Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2017

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 391

CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN
Ngày 26-02-2017

TIN MỪNG:  Mt 6,24-34
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không ai có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó sẽ ghét người này, và yêu mến người kia, hoặc nó chuộng chủ này, và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa và tiền của được.
Vì thế Thầy bảo các con: Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình: lấy gì mà ăn; hay cho thân xác các con: lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao? Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm cho mình cao thêm một gang được ư? Còn về áo mặc, các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng, coi chúng mọc lên thế nào? Chúng không làm lụng, không canh cửi. Nhưng Thầy nói với các con rằng: Ngay cả Salomon trong tất cả vinh quang của ông, cũng không phục sức được bằng một trong những đoá hoa đó. Vậy nếu hoa cỏ đồng nội, nay còn, mai bị ném vào lò lửa, mà còn được Thiên Chúa mặc cho như thế, huống chi là các con, hỡi những kẻ kém lòng tin.
Vậy các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, hoặc sẽ lấy gì mà mặc? Vì chưng, dân ngoại tìm kiếm những điều đó. Nhưng Cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó. Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó, Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai. Vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy”.

Suy Niệm:
Cuộc sống là một lựa chọn. Trên bình diện tôn giáo, người Kitô hữu chọn Chúa nên phải từ bỏ những gì không thuộc về Chúa, chống đối Chúa, ngăn cản chúng ta đến với Chúa, đó là tiền bạc, danh vọng, dục vọng, quyền lực...
Đồng thời, Chọn Chúa thì phải tin tưởng vào sự quan phòng của Ngài, vì Ngài là người cha nhân lành, không bao giờ quên chúng ta là con cái của Ngài. Mỗi ngày sống, hãy dâng tất cả mọi công việc mình làm trong ngày cho Chúa, xin Chúa giúp đỡ.
Cuối cùng, tin tưởng vào Chúa thì phải lo tìm kiếm Nước Trời.  Tìm kiếm Nước Trời bằng cách chu toàn bổn phận của mình trong hiện tại. Bởi vì, quá khứ của chúng ta đã qua, không thể làm cho nó quay trở lại được. Còn tương lai thì chưa đến và có thể không đến với chúng ta.   

MỘT CÂU GIÁO LÝ VÀ MỘT CÂU LỜI CHÚA NGÀY CHÚA NHẬT
Mục vụ gia đình: Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân 
§  Câu Giáo lý 355: H./ Hội Thánh có thái độ nào/ đối với những người đã ly dị tái hôn? T./ Hội Thánh không thể công nhận hôn nhân/ của những người đã ly dị tái hôn,/ nhưng vẫn ân cần chăm sóc,/ mời gọi họ duy trì đời sống đức tin,/ cầu nguyện, thực hành các việc bái ái/ và chăm lo giáo dục con cái theo Kitô giáo./ Bao lâu tình trạng này kéo dài,/ bấy lâu họ không thể xưng tội, rước lễ/ và đảm nhận một số trách nhiệm trong Hội Thánh.
§  Mt 6, 33“Tiên vàn/ các con hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa/ và sự công chính của Người”.
Lạy Chúa Giêsu,/ giữa những thử thách và cám dỗ trong cuộc đời,/ xin cho chúng con/ biết tín thác vào Chúa/ mà xây dựng mái ấm gia đình/ trên những giá trị của Tin Mừng./ Amen.

PHỤNG VỤ
- Thứ 4 ngày 01/3: Lễ Tro. Giữ chay và kiêng thịt.
* Lưu ý: Về luật giữ chay và kiêng thịt
a. Giáo Luật điều 1251 dạy: “Thứ Tư lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh phải giữ chay và kiêng thịt”.
b. Tuổi giữ chay, theo Giáo Luật điều 1252: “Mọi người từ tuổi thành niên cho đến khi bắt đầu 60 tuổi thì phải giữ chay”, và điều 97, khoản 1 quy định: “Ai đã đến 18 tuổi trọn thì là thành niên”.
c. Luật kiêng thịt “buộc những người từ 14 tuổi trọn” (Giáo Luật điều 1252).

