Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 26 tháng 8, 2017

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 417

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN
Ngày 27-8-2017

TIN MỪNGMt 16, 13-20
Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Xêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai?” Các ông thưa: “Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó”. Chúa Giêsu nói với các ông: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”.
Chúa Giêsu trả lời rằng: “Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. 
Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời: sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở”. Bấy giờ Người truyền cho các môn đệ đừng nói với ai rằng Người là Ðức Kitô.
Kể từ đó, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, phải bị giết, và ngày thứ ba thì sống lại. 
Phêrô kéo Người lại mà can gián Người rằng: “Lạy Thầy, xin Chúa giúp Thầy khỏi điều đó. Thầy chẳng phải như vậy đâu”. Nhưng Người quay lại bảo Phêrô rằng: “Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy, con làm cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những sự thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người”.

Suy Niệm:
Trước câu hỏi của Ðức Giêsu đặt ra cho các Tông Ðồ: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” Thánh Phêrô thay cho anh em nói lên niềm xác tín của mình nơi Ðức Giêsu: “Bỏ Thầy chúng con biết theo ai? Thầy mới có lời ban sự sống đời đời”. Còn câu trả lời của chúng ta thế nào? Hãy trả lời cho Chúa bằng cuộc sống và bằng chính thái độ sống của mình.

MỘT CÂU GIÁO LÝ VÀ MỘT CÂU LỜI CHÚA NGÀY CHÚA NHẬT
Mục vụ gia đình: Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân 
§  Câu Giáo lý 538: H./ Đức khiết tịnh đòi hỏi những gì? T./ Đức khiết tịnh đòi hỏi tập luyện tính tự chủ,/ tức là tập sống sự tự do của con người,/ hướng đến việc tự hiến bản thân.
§  Mt 16,18-19: Chúa Giêsu nói với Phêrô:/ “Con là Đá,/ trên Đá này,/ Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy../ Thầy sẽ trao cho con chìa khóa Nước Trời”.
Lạy Chúa Giêsu,/ Chúa đã tuyển chọn Thánh Phêrô làm đầu Hội Thánh;/ xin cho gia đình chúng con/ biết đón nhận thượng trí của Chúa/ mà tôn kính,/ vâng phục quyền bính trong Hội Thánh./ Amen.

PHỤNG VỤ

TIN TỨC
ĐHY PAROLIN ĐẾN MOSKVA:
 MỘT CHUYẾN VIẾNG THĂM LỊCH SỬ
Chiều 20/8/2017, Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Toà thánh Pietro Parolin đã đến Moskva, mở đầu chuyến viếng thăm kéo dài 5 ngày.
Trong thời gian này, Ngài sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và Đức Thượng phụ Chính thống giáo Kirill của Moskva. Tại Vatican, một số người không ngần ngại so sánh chuyến viếng thăm này của Đức hồng y Parolin với chuyến viếng thăm lịch sử của Đức giám mục Agostino Casaroli (sau này là hồng y) hồi năm 1971.
Theo Tòa Thánh Vatican, chuyến đi này cũng sẽ là cơ hội để Đức Hồng Y Parolin “bày tỏ sự gần gũi về mặt thiêng liêng của Đức Giáo Hoàng với cộng đồng Công giáo địa phương”.

