Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2019

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 495

CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN
Ngày 24-02-2019
TIN MỪNGLc 6,27-38
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo các con đang nghe Thầy đây: Các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho những kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình. Ai vả má con bên này, thì đưa cả má bên kia; ai lột áo ngoài của con, thì con cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin, thì con hãy cho và ai lấy gì của con, thì đừng đòi lại. Các con muốn người ta làm điều gì cho các con, thì hãy làm cho người ta như vậy.
Nếu các con yêu những kẻ yêu các con, thì còn ân nghĩa gì nữa? Vì cả những người tội lỗi cũng yêu những ai yêu họ. Và nếu các con làm ơn cho những kẻ làm ơn cho các con, thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng làm như vậy. Và nếu các con cho ai vay mượn mà trông người ta trả lại, thì còn ân nghĩa gì? Cả những người tội lỗi cũng cho những kẻ tội lỗi vay mượn để rồi được trả lại sòng phẳng. Vậy các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn, và cho vay mượn mà không trông báo đền. Phần thưởng của các con bấy giờ sẽ lớn lao, và các con sẽ là con cái Ðấng Tối Cao, vì Người nhân hậu với những kẻ bội bạc và những kẻ gian ác.
Vậy các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ. Ðừng xét đoán, thì các con sẽ khỏi bị xét đoán; đừng kết án, thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ. Hãy cho, thì sẽ cho lại các con; người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong đấu nào, thì cũng sẽ được đong trả lại bằng đấu ấy”.
     
     Suy Niệm:
Chúa Giêsu đã dạy chúng ta về lòng yêu thương vô vị lợi, tha thứ vô điều kiện và không xét đoán người khác. Trên thập giá, Chúa Giêsu xin Chúa Cha tha tội cho những kẻ giết mình. Ðó là những việc thường trái với tính tự nhiên của con người. Nhưng Chúa Giêsu đã vượt thắng và muốn chúng ta đi trên con đường của Ngài là thương, và yêu thương tới cùng...

TIN TỨC

ĐTC PHANXICÔ XEM XÉT VỀ VIỆC MỞ ÁN

PHONG CHÂN PHƯỚC CHO CHA MATTEO RICCI

Tạp chí La Civiltà Cattolica ngày 14/02 vừa qua cho biết: ĐTC Phanxicô đang nghiên cứu về án phong chân phước cho nhà truyền giáo Dòng Tên Matteo Ricci (1552-1610), là nhân vật chính trong quá trình hội nhập Kitô giáo ở Trung Quốc.
Cha Matteo Ricci, người Ý là một trong những tu sĩ Dòng Tên đầu tiên vào Trung Quốc sau thánh Phanxicô Xaviê (1506-1552), vào tháng 9 năm 1583. 
Cha được biết đến như là một người được tôn trọng qua việc nghiên cứu văn hóa địa phương. Do đó, cha có thể tạo mối liên hệ giữa đức tin Kitô giáo và văn hóa Trung Quốc.

ĐỨC THÁNH CHA GIẢI VẠ
CHO LINH MỤC ERNESTO CARDENAL
Hôm Chúa Nhật ngày 17/02, Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại Nicaragua cho biết ĐTC Phanxicô đã giải tất cả các hình phạt từ 35 năm nay theo giáo luật cho cha Ernesto Cardenal theo lời thỉnh cầu và cha được tái thi hành sứ vụ linh mục.
 Cha Ernesto Cardenal năm nay 94 tuổi, đang bị bệnh nặng vốn là một Đan sĩ dòng Xitô nhặt phép, quen gọi là dòng Trappist, và cũng là một thi sĩ nổi tiếng. Cha đã hoạt động trong đảng Sandino tả phái của Daniel Ortega, hiện là tổng thống Nicaragua, và từng làm bộ trưởng văn hóa của Nicaragua từ năm 1979-1987.
Cách đây 35 năm, trong cuộc viếng thăm của Ngài tại Nicaragua hồi năm 1984, ĐTC Gioan Phaolô II đã cấm cha Cardenal không được thi hành các chức vụ thánh. Năm 1994, cha Cardenal từ bỏ Mặt trận Sandino giải phóng quốc gia và phê bình xu hướng độc tài của đảng này.

NHÀ TRUYỀN GIÁO DÒNG DON BOSCO
ANTONIO FERNÁNDEZ BỊ GIẾT
Hôm 15/2 vừa qua, cha Antonio Fernández, 72 tuổi - Dòng Salesian Don Bosco đã bị giết tại thành phố Uagadugú, nước Burkina Faso. Cha Fernández đã bị trúng ít nhất ba phát đạn trong một cuộc tấn công thánh chiến cách biên giới phía nam Burkina Faso khoảng 40 km, khi cha trên đường trở về cộng đoàn. Cha Fernández sinh năm 1946, chịu thức linh mục năm 1973. Cha là linh mục đầu tiên trên thế giới bị giết kể từ đầu năm.
Năm 2018 vừa qua là năm bạo lực nhất đối với các linh mục. Tổng cộng 36 vị bị giết trong năm qua, trung bình 3 linh mục bị giết mỗi tháng. Các linh mục bị giết tại Châu Phi 19, Mỹ 13, Châu Á 3 và Châu Âu 1. 

HỒNG Y LỚN TUỔI NHẤT THẾ GIỚI
MỪNG SINH NHẬT 100 TUỔI
Ngày 19/02 vừa qua, Hồng Y José de Jesús de Pimiento Rodriguez vừa mừng sinh nhật 100 tuổi và Ngài là Hồng Y duy nhất 100 tuổi còn sống. Vào năm 2015, khi đã 95 tuổi, Ngài được Đức Phanxicô trao mũ đỏ hồng y. Rất hiếm khi người của Giáo hội có thể làm chứng cho một thế kỷ lịch sử.
Sinh năm 1919, ít nhất từ khi làm linh mục, Ngài đã thấy ít nhất 7 giáo hoàng: Piô XII, Gioan XXIII, Phaolô VI, Đức Gioan Phaolô I, Đức Gioan Phaolô II, Đức Bênêđictô XVI và Đức Phanxicô.
Là con út của một gia đình công giáo rất nghèo tại Côlômbia, Ngài có ơn gọi theo Chúa từ rất sớm. Ngài chịu chức linh mục ngày 14/12/1941 khi mới 22 tuổi, như thế đã 78 năm trôi qua kể từ khi Ngài làm lễ mở tay. Làm giám mục khi mới 36 tuổi, Ngài tham dự CĐ Vatican II, trong thời gian này, Ngài kết bạn thân tình với vị thánh tương lai - Đức Phaolô VI.
Hồng Y Pimiento cho biết mình không sợ chết, nhưng dù sao Ngài tin chắc, gặp Chúa sẽ là một “điều tuyệt vời”.

VUI VỚI NGƯỜI VUI
Anh Phêrô Nguyễn Quang Vinh, con ông Phêrô Nguyễn Xuân Đông, ở giáo họ Anrê Trông, và chị Têrêsa Trần Ngọc Phương Nhi (tân tòng), ở phường An Thái Đông, tỉnh Tiền Giang, đã cử hành bí tích hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa vào lúc 4g45 ngày 23/02/2019.
Anh Phaolô Nguyễn Duy Tấn, ở giáo xứ Đức Mẹ La Vang - Mỹ và chị Catarina Phạm Thanh Quỳnh Như, ở giáo họ Simon Hòa đã cử hành bí tích hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa, vào lúc 04g45 ngày 23/02/2019.
Giáo xứ xin chia vui và cầu chúc các đôi bạn sống hạnh phúc trong tình yêu của Thiên Chúa.

KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Bà Maria Hoàng Thị Lành, sinh năm 1950 tại Quảng Bình, là bà của F.X Trần Anh Phi, ở gh Matthêu Phượng, đã từ trần ngày 22/02/2019 tại Phan Thiết.
Lễ an táng lúc 4g45 ngày 25/02/2019 tại nhà thờ Chính Tòa, sau đó đưa đi an táng tại nghĩa trang Thành phố.
Giáo xứ xin chia buồn cùng tang quyến và hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Maria mau về hưởng tôn nhan Chúa.

THÔNG BÁO
1. Thánh lễ mãn tang Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống - nguyên Giám Mục Giáo Phận Phan Thiết từ năm 2009-2017, sẽ được cử hành vào lúc 9g00 sáng thứ Sáu, ngày 01/03/2019 tại nhà thờ Chính Tòa, do Đức Cha Giám Quản chủ tế, cùng quý Đức Cha và tất cả các cha trong giáo phận. Xin cộng đoàn cùng đến hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn Đức Cha Giuse, sớm được về hưởng nhan thánh Chúa.
2. Thứ Bảy đầu tháng ngày 02/3/2019, sẽ đưa Mình Thánh Chúa cho người già và người bệnh.
3. Giáo xứ xin chân thành cám ơn em Lê Huy (Bin), gh Matthêu Phượng đã ủng hộ học sinh nghèo: 1.000.000VNđ.

Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2019

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 494

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN
Ngày 17-02-2019

TIN MỪNGLc 6,17.20-26
Khi ấy, Chúa Giêsu từ trên núi xuống cùng với mười hai tông đồ, và dừng lại trên một khoảng đất bằng; ở đó có đông môn đệ và một đám đông dân chúng từ Giuđêa, Giêrusalem, miền duyên hải Tyrô và Siđon kéo đến để nghe Người giảng và xin Người chữa bệnh tật. 
Bấy giờ Người đưa mắt nhìn các môn đệ và nói: “Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các ngươi. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói khát, vì các ngươi sẽ được no đầy. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ phải khóc lóc, vì các ngươi sẽ được vui cười. Phúc cho các ngươi, nếu vì Con Người mà người ta thù ghét, trục xuất và phỉ báng các ngươi, và loại trừ tên các ngươi như kẻ bất lương. Ngày ấy, các ngươi hãy hân hoan và reo mừng, vì như thế, phần thưởng các ngươi sẽ bội hậu trên trời. Chính cha ông họ cũng đã đối xử với các tiên tri y như thế. 
“Nhưng khốn cho các ngươi là kẻ giàu có, vì các ngươi hiện đã được phần an ủi rồi. Khốn cho các ngươi là kẻ đã được no nê đầy đủ, vì các ngươi sẽ phải đói khát. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đang vui cười, vì các ngươi sẽ ưu sầu khóc lóc. Khốn cho các ngươi khi mọi người đều ca tụng các ngươi, vì chính cha ông họ cũng từng đối xử như vậy với các tiên tri giả”.
     
     Suy Niệm:
Mở đầu bài giảng trên núi, Ðức Giêsu tuyên bố những điều kỳ lạ. Những điều người đời cho là mối hại thì Ngài lại bảo là mối phúc. Nghèo khó, ưu phiền, bị bách hại... Những điều người đời trốn tránh thì Ðức Giêsu lại ca tụng. Ðức Giêsu loan báo một số điều mà người đời khó chấp nhận.
Phải chăng Chúa chủ trương phản tiến bộ? Phải chăng giáo thuyết của Chúa đề cao thụ động, an phận? Chúng ta hãy xin Thánh Thần giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa của sứ điệp.

PHỤNG VỤ

TIN TỨC
LỄ THÀNH LẬP GIÁO PHẬN HÀ TĨNH
VÀ KHỞI ĐẦU SỨ VỤ GIÁM MỤC CỦA
ĐỨC CHA PHAOLÔ NGUYỄN THÁI HỢP
Vào lúc 9g00 sáng thứ Hai, ngày 11/02/2109, tại Nhà thờ Văn Hạnh, đã diễn ra thánh lễ thành lập Giáo phận Hà Tĩnh và ngày khởi đầu sứ vụ Giám mục của Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp.
Hiện diện trong thánh lễ có Đức TGM Marek Zalewski - Đại diện Tòa Thánh; ĐHY Phêrô Nguyễn Văn Nhơn; 31 Giám mục; hơn 400 linh mục giáo phận Hà Tĩnh và các giáo phận khác; hàng ngàn tu sĩ nam nữ và hơn 40 ngàn giáo dân từ khắp nơi quy tụ về.
Sau lời khai lễ, Đức TGM Zalewski, Đại diện Tòa Thánh trao quyết định thành lập Giáo phận Hà Tĩnh và trao Tông sắc Bổ nhiệm Giám mục cho Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp. Sau đó, Đức TGM Zalewski dẫn Đức cha Phaolô lên Ngai Tòa và các đại diện dân Chúa trong Giáo phận tiến đến cúi chào Đức cha Phaolô tỏ lòng tôn kính và vâng phục. Từ giây phút lịch sử này, tân Giáo phận Hà Tĩnh chào đời.
Cuối lễ, Đức TGM Zalewski gửi lời chúc mừng đến Đức cha Phaolô và Gp Hà Tĩnh. Tiếp đến, Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh đại diện HĐGMVN cũng gửi lời chúc mừng. Đáp lời, Cha quản hạt Văn Hạnh dâng lời tạ ơn Chúa, cám ơn ĐTC, quý Đức Cha và mọi người…
Sau cùng, Đức cha Phaolô đã dâng lời tạ ơn Chúa, cảm tạ ĐTC, tri ân Bộ Loan Báo Tin Mừng, quý Đức Cha, quý cha cũng như mọi người, đã đến hiệp thông và cầu nguyện cho Ngài và cho Giáo phận mới.