TIN TỨC
THÁNH LỄ AN TÁNG  ĐỨC CHA PHAOLÔ NGUYỄN VĂN HÒA
Sáng thứ bảy ngày 18/2/2017, tại Nhà  thờ Chánh Tòa Nha Trang đã diễn ra lễ an táng Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa - nguyên giám mục tiên khởi gp Phan Thiết - nguyên giám mục gp Nha Trang.
Thánh lễ do Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, TGM Hà Nội chủ sự. Cùng đồng tế có ĐTGM Huế Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội Đồng GMVN, ĐTGM Sài Gòn Phaolô Bùi Văn Đọc, ĐTGM Leopoldo Girelli đại diện không thường trú của Đức Thánh Cha tại Việt Nam  cùng với 25 Giám Mục khác. Đông đảo linh mục, tu sĩ các dòng tu trong và ngoài giáo phận, và giáo dân đã đến hiệp dâng thành lễ cầu nguyện cho Đức Cha Phaolô.
Mở đầu thánh lễ, cha G.B Ngô Đình Tiến - Giám đốc ĐCV đọc tiểu sử và di chúc Đức Cha Phaolô. Tiếp theo, cha Giuse Nguyễn Thường, Phó giám đốc ĐCV đọc các điện văn của ĐTC Phanxicô và các Hội Đồng Tòa Thánh. Đức Hồng Y thay mặt HĐGMVN chia sẻ niềm thương nhớ đến Đức Cha Phaolô: một người cha, một người thầy và là một người bạn trong hàng Giám Mục.
Trong bài chia sẻ, Đức Hồng Y đã dựa trên bài đọc một trích sách Khôn ngoan và bài đọc hai trích thư của thánh Phaolô để giải thích ý nghĩa của đau khổ và cái chết. Đức Hồng Y chia sẻ rằng sự đau khổ và ngay cả cái chết không phải vô nghĩa, nhưng nó được đặt trong ý định của Thiên Chúa. Và Đức Hồng Y đã gợi lại hình ảnh của Đức Cha Phaolô, một người đã sống một cuộc đời dâng hiến đầy gian lao vất vả trong những giai đoạn khác nhau của thời cuộc...
Trước khi kết thúc thánh lễ, ĐTGM Leopoldo Girelli ngỏ chút tâm tình của ngài với cộng đoàn. Kế đến, Cha Tổng đại diện Giuse Lê Văn Sỹ thay mặt giáo phận bày tỏ tâm tình với Đức Cha Phaolô, và cuối cùng, Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, gm Nha Trang dâng lời cám ơn quý ĐHY, quý đức cha, quý cha và cộng đoàn.
Sau đó, ĐTGM Giuse Nguyễn Chí Linh, đã cử hành nghi thức tiễn biệt. Sau nghi thức, thân xác Đức Cha Phaolô được tạm gửi trước đài Đức Mẹ bên cạnh nhà thờ Chính Tòa chờ ngày Phục Sinh.

GIÁO HỌ ĐAKIM I CHẦU LƯỢT
Chúa nhật ngày 19/02/2017 là phiên chầu lượt của giáo họ. Chiều thứ bảy áp ngày chầu, các đoàn thể trong giáo họ đã thay phiên chầu từ 19g00-22g00. Sáng Chúa nhật là phiên chầu của hai giáo xứ La Dày, Đaguri, hai giáo họ Đa Tro và Đa Kim II. 
Vào lúc 9g00, cha hạt trưởng Phan Thiết chủ sự phiên chầu chung. Sau giờ chầu chung là thánh lễ do cha hạt trưởng chủ tế, với hai cha quản nhiệm hai giáo họ Đakim I + II và cha quản xứ La Dày.

KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Ông Phêrô Nguyễn Ngoạn 80 tuổi, gh Mátthêu Lê Văn Gẫm (Tiến Thành), đã được Chúa gọi về ngày 23/02/2017. Thánh lễ an táng lúc 5g00 sáng ngày 25/02/2017 tại nhà thờ Tiến Thành, an táng tại Tiến Thành.
Giáo xứ xin chia buồn với gia đình và cầu nguyện cho linh hồn Phêrô sớm về hưởng tôn nhan Chúa.

THÔNG BÁO
1. Để chuẩn bị tâm hồn bước vào mùa Chay, sẽ có giải tội thứ hai và thứ ba ngày 27 và 28/02/2017, buổi sáng từ 7g30-11g00, buổi chiều từ 2g00-5g00.
2. Thứ tư lễ Tro ngày 01/3/2017: ăn chay và kiêng thịt. Thánh lễ ban sáng lúc 5g00, ban chiều lúc 6g00, ngắm Rằng lúc 10g00 trưa. Trong mùa Chay sẽ có ngắm sự thương khó Chúa Giêsu vào chiều thứ sáu hàng tuần.
3. Sáng thứ sáu đầu tháng ngày 03/3/2017 sẽ đưa Mình Thánh Chúa cho người già và người bệnh.
4. Đi tham dự thánh lễ là chúng ta phải có của lễ hy sinh dâng lên Chúa. Vì vậy lúc đến nhà thờ, chúng ta phải cố gắng hy sinh lên những hàng ghế đầu sát cung thánh. Nếu trong nhà thờ còn ghế trống thì phải vào cho đầy. Chỉ khi trong nhà thờ đã hết chỗ, thì mới ngồi các ghế đá ngoài nhà thờ. Bước vào mùa Chay, tất cả mọi người cố gắng thực hiện sự hy sinh này.

Thứ Bảy, 18 tháng 2, 2017

BẢN TIN HÀNG TUẤN SỐ 390



CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN
Ngày 19-02-2017

TIN MỪNG:  Mt 5,38-48
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe bảo: ‘Mắt đền mắt, răng đền răng’. Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin, thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ.
“Các con cũng đã nghe dạy rằng: ‘Hãy yêu thương tha nhân, và ghét thù địch’. Còn Thầy, Thầy bảo các con: Các con hãy yêu thương thù địch các con, hãy làm lành cho những kẻ ghét các con, và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ và vu khống các con, để các con nên con cái Cha các con ở trên trời, là Ðấng làm cho mặt trời mọc lên trên người lành cũng như kẻ dữ, và cho mưa trên người công chính cũng như kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những kẻ yêu thương các con, thì còn có công gì? Nào những người thu thuế không làm như vậy ư? Và nếu các con chỉ chào hỏi anh em các con mà thôi, thì các con có làm gì hơn? Nào dân ngoại không làm như vậy sao? 
Vậy các con hãy nên trọn lành như Cha các con trên trời là Ðấng trọn lành”.

