Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 26 tháng 12, 2015

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 330

LỄ THÁNH GIA
Ngày 27-12-2015
TIN MỪNG: Lc 2,41-52
Hằng năm cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Giêrusalem để mừng lễ Vượt Qua. Lúc bấy giờ Chúa Giêsu lên mười hai tuổi, cha mẹ Người đã lên Giêrusalem, theo tục lệ mừng ngày lễ Vượt Qua. Và khi những ngày lễ đã hoàn tất, hai ông bà ra về, trẻ Giêsu đã ở lại Giêrusalem mà cha mẹ Người không hay biết. Tưởng rằng Người ở trong nhóm các khách đồng hành, hai ông bà đi được một ngày đàng, mới tìm kiếm Người trong nhóm bà con và những kẻ quen biết.
Nhưng không gặp thấy Người, nên hai ông bà trở lại Giêrusalem để tìm Người. Sau ba ngày, hai ông bà gặp thấy Người trong đền thờ đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ, nghe và hỏi các ông. Tất cả những ai nghe Người nói đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết và những câu Người đáp lại.
Nhìn thấy Người, hai ông bà đã ngạc nhiên, và mẹ Người bảo Người rằng: “Con ơi, sao Con làm cho chúng ta như thế? Kìa cha Con và mẹ đây đã đau khổ tìm Con”. Người thưa với hai ông bà rằng  “Mà tại sao cha mẹ tìm Con? Cha mẹ không biết rằng Con phải lo công việc của Cha Con ư?” Nhưng hai ông bà không hiểu lời Người nói.
Bấy giờ Người theo hai ông bà trở về Nadarét, và Người vâng phục hai ông bà. Maria mẹ Người ghi nhớ những việc đó trong lòng. Còn Chúa Giêsu thì tiến tới trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân sủng, trước mặt Thiên Chúa và người ta. 
Suy Niệm:
Với lòng thành tín của người cha nuôi, thánh Giuse đã chẳng quản ngại trời đông giá rét, đêm tối đường xa. Người vội vã đem Hài Nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập.
Hình ảnh người cha hiền, người chồng trung tín luôn yêu thương bảo vệ gia đình của thánh Giuse phản ánh tính tuyệt vời của Thiên Chúa, của Ðức Giêsu đối với Giáo Hội, đối với nhân loại.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, qua bài Tin Mừng hôm nay, mẫu gương của thánh Giuse dạy cho chúng con: Tất cả vì hạnh phúc gia đình, và tuân hành ý Chúa. Xin cho các bậc gia trưởng, các vị hiền mẫu và những người con luôn chu toàn vai trò của mình. Gia đình hạnh phúc, Thiên Chúa được vinh danh, xã hội luôn an bình. Amen.
HỌC HỎI NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT
Tại sao nhìn ngắm Chúa Giêsu và dung nhan đầy lòng thương xót của Ngài, chúng ta có thể đón nhận được tình yêu của Ba Ngôi chí thánh?
Con người của Chúa Giêsu không khác gì hơn là tình yêu, một tình yêu được trao ban nhưng không. Với lòng thương xót, Ngài đến gặp những người tội lỗi, nghèo khổ, bệnh hoạn tật nguyền, cảm thông và đáp ứng những nhu cầu sâu xa nhất của họ.
Trong các dụ ngôn về lòng thương xót, ba dụ ngôn: Con chiên lạc, đồng tiền bị mất và người cha có hai người con, mô tả Thiên Chúa như thế nào?
Ba dụ ngôn này mô tả Thiên Chúa như người cha nhân hậu luôn tràn đầy niềm vui, đặc biệt khi tha thứ.
Chúng ta phải làm gì để tỏ lòng thương xót?
Phải tha thứ cho những xúc phạm đến chúng ta.
Sự tha thứ đem lại những gì cho con người và Giáo Hội?
Tha thứ đem lại cho con người sự thanh thản trong tâm hồn và đem lại cho Giáo Hội sự tín nhiệm.
PHỤNG VỤ
TIN TỨC
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA: MỪNG LỄ CHÚA GIÁNG SINH
Năm nay giáo họ Anrê Trông làm hang đá và lần đầu tiên giăng đèn hết các con đường trong giáo họ rất sáng sủa. Giáo họ Anrê Kim Thông cũng lần đầu tiên làm hang đá  mặt đường Trần Quý Cáp. Giáo họ Ximon Hòa có hang đá của giáo họ và nhiều gia đình làm hang đá trước nhà. Giáo họ Mt.Phượng cũng có hang đá, giăng đèn một con đường trong giáo họ. Giáo họ Giuse Thị làm hang đá quá đơn giản và các gia đình ít treo đèn.
Thực thi tinh thần năm thánh Lòng Chúa Thương Xót: giáo xứ đã chia sẻ với 200 gia đình nghèo: 2 tấn gạo, cha chánh xứ thăm và chúc mừng Giáng Sinh các cha hưu dưỡng.
Vào lúc 20g00 ngày 24/12, hoạt cảnh và canh thức. Sau đó kiệu Chúa Hài Đồng lên lễ đài, ĐGM Giuse giáo phận chủ tế thánh lễ lúc 21g00. Trước khi kết thúc thánh lễ, Ô. PCT HĐMVGX đã chúc mừng Giáng Sinh và năm mới: ĐGM, quý cha quý, tu sĩ và toàn thể cộng đoàn. Sau thánh lễ, các ông già Noel phát 550 phần quà cho các em thiếu nhi.

THÔNG BÁO

1. Ngày 01/01/2016, lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, bổn mạng giáo phận: ĐGM giáo phận sẽ chủ tế thánh lễ vào lúc 9g00 tại nhà thờ Chính Tòa. Mời bà con tham dự cầu nguyện cho giáo phận.

2. Lúc 7g00 sáng thứ sáu đầu tháng ngày 01/01/2016, sẽ đưa MTC cho người già và bệnh.


3. Giáo xứ chân thành cám ơn quý ân nhân ủng hộ Giáng Sinh: Bà Trần Thị Oanh, gh Mt.Phượng: 1.000.000VNđ; bà Nguyễn Thị Tịnh gh Anre Kim Thông: 50USD và 50USD cho người nghèo, 500.000VNđ cho thiếu nhi; anh Thái Văn Bình ở Úc: 10.000.000VNđ; dịch vụ mai táng Phước Trung: 5.000.000VNđ; anh Bé: 1.000.000VNđ, 1 giáo dân gh Ximon Hòa: 1.000.000VNđ; 1 giáo dân: 2.000.000VNđ; 1 giáo dân: 1.000.000VNđ; anh Phạm Văn Hòa ở Mỹ ủng hộ quà Giáng Sinh cho người nghèo:  25.000.000VNđ.

ĐẠI LỄ GIÁNG SINH 2015 Ở GIÁO XỨ CHÁNH TÒA


ĐẠI LỄ GIÁNG SINH 2015 Ở GIÁO XỨ CHÁNH TÒA

     Mấy ngày qua Phan Thiết chìm ngập trong mưa. Thế mà các giáo xứ, giáo họ trong thành phố vẫn ra sức làm hang đá và chuẩn bị đèn, sao cẩn thận. Quý cha ở giáo xứ  đã lo giải tội chuẩn bị tâm hồn giáo dân  tham dự  thánh lễ mở cửa năm thánh Lòng Thương Xót tại nhà thờ Chính Tòa ngày 13/12/2015 và đón mừng  đại lễ Giáng Sinh. Tất cả đã tập trung chuẩn bị phần hồn cũng như phần xác với lòng hân hoan và tâm tình sốt mến. Thực thi tinh thần của năm thánh Lòng  Thương Xót, những ngày trước lễ  giáo xứ đã chia sẻ với 200 gia đình: 2 tấn gạo, cha xứ đã đến thăm và chúc mừng lễ các cha nhà hưu dưởng.
 
