Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 30 tháng 9, 2023

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 782

 


CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN

LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI.

LỜI CHÚA: Lc 1, 26-38

Khi ấy, Thiên Thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào Trinh Nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ”. Nghe lời đó, Trinh Nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này Trinh Nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận. Nhưng Maria thưa với thiên thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?” Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Ðấng trinh nữ sinh ra sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”. Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Và thiên thần cáo biệt trinh nữ. 

SUY NIỆM

Mỗi năm tháng 10 về, Giáo hội dành riêng để tôn kính và làm các việc lành phước đức để dâng kính Đức Mẹ. Tháng 10 là tháng, Giáo hội khuyên nhủ con cái Mẹ hãy siêng năng lần hạt Mân Côi và mau mắn đến với Mẹ. Hôm nay, Giáo hội mừng kính lễ Mẹ Mân Côi. Chúng ta hãy nhìn lên Mẹ, noi gương bắt chước Đức Mẹ và qua Mẹ chúng ta đến với Chúa.  Ngoài Chúa, chúng ta còn có Mẹ Maria là nguồn vui, sức sống và nơi nương nhờ. Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ chúng ta. Trên thập giá, trước khi lìa đời, Chúa đã trao chúng ta cho Mẹ qua thánh Gioan. Chúng ta có quyền đến với Mẹ như những đứa con bé bỏng và yếu đuối, nương nhờ vào Mẹ, nhất là trong những lúc gian nan thử thách. Mẹ không bao giờ từ chối che chở chúng ta.

Để đến với Mẹ, Giáo hội chỉ cho chúng ta một con đường dễ nhất và ngắn nhất, đó là chuỗi Mân Côi. Chuỗi Mân Côi là con đường mà ai cũng có thể đi, kể cả những người bệnh nằm trên giường, những người mù lòa không làm gì được.

Với chuỗi Mân Côi, chúng ta lặp đi lặp lại những lời của thiên thần báo tin cho Mẹ, những lời của bà Êlisabet mừng chào Mẹ đến viếng thăm. Vui biết bao khi chúng ta lặp lại với Mẹ rằng Mẹ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Mẹ, Mẹ là Mẹ Thiên Chúa! Miệng chúng ta lặp lại những lời hồng phúc đó, tâm hồn chúng ta nhìn về Mẹ và cùng với Mẹ, đi vào con đường dương thế Mẹ đã đi. Và sau cùng, cùng với Mẹ chúng ta đón chào Chúa Phục sinh.

BẢN TIN

1.  Lần thứ tư Chuỗi Mân côi của những người nam trên toàn thế giới sẽ diễn ra tại hơn 40 quốc gia. Vào Thứ Bảy, ngày 7/10 tới, ngày Giáo hội cử hành lễ Đức Mẹ Mân côi, lần thứ tư Chuỗi Mân côi của những người nam trên toàn thế giới sẽ diễn ra tại hơn 40 quốc gia. Sáng kiến này bắt nguồn từ Ba Lan và Ireland vào năm 2018 và chỉ trong vài năm đã lan rộng sang các quốc gia khác vào những ngày khác nhau. Lần đầu tiên chuỗi Mân Côi của những người nam trên toàn thế giới được tổ chức là vào ngày 28/5/2022 và lần thứ hai vào ngày 8/10 cùng năm, với sự tham gia của hơn 150 thành phố trên cả năm châu lục. Tại Buenos Aires có khoảng 2.000 người tham dự. Vào ngày 6/5 vừa qua, lần thứ ba sự kiện cầu nguyện được tổ chức, nam giới từ hơn 40 quốc gia đã cầu nguyện cho vai trò của nam giới trong xã hội một lần nữa được đánh giá cao và cho sự hoán cải của toàn thế giới. Segundo Carafí, một trong những người tổ chức sáng kiến ở Buenos Aires, nhân dịp đó đã nói rằng “tầm quan trọng của chuỗi Mân Côi này nằm ở chỗ những người nam muốn làm sống lại đức tin cho cộng đoàn, họ cầu nguyện để phục hồi niềm tin của chính họ trong một thế giới chỉ trích và tấn công họ”.

