Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 300



LỄ CHÚA BA NGÔI

Ngày 31-5-2015

PHÚC ÂM: Mt 28,16-20

Bài kết thúc Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: "Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần; giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế".

Suy Niệm:

Thiên Chúa là tình yêu. Ba Ngôi Thiên Chúa yêu thương nhau, hiệp nhất trong một Thiên Chúa. Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm của tình yêu và đã được Ðức Giêsu mạc khải. Tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi được thể hiện trong chương trình cứu độ:

Chúa Cha ban sáng kiến - Chúa Con thực hiện - và Chúa Thánh thần chuyển thông ơn cứu độ.

Ðón nhận được tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta sẽ sống với tất cả tâm tình người con thảo hiếu. Lòng tin và yêu mến ấy phải thể hiện bằng đời sống cầu nguyện, kết hiệp với Ðức Giêsu và trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Ba Ngôi, chúng con tin Chúa toàn năng và đầy tình yêu thương. Khi suy ngắm mầu nhiệm, chúng con càng cảm nghiệm hơn về tình yêu Chúa dành cho loài người chúng con. Xin cho chúng con luôn trung thành tin yêu phụng thờ Chúa. Xin cho gia đình, giáo xứ chúng con cũng biết sống yêu thương hiệp nhất với nhau trong tình yêu của Chúa. Chính lúc chúng con sống yêu thương là chúng con sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Amen.

PHỤNG VỤ




TIN TỨC

KIM KHÁNH LINH MỤC

 CỦA ĐHY GB. PHẠM MINH MẪN

Thánh lễ tạ ơn nhân dịp kỷ niệm 50 năm linh mục của ĐHY vào lúc 9g30 thứ hai, 25-5-2015 tại Nhà thờ Chánh Tòa Đức Bà Sài Gòn. ĐHY đã chủ tế Thánh lễ này. Đồng tế với ĐHY có 12 Giám mục (ĐTGM Leopoldo Girelli, ĐTGM Phaolô Bùi Văn Đọc, ĐTGM Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng, ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm, ĐGM Phêrô Trần Đình Tứ, ĐGM Antôn Vũ Huy Chương, ĐGM Giuse Vũ Duy Thống, ĐGM Giuse Vũ Văn Thiên, ĐGM Giuse Đặng Đức Ngân, ĐGM Giuse Nguyễn Năng, ĐGM Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, ĐGM Têphanô Tri Bửu Thiên) và rất đông các linh mục thuộc nhiều giáo phận. Tham dự thánh lễ gồm đại diện mọi thành phần Dân Chúa, ngồi chật kín ngôi Thánh đường Chánh toà Sài Gòn.

TĨNH HUẤN HĐMVGX

 GIÁO HẠT ĐỨC TÁNH & PHAN THIẾT

Sáng ngày 25-5-2015, cha Đặc Trách HĐMVGX của giáo phận cùng cha quản xứ Bình An tiếp tục đến giáo xứ Võ Đắt thực hiện chương trình tĩnh huấn cho 310 anh chị em thành viên HĐMV từ 20 giáo xứ và 3 giáo họ biệt lập của giáo hạt Đức Tánh về tham dự. Trong phần khai mạc có sự hiện diện của cha Hạt Trưởng hạt Đức Tánh, cha phụ tá giáo xứ Võ Đắt. Chương trình tĩnh huấn tiếp diễn đến trưa với phiên chầu Thánh Thể có sự hiện diện của 6 cha xứ lân cận và bế mạc sau bữa cơm trưa.

Sáng ngày 28-5-2015, 203 anh chị em HĐMV của 21/24 giáo xứ, giáo họ thuộc giáo hạt Phan Thiết đã tập trung về giáo xứ Chính Tòa tham dự tĩnh huấn. Trong phần khai mạc, ông Chủ Tịch HĐMV giáo xứ Thanh Hải đã chào mừng cha Đặc Trách, cha giảng huấn và hai cha phụ tá giáo xứ Chính Tòa. Tiếp đến là chương trình tĩnh huấn được thực hiện trên hội trường mới của giáo xứ. 11g30 tất cả xuống nhà thờ tham dự chầu MTC rồi dùng cơm trưa bế mạc.

LỄ  BỔN MẠNG

 GIÁO HỌ MATTHEU NGUYỄN VĂN PHƯỢNG

Tối ngày 25-5-2015, cha phụ tá GB. Trần Thái Quốc đã giúp tĩnh tâm cho giáo họ chuẩn bị tâm hôn mừng lễ bổn mạng. Chiều ngày 26-5-2015, cha phụ tá Giuse Lê Văn Hiếu đã chủ tế thánh lễ kính thánh Matthêu Phượng, có cha chánh xứ cùng đồng tế.

Thánh Matthêu Phượng sinh năm 1808 tại gx.Tam Tòa, Quảng Bình. Là thầy thuốc, Trùm họ, cha của 8 người con. Người con gái đầu tu dòng Mến Thánh Giá Tam Tòa. Bị chém đầu ngày 26-5-1861 tại Đồng Hới, Quảng Bình.

Giáo họ Máthêu Phượng nằm trong phạm vi Kp 4 và 5, P.Lạc Đạo, trong khung đường Trần Hưng Đạo - Ngư Ông - Pastreur - Ngô Sĩ Liên: 141 gia đình, 424 giáo dân.

KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC

Anh Giuse Lê Xuân Bình, gh. Anrê Trông, sinh 1998 tại Lạc Đạo, từ trần ngày 26-5-2015, do tai nạn giao thông. Thánh lễ an táng lúc 4g30, thứ sáu, ngày 29-5-2015 tại nhà thờ Chính Tòa. Sau đó được an táng tại nghĩa trang Phú hài.

Giáo xứ thành kính phân ưu cùng tang quyến và cầu nguyện cho linh hồn Giuse được hưởng nhan thánh Chúa.

THÔNG BÁO

1. Kính mời quý Hiền Mẫu đến tham dự cuộc họp đầu tháng, lúc 7g30 tối thứ hai, ngày 1-6-2015, tại nhà mục vụ giáo xứ.

2. Chủng viện Nicola thông báo tuyển sinh năm học 2015-2016, mời xem chi tiết tại bảng thông báo của giáo xứ trước tiền sảnh nhà thờ.

