Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 27 tháng 6, 2020

Bản Tin Hàng Tuần Số 555


CHÚA NHẬT XIII
THƯỜNG NIÊN – NĂM A 
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: "Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy, và kẻ nào yêu mến con trai, con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được nó.
"Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy; và kẻ nào đón tiếp Thầy, là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy. Kẻ nào đón tiếp một tiên tri với danh nghĩa là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri; và kẻ nào đón tiếp người công chính với danh nghĩa người công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Kẻ nào cho một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật, Thầy nói với các con, người ấy không mất phần thưởng đâu".
SUY NIỆM
  Ðiều kiện để làm môn đệ Ðức Giêsu là phải sẵn sàng từ bỏ mọi sự, ngay cả những tình cảm thân thiết nhất như cha mẹ, anh em, bạn bè.  
Thật ra, Ðức Giêsu không bắt chúng ta phải khước từ cha mẹ, anh em, bạn bè đâu. Ðiều Chúa muốn đó là chúng ta phải đặt tình yêu Chúa lên trên hết mọi tương quan, ngay cả trên chính mạng sống mình. Ðiều kiện Ðức Giêsu đưa ra buộc chúng ta phải có thái độ dứt khoát, đòi hỏi ta phải chấp nhận hy sinh, mất mát ở đời này. Ðó chính là con đường khổ giá Ðức Giêsu đi trước và muốn chúng ta đi theo. Chính Ðức Giêsu đã từ bỏ vinh quang của Thiên Chúa, trở thành người và sống như con người.
Ước gì mỗi chúng ta biết noi gương Thầy Chí Thánh trong sự từ bỏ, đón nhận đau khổ trong niềm tin yêu, để xứng đáng lãnh nhận phần thưởng đời đời.
PHỤNG VỤ
- Thứ Hai ngày 29.6: Lễ Thánh Phêrô và Phaolô – lễ trọng
Cầu cho Cha Phêrô Maria Phạm Dương Thái, chánh xứ Chính tòa từ năm 1968 đến năm 1972
- Thứ Sáu, ngày 03.7: Lễ Thánh Tôma tông đồ - lễ kính


TIN TỨC


ĐỨC THÁNH CHA PHÊ BÌNH CÁC CHÍNH TRỊ GIA
NÓI VỀ NGHÈO ĐÓI NHƯNG LẠI CHẾ TẠO VŨ KHÍ

        Trong cuộc phỏng vấn được phát sóng trên chương trình Today của BBC Radio Four vào sáng thứ Hai 22/06, ĐTC Phanxicô đã nói về lý do tại sao ngài xem Covid-19 là một bước ngoặt tiềm năng trong lịch sử.
         Theo Đức Thánh Cha, đại dịch “đang ảnh hưởng đến tất cả chúng ta, cả người giàu và người nghèo, và làm nổi bật sự giả hình”. Ngài nói: “Tôi lo lắng bởi sự giả hình của một số nhân vật chính trị, những người nói về việc đối mặt với cuộc khủng hoảng của vấn đề đói nghèo trên thế giới, nhưng trong khi đó, họ lại chế tạo vũ khí.”
         Ngài nhấn mạnh rằng rằng đại dịch là “cơ hội” để thách thức chủ nghĩa tiêu dùng tràn lan và chống biến đổi khí hậu: “Tôi tin rằng chúng ta phải giảm tốc độ sản xuất và tiêu thụ, và học cách hiểu và chiêm ngắm thế giới tự nhiên của chúng ta. Tôi thấy những dấu hiệu ban đầu của một nền kinh tế mang tính nhân văn hơn. Đây là thời điểm để thực hiện bước quyết định để chuyển từ sử dụng và lạm dụng tự nhiên, đến suy niệm về nó.”
ĐẠI SỨ QUÁN ANH VÀ HOA KỲ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ VINH DANH CÁC NỮ TU

Ngày 23.6 vừa qua, Đại sứ quán Anh và Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh tổ chức một hội nghị chuyên đề nhằm vinh danh các nữ tu. Chủ đề của hội nghị là “Những nữ tu ở các tuyến đầu”.

Trong một cuộc phỏng vấn, bà Callista Gingrich, Đại sứ Hoa Kỳ đưa ra những nhận định sau: “Những nữ tu là những người đã và đang nỗ lực đóng góp cho xã hội nhưng thường không được đánh giá cao. Họ là các nữ anh hùng vô danh của Giáo hội Công Giáo. Họ thực sự là những nhà giáo dục, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và nhân đạo trên tuyến đầu trong rất nhiều cộng đồng trên khắp thế giới”.

Bà Gingrich nhắc lại rằng các nữ tu thường là những tia sáng hy vọng cuối cùng cho hàng triệu người không có tiếng nói. Công việc phục vụ của họ là mở rộng đến những người di cư tuyệt vọng, tại những nơi mà chính phủ và các tổ chức nhân đạo đang gặp những khó khăn. Các nữ tu là những người rất nhanh nhẹn, bén nhạy phát hiện ra nhu cầu của họ.