Tại sao lại là Kinh Mân Côi của nam giới? Những người sáng lập Chuỗi Mân côi nam ở Ba Lan nhấn mạnh trên website của họ về “vai trò của người nam trong kế hoạch của Thiên Chúa là bảo vệ sự sống viên mãn của tất cả những người mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta trên trái đất này”. Thật vậy, những người tham gia Chuỗi Mân Côi nam giới giải thích: “Cũng như Thánh Giuse là người bảo vệ trần thế của Thánh Gia, chúng ta cũng có nhiệm vụ bảo vệ sự thánh thiện của gia đình và những người thân yêu của chúng ta. Chúng tôi muốn làm điều đó cùng nhau, trong tư cách là những người nam. Trong sự hiệp nhất này, chúng tôi củng cố căn tính của nam giới và các đức tính nam giới của mình”.

2.  Trước ngưỡng cửa Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 16

Sau 2 năm chuẩn bị, Thượng Hội đồng Giám mục thế giới kỳ thứ 16 với chủ đề: “Hướng tới một Giáo hội hiệp hành: hiệp thông, tham gia và sứ vụ”, đang tiến vào giai đoạn cuối trước khi khai mạc, với buổi canh thức cầu nguyện đại kết chiều ngày 30/9/2023 và 3 ngày tĩnh tâm của các tham dự viên. Trong những ngày này, bao nhiêu mong đợi, lo âu, hân hoan và dè dặt đã được bày tỏ qua báo chí.

Những mong đợi

Thực vậy, trong số những người đặt nhiều hy vọng nơi Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới, mong ước kế hoạch cải tổ Giáo hội, theo chiều hướng “cấp tiến”, người ta phải kể đến đa số các thành viên Hội Đồng Giám mục Đức và nhiều thành phần dân Chúa tại nước này.

Lo âu trước Thượng Hội đồng Giám mục

Đối nghịch với những “hy vọng” trên đây, không thiếu những tín hữu bày tỏ lo âu trước công nghị các Giám mục thế giới sắp tới. Mới đây một nhóm các tín hữu Công giáo Ý đã nhóm họp tại Assisi. Họ gửi thư ngỏ cho Đức Thánh Cha trong đó có đoạn viết: “Chúng con lo âu và kinh sợ trước Thượng Hội đồng Giám mục khóa thường kỳ được triệu tập tại Roma vào tháng 10 tới đây về sự “hiệp hành”. Như những người con của Giáo hội và là công dân của đại quốc này, chúng con ngỏ lời với Đức Thánh Cha Phanxicô, xin ngài có nhiều can đảm, như các vị tiền nhiệm đáng kính của ngài, đừng để cho Thượng Hội đồng Giám mục này xa lìa đạo lý Công giáo trong vấn đề nào cả, tái khẳng định chân lý Tin Mừng, có khả năng biểu lộ và trả lại cho con người và các dân tộc, ơn gọi nguyên thủy và rất cao cả của họ”. Thượng Hội đồng Giám mục đừng dám làm thương tổn bản chất của Giáo hội duy nhất, thánh thiện, Công giáo và tông truyền. Những lo âu này không nảy sinh từ một ý thức hệ nào, nhưng từ những tiến trình mà Đức Thánh Cha đã khởi xướng và khuyến khích, như đã tâm sự với một Giám mục Ý, trong một Thượng Hội đồng Giám mục trước đây”.

THÔNG BÁO

1/ Vào lúc 7h00, sáng Thứ Bảy ngày 01.7.2023: rửa tội cho trẻ sơ sinh. Xin quý cha mẹ có con rửa tội, đến xin giấy giới thiệu nơi Ban Điều Hành giáo họ, và nộp sổ gia đình về văn phòng giáo xứ trong tuần này.

