Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2020

Bản Tin Hàng Tuần Số 564


CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN
 Mt 16, 21-27
Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, sẽ bị giết và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo Người lại mà can gián Người rằng: "Lạy Thầy, không thể thế được! Thầy sẽ chẳng phải như vậy đâu". Nhưng Người quay lại bảo Phêrô rằng: "Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy, con làm cớ cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những gì thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người".
Bấy giờ Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy. Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ được sự sống. Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình, thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình? Bởi vì Con Người sẽ đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ trả công cho mỗi người tuỳ theo việc họ làm".
SUY NIỆM
 Sau khi Ðức Giêsu tỏ cho các Tông Ðồ con đường Thập Giá Ngài sắp bước vào. Phêrô, con người đầy nhiệt huyết và rất thương Thầy, ông không thể chấp nhận được: Thầy là Ðấng Kitô mà lại phải chịu khổ nạn.   Theo các ông, Thầy phải được ca tụng, tôn vinh, được mọi người suy phục mới hợp lý. Vì thế ông vội vàng can ngăn, không muốn Thầy phải đối đầu với sự dữ.
Con đường Thập Giá là con đường duy nhất để Ðức Giêsu thực hiện sứ mệnh Cứu Thế theo như ý Thiên Chúa Cha. Phêrô vì thương Thầy nhưng vô tình, trở thành đồng lõa vớ Satan làm cản trở sứ mệnh của Ngài. Ðức Giêsu đã thẳng thắn quở trách Phêrô. Chỉ có con đường duy nhất Ngài bước đi là thi hành ý của Chúa Cha cách trọn vẹn.
                                         PHỤNG VỤ
- Thứ Hai ngày 31.8: Lễ giỗ cha Roger Thơm– chánh xứ CT 1958-1960


- Thứ Năm ngày 03.9: Thánh Grêgôriô cả– GH-tiến sĩ - Lễ nhớ






TIN TỨC

HĐGM HOA KỲ BÀY TỎ SỰ HÀI LÒNG
ĐỐI VỚI CHÍNH QUYỀN TRUMP
TRONG NỖ LỰC KIẾN TẠO HÒA BÌNH THẾ GIỚI
Hôm thứ Năm 20.8, HĐGM Công Giáo Hoa Kỳ gọi tắt là USCCB đã lên tiếng ca ngợi những nỗ lực của chính quyền Trump trong việc gắn viện trợ của Hoa Kỳ với chính sách hỗ trợ sự sống và kiến tạo hòa bình Thế giới.
Hội Đồng Giám Mục rất vui trước việc chính quyền Hoa Kỳ giúp bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, và còn vui hơn nữa khi lưu ý rằng theo một phần của thỏa thuận này, Nhà nước Israel tuyên bố sẽ đình chỉ nỗ lực sáp nhập lãnh thổ tranh chấp. Điều này thật đáng mừng vì các cuộc đối thoại giữa Israel với chính quyền Palestine trước đó đã không đi đến đâu.
Như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói trong chuyến thăm lịch sử tới Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất vào năm 2019: “Đối thoại, hiểu biết và quảng bá rộng rãi văn hóa khoan dung, chấp nhận người khác và chung sống hòa bình sẽ góp phần đáng kể vào việc giảm thiểu nhiều vấn đề kinh tế, xã hội, chính trị và môi trường là những vấn đề đang đè nặng lên một phần lớn nhân loại…”
Hy vọng với nổ lực này, Thế giới sẽ bình an hơn.

CHÍNH QUYỀN PHILIPPINES XIN GIÁO HỘI GIÚP ĐỠ
KHI SỐ NGƯỜI TỰ TỬ GIA TĂNG
      Đứng trước sự gia tăng mạnh mẽ con số người tự tử kể từ khi bắt đầu đại dịch Covid-19, chính phủ Philippines đã yêu cầu Giáo hội Công giáo và các nhóm tôn giáo khác giúp đỡ để giải quyết tình trạng bi thảm này.
       Hôm 25 tháng 8, phát biểu trước nhà báo, Menardo Guevarra, Bộ trưởng Tư pháp và thành viên của Lực lượng đặc nhiệm liên ngành về quản lý các bệnh truyền nhiễm mới nổi (IATF-EID), cho biết ông đã nhận được một cuộc gọi điện thoại từ ông Carlito Galvez, người đứng đầu Lực lượng đặc nhiệm, nhận định rằng tỷ lệ tự tử ở Philippines là “đáng báo động” kể từ khi bắt đầu đại dịch Covid-19.
    Cuộc điện thoại đã thúc đẩy chính phủ yêu cầu Giáo hội Công giáo và các nhóm tôn giáo khác giúp lời khuyên và hướng dẫn cho những công dân đang sống trong lo lắng và trầm cảm đang có ý định tìm đến con đường tự tử
     Ông Guerava nói: “Tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo đáng kính của chúng ta hãy vui lòng chăm sóc các tín hữu của quý vị. Chúng ta đang ở trong một tình cảnh rất khó khăn. Đại dịch là một vấn đề không thể giải quyết chỉ bằng khoa học hay bởi bất kỳ chính phủ nào. Chúng ta cũng cần đức tin và sự nuôi dưỡng thiêng liêng.”
VATICAN MỜI GỌI CÁC GIÁO HỘI KITÔ
SỐNG TÌNH LIÊN ĐỚI GIỮA ĐẠI DỊCH