 

TRUYỀN CHỨC GIÁM MỤC TRẺ NHẤT TRONG GIÁO HỘI


Hôm Chúa Nhật, ngày 21.6 vừa qua, tại Nhà thờ Chính tòa tổng Giáo phận Fagaras và Alba Julia, Đức cha Cristian Crișan, 39 tuổi, người Rumani được phong làm Giám Mục phụ tá Tổng giáo phận Fagaras và Alba Julia, thuộc Giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương.

Theo giáo luật số 378, tuổi tối thiểu để làm giám mục là 35 tuổi và chịu chức linh mục ít là 5 năm.
Đức cha Crișan sinh ngày 11/10/1981, đã học triết học và thần học tại thành phố Blaj, trước khi được gửi sang Roma du học tại Giáo hoàng Học viện Đông phương, rồi học thêm tại Học viện thánh Anselmo của Dòng Biển Đức, cũng tại Roma. Cha đậu tiến sĩ giáo luật tại Đại học Laterano năm 2012, trước khi sang Paris phụ trách cộng đoàn Công giáo người Rumani và làm việc tại tòa án giáo phận tại đây.


KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC

[[ơÔng Giuse Võ Văn Cầu, sinh năm 1945, thuộc Gh Anrê Kim Thông, đã từ trần ngày 20/6/2020, thánh lễ an táng ngày 24/6/2020, sau đó đưa đi hỏa thiêu.
Và Bà Maria Phạm Thị Chúc, sinh năm 1957 tại Thanh Xuân, là vợ của ông Phêrô Nguyễn Tiến Hiếu thuộc Gh Giuse Thị, đã từ trần ngày 21/06/2020 tại Phan Thiết, Thánh Lễ an táng  ngày 23/6/2020, sau đó đưa đi hỏa thiêu.
Giáo xứ xin chia buồn cùng tang quyến và hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Phêrô và Maria mau được về hưởng tôn nhan Chúa.
VUI VỚI NGƯỜI VUI
Anh Đaminh Vũ Đông Đức hiện ở giáo xứ Thuận Nghĩa và chị Maria Lương Diễm Linh (tân tòng), con ông Lương Vĩnh Hiền, thuộc giáo xứ Chính tòa
 Anh Phanxicô Micae Nguyễn Đạt Thành, con ông Nguyễn Quang Hùng (tân tòng) thuộc giáo xứ Thánh Mẫu và chị Maria Nguyễn Thị Thu Mai thuộc giáo xứ Chính tòa.
Đã đồng cử hành bí tích Hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa vào lúc 17g45 ngày 26/6/2020. Giáo xứ xin chia vui và cầu chúc hai đôi bạn sống hạnh phúc trong tình yêu của Thiên Chúa.
THÔNG BÁO
1.   Sáng thứ 2, ngày 29.6 có Thánh Lễ Trọng kính 2 thánh Phêrô và Phaolô, là lễ giỗ của cha Phêrô Maria Phạm Dương Thái - chánh xứ Chính tòa từ năm 1968 đến năm 1972,  cũng là bổn mạng của Cha xứ và cha phó Khoa. Bổn mạng của anh em lao động biển, cùng nhiều anh em khác trong hội đồng Giáo xứ. Kính mời cộng đoàn tham dự thánh lễ cách đông đủ để cầu nguyện cho quý cha và quý ông quý anh chọn 2 Thánh Phêrô và Phaolô làm bổn mạng.
2.    DANH SÁCH ỦNG HỘ TRÙNG TU CÔNG TRÌNH NHÀ THỜ:
Gia đình Ngọc - Của Gh Anrê Trông 2 triệu đồng;1 ân nhân Gh Simon Hòa 1 triệu đồng; Con gái ông Rơi Gh Simon Hòa 10 triệu đồng; Bé Mười con gái ông Rơi Gh Simon Hòa 1 triệu đồng; Gia đình thầy Thứ lần 2: 10 triệu đồng; Chị Hồng Phước Giáo Xứ Vinh An 10 triệu đồng; Chị Loan Gh Simon Hòa 5 triệu đồng; 1 ân nhân Gh Anrê Kim Thông 2 triệu đồng; 1 ân nhân Gh Simon Hòa 1 triệu đồng; Chú Nguyễn Sĩ Liêm ở Canadana 600 Euro; Chị Hải Gh Mattheu Phượng 5 triệu đồng; Màn cửa Thiên Hương Gh.Anrê Kim Thông 2 triệu đồng; Nguyễn Hảo ở Mỹ10 triệu đồng; Tiệm Bánh Mỹ Vũ 10 triệu đồng;1 ân nhân ẩn danh 2 triệu đồng

3.Thứ sáu đầu tháng, ngày 03.7: sẽ trao Mình Thánh Chúa cho người bệnh và người già trong giáo xứ – xin các gia đình có bệnh nhân và người già chuẩn bị bàn nến cách xứng hợp.


Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2020

Bản Tin Hàng Tuần Số 554


CHÚA NHẬT XII
THƯỜNG NIÊN – NĂM A
Tin Mừng Mt 10, 26-33
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị thố lộ; và không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết. Ðiều Thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng; và điều các con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà.
"Các con đừng sợ những kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn: Các con hãy sợ Ðấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục. Nào người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó sao? Thế mà không con nào rơi xuống đất mà Cha các con không biết đến. Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ: các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần.
"Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy, là Ðấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối nó trước mặt Cha Thầy, là Ðấng ngự trên trời".

SUY NIỆM
Ðiều Ðức Giêsu mong muốn nơi các môn đệ trong khi thi hành sứ vụ rao giảng Tin Mừng, là phải mạnh dạn can đảm trước những đe dọa của người đời. Phải tin tưởng vào sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa. Vì Người hằng quan tâm săn sóc chúng ta. Chúng ta không sợ hãi, thất vọng trước những bắt bớ của người đời. Chỉ có Thiên Chúa là Ðấng chúng ta phải sợ vì Người có quyền lấy mất sự sống đời đời khỏi chúng ta. Nhưng Người cũng là người Cha đầy lòng nhân ái, thế nên chúng ta cứ an tâm.
Là những người tin và đi theo Chúa Giêsu, mỗi tín hữu chúng ta phải nối tiếp sứ mệnh làm chứng nhân cho Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Cho dù cuộc sống còn nhiều khó khăn thử thách. Chúng ta hãy can đảm tin tưởng vì Chúa luôn ở bên chúng ta.
PHỤNG VỤ
- Thứ Tư ngày 24.6: Lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả – lễ trọng


TIN TỨC

TÒA THÁNH CẢNH GIÁC NẠN THAM NHŨNG
VÀ KÊU GỌI CÁC NƯỚC HÀNH ĐỘNG
MINH BẠCH VÀ TRUNG THỰC
Tại Hội nghị chuẩn bị cho Diễn đàn kinh tế và môi trường lần thứ 28 của tổ chức Osce diễn ra vào ngày 16.6 vừa qua, Phái đoàn Tòa Thánh đã đưa ra lời cảnh giác về nạn tham nhũng và kêu gọi các nước hành động minh bạch, trung thực để tạo niềm tin giữa người dân và các tổ chức như là những cách thế chống tham nhũng.
Phát biểu tại hội nghị: Tòa Thánh cho rằng “do đại dịch Covid-19, chúng ta đã thấy những thay đổi xã hội, kinh tế và môi trường rõ ràng”, và kêu gọi “chú ý hơn đến cuộc chiến chống tham nhũng ở mức độ cá nhân, quốc gia và quốc tế”. Tham nhũng là mối đe dọa to lớn bởi vì nó “tạo nên sự bất ổn và bao phủ nhiều khía cạnh của chiều kích kinh tế và nhân văn.”
Tòa Thánh nhận định rằng tình trạng khẩn cấp toàn cầu do Covid-19 cũng là cơ hội để cộng đồng quốc tế tìm những giải pháp mới và sáng tạo chống lại nạn tham nhũng. Tòa Thánh hy vọng “những giải pháp này không chia rẽ, phân cực hay thiên tư, nhưng tìm kiếm ích lợi chung và sự phát triển con người toàn diện cho tất cả.”
TRUNG TÂM HÀNH HƯƠNG THÁNH MẪU TÀPAO
LÀM PHÉP NHÀ NGUYỆN THÁNH THỂ
VÀ CÁC PHÒNG GIẢI TỘI

Vào lúc 16g15, ngày12/6/2020 vừa qua, Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo Phận Phan Thiết đã đến Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao chủ sự nghi thức làm phép và cắt băng khánh thành Nhà Nguyện Thánh Thể và các phòng giải tội.
Nghi thức này diễn ra thật trang trọng, với sự hiện diện của Đức Cha Tôma, nguyên Giám Quản Giáo Phận Phan Thiết, cha Tổng Đại Diện, quý Cha, quý Sơ và khoảng 200 khách hành hương tham dự.
Sau đó, Thánh Lễ đồng tế đầu tiên được diễn ra tại Nhà Nguyện Thánh Thể này. Biến cố này thật gần với ngày lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, điều đó muốn nói lên rằng từ nay, Quý Khách hành hương đến kính viếng Đức Mẹ Tàpao đều được Mẹ dẫn đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, là trung tâm đời sống đức tin và là nguồn mạch mọi ân phúc trong cuộc đời.

