Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2011

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 122

CHÚA NHẬT LỄ ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA
BỔN MẠNG GIÁO PHẬN PHAN THIẾT
Ngày Thế Giới Hòa Bình
01-01-2012
LỜI CHÚA: Lc 2, 16-21
Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành Bêlem, và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ hiểu ngay lời đã báo về hài nhi này. Và tất cả những người nghe, đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ.
Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và đã xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ.
Khi đã đủ tám ngày, lúc phải cắt bì cho con trẻ, thì người ta gọi tên Người là Giêsu, tên mà thiên thần đã gọi trước khi con trẻ được đầu thai trong lòng mẹ.
Suy Niệm:
Khi nghe các mục đồng thuật lại những điều được phán dạy về Hài Nhi, Ðức Maria hằng giữ kỹ những lời ấy và suy đi nghĩ lại. Ðức Maria, con người của chiều sâu nội tâm. Mẹ luôn chiêm ngắm dấu ấn của Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh và mọi biến cố. Thái độ "giữ kỹ" là thái độ khiêm tốn đón nhận. Sự "suy đi nghĩ lại" chứng tỏ một tâm hồn khao khát tìm hiểu.
Thiện tâm nơi Ðức Maria là điều kiện để mầu nhiệm cao siêu của Thiên Chúa được tỏ hiện.
Cầu Nguyện:
Lạy Mẹ Maria, Mẹ tự khiêm hạ thẳm sâu nên đã được Thiên Chúa nâng lên đỉnh cao sang trong chức vụ Mẹ Thiên Chúa. Trước khi đón nhận Ngôi Lời Thiên Chúa trong cung lòng, Mẹ đã đón nhận Lời Chúa tận thâm sâu tâm hồn. Trong Mẹ tất cả chỉ có một niềm tin son sắt, một tình yêu nồng nàn để thánh ý nhiệm mầu của Thiên Chúa được thực hiện trọn vẹn. Xin Mẹ cầu cho chúng con cũng biết yêu mến, lắng nghe và thực thi Lời Chúa. Amen.
PHỤNG VỤ
v      Thứ hai, ngày 02/01: Thánh Basiliô Cả và thánh Grêgôriô Nazianzênô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
TIN TỨC   
Sứ điệp của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI nhân ngày Hòa Bình Thế Giới lần thứ 45: 01-01-2012
Như thường lệ, vào đầu năm mới, Đức Thánh Cha gởi đến toàn thể Giáo hội sứ điệp nhân ngày hòa bình thế giới. Trước các cuộc khủng hoảng sâu xa đang đè nặng trên xã hội, giới lao động và nền kinh tế, Đức Thánh Cha hướng đến những người trẻ và ngài muốn trình bày Sứ điệp Hòa Bình năm 2012 trong viễn tượng giáo dục: “Giáo dục người trẻ về công lý và hòa bình” với xác tín rằng do lòng hăng say và sự theo đuổi lý tưởng, người trẻ có thể mang lại cho thế giới một niềm hy vọng mới.
ĐGM giáo phận cử hành  lễ Giáng Sinh  tại Tiến Thành
Tối 24-12-2011, bà con giáo dân Giáo họ Matthêu Gẫm, khu du lịch xã Tiến Thành, TP Phan Thiết, rất phấn khởi vui mừng chào đón Đức Cha Giuse, vị chủ chăn của giáo phận, đến thăm mục vụ lần đầu tiên và cử hành lễ Giáng sinh tại nhà nguyện nhỏ bé của cộng đoàn ít giáo dân nhất trong giáo phận. Trước khi bước vào Thánh lễ, cộng đoàn cùng nhau cử hành giờ canh thức Giáng sinh do quý Dì cộng đoàn Kitô Vua thuộc HDMTG/NT hướng dẫn.
Trong bài giảng lễ, ĐGM chia sẻ với cộng đoàn về Mầu nhiệm Giáng sinh qua 3 ý tưởng: Giáng Sinh là lễ của ánh sáng; từ ánh sáng hồng ân nhưng không của Thiên Chúa đến ánh sáng cứu độ và là ánh sáng niềm vui cho tất cả nhân loại.
Sau thánh lễ, Đức Cha Giuse cùng cộng đoàn viếng hang đá và ngài cầu chúc niềm vui giáng sinh đến với mọi người.
Lễ Giáng Sinh tại nhà thờ Chính Tòa
Tối 24-12-2011, cha chánh xứ đã cử hành lễ tại tiền sảnh nhà thờ. Trước  lễ có canh thức. Giảng trong lễ, cha đã diễn giải: GS là mầu nhiệm tình yêu, hiệp thông và sự sống. Sáng 25, cha phụ tá dâng lễ tại nhà thờ Chính Tòa, cha xứ dâng lễ tại Tiến Thành, chiều cha xứ dâng lễ tại nhà thờ Chính Tòa. Trong tinh thần tiết kiệm để xây dựng nhà giáo lý, hội trường, nhà xứ, năm nay giáo xứ không tổ chức vui ca GS tối ngày 25-12.
Vui Với Người Vui
Trong tuần Bát Nhật sau lễ Giáng Sinh, các anh chị sau đây đã cử hành bí tích hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa:
Giuse Nguyễn Ngọc Trung (gh Anrê Trông) và Anna Nguyễn Thị Dung (tân tòng); Phêrô Nguyễn Thế Minh (gh Giuse Thị) và Têrêxa Bùi Thị Nhật Tiên (tân tòng); Phêrô Nguyễn Hậu và Matta Nguyễn Thị Thanh Nguyệt (gh Matthêu Gẫm); Giuse Nguyễn Trọng Quốc (gh Ximon Hòa) và Maria Nguyễn Thị Đào (gh Anrê Trông); Giuse Nguyễn Trần Trung Hòa (tân tòng) và Maria Phạm Thị Kim Phượng (gh Ximon Hòa); Phêrô Nguyễn Quốc Tuấn và Maria Mai Mỹ Tiên (tân tòng); GB. Phạm Phùng Trọng Hiếu và Têrêxa Nguyễn Thị Mai Uyên (gh Anrê Kim Thông).
Giáo xứ chung vui và cầu chúc các anh chị hạnh phúc trong tình yêu chung thuỷ cho đến trọn đời.
Khóc Với Người Khóc
Anh Giuse Nguyễn Huệ, 49 tuổi, gh Ximon Hòa, đã từ trần ngày 26.12.2011. Thánh Lễ an táng đã được cử hành vào lúc 4g30 sáng ngày 29.12.2011. Xin Chúa cho linh hồn Giuse được nghỉ ngơi đời đời.
Ngày Họp Mặt Các Gia Đình Giáo Phận Phan Thiết
Ngày 30-12-2011, mừng kính lễ Thánh Gia, khoảng 200 cặp hôn phối đại diện các gia đình trong các giáo xứ của toàn Giáo phận đã về dự ngày họp mặt các gia đình giáo phận Phan Thiết tại gx Vinh Tân. Sau lời huấn từ khai mạc của Cha Tổng Đại Diện, các tham dự viên được Nữ Tu Hồng Quế, OP., chia sẻ về các đề tài: “Ơn gọi và sứ mạng gia đình Công giáo” và “Giáo dục thời hiện đại”. Các tham dự viên đã chia sẻ về đời sống gia đình và giáo dục. Ngày họp mặt kết thúc sau giờ chầu MTC vào lúc 15 giờ 45.
Mừng kim khánh và ngân khánh hôn phối
Tối ngày 29-12-2011, 2 gia đình kỷ niệm 50 năm thành hôn: ông bà Phêrô Nguyễn Ngọc Hương+Maria Huỳnh Thị Tý (gh Anrê Trông) và Phêrô Võ Hòa+Clara Hồ Thị Thành (gh Giuse Thị), cùng 8 gia đình kỷ niệm 25 năm, đã tề tựu đầy đủ về nhà thờ tham dự buổi gặp gỡ với cha chánh xứ và tĩnh tâm chuẩn bị tâm hồn mừng kỷ niệm.
Sáng ngày 30-12-2011, lễ Thánh Gia, 10 cặp vợ chồng này đã cùng với con cháu tham dự thánh lễ sốt sắng do cha chánh xứ  cử hành. Giáo xứ chia vui, chúc mừng và cầu chúc các gia đình này hạnh phúc trong tình yêu thương của Chúa.
THÔNG BÁO
1.      Các gia đình tham gia đóng góp vào quỹ xây dựng các công trình của giáo xứ: gia đình ông Bổn, ở Nhật: 23.450.000$, một người ẩn danh, gh Anrê Trông: 500.000$; và một người ẩn danh khác: 500.000$.
2.      Thực hiện quyết định của HĐMVGX trong phiên họp ngày 11-12-2011, bắt đầu từ tháng 01 năm 2012, hàng tháng, mỗi gia đình đóng góp 100.000đ vào việc xây nhà giáo lý và hội trường. Mỗi tháng, Ban Điều Hành giáo họ sẽ tới từng nhà thu  tiền, cuối tháng giáo xứ sẽ niêm yết danh sách từng gia đình có hay không tham gia, để cộng đoàn biết. CN này, giáo xứ đã niêm yết danh sách những người đã tham gia từ tháng 10-2011.
Cũng trong phiên họp ngày 11-12-2011, giáo xứ đã quy định: vì bận công việc, nên các ca đoàn, các em lễ sinh khó có thể tham gia công tác phục vụ lễ cưới ngoài giờ. Tuy vậy, các cha vẫn sẵn sàng dâng lễ ngoài giờ cho các đôi hôn phối, nhưng sẽ không có ca đoàn hát và người giúp lễ.
3.      Mời ban thường vụ, ban điều hành các giáo họ, các đoàn thể tham dự phiên họp vào lúc 8 giờ 30 Chúa Nhật ngày 08-01-2012.

Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2011

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 121

CHÚA NHẬT ĐẠI LỄ GIÁNG SINH NĂM B
Ngày 25-12-2011
LỜI CHÚA: Ga 1, 1-18
Từ nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thủy.
Mọi vật đều do Người làm nên, và không có Người, thì chẳng vật chi đã được tác thành trong mọi cái đã được tác thành. Ở nơi Người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại; sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng.
Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đã đến nhằm việc chứng minh, để ông chứng minh về sự sáng, hầu cho mọi người nhờ ông mà tin. Chính ông không phải là sự sáng, nhưng đến để chứng minh về sự sáng.
Vẫn có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh vào thế gian này. Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do Người tác tạo, và thế gian đã không nhận biết Người. Người đã đến nhà các gia nhân Người, và các gia nhân Người đã không tiếp nhận Người. Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận Người, thì Người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh Người. Những người này không do khí huyết, không do ý muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra.
Và Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang Người nhận được bởi Chúa Cha, như của người Con Một đầy ân sủng và chân lý.
Gioan làm chứng về Người khi tuyên xưng rằng: "Ðây là Ðấng tôi tiên báo. Người đến sau tôi, nhưng xuất hiện trước tôi, vì Người có trước tôi".
Chính do sự sung mãn Người mà chúng ta hết thảy tiếp nhận ơn này tới ơn khác. Bởi vì Chúa ban Lề luật qua Môsê, nhưng ơn thánh và chân lý thì ban qua Ðức Giêsu Kitô. Không ai nhìn thấy Thiên Chúa, nhưng chính Con Một Chúa, Ðấng ngự trong Chúa Cha, sẽ mạc khải cho chúng ta.
Suy Niệm:
Thiên Chúa yêu thương con người. Thiên Chúa muốn sống kiếp con người để chia sẻ thân phận hèn mọn của con người. Thế nhưng xót xa thay! Thiên Chúa đến, con người lại chối từ. Con người đóng cửa lòng để Con Thiên Chúa phải nằm trong máng cỏ.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, đêm nay, đêm bình an, đêm hồng ân cao cả bao ngàn năm muôn dân mong đợi. Ðêm nay, Con Thiên Chúa đến giao hòa đất trời. Con Thiên Chúa đến giao hòa con người với Thiên Chúa. Sẽ không còn tăm tối nữa, sẽ không còn đau khổ nữa, sẽ không còn chết chóc nữa.
Ôi! đêm hạnh phúc! Xin cho gia đình chúng con, mỗi tâm hồn chúng con biết mở cửa lòng tiếp đón Chúa. Bình an hạnh phúc được đem đến cho loài người Chúa thương. Xin vì công nghiệp Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.

PHỤNG VỤ
v      Thứ hai, ngày 26/12: Thánh Stêphanô, tử đạo tiên khởi. Lễ kính.
v      Thứ ba, ngày 27/12: Thánh Gioan Tông đồ, tác giả sách Tin Mừng. Lễ kính.
v      Thứ tư, ngày 28/12: Các Thánh Anh Hài, tử đạo. Lễ kính.
v      Thứ sáu, ngày 30/12: Lễ Thánh Gia: Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse. Lễ kính.

TIN TỨC   
Thống kê mục vụ Giáo xứ năm 2011
Số gia đình Công giáo: 1.183.
Số giáo dân: 4.190;    Nam: 2.046      Nữ: 2.144
Rửa tội: 118; Thêm sức: 52; Hôn phối: 54; Xức dầu: 24; Số tử: 23
Gh Ximon Hòa: số gia đình: 306; số giáo dân: 1.144
Gh Anrê Trông: số gia đình: 277; số giáo dân: 1.067
Gh Matthêu Phượng: số gia đình: 122; số giáo dân: 390
Gh Giuse Thị: số gia đình: 186; số giáo dân: 646
Gh Anrê Kim Thông: số gia đình: 257; số giáo dân: 832
Gh Matthêu Gẫm (Tiến Thành): số gia đình: 35; số giáo dân: 111

