Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 29 tháng 3, 2014

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 239

                             
   CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY - A
                      30 – 03 – 2014
                            
   LỜI CHÚA : Ga 9,1.6-9.13-17.34-38
Khi ấy, Chúa Giêsu đi qua, thấy một người mù từ khi mới sinh. Người nhổ xuống đất, lấy nước miếng trộn thành bùn, rồi xoa bùn trên mắt người ấy, và bảo: "Anh hãy đến hồ Silôe mà rửa" (chữ Silôe có nghĩa là được sai)". Anh ta ra đi và rửa, rồi trở lại thì trông thấy được.
Những người láng giềng và kẻ xưa kia từng thấy anh ta ăn xin đều nói: "Ðó chẳng phải là người vẫn ngồi ăn xin sao?" Có kẻ nói: "Ðúng hắn". Lại có người bảo: "Không phải, nhưng là một người giống hắn". Còn anh ta thì nói: "Chính tôi đây".
Họ liền dẫn người trước kia bị mù đến với những người biệt phái, lý do tại Chúa Giêsu hoà bùn và chữa mắt cho anh ta lại nhằm ngày Sabbat. Các người biệt phái cũng hỏi anh ta do đâu được sáng mắt. Anh đáp: "Ngài đã xoa bùn vào mắt tôi, tôi đi rửa và tôi được sáng mắt". Mấy người biệt phái nói: "Người đó không phải bởi Thiên Chúa, vì không giữ ngày Sabbat". Mấy kẻ khác lại rằng: "Làm sao một người tội lỗi lại làm được những phép lạ thể ấy?" Họ bất đồng ý kiến với nhau. Họ liền quay lại hỏi người mù lần nữa: "Còn anh, anh nói gì về người đã mở mắt cho anh?" Anh đáp: "Ðó là một Tiên tri". Họ bảo anh ta: "Mày sinh ra trong tội mà mày dám dạy chúng ta ư?" Rồi họ đuổi anh ta ra ngoài.
Chúa Giêsu hay tin họ đuổi anh ra ngoài, nên khi gặp anh, Người liền bảo: "Anh có tin Con Thiên Chúa không?" Anh thưa: "Thưa Ngài, nhưng Người là ai để tôi tin Người?" Chúa Giêsu đáp: "Anh đang nhìn thấy Người và chính Người đang nói với anh". Anh ta liền nói: "Lạy Ngài, tôi tin", và anh ta sấp mình thờ lạy Người.

Suy Niệm:
Mù lòa có ý nghĩa tượng trưng: tình trạng mê muội của những người sống trong tội và cố chấp. Sống trong tội là sống trong bóng tối sự chết. Người cố chấp dù mắt vẫn sáng nhưng không trông thấy vì bị những thành kiến, đam mê che lấp sự thật.
Muốn khỏi mù, trước hết phải nhận ra tình trạng tăm tối của mình, rồi phải có can đảm từ bỏ; nghĩa là phải đến với Ðức Giêsu bằng sự ăn năn và niềm tin, cụ thể qua bí tích giải tội.

Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến thế gian để đem ánh sáng cho chúng con. Xin cho chúng con được ánh sáng Chúa soi dẫn, để nhận ra tăm tối mù quáng của mình. Ðồng thời chúng con biết khiêm nhường, tin tưởng, cậy trông vào tình yêu nhân từ của Chúa. Ðể chúng con được ơn giải thoát. Amen.

HỌC GIÁO LÝ
Câu 1. Hỏi :  Tuần Thánh là gì ?
Thưa : Tuần Thánh là tuần lễ chủ yếu của Năm Phụng Vụ, bắt đầu từ Chúa Nhật Lễ Lá đến Chúa Nhật Phục Sinh.
Câu 2.Hỏi: Trong Tuần Thánh, GH cử hành những cuộc tưởng niệm nào?
Thưa : Trong Tuần Thánh, Giáo Hội cử hành cách đặc biệt hơn các biến cố trong những ngày cuối cùng của Chúa Giêsu, tức là cuộc khổ nạn, cái chết và sự Phục Sinh của Người. Trong tuần lễ này, Tam Nhật Vượt Qua là những ngày quan trọng nhất.
Câu 3. Hỏi :  HT cử hành Tam Nhật Vượt Qua với mục đích nào ?
Thưa : Hội Thánh cử hành Tam Nhật Vượt Qua để cho ta thấy trước và sống trước những thực tại của ngày cánh chung, ngày mà Chúa Kitô sẽ tập hợp tất cả chúng ta lại trong Nước của Cha Người. Mầu nhiệm Thương Khó và Phục Sinh của Chúa Giêsu đã khơi mào và bảo đảm cho ta được hưởng ngày hồng phúc ấy.
Hơn nữa, Hội Thánh dùng Tam Nhật Vượt Qua để đón nhận những con cái mới được sinh ra trong ân sủng, để giao hòa những hối nhân và canh tân đời sống những người đã được thanh tẩy.
Câu 4. Hỏi : Tam Nhật Vượt Qua có ý nghĩa gì đối với Kitô hữu ?
Thưa : Tham dự Tam Nhật Vượt Qua, tín hữu được sống với Đức Kitô trong bữa Tiệc Ly, theo Người lên Núi Sọ, bước vào chốn an nghỉ của Người và chiêm ngắm Người Phục Sinh vinh hiển.

SỨ ĐIỆP MÙA CHAY ĐẦU TIÊN
CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
(tiếp theo)
Như thế, cái nghèo mà Chúa Giêsu dùng để giải thoát chúng ta và làm cho chúng ta trở nên giàu sang, là gì? Thưa đó chính là cách thức Ngài yêu thương chúng ta, Ngài trở nên người thân cận của chúng ta như Người Samaritano nhân lành đến gần người bị bỏ mặc giở sống giở chết bên vệ đường (x. Lc 10,25tt). Điều mang lại cho chúng ta tự do chân thực, ơn cứu độ thực sự và hạnh phúc đích thực chính là tình yêu thương xót, dịu dàng và chia sẻ của Ngài. Cái nghèo của Chúa Kitô làm cho chúng ta được giàu sang chính là sự kiện Ngài làm người, gánh lấy những yếu đuối của chúng ta, tội lỗi của chúng ta, thông truyền cho chúng ta lượng từ bi vô biên của Thiên Chúa. Cái nghèo của Chúa Kitô là sự giàu sang lớn nhất: Chúa Giêsu giàu lòng tín thác vô biên nơi Thiên Chúa Cha, tín thác nơi Cha trong mọi lúc, luôn luôn và chỉ tìm kiếm thánh ý và vinh danh Thiên Chúa. Ngài giàu sang như một trẻ em giàu sang khi cảm thấy được yêu thương và mến yêu cha mẹ, và không nghi ngờ một giây phút nào về tình thương và sự dịu dàng của cha mẹ. Sự giàu sang của Chúa Giêsu chính là Con Thiên Chúa; tương quan có một không ai với Chúa Giêsu chính là đặc ân cao cả nhất của Đấng Messia nghèo khó này. Khi Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy mang lấy ”ách nhẹ nhàng” của Ngài, Ngài mời gọi chúng ta hãy trở nên giàu có bằng ”cái nghèo giàu sang” và ”sự giàu sang nghèo” của Ngài, chia sẻ với Ngài tinh thần con thảo và huynh đệ, trở nên con cái trong Con của Ngài, là anh em trong người Anh Trưởng Tử (x. Rm 8,29).
Người ta nói rằng có một điều sầu muộn duy nhất, đó là sầu muộn vì không được nên thánh (L. Bloy); chúng ta cũng có thể nói rằng có một sự lầm than đích thực duy nhất, đó là: không sống như con cái Thiên Chúa và như những người em của Chúa Kitô.(xin xem tiếp ở bản tin tuần sau)