LỄ NHẬN CHỨC GIÁM MỤC CHÍNH TÒA GP VINH
CỦA ĐỨC CHA ANPHONG NGUYỄN HỮU LONG
Vào lúc 9g00 sáng thứ Ba, ngày 12/02/2109, tại Nhà thờ Chính Tòa Xã Đoài, đã diễn ra thánh lễ nhận chức Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Vinh của Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long.
Hiện diện trong thánh lễ có Đức TGM Marek Zalewski - Đại diện Tòa Thánh; ĐHY Phêrô Nguyễn Văn Nhơn; 31 Giám mục; gần 400 linh mục thuộc giáo phận Vinh và các giáo phận khác; hàng ngàn tu sĩ nam nữ và hơn 40 ngàn giáo dân tham dự.
Khởi đầu thánh lễ, Đức TGM Marek Zalewski trao Tông sắc và Đức Cha Anphong và Ngài trao cho cha Chưởng ấn TGM công bố cho cộng đoàn biết.
Sau đó, trước vị Đại diện Tòa Thánh, hai Giám mục làm chứng và cộng đoàn, Đức Cha Anphong đã phủ phục tuyên xưng đức tin và tuyên thệ sự trung thành của mình với Giáo Hội và hứa chu toàn trách nhiệm đối với đàn chiên Chúa tại giáo phận Vinh.
Sau khi ký Biên bản nhậm chức, Đức TGM Zalewski đã trao gậy mục tử và dẫn Đức cha Anphong về ngai tòa của Ngài đặt tại nhà thờ Chính Tòa. Nghi thức kết thúc, với phần bày tỏ sự tuân phục của các thành phần giáo phận với vị chủ chăn mới của mình.
Sau đó là phần chúc mừng của Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh với Đức Cha Anphong và Gp Vinh. Tiếp lời, Cha Phêrô Nguyễn Văn Vinh thay mặt Linh mục đoàn Gp Vinh bày tỏ tâm tình vui mừng, vâng phục với Vị Chủ chăn mới.
Cuối cùng, vị Giám mục gốc Hà Nội đã lần lượt nói lên lời tri ân Tòa Thánh, các giáo phận Đà Nẵng, Huế, Hưng Hóa, Vinh và tất cả mọi người…

LINH MỤC ĐOÀN GIÁO PHẬN
HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH ĐỨC MẸ TÀPAO
Vào lúc 7 giờ sáng thứ Tư ngày 13/02/2019, tại Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao, Đức Cha Tôma đã chủ tế thánh lễ ngày hành hương dành cho Linh mục Đoàn giáo phận Phan Thiết, nhân kỷ niệm 60 năm làm phép và khánh thành tượng đài Đức Mẹ Tàpao.
Cùng đồng tế có cha Tổng đại diện, gần 90 linh mục trong ngoài giáo phận và hàng chục ngàn giáo dân từ khắp muôn phương quy tụ về bên Mẹ. 
Cuối lễ, Đức cha làm phép nước và ảnh tượng cho khách hành hương. Cộng đoàn đọc kinh Đức Mẹ Tàpao. Đức Cha ban phép lành với ơn toàn xá.

THÁNH LỄ AN TÁNG THÂN MẪU
CHA F.X ĐẶNG HÙNG TÂN – QUẢN XỨ MA LÂM
Vào lúc 8g30, sáng thứ Sáu ngày 15/02/2019, tại Nhà thờ Tân Tạo - hạt Hàm Tân, cha Tổng đại diện Giuse Hồ Sĩ Hữu đã chủ tế thánh lễ an táng Bà Cố Anna Đinh Thị An - thân mẫu cha F.X Đặng Hùng Tân - quản xứ Ma Lâm. 
Cùng đồng tế có gần 100 linh mục trong và ngoài giáo phận, cùng với sự tham dự đông đảo của giáo dân các giáo xứ Tân Tạo, Đức Tân, Ma Lâm Võ Đắt…
Trước khi kết thúc thánh lễ an táng, Cha F.X Phạm Quyền đã thay mặt linh mục Đoàn giáo phận, gửi lời phân ưu đến tang quyến của cha F.X Đặng Hùng Tân. 
Đáp từ, cha F.X dâng lời cám ơn quý cha, quý tu sĩ và quý khách đã đến hiệp dâng thánh lễ.

