Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2018

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 452

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH
Ngày 29-04-2018

TIN MỪNGGa 15,1-8
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai trái hơn. 
Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được, nếu không dính liền với cây nho; các con cũng vậy, nếu không ở trong Thầy. 
“Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong Thầy, thì bị vứt ra ngoài như ngành nho, và sẽ khô héo, người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì cứ xin, và sẽ được. Ðây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy”.

Suy Niệm:
Trong Cựu Ước, hình ảnh cây nho tượng trưng cho dân Israel. Dân này được Thiên Chúa vun trồng, che chở bao bọc như chủ vườn chăm sóc cây nho. Nhưng dân này đã làm Thiên Chúa thất vọng vì họ không trổ sinh hoa trái tốt lành.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Ðức Giêsu chính là hình ảnh cây nho thật mà Chúa Cha ưng ý. Cây nho trổ sinh nhiều hoa trái cho Thiên Chúa. Ðức Giêsu là cây, các môn đệ là cành. 
Cành nho chỉ sinh nhiều hoa trái khi gắn liền với cây và được cắt tỉa. Môn đệ Ðức Giêsu cũng chỉ trưởng thành trong ân sủng khi được kết hiệp với Ngài và được thanh luyện trong giáo huấn của Ngài. 
Ðời sống thiêng liêng của chúng ta cũng lớn lên và sinh hoa trái khi chúng ta chấp nhận loại bỏ, cắt tỉa những gai góc, những chướng ngại trong chúng ta và biết gắn kết với Ðức Giêsu.

PHỤNG VỤ

TIN TỨC
THÁNH LỄ AN TÁNG THÂN MẪU
CHA GIOAN NGUYỄN KIM HÀ
Vào lúc 4g30 sáng thứ ba, ngày 24/04/2018, tại Nhà Thờ Thanh Hải, Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm - Giám quản Tông Tòa giáo phận đã chủ tế thánh lễ an táng Bà Cố Maria Nguyễn Thị Trí, 93 tuổi, là thân mẫu của cha Gioan Nguyễn Kim Hà - Quản xứ Cù Mi, hạt Hàm Tân.
Cùng đồng tế với Đức Cha có cha Tổng đại diện, 3 cha hạt trưởng, hơn 70 linh mục, đông đảo tu sĩ nam nữ, và bà con giáo dân các giáo xứ: Thanh Hải, Cù Mi, Đông Hà, Chính Tâm… cùng tham dự.
Trước khi kết lễ, Cha Tổng đã thay mặt Linh mục đoàn gửi lời phân ưu đến cha Gioan Nguyễn Kim Hà và tang quyến. Sau đó, cha Gioan Nguyễn Kim Hà đã thay mặt tang quyến dâng lời tri ân đến Đức Cha, quý cha và cộng đoàn. 
Cuối cùng, cha chánh xứ Thanh Hải Giuse Nguyễn Văn Chữ đã chủ sự nghi thức tiễn biệt Bà Cố Maria.

CHA GIUSE NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG –
TÂN GIÁM MỤC CHÍNH TÒA GP THANH HÓA
Vào lúc 17g00 thứ Tư, ngày 25/04/2018, Phòng Báo chí Toà Thánh công bố Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm linh mục Giuse Nguyễn Đức Cường, linh mục giáo phận Đà Lạt, hiện là Phó Giám đốc Chủng viện Minh Hoà Đà Lạt, làm Giám mục Chính Toà Giáo phận Thanh Hoá.
Giáo phận Thanh Hoá trống toà từ ngày 29/10/2016, khi giám mục giáo phận là Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh được ĐTC Phanxicô bổ nhiệm làm TGM TGP Huế - kiêm Giám quản giáo phận Thanh Hoá.
Đức Cha Giuse sinh ngày 14/10/1953 tại xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá, là con thứ hai trong một gia đình có 10 anh chị em, gồm 5 gái, 5 trai. Từ năm 1964 - 1972: Học tại Tiểu chủng viện Thánh Simon Hoà. Từ năm 1972 - 1975: Học tại ĐCV Thánh Philipphê Minh và ĐH Công giáo Đà Lạt. Từ năm 1975 - 1986: Thực tập mục vụ tại xứ Thánh Tâm, Bảo Lộc. Từ năm 1986 - 1992: Học tại ĐCV Thánh Giuse, Sài Gòn.
Ngày 27/6/1992: được Đức TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình truyền chức linh mục tại ĐCV Thánh Giuse, Sài Gòn. Sau khi chịu chức, từ năm 1992 - 2001: Phó xứ Tân Thanh, hạt Bảo Lộc. Từ năm 2001 - 2005: Phó xứ Tân Bùi, hạt Bảo Lộc. Từ năm 2005 - 2014: Quản xứ Tân Bùi.
Từ năm 2014 - 2017: Quản xứ Madaguôi kiêm quản hạt Madaguôi. Từ năm 2002 - 2017: Trưởng Ban Giáo lý Đức tin giáo phận. Từ năm 2014 - 2017: Trưởng Ban Giáo lý Giáo tỉnh Sài Gòn; Phó Ban Giáo lý toàn quốc.
Từ năm 2010 - 2017: Thẩm phán Toà án Hôn phối giáo phận; Thành viên Hội đồng Linh mục; Thành viên Ban Tư vấn giáo phận. Từ năm 2012 - 2013: Tu nghiệp tại Học viện Mục vụ Đông Á Manila, Philippines. Từ năm 2017: Phó Giám đốc Chủng viện Minh Hoà, giáo phận Đà Lạt.