3. Thứ ba ngày 2-6-2015, giỗ cha Phanxicô Átxixi Nguyễn Cao Cầu, sinh năm 1942 tại Tầm Hưng, phụ tá gx. Phan Thiết 1970-1972, từ trần ngày 2-6-1991 tại gx.Tầm Hưng.

4. Sáng thứ sáu đầu tháng, ngày 5-6-2015, sẽ đưa MTC cho người già và bệnh nhân.

5. Chúa nhật tuần tới, lễ trọng kính Mình Máu Chúa Kitô, sẽ có kiệu MTC sau lễ 5g00 chiều thứ bảy, ngày 6-6-2015 và sau thánh lễ 7g00 sáng Chúa Nhật, ngày 7-6-2015.

6. Giáo xứ chân thành cám ơn quý ân nhân ủng hộ: Một giáo dân gh. Anrê Kim Thông: 1.000.000VNđ; anh chị Hạnh+Tới, gh. Mt Phượng: 200 USD.

Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2015

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 299



LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Ngày 24-5-2015

PHÚC ÂM: Ga 20,19-23

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan.

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con!" Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại".

Suy Niệm:

Thời khởi nguyên vũ trụ, khi dựng nên loài người, Thiên Chúa đã thổi sinh khí ban cho con người sự sống. Hôm nay, Ðức Giêsu Phục Sinh cũng thổi Thần Khí vào các môn đệ. Các ông được lãnh nhận Thánh Thần. Lãnh nhận sự sống của Ðức Giêsu. Trong Chúa Thánh Thần, các môn đệ sẽ tiếp tục sứ mạng của Ðức Giêsu: Thông ban sự sống và ơn tha tội. Trong Chúa Thánh Thần, Hội Thánh của Ðức Giêsu được hình thành từ hạt nhân là các môn đệ.

Mỗi tín hữu chúng ta được Chúa Thánh Thần qui tụ, thôi thúc và ban ơn để làm chứng cho Ðức Giêsu ngay trong cuộc sống của mình. Chúa Thánh Thần mời gọi chúng ta phá vỡ mọi ngăn cách, kỳ thị để mọi người thực sự liên đới, cảm thông và hiệp nhất với nhau. Ðể mọi người được sống trong hạnh phúc.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, trước khi về trời, Chúa đã ban Chúa Thánh Thần cho các môn đệ để các ông được thêm sức mạnh và sự hăng say làm chứng cho Chúa. Mỗi người chúng con đã được lãnh nhận Thánh Thần qua bí tích Rửa Tội và Thêm Sức. Chúng con cũng có sứ mạng đem Chúa đến cho người khác. Nhưng trong cuộc sống, có nhiều lúc chúng con vẫn còn nhát đảm, sợ hãi không dám tuyên xưng Chúa, không dám sống theo sự thật.

Xin Chúa ban Chúa Thánh Thần để Ngài củng cố niềm tin và đổi mới chúng con, để chúng con can đảm sống đời chứng nhân. Amen.

PHỤNG VỤ


TIN TỨC

PHONG THÁNH CHO BỐN NỮ TU TẠI VATICAN

Lúc 10g00 sáng Chúa nhật,17.05.2015, Lễ Chúa Thăng Thiên, ĐTC Phanxicô đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại Vatican để tôn phong 4 vị chân phước lên bậc hiển thánh: cả 4 vị đều là nữ tu. Hình của các vị được treo trên mặt tiền Đền thờ Thánh Phêrô. Đồng tế với ĐTC có 30 Hồng Y, 90 Giám Mục và rất đông các linh mục, trước sự hiện diện của khoảng vài chục ngàn tín hữu.

Bốn vị thánh đó là: Nữ tu Jeanne Emilie de Villeneuve, vị sáng lập Dòng các nữ tu Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở thành Castres bên Pháp. Thứ hai là nữ tu Maria Alfonsina Danil Ghattas, sinh tại Giêrusalem, vị sáng lập Dòng các nữ tu Đa Minh Mân Côi. Thứ ba là nữ tu Mariam Baouardy, Dòng Cát Minh ở Bethelehem, một nhà thần bí được mang 5 dấu thánh. Cuối cùng là nữ tu Maria Cristina Brando, người Italia, sáng lập Dòng các nữ tu Hy lễ Đền Tạ Chúa Giêsu Thánh Thể.

CẦU NGUYỆN CHO GIÁO HỘI TẠI TRUNG QUỐC

Ngày 20-5-2015, ĐTC Phanxicô kêu gọi cầu nguyện cho các tín hữu Công Giáo tại Trung Quốc và cổ võ tham gia buổi canh thức cầu nguyện cho tự do tôn giáo do HĐGM Italia đề xướng. ĐTC nói: “Ngày 24-5 này, với lòng sùng mộ, các tín hữu Công Giáo tại Trung Quốc khẩn cầu Đức Mẹ Phù Hộ các tín hữu Kitô, được tôn kính tại Đền thánh Đức Mẹ Xà Sơn (Sheshan) ở Thượng Hải. Cả chúng ta cũng sẽ khẩn cầu Mẹ Maria phù giúp các tín hữu Công Giáo tại Trung Quốc luôn luôn là những chứng nhân đáng tin cậy về tình yêu thương xót của Chúa giữa lòng dân tộc của họ và sống hiệp nhất trong tinh thần với Đá Tảng Phêrô, trên đó Giáo Hội được thiết lập”.

Trong thư gửi các tín hữu Công Giáo tại Trung Quốc công bố năm 2007, ĐGH Beneditto 16 đã đề nghị toàn thể Giáo Hội chọn ngày 24-5 hàng năm, lễ Đức Mẹ Phù Hộ các tín hữu, làm ngày cầu nguyện cho Giáo Hội tại Hoa Lục.