THÔNG BÁO
1. Vào lúc 7 giờ sáng thứ Bảy, ngày 23/02/2019, sẽ có rửa tội cho trẻ sơ sinh. Xin nộp sổ gia đình, kèm giấy giới thiệu rửa tội của giáo họ trước tại văn phòng giáo xứ và đi đúng giờ.
2. Mời Ban Thường Vụ, các Ủy viên, Ban điều hành các giáo họ và các đoàn thể, tham dự phiên họp vào lúc 8g30 sáng Chúa Nhật, ngày 24/02/2019.

Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2019

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 493

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN
Ngày 10-02-2019
TIN MỪNGLc 5;1-11
Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần Ðức Giêsu để nghe lời Thiên Chúa, lúc đó Người đứng ở bờ hồ Giênêsarét. Người trông thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ; những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và họ đang giặt lưới. Người xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và Người xin ông đưa ra khỏi bờ một chút. Rồi Người ngồi trên thuyền, giảng dạy dân chúng.
Vừa giảng xong, Người bảo ông Simon rằng: “Hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu, và thả lưới bắt cá”. Ông Simon thưa Người rằng: “Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết; nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới”. Các ông đã thả lưới và bắt được rất nhiều cá; lưới các ông hầu như bị rách. Bấy giờ các ông làm hiệu cho các bạn đồng nghiệp ở thuyền bên cạnh đến giúp đỡ các ông. Những người này tới, họ đổ cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi những thuyền chở nặng gần chìm.
Thấy thế, ông Simon sụp lạy dưới chân Chúa Giêsu và thưa Người rằng: “Lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con, vì con là người tội lỗi”. Ông kinh ngạc và tất cả mọi người ở đó cũng kinh ngạc trước mẻ cá mà các ông vừa mới bắt được; cả ông Giacôbê và Gioan, con ông Giêbêđê, bạn đồng nghiệp với ông Simon cũng thế. Nhưng Chúa Giêsu phán bảo ông Simon rằng: “Ðừng sợ hãi: từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta”. Bấy giờ các ông đưa thuyền vào bờ, và đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người.
     
     Suy Niệm:
“Lạy Chúa, xin hãy tránh xa con vì con là kẻ tội lỗi”. Lời Phêrô đã thốt lên khi thấy phép lạ Ðức Giêsu thực hiện quá nhiệm mầu. Phêrô và mọi người vừa sung sướng vừa kinh ngạc trước sự kiện lớn lao ấy. Ông thấy con người mình thật thấp hèn và giới hạn, không thể xứng với tình thương của vị Thiên Chúa quyền phép.
Nhưng Ðức Giêsu đã hiền từ: “Ðừng sợ, từ nay con sẽ trở thành kẻ đánh cá người”. Thiên Chúa không chê bỏ sự thấp hèn của con người. Ngài luôn tin dùng, kêu mời con người cộng tác với Ngài.

PHỤNG VỤ

TIN TỨC
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA MỪNG XUÂN MỚI
Đêm 30 Tết - lễ giao thừa, cha Chánh xứ và cha phụ tá Gioan B đã hiệp dâng thánh lễ, tiễn đưa giữa thời khắc năm cũ và năm mới. Sau thánh lễ, cộng đoàn đã lên hái lộc Lời Chúa, làm kim chỉ nam sống cho Năm Mới này của mình.
Tiếp đến, trong ba ngày: Mồng Một Tết, Mồng Hai Tết và Mồng Ba Tết, cha Chánh xứ đã dâng thánh lễ cầu bình an cho Năm Mới, cầu nguyện cho ông bà tổ tiên, chúc tuổi các cụ cao niên trong giáo xứ và thánh hóa công ăn việc làm trong Năm Mới.
Ngoài ra, tại nhà thờ Tiến Thành, cha phụ tá Gioan B đã đến dâng thánh lễ cho cộng đoàn trong ba ngày: Mồng Một Tết, Mồng Hai Tết và Mồng Ba Tết.