      Ngày 27.8 vừa qua, Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn và Hội đồng Thế giới các Giáo Hội đã ban hành tài liệu “Phục vụ một thế giới bị thương tích trong sự liên đới liên tôn”, khuyến khích các Kitô hữu đối phó với đại dịch virus corona bằng cách bày tỏ tình liên đới liên tôn.
       Đức Hồng Y Miguel Ángel Ayuso Guixot, chủ tịch của Hội đồng Tòa Thánh, nói rằng “đại dịch đã phơi bày những tổn thương và mong manh của thế giới chúng ta, cho thấy rằng những phản ứng của chúng ta phải được đưa ra trong một tình liên đới bao gồm và cởi mở với những người theo các truyền thống tôn giáo khác và mọi người thiện chí, quan tâm đến toàn thể gia đình nhân loại."
      Tài liệu mới kết luận: “Đối với các Kitô hữu, liên đới liên tôn là một cách vừa thực hiện mệnh lệnh yêu thương người khác của Chúa Giêsu, vừa làm việc với người khác để tìm kiếm hòa bình theo ý muốn của Thiên Chúa đối với thế giới.”

GIÁO XỨ CHÍNH TÒA MỪNG LỄ THÁNH MÔNICA

       Vì đại dịch Covid-19 và hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Cha Giáo Phận, Giáo xứ Chính Tòa mừng lễ Thánh Mônica, bổn mạng quí hiền mẫu trong tâm tình khiêm tốn.
      Sáng ngày 27.8.2020, Thánh lễ mừng kính Thánh Mônica do cha phó GB. Bùi Thanh Hải chủ sự diễn ra trong khung cảnh ấm cúng, với đoàn rước kiệu Thánh Monica do quí Hiền mẫu đảm trách tiến vào Nhà thờ hòa vang trong lời ca nhập lễ. Niềm vui tạ ơn trong hân hoan và sốt sắng.
       Trong lời chia sẽ, cha phó gợi lên cho quí hiền mẫu tâm tình noi gương thánh nữ, sống đời phục vụ qua vai trò là vợ là mẹ trong gia đình, các hiền mẫu trở nên là người mẹ thật sự hiền dịu, làm cho gia đình mình được ấm cúng hòa thuận, là gương sáng cho con cháu. Như thánh Mônica, con cái là triều thiên của mình thế nào, các hiền mẫu cũng có các thế hệ con cháu làm vẻ vang cho chính các bà mẹ Công giáo như vậy.
        Thánh lễ kết thúc trong niềm vui thánh thiện, mỗi người ra về nhận phần quà tượng trưng của Hội Bà Mẹ Giáo xứ.

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO CV THÁNH NICÔLA

NIÊN KHÓA 2020-2021


            Kỳ thi tuyển sinh vào chủng viện Nicôla vừa diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 27-28.8 vừa qua bao gồm 27 em đăng ký dự tuyển.
Các thí sinh trải qua 05 môn thi: Toán, kinh, giáo lý, nghị luận và anh ngữ, với nội dung và kiến thức cấp độ phổ thông, căn bản.
Đồng hành với các em có cha Giám đốc chủng viện, cha phó giám đốc gợi lên cho các em đời sống thân tình với Chúa Giêsu là mục tử nhân lành, để các em nhận ra bản chất thật của đời sống ơn gọi linh mục, để ngay từ đầu các em có thể định hướng đúng đắn con đường ơn gọi của mình và xác định động lực theo Chúa của mình trong ý ngay lành.
Sau 2 ngày thi cật lực đầy căng thẳng, tuy nhiên nhờ những phút trầm mặc bên Thánh thể Chúa, các em ra về lòng đầy hân hoan và tin tưởng vào sự chọn gọi từ Thiên Chúa.

 


Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2020

GIÁO XỨ CHÍNH TÒA PHÁT THƯỞNG GIÁO LÝ VÀ VĂN HÓA CUỐI NĂM


GIÁO XỨ CHÍNH TÒA PHÁT THƯỞNG GIÁO LÝ VÀ VĂN HÓA CUỐI NĂM
Kết thúc một năm học giáo lý, với mục đích nhằm cổ võ tinh thần học hỏi giáo lý của các em cũng như khuyến khích các em tham dự các thánh lễ mỗi ngày, Giáo xứ Chính Tòa đã tổ chức chương trình phát thưởng cho các lớp giáo lý và học văn hóa khá giỏi trong toàn đoàn Giáo xứ.