Suy Niệm:
Chúa Giêsu dạy chúng ta phải yêu mến địch thù và khẩn cầu cho những người bắt bớ chúng ta. Yêu người xa lạ đã là rất khó, nhưng còn yêu địch thù thì khó dường nào. Chúng ta yêu người yêu chúng ta, yêu người đem lại niềm vui cho chúng ta... Tình yêu ấy vẫn còn nhuốm vị kỷ.
Tình yêu trọn nghĩa phải là tình yêu vô vị lợi. Yêu như Chúa yêu ta khi ta còn là tội nhân. Chúa đã chịu chết để ta được cứu độ. Tình yêu của Ðức Kitô, tình yêu vô điều kiện, vô vị lợi, một tình yêu chân chính.

MỘT CÂU GIÁO LÝ VÀ MỘT CÂU LỜI CHÚA NGÀY CHÚA NHẬT
Mục vụ gia đình: Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân 
§ Câu Giáo lý 354: H./ Khi nào Hội Thánh chấp nhận việc vợ chồng ly thân? T./ Hội Thánh chỉ chấp nhận việc vợ chồng ly thân/ khi có những lý do nghiêm trọng/ khiến họ không thể sống chung được./ Tuy nhiên, Hội Thánh vẫn mong muốn họ hòa giải với nhau.
§  Mt 5,48: “Các con hãy nên trọn lành như Cha các con trên trời là Đấng trọn lành”.
Lạy Chúa Giêsu,/ xin thánh hóa gia đình con/ để con biết “đem yêu thương vào nơi oán thù,/ đem thứ tha vào nơi lăng nhục,/ đem an hòa vào nơi tranh chấp,/ đem chân lý vào chốn lỗi lầm”./ Amen.

PHỤNG VỤ
- Thứ 4 ngày 22/2: Lập Tông Tòa Thánh Phêrô: Lễ kính.
- Thứ 5 ngày 23/2: Thánh Pôlycáp, giám mục, tử đạo: Lễ nhớ.

TIN TỨC
THÁNH LỄ TẠ ƠN MỪNG KIM KHÁNH LINH MỤC, THƯỢNG THỌ BÁT TUẦN VÀ HỒNG ÂN VĨNH KHẤN TẠI GIÁO XỨ VINH TÂN
Sáng  ngày 14/2/2017, Giáo xứ Vinh Tân hân hoan đón tiếp Cha Giuse Bùi Ngọc Báu, nguyên chánh xứ trong thánh lễ tạ ơn mừng thượng thọ bát tuần và kim khánh linh mục, và hồng ân vĩnh khấn của hai nữ tu Maria Ngọc Thảo và Anna Kim Oanh, là nghĩa tử của ngài.
Cùng đồng tế có Đức Cha Berard Oshikawa, Giáo Phận Naha Okinawa - Nhật Bản, Cha Tổng Đại Diện gp Phan Thiết, quí cha, quí nam nữ tu sĩ, ân thân nhân, linh tộc huyết tộc của hai nữ tu vĩnh khấn và đông đảo giáo dân giáo xứ Vinh Tân.
Khởi đầu thánh lễ, cha chánh xứ Vinh Tân đã thay mặt giáo xứ long trọng chào mừng Đức Cha gp Naha, Cha Giuse, nguyên chánh xứ, Cha Tổng Đại Diện, quý cha, quý tu sĩ, các ông bà cố và hai gia đình.
Cuối lễ, ông chủ tịch HĐMVGX đã đại diện cho cộng đoàn cám ơn Đức Cha gp Naha, quý cha, cộng đoàn, đồng thời chúc mừng cách đặc biệt cha Giuse, nguyên quản xứ và hai tân khấn sinh  trong ngày vui hôm nay.

THÁNH LỄ ĐẶT VIÊN ĐÁ ĐẦU TIÊN
NHÀ THỜ GIÁO XỨ LA DÀY - GIÁO HẠT PHAN THIẾT
Vào lúc 09g00, ngày 15/02/2017, Đức Giám mục gp Phan Thiết đã chủ tế thánh lễ: “Làm phép viên đá đầu tiên” xây dựng nhà thờ giáo xứ La Dày, thuộc xã Đami, huyện Hàm Thuận Bắc.
Cùng đồng tế với Đức Cha có 5 cha hạt trưởng và hơn 60 linh mục trong và ngoài giáo phận. Ngoài ra, còn có sự hiện diện đông đảo của tu sĩ nam nữ, chính quyền, ân nhân và bà con giáo dân...
Mở đầu thánh lễ, một vị đại diện giáo xứ trình bày sơ lược về tiểu sử giáo xứ, bắt đầu từ năm 1998, khi cha cố Phêrô Nguyễn Công Linh, quản xứ Phúc Lộc - gp Đà Lạt được Cố Giám mục Nicôla Huỳnh Văn Nghi ủy thác chăm sóc công việc mục vụ cho những gia đình Công giáo nơi đây, cho đến quý cha tiền nhiệm và nay là cha Giacô bê Tống Thành Luyến...
Ngày 13/2/2015, Đức cha Giuse đã nâng giáo họ lên thành giáo xứ. Hiện nay, giáo xứ La Dày có 147 gia đình, 587 giáo dân đang đồng lòng, đồng sức xây dựng nhà thờ mới, để sớm hôm có nơi thờ phượng Chúa.