CUBA KHAI TRƯƠNG NHÀ THỜ ĐẦU TIÊN
ĐƯỢC XÂY DỰNG SAU THỜI CÁCH MẠNG
Nhà thờ Công giáo đầu tiên được xây dựng sau cuộc cách mạng Fidel năm 1959, đã được mở cửa để cử hành phụng vụ. Đây là nhà thờ Công giáo thứ ba được Cuba ủy quyền.
Được biết nhà thờ Sandino được xây dựng nhờ sự đóng góp của các công dân Hoa Kỳ. Số tiền dâng cúng lên tới khoảng 90.000 USD. Nơi thờ phượng, được xây dựng ở vùng nông thôn. Kiến trúc của nhà thờ là một tòa nhà thấp, hiện đại nhưng bình dân, có thể chứa tới 200 tín hữu.

NỮ TU CAO TUỔI NHẤT THẾ GIỚI
MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 115
Nữ tu cao tuổi nhất thế giới, André Randon sẽ mừng sinh nhật lần thứ 115 vào ngày 11/02/2019 tới đây.
Nữ tu André Randon, tục danh là Lucille Randon, sinh ngày 11/02/1904 tại Alès, tỉnh Gard miền nam Pháp. Năm lên 12 tuổi, chị bắt đầu làm nướn trong các gia đình, sau làm nghề dạy kèm tại tư gia. Sau thế chiến thứ hai, chị phục vụ các em cô nhi tại Nhà thương Vichy ở Paris. Năm 1944, chị gia nhập dòng Nữ tử bác ái thánh Vinh Sơn Phaolô tại Paris.
Từ năm 2009 đến nay, chị sống trong một nhà dưỡng lão tại thành phố Toulon. Chị bị mù và phải ngồi trên xe lăn, nhưng rất tỉnh táo. Cho đến nay, nữ tu André Randon đã trải qua 10 triều đại Giáo Hoàng, 3 nền cộng hòa của Pháp.
Chị André Randon cũng được coi là phụ nữ cao niên nhất nước Pháp là là người cao tuổi đứng thứ 7 trên thế giới.

BA NHÂN VIÊN MẬT VỤ CỘNG SẢN BỊ XÉT XỬ
VỀ TỘI NGỤY TẠO CHỨNG CỨ ĐỂ BẮT GIỮ CHÂN PHƯỚC JERZY POPIELUSZKO
Các công tố viên Ba Lan đã buộc tội ba cựu nhân viên mật vụ cộng sản về ngụy tạo bằng chứng giả, nhằm truy tố Chân Phước Jerzy Popieluszko về tội danh “phản cách mạng”, “âm mưu lật đổ chính quyền xã hội chủ nghĩa” trước khi bắt cóc và sát hại ngài. Các nhân viên mật vụ này sẽ phải đối mặt với những án tù nhẹ nhất là 3 năm nếu bị kết án tạo ra bằng chứng giả theo luật hình sự và những khoản luật về “tội ác của cộng sản chống lại loài người”.
Ông Marcin Golebiewicz, một viên chức trong Ủy ban điều tra tội phạm nói rằng các nhân viên mật vụ này đã xâm nhập trái phép nhà cha Popieluszko và để lại “đạn dược, chất nổ, truyền đơn và các ấn phẩm khác. Hành vi này được cấu thành, tại thời điểm thực hiện, một hành động đàn áp và bách hại đối với một linh mục vì động cơ chính trị và tôn giáo.
Chân phước Popieluszko qua đời năm 37 tuổi. Ngài nổi tiếng trên toàn quốc về các bài giảng bảo vệ nhân quyền. Cơ thể Ngài bị trói và bị bịt miệng đã được vớt lên từ một hồ chứa nước sông Vistula tháng 10 năm 1984, khi Ngài trở về nhà sau khi cử hành một Thánh lễ ở Bydgoszcz.

THÔNG BÁO
1. Sáng Chúa Nhật tuần này, các em thiếu nhi được nghỉ học giáo lý. Tuần sau, các em sẽ học lại như bình thường.
2. Giáo xứ xin chân thành cám ơn:
- Ủng hộ giáo xứ: anh Nguyễn Thanh Nhựt ở Sài Gòn: 5.000.000VNđ.

Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2019

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 492

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN
Ngày 03-02-2019

TIN MỪNGLc 4;21-30
Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu nói trong hội đường rằng: “Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe”. Mọi người đều làm chứng cho Người và thán phục Người về những lời từ miệng Người thốt ra, và họ nói: “Người này không phải là con ông Giuse sao?” Và Người nói với họ: “Hẳn các ngươi sắp nói cho Ta nghe câu ngạn ngữ này: ‘Hỡi thầy thuốc, hãy chữa lấy chính mình!’ Ðiều chúng tôi nghe xảy ra ở Capharnaum, ông hãy làm như vậy tại quê hương ông’”. 
Người nói tiếp: “Quả thật, Ta bảo các ngươi, không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình. Ta bảo thật với các ngươi, đã có nhiều bà goá trong Israel thời Êlia, khi trời bị đóng lại trong ba năm sáu tháng, khi nạn đói lớn xảy ra khắp trong xứ; dầu vậy, Êlia không được sai đến cùng một người nào trong các bà đó, nhưng được sai đến bà goá tại Sarepta thuộc xứ Siđon. 
Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Êlisêô, thế mà không người nào trong họ được lành sạch cả, ngoại trừ Naaman, người Syria”.
Khi nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy căm phẫn, họ chỗi dậy và trục xuất Người ra khỏi thành. Họ dẫn Người lên triền núi, nơi xây cất thành trì của họ, để xô Người xuống vực thẳm. Nhưng Người rẽ qua giữa họ mà đi.
   
 Suy Niệm:
Ðức Giêsu về quê hương mình giảng dạy, mọi người đều thán phục vì những lời Ngài giảng thật uy quyền, nhưng họ không chấp nhận Ngài, chỉ vì Ngài là con ông Giuse nghèo khó, thất học.
Chúa Giêsu đã dùng Kinh Thánh để thức tỉnh họ, nhưng họ không nghe lại còn thô bạo trục xuất và tính ám hại Ngài, nhưng Ngài đã ung dung rẽ lối mà đi giữa họ cách bình thản.

PHỤNG VỤ
- Thứ Ba, ngày 05/02: MỒNG MỘT TẾT KỶ HỢI - CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI.
- Thứ Tư, ngày 06/02: MỒNG HAI TẾT - KÍNH NHỚ ÔNG BÀ TỔ TIÊN.
- Thứ Năm, ngày 07/02: MỒNG BA TẾT - THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM.

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TẾT KỶ HỢI 2019
1. Tại Nhà thờ Chính Tòa:
*30 Tết - Thứ Hai ngày 04/02/2019:
- 21g00: thánh lễ giao thừa. Sau lễ hái lộc Lời Chúa.
*Mồng Một Tết - Cầu Bình An Cho Năm Mới (Thứ Ba ngày 05/02/2019): thánh lễ 6g00 sáng và 6g00 chiều.
*Mồng Hai Tết - Kính Nhớ Tổ Tiên Và Ông Bà Cha Mẹ (Thứ Tư ngày 06/02/2019): thánh lễ 6g00 sáng và 6g00 chiều.
*Mồng Ba Tết - Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm (Thứ Năm ngày 07/02/2019): thánh lễ 6g00 sáng và 6g00 chiều.

2. Tại Nhà thờ Tiến Thành:
*Mồng Một Tết - Thứ Ba ngày 05/02: 6g00 sáng thánh lễ.
*Mồng Hai Tết - Thứ Tư ngày 06/02: 6g00 sáng thánh lễ.
*Mồng Ba Tết - Thứ Năm ngày 07/02: 6g00 sáng thánh lễ.

TIN TỨC
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA CHÚC TẾT
     Trong những ngày áp Tết, quý cha cùng đại diện HĐMV đã đến chúc Tết gia đình Ông Bà Cố Cha Chánh xứ, 2 cha phụ tá, các nữ tu thuộc 2 cộng đoàn HDMTG/NT đang phục vụ tại giáo xứ.
Ngoài ra, quý cha và đại diện giáo xứ cũng đến chúc Tết: Đức Cha, Cha Tổng, Cha cựu quản xứ F.X, quý cha nhà hưu, UBMTTQVN, Sở Nội Vụ, Ban Tôn Giáo, Công An tỉnh Bình Thuận; Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, Phòng Nội Vụ, Công An Tp. Phan Thiết và Phường Lạc Đạo…

            LINH MỤC ĐOÀN GIÁO PHẬN 

TĨNH TÂM VÀ MỪNG TẤT NIÊN TẠI TGM

Sáng thứ Sáu, ngày 01/02/2019, Linh mục đoàn Giáo phận đã tề tựu về Tòa Giám mục để tham dự buổi tĩnh tâm tháng 2, chúc Tết Đức Cha Tôma và họp mặt Tất niên.
Lúc 8g30, quý cha vào Nhà nguyện làm việc đạo đức. Trước khi Đức Cha ban huấn từ, cha Tổng đã thay mặt Linh mục đoàn giáo phận chúc Tết Đức Cha. Tiếp đến, các cha theo từng giáo hạt đã sinh hoạt mục vụ riêng. 
Cuối cùng, lúc 11g00, các linh mục đã tham dự buổi tiệc Tất Niên ấm cúng và đượm tình huynh đệ.

