Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2022

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 729


 

CHÚA NHẬT XXVI TN C

Lc 16, 19-31

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng những người biệt phái rằng: "Có một nhà phú hộ kia vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người hành khất tên là Ladarô, nằm bên cổng nhà ông đó, mình đầy ghẻ chốc, ước được những mụn bánh từ bàn ăn rớt xuống để ăn cho đỡ đói, nhưng không ai thèm cho. Những con chó đến liếm ghẻ chốc của người ấy. Nhưng xảy ra là người hành khất đó chết và được các Thiên Thần đem lên nơi lòng Abraham. Còn nhà phú hộ kia cũng chết và được đem chôn. Trong hoả ngục, phải chịu cực hình, nhà phú hộ ngước mắt lên thì thấy đàng xa có Abraham và Ladarô trong lòng Ngài, liền cất tiếng kêu la rằng:

'Lạy Cha Abraham, xin thương xót tôi và sai Ladarô nhúng đầu ngón tay vào nước để làm mát lưỡi tôi, vì tôi phải quằn quại trong ngọn lửa này'. Abraham nói lại: 'Hỡi con, suốt đời con, con được toàn sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ. Vậy bây giờ Ladarô được an ủi ở chốn này, còn con thì chịu khốn khổ. Vả chăng, giữa các ngươi và chúng tôi đây đã có sẵn một vực thẳm, khiến những kẻ muốn từ đây qua đó, không thể qua được, cũng như không thể từ bên đó qua đây được'.

Người đó lại nói: 'Ðã vậy, tôi nài xin cha sai Ladarô đến nhà cha tôi, vì tôi còn năm người anh em nữa, để ông bảo họ, kẻo họ cũng phải sa vào chốn cực hình này'. Abraham đáp rằng: 'Chúng đã có Môsê và các tiên tri, chúng hãy nghe các ngài'. Người đó thưa: 'Không đâu, lạy cha Abraham, nhưng nếu có ai trong cõi chết hiện về với họ, thì ắt họ sẽ hối cải'. Nhưng Abraham bảo người ấy: 'Nếu chúng không chịu nghe Môsê và các tiên tri, thì cho dù kẻ chết sống lại đi nữa, chúng cũng chẳng chịu nghe đâu'".

 SUY NIỆM

Phân hóa giàu - nghèo vẫn luôn là vấn nạn lớn của xã hội, khó có thể giải quyết tận căn. Trong dụ ngôn La-da-rô và người phú hộ, Đức Giê-su đã soi sáng cho vấn đề xã hội muôn thuở này. Với các tín hữu, niềm tin vào sự sống đời sau giúp ta quảng đại chia sẻ, vui vẻ cho đi, thu hẹp khoảng cách bất bình đẳng giữa người với người. Chỉ vì không đặt niềm tin vào Thiên Chúa, con người đã để cho lòng tham của cải thế gian chiếm mất lòng họ, “mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình,” (c.19) đến độ không còn thấy ai khác ngoài bản thân. Niềm tin chính là đôi mắt thần giúp ta nhìn thấy tha nhân đang đau khổ, là chìa khóa hóa giải mọi khoảng cách giữa người với người.

BẢN TIN

1. Đức Thánh Cha: Đã đến lúc nhân loại phải thay đổi hướng đi

Năm nay, báo “Il Mattino” của Napoli kỷ niệm 130 năm thành lập. Cuộc phỏng vấn với Đức Thánh Cha là một trong những sự kiện cho việc mừng kỷ niệm đặc biệt này. Mặc dù cuộc phỏng vấn tập trung vào các vấn đề Napoli và miền nam Ý đang đối diện, nhưng Đức Thánh Cha đã nói rõ rằng những vấn đề họ đang phải giải quyết “là những vấn đề toàn cầu”, những vấn đề “liên quan đến tương lai của toàn thế giới”.

Nói về tình hình thế giới hiện nay, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng nhân loại phải thay đổi hướng đi. Lúc này là thời gian thử thách, thời điểm lựa chọn…Đã đến lúc phải tái thiết lập đường đi. Đặc biệt, Đức Thánh Cha chỉ ra sự cần thiết của sự phát triển bền vững và toàn diện và những cách hiểu mới về kinh tế và tiến bộ; xóa nợ cho các nước đang phát triển; và sự cần thiết phải chấm dứt tình trạng khai thác trái đất, chạy đua vũ trang; và bóc lột con người, đặc biệt là trẻ em.

