Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2022

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 738

 

C  HÚA NHẬT I MÙA VỌNG A

Mt 24, 37-44

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Trong thời ông Noe xảy ra thế nào, thì lúc Con Người đến cũng như vậy. Cũng như trong những ngày trước đại hồng thuỷ, người ta ăn uống, dựng vợ gả chồng, mãi đến chính ngày ông Noe vào tàu mà người ta cũng không ngờ, thình lình đại hồng thuỷ đến và cuốn đi tất cả, thì khi Con Người đến, cũng sẽ xảy ra như vậy. Khi ấy sẽ có hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, một người được tiếp nhận, một người bị bỏ rơi. Và có hai người đàn bà đang xay bột, một người được tiếp nhận, còn người kia bị bỏ rơi. Vậy hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến.

"Nhưng các con phải biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông ta sẽ canh phòng, không để cho đào ngạch khoét vách nhà mình. Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến".

SUY NIỆM

Con người không biết trước được mình sẽ chết lúc nào, chết ở đâu. Chết bằng cách nào?... Thế nhưng một điều có thể chắc chắn là ai ai cũng phải chết. Chết không phải là điều đáng sợ nhưng chết làm sao mới là điều phải quan tâm.

"Sống sao thác vậy". Sống trong ơn lành, chết trong bình an. Sống trong tình yêu thương, chết trong niềm hạnh phúc. Mỗi người chỉ chết một lần. Chúng ta sẽ sống thế nào để khi giờ Chúa đến chúng ta được thanh thản ra đi mà không phải hối tiếc.

 

BẢN TIN

1. ĐTC Phanxicô ước mong World Cup là cơ hội cho hòa bình

Vào cuối buổi tiếp kiến chung sng thứ Tư 23/12, Đức Thánh Cha đã gởi lời chào đến các cầu thủ và người hâm mộ đang tham dự World Cup ở Qatar. Ngài cũng cầu nguyện cho người dân Ucraina và cho các nạn nhân của trận động đất gần đây ở Indonesia.

Trong lời chào bằng tiếng Ý cuối buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha bày tỏ ước mong cho World Cup hiện đang được tổ chức tại Qatar là “cơ hội để các quốc gia gặp gỡ và đoàn kết”, và thúc đẩy “tình huynh đệ và hòa bình giữa các dân tộc”.

Về những cuộc chiến hiện tại, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho hoà bình trên khắp thế giới và cho chấm dứt mọi xung đột. Ngài nhắc đến việc thứ Bảy tới sẽ kỷ niệm Holodomor, cuộc diệt chủng bởi nạn đói năm 1932-33 “do Stalin gây ra cách nhân tạo”. Do đó, đây cũng là dịp để cầu nguyện không chỉ cho các nạn nhân của nạn diệt chủng đó, mà còn cho “nhiều người Ucraina”, trẻ em, phụ nữ và người già, ngày nay phải chịu sự tử vì đạo của cuộc xâm lược.

Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự gần gũi với người dân Indonesia cùng với lời cầu nguyện cho những người đã chết và bị thương trong trận động đất ở đảo Java hôm thứ Hai vừa rồi khiến cho hơn 250 người đã thiệt mạng.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến cha Giuseppe Ambrosoli, một nhà truyền giáo và bác sĩ Comboni, đã được phong chân phước vào Chúa nhật tuần trước tại Uganda, nơi ngài qua đời năm 1987. Ngài nói, “Ước gì chứng tá phi thường của ngài giúp mỗi người chúng ta xứng đáng là một Giáo hội bước ra”. Trước buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha đã có cuộc tiếp kiến ngắn với nhóm “Mạng lưới di cư quốc tế” của các tu sĩ dòng Scalabrini. Ngài cảm ơn họ về buổi viếng thăm và công việc họ đã thực hiện cho người di cư.

Văn Yên, SJ

2. Đức Thánh cha bổ nhiệm tân Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông phương

Hôm 21 tháng Mười Một vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Claudio Gugerotti, hiện là Sứ thần Tòa Thánh tại Anh quốc, làm tân Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông phương, kế nhiệm Đức Hồng y Leonardo Sandri.