VUI VỚI NGƯỜI VUI
Anh Phêrô Lê Đình Viễn (tân tòng), ở xã Tiến Lợi và chị Têrêxa Trương Đặng Liên Châu, con bà Maria Đặng Thị Ngọc Trâm ở gh Giuse Thị, đã cử hành bí tích hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa vào lúc 17g45 ngày 24/04/2018.
Anh Giuse Nguyễn Đức Hiếu, ở gx Phước Lâm, giáo phận Bà Rịa và chị Xêxilia Nguyễn Thị Diệu Hương, con ông Anphongsô Nguyễn Duy Ánh ở gh Anrê Trông đã cử hành bí tích hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa vào lúc 04g45 ngày 28/04/2018.
Giáo xứ xin chia vui và cầu chúc các đôi bạn sống hạnh phúc trong tình yêu của Thiên Chúa.

THÔNG BÁO
1. Sau lễ chiều thứ ba ngày 01/05/2018, sẽ có rước kiệu khai mạc tháng hoa kính Đức Mẹ.
2. Thứ tư ngày 02/05/2018, lễ bổn mạng giáo họ Giuse Lựu. Mời giáo dân giáo họ tham dự buổi tĩnh tâm vào lúc 07g30 tối thứ ba ngày 01/05, và tham dự thánh lễ mừng thánh bổn mạng vào lúc 5g30, chiều thứ tư ngày 02/05/2018.
3. Sáng thứ sáu đầu tháng ngày 04/05/2018, sẽ đưa MTC cho người già và người bệnh.
4. Giáo xứ xin cám ơn:
- Ủng hộ quỹ đào tạo ơn gọi linh mục giáo phận được: 31.320.000VNđ.
- Ủng hộ người nghèo:  một giáo dân giáo họ Giuse Lựu: 1.000.000VNđ và một giáo dân giáo họ Giuse Thị: 500.000VNđ.

Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2018

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 451


CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH
Ngày 22-04-2018

TIN MỪNGGa 10,11-18
Khi ấy, Chúa Giêsu phán: “Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên. Kẻ làm thuê không phải là chủ chiên, và các chiên không phải là của người ấy, nên khi thấy sói đến, nó bỏ chiên mà trốn. Sói sẽ bắt chiên và làm chúng tản mát.
Kẻ chăn thuê chạy trốn, vì là đứa chăn thuê, và chẳng tha thiết gì đến đàn chiên. Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta. Cũng như Cha biết Ta và Ta biết Cha, và Ta thí mạng sống vì đàn chiên. Ta còn những chiên khác không thuộc đàn này; cả những chiên đó Ta cũng phải mang về đàn; chúng sẽ nghe tiếng Ta. Và sẽ chỉ có một đàn chiên và một chủ chiên.
Vì lẽ này mà Cha yêu mến Ta, là Ta thí mạng sống để rồi lấy lại. Không ai cất mạng sống khỏi Ta, nhưng tự Ta, Ta thí mạng sống. Ta có quyền thí mạng sống và cũng có quyền lấy lại. Ðó là mệnh lệnh Ta đã nhận nơi Cha Ta”.