ĐAN VIỆN XITÔ THÁNH MẪU CHÂU THỦY, LỄ PHONG CHỨC PHÓ TẾ VÀ LINH MỤC

Vào lúc 9g00, thứ năm, ngày 18 tháng 06 Năm 2020, tại Nguyện  Đường Đan viện Xitô Thánh Mẫu Châu Thủy, Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Giáo Phận Phan Thiết đã chủ tế Thánh lễ và nghi thức phong chức Phó tế cho 4 Đan sĩ; phong chức Linh mục cho 4 Đan sĩ Phó tế thuộc Đan viện.
 Đây là lần đầu Đức Cha Giuse đến Đan viện, cũng là thánh lễ phong chức đầu tiên tại Đan viện kể từ ngày ngài về làm Giám mục Giáo phận Phan Thiết. Cùng đồng tế có cha Gioan Boscô Trần Văn Thành, Viện phụ Đan viện Châu Thủy, cha Phêrô Khanh Trần Như Hảo, Viện phụ Đan viện Phước Vĩnh, Đức ông Phêrô Nguyễn Chí Thiết, cha Tổng đại diện, quý Bề trên, đông đảo Linh mục trong và ngoài Giáo phận, quý Linh mục trong Hội Dòng Xitô Thánh GiaQuý tu sĩ nam nữ, cha mẹ, thân nhân, ân nhân của các tiến chức cũng như của Đan viện.  

CHỦNG VIỆN NICÔLA
THÔNG BÁO TUYỂN SINH ƠN GỌI

Ban Giám Đốc Chủng Viện Nicôla thông báo kỳ thi tuyển sinh ơn gọi linh mục năm 2020-2021
Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: từ ngày 25/7 đến 25/8/2020 và thời gian thi từ 08 giờ ngày 27/8 đến 12giờ ngày 28/8/2020
Điều kiện đăng ký: tuổi từ 18 đến 21 đang học 12 hoặc đã tốt nghiệp phổ thông hệ chính quy; Từ 21 tuổi đến 26 tuổi: đang học hoặc đã tốt nghiệp Cao Đẳng hay Đại Học thường trú trên địa bàn giáo phận Phan Thiết.
Các môn thi: Giáo Lý, Nghị Luận, Anh Ngữ, Kinh và Toán
Mọi chi tiết xin liên hệ văn phòng chủng viện: 02523.720.657

KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Ông Phêrô Võ Nhứ, sinh năm 1951 tại Nha Trang, là chồng của bà Maria Nghiệm Thị Thạnh thuộc Gh Giuse Thị, đã từ trần ngày 15/06/2020 tại Phan Thiết, Thánh Lễ an táng ngày 17/6/2020, sau đó đưa đi an táng tại nghĩa trang Giáo xứ Vinh An
Giáo xứ xin chia buồn cùng tang quyến và hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Phêrô mau được về hưởng tôn nhan Chúa.

THÔNG BÁO

1.          DANH SÁCH ỦNG HỘ TRÙNG TU CÔNG TRÌNH NHÀ THỜ:

A/c Phượng-Dũng Gh Simon Hòa  5 triệu đồng; Hội lòng thương xót Giáo xứ 5 triệu đồng ; 1 ân nhân Gx Vinh An 1 triệu đồng; 1 ca viên ca đoàn Thánh Linh 100 đola Mỹ; Con gái anh Dũng trưởng họ Giuse Thị 2 triệu đồng; A Kiểm-Liên trưởng họ Anrê Kim Thông  10 triệu đồng; Anh Phong Gh Anrê Kim Thông 1 triệu đồng; Tạp hóa Hồng An Gh Anrê Kim Thông 20 triệu đồng; Cô Nga Gh Giuse Thị 100 đola Mỹ; Ghe Lê Minh Gh Anrê Trông 10 triệu đồng;  Ghe Lê Thí Gh Anrê Trông 10 triệu đồng; Bé Ba Gh Giuse Thị  200 đola Mỹ; 1 ân nhân ẩn danh 1 triệu đồng; Em Nguyễn Tấn Kiên Gh Giuse Thị 1 triệu đồng; Anh Thuận Gh Simon Hòa 2 triệu đồng; Nhà Thuốc Tây Rạng Danh 10 triệu đồng; Chị Thảo ở Mỹ 100 đôla Mỹ; Anh Thơ ở Bỉ 100 Euro; Bà Thắm Gh Simon Hòa 1 triệu đồng; Bé Tiểu Phụng Gh Giuse Thị 5 trăm ngàn đồng; Bé Phong Vinh Gh Simon Hòa 5 trăm ngàn đồng; 1 ân nhân ẩn danh 2 triệu đồng

2.   Thứ Tư ngày 24.6: Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả – lễ trọng, cũng là bổn mạng cha Phó Gioan Baotixita Bùi Thanh Hải – xin cộng đoàn hiệp thông tham dự thánh lễ cầu nguyện cho ngài.

Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2020

Bản Tin Hàng Tuần Số 553


CHÚA NHẬT
LỄ MÌNH MÁU CHÚA KITÔ
Tin Mừng:  Ga 6, 51-59
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống". Vậy người Do-thái tranh luận với nhau rằng: "Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: "Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Ðây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời".
SUY NIỆM:
Ðức Giêsu yêu thương nhân loại, Ngài không chỉ ban cơm bánh, tiện nghi, sức khỏe... một cuộc sống mau qua đời này cho chúng ta, mà Ngài còn dành cho chúng ta một nguồn ân sủng vô tận đặc biệt nhất, chính là Mình Máu Ngài làm lương thực nuôi linh hồn ta. Ngài đã yêu và yêu đến cùng. Người Do thái không hiểu Ngài, cũng không hiểu được Lời Ngài vì thế đưa đến mâu thuẫn, vấp ngã.
 PHỤNG VỤ

- Thứ Sáu ngày 19.6: Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu: Bổn Mạng Giáo Xứ
- Thứ Bảy ngày 20.6: Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ –lễ nhớ
 TIN TỨC

KHÔNG THỂ BAO DUNG VỚI PHÂN BIỆT CHỦNG TỘC
NHƯNG CŨNG KHÔNG CHẤP NHẬN BẠO LỰC

Trong buổi tiếp kiến chung trực tuyến sáng thứ Tư 03/06/2020, nói đến những cuộc biểu tình đang diễn ra tại Hoa Kỳ sau cái chết của ông George Floyd, Đức Thánh Cha, Đức Thánh Cha nói: “Anh chị em ở Mỹ thân mến, tôi rất quan tâm đến tình trạng bất ổn xã hội đang diễn ra ở nước các bạn những ngày này, sau cái chết bi thảm của ông George Floyd.
Các bạn thân mến, chúng ta không thể bao dung hoặc nhắm mắt trước bất kỳ loại phân biệt chủng tộc hay loại trừ nào và giả vờ bảo vệ sự thánh thiêng của mọi sự sống con người. Đồng thời, chúng ta phải nhận ra rằng bạo lực trong những đêm vừa qua là tự hủy hoại và tự gây thương tích. Chúng ta không đạt được điều gì bằng bạo lực và mất rất nhiều điều.
Tôi hiệp thông với Giáo phận Saint Paul và Minneapolis, và Giáo hội của Hoa Kỳ, cầu nguyện cho linh hồn ông George Floyd và tất cả những người thiệt mạng vì sự phân biệt chủng tộc. Chúng ta cầu nguyện cho các gia đình và bạn bè đang đau khổ của họ được an ủi, và chúng ta cầu nguyện cho hòa giải dân tộc và hòa bình mà chúng ta mong mỏi. Xin Đức mẹ Guadalupe, Mẹ của Mỹ châu, cầu bầu cho tất cả những người làm việc vì hòa bình và công lý trên đất nước của anh chị em và trên thế giới. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em và gia đình."
KHÔNG THỂ IM LẶNG KHI TRÁI ĐẤT BỊ CƯỚP PHÁ
Trong sứ điệp nhân Ngày Môi trường Thế giới 05.6.2020 tổ chức trực tuyến vì đại dịch Covid-19, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng chúng ta không nên im lặng khi sự đa dạng sinh học đang bị đe dọa bởi sự hủy diệt và khai thác.
Đức Thánh Cha nói: “Chăm sóc cho các hệ sinh thái đòi hỏi nhìn về tương lai, một điều không chỉ liên quan đến thời điểm trước mắt hoặc tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng và dễ dàng, mà là quan tâm đến cuộc sống và tìm kiếm sự bảo tồn của nó vì lợi ích của tất cả.”
Vì thế, Đức Thánh Cha kêu gọi: “Chúng ta không thể im lặng khi nhận ra cái giá rất cao của việc phá hủy và khai thác hệ sinh thái. Đây không phải là lúc tiếp tục quay nhìn theo hướng khác, thờ ơ với những dấu hiệu cho thấy hành tinh của chúng ta đang bị cướp bóc và bị xâm phạm bởi lòng tham lợi nhuận”. Chúng ta không thể giả vờ khỏe mạnh trong một thế giới bị bệnh. Những vết thương giáng xuống đất mẹ là những vết thương cũng chảy máu trong chúng ta.”
THÁNH LỄ BAN BÍ TÍCH KHAI TÂM
CHO 30 EM LỚP DỰ TÒNG