     Noel đã về. Trời trong, mây tạnh. Không ai còn lo mưa bão. Đặc biệt, ở giáo xứ Chánh Tòa, năm nay có thêm một cây thông xanh cao ngất mọc lên trên góc tiền sảnh do công sức lao động ngày đêm của cha phụ tá GB Trần Thái Quốc và các  thiếu nhi giáo xứ. Trước 8h00 đêm 24/12/2015, giáo dân đã tề tựu đông đúc và ngồi trật tự ở những hàng ghế từ lễ đài ra đến phía trước sân thánh đường. Đúng 20h00, cha chánh xứ xướng kinh khai mạc buổi canh thức Giáng Sinh, ca đoàn hát vang bài ca: “Hãy vùng đứng. Hãy bừng sáng….” mở đầu giờ canh thức. Tiếp theo là các tiết mục hoạt cảnh, múa của các em thiếu nhi. Dù nội dung cũng như mọi năm là diển tả lịch sử cứu độ,  nhưng nhờ có phần sáng tạo trong từng tiết mục nên cộng đoàn vẫn theo dõi nhiệt tình. Đặc biệt tiết mục nhảy múa kết thúc giờ canh thức đã làm cho mọi người cười sảng khoái, vui tươi mừng đón thánh lễ Giáng Sinh.
 
     Đúng 21h00, đoàn rước gồm thánh giá, đèn chầu đi đầu, HĐMV, các hội đoàn, ĐGM giáo phận, cha chánh xứ, cha phụ tá GB và cha khách cùng kiệu Chúa Hài Đồng từ tiền sảnh  nhà thờ ra sân trước và tiến về lễ đài. Dù rất đông nhưng sân lễ hết sức trang nghiêm, cộng đoàn tập trung vào giờ thánh lễ với lòng thành kính, tin yêu và lắng nghe lời Đức Cha giảng rõ ràng như nuốt từng lời. Năm nay, Đức Cha chia sẻ với mọi người ba ý chính. Đầu tiên Đức Cha kêu gọi mọi người hãy chú ý đến lòng thương xót của Chúa vì Chúa đã nghĩ đến việc cứu chuộc loài người. Tiếp theo cần đào sâu sáng kiến cứu chuộc của Ngài, bởi với quyền năng của Chúa, Ngài chỉ cần phất tay một cái mọi việc có thể hoàn thành, nhưng Ngài không làm thế mà đã nghĩ ra cách đánh đổi con một của Ngài để được cả thế gian. Trong cách đánh đổi này chúng ta cần lưu ý rằng Chúa đã rất thua lỗ, nhưng Ngài vẫn quyết định làm. Chính vì thế chúng ta cần thực hiện lòng thương xót của  Chúa ít nhất là nơi chúng ta đang sống. Chúng ta cần mang văn hóa môi trường vào khu phố của mình…nhất là năm thánh Lòng Thương Xót này. Hy vọng rằng những lời chia sẻ của Đức Cha trong đêm cực thánh sẽ tác động sâu rộng đến mọi người một cách tích cực và nhanh chóng.
 
    Ôi, Đêm linh thiêng! Đêm trời nhiệm mầu. Lời giảng của Đức cha bay bỗng trong đêm cũng thiêng liêng biết mấy. Cuối thánh lễ, Ô. PCT HĐMVGX  đã gửi đến ĐGM, quý cha, quý dì và mọi người những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Cộng đoàn ra về khi Thánh lễ đã kết thúc lúc hơn 22h00 mà lòng mang ơn sâu sắc và chắc chắc sẽ cố gắng sống đẹp lòng Chúa Hài Nhi và lòng mong ước của Chúa Cha. Lễ đài nhường lại cho các ông già Noel phát 550 phần quà cho các em thiếu nhi đã tề tựu quanh sân. Phía trước nhà thờ mọi người vẫn còn lưu luyến ở lại lần lượt chụp ảnh kỷ niệm quanh cây thông mãi đến hơn 23h00. Lời hát “Giáng sinh đã về” của ca đoàn như vẫn còn vang vọng: “Giáng sinh đã về, cất tiếng hát mừng Ngôi Hai giáng trần…….”.
 
Người người, nhà nhà cùng cất tiếng hát mừng kỷ niệm ngày Chúa đã giáng sinh.
 

Têrêxa Lê Quy

Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2015

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 329

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG 
Ngày 20-12-2015
TIN MỪNG: Lc 1, 39-45
Ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi tiến lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Isave. Và khi bà Isave nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Isave được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng : “Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc! Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi ? Vì này, tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện”.
Suy Niệm:
“Nhân, Lễ, nghĩa, Trí, Tín”: ‘Tín’ là một trong năm đức tính căn bản của người quân tử theo đạo làm người. Người ta không thể sống với nhau nếu ta không tin nhau. Người ta không thể đi sâu vào trong tương quan liên vị nếu còn ngờ vực nhau.
Ðối với Thiên Chúa, niềm tin càng đòi phải tuyệt đối vì Thiên Chúa là Ðấng trung tín. Tin vào Thiên Chúa là dấu chỉ một tâm hồn khiêm hạ và cậy trông hoàn toàn nơi Thiên Chúa. Nghi nan là một xúc phạm vô cùng đến tình Cha yêu thương. Kết quả của niềm tin hay không tin : Maria được chúc phúc vì đã tin vào Lời Chúa, còn Dacaria phải bất hạnh vì đã không tin.
Nghiệm lại cuộc đời mình : ta thấy thế nào khi chúng ta tin hay không tin nơi Thiên Chúa ?
 Cầu Nguyện:
Lạy Cha xin ban thêm đức tin cho chúng con. Từ khi chúng con lãnh bí tích rửa tội. Chúng con đã tuyên xưng tin vào Thiên Chúa là Cha chúng con. Mỗi khi chúng con ghi dấu thánh giá là một cách chúng con biểu lộ niềm tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi. Thế nhưng niềm tin của chúng con còn yếu kém lắm. Chúng con mới chỉ tin vào Cha trên môi miệng. Chúng con chỉ mới tin vào Cha khi cuộc đời êm trôi. Chúng con mới chỉ tin vào Cha khi thấy có lợi cho chúng con.
Lạy Cha, niềm tin của chúng con còn tính toán, vị kỷ. Xin cho chúng con biết tuyệt đối tin vào Thiên Chúa dù cuộc đời chúng con đến với chúng con dưới bất cứ hình thức nào. Amen.
HỌC HỎI NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT
1/ Trong Tông Chiếu “Dung Nhan Lòng Thương xót”, ĐTC giải thích thế nào về thuật ngữ “Lòng Thương Xót” ?
Thuật ngữ này: a/ Bày tỏ mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi; b/ Nói đến hành vi TC gặp gỡ chúng ta; c/ Trình bày quy luật nền tảng có trong con tim của mọi người, khi họ nhìn người anh chị em mà họ gặp với một cặp mắt chân tình; d/ Diễn tả con đường giúp con người gắn kết với TC và với nhau, vì lòng thương xót giúp mở con tim ra cho niềm hy vọng rằng, mình vẫn được yêu thương mãi mãi, dù còn nhiều tội lỗi.
2/ ĐTC muốn chúng ta bước vào năm thánh với tâm tình và thái độ nào?
ĐTC muốn, nhờ sức mạnh của Chúa Phục Sinh nâng đỡ, chúng ta bước vào năm thánh với tâm tình biết ơn về ân huệ Giáo Hội đã lãnh nhận, cũng như với ý thức trách nhiệm của mình. Ngài xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn và nâng đỡ dân Chúa để giúp họ chiêm ngắm Dung Nhan Lòng Thương Xót.
3/ ĐTC mong ước Năm Thánh đem lại những gì cho mọi người?
Ngài mong ước những năm sắp tới thắm đẫm long thương xót, để chúng ta có thể đến với mọi người và mang đến cho họ lòng nhân hậu và sự dịu hiền của TC.
PHỤNG VỤ
Thứ năm, ngày 24/12: LỄ VỌNG GIÁNG SINH.
Thứ sáu, ngày 25/12: CHÚA GIÁNG SINH. Lễ trọng với tuần bát nhật. Lễ buộc kiêng việc xác.
Thứ bảy, ngày 26/12: NGÀY 2 TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH STÊPHANÔ, TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI. Lễ kính.
TIN TỨC
THÁNH LỄ MỞ CỬA NĂM THÁNH
LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA
Ngày 13/12/2015, lúc 4g00 chiều, tại nhà thờ Chính Toà giáo phận Phan Thiết, ĐGM Giuse đã chủ sự thánh lễ và lễ nghi mở cửa khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa; cùng đồng tế với ngài có cha Tổng Đại Diện và linh mục đoàn, đông đảo chủng sinh, nam nữ tu sĩ và giáo dân đại diện các giáo xứ, giáo họ biệt lập về tham dự.