ĐỨC CHA PHAOLÔ NGUYỄN VĂN HÒA - NGUYÊN GIÁM MỤC TIÊN KHỞI GP PHAN THIẾT QUA ĐỜI
  Vào lúc 20g00 ngày 14/02/2017, Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa - nguyên giám mục tiên khởi gp Phan Thiết - nguyên giám mục gp Nha Trang đã an nghỉ trong Chúa tại Tòa giám mục Nha Trang.
Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa sinh ngày 20/07/1931, tại Bối Kênh, Bình Lục, Hà Nam. Từ năm 1956 - 1963, Ngài du học tại Roma, tốt nghiệp Tiến sĩ Thần học và Cử nhân Thánh nhạc.
Năm 1963, Ngài về Việt Nam và làm phó xứ Chánh Tòa Đà Lạt. Vào năm 1968, Ngài gia nhập gp Ban Mê Thuột.
Ngày 30/01/1975, Tòa Thánh thành lập gp Phan Thiết và bổ nhiệm cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa làm giám mục tiên khởi gp Phan Thiết. Trung tuần tháng 2-1975, Ngài đã âm thầm thăm gp Phan Thiết tại gx Thanh Xuân, Phan Thiết và Thanh Hải: lúc đó cha chánh xứ Chính Tòa Phan Thiết hiện nay đang phụ tá gx Thanh Xuân đã hân hạnh đón tiếp Ngài.
Ngày 05/04/1975, Ngài được Đức cha Phêrô Nguyễn Huy Mai, gm gp Ban Mê Thuột tấn phong tại tòa giám mục Ban Mê Thuột. Thế nhưng, vì chiến tranh, nên Ngài không thể đến nhận gp Phan Thiết được.
Ngày 24/04/1975, ĐGH  Phaolô VI thuyên chuyển Ngài về làm giám mục chính tòa gp Nha Trang. Từ năm 2006 - 2009, Ngài làm giám quản Tông tòa gp Ban Mê Thuột.
Vào năm 2009, Toà Thánh chấp nhận cho Ngài nghỉ hưu vì lý do tuổi tác. Ngài nghỉ dưỡng tại Đại chủng viện Sao Biển và nhà nghỉ dưỡng linh mục gp Nha Trang.
Chiều ngày 17/02/2017, đoàn đại diện gp Phan Thiết đã đến Tòa giám mục Nha Trang kính viếng và dâng lễ. Thánh lễ do Đức cha Giuse, giám mục giáo phận chủ tế cùng các cha hạt trưởng, các cha trong Tòa giám mục. 
Trước thánh lễ, cha hạt trưởng Phan Thiết đại diện cho gp Phan Thiết đã gửi lời phân ưu tới gia đình gp Nha Trang. Cha Tổng Đại Diện gp PT vì lý do sức khỏe không tham dự được.
Tại nhà thờ Chính Tòa Phan Thiết, lúc 4g45 sáng thứ bảy ngày 18/02/2017, giáo xứ đã dâng thánh lễ cầu hồn cho Ngài.

LỜI PHÂN ƯU CỦA VỊ ĐẠI DIỆN GP. PHAN THIẾT

Trọng kính Đức Cha Giuse Giám mục Giáo phận Nha Trang
cùng cộng đòan dân Chúa Giáo phận Nha Trang,

Đáng lẽ cha Tổng Đại diện thay mặt cho Giáo phận Phan Thiết nói lời phân ưu, nhưng vì tình trạng sức khỏe, ngài không thể đến được.

Con xin thay lời cho cộng đoàn dân Chúa Giáo phận Phan Thiết gửi tới Đức Cha và cộng đòan dân Chúa Giáo phận Nha Trang, lời phân ưu sâu sắc nhất, vì đã mất đi vị mục tử đạo đức, hiền lành và khiêm tốn, đã phục vụ Giáo phận Nha Trang trong một thời gian khá dài: 34 năm.