TIN TỨC

GIÁO XỨ THÁNH MẪU CHẦU MÌNH THÁNH CHÚA
Vào sáng Chúa Nhật III Mùa Chay, ngày 23/03/2014, Giáo xứ Thánh Mẫu chầu Mình Thánh Chúa thay cho toàn thể Giáo Phận Phan Thiết.Vào lúc 11g 30, Cha Hạt trưởng Hạt Phan Thiết chủ sự giờ chầu chung. Ngài đã chia sẻ với giáo dân: “Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật”(Ga 4, 24). Bởi thế, chúng ta phải thờ phượng Chúa bằng tất cả tấm lòng và trí khôn vì Chúa chẳng thích chúng ta thờ phượng người bằng hình thức, đâu môi trót lưỡi, khua chiêng đánh trống mà đời sống thì bê tha, giả dối lọc lừa, lấy vải thưa che mắt thánh và tôn thờ tiền của, vật chất hư vô … Do đó, Cha Hạt trưởng nhắc nhở giáo dân Thánh Mẫu: Trong Mùa chay thánh này anh chị em hãy thống hối ăn năn, biên đổi đời mình bằng việc siêng năng tham dự Thánh lễ sốt sắng, rước Mình Máu Chúa Kitô hằng ngày và sống chân thanh hơn với Chúa và tha nhân, đó là cách thờ phượng tuyệt vời nhất.
Sau bế mạc, Ông đại diện HĐMV có lời tri ân Cha Tổng đại diện, Cha Hạt trưởng Hạt Phan Thiết, cùng quý Cha, quý Thầy Phó Tế, quý Tu Sĩ nam nữ đã đến chiêm nhắm và tôn vinh Thánh Thể cùng với giáo dân giáo xứ Thánh Mẫu. Những bó hoa tươi thắm dâng lên Cha Tổng và Cha Hạt với lòng tri ân của Giáo dân Thánh Mẫu.

HAI TÂN LINH MỤC TU ĐOÀN BÁC ÁI XÃ HỘI
DÂNG LỄ TẠ ƠN TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA
Vào lúc 5g30 chiều Chúa nhật, ngày 23 tháng 03 năm 2014, Giáo xứ Chính tòa Phan Thiết hân hoan đón hai tân linh mục là : Phaolô Hồ Phi Chỉnh Antôn Nguyễn Văn Thành thuộc Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội – Hàm Tân, về dâng Lễ tạ ơn và cầu bình an cho giáo xứ. Trước lễ, Cha Chánh xứ, kiêm Hạt trưởng Phan Thiết, đã vui mừng giới thiệu quý Cha mới với cộng đoàn. Trước khi kết thúc Thánh lễ, một vị đại diện HĐMVGX đã đọc lời chúc mừng và dâng những đóa hoa tươi thắm cho quý Cha mới. Sau lễ, quý Cha mới cùng chia sẻ bữa cơm thân tình với giáo xứ.

LỄ TRUYỀN TIN, BỔN MẠNG LEGIO
Thứ ba ngày 25-3, Lễ Truyền Tin, bổn mạng của Legio Mariae. Các hội viên Legio thuộc giáo xứ Chính Tòa, sau khi tham dự Đại Hội Acies với Curia Phan Thiết tại giáo xứ Đông Hải, đã về cùng hiệp dâng Thánh lễ bổn mạng tại giáo xứ lúc 6 giờ chiều, do cha phụ tá chủ sự. Dựa vào biến cố truyền tin, cha chủ tế mời gọi mọi người, đặc biệt các hội viên Legio, luôn biết noi gương Mẹ Maria, yêu mến Chúa hết lòng và khiêm tốn thưa lên với Chúa lời ‘Xin Vâng’ trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.

THÔNG BÁO
1. Mời các bà mẹ họp vào tối thứ hai ngày 31-3-2014, lúc 7g30 ; và mời anh em gia trưởng họp vào tối thứ tư ngày 02-4-2014, lúc 7g30.
2. Sáng thứ sáu đầu tháng, ngày 04-4-2014, sẽ đưa Mình Thánh Chúa cho người già người bệnh.
3. Giáo xứ chân thành cám ơn :
- Quý ân nhân ủng hộ Nhà thờ Tiến Thành : Dương Minh Được (Xuội), gh. Anrê trông: 100.000$, bà Hán gh. Mt. Phượng: 500.000$, a/c Hùng +Mến, gh. Mt. Phượng: 500.000$, 1 giáo dân gh. Mt. Phượng : 500.000$, Nguyễn Thị Út, gh. Anrê Trông : 500.000$, 2 giáo dân Võ Đắt : 1.000.000$, Lê Thị Diệu, gh. Anrê Kim Thông: 1.000.000$, Đoàn Xuân Vinh, dự tòng : 1.000.000$, 1 giáo dân gh. Anrê  Kim Thông : 1.000.000$, Salon Xuân Nghĩa : 5.000.000$, 2 chị em Vy+Vân ở Úc: 100 AUD, anh Bình ở Úc: 28.000.000$.
- Giáo dân Tiến Thành đóng góp : Nguyễn Dũng : 500.000$.