Đức Thánh Cha nói rằng để ứng phó với những cuộc khủng hoảng này, sự sáng tạo hướng đến công ích là cần thiết, đồng thời nhắc lại một lần nữa rằng con đường mà chúng ta chọn theo đuổi là quan trọng.

Trả lời câu hỏi về làm sao thoát ra khỏi chiến tranh và thế giới sẽ thế nào sau chiến tranh, Đức Thánh Cha nói rằng ngày nay chúng ta đo lường với cuộc chiến ở Ucraina, cũng như nhiều cuộc chiến khác. Ngài trích dẫn lời của Thánh Gioan Phaolô II viết sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9: “trật tự đảo lộn không thể được khôi phục hoàn toàn cho đến khi công lý và sự tha thứ được kết hợp”. Đức Thánh Cha nói: “Các trụ cột của hòa bình thực sự là công lý và sự tha thứ, nó là một hình thức đặc biệt của tình thương. Có một thời điểm cho mọi thứ. Trước khi có sự tha thứ, cái ác phải bị lên án. Tuy nhiên, điều cần thiết không phải là gieo rắc chiến tranh, nhưng là chuẩn bị hòa bình, gieo rắc hòa bình”.

Câu hỏi liên quan đến chính trị, Đức Thánh Cha giải thích rằng đối với Giáo hội, chính trị là hình thức cao nhất của bác ái. Giáo hội không xa rời chính trị, trái lại luôn gần gũi với những vấn đề của dân chúng. Đối với Giáo hội, chính trị trước hết là nghệ thuật gặp gỡ, là một sự phục vụ cho công ích, phẩm giá và cuộc sống của mỗi người.

Ngọc Yến

2. Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ: Nạn đói gia tăng chưa từng có

Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ (CRS), tổ chức bác ái của Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ, kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới xem xét gửi thêm viện trợ nhân đạo cho khu vực Đông Phi trong bối cảnh nạn đói toàn cầu gia tăng chưa từng có.

Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khoá 77, ngày 21/9, ông Bill O'Keefe, Phó Chủ tịch điều hành của Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ nói: “Nạn đói trên thế giới gia tăng với tốc độ chưa từng có. Khi các nhà lãnh đạo thế giới tập trung tại New York để dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, rất nhiều gia đình từ Đông Phi đến Afghanistan quây quần bên bàn ăn, nhưng chẳng có gì để ăn".

 Ông O'Keefe giải thích rằng nạn đói chủ yếu do cuộc chiến ở Ucraina và biến đổi khí hậu. Ông cũng than phiền rằng nguồn tài trợ nhân đạo để gửi thực phẩm cho người dân thiếu hụt một cách thảm hại. Ví dụ như ở Afghanistan, nơi có hơn một nửa dân số bị đói trầm trọng, nhưng lại có chưa đến một nửa nguồn tài trợ nhân đạo được gửi đến. Somalia và Nam Sudan là những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở khu vực Đông Phi.

 Trong bối cảnh đó, Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ kêu gọi các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc giải quyết tình hình bằng cách tăng cường hỗ trợ ngắn hạn và dài hạn cho các quốc gia bị mất an ninh lương thực, đặc biệt là các quốc gia bị suy yếu do hiện tượng nóng lên toàn cầu.

 Ông O'Keefe nhấn mạnh: “Chúng ta biết mình phải làm gì. Bây giờ chúng ta phải làm điều đó trước khi quá muộn”.

 Liên quan đến cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng ở Somalia và một số nước láng giềng, trong buổi đọc kinh Truyền tin hôm Chúa nhật 14/8 vừa qua, Đức Thánh Cha đã nói: “Tôi muốn thu hút sự chú ý của anh chị em đến cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng đang ảnh hưởng đến Somalia và các khu vực khác nhau của các nước láng giềng. Người dân vùng này vốn đã sống trong những điều kiện rất bấp bênh, nay lại gặp nguy hiểm đến tính mạng do hạn hán. Tôi hy vọng tình liên đới quốc tế có thể ứng phó hiệu quả với tình huống khẩn cấp này”.

 Ngọc Yến

THÔNG BÁO

1. Vào lúc 7g00, sáng thứ Bảy (01.10.2022) sẽ trao MTC cho người già và bệnh nhân.

2. Vào lúc 7g00, sáng Thứ Bảy (01.10.2022): rửa tội cho trẻ sơ sinh. Xin quý cha mẹ có con rửa tội, đến xin giấy giới thiệu nơi BĐH. giáo họ, và nộp sổ gia đình về văn phòng giáo xứ trong tuần này.

3. Sau Thánh lễ chiều Thứ Bảy (01.10.2022): Có dâng hoa, rước kiệu khai mạc Tháng Mân Côi.

4. Xin cảm ơn: Anh Hòa Xuân Nguyễn (em Chị Ánh Hương) đang ở Mỹ, ủng hộ người nghèo 500 đô la Mỹ.

 

Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2022

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 728

 


CHÚA NHẬT XXV TN C
Lc 16, 1-13

 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Một người phú hộ kia có một người quản lý, và người này bị tố cáo đã phung phí của chủ. Ông chủ gọi người quản lý đến và bảo rằng: 'Tôi nghe nói anh sao đó? Anh hãy tính sổ công việc quản lý của anh, vì từ nay, anh không thể làm quản lý nữa'. Người quản lý nghĩ thầm rằng: 'Tôi phải làm thế nào, vì chủ tôi cất chức quản lý của tôi? Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Tôi biết phải liệu thế nào, để khi mất chức quản lý, thì sẽ có người đón tiếp tôi về nhà họ'.

"Vậy anh gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất rằng: 'Anh mắc nợ chủ tôi bao nhiêu?' Người ấy đáp: 'Một trăm thùng dầu'. Anh bảo người ấy rằng: 'Anh hãy lấy văn tự, ngồi xuống mau mà viết lại: năm mươi'. Rồi anh hỏi người khác rằng: 'Còn anh, anh mắc nợ bao nhiêu?' Người ấy đáp: 'Một trăm giạ lúa miến'. Anh bảo người ấy rằng: 'Anh hãy lấy văn tự mà viết lại: tám mươi'. Và chủ khen người quản lý bất lương đó đã hành động cách khôn khéo: vì con cái đời này khi đối xử với đồng loại thì khôn khéo hơn con cái sự sáng.

"Phần Thầy, Thầy bảo các con: Hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc, thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời.

"Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai gian dối trong việc nhỏ, thì cũng gian dối trong việc lớn. Vậy nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao phó của chân thật cho các con?

"Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia; hoặc phục chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được".

 SUY NIỆM

Ta không thể từ bỏ tiền bạc, vì tiền bạc cần thiết cho các sinh hoạt đời sống của ta. Tuy nhiên, ta cũng không để mình bị cuốn hút theo trào lưu mua đồ dùng chất lượng cao, sắm tiện nghi hàng hiệu, để rồi bị áp lực phải kiếm tiền, đến nỗi xao lãng việc thờ phượng Chúa, cũng như sống nhân nghĩa với tha nhân. Ta được Lời Chúa khuyến cáo phải khôn ngoan, nhạy bén, tự do với tiền bạc, sử dụng tiền bạc ấy tạo tình thân, lòng yêu thương, bạn hữu với người khác. Lúc ấy, tiền bạc được coi như người đầy tớ tốt phục vụ cho cùng đích hạnh phúc đời đời của ta.

BẢN TIN

1.Sứ điệp của ĐTC cho Ngày Quốc tế Giới trẻ lần thứ XXXVII

Chủ đề của Sứ điệp Ngày Quốc tế Giới trẻ năm 2022, được cử hành tại các Giáo phận vào Chúa Nhật 20 tháng 11, lễ Chúa Kitô Vua Vũ trụ, và ở cấp độ quốc tế tại Lisbon từ ngày 1 đến 6 tháng 8 năm 2023, là "Đức Maria trỗi dậy và vội vã lên đường" (Lc 1,39).

"Đức Maria trỗi dậy"

Trong Sứ điệp Đức Thánh Cha phân tích hai hành động của Đức Mẹ trong chủ đề. Trước hết là "Đức Maria trỗi dậy". Sau khi nghe lời truyền tin của Sứ thần của Chúa, Mẹ không tập trung vào mình, hay vào sự lo lắng sợ hãi, nhưng hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa. Và nghĩ đến bà Êlidabét. Mẹ không để mình bị tê liệt vì lời truyền tin làm đảo lộn cuộc sống, bởi vì trong Mẹ có Chúa Giêsu, sức mạnh phục sinh. "Đức Maria trở thành đền thờ của Thiên Chúa, hình ảnh Giáo hội trên hành trình, một Giáo hội bước ra và dấn thân phục vụ, một Giáo hội mang Tin Mừng!".

Hướng tới Thiên Chúa và tha nhân

Và Đức Thánh Cha nhận định: "Đức Mẹ là hình mẫu cho những người trẻ đang hoạt động, không đứng im trước tấm gương để chiêm ngắm hình ảnh của chính mình hoặc bị 'mắc kẹt' trong tấm lưới...". Mẹ luôn thoát ra khỏi bản thân để hướng tới Đấng vĩ đại là Thiên Chúa và hướng tới tha nhân, các anh chị em, đặc biệt là những người khốn khó nhất, như người chị họ Êlidabét của Mẹ.

"Và Mẹ vội vã lên đường"

"Và Mẹ vội vã lên đường". Đức Mẹ, được thúc đẩy bởi niềm vui nội tâm sâu lắng, đã lên đường viếng thăm và giúp đỡ bà Êlidabét. Đức Thánh Cha nói: "Sự vội vã của Đức Maria là mối quan tâm phục vụ, vui mừng loan báo, sẵn sàng đáp lại ân sủng của Chúa Thánh Thần."

 Người mang Chúa Giêsu cho người khác

Đức Thánh Cha nói với các bạn trẻ: "Thông điệp của cha dành cho các bạn trẻ, thông điệp quan trọng mà Giáo hội đang mang là Chúa Giêsu! Vâng, chính Người, tình yêu vô biên của Người dành cho mỗi chúng ta, ơn cứu độ của Người và sự sống mới mà Người đã ban cho chúng ta. Và Đức Maria là mẫu mực về cách đón nhận món quà vô cùng to lớn này vào cuộc sống của chúng ta và thông truyền nó cho người khác, bằng cách đến lượt chúng ta trở thành những người mang Chúa Kitô, những người mang tình yêu từ bi của Người, sự phục vụ quảng đại của Người đối với nhân loại đau khổ." Và ngài mời họ tham dự Ngày Quốc tế Giới trẻ tại Lisbon, như cơ hội khám phám "niềm vui của một vòng tay huynh đệ giữa các dân tộc và các thế hệ, một vòng tay hòa giải và hòa bình, một vòng tay của tình huynh đệ truyền giáo mới!”.

Hồng Thủy - Vatican News

2.ĐHY của Ethiopia kêu gọi hòa bình và hòa giải nhân dịp năm mới ở nước này

Ethiopia có lịch riêng với 13 tháng, trong đó 12 tháng có 30 ngày và một tháng được chèn vào cuối năm, được gọi là Pagume, trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là “những ngày bị lãng quên”. Tháng cuối cùng này có năm ngày hoặc sáu ngày trong một năm nhuận.

Kêu gọi trò chuyện, trao đổi hướng đến hoà bình, tránh lời lẽ xúc phạm và thù hận

Ngài nói với các tín hữu: “Anh chị em thân mến, đất nước chúng ta đang trong thời kỳ nội chiến. Trong Năm Mới, Giáo hội của chúng ta cầu xin tất cả các bên hãy dành không gian cho hòa bình và hòa giải, ngồi lại đối thoại để cứu đất nước và nhân dân của chúng ta khỏi bị hủy diệt, vì chiến tranh là hủy diệt, và không ai được hưởng lợi từ nó. Chúng tôi khuyến khích các tín hữu siêng năng cầu nguyện để Thiên Chúa ban bình an cho chúng ta.”

 

Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Ethiopia cũng mời gọi những người Ethiopia trong nước và ở hải ngoại chịu trách nhiệm cá nhân về những gì đang xảy ra trên đất nước của họ. Ngài nói rằng điều răn “Ngươi chớ giết người” dành cho tất cả mọi người. “Ngươi không được giết người” có nghĩa là tôn trọng sự sống của tất cả mọi người. Lệnh truyền này không chỉ áp dụng cho các thành viên trong hiệp hội của anh chị em, cho các thành viên trong gia đình của anh chị em, cho các thành viên trong dân tộc của anh chị em, mà cho tất cả mọi người. Cuộc trò chuyện của chúng tôi sẽ dẫn đến hòa bình. Tin Mừng dạy chúng ta rằng lời nói của chúng ta sẽ chữa lành vết thương và dẫn đến hòa giải và hợp nhất. Những cuộc trò chuyện mang đến sự thù hận và cạnh tranh không cần thiết khiến chúng ta bị tổn thương. Cần tránh những từ ngữ xúc phạm ở nhà, nơi làm việc, trường học, và đặc biệt là trên mạng xã hội. Thay vào đó, đối thoại hòa bình, điều ưu tiên lợi ích chung, mang lại lợi ích cho tất cả chúng ta.”

 

Nhận thức được những khó khăn mà nhiều người Ethiopia đang phải trải qua, Đức Hồng y Souraphiel đã kêu gọi đồng bào “hãy nhớ đến những anh chị em đang gặp khó khăn trong dịp mừng Năm Mới. Chúng ta nên hỗ trợ và giúp đỡ nhau nhiều nhất có thể.”

Hồng Thủy - Vatican News

THÔNG BÁO

1. Xin cảm ơn ân nhân ủng hộ cho giáo xứ: Anh Thái Bình, giáo họ Matthêu Phượng 500 USD.

2. Ủng hộ cho người nghèo: 1 ân nhân 500 ngàn đồng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 THÔNG BÁO

1. Xin cám ơn các ân nhân đã ủng hộ cho giáo xứ: Ghe Mỹ Quang 3 triệu đồng, chị Hồng Hạnh (ở Đức) 100 Euro, Anh chị Trung Ly 2 triệu đôồng, 1 ân nhân ủng hộ người nghèo 500 ngàn đồng.

2. Ủng hộ quà trung thu: 1 Ân nhân (Gh. Anrê Kim Thông) 1 triệu và 1 Ân nhân 1 triệu đồng.

 



Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2022

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 727

 

CHÚA NHẬT XXIV TN C

Lc 15, 1-10

Khi ấy, những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: "Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi, cùng ngồi ăn uống với chúng".

Bấy giờ Người phán bảo họ dụ ngôn này: "Ai trong các ông có một trăm con chiên, và nếu mất một con, lại không để chín mươi chín con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc, cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai, trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: "Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc!" Cũng vậy, Tôi bảo các ông: "Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần hối cải.

"Hay là người đàn bà nào có mười đồng bạc, nếu mất một đồng, mà lại không đốt đèn, quét nhà và tìm kỹ lưỡng cho đến khi tìm thấy sao? Và khi đã tìm thấy, bà mời các chị em bạn và những người láng giềng đến mà rằng: 'Chị em hãy vui mừng với tôi, vì tôi đã tìm được đồng bạc tôi đã mất'. Cũng vậy, Tôi bảo các ông: Các Thiên Thần của Thiên Chúa sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải".

SUY NIỆM

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói rằng: “Thiên Chúa không biết tới nền văn hóa lại bỏ như chúng ta ngày nay. Trong Thiên Chúa không có điều đó. Thiên Chúa không loại bỏ một người nào. Ngài yêu thương tất cả mọi người. Ngài tìm kiếm tất cả mọi người. Tất cả! Từng người một.” (Bài giảng 03.05. 2016).

Thiên Chúa không muốn mất người nào trong nhân loại này. Vậy nên, chúng ta cũng đừng để cho Chúa tìm kiếm ta mãi, mà hãy biết quay trở về với lòng thương xót của Chúa. Hãy nhớ rằng: “Lòng thương xót của Chúa thì lớn hơn tội lỗi của con người”.

Thánh Cyprianô đã dạy: Với con người còn ở trần gian, không có sự sám hối nào là quá trễ. Con đường đến với lòng thương xót Thiên Chúa vẫn rộng mở”.

BẢN TIN

1.Đức TGM Peta: Cuộc viếng thăm của ĐTC đến Kazakhstan là một phúc lành lớn

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News, sau khi nói về những vấn đề liên quan đến đất nước và Giáo hội Công giáo, Đức Tổng Giám Mục Peta nhấn mạnh: “Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha luôn là một sự kiện lịch sử và còn hơn thế nữa ở một đất nước mà người Công giáo chỉ là thiểu số. Tôi tin rằng đó là một phúc lành lớn cho người Công giáo và cho toàn thể Kazakhstan. Xét đến tình hình quốc tế đang căng thẳng, chuyến tông du này mang lại hy vọng hoà bình và hoà giải toàn cầu”.

Về sự tham dự của Đức Thánh Cha tại Đại hội liên tôn, Đức Tổng Giám Mục cho rằng Đại hội các lãnh đạo tôn giáo truyền thống và thế giới, không phải là một diễn đàn thảo luận thần học. Vì thế, đó có thể là dấu hiệu cho thấy Chúa là nguồn hoà bình. Những nỗ lực của các chính trị gia cần thiết nhưng không đủ. Lời cầu nguyện mạnh mẽ của các tín đồ cho hoà bình là cần thiết. Sự tham dự của Đức Thánh Cha tại Đại hội cho thấy sự quan tâm của Giáo hội đối với hoà bình và hạnh phúc của toàn thể nhân loại.