Đức Tổng giám mục Gugerotti, người Ý, năm nay 67 tuổi, thuộc tu hội Cha Nicola Mazza, thụ phong linh mục cách đây 40 năm (1982), tốt nghiệp ngôn ngữ và văn chương Đông phương tại Đại học “Cà Foscari” ở Venezia, và đậu Cử nhân phụng vụ tại Giáo hoàng Học viện thánh Anselmo, và Tiến sĩ các khoa Giáo hội Đông phương tại Giáo hoàng Học viện Đông phương ở Roma.

 Cha từng phục vụ tại Bộ các Giáo hội Công giáo Đông phương, từ năm 1985, và 12 năm sau được thăng Phó Tổng thư ký Bộ này từ năm 1997 và năm 2002, được Đức Thánh cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Tổng giám mục Sứ thần Tòa Thánh, bắt đầu tại Cộng hòa Georgia, Armeni, và Azerbaijan, rồi năm 2011, được Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa Thánh tại Belarus, và từ hai năm nay Đức Thánh cha Phanxicô bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa Thánh tại Anh quốc.

Nay Đức Tổng giám mục Gugerotti kế nhiệm Đức Hồng y Leonardo Sandri, 79 tuổi, người Argentina, gốc Ý, nguyên là Phụ tá Quốc vụ khanh Tòa Thánh, từ sau đó làm Hồng y Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Công giáo Đông phương, cơ quan phụ trách 22 Giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương hiệp nhất với Tòa Thánh.

 G. Trần Đức Anh, O.P.

3. Nhà truyền giáo Linh mục bác sĩ Ambrosoli được phong chân phước

Ngày 20/11, lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ, Đức Tổng Giám mục Luigi Bianco, Sứ thần Toà Thánh tại Uganda, đã chủ sự Thánh lễ để tuyên phong chân phước cho cha Giuseppe Ambrosoli, vị bác sĩ truyền giáo đã phục vụ tại Uganda 31 năm.

Thánh lễ phong chân phước được cử hành tại Kalongo, gần Gulu, tại vùng đất mà cha Ambrosoli qua đời vào ngày 27/3/1987, sau 31 năm phục vụ, để lại một bệnh viện làm trung tâm chăm sóc sức khỏe và trung tâm tiếp nhận.

Trong bài giảng, Đức Tổng Giám mục Luigi Bianco nêu bật tất cả những giá trị chứng tá của cha Ambrosoli. Ngài giải thích rằng với lựa chọn của một bác sĩ đón nhận thiên chức linh mục, cha Ambrosoli đã dành cả cuộc đời và bản thân để điều trị các vết thương trên thân xác và tâm hồn. Ngài đã làm điều đó bằng cách đến Châu Phi.

Lời đáp của cha Ambrosoli đối với ơn gọi truyền giáo đã mang lại những hoa trái quan trọng về tình huynh đệ giữa các dân tộc. Đức TGM Bianco đã nói về vai trò cầu nối giữa Giáo hội đã gửi cha đến và Giáo hội đã chào đón cha: “Việc kết nghĩa giữa Ronago, ở tỉnh Como của Ý và Kalongo của Uganda cũng là việc kết nghĩa giữa hai dân tộc.”

Cũng trong bài giảng, ngài nhắc lại ý nghĩa vương quyền của Chúa Kitô: Vương quốc của Người là Vương quốc tình yêu. Khi nói “Ta là vua”, Chúa Giêsu giải thích rằng Người là “vua” trong vương quốc của những người hy sinh mạng sống vì phần rỗi của người khác. Đức Sứ thần nhận định rằng tất cả những điều này đã truyền cảm hứng cho sự lựa chọn của cha Giuseppe Ambrosoli, người đã sẵn sàng dùng kiến thức y khoa của mình để phục vụ ở một khu vực đặc biệt nghèo khó vào thời điểm đó, nhưng cũng không bao giờ lơ là trong việc quan tâm đến con người toàn diện. Điều đó có nghĩa là ngài chăm sóc những người bệnh, những cơn đau của thể xác, nhưng cả những vết thương của tâm hồn.