Suy Niệm:
Người chăn chiên tốt lành chính là Ðức Giêsu. Chỉ có Ðức Giêsu là Mục Tử đích thực vì Ngài đã dám hy sinh mạng sống cho đoàn chiên được an toàn, được tự do, và được sống. Ngài đã chịu đóng đinh và chịu chết cách ô nhục để cứu vớt toàn thể nhân loại. Nhờ tình yêu và yêu tới cùng của vị Mục Tử, đoàn chiên đã được sống và sống dồi dào. 

PHỤNG VỤ




TIN TỨC
ĐỨC NGUYÊN GIÁO HOÀNG BIỂN ĐỨC XVI MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 91
Ngày 16/04 vừa qua, Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức tròn 91 tuổi. Như truyền thống, Đức ông Georg, bào huynh của Đức nguyên Giáo hoàng từ Bavaria, Munich - Đức, cùng với những người thân sẽ đến ở Đan viện vài ngày với ngài.
Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI sinh ngày 16/04/1927, tại Marktl, miền Bavaria nước Đức. Hai ngày sau sinh nhật lần thứ 78, ngày 19/04/2005, Ngài được chọn làm Giáo hoàng thứ 265 của Giáo Hội.
Ngày 11/02/2013, Ngài đã công bố quyết định từ nhiệm và chính thức nghỉ hưu từ ngày 28/02 cùng năm và sống tại Đan viện Mẹ Giáo Hội trong nội thành Vatican.
Tại đan viện, đời sống hàng ngày của Ngài tiếp tục được ghi dấu bởi kinh nguyện và một số cuộc viếng thăm, Ngài được vị thư ký riêng của ngài, hiện nay cũng là Chủ tịch Phủ Giáo hoàng, Đức TGM Georg Gänswein, trợ giúp.
Vào ngày sinh nhật, Đức nguyên Giáo hoàng sẽ xem bộ phim tài liệu tựa đề: “Biển Đức XVI, giờ của sự thật” tại phòng chiếu phim của Vatican tại dinh thự thánh Carlo; sau đó phim này sẽ được chiếu cho đại chúng trên kênh Tv2000.

THÁNH LỄ AN TÁNG THÂN PHỤ
CHA GIUSE NGUYỄN VĂN LỪNG
Vào lúc 8g30 sáng thứ sáu ngày 20/04/2018, tại Nhà Thờ Thanh Xuân, Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm - Giám quản Tông Tòa giáo phận đã chủ tế thánh lễ an táng Ông Cố Giuse Nguyễn Văn Liên, là thân phụ của cha Giuse Nguyễn Văn Lừng - Phó Giám đốc Chủng viện thánh Nicôla.
Cùng đồng tế với Đức Cha có cha Tổng đại diện, 4 cha hạt trưởng, hơn 100 linh mục, đông đảo tu sĩ nam nữ, và bà con giáo dân các giáo xứ Thanh Xuân, Chính Tâm, Tánh Linh, Đức Tân… cùng tham dự.
Trước khi kết thúc thánh lễ, Cha hạt trưởng hạt Phan Thiết đã thay mặt cho Linh mục đoàn gửi lời phân ưu  đến cha Giuse Nguyễn Văn Lừng và tang quyến. Sau đó, cha Giuse Nguyễn Văn Lừng đã thay mặt tang quyến, dâng lời tri ân đến Đức Cha, quý cha và cộng đoàn. 
Cuối cùng, cha chánh xứ Thanh Xuân G.B Hoàng Văn Khanh đã chủ sự nghi thức tiễn biệt Ông Cố Giuse.

NGÀY HỘI NGỘ “UN MOMENT MEP” TẠI HUẾ
Trong hai ngày 18-19/04/2018, tại Trung Tâm Mục Vụ TGP Huế đã diễn ra cuộc hội ngộ của các du học sinh đã từng du học tại Pháp do Hội Thừa Sai Paris (MEP) bảo trợ.
Tham dự cuộc hội ngộ này có Cha Gilles Reithinger, Bề trên Tổng Quyền Hội Thừa Sai Paris, Cha J.B Etcharren, Nguyên Bề Trên, quý Đức Cha, quý Cha, quý Đan Viện Phụ và quý Tu sĩ nam nữ đã từng du học và được MEP bảo trợ.
Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh đã có lời chào mừng sự hiện diện của các Đức Giám mục, các Linh mục và Tu sĩ đã từng là du học sinh tại Pháp. Ngài cũng giới thiệu những giúp đỡ lớn lao dành cho Giáo Hội VN chính là 169 du học sinh đã được MEP bảo trợ. Và hoa trái để có được như hôm nay chính là những du học sinh ngày nào giờ đã trở thành các Giám mục, các Bề trên Dòng tu, Đan Viện Phụ hay các Linh mục nắm giữ các vai trò quan trọng tại các Giáo phận.
Thay mặt cho mọi người tham dự, Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh cùng với Đức Cha Phanxicô Xavie Lê Văn Hồng - nguyên TGM Huế đã dành tặng chiếc áo dài truyền thống cùng những món quà xứ Huế cho Cha Gilles Reithinger và Cha J.B Etcharren như nói lên tâm tình biết ơn của tất cả du học sinh về những giúp đỡ quý báu của MEP, trong suốt năm tháng du học tại Pháp.

KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Ông Phêrô Nguyễn Luân, sinh năm 1924 tại Quảng Bình, là chồng của Matta Nguyễn Thị Thao, ở gh Anrê Trông, đã từ trần ngày 16/04/2018 tại Phan Thiết.
Bà Matta Nguyễn Thị Ngà, sinh năm 1935 tại Quảng Bình, là mẹ của Matta Nguyễn Thị Bích Ngọc (Tèo), ở gh Anrê Trông, đã từ trần ngày 19/04/2018 tại Phan Thiết.
Lễ an táng hai linh hồn Phêrô và Matta lúc 4g45 ngày 21/04/2018 tại nhà thờ Chính Tòa, sau đó đưa đi an táng tại nghĩa trang thành phố.
Giáo xứ xin chia buồn cùng tang quyến và hiệp thông cầu nguyện cho 2 linh hồn Phêrô và Matta mau về hưởng tôn nhan Chúa.

THÔNG BÁO
1. Mời các bà mẹ Toán Maria tham dự buổi họp vào lúc 7g30 tối thứ hai, ngày 23/04/2018.
2. Vào lúc 7 giờ sáng thứ bảy, ngày 28/04/2018 sẽ có rửa tội cho trẻ sơ sinh. Xin nộp sổ gia đình kèm giấy giới thiệu rửa tội của giáo họ trước tại văn phòng giáo xứ và đi đúng giờ.
3. Mời Ban Thường Vụ, các Ủy viên, Ban điều hành các giáo họ và các đoàn thể, tham dự phiên họp vào lúc 8g30 Chúa Nhật ngày 29/04/2018.
4. Vì lý do mục vụ, khóa Giáo lý Hôn Nhân và Dự Tòng mới sẽ chính thức khai giảng vào cuối tháng 5, và kết thúc vào cuối tháng 10 với ngày lễ Truyền giáo. Vậy những ai đã đăng ký học hai lớp giáo lý này xin lưu ý.

Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2018

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 450


CHÚA NHẬT III PHỤC SINH
Ngày 15-04-2018

TIN MỪNGLc 24,35-48
Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào. Mọi người còn đang bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: “Bình an cho các con! Thầy đây, đừng sợ”. Nhưng mọi người bối rối tưởng mình thấy ma. Chúa lại phán: “Sao các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy? Hãy xem tay chân Thầy: chính Thầy đây! Hãy sờ mà xem: ma đâu có xương thịt như các con thấy Thầy có đây”.
Nói xong, Người đưa tay chân cho họ xem. Thấy họ còn chưa tin, và vì vui mừng mà bỡ ngỡ, Chúa hỏi: “Ở đây các con có gì ăn không?” Họ dâng cho Người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ. Ðoạn Người phán: “Ðúng như lời Thầy đã nói với các con, khi Thầy còn ở với các con, là cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về Thầy trong luật Môsê, trong sách tiên tri và thánh vịnh”. Rồi Người mở trí cho các ông am hiểu Kinh Thánh.
Người lại nói: “Có lời chép rằng: Ðấng Kitô sẽ phải chịu thương khó, và ngày thứ ba Người sẽ từ cõi chết sống lại. Rồi phải nhân danh Người rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Giêrusalem. Còn các con, các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy”.

Suy Niệm:
Khi các tông đồ đang tụ họp. Ðức Giêsu đã đến giữa họ và chúc Bình An cho họ. Bình An của Chúa chỉ ở lại nơi những cộng đoàn sống hòa hợp, đồng tâm nhất trí với nhau. Gia đình hòa thuận, khu xóm an vui, giáo xứ êm ấm... là những cộng đoàn được Ðức Giêsu vui thích hiện diện và chúc lành cho họ.