GIÁO XỨ PHƯỚC AN MỪNG 50 NĂM THÀNH LẬP

Sáng thứ hai, ngày 14/12/2015, lúc 9g00, giáo xứ Phước An tổ chức thánh lễ kỉ niệm 50 năm thành lập giáo xứ. ĐGM giáo phận đã chủ tế thánh lễ cùng cha Tổng Đại Diện, các cha hạt trưởng: Hàm Tân, Hàm Thuận Nam, Đức Tánh và khoảng 40 cha. Gx. Chính Tòa có cha phụ tá GB.Trần Thái Quốc tham dự.
Năm 1965 cha GB. Trần Ngọc Thủy, chánh xứ Vinh Tân, dẫn dắt một số giáo dân, đa số gốc gx. Lưu Mỹ, còn lại gốc các gx. Yên Đại, Bột Đà, Quy Chính thuộc gp.Vinh đến lập nghiệp. Thuở ban đầu có khoảng 1.000 giáo dân do cha Giuse Đặng Đình Hoàng, tuyên úy tiều khu Bình Tuy phụ trách. Hiện nay cha Phêrô Nguyễn Châu Linh phụ trách với 1.800 giáo dân.

THÁNH LỄ ĐẦU TIÊN TRÊN ĐẤT MỚI

VÀ LÀM PHÉP CÔNG TRÌNH NHÀ THỜ SÙNG NHƠN

Sáng ngày 16/12/2015 ĐGM giáo phận đã chủ tế thánh lễ cùng cha Tổng Đại Diện, các cha hạt trưởng: Đức Tánh, Phan Thiết cùng với khoảng 40 cha trong, ngoài giáo phận. Năm 1960, khoảng 500 giáo dân từ Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi đến Sùng Nhơn sinh sống, lập thành một giáo họ có 2 nhà nguyện, thuộc gx.Thận Đức, tức gx.Mepu ngày nay, do cha Mai Khắc Cảnh phụ trách. Trong chiến tranh giáo dân tản mác nhiều nơi…
Sau 1975, giáo dân trở về lại Sùng Nhơn, nhưng không còn nhà nguyện, không có sinh hoạt tôn giáo! Năm 1990 trở thành một giáo họ thuộc gx.Võ Đắt, thỉnh thoảng cha hạt trưởng FX.Phạm Quyền chánh xứ Võ Đắt đến dâng lễ. Từ năm 2007 đến nay là giáo họ thuộc gx.Mepu. Hiện nay, Sùng Nhơn có 1.000 giáo dân, do cha GB.Hoàng Đại Hoàng, quản xứ Mêpu phụ trách.

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH LỄ CHÚA GIÁNG SINH 2015
* Tại nhà thờ Chính Tòa:
     - Tối 24/12: 20g00 Canh Thức.
        + 21g00 Thánh Lễ: ĐGM giáo phận chủ tế.
     - Ngày 25/12: Thánh lễ: 6g00 sáng và 5g30 chiều.
* Tại nhà thờ Tiến Thành:
     - Tối ngày 24-12: 18g00: Canh thức - Thánh lễ.
     - Ngày 25-12: 7g00 sáng: Thánh lễ.
1. ĐTC Phanxicô đề nghị lễ Thánh Gia ngày 27/12/2015 là ngày năm thánh cho các gia đình, vì vậy mời các gia đình, đặc biệt các gia đình kỷ niệm 50 & 25 năm hôn phối, tham dự tĩnh tâm vào lúc 7g30 tối thứ hai ngày 21/12/2015 để chuẩn bị mừng lễ Thánh Gia ngày 27/12/2015.

2. Giáo xứ chân thành cám ơn quý ân nhân ủng hộ: Anh Thắng, gh. Mt. Phượng: 500.000VNđ, 1 giáo dân gh. Anrê Trông: 2.000.000 VNđ; 1 ân nhân: 100 USD; Anh chị Tần+Tình, ở Úc: 4.000.000 VNđ và người nghèo: 1.000.000 VNđ; 1 ân nhân: 1.500.000VNđ; 1 ân nhân: 2.000.000VNđ; 1 giáo dân gh. Ximon Hòa: 100USD; 1 ân nhân: 500.000VNđ; chị Hương gh Anrê Trông: 2.000.000VNđ; 1 giáo dân: 1.000.000VNđ và 500.000VNđ tiền hoa Đức Mẹ; 1 giáo dân gh Mt.Phượng: 5.000.000VNđ và 2.000.000VNđ mua gạo cho người nghèo; Ôtô Ngọc Điệp: 1 tấn gạo.

Thứ Ba, 15 tháng 12, 2015

MỞ CỬA NĂM THÁNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

LỄ KHAI MẠC NĂM THÁNH NGOẠI THƯỜNG LÒNG THƯƠNG XÓT VÀ MỞ CỬA NĂM THÁNH TẠI GIÁO PHẬN PHAN THIẾT
 
Lúc 16 giờ ngày 13/12/2015, tại nhà thờ Chính Toà giáo phận Phan Thiết, Đức Giám Mục giáo phận - Giuse Vũ Duy Thống đã chủ sự thánh lễ và lễ nghi mở cửa khai mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót. Cùng đồng tế với ngài trong thánh lễ có toàn thể Linh Mục đoàn thuộc giáo phận, đông đảo chủng sinh, nam nữ tu sĩ và giáo dân đại diện các giáo xứ, giáo họ biệt lập về tham dự.

NGHI THỨC MỞ ĐẦU

Mở đầu lễ, cộng đoàn tập hợp trước lễ đài Nhà Mục vụ giáo xứ, ĐGM chủ tế làm Dấu Thánh Giá khai mạc. Sau lời chào bình an, ĐGM mời gọi cộng đoàn chúc tụng, ngợi khen Thiên Chúa và nhắn nhủ về ý nghĩa lễ khai mạc Năm Thánh. Ngài nói: “…vào ngày lễ trọng kính Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khai mạc Năm thánh ngoại thường này khi mở cửa Lòng Thương Xót (LTX) của Chúa cho mọi người chúng ta. Trong niềm hiệp thông với toàn thể Hội thánh, buổi cử hành hôm nay đánh dấu việc long trọng khai mạc Năm Thánh tại Giáo phận chúng ta; đây là khởi đầu cho một trải nghiệm đầy ân sủng mang đến ơn giao hoà đang mở ra cho chúng ta suốt năm nay…”
Tiếp theo phần công bố Tin Mừng (Lc 15, 1- 7) của một thầy phó tế, Cha Tổng Đại Diện Phêrô Nguyễn Xuân Anh đã đọc trích đoạn Trọng sắc thiết lập Năm Thánh Misericordiae Vultus – Dung mạo LTX 1- 3. Theo trích đoạn của Trọng sắc này thì “dung mạo LTX của Chúa Cha chính là Đức Giêsu Kitô và LTX là cầu nối kết Thiên Chúa với con người, khi mở lòng chúng ta hướng về niềm hy vọng được yêu thương luôn mãi, bất chấp tội lỗi của chúng ta.”.