Sau Thánh Lễ II – Lễ Giành cho Thiếu Nhi trong Giáo xứ, Toàn Thể Thiếu Nhi, quý A/C Giáo Lý Viên, A/c Huynh Trưởng và đông đảo phụ huynh chào đón quý Cha, thầy, Đại diện quý Sơ, Đại diện Quý HĐMV, Đại diện quý Anh chị GLV trong tiếng vỗ tay phấn khởi.

Tiếp đến, Thay mặt cho Quý Anh Chị Giáo Lý Viên, Anh Giuse Nguyễn Tấn Phương – Trưởng ban Giáo Lý Giáo Xứ báo cáo tình hình tổng kết cuối năm cho Quý Cha và mọi người: “mặc dù nhiều em đạt kết quả học tập rất tốt ở trường cũng như ở Giáo Xứ, tuy vậy vẫn có những em bỏ học vì mê game, và lười biếng. Đây là trách nhiệm do sự thiếu đồng đồng bộ, cộng tác giữa phụ huynh và giáo lý viên trong sự đào tạo, dạy dỗ các em. Nhiều phụ huynh coi nhẹ việc học giáo lý là nền tảng đức tin cho con cái sau này…nên quản lý các em rất lỏng lẽo..”

Sau lời phát biểu của anh đại diện anh chị Giáo Lý Viên, Cha Chánh xứ huấn từ các em và mong rằng các em có kết quả thành tích tốt hơn năm nay, đặc biệt không có em nào bỏ học giữa chừng nữa.
Tiếp đến là chương trình tuyên dương các em trong năm học vừa qua. Với các phần quà trao tặng được quý cha, quý sơ, quý HĐMV, quý A/c Giáo Lý Viên… trao tặng.
Các em hân hoan vinh dự lên bục nhận thưởng với gương mặt rạng rỡ trong tiếng vỗ tay.
Sau nghi thức trao phần thưởng, đại diện một em thiếu nhi lên cám ơn quý cha, quý sơ, quý HĐMV, cách đặc biệt là quý anh chị Giáo lý viên và huynh trưởng, là những người luôn sát cánh bên các em.

Kết thúc chương trình tổng kết trao thưởng, các em cùng với phụ huynh chụp hình lươu niệm trước tiền sảnh cung thánh nhà thờ.


BAN TRUYỀN THÔNG GX.CHINH TÒA


Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2020

Bản Tin Hàng Tuần Số 563


CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN
Mt 16,13-20
Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Xêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: "Người ta bảo Con Người là ai?" Các ông thưa: "Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó". Chúa Giêsu nói với các ông: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?" Simon Phêrô thưa rằng: "Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống". Chúa Giêsu trả lời rằng: "Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời: sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở". Bấy giờ Người truyền cho các môn đệ đừng nói với ai rằng Người là Ðức Kitô.
Kể từ đó, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, phải bị giết, và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo Người lại mà can gián Người rằng: "Lạy Thầy, xin Chúa giúp Thầy khỏi điều đó. Thầy chẳng phải như vậy đâu"
SUY NIỆM
Trước câu hỏi của Chúa Giêsu đặt ra cho các Tông Ðồ: "Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?"
Thánh Phêrô thay cho anh em nói lên niềm xác tín của mình nơi Chúa Giêsu: "Bỏ Thầy chúng con biết theo ai? Thầy mới có lời ban sự sống đời đời".
Còn đối với chúng ta, câu trả lời của chúng ta thế nào? Hãy trả lời cho Chúa bằng cuộc sống và bằng chính thái độ sống của mình
                                PHỤNG VỤ


TIN TỨC

HƠN 80 LINH MỤC, TU SĨ MÊHICÔ

CHẾT VÌ CORONAVIRUS


Theo Trung tâm Truyền thông Công giáo ở Rosario, cho đến ngày 20.8.2020 đã có 81 Linh mục và tu sĩ Mêhicô chết vì đại dịch Covid-19, trong số đó có 70 linh mục, 6 phó tế và 5 tu sĩ. Đa số các linh mục chết trong khi thi hành phận sự tại các giáo xứ, thánh đường, và các vị tuổi từ 39 đến 85.
Theo thống kê, tính đến ngày 18/8 vừa qua, tại Mêhicô có hơn 531.000 người bị lây nhiễm Covid-19 và gần 57.800 người đã tử vong.
Trong những tuần lễ gần đây, các thánh đường ở Mêhicô đã mở cửa trở lại để cử hành các lễ nghi tôn giáo.
ĐTC TẶNG MÁY TRỢ THỞ, MÁY SIÊU ÂM
CHO CÁC BỆNH VIỆN Ở BRAZIL