HĐMVGX HẠT HÀM THUẬN NAM TĨNH HUẤN

Lúc 8g00, ngày 18-05-2015, tại nhà thờ Hiệp Đức, 139 anh chị em HĐMV từ 12/14 giáo xứ của hạt Hàm Thuận Nam về tham dự tĩnh huấn. Trong giờ khai mạc, có sự hiện diện của Cha Niên trưởng FX. Phạm Quyền, đặc trách HĐMVGX của giáo phận, cha hạt trưởng FX. Đinh Tiên Đường và Cha Anrê Lương Vĩnh Phú, quản xứ Bình An, thuyết trình viên, cha phụ tá giáo xứ Hiệp Đức. Sau phần khai mạc, cha thuyết trình đã hướng dẫn đề tài “Tân Phúc Âm Hóa đời sống giáo xứ”.

Sau phần trình bày là thời gian thảo luận sôi nổi của bốn tổ trong thời gian nửa giờ đồng hồ. Cha Niên Trưởng chủ sự giờ đúc kết thảo luận của các tổ. Kết thúc buổi thường huấn là giờ Chầu Thánh Thể trong bầu khí trang trọng và sốt sắng, do cha thuyết trình viên chủ sự. Bữa cơm trưa thân mật bế mạc buổi tĩnh huấn.

HỘI TRƯỜNG GIÁO XỨ

Sau 3 tháng thi công, nay hội trường đã tương đối hoàn chỉnh và đưa vào sử dụng, chiều dài 35m, chiều rộng 8m, diện tích 280 m vuông, có thể dung nạp được  khoảng 400 người. Tổng kinh phí là 650.000.000VNđ. Mời xem hình trên blog của giáo xứ.

THÔNG BÁO

1/ Thứ ba ngày 26-5-2015, lễ bổn mạng giáo họ Mt Nguyễn Văn Phượng. Mời bà con trong giáo họ tham dự tĩnh tâm lúc 7g30 tối thứ hai ngày 25-5-2015 và tham dự thánh lễ mừng bổn mạng giáo họ lúc 5g30 chiều thứ ba ngày 26-5-2015.

2. Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống là ngày buộc kiêng việc xác, đề nghị bà con giáo dân tuân giữ nghiêm chỉnh.

3. Lúc 7g30 sáng thứ bảy, ngày 30-5-2015, sẽ có Rửa tội cho trẻ sơ sinh, xin nộp sổ gia đình tại văn phòng giáo xứ trước ngày 29-5-2015.

4. Mời Ban Thường Vụ, các Ủy Viên, tất cả Ban Điều Hành của các giáo họ và các đoàn thể, tham dự phiên họp hàng tháng vào lúc 8g30 Chúa Nhật ngày 24-5-2015 tại văn phòng giáo xứ.