CUỘC RƯỚC VÀ NGHI THỨC MỞ CỬA NĂM THÁNH
Thông thường vào những buổi lễ lớn, vị chủ sự và thường đi sau, nhưng hôm nay đoàn rước lại đặc biệt khác: ngay sau thánh giá nến cao và thầy phó tế cung nghinh sách Tin mừng, dẫn đầu cuộc rước là ĐGM, rồi đến Linh mục đoàn, phó tế, chủng sinh, nam nữ tu sĩ và giáo dân đi sau cùng. Cuộc rước này biểu thị cho cuộc lữ hành của Hội thánh, và là điểm thực hành có một ý nghĩa đặc biệt đặc biệt trong Năm Thánh, vì nó tượng trưng cho cuộc đời của mỗi người nơi trần thế. Cuộc rước cũng nhắc nhở cho người tín hữu biết “LTX là mục tiêu phải đạt tới và cần phải tự hiến, hy sinh.”
Đoàn rước dừng lại trước cửa chính Nhà thờ. Tại tiền đường này, ĐGM làm nghi thức mở cửa Năm Thánh: Sau khi xướng lời Thánh vịnh 118, 19 “Hãy mở cửa công chính, chúng ta sẽ tiến vào và dâng lời cảm tạ Thiên Chúa”, ĐGM mở cửa chính nhà thờ Chính Toà – tượng trưng cho cánh cửa Năm Thánh của giáo phận được mở ra. Khi cửa đã mở, ĐGM nói: “Đây là cổng Nhà Chúa, chúng ta hãy bước qua cổng và nhận lãnh LTX và ơn tha thứ.”
Kế đến, ĐGM nhận sách Tin mừng từ thầy phó tế rồi giương lên cao trong khi cộng đoàn hát lời đối ca “Chúa phán: Tôi là cửa, ai qua Tôi mà vào, sẽ được cứu độ. Người ấy sẽ ra vào và tìm thấy đồng cỏ.”
Hát đối ca xong, đoàn rước tiến lên bàn thờ. Chính ĐGM chủ tế cung nghinh sách Tin Mừng từ tiền đường đặt lên Bàn thờ, rồi xông hương và hôn Bàn Thờ.

NHẮC LẠI BÍ TÍCH RỬA TỘI VÀ LẶP LẠI LỜI HỨA
Sau khi đoàn rước đã ổn định vị trí trong nhà thờ, ĐGM làm phép nước và rảy trên cộng đoàn. Đây chính là nghi thức nhắc lại Bí Tích Rửa Tội - Bí tích cửa ngõ qua đó người ta được gia nhập cộng đoàn Giáo hội – và lặp lại lời hứa khi nhận lãnh Bí tích này.

THÁNH LỄ KHAI MẠC NĂM THÁNH 
Thánh lễ tiếp diễn như bình thường. Phụng vụ hôm nay trùng với Chúa Nhật III Mùa Vọng nên trong bài giảng, mượn tâm tình hân hoan chuẩn bị đón chờ Con Thiên Chúa Giáng Sinh của các bài đọc, cùng với tâm tình mừng vui của ngày lễ mở cánh cửa khai mạc Năm Thánh tại giáo phận nhà, ĐGM đã dùng ba động từ “chiêm ngắm, đón nhận và làm chứng” để chia sẻ với cộng đoàn về ý nghĩa của niềm vui sâu lắng.
Trước tiên, cần chiêm ngưỡng LTX của Chúa: Hãy mở rộng cánh cửa và tiến vào chiễm ngưỡng Chúa. Hạn từ này mời gọi ta đắm chìm và ngất ngây chiêm ngưỡng LTX Chúa trải qua từ đời nọ đến đời kia.
Khi chiêm ngưỡng LTX Chúa, giúp nhận ra Dung mạo của LTX Chúa giữa dòng đời thể hiện rõ nét nơi Đức Giêsu Kitô. Vì thế hãy hân hoan đón nhận LTX của Chúa nơi Con của Ngài là Đức Giêsu Kitô.
Một khi chiêm ngưỡng và đón nhận LTX của Thiên Chúa rồi, hãy trở thành chứng nhân của LTX và không ngừng đặt câu hỏi “Tôi phải làm gì?” như bài Tin Mừng hôm nay mời gọi. Tôi phải làm gì để đáp lại LTX của Thiên Chúa dành cho tôi suốt cả cuộc đời?
Sau phần hiệp lễ, Cha Tổng Đại Diện thông báo cho cộng đoàn biết những nhà thờ trong giáo phận và nơi mà ĐGM đã chỉ định mở ra Cửa LTX để lãnh ơn Toàn Xá trong Năm Thánh này là: Nhà thờ Giáo xứ Long Hương, Chính Toà, Hiệp Đức, Thanh Xuân, Võ Đắc và Trung tâm Thánh Mẫu Tàpao.
Trước khi ban phép lành trọng thể cuối lễ, ĐGM mời gọi cộng đoàn hướng tâm trí về Đức Maria Mẹ Thiên Chúa – Bổn Mạng của giáo phận, Mẹ của LTX - hát vang lời ca khen Mẹ; nguyện xin ánh mắt xót thương của Mẹ dõi theo bước chân mỗi người trong suốt Năm Thánh này.
Thánh lễ kết thúc lúc 17 giờ 45’, mọi người chia tay nhau, ra đi trong tâm tình ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa vì niềm vui được nhận.

Chủ Nhật, 13 tháng 12, 2015

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 238

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG 
Ngày 13-12-2015
TIN MỪNG: Lc 3,10-18
Khi ấy, dân chúng hỏi Gioan rằng: “Vậy chúng tôi phải làm gì?” Ông trả lời: “Ai có hai áo, hãy cho người không có; ai có của ăn, cũng hãy làm như vậy”. Cả những người thu thuế cũng đến xin chịu phép rửa và thưa rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi phải làm gì?” Gioan đáp: “Các ngươi đừng đòi gì quá mức đã ấn định cho các ngươi”. Các quân nhân cũng hỏi: “Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì?” Ông đáp: “Ðừng ức hiếp ai, đừng cáo gian ai; các ngươi hãy bằng lòng với số lương của mình”.
Vì dân chúng đang mong đợi và mọi người tự hỏi trong lòng về Gioan rằng: “Có phải chính ông là Ðức Kitô chăng?” Gioan trả lời cho mọi người rằng: “Tôi lấy nước mà rửa các ngươi, nhưng Ðấng quyền năng hơn tôi sẽ đến, tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người, chính Người sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Người cầm nia trong tay mà sảy sân lúa của Người, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt!” Ông còn khuyên họ nhiều điều nữa khi rao giảng tin mừng cho dân chúng.
Suy Niệm:
Dân chúng tuôn đến với Gioan và xin ông chỉ giáo, phải làm gì để được đón nhận ơn cứu độ.
Tôi phải làm gì? Ðó có phải là câu hỏi luôn chất vấn tôi không? Tôi có luôn trở về với lòng mình để tự kiểm điểm trước những hành động của mình không? Tôi có áy náy trước điều không được làm mà tôi cứ làm không? Phải luôn tự hỏi mình: Tôi phải làm gì để được đón nhận Tin Mừng?
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, như Gioan hướng dẫn từng giới để biết chu toàn nhiệm vụ của mình và sống tương quan tốt với tha nhân. Ngày nay Lời Chúa cũng luôn hối thúc trong lương tâm chúng con, trong Kinh Thánh mà chúng con suy niệm hằng ngày. Xin cho chúng con biết lắng nghe và đón nhận Lời Chúa. Amen.
HỌC HỎI NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT
1. Qua Tông Chiếu “Dung Nhan Lòng Thương Xót”, ĐTC ấn định điều gì?
-  ĐTC ấn định năm thánh ngoại thường về Lòng Thương Xót bắt đấu từ ngày 08/12/2015 và kết thúc vào ngày 30/11/2016, dịp lễ Chúa Kitô Vua.
2. Năm thánh về Lòng Thương Xót có ý nghĩa gì?
- Năm Thánh về Lòng Thương Xót là thời điểm các tín hữu được mời gọi chiêm ngắm Lòng Thương Xót của Thiên Chúa  cách đặc biệt hơn.
3. Nghi thức chính yếu để khai mạc năm thánh là gì?
- Đó là nghi thức mở cửa năm thánh tại Roma ngày 8/12/2015 và tại các nhà thờ Chính Tòa trên thế giới ngày 13/12/2015.
PHỤNG VỤ
Thứ hai, ngày 14/12: Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
TIN TỨC
THÁNH LỄ TẤN PHONG GIÁM MỤC VĨNH LONG
Sáng ngày 11/12/2015, tại nhà thờ Chính Tòa Vĩnh Long, Đức TGM Sài Gòn, Phaolô Bùi Văn Đọc, Chủ Tịch HĐGMVN đã chủ tế thánh lễ tấn phong giám mục Phêrô Huỳnh Văn Hai, làm giám mục Chính Tòa Vĩnh Long. Cùng đồng tế, có ĐHY Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, TGM Hà Nội, ĐHY GB Phạm Minh Mẫn, nguyên TGM Sài Gòn, Đức TGM Leopoldo Girelli, Đại Diện Tòa Thánh tại VN, 26 giám mục trong nước và 320 linh mục trong ngoài gp. Vĩnh Long