Theo thông tin Phòng Báo Chí Tòa Thánh, hôm thứ hai, ngày 17.8.2020 Đức Thánh Cha Phanxicô tặng 8 máy trợ thở và 6 máy siêu âm cho các bệnh viện ở Brazil, đất nước đứng thứ hai trên thế giới đang phải chịu ảnh hưởng rất nặng nề của đại dịch Covid-19.
Như vậy, với việc tặng các thiết bị y tế này, một lần nữa Đức Thánh Cha tiếp tục bày tỏ tình liên đới và quảng đại với các cộng đồng và quốc gia bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, và ngài thể hiện điều này qua những hành động gần gũi cụ thể, cảm thông và trìu mến.
Trước đó, vào tháng 7, Đức Thánh Cha cũng đã tặng 4 máy trợ thở và các trang thiết bị y tế dành riêng cho người bản địa ở Brazil
Sau Hoa Kỳ, Brazil đang phải chịu thảm họa đại dịch nặng nề nhất. Theo số liệu đến ngày 17/8, Brazil có 3,3 triệu người nhiễm Covid-19 và gần 108 ngàn ca tử vong từ khi đại dịch bắt đầu xảy ra.

COVID-19 SẼ LÀM GIA TĂNG NẠN ĐÓI

Trong một phát biểu với hãng tin Công Giáo Đức KNA, hôm 12/8/2020 vừa qua, Đức Tổng giám mục Schick nói: “Những nghiên cứu gần đây cho thấy trong tương lai gần đây sẽ có thêm 70 triệu người gia nhập số người đói trên thế giới”.
Vì thế, sẽ có cuộc lạc quên trên toàn quốc tại các giáo xứ ở Đức sắp tới vào Chúa nhật 6/9 tới đây, để giúp đỡ các nạn nhân coronavirus tại Á, Phi và Mỹ Latinh.
Ngoài cổ võ tinh thần các tín hữu tham gia tích cực, Đức Tổng giám mục Schick cảnh giác rằng: “Ai chỉ tìm kiếm những giải pháp quốc gia mà ngoảnh mặt đi đối với những người khác, thì họ chỉ được một vài lợi ích ngắn hạn, nhưng về lâu về dài họ sẽ phải chịu những hậu quả do sự ích kỷ và thiển cận của họ. Chỉ có những ai thực thi tình bác ái trên thế giới, mới là người yêu cả bản thân mình”.

GIÁO XỨ LONG HÀ ĐÓN CHA TÂN QUẢN XỨ

Hôm 20.8.2020, cộng đoàn Giáo xứ Long Hà hân hoan vui mừng chào đón cha tân quản xứ F.x Đặng Hùng Tân. Niềm vui được nhân lên, khi có sự hiện diện của cha Tổng Đại Diện Giuse Hồ Sĩ Hữu đến chủ sự nghi lễ nhậm xứ mới.

Cùng hiện diện với cha Tổng Giuse, có quí cha Quản hạt, quí cha trong và ngoài hạt Bắc Tuy, quí tu sỹ nam nữ, gia đình linh tông huyết tộc của cha tân quản xứ, quí khách và cộng đoàn các giáo xứ: Ma Lâm (nơi ngài vừa kết thúc thời gian phục vụ), Tầm Hưng và Tân Tạo nơi ngài đã phục vụ.

Nghi thức nhận nhiệm sở mới và thánh lễ diễn ra trong sự trang nghiêm sốt sắng của toàn thể dân Chúa.