Cha Hạt Trưởng đi thăm và chúc mừng Lễ Giáng Sinh các giáo xứ, giáo họ, các cộng đoàn nữ tu trong Hạt Phan Thiết và các gia đình bị sóng biển đánh sập nhà ở phường Đức Long.
Ngày 19-12-2011, cha hạt trưởng, cha phụ tá và thầy phó tế đã đến thăm, chúc mừng và phát 210 phần quà Giáng Sinh tại 7 giáo điểm: giáo xứ Cà Tang, giáo họ Đaguri, Đatro, Ladày, Đakim I, Đakim II và giáo xứ Hồng Liêm. Tổng số quà trị giá 21.000.000$ do gia đình người em của cha hạt trưởng ở Mỹ là  Phạm Văn Hòa và Phạm Thị Hồng Vân tài trợ.
Trong ba ngày tiếp theo từ 20-22/12/2011, cha hạt trưởng đã đến thăm các giáo xứ Ma Lâm, Tầm Hưng, Kim Ngọc, Mũi Né, Rạng, Phú Hài, Thanh Hải, Vinh Thủy, Vinh Phú, Đông Hải, Thánh Mẫu, Phú Hội và giáo họ Vinh Hưng, Xóm Dừa.
Ngày 21-12-2011, hai cha và thầy phó tế cùng ông Chủ Tịch HĐMVGX, Trưởng Ban Điều hành giáo họ Anrê Kim Thông đã đến thăm và gửi 200 kí gạo, do 1 vị ân nhân tài trợ, cho 8 gia đình thuộc phường Đức Long, TP Phan Thiết, bị sóng biển đánh sập nhà.
Trong dịp này, các cha cũng đã ghé thăm và chúc mừng Giáng Sinh  9 cộng đoàn Nữ Tu thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết, 6 cộng đoàn MTG/Nha Trang, 3 cộng đoàn Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang, 3 cộng đoàn Phúc Âm Sự Sống, 1 cộng đoàn MTG/Đàlạt, 1 cộng đoàn Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn, đang phục vụ tại các giáo xứ trong giáo hạt. Hầu hết các giáo xứ và giáo họ trong hạt Phan Thiết đang cùng nhau chuẩn bị cho Đại Lễ Giáng Sinh với bầu khí rộn ràng, vui tươi.
THÔNG BÁO
1.    Giáo xứ chân thành cám ơn Đức Cha Nicôla và Cha Quản lý đến thăm và chúc mừng Giáng Sinh; cha Tổng Đại Diện đã cử cha Phụ tá, ông chủ tịch HĐMV gx Vinh Tân đến chúc mừng và tặng quà Giáng Sinh; ông Bí thư Thành ủy, đại biểu HĐND, UBND, UBMT, Công An TP Phan Thiết; đại diện Công an tỉnh Bình Thuận; ông Bí thư, đại biểu HĐND, UBND, UBMT, Công An phường Lạc Đạo đã đến chúc mừng và tặng quà Giáng Sinh.
2.    Thứ Sáu ngày 30-12-2011, lễ kính Thánh Gia, Giáo xứ sẽ tổ chức mừng lễ cho các gia đình kỷ niệm 50 năm & 25 năm Hôn phối. Ban điều hành giáo họ sẽ liên hệ với các gia đình có tên trong danh sách để chuẩn bị tốt cho ngày lễ đáng ghi nhớ này.
3.    Thứ Bảy ngày 31-12-2011, lúc 7 giờ sáng có rửa tội cho trẻ sơ sinh. Xin nạp sổ gia đình công giáo về nhà xứ.
4.    Chúa Nhật ngày 01-01-2012, lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Bổn mạng Giáo phận, thánh lễ do ĐGM giáo phận chủ tế lúc 9g00, tại nhà thờ Chính Tòa. Vì vậy, sẽ không thánh lễ lúc 7g00 sáng.
5.    Các gia đình tham gia đóng góp vào quỹ xây dựng các công trình của giáo xứ: Chị Xuân, gh Anrê Kim Thông: 1.000.000$; anh Nguyễn Hoài Vũ, gh Anrê Kim Thông: 1.000.000$; chị Phạm Thị Thanh Thủy, gh Giuse Thị: 1.000.000$; bà Ngan ở Úc: 500.000$; bà Trần Thị Sở, gh Matthêu Phượng: 500.000$; một người ẩn danh: 200.000$; một người gh Ximon Hòa: 200.000$; chị Nguyễn Thị Hồng, gh Giuse Thị: 500.000$; bà Trần Thị Oanh, gh Matthêu Phượng: 500.000$; anh chị Minh + Tiên, gh Giuse Thị: 500.000$; anh Phùng Duy Thanh, gh Giuse Thị: 1.000.000$ mừng lễ Giáng Sinh và 1.200.000$ quỹ xây dựng công trình giáo xứ; ông Lê Thành, việt kiều Nhật: 4.000.000$; Chị Nguyễn Thị Thảo, ở Nhật: 2.000.000$.

Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2011

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 120

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG B
Ngày 18-12-2011

LỜI CHÚA: Lc 1, 26-38
Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria.
Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: "Kính chào trinh nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ". Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì.
Thiên thần liền thưa: "Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận".
Nhưng Maria thưa với thiên thần: "Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?"
Thiên thần thưa: "Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Ðấng trinh nữ sinh ra sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được".
Maria liền thưa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền". Và thiên thần cáo biệt trinh nữ.
Suy Niệm:
Thiên Chúa muốn Ðức Maria cộng tác vào chương trình cứu độ của Ngài. Thiên Chúa muốn tuyển chọn Mẹ làm Mẹ Ðấng Cứu Thế. Thế nhưng Thiên Chúa không dùng quyền áp đặt. Thiên Chúa ban tự do và tôn trọng sự tự do của con người.
Mẹ Maria có quyền tự do để chọn lựa. Mẹ có thể vâng theo ý Chúa mà cũng có thể chối từ. Thế nhưng Mẹ đã Chọn theo ý Chúa, vì đó là con đường duy nhất và bảo đảm đưa đến hạnh phúc đích thực. Hai tiếng: "Xin vâng" trong khiêm nhường và phó thác. Mẹ đã được Thiên Chúa cất nhắc lên chức vị làm Mẹ Thiên Chúa, và ơn cứu độ được ban xuống cho muôn người.
Chúng ta đã dùng quyền tự do của chúng ta như thế nào? Tự do đi đến hạnh phúc hay tự do đi vào khổ ải muôn đời?
Cầu Nguyện:
Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con. Vì tình yêu thương, Cha đã ban cho nhân loại chúng con món quà thật quý giá, đó là quyền tự do chọn lựa. Quyền tự do là quyền của con người. Mất quyền tự do, con người không khác gì con vật, thế nhưng cũng thật là nguy hiểm cho chúng con, nếu chúng con lạm dụng tự do để đi đến phóng túng. Ađam - Eva đã lạm dụng tự do nên đã kéo cả nhân loại vào con đường bất hạnh. Ðức Giêsu và Mẹ Maria đã biết sử dụng tự do, nên đã cứu thoát và đưa con người đến hạnh phúc vĩnh cửu.
Xin Cha giúp chúng con biết khôn ngoan, chính chắn khi phải quyết định và chọn lựa. Ðược sống hay phải chết đó cũng là do chúng con gây nên. Amen.

CHƯƠNG TRÌNH
LỄ CHÚA GIÁNG SINH 2011
ª š
1. Nhà thờ Chính Tòa:
v     Thứ bảy ngày 24/12/2011:
            20g00: Chuông hiệu I - 20g30: Chuông hiệu II – Canh thức  
            21g00: Kiệu Chúa Hài Đồng – Thánh lễ
v     Chúa Nhật ngày 25/12/2011:
            5g15: Chuông hiệu I   - 5g45  : Chuông hiệu II – Thánh lễ         
            17g15: Chuông hiệu I - 17g45: Chuông hiệu II – Thánh lễ         
2. Nhà nguyện giáo họ Matthêu Gẫm, xã Tiến Thành:
v     Thứ bảy ngày 24/12/2011: 19g00: Thánh lễ do ĐGM chủ tế.
v     Chúa Nhật ngày 25/12/2011: 6g00: Thánh lễ         
     