HAI CHA PHỤ TÁ DÂNG THÁNH LỄ TẠ ƠN

GIÁP 1 NĂM THỤ PHONG LINH MỤC

Sáng ngày 10/12/2015, hai cha phụ tá, cha chánh xứ cùng cộng đoàn giáo xứ, đã dâng thánh lễ tạ ơn Chúa đã trao ban chức linh mục. Hai cha cũng xin cộng đoàn cầu nguyện cho các ngài trong những năm đầu đời để càng thêm tuổi linh mục, càng thêm khôn ngoan và đạo đức hơn, hầu có thể trở thành những mục tử như lòng Chúa mong ước.

GIÁO HỌ XIMON HÒA MỪNG LỄ BỔN MẠNG

Tối ngày 09/12/2015, cha chánh xứ hướng dẫn tĩnh tâm, giúp giáo dân trong giáo họ bước vào năm thánh ngoại thường về Lòng Thương Xót. Ban chiều ngày 10/12/2015 cha phụ tá GB dâng thánh lễ mừng bổn mạng giáo họ.

Bước vào thánh lễ, đoàn kiệu đã bất cẩn làm ngã ảnh thánh Ximon Hòa đến hai lần, cuối nhà thờ và trên cung thánh. Vì thế, trước khi làm dấu bước vào thánh lễ cha chủ tế cùng với cộng đoàn đã quỳ tạ tội với ngài. Trong bài giảng, cha đã nêu lên những nhân đức của thánh nhân, để cho giáo họ cùng với mọi người trong giáo xứ noi gương đời sống đức tin của ngài. Những nhân đức đó là: một người cha gương mẫu thương yêu vợ con; một Kitô hữu sống bác ái yêu thương mọi người, nhiệt thành phục vụ nhà Chúa và kính trọng linh mục, cuối cùng trung thành với Chúa cho đến chết.

Giáo họ Ximon Hòa: hiện có 339 gia đình, 1169 giáo dân. Ranh giới hành chánh thuộc Kp5 và Kp7, P. Lạc Đạo, trong khung đường Hàn Thuyên – Ngư Ông – Ngô Sỹ Liên.
KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Bà Matta Nguyễn Thị Cúc, sinh 1936, tại Phan Thiết, là mẹ của chị matta Nguyễn Thị Thùy Trang, ở gh. Ximon Hòa, đã từ trần ngày 6-12-2015. Thánh lễ an táng được cử hành tại nhà thờ Chính Tòa, lúc 4g30 sáng ngày 9-12-2015 và an táng tại nghĩa trang Phú Hài. Giáo xứ xin chia buồn cùng tang quyến và cầu cho linh hồn Matta được sớm về hưởng hạnh phúc bên Chúa.
THÔNG BÁO
  1. Chúa nhật, ngày 13/12/2015, sẽ có thánh lễ mở cửa năm thánh Lòng Thương Xót tại nhà thờ Chính Tòa vào lúc 4g00 chiều; vì vậy sẽ không có hai thánh lễ lúc 5g00 chiều và 7g00 tối.
2/ Đón mừng Chúa Giáng Sinh, xin các gia đình cố gắng treo đèn, làm hang đá trước nhà mình.

3/ Giáo xứ chân thành cám ơn quý ân nhân ủng hộ quỹ Giáng Sinh: Hội Lòng Thương Xót: 3.000.000VNđ; điện thoại Minh Lân: 500.000VNđ; một ân nhân: 1.000.000VNđ; quỹ người nghèo: 1.000.000VNđ; trẻ em nghèo hiếu học: 4.000.000VNđ, một ân nhân: 500.000VNđ; ô. Bùi Văn Hoàng, gh Giuse Thị: 1.000.000VNđ; chị Hoàng Thị Tuyết, ở Mỹ: 200USD; gia đình ô. Nguyễn Văn Thanh, gh Giuse Thị: 1.000.000VNđ; cô Hồng, gh. Giuse Thị: 1.000.000VNđ; một ân nhân: 100USD, một giáo dân gh. Ximon Hòa: 1.000.000VNđ và 500.000VNđ quỹ người nghèo.

Thứ Bảy, 5 tháng 12, 2015

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 327

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG 
Ngày 6-12-2015
TIN MỪNG: Lc 3, 1-6
Ðời hoàng đế Tibêriô năm thứ mười lăm, Phongxiô Philatô làm toàn quyền xứ Giuđêa, Hêrôđê làm thủ hiến xứ Galilêa, còn em là Philipphê làm thủ hiến xứ Ituria và Tracônitêđê; Lysania làm thủ hiến xứ Abilêna; Anna và Caipha làm thượng tế; có lời Chúa đã kêu gọi Gioan, con Giacaria trong hoang địa.
Ông liền đi khắp miền sông Giođan, rao giảng phép rửa sám hối cầu ơn tha tội, như lời chép trong sách Tiên tri Isaia rằng: “Có tiếng kêu trong hoang địa: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi; con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng. Và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”.
Suy Niệm:
Gioan được tuyển chọn làm sứ ngôn của Chúa. Ông kêu gọi người ta trở về con đường ngay thẳng để đón nhận ơn cứu độ.
Với ơn gọi Kitô hữu, chúng ta cũng được trao sứ mệnh rao giảng sự công chính của Thiên Chúa. Xây dựng con đường chân lý hòa bình trong thế giới. Giữa một thế hệ muốn chối bỏ Thiên Chúa. Một thế hệ vong thân và chạy theo những đam mê của thế gian. Họ sống theo tình tư dục. Bởi đó, họ sống mất an bình. Còn đối với chúng ta là những Kitô hữu phải sống thế nào? Và đã làm được gì? Gioan đã chu toàn nhiệm vụ rao giảng cho Ðấng Cứu Thế. Còn chúng ta, sứ mệnh làm chứng cho Chúa thế nào? Đời sống của mình đã phản ánh và chứng nhân cho Chúa chưa?
 Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, chúng con được mang danh là một Kitô hữu, sứ mệnh của chúng con thật là cao cả và cũng thật nặng nề. Sao chúng con có thể an tâm được, khi chung quanh chúng con và thậm chí trong chính con người chúng con còn có những tranh chấp, gian tà? Sao chúng con có thể bình yên được, khi anh chị em chúng con vẫn còn hận thù, ganh ghét?
Lạy Chúa Giêsu, chúng con phải làm gì để xây dựng hòa bình? Chúng con phải làm gì cho nước tình yêu được lan tràn trên mặt đất, để anh chị em chúng con sống trong an vui hạnh phúc? Lạy Chúa, chúng con không thể ‘bình chân như vại’ khi sứ mệnh của chúng con chưa làm được gì cho Chúa. Xin Chúa giúp chúng con thực hiện. Amen.
PHỤNG VỤ

GIÁO XỨ VINH THANH MỪNG 50 NĂM THÀNH LẬP

    Thứ hai, ngày 30/11/2015, ĐGM giáo phận cử hành thánh lễ tạ ơn 50 năm thành lập gx.Vinh Thanh, cùng đồng tế với ngài có cha Tổng đại diện, đức viện phụ Châu Thủy, cha chánh xứ Chính Tòa và khoảng 60 linh mục, đông đảo tu sĩ chủng sinh, quý khách xa gần và bà con giáo dân Vinh Thanh tham dự.