TIN TỨC
LỄ CUNG HIẾN VÀ KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ GIÁO HỌ NƯỚC TRỜI – GIÁO XỨ KIM NGỌC
9g00 sáng thứ tư ngày 11/04/2018, Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm - Giám quản Tông Tòa gp Phan Thiết đã chủ tế thánh lễ cung hiến và khánh thành nhà thờ giáo họ Nước Trời - Giáo xứ Kim Ngọc
Cùng đồng tế với Đức Cha có Cha Tổng đại diện, các cha hạt trưởng, hơn 60 linh mục, đông đảo tu sĩ nam nữ, ân nhân, thân nhân xa gần cùng đến hiệp dâng thánh lễ.
Tại tiền sảnh nhà thờ,  Đức cha Tôma, cha Tổng đại diện, cha hạt trưởng hạt Phan Thiết và cha Giuse Nguyễn Hữu An - chánh xứ Kim Ngọc đã cắt băng khánh thành. Sau đó, Đức cha trao chìa khóa nhà thờ cho cha chánh xứ, để Ngài mở cửa và cộng đoàn tiến vào nhà Chúa.
Tiếp đến, khi mọi người đã ổn định trong nhà thờ, một vị đại diện cộng đoàn giáo họ Nước Trời đã trình bày lịch sử hình thành và thời gian xây dựng giáo họ Nước Trời: Giáo họ Nước Trời đã tồn tại cách đây gần 270 năm, khi vào  khoảng năm 1748, một số giáo dân từ các vùng xứ Quảng miền Trung đã vào đây khai hoang, lập nghiệp. Dấu tích còn lưu lại là những ngôi mộ cổ đặc biệt và những ngôi mộ đã được cải táng có ghi niên kỷ 230 năm tại khu Đất Thánh nhỏ, còn gọi là Mả Tộc nơi đây. Vùng đất này vốn cằn cỗi không có nguồn nước. Một năm chỉ chờ nước “trời mưa” năm ba tháng để có nước dùng vào việc sinh hoạt và canh tác. Do vậy mới có tên gọi là xóm “Nước Trời”.
Ngày 08/09/2016, Cố Giám mục Giuse Vũ Duy Thống đã cử hành Thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Nhà Thờ và ngày 11/04/2018 là ngày Cung Hiến Nhà thờ...”.
Tiếp đến là nghi thức làm phép nước và rảy nước phép trên cộng đoàn và tường Nhà thờ. Sau bài giảng, Đức Cha đã long trọng đọc lời nguyện cung hiến và xức dầu bàn thờ cũng như các vị trí trong nhà thờ. Đây là phần chính yếu của nghi thức cung hiến. Và thánh lễ tiếp tục như thường lệ.
Trước khi kết thúc thánh lễ, một vị đại diện cộng đoàn giáo họ Nước Trời đã dâng lời tri ân Đức cha, quý cha, quý ân nhân và cộng đoàn. 
Hiện nay, giáo họ Nước Trời thuộc xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, TP. Phan Thiết, có hơn 90 gia đình, khoảng 350 giáo dân, thuộc giáo xứ Kim Ngọc, giáo hạt Phan Thiết.

TÔNG HUẤN MỚI CỦA ĐỨC THÁNH CHA 
VỀ VIỆC NÊN THÁNH
Sáng thứ hai ngày 09/04/2018 vừa qua, Tông huấn mới của ĐTC Phanxicô về ơn gọi nên thánh của tất cả mọi người trong thế giới ngày nay đã được công bố tại Vatican.
Văn kiện gồm 5 chương, với 177 đoạn mang tựa đề “Gaudete et Exsultate”: các con vui mừng và hân hoan”, trích từ lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Matthêu (Mt 5,12), khi Ngài nói về các Mối Phúc Thật: “Hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng các con thật lớn lao trên trời! Chính như thế, người ta đã bách hại các ngôn sứ đi trước các con”.
Ngoài ra, văn kiện lấy cảm hứng từ thánh Phanxicô de Salesio sống vào thế kỷ 17 và được trích dẫn ngay trong trang đầu tiên, qua đó thánh nhân nói về ”cuộc sống hoàn hảo với những công việc thường nhật”.
ĐTC nhắc đến khoảng 30 ”vị thánh” trong Tông Huấn, nhưng không phải mọi người đều đã được tôn phong. Đặc biệt, ĐHY Nguyễn Văn Thuận cũng được trích dẫn.
Văn kiện được viết trong một ngôn ngữ đơn sơ và trở thành như một cuốn cẩm nang nhỏ về đời sống thiêng liêng, có thể áp dụng cho tất cả mọi người.

KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Bà Matta Nguyễn Thị Tơ, sinh năm 1943 tại Quảng Bình, là mẹ của Phêrô Nguyễn Minh, ở gh Ximon Hòa, đã từ trần ngày 10/04/2018 tại Phan Thiết. Lễ an táng lúc 4g45 ngày 12/04/2018 tại nhà thờ Chính Tòa, sau đó đưa đi an táng tại nghĩa trang thành phố.
Bà Maria Nguyễn Thị Nga, sinh năm 1923 tại Hưng Yên, ở gh Matthêu Phượng, đã từ trần ngày 14/04/2018 tại Phan Thiết. Lễ an táng lúc 4g45 ngày 16/04/2018 tại nhà thờ Chính Tòa, sau đó đưa đi an táng tại nghĩa trang thành phố.
Giáo xứ xin chia buồn cùng tang quyến và hiệp thông cầu nguyện cho 2 linh hồn Matta và Maria mau về hưởng tôn nhan Chúa.
THÔNG BÁO
1. Chủng viện giáo phận nhà có gửi đến các gia đình bì thư xin ủng hộ quỹ đào tạo ơn gọi linh mục. Mong bà con quảng đại đóng góp.
2. Giáo xứ xin chân thành cám ơn một ân nhân giáo họ Matthêu Phượng ủng hộ giáo xứ: 1.000.000VNĐ.


Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2018

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 449


CHÚA NHẬT II PHỤC SINH
Ngày 08-04-2018

TIN MỪNG:  Ga 20,19-31
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con”. Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại…”.
Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: “Bình an cho các con”.
Ðoạn Người nói với Tôma: “Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin”. Tôma thưa rằng: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!” Chúa Giêsu nói với ông: “Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin…”.

Suy Niệm:
Giữa cơn lo sợ bàng hoàng còn chưa nguôi; các cửa phòng còn đóng kín để tránh ánh mắt soi mói của người Do thái. Ðức Giêsu Phục Sinh bất ngờ hiện đến, mang theo bình an và Thần Khí của Ngài để làm cho các Tông Ðồ được vững mạnh trong niềm tin.
Từ cõi chết, Ðức Giêsu đã bước vào cõi trường sinh; từ tình trạng xem như thất bại, Ðức Giêsu đã chiến thắng vẻ vang. Cùng với Ðức Giêsu, từ nay người môn đệ của Ngài luôn sống trong hân hoan, bình an vì Thầy của họ đã thắng thế gian và đưa họ vào nguồn hạnh phúc vĩnh cửu.

PHỤNG VỤ

TIN TỨC
THÁNH LỄ  TRUYỀN CHỨC LINH MỤC VÀ
PHÓ TẾ TẠI ĐAN VIỆN XITÔ CHÂU THỦY
9g00 sáng thứ bảy, ngày 07/04/2018, tại Đan Viện Xitô Châu Thủy - hạt Hàm Tân, đã diễn ra thánh lễ truyền chức linh mục cho 2 đan sĩ và phó tế cho 6 đan sĩ.
Đức Cha Tôma - Giám quản Tông Tòa Giáo phận chủ tế thánh lễ, cùng đồng tế có Cha Tổng đại diện, Đức Viện phụ, 2 cha hạt trưởng Phan Thiết và Hàm Thuận Nam cùng khoảng 50 linh mục, một số  tu sĩ nam nữ, các ân nhân, thân nhân của các tiến chức.
Sau thánh lễ, Đức Viện phụ Gioan Bosco Trần Văn Thành đã thay mặt gia đình Đan viện, dâng lời cám ơn Đức Cha, cha Tổng, quý cha và quý khách đã đến hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho các tiến chức.