Câu hỏi cuối cùng liên quan đến cuộc chiến ở Ucraina, Đức Tổng Giám Mục Peta trả lời: “Cuộc chiến ở Ucraina là một thảm kịch lớn. Có thể nói, đó là vết thương trên cơ thể của cả nhân loại. Chúng tôi tin rằng chuyến thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ góp phần to lớn vào việc chấm dứt chiến tranh ở Ucraina và đạt được nền hòa bình đã được mong đợi từ lâu”.

Vatican News

2. Kỷ niệm 25 năm Mẹ Têrêsa Calcutta qua đời

Thứ Hai, ngày 05/9 kỷ niệm 25 năm ngày mất của Mẹ Têrêsa Calcutta (1910-1997), đấng sáng lập Dòng Thừa sai Bác ái, một biểu tượng của một cuộc đời hiến dâng hoàn toàn vì Tin Mừng để phục vụ những người nghèo nhất trong số những người nghèo ở Ấn Độ. Mẹ Têrêsa là một phụ nữ, với lòng bác ái, đã vượt qua những biên giới bất khả thi. Mẹ đã được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tuyên phong chân phước vào năm 2003 và Đức Thánh Cha Phanxicô tuyên thánh vào năm 2016.

Trong thư ngỏ nhân dịp này, Dòng Thừa sai Bác ái cho biết, ngày nay qua các hoạt động âm thầm của các nữ tu trong chiếc áo sari trắng viền xanh, chứng tá của Mẹ vẫn còn sống động ở những vùng ngoại vi bị lãng quên nhất của mọi lục địa.

Trong thư, sơ Mary Joseph, bề trên Dòng Thừa sai Bác ái cho biết, Hội dòng kỷ niệm ngày quan trọng này theo cách mà có lẽ chính Mẹ Têrêsa cũng muốn. Đó là ở khắp thế giới, các nữ tu của Mẹ vẫn tiếp tục tìm kiếm những người nghèo nhất trong số những người nghèo trên đường phố, trong nhà ga… bất cứ nơi nào họ cô đơn và bị bỏ rơi.

Sơ Mary giải thích thêm, cụ thể ở Calcutta, Dòng có hai cộng đoàn, mỗi cộng đoàn gồm bốn nữ tu. Mỗi ngày, với thức ăn và các gói quần áo, các nữ tu đi ra các đường phố để gặp gỡ người nghèo. Những người bị bệnh nặng được đưa đến cộng đoàn để được chăm sóc những nhu cầu thiết yếu, như tắm rửa, thay quần áo, một bữa ăn ngon hoặc nếu cần cho họ nhập viện.

Vào ngày 05/9/2022, một trung tâm đặc biệt dành cho các trẻ em đường phố được khai trương trên phố Park ở Calcutta. Khi đến đây, các em bị lãng quên này sẽ được chăm sóc, ăn uống và học đọc viết.

Trong thư, sơ Mary giải thích: “Người nghèo luôn ở bên cạnh để chúng ta yêu thương và phục vụ họ. Dù ở Ấn Độ hay nước ngoài, chị em chúng tôi thường xuyên đến thăm các gia đình, đặc biệt là những người già và tù nhân, những người bị bỏ rơi và cô đơn nhất, mang lại hy vọng mới cho cuộc sống của họ. Viện trợ khẩn cấp cho các nạn nhân của các thảm họa thiên nhiên luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi”.

Kết thúc thư, sơ bề trên cho biết: “Mẹ Têrêsa thường nhắc nhở chúng tôi rằng chúng ta không thể làm những điều lớn lao mà chỉ làm những điều nhỏ bé với tình yêu lớn. Xin mọi người cầu nguyện cho chúng tôi để chúng tôi tiếp tục di sản của Mẹ đáng kính: Làm tất cả những gì tốt nhất có thể cho tình yêu Thiên Chúa và anh chị em chúng ta, không quan tâm đến đẳng cấp hay tín ngưỡng, tận tâm phục vụ vô điều kiện”.

Ngọc Yến

 THÔNG BÁO

1. Xin cám ơn các ân nhân đã ủng hộ cho giáo xứ: Ghe Mỹ Quang 3 triệu đồng, chị Hồng Hạnh (ở Đức) 100 Euro, Anh chị Trung Ly 2 triệu đồng, 1 ân nhân ủng hộ người nghèo 500 ngàn đồng.

2. Ủng hộ quà trung thu: 1 Ân nhân (Gh. Anrê Kim Thông) 1 triệu và 1 Ân nhân 1 triệu đồng.