Thứ Bảy, 22 tháng 3, 2014

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 238

                               
         CHÚA NHẬT III MÙA CHAY - A
                         23 – 03 – 2014
                            
   LỜI CHÚA : Ga 4, 5-15.19b-26.39a.40-42
Chúa Giêsu trả lời : "Ai uống nước giếng này sẽ còn khát, nhưng ai uống nước Ta sẽ cho thì không bao giờ còn khát nữa, vì nước Ta cho ai thì nơi người ấy sẽ trở thành mạch nước vọt đến sự sống đời đời". Người đàn bà thưa: "Thưa Ngài, xin cho tôi nước đó để tôi chẳng còn khát, và khỏi phải đến đây xách nước nữa" (Ga 4,13-15).
Gợi ý suy niệm :
Đức Giêsu đã chủ động đến gặp người phụ nữ Samari khi bà đang làm công việc thường nhật là đi kín nước từ giếng Giacóp để đem về uống. Cuộc gặp gỡ bên bờ giếng trong Cựu Ước thường gợi lên việc thiết lập tương quan, nhất là tương quan tình yêu hôn nhân, chẳng hạn như trường hợp của Isaác (St 24,10-61) và Giacóp (St 29,1-20) hoặc Môsê (Xh 2,15b-21). Ở đây, có thể là tương quan tình yêu cứu độ giữa Thiên Chúa và con người.
Đức Giêsu đã chủ động xin nước uống để giải khát. Đây là một hành động không thể chấp nhận được, làm cho các tông đồ và ngay cả người phụ nữ Samari này cũng ngạc nhiên, thậm chí gây cớ vấp phạm. Vì theo truyền thống, không thể có chuyện một người đàn ông Do Thái như Đức Giêsu lại xin nước uống từ một người phụ nữ Samari, vì cả hai đều coi nhau như thù địch. Hành động của Đức Giêsu cho thấy tình yêu cứu độ của Thiên Chúa sẽ vượt qua mọi rào cản và định kiến của xã hội, miễn sao có cơ hội để họ tìm kiếm và xin để Người ban. Còn về người phụ nữ Samari, điều đáng lưu ý ở đây là bà đã nhận ra tình trạng thật của bản thân, đã tự xưng thú tội lỗi của mình, đã tin vào Đức Giêsu, đã dám xin Người ban nước hằng sống, và sau đó bà đã ra đi loan báo về Người. Vì thế, Đức Giêsu đã ban nước hằng sống, là ơn cứu độ, không những cho bà mà cho cả những kẻ qua trung gian lời loan báo của bà mà đến tìm gặp Người và tin rằng Người là Đấng Kitô.
Nước trong câu chuyện này là một hình ảnh ẩn dụ để diễn tả về lòng nhân từ tha thứ và ân huệ lớn lao của Thiên Chúa. Thiên Chúa sẽ ban ơn cứu độ là sự sống đời đời cho tất cả mọi người khao khát Chúa, chẳng phân biệt ai cũng không phân biệt nơi chốn (cho dù ở Giêrusalem hay ở Gơridim) nếu họ tin nhận Đức Giêsu là Đấng cứu độ. (nguồn từ tgpsaigon.net).

Cầu Nguyện :
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ban ơn cứu độ cho mọi người không trừ một ai, với điều kiện chúng con biết nhìn nhận mình tội lỗi, là hư vô và biết tin vào Chúa. Người phụ nữ Samari, từ người được xin nước trở thành người đi xin nước. Bà xin nước sự sống của Chúa, khi đã nhận ra và tin rằng Chúa là Ðấng Kitô.
Xin Chúa biến đổi chúng con để từ tình trạng tội lỗi, chúng con được tái sinh trong nước sự sống của Chúa. Amen.

PHỤNG VỤ

HỌC GIÁO LÝ
Câu 01. Hỏi :  Giáo Hội buộc ta phải giữ chay và kiêng thịt vào những ngày nào ?
Thưa : Giáo Hội buộc ta phải giữ chay và kiêng thịt vào hai ngày : Thứ Tư Lễ Tro và ngày Thứ Sáu Tuần Thánh. Việc chay tịnh của Hội Thánh vào hai ngày này nói lên ý muốn đền tội và từ bỏ tội lỗi, và đó cũng là một sự chuẩn bị để mừng lễ Phục Sinh.
Câu 02.Hỏi: Phụng Vụ ngày thứ Tư Lễ Tro gợi lên cho tín hữu những gì ?
Thưa : Phụng Vụ ngày Thứ Tư Lễ Tro gợi lên cho tín hữu ý thức về thân phận thụ tạo tội lỗi của mình. Khi nhận tro rắc lên đầu, tín hữu được nhắc nhớ : “hãy nhớ mình là tro bụi và sẽ trở về bụi tro”.
Câu 03.Hỏi:  Tại sao CN thứ VI Mùa Chay được gọi là Chúa Nhật Lễ Lá?
Thưa : Chúa Nhật bắt đầu Tuần Thánh gọi là Chúa Nhật Lễ Lá, vì có cuộc kiệu lá, để kỷ niệm việc Chúa Giêsu long trọng tiến vào thành Thánh Giêrusalem để hoàn tất Mầu Nhiệm Vượt Qua của Người. Tục lệ này khởi đầu tại Giêrusalem vào cuối thế kỷ thứ IV.
Câu 04.Hỏi: Nghi thức làm phép lá và rước lá nhắc nhở chúng ta điều gì?
Thưa : Nghi thức làm phép lá và rước lá nêu cao vương quyền của Đức Kitô, đồng thời để giúp chúng ta sống lại cảnh tượng Chúa Kitô khải hoàn tiến vào Giêrusalem. Người muốn tỏ uy quyền và vinh quang của Người để chúng ta bền vững, tin tưởng và trung thành với Người.

SỨ ĐIỆP MÙA CHAY ĐẦU TIÊN
CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
“Ngài đã trở nên nghèo để làm cho chúng ta được giàu có nhờ cái nghèo của Ngài” (x. 2 Cr 8,9) (tiếp theo)
Lý do thúc đẩy Chúa Giêsu trở nên nghèo không phải là sự nghèo nàn tự nó, nhưng như thánh Phaolô đã nói : “.. là để anh chị em trở nên giàu sang nhờ cái nghèo của Ngài”. Đây không phải là một kiểu chơi chữ, một kiểu nói để gây ấn tượng ! Trái lại đó là một sự tổng lô-gíc của Thiên Chúa, lô-gíc yêu thương, lô-gíc Nhập Thể và Thập Giá. Thiên Chúa đã không làm cho ơn cứu độ rơi xuống chúng ta từ trên cao, như kẻ thương người lấy của dư thừa của mình mà làm phúc bố thí. Đó không phải là tình yêu của Chúa Kitô! Khi Chúa Giêsu bước xuống sông Giordano và chịu phép rửa của Gioan Tẩy Giả, Ngài không hành động vì thấy cần phải thống hối, hoán cái ; Ngài làm như thế để nhập hàng giữa dân chúng là những người đang cần ơn tha thứ, Ngài ở giữa chúng ta là những người tội lỗi, và gánh lấy tội lỗi của chúng ta. Đó chính là con đường Ngài chọn để an ủi chúng ta, cứu thoát chúng ta, giải phóng chúng ta khỏi tình trạng lầm than. Chúng ta có ấn tượng mạnh vì Thánh Tông Đồ nói rằng chúng ta đã được giải thoát không phải nhờ sự giàu sang của Chúa Kitô, nhưng nhờ cái nghèo của Ngài. Tuy Thánh Phaolô biết rõ “những sự phong phú khôn lường của Chúa Kitô” (Ep 3,8), “là người được thừa tự mọi sự” (Dt 1,2). (xin xem tiếp ở bản tin tuần sau)

TIN TỨC

GIÁO HỌ ĐAKIM I CHẦU MÌNH THÁNH CHÚA
Bài Tin Mừng Chúa nhật thứ II mùa chay (Mt 17,1-9) ngày 16-3-2014 thuật lại việc Chúa Giêsu đưa 3 tông đồ lên núi cao để chứng kiến biến cố hiển dung, thật thích hợp cho ngày chầu lượt của giáo họ Đakim I, vì nhà thờ giáo họ được xây trên một ngọn đồi cao. Suốt buổi sáng, các đoàn thể trong giáo họ Đakim I, thầy phó tế và các nữ tu Phúc Âm Sự Sống đang phục vụ tại giáo họ Đa Tro, các nữ tu HDMTG/PT đang phục vụ tại giáo họ La Dày và Đakim II, HĐMV và giáo dân các giáo họ lân cận như Đa Kim II, La Dày, cùng nhau leo lên nhà thờ trên đồi cao để chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa trong bí tích Thánh Thể. Sáng sớm vượt qua chặng đường 100km, cha hạt trưởng Phan Thiết đã tranh thủ thời gian đi thăm các giáo họ Đaguri, Đa Tro, La dày, Đa Kim II và đến chủ sự phiên chầu bế mạc lúc 11g00. Giáo họ Đakim I hiện có 81 gia đình với 332 giáo dân, do cha Giacôbê Tống Thành Luyến phụ trách.

LỄ BỔN MẠNG ĐGM. GIÁO PHẬN
Ngày 18-3-2014, Giáo Phận Phan Thiết hân hoan mừng kính Thánh Giuse bổn mạng ĐGM. Gp. và 29 linh mục tại Nhà Thờ Chính Tòa. Thánh lễ trọng thể được cử hành lúc 8g00 sáng do Đức Cha Giuse chủ sự. Đồng tế với ngài có Đức Cha Phaolô, cha TĐD và hơn 100 linh mục, cùng với sự tham dự của mọi thành phần dân Chúa trong Giáo Phận. Trong bài giảng, Đức Cha Giuse nhấn mạnh về sự công chính của Thánh Giuse được thể hiện qua việc : Tuân giữ luật Chúa, tuân nghe Lời Chúa và tuân hành ý Chúa. Chắc hẳn đó cũng là những việc mà mỗi người chúng ta hôm nay cần noi theo. Xin Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giuse, ban cho ĐGM Gp, quý cha và những người mang thánh hiệu Giuse, cũng như các gia trưởng và mọi người, biết noi gương công chính của Thánh Giuse, luôn sống thực thi thánh ý Chúa mỗi ngày.

LỄ THÁNH GIUSE, BỔN MẠNG GIA TRƯỞNG
Nhận lời mời của cha chánh xứ, cha cố Phêrô Phạm Tiến Hành đã dâng Thánh lễ kính Thánh Giuse bổn mạng hội gia trưởng gx. Chính Tòa lúc 6g00 chiều ngày 19-3-2014. Dựa vào đoạn Tin Mừng Mt 1,16.18–21.24a, cha cố mời gọi anh em gia trưởng và mọi người hãy noi gương Thánh Giuse luôn lắng nghe và vâng theo thánh ý Chúa trong đời sống mỗi ngày.

KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Anh Giuse Nguyễn Thơm, 52t, ở gh. Anrê Kim Thông, qua đời ngày 17-03-2014. Thánh lễ an táng lúc 4g30 sáng thứ năm ngày 20-03-2014 tại Nhà Thờ Chính Tòa, và được an táng tại nghĩa trang Vinh An. Anh Phêrô Lê Quốc Huấn, 34t, ở gh. Ximon Hòa, qua đời ngày 21-3-2014. Xin hiệp ý cầu nguyện cho hai linh hồn Giuse và Phêrô được sớm về hưởng kiến tôn nhan Chúa.

THÔNG BÁO
1. Thứ ba ngày 25-3-2014, Lễ Truyền Tin, lễ trọng ; sẽ có hai Thánh lễ tại Nhà thờ Chính Tòa lúc 5g00 sáng và 6g00 chiều, một Thánh lễ tại gh. Matthêu Gẫm, Tiến Thành lúc 4g00 chiều.
2. Thứ bảy ngày 29-03-2014, có rửa tội cho trẻ sơ sinh lúc 7 giờ sáng. Xin nạp sổ gia đình công giáo về nhà xứ và đến đúng giờ.
3. Mời quý vị trong HĐMV giáo xứ, các giáo họ, đại diện các đoàn thể, tham dự phiên họp hàng tháng vào lúc 8g30 sáng Chúa Nhật ngày 30-03-2014.
4. Giáo xứ chân thành cám ơn :
- Quý ân nhân ủng hộ Nhà thờ Tiến Thành : Nguyễn Thị Thu Hà ở Mỹ : 200 USD, A/C Dần + Trang ở Phan Rí : 1.000.000$, Ô. Nguyễn Thuận ở Mỹ : 6.000.000$, Spa Kiều (90 TKH. PT) : 2.000.000$.
     - Giáo dân Tiến Thành đóng góp : Nguyễn Thị Hạnh : 1.000.000$, Văn Lượng : 500.000$, Nguyễn Trí : 2.000.000$, một người : 2.000.000$.

Thứ Bảy, 15 tháng 3, 2014

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 237

                                     
     CHÚA NHẬT II MÙA CHAY - A
                16 – 03 – 2014
                            
   LỜI CHÚA : Mt 17, 1-9
Khi ấy, Chúa Giêsu đã gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này, và Người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông: mặt Người chiếu sáng như mặt trời, áo Người trở nên trắng như tuyết. Và đây Môsê và Êlia hiện ra, và đàm đạo với Người. Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng, thưa Chúa Giêsu rằng : "Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Nếu Thầy ưng, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia". Lúc ông còn đang nói, thì có một đám mây sáng bao phủ các Ngài, và có tiếng từ trong đám mây phán rằng : "Ðây là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người". Nghe thấy vậy, các môn đệ ngã sấp xuống, và hết sức sợ hãi. Bấy giờ Chúa Giêsu đến gần, động đến các ông và bảo : "Các con hãy đứng dậy, đừng sợ". Ngước mắt lên, các ông thấy chẳng còn ai, trừ ra một mình Chúa Giêsu. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các ông rằng : "Các con không được nói với ai về việc đã thấy, cho tới khi Con Người từ cõi chết sống lại".

Suy Niệm:
Sự kiện biến hình xảy ra khoảng một tuần sau khi Ðức Giêsu báo trước cuộc thương khó và cái chết của Ngài, nhằm củng cố niềm tin nơi các môn đệ để các ông có thể can đảm theo Chúa trên con đường khổ giá. Sự hiện diện của hai nhân vật trong Cựu Ước : Môisê và Êlia để khẳng định việc Ðức Giêsu chịu khổ nạn và đi vào vinh quang nằm trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa mà Thánh Kinh đã loan báo.

Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xưa Chúa đã tỏ vinh quang của Chúa để tăng sức cho các môn đệ. Xin Chúa củng cố niềm tin cho chúng con, để khi gặp gian nan, thử thách, chúng con không ngã lòng thất vọng nhưng sẵn sàng đón nhận và can đảm dấn thân theo Chúa. Amen.