5. Giáo xứ chân thành cám ơn quý ân nhân ủng hộ: Ghe Mỹ Quang: 4.000.000VNđ, giáo họ Mt. Phượng: 1.000.000VNđ.

Thứ Hai, 18 tháng 5, 2015

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 298

LỄ CHÚA THĂNG THIÊN
Ngày 17-5-2015
Phúc Âm: Mc 16,15-20
Bài kết Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: "Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh".
Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời, và ngự bên hữu Thiên Chúa.
Phần các ông, các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo.
Suy Niệm:
Ðức Giêsu đã trao cho các môn đệ nhiệm vụ trọng đại: "Hãy đi rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo".
Trước khi xa nhau, người ta thường trao tặng nhau những lời nói, nhưng kỷ niệm thân thương và quý trọng nhất. Sứ vụ rao giảng Tin Mừng được lãnh nhận từ Cha, giờ đây trước khi về cùng Cha. Ðức Giêsu lại trao gởi nơi những môn đệ thân tín để tiếp nối sứ vụ của Ngài: đem tình yêu đem sự sống đến cho mọi loài.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, là những Kitô hữu, là những môn đệ của Ngài nhưng có bao giờ chúng con ý thức được nhiệm vụ Chúa trao cho chúng con là cần kíp đâu? Cuộc sống của chúng con cứ xoay quanh: cơm - áo - bạc- tiền. Còn việc rao giảng Tin Mừng, con tưởng là nhiệm vụ của hàng Giám Mục và các Tu Sĩ.
Xin cho chúng con ý thức lại cuộc sống và việc làm của chúng con, là những phương cách hữu hiệu nhất đem Tin Mừng của Chúa đến với mọi người. Ước gì mỗi ngày cuộc sống của chúng con là chứng từ sống động nhất đem tình yêu của Chúa đến với tha nhân. Amen.
TIN TỨC
THÁNH LỄ AN TÁNG ĐỨC CHA
NICOLAS HUỲNH VĂN NGHI
Lúc 9g00 ngày 11-5-2015, thánh lễ an táng Đức Cha Nicolas được cử hành long trọng tại nhà thờ Chính Tòa. Chủ tế thánh lễ là ĐHY TGM Hà Nội, cùng đồng tế: ĐTGM Girelli, Đại Diện Tòa Thánh tại VN, ĐTGM Huế, Sài Gòn và 17 Giám Mục của 3 giáo tỉnh, 1 cha Giám Quản, 2 cha Tổng Đại Diện, 2 Đức Ông,  cùng khoảng 250 linh mục trong và ngoài giáo phận. Đông đảo tu sĩ nam nữ và khoảng 6.000 giáo dân tham dự. Sau thánh lễ, ĐTGM đại diện Tòa Thánh, ĐTGM Sài Gòn, Chủ Tịch HĐGM VN đã phân ưu cùng giáo phận. Linh cửu Đức Cha Nicola được an táng bên cạnh tượng Đức Mẹ trong cung thánh nhà thờ Chính Tòa.
HĐMVGX HẠT HÀM TÂN TĨNH HUẤN
Thực thi tinh thần năm Tân Phúc Âm Hóa Đời Sống Giáo Xứ, cha hạt trưởng Phan Thiết, đặc trách HĐMVGX của giáo phận đã lên chương trình tĩnh huấn theo từng giáo hạt, cho các thành viên HĐMVGX toàn giáo phận trong tháng 5-2015, kỷ niệm 1 năm bầu cử (tháng 4+5-2014) và tuyên hứa (15-6-2014).
Sáng ngày 14/5/2015, khởi đầu tại giáo xứ Vinh Thanh, giáo hạt Hàm Tân: 25/29 giáo xứ đã cử 278 thành viên đến tham dự. Cha đặc trách HĐMVGX chủ trì, Cha Anrê Lương Vĩnh Phú, quản xứ Bình An thuyết trình viên. Phát biểu khai mạc, Cha Hạt Trưởng Hàm Tân đã bày tỏ lòng biết ơn ban tổ chức, đồng thời khích lệ các tham dự viên, vì lợi ích thiết thực của việc thường huấn đặc biệt trong năm Tân Phúc Âm Hóa Đời Sống Giáo Xứ. Tân Phúc Âm Hóa Đời sống Giáo Xứ là đề tài được thuyết trình viên trình bày ngắn gọn, nhưng sâu sắc và thiết thực. Sau bài thuyết trình, các tham dự viên chia thành 5 nhóm thảo luận các câu hỏi, rồi đúc kết chung. Giờ chầu Thánh Thể lúc 11g30 kết thúc buổi tĩnh huấn. 12g00 bữa cơm trưa huynh đệ chia tay trở về phục vụ giáo xứ.
MỪNG NGỌC KHÁNH GIÁO XỨ VINH LƯU
Sáng ngày 15-5-2015, ĐGM giáo phận đã chủ tế thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ giáo xứ Vinh Lưu, kỷ niệm 60 năm (1955-2015) hình thành và phát triển giáo xứ. Đây là quê hương của cha Phụ tá đương nhiệm của gx. Chính Tòa: GB. Trần Thái Quốc, một giáo xứ có truyền thống đạo đức, quảng đại, nhiều ơn gọi linh mục và tu sĩ vào bậc nhất trong giáo phận. Cùng đồng tế có gần 70 linh mục. Đông đảo tu sĩ nam nữ gốc giáo xứ, ân nhân, thân nhân của giáo xứ và giáo dân trong xứ tham dự thánh lễ.
THÔNG BÁO
1. Thứ tư ngày 20-5-2015, lễ giỗ 29 năm cha Giuse Nguyễn Viết Cư, và thứ năm ngày 21-5-2015, lễ giỗ bốn năm cha GB. Trương Văn Hiếu. Mời cộng đoàn tham dự thánh lễ cầu nguyện cho hai cha.
2. Chúa nhật ngày 24-5-2015, lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, ngày buộc kiêng việc xác, kết thúc mùa Phục Sinh. Giáo luật buộc xưng tội rước lễ mùa Phục Sinh, vì vậy từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần này sẽ có giải tội sáng 8g00-10g30, chiều 2g00-4g30.
3. Giáo xứ chân thành cám ơn:
a.  HĐMVGX, Ban Điều Hành các giáo họ, các đoàn thể và giáo dân đã nhiệt thành cộng tác vào việc tổ chức tang lễ cho Đức Cha Nicola.
b. Quý vị ân nhân ủng hộ: một giáo dân: 10.000.000VNđ cho giáo xứ, 23.000.000VNđ cho người phong cùi, người neo đơn, trẻ khuyết tật, người bị nhiễm chất độc da cam, trẻ mồ côi; bà Hạ ở Úc: 02 tấn gạo cho người nghèo, 200 đôla Úc cho giáo xứ;  anh Hoàng Khắc Văn, Cty 368: 33.000.000VNđ; chị Nguyễn Thị Đương Hải ở Hàm Chính: 1.000.000VNđ; ông Nguyễn Thành Phương, giáo họ Mt. Phượng: 2.000.000VNđ, một giáo dân: 500.000VNđ

4. Như đã thông báo trước đây, xin mời giáo dân đăng ký tham dự đại hội dân Chúa và viết bài, cho mượn hình ảnh về lịch sử và sinh hoạt giáo xứ.

Thứ Tư, 13 tháng 5, 2015

THÁNH LỄ AN TÁNG ĐỨC CHA NICOLAS


Thánh lễ an táng Đức Cha Nicôla Huỳnh Văn Nghi được cử hành cách long trọng vào lúc 9g00 ngày 11.05.2015, tại Nhà Thờ Chính Tòa Phan Thiết.

Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn chủ tế, Đức Cha Giuse Võ Đức Minh giảng lễ, Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc chủ sự nghi thức tiễn biệt và Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống chủ sự nghi thức hạ huyệt. Đoàn đồng tế gồm 21 Giám mục, gần 300 Linh mục đến từ nhiều giáo phận và dòng tu. Đông đảo quý Tu sĩ nam nữ, quý linh tông huyết tộc và hàng ngàn người từ các giáo xứ cùng hiệp thông cầu nguyện sốt sắng.

Khởi đầu thánh lễ, Đức Cha Giuse - Giám Mục Giáo Phận Phan Thiết giới thiệu các thành phần tham dự thánh lễ an táng Đức Cha Nicôla:Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn -TGM Hà nội, Đức TGM Leopoldo Girelli - đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam, Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc - TGM Sài gòn – Chủ tịch HĐGMVN, Đức Cha Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng-TGM Huế, Đức Cha Giuse Võ Đức Minh- Giám Mục Nha Trang, Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt - GM Bắc Ninh, Đức Cha Phaolô Nguyễn Thành Chung (90 tuổi), nguyên GM Kon Tum, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản -GM Ban Mê Thuộc, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh - GM Xuân Lộc, Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên- GM Cần Thơ, Đức Cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi – GM Quy Nhơn, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm - GM Mỹ Tho, Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến - nguyên GM Phát Diệm, Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất – GM Hưng Hóa, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo - GM Phụ Tá Xuân Lộc, Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri - GM Đà Nẵng, Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm - GM Bà Rịa, Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân – GM Lạng Sơn Cao Bằng, Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp – GM Vinh, Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ - nguyên Giám Mục Phú Cường, Cha Phêrô Dương Văn Thạnh - Giám Quản Vĩnh Long, Quý Đức Ông, Quý Cha Tổng Đại Diện, Quý Viện Phụ, Quý Bề Trên Các Dòng Tu Nam Nữ, các Linh Mục, các Tu Sĩ Nam Nữ và toàn thể anh chị em giáo dân.
Kế đến, Cha Antôn Lê Minh Tuấn, Hạt trưởng Hạt Hàm tân đọc tiểu sử Đức Cha Nicôla. Cha GB Trần Văn Thuyết, Hạt trưởng Hạt Đức Tánh đọc điện văn phân ưu của Đức Hồng Y Pietro Parolin - Quốc Vụ Khanh Toà Thánh, lời phân ưu của Đức TGM Leopoldo Girelli, điện văn phân ưu của Đức Hồng Y Fernando Filoni – Bộ trưởng Bộ Rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc, và các điện văn chia buồn của Đức TGM Huế cùng các Giáo Phận Long Xuyên, Phú Cường, Kon Tum, Lạng Sơn, Hải Phòng, Ban Mê Thuộc, Quy Nhơn, Xuân Lộc, Bùi Chu, Phát Diệm, Đà Lạt, Ban Tôn Giáo Chính Phủ,Tỉnh Bình Thuận.