HỌC HỎI THƯ CHUNG HẬU ĐẠI HỘI DÂN CHÚA 2010 CỦA HĐGMVN (tt)
CHƯƠNG HAI: GIÁO HỘI, GIA ĐÌNH CỦA THIÊN CHÚA
8. H. GHVN nhận mình là gì?
T. GHVN nhận mình là gia đình của Thiên Chúa, là công trình của tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi, là bí tích cứu độ, là dấu chỉ và khí cụ của Nước Trời.
9. H. Khi nhận mình là gia đình của Thiên Chúa, GHVN muốn nhấn mạnh điều gì?
T. Khi nhận mình là gia đình của Thiên Chúa, GHVN muốn nhấn mạnh đến yêu thương, sự hợp nhất và liên đới giữa mọi thành phần trong GH.
10. H. Khi xem mình là công trình của tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi, GH muốn nhấn mạnh điều gì?
T. GH muốn nhấn mạnh rằng “mầu nhiệm hiệp thông của Thiên Chúa Ba ngôi vừa là suối nguồn vừa là mẫu mực và cùng đích của hiệp thông trong GH… nguồn mạch và nền tảng cơ bản cũng như điều kiện thiết yếu cho sự hiệp thông giữa các tín hữu trong GH, chính là sự hiệp thông với Thiên Chúa” (s.20).
11. H. Theo giáo lý, hiệp thông với Thiên Chúa là hiệp thông những gì?
T. Theo giáo lý, hiệp thông với Thiên Chúa là “thông phần cùng một Chúa Thánh Thần, thông dự các thực tại thánh, và thông công giữa các thánh” (s.20).
12. H. Cụ thể, hiệp thông với Thiên Chúa là hiệp thông những gì?
T. Hiệp thông với Thiên Chúa là hiệp thông “trong cùng giáo lý tông đồ, cùng một cử hành bí tích, cùng một phẩm trật” (s.20), và “trong yêu thương giữa các tín hữu” (s.21).
13. H. GHVN cần phải làm gì để củng cố sự hiệp thông với Chúa?
T. GHVN cần phải quan tâm đến việc vun trồng đời sống nội tâm cho các tín hữu bằng học hỏi Lời Chúa và giáo lý, lãnh nhận các bí tích đặc biệt là hai bí tích Thánh Thể và Hòa giải, tham gia xây dựng Giáo hội và xã hội.
TIN TỨC    
Ngày Hội Giáng Sinh cho Người Có Hoàn Cảnh Đặc Biệt
Chúa Nhật 11-12-2011, tại giáo xứ Kim Ngọc, Caritas giáo phận Phan Thiết đã tổ chức Ngày Hội Người Khuyết Tật Giáo phận Phan Thiết lần I. Khoảng 1.500 anh chị em đến từ 50 giáo xứ trên khắp giáo phận. Tham dự ngày hội này, giáo xứ Chính Tòa gồm có 6 anh chị em.
Mừng kỷ niệm 39 năm linh mục của Cha Chính Xứ
Sáng ngày 17-12-2011, tại nhà thờ Chính Tòa, cha chánh xứ cùng với cha Giuse Trần Đức Dậu, chánh xứ Thanh Hải đã cử hành thánh lễ kỷ niệm 39 năm Linh Mục. Trước lễ, cộng đoàn đã xem lại hình ảnh Đức Hồng Y FX Nguyễn Văn Thuận phong chức Linh Mục cho 2 cha tại Giáo Hoàng Học Viện Piô X ngày 17-12-1972. Cha chánh xứ Chính Tòa đã phục vụ:  2 năm phụ tá Thanh Xuân (1973-1975), 15 năm chánh xứ Vinh Tân (1975-1990), 18 năm chánh xứ Võ Đắt kiêm hạt trưởng Đức Tánh (1990-2008), 3 năm chánh xứ Chính Tòa kiêm hạt trưởng Phan Thiết (2008-2011). Trưa ngày 17-12-2011, Đức Cha Giuse, cha Thư Ký và cha Quản Lý giáo phận đến nhà xứ Chính Tòa chia sẻ niềm vui trong bữa cơm gia đình với cha chánh xứ, cha phụ tá và thầy phó tế.
THÔNG BÁO
1.   Giáo xứ chân thành cám ơn cha Nguyễn Văn Phi và cha Cao Đức Duy ở Chicago, Mỹ, đã đi giảng 3 giáo xứ, quyên góp được 2.767 USD cho giáo họ Matthêu Gẫm, xã Tiến Thành. Cha Phi đã góp thêm vào cho tròn 3.000 USD.
2.   Các gia đình tham gia đóng góp vào quỹ xây dựng các công trình của giáo xứ: chị Trương Thị Sương, gh Ximon Hòa: 300.000$; anh Vũ Đình Mộng, gh Giuse Thị: 500.000$; anh Hùng tiệm Điện Cơ: 1.000.000$; hai người ẩn danh: 1 người 500.000$ và 1 người 1.000.000$; chị Xuân Êđen, gh Giuse Thị: 5.000.000$; gia đình anh chị Ánh+Thảo, gh Anrê Trông: 300 USD; bà Trần Thị Tính, gh Anrê Trông: 10.000.000$.
3.   Sáng thứ sáu ngày 23-12-2011, sẽ đưa MTC cho người già, người bệnh.

Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2011

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 119

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG B
Ngày 11-12-2011

LỜI CHÚA: Ga 1, 6-8. 19-28
Có người đã được Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến như chứng nhân để làm chứng về sự sáng, hầu mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là sự sáng, nhưng ông chỉ làm chứng về sự sáng. Và đây là chứng của Gioan, khi những người Do-thái từ Giêrusalem sai các vị tư tế và các thầy Lêvi đến hỏi ông: "Ông là ai?" Ông liền tuyên xưng, ông không chối, ông tuyên xưng rằng: "Tôi không phải là Ðấng Kitô". Họ liền hỏi: "Thế là gì? Ông có phải là Êlia chăng?" Gioan trả lời: "Tôi không phải là Êlia". - "Hay ông là một đấng tiên tri?" Gioan đáp: "Không phải".
Họ liền bảo: "Vậy ông là ai, để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi. Ông tự xưng là ai?" Gioan đáp: "Tôi là tiếng kêu trong hoang địa: Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaia đã loan báo".
Và có những người thuộc nhóm biệt phái cũng được sai đến. Họ hỏi Gioan rằng: "Nếu ông không phải là Ðức Kitô, cũng không phải là Êlia hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa?" Gioan trả lời: "Tôi làm phép rửa trong nước; nhưng giữa các ngươi, có Ðấng mà các ngươi không biết. Ðấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Ðấng ấy đã có trước tôi và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người". Việc này xảy ra tại Bêtania, bên kia sông Giođan, nơi Gioan làm phép rửa.
Suy Niệm:
Ðức Giêsu Kitô là ánh sáng từ muôn thuở và tồn tại muôn đời. Ánh sáng đem hạnh phúc đích thực cho con người. Trước lầm tưởng của dân chúng. Gioan không dựa vào đó để tìm vinh quang cho mình, nhưng ông đã chân thành và can đảm dám sống, dám làm chứng cho một chân lý: Ông chỉ là con người hèn mọn, là tôi tớ dọn đường cho Ðấng đến sau. Ngài mới là chính Ðấng muôn dân đợi trông. Chỉ có Ngài mới đem tự do hạnh phúc đích thực cho con người.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Gioan là con người ngay thẳng, khôn ngoan, khiêm hạ. Ông sáng suốt để nhận đúng: mình là mình. Ông không ảo tưởng, không tham vọng.
Con người với bản tính sa đọa thường không muốn là mình, nhưng muốn làm Thiên Chúa. Ađam - Eva xưa ăn trái cấm vì muốn có quyền biết lành biết dữ như Thiên Chúa, bằng Thiên Chúa. Khoa học kỹ thuật ngày càng tiến bộ khiến con người ngày càng kiêu căng tưởng rằng: đó là do sức lực của mình, mà chối bỏ sự can thiệp đầy tình thương của Thiên Chúa.
Xin cho chúng con biết dùng lời Thánh Augustinô mà thân thưa cùng Chúa: "Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con", để nhờ đó chúng con luôn sống trong tâm tình tôn thờ, tạ ơn, yêu mến và sống chứng nhân giữa lòng cuộc đời. Amen.