Trong tuần vừa qua, cha Nguyễn Việt Huy thuyên chuyển về Giáo xứ Châu Thủy; cha GB. Hoàng Đại Hoàng về Giáo xứ Tinh Hoa; cha Giuse Phạm Xuân Mạo về Giáo xứ Mêpu; cha Phêrô Nguyễn Văn Bình về Giáo xứ Ma Lâm và cha Phêrô Nguyễn Tri Phương về Giáo xứ Nam Hà
KHẢO SÁT VIỆC SỐNG ĐỨC TIN TRONG THỜI COVID-19
      Đại học Giáo Hoàng Urbaniana thực hiện một cuộc khảo sát ở Châu Phi, Châu Á và Châu Đại Dương với tên gọi “Sống đức tin trong thời đại dịch Covid-19” để “hiểu cách mọi người sống đức tin và phản ứng trước việc các nhà thờ bị đóng cửa”. Thời gian khảo sát từ 29/6 đến hết tháng 8.
       Do các biện pháp thực thi để ngăn chặn sự lây lan của virus, các nhà thờ đã bị đóng cửa và các tín hữu đã bị tước đi các bí tích. Trước hoàn cảnh mới mà các tín hữu Công giáo khắp nơi trên thế giới đang sống, Đại học Giáo hoàng Urbaniana “hy vọng hiểu được cách mọi người sống đức tin và phản ứng trước việc các nhà thờ bị đóng cửa”.
       Kết quả khảo sát sẽ được công bố trên tạp chí hàng năm IUS Missionale do Khoa Giáo luật của Đại học Giáo hoàng Urbaniana xuất bản Cha Elias Frank, Giám đốc tạp chí, hy vọng rằng thông qua cuộc khảo sát này, “nghĩa của từ ‘là Nhà thờ/là Giáo hội’” sẽ nổi lên.
KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Ông Giuse Lê Văn Thanh, sinh năm 1964 tại Đà Nẵng, là cha của anh Phêrô Lê Quốc Vương, thuộc Gh Giuse Lựu, đã được Chúa gọi về sáng ngày 17.8.2020 tại Phan Thiết.
Lễ an táng vào lúc 4g45 ngày 19.8.2020 tại nhà thờ Chính Tòa, sau đó đưa đi an táng tại nghĩa trang Gx. Vinh An.
Ông Giuse Nguyễn Tâm, sinh năm 1956 tại Đà Nẵng, thuộc Gh Simon Hòa, đã từ trần ngày 21/8/2020 tại Phan Thiết. Lễ an táng lúc 4g45 ngày 24/8/2020 tại nhà thờ Chính Tòa, sau đó đưa đi an táng tại nghĩa trang Thành Phố Phan Thiết
Giáo xứ xin chia buồn cùng tang quyến và hiệp thông cầu nguyện cho 2 linh hồn Giuse về hưởng tôn nhan Chúa.

Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2020

Bản Tin Hàng Tuần Số 562


CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN

Tin Mừng: Mt 15, 21-28
Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng Người rằng: "Lạy Ngài là con Vua Ðavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm". Nhưng Người không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần Người mà xin rằng: "Xin Thầy thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi". Người trả lời: "Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel". Nhưng bà kia đến lạy Người mà nói: "Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi". Người đáp: "Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó". Bà ấy đáp lại: "Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống". Bấy giờ, Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: "Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy". Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành.
SUY NIỆM
Qua đoạn Tin Mừng trên, lúc đầu làm chúng ta có cảm tưởng như Chúa chỉ thương cứu con cháu nhà Israel, những người được rửa tội, còn người ngoại thì không.
Nhưng sau Chúa đã chữa lành cho con gái người đàn bà Canaan, chứng tỏ rằng: Thiên Chúa hằng yêu thương và ban ơn cứu độ cho tất cả mọi người, không trừ ai. Dù người có đạo hay vô đạo, giàu hay nghèo, vui sướng hay đau khổ... Thiên Chúa vẫn hằng yêu thương tất cả.
 PHỤNG VỤ
- Thứ Hai ngày 17.8: Lễ Giỗ cha cố Giuse Nguyễn Tiến Huynh
- Thứ Năm ngày 20.8: Thánh Bênađô, viện phụ tiến sĩ HT – Lễ nhớ
- Thứ Sáu ngày 21.8: Thánh Piô X, Giáo Hoàng – Lễ nhớ
- Thứ Bảy ngày 22.8: Đức Maria Nữ Vương - Lễ nhớ



TIN TỨC
ĐTC PHANXICÔ GỞI THƯ NHÂN KỶ NIỆM 75 NĂM VỤ NÉM BOM NGUYÊN TỬ

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm vụ ném bom nguyên tử xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gởi thư đến thống đốc Tỉnh Hiroshima của Nhật Bản để bày tỏ gần gũi của ngài và kêu gọi giải trừ vũ khí đặc biệt là vũ khí hạt nhân.
Lá thư được Đức Thánh Cha gởi đi từ Vatican ngày 15/7. Ngài nhắc lại chuyến tông du của ngài đến Nhật Bản vào tháng 11 năm ngoái, khi đó ngài có cơ hội đến hai thành phố Hiroshima và Nagasaki, và phát biểu những suy tư về sự tàn phá sự sống con người và tài sản trong những ngày khủng khiếp cách đây 3/4 thế kỷ.
Trong thư ngài nói rằng: “Tôi đã đến Nhật Bản như một người hành hương vì hoà bình năm ngoái, tôi vẫn tiếp tục giữ trong tim lòng khao khát của con người trong thời đại chúng ta, đặc biệt là những người trẻ, những người khao khát hoà bình và hy sinh cho hoà bình. Tôi cũng mang nơi mình tiếng khóc của người nghèo, những người luôn là những nạn nhân đầu tiên của bạo lực và xung đột.”
Đức Thánh Cha lặp lại lời ngài đã nói năm ngoái tại Hiroshima: “sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích chiến tranh là phi đạo đức,là tội ác cũng như việc sở hữu vũ khí hạt nhân là phi đạo đức.”
LINH MỤC GIÁM ĐỐC CHỦNG VIỆN ROMERO
BỊ SÁT HẠI
 Hôm thứ năm, ngày 06/8 cha Ricardo Antonio Cortez, giám đốc Chủng viện thánh Óscar Arnulfo Romero, thuộc Giáo phận Zacatecoluca đã bị sát hại. Như vậy, một lần nữa vùng đất El Salvador lại chứng kiến sự đổ máu của người vô tội, một “mục tử nhân lành”.
Giáo phận Zacatecoluca bày tỏ sự đau buồn trước tin về cái chết của cha Ricardo Antonio Cortez. Trong một thông cáo, Giáo phận tuyên bố: Đây là một hành động “hèn nhát”, một “tội ác ghê tởm” vẫn không thể giải thích được.
Cha Ricardo được tìm thấy đã chết với những vết đạn trên thân mình, bên cạnh chiếc xe của cha, trên đường Tecoluca, thuộc khu San Vicente. Cảnh sát đang vào cuộc tiến hành điều tra vụ giết người hèn nhát này. Cho đến nay vụ sát hại cha vẫn chưa có lời giải thích nào.
Trước đó, Cha Ricardo đã cử hành Thánh lễ tại một cộng đoàn, và đang trên đường lái xe đến đại chủng viện Thánh Óscar Arnulfo Romero thì bị giết.
GIÁO XỨ GIOAN – PHAOLÔ II
ĐÓN CHA TÂN QUẢN XỨ