HUYNH TRƯỞNG GIÁO XỨ CHÍNH TÒA
MỪNG LỄ BỔN MẠNG GIOAN BOSCO
Để mừng lễ thánh Bổn mạng Gioan Bosco, vào lúc 7g30 tối thứ Tư, ngày 30/01/2019, 18 huynh trưởng và 15 em thiếu nhi ngành Nghĩa Sĩ, đã tham dự ngày trại tại khuôn viên nhà thờ.
Ngày trại bắt đầu bằng giờ Chầu Thánh Thể do cha phụ tá Gioan B phụ trách. Tiếp đến, vào lúc 17g45, chiều thứ Năm ngày 31/01/2019, cha phụ tá Gioan B đã cử hành lễ thánh Bổn mạng cách long trọng. 
Cũng trong thánh lễ, 15 em thiếu nhi ngành Nghĩa Sĩ chính thức tuyên thệ gia nhập vào danh sách Dự trưởng giáo xứ.
Ngày lễ Bổn mạng khép lại bằng bữa tiệc Tất Niên, với sự tham dự của 2 cha phụ tá, đại diện quý Dì và Ban Thường Vụ HĐMV…


ĐỨC CHA LAURENSÔ CHU VĂN MINH TỪ CHỨC

Ngày 26/01/2019 vừa qua, ĐTC đã nhận đơn từ chức của Đức Cha Lorensô Chu Văn Minh 76 tuổi - GM Phụ tá TGP Hà Nội.
Ngày 10/6/1994, Đức Cha Lorenso được ĐHY Phaolô Phạm Đình Tụng truyền chức linh mục khi đã 51 tuổi. 
Sau khi du học Rôma trở về nước, Ngài làm Giám đốc ĐCV Hà Nội từ năm 2005. Ngày 15/10/2008, Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám Mục Phụ Tá TGP Hà Nội với khẩu hiệu GM: “Phục vụ trong Đức Ái”.
Hiện nay, GHVN có 31 giám mục, bao gồm 24 GM Chính toà, 2 GM Giám quản Tông Toà, 2 GM Phó, 3 GM Phụ tá. 3 giáo phận trống toà: GP Phan Thiết từ 1/3/2017; TGP Sài Gòn từ 6/3/2018 và GP Hải Phòng: từ 17/11/2018.

VUI VỚI NGƯỜI VUI
Anh Phêrô Trần Thanh Hậu, con ông Phêrô Trần Văn Long, ở gh Simon Hòa và chị Anna Nguyễn Lý Hồng Ngọc, ở giáo xứ Vinh Phú đã cử hành bí tích hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa, vào lúc 04g45 ngày 29/01/2019.
Giáo xứ xin chia vui và cầu chúc đôi bạn sống hạnh phúc trong tình yêu của Thiên Chúa.

THÔNG BÁO
1. Các em thiếu nhi trong đội Lân giáo xứ Chính Tòa sẽ đến múa Tết tại các gia đình, bắt đầu chiều mồng 1 Tết và sáng, chiều mồng 2 Tết. Xin cộng đoàn rộng tay lì xì cho các em.
2. Giáo xứ xin chân thành cám ơn:
- Ủng hộ giáo xứ: 1 ân nhân gh Anrê Trông: 1.000.000VNđ; Cửa hàng Vật Liệu Xây Dựng Phương Thảo: 10.000.000VNđ + cây mai nhà thờ: 5.000.000VNđ; 1 ân nhân gh Anrê Trông: 100USD; anh chị Thu Mai, gh Anrê Trông: 500USD; Salon Phú Sơn, gh Anrê Kim Thông: 3.000.000VNđ.
- Ủng hộ người nghèo: bà Yên, gh Simon Hòa: 500.000VNđ; 1 ân nhân gh Simon Hòa: 1.000.000VNđ, Salon Phú Sơn, gh Anrê Kim Thông: 1 tấn gạo; cửa hàng gạo Bình An, gh Matthêu Phượng: 1.000.000VNđ.
- Ủng hộ đài Đức Mẹ: 1 ân nhân: 500.000VNđ.