PHỤNG VỤ
v     Thứ ba, ngày 13/12: Thánh Luxia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.
v     Thứ tư, ngày 14/12: Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
HỌC HỎI THƯ CHUNG HẬU ĐẠI HỘI DÂN CHÚA 2010 CỦA HĐGMVN
DẪN NHẬP
1.      H. Thư Chung 2011 được hình thành từ đâu?
T. Thư Chung được hình thành từ diễn đàn của Đại Hội Dân Chúa 2010, trong đó “các đại diện của mọi thành phần Dân Chúa sử dụng quyền tự do thiêng liêng của con cái Chúa, nói lên những nhận thức của trí tuệ được đức tin soi sáng, những thao thức của trái tim được đức mến nung nấu, và những khát vọng của ý chí được đức cậy khơi dậy, nhằm xây dựng và củng cố ngôi nhà Giáo Hội Chúa Kitô giữa lòng quê hương VN thân yêu của chúng ta hôm nay và ngày mai” (s.48).
2. H. Mục đích của thư chung 2010 của HĐGMVN là gì?
T. Mục đích của thư chung 2010 của HĐGMVN là “định hướng cho đời sống và hoạt động của Giáo Hội tại Việt Nam trong hoàn cảnh hiện nay” (s.2).
3. H. Để định hướng cho đời sống và sứ vụ của GHVN trong hoàn cảnh hiện nay, HĐGMVN đã làm những gì?
T. Để định hướng cho đời sống và sứ vụ của GHVN trong hoàn cảnh hiện tại, HĐGMVN đã làm các việc sau: một là lắng nghe, nhận diện và phân định những thực tại xã hội dưới ánh sáng Tin Mừng; hai là khám phá lại căn tính của mình như là công trình tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi; ba là tìm cách thể hiện căn tính của mình bằng cách củng cố sự hiệp thông và phát huy nhiệt tình truyền giáo hay tham gia xây dựng ngôi nhà Giáo Hội và hòa nhập vào đời sống xã hội để bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống.
CHƯƠNG I: HIỆN TRẠNG XÃ HỘI VN DƯỚI ÁNH SÁNG ĐỨC TIN
4. H. HĐGMVN đã nhận diện và phân định thế nào về những tác động tiêu cực trên đời sống người Việt nói chung và tín hữu Công giáo nói riêng?
T. HĐGMVN nhận thấy có những tác động tiêu cực trên đời sống tín hữu hiên nay; đó là xu hướng toàn cầu hóa, chủ nghĩa tương đối và hưởng thụ, chủ nghĩa duy vật và vô thần, chủ nghĩa tục hóa, óc cục bộ và vô tín, não trạng và lối sống thực dụng.
5. H. HĐGMVN đã nhận diện và phân định những tác hại của chúng như thế nào?
T. HĐGMVN nhận thấy có những dấu hiệu của “văn minh sự chết”: sự sống bị hủy hoại, lương tâm bị phá sản và tình thương bị lạm dụng.
6. H. HĐGMVN đã nhận diện những thách đố nào?
T. HĐGMVN nhận ra nhu cầu bồi đắp văn minh tình thương và sự sống.
7. H. HĐGMVN có thái độ nào trước những thách đố hiện nay?
T. HĐGMVN xác tín rằng “sự thăng tiến con người toàn diện và sự phát triển bền vững của xã hội phải được đặt nền trên những giá trị đạo đức và tôn giáo”. HĐGMVN nhận đây là cơ hội thúc đẩy GH canh tân, “tự vấn lương tâm trong tư cách cộng đồng cũng như trong tư cách cá nhân, xem chúng ta có thể sống đức tin thế nào cho tốt hơn và thi hành hiệu quả hơn sứ mệnh chúng ta đã lãnh nhận từ Chúa Giêsu” (s. 9).

TIN TỨC    
Thầy F.A Phạm Quảng Đại lãnh tác vụ Đọc Sách
Ngày 4-12-2011, tại Nhà Nguyện ĐCV Thánh Giuse – Xuân Lộc, quý Thầy khóa III giáo phận Phan Thiết đã được lãnh nhận Tác vụ Đọc Sách. Trong đó, có Thầy F.A Phạm Quảng Đại, đang theo học lớp thần II, con của ông Phêrô Phạm Công Đức, ủy viên phụng vụ HĐMVGX Chính Tòa. Giáo xứ chia vui và cầu nguyện cho Thầy tiếp tục tu học tốt để tiến lên các chức Thánh.
Mừng Kim Khánh Thành Lập Nhà Thờ Hiệp Nghĩa
Ngày 7-12-2011, Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám Mục GP Phan Thiết đã đến thăm mục vụ và long trọng cử hành Thánh lễ Mừng Kim Khánh Thành Lập Giáo Xứ Hiệp Nghĩa và Tượng Đài Đức Mẹ của giáo xứ, thuộc hạt Hàm Thuận Nam, với sự hiện diện của đông đảo quý linh mục trong và ngoài giáo phận, tu sĩ nam nữ, quan khách, ân nhân xa gần, và cộng đồng dân Chúa giáo xứ Hiệp Nghĩa. Trải qua hình trình 50 năm, giáo xứ đã được chăm sóc bởi nhiều linh mục, trong đó, cha Gérard Moussay, thuộc Hội Thừa Sai Paris (MEP), là linh mục chính xứ tiên khởi của Giáo xứ.
Lễ mừng bổn mạng giáo họ Ximon Hòa
Ngày 10-12-2011, lễ kính thánh tử đạo VN Ximon Phan Đắc Hòa, bổn mạng giáo họ. Thánh nhân sinh năm 1774 tại Mai Vĩnh, Thừa Thiên, làm nghề y sĩ, có 3 con gái đi tu, bị xử trảm ngày 10/12/1840 tại An Hòa, Huế.
Giáo họ có 306 gia đình, 1.144 giáo dân. Ranh giới  nằm trong khung các đường Hàn Thuyên, Ngư Ông và Ngô Sĩ Liên, gồm kp 5 và 7, phường Lạc Đạo.
Tối ngày 9-12-2011, cha chánh xứ đã giúp giáo dân giáo họ tĩnh tâm, bà con đã đóng góp ý kiến xây dựng giáo họ, giáo xứ. Sáng ngày 10-12-2011, cha phụ tá đã dâng lễ kính thánh bổn mạng cho giáo họ.

THÔNG BÁO

1.       Các gia đình tham gia đóng góp vào quỹ xây dựng các công trình của giáo xứ: 1 gia đình gh Anrê Kim Thông: 1.000.000$, 3 gia đình gh Giuse Thị: 2.500.000$, bà Đinh Thị Hồng, gh Giuse Thị: 500.000$, Anh chị Huệ + Nho, gh Mathêu Phượng: 100 USD.
2.       Từ thứ hai ngày 12-12-2011 đến chiều thứ sáu ngày 16-12-2011, sẽ có giải tội cả ngày, đến 5g00 chiều mà thôi, trong giờ lễ ban chiều không giải tội. Những ai không đi ban ngày được thì yêu cầu đi xưng từ 4g30 đến 6g00 sáng. Các em thiếu nhi lo xưng tội trong hai ngày thứ hai và thứ ba. Yêu cầu bà con cố gắng đi xưng tội sớm, đừng để đến ngày chót, giờ chót.
3.       Yêu cầu các gia đình trang trí đèn, nếu có thể thì làm hang đá trước nhà, để đón mừng Chúa Giáng Sinh.
4.       Kính mời quý vị trong Hội đồng Mục vụ Giáo xứ tham dự cuộc họp vào lúc 8 giờ 30, Chúa Nhật ngày 11-12-2011.

Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2011

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 118

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG B
Ngày 04-12-2011
LỜI CHÚA: Mc 1, 1-8
Khởi đầu Phúc Âm của Ðức Giêsu Kitô Con Thiên Chúa. Như có lời Tiên tri Isaia chép rằng: Ðây Ta sai Thiên Thần của Ta đến trước mặt ngươi để dọn đường cho ngươi. Có tiếng kêu trong hoang địa rằng: "Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng".
Gioan Tẩy Giả xuất hiện trong hoang địa, rao giảng phép rửa sám hối cầu ơn tha tội. Dân cả miền Giuđêa và Giêrusalem tuôn đến với người, thú tội và chịu phép rửa trong sông Giođan.
Lúc đó Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Người rao giảng rằng: "Ðấng đến sau tôi, quyền năng hơn tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi dây giày Người. Phần tôi, tôi lấy nước mà rửa các ngươi, còn Ngài, Ngài sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần".
Suy Niệm:
"Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa lỗi cho thắng để Người đi". Cuộc đời mỗi người chúng ta có một con đường riêng biệt. Mỗi người theo con đường của mình để nhắm về cùng đích là Thiên Chúa. Nếu chúng ta nhắm đúng đích, là dấu con đường chúng ta ngay thẳng. Chỉ có con đường thẳng, nhắm đúng đích mới dẫn chúng ta đến hạnh phúc vĩnh cửu.
Cầu Nguyện:
Lạy Cha, bản tính chúng con được dựng nên thuở ban đầu là hướng về: Chân – Thiện - Mỹ. Thế nhưng, vì tội lỗi, chúng con bị mê hoặc bởi những cái đẹp giả tạo, những cái thiện ảo tưởng. Vì chúng con nhắm không đúng đích, nên con đường chúng con đi trở thành quanh co và không đón nhận được ơn cứu độ.
Xin Cha ban Thánh Thần của Cha đến với chúng con. Để Ngài sửa lại con đường cong queo nơi chúng con, để chúng con gặp được Ðức Giêsu Kitô, Ðấng Cứu Ðộ chúng con. Amen.
PHỤNG VỤ
v     Thứ ba, ngày 06/12: Thánh Nicôla, giám mục, bổn mạng Đức Cha Nicôla, nguyên giám mục giáo phận Phan Thiết.
v     Thứ tư, ngày 07/12: Thánh Ambrôsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
v     Thứ năm, ngày 08/12: Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân.
TIN TỨC
Ngày Chầu Lượt của giáo xứ
Ngày 27-11-2011, Chúa Nhật I Mùa Vọng, cũng là ngày khởi đầu Năm Phụng vụ mới, giáo xứ Chính Tòa được đại diện giáo phận tổ chức ngày Chầu Lượt. Phiên chầu đã được phân chia luân phiên theo từng giáo họ. Giáo dân trong các giáo họ đã cố gắng hy sinh thời gian đến dự phiên chầu của giáo họ mình. Lúc 10 giờ 30, Cha Chính Xứ  đã chủ sự giờ Chầu Chung với sự hiện diện tham dự đông đảo bà con giáo dân trong giáo xứ với tâm tình tạ ơn, tạ lỗi, nhìn lại bản thân và hướng đến việc hoán cải đời sống, chuẩn bị tâm hồn đón mừng biến cố Giáng Sinh, Ngôi Hai Con Thiên Chúa làm người.
Lễ mừng bổn mạng giáo họ Anrê Trông
Thứ hai ngày 28-11-2011, lễ kính thánh tử đạo VN Anrê Trần Văn Trông, bổn mạng giáo họ Anrê Trông. Bà con giáo dân trong giáo họ đã đến tham dự thánh lễ mừng bổn mạng do Cha phụ tá cử hành. Thánh lễ diễn ra sốt sắng với niềm vui hân hoan. Trong bài giảng, Cha phụ tá đã chia sẻ về đời sống đức tin kiên trung và hào hùng của thánh Anrê Trần Văn Trông, một quân nhân trẻ, chỉ mới 21 tuổi, đã can đảm tuyên xưng đức tin của mình, chấp nhận chịu chém đầu khi từ chối đạp lên thánh giá. Từ đó, ngài mời gọi bà con trong giáo họ hãy biết noi gương thánh bổn mạng, luôn kiên trung với đức tin của mình với cuộc tử đạo không đổ máu bằng cách trung thành chu toàn những bổn phận và trách nhiệm của một Kitô hữu trong đời sống hằng ngày.
Khánh Thành Nhà Thờ Gia Huynh
Ngày 01-12-2011, lúc 9g00, Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám Mục GP Phan Thiết long trọng cử hành Thánh lễ Cung Hiến Thánh Đường Gia Huynh với sự hiện diện của Cha Tổng đại diện, đông đảo quý linh mục, tu sĩ nam nữ, quan khách, ân thân nhân xa gần, cộng đồng dân Chúa giáo xứ Tánh Linh và Gia Huynh. Niềm vui tạ ơn được tăng lên bội phần bởi chính hôm nay, Gia Huynh được Đức Giám Mục chính thức nâng lên hàng Giáo xứ trong Giáo phận Phan Thiết. Thánh Đường Gia Huynh được xây dựng do cha F.X Nguyễn Quang Minh, quản xứ Tánh Linh, nguyên là phụ tá giáo xứ Chính Tòa từ 1998-2005. Ngôi Thánh Đường mới và khang trang này sẽ phục vụ cho giáo dân tại hai xã Gia Huynh và Suối Kiết, thuộc huyện Tánh Linh.
Lễ mừng bổn mạng Cha Chính Xứ
Sáng ngày 03-12-2011, lễ kính thánh Phanxicô Xaviê, bổn mạng Cha Chính Xứ. Trước thánh lễ, Ô. Phó Chủ Tịch HĐMVGX đọc lời chúc mừng. Cha chính xứ ngỏ lời cám ơn Cộng đoàn dân Chúa gx Chính Tòa  đã tổ chức tuần tam nhật kính T. Phanxicô, rồi hôm nay tham dự thánh lễ cầu nguyện cho ngài. Cha cũng cám ơn các cha, các cộng đoàn MTG/PT, HD Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang, Bà Mẹ CG trong hạt Phan Thiết, HĐMV các gx Võ Đắt, Võ Xu đã đến chúc mừng. Thánh lễ được cử hành do Cha Chính Xứ chủ tế, cùng đồng tế có cha Phaolô Nguyễn Văn Linh, quản xứ Tàmon, cha Phêrô Đặng Hữu Châu, quản xứ Đakai, cha Antôn Nguyễn Bá Thiện, đặc trách giáo họ La Dày và cha phụ tá. Tham dự thánh lễ có quý Hội Đồng Mục Vụ, các đoàn thể và đông đảo bà con giáo dân trong giáo xứ. Hiện diện trong thánh lễ còn có quý HĐMVGX Đakai và đại diện các đoàn thể: gia trưởng, bà mẹ, thiếu nhi đến từ gx Võ Đắt. Tất cả cùng chung lời tạ ơn Chúa và hiệp thông cầu nguyện cho Cha Chính Xứ trong ngày lễ Bổn Mạng của ngài. Sau thánh lễ, Đức Giám Mục Giáo phận, cha Quản lý đã đến chúc mừng.