Hồng Thuỷ

THÔNG BÁO

1. Vào lúc 7g00, sáng Thứ Bảy (03.12.2022): rửa tội cho trẻ sơ sinh. Xin quý cha mẹ có con rửa tội, đến xin giấy giới thiệu nơi BĐH. giáo họ, và nộp sổ gia đình về văn phòng giáo xứ trong tuần này.

2. Vào lúc 07g00, sáng thứ Bảy (03.12.2022) sẽ trao MTC cho người già và bệnh nhân.

3.  Ủng hộ Giáng Sinh: Màn Cửa Đệ Nhất 2 triệu đồng; Chị Sương (Simon Hòa) 1 triệu đồng; Anh Thuận (Mt.Phượng) 2 triệu đồng; 1ân nhân (Anrê K. Thông) 1 triệu đồng; Gia đình Anh Tuệ (Anrê K. Thông) 3 triệu đồng; Tủ Bánh Pôn 2 triệu đồng; Lê Thị Hồng Loan 1 triệu 250 ngàn đồng; 1 ân nhân (Simon Hòa) 2 triệu đồng; Chị Mỹ (Simon Hòa) 2 triệu đồng; ÔB. Tám Cúc (Simon Hòa) 100 đô la Úc, 1 ân nhân (Mt.Phượng) 2 triệu đồng; 1 Ân nhân (Simon Hòa) 2 triệu đồng; Bé Mười (con ông Rơi) 3 triệu đồng; 1 ân nhân (Giuse Thị) 2 triệu đồng; 1 ân nhân (Giuse Thị) ủng hộ giáng sinh 1 triệu đồng, và ủng hộ người nghèo 1 triệu đồng.

 


Thứ Bảy, 19 tháng 11, 2022

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 737

 


CHÚA NHẬT XXXIV TN C

LỄ CHÚA KITÔ VUA

Lc 23, 35 - 43

Khi ấy, các thủ lãnh cùng với dân chúng cười nhạo Chúa Giêsu mà rằng: "Nó đã cứu được kẻ khác thì hãy tự cứu mình đi, nếu nó thật là Ðấng Kitô, người Thiên Chúa tuyển chọn". Quân lính đều chế diễu Người và đưa dấm cho Người uống và nói: "Nếu ông là vua dân Do-thái, ông hãy tự cứu mình đi". Phía trên đầu Người có tấm bảng đề chữ Hy-lạp, La-tinh và Do-thái như sau: "Người Này Là Vua Dân Do Thái".

Một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh trên thập giá cũng sỉ nhục Người rằng: "Nếu ông là Ðấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa". Ðối lại, tên kia mắng nó rằng: "Mi cũng chịu đồng một án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao? Phần chúng ta, như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta đã làm, còn ông này, ông có làm gì xấu đâu?" Và anh ta thưa Chúa Giêsu rằng: "Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi". Chúa Giêsu đáp: "Ta bảo thật ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta".

  SUY NIỆM

Một tử tội sắp chết lại hứa hạnh phúc thiên đường cho một tử tội  trên thập giá là một chuyện vừa mỉa mai vừa kỳ lạ. Mỉa mai vì không hợp tình hợp cảnh: động cơ nào khiến tên tử tội kia lại xin một ơn huệ tréo ngoe đến buồn cười: “Khi nào ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi”; và cũng kỳ lạ nữa vì chỉ “có trời mới biết” Đức Giêsu là ai mà dám tuyên bố điều đó. Thế nhưng ngày nay ai cũng biết “anh trộm lành” này đã “ăn trộm” được thiên đàng trước cả chúng ta, vì lời cầu xin của anh bao hàm một niềm tin mạnh mẽ: Đức Giê-su chính là Đấng Cứu Thế.

