Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2019

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 500

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY
Ngày 31-03-2019

TIN MỪNGLc 15,1-3.11-32
Khi ấy, những người thu thuế và những kẻ tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng; thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: “Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ngồi ăn uống với chúng”.
Bấy giờ Người phán bảo họ dụ ngôn này: “Người kia có hai con trai. Ðứa em thưa với cha rằng: “Thưa cha, xin cha cho con phần gia tài thuộc về con”. Người cha liền chia gia tài cho các con. Ít ngày sau, người em thu nhặt tất cả của mình, trẩy đi miền xa và ở đó ăn chơi xa xỉ phung phí hết tiền của. Khi nó tiêu hết tiền của thì vừa gặp nạn đói lớn trong miền đó, và nó bắt đầu cảm thấy túng thiếu. Nó vào giúp việc cho một người trong miền, người này sai nó ra đồng chăn heo. Nó muốn ăn những đồ cặn bã heo ăn cho đầy bụng, nhưng cũng không ai cho.
Bấy giờ nó hồi tâm lại và tự nhủ: “Biết bao người làm công ở nhà cha tôi được ăn uống dư dật, còn tôi, tôi ở đây phải chết đói. Tôi muốn ra đi trở về với cha tôi và thưa người rằng: “Thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa, xin cha đối xử với con như một người làm công của cha”. Vậy nó ra đi và trở về với cha nó.
Khi nó còn ở đàng xa, cha nó chợt trông thấy, liền động lòng thương; ông chạy ra ôm choàng lấy cổ nó và hôn nó hồi lâu... Người con trai lúc đó thưa rằng: “Thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa”. Nhưng người cha bảo đầy tớ: “Mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu, hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu, và xỏ giầy vào chân cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng: vì con ta đây đã chết, nay sống lại, đã mất, nay lại tìm thấy”. Và người ta bắt đầu ăn uống linh đình.
“Người con cả đang ở ngoài đồng. Khi về gần đến nhà, nghe tiếng đàn hát và nhảy múa, anh gọi một tên đầy tớ để hỏi xem có chuyện gì. Tên đầy tớ nói: “Ðó là em cậu đã trở về, và cha cậu đã giết bê béo, vì thấy cậu ấy về mạnh khoẻ”. Anh liền nổi giận và quyết định không vào nhà. 
Cha anh ra xin anh vào. Nhưng anh trả lời: “Cha coi, đã bao năm con hầu hạ cha, không hề trái lệnh cha một điều nào, mà không bao giờ cha cho riêng con một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn. Còn thằng con của cha kia, sau khi phung phí hết tài sản của cha với bọn đàng điếm, nay trở về thì cha lại sai làm thịt bê béo ăn mừng nó”. Nhưng người cha bảo: “Hỡi con, con luôn ở với cha, và mọi sự của cha đều là của con. Nhưng phải ăn tiệc và vui mừng, vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy”.

Suy Niệm:
Dụ ngôn “Tình Phụ Tử” là đoạn Tin Mừng tuyệt đẹp của Thánh Luca. Người cha nhân hậu, luôn mỗi người con theo từng cá tính của chúng. Và dù mỗi người con có xử thế nào, cha vẫn ân cần và dùng tình yêu thương để cảm hóa chúng. Chính nhờ tình yêu thương, người con hoang đàng mới trở về thực sự.

TIN TỨC
LỄ BỔN MẠNG LÊGIÔ GIÁO XỨ CHÍNH TÒA
Vào lúc 6 giờ chiều thứ Hai ngày 25/03/2019, cha phụ tá Gioan Baotixita đã cử hành thánh lễ Truyền Tin - Bổn mạng Hội Lêgiô giáo xứ. Đông đảo các nữ tu, bà con giáo dân và nhất là các hội viên Lêgiô cùng hiệp thông tham dự thánh lễ.
Cuối thánh lễ, đại diện Hội Lêgiô dâng lời tri ân cha phụ tá Gioan B và cộng đoàn. Sau đó, cha và các Hội viên Lêgiô cùng lưu lại những tấm hình kỷ niệm tại bậc tam cấp cung thánh.

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ KÝ TÔNG HUẤN
“CHRISTUS VIVIT – CHÚA KITÔ SỐNG”

Sáng thứ Hai ngày 25/03/2019 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ký Tông Huấn thứ 4 của Ngài với tựa đề: “Chúa Kitô sống - Christus vivit”, đúc kết thành quả Thượng Hội đồng Giám mục thế giới về giới trẻ.

Đức Thánh Cha ký Tông Huấn trên đây trên bàn thờ, trước tượng Đức Mẹ Loreto, vào cuối thánh lễ Ngài cử hành trong Nhà Thánh, Nhà của Đức Mẹ ở Nazareth, nơi Thiên Thần truyền tin cho Đức Maria, được đưa từ Thánh Địa về đây. Qua cử chỉ này, ĐTC muốn phó thác cho Mẹ Thiên Chúa hành trình Hậu Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ cũng như chương trình đẩy mạnh việc mục vụ giới trẻ, mục vụ ơn gọi trong Giáo Hội.

Tuy được Đức Thánh Cha ký, nhưng Tông Huấn chưa được công bố, có lẽ vì còn phải dịch ra các sinh ngữ từ nguyên bản Tây Ban Nha. Theo báo chí, ngày công bố Tông Huấn mới có thể là 02/04/2019 tới đây.