       Sáng thứ ba vừa qua, ngày 11.8.2020, ngày đầu tiên của đợt thuyên chuyển 19 Linh mục quản xứ Giáo phận Phan thiết, cộng đoàn giáo xứ Gioan – Phaolô II hân hoan đón chào cha Tân Quản Xứ Phaolô Hoàng Văn Tới.
        Trước đây, Giáo xứ này là Giáo họ Mẹ Lên Trời đã được trao cho DCCT qua cha GB. Hoàng Thanh Huê và cha Antôn Đinh Bá Cẩn coi sóc từ năm 2007 cho đến nay.
        Hiện diện trong thánh lễ nhận xứ có Cha Tổng đại diện Giuse Hồ Sĩ Hữu cùng Quý cha quản hạt, quý cha, Quý tu sĩ nam nữ và quý thân nhân bằng hữu của cha Tân Quản Xứ và một số bà con giáo dân Giáo xứ Đức Tân đưa tiễn Cha Phaolô.
         Nguyện xin Thiên Chúa qua lời bầu cử của Thánh Gioan – Phaolô II  bổn mạng, gìn giữ Cha tân Quản Xứ trong bình an để mọi công việc mục vụ cha sẽ làm điều đẹp lòng Chúa và dân Chúa nơi miền quê yên ả này.

17 NỮ TU THIỆT MẠNG VÌ VIRUS TÀU ĐỘC ĐỊA

ĐHY MÊXICÔ TỐ CÁO TỔNG THỐNG

ĐƯA ĐỒNG BÀO VÀO ĐƯỜNG CHẾT


        Trong một bài phân tích được đăng trên trang web của tổng giáo phận Guadalajara, Đức Hồng Y Juan Sandoval Íñiguez, cho rằng chính phủ “vô thần” Mêxicô đã bắt đầu đưa người dân xuống một con dốc trơn trượt để nhào xuống chủ nghĩa cộng sản.
        Bài tiểu luận, có tên “Chủ nghĩa cộng sản đang đến với Mêxicô”, đã đưa ra một số dấu chỉ cho thấy một chế độ độc tài vô thần đang được hình thành tại quốc gia này như nắm quyền kiểm soát tài sản quốc gia và nền kinh tế quốc dân, tạo vây cánh trong chính phủ, đưa ra các chính sách độc tài và thúc đẩy hệ tư tưởng giới tính trong gia đình, hô hào phá thai, và ngầm xúi giục việc tấn công các nơi thờ tự.
        Diễn biến này cho thấy sự bất mãn của hàng giáo phẩm Mêxicô đối với tổng thống López Obrador đã lên đến một cao độ khá
           
               VUI VỚI NGƯỜI VUI

Anh Martinô Nguyễn Hoài Phúc con ông Phêrô Nguyễn Văn Thành thuộc Gh Simon Hòa – Chính Tòa, và chị Têrêsa Nguyễn Thị Thanh Vy (tân tòng), con ông Nguyễn Văn Hiệp, thuộc Giáo xứ Đức Thắng, đã cử hành bí tích hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa, vào lúc 4g45, thứ Sáu ngày 14.8.2020.
Giáo xứ xin chung vui cùng gia đình và cầu chúc cho đôi bạn sống hạnh phúc trong tình yêu của Thiên Chúa.
                    THÔNG BÁO

