Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Sáu, 28 tháng 4, 2017

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 400

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH
Ngày 30-4-2017

TIN MỪNGLc 24,13-35
Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmaus, cách Giêrusalem độ sáu mươi dặm. Dọc đường, các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Ðang khi họ nói truyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra Người. Người hỏi: “Các ông có truyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã vậy?”
Một người tên là Clêophas trả lời: “Có lẽ ông là khách hành hương duy nhất ở Giêrusalem mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay”. Chúa hỏi: “Việc gì thế?” Các ông thưa: “Sự việc liên can đến ông Giêsu quê thành Nadarét. Người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ, trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Thế mà các trưởng tế và thủ lãnh của chúng ta đã bắt nộp Người để xử tử và đóng đinh Người vào thập giá. Phần chúng tôi, chúng tôi vẫn hy vọng Người sẽ cứu Israel.
Các việc ấy đã xảy ra nay đã đến ngày thứ ba rồi. Nhưng mấy phụ nữ trong nhóm chúng tôi, quả thật, đã làm chúng tôi lo sợ. Họ đến mồ từ tảng sáng. Và không thấy xác Người, họ trở về nói đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng: Người đang sống. Vài người trong chúng tôi cũng ra thăm mồ và thấy mọi sự đều đúng như lời các phụ nữ đã nói; còn Người thì họ không gặp”.
Bấy giờ Người bảo họ: “Ôi kẻ khờ dại chậm tin các điều tiên tri đã nói! Chớ thì Ðấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được vinh quang sao?” Ðoạn Người bắt đầu từ Môsê đến tất cả các tiên tri, giải thích cho hai ông tất cả các lời Kinh Thánh chỉ về Người. . . .

Suy Niệm:
Hai môn đệ của Ðức Giêsu đang trên đường về làng Emmau. Ðây có lẽ là một cuộc chạy trốn sau khi Ðức Giêsu bị bắt và bị giết. Ðường về Emmau xa hun hút, tâm tư hoang mang buồn rầu thất vọng! Hai ông lê bước mỏi mệt...
Các ông không ngờ Ðức Giêsu đồng hành bên các ông, chuyện trò và giải thích Kinh Thánh cho các ông. Ðức Giêsu nỗ lực biến đổi tư tưởng mờ tối nơi các ông trên suốt hành trình.

MỘT CÂU GIÁO LÝ VÀ MỘT CÂU LỜI CHÚA NGÀY CHÚA NHẬT
Mục vụ gia đình: Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân 
§  Câu Giáo lý 376: H./ Tự do là gì? T./ Tự do là khả năng Thiên Chúa ban cho con người,/ để họ có thể cân nhắc,/ chọn lựa, quyết định và chịu trách nhiệm về các hành vi của mình.
§  Luca 24,30-31“Khi cùng các ông ngồi bàn,/ Người cầm bánh,/ đọc lời chúc tụng,/ bẻ ra và trao cho hai ông./ Mắt họ sáng ra và nhận ra Người”/.
Lạy Chúa Kitô Phục Sinh,/ xin cho con biết sốt sắng tham dự Thánh lễ và sống Lời Chúa/ để Tình Yêu Thánh Thể,/ luôn hiện diện trong gia đình chúng con./ Amen.

PHỤNG VỤ
- Thứ 3 ngày 02/5: Thánh Athanaxiô, giám mục: Lễ nhớ.
- Thứ 4 ngày 03/5: Thánh Philipphê và thánh Giacôbê, Tông đồ: Lễ kính.

TIN TỨC
ĐTC PHANXICÔ TÔNG DU AI CẬP
Sáng ngày 28/4/2017, ĐTC lên đường tông du  Ai Cập.
Đến phi trường thủ đô Cairo,  ĐTC đã đi xe đến dinh tổng thống. Các phóng viên ghi nhận là dọc đường đi, ĐTC đã không tỏ ra quan ngại về an ninh. Ngài thậm chí còn quay cửa kính xe xuống để chào thăm dân chúng chào đón ngài trên đường đi.
 ĐTC đã có cuộc gặp gỡ riêng với tổng thống el Sisi và hai vị đã trao đổi quà tặng. ĐTC đã tặng tổng thống một huy chương kỷ niệm chuyến viếng thăm này của ngài, trong đó mô tả cuộc chạy trốn sang Ai Cập của Thánh Gia..
Sau cuộc viếng thăm xã giao tại dinh tổng thống, ĐTC đã đến nói chuyện tại Đại Học Hồi Giáo Al-Azhar trong khuôn khổ của một hội nghị hòa bình do giáo sĩ Hồi Giáo Ahmed el-Tayeb tổ chức quy tụ 300 nhân vật chủ yếu là từ thế giới Hồi Giáo.
Trong tổng số 90 triệu dân Ai Cập, tối thiểu 85% là tín hữu Hồi giáo, và khoảng chừng 10% tín hữu Kitô giáo, bao gồm cả Chính Thống giáo và Công giáo. 

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
KẾT THÚC HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN KỲ I/2017
Trưa ngày 28/4/2017 HĐGMVN kết thúc Hội nghị thường niên kỳ I năm 2017.  Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, GM gp Đà Nẵng, được bầu làm Chủ tịch Uỷ ban Văn hoá, thay thế Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, GM gp Phan Thiết, mới qua đời. Hội nghị thường niên kỳ II/2017 được ấn định sẽ họp tại Trung tâm Mục vụ giáo phận Thanh Hoá, từ ngày 9 đến 13 tháng Mười 2017.

THÁNH LỄ KỶ NIỆM 25 NĂM CUNG HIẾN
THÁNH ĐƯỜNG GIÁO XỨ HIỆP ĐỨC
Vào lúc 9 giờ sáng Chúa Nhật, ngày 23/4/2017, Đức Cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi - GM gp  Qui Nhơn đã chủ tế thánh lễ ngân khánh Cung hiến Thánh đường giáo xứ Hiệp Đức với tước hiệu: “Anrê Nguyễn Kim Thông”.
Cùng đồng tế có cha Tổng Đại Diện, 4 cha hạt trưởng và 20 cha trong và ngoài giáo hạt, đông đảo tu sĩ nam nữ và khách mời…
Trước khi bước vào thánh lễ, vị đại diện HĐMV đã đọc sơ lược vài nét về lịch sử hình thành và phát triển giáo xứ Hiệp Đức. 