Trọng kính Đức Cha Phaolô, ngày 30/01/1975, Tòa Thánh thành lập Giáo phận Phan Thiết và bổ nhiệm Đức Cha làm Giám mục tiên khởi cho Giáo phận mới thành lập. Ngay sau khi nhận tin được bổ nhiệm, dù chưa được tấn phong, trung tuần tháng 2/1975, Đức Cha đã âm thầm viếng thăm Giáo phận mới tại 3 giáo xứ : Thanh Xuân, Chính Tòa Phan Thiết và Thanh Hải. Lúc đó con là cha phó giáo xứ Thanh Xuân, đã được hân hạnh đón tiếp Đức Cha, trong chuyến viếng thăm âm thầm kín đáo đó. Nhưng vì cuộc chiến đã đến hồi khốc liệt, Đức Cha không thể đến nhận Giáo phận Phan Thiết được. Thế là Giáo phận Phan Thiết mới thành lập đã bị mồ côi trong hơn 3 tháng, vì không có chủ chăn, cho đến ngày 17/4/1975 Đức Cha giám quản mới đến Giáo phận được.

Giáo phận Phan Thiết chúng con cám ơn và không thể quên được  mối tình đầu thân thương mà Đức Cha đã dành cho Giáo phận chúng con.

Chúng con cầu xin Chúa cho linh hồn Đức Cha sớm về hưởng hạnh phúc nước Trời, sau khi đã hoàn thành  tốt đẹp nhiệm vụ mục tử ở trần gian.



KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Ông Phêrô Võ Văn Sáu, là chồng của Matta Nguyễn Thị Mỹ,  gh Anrê Kim Thông,  đã từ trần ngày 25/01/2017 vì bị em ruột truy sát trong đám giỗ mẹ tại phường Đức Long - Phan Thiết. Nghi thức từ biệt lúc 5g20 ngày 13/02/2017 tại nhà thờ Chính Tòa, sau đó đưa đi an táng tại nghĩa trang thành phố Phan Thiết.
Bà Matta Nguyễn Thị Diễn, sinh năm 1935 tại Quảng Bình, là vợ của ông Phêrô Nguyễn Thi, gh Anrê Trông, đã từ trần ngày 14/02/2017 tại Phan Thiết. Thánh lễ an táng lúc 4g45 ngày 17/02/2017 tại nhà thờ Chính Tòa, sau đó đưa đi an táng tại nghĩa trang thành phố Phan Thiết.
Giáo xứ chia buồn với gia đình và cầu nguyện cho hai linh hồn Phêrô và Matta sớm về hưởng tôn nhan Chúa.

THÔNG BÁO
1. Mời Ban Thường Vụ, các ủy viên, trưởng các giáo họ và các đoàn thể tham dự phiên họp hàng tháng vào lúc 8g30 Chúa nhật ngày 26/02/2017.
2. Mời các gia trưởng tham dự buổi họp vào lúc 7g30 tối thứ hai ngày 20/02/2017.
3. Giáo xứ chân thành cám ơn quý ân nhân ủng hộ: một giáo dân gh Mt Phượng: 1.000.000VNđ và một giáo dân: 500.000VNđ.

Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2017

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 389

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN
Ngày 12-02-2017

TIN MỪNG:  Mt 5,17-37
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tưởng Ta đến để hủy bỏ lề luật hay các tiên tri: Ta không đến để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Ta bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai hủy bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; Trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời.
Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu. Các con đã nghe dạy người xưa rằng: Không được giết người. Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án. Còn Ta, Ta bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là ngốc, thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là “khùng”, thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. 
Nếu ngươi đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với ngươi, thì ngươi hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ngươi trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hòa với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc  đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa ngươi ra trước mặt quan tòa, quan tòa lại trao ngươi cho tên lính canh và ngươi sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho ngươi biết: “Ngươi sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng bạc cuối cùng!”
Các con đã nghe nói với người xưa rằng: “Chớ ngoại tình”. Còn Ta, Ta bảo các con: “Hễ ai nhìn xem phụ nữ mà ước ao phạm tội với họ, thì đã ngoại tình với họ trong lòng rồi. Nếu con mắt phải của con nên dịp tội cho con, thì hãy móc nó mà ném xa con; vì thà mất một chi thể còn lợi hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Và nếu tay phải con nên dịp tội cho con, thì hãy chặt mà ném nó xa con; vì thà mất một chi thể còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục”.
Cũng có lời dạy rằng: “Ai ly dị vợ mình, trừ trường hợp tà dâm, thì làm cớ cho vợ ngoại tình; và ai cưới người vợ đã ly dị, cũng phạm tội ngoại tình”. Các con cũng đã nghe có lời bảo người xưa rằng: “Chớ thề gian, nhưng hãy giữ trọn lời mình thề với Chúa”. Còn Ta, Ta bảo các con: “Đừng thề chi cả; đừng lấy trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa; đừng lấy đất mà thề, vì đất là bệ chân Người; đừng lấy Giêrusalem mà thề, vì là thành của Vua cao cả. Cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề, vì ngươi không thể làm cho một sợi tóc ra trắng hay đen được. Nhưng lời nói của các con phải là: Có nói có, không nói không, thêm điều đặt chuyện là bởi ma quỷ mà ra”.   
Suy Niệm:
Lề luật diễn tả ý Thiên Chúa, vì thế sống theo Luật là sống theo Chúa. Thế nhưng Luật Lệ cũng cần được kiện toàn theo hoàn cảnh theo thời gian. Ðức Giêsu tuyên bố rõ rằng: Ngài không phá đổ Luật Cựu Ước. Nhưng Ngài canh tân để bộ Luật sáng chói hơn. Luật Cựu Ước chỉ dừng lại hành động bên ngoài. Còn Luật Ðức Giêsu đòi hỏi đến tận nguồn gốc của hành động, nguyên nhân thúc đẩy hành động. Vì thế, Luật Ðức Giêsu đòi hỏi khắt khe hơn và buộc người ta phải hoán cải tận căn rễ của sự tội.