PHỤNG VỤ

HỌC GIÁO LÝ
Câu 01. Hỏi :  Bốn phương thế Hội Thánh quen dùng trong Mùa Chay là gì ?
Thưa : Bốn phương thế Hội Thánh quen dùng trong Mùa Chay là : sám hối, ăn chay hãm mình, cầu nguyện và làm các việc bác ái.
Câu 02. Hỏi : Sám hối là gì ?
Thưa : Sám hối là can đảm và khiêm tốn nhìn nhận những lỗi lầm mình đã phạm.
Câu 03. Hỏi :  Việc chay tịnh giúp con người ra sao ?
Thưa : Qua việc chay tịnh, con người nhìn nhận mình lệ thuộc Thiên Chúa, vì chính lúc không sử dụng lương thực Chúa ban, con người mới cảm nghiệm được tính cách bấp bênh của sức lực mình. Hơn nữa, ăn chay là muốn bày tỏ cùng Thiên Chúa rằng: Nếu không có Người, chúng ta không thể làm gì được ; và qua việc thực lòng nhìn nhận tính cách hư vô của mình, con người khẩn cầu Chúa tha thứ.
Câu 04. Hỏi : Theo luật Hội Thánh, đến tuổi nào thì buộc phải giữ chay và kiêng thịt ?
Thưa : Theo luật Hội Thánh, mọi người từ tuổi thành niên, tức là 18 tuổi trọn ; cho đến khi bắt đầu 60 tuổi thì buộc phải giữ chay. Còn luật kiêng thịt buộc những người từ 14 tuổi trọn trở lên.

SỨ ĐIỆP MÙA CHAY ĐẦU TIÊN
CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
“Ngài đã trở nên nghèo để làm cho chúng ta được giàu có nhờ cái nghèo của Ngài” (Xc 2 Cr 8,9)
Anh chị em thân mến,
Nhân dịp Mùa Chay, tôi muốn cống hiến anh chị em vài suy tư có thể giúp anh chị em trong hành trình hoán cải bản thân và cộng đồng. Tôi lấy hứng từ câu nói của thánh Phaolô : “Thực vậy, anh chị em biết lòng quảng đại của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta : Ngài giàu sang, nhưng đã trở nên nghèo vì anh chị em, để anh chị em trở nên giàu sang nhờ cái nghèo của Ngài” (2 Cr 8,9). Thánh Tông Đồ ngỏ lời với các tín hữu Kitô thành Corintô để khích lệ họ quảng đại trong việc giúp đỡ các tín hữu thành Jerusalem ở trong tình trạng túng thiếu. Những lời này của thánh Phaolô nói gì với các Kitô hữu chúng ta ngày nay ? Lời nhắn nhủ trở nên nghèo khó, sống thanh bần theo tinh thần Tin Mừng có ý nghĩa gì đối với chúng ta ngày nay ?
Ân sủng của Chúa Kitô
Trước tiên những lời ấy nói với chúng ta đâu là đường lối của Thiên Chúa. Thiên Chúa không tỏ mình bằng những phương thế quyền lực và giàu sang của trần thế, nhưng bằng những phương thế yếu đuối và nghèo nàn : “Ngài giàu sang, nhưng đã trở nên nghèo vì anh chị em...”. Chúa Kitô, Con vĩnh cửu của Thiên Chúa, đồng hàng với Chúa Cha về quyền năng và vinh quang, đã trở nên nghèo; Ngài đã xuống giữa chúng ta, trở nên gần gũi với mỗi người chúng ta; Ngài đã cởi bỏ, “trở nên trống rỗng”, để trở nên giống chúng ta hoàn toàn (Xc Pl 2,7; Dt 4,15). Mầu nhiệm nhập thể của Thiên Chúa cao cả dường nào! Chính tình yêu của Thiên Chúa là nguyên nhân mầu nhiệm ấy, một tình yêu là ân sủng, lòng quảng đại, ước muốn trở nên gần gũi, và không do dự hiến thân và hy sinh vì những thụ tạo mà Ngài yêu mến. Lòng bác ái, tình yêu, có nghĩa là chia sẻ trong mọi sự số phận của người mình yêu. Tình yêu làm cho trở nên giống nhau, kiến tạo sự bình đẳng, phá đổ các bức tường và những ngăn cách. Và đó là điều Thiên Chúa đã làm với chúng ta. Thực vậy, Chúa Giêsu “đã làm việc bằng đôi bàn tay của con người, đã suy nghĩ với trí thông minh của con người, đã hành động với ý chí của con người, đã yêu thương với trái tim của con người. Sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, Ngài đã thực sự trở nên một người trong chúng ta, giống chúng ta trong mọi sự ngoại trừ tội lỗi” (Gaudium et Spes, 22,2). (xin xem tiếp ở bản tin tuần sau)

TIN TỨC

VUI VỚI NGƯỜI VUI
Anh Giuse Đặng Xuân Hòa, tân tòng, ở gx. Thái Hòa, Sài Gòn, và chị Xêxilia Trần Thị Khánh Vân, con ông Phêrô Trần Khánh Điền, ở gh. Giuse Thị, đã cử hành bí tích hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa, lúc 5g30 chiều thứ sáu ngày 14-3-2014. Giáo xứ chia vui và cầu chúc đôi bạn sống chung thủy và hạnh phúc bên nhau trong tình yêu của Chúa.

THÔNG BÁO
1. Xin các gia đình bỏ Phiếu Đề Cử ứng Viên Ban Thường Vụ HĐMVGX vào thùng phiếu trong nhà thờ, hạn chót là hết CN 16-3-2014.
2. Thứ ba ngày 18-3-2014, ĐGM Giáo Phận sẽ chủ tế thánh lễ đại trào kính thánh Giuse, bổn mạng của ngài tại nhà nhờ Chính Tòa lúc 8g00 sáng, cùng với linh mục đoàn Gp. Mời cộng đoàn tham dự thánh lễ hiệp ý cầu nguyện cho ĐGM Giáo Phận và quý cha mang thánh hiệu Giuse.
3. Thứ tư ngày 19-3-2014, lễ trọng kính thánh Giuse, sẽ có hai thánh lễ tại nhà thờ Chính Tòa lúc 5g00 sáng và 6g00 chiều, một thánh lễ tại gh. Matthêu Gẫm, Tiến Thành lúc 4g00 chiều.
Mời anh em gia trưởng tham dự thánh lễ bổn mạng vào lúc 6g00 chiều tại nhà thờ Chính Tòa.
4. Giáo xứ chân thành cám ơn quý vị ân nhân :
- Ủng hộ Nhà thờ Tiến Thành : bà Nguyễn Thị Mỹ, gh. Ximon Hòa : 2.000.000$, một nhóm gx. Vinh Tân: 2.900.000$, bà Phạm Thị Chúc, gh. Giuse Thị : 500.000$, em Bích Hà, gh. Anrê Trông : 2.000.000$.
     - Giáo dân Tiến Thành đóng góp : Nguyễn Ngoạn : 600.000$, Nguyễn Thị Thảo : 500.000$.