Trong niềm vui chung của toàn thể giáo xứ Chính Tòa, vào sáng thứ Bảy, ngày 13.6.2020, tại giáo xứ Chính Tòa, cha chánh xứ đã cử hành nghi thức Khai Tâm Kitô Giáo cho 30 em lớp Giáo Lý Hôn Nhân Dự Tòng  khóa II – 2020, thuộc giáo xứ Chính Tòa và các Giáo Xứ lân cận gửi đến, trong khung cảnh ấm cúng và thánh thiêng.
Vì nhà thờ đang giai đoạn trùng tu, với không gian nhỏ hẹp của Nhà Nguyện tạm, nên đầu thánh lễ cha xứ Phêrô đã cử hành nghi thức tiếp nhận các anh chị Dự tòng ngay trước bàn thờ trong sự chứng kiến của toàn thể cộng đoàn. Trong bài chia sẽ, ngài mời gọi cộng đoàn hiệp ý dâng lời cầu nguyện cho các anh chị Tân tòng được nhiều hồng ân và luôn biết đặt trọn niềm tin của mình vào quyền năng của Thiên Chúa trong cuộc sống thường ngày. Đặc biệt những người đỡ đầu hãy nâng đỡ, và đồng hành đức tin với các em trong thời kì đầu bước vào đời sống Kitô Giáo.
Sau thánh lễ, một vị đại diện cho những bậc phụ huynh có con em lãnh nhận Bí Tích Khai Tâm đã dâng lời cám ơn quý cha, quý sơ và toàn thể cộng đoàn đã vất vả lo cho các em trong thời gian qua.
Trong niềm vui chung, xin được chúng mừng các bạn bước vào đời sống Kitô hữu, trong tình liên đới yêu thương, chúng ta tiếp tục cầu nguyện và nâng đỡ những người dự tòng này.
KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Bà Anna Nguyễn Thị Phương, sinh năm 1930, là mẹ của anh Phanxico Lê Lai, ở Gh. Anre Kim Thông, đã từ trần ngày 07/6/2020 tại Phan Thiết. Lễ an táng lúc 4g45 ngày 11/6/2020 tại nhà thờ Chính Tòa, sau đó đưa đi an táng tại nghĩa trang Giáo xứ Kim Ngọc.
Bà Maria Đoàn Thị Hòa, sinh năm 1934, tại Nghệ An, là mẹ của anh JB Nguyễn Đoàn Vũ, ở Gh. Anre Kim Thông, đã từ trần ngày 10/6/2020 tại Phan Thiết. Lễ an táng lúc 4g45 ngày 12/6/2020 tại nhà thờ Chính Tòa, sau đó đưa đi an táng tại nghĩa trang Giáo xứ Vinh An.
Giáo xứ xin chia buồn cùng tang quyến và hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Anna và Maria mau về hưởng tôn nhan Chúa.

THÔNG BÁO

1. Giáo xứ chân thành cám ơn quý ân nhân ủng hộ trùng tu công trình nhà thờ: - Gia đình Phượng - Mỹ Tiến Thành 5 triệu đồng; 1 ân nhân Gh Simon Hòa  10 triệu đồng; A/c Hưng-Hoa Gh Anrê Kim Thông  5 triệu đồng;- Bé Bảo Nam lớp Khai Tâm 3 1 triệu đồng; - Gia đình anh Tuệ Gh Anrê Kim Thông   2 triệu đồng; - Chị Hà Gh Matthêu Phượng  5 triệu đồng; - 1 ân nhân Anrê Kim Thông100 đôla Mỹ; - 1 Gia đình Gh Giuse Thị 200 đôla Mỹ và 5 triệu đồng; - Anh Đông Gh Anrê Trông 2 triệu đồng;; - Anh Thạnh Gh Anrê Trông 2 triệu đồng; - 1 ân nhân Gh Simon Hòa 3 triệu đồng; - Gia đình chị Tâm Bình Châu 5 triệu đồng; - Gia Đình Tám – Cúc 100 đôla Úc; - Gia đình Vi Đan Gh Giuse Thị  5 triệu đồng; - Chị Lệ Gh Simon Hòa 1 triệu đồng; - Đỗ Đức Huy (Du Học Sinh) Giuse Thị 2 triệu đồng; - 1 ân nhân Gh Mattheu Phượng 200 đôla Mỹ; - 1 ân nhân Gh Anrê Kim Thông 2 triệu đồng;  - Gia đình Anh Tuấn ở Mỹ 100 đôla Mỹ; - Bà Yến – Cô Hương (Điện máy Eđen) 10 triệu đồng; - 1 ân nhân Gh Mathêu Phượng 1 triệu đồng; - Màn cửa Anh Duy 2 triệu đồng; - Bé Hoài Thương Gh Matheu Phượng 4 triệu đồng; - Chị Mỹ Gh Simon Hòa 100 Euro; - 1 ân nhân Gh Giuse Lựu 2 triệu đồng.
  
2. Sáng Chúa Nhật tuần này, ngày 14 tháng 6, sau giờ học giáo lý, xin mời các em đã đăng ký lớp anh văn, vui lòng tập trung tại Hội Trường trên lầu 1 để được xếp lớp. (chỉ rao chiều T7 và sáng Chủ Nhật)

3. Thứ Sáu ngày 19.6 Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu – lễ trọng, cũng là Bổn Mạng Giáo Xứ Chính Tòa chúng ta, xin mời cộng đoàn chúng ta hy sinh tham dự thánh lễ đông đủ.