MỘT CÂU GIÁO LÝ VÀ MỘT CÂU LỜI CHÚA NGÀY CHÚA NHẬT
Mục vụ gia đình: Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân 
§  Câu Giáo lý 353: H./ Có những tội nào nghịch lại Bí tích Hôn Phối? T./ Có những tội này:/ Một là ngoại tình;/ Hai là đa thê;/ Ba là từ chối sinh con;/ Bốn là ly dị.
§  Mt 5,37“Lời nói của các con phải là:/ có thì nói có,/ không thì nói không,/ thêm điều đặt chuyện là bởi ma quỷ mà ra”.
Lạy Chúa Giêsu,/ xin cho mỗi người trong gia đình chúng con/ biết tôn trọng luật Chúa và tuân giữ luật ấy/ với con tim yêu mến chân thành./ Amen.

PHỤNG VỤ
- Thứ 3 ngày 14/2: Thánh Xyrilô, đan sĩ và thánh Mêtôđiô, giám mục: Lễ nhớ.

TIN TỨC
ĐC HỒNG Y QUỐC VỤ KHANH T THÁNH,
ĐẶC SỨ CỦA ĐGH PHANXICÔ TẠI LỘ ĐỨC
ĐHY Quốc vụ khanh T Thánh Pietro Parolin đã được ĐGH Phanxicô bổ nhiệm làm đặc sứ cho Ngài tại Lộ Đức trong Ngày Thế giới các Bệnh nhân lần thứ 25, cử hành vào ngày thứ Bảy 11/02/2017 với chủ đề: “Ngỡ ngàng về điều Thiên Chúa đã thực hiện: ‘Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những điều trọng đại’ (Lc 1,49)”.
Đức Hồng Y Parolin sẽ lưu lại thành phố của Đức Mẹ trong ba ngày, từ ngày 10 đến 12 tháng Hai.
Tham dự lễ kỷ niệm các cuộc hiện ra của Đức Trinh Nữ Maria với Bernadette tại Lộ Đức, dự kiến  gần 10.000 khách hành hương và 500 linh mục. 
Ngoài ra, còn có sự hiện diện của ĐHY Peter Turkson, Bộ trưởng Bộ mới thành lập nhằm phục vụ sự phát triển con người toàn diện, và ĐHY Francesco Coccopalmerio, chủ tịch Hội đồng Toà Thánh về các Văn bản luật, cũng như 15 giám mục khác, trong đó có nhà thần học Bruno Forte, Tổng giám mục Chieti.
Đức cha Robert Le Gall, Tổng giám mục Toulouse, cũng có mặt cùng với Đức cha Nicolas Brouwet, Giám mục Tarbes và Lourdes. Đức ông Xavier Arodes, một người rất am hiểu các vấn đề ngoại giao trong Giáo hội, nhấn mạnh: “Ở đây, Đức giáo hoàng Phanxicô cho thấy tầm quan trọng  ngài dành cho ngày của bệnh nhân do Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II lập ra năm 1992. Và điều đó cũng chứng tỏ tầm quan trọng mà Đức giáo hoàng nhìn nhận đối với Lộ Đức là nơi chữa lành các bệnh tật”.
Tại Lộ Đức, ĐHY Parolin sẽ chủ sự Thánh lễ quốc tế vào sáng thứ bảy 11/02, sau đó ngài cử hành bí tích Xức dầu bệnh nhân.
Vị đại diện của ĐGH Phanxicô sẽ kết thúc chuyến viếng thăm nước Pháp với cuộc gặp gỡ ĐHY Roger Etchegaray vào Chúa Nhật, ngày 12/02/2017.

ĐỨC TGM  JOSEPH E. KURTZ
VIẾNG THĂM GIÁO HỘI VIỆT NAM
Từ ngày 24 - 30/01/2017, ĐTGM Joseph E. Kurtz, nguyên Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ thay mặt Đức Hồng Y Daniel DiNardo, Chủ Tịch, thăm Giáo Hội VN. Cùng tháp tùng với Ngài, có Đức Ông Giuse Trịnh Minh Trí, Chủ Tịch, và Cha Antôn Ngô Đình Chính, Phó Chủ Tịch Liên Đoàn.
ĐTGM Kurtz thăm và chúc Tết ĐTGM Phaolô Bùi Văn Đọc và TGP Sài Gòn (25/01), ĐTGM Giuse Nguyễn Chí Linh và TGP Huế (26/01), ĐHY Phêrô Nguyễn Văn Nhơn và TGP Hà Nội (29/01), Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo và Giáo Phận Xuân Lộc (29/01), Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp và Giáo Phận Vinh (30/01), các Đức Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ Nam Nữ, các Dòng Tu và Giáo Dân. Ngài đã đến thăm Học Viện Công Giáo tại Sài Gòn, Cơ Quan Bác Ái Công Giáo, Bà Susan Sutton, Phó Đại Sứ Mỹ tại Hà Nội. 
Được biết, Gp Vinh và TGP Louisville, Kentucky của Ngài kết nghĩa được nhiều năm. Có thể nói, Đức Tổng Kurtz và phái đoàn đã có chuyến thăm mục vụ Việt Nam tốt đẹp.