Thứ Bảy, 8 tháng 3, 2014

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 236

                                   
      CHÚA NHẬT I MÙA CHAY - A
                   09 – 03 – 2014
   LỜI CHÚA : Mt 4, 1-11

Khi ấy, Chúa Giêsu được Thánh Thần hướng dẫn vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ. Khi Người đã nhịn ăn bốn mươi đêm ngày, Người cảm thấy đói. Và tên cám dỗ đến gần, nói với Người rằng : "Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy khiến những hòn đá này biến thành bánh". Nhưng Chúa Giêsu đáp lại : "Có lời chép rằng : 'Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra'".
Bấy giờ ma quỷ đưa Người lên Thành thánh, và đặt Người trên góc tường Ðền thờ, rồi nói với Người rằng : "Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng : Ngài đã ra lệnh cho các Thiên Thần đến với ông, và chư vị đó sẽ nâng đỡ ông trên tay, để ông khỏi vấp chân vào đá". Chúa Giêsu đáp : "Cũng có lời chép rằng : "Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi".
Quỷ lại đưa Người lên núi rất cao, và chỉ cho Người xem thấy mọi nước thế gian và vinh quang của những nước đó, rồi nói với Người rằng : "Tôi sẽ cho ông tất cả những cái đó, nếu ông sấp mình xuống thờ lạy tôi". Bấy giờ Chúa Giêsu bảo nó rằng : "Hãy lui đi, hỡi Satan ! Vì có lời đã chép : "Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài". Bấy giờ ma quỷ bỏ Người. Và các thiên thần tiến lại, hầu hạ Người.
Suy Niệm:
Ðức Giêsu được Thánh Thần dẫn vào sa mạc để chịu ma quỷ cám dỗ. Ðã là người có tự do và trách nhiệm, nên phải lựa chọn, và đó chính là những thử thách. Cơn thử thách của Ðức Giêsu nhắm đẩy Ngài đi trái ý Thiên Chúa Cha. Thiên Chúa Cha muốn Ngài thực hiện ơn cứu độ bằng con đường khổ nạn. Cơn cám dỗ lại xúi bẩy Ngài tỏ uy quyền vinh quang của Thiên Chúa. Nhưng tất cả các mưu chước của sa tan đều bị Ðức Giêsu đánh gục. Ðức Giêsu đã khiêm hạ sống thân phận tự hủy để ý Cha được nên trọn.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã khiêm hạ sống trọn kiếp người như chúng con. Chúa cũng muốn trải qua những thử thách để cảm thông và trao kinh nghiệm chiến thắng cho chúng con. Gương của Chúa dạy chúng con: Muốn thắng cám dỗ, chúng con phải cầu nguyện. Muốn thắng cám dỗ, chúng con phải dùng lời Chúa. Muốn thắng cám dỗ, chúng con phải nhờ sức mạnh của Thiên Chúa. Xin Chúa giúp chúng con làm trọn ý Thiên Chúa Cha. Amen.

HỌC GIÁO LÝ
Câu 01. Hỏi :  Mùa Chay là gì ? Mùa Chay kéo dài bao nhiêu ngày, bắt đầu và kết thúc vào ngày nào ?
Thưa : Mùa Chay là mùa sám hối đặc biệt để chuẩn bị mừng lễ Vượt Qua của Đức Kitô. Mùa Chay kéo dài 40 ngày, bắt đầu từ thứ Tư Lễ Tro và kết thúc trước Thánh Lễ Tiệc Ly chiều ngày thứ Năm Tuần Thánh..
Câu 02. Hỏi : Kinh Thánh cho ta biết con số 40 ám chỉ những biến cố lớn nào ?
Thưa : Con số 40 gợi nhớ 40 năm dân Do Thái Vượt Qua trong sa mạc tiến về Đất Hứa, lụt Hồng Thủy kéo dài 40 đêm ngày, và cuộc chay tịnh 40 đêm ngày của Chúa Kitô trong rừng vắng trước khi rao giảng ơn cứu độ. Các Giáo Phụ cũng coi thời gian giữ chay tương tự thời gian bốn mươi ngày ông Môsê ở trên núi Xinai, hoặc 40 ngày ông Êlia chạy trốn ở núi Kho-rép.
Câu 03. Hỏi :  Mùa Chay có mấy đặc tính ?
Thưa : Mùa Chay là mùa sám hối để chuẩn bị mừng Lễ Vượt Qua của Đức Kitô, và nhất là nhớ lại hoặc dọn mình lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy.
Mùa Chay còn là mùa chuẩn bị các tín hữu cử hành Mầu Nhiệm Vượt Qua bằng sự nhiệt thành nghe Lời Chúa và chuyên chăm cầu nguyện mỗi ngày.
Câu 04. Hỏi : Mùa Chay mang ý nghĩa gì ?
Thưa : Mùa Chay là thời kỳ sám hối, cầu nguyện: Hội Thánh kêu gọi mọi người quay về với Chúa, thanh tẩy tâm hồn, từ bỏ các tật xấu, hy sinh hãm mình và làm việc bác ái.
Mùa Chay cũng là thời gian huấn luyện Đức Tin các Kitô hữu cho thêm vững mạnh, và sâu xa hơn khi nhớ lại Bí Tích Thánh Tẩy đã lãnh nhận.
Mùa Chay còn là mùa chuẩn bị cho anh chị em Dự Tòng đón nhận sự sống thiêng liêng nhờ việc sống tinh thần của Bí Tích Thánh Tẩy.

TIN TỨC

GIÁO XỨ CHÍNH TÒA THỰC THI ĐƯỜNG HƯỚNG MỤC VỤ CỦA HĐGM VIỆT NAM 2014 : “TÂN PHÚC ÂM HÓA GIA ĐÌNH”
Trước đây, đã hơn một lần cha chánh xứ đã đến thăm tất cả các gia đình trong giáo xứ. Năm nay, thực thi đường hướng mục vụ của HĐGMVN : Tân Phúc Ân Hóa Gia Đình, cha lại tiếp tục đi thăm hết các gia đình. Mục đích là gặp gỡ các thành phần trong gia đình để biết về tình trạng cuộc sống tự nhiên, nhất là đời sống đức tin, việc sống đạo, đồng thời cũng kiểm tra lại số giáo dân thực sự đang cư trú trong địa bàn giáo xứ, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của giáo dân. Trong 2 tháng vừa qua, cha đã thăm được 330 gia đình thuộc giáo họ Ximon Hòa, có một số ít gia đình vì bận đi làm nên không gặp được. Những gia đình đi vắng nên liên lạc với giáo họ để điều chỉnh sổ sách. Vì có một ít gia đình tới nay vẫn chưa có tên trong sổ giáo xứ. Cha sẽ tuần tự tiếp tục đi thăm các giáo họ còn lại. Qua những lần thăm viếng, xin ghi lại một vài nhận định :
1. Cách lập bàn thờ trong một số gia đình chưa chuẩn : quá nhiều bàn thờ và tượng ảnh, không thể phân biệt cái nào là chính, cái nào là phụ. Tượng chính là THÁNH GIÁ thì không có, còn cái phụ không cần thiết là nhang hương, hoa quả thì hai, ba, bốn bình, còn có nhiều tách nước, cắm cả đầu lọc thuốc lá lên nhang trước bàn thờ ! Có nhà còn có cả bàn thờ ông địa lẫn thần tài ! Tượng Đức Mẹ thì to cao, đèn sáng rực rỡ, còn tượng Chúa thì nhỏ xíu, tối tăm, thậm chí không có nữa ! Đề nghị các gia đình phải theo mô hình các nhà thờ để chỉnh trang lại bàn thờ : THÁNH GIÁ có tượng Chúa chịu nạn là trung tâm bàn thờ, ở vị trí cao nhất, các tượng ảnh khác phải nhỏ hơn, đặt ở hai bên hay phía dưới, không cần nhang hương.
2. Khi từ 1 giáo xứ khác chuyển đến giáo xứ Chính Tòa thì phải đến Ban Điều Hành giáo họ xin đơn nhập xứ. Khi chuyển chỗ ở đến giáo họ khác trong giáo xứ thì phải báo cho BĐH giáo họ mình ở trước và giáo họ mình mới chuyển đến để cập nhật vào sổ danh bộ ở giáo họ và giáo xứ.