BÀI CHÚC MÙNG BỔN MẠNG CHA CHÁNH XỨ

Kính thưa Cha F. XAVIE Chánh Xứ GX Chính tòa! Kính thưa quí Cha!
Nhà thơ Huy Cận mang những nỗi chán chường, ê chề mệt mỏi đã thốt lên rằng:

“Hỡi Thượng Đế! Tôi cúi đầu trả lại
Linh hồn tôi đà một kiếp đi hoang
Sầu đã chín xin người thôi hãy hái
Nhận tôi đi dẫu địa ngục thiên đường”

          Trước những tấm linh hồn yếu đuối, trước những con người u mê tội lỗi đã bán rẻ linh hồn cho quĩ dữ, người thanh niên họ Phạm ngày xưa - là Cha FX Chánh Xứ GX Chính Tòa ngày nay - vì xót thương họ, không thể khoanh tay đứng nhìn đã ra đi cứu rỗi các linh hồn như thánh FX đã ra đi. Nhưng ở Cha còn thấy một nét nổi bật trong hành trình ra đi ấy là: Ra đi để xây dựng ngôi nhà của Chúa:

“Cả một đời chỉ biết ra đi
Dấu nông sâu đôi chân không nghỉ
Khe khẽ trong tim tiếng thầm thì
Nhà Cha chưa có ta phải đi”

          Kính thưa Cha FX! Tuổi 50 người ta gọi tuổi già. Tuổi của Cha ngấp nghé ở ngưỡng thất thập cổ lai hi nhưng không thể gọi tuổi già mà phải gọi 69 mùa xuân. Bởi vì tình yêu và lòng nhiệt thành đã tạo nên ở Cha một sức sống mãnh liệt, một sức xuân phơi phới, đi không biết mỏi, làm không biết mệt. Từ vùng đất hoang vu đến núi rừng trùng điệp, xuôi về miền gió cát chói chang, dừng chân chốn phồn hoa đô hội, đâu đâu cũng in dấu chân Cha FX. Có dấu chân nông, có dấu chân sâu. Nông thì ít, sâu thì nhiều. Vì ra đi Cha mang nặng trên vai nhiều nỗi lo: lo về tinh thần, lo về vật chất (tiền đâu? Xin ai? Được bao nhiêu?). Thật là một bài toán khó. Thế nhưng với sự thông minh tài trí và nhất là nhờ ơn Chúa giúp sức ngôi Nhà thờ đã vươn lên sừng sững giữa không gian tươi sáng cũng như những công trình phụ với tiện nghi đầy đủ trong nhiều GX mà Cha là vị chủ chăn. Mãi đến hôm nay, cũng vì tình yêu của đấng mục tử, Cha xót xa trước tình cảnh xóm chài nghèo giáo họ Mátthêu Gẫm thuộc xã Tiến Thành chưa có giáo đường để con chiên đến viếng thăm Chúa mỗi ngày, Cha lại khăn gói ra đi. Ra đi chuyến này đường xa vời vợi, nửa vòng trái đất, nơi đất khách quê người, một thân một mình, buồn vui ai biết! Lo sợ ai hay! Làm kẻ ăn xin để xây nhà Chúa, ấm lòng đàn chiên. Ngày Cha trở về có chút hao gầy nhưng nụ cười rất đẹp, nụ cười ẩn chứa một tình thương bao la của Đấng chăn chiên lành, suốt đời vì đàn chiên.Chắc chắn rằng một ngày không xa, giáo họ Matthêu Gẫm sẽ vời vợi một nóc nhà thờ có tháp chuông cao ngân nga trầm bổng. Và ngay trong khuôn viên nhà thờ Chính Tòa này sẽ khang trang, đẹp đẽ với nhà giáo lí, hội trường, nhà xứ và những công trình khác qui mô, hiện đại xứng tầm là nhà thờ mẹ của Giáo Phận.
          Kính thưa Cha Chánh Xứ! Hôm nay Giáo Hội mừng kính Thánh FX, riêng giáo xứ Chính Tòa chúng con mừng kính Thánh Quan Thầy bổn mạng của Cha. Chúng con muốn vẽ lên một nét đậm hình ảnh người Cha kính yêu với những nỗ lực, hi sinh và công lao to lớn trong việc ra đi xây dựng nhà Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa toàn năng và qua lời cầu bầu của Mẹ Maria ban cho cha FX nhiều hồng ân và sức khỏe để Cha hoàn thành tốt những công trình mà Cha đã chuẩn bị và sẽ thực hiện trong nay mai. Nguyện xin thánh FX nâng đỡ cho Cha Chánh xứ chúng con luôn an lành trên hành trình ra đi cứu rỗi các linh hồn.
          Với tất cả tình yêu thương và lòng kính trọng của giáo dân giáo xứ Chính tòa, chúng con kính chúc Cha Chính xứ một ngày bổn mạng thật nhiều niềm vui và tràn đầy ơn Chúa. Chúng con xin dâng lên Cha FX giỏ hoa muôn ngàn sắc hương là hương sắc của lòng chúng con kính dâng Cha với lòng tri ân sâu sắc. Kính xin Cha vui nhận. Chúng con kính chào Cha.

THÔNG BÁO
1.      Lúc 7 giờ 30 tối thứ sáu ngày 09/12/2011, mời bà con giáo dân gh Ximon Hòa dự buổi tĩnh tâm, và lúc 4 giờ 30 sáng thứ bảy, ngày 10/12/2011, tham dự thánh lễ mừng kính thánh Ximon Phan Đắc Hòa, bổn mạng giáo họ.
2.      Kính mời các Bà Mẹ Công Giáo tham dự buổi họp đầu tháng vào lúc 7g00 tối thứ Hai ngày 05/12/2011.
3.      Mời các Gia Trưởng họp đầu tháng vào lúc 7g00 tối thứ Tư ngày 07/12/2011.       
4.      Giáo xứ chân thành cám ơn các gia đình đã mau mắn tham gia đóng góp sớm sủa vào quỹ xây dựng công trình giáo xứ: bà Lê Thị Mẹo (tức bà Dấu) gh Anrê Trông: 1.000.000$, ô. Nguyễn Thành Phương, gh Matthêu Phượng, 1.000.000$, chị Nguyễn Thị Tiến, gh Giuse Thị: 500.000$, chị Anh gh Anrê Kim Thông: 300.000$, 1 người xin dấu tên: 2.000.000$.

Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2011

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 117



CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG B
Ngày 27-11-2011

LỜI CHÚA: Mc 13, 33-37
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy coi chừng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì các con không biết lúc đó là lúc nào. Ví như người đi phương xa, để nhà cửa lại, trao quyền hành cho các đầy tớ, mỗi người một việc, và căn dặn người giữ cửa lo tỉnh thức. Vậy các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết lúc nào chủ nhà trở về, hoặc là chiều tối, hoặc là nửa đêm, hoặc là lúc gà gáy, hay ban sáng, kẻo khi ông trở về thình lình, bắt gặp các con đang ngủ. Ðiều Ta bảo cho các con, thì Ta bảo cho tất cả mọi người là: Hãy tỉnh thức!"
Suy Niệm:
Tỉnh thức đề phòng là hành động của con người khôn ngoan. Biết tỉnh thức đề phong mới tránh được những bất trắc có thể xảy tới. Bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu dặn các môn đệ hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Nhưng tỉnh thức là thế nào?
Tỉnh thức là biết chuẩn bị những gì cần cho tương lai. Tỉnh thức là biết sắp xếp, biết lo liệu, biết nhận định đúng lúc, đúng sự việc và xử sự cho thích ứng.
Như chủ nhà trở về bất thình lình. Thiên Chúa cũng gọi chúng ta vào lúc chúng ta không ngờ. Chúng ta hãy chuẩn bị cho cuộc ra đi ngay từ bây giờ, đừng chậm trễ, chần chờ.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, chúng con thường hành xử khờ khạo. Chúng con rất sợ chết và thường trốn tránh cái chết bằng nhiều cách: chúng con có thể vui chơi quá độ để quên đi cái chết; chúng con thường đánh lừa mình bằng những ý nghĩ ấu trĩ. Chúng con tưởng chúng con chưa có thể chết khi chúng con còn đầy sức mạnh. Chúng con tưởng chúng con còn lâu mới chết khi chúng con vẫn còn tươi trẻ.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết thức tỉnh luôn. Xin cho chúng con biết khôn ngoan để chuẩn bị cho một cuộc ra đi vĩnh viễn trong bình an hạnh phúc, bằng chính những giây phút hiện tại. Từng giây phút sống theo sự thiện hảo, sống trong tình yêu chân thành với Thiên Chúa với anh chị em chúng con. Amen.
PHỤNG VỤ
v     Thứ tư, ngày 30/11: Thánh Anrê ,Tông đồ. Lễ kính.
v     Thứ bảy, ngày 03/12: Thánh Phanxicô Xaviê, linh mục. Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính.
TIN TỨC
ĐGH Bênêđictô XVI tông du nước Benin, Phi Châu
Biến cố nổi bật trong tuần qua là chuyến viếng thăm mục vụ thứ 22 tại hải ngoại của ĐTC Bênêđíctô XVI tại Cộng Hòa Benin bên Phi châu, trong 3 ngày từ 18 đến 20-11-2011.
Trong ba ngày viếng thăm, ĐTC đã có những cuộc tiếp xúc với tổng thống Boni Yayi Thomas. Ngài cũng đã viếng mộ Đức Hồng Y Bernardin Gantin, một trong những vị Hồng Y làm việc gần gũi với ngài dưới thời ĐGH Gioan Phaolô II. Ngài cũng đã đề cập đến những vấn đề như bệnh liệt kháng, sự tham gia chính trị của các linh mục, vấn đề trẻ mồ côi và án tử hình. Đức Thánh Cha đã kết thúc chuyến tông du với việc công bố Tông Huấn hậu Thượng Hội Đồng Giám Mục Phi châu với tên gọi “Africae Munus”, đồng thời đề ra những đường hướng mục vụ và truyền giáo cho Giáo Hội tại đại lục này.
Lễ Bổn Mạng HĐMVGX
Lúc 9 giờ 00 ngày 24-11-2011, tại nhà thờ Chính Tòa, Đức Cha Giuse, Giám Mục Giáo Phận, đã chủ tế thánh lễ mừng kính Các Thánh Tử Đạo VN, Bổn mạng HĐMVGX Gp Phan Thiết. Đồng tế thánh lễ có cha Tổng Đại Diện, 5 cha Hạt Trưởng và quý cha. Tham dự thánh lễ còn có hơn 360 thành viên Ban Thường Vụ HĐMV các giáo xứ trong giáo phận quy tụ về.
Trong bài giảng, Đức Cha Giuse đã chia sẻ với cộng đoàn ba tâm tình. Thứ nhất là tâm tình tự hào vì các thánh tử đạo VN là cha ông, tổ tiên của chúng ta trong đức tin. Thứ hai là tâm tình biết ơn vì “máu các thánh tử đạo là hạt giống trổ sinh các Kitô hữu”. Và thứ ba là tâm tình cậy trông vì các thánh tử đạo VN đã đặt trọn niềm hy vọng vào Chúa Kitô Phục Sinh. Từ đó, Đức Cha mời gọi các thành viên HĐMV các giáo xứ thể hiện 3 chữ “thân” trong đời sống của mình: thứ nhất là bản thân, phải luôn là mẫu gương đức tin sống động trong gia đình của mình; thứ hai là dấn thân, phải ý thức về ơn gọi và sứ mạng của mình qua công việc của Hội Đồng Mục Vụ tại giáo xứ; và thứ ba là hiến thân, phải luôn mặc lấy tinh thần hy sinh và phục vụ tận tình hết mình, với sự trung thành trong nhiệm vụ được giao như một cuộc tử đạo không đổ máu.
Sau thánh lễ, tất cả cùng chia sẻ bữa cơm hiệp thông tại khuôn viên nhà thờ Chính Tòa.
Vui Với Người Vui
Ngày 18-11-2011, anh Giuse Nguyễn Trần Tuấn Tú (gh Giuse Thị) và chị Maria Võ Thị Linh (tân tòng).
Ngày 19-11-2011, anh Phêrô Lê Viết Phong (tân tòng) và chị Matta Nguyễn Thị Xuân (gh Ximon Hòa); anh Anphongsô Nguyễn Đức Tiến (tân tòng) và chị Matta Lê Hoàng Thúy Vân (gh Anrê Trông).  
Ngày 21-11-2011, anh Phêrô Phạm Tấn Lợi  (gh Anrê Trông) và chị Matta Nguyễn Thị Mỹ Dung (gh Ximon Hòa).
Ngày 26-11-2011, anh Nicôla Lê Thanh Phi (gh Ximon Hòa) và chị Maria Lê Thị Ngọc Thủy (tân tòng).
Các anh chị đã cử hành bí tích hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa. Giáo xứ chung vui và cầu chúc anh chị hạnh phúc trong tình yêu chung thuỷ cho đến trọn đời.
Khóc Với Người Khóc
Ông Phêrô Nguyễn Văn Duyệt, 51 tuổi, gh Matthêu Phượng, đã từ trần ngày 20.11.2011. Thánh Lễ an táng đã được cử hành vào lúc 4g30 sáng ngày 22.11.2011; Ông Giuse Trần Tuấn (Ba Ao), 91 tuổi, gh Ximon Hòa, đã từ trần ngày 20.11.2011. Thánh Lễ an táng đã được cử hành vào lúc 4g30 sáng ngày 24-11-2011 tại Nhà Thờ Chính Toà. Xin Chúa cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời.
Tĩnh Tâm Chuẩn Bị Chầu Lượt
Để chuẩn bị tâm hồn cho ngày chầu lượt, chiều thứ năm ngày 24-11-2011, cha Tôma Nguyễn Hải Châu, phụ trách gx Vinh Thủy, đã đến dâng lễ và giảng tĩnh tâm cho thiếu nhi và giới trẻ; chiều thứ sáu ngày 25-11-2011, cha Phaolô Hoàng Kim Tốt, Quản xứ Malâm đã đến dâng lễ và giảng tĩnh tâm cho giới phụ huynh.
THÔNG BÁO
1.      Hàng năm vào ngày chầu lượt, giáo xứ có tổ chức gặp gỡ ân nhân để xin đóng góp vào quỹ tổ chức lễ Giáng Sinh. Năm nay đang chuẩn bị xây dựng nhà giáo lý, hội trường, nên trong cuộc họp ngày 30-10-2011, giáo xứ đã quyết định, để tiết kiệm, không tổ chức cuộc gặp gỡ này, không tổ chức vui ca Giáng Sinh tối 25-12, nhưng sẽ  kêu gọi toàn thể giáo dân  trong xứ tham gia đóng góp vào công trình xây dựng nhà giáo lý và hội trường.
2.      Lúc 5 giờ 30 chiều thứ hai ngày 28-11-2011, mời bà con giáo dân gh Anrê Trông tham dự thánh lễ mừng kính thánh Anrê Trần Văn Trông, bổn mạng giáo họ.
3.      Sáng thứ sáu ngày 02-12-2011 sẽ đưa MTC cho người già người bệnh.
4.      Sáng thứ bảy ngày 03-12-2011, lễ mừng kính thánh Phanxicô Xaviê, bổn mạng cha chính xứ. Mời cộng đoàn tham dự thánh lễ cầu nguyện cho ngài.