1.   Vào lúc 9giờ sáng Chúa Nhật này, sẽ có Đức Cha Giáo Phận về dâng thánh lễ tạ ơn kỉ niệm 27 năm cung hiến thánh đường, và ban Bí Tích Thêm Sức cho các em. Vì vậy, thánh lễ 7giờ sáng sẽ dời lên 9 giờ. Xin các bậc phụ huynh lưu ý để nhắc nhở các em đi lễ.
2.   Chúa Nhật tới đây, ngày 23.8 sau lễ thiếu nhi, sẽ có phát phần thưởng giáo lý và phần thưởng cho các em học sinh khá - giỏi trong giáo xứ. Xin các em thiếu nhi tham dự thánh lễ cách đông đủ.
3.   Giáo xứ xin chân thành cám ơn quý ân nhân ủng hộ người nghèo: 1 ân nhân ẩn danh Sài Gòn 2 triệu đồng; 1 ân nhân ẩn danh 1 triệu đồng; Phụ huynh lớp RLLĐ và Thêm Sức 2 triệu đồng; bé Quỳnh Anh 2 trăm ngàn đồng; Chị Hồng Gh Anrê Trông 2triệu đồng.

Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2020

Bản Tin Hàng Tuần Số 561


CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN
NĂM A 
Mt 14, 22-33
Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện một mình. Ðến chiều, Người vẫn ở đó một mình. Còn thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió.
Canh tư đêm tối, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng: "Ma kìa!", và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng. Lập tức, Chúa Giêsu nói với các ông rằng: "Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ!" Phêrô thưa lại rằng: "Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy". Chúa phán: "Hãy đến!" Phêrô xuống khỏi thuyền, bước đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu. Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên rằng: "Lạy Thầy, xin cứu con!" Lập tức, Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói: "Người hèn tin, tại sao mà nghi ngờ?" Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng….

SUY NIỆM
"Trời tối và Ðức Giêsu chưa đến với họ. Biển động vì cuồng phong gió thổi". Thuyền của các môn đệ chao đảo giữa mù tối và sóng gió.
Con thuyền Giáo Hội đang vật lộn giữa vòng xoáy của cuộc sống hôm hay: Giữa những giáo thuyết sai lạc và luân lý suy đồi, giữa những thử thách của đại dịch..
 Cuộc sống của mỗi chúng ta, gia đình của chúng ta cũng lao đao khốn đốn giữa dòng chảy cuộc đời nếu không có Chúa đồng hành.

                                PHỤNG VỤ




TIN TỨC

TRONG KHỦNG HOẢNG CẦN KIÊN VỮNG TRONG ĐỨC TIN
Sau thời gian hè, ngưng các buổi tiếp kiến chung trong tháng 7, lúc 10h sáng 5/8, Đức Thánh Cha trở lại với các buổi tiếp kiến chung hằng tuần mỗi thứ Tư. Trở lại với các buổi tiếp kiến trong tháng 8, ngài không tiếp tục các bài giáo lý như thường lệ, nhưng với tình hình đại dịch hiện tại, ngài mở ra cho chúng ta suy tư về đại dịch. 
Dịch bệnh đang tiếp tục gây ra những tổn thương ghê gớm, làm bộc lộ sự mong manh của con người. Đã có nhiều người chết, rất nhiều người nhiễm bệnh, ở tất cả các châu lục. Nhiều cá nhân và gia đình đang sống thời khắc vô định gây ra bởi những vấn đề kinh tế -xã hội, đặc biệt là những người nghèo.
Bởi thế, chúng ta cần kiên định, hướng mắt về Chúa Giêsu và với đức tin này, chúng ta ôm ấp niềm hy vọng vào Nước Trời mà chính Đức Giêsu đã giới thiệu cho chúng ta. Một Vương quốc của chữa lành và cứu độ đã ở giữa chúng ta.

TÂN THƯ KÝ RIÊNG CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG
Vào thứ Bảy vừa qua, ngày 01.8.2020, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã chỉ định một viên chức từ Bộ Ngoại Giao Vatican về làm thư ký riêng cho ngài.
Linh mục Fabio Salerno 41 tuổi sẽ thay Đức ông Yoannis Lahzi Gaid, người đã phục vụ trong vai trò này kể từ tháng 4-2014. Đang làm việc trong Bộ phận Quan hệ các Quốc gia của Bộ Ngoại Giao Tòa Thánh, cha Salerno lãnh nhiệm vụ mới, trở thành một trong những cộng tác viên gần gũi Đức Giáo hoàng nhiều nhất.
Cha Salerno - vị thư ký mới của Đức Giáo hoàng - sinh ngày 25-4-1979 ở Catanzaro, thủ phủ của vùng Calabria nước Ý, thụ phong linh mục tại Tổng giáo phận Catanzaro - Squillace vào ngày 19-3-2011.
          Cha có bằng tiến sĩ về cả luật dân sự và luật giáo hội tại Đại học Giáo hoàng Laterano ở Roma. Sau các nghiên cứu tại Học viện Giáo hoàng, cha đã từng là thư ký của Sứ thần Tòa Thánh ở Indonesia và của Phái bộ thường trực Tòa Thánh tại Hội đồng Châu Âu tại Strasbourg, Pháp.