VUI VỚI NGƯỜI VUI
Các đôi hôn phối đã cử hành Tại Nhà Thờ Chính Tòa trong tuần qua :
Chiều thứ hai ngày 03-3-2014 : Anh Giuse Nguyễn Tương Vũ, con ông Phêrô Nguyễn Khiêm, ở gh. Ximon Hòa và chị Matta Nguyễn Thị Thùy, con bà Anna Trần Thị Thanh Hương, ở gh. Anrê Trông ;
Sáng thứ ba ngày 04-3-2014 : Anh Augustinô Phạm Kim Ngân, con ông JB. Phạm Kim Liên, ở gh. Giuse Thị và Chị Têrêxa Nguyễn Thị Thanh Nguyệt, tân tòng, ở Giáo xứ Vinh Thủy, Giáo phận Phan Thiết.
Giáo xứ chia vui và cầu chúc hai đôi bạn sống chung thủy và hạnh phúc bên nhau trong tình yêu của Chúa.

KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Anh Phêrô Đặng Quốc Việt, 31t, ở gh. Ximon Hòa, từ trần ngày 05-3-2014, an táng tại Bắc Ruộng, Tánh Linh ngày 06-3-2014. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Phêrô sớm về hưởng kiến tôn nhan Chúa.

THÔNG BÁO
1. Để tiến hành việc bầu lại Ban Thường Vụ HĐMVGX nhiệm kỳ mới, trong tuần này giáo xứ sẽ gửi đến mỗi gia đình một Phiếu Đề Cử Ứng Viên. Xin mỗi gia đình đề cử 5 người trong giáo xứ và bỏ vào thùng phiếu trong Nhà Thờ hạn chót là đến hết Chúa Nhật ngày 16-3-2014.
2. Để chuẩn bị mừng lễ Thánh Giuse bổn mạng giới gia trưởng ngày 19-3, mời anh em gia trưởng tĩnh tâm lúc 19g00 tối thứ bảy ngày 15-3-2014.
   3. Giáo xứ chân thành cám ơn quý vị ân nhân ẩn danh đã quảng đại bỏ bì thư vào các thùng nhà thờ để ủng hộ Nhà Thờ Tiến Thành và các vị có tên sau đây : bà Hoa gh. Mt. Gẫm : 2.000.000$, ô. Nguyễn Thành Phương, gh. Giuse Thị : 100USD, bé Ngô Tường Vi (4t), gh. Mt. Phượng : 500.000$, 1 người : 500.000$, 2 người dấu tên : 200USD, 2 cộng đoàn MTG/NT Kitô Vua và nhà sách Thiên Phúc : 10.000.000$, A/C Lành+Mỹ gh Giuse Thị : 500.000$, anh Quang ở Úc : 5.000.000$, chị Hường gh. Anrê Trông : 1.000.000$, hội Lòng Chúa Thương xót : 2.000.000$, 1 người : 500.000$, Phật tử Đỗ Văn Mỹ : 300.000$, Phật tử Trần Thị Phi ở Thuận Quý : 100.000$, anh Nguyễn Chí Hùng gh. Anrê Kim Thông : 1.000.000$, 1 giáo dân xứ Thanh Hải: 500.000$, Bé Thương ở gh. Mt. Phượng : 1.000.000$, một người gh. Mt. Phượng : 2.000.000$, A/C Thịnh+Đào việt kiều Hà Lan : 1.000.000$, một người gh. Anrê Trông : 1.000.000$, anh Nguyễn Văn Tới gh. Anrê Trông : 500.000$, hai bé Dương Anh Thư (4t) và Dương Thành Nhân (2t) gh. Mt. Phượng : 1.000.000$.

Thứ Bảy, 1 tháng 3, 2014

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 235

                                       
      CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN - A
                      02 – 03 – 2014
  LỜI CHÚA : Mt 6, 24-34

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng : "Không ai có thể làm tôi hai chủ : vì hoặc nó sẽ ghét người này, và yêu mến người kia, hoặc nó chuộng chủ này, và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa và tiền của được. Vì thế Thầy bảo các con : Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình : lấy gì mà ăn ; hay cho thân xác các con : lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao ?
Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao ? Nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm cho mình cao thêm một gang được ư ? Còn về áo mặc, các con lo lắng làm gì ? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng, coi chúng mọc lên thế nào ? Chúng không làm lụng, không canh cửi. Nhưng Thầy nói với các con rằng : Ngay cả Salomon trong tất cả vinh quang của ông, cũng không phục sức được bằng một trong những đoá hoa đó. Vậy nếu hoa cỏ đồng nội, nay còn, mai bị ném vào lò lửa, mà còn được Thiên Chúa mặc cho như thế, huống chi là các con, hỡi những kẻ kém lòng tin.
Vậy các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng : Chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, hoặc sẽ lấy gì mà mặc ? Vì chưng, dân ngoại tìm kiếm những điều đó. Nhưng Cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó. Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó, Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai. Vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy".
Suy Niệm:
Ðức Giêsu kêu gọi mọi người, nhất là những người có trách nhiệm, những bậc làm cha mẹ... Phải sáng suốt và khôn ngoan khi sửa lỗi cho anh chị em, con cái mình. Chúng ta chỉ có khuynh hướng nhìn thấy lầm lỗi của tha nhân mà không biết nhận ra những khuyết điểm của mình. Nhiều khi chính những khuyết điểm ấy lại đang gây ảnh hưởng, gây gương mù, gương xấu cho anh chị em, con cái mình. Chúng ta hãy năng tự kiểm điểm theo mẫu gương duy nhất là Ðức Giêsu và lời dạy của Ngài, để ta biết mình và biết cách hướng dẫn người khác.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, theo Lời Chúa dạy hôm nay, chắc có lẽ chúng con sẽ bị xét đoán thật nhiều vì lối sống thiếu bác ái và hay xét đoán anh chị em của chúng con. Xin cho chúng con luôn biết thưa với Chúa: xin cho con biết con. Chỉ khi nào chúng con biết Chúa thực, thì chúng con mới biết đích thực về anh chị em chúng con. Chúng con biết Chúa để yêu mến, biết mình để khiêm hạ, biết anh chị em để yêu thương. Nếu khi nào chúng con biết sống như thế, thì lúc đó chúng con mới có bình an và hạnh phúc. Amen.

PHỤNG VỤ

-         Thứ ba, 04/3 : Thánh Casimirô, lễ nhớ.











-         Thứ tư, 05/3 : Lễ Tro. Giữ chay và kiêng thịt.