2/ Sau Thánh lễ chiều thứ 7 ngày 07/10/2023 Giáo xứ sẽ tổ chức dâng hoa, kiệu Đức Mẹ.

3/ Quý ân nhân ủng hộ Giáo xứ:

          Ghe Mỹ Quang  5.000.000 đ

Xin Chúa chúc lành cho quý ân nhân.

Thứ Bảy, 23 tháng 9, 2023

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 781

 




CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM A

LỜI CHÚA: (Mt 20, 1-16)

Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: “Nước Trời giống như chuyện chủ nhà kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: “Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng”. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ: “Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết?” Họ đáp: “Vì không ai mướn chúng tôi”. Ông bảo họ: “Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho! Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: “Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất”. Vậy những người mới vào làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: “Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt”. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: “Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức?” Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót”.                              

 

SUY NIỆM

Ghen tương, tị hiềm là một mầm giống bệnh tật nằm trong bản tính con người. Từ nguyên thủy đã có ghen tị. Cain vì ghen mà giết Aben, bởi em cậu đẹp lòng Thiên Chúa. Các anh em con của Giacob ghen với Giuse vì em được cha thương nên bán em qua Ai cập làm nô lệ. Vua Saolê ghen với Đavít vì dân chúng tín nhiệm Đavít, nên Saolê hai lần lấy đao phóng đâm vào Đavít. Quả thực lòng ghen đánh mất tính người. Lòng ghen tương cũng mất tình liên đới với tha nhân, không chấp nhận người khác hơn mình. Và càng không chấp nhận người khác có mà mình lại không có.

Dụ ngôn hôm nay muốn nói với chúng ta rằng đừng có ganh tị tham lam ích kỷ, và tốt nhất là hãy vui mừng vì sự thành công của tha nhân. Đây là cách chiến thắng lòng tham lam, bất mãn, càm ràm than phiền vô cớ. Hãy tập nhìn đời, nhìn người một cách lạc quan, vui tươi hơn là soi mói. Hãy coi người thợ làm từ đầu giờ và người thợ được mời vào giờ cuối cùng ai xứng đáng được thưởng một quan tiền. Người thợ từ giờ đầu chịu nắng nôi vất vả, cực nhọc, còn người được gọi vào giờ cuối thì âu lo thất nghiệp, vợ con cằn nhằn. Ai cũng có nỗi khổ riêng. Mỗi người đều có mối lo lắng riêng. Điều quan trọng Chúa muốn chúng ta là hãy nhìn vào tình thương của Chúa đang dành cho bạn, cho tôi. Mỗi người Chúa ban một khả năng. Mỗi người một hoàn cảnh. Mỗi người một cuộc sống khác nhau hãy biết nhận ra ân huệ và tình thương của Chúa đang che phủ trên cuộc đời chúng ta.

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con luôn biết tôn trọng, yêu mến tha nhân, dù họ đức độ, tài năng giỏi giang, giàu có hơn chúng con. Xin cất đi khỏi lòng chúng con sự tỵ hiềm, ganh ghét, đố kỵ, chia rẽ, mà biết sống hòa đồng, chan hòa yêu thương, cùng biết cảm tạ Chúa đã ban cho họ và cho chúng con biết bao hồng ân, nhất là được biết Chúa, tin Chúa và theo Chúa.