Thứ Bảy, 6 tháng 6, 2020

Bản Tin Hàng Tuần Số 552


CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN
CHÚA BA NGÔI
Tin Mừng:  Ga 3, 16-18
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: "Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy, thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa".

SUY NIỆM:

 Thiên Chúa là tình yêu. Ba Ngôi Thiên Chúa yêu thương nhau, hiệp nhất trong một Thiên Chúa. Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm của tình yêu và đã được Ðức Giêsu mạc khải. Tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi được thể hiện trong chương trình cứu độ:
Chúa Cha ban sáng kiến - Chúa Con thực hiện - và Chúa Thánh thần chuyển thông ơn cứu độ.
Ðón nhận được tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta sẽ sống với tất cả tâm tình người con thảo hiếu. Lòng tin và yêu mến ấy phải thể hiện bằng đời sống cầu nguyện, kết hiệp với Ðức Giêsu và trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.
PHỤNG VỤ
- Thứ Năm ngày 11.6: Thánh Barnaba, Tông Đồ – lễ nhớ
- Thứ Bảy ngày 13.6: Thánh Antôn Pađôva, Lm tiến sĩ HT –lễ nhớ

TIN TỨC

CÁC GIÁM MỤC HOA KỲ ĐAU BUỒN

VÌ CÁI CHẾT CỦA GEORGE FLOYD

VÀ KÊU GỌI CHẤM DỨT BẠO LỰC TẠI MINNESOTA


Các giám mục Hoa Kỳ lên án sự kỳ thị chủng tộc và cảnh giác rằng nó là một nguy hiểm hiện tại cần đối phó, sau cái chết của ông George Floyd, một người Mỹ gốc Phi, và những cuộc bạo động tại bang Minnesota. Các ngài cũng kêu gọi chấm dứt bạo lực đang diễn ra tại đây.
Ông George Floyd, 46 tuổi, bị cảnh sát bắt giữ vì nghi ngờ tiêu thụ tiền giả. Một cảnh sát da trắng đã ghìm ông Floyd xuống đường, đè đầu gối lên cổ ông trong tám phút, trong khi tay ông bị còng. Một video được phát tán rộng rãi cho thấy ông Floyd liên tục nói: “Tôi không thể thở được.” Ông dường như bị mất ý thưc hoặc đã chết và sau đó được tuyên bố là chết tại bệnh viện.
Các giám mục Mỹ lên tiếng: “Là thành viên của Giáo hội, chúng ta phải ủng hộ cho những hành động đúng đắn và công bằng hơn thay vì những sai lầm dễ dãi của sự thờ ơ. Chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ trước những hành động tàn bạo này mà vẫn cố gắng tuyên bố tôn trọng mọi sinh mạng con người. Chúng ta phục vụ một Thiên Chúa tình yêu, thương xót và công bằng.”

 

NHÀ THỜ Ở 6 TIỂU BANG HOA KỲ

BỊ THIỆT HẠI BỞI CÁC CUỘC BIỂU TÌNH BẠO LOẠN


Nhiều cuộc bạo loạn xảy ra trên toàn nước Mỹ trong tuần qua đã làm cho nhiều nhà thờ Công Giáo bị hư hại nặng, trong đó có các nhà thờ ở bang California, Minnesota, New York, Kentucky, Texas và Colorado đã bị tấn công.

Các Nhà thờ bị hư hại nặng: Nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội ở Denver, Nhà thờ chính tòa thánh Patrick ở New York City…. Nhà thờ và nhà xứ bị phun sơn, vẽ những hình ảnh tục tỉu, và những câu như: “Thiên Chúa đã chết”, “không có Thiên Chúa”, cùng với các cụm từ và biểu tượng chống cảnh sát, vô chính phủ và chống tôn giáo. Các cổng xung quanh nhà thờ bị hư hại. Các cửa vào nhà thờ bị hư hỏng nặng nề . Các cửa kính trong bãi đậu xe bị ném đá vỡ.