ĐỨC HỒNG Y PHÊRÔ NGUYỄN VĂN NHƠN MỪNG THƯỢNG THỌ 80 TUỔI
Ngày 01/04/2018, nhằm Chúa Nhật Phục Sinh, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám Mục TGP Hà Nội, mừng sinh nhật 80 tuổi, đồng nghĩa ngài không còn quyền bầu Giáo Hoàng nữa, theo quy luật hiện hành.
ĐHY Phêrô Nguyễn Văn Nhơn sinh ngày 01/04/1938 tại Đà lạt. Ngài được thụ phong linh mục ngày 21/12/1967. Ngày 03/12/1991, ngài được tấn phong làm Giám Mục phó giáo phận Đà Lạt, và kế vị Giám Mục chính toà giáo phận này vào 23/3/1994.
Tháng 4/2010, trong bối cảnh Giáo Hội tại TGP Hà Nội và chính quyền Việt Nam có những căng thẳng nghiêm trọng, Toà Thánh bổ nhiệm Đức Cha Nguyễn Văn Nhơn làm Giám Mục phó TGP Hà Nội. Chưa đầy 1 tháng sau, ngày 13/05/2010, Đức TGM phó Nguyễn Văn Nhơn kế vị Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt nghỉ hưu, vì lý do sức khoẻ.
Ngày 04/01/2015, ĐGH Phanxicô công bố chọn Đức TGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn vào hàng Hồng Y, và vinh thăng Đức Tổng vào ngày 14/02. Nhà thờ hiệu toà ở Rôma của Đức tân Hồng Y Nguyễn Văn Nhơn là nhà thờ Thánh Tôma Tông Đồ. Tháng 4 năm 2015, ĐHY được bổ nhiệm làm thành viên Thánh bộ Truyền giảng Tin Mừng cho Các Dân tộc và Hội đồng Giáo Hoàng về Công lý và Hoà bình.
Tuy đã quá 75 tuổi từ nhiều năm, ĐHY Phêrô Nhơn vẫn chưa có người kế vị, vì bổ nhiệm Giám Mục cho Hà Nội vẫn luôn là vấn đề khó khăn từ nhiều năm qua.
Với sự kiện ĐHY Nguyễn Văn Nhơn đạt 80 tuổi, Hồng Y Đoàn chỉ còn 115 Hồng Y còn quyền bầu Giáo Hoàng trong số 214 vị còn sống, tức là còn trống 5 vị trí để đạt số tối đa 120 HY cử tri như Đức Phaolô VI ấn định. Rất có khả năng ĐGH Phanxicô sẽ tổ chức một công nghị phong Hồng Y mới trong năm 2018 này.
Đức Giáo Hoàng thường chọn các Tổng Giám Mục làm Hồng Y. Và Toà Thánh luôn duy trì cho Việt Nam có một Hồng Y cử tri từ 1976 đến nay.
Ở Việt Nam, toà TGM Sài Gòn hiện trống toà vì Đức Tổng Phaolô Bùi Văn Đọc đã đột ngột qua đời vào 7/3/2018 vừa qua. Khả năng cao Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh sẽ được chọn làm HY kế tiếp của Việt Nam.
Tuy nhiên, ĐTC Phanxicô vẫn có tiếng là bỏ qua các quy tắc cũ khi chọn Hồng Y, nên chúng ta hãy chờ xem ĐTC sẽ đem đến bất ngờ nào cho Giáo Hội Việt Nam.

KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Chị Têrêxa Nguyễn Thị Thu Mến, sinh năm 1951 tại Phan Thiết ở gh Giuse Thị, đã từ trần ngày 06/04/2018 tại Phan Thiết. Lễ an táng lúc 4g45 ngày 09/04/2018 tại nhà thờ Chính Tòa, sau đó đưa đi an táng tại nghĩa trang giáo xứ Vinh An.
Giáo xứ xin chia buồn cùng tang quyến và hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Têrêxa mau về hưởng tôn nhan Chúa.

THÔNG BÁO
1. Thứ hai ngày 25/03/2018 là lễ Truyền Tin - lễ trọng. Thánh lễ ban sáng lúc 5g00 và ban chiều lúc 6g00, tức là chậm hơn 15 phút so với giờ lễ bình thường, để nhiều người có điều kiện tham dự. Xin cộng đoàn, cách riêng các bậc cha mẹ nhắc nhở con cái mình đi tham dự thánh lễ đông đủ.
2. Khóa Giáo lý Hôn nhân và Dự tòng mới sẽ khai giảng vào cuối tháng 4. Những ai có nhu cầu học các lớp giáo lý này, xin liên hệ ghi danh ở văn phòng giáo xứ. Những người ngoài giáo xứ, cần có giấy giới thiệu của cha xứ nơi gia đình mình đang cư trú.