BẢN TIN

1. Hội đồng Giám mục bắt đầu Hội nghị thường niên kỳ II/ 2023

Hội nghị thường niên kỳ II/2023 của Hội đồng Giám mục Việt Nam được tổ chức từ ngày 18 đến 22 tháng 9 năm 2023 tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sàigòn. Tối hôm qua, 18 tháng 9, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn cùng tất cả quý Đức Tổng Giám Mục và Giám mục chủ chăn của 27 giáo phận đã quy tụ trước Chúa Giêsu Thánh Thể để cầu nguyện và cử hành Phụng vụ Giờ Kinh Tối. Sáng hôm nay, 19 tháng 9, Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, đã chủ sự Thánh lễ và cùng với toàn thể Hội đồng Giám mục Việt Nam cầu xin ơn Chúa Thánh Thần. Ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị sẽ có 4 phiên họp và cử hành Phụng vụ các Giờ Kinh Sáng, Chiều và Tối. Xin cộng đoàn dân Chúa hiệp thông và cầu nguyện cho Hội nghị của Hội đồng Giám mục Việt Nam.

2. Máu Thánh Gennaro ‘hoàn toàn hóa lỏng’ trong ngày lễ

Máu của vị tử đạo Thánh Gennaro lại hóa lỏng ở Naples vào hôm thứ Ba. “Chúng tôi vừa lấy từ két sắt chứa hộp đựng đựng máu của vị thánh bảo trợ của chúng tôi, máu này ngay lập tức hóa lỏng hoàn toàn”, cha sở của Nhà thờ Naples tuyên bố vào ngày 19 tháng 9. Lời tuyên bố rằng phép lạ đã xảy ra một lần nữa đã được cha sở Vincenzo De Gregorio đưa ra vào đầu Thánh lễ. Đức Tổng Giám Mục của Naples, Domenico Battaglia, cầm thánh tích máu, di chuyển các ống thủy tinh để chứng minh trạng thái lỏng của máu trước những tiếng vỗ tay nồng nhiệt, trong khi người dân vẫy một tấm vải trắng. Vào ngày 19 tháng 9, Giáo Hội Công Giáo cử hành lễ Thánh Gennaro, giám mục, tử đạo và thánh bảo trợ của Naples, Ý. Theo truyền thống, vào ngày này và hai dịp khác trong năm, máu của ngài, được đựng trong ống thủy tinh có hình chiếc bình tròn, sẽ hóa lỏng. Người ta tin rằng phép lạ đã xảy ra ít nhất từ năm 1389, là trường hợp đầu tiên được ghi nhận. Quá trình hóa lỏng đôi khi mất hàng giờ, thậm chí vài ngày và đôi khi hoàn toàn không xảy ra. Theo truyền thuyết địa phương, máu không thể hóa lỏng là dấu hiệu của chiến tranh, nạn đói, bệnh tật hoặc thảm họa khác.

KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC

Bà Matta Nguyễn Thị Vui, sinh 1952 tại Hà Nam, là mẹ của bà Matta Lê Thị Được, ở giáo họ Simon Hòa, đã qua đời ngày 15/9/2023 tại Phan Thiết. Lễ an táng lúc 4g45 ngày 20/9/2023 tại Nhà Thờ Chính Tòa, sau đó đưa an táng tại nghĩa trang Thành Phố Phan Thiết. Giáo xứ xin chia buồn cùng tang quyến và hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Matta mau về hưởng tôn nhan Chúa.

THÔNG BÁO

1/ Trong tuần này, thứ 5 ngày 28/9/2023. Sau Thánh lễ thiếu nhi, vào lúc 19h15, Giáo xứ tổ chức vui Trung Thu với chủ đề “Vầng Trăng Yêu Thương” gồm có: ( Rước đèn, văn nghệ, sổ xố, phát quà…) cho các em tại khuôn viên Giáo xứ. Xin các bậc phụ huynh tạo điều kiện để các em được vui chơi trong ngày Tết của các em.