CHA CLÊMENTÊ TRẦN THẾ MINH MỪNG 60 NĂM LINH MỤC
Cha Clêmentê thuộc dòng Phanxicô, đã phục vụ tại gx xứ Võ Đắt từ 1974-1990 và gx Tư Tề từ  1990-1993. Thánh lễ mừng đại thọ 89t và 60 năm Linh Mục của cha đã được tổ chức tại gx Tân Lập, hạt Hàm Tân lúc 10g00 ngày 29/4/2017. 
Cùng hiệp dâng thánh lễ có cha Tổng Đại Diện gp Phan Thiết, cha Tổng Cố Vấn tỉnh dòng Phanxicô VN, hai cha hạt trưởng Đức Tánh và Phan Thiết cùng các cha hạt Hàm Tân, dòng Phanxicô và thân, ân nhân của cha. 
Cuối thánh lễ, cha hạt trưởng Phan Thiết đã thay lời cho giáo phận cám ơn tỉnh dòng Phanxicô và cha Clêmentê đã phục vụ giáo phận trong hoàn cảnh khó khăn.

VUI VỚI NGƯỜI VUI
Anh Phaolô Lê Anh Thông, con bà Maria Nguyễn Thị Thụy Lành, ở gh Ximon Hòa, và chị Mátta Nguyễn Ngọc Vân (tân tòng), ở phường Đức Nghĩa, Phan Thiết đã cử hành bí tích Hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa, lúc 04g45 sáng thứ hai ngày 24/4/2017.
Anh Giuse Trần Tiến, ở giáo xứ Đồng Kho - hạt Đức Tánh và chị Maria Nguyễn Trúc Phương, con ông Phêrô Nguyễn Xuân Hiếu, ở gh Ximon Hòa đã cử hành bí tích Hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa, lúc 17g45 chiều thứ hai ngày 24/4/2017.
Giáo xứ xin chia vui và cầu chúc các đôi bạn sống hạnh phúc trong tình yêu của Chúa.

THÔNG BÁO
1. Sau lễ chiều thứ hai ngày 01/5/2017, sẽ có rước kiệu khai mạc tháng hoa kính Đức Mẹ.
2. Thứ ba ngày 02/5/2017, lễ bổn mạng giáo họ Giuse Nguyễn Văn Lựu. Mời giáo dân giáo họ tham dự tĩnh tâm vào lúc 7g30 tối thứ hai ngày 01/5/2017, và tham dự thánh lễ mừng thánh bổn mạng vào lúc 5g30, chiều thứ ba ngày 02/5/2017.
3. Thánh lễ mãn tang Đức Cha Nicôla Huỳnh Văn Nghi sẽ được cử hành vào lúc 9g00 thứ năm, ngày 04/5/2017 tại nhà thờ Chính Tòa, do Đức cha Giám Quản chủ tế, cùng tất cả các cha trong giáo phận. Mời cộng đoàn tham dự cầu nguyện.
4. Sáng thứ sáu đầu tháng ngày 05/5/2017, sẽ đưa MTC cho người già, người bệnh.
5. Chủng viện giáo phận nhà có gửi đến các gia đình bì thư xin ủng hộ quỹ đào tạo ơn gọi linh mục. Mong bà con quảng đại đóng góp.
6. Hai lớp giáo lý hôn nhân và dự tòng sẽ khai giảng vào lúc 7g30 tối thứ năm, ngày 04/5/2017.


Thứ Bảy, 22 tháng 4, 2017

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 399

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH
Ngày 23-4-2017

TIN MỪNGGa 20,19-31
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con”. Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. 
Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”.
Bấy giờ trong Mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Ðiđymô, không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: “Chúng tôi đã xem thấy Chúa”. Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: “Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin”.
Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: “Bình an cho các con”. 
Ðoạn Người nói với Tôma: “Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin”. Tôma thưa rằng: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!” Chúa Giêsu nói với ông: “Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin”.
Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ, và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người.

Suy Niệm:
Giữa cơn lo sợ bàng hoàng còn chưa nguôi; các cửa phòng còn đóng kín để tránh ánh mắt soi mói của người Do thái. Ðức Giêsu Phục Sinh bất ngờ hiện đến, mang theo bình an và Thần Khí của Ngài để làm cho các Tông Ðồ được vững mạnh trong niềm tin. Từ cõi chết, Ðức Giêsu đã bước vào cõi trường sinh; từ tình trạng xem như thất bại, Ðức Giêsu đã chiến thắng vẻ vang.
Cùng với Ðức Giêsu, từ nay người môn đệ của Ngài luôn sống trong hân hoan, bình an vì Thầy của họ đã thắng thế gian và đưa họ vào nguồn hạnh phúc vĩnh cửu.

MỘT CÂU GIÁO LÝ VÀ MỘT CÂU LỜI CHÚA NGÀY CHÚA NHẬT
Mục vụ gia đình: Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân 
§  Câu Giáo lý 375: H./  Hạnh phúc đời đời là gì? T./ Hạnh phúc đời đời là được chiêm ngưỡng Thiên Chúa trong đời sống vĩnh cửu,/ được thông phần trọn vẹn bản tính của Ngài, được tham dự vinh quang của Đức Kitô và chung hưởng niềm vui của Ba Ngôi Thiên Chúa.
§  Gioan 20,29“Phúc cho những ai/ đã không thấy mà tin”.
Lạy Chúa Giêsu,/ mầu nhiệm chiến thắng sự chết và sống lại/ là công trình vĩ đại của lòng thương xót Chúa dành cho chúng con;/ xin cho gia đình chúng con/ luôn vững bước trong niềm tin và hy vọng nơi Chúa./ Amen.