Bước vào thánh lễ, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn ngỏ lời với cộng đoàn.

Cùng với Đức Giám Mục, Phaolô Bùi Văn Đọc – TGM Sài Gòn – và Chủ tịch HĐGMVN, cùng với TGM Leopoldo Girelli - đại diện Tòa Thánh, với tất cả các Đức Giám Mục hiện diện và vắng mặt, trước hết tôi xin chuyển lời phân ưu, một lời phân ưu rất sâu sắc đến Đức Cha Giuse, Giám Mục Giáo Phận Phan Thiết và đến với tất cả toàn thể anh chị em trong Giáo Phận cũng như với tang quyến.
Sự ra đi của một vị mục tử đã gắn liền phần còn lại rất quan trọng cuộc đời của mình cho đàn chiên. Sự ra đi đó mặc dù cũng đã biết là về với Chúa, nhưng dù sao cũng để lại những khoảng trống không gì có thể bù đắp được. Tuy nhiên cũng trong dịp này, chúng ta cảm nghiệm tình yêu của Chúa cách sâu xa như thế nào, khi Ngài đã chọn, đã hướng dẫn, đã nâng đỡ và nay đã gọi Đức Cố Giám Mục Nicôla về với Ngài.
Khởi đầu, tôi muốn gợi lên vài tâm tình để giúp anh chị em đi vào thánh lễ sốt sắng. Nhưng biết nói gì về một người đã sống tới 88 năm, 62 năm linh mục, 41 năm giám mục và 30 năm làm chủ chăn Giáo Phận Phan Thiết. Biết bao nhiêu biến cố, nhưng có một biến cố vẫn thường được nhắc tới đó là biến cố kỷ niệm 50 năm linh mục của ngài. Một biến cố mà một vị thánh, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, lúc bấy giờ ngài là Giáo Hoàng. Ngài đã viết thư rất là tâm tình: Ngài đã khen ngợi Đức Cha Cố Nicôla là một mục tử siêu bậc trong việc rao giảng lời Chúa, trong việc rao giảng các huấn dụ của Đức Kitô, cộng với lòng đạo đức, sự can đảm, sự nhiệt thành, và sự trung thành tuyệt đối với Đức Thánh Cha và đối với Tòa Thánh. Nói những điều đó về một vị linh mục đang sống quả thật là những lời rất đáng trân trọng. Tôi nói lại những lời của ngài: “Giáo hội địa phương của hiền đệ sẽ mừng lễ sắp tới và bản thân tôi, tôi cũng muốn tham dự lễ đó để bày tỏ lòng quý mến của tôi và danh thơm tiếng tốt của hiền đệ  để loan báo một cách công khai”. Không bao giờ lời chúc đó ý nghĩa có giá trị bằng giây phút này, là giây phút mà chúng ta thấy lời Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II được thực hiện.
Sống một thời gian lâu dài, mang những trách niệm nặng nề, trong hoàn cảnh đầy những khó khăn, làm sao lại không có những vướng mắc, những thiếu sót trong tư tưởng lời nói việc làm. Vậy giờ đây tất cả anh chị em chúng ta trong tâm tình của những người con, chúng ta sốt sắng xin Chúa thương tha thứ cho ngài và tha thứ cho tất cả chúng ta để chúng ta xứng đáng cử hành thánh lễ này.

Đức Cha Giuse Võ Đức Minh giảng lễ, suy niệm từ các bài đọc Thánh Kinh:
- Khôn ngoan 3, 1-9 (Chúa đã chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu )
- 1 Gioan 4, 11-16 (Thiên Chúa là Tình yêu).
- Gioan 12, 24-26 (Nếu hạt lúa miến chết đi, thì sẽ sinh nhiều bông hạt).

Sau lời nguyện hiệp lễ, Đức TGM Leopoldo Girelli chia sẻ những tâm tình phân ưu.

Tiếp theo, Cha FX Phạm Quyền – Niên trưởng Giáo phận Phan thiết dâng lời cám ơn.

Trọng kính quý Đức Hồng Y, Quý Đức Tổng, quý Đức Cha, quý cha, quý bề trên, quý tu sĩ nam nữ và ông bà anh chị em.

Cộng đoàn dân Chúa giáo phận Phan Thiết, xin chân thành cám ơn:
- Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh Vatican.
- Bộ Rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc.
- Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli, Đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam.
- Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám  Mục  Hà Nội và Đức Hồng Y GB Phạm Minh Mẫn, nguyên TGM Sài Gòn
- Đức Tổng Giám Mục  Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng giám mục  Sài Gòn, Chủ Tịch Hội Đồng Giám  Mục Việt Nam.
- Đức Tổng Giám Mục FX Lê Văn Hồng, Tổng giám mục Huế, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.
- Quý Đức Tổng Giám Mục.
- Quý Đức Giám Mục, quý cha Giám Quản, Quý cha Tổng Đại Diện, Quý cha Đại Diện Giám Mục, Quý Tòa Giám Mục các giáo phận,
Quý cha Giám Đốc các đại  chủng viện, học viện, Quý Đức Ông, Quý cha, Quý Bề trên các dòng tu, Quý tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân các giáo phận bạn.
- Ban Tôn Giáo Chính Phủ.
-UBND, UBMT, Sở Nội Vụ, Ban Tôn Giáo, Công An tỉnh Bình Thuận, TP Phan Thiết và phường Lạc Đạo, quý  ân, thân nhân của Đức cha Nicôla.
Đã gọi điện thoại, gửi thư phân ưu, đến kính viếng, cầu nguyện,  hiện diện trong thánh lễ an táng, hiệp thông cùng giáo phận Phan Thiết, cầu nguyện và tiễn đưa Đức cha Nicôla
Xin tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn Đức cha Nicôla và cho giáo phận Phan Thiết.
Chúng tôi cũng cám ơn cơ sở mai táng Thiên Ân, công ty Phúc Thành Công, các cá nhân và các tổ chức, đã đóng góp công sức cho tang lễ.
Trong thời gian tang lễ, việc tổ chức, đón tiếp, chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Xin quý vị niệm tình thông cảm.

Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc đại diện HĐGMVN bày tỏ những tâm tình chia sẻ và chủ sự nghi thức tiễn biệt.

Cuối cùng, Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống chủ sự nghi thức hạ huyệt. Lần lượt các vị Giám mục và Linh mục rảy nước thánh lên phần mộ Đức Cha Nicôla.

Cuộc đời của vị Mục tử nhân lành hiến dâng phục vụ theo khẩu hiệu Giám Mục “Thiên Chúa là Tình Yêu” được tưởng thưởng bằng một cái chết bình yên. Trong sự tiễn đưa ấm áp nghĩa tình của mọi thành phần dân Chúa, trong sự đón nhận ấm áp của đất trời... Đức Cha Nicôla thật sự vui mừng về với Thiên Chúa tình yêu.
xem thêm hình ảnh

Lm Giuse Nguyễn Hữu An, lược ghi.

Thứ Ba, 12 tháng 5, 2015

GIÁO HẠT PHAN THIẾT DÂNG LỄ BÊN LINH CỬU ĐỨC CHA NICOLAS

GIÁO HẠT PHAN THIẾT KÍNH VIẾNG VÀ DÂNG LỄ CẦU NGUYỆN CHO ĐỨC CHA NICÔLA


Ngày Chúa nhật (10-5-2015),Giáo hạt Phan Thiết được phân công trực bên linh cửu Đức Cha Nicôla tại nhà thờ Chính Tòa. Nhiều thánh lễ được cử hành từ sáng sớm và nhiều đoàn kính viếng linh cửu Đức Cha Nicôla.


Lúc 9giờ, Cha xứ Giáo xứ Tân định cùng quý cha và cộng đoàn Tân Định hiệp dâng Thánh lễ.


Đến 10g00, thánh lễ đồng tế do Cha Hạt trưởng FX Phạm Quyền chủ sự, Cha Giám Đốc Chủng Viện Thánh Nicôla Phêrô Nguyễn Thiên Cung giảng lễ, đông đảo Tu sĩ nam nữ và cộng đoàn Dân Chúa hiệp thông cầu nguyện.



Bài giảng:                                


Kính thưa Cộng đoàn phụng vụ,
Hôm nay, qúi cha, quí tu sĩ nam nữ, chủng sinh và anh chị em giáo dân thuộc Giáo Hạt Phan Thiết, tề tựu với nhau về đây cùng dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho Vị Giám Mục quá cố khả kính của Giáo phận Phan Thiết chúng ta, Đức Cha Nicôla Huỳnh Văn Nghi.

Trước tiên, là xin Thiên Chúa đón nhận Đức cha, người mà suốt đời đã sống và đã chết cho Ngài và cho Giáo Hội của Ngài, như của lễ hy sinh, không ngừng dâng hiến lên. Thật vậy, trong suốt 62 năm linh mục và 41 năm giám mục của Đức Cha Nicôla, đây là những nét nổi bật nhất :

1.     Trong tương quan với Giáo phận Phan Thiết :

-         Có thể nói, ngài luôn coi Giáo phận Phan Thiết như người bạn trăm năm của mình, như là “nhà của mình” : an bình hạnh phúc khi ở nhà, và nhớ nhung khi phải xa cách vì công vụ… (“Giám mục có chết thì phải chết ở TGM của mình; còn linh mục có chết thì cũng phải chết bên trong xứ đạo của mình”)…
-         Luôn chăm lo xây dựng những cơ sở vật chất và tinh thần cho Giáo phận : những ngôi giáo đường mới (khoảng trên 50), những ngôi nhà xứ mới (khoảng 20), những phòng học giáo lý mới (khoảng 40); các đoàn thể lớn được hình thành và phát triển mạnh mẽ (Giới Hiền Mẫu, Gia Trưởng, Giáo lý viên, Thiếu nhi Thánh Thể, Lễ sinh)…
-         Luôn chăm lo mở rộng địa bàn tạo điều kiện cho sự hiện diện của Giáo hội ở tất cả những nơi có điều kiện, bằng cách bất cứ nơi nào có đất rao bán đất, bán nhà là ngài tìm cách mua ngay, dù trước mắt chưa thể sử dụng vào việc gì… và chính những nơi đó về sau đã mọc lên những cộng đoàn nhỏ của Giáo phận…

2.     Trong tương quan với những người nghèo, bất hạnh và những kẻ thường bị gạt ra bên lề xã hội và Giáo Hội :

-         Ngài đã cho xây dựng rất nhiều cô nhi viện, cơ sở cho những người khuyết tật (mù, câm, điếc, bệnh “đao”) ở cả Sài gòn và nhất là địa bàn Giáo phận Phan Thiết…
-         Khi còn ở Sài gòn, nhà xứ Tân Định nơi ngài cư ngụ vẫn được gọi là “refugium peccatorum”…

Thứ đến, là để cầu xin Thiên Chúa ban ơn tha thứ cho ngài, bởi vì con người vốn “nhân vô thập toàn”, không ai mà không có những lỗi lầm, những yếu đuối, những thiếu sót, những vụng về trong cuộc sống của mình, trong tương quan với Chúa, với Hội Thánh và với tha nhân…

Đó chính là lý do mà bây giờ đây, Giáo Hạt Phan Thiết chúng ta cùng nhau dâng thánh lễ tình yêu tế hiến nầy để xin Chúa tha thứ cho ngài, xin Chúa xóa tan đi những mảng bóng tối còn sót lại trong cuộc đời của ngài, và xin Chúa đón nhận biết bao lễ vật tình yêu mà ngài đã dâng lên Thiên Chúa trong suốt cả cuộc đời 88 năm, 62 năm linh mục và 41 năm giám mục của ngài… Amen

Linh mục Phêrô NGUYỄN THIÊN CUNG (biên soạn và trình bày trong Thánh Lễ cầu nguyện cho Đức Cha Nicôla HUỲNH VĂN NGHI tại Nhà thờ Chính Tòa Phan Thiết, ngày 10-5-2105).

Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2015

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 297


 
CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH B
                 Ngày 10-5-2015
ĐỨC CHA NICÔLA HUỲNH VĂN NGHI
NGUYÊN GIÁM MỤC GIÁO PHẬN PHAN THIẾT TỪ TRẦN

Vào lúc 15g00 ngày 06-5-2015, cha chánh xứ Chính Tòa qua thăm và đọc kinh cầu nguyện cho ngài. Lúc cha và các Dì đang đọc kinh thì Chúa đã gọi ngài ra đi vào cuộc sống vĩnh cửu lúc 15g15. Hai cha quản lý trong Tòa Giám Mục, cha xứ Chính Tòa cùng đội mai táng lo việc tẩn liệm rồi đưa thi hài sang quàn tại nhà hưu dưỡng linh mục.
Vào lúc 9g00 ngày 07-5-2015, trước linh cửu tại nhà quàn, ĐGM giáo phận đã chủ tế thánh lễ cùng với các cha trong Ban Tư Vấn giáo phận, quý cha chủng viện Nicola, 2 cha phụ tá giáo xứ Chính Tòa và một số cha, quý dì, giáo dân, ca đoàn giáo xứ Chính Tòa cùng tham dự thánh lễ.
Sáng ngày 08-5-2015, cha Niên trưởng đã tiếp các đoàn đến kính viếng: UBND, Sở Nội Vụ, Ban Tôn Giáo tỉnh Bình Thuận, UBMTTQVN TP. Phan Thiết.
Phiên trực của giáo hạt Bắc Tuy khởi đầu bằng thánh lễ đồng tế của quý cha trong hạt lúc 8g00, kết thúc lúc 12g00. Lúc 14g30, ĐGM giáo phận cùng cha Niên Trưởng đã tiếp đoàn của Ban Tôn Giáo Chính Phủ đến kính viếng.
Ban chiều là phiên trực của giáo hạt Đức Tánh với thánh lễ đồng tế lúc 15g00.
Vào lúc 6g00 sáng thứ bảy ngày 09-5-2015, nghi thức di quan sang nhà thờ Chính Tòa. Sau khi di quan vào cung thánh nhà thờ Chính Tòa, ĐGM Giáo phận Phan Thiết chủ tế thánh lễ cùng với quý cha trong hạt Phan Thiết, đông đảo tu sĩ, chủng sinh, giáo dân trong các giáo xứ thuộc TP. Phan Thiết đã tham dự.
Buổi sáng thứ bảy này là phiên trực của giáo hạt Hàm Tân với thánh lễ đồng tế lúc 8g00. Sau thánh lễ của hạt Hàm Tân lúc 10g30, Đức Cha Giuse Trần Văn Toản, Giám Mục Phụ tá giáo phận Long Xuyên.
Buổi chiều là phiên trực của giáo hạt Hàm Thuận Nam với thánh lễ đồng tế lúc 15g00.
Chúa nhật ngày 10-5-2015 là phiên trực của giáo hạt Phan Thiết với thánh lễ đồng tế lúc 10g00.

TIỂU SỬ ĐỨC CHA NICÔLA HUỲNH VĂN NGHI
- Sinh ngày 1-5-1927 tại Sài Gòn (họ đạo Vĩnh Hội)
- Nhập tiểu chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn ngày 10-8-1939
- Nhập Đại Chủng Viện Thánh Giuse – Sài Gòn ngày 13-8-1947
- Thụ phong Linh Mục ngày 29-6-1953 tại Nhà thờ Notre Dame– Paris, Pháp.
 + 1953 -1961: Giáo sư và quản lý Tiểu Chủng Viện Thánh Giuse - Sài Gòn
 + Ngày 4-7-1961 đến 1-8-1965: Chánh xứ Giáo xứ Gò Vấp
 + Ngày 1-8-1965 đến 1974: Chánh xứ Giáo xứ Tân Định
- Ngày 1-7-1974: Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám Mục phụ tá Tổng Giáo Phận Sài Gòn
- Ngày 11-8-1974: Tấn phong Giám Mục (do Đức Hồng Y Agnelo Rossi, Tổng Trưởng Bộ Truyền Giáo) Tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn
- Ngày 19-3-1975: Tòa Thánh Bổ nhiệm làm Giám quản Tân Giáo Phận Phan Thiết
- Ngày 17-4-1975: Về nhận Giáo Phận Phan Thiết
- Ngày 6-12-1979: Tòa Thánh Bổ nhiệm làm Giám Mục chính tòa Giáo Phận Phan Thiết
- Ngày 11-8-1993 đến 9-3-1998: Giám Quản Tổng Tòa Tổng Giáo Phận Sài Gòn
- Ngày 5-4-2005 đến 6-5-2015: nghỉ hưu tại Tòa Giám Mục Phan Thiết
Ngài đã giữ các chức vụ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam
+ Phó Tổng thư ký Giáo Tỉnh Sài Gòn nhiệm kỳ IV &V (1989- 1995)
+ Phó Chủ Tịch I: Nhiệm kỳ VI & VII (1995 - 2001)
+ Thủ Quỹ của HĐGM. VN nhiệm kỳ VII (1998 - 2001)
-   Ngày 6-5-2015: lúc 15g15’ ngài đã an nghỉ trong Chúa
-  Hưởng thọ 88 tuổi, 62 năm Linh Mục và 41 năm Giám Mục

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

- Thánh Lễ phát Tang lúc 9g00, ngày 7-5-2015 tại Tòa Giám Mục Phan Thiết.
- 6g00 ngày 9-5-2015: Động quan và di quan đến nhà thờ Chính Tòa Phan Thiết
- 9g00 ngày 11-5-2015: Thánh Lễ và nghi thức an táng tại nhà thờ Chính Tòa Phan Thiết:
+ Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, TGM Hà Nội: chủ tế
+ Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, GM Nha Trang: giảng
+ Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc, TGM Sài Gòn, Chủ Tịch HĐGMVN: chủ sự nghi thức từ biệt.
+ Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, GM Phan Thiết: chủ sự nghi thức làm phép huyệt.