2/ Các quý ân nhân ủng hộ Tết Trung Thu cho các em:

1.       Cô Vi Đan                                                            200.000 đ

2.       Anh Thái Anrê Trông                                           500.000 đ

3.       Giáo họ Anre Trông                                           1.000.000 đ

4.       Cựu tiểu chủng sinh Sao Biển Nha Trang             100 USD

5.       Hội Lòng Thương Xót                                       1.000.000 đ

6.       Chị Tám (8 Bếp)                                                   500.000 đ

7.       Gia Trưởng Giáo Xứ Chính Tòa                        1.000.000 đ

8.       Anh Nguyễn Cao Kỳ (cựu huynh trưởng)          1.000.000 đ

Thứ Sáu, 15 tháng 9, 2023

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 780

 


CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN

LỜI CHÚA: Mt 18, 21-35

Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?" Đức Giê-su đáp: "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy." Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: "Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết." Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: "Trả nợ cho tao!" Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: "Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh." Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?" Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình."

 

SUY NIỆM

Khi anh em con xúc phạm đến con, con phải tha cho họ mấy lần? đặc biệt là những người đã nhiều lần xúc phạm đến con?! Liệu phải tha cho họ đến lần thứ bảy chăng? Thiên Chúa yêu thương tha thứ cho chúng ta, ngay khi chúng ta còn là tội nhân (Rm.5, 8). Đã bao lần chúng ta đã xúc phạm đến Thiên Chúa! Thiên Chúa luôn luôn tha thứ không kể số lần chúng ta xúc phạm Ngài! Sách Huấn Ca dạy: "Hãy tha thứ cho kẻ làm hại ngươi, thì khi cầu nguyện ngươi sẽ được thứ tha". Nếu một người còn nuôi lòng thù hận, thì sao họ lại dám xin Chúa tha thứ cho họ? Nếu một người không muốn tha thứ cho kẻ có lỗi với họ, thì họ cũng không thể đón nhận ơn tha thứ! Không phải vì Thiên Chúa không tha thứ, nhưng họ không thể đón nhận ơn tha thứ! Đức Giêsu trả lời: không phải đến bảy lần, nhưng là bảy mươi lần bảy! Để trở nên con cái Thiên Chúa, phải tha thứ cho những người xúc phạm đến mình! Hãy yêu thương tha thứ, hãy có lòng thương xót, vì Thiên Chúa là Đấng thương xót. Chỉ khi sống như vậy, chúng ta mới được hạnh phúc.

“Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Ðể con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem tin kính vào nơi nghi nan, đem hy vọng vào nơi thất vọng, đem ánh sáng vào nơi tăm tối, đem niềm vui đến chốn u sầu”.

BẢN TIN

1.   Đức Hồng Y Zuppi tới Bắc Kinh để thảo luận về những nỗ lực hòa bình ở Ukraine

Đức Hồng Y Matteo Zuppi đã tới Bắc Kinh hôm thứ Tư, để tiếp tục các nỗ lực ngoại giao của Vatican nhằm giúp mang lại hòa bình ở Ukraine. Phát ngôn nhân Vatican Matteo Bruni hôm thứ Ba xác nhận rằng Đức Hồng Y sẽ ở thủ đô Trung Quốc với tư cách là đặc phái viên hòa bình của Đức Thánh Cha từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 9. Bruni nói với các nhà báo vào ngày 12 tháng 9: “Chuyến thăm này tạo thành một bước tiến xa hơn trong sứ mệnh mà Đức Thánh Cha mong muốn nhằm hỗ trợ các sáng kiến nhân đạo và tìm kiếm những con đường có thể dẫn đến một nền hòa bình công bằng”. Đức Thánh Cha Phanxicô đã yêu cầu Đức Hồng Y người Ý làm đặc phái viên của Đức Thánh Cha để “khởi xướng những con đường hòa bình” giữa Nga và Ukraine. Theo tờ La Repubblica của Ý, trong thời gian ở Trung Quốc, Zuppi dự kiến sẽ gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Vatican không tiết lộ chi tiết về các cuộc gặp theo lịch trình của Đức Hồng Y. Đức Thánh Cha Phanxicô đã mô tả chuyến dừng chân dự kiến của Zuppi ở Bắc Kinh là một phần trong “cuộc tấn công hòa bình” của Vatican, bao gồm các chuyến thăm tới Kyiv, Mạc Tư Khoa và Washington, DC. Đức Thánh Cha cho biết trong một cuộc phỏng vấn vào tháng trước rằng ngài cũng đã cân nhắc việc bổ nhiệm một đại diện thường trực để làm cầu nối giữa Nga và Ukraine.

2.  Vatican tổ chức Thánh lễ phong chân phước cho gia đình Ulma

Vatican cho biết tất cả chín thành viên đều được coi là tử đạo, kể cả đứa con còn trong bào thai. Với Thánh lễ phong chân phước cho gia đình Ulma sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 9, Vatican nhấn mạnh rằng tất cả chín thành viên của gia đình Ba Lan này đều được coi là những vị tử đạo, kể cả đứa trẻ chưa được sinh ra. Vào tháng 12, Đức Thánh Cha Phanxicô đã công nhận sự tử đạo của cả gia đình vì đã che chở cho một gia đình Do Thái trong Thế chiến thứ hai. Józef và Wiktoria Ulma cùng bảy đứa con của họ, bao gồm cả đứa trẻ mà bà đang mang thai trong bụng, đã bị Đức Quốc xã giết chết cùng với tám người Do Thái mà họ đã nhận nuôi. Việc công nhận sự tử đạo đã mở đường cho cả chín thành viên của gia đình Ulma được phong chân phước. Tuy nhiên, với một số bản tin nói rằng việc phong chân phước lần này sẽ đánh dấu lần đầu tiên một thai nhi hoặc trẻ chưa sơ sinh sẽ được phong chân phước, Bộ Phong thánh đã đưa ra một văn bản làm rõ vấn đề này vào ngày 5 tháng 9 vừa qua.

3.  Tai ương dẫy đầy: Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cầu nguyện cho các nạn nhân của trận động đất ở Morocco và Mưa bão tại Brazil

Trận động đất mạnh 6,8 độ xảy ra vào tối thứ Sáu (8/9/2023) ở khu vực miền núi phía tây nam Marrakesh, gây thiệt hại và tàn phá trên diện rộng. Tính đến chiều Chủ Nhật theo giờ địa phương, có hơn 2.000 người thiệt mạng và hơn 2.000 người bị thương trong trận động đất vào hôm thứ Sáu. Lo sợ dư chấn, nhiều người đã chọn cách ở ngoài trời, ngủ trên đường phố hoặc trên các cánh đồng.

THÔNG BÁO

1/ Để chuẩn bị cho việc trung thu sắp tới của các em thiếu nhi, các em thiếu nhi giáo xứ có mở sổ số vui Trung Thu. Xin mọi người ủng hộ và mua vé cho các em. Với giá vé 20.000 đồng/vé.

2/ Cũng Tết Trung Thu này Giáo xứ cũng mời gọi các bậc phụ huynh chung tay chia sẻ với các em những món quà, những cái bánh… để các em nhỏ được một mùa Trung Thu ngập tràn niềm vui.

3/ Các quý ân nhân đã ủng hộ Tết Trung Thu và người nghèo

1.      Lê Hồng Hạnh                         100 ER (Trung Thu)

2.      Chị Xuân E đen                        1.000.000 đ (Trung Thu)

3.      Một ân nhân Anrê Kim Thông 1.000.000 đ (Trung Thu)

4.      Một ân nhân                              500.000 đ (Trung Thu)

5.      Một ân nhân                              300.000 đ (Trung Thu)

6.      Gà ta Hồng N hung-Hàm Mỹ    500.000 (Trung Thu)

7.      Rạng Danh                               2.000.000 đ (Trung Thu)

8.      Rạng Danh                               3.000.000 đ (người nghèo)

Thứ Bảy, 9 tháng 9, 2023

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 779

 


CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN

LỜI CHÚA: Mt 18,15-20

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu anh em ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng ngươi và nó thôi. Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em. Nếu nó không nghe lời ngươi, hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không nghe họ, hãy trình với cộng đoàn. Và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn, ngươi hãy kể nó như người ngoại giáo và như người thu thuế. “Thầy bảo thật các con, những gì các con cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc, và những gì các con tháo gỡ dưới đất, thì trên trời cũng tháo gỡ. “Thầy lại bảo các con, nếu hai người trong các con, ở dưới đất, mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời, sẽ ban cho họ điều đó. Vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy”.