BẢN TIN

1. Các Giám mục châu Âu kêu gọi các bên nỗ lực chấm dứt cuộc chiến tại Ucraina

Ngày 16/11/2022, trong bối cảnh các tên lửa gây thương vong ở Ucraina và Ba Lan, các Giám mục châu Âu đã đưa ra tuyên bố bày tỏ quan ngại sâu sắc về những diễn biến mới nhất ở Ucraina và Ba Lan và kêu gọi nỗ lực chấm dứt chiến tranh tại Ucraina. Tuyên bố của Hội đồng Giám mục Liên minh châu Âu nói rằng “Kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược quân sự của Nga chống lại Ucraina, cả thế giới đã nín thở lo sợ về một cuộc xung đột toàn cầu lớn.”

Theo các giám mục châu Âu, trong khi vụ việc liên quan đến tên lửa rơi trên lãnh thổ Ba Lan giáp biên giới với Ucraina vẫn đang được điều tra, “nó là một lời nhắc nhở khác về cuộc chiến này có nguy cơ dẫn đến những hậu quả thảm khốc và không thể kiểm soát cho toàn nhân loại.”

Trong khi nói rằng các cuộc tấn công tàn bạo gần đây của Nga vào các thành phố và cơ sở hạ tầng dân sự ở Ucraina là một sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế, và cả vụ việc ở Ba Lan, các Giám mục châu Âu muốn gửi lời cầu nguyện cho các nạn nhân và gửi lời chia buồn đến gia đình họ, đồng thời thể hiện sự gần gũi với những người dân ở Ucraina không được tiếp cận với các dịch vụ cơ bản, bao gồm cả nước và điện.

Hành động để chấm dứt “sự điên cuồng của chiến tranh”

Cần làm điều gì để cuối cùng có thể chấm dứt “sự điên cuồng của chiến tranh”? Các Giám mục châu Âu “kêu gọi tất cả các bên làm việc tích cực để không leo thang chiến tranh, và đặc biệt là Liên minh châu Âu, đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao và tiếp tục tham gia tích cực để ngăn chặn vòng xoáy bạo lực này.”

Các Giám mục châu Âu cũng hiệp với những lời kêu gọi của Đức Thánh Cha và Toà Thánh, cũng như của tất cả những người thiện chí trên toàn thế giới, nhắc lại lời kêu gọi “các nhà chức trách Nga ngay lập tức đình chỉ các hoạt động thù địch, và kêu gọi tất cả các bên hãy mở lòng ra, với sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, để đàm phán về ‘các đề xuất nghiêm túc’ cho một nền hòa bình công bằng, để hướng tới một giải pháp cho cuộc xung đột, tôn trọng luật pháp quốc tế và sự toàn vẹn lãnh thổ của Ucraina.”

Vatican News

2. Giáo hội Ấn Độ sẽ trưng bày thánh tích thánh Phanxicô Xaviê

Đức Hồng y Filipe Neri Ferrão, Tổng Giám mục của Goa và Daman ở Ấn Độ, đã thông báo rằng hài cốt của thánh Phanxicô Xaviê sẽ được trưng bày tại Panaji từ ngày 21/11/2024 đến ngày 5/1/2025, nhân cuộc trưng bày mỗi 10 năm.

Đức Hồng y Filipe Neri Ferrão đã công bố trên trang web sắc lệnh đặc biệt về lần trưng bày thánh tích của thánh Phanxicô Xaviê, một trong những môn đệ đầu tiên của thánh Inhaxiô thành Loyola.

 Sự kiện thiêng liêng này, thường được gọi là 'Gõycho Saib', luôn thu hút hàng triệu người từ khắp nơi trên thế giới, đến vùng Goa Cổ, ở miền nam Ấn Độ.

 Sắc lệnh của Đức Hồng y Ferrão viết: "Theo thông lệ lâu đời, được thực hiện tại Tổng Giáo phận này, về việc Trưng bày Trọng thể thánh tích của Thánh Phanxicô Xaviê 10 năm một lần, chúng tôi xác định rằng cuộc Trưng bày Trọng thể sẽ được tổ chức vào năm 2024, bắt đầu từ Thứ Năm ngày 21/11, và kết thúc vào Chúa Nhật ngày 5/1/2025."