HỌC GIÁO LÝ
Câu 01. Hỏi :  Ân xá là gì ?
Thưa : Ân xá là việc tha thứ những hình phạt tạm đáng chịu vì những tội chúng ta đã phạm, dù những tội này đã được tha thứ.
Câu 02. Hỏi :  Có mấy thứ ân xá ?
Thưa : Có hai thứ ân xá :
-         một là đại xá : tha tất cả các hình phạt ;
-         hai là tiểu xá : tha một phần các hình phạt.
Câu 03. Hỏi :  Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân là gì ?
Thưa : Là bí tích Chúa Giêsu đã lập, để ban ơn nâng đỡ bệnh nhân và người già yếu, về phần hồn cũng như phần xác.
Câu 04. Hỏi: Trong Cựu Ước, người ta quan niệm thế nào về bệnh tật?
Thưa : Trong Cựu Ước, người ta thấy bệnh tật nêu lên sự hữu hạn của con người, có liên hệ với tội lỗi và cũng có thể có giá trị cứu độ đối với tội lỗi của mình cũng như của người khác.

TIN TỨC
       
LỄ ĐẶT VIÊN ĐÁ XÂY DỰNG NHÀ THỜ
GIÁO HỌ TRUYỀN TIN, GIÁO XỨ HIỆP AN
Sáng thứ ba ngày 25-02-3014, Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, Gm. Gp. Phan Thiết đã chủ tế Thánh lễ và cử hành nghi thức đặt viên đá đầu tiên xây dựng Nhà Thờ gh. Truyền Tin, Gx. Hiệp An. Cùng đồng tế có các cha hạt trưởng Hạt Hàm Tân, Hạt Phan Thiết, Hạt Hàm Thuận Nam, Hạt Đức Tánh, và với khoảng 30 linh mục trong Giáo Phận, cùng sự tham dự của các chủng sinh, quý tu sĩ nam nữ và gần một ngàn giáo dân trong gh. Truyền tin và khách mời. Như lời Đức Cha Giuse gợi lên đầu Thánh lễ : có ngày đặt viên đá đầu tiên, thì cũng sẻ có ngày đặt viên đá sau cùng, nghĩa là ngày hoàn tất công trình. Đây là niềm mong đợi của bà con giáo dân sau hơn 30 năm đến đây lập nghiệp. Xin Chúa cho công việc Ngài đã khởi sự được hoàn tất tốt đẹp nhờ bởi hồng ân của Ngài.

NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM 27-02-2014
Vào lúc 5 giờ 30 chiều thứ năm ngày 27-02-2014, cha chánh xứ đã dâng thánh lễ cùng với cộng đoàn cầu nguyện cho giới y bác sĩ trong giáo xứ nhân ngày Thầy Thuốc Việt Nam. Trong lời gợi ý đầu Thánh lễ, cha xứ kêu gọi những người hành nghề Y, hãy nhiệt tâm chăm sóc sức khỏe cho mọi người với trọn trái tim và lương tâm trách nhiệm ; ngài cũng mời gọi mọi người trở nên thầy thuốc cho chính mình và cho những người lân cận về mặt thiêng liêng, bằng đời sống yêu thương và khiêm nhường dấn thân phục vụ. Sau Thánh lễ, cha xứ, cha phụ tá, thầy phó tế cùng ban thường vụ HĐMVGX họp mặt với giới y bác sĩ trong giáo xứ, và cùng nhau chia sẻ tâm tình nhằm khích lệ họ sống và làm chứng cho niềm tin trong môi trường làm việc của mình.

VUI VỚI NGƯỜI VUI
Anh Phêrô Bạc Cầm Tan, tân tòng, ở Tỉnh Điện Biên, thuộc Giáo Phận Hưng Hóa, và chị Matta Nguyễn Thị Lệ Hoa, con ông Phêrô Nguyễn Văn Khoa, ở gh. Anrê Trông, đã cử hành Bí Tích Hôn Phối tại Nhà Thờ Chính Tòa, lúc 4g30 sáng thứ bảy ngày 01-3-2014. Giáo xứ chia vui và cầu chúc đôi bạn sống chung thủy và hạnh phúc bên nhau trong tình yêu của Chúa.

KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Anh Phêrô Nguyễn Nhung, 42t, ở gh. Anrê Kim Thông, qua đời ngày 26-02-2014. Thánh lễ an táng được cử hành lúc 4g30 sáng thứ sáu ngày 28-02-2014 tại Nhà Thờ Chính Tòa, và được an táng tại nghĩa trang Tp. Phan Thiết. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Phêrô được sớm về hưởng kiến tôn nhan Chúa.

THÔNG BÁO
1. Để chuẩn bị tâm hồn bước vào Mùa Chay, sẽ có giải tội trong hai ngày thứ hai và thứ ba (ngày 03&04-3-2014), buổi sáng từ 8g00 đến 10g45, buổi chiều từ 14g30 đến 16g45.
2. Mời các bà mẹ họp vào tối thứ hai ngày 03-3-2014, lúc 7g30 ; và mời anh em gia trưởng họp vào tối thứ tư ngày 05-3-2014, lúc 7g30.
3. Thứ tư ngày 05-3-2014, lễ tro, giữ chay và kiêng thịt, sẽ có hai thánh lễ tại Nhà Thờ Chính Tòa lúc 5g00 sáng và 6g00 chiều, một thánh lễ tại gh. Matthêu Gẫm, Tiến Thành lúc 4g00 chiều.
Về việc ngắm trong Mùa Chay : 10g00 sáng thứ tư lễ tro : ngắm rằng ; trong tuần sẽ ngắm 15 sự thương khó vào chiều thứ 3 và thứ 6 lúc 17g30.
4. Sáng thứ sáu đầu tháng, ngày 07-3-2014, sẽ đưa Mình Thánh Chúa cho người già người bệnh.
5. Bắt đầu từ tuần này, Thánh lễ chiều thứ năm cho các em thiếu nhi sẽ trể hơn 15 phút : 5g30 chuông I, 5g45 chuông II - đọc kinh – Thánh lễ.
6. Các bạn trẻ muốn xin cử hành Bí Tích Hôn Phối tại Nhà Thờ Chính Tòa, phải đến nhà xứ đăng ký hồ sơ và quyết định ngày trước hai tháng.
7. Thưa cộng đoàn, công trình Nhà Thờ Tiến Thành đã xây dựng được hơn hai tháng, hiện tại đang tiến hành lợp mái ngói, nhưng kinh phí đã cạn kiệt. Hôm nay giáo xứ gửi đến mỗi người một thư ngỏ, xin quý vị rộng tay ủng hộ cho công trình được sớm hoàn tất. Quý vị có thể bỏ bì thư vào thùng tiền giữa nhà thờ hoặc gửi lại cho quý cha, thầy tại nhà xứ.
     8. Giáo xứ chân thành cám ơn quý ân nhân ủng hộ nhà thờ Tiến Thành : Cty ôtô Ngọc Điệp : 300 đôla Úc ; một người việt kiều Hà Lan : 3.000.000$ ; 2 người gh. Giuse Thị : 1.000.000$ ; hai bé Trúc Vy và Vy Lâm (4 tuổi) gh. Matthêu Phượng : 500.000$.