THÔNG BÁO

Các lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu và Thêm Sức sẽ tập trung vào ngày 17-5-2015, sau thánh lễ hai (7g00), tại nhà thờ để chuẩn bị lãnh nhận các Bí Tích vào tháng 7.

Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2015

THÁNH LỄ DI QUAN LINH CỬU ĐỨC CHA NICOLAS TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA

Thánh Lễ Di Quan Linh Cửu Đức Cha Nicôla tại Nhà Thờ Chính Tòa.

Thánh Lễ Di Quan Linh Cửu Đức Cha Nicôla tại Nhà Thờ Chính Tòa.



















Lúc 6giờ sáng ngày 9.5.2015, Đức Cha Giuse đã chủ sự nghi thức di quan Linh cửu Đức Cha Nicôla. Sau đó đoàn rước tiễn đưa Linh cửu của Ngài qua Nhà thờ Chính tòa.
Thánh lễ đồng tế do Đức Cha Giuse chủ tế, đông đảo Linh mục, Tu sĩ nam nữ và cộng đoàn Dân Chúa hiệp thông cầu nguyện.

Trong bài giảng lễ, Đức Cha Giuse chia sẻ về đời sống tình yêu mục tử của Đức Cha Nicôla.
Từ chiều ngày 6 tháng 5 cho đến hôm nay là đã ba ngày rồi, Đức Cha Nicôla đã nằm xuống. Trong những ngày qua, từ Thánh Lễ Phát Tang cho đến Thánh Lễ Di Quan sáng nay, chúng ta đã có thời giờ để diễn tả tâm tình quý mến dành cho Ngài.
Trong hai ngày, qua bên linh cửu Đức Cha Nicôla tại Tòa Giám Mục, có nhiều thánh lễ được cử hành và có nhiều tâm tình đã được chia sẻ của Linh mục Tu sĩ và một vài Giáo dân. Khẩu hiệu “Thiên Chúa là Tình Yêu” của Ngài luôn luôn được vận dụng trong những nét sinh động kèm theo những hồi ức để lại cho lòng người những thổn thức.
Đức Cha Giuse cũng tiếp nối những dòng chia sẻ ấy, cũng khởi đi từ khẩu hiệu Giám mục của Đức Cha Nicôla “Thiên Chúa là Tình Yêu” để diễn tả những nét đẹp sống tình yêu cụ thể mà Ngài đã thể hiện trong đời sống mục tử.
Đức Cha Nicôla đã thể hiện khẩu hiệu Giám mục của mình trong đời sống, không những bằng cảm nghiệm bằng cảm nhận mà còn được chuyển dịch cụ thể trong đời sống hang ngày, nhất là trong sứ vụ mục tử khi làm Linh mục hay Giám mục gắn bó với Giáo phận Phan thiết.
Tình yêu đã được Đức Cha Nicôla chuyển dịch qua lòng yêu người, lòng yêu thương mọi người tìm đến với Ngài. Đó là một tình yêu bao la, một tình yêu cụ thể và là một tình yêu vô vị lợi.
Đức Cha Nicôla sẵn sàng tiếp đón, sẵn sàng tiếp chuyện và Ngài đi sâu vào tâm tư những ai Ngài gặp gỡ, để khi họ ra về có điều gì đó đã đổi khác trong tâm hồn. Ngài không quản ngại để tiếp khách lâu giờ, luôn lắng nghe những tâm tình tâm sự cho dẫu những tâm sự ấy nhiều khi không ăn nhập với sứ vụ của mình. Ngài tiếp đón mọi người bằng trái tim cởi mở, không tuyển lựa đối tượng, không phân biệt đối xử, đó là một tình yêu cho đi tất cả, dành cho tất cả mọi người. Cánh cửa nhà Ngài luôn luôn mở rộng, ai tìm đến lúc nào cũng có thể gặp gỡ Ngài. Đức Cha Nicôla đã thể hiện một tình yêu vô vị lợi, ai tìm đến có những nhu cầu xin giúp đỡ Ngài rộng lòng đáp ứng trong điều kiện có thể. Ngài không cần đợi chờ đáp lại cách này cách khác mà chỉ mong họ lớn lên trong tình yêu Thiên Chúa, điều đó là quá đủ cho Ngài lắm rồi. Tất cả đều khởi đi từ khẩu hiệu “Thiên Chúa là Tình Yêu”.
Nếu tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại là một tình yêu luôn bao la, bao dung và giàu lòng thương xót, thì tình yêu của Đức Cha Nicôla cũng luôn luôn có những nét đẹp được chuyển dịch trong sứ vụ mục tử là giúp đỡ nâng đỡ hay bênh đỡ người tìm đến với Ngài. Thực hiện trọn vẹn tình yêu, Ngài không cần đáp trả hay biểu lộ lòng biết ơn, Ngài giúp và quên đi.
Đức Cha Giuse cũng đọc bức thư “chuyện bây giờ mới kể” ghi lại sự giúp đỡ cứu người bằng tấm lòng yêu thương của Đức Cha Nicôla khi làm Cha Sở Giáo xứ Gò Vấp. Đức Cha Giuse mời gọi các tín hữu hãy kể lại những kinh nghiệm của mình với Đức Cha Nicôla như những chia sẻ về một tình yêu bao la, cụ thể và vô vị lợi của Ngài.

Sau thánh lễ, có nhiều đoàn đến kính viếng. Hôm nay đến phiên Giáo Hạt Hàm Tân, Giáo Hạt Hàm Thuận Nam và Liên Tu Sĩ Giáo Phận cầu nguyện và dâng lễ bên linh cửu Đức Cha Nicola.

CHA GIUSE NGUYỄN HỮU AN