 Thông cáo báo chí giải thích rằng ngày tổ chức lễ kỷ niệm được công bố trước hai năm để giúp những người hành hương lên kế hoạch  tham gia sự kiện. Đức Hồng Y Neri Ferrão nhận định rằng sự kiện thiêng liêng này mang lại cho các tín hữu cơ hội suy gẫm về "hành trình đức tin" của Thánh Phanxicô Xaviê và bắt chước lòng nhiệt thành của ngài đối với Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô.

 Do đó, cuộc triển lãm năm 2024-2025 phải là "đỉnh cao của một hành trình thiêng liêng, một hành trình đổi mới và hy vọng phải được thực hiện bởi mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi giáo xứ và toàn thể Giáo hội ở Goa và Daman." "Hai năm chuẩn bị thiêng liêng trước triển lãm sẽ tập trung vào việc đồng hành với những người nghèo và người bị gạt ra bên lề, với những người thuộc mọi tín ngưỡng và nền văn hóa và bước đi trong sự hòa hợp với thụ tạo."

 Đức Hồng y đã bổ nhiệm một ủy ban đặc biệt, bao gồm giáo dân, tu sĩ và linh mục, để giám sát chặt chẽ mọi vấn đề liên quan đến cuộc Trưng bày Trọng thể.

 Thánh Phanxicô là người tiên phong trong việc truyền bá Kitô giáo ở châu Á; ngài đã đến bờ biển phía tây của Ấn Độ vào thế kỷ XVI và qua đời vào năm 1552, khi đang truyền giáo trên đảo Thương Xuyên, Giang Môn, Trung Quốc. Hai năm sau thi hài được vận chuyển, còn nguyên vẹn và không hư hại, đầu tiên đến Malacca và sau đó đến Goa. Ngày nay thánh tích của ngài vẫn được tôn kính trong nhà thờ Chúa Giêsu Tốt lành. Ngài được Đức Phaolô V tuyên phong chân phước vào năm 1619 và Đức Gregorio XV phong thánh vào năm 1622. Một trong những thánh tích của ngài - cẳng tay phải - được lưu giữ trong Nhà thờ Chúa Giêsu ở Roma từ năm 1614.

 Thi hài "không bị hư hại" của Thánh Phanxicô Xaviê, được bảo quản trong khung kính ở đền thờ Chúa Giêsu Tốt lành, được triển lãm mười năm một lần. Gần 4 triệu người đã đến viếng các thánh tích trong lần trưng bày cuối cùng, kết thúc vào tháng 1/2015.

 Hồng Thủy

THÔNG BÁO

1. Vào lúc 17g45 chiều Thứ 3, thánh lễ kính thánh Cêcilia, bổn mạng các Ca đoàn trong Giáo xứ, kính mời cộng đoàn tham dự thánh lễ cầu nguyện cho các ca đoàn.

2. Ủng hộ Giáng Sinh: Ông Châu Báu Danh (thuốc tây Rạng Danh) 5 triệu đồng; 1 ân nhân (Giuse Thị) 5 triệu đồng; chị Trâm (thuốc tây Rạng Danh) 3 triệu đồng; 1 ân nhân (Giuse Lựu) 3 triệu đồng; 1 ân nhân (Anrê K. Thông) 1 triệu đồng; chị Mơ (Giuse Thị) 5 triệu đồng; Ông Peter Mùi 10 triệu đồng; Cô chú Chín -Thân (Simon Hòa) 2 triệu đồng; 1 ân nhân (Simon Hòa) 1 triệu đồng; 1 ân nhân (Giuse Thị) 1 triệu đồng; 1 ân nhân (Anrê K. Thông) 1 triệu đồng; cô Tố Lan (Anrê K. Thông)  100 đô la Úc; 1 ân nhân (Simon Hòa) 2 triệu đồng; Ông Dũng (phó ngoại) 2 triệu đồng; và 1 ân nhân 500 ngàn đồng.

3. Chúa Nhật tuần tới, CN I MV năm A, Giáo xứ chúng ta sẽ thay mặt cho toàn thể Giáo phận chầu Mình Thánh Chúa. Kính mời OBACE tham dự các giờ chầu theo phiên chầu sau: