Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2012

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 174


CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA THẤT
30-12-2012
                    
LỜI CHÚA: Lc 2, 41-52
Hằng năm cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Giêrusalem để mừng lễ Vượt Qua. Lúc bấy giờ Chúa Giêsu lên mười hai tuổi, cha mẹ Người đã lên Giêrusalem, theo tục lệ mừng ngày lễ Vượt Qua. Và khi những ngày lễ đã hoàn tất, hai ông bà ra về, trẻ Giêsu đã ở lại Giêrusalem mà cha mẹ Người không hay biết. Tưởng rằng Người ở trong nhóm các khách đồng hành, hai ông bà đi được một ngày đàng, mới tìm kiếm Người trong nhóm bà con và những kẻ quen biết.
Nhưng không gặp thấy Người, nên hai ông bà trở lại Giêrusalem để tìm Người. Sau ba ngày, hai ông bà gặp thấy Người trong đền thờ đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ, nghe và hỏi các ông. Tất cả những ai nghe Người nói đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết và những câu Người đáp lại.
Nhìn thấy Người, hai ông bà đã ngạc nhiên, và mẹ Người bảo Người rằng : “Con ơi, sao Con làm cho chúng ta như thế ? Kìa cha Con và mẹ đây đã đau khổ tìm Con”. Người thưa với hai ông bà rằng : “Mà tại sao cha mẹ tìm Con ? Cha mẹ không biết rằng Con phải lo công việc của Cha Con ư ?” Nhưng hai ông bà không hiểu lời Người nói.
Bấy giờ Người theo hai ông bà trở về Nadarét, và Người vâng phục hai ông bà. Maria mẹ Người ghi nhớ những việc đó trong lòng. Còn Chúa Giêsu thì tiến tới trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân sủng, trước mặt Thiên Chúa và người ta.
Suy Niệm:
Với lòng thành tín của người cha nuôi, Thánh Giuse đã chẳng quản ngại trời đông giá rét, đêm tối đường xa. Người vội vã đem Hài Nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập.
Hình ảnh người cha hiền, người chồng trung tín luôn yêu thương bảo vệ gia đình của Thánh Giuse phản ánh tính tuyệt vời của Thiên Chúa, của Ðức Giêsu đối với Giáo Hội, đối với nhân loại.
 Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, qua bài Tin Mừng hôm nay, mẫu gương của Thánh Giuse dạy cho chúng con: Tất cả vì hạnh phúc gia đình, và tuân hành ý Chúa. Xin cho các bậc gia trưởng, các vị hiền mẫu và những người con luôn chu toàn vai trò của mình. Gia đình hạnh phúc, Thiên Chúa được vinh danh, xã hội luôn an bình. Amen.
PHỤNG VỤ
-         Thứ ba, ngày 01/01: Cuối tuần Bát Nhật Giáng Sinh. THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA. Bổn mạng giáo phận Phan Thiết. Lễ trọng. Ngày thế giới hòa bình.
-         Thứ tư, ngày 02/01: Thánh Basiliô Cả và thánh Grêgôriô Nazianzênô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.








HỌC HỎI GIÁO LÝ (tiếp theo)
23 – Hỏi: Đức tin và khoa học có đối nghịch với nhau không?
Thưa: Đức tin và khoa học không hề đối nghịch nhau bởi vì chân lý chỉ có một.
24 – Hỏi: Đức tin của tôi có liên quan gì tới Hội Thánh?
Thưa: Không ai có thể tin một mình và sống một mình. Chúng ta đón nhận và sống đức tin của Hội Thánh, cùng với cộng đoàn những người tin.
TIN TỨC
THỐNG KÊ MỤC VỤ GIÁO XỨ NĂM 2012
Số gia đình Công giáo: 1.245.
Số giáo dân: 4.119;       Nam: 2.005 Nữ: 2.114
Rửa tội: 121; Thêm sức: 33; Hôn phối: 50; Xức dầu: 37; Số tử: 30
Gh Ximon Hòa: số gia đình: 325; số giáo dân: 1.149
Gh Anrê Trông: số gia đình: 286; số giáo dân: 1.077
Gh Matthêu Phượng: số gia đình: 127; số giáo dân: 397
Gh Giuse Thị: số gia đình: 195; số giáo dân: 508
Gh Anrê Kim Thông: số gia đình: 276; số giáo dân: 876
Gh Matthêu Gẫm ( Tiến Thành): số gia đình: 36; số giáo dân: 112
SỨ ĐIỆP CỦA ĐTC BÊNÊĐICTÔ XVI NHÂN NGÀY HÒA BÌNH THẾ GIỚI LẦN THỨ 46: 01-01-2013
Như thường lệ, vào đầu năm mới, Đức Thánh Cha gởi đến toàn thể Giáo hội sứ điệp nhân ngày hòa bình thế giới. Chủ đề sứ điệp năm nay được rút ra từ Phúc âm theo thánh Matthêu, trong phần Tám Mối Phúc Thật: “Phúc thay ai xây dựng hòa bình”. Trong bối cảnh bạo lực, căng thẳng và xung đột đang ngày càng gia tăng tại các vùng và các quốc gia trên thế giới, hơn nữa tình hình khủng hoảng kinh tế do hiện tượng toàn cầu hóa đang xảy ra ở nhiều nơi, kéo theo sự suy giảm về tinh thần và đạo đức. Do đó, ĐTC mời gọi mọi người phải trở nên sứ giả kiến tạo và xây dựng hòa bình bằng việc quan tâm chú trọng phát triển mọi lĩnh vực trong đời sống của con người, nhất là tôn trọng công lý, các quyền căn bản của con người và lưu ý đến việc giáo dục lương tâm.
LỄ GIÁNG SINH TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA
Tối 24-12-2012, Đức Giám Mục giáo phận đã cử hành lễ tại lễ đài bên hông nhà thờ. Cùng đồng tế có Cha Chánh xứ và hai cha phụ tá. Trước lễ, cộng đoàn đã cùng nhau cử hành giờ canh thức theo chủ đề về lịch sử cứu độ. Với mặt sân rộng rãi và khang trang, rất đông giáo dân đã đến tham dự thánh lễ. Trong bài giảng, ĐGM đã nhấn mạnh đến Tin Mừng trọng đại làm nên ý nghĩa của ngày lễ Giáng Sinh, đó là chính là Hài Nhi Giêsu, với 3 ý: Một Hài Nhi đã sinh ra; một Hài Nhi đã sinh ra giữa chúng ta; một Hài Nhi đã sinh ra cho chúng ta. Qua đó, ngài mời gọi cộng đoàn hãy trở nên sứ giả của Tin Vui vĩ đại bằng những hành động yêu thương cụ thể đối với những người khác, nhất là những kẻ đói nghèo, bệnh tật, đau khổ, thiếu thốn.
Sáng 25-12, cha phụ tá 1 dâng lễ tại nhà thờ Chính Tòa, cha xứ dâng lễ tại Tiến Thành, chiều cha phụ tá 2 dâng lễ tại nhà thờ Chính Tòa. Bởi vì đang trang trải cho kính phí của Nhà Mục Vụ còn nợ nên trong tinh thần tiết kiệm, năm nay giáo xứ cũng không tổ chức vui ca GS tối ngày 25-12.
VUI VỚI NGƯỜI VUI
Trong tuần Bát Nhật sau lễ Giáng Sinh, anh Augustinô Tống Trung Hiếu, 30t (tân tòng) và chị Maria Trần Ngọc Hằng, 27t, con bà Maria Võ Thị Bạch Nhật, gh Anrê Kim Thông, đã cử hành bí tích hôn phối ngày 29-12-2012 tại nhà thờ Chính Tòa. Giáo xứ chung vui và cầu chúc anh chị hạnh phúc trong tình yêu chung thuỷ trọn đời.
THÔNG BÁO
1.   Thứ ba ngày 01-01-2013, lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Bổn mạng Giáo phận, thánh lễ sẽ do ĐGM giáo phận chủ tế cùng tất cả các cha trong giáo phận lúc 9g00, tại nhà thờ Chính Tòa. Mời bà con giáo dân tham dự.
2.   Mời các bà mẹ họp vào tối thứ tư, ngày 02-01-2013 lúc 7 giờ 30 và tham dự lễ đoàn sáng thứ bảy ngày 05-01-2013.
3.   Sáng thứ sáu ngày 04-01-2013 sẽ đưa MTC cho người già người bệnh.
4.   Vào Chúa Nhật Lễ Hiển Linh 06-01-2013, Đại Hội Loan Báo Tin Mừng giáo phận sẽ được tổ chức tại nhà thờ Chính Tòa. Do đó, các lớp giáo lý được nghỉ.
5.   Giáo xứ cám ơn các ân nhân ủng hộ: chị Nguyễn Thị Hiền, gh Anrê Kim Thông: 1.000.000$, 1 ân nhân gh Ximon Hòa: 500.000$, anh Trần Trung Nghĩa: 2.000.000$, ghe Mỹ Quang: 1.500.000$, 1 ân nhân: 1.000.000$, dịch vụ mai táng Phước Trung: 5.000.000$, anh Lê Thành ở Nhật: 2.000.000$, em anh Tâm, gh Ximon Hòa: 100 đôla Mỹ, ô. Đảo gh Máthêu Phượng: 200 đôla Úc, ac Hải + Trình gh Ximon Hòa: 500.000$.

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2012

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 173


CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG – C
23-12-2012
    LỜI CHÚA: Lc 1, 39-45
Ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi tiến lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Isave. Và khi bà Isave nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Isave được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng : “Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc! Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi ? Vì này, tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện”.
 Suy Niệm:
“Nhân, Lễ, nghĩa, Trí, Tín”
‘Tín’ là một trong năm đức tính căn bản của người quân tử theo đạo làm người. Người ta không thể sống với nhau nếu ta không tin nhau. Người ta không thể đi sâu vào trong tương quan liên vị nếu còn ngờ vực nhau.
Ðối với Thiên Chúa, niềm tin càng đòi phải tuyệt đối vì Thiên Chúa là Ðấng trung tín. Tin vào Thiên Chúa là dấu chỉ một tâm hồn khiêm hạ và cậy trông hoàn toàn nơi Thiên Chúa. Nghi nan là một xúc phạm vô cùng đến tình Cha yêu thương. Kết quả của niềm tin hay không tin : Maria được chúc phúc vì đã tin vào Lời Chúa, còn Dacaria phải bất hạnh vì đã không tin.
Nghiệm lại cuộc đời mình: ta thấy thế nào khi chúng ta tin hay không tin nơi Thiên Chúa ?
 Cầu Nguyện:
Lạy Cha xin ban thêm đức tin cho chúng con. Từ khi chúng con lãnh bí tích rửa tội. Chúng con đã tuyên xưng tin vào Thiên Chúa là Cha chúng con. Mỗi khi chúng con ghi dấu thánh giá là một cách chúng con biểu lộ niềm tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi. Thế nhưng niềm tin của chúng con còn yếu kém lắm. Chúng con mới chỉ tin vào Cha trên môi miệng. Chúng con chỉ mới tin vào Cha khi cuộc đời êm trôi. Chúng con mới chỉ tin vào Cha khi thấy có lợi cho chúng con.
Lạy Cha, niềm tin của chúng con còn tính toán, vị kỷ. Xin cho chúng con biết tuyệt đối tin vào Thiên Chúa dù cuộc đời chúng con đến với chúng con dưới bất cứ hình thức nào. Amen.
PHỤNG VỤ
CHƯƠNG TRÌNH LỄ CHÚA GIÁNG SINH 2012
1. Tại Nhà Thờ Chính Tòa:
v    Thứ hai ngày 24/12/2012:
          20g00: Chuông hiệu I - 20g15: Chuông hiệu II – Canh thức  
          21g00: Kiệu Chúa Hài Đồng – Thánh lễ do ĐGM chủ tế
v    Thứ ba ngày 25/12/2012:
          5g30: Chuông hiệu I  - 6g00  : Chuông hiệu II – Thánh lễ
17g30: Chuông hiệu I - 18g00: Chuông hiệu II – Thánh lễ
2. Tại Nhà Nguyện gh Mt Gẫm (xã Tiến Thành):
v    Thứ hai ngày 24/12/2012: 19g00: Canh Thức - Thánh lễ
v    Thứ ba ngày 25/12/2012: 6g00: Thánh lễ


HỌC HỎI GIÁO LÝ (tiếp theo)
20 – Hỏi: Chúng ta đáp trả lời Thiên Chúa như thế nào khi Ngài nói với chúng ta?
Thưa: Khi ta bày tỏ lòng tin vào Thiên Chúa là ta đáp trả lời Ngài.
21- Hỏi: Đức tin là gì?
Thưa: Đức Tin là sự nhận biết và tin tưởng vào Thiên Chúa. Đức tin có bảy đặc tính sau đây :
- Đức Tin là hồng ân TC ban khi chúng ta thành khẩn cầu xin Ngài.
- Đức Tin là sức mạnh siêu nhiên cần thiết cho ơn cứu độ.
- Đức Tin là sự đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa với ước muốn tự do và hiểu biết tường tận của con người.
- Đức Tin là tuyệt đối chắc chắn vì Chúa Giêsu bảo đảm cho điều đó.
- Đức Tin không trọn vẹn nếu không được thể hiện bằng tình yêu.
- Đức Tin được tăng trưởng khi chúng ta chăm chú lắng nghe và thực hành Lời Chúa trong cầu nguyện.
- Đức Tin cho chúng ta nếm trước niềm vui Nước Trời ngay từ hôm nay.
22- Hỏi: Vậy chúng ta thể hiện lòng tin như thế nào?
Thưa: Khi tin, chúng ta khao khát được kết hợp thân mật với Thiên Chúa và sẵn sàng tin vào Ngài qua những gì muốn tỏ cho chúng ta biết.

TIN TỨC
ĐỀM THÁNH CA MỪNG CHÚA GIÁNG SINH 2012
TẠI GIÁO HẠT PHAN THIẾT
Tối ngày 16-12-2012, tại gx Thanh Hải, trong bối cảnh Năm Đức Tin và theo hướng mục vụ của Giáo phận, giáo hạt Phan Thiết đã tổ chức Đêm Thánh Ca Mừng Chúa Giáng Sinh, với sự tham gia của các giáo xứ trong giáo hạt. Cha Chánh xứ Chính Tòa, Kiêm Hạt Trưởng Phan Thiết, đã đến chúc mừng và khai mạc Đêm Thánh Ca. Tham dự Đêm Thánh Ca này, gx Chính Tòa đóng góp hai tiết mục: đơn ca và múa dân tộc.

CHA CHÁNH XỨ MỪNG HỒNG ÂN 40 NĂM LINH MỤC
Sáng ngày 17-12-2012, Cha Chánh xứ đã chủ tế thánh lễ mừng kỷ niệm 40 hồng ân thụ phong linh mục. Cùng đồng tế có hai cha phụ tá và sự hiện diện của Quý Nữ tu cộng đoàn Kitô Vua, Hội đồng mục vụ giáo xứ, các đoàn thể. Trước thánh lễ, Ô. Phó chủ tịch HĐMVGX đã đọc lời chúc mừng Cha Chánh xứ và dâng lên Cha vòng hoa tươi nói lên tấm lòng của đoàn con đối với Cha xứ. Đáp từ, Cha Chánh xứ cám ơn tất cả mọi người và mời gọi cộng đoàn cùng hiệp thông tạ ơn Chúa với ngài vì Hồng ân 40 năm LM Chúa ban. Đồng thời ngài cũng xin cộng đoàn cầu nguyện để trong những năm tháng kế tiếp, được luôn trung tín với ơn gọi và nhiệt thành với sứ mạng phục vụ dân Chúa tại gx Chính Tòa. Trong bài giảng, dựa vào Tin Mừng Mt về bản gia phả của Chúa Giêsu, Cha Chánh xứ đã khéo léo nối kết và mời gọi cộng đoàn nhìn lại gia phả đời linh mục của ngài qua những hình ảnh từ lúc được Đức Hồng Y FX Nguyễn Văn Thuận phong chức Linh Mục tại Giáo Hoàng Học Viện Piô X ngày 17-12-1972 cho đến hôm nay. Cha Chánh xứ đã phục vụ:  2 năm phụ tá Thanh Xuân (1973-1975), 15 năm chánh xứ Vinh Tân (1975-1990), 18 năm chánh xứ Võ Đắt kiêm hạt trưởng Đức Tánh (1990-2008), 4 năm chánh xứ Chính Tòa kiêm hạt trưởng Phan Thiết (2008-2012).

GIÁO XỨ CHÍNH TÒA MỪNG LỄ KỶ NIỆM 40 NĂM LINH MỤC CỦA CHA CHÍNH XỨ
  
 Ai đã từng đi qua những ngã đường đến gx Chính Tòa giáo phận Phan Thiết vào lúc sáng sớm, chắc không thể quên những cơn gió trong lành mang theo hương vị đặc trưng của biển. Và hôm nay, hương vị mặn mà ấy càng thắm đượm tâm hồn những giáo dân đang hân hoan tiến về giáo đường để tham dự thánh lễ sáng thứ hai 17/12/2012, thánh lễ mừng kỷ niệm 40 năm linh mục của Cha chính xứ FX. Phạm Quyền, hạt trưởng hạt Phan Thiết.
    Trước khi Cha sở và hai Cha phụ tá cử hành thánh lễ, cộng đoàn cùng ôn lại chặng đường 40 năm linh mục của Cha FX qua bài viết và giọng đọc đầy ắp ân tình của vị đại diện HĐMV:
   “Trọng kính Cha FX chính xứ giáo xứ Chính Tòa!
   Kính thưa quý cha phụ tá, quý dì! Thưa cộng đoàn!
 Nhạc sĩ Đỗ Nhuận đã mô tả hình ảnh người ra đi trong ca khúc Đoàn Lữ Nhạc rằng: “Ra đi khắp nơi xa vời, gió bốn phương kìa gió bốn phương ào ào cuốn lá rơi. Người đi khúc nhạc chơi vơi, gió khắp nơi kìa gió khắp trời, vang vang khúc nhạc xây đời…”.
 Thật vậy, đường trần gian thênh thang rộng mở, nhưng nào biết nhục, vinh phía trước. Đã xuống đường phải chấp nhận cuồng phong. Đó là con đường của trần thế. Còn đường của Đức Ki- Tô chính là đường thập giá, như Ngài đã nói: “Ai muốn theo Ta thì hãy bỏ mình vác thập giá hàng ngày mà theo Ta…”. Và cha FX cha sở Chính Tòa đã vác khổ giá theo chân Đức Giêsu suốt 40 năm đăng đẳng.
    Hôm nay, giáo xứ Chính Tòa mừng lễ kỷ niệm 40 năm linh mục của cha chính xứ, chúng con muốn tìm lại những dấu chân của Cha đã đi trong suốt hành trình qua:
    Ngày xưa của 40 năm về trước, năm 1972, cha FX là một vị mục tử tuổi trẻ, tài cao, xuất thân từ Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt đã đặt dấu chân đầu tiên trên vùng cát trắng miền duyên hải của gx có tên gọi rất ý nghĩa với tuổi đời của cha là Thanh Xuân, nghĩa là xuân xanh. Đó cũng là dấu hiệu lạc quan cho hành trình ra đi của Cha. Với 2 năm của một thời trai trẻ, Cha đã gây dựng, củng cố đoàn thể gx Thanh Xuân vững mạnh trong đức tin, phong phú trong sinh hoạt.
    Thế rồi một ngày kia, vâng lời Bề Trên, Cha bịn rịn chia tay gx để đến một miền đất hứa có tên gọi khá đặc biệt với hành trình kế tiếp của Cha là Vinh Tân, nghĩa là vinh quang mới. Ở đó, suốt 15 năm Cha đã cùng chia ngọt, sẻ bùi với đàn chiên trong hoàn cảnh đói nghèo của thời kỳ bao cấp. Cha cũng lên nương rẫy, cũng cày sâu cuốc bẩm, chân lấm tay bùn để cảm thông, để động viên an ủi con chiên: Hãy tin tưởng và phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Với sự thông minh, tài trí, trong khó nghèo, Cha vẫn chắt chiu, vận động xây dựng cơ sở vật chất cho gx ngày càng khang trang, đầy đủ. Niềm tin của giáo dân ngày càng vững mạnh. Sau 15 năm ấy, vị Mục Tử nhân lành lại cất bước ra đi trong sự yêu thương, nuối tiếc của đàn chiên.
    Từ miền duyên hải, Cha bước một bước dài lên miền sơn cước, nơi núi rừng xa xôi. Suốt 18 năm dài, Cha như vị võ tướng đội trời, đạp đất, một tay gây dựng cơ đồ, tung những tuyệt chiêu đã được tích lũy, tôi luyện trong suốt 17 năm làm linh mục phụ tá và chính xứ, và Cha đã thành công. Nơi ấy là gx có tên gọi cũng gắn liền với công lao to lớn của Cha là Võ Đắc gần nghĩa ra chiêu là thắng. Cho đến bây giờ chưa gx nào trong giáo phận có ngôi Thánh Đường lớn bằng gx Võ Đắc. Cũng tại nơi này, Cha làm hạt trưởng hạt Đức Tánh.
    Từ miền ngược, Cha bước xuống miền xuôi, nơi có nhà thờ mẹ: gx chính Tòa. Ở đây Cha là chính xứ và là hạt trưởng hạt Phan Thiết. Giáo xứ Chính Tòa còn có tên gọi là gx Lạc đạo, một danh từ riêng có hai nghĩa trái ngược nhau: Lạc đạo  nghĩa là đường vui hay vui đường sống đạo. Lạc Đạo còn có nghĩa: lạc đường đạo đức. Nhiệm vụ của Cha rất nặng nề: Vừa phải làm sao cho những con chiên vui đường sống đạo càng vui say hơn. Muốn được như thế, cha phải xây dựng cơ sở vật chất khang trang và đầy đủ hơn. Mặt khác, vừa phải tìm cách dẫn dắt những tâm hồn lạc lối trờ về với Chúa, giúp họ từ bỏ mê tín dị đoan, cờ bạc rượu chè…. Thời gian cha về với gx Chính Tòa chưa nhiều nhưng hình như khoảng thời gian ấy đã vắt kiệt sức vị Cha già kính yêu. Nghĩ lại chúng con thật có lỗi.
    Trọng kính Cha chính xứ! Kính thưa quý Cha phụ tá, quý dì! Thưa cộng đoàn! Bốn mươi năm một chặng đường, có những quãng đường ngắn, dài trên cánh đồng truyền giáo. Cho dù ngắn hoặc dài, Cha đã phục vụ hết mình, hết tình, hết cả trái tim yêu thương của vị mục tử nhân lành. 40 năm linh mục là một bản hùng ca ra đi vì Đức Ki- Tô của Cha FX cha sở Chính Tòa Phan Thiết, thật đáng kính trọng.
    Trong thánh lễ hôm nay, chúng con nguyện xin Thiên Chúa quan phòng, gìn giữ, chúc phúc cho cha sở chúng con luôn mạnh khỏe xác hồn lúc tuổi già. Xin Mẹ Maria cầu bầu cùng Chúa cho Cha luôn được thanh thản tâm hồn và được mọi điều thuận lợi để Cha sớm thực hiện được nguyện ước còn ấp ủ. Xin cộng đoàn gx Chính Tòa biết vâng lời và cộng tác với Cha trong mọi công việc của xứ.
 Cuối cùng chúng con xin dâng lên Cha kính yêu vòng hoa tươi thắm là niềm tin tưởng quãng đường còn lại của Cha luôn nở hoa rực rỡ tô đẹp cho giáo phận và cho cuộc đời. Chúng con trân trọng kính chào Cha!”
 Sau bài đọc, một huynh trưởng đại diện gx lên dâng Cha những bông hoa tươi thắm. Vòng hoa trắng, đỏ, xanh càng rực rỡ trên nền áo màu vàng khi Cha mang nó. Cha có lời cảm ơn tất cả những người đã đến để cùng hiệp dâng thánh lễ.
 Trong bài giảng về gia phả của Thánh Giuse, Cha chính xứ kể thêm về “gia phả” của các vị linh mục đã được phong chức cùng lượt với Cha.  Qua một số hình ảnh được trình chiếu, cộng đoàn nhận ra chính tay cố Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đã ban phép truyền chức thánh cho Cha FX. Đặc biệt, cộng đoàn vô cùng xúc động khi Cha giới thiệu chiếc áo vàng Cha mặc ngày ấy- cách đây 40 năm- chính là chiếc áo Cha đang mặc hôm nay. Màu áo vẫn còn mới nhưng có lẽ áo hơi ngắn hơn áo lễ của linh mục hiện thời. Một phút thinh lặng, ngậm ngùi…. Dường như Cha nhận ra điều ấy nên đã khôi hài: “Đây là áo cưới của tôi”. Cộng đoàn vui tươi hẳn lên với những tiếng cười. Lòng kính yêu và niềm cảm phục như trào dâng trong tâm hồn mỗi người khi nhìn lại chặng đường 40 năm qua của Cha chính xứ. Có lẽ vì thế nên cuối buổi lễ các đoàn thể vẫn cố nán lại để được chụp ảnh lưu niệm cùng với Cha.
 Một ngày mới bắt đầu với bao nhiêu công việc. Mọi người ra về trong niềm tin yêu và tự hào về vị mục tử nhân lành, đầy nhiệt huyết. Những cơn gió mát lạnh vẫn còn lưu luyến trên các ngã đường. Hương vị nồng nàn của biển như tình cha con còn vương đọng trong tâm trí mỗi người. 
                                                                                               Têrêxa Lê Quy

CHA HẠT TRƯỞNG PHAN THIẾT
ĐI THĂM VÀ CHÚC MỪNG GIÁNG SINH CÁC GIÁO XỨ
Trước lễ Giáng Sinh, cha hạt trưởng cùng 2 cha phụ tá đã đi thăm và chúc mừng lễ Giáng Sinh các cha, các giáo xứ, giáo họ cùng các cộng đoàn tu sĩ trong giáo hạt. Giáo hạt Phan Thiết nằm trong địa giới hành chính của TP Phan Thiết và huyện Hàm Thuận Bắc, gồm 17 giáo xứ, 10 giáo họ, 27 linh mục, 2 phó tế, 24 cộng đoàn tu sĩ, 32.867 giáo dân.

ĐẠI BIỂU CHÍNH QUYỀN THĂM  & CHÚC MỪNG GIÁNG SINH
Trong những ngày trước lễ Giáng Sinh, các đoàn đại biểu: Sở Nội Vụ, Công An tỉnh Bình Thuận, Thành ủy, Mặt Trận, phòng Nội Vụ, Công An TP Phan Thiết, UBND, UBMT, Công An Phường Lạc Đạo, đã đến nhà  xứ chúc mừng lễ cho bà con giáo dân và tặng quà. Ba cha, đại diện HĐMVGX đã thân mật tiếp đón và cám ơn các đoàn.

KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Bà Matta Lê Thị Sanh, 52t, mẹ của Micae Võ Minh Thành, thuộc gh Anrê Kim Thông, qua đời ngày 20-12-2012. Thánh lễ an táng lúc 4g30 ngày 22-12-2012 tại nhà thờ Chính Tòa. Linh cửu được an táng tại nghĩa trang TP. Phan Thiết. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Matta sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

THÔNG BÁO
1.     Thứ bảy ngày 29-12-2012, lúc 7 giờ sáng có rửa tội cho trẻ sơ sinh. Xin nạp sổ gia đình công giáo về nhà xứ.
2.     Chúa Nhật ngày 30-12-2012, lễ kính Thánh Gia, Giáo xứ sẽ tổ chức mừng lễ cho các gia đình kỷ niệm 50 năm & 25 năm Hôn phối. Ban điều hành giáo họ sẽ liên hệ với các gia đình có tên trong danh sách để chuẩn bị tốt cho ngày lễ đáng ghi nhớ này.
3.     Giáo xứ cám ơn các ân nhân ủng hộ: chị Nguyễn Thị An, gx Vinh Tân: 1.000.000$, 1 ân nhân ở Sài Gòn: 1.000.000$, 1 ân nhân gh Anrê Trông: 500.000$, 1 ân nhân: 1.000.000$, 1 ân nhân gh Mt Phượng: 5.000.000$, tiệm bánh Mỹ Vũ, gh Giuse Thị: 2.000.000$, 1 ân nhân: 500.000$.
4.     Đính chính: trong bản tin tuần vừa qua đã ghi lầm: chị Tiến gh Giuse Thị và chị Sương gh Ximon Hòa, mội người ủng hộ 500.000$ chứ không phải 5.000.000$. Xin cáo lỗi cùng cộng đòan và 2 chị ân nhân.
5.     Các gia đình cố gắng trang trí hang đá hay đèn trước nhà mình, đó cũng là một hình thức tuyên xưng niềm tin trong năm đức tin này.
6.     Giáo xứ chân thành cám ơn HĐMVGX, Ban Điều Hành các giao họ, các đòan thể, các ban khánh tiết, âm thanh, ánh sáng và bà con giáo dân đã tích cực tham gia công tác trang trí lễ Giáng Sinh

Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 172


CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG – C
16-12-2012

LỜI CHÚA: Lc 3, 10-18
Khi ấy, dân chúng hỏi Gioan rằng : “Vậy chúng tôi phải làm gì ?” Ông trả lời : “Ai có hai áo, hãy cho người không có; ai có của ăn, cũng hãy làm như vậy”. Cả những người thu thuế cũng đến xin chịu phép rửa và thưa rằng : “Thưa Thầy, chúng tôi phải làm gì ?” Gioan đáp : “Các ngươi đừng đòi gì quá mức đã ấn định cho các ngươi”. Các quân nhân cũng hỏi : “Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì ?” Ông đáp : “Ðừng ức hiếp ai, đừng cáo gian ai ; các ngươi hãy bằng lòng với số lương của mình”.
Vì dân chúng đang mong đợi và mọi người tự hỏi trong lòng về Gioan rằng : “Có phải chính ông là Ðức Kitô chăng ?” Gioan trả lời cho mọi người rằng : “Tôi lấy nước mà rửa các ngươi, nhưng Ðấng quyền năng hơn tôi sẽ đến, - tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người, - chính Người sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Người cầm nia trong tay mà sảy sân lúa của Người, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt !” Ông còn khuyên họ nhiều điều nữa khi rao giảng tin mừng cho dân chúng.
Suy Niệm:
Dân chúng tuôn đến với Gioan và xin ông chỉ giáo cho phải làm gì để được đón nhận ơn cứu độ.
Tôi phải làm gì ? Ðó có phải là câu hỏi luôn chất vấn tôi không? Tôi có luôn trở về với lòng mình để tự kiểm điểm trước những hành động của mình không ? Tôi có áy náy trước điều không được làm mà tôi cứ làm không ? Tôi có lo toan trước việc phải làm mà tôi chưa làm không ?
Phải luôn tự hỏi mình : Tôi phải làm gì để được đón nhận Tin Mừng.
 Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, như Gioan hướng dẫn từng giới để biết chu toàn nhiệm vụ của mình và sống tương quan tốt với tha nhân. Ngày nay Lời Chúa cũng luôn hối thúc trong lương tâm chúng con, trong Kinh Thánh mà chúng con suy niệm hằng ngày. Xin cho chúng con biết lắng nghe và đón nhận Lời Chúa. Amen.

HỌC HỎI GIÁO LÝ (tiếp theo)
17 – Hỏi: Cựu Ước có ý nghĩa gì đối với người Ki-tô hữu?
Thưa: Cựu Ước cho ta thấy Thiên Chúa là Đấng sáng tạo và an bài mọi sự, Ngài yêu thương hướng dẫn và giáo dục con người. Các sách Cựu Ước là Lời của Thiên Chúa và cũng là Kinh Thánh. Vì thế, không có Cựu Ước, chúng ta không thể hiểu Chúa Giêsu được.
18 – Hỏi: Tân Ước có ý nghĩa nào đối với người Ki-tô hữu?
Thưa: Mặc khải của Thiên Chúa được hoàn tất trong Tân Ước. Bốn sách Tin Mừng Matthêu, Maccô, Luca và Gioan là phần trọng tâm của Kinh Thánh và là kho tàng quí giá của Giáo Hội; trong đó, Chúa Giêsu đến gặp gỡ chúng ta và tỏ cho ta biết Ngài là ai. Sách Công Vụ Tông đồ cho ta biết thời kỳ đầu của Giáo Hội và hoạt động của Chúa Thánh Thần. Các thư mục vụ cho chúng ta biết đời sống của con người dưới ánh sáng của Đức Kitô. Cuối cùng sách Khải Huyền hướng chúng ta về thời cánh chung.
19 – Hỏi: Kinh Thánh có vai trò nào trong Hội Thánh?
Thưa: Kinh Thánh có vai trò rất quan trọng trong đời sống Hội Thánh vì Kinh Thánh là khuôn mẫu đời sống và là sức mạnh của Hội Thánh.

TIN TỨC
HỘI NGHỊ LIÊN HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC Á CHÂU (FABC)
Sáng ngày 11-12-2012, tại nhà nguyện Toà giám mục Xuân Lộc, Hội Nghị Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) lần thứ X đã được khai mạc với Thánh lễ trang trọng do Đức hồng y Gaudencio Rosales, Đặc sứ của Đức Thánh Cha, chủ tế. Hội nghị diễn ra từ ngày 10 đến 16 tháng 12 năm 2012, tại Tòa giám mục Xuân Lộc và tại gp Sài Gòn. Đây là lần đầu tiên Đại Hội FABC được tổ chức tại Việt Nam. Cứ 4 năm một lần, Hội Nghị FABC sẽ được tổ chức tại một quốc gia ở Châu Á để các thành viên cùng nhau học hỏi những suy tư, kinh nghiệm và sáng kiến mục vụ từ các nước khác trong châu Á, từ đó đưa ra những đường hướng mục vụ phù hợp cho các Giáo hội địa phương tại Châu Á nhằm thúc đẩy sự hiệp thông và sứ vụ loan báo Tin Mừng tại châu Á, trong đường hướng đối thoại với đa số người nghèo, với các nền văn hóa đặc thù và với các tôn giáo. Chủ đề chính của Hội nghị lần này là 40 năm Liên Hội đồng Giám mục Á châu : Đáp ứng những thách đố của châu Á. Cụ thể, chủ đề của mỗi ngày như sau :
Ngày thứ nhất: Nhìn về quá khứ, dâng lời tạ ơn.
Ngày thứ hai: Phân định các dấu chỉ thời đại, xin ơn khôn ngoan.
Ngày thứ ba: Suy tư đức tin về hoàn cảnh mục vụ, xin ơn hướng đạo.
Ngày thứ tư: Đáp ứng những thách đố mục vụ, xin ơn can đảm và quảng đại.
Ngày thứ năm: Tái cam kết dấn thân cho sứ vụ của GH tại châu Á.
Ngày thứ sáu: Cử hành kỷ niệm 40 năm (1972-2012).
MỪNG LỄ BỔN MẠNG GIÁO HỌ XIMON HÒA
Chiều thứ hai ngày 10-12-2012, lúc 5g30, bà con giáo dân giáo họ Ximon Hòa, cùng với cộng đoàn, đã tham dự lễ kính thánh bổn mạng Ximon Phan Đắc Hòa. Trước đó, lúc 7 giờ 30 tối thứ bảy 08-12-2012, bà con giáo dân đã tham dự buổi tĩnh tâm do Cha Chánh xứ hướng dẫn và gợi ý nhằm giúp cho bà con giáo dân trong giáo họ rà soát lại đời sống đức tin của mình để canh tân bản thân và sống đức tin vững mạnh hơn.
Thánh Ximon Phan Đắc Hòa là một giáo dân, sinh năm 1787 tại Mai Vĩnh, Thừa Thiên, làm nghề y sĩ, bị xử trảm ngày 10-12-1840 tại An Hòa dưới đời vua Minh Mạng, được phong hiển thánh ngày 19-6-1988 do Chân phước Gioan Phaolô II.
Giáo họ Ximon Hòa (Bình Hải II) gồm có 306 gia đình, 1.144 giáo dân (theo thống kê giáo xứ 2011), ranh giới hành chính thuộc Kp 5 & 7 P. Lạc Đạo, trong khung đường Hàn Thuyên – Ngư Ông – Ngô Sĩ Liên.
KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Bà Matta Nguyễn Thị Phiễu, 80t, mẹ của Phêrô Nguyễn Tùng (Khai), thuộc gh Ximon Hòa, mới qua đời ngày 15-12-2012. Nghi thức tẩn liệm lúc 10g00 ngày 16-12-2012. Thánh lễ an táng lúc 4g30 ngày 18-12-2012 tại nhà thờ Chính Tòa. Linh cửu được an táng tại nghĩa trang TP. Phan Thiết. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Matta sớm được hưởng nhan thánh Chúa.
THÔNG BÁO
1.     Mời Ban Thường Vụ, các Ủy Viên, Ban Đại Diện các giáo họ, các đoàn thể tham dự phiên họp vào lúc 8g30 Chúa Nhật 16-12-2012 tại nhà xứ.
2.     Cha chánh xứ sẽ cử hành thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 40 năm thụ phong linh mục vào lúc 4g30 sáng thứ hai ngày 17-12-2012. Mời cộng  đoàn tham dự hiệp lời cầu nguyện cho ngài.
3.     Giáo xứ cám ơn các ân nhân ủng hộ: các đội thi công nhà Mục Vụ: 25.000.000$, nhóm Việt Kiều ở Mỹ do anh Phạm Văn Đức vận động: 1.000 USD, anh Hoàng Văn Bảo, giáo xứ Võ Đắt: 1 cặp lộc bình chưng trên cung thánh, ghe Mỹ Quang, gh Ximon Hòa: 4.600.000$, anh Nguyễn Khuê ở  Mỹ: 100 USD, 1 ân nhân: 100 USD, anh Nguyễn Xuân Hoàng, giáo xứ Vinh Lưu: 2.000.000$, chị Tiến, gh Giuse Thị: 5.000.000$, anh chị Hùng+Phượng, gh Anrê Trông: 500.000$, chị Sương, gh Ximon Hòa: 5.000.000$.

Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 171


CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG – C
09-12-2012 
LỜI CHÚA: Lc 3, 1-6
Ðời hoàng đế Tibêriô năm thứ mười lăm, Phongxiô Philatô làm toàn quyền xứ Giuđêa, Hêrôđê làm thủ hiến xứ Galilêa, còn em là Philipphê làm thủ hiến xứ Ituria và Tracônitêđê; Lysania làm thủ hiến xứ Abilêna; Anna và Caipha làm thượng tế; có lời Chúa đã kêu gọi Gioan, con Giacaria, trong hoang địa.
Ông liền đi khắp miền sông Giođan, rao giảng phép rửa sám hối cầu ơn tha tội, như lời chép trong sách Tiên tri Isaia rằng: “Có tiếng kêu trong hoang địa: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng, hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi; con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng. Và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”.
Suy Niệm:
Gioan được tuyển chọn làm sứ ngôn của Chúa. Ông kêu gọi người ta trở về con đường ngay thẳng để đón nhận ơn cứu độ.
Với ơn gọi Kitô hữu, chúng ta cũng được trao sứ mệnh rao giảng sự công chính của Thiên Chúa. Xây dựng con đường chân lý hòa bình trong thế giới. Giữa một thế hệ muốn chối bỏ Thiên Chúa. Một thế hệ vong thân và đảo điên trong vô luân mất an bình. Người Kitô hữu đã phải làm gì ? Và đã làm được gì ? Gioan đã chu toàn nhiệm vụ tiền hô cho Ðấng Cứu Thế. Còn chúng ta, bao giờ sứ mệnh của chúng ta mới hoàn tất ?
 Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, được mang danh là một Kitô hữu, sứ mệnh của chúng con cũng thật cao cả và cũng thật nặng nề. Chúng con có thể an tâm được không khi chung quanh chúng con và thậm chí chính trong con người chúng con còn có những tranh chấp, gian tà ? Chúng con có thể bình yên được không khi anh chị em chúng con vẫn còn hận thù, ganh ghét ?
Lạy Chúa Giêsu, chúng con phải làm gì ? Chúng con phải làm gì để xây dựng hòa bình ? Chúng con phải làm gì cho nước tình yêu được lan tràn trên mặt đất để anh chị em chúng con sống trong an vui hạnh phúc ? Lạy Chúa, chúng con không thể ‘bình chân như vại’ khi sứ mệnh của chúng con chưa hoàn tất. Xin Chúa giúp chúng con. Amen.

PHỤNG VỤ
-    Thứ năm, ngày 13/12: Thánh Luxia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.
-    Thứ sáu, ngày 14/12: Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.









HỌC HỎI GIÁO LÝ (tiếp theo)
15 - Hỏi : Làm sao Kinh Thánh có thể là "sự thật" được khi không phải tất cả những gì trong đó đều đúng?
Thưa : Kinh Thánh không phải là cuốn sách lịch sử hay khoa học. Các tác giả đều chịu ảnh hưởng của thời đại và văn hóa của các ngài, cùng với những sai lầm của nó. Tuy nhiên, Kinh Thánh cho con người biết chắc chắn về Thiên Chúa và chương trình cứu độ của Ngài.  
16 – Hỏi : Ta phải đọc Kinh Thánh như thế nào?
Thưa : Ta phải đọc Kinh Thánh trong tinh thần cầu nguyện, dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần. Chính Thiên Chúa đang ngỏ lời với chúng ta qua Kinh Thánh.
TIN TỨC
NGÀY CHẦU LƯỢT ; LÀM PHÉP NHÀ MỤC VỤ GIÁO XỨ
Sáng ngày 02-12-2012, Chúa Nhật I Mùa Vọng, cũng là ngày khởi đầu Năm Phụng vụ mới, sau thánh lễ nhì, Gx Chính Tòa thay mặt cho toàn Giáo phận tổ chức ngày Chầu lượt. Các giáo họ luân phiên Chầu Thánh Thể như đã được phân chia. Lúc 11 giờ 00, Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận, đã chủ sự giờ Chầu Chung với sự hiện diện tôn quý của Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, nguyên giám mục Giáo phận, quý Cha, thầy Phó tế, quý nữ tu, cùng sự tham dự đông đảo bà con giáo dân trong giáo xứ trong nhịp sống của Năm Đức Tin với tâm tình tạ ơn và rà soát lại đời sống bản thân để sám hối và canh tân tâm hồn chuẩn bị đón mừng biến cố Ngôi Hai Con Thiên Chúa làm người. Đức Cha Giuse đã gợi ý cầu nguyện từ bài Tin Mừng CN I Mùa Vọng với hai ý: 1) “Hãy đứng thẳng”, với quyết tâm rủ bỏ đời sống tội lỗi và 2) “Hãy ngẩng đầu lên”, với thái độ tin tưởng, gắn bó, cậy trông phó thác vào Chúa. Trước đó, vào chiều thứ năm & thứ sáu, các cha khách đã đến giúp tĩnh tâm cho các giới để chuẩn bị sốt sắng cho ngày Chầu lượt của giáo xứ.
Sau giờ Chầu chung, Đức Cha Giuse, Đức Cha Phaolô, quý Cha, thầy Phó tế, quý Nữ tu, cùng toàn thể cộng đoàn tập trung tại hội trường nhà Mục vụ. Trước khi cử hành nghi thức thánh hóa nhà Mục vụ, ông Phó chủ tịch HĐMVGX, thay mặt cho cộng đoàn, trình bày sơ lược diễn tiến công trình xây dựng nhà Mục vụ, đồng thời nói lên lời tri ân chân thành đến quý Đức Cha, quý Cha, các giáo xứ trong Giáo phận, các ân nhân xa gần, đã quan tâm giúp đỡ cả tinh thần lẫn vật chất, để công trình nhà Mục vụ được cơ bản hoàn thành. Kế đến, Đức Cha Giuse chủ sự nghi thức làm phép nhà Mục vụ. Sau nghi thức, tất cả cùng hiệp thông chia sẻ niềm vui trong bữa cơm thân mật.

MỪNG NGÀY CHẦU LƯỢT
; BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ MỤC VỤ

   Trọng kính quý Đức Cha,
   Kính thưa quý Cha và quý khách  
   Giáo xứ Chánh Tòa chúng con hân hoan vui mừng được Đức Cha Giuse Giám Mục Giáo Phận Phan Thiết đến chủ sự giờ chầu lượt, cùng với sự tham dự của Đức Cha Phaolô  nguyên Giám Mục Giáo Phận, quí cha và quý khách.
        Sau đây, chúng con xin báo cáo tổng kết công trình xây dựng nhà Mục Vụ:
1) Tổng diện tích xây dựng: 1600 m2, gồm 1 trệt, 1 lầu phân bố như sau:
    + 10 phòng học giáo lý (mỗi phòng 56 m2)
    + 01 hội trường (225 m2)
    + Phần còn lại dành cho các sinh hoạt nhà xứ.
2) Khởi công xây dựng: ngày 15 tháng 5 năm 2012 do công ty 368 của anh GB Hoàng Khắc Văn giáo dân giáo họ Giuse Thị thuộc giáo xứ Chánh Tòa, làm chủ tịch Hội Đồng Quản Trị đấu thầu và thi công.
   Sau 5 tháng thi công, nay công trình xây dựng cơ bản tương đối hoàn chỉnh. Bàn ghế các phòng học và hội trường chưa có.
3) Phần thu và chi:   
   a. Phần thu: Giáo xứ chân thành cảm ơn Đức Cha Giuse đã hổ trợ 1 tỷ đồng.
      - Các giáo xứ trong Giáo Phận hỗ trợ:554 triệu đồng.
      - Giáo dân trong giáo xứ Chánh Tòa đóng góp được: 1 tỷ đồng.
      - Ân nhân trong và ngoài giáo xứ đóng góp được: 1 tỷ 500 triệu đồng
   b. Phần chi:   Giáo xứ đã chi 4 tỷ đồng.
 4)  Phần nợ:       Giáo xứ còn nợ:  
                          + Công ty thép Pomina: 840 triệu đồng.
                          +  Công ty xây dựng 368 : 500 triệu đồng.
     Xin quý vị ân nhân trong, ngoài giáo xứ và giáo dân trong xứ tiếp tục hỗ trợ và đóng góp để giáo xứ có thể thanh toán số nợ còn lại.
     Theo truyền thống hàng năm, mỗi dịp chầu lượt, giáo xứ mời các ân nhân trong xứ tham dự phiên chầu chung và bữa cơm gia đình giáo xứ. Năm nay ngày chầu lượt đến đúng dịp nhà Mục vụ tương đối đã hoàn thành phần xây dựng cơ bản, tuy phần trang trí nội thất chưa hoàn chỉnh, giáo xứ chỉ mời các ân nhân trong xứ tham dự nghi thức thánh hóa và dùng bữa trưa.
     Giờ đây chúng con kính xin Đức Cha Giuse Giám Mục giáo phận Phan Thiết làm phép nhà Mục Vụ, để qua đôi tay thánh thiện, yêu thương của Đức Cha, Chúa sẽ phù hộ và chúc phúc cho giáo xứ chúng con hoạt động mục vụ đạt kết quả tốt đẹp.