TIN TỨC

ĐTC CHA PHANXICÔ SẼ TUYÊN PHONG

HAI VỊ HIỂN THÁNH TẠI FATIMA

 ĐTC Phanxicô sẽ chủ sự lễ phong hiển thánh cho hai chân phước thiếu nhi Phanxicô và Giacinta Marto vào ngày 13/5 tới đây tại Fatima, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại đây với 3 mục đồng.
Chân phước Phanxicô qua đời năm 1919 lúc mới được 11 tuổi và em ruột là Giacinta qua đời năm 1020 khi được 10 tuổi. Cả hai đã được ĐTC Gioan Phaolô II phong chân phước ngày 13/5/2000 tại Fatima. Với Phanxicô và Giacinta Marto, đây là lần đầu tiên trong lịch sử, hai trẻ em không phải là tử đạo, được phong hiển thánh.
Trước đó, Bộ Phong thánh đã công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của hai chân phước thiếu nhi: một em bé 6 tuổi ở Brazil, năm 2013, bị té từ lầu 3 xuống vệ đường và bị thương ở đầu và não bộ. Thân nhân em đã cầu xin hai chân phước cứu chữa và em bé đã được lành bệnh hoàn toàn.

ĐỨC NGUYÊN GIÁO HOÀNG BIỂN ĐỨC
MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 90
 Chiều thứ hai ngày 17/04 vừa qua, Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI đã mừng sinh nhật thứ 90 trong vườn của Đan viện Mater Ecclesiae, nơi Ngài đang nghỉ hưu.
Một nhóm đông “các bạn vùng Bavaria” (nơi sinh của Ngài ở Đức) đã cùng hiện diện mừng sinh nhật với Ngài; trong đó có Đức ông Georg Ratzinger - anh của Ngài, ông thủ tướng và thống đốc bang Bavaria. Dưới ánh nắng mặt trời Rôma, Đức nguyên Giáo hoàng đã uống ly bia lớn và nghe nhạc truyền thống vùng Bavaria.
Hôm thứ Tư Tuần Thánh, Đức Phanxicô đã đến thăm và chúc mừng Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức tại đan viện nhân lễ Phục Sinh và sinh nhật lần thứ 90 của Ngài.
Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức sinh ngày 16/04/1927 tại bang Bavaria, miền nam nước Đức. Ngài từ nhiệm vào năm 2013.

19 BẠN TRẺ GIA NHẬP GIÁO HỘI
Tối thứ bảy Tuần Thánh, giáo xứ Chính Tòa hân hoan đón nhận 19 bạn trẻ chính thức gia nhập Giáo hội qua các bí tích khai tâm Kitô giáo. Có thể nói, đây là một ngày trọng đại và đáng nhớ trong cuộc đời của các anh chị em tân tòng, bởi giờ đây, họ được sống lại trong đời sống mới, như Đức Kitô đã Phục sinh sau khi chết.
Được biết, sau khóa học kéo dài 5 tháng, mỗi tuần 2 tiết, từ 19g30-20g15 thứ ba và thứ năm hàng tuần, học giáo lý với hai cha Phụ Tá và được Chúa kêu mời bằng nhiều cách, giờ đây, các anh chị đã quảng đại đáp lại tiếng Chúa kêu gọi để dấn bước làm con Chúa.
Cầu chúc các tân tòng luôn nhận được sự yêu thương, nâng đỡ của mọi người trên bước đầu chập chững theo Chúa.

GIÁO HỘI CAMPUCHIA CÓ THÊM 300 TÂN TÒNG
Trong dịp lễ Phục Sinh vừa qua, Giáo hội Campuchia có thêm 300 tân tòng được rửa tội tại hạt đại diện tông tòa Nông Pênh và hai phủ doãn tông tòa Battambang và Kompong Cham. 
Với 0,2% trong tổng số 15,9 triệu dân đa số theo Phật giáo, Giáo hội là một  hiện diện lịch sử tại quốc gia này, sống sót sau cuộc diệt chủng của Khơme đỏ. Từ 65.000 tín hữu vào năm 1970, chỉ còn hơn 5 ngàn. 
Việc trở lại đạo của các tân tòng này phản ánh thực tế xã hội của đất nước này: phần lớn những người trưởng thành còn trẻ có gốc gác Khơme đến từ nơi môi trường Phật giáo, đã biết đến Giáo hội nhờ sự hiện diện của Giáo hội trong các môi trường: y tế, sức khỏe, giáo dục và đào tạo nghề. 

 

HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN CỦA HĐGM VIỆT NAM
Hội nghị thường niên kỳ 1/2017 của Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 24/04 - 28/04/2017 tại tòa giám mục  Nha Trang, nhân dịp kỷ niệm Ngọc Khánh Giáo phận Nha Trang (1957 - 2017).
Được biết, hiện nay Giáo Hội Việt Nam có tất cả 26 Giáo phận, trong đó 24 Giáo phận có Giám mục Chính tòa và 2 Giáo phận hiện được cai quản bởi Giám quản Tông tòa là Thanh Hóa và Phan Thiết.
Thành viên mới nhất của HĐGMVN là Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục Phó Giáo phận Đà Lạt với quyền kế vị ngày 08/04/2017 vừa qua.

THÔNG BÁO
1. Khóa giáo lý Hôn nhân và Dự tòng sẽ được khai giảng vào đầu tháng 5 năm 2017. Xin đăng ký tại văn phòng giáo xứ từ ngày ra thông báo cho đến cuối tháng 4 năm 2017.
2. Cha Bề Trên Tu Đoàn Nam Bác Ái Xã Hội có gửi thư cám ơn quý ân nhân trong ngoài giáo xứ Chính Tòa đã ủng hộ cho công trình xây dựng cơ sở  Tu đoàn: 205.000.000VNđ.
3. Giáo xứ chân thành cám ơn anh Thái Văn Bình ở Úc ủng hộ 11.000.000VN để thay bóng đèn nhà thờ, một giáo dân gh Ximon Hòa ủng hộ giáo xứ 5.000.000 VNđ, một ân nhân ủng hộ người nghèo: 500.000VNđ.

Thứ Bảy, 15 tháng 4, 2017

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 398

CHÚA NHẬT PHỤC SINH
Ngày 16-4-2017

TIN MỪNGGa 20,1-9
Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà liền chạy về tìm Simon Phêrô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông rằng: “Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta đã để Thầy ở đâu”.
Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mồ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô, và đến mồ trước. Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Vậy Simon Phêrô theo sau cũng tới nơi, ông vào trong mồ và thấy những dây băng nhỏ để đó, và khăn liệm che đầu Người trước đây, khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ.
Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mồ trước. Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì Người phải sống lại từ cõi chết.