 

HÃY HỌC TỪ NƠI ABRAHAM CÁCH CẦU NGUYỆN

 BẰNG ĐỨC TIN, ĐỐI THOẠI, TRANH LUẬN


Trong bài giáo lý sáng thứ tư 03/06/2020, Đức Thánh cha Phanxicô suy niệm về chủ đề lời cầu nguyện của Abraham (St 15.1.3-6). Ngài chia sẽ : Có một giọng nói đột nhiên vang lên trong cuộc đời của Abraham. Một giọng nói mời ông dấn thân lên đường mà ông biết rằng nó vô lý. Giọng nói đó thúc đẩy ông từ bỏ quê hương, cội rễ gia đình mình để hướng tới một tương lai mới, hoàn toàn xa lạ. Và tất cả đều dựa trên một lời hứa, chỉ cần ông tin tưởng. Và lòng tin vào một lời hứa thì không dễ tí nào, cần phải can đảm. Nhưng Abraham đã tin điều đó.
Bằng chứng niềm tin là ông đã ra đi. Ông nghe tiếng Chúa và tin tưởng vào lời của Ngài. Và với việc ra đi của ông làm nảy sinh một kiểu nhận thức mới trong mối tương quan với Thiên Chúa
“Lời cầu nguyện của Abraham trước hết được diễn tả bằng những hành động: ông là con người thinh lặng, mỗi đoạn đường ông đều xây bàn thờ cho Chúa”. Abraham không xây đền thờ, nhưng rải trên đường đi những tảng đá để nhắc nhớ đến đoạn đường Chúa đi qua. Chúng ta hãy học nơi Abraham cách cầu nguyện bằng đức tin: lắng nghe tiếng Chúa, cùng đi, đối thoại cho đến tranh luận. nhưng sau đó thì gặp gỡ nhau. Và Abraham dạy chúng ta cầu nguyện như vậy.

           70 NĂM CHIẾN TRANH TRIỀU TIÊN
“VẾT THƯƠNG VẪN HỞ. ĐÂY LÀ THỜI HOÀ GIẢI”

Tiếp nối truyền thống được cử hành vào ngày 25/6 hằng năm, ngày cầu nguyện cho sự hòa giải của hai miền Triều Tiên, Giáo hội Hàn Quốc chọn chủ đề năm nay được trích từ lời của Thánh Phaolô dành các tín hữu Êphêsô: “Nhờ thập giá, Người đã làm cho đôi bên được hoà giải với Thiên Chúa trong một thân thể duy nhất; trên thập giá, Người đã tiêu diệt sự thù ghét” (Ep 2,16).
Đức cha Peter Lee Ki-heon, chủ tịch Ủy ban hòa giải của HĐGM Hàn Quốc viết trong sứ điệp gửi cho dân Chúa: “Nỗi đau chiến tranh vẫn còn đó do cuộc đụng độ tàn khốc và do nhiều người đã chứng kiến những biến cố khủng khiếp, và rồi kể lại cho các thế hệ tiếp theo”. Theo Đức cha, sau 70 năm, giờ đây đã đến lúc vượt qua lòng hận thù về ý thức hệ, chống lại các bên và ngăn cản cả hai quốc gia tăng trưởng và phát triển cách tự do. Vì thế, cần phải có một thỏa thuận ngay lập tức, cho dù đây là một nhiệm vụ không dễ dàng do sự chú ý của các cường quốc.
                                  THÔNG BÁO
1.      Giáo xứ chân thành cám ơn quý ân nhân ủng hộ trùng tu công trình nhà thờ:
    - Bé Thiên Trúc con ông Thư ký giáo xứ     10 triệu đồng
    - Con gái ông Rơi Gh simon Hòa              10 triệu đồng và 2 giếng khoan
-  Tiệm bánh Thương Lan                           1 triệu đồng
-  1 ân nhân Gh Anrê Trông                        5 triệu đồng
-  A/c Long-Hương Gh Anrê Trông             5 triệu đồng
-  1 ân nhân ẩn danh                                     1 triệu đồng
- 1 ân nhân Gh Giuse Thị                            1 triệu đồng
- Anh Đông Gh Anrê Trông                        2 triệu đồng
- 1 ân nhân Gh Simon Hòa                          10 triệu đồng
- 1 ân nhân Gh Anrê Trông                         5 chỉ vàng 24k
- 1 ân nhân Gh Anrê Trông                         200 đôla Mỹ
- Gia Đình Phước Tống                               100 đôla Mỹ
- 1 ân nhân Simon Hòa                                100 đôla Mỹ
- Shop Kim Thoa Nam                                10 triệu đồng
- Chú Thùy ở Hà Lan                                  100 Euro
- Rửa xe 222                                                50 triệu đồng
- 1 ân nhân Gh Giuse Thị                            1 triệu đồng
- A/c Hưng-Tư Gh Giuse Thị                      10 triệu đồng
- Chị Hoa Gh Simon Hòa                            1 triệu đồng
- Chị Vân – Thế Giới Đá                             10 triệu đồng
- Chị Huệ - Anrê Trông                               1 triệu đồng
- 1 ân nhân Gh Simon Hòa                          5 triệu đồng
- Cộng Đoàn Nhà Sách Thiên Phúc            2 triệu đồng

2. Sáng Chúa Nhật tuần sau, ngày 14 tháng 6, sau giờ học giáo lý, xin mời các bạn đã đăng ký lớp anh văn, vui lòng tập trung tại Hội Trường trên lầu 1 để được xếp lớp.