THÔNG BÁO
1. Giáo xứ chân thành cám ơn một giáo dân ủng hộ người nghèo: 1.000.000VNđ, một giáo dân giáo họ Giuse Lựu ủng hộ giáo xứ: 2.000.000VNđ.

Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2017

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 388

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN
Ngày 05-02-2017

TIN MỪNG:  Mt 5,13-16
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con là muối đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? Muối đó không còn sử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó. “Các con là sự sáng thế gian. Một thành phố xây dựng trên núi, không thể che giấu được. Và người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời”.
Suy Niệm:
Muối và ánh sáng là nhu cầu thiết yếu không thể thiếu trong cuộc sống. Muối mặn giúp đồ ăn có ý vị và không bị hư thối. Ánh sáng cần thiết để chiêm ngắm, để làm việc và tránh được những tai họa. Chúa Giêsu ví người môn đệ của Ngài như muối và ánh sáng. Ðức Giêsu muốn các môn đệ ở giữa đời phải giúp cho cuộc đời có ý nghĩa. Vì thế, nếu muối không còn mặn, đèn không còn sáng, thì còn gì vô dụng bằng?

MỘT CÂU GIÁO LÝ VÀ MỘT CÂU LỜI CHÚA NGÀY CHÚA NHẬT
Mục vụ gia đình: Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân 
§  Câu Giáo lý 352: H./ Hiệu quả của Bí tích Hôn Phối là gì? T./ Bí tích Hôn Phối tạo nên mối dây liên kết vĩnh viễn/ và độc chiếm giữa hai người phối ngẫu./ Vì thế,/ hôn nhân thành sự và hoàn hợp/ giữa những người đã được rửa tội/ không bao giờ có thể tháo gỡ được./ Bí tích Hôn Phối/ còn ban ân sủng cần thiết/ để họ đạt tới sự thánh thiện trong đời sống hôn nhân.
§  Mt 5,13-14Chúa Giêsu nói cùng các môn đệ rằng:/“Các con là muối đất;/ các con là sự sáng thế gian”.
Lạy Chúa Giêsu,/ xin cho các gia đình Kitô hữu/ luôn ý thức rằng:/ phải nên như muối của tình yêu tự hiến,/ phải trở thành sự sáng của lòng tín trung trong thế giới hôm nay./ Amen.

PHỤNG VỤ:
- Thứ 2 ngày 06/2: Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo: Lễ nhớ.
- Thứ 6 ngày 10/2: Thánh Côláttica, trinh nữ: Lễ nhớ.

TIN TỨC
HUYNH TRƯỞNG GX CHÍNH TÒA MỪNG BỔN MẠNG
Vào lúc 04g45, sáng thứ ba ngày 31/01/2017, cha phụ tá Phêrô đã cử hành lễ thánh Gioan Bosco - Bổn mạng Huynh trưởng giáo xứ.
Trong bài chia sẻ, cha phụ tá đã mời gọi các huynh trưởng hãy bắt chước gương thánh Gioan Bosco, giáo dục các em thiếu nhi không phải bằng “nắm đấm” hay “bạo lực”, nhưng bằng sự dịu dàng và tình yêu thương, để đưa các em đến với Chúa và với tha nhân; đồng thời, cũng biết hăng say, nhiệt thành với sứ vụ tông đồ của mình để xây dựng đoàn Thiếu Nhi ngày một thăng tiến.

ĐỨC GIÁM MỤC PHÓ CỦA GIÁO PHẬN NEWARK BỊ TẤN CÔNG KHI DÂNG LỄ
Theo bản tin địa phương, ĐGM phó của Giáo Phận Newark là Manuel Cruz khi đọc lời nguyện đầu lễ trong thánh lễ cầu nguyện cho ngôi sao bóng chày người Latino và lòng nhân đạo, thì một người mặc màu đỏ với chiếc khăn choàng trắng đã bước ra khỏi hàng ghế của mình, tiến về phía ĐGM trên bàn thờ và đấm vào mặt ngài. ĐGM đã bị té bật ra phía sau và đã được chuyển đến bệnh viện kịp thời. Vết thương của Ngài không gây nguy hiểm.
Kẻ tấn công là người dân địa phương Newark, 48 tuổi đã bị bắt về tội tấn công và hiện chưa biết nguyên nhân khiến người này hành động điên rồ như thế.
Theo tin từ TaplntoNewark.com, sau khi ĐGM bị tấn công, thánh lễ giỗ cầu cho Roberto Clemente sẽ được cử hành lại tại nhà thờ gần đó. Phát ngôn viên của giáo phận là James Goodness đã nói với các phóng viên rằng “Chúng tôi cám ơn các nhân viên công lực đã đến kịp thời để khống chế kẻ tấn công. Quả thực không ai ngờ sự việc lại xảy ra như thế này tại các nhà thờ của chúng ta”.