 

SUY NIỆM

“Nếu anh em ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó…”

Con người ai cũng có lầm lỗi. Vậy mà thái độ ứng xử trước lầm lỗi của người khác lại không giản đơn. Đối với lỗi lầm của người khác, ta thường có hai thái độ, hoặc quá khắc nghiệt loại trừ, hoặc quá thờ ơ lãnh đạm. Cả hai thái độ đó đều thiếu xây dựng. Quá khắc nghiệt loại trừ sẽ khiến ta can thiệp thô bạo vào đời tư, sẽ gây ra bất mãn, đổ vỡ. Quá thờ ơ lãnh đạm sẽ buông thả mặc cho sự xấu tràn lan, sẽ làm cho xã hội suy thoái. Giáo Hội là một cộng đoàn những con người, lầm lỗi là không thể tránh khỏi. Vì thế muốn cộng đoàn phát triển, việc sửa lỗi là cần thiết, nhất là đối với những lầm lỗi công khai ảnh hưởng đến đời sống cộng đoàn.

Xin Chúa giúp chúng ta biết can đảm sửa lại những lỗi lầm. Biết bỏ đi tính tự ái, cố chấp để lắng nghe lời góp ý chân thành của tha nhân. Xin đừng vì cố chấp mà trở thành kẻ ngang bướng làm hại đến cộng đoàn. Và xin cho chúng ta cũng can đảm sửa lỗi cho nhau hầu kiến tạo một mặt bằng công bằng và yêu thương cho môi trường sống của chúng ta.

BẢN TIN

            1.  Trung Quốc nói có quan điểm tích cực trong việc cải thiện quan hệ với Vatican.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm thứ Hai rằng Trung Quốc đã có thái độ tích cực trong việc cải thiện quan hệ với Vatican, để đáp lại những bình luận gần đây của Đức Thánh Cha Phanxicô về đất nước này. Trung Quốc vẫn duy trì liên lạc với Vatican, phát ngôn nhân của Bộ, Mao Ninh, phát biểu trong một cuộc họp báo khi được hỏi về chuyến tông du gần đây đến thăm Mông Cổ của Đức Giáo Hoàng. Các tuyên bố của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc là nhằm đáp lại những nhận xét được Đức Thánh Cha đưa ra trong cuộc họp báo kéo dài 40 phút trên chuyến bay từ Ulan Bator về Rôma.

2.  Nhận định của Đức Thánh Cha về triển vọng thăm Việt Nam

Trong dịp này, Đức Thánh Cha cũng trả lời câu hỏi về khả năng chuyến tông du của Giáo hoàng đến Việt Nam, nói rằng ngài “rất tích cực về mối quan hệ với Việt Nam”, bất chấp những vấn đề trong quá khứ trong cuộc đối thoại “chậm” của Tòa Thánh với chính phủ xã hội chủ nghĩa của nước này. Đức Thánh Cha Phanxicô nói đùa: “Nếu tôi không đến Việt Nam, tôi chắc chắn rằng Đức Giáo Hoàng tương lai, Đức Gioan XXIV sẽ đi!” Việt Nam là quê hương của khoảng 8 triệu người Công Giáo nhưng chưa bao giờ có quan hệ ngoại giao đầy đủ với Tòa thánh hoặc chuyến viếng thăm của Giáo hoàng. Vatican đã tham gia vào các cuộc thảo luận song phương chính thức với Việt Nam từ năm 2009; và đầu năm nay, trong chuyến thăm của Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng tới Vatican, chính phủ Việt Nam đã đồng ý cho phép có đại diện thường trực của Đức Giáo Hoàng tại Việt Nam. Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng ngài tin rằng Việt Nam “xứng đáng” có chuyến viếng thăm của Giáo hoàng vào một ngày nào đó và đó là “một vùng đất xứng đáng được tiến lên”.