THÁNH LỄ MỪNG BỔN MẠNG CHA CHÍNH XỨ
Sáng thứ hai, ngày 03-12-2012, lễ kính thánh Phanxicô Xaviê, bổn mạng các xứ truyền giáo, cũng là bổn mạng của Cha Chính xứ. Trước thánh lễ, Ô. Phó Chủ Tịch HĐMVGX thay mặt cộng đoàn đọc lời chúc mừng. Đáp từ, Cha Chính xứ ngỏ lời cám ơn Cộng đoàn dân Chúa gx Chính Tòa đã tổ chức tuần tam nhật kính T. Phanxicô, rồi hôm nay tham dự thánh lễ cầu nguyện cho ngài. Cha cũng cám ơn các cha, quý cộng đoàn các nữ tu, HĐMV và hội viên Legio các giáo xứ Đakai, Mêpu, Võ Xu đã đến chúc mừng trong những ngày áp lễ. Thánh lễ được cử hành do Cha Chính xứ chủ tế, cùng đồng tế có hai cha nghĩa tử: cha Phaolô Nguyễn Văn Linh, quản xứ Tàmon và cha Antôn Nguyễn Bá Thiện, quản xứ Gio Linh và 2 cha phụ tá, cùng quý thầy Phó tế. Tham dự thánh lễ có quý Hội Đồng Mục Vụ, các đoàn thể và đông đảo bà con giáo dân trong giáo xứ. Hiện diện trong thánh lễ còn có đại diện HĐMV, các đoàn thể: gia trưởng, bà mẹ, giáo lý viên, thiếu nhi đến từ gx Võ Đắt mà trước kia Cha đã phục vụ trong vai trò chính xứ, kiêm Hạt trưởng Đức Tánh trong 18 năm. Tất cả cùng chung lời tạ ơn Chúa và hiệp thông cầu nguyện cho Cha Chính Xứ trong ngày lễ Bổn Mạng của ngài.
BÀI CHÚC MỪNG BỔN MẠNG CHA FANXICO XAVIE
LM CHÁNH XỨ GIÁO XỨ CHÁNH TÒA
03.12.2012
  Trọng kính cha PHANXICO XAVIE - Linh mục chánh xứ giáo xứ Chánh Tòa!
  Kính thưa quý cha, quý dì! Thưa cộng đoàn!
  Ca từ một bài hát nghĩ về đời người rằng: “Đời ta chỉ sống có một lần thôi, cho nên cuộc sống quý giá vô cùng. Phải sống cho ra sống để chết đi không còn hối hận gì…”. Thật vậy, đời người chỉ có một lần và chỉ một để chọn lối đi riêng. Cha PHANXICO XAVIE cha sở của chúng con đã chọn con đường tốt đẹp nhất, vinh quang nhất nhưng lại lắm gian nan thử thách, ấy là đường: Ra đi gieo hạt giống đức tin, ra đi cứu rỗi các linh hồn, ra đi kiến thiết xây dựng nhà Chúa.
   Kính thưa quý cha, quý dì! Hôm nay, gx Chính Tòa chúng con long trọng mừng kính bổn mạng Thánh Quan Thầy của Cha Sở. Đăc biệt, trong lần mừng bổn mạng này lại gần với ngày kỉ niệm 40 năm linh mục của Ngài nên niềm vui lại được nhân đôi.
   Nhìn lại chặng đường cha FX đã đi qua chúng con vô cùng kính phục, tự hào một Đấng Mục Tử suốt đời hi sinh, một đời chịu thương, chịu khó, chắt chiu, cần mẫn như con ong xây tổ, tìm mật cho đời, miệt mài vun đắp quên mất tuổi đã xế chiều.
   Trọng kính Cha FX! Kính Thưa quý Cha! Người đời cho rằng: “Khi người ta đã 70 xuân thì tuổi tác càng cao, sức khỏe càng thấp”. Thật vậy, cha sở chúng con đang ở độ tuổi ấy, thỉnh thoảng chúng con thấy dấu hiệu già đi của Ngài vào những lúc trái gió trở trời. Nhưng đó chỉ là dấu hiệu già đi của tuổi tác, còn tinh thần, trí nhớ vẫn minh mẫn, sáng suốt. Đặc biệt sự nhiệt tình, hăng say xây dựng cơ sở vật chất cho nhà Chúa thì trên cả tuyệt vời. Ở tuổi thất thập cổ lai hi mà Cha vẫn dám nghĩ, dám làm, dám xông pha trong hoàn cảnh không một xu dính túi. Thật không ai gan bằng cha sở chúng con. Giờ đây, nhà thờ, nhà mục vụ vừa mới xây xong là một tổng thể hoành tráng, hài hòa vũng chắc, sừng sững giữa không gian lộng gió mây trời. Nhìn từ xa nhà mục vụ như vươn mình che chắn bảo vệ ngôi thánh đường. sân lễ đài thoáng mát, ngày đêm vi vu tiếng gió hát. Tất cả là món quà Cha FX đã dành tặng cho giáo xứ chánh tòa. Ước nguyện của cha sở mới chỉ được một nửa, nửa kia còn lại đang cưu mang, đang từng bước đợi chờ ngày ra đời. Đó chính là ngôi giáo đường nhỏ nhắn xinh xắn nép mình khiêm tốn bên bờ biển mộng mơ. Công trình tương lai ấy sẽ là món quà cha ưu ái tặng cho giáo dân xóm chài nghèo giáo họ Matthêu Gẫm thuộc gx chánh tòa. Mong sao ngày ấy sẽ mau đến để ước nguyện của Cha được trọn vẹn như con số 40 và 70 tròn trĩnh của một chặng đường trong một hành trình đang tiếp diễn của vị mục tử nhân lành.
    Cả cuộc đời cha FX đẹp như một bài thơ,đẹp như nhân vật trữ tình trong bài thơ : “ Mùa xuân nho nhỏ” của nhà thơ Thanh Hải:
“Một mùa xuân nho nhỏ
Lặng lẽ dâng cho đời
Dù là tuổi hai mươi
Dù là khi tóc bạc »
   Trọng kính cha Chánh xứ ! Trong ngày lễ mừng kính bổn mạng hôm nay, chúng con muốn điểm lại những nốt son của 40 năm một chặng đường mà Cha đã đi qua nhưng không biết kể sao cho hết. Chúng con chỉ nói được rằng :
Bốn mươi năm rong ruổi một chặng đường
Dựng xây nhà Chúa trọn tình thương
Bảy chục tuổi đời không chùn bước
Gian nan vất vả vẫn kiên cường
   Nguyện xin Thiên Chúa toàn năng phù hộ cho cha FX mãi mãi bình yên, mạnh khỏe xác hồn. Xin mẹ Maria cầu bầu cùng Chúa cho cha chân cứng đá mềm vượt qua những khó khăn đang đè nặng tren đôi vai để Ngài thực hiện được ước nguyện còn lại. Nguyện xin thánh Fx cầu cùng Chúa cho Cha sở luôn được dẻo dai trên bước đường cứu rỗi các linh hồn. Xin cộng đoàn cầu nguyện cho Cha Chánh xứ được trường thọ, an vui trên con đường tận hiến.
   Cuối cùng chúng con xin dâng lên Cha Chánh xứ những bông hoa tươi thắm để tỏ lòng thảo kính và biết ơn sâu sắc của những người con mà Cha đã hết lòng yêu thương. Kính chúc Cha một ngày bổn mạng thật vui và đẹp. Chúng con trân trọng kính chào Cha.
Alexis Minh Khâm 
TU ĐOÀN NỮ BÁC ÁI XÃ HỘI: HỒNG ÂN THÁNH HIẾN
Sáng ngày 07-12-2012, tại nhà nguyện Bát Phúc của tu đoàn ở xã Tân Hà, huyện Hàm Tân, Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, nguyên giám mục Phan Thiết, vị sáng lập Tu Đoàn đã chủ tế thánh lễ cùng với 50 linh mục trong và ngoài giáo phận, đông đảo tu sĩ nam nữ, thân, ân nhân tham dự cầu nguyện cho 14 chị cam kết lần đầu và 10 chị cam kết trọn đời. Sau 17 năm thành lập và được Tòa Thánh công nhận, đây là lần đầu tiên có 10 chị cam kết trọn đời.

THÔNG BÁO
1.     Để chuẩn bị mừng Đại lễ Giáng Sinh 2012, trong tuần này sẽ có giải tội từ 8g00 sáng và 2g00 chiều, từ thứ hai 09/12 đến thứ bảy 15/12. Xin mọi người cố gắng sắp xếp để dọn mình đi xưng tội sớm, không viện dẫn nhiều lý do chờ tới những giờ chót.
2.     Tổng kết đóng góp xây dựng tháng 11-2012:
a.      Gh Anrê Trông: 6.450.000 $
b.     Gh Ximon Hòa: 3.500.000 $
c.      Gh Giuse Thị: 4.600.000 $
d.     Gh Anrê Kim Thông: 4.000.000 $
e.      Gh Matthêu Phượng: 4.900.000 $
      Tổng cộng cả 5 gh: 23.450.000 $
3.     Giáo xứ cám ơn các ân nhân ủng hộ công trình nhà Mục Vụ: anh Nguyễn Thanh Vũ: 100 bao bột trét giá 17.000.000$ và 10 thùng sơn giá 29.600.000$ để sơn lại nhà xứ cũ; hội Lòng Chúa thương xót: 1.000.000$; chị Thanh Trúc, gh Giuse Thị: 1.000.000$, chị Bảy gh Ximon Hòa: 1.000.000$; anh chị Hùng + Phượng, gh Anrê Trông: 500.000$; chị Tiến, gh Giuse Thị, ủng hộ Giáng Sinh: 500.000$.