“VÕ SĨ ĐẠO” NHẬT, TAKAYAMA UKON ĐƯỢC PHONG CHÂN PHƯỚC
Lễ phong chân phước cho ‘bậc đáng kính’ Justo Takayama Ukon (1552-1615), danh hiệu “Samurai của Chúa Kitô”, một người con yêu quí của Giáo Hội Nhật sẽ được tổ chức vào ngày 07/2/2017 tại thành phố Osaka, Nhật bản. 
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã ký sắc lệnh phong chân phước vào ngày 21/1/2016 và Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng Trưởng Bộ Tuyên Thánh sẽ chủ trì buổi lễ sẽ được phát sóng trực tiếp trên những đài truyền hình tại Nhật Bản. 
Trong số những vị thánh của Giáo Hội Đất Mặt Trời Mọc (42 vị thánh và 393 chân phước, bao gồm cả các nhà truyền giáo châu Âu), hầu hết là những vị tử đạo đã bị giết “vì đức tin” qua nhiều đợt bách hại, nhưng trường hợp của ‘chân phước’ Takayama là một trường hợp đặc biệt: Ngài trong thực tế là một giáo dân, một chính trị gia, một người lính (là một chư hầu và là một samurai), đã không bị giết nhưng đã chọn con đường theo chân Chúa Kitô, là người đã sống nghèo khó, vâng lời và dâng mình để chịu đóng đinh. 
Sinh ra trong một gia đình địa chủ, Ukon đã theo người cha chuyển đổi sang Thiên Chúa giáo ở tuổi 12. Khi tướng quân ‘Shogun’ Toyotomi Hideyoshi lên cầm quyền và ra lệnh cấm đạo, tất cả các lãnh chúa phong kiến đã chấp nhận tuân theo, ngoại trừ Ukon. Ngài đã bị tước mất tài sản, tước vị, địa vị xã hội, danh dự và nhân phẩm, trở thành một kẻ lang thang và buộc phải lưu vong. 
Với ba trăm Kitô hữu Nhật Bản khác, Ngài trốn sang Manila, nhưng chỉ bốn mươi ngày sau khi đến nơi thì Ngài ngã bệnh và qua đời vào ngày 04/02/1615. 
Ngay từ thế kỷ XVII, Giáo hội Nhật Bản đã tuyên bố sự thánh thiện của Ngài, nhưng chính sách cô lập của Nhật bản lúc bấy giờ đã ngăn chặn các cuộc điều tra. Mãi tới năm 1965, trường hợp của Ngài mới được các giám mục Nhật Bản ‘khai quật lên’ và cùng nhau thúc đẩy quá trình phong chân phước. 

BỔ NHIỆM GIÁM MỤC TẠI VIÊN CHĂN - LÀO

Hôm 02/2/2017, Phòng báo chí Tòa Thánh thông báo ĐTC Phanxicô đã nhận đơn từ chức của Đức Cha Jean Khamsé Vithavong, Đại diện Tông tòa giáo phận Viên Chăn, thủ đô Lào và Ngài đã bổ nhiệm Đức Cha Louis Marie Ling Mangkhanekhoun, Đại diện Tông Tòa Paksé, kiêm nhiệm Giám quản Tông Tòa Viên Chăn.

Đức Cha Khamsé Vithavong năm nay 75 tuổi (1942), thuộc dòng Hiến sĩ Thừa Sai Đức Mẹ Vô Nhiễm, OMI, cai quản giáo phận tông tòa Viên Chăn từ 34 năm nay (1983). Giáo phận này chỉ có hơn 15 ngàn tín hữu Công giáo với 1 LM giáo phận, 7 LM dòng, 7 tu huynh và 19 nữ tu.

Đức Cha Louis Marie Ling năm nay 73 tuổi (1944), thuộc tu hội Thánh Ý Thiên Chúa (Voluntas Dei), cai quản giáo phận tông tòa Paksé từ 17 năm nay (2000). Tại tại đây có gần 13 ngàn tín hữu Công Giáo, với 6 LM giáo phận, 1 LM dòng, 12 chủng sinh, 9 tu huynh và 18 nữ tu.

Các GM Lào đã cùng các vị lãnh đạo Công Giáo tại Campuchia về Roma hành hương viếng mộ hai thánh Tông Đồ và thăm Tòa Thánh trong những ngày qua. Các vị đã được ĐTC tiếp kiến hôm thứ năm ngày 26/1/2017. 


THÔNG BÁO
1. Mời các bà mẹ tham dự buổi họp vào lúc 7g30 tối thứ hai ngày 06/2/2017.
2. Giáo xứ cám ơn quý ân nhân ủng hộ: Shop Kim Thoa ủng hộ nhà thờ 2.000.000 đồng và ủng hộ người nghèo 2.000.000 đồng