3.  Một người Công Giáo Trung Quốc nói với Đức Phanxicô: ‘Xin Đức Thánh Cha cứu Giáo hội chúng con!’

Ký giả Elise Ann Allen của tờ Crux có trụ sở ở Loveland, Colorado, Hoa Kỳ, và một văn phòng thườg trực ở Rôma, có bài tường trình nhan đề “One Chinese Catholic to Francis: ‘Pope, save our Church!’”, nghĩa là “Một người Công Giáo Trung Quốc nói với Đức Phanxicô: ‘Xin Đức Thánh Cha cứu Giáo hội chúng con!’”. Trong Thánh lễ do Đức Thánh Cha Phanxicô chủ tế vào chiều Chúa nhật tại Ulan Bator, với sự tham dự của gần 200 người từ Trung Quốc đại lục, một thanh niên Công Giáo từ đại lục cho biết cuộc sống của Giáo hội ở đất nước của anh là vô cùng khó khăn và xin Đức Thánh Cha giúp đỡ “cứu” họ. Nói chuyện với Crux bằng tiếng Anh không chuẩn, chàng trai trẻ tên Li nói rằng nếu anh có cơ hội nói điều gì đó với Đức Thánh Cha Phanxicô, thông điệp của anh sẽ là “Đức Thánh Cha ơi, xin hãy cứu lấy Giáo hội Trung Hoa của chúng con!” “Ở Mông Cổ này mọi người không hề sợ hãi, họ không bị kiểm soát. Chúng tôi có một Giáo hội ở Trung Quốc, nhưng nếu có một Giáo hội mà bạn nhìn thấy xung quanh, thì Giáo Hội ấy làm việc cho chính phủ”, anh nói, đồng thời cho biết rằng vẫn còn nhiều người Công Giáo ở Trung Quốc thuộc về Giáo hội “thầm lặng”,

 

THÔNG BÁO

1/ Ban Giáo Lý xin thông báo: Sau thánh lễ thiếu nhi vào lúc 8h30 Hôm nay. Lớp giáo lý năm học 2023-2024 sẽ khai giảng năm học mới.

2/ Để chuẩn bị cho việc trung thu sắp tới của các em thiếu nhi, các em thiếu nhi giáo xứ có mở sổ số vui Trung Thu. Xin mọi người ủng hộ và mua vé cho các em. Với giá vé 20.000 đồng/vé.

3/ Cũng Tết Trung Thu này Giáo xứ cũng mời gọi các bậc phụ huynh chung tay chia sẻ với các em những món quà, những cái bánh… để các em nhỏ được một mùa Trung Thu ngập tràn niềm vui.

4/ Trong dịp lễ quyên góp xây dựng Nhà Thờ Phước Xa tuần vừa rồi, Giáo xứ chúng ta đã quyên góp cho Cha Phêrô Lê Anh Tuấn được 214.000.000 (đồng)

Chủ Nhật, 3 tháng 9, 2023

Ngày 25/07/2023 Giáo Xứ Chính Tòa Mừng Lễ Kính Thánh Mônica Bổn Mạng Hội Bà Mẹ Chính Tòa

Bắt đầu Thánh lễ Mừng Kính Thánh Mônica
Bổn Mạng Hội Bà Mẹ Gaios Xứ Chính Tòa






















Sinh Hoạt Vui Chơi Ngày Mừng Bổn Mạng






























Giờ Cơm Trưa

Vui Học Giáo Lý 






Văn 



Chầu Thánh Thể 
Kết Thúc Ngày Mừng Bổn Mạng