Suy Niệm:
Sự chết và Phục Sinh của Ðức Giêsu đều nằm trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Kinh Thánh đã tiên báo về Ngài. Ðức Giêsu chết để nhân loại chôn vùi tội lỗi cùng với cái chết của Ngài. Ðức Giêsu Phục Sinh để sự sống Thần Linh của Ðức Giêsu sống động trong tâm hồn mọi người.
Ðức Giêsu Phục Sinh đã tái lập sự sống mới trên trần gian. Sự sống mới là sự sống chan hòa yêu thương. Vì tình yêu đã chiến thắng hận thù. Sự đen tối của màn đêm phải lui xa, nhường lại thế giới cho ánh bình minh tươi sáng. Khởi đầu một ngày mới, một trời mới đất mới xuất hiện. Trong niềm hân hoan chúng ta reo vui. Alleluia.

MỘT CÂU GIÁO LÝ VÀ MỘT CÂU LỜI CHÚA NGÀY CHÚA NHẬT
Mục vụ gia đình: Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân 
§  Câu Giáo lý  374: H./ Các Mối Phúc liên hệ với khát vọng hạnh phúc của con người thế nào? T./ Các mối phúc/ đáp lại khát vọng hạnh phúc mà Thiên Chúa đã đặt trong lòng con người,/ để lôi kéo họ về với Chúa,/ vì chỉ một mình Ngài mới lấp đầy khát vọng ấy mà thôi.
§  Gioan 20,9“Theo Kinh Thánh, thì Người phải sống lại từ cõi chết”.
Lạy Chúa Kitô Phục Sinh,/ gia đình ngày nay đang gặp biết bao khủng hoảng và bóng đêm rình chờ./ Xin Chúa giúp chúng con/ biết hiệp nhất vượt qua bóng tối tội lỗi,/ để chung hưởng niềm vui phục sinh./ Amen.

TIN TỨC
THÁNH LỄ TRUYỀN DẦU TẠI GIÁO XỨ VINH LƯU
Sáng thứ tư Tuần Thánh, ngày 12/4/2017, tại Giáo xứ Vinh Lưu – hạt Hàm Thuận Nam đã diễn ra thánh lễ Truyền Dầu.
Hiện diện trong thánh lễ có Đức Cha Tôma – Giám quản Giáo phận, hơn 130 linh mục, đông đảo chủng sinh, tu sĩ và bà con giáo dân trong giáo xứ Vinh Lưu và các xứ lân cận đã đến tham dự.
Khởi đầu thánh lễ, Đức Cha Tôma đã ngỏ lời với cộng đoàn về ý nghĩa ngày lễ hôm nay, đó là tưởng nhớ việc Chúa Giêsu thiết lập chức linh mục thừa tác, để các linh mục nhân danh Chúa và nhân danh Giáo Hội cử hành các mầu nhiệm thánh.
Đồng thời, Ngài cũng mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho các linh mục được đầy tràn ân sủng, để mỗi ngày sống và thi hành tác vụ, các linh mục trở nên những mục tử như lòng Chúa mong muốn và mang đến cho cộng đoàn những ơn ích thiêng liêng. 
Sau bài giảng, Linh mục đoàn lập lại lời hứa vâng phục, thánh hóa và giảng dạy theo tinh thần Phúc Âm, nhất là noi gương vị Mục Tử Nhân Lành Giêsu. Tiếp theo, cộng đoàn Dân Chúa cũng nói lên sự quyết tâm cộng tác của mình với hàng Giáo sĩ và hiệp lời cầu nguyện cho các ngài.
Sau đó là nghi thức làm phép Dầu. Đức Giám Mục lần lượt làm phép Dầu Bệnh Nhân (OI: Oleum Infirmorum), Dầu Dự Tòng (OS: Oleum Sanctum) Dầu Thánh (SC: Sanctum Chrisma).
Dầu Thánh được dành một nghi thức Thánh hiến long trọng: Đức Giám Mục pha thuốc thơm vào dầu, biểu tượng cho những nhân đức mà Thánh Thần tuôn đổ trong người được xức Dầu Thánh này. Đức Giám Mục im lặng thổi hơi trên dầu là biểu tượng việc thông ban Thánh Thần. Chỉ với Thánh Thần mà Dầu Thánh mới có sức thánh hóa và biến đổi người lãnh nhận nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, thông phần chức Tư Tế, Tiên Tri và Vương Đế của Ngài.
Sau nghi thức làm phép dầu, cộng đoàn bước vào phụng vụ Thánh Thể. Kết thúc thánh lễ, vị đại diện Giáo xứ Vinh Lưu dâng lời tri ân và tiến dâng những bó hoa tươi như tấm lòng thảo kính lên Đức Giám Quản, cha Tổng đại diện và cha Quản hạt Hàm Thuận Nam.
Sau thánh lễ, mọi người đã cùng nhau chia sẻ bữa cơm trưa thân mật, trong tình thân gia đình giáo phận tại khuôn viên Nhà xứ.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THUYÊN CHUYỂN LINH MỤC VÀ CÁC NGÀY LỄ
Vì nhu cầu mục vụ trong Giáo phận, sau khi tham khảo ý kiến của quý Cha trong Ban Tư Vấn, Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, Giám quản Tông tòa Giáo phận Phan Thiết, đã quyết định như sau:
1. Về việc thuyên chuyển linh mục:
- Thứ Hai, ngày 01/5/2017: Cha Giuse Hồ Sĩ Hữu sẽ rời giáo xứ Vinh Tân về Tòa Giám mục.
- Thứ Tư, ngày 03/5/2017: Cha Phêrô Hoàng Vĩnh Linh sẽ rời giáo xứ Tân Tạo về giáo xứ Vinh Tân.
- Thứ Sáu, ngày 05/5/2017: Cha Phêrô Nguyễn Xuân Anh sẽ rời Tòa Giám mục về giáo xứ Tân Tạo.
2. Về các ngày lễ:
- Thứ Năm, ngày 04/5/2017: Thánh lễ Giỗ mãn tang Đức Cha Nicôla Huỳnh Văn Nghi sẽ được cử hành lúc 9g00 tại Nhà thờ Chính Tòa Phan Thiết.
- Chúa Nhật, ngày 14/5/2017: Thánh lễ mừng Ngân Khánh Giám mục của Đức Cha Tôma, Giám quản Tông tòa Giáo phận, sẽ được cử hành lúc 9g00 tại Nhà thờ Chính Tòa Phan Thiết.
- Thứ Năm, ngày 08/6/2017: Lễ Giỗ 100 ngày Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống sẽ được cử hành lúc 9g00 tại Nhà thờ Chính Tòa PT.