Trước thánh lễ vị đại diện giáo xứ sơ lược đôi nét về việc hình thành giáo xứ: sau ngày di cư vào Nam 1955, Vinh Thanh là một giáo họ thuộc giáo xứ Vinh Tân, được cha GB Trần Ngọc Thủy chăm sóc. Mãi cho đến ngày 13/10/1965, Đức cố Giám mục Marcello Piquet Lợi chính thức nâng họ đạo Vinh Thanh lên hàng giáo xứ, nhận thánh Anrê làm bổn mạng, và đặt cha Phêrô Maria Nguyễn Viết Khai làm quản xứ tiên khởi… Hiện nay gx.Vinh Thanh có 3.200 giáo dân, do cha Antôn Lê Minh Tuấn làm chánh xứ kiêm hạt trưởng Hàm Tân.

 LỄ TẤN PHONG GIÁM MỤC GP. KONTUM
Vào lúc 5g00 sáng ngày 03/12/2015, giáo phận Kontum hân hoan chào đón Đức TGM Leopoldo Gerelli, Đại diện Tòa Thánh tại VN cùng 25 Giám Mục, khoảng trên 300 linh mục, gần 1000 tu sĩ nam nữ, chủng sinh và khoảng 30 ngàn giáo dân đến tham dự thánh lễ tấn phong giám mục Alôsiô Nguyễn Hùng Vị. ĐGM giáo phận, cha chánh xứ Chính Tòa cùng 3 cha gp.Phan Thiết cũng tham dự thánh lễ này. Cuối thánh lễ ĐTGM diện Tòa Thánh đã cám ơn đức cha Micae Hoàng Đức Oanh, trong 12 năm làm chủ chăn gp.Kontum, đã can đảm thi hành nhiệm vụ chủ chăn vượt qua bao nhiêu gian truân thử thách.
Từ chiều hôm trước giáo dân kinh thượng từ khắp các buôn làng, giáo xứ hân hoan tề tựu về TGM để dự buổi lần hạt, cầu nguyện và tham dự nghi thức tuyên xưng đức tin tuyên hứa trung thành với Chúa và giáo hội trước vị Đại diện Tòa Thánh. Sau đó mọi người tham dự buổi hòa nhạc cồng chiêng.
Giáo phận Kontum hiện có 320 ngàn giáo dân, trong số đó người Thượng 215 ngàn.
5g00 sáng ngày 4/12/2015 đức tân Giám Mục dâng lễ tạ ơn tại nhà thờ Chính tòa Kontum, cùng với vị Đại diện Tòa Thánh, ngài giảng trong thánh lễ; 2 nguyên giám mục gp.Kontum, 60 linh mục và đông đảo giáo dân Kinh, Thượng.
THÔNG BÁO
1. Chúa nhật ngày 13/12/215, sẽ có thánh lễ mở cửa năm thánh Lòng Chúa thương xót tại nhà thờ Chính Tòa vào lúc 4g00 chiều. Tất cả các cha và đại diện tu sĩ, giáo dân toàn giáo phận sẽ về tham dự. Vì vậy, Chúa nhật ngày 13/12/2015 sẽ không có hai thánh lễ lúc 5g00 chiều và 7g00 tối.
2. Thứ năm, ngày 10-12-2015 lễ bổn mạng giáo họ Ximon Hòa. Mời anh chị em trong giáo họ tham dự giờ tĩnh tâm vào lúc 7g30 tối thứ tư, ngày 9-12-2015, và tham dự thánh lễ bổn mạng lúc 5g30 chiều thứ năm, 10-12-2015.
3. Giải tội mừng lễ Chúa Giáng Sinh: từ thứ tư ngày 09/12 đến hết thứ sáu ngày 12/12/2015, ban sáng từ 8g00 đến 10g30, ban chiều từ 2g00 đến 4g30. Các em thiếu nhi sẽ xưng tội sau lễ 7g00 CN ngày 20/12.

4. Giáo xứ chân thành cám ơn quý ân nhân ủng hộ quỹ Giáng Sinh: chị Hoa ở Úc: 100 AUD; ghe Mỹ Quang: 5.000.000VNđ; Rửa xe 222: 5.000.000VNđ; bà Im, gh Ximon Hòa: 500.000VNđ. Giáo xứ chỉ rao những ân nhân có ghi tên, còn những người bỏ vào thùng tiền nhà thờ mà không ghi tên thì giáo xứ không rao.

Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2015

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 326

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG C
Ngày 29-11-2015
TIN MỪNG: Lc 21, 25-28, 34-36
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao; dưới đất, các dân tộc buồn sầu lo lắng, vì biển gầm sóng vỗ. Người ta sợ hãi kinh hồn chờ đợi những gì sẽ xảy đến trong vũ trụ, vì các tầng trời sẽ rung chuyển. Lúc đó, người ta sẽ thấy trên đám mây, Con Người hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả. Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến.
Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề, vì chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến với các con, như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người”.
Suy Niệm
Ðứng trước sự uy nghi cao cả của Con Người, vũ trụ này như bị biến đổi: Mặt trời, mặt trăng ra khác; sóng biển gào thét; tầng trời rung chuyển. Thế như chính trong những biến động ấy lại là dấu hiệu của ơn cứu độ. Vì như Ðức Giêsu đã dặn các môn đệ: “Khi điều đó bắt đầu xảy ra, chúng con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi chúng con đã gần đến”.
Tuy nhiên chỉ được cứu độ, chỉ dám ngẩng đầu lên khi người môn đệ Ðức Giêsu biết giữ mình: đừng quá say sưa, lo lắng việc đời; trái lại biết tỉnh thức và cầu nguyện thì mới có thể đứng vững trong bình an.
 Cầu Nguyện
Lạy Chúa Giêsu, qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng con nhìn thấy nét đa dạng nơi chính Chúa. Chúa vừa rất uy nghi nhưng cũng lại rất hiền hòa, yêu thương. Trước nhan Chúa, vũ trụ như kinh hoàng. Thế nhưng nếu là người môn đệ của Chúa, thì lại rất vui mừng được chờ Chúa. Nếu chúng con luôn biết lắng nghe và thi hành ý Chúa, chúng con sẽ là người môn đệ của Chúa. Chúng con sẽ luôn sống trong hân hoan vui mừng. Vì chắc chắn ơn cứu độ Chúa sẽ đem đến cho chúng con. Xin Chúa giúp chúng con biết chọn cách sống nào cho thích hợp, để chúng con được hạnh phúc trong ngày Chúa đến. Amen.
PHỤNG VỤ
TIN TỨC
ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ TÔNG DU PHI CHÂU
ĐTC Phanxicô tông du ba nước Phi Châu kéo dài từ ngày 25 - 30/11/2015 tại Kenya, Uganda và Cộng hòa Trung Phi. Ngài tiếp nối truyền thống những người tiền nhiệm của ngài, đi thăm viếng mục vụ ba nước châu phi có số lượng người Công Giáo ngày càng gia tăng.
Chân phước giáo hoàng Phaolô VI đã trở thành vị giáo hoàng hiện đại đầu tiên đến Phi Châu vào năm 1969 và tuyên bố châu lục này là một “quê hương mới” cho Chúa Giêsu. Trong triều đại giáo hoàng Thánh Gioan Phaolô II, ngài đã đến 42 quốc gia Châu Phi và được người dân châu lục này tặng cho biệt danh là “Giáo hoàng Phi Châu.” ĐTC Bênêđíctô thứ 16 cũng từng thăm viếng châu Phi và gọi lục địa này là hy vọng của Giáo Hội.
 Theo thống kê năm 2012, người Công Giáo chiếm 18.6% dân số Châu Phi; đặc biệt trong vùng cận sa mạc Sahara, con số người Công giáo đã lên đến 63%, theo một nghiên cứu của Pew Research Center.
TÂN GIÁM MỤC PHÓ GIÁO PHẬN BÀ RỊA
Ngày 27.11.2015, ĐTC Phanxicô đã bổ nhiệm linh mục Emmanuen Nguyễn Hồng Sơn, hiện đang là Tổng đại diện của Giáo phần Bà Rịa, làm Giám mục Phó với quyền kế vị Giáo Phận Bà Rịa. Đức Tân Giám Mục Phó, sinh ngày 02.01.1952, tại Biên Hoà. Thụ huấn từ 1961 đến 1971 tại Tiểu Chủng viện Sài Gòn. Năm 1971- 1977: học tại Giáo Hoàng Học viện Pio X Đà Lạt. Thụ phong linh mục ngày 31 tháng 12 năm 1980. Năm 2001-2006: học Cao học Thần học Tín Lý tại Học viện Công Giáo Paris, Pháp. Từ năm 2011: Linh mục Tổng Đại diện Giáo phận Bà Rịa.
LỄ BỔN MẠNG GIÁO HỌ ANRÊ TRẦN VĂN TRÔNG
 Chiều ngày 27-11-2015, lúc 5g30, giáo họ Anrê Trông, cùng với cộng đoàn đã mừng kính trọng thể thánh bổn mạng giáo họ do cha phụ tá GB cử hành. Thánh Anrê Trông sinh năm 1814 tại Kim Long, Huế, là con trai duy nhất trong một gia đình Công giáo, mồ côi cha lúc 15 tuổi, đi lính lúc 20 tuổi. Sau tám tháng nhập ngũ, ngài cùng với 12 chiến sĩ Công giáo khác ra trình diện theo lệnh nhà vua. Nhà vua bắt phải bước qua thánh giá và tuyên bố bỏ đạo, tất cả đều khước từ lệnh vua, nhưng sau khi bị tra tấn thì tất cả đều bỏ cuộc, chỉ còn mình ngài cương quyết bảo vệ đức tin cho đến cùng, nên bị nhà vua xử chém đầu ngày 28-11-1835 tại An Hòa, Huế, lúc 21t. Hiện nay giáo họ: có 294 gia đình, 1.051 giáo dân. Ranh giới hành chính thuộc Kp5, P.Lạc Đạo, trong khung đường Hàn Thuyên – Ngư Ông – Pasteur.
VUI VỚI NGƯỜI VUI
Anh Phêrô Trần Văn Hải (tân tòng) ở gh. Anrê Kim Thông và chị Matta Nguyễn Thị Mộng Duyên, là con ông Phêrô Nguyễn Phi, gh.Anrê Trông. Anh Anphongso Nguyễn Duy Long, tham gia Huynh Trưởng, là con ông Anphongso Nguyễn Duy Ánh, thuộc gh.Anrê Trông và chị Anna Nguyễn Thị Mai Chinh (tân tòng) ở gx. Thanh Xuân. Hai đôi này đã cử hành bí tích Hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa, lúc 5g30 chiều, ngày 26/11/2015.
Anh Giuse Nguyễn Sĩ Trung, là con ông Gioan Nguyễn Hà, ở gh. Mattheu Phượng và chị Maria Nguyễn Thị Lý (tân tòng), ở Quảng Bình, đã cử hành bí tích Hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa, lúc 7g30 sáng ngày 28/11/2015.
Giáo xứ  xin chia vui và cầu chúc ba đôi bạn sống hạnh phúc trong tình yêu của Chúa.
KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Bà Maria Nguyễn Thị Nhị (Hán), sinh 1931, tại Nam Định, là mẹ của anh Đôminicô Nguyễn Trí, ở gh. Mattheu Phượng, đã từ trần ngày 23-11-2015. Thánh lễ an táng được cử hành tại nhà thờ Chính Tòa, lúc 4g30 sáng ngày 26-11-2015 và an táng tại nghĩa trang gx.Vinh An. Xin chia buồn cùng tang quyến và cầu cho linh hồn Matta được sớm về hưởng hạnh phúc bên Chúa.
THÔNG BÁO
1/ Giáo xứ Chính Tòa khai mạc phiên chầu lượt đầu tiên của giáo phận vào đầu năm phụng vụ. Vì vậy đề nghị bà con  cố gắng tham dự phiên chầu của giáo họ mình và giờ chầu chung vào lúc 11g00 ngày 29/12/2015 do ĐGM giáo phận chủ sự.
2/ Theo tinh thần phiên họp HĐMVGX ngày 09/11/2015, năm nay giáo xứ không mời ân nhân để gây quỹ tổ chức Giáng Sinh, nhân ngày chầu lượt như trước đây nữa, vì dịp lễ bổn mạng Thánh Tâm Chúa Giêsu năm 2015, giáo xứ đã tổ chức đại hội dân Chúa và sẽ duy trì việc gặp gỡ này hàng năm thay cho cuộc gặp mặt dịp chầu lượt. Do đó, giáo xứ xin bà con quảng đại ủng hộ bằng cách bỏ vào thùng tiền ủng hộ Giáng Sinh, để trong nhà thờ từ Chúa Nhật đầu mùa Vọng.
3/ Sáng thứ sáu đầu tháng ngày 04/12/2015, lúc 7g00 sẽ đưa MTC cho người già, bệnh.
4/ Các cha sẽ tiếp và giải quyết hôn phối vào các ngày thứ 3 và thứ 6 trong tuần. Đề nghị đi đúng ngày.

5/ Giáo xứ chân thành cám ơn quý ân nhân ủng hộ giáo xứ: một giáo dân gh. Ximon Hòa: 1.000.000VNđ. Anh Hùng, ca đoàn: 500.000VNđ, chị Tống Linh: 500.000VNđ, ủng hộ người nghèo: anh Hùng, ca đoàn: 500.000VNđ

Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2015

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 325

CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN B
Ngày 22-11-2015
CHÚA GIÊSU VUA VŨ TRỤ
Phúc Âm: Ga 18, 33b-37
Khi ấy, Philatô hỏi Chúa Giêsu rằng: "Ông có phải là Vua dân Do-thái không?" Chúa Giêsu đáp: "Quan tự ý nói thế, hay là có người khác nói với quan về tôi?"
Philatô đáp: "Ta đâu phải là người Do-thái. Nhân dân ông cùng các thượng tế đã trao nộp ông cho ta. Ông đã làm gì?" Chúa Giêsu đáp: "Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thì những người của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do-thái, nhưng mà nước tôi không thuộc chốn này".
Philatô hỏi lại: "Vậy ông là Vua ư?" Chúa Giêsu đáp: "Quan nói đúng. Tôi là Vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về Chân lý. Ai thuộc về Chân lý thì nghe tiếng Tôi".
Suy Niệm
Ðức Giêsu Kitô là Ngôi Lời Thiên Chúa làm người, trong Ngài muôn loài được tạo thành, nhờ Ngài vạn vật được cứu độ. Vì thế, Ngài là chủ tể, là vua vũ trụ. Nước của Ngài không hạn hẹp trong một quốc gia hay một dân tộc nào, nhưng bao trùm toàn thể chúng sinh. Vinh quang uy quyền của ngai báu Ngài không tỏ hiện bằng vũ lực hay bằng cao sang thế trần, nhưng êm đềm trong yêu thương, trong tình thân ái, để đem lại hạnh phúc đích thực cho mọi tâm hồn. 
Cầu Nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muốn cải tạo mọi sự trong Con yêu dấu của Chúa, là vua vũ trụ. Xin đoái thương cho mọi loài thọ tạo đã được giải thoát khỏi vòng nô lệ, biết phụng thờ uy linh Chúa, và biết luôn luôn ngợi khen Chúa. Chúng con Cầu xin nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
PHỤNG VỤ
    Thứ ba, ngày 24/11: CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. Bổn mạng hội thánh Việt Nam. Lễ trọng.
TIN TỨC
HĐMV GIÁO XỨ CHÍNH TÒA MỪNG LỄ BỔN MẠNG:
CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
     Trong tháng 5 năm 2015, cha chánh xứ gx.Chính Tòa kiêm phụ trách HĐMVGX của giáo phận, đã thực hiện các buổi tĩnh huấn cho các thành viên HĐMVGX tại 5 giáo hạt, về năm Tân Phúc Âm Hóa cộng đoàn giáo xứ. Vì vậy, năm nay ngày lễ các thánh Tử Đạo VN, bổn mạng HĐMVGX, không tập trung các thành viên về giáo phận, nhưng được mừng trọng thể tại từng giáo xứ.
      Tối ngày 13/11/2015, cha Giuse Nguyễn Văn Lừng, Phó Giám Đốc chủng viện thánh Nicôla đã đến hướng dẫn tĩnh tâm cho các thành viên HĐMVGX. Cha đã giúp anh chị em kiểm điểm lại nhiệm vụ của mỗi thành viên trong năm Tân Phúc Âm Hóa đời sống giáo xứ. Cha chánh xứ đã chủ tế thánh lễ lúc 5g00 sáng CN ngày 15/11/2015 cùng với cộng đoàn cầu nguyện cho anh chị em trong HĐMVGX. Trong thánh lễ cha đã nêu những tấm gương tiêu biểu về đời sống giáo xứ và thánh hiến:
Trước tiên là thánh Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh, quê Lệ Thủy, Quảng Bình, đồng hương của TGM Phêrô Máctinô Ngô Đình Thục, tổng thống GB. Ngô Đình Diệm, đức  hồng y FX.Nguyễn Văn Thuận, vì cụ Ngô Đình Khả, thân sinh của TT NĐ Diệm, ông ngoại của Đức HY Thuận, là người Lệ Thủy, Quảng Bình. Thánh Antôn Quỳnh được chọn là trùm chánh, nhiệt thành phục vụ giáo xứ, dạy giáo lý, có 2 con đi tu, tử đạo ngày 10/7/1840 tại Đồng Hới, Quảng Bình.
      Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông, bổn mạng 1 giáo họ trong gx.Chính Tòa. Thánh nhân được chọn làm trùm cả Bình Định. Ngài phục vụ cộng đoàn giáo xứ đắc lực, xây dựng 1 nhà nguyện kính trái tim vẹn sạch Đức Mẹ, đóng góp tiền của cho viện mồ côi Qui Nhơn, có 1 con làm linh mục và 1 con là nữ tu. Ngài chết rủ tù tại Mỹ Tho ngày 15/7/1855.
     Thánh Emmanuen Lê Văn Phụng, quê Cù Lao Giêng, An Giang, là trùm xứ, tận tình phục vụ giáo xứ, giúp đỡ người nghèo, trẻ mồ côi, tử đạo ngày 31/7/1859 tại Châu Đốc.
      Thánh Antôn Nguyễn Đích, quê Hà Nội, được chọn làm trùm chánh, chăm lo việc giáo dục đức tin cho con cháu cũng như những người trong giáo xứ, có 4 người con chết vì đạo. Thánh nhân tử đạo ngày 12/8/1838 tại Nam Định.
     Đó là 4 vị thánh đã cống hiến cho đời sống giáo xứ và đời sống thánh hiến trên quê hương đất nước thân yêu của chúng ta.
GIÁO XỨ MỪNG LỄ BỔN MẠNG CÁC CA ĐOÀN
Để chuẩn bị tâm hồn cho các ca viên mừng lễ bổn mạng thánh Xêxilia, cha GB.Trần Thái Quốc phụ trách các ca đoàn trong giáo xứ gồm: Quý Dì, Gia Trưởng, Bà Mẹ, Thánh Linh (Giới trẻ) và Thiếu Nhi đã tĩnh tâm vào tối thứ 5, ngày 19/11; và chiều thứ 6, lúc 5g30, ngày 20-11-2015, cha đã dâng thánh lễ mừng bổn mạng các ca đoàn của giáo xứ.
Trong bài giảng tĩnh tâm cũng như bài chia sẻ trong thánh lễ, cha phụ trách đã nói lên vị trí của ca đoàn trong phụng vụ, và dựa vào nhân đức của thánh bổn mạng để mời gọi các ca viên nhiệt thành, hăng say hơn nữa trong việc dùng lời ca tiếng hát của mình để khợi khen chúc tụng Thiên Chúa. Thật vậy, trong thánh lễ mừng bổn mạng, 5 ca đoàn gộp lại hát rất hay và hùng hồn giúp cho cộng đoàn tham dự thánh lễ thật sốt sắng, dễ dàng nâng tâm hồn lên với Chúa. Đó chính là vai trò của ca đoàn trong phụng vụ thánh. Chúc mừng bổn mạng các ca đoàn và cầu mong các ca viên hăng say, nhiệt thành hơn nữa để xứng hợp với sứ mạng cao cả của mình trong các cử hành phụng vụ.
VUI VỚI NGƯỜI VUI
Anh Đaminh Nguyễn Văn Đăng, ở gx.Ma Lâm và chị Xêxilia Lê Thị Thanh Vân, thành viên ca đoàn Thánh Linh (giới trẻ), là con của ông Phêrô Lê Văn Phước, gh.Anrê Trông, đã cử hành bí tích Hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa, lúc 4g30 sáng, thứ bảy ngày 21/11/2015. Trong thánh lễ cha phụ trách ca đoàn đã cám ơn chị trong thời gian qua đã phục vụ giáo xứ qua lời ca tiếng hát của mình; đồng thời đại diện ca đoàn cũng có lời chúc mừng và tặng gia đình mới của chị một món quà. Giáo xứ cũng xin chia vui và cầu chúc đôi bạn sống hạnh phúc trong tình yêu của Chúa.
THÔNG BÁO
1.Chúa Nhật, ngày 29/11/2015 là phiên chầu lượt của giáo xứ, sẽ có các cha khách đến giúp tĩnh tâm theo lịch như sau: Chiều 5g30, thứ ba ngày 24/11/2015: dành cho giới trẻ và thiếu nhi. Chiều 5g30, thứ tư ngày 25/11/2015: dành cho phụ huynh và phụ nữ. Ước mong các thành phần dân Chúa đi tham dự tĩnh tâm đông đủ.     
2. Ngày 28/11, lễ bổn mạng gh.Anrê Trông. Mời giáo dân giáo họ tham dự tĩnh tâm theo chương trình của giáo xứ chuẩn bị ngày chầu lượt và tham dự thánh lễ mừng bổn mạng vào lúc 5g30 chiều thứ sáu ngày 27/11/2015.
3. Phiên chầu lượt các giáo họ: Từ 8g-8g30: Thiếu Nhi; 8g30-9g00: gh.Giuse Thị; 9g00-9g30: gh.Anrê Kim Thông; 9g30-10g00: gh.Mt.Phượng; 10g00-10g30: gh.Ximon hòa; 10g30-11g00: gh.Anrê Trông; 11g00 Chầu Chung.
4. Ai có nhu cầu xin xe lăn, xin đăng kí tại văn phòng giáo xứ Chính Tòa. Nhớ mang theo một tấm hình 3x4.

5. Giáo xứ chân thành cám ơn: một giáo dân ủng hộ giáo xứ: 500.000VNĐ và người nghèo: 500.000VNĐ.