ĐỨC THÁNH CHA TUYÊN DƯƠNG
SOEUR MARIA CONCETTA
Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 27/03/2019, sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha đã trao tặng huân chương Tòa Thánh cho sơ Maria Concetta Esu, 85 tuổi, như dấu chỉ biết ơn và cám ơn sơ đã dành 60 năm phục vụ tại châu Phi trong việc giúp các cháu bé chào đời.
Sơ Maria Concetta Esu thuộc dòng các Nữ tử thánh Giuse di Genoni. Năm 1959, khi được 25 tuổi, sơ Maria đã rời Villasor, một làng quê nhỏ thuộc đảo Sardegna, nước Ý, lên đường đi châu Phi; và nước Congo thuộc địa của Bỉ khi đó, đã đón tiếp sơ đến để giúp cho các phụ nữ sinh con.
Là y tá chuyên về bệnh nhiệt đới và hộ sinh, và trong vai trò một nữ hộ sinh, sơ đã giúp cho khoảng 3000 em bé chào đời. Từ khi đến Congo đến nay, sơ đã không trở lại quê hương. Sơ đã sống 60 năm cuộc đời của mình tại một trong những quốc gia khó khăn nguy hiểm nhất: chiến tranh, độc tài, bạo loạn, đe dọa chết chóc và nguy hiểm, sơ Maria vẫn không bao giờ ngoái lại đàng sau, không bao giờ ngừng sống đặc sủng “Lòng thương xót Chúa”...

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC Ý GIÚP 1,5 TRIỆU EURO 
CHO CÁC NƯỚC CHÂU PHI BỊ THIỆT HẠI
Mới đây, Hội đồng Giám mục Ý đã phân bổ 1,5 triệu euro để trợ giúp người dân ở miền nam châu Phi bị ảnh hưởng bởi cơn bão Idai. Một khu vực rộng lớn giữa Mozambique, Zimbabwe và Malawi thực sự đã bị thiệt hại do bão Idai trong những ngày gần đây, sau nhiều tuần mưa và lũ lụt.
Theo ước tính ban đầu, đã có hơn 1000 nạn nhân, nhưng con số có thể tăng theo cấp số nhân. Có hơn 1,5 triệu người bị ảnh hưởng, hàng trăm ngàn người phải di tản, nhà cửa và các tòa nhà công cộng bị phá hủy, những con đường bị hư hại nặng...

KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Bà Matta Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1940 tại Đồng Tháp, là mẹ của Anna Lâm Thị Tuyết, ở gh Simon Hòa, đã từ trần ngày 23/03/2019 tại Phan Thiết.
Lễ an táng lúc 4g45 ngày 26/03/2019 tại nhà thờ Chính Tòa, sau đó đưa đi an táng tại nghĩa trang Giáo xứ Vinh An.
Giáo xứ xin chia buồn cùng tang quyến và hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Matta mau về hưởng tôn nhan Chúa.

THÔNG BÁO
1. Thứ Sáu đầu tháng ngày 05/04/2019, sẽ đưa Mình Thánh Chúa cho người già và người bệnh.
2. Cha Inhaxiô Trương Đình Phương - Quản nhiệm giáo điểm Suối Đá - Giáo Phận Nha Trang, gửi lời cám ơn quý ông bà và anh chị em trong và ngoài giáo xứ vì đã quảng đại ủng hộ cho giáo điểm số tiền: 337.000.000VNđ và 1.100USD. Xin Chúa trả công vô cùng cho cộng đoàn.
3. Giáo xứ xin chân thành cám ơn 1 ân nhân gh Matthêu Phượng đã ủng hộ đài Đức Mẹ: 200.000VNđ.

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2019

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 499

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY
Ngày 24-03-2019

TIN MỪNG: Lc 13,1-9
Khi ấy, có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Philatô giết mấy người Galilê, làm cho máu họ hoà lẫn với máu các vật họ tế sinh. Ngài lên tiếng bảo: “Các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Galilê bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Galilê ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy. 
Cũng như mười tám người bị tháp Silôe đổ xuống đè chết, các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở Giêrusalem ư? Ta bảo các ngươi: không phải thế. Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy”.
Ngài nói với họ dụ ngôn này: “Có người trồng một cây vả trong vườn nho mình. Ông đến tìm quả ở cây đó mà không thấy, ông liền bảo người làm vườn rằng: “Kìa, ba năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó choán đất làm gì!” Nhưng anh ta đáp rằng: “Thưa ông, xin để cho nó một năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân; may ra nó có quả chăng, bằng không năm tới ông sẽ chặt nó đi”.

Suy Niệm:
Bài Tin Mừng hôm nay dạy chúng ta: đừng vội xét đoán. Người đời thường lầm tưởng: sự may mắn, sự sang trọng là phúc lành Thiên Chúa thương cho người hiền đức; và coi sự bất hạnh, rủi ro là số kiếp đáng chịu của kẻ bất nhân.
Ðức Giêsu là Thiên Chúa, Ngài rất thánh thiện. Ngài không hề mắc tội, thế mà cuộc đời của Ngài đầy những đau thương. Và cuối cùng Ngài bị chết nhục nhã trên Thập Giá. Vậy, có dấu chỉ nào để phân biệt người tốt xấu? - Chúng ta không biết được. Chỉ có Thiên Chúa, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn trong tâm hồn mới công minh chính trực. Chúng ta đừng vội “nhìn mặt mà bắt hình dung”.

PHỤNG VỤ

TIN TỨC
GIA TRƯỞNG GIÁO XỨ CHÍNH TÒA
MỪNG LỄ BỔN MẠNG THÁNH GIUSE
Vào lúc 5 giờ sáng thứ Ba ngày 19/03/2019, cha Chánh xứ và cha phụ tá Gioan B, đã cùng đồng tế lễ thánh Giuse - Bổn mạng hội Gia trưởng giáo xứ. Đông đảo gia trưởng, các nữ tu và bà con giáo dân cùng hiệp thông tham dự thánh lễ.
Cuối thánh lễ, đại diện Gia trưởng dâng lời tri ân quý cha và cộng đoàn. Sau đó, quý cha và giới Gia trưởng cùng lưu lại những tấm hình kỷ niệm tại bậc tam cấp cung thánh.

THÁNH LỄ TẠ ƠN 25 NĂM LINH MỤC

CỦA CHA PHÊRÔ NGUYỄN HUY HỒNG

Vào lúc 9g00 sáng thứ Hai, ngày 18/3/2019, tại nhà thờ Mẹ Vô Nhiễm - giáo hạt Đức Tánh, cha Phêrô Nguyễn Huy Hồng - Quản xứ Mẹ Vô Nhiễm đã chủ tế thánh lễ mừng Ngân Khánh Linh Mục (17/3/1994-17/3/2019).
Cùng đồng tế với cha Phêrô có cha Tổng, khoảng 80 linh mục trong và ngoài giáo phận, đông đảo tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa các giáo xứ Phú Hội, Thuận Nghĩa, Thọ Tràng, Tân Lý, Mẹ Vô Nhiễm…, những nơi cha Phêrô đã và đang phục vụ.
Trước khi bắt đầu thánh lễ, đại diện cộng đoàn dân Chúa đã dâng lời chúc mừng cha Phêrô nhân ngày “hồng phúc”. Sau lời nguyện hiệp lễ, cha Phêrô đã dâng lời cám ơn quý cha và mọi người, vì tình thương đã hiện diện trong thánh lễ hôm nay.
Cuối cùng, mọi người cùng ở lại chia sẻ niềm vui với cha Phêrô, qua bữa tiệc ấm cúng được tổ chức tại khuôn viên nhà thờ.

THÁNH LỄ TẠ ƠN 25 NĂM LINH MỤC

CỦA CHA PHÊRÔ PHAN NGỌC CẨM

Vào lúc 9g00 sáng thứ Năm, ngày 21/3/2019, tại nhà thờ Phan Rí Cửa - giáo hạt Bắc Tuy, cha Phêrô Phan Ngọc Cẩm - Quản xứ Phan Rí đã chủ tế thánh lễ mừng Ngân Khánh Linh Mục (17/3/1994-17/3/2019).
Cùng đồng tế với Ngài có cha Tổng, hơn 70 linh mục trong và ngoài giáo phận, quý tu sĩ nam nữ và quý khách đến từ Ban Mê Thuộc, Cam Ranh, Sài Gòn, các giáo xứ Thọ Tràng, Hiệp Đức, Vinh Lưu, Phan Rí Cửa, cùng bà con và ân nhân xa gần.
Khởi đầu thánh lễ, cha Phêrô đã xúc động bày tỏ tâm tình tạ ơn Chúa và tri ân quý Đức Cha, cha Tổng, quý cha, cùng toàn thể cộng đoàn tham dự, vì tình thương mến dành cho Ngài trong suốt chặng đường 25 năm qua, nhất là trong thánh lễ hôm nay.
Cuối thánh lễ, cha Hạt trưởng hạt Bắc Tuy, cùng đại diện giáo xứ Phan Rí Cửa đã chúc mừng và tặng hoa cho cha Phêrô trong tiếng phao tay rộn ràng. Sau đó, mọi người cùng quây quần chia vui với cha Phêrô trong bữa tiệc mừng.

GIÁO HỘI SẮP CÓ THÊM 9 CHÂN PHƯỚC
Hôm 19/03/2019 vừa qua, với sự chấp thuận của ĐTC, Bộ Phong Thánh đã công bố 8 sắc lệnh liên quan đến các án phong chân phước. 
Đứng đầu là sắc lệnh nhìn nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của nữ tôi tớ Chúa Maria Emilia Riquelme y Zayas (1847-1940), người Tây Ban Nha, mồ côi mẹ từ năm lên 7 tuổi. Ngày lễ Truyền Tin, 25/03/1896, khi được 49 tuổi, chị đã thành lập dòng Các Nữ Thừa Sai Thánh Thể và Đức Mẹ Vô Nhiễm.
Sắc lệnh thứ 2 nhìn nhận cuộc tử đạo của 7 Giám mục Rumani, bị chế độ cộng sản Rumani sát hại trong khoảng thời gian từ năm 1950-1970. Tất cả các vị đều thuộc Giáo Hội Công Giáo đông phương. Bảy Giám mục bị bắt, bị cầm tù và đày tới các trại lao động khổ sai, bị cô lập, đói khát, bệnh tật và hành hạ cho đến khi chết rũ tù. Các vị không hề được xét xử và khi chết bị chôn trong những ngôi mô vô danh, không có lễ nghi tôn giáo nào.
Sắc lệnh thứ 3 nhìn nhận cuộc tử đạo của Cha Alfredo Cremonesi, thuộc hội thừa sai Pime, Italia. Tháng 2/1953, khi quốc gia này trải qua cuộc xung đột đẫm máu giữa quân du kích và quân đội chính phủ, cha Cremonesi đã bị sát hại khi cha cố gắng bênh vực dân làng ở Donoku. Lúc đó cha mới được 51 tuổi.
Năm sắc lệnh còn lại nhìn nhận các nhân đức anh hùng của 5 vị tôi tớ Chúa người Italia gồm 1 linh mục và 4 nữ tu. 

KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Ông Phêrô Nguyễn Đình Trí, sinh năm 1958 tại Phan Thiết, là chồng của Maria Nguyễn Thị Xí, ở gh Simon Hòa, đã từ trần ngày 18/03/2019 tại Phan Thiết.
Lễ an táng lúc 4g45 ngày 20/03/2019 tại nhà thờ Chính Tòa, sau đó đưa đi an táng tại nghĩa trang Thành phố.
Giáo xứ xin chia buồn cùng tang quyến và hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Phêrô mau về hưởng tôn nhan Chúa.

THÔNG BÁO
1. Thứ Hai, ngày 25/03/2019 là lễ Truyền Tin, lễ Trọng - Bổn mạng hội Lêgiô. Thánh lễ buổi sáng lúc 5 giờ, buổi chiều thánh lễ mừng Bổn mạng lúc 6 giờ. Xin kính mời cộng đoàn, cách riêng các hội viên Lêgiô tham dự thánh lễ đông đủ.
2. Vào lúc 7 giờ sáng thứ Bảy, ngày 30/03/2019, sẽ có rửa tội cho trẻ sơ sinh. Xin nộp sổ gia đình, kèm giấy giới thiệu rửa tội của giáo họ trước tại văn phòng giáo xứ và đi đúng giờ.
3. Mời Ban Thường Vụ, các Ủy viên, Ban điều hành các giáo họ và các đoàn thể, tham dự phiên họp vào lúc 8g30 sáng Chúa Nhật, ngày 31/03/2019.
4. Giáo xứ xin chân thành cám ơn các ân nhân đã ủng hộ giáo xứ: bé Uyên Thư, lớp lá I trường Hàn Thuyên: 200.000VNđ; hai chị em Tuyết - Mai, con bà Sở, gh Matthêu Phượng: 200USD.

Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2019

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 498

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY
Ngày 17-03-2019

TIN MỪNGLc 9,28b-36
Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cầu nguyện. Và đang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường và áo Người trở nên trắng tinh sáng láng. Bỗng có hai vị đàm đạo với Người, đó là Môsê và Êlia, hiện đến uy nghi, và nói về sự chết của Người sẽ thực hiện tại Giêrusalem. Phêrô và hai bạn ông đang ngủ mê, chợt tỉnh dậy, thấy vinh quang của Chúa và hai vị đang đứng với Người. 
Lúc hai vị từ biệt Chúa, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm; chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”. Khi nói thế, Phêrô không rõ mình nói gì. Lúc ông còn đang nói, thì một đám mây bao phủ các Ngài và thấy các ngài biến vào trong đám mây, các môn đệ đều kinh hoàng.
Bấy giờ từ đám mây có tiếng phán rằng: “Ðây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người”. Và khi tiếng đang phán ra, thì chỉ thấy còn mình Chúa Giêsu. Suốt thời gian đó, các môn đệ giữ kín không nói với ai những điều mình đã chứng kiến.

Suy Niệm:
Sự kiện biến hình xảy ra khoảng một tuần sau khi Ðức Giêsu báo trước cuộc thương khó và cái chết của Ngài, nhằm củng cố niềm tin nơi các môn đệ để các ông có thể can đảm theo Chúa trên con đường khổ giá. 
Sự hiện diện của hai nhân vật trong Cựu Ước: Môisê và Êlia để khẳng định việc Ðức Giêsu chịu khổ nạn và đi vào vinh quang nằm trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa mà Thánh Kinh đã loan báo.

PHỤNG VỤ

TIN TỨC
GIA TRƯỞNG GIÁO PHẬN
HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH ĐỨC MẸ TÀPAO
Chiều ngày 12/03, hơn 5000 Gia trưởng trong giáo phận đã hành hương về bên Mẹ trong Năm Thánh 60 năm Đức Mẹ Tàpao.
Sau đó, cha Phêrô Nguyễn Hữu Duy - Đặc trách Gia trưởng Giáo phận đã hướng dẫn và trao đổi mục vụ đồng hành với các gia đình gặp khó khăn. 
Tiếp đến, Đức Cha Tôma đến ban huấn từ, trao bổ nhiệm thư và chứng nhận lời tuyên hứa của ban tân đại diện Gia Trưởng Giáo phận. Đến 7g00 tối, mọi người cùng tham dự cuộc rước kiệu tôn vinh Đức Mẹ.
Tiếp đến, vào lúc 7 giờ sáng ngày 13/03, Đức Cha Giám quản đã chủ tế thánh lễ. Cùng đồng tế có cha Tổng, hơn 50 linh mục, 5.000 gia trưởng và hàng chục ngàn khách hành hương. 
Cuối thánh lễ, đại diện Gia trưởng dâng lời tri ân Đức cha, quý cha và cộng đoàn. Sau đó, Đức cha làm phép ảnh tưởng, nước và ban phép lành với ơn toàn xá. Mọi người ra về trong hân hoan.

NHÌN LẠI 6 NĂM TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG
CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
Ngày 13/03/2019 vừa qua tròn 6 năm, ĐTC được chọn làm Giáo hoàng, kế vị thánh Phêrô hướng dẫn con thuyền Hội Thánh. ĐTC là Giáo Hoàng thứ 265 của Giáo hội, là Giáo Hoàng đầu tiên đến từ châu Mỹ và là Giáo Hoàng đầu tiên thuộc dòng Tên.
Các bài giảng, bài huấn dụ
ĐTC đã có 1000 bài giảng, 670 bài trong các thánh lễ tại nhà nguyện thánh Marta; 1200 bài diễn văn trước công chúng, 264 bài giáo lý trong các buổi tiếp kiến chung tại Vatican; 342 bài huấn dụ ngắn dựa trên Tin Mừng trong các buổi đọc Kinh.
Các văn kiện
ĐTC đã công bố 2 thông điêp: Ánh sáng đức tin và Laudato si’; 3 Tông huấn: Evangelii gaudium, Amoris laetitia và Gaudete et exsultate; 36 Tông hiến; 27 Tự sắc; 1 Tông sắc.
Thượng Hội đồng
ĐTC đã chủ sự 3 Thượng Hội đồng: 2 Thượng HĐ về gia đình và 1 về Giới trẻ.

Viếng thăm

ĐTC đã thực hiện 27 chuyến tông du quốc tế, 24 chuyến viếng thăm trong nước Ý, viếng thăm 41 quốc gia thuộc mọi châu lục, trừ châu Đại dương.

Phong thánh

ĐTC phong thánh cho 3 Giáo Hoàng: Gioan XXIII, Phaolô VI và Gioan Phaolô II; Mẹ Têrêsa Calcutta, Đức cha Oscar Romero, 2 tiểu mục đồng làng Fatima, thân sinh của thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu.

Mạng xã hội

ĐTC có tài khoản Twitter bằng 9 thứ tiếng, với 48 triệu follower, và tài khoản Instagram với gần 6 triệu follower.


KẾT THÚC CUỘC ĐIỀU TRA CẤP GIÁO PHẬN 
ÁN PHONG CHÂN PHƯỚC CHO CHA HAMEL
Ngày 09/03/2019 vừa qua, trước sự hiện diện của thân nhân của cha Hamel, một số nhân chứng trong vụ thảm sát nơi cha Hamel làm cha xứ, Đức Cha Dominique Lebrun - TGM giáo phận Rouen, đã tuyên bố kết thúc tiến trình điều tra cấp giáo phận, của án phong chân phước cho cha Jacques Hamel, 86 tuổi.
Được biết, sáng ngày 26/07/2016, 2 thanh niên Hồi giáo cực đoan đã mang theo dao vào nhà thờ ở Saint-Etienne du Rouvray - Giáo phận Rouen, miền Bắc nước Pháp và cắt cổ cha Hamel. 
Án phong chân phước cho cha Hamel đã được ĐTC cho phép bắt đầu sớm hơn theo thời hạn Bộ Giáo luật quy định. ĐTC khẳng định: “Cha Hamel đã dâng hiến sự sống để không chối bỏ Chúa. Cha là một vị tử đạo và các vị tử đạo là các chân phước. Chúng ta phải cầu nguyện với cha…”

GIÁO XỨ THÁNH MẪU CHẦU LƯỢT
Sáng Chúa Nhật 1 Mùa Chay ngày 10/03/2019, giáo xứ Thánh Mẫu đã hân hạnh thay mặt giáo phận Chầu Mình Thánh Chúa.
Đến 11g00, Cha Phêrô - hạt trưởng hạt Phan Thiết đã đến chủ sự giờ chầu chung, cùng với sự hiện diện của quý cha chánh xứ Vinh Thủy, Đông Hải, cha Phêrô và Gioan B - phụ tá gx Chính Tòa và đông đảo bà con trong giáo xứ.
Sau giờ chầu chung, đại diện giáo xứ dâng lời cám ơn cha hạt, quý cha và quý khách đã đến tham dự.

KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Bà Maria Phạm Thị Na, sinh năm 1940 tại Thanh Hóa, ở gh Anrê Trông, đã từ trần ngày 13/03/2019 tại Phan Thiết. Lễ an táng lúc 4g45 ngày 16/03/2019 tại nhà thờ Chính Tòa, sau đó đưa đi an táng tại nghĩa trang Thành phố.
Giáo xứ xin chia buồn cùng tang quyến và hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Maria mau về hưởng tôn nhan Chúa.

THÔNG BÁO
1. Thứ Ba, ngày 19/03/2019: lễ trọng kính thánh Giuse - Bổn mạng hội Gia trưởng giáo xứ. Thánh lễ mừng Bổn mạng sẽ diễn ra lúc 5 giờ sáng, buổi chiều vẫn có thánh lễ lúc 6 giờ. Xin kính mời cộng đoàn, cách riêng các gia trưởng tham dự thánh lễ đầy đủ.
2. Cha Inhaxiô Trương Đình Phương - Quản nhiệm giáo điểm Suối Đá, giáo hạt Ninh Thuận - Giáo Phận Nha Trang, nơi này chưa có nhà thờ và nhà xứ. Vì thế, vào Chúa Nhật 3 Mùa Chay (ngày 24/03), cha sẽ đến xin sự giúp đỡ của cộng đoàn. Xin quý ông bà và anh chị em quảng đại cho công trình nhà Chúa.
3. Giáo xứ xin chân thành cám ơn:
- Ủng hộ giáo xứ: bà Yêm, gh Simon Hòa 1.000.000VNđ, tiệm thuốc Tây Minh Huệ: 2 cái ghế đá Đài Đức Mẹ.
- Ủng hộ người nghèo: Bà Yêm, gh Simon Hòa: 500.000VNđ; 1 ân nhân gh Giuse Thị: 1.000.000VNđ.  

Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2019

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 497

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY
Ngày 10-03-2019

TIN MỪNGLc 4,1-13
Khi ấy, Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần, liền rời vùng sông Giođan và được Thánh Thần đưa vào hoang địa ở đó suốt bốn mươi ngày, và chịu ma quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì và sau thời gian đó, Người đói. Vì thế, ma quỷ đến thưa Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy truyền cho đá này biến thành bánh đi”. Chúa Giêsu đáp: “Có lời chép rằng: Người ta không phải chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn bằng lời Chúa nữa”.
Rồi ma quỷ lại đem Người lên cao hơn cho xem ngay một lúc tất cả các nước thiên hạ và nói với Người rằng: “Tôi sẽ cho ông hết thảy quyền hành và vinh quang của các nước này, vì tất cả đó là của tôi và tôi muốn cho ai tuỳ ý. Vậy nếu ông sấp mình thờ lạy tôi, thì mọi sự ấy sẽ thuộc về ông!” Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: “Có lời chép rằng: Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi và chỉ phụng thờ một mình Người thôi”.
Rồi ma quỷ lại đưa Người lên Giêrusalem, để Người trên góc tường cao đền thờ và bảo rằng: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy gieo mình xuống, vì có lời chép rằng: “Chúa sẽ truyền cho Thiên Thần gìn giữ ông!” Và còn thêm rằng: “Các vị đó sẽ giơ tay nâng đỡ ông khỏi vấp phải đá”. Chúa Giêsu đáp lại: “Có lời chép rằng: Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi!”. Sau khi làm đủ cách cám dỗ, ma quỷ rút lui để chờ dịp khác.

Suy Niệm:
Lời Chúa hôm nay cho chúng ta suy nghĩ về cuộc sống? Thời đại này là thời đại của Chúa Thánh Thần, nhưng đồng thời cũng là thời ma quỷ lộng hành, vùng vẫy.
Sống giữa văn minh tiến bộ của khoa học, chúng ta bị biết bao nhiêu cám dỗ. Chúng ta sẽ chiến đấu bằng cách nào? Ðức Giêsu đã dùng Lời Chúa, dùng tôn ý Chúa Cha làm lý tưởng để chiên đấu. Chúng ta sẽ lấy lý tưởng nào cho cuộc chiến của mình?

TIN TỨC

GIÁO XỨ CHÍNH TÒA BƯỚC VÀO MÙA CHAY

Vào lúc 5g00 sáng thứ Tư, ngày 06/3/2019, Đức Cha Giám Quản đã chủ tế thánh lễ Tro - khai mạc Mùa Chay Thánh. Cùng đồng tế có cha Tổng Đại Diện, cha Chánh xứ Chính Tòa, quý cha Tòa Giám Mục, đông đảo nữ tu và cộng đoàn dân Chúa cùng đến tham dự.
Sau bài giảng, Đức Cha đã làm phép tro. Cộng đoàn cùng khiêm tốn lên nhận tro như nhắc nhở thân phận bụi tro của con người. Buổi trưa cùng ngày, cộng đoàn cùng tham dự buổi Ngắm Rằng tại nhà thờ…
Ngoài ra, tại nhà thờ Tiến Thành, cha phụ tá Gioan B cũng đã xuống dâng thánh lễ tro, khai mạc mùa Chay cho cộng đoàn.

TỔNG TU NGHỊ KHÓA X
HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ PHAN THIẾT
Từ ngày 22/02 - 05/03/2019, tại Nhà Mẹ Hội Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết, Tổng Tu Nghị khóa X (nhiệm kỳ 2019 - 2023) được diễn ra với chủ đề: “cùng bước theo Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh, để trở nên Ngôn sứ Tình yêu cho thời đại”
Dưới sự hướng dẫn tận tình của cha Giuse Trần Hòa Hưng - SDB, các đại biểu tham gia Tổng Tu Nghị đã thảo luận và hoạch định đường hướng cho Hội Dòng trong nhiệm kỳ mới. 
Đặc biệt, sáng thứ Bảy ngày 28/02/2019, dưới quyền chủ tọa của Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, Giám quản Tông Tòa Giáo phận Phan Thiết, chị em đã bầu chị Maria Nguyễn Thị Tuyết  làm Tân Tổng Phụ Trách, chị Maria Cáp Thị Ánh - Phó Tổng Phụ Trách và Ban Điều Hành mới…

ĐTC PHANXICÔ VÀ GIÁO TRIỀU RÔMA
THAM DỰ TUẦN TĨNH TÂM MÙA CHAY
Từ Chúa nhật thứ I Mùa chay, ngày 10/03 - 15/03, ĐTC và các vị trong giáo triều Rôma, sẽ tham dự tuần tĩnh tâm tại nhà tĩnh tâm Thầy Chí Thánh ở Ariccia, cách Rôma 30 cây số về phía nam.
Tuần tĩnh tâm năm nay sẽ được cha Bernardo Giann, viện phụ đan viện San Miniato al Monte ở Firenze thuyết giảng, với chủ đề: “Thành phố của những khát khao mãnh liệt. Để có những ánh nhìn và cử chỉ phục sinh trong đời sống của thế giới”.
Trong thời gian tĩnh tâm, ĐTC Phanxicô sẽ ngưng tất cả các cuộc tiếp kiến, kể cả buổi tiếp kiến vào thứ tư ngày 13/03, kỷ niệm 6 năm Ngài được bầu làm Giáo hoàng.

THÁNH LỄ TẠ ƠN 25 NĂM LINH MỤC

CỦA CHA GIUSE HỒ VĂN THIỆN

Vào lúc 9g00 sáng thứ Bảy, ngày 09/3/2019, tại nhà thờ Hiệp Nghĩa - hạt Hàm Thuận Nam, cha Giuse Hồ Văn Thiện (nhà hưu dưỡng linh mục), đã kỷ niệm mừng Ngân Khánh Linh Mục (17/3/1994-17/3/2019).
Đức Cha Tôma chủ tế thánh lễ, cùng đồng tế ngoài cha Giuse còn có cha Tổng, hơn 30 linh mục trong và ngoài giáo phận, đông đảo tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa các giáo xứ: Hiệp Nghĩa, Tân Tạo, Vinh Thanh, nơi cha Giuse đã từng phục vụ.
Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện cộng đoàn phụng vụ đã dâng lời chúc mừng cha Giuse nhân ngày “hồng phúc”. Tiếp đến, cha Giuse cũng dâng lời cám ơn Đức Cha, quý cha và mọi người, vì tình thương, đã hiện diện với Ngài trong thánh lễ.
Cuối cùng, mọi người cùng ở lại chia sẻ với cha Giuse, qua bữa tiệc đơn sơ, ấm cúng tại khuôn viên nhà thờ.

CHA PHỤ TÁ PHÊRÔ TRẦN NGỌC KHOA
VỀ PHỤC VỤ TẠI GIÁO XỨ CHÍNH TÒA
Sáng thứ Năm ngày 07/03/2019, cha phụ tá Phêrô Trần Ngọc Khoa đã về giáo xứ Chính Tòa. Cha chánh xứ, hai cha phụ tá và Ban Thường Vụ HĐMV giáo xứ đã hân hoan chào đón cha.  
Cha Phêrô Trần Ngọc Khoa sinh ngày 19/05/1981 tại Hàm Thuận Nam, gia đình thuộc giáo xứ Thọ Tràng. Cha được Đức Cha Giám quản phong chức linh mục tại Nhà thờ Chính Tòa ngày 12/07/2017 và đã từng phục vụ tại giáo xứ Võ Đắt.
Giáo xứ cầu chúc cha sức khỏe, dồi dào ơn Chúa và cộng tác đắc lực với cha xứ trong các công việc mục vụ tại giáo xứ.

TÒA THÁNH CÔNG BỐ HIỆN TÌNH
GIÁO HỘI CÔNG GIÁO THẾ GIỚI
Hôm 06/03, Phòng Báo Chí Tòa Thánh đã đưa ra các con số thống kê nói lên hiện tình Giáo Hội Công Giáo thế giới hiện nay:
Tổng dân số thế giới là 7 tỷ 408 triệu người, trong đó có 1 tỷ 313 triệu người Công Giáo, gồm 48.5% ở Mỹ Châu, 21.8% ở Âu Châu, 17.8% ở Phi Châu, 11.1% ở Á Châu và 0.8% ở Đại Dương Châu, chiếm 17.7% dân số thế giới, tăng 1.1% so với năm 2016.
Tiếp đến, số linh mục từ 414,969 xuống còn 414,582. Số giám mục, phó tế vĩnh viễn, thừa sai giáo dân và giáo lý viên tăng lên...

GIÁO XỨ KIM NGỌC CHẦU LƯỢT
Sáng Chúa Nhật 8 Thường Niên ngày 03/03/2019, giáo xứ Kim Ngọc đã hân hạnh thay mặt giáo phận Chầu Mình Thánh Chúa. Đến 11g00, Cha hạt trưởng hạt Phan Thiết đã đến chủ sự giờ chầu chung, cùng với sự hiện diện của quý cha chánh xứ: Mũi Né, Vinh Thủy, Vinh Hưng, Ma Lâm, Rạng, cha Gioan B - phụ tá gx Chính Tòa, đại diện HĐMV các giáo xứ Rạng, Mũi Né, Vinh Thủy, Chính Tòa… và đông đảo bà con trong giáo xứ.
Sau giờ chầu chung, đại diện giáo xứ dâng lời cám ơn cha hạt, quý cha và quý khách đã đến tham dự giờ chầu của giáo xứ.

THÔNG BÁO
1. Giáo xứ xin chân thành cám ơn Nhà thuốc Rạng Danh, đã ủng hộ 10 cái ghế đá cho đài Đức Mẹ.

Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2019

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 496

CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN
Ngày 03-03-2019
TIN MỪNGLc 6,39-45
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không sa xuống hố ư? Môn đệ không trọng hơn Thầy: nếu môn đệ được giống như Thầy, thì kể là hoàn hảo rồi.
“Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy? Sao ngươi có thể nói với người anh em: ‘Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh’, trong khi chính ngươi không nhìn thấy cái đà trong mắt ngươi? Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bấy giờ ngươi sẽ trông rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em ngươi.
“Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu; và ngược lại, cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt. Thật vậy, cứ xem trái thì biết cây. Người ta không hái được trái vả ở bụi gai, và cũng không hái được trái nho nơi cây dâu đất. 
Người hiền, bởi lòng tích chứa điều lành, nên phát xuất sự thiện; và kẻ dữ, bởi tích đầy lòng ác, nên phát xuất điều ác: vì lòng đầy, thì miệng mới nói ra”.     

Suy Niệm:
Ðức Giêsu kêu gọi mọi người, nhất là những người có trách nhiệm, những bậc làm cha mẹ... phải sáng suốt và khôn ngoan khi sửa lỗi cho anh chị em, con cái mình. Chúng ta chỉ có khuynh hướng nhìn thấy lầm lỗi của tha nhân mà không biết nhận ra những khuyết điểm của mình.
Nhiều khi chính những khuyết điểm ấy lại đang gây ảnh hưởng gây gương mù, gương xấu cho tha nhân. Chúng ta hãy năng tự kiểm điểm theo mẫu gương duy nhất là Ðức Giêsu, để ta biết mình và biết cách hướng dẫn người khác.

PHỤNG VỤ
- Thứ Tư ngày 06/03: LỄ TRO: giữ chay và kiêng thịt.
* Lưu ý: Về luật giữ chay và kiêng thịt
a. Giáo Luật điều 1251 dạy: “Thứ Tư lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh phải giữ chay và kiêng thịt”.
b. Tuổi giữ chay, theo Giáo Luật điều 1252: “Mọi người từ tuổi thành niên cho đến khi bắt đầu 60 tuổi thì phải giữ chay”, và điều 97, khoản 1 quy định: “Ai đã đến 18 tuổi trọn thì là thành niên”.
c. Luật kiêng thịt “buộc những người từ 14 tuổi trọn” (Giáo Luật điều 1252).

TIN TỨC

THÁNH LỄ MÃN TANG

ĐỨC CHA GIUSE VŨ DUY THỐNG

Vào lúc 9g00 sáng thứ Sáu, ngày 01/3/2019, tại nhà thờ Chính Tòa, Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh - TGP Huế đã chủ tế thánh lễ mãn tang Cố Giám Mục Giuse Vũ Duy Thống - nguyên Giám Mục GP Phan Thiết từ năm 2009 - 2017.
Cùng đồng tế với Ngài có Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm - Giám Quản Tông Tòa gp Phan Thiết, Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ - nguyên GM gp Phú Cường, Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn - Giám mục Bà Rịa, cha Tổng Đại Diện, hơn 130 linh mục trong và ngoài giáo phận, đông đảo chủng sinh, tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa cùng đến tham dự.
Sau lời nguyện hiệp lễ, cha Tổng đã thay mặt cộng đoàn phụng vụ cám ơn quý Đức Cha đã đến hiệp dâng thánh lễ.
Cuối cùng, mọi người cùng hướng về phần mộ Đức Cha Giuse, dâng những lời kinh nguyện để xin Chúa sớm đưa Ngài về hưởng nhan thánh Chúa.
ĐTC CHẤP THUẬN ĐƠN TỪ NHIỆM
CỦA ĐỨC CHA GIUSE TRẦN XUÂN TIẾU
Vào lúc 18 giờ, thứ Bảy ngày 23/02/2019 vừa qua, phòng Báo Chí Toà Thánh thông báo: ĐTC Phanxicô đã chấp thuận đơn từ nhiệm giám mục của Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu - Giám mục gp Long Xuyên, đồng thời công bố Đức Giám Mục Giuse Trần Văn Toản - Giám Mục Phó Gp Long Xuyên lên kế nhiệm.
Đức Cha Giuse Trần Văn Toản năm nay 64 tuổi, sinh ngày 07/04/1955 tại  Tam Kỳ, Quảng Nam. Ngài thụ phong linh mục ngày 16/01/1992 và được Tòa Thánh bổ nhiệm làm GM Phụ tá giáo phận Long Xuyên ngày 05/04/2015. Ngày 25/8/2017, Ngài được thăng GM Phó với quyền kế vị tại gp Long Xuyên.

TÂN TỔNG PHỤ TRÁCH
HỘI DÒNG PHÚC ÂM SỰ SỐNG
Vào lúc 8g45, sáng thứ Bảy ngày 23/ 02/2019, tại Nhà mẹ Hội Dòng Phúc Âm Sự Sống đã diễn ra Tổng Tu Nghị Hội Dòng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024, sau khi chị cố Tổng Phụ Trách Maria Têrêsa Đoàn Thị Hoa qua đời.
Cha Tổng Đại Diện Giuse Hồ Sĩ Hữu đã đại diện Đức Cha Giám Quản chủ tọa Tổng Tu Nghị, cùng với sự tham dự của 33 chị em trong thành phần đại biểu. Sau đó, dựa trên kết quả số bỏ phiếu của chị em, sơ Maria Nguyễn Thị Mai đã đắc cử chị Tổng Phụ Trách. Tổng Tu Nghị kết thúc với thánh lễ tạ ơn Chúa.

NGÀY HỌP MẶT TÂN BAN TRỊ SỰ 
HỘI BÀ MẸ CÔNG GIÁO GP PHAN THIẾT
Vào lúc 8 giờ sáng Chúa Nhật ngày 24/02/2019, có 370 bà mẹ đến từ 5 giáo hạt trong GP Phan Thiết, đã quy tụ về Nhà thờ Chính Tòa, để tham dự ngày họp mặt Tân Ban Trị Sự Hội Bà Mẹ Công Giáo Giáo Phận Phan Thiết, nhiệm kỳ 2019 - 2022.
Sau khi ổn định trật tự, đến 9 giờ, cha Anrê Lương Vĩnh Phú - Giám Đốc TTTM Tàpao đã thuyết trình, giúp các bà mẹ hiểu thêm về Năm Thánh 60 Năm Đức Mẹ Tàpao của giáo phận.
Tiếp đến là thánh lễ đồng tế lúc 10 giờ, do Cha Tổng đại diện chủ tế. Cùng đồng tế có cha Tổng Đặc Trách Augustinô, cha Chánh xứ Chính Tòa, quý cha đặc trách bà mẹ các giáo hạt. Cũng trong thánh lễ, Tân Ban Trị Sự Bà Mẹ giáo phận và các giáo hạt nhiệm kỳ 2019 - 2022, đã tuyên hứa và nhận bổ nhiệm thư.

SỨ ĐIỆP MÙA CHAY NĂM 2019
CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
Sáng 26/02, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố sứ điệp Mùa Chay 2019 của ĐTC Phanxicô, lấy từ thư của thánh Phaolô gởi giáo đoàn Rôma: “Muôn loài thụ tạo những ngong ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người” (Rm 8,19). Nội dung sứ điệp Mùa Chay gồm 3 điểm:
Trước tiên là mầu nhiệm cứu độ đã hoạt động trong đời sống dương thế của chúng ta. Như là những người con của Chúa, chúng ta cộng tác với mọi thụ tạo trong công trình cứu độ.
Điểm thứ hai là sức mạnh phá huỷ của tội. Tội là cho chúng ta cắt đứt tương quan với Chúa, với người khác và với mọi thụ tạo. Tội làm cho người ta xem mình là chúa muôn loài, là chủ vạn vật.
Điểm thứ ba là sức mạnh chữa lành của sự thống hối và tha thứ. Con đường đi đến Phục Sinh đòi chúng ta phải đổi mới khuôn mặt và trái tim. Điều này được diễn tả cụ thể qua 3 thực hành truyền thống trong Mùa Chay: ăn chay, cầu nguyện  bố thí.

THÔNG BÁO
1. Mời các Bà mẹ tham dự buổi họp Đoàn vào lúc 7g30, tối thứ Hai, ngày 04/3/2019.
2. Để chuẩn bị tâm hồn bước vào mùa Chay, sẽ có giải tội thứ hai và thứ ba ngày 04 và 05/03/2019, buổi sáng từ 7g30-10g30, buổi chiều từ 2g00-4g30.
3. Thứ Tư lễ Tro ngày 06/03/2019: ăn chay và kiêng thịt. Thánh lễ ban sáng lúc 5g00, ban chiều lúc 18g00, ngắm Rằng lúc 10g00 trưa. Trong mùa Chay, sẽ có ngắm sự thương khó Chúa Giêsu vào chiều thứ sáu hàng tuần.