COVID-19 ĐÃ CƯỚP ĐI

‘NGƯỜI MẸ CỦA CÁC TRẺ EM MỒ CÔI KHUYẾT TẬT!’

Sơ Ruth Lewis, một nữ tu của dòng nữ truyền giáo Phan sinh, người đã hiến trọn cuộc đời mình cho trẻ em khuyết tật về thể chất lẫn tinh thần, mới bị Covid-19 cướp đi mạng sống ở tuổi 77 tại Karachi nước Parkistan. Sơ đã xây dựng một ngôi nhà mang tên “Dar ul Sukun” – Nhà Tình Thương dành cho những người bị khuyết tật về tinh thần lẫn thể lý vào tháng 2 năm 1969.
Và trong suốt 51 năm qua, sơ Ruth là người mẹ của những trẻ em xấu xố, bị gia đình ruồng bỏ....
Sơ bị nhiễm Covid-19 vào ngày 8 tháng 7 và được đưa vào bệnh viện, nhưng vào ngày 20 tháng 7, Sơ đã trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Aga Khan, hưởng thọ 77 tuổi. Tất cả các em, các nữ tu và nhân viên của trung tâm đều rất đau lòng, họ nói, chúng tôi đã mất đi một cây đại thụ chở che chúng tôi. Sơ là nguồn cảm hứng cho cuộc đời tân hiến của các chị em, và cho tất cả các nhân viên của trung tâm.

LINH MỤC ĐOÀN GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

TĨNH TÂM QUÝ III


Sáng ngày 4.8.2020, Lễ Kính Thánh Gioan Maria Vianê, Linh mục đoàn Giáo phận tề tựu về Tòa Giám mục tham dự buổi tĩnh tâm, đồng thời chúc mừng 4 năm Giám mục của Đức cha Giuse.

Chương trình bắt đầu lúc 8g30, bằng việc lần chuỗi mân côi Tại Nhà Nguyện, sau đó là giờ Chầu Thánh Thể, và xét mình xưng tội.

Đến 10giờ, Cha Tổng đại diện giới thiệu và chúc mừng 7 tân Linh mục và 11 Phó tế vừa được phong chức ngày 31.7 vừa qua, sau đó ngài đại diện linh mục đoàn chúc mừng Đức cha dịp kỷ niệm 4 năm Giám Mục, với lẵng hoa tươi gói trọn tâm tình tri ân và nguyện chúc dâng lên Đức Cha.

Trong giờ gặp gỡ, Đức cha đã công khai việc thuyên chuyển của các linh mục, và bàn về Chương trình hướng tới 50 năm Giáo phận.

Buổi tĩnh tâm kết thúc bằng bữa cơm trưa thân mật trong bầu khí đầm ấm và huynh đệ.

VUI VỚI NGƯỜI VUI
Anh Đaminh Lê Xuân Diệu con ông Gioan Lê Đình Khôi thuộc Giáo xứ Vinh Châu – giáo phận Bà Rịa, và chị Maria Đoàn Thị Trang, con ông Vinh Sơn Đoàn Văn Thanh, thuộc Giáo họ Anrê Kim Thông, đã cử hành bí tích hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa, vào lúc 17g45, thứ Sáu ngày 07.8.2020.
Giáo xứ xin chung vui và cầu chúc các đôi bạn sống hạnh phúc trong tình yêu của Thiên Chúa.
THÔNG BÁO

1.      Vào lúc 9giờ ngày 16.8 Chúa Nhật tới đây, sẽ có thánh lễ tạ ơn công trình trùng tu nhà thờ Chính Tòa, kỉ niệm 27 năm cung hiến thánh đường và thêm sức cho các em.
Vì vậy, thánh lễ 7giờ sáng Chúa Nhật ngày 16.8 sẽ dời lên 9 giờ. Xin các bậc phụ huynh lưu ý để nhắc nhở các em đi lễ.
2.      Đại dịch Covid-19 đang bùng phát trở lại tại Việt Nam, và rất khó kiểm soát. Vì vậy, theo lời đề nghị của Tòa Giám Mục, khi cộng đoàn tham dự thánh lễ buộc phải đeo khẩu trang  và rửa tay sát khuẩn để giữ sức khỏe cho mình và cho người khác
3.      Giáo xứ xin chân thành cám ơn quý ân nhân ủng hộ người nghèo:
- Bàu Báu ủng hộ 600kg gạo;Anh Cường (SG) ủng hộ 100kg gạo;1 ân nhân Gh Giuse Thị ủng hộ 100kg gạo;1 ân nhân Gh Giuse Lựu ủng hộ 100 ký gạo.