ĐỨC CHA GIÁM QUẢN CHÀO THĂM UBND TỈNH BÌNH THUẬN VÀ CÁC GIÁO XỨ TRONG TP PHAN THIẾT
Sáng ngày 13/4/2017, Đức Cha Giám Quản đã đến chào thăm UBND tỉnh Bình Thuận. Ô. PCT phụ trách Văn Xã UBND tỉnh, Ô. Trưởng Ban Dân Vận tỉnh, ô. Phó Giám Đốc sở Nội Vụ, Ô. Trưởng Ban Tôn Giáo, Chuyên viên tôn giáo đã thân mật tiếp đoàn.
Cùng đi với Đức cha Giám Quản, có cha Tổng Đại Diện, cha hạt trưởng Phan Thiết, cha Quản lý giáo phận cùng cha Thư ký tòa Giám Mục. Sau đó Đức cha Giám Quản đã đến thăm gx Chính Tòa, chủng viện thánh Nicola và một số giáo xứ trong Thành phố Phan Thiết.

ỦY BAN MẶT TRẬN TQVN TỈNH BÌNH THUẬN
CHÚC MỪNG LỄ PHỤC SINH
Chiều ngày 11/4/2017, phái đoàn của UB.MTTQVN tỉnh đã đến giáo xứ Chính Tòa chúc mừng lễ Chúa Phục Sinh.
Cha chánh xứ đã hân hoan đón chào đoàn và thay mặt cho các linh mục, tu sĩ cùng giáo dân trong giáo xứ cám ơn đoàn đã đến chúc mừng đại lễ Phục Sinh.

THÔNG BÁO
1. Giáo xứ chân thành cám ơn quý dì HDMTG/NT phụ trách việc hát và dọn lễ, HĐMVGX, Ban Đại Diện các giáo họ, các đoàn thể, các ủy viên chuyên trách: trang trí, âm thanh, ánh sáng và một số anh em đã nhiệt thành cộng tác trong việc tổ chức chuẩn bị đại lễ Phục Sinh.
2. Giáo xứ xin cám ơn các ân nhân ủng hộ người nghèo: Điện thoại Minh Lân 500.000VNđ, môt giáo dân gh Giuse Thị: 500.00VNđ, ủng hộ giáo xứ: ghe Mỹ Quang: 3.000.000VNđ.

Thứ Bảy, 8 tháng 4, 2017

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 397

CHÚA NHẬT LỄ LÁ
Ngày 09-4-2017

TIN MỪNGMt 21,1-11
Khi các ngài đến gần Giêrusalem, vào địa hạt Bếtphaghê, giáp núi Cây Dầu, Chúa Giêsu sai hai môn đệ đi và bảo rằng: “Các con hãy đến làng trước mặt kia, sẽ gặp ngay một con lừa mẹ cột ở đó với con lừa con. Các con hãy mở dây, dẫn về đây cho Thầy; và nếu có ai bảo các con điều gì, thì hãy nói: Chúa cần đến chúng, và Ngài sẽ gởi trả lại ngay”. Mọi việc này xảy ra để ứng nghiệm lời tiên tri đã phán:
“Các ngươi hãy bảo thiếu nữ Sion rằng: Kìa vua ngươi nhân ái đến cùng ngươi, ngồi trên lừa mẹ và lừa con, là con của con vật chở đồ”.
Các môn đệ ra đi và làm theo lời Chúa Giêsu dạy bảo. Hai môn đệ dẫn lừa mẹ và lừa con về, trải áo lên mình chúng và đặt Chúa ngồi lên trên. Phần đông dân chúng trải áo xuống đường, kẻ khác thì chặt nhành cây trải lối đi.
Dân chúng kẻ thì đi trước, người theo sau tung hô rằng: “Hoan hô con vua Ðavit! Chúc tụng Ðấng nhân danh Chúa mà đến. Hoan hô trên các tầng trời!” Khi Ngài vào thành Giêrusalem, thì cả thành phố náo động và nói rằng: “Người đó là ai vậy?” Dân chúng trả lời rằng: “Người ấy là Tiên tri Giêsu, xuất thân từ Nadarét, xứ Galilêa”.

Suy Niệm:
Ðức Giêsu được rước vào thành thánh cách long trọng, nhưng cũng chính trong vinh quang này lại mở màn cho cuộc khổ nạn đau thương! Thật không thể hiểu nổi một Ðấng Cứu Thế lại có thể bị ngược đãi, nhục hình! Cũng không thể tin nổi được lòng dạ con người mau đổi trắng thay đen! Tung hô đó để rồi đả đảo ngay.
Nhưng tại sao Chúa lại để cho Con của Ngài phải chấp nhận cái nhục nhã và tủi sầu đến thế? Ðức Giêsu suốt một đời sống vì con người, sống cho con người, lại phải kết thúc cuộc đời giữa tiếng la ó đả đảo kết án của con người. Cuộc đời Ngài cay đắng vậy sao?

MỘT CÂU GIÁO LÝ VÀ MỘT CÂU LỜI CHÚA NGÀY CHÚA NHẬT
Mục vụ gia đình: Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân 
§  Câu Giáo lý 373: H./ Vì  sao các Mối Phúc quan trọng đối với người kitô hữu?T./ Vì các mối phúc/ phác họa dung mạo của Chúa Giêsu,/ diễn tả ơn gọi của người kitô hữu,/ minh họa những hành động và thái độ của đời sống kitô hữu/ và chỉ cho người kitô hữu con đường đạt tới hạnh phúc đời đời.
§  Mt 26,42“Lạy Cha,/ nếu chén này/ không thể qua đi được/ mà con phải uống,/ thì xin theo ý Cha”.
Lạy Chúa Giêsu,/ giữa lúc bồi hồi xao xuyến,/ Chúa vẫn cầu nguyện trong tin yêu phó thác;/ xin đồng hành với chúng con/ để cùng với Chúa/ gia đình vững bước trên đường thương khó./ Amen.

TIN TỨC
TÂN TỔNG ĐẠI DIỆN GIÁO PHẬN PHAN THIẾT
Sáng thứ bảy, ngày 01/4/2017, trong thánh lễ nhậm chức Giám Quản Tông Tòa Giáo Phận Phan Thiết, Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm đã đặt cha Giuse Hồ Sĩ Hữu - Chánh xứ Vinh Tân làm Tổng Đại Diện Giáo phận. Sau đây là tiểu sử cha Giuse Hồ Sĩ Hữu:
Cha Giuse Hồ Sĩ Hữu sinh ngày 01/11/1949 tại Thanh Dạ, Quỳnh Lưu, Nghệ An. 1962-1969: Học tại Tiểu chủng viện Sao Biển, Nha Trang. 1969-1971: Học tại Chủng viện Chúa Chiên Lành, Đà Lạt. 1971-1974: Học tại ĐCV Xuân Bích, Huế. 1974-1979: Giúp xứ Vinh Lưu. 1980-1990: Kế toán HTX Dệt mành xuất khẩu, Lagi.
Vào ngày 15/8/1991: lãnh nhận thánh chức Linh mục do Đức cố Giám mục Nicolas Huỳnh Văn Nghi. 1991-2001: Phó xứ Thanh Xuân. 2001-8/2002: Chánh xứ Cù Mi. 2002-2005: Du học tại Đại học Công giáo Paris, Pháp. 2005-2008: Chánh xứ Chánh Tòa.  2008-2013: Thư ký Tòa Giám mục. 18/11/2013-2017: Chánh xứ Vinh Tân.  Ngày 1/4/2017: Tổng Đại Diện giáo phận Phan Thiết.

GIÁO XỨ CHÍNH TÒA ĐẾN THĂM VÀ CHÚC MỪNG
CHA TÂN TỔNG ĐẠI DIỆN GIÁO PHẬN
Sáng thứ hai, ngày 03/4/2017, cha Chánh xứ, cha phụ tá Phêrô và Ban Thường Vụ HĐMVGX đã đến Giáo xứ Vinh Tân  để chào thăm và chúc mừng Cha Tân Tổng Đại Diện Giuse Hồ Sĩ Hữu - nguyên Chánh xứ Chính Tòa từ năm 2005-2008. Vinh Tân  là giáo xứ mà cha chánh xứ đương nhiệm của gx Chính Tòa đã phục vụ trong vòng 15 năm: 1975-1990,  giai đoạn  khó khăn chung của đất nước. Đây là chuyến thăm “ Tình xưa nghĩa cũ” của hai cha đối với hai giáo xứ!
Thay mặt cho cộng đoàn giáo xứ Chính Tòa, cha chánh xứ đã có lời chúc mừng  cha Tân Tổng và cầu chúc cha gặt hái được những thành công trong sứ vụ mới. Cha Tân Tổng đã gửi lời cám ơn đến cha chánh xứ, cha phụ tá và đại diện HĐMVGX vì những tình cảm tốt đẹp dành cho Ngài.

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH VÀ ĐẠI LỄ PHỤC SINH
- Chúa Nhật Lễ Lá (09/4/2017): như các Chúa nhật.

- Thứ Năm Tuần Thánh (13/4/2017)
1. Tại Nhà Thờ Chính Tòa:
4g45: Ngắm 5 sự thương khó Chúa Giêsu.
- 18g00: Thánh lễ Tiệc Ly, do Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, Giám Quản Tông Tòa chủ tế.

PHIÊN CANH THỨC
- Sau thánh lễ đến 20g00: Gh Mt. Phượng.
- 20g00-20g30:Gh Anrê Kim Thông.- 20g30-21g00: Gh Ximon Hòa.
- 21g00-21g30: Gh Giuse Thị - 21g30 - 22g00: Gh Anrê Trông
2. Tại Nhà thờ Tiến Thành: 17g00: Thánh lễ Tiệc Ly.

 - Thứ Sáu Tuần Thánh (14/4/2017): ĂN CHAY VÀ KIÊNG THỊT
1. Tại Nhà Thờ Chính Tòa:
- 4g45: Ngắm Đàng Thánh Giá
- 10g00: Ngắm Rằng.
- 18g00: Tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu.
2. Tại Nhà thờ Tiến Thành:
- 16g30: Ngắm Đàng Thánh Giá.
- 17g00: Tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu.

- Thứ Bảy Tuần Thánh (15/4/2017)
1. Tại Nhà Thờ Chính Tòa:
- 4g45: Tưởng niệm Chúa Giêsu xuống ngục tổ tông.
- 20g00: Canh Thức Vượt Qua, do Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, Giám Quản Tông Tòa chủ tế.
 2. Tại Nhà thờ Tiến Thành: 19g00: Canh Thức Vượt Qua.

- CHÚA NHẬT PHỤC SINH (16/4/2017): KIÊNG VIỆC XÁC
1.  Tại Nhà Thờ Chính Tòa: Ban sáng: 5g30 và 7g30.
     Ban chiều và tối như các Chúa Nhật.
2.  Tại Nhà thờ Tiến Thành: 6g00: Thánh lễ.

THÔNG BÁO
1. Xin mọi người nhận Bản Tin Hàng Tuần về nhà để theo dõi và tham dự đúng giờ các nghi lễ trong Tuần Thánh và lễ Phục Sinh.
2. Mời các bà mẹ tham dự buổi họp Đoàn vào lúc 7g30 tối thứ hai ngày 10/4/2017.
3. Thánh lễ Truyền Dầu sẽ được cử hành tại Giáo xứ Vinh Lưu - hạt Hàm Thuận Nam, lúc 9g00 thứ tư Tuần Thánh, ngày 12/4/2017. Kính mời cộng đoàn hiệp ý tham dự.
4. Thứ Sáu Tuần Thánh ngày 14/4/2017: Giữ chay từ 18 tuổi cho đến hết 60 tuổi và kiêng thịt từ 14 tuổi trở lên.
5. Sáng thứ bảy Tuần Thánh ngày 15/4/2017 sẽ đưa Mình Thánh Chúa cho người già, người bệnh.
6. Ngày Chúa Nhật Phục Sinh 16/4/2017: luật buộc kiêng việc xác. Các em thiếu nhi được nghỉ học giáo lý.
7. Giáo xứ xin cám ơn hai gia đình ở 16 Cao Thắng, Phan Thiết, ủng hộ người nghèo: Nguyễn Thị Bình: 500.000VNđ, Nguyễn Thị Thanh: 300.000VNđ và ủng hộ giáo xứ: chị Nguyễn Thị Kim Ánh, gx Quảng Biên, gp Xuân Lộc: 2.000.000VNđ, một ân nhân gh Anrê Kim Thông: 500.000VNđ.

CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI -  ALLELUIA ALLELUIA
KÍNH CHÚC MỌI NGƯỜI TRÀN ĐẦY NIỀM VUI CỦA CHÚA PHỤC SINH 

Thứ Hai, 3 tháng 4, 2017

Lm Tân Tổng Đại Diện



Vài nét về tiểu sử Cha Tân Tổng Đại Diện.

“Đối với tôi, sống chính là Đức Kitô…” (Pl 1, 21)

Cha Giuse Hồ Sĩ Hữu sinh ngày 1/11/1949 tại Thanh Dạ, Quỳnh Lưu, Nghệ An.
- Năm 1962-1969: Học tại Tiểu chủng viện Sao Biển (Nha Trang)
- Năm 1969-1971: Học tại Chủng viện Chúa Chiên Lành (Đà Lạt)
- Năm 1971-1974: Học tại Đại chủng viện Xuân Bích (Huế)
- Năm 1974-1979: Giúp xứ Vinh Lưu
- Năm 1980-1990: Kế toán HTX Dệt mành xuất khẩu
- Ngày 15/8/1991: Hồng ân Linh mục do Đức cố Giám mục Nicolas Huỳnh Văn Nghi tấn phong
- Năm 1991-2001: Phó xứ giáo xứ Thanh Xuân
- Năm 2001-8/2002: Chánh xứ giáo xứ Cù Mi
- Năm 2002-2005: Du học tại Đại học Công giáo Paris
- Năm 2006-2008: Chánh xứ giáo xứ Chính Tòa
- Năm 2008-2013: Thư ký Tòa Giám mục GP Phan Thiết
- 18/11/2013 - 2017: Chánh xứ giáo xứ Vinh Tân.
- 1/4/2017: Tổng Đại Diện GP Phan Thiết

Thứ Bảy, 1 tháng 4, 2017

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 396

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY
Ngày 02-4-2017

TIN MỪNGGa 11, 3-7.17.20-27
Khi ấy, hai chị em của Ladarô sai người đến thưa Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, người Thầy yêu đau liệt”. 
Nghe tin ấy, Chúa Giêsu liền bảo: “Bệnh này không đến nỗi chết, nhưng để làm sáng danh Thiên Chúa và do đó Con Thiên Chúa sẽ được vinh hiển”. Chúa Giêsu thương Martha và em là Maria và Ladarô. Khi hay tin ông này đau liệt, Người còn lưu lại đó hai ngày. Rồi Người bảo môn đệ: “Chúng ta hãy trở lại xứ Giuđêa”. Ðến nơi, Chúa Giêsu thấy Ladarô đã được an táng bốn ngày rồi.
Khi hay tin Chúa Giêsu đến, Martha đi đón Người, còn Maria vẫn ngồi nhà. Martha thưa Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, con biết Thầy xin gì cùng Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Thầy”. Chúa Giêsu nói: “Em con sẽ sống lại”. Martha thưa: “Con biết ngày tận thế, khi kẻ chết sống lại, thì em con cũng sẽ sống lại”. 
Chúa Giêsu nói: “Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không chết bao giờ. Con có tin điều đó không?” Bà thưa: “Thưa Thầy: vâng, con đã tin Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian”. 
Người xúc động và hỏi: “Ðã an táng Ladarô ở đâu?” Họ thưa: “Thưa Thầy, xin đến mà xem”. Chúa Giêsu rơi lệ. Người Do thái liền nói: “Kìa, xem Ngài thương ông ấy biết bao!” Nhưng có mấy kẻ trong đám nói: “Ông ấy đã mở mắt người mù từ khi mới sinh mà không làm được cho người này khỏi chết ư?” Chúa Giêsu lại xúc động; Người đi đến mộ.
Mộ đó là một hang nhỏ có tảng đá đậy trên. Chúa Giêsu bảo: “Hãy đẩy tảng đá ra”. Martha là chị người chết, thưa: “Thưa Thầy, đã nặng mùi rồi vì đã bốn ngày”. 
Chúa Giêsu lại nói: “Ta đã chẳng bảo con rằng: Nếu con tin, thì con sẽ xem thấy vinh quang của Thiên Chúa sao?” Thế là người ta cất tảng đá ra. Chúa Giêsu ngước nhìn lên và nói: “Lạy Cha, Con cảm tạ Cha đã nhậm lời Con. Con biết Cha hằng nghe lời Con. Nhưng Con nói lên vì những người đứng xung quanh đây, để họ tin rằng Cha đã sai Con”. 
Nói rồi, Người kêu lớn tiếng: “Ladarô! Hãy ra đây!” Người đã chết đi ra, chân tay còn quấn những mảnh vải, trên mặt quấn khăn liệm. Chúa Giêsu bảo: “Hãy cởi ra cho anh ấy đi”. Một số người Do thái đến thăm Maria, khi được chứng kiến những việc Chúa Giêsu làm, thì đã tin vào Người.

Suy Niệm:
Ðức Giêsu đến Bêtania để cho Lazarô chết bốn ngày sống lại. Ngài tuyên bố với Mácta rằng: “Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta dầu có chết cũng sẽ được sống. “Ðức Giêsu là sự sống. Trong Ngài chúng ta mới được hạnh phúc, được trường sinh vĩnh cửu.
Muốn được sống đời đời với Ðức Giêsu, ngay từ đời này ta phải sống bằng sự sống của Ngài: Tức là sống trong ơn thánh, lãnh nhận các bí tích, thực thi bác ái, hy sinh và chuyên cần cầu nguyện.

MỘT CÂU GIÁO LÝ VÀ MỘT CÂU LỜI CHÚA NGÀY CHÚA NHẬT
Mục vụ gia đình: Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân 
§  Câu Giáo lý 371: H./ Con người phải làm gì để đạt tới hạnh phúc đời đời? T./ Con người phải sống các Mối phúc trong Tin Mừng/ và sống theo lương tâm ngay thẳng, nhờ ân sủng của Đức Kitô.
§  Gioan 11,40: Chúa Giêsu nói với Matta: “Ta đã chẳng bảo con rằng:/ Nếu con tin,/ thì con sẽ thấy vinh quang của Thiên Chúa sao?”
Lạy Chúa Giêsu,/ chúng con xin dâng lên Chúa/ mọi biến cố vui buồn,/ hiện tại và cả tương lai./ Xin Chúa giúp gia đình chúng con biết luôn tin tưởng,/ cậy trông và phó thác./ Amen.

TIN TỨC
ĐẠI HỘI ACIES 2017 CỦA CURIA PHAN THIẾT
Vào lúc 8g00 sáng Chúa Nhật, ngày 26/3/2017, hơn 330 Hội viên Lêgiô thuộc Curia tành phố Phan Thiết đã tập trung về nhà thờ Đông Hải để mừng lễ Acies 2017. Curia thành phố Phan Thiết gồm có các giáo xứ: Mũi Né, Phú Hài, Thanh Hải, An Bình, Vinh Phú, Đông Hải, Thánh Mẫu và Chính Tòa.
Hiện diện trong ngày Đại hội Acies có cha G.B Ngô Đình Long - Linh giám của Curia thành phố Phan Thiết, đại diện của Commitium giáo phận Phan Thiết. Giáo xứ Chính Tòa có 98 hội viện tham dự ngày đại hội.
Trong ngày đại hội, các hội viên đã gặp gỡ nhau và cùng chia sẻ kinh nghiệm hoạt động. Sau đó, trong thánh lễ, các hội viên đã lập lại lời tuyên hứa dâng mình cho Đức Maria - Nữ vương của Lêgiô.
Đại hội Acies 2017 của Curia thành phố Phan Thiết đã kết thúc lúc 11g00 cùng ngày.

LỄ AN TÁNG THÂN MẪU  CHA  PHÊRÔ NGUYỄN TRI PHƯƠNG - QUẢN XỨ PHÚ LÂM
Sáng thứ hai, ngày 27/3/2017, lúc 8g30, tại nhà thờ Hà Văn, xã Đức Tín - huyện Đức Linh, cha niên trưởng cũng là cha hạt trưởng Phan Thiết đã chủ tế thánh lễ an táng cho bà cố Matta Hoàng Thị Quý. Cùng đồng tế có các cha hạt trưởng hạt Đức Tánh, Hàm Thuận Nam và hơn 80 linh mục trong và ngoài giáo phận.
Bà Cố Matta sinh năm 1937 tại Quảng Trạch – Quảng Bình, đã được Chúa gọi về ngày 24/3/2017, hưởng thọ 80 tuổi. Bà Cố có 9 người con, trong đó có có Cha Phêrô Nguyễn Tri Phương, có Sr. Têrêxa Nguyễn Thị Thanh Lan - hội dòng MTG Huế. Ngoài ra, Bà Cố còn có 4 người cháu nội, ngoại đang là nữ tu trong các Hội dòng.
THÁNH LỄ NHẬM CHỨC GIÁM QUẢN TÔNG TÒA
CỦA ĐỨC CHA TÔMA NGUYỄN VĂN TRÂM
Vào lúc 9 giờ sáng thứ bảy, ngày 01/4/2017, tại Nhà thờ Chính Tòa, đã diễn ra thánh lễ nhậm chức Giám Quản Tông Tòa Giáo phận Phan Thiết của Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm.
Cùng hiện diện trong lễ nhậm chức có Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc - TGM Tổng Giáo phận Sài Gòn, Đức Cha Giuse Võ Đức Minh - Giám mục Giáo phận Nha Trang, Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri - Giám mục Giáo phận Lạng Sơn và hơn 100 linh mục trong và ngoài giáo phận.
Sau khi đoàn đồng tế và cộng đoàn an tọa, Đức Cha Tân Giám Quản Tông Tòa trình “Sắc lệnh” bổ nhiệm cho linh mục Niên trưởng Ban Tư vấn Giáo phận và cũng là cha hạt trưởng Phan Thiết.
Kế đến, Cha Niên trưởng đã đọc “Sắc lệnh bổ nhiệm” của Tòa Thánh. Sau khi đọc xong, cha Niên trưởng cùng với cha thư ký TGM lập biên bản và cùng ấn ký với Đức Tân Giám Quản.
Tiếp đến, Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc, TGM Tổng Giáo phận Sài Gòn đã giới thiệu Đức Cha giám quản với cộng đoàn dân Chúa. Sau lời giới thiệu của Đức TGM, cộng đoàn đã vỗ tay chúc mừng Đức Cha Tân Giám Quản. Và thánh lễ tiếp tục như thường lệ.
Sau lời nguyện hiệp lễ, linh mục Niên trưởng đã có lời chào mừng và chào đón Đức Tân Giám Quản và quý Đức Cha hiện diện trong thánh lễ. Cuối cùng, Đức Tân Giám Quản đã ngỏ lời với cộng đoàn dân Chúa Giáo Phận.
Kết thúc thánh lễ, mọi người ra về trong niềm vui, bình an và hy vọng của Chúa Kitô.

KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Bà Maria Nguyễn Thị Quế, sinh năm 1937 tại Nam Định, là mẹ của anh Giuse Nguyễn Tấn Phương, ở gh Giuse Thị, đã từ trần ngày 27/3/2017 tại Phan Thiết. Lễ an táng lúc 4g45 ngày 29/3/2017 tại nhà thờ Chính Tòa, sau đó đưa đi an táng tại nghĩa trang Đức Long.
Giáo xứ xin chia buồn cùng tang quyến và hiệp thông cầu nguyền cho linh hồn Maria mau về hưởng tôn nhan Chúa.

THÔNG BÁO
1. Để chuẩn bị tâm hồn mừng đại lễ Phục Sinh, sẽ có giải tội, ban sáng từ 7g30 - 10g30, ban chiều từ 2g00 - 4g30, bắt đầu từ thứ ba ngày 04/4 đến thứ sáu ngày 07/4/2017.
2. Sáng thứ sáu đầu tháng ngày 07/4/2017 sẽ đưa Mình Thánh Chúa cho người già và người bệnh.
3. Giáo xứ cám ơn ông bà Võ Văn Tự, ở Mỹ, ủng hộ 1.500.000 VNđ.