ĐTC PHANXICÔ BỔ NHIỆM
GIÁM MỤC PHÓ GIÁO PHẬN LONG XUYÊN
 GIÁM MỤC PHỤ TÁ THỨ HAI  TGP SÀI GÒN
Ngày 25/8/2017, Phòng Báo chí Toà Thánh đã công bố: ĐTC Phanxicô đã bổ nhiệm Đức cha Giuse Trần Văn Toản làm Giám mục Phó gp Long Xuyên.
Với chức vụ Giám mục Phó, Đức cha Giuse Trần Văn Toản sẽ kế nhiệm Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu, khi Ngài từ nhiệm hoặc giáo phận trống tòa.
Được biết, Đức cha Giuse Trần Văn Toản sinh ngày 07/04/1955 tại tỉnh Quảng Nam, Giáo phận Đà Nẵng. Ngài thụ phong linh mục ngày 16/01/1992. Ngày 05/04/2014, ĐTC Phanxicô đã bổ nhiệm Ngài làm Giám mục phụ tá gp Long Xuyên, hiệu tòa Acalisso. Châm ngôn Giám mục của Ngài là: “Vinh dự của tôi là Thập Giá Chúa Giêsu Kitô”.
 Cùng ngày 25/8/2017, ĐTC Cha Phanxicô cũng đã bổ nhiệm linh mục Louis Nguyễn Anh Tuấn - Chánh Văn phòng HĐGMVN, làm Tân Giám mục phụ tá TGP Sài Gòn. Khẩu hiệu Giám mục: “Lạy Chúa, con đây”.
Được biết Đức Tân Giám mục Louis sinh ngày 26/12/1962 tại Quảng Nam Đà Nẵng. Từ năm 1979-1984: Học Đại học Tổng hợp  Sài Gòn, Khoa Toán + Tin học. Từ 1993-1999: Học tại ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn. Ngày 30/6/1999: thụ phong linh mục. Từ 2001-2006: Học tại Học viện Gia Đình Gioan Phaolô II, Rôma, tốt nghiệp Tiến sĩ Thần học chuyên biệt về Hôn nhân Gia đình.
Sau khi du học về, từ năm 2007: Trưởng ban Mục Vụ Gia Đình TGP Sài Gòn và Thư ký Uỷ Ban Mục Vụ Gia Đình trực thuộc HĐGMVN. Từ năm 2009: Thư ký HĐGMVN (Giáo tỉnh Sài Gòn). Từ năm 2014: Chánh Văn phòng HĐGMVN.

GIÁO XỨ RẠNG MỪNG LỄ BỔN MẠNG
Chúa nhật ngày 20/8/2017 là một ngày vui đặc biệt của giáo xứ:  - cử hành trọng thể lễ bổn mạng Đức Mẹ lên trời, - ngày chầu lượt  của giáo xứ và kỷ niệm 10 năm linh mục của cha quản xứ. 
Từ sau lễ sáng, cha quản xứ Giuse đặt Mình Thánh Chúa cho cả giáo xứ thay phiên nhau chầu Thánh Thể. Cùng chia sẻ  niềm vui với giáo xứ, có sự hiện diện của của quý cha Chủng viện Thánh Nicôla, quý cha Tòa Giám mục, cha nguyên quản xứ Hồ Thắng, cha quản xứ và cha phụ tá gx Kim Ngọc, cha quản xứ gx Mũi Né, HĐMVGX Kim Ngọc, Mũi Né, Hồ Thắng.
11g30, cha hạt trưởng Phan Thiết chủ sự giờ chầu chung bế mạc ngày chầu lượt.

CÁC BÀ MẸ GX CHÍNH TÒA
MỪNG LỄ BỔN MẠNG THÁNH NỮ MONICA -
Để chuẩn bị tâm hồn mừng lễ thánh Monica - bổn mạng các bà mẹ, vào lúc 19g30 ngày 25/8/2017, cha phụ tá Phêrô, phụ trách các bà mẹ, đã hướng dẫn tĩnh tâm chuẩn bị tâm hồn mừng lễ bổn mạng.
Trong giờ suy niệm, cha phụ tá đã trình bày 3 nét nổi bật trong cuộc đời của thánh Monica: gương sáng nhẫn nhục, chịu đựng, kiên trì cầu nguyện và biết giáo dục con cái, để rồi cha mời gọi các bà mẹ hãy bắt chước gương sáng mà thánh Monica đã sống, ngõ hầu gia đình mình được bình an và hạnh phúc trong cuộc sống hằng ngày.
Tiếp đến, sáng thứ bảy ngày 26/8/2017, cha phụ tá Phêrô chủ tế thánh lễ trọng thể mừng kính thánh Mônica. Kết thúc thánh lễ, cha cùng chụp hình lưu niệm với các bà mẹ trước tiền sảnh cung thánh.

THÔNG BÁO
1. Thứ năm, ngày 31/8/2017, lễ giỗ lần thứ 32 của cha Roger Thomperet Thơm - nguyên chánh xứ Phan Thiết (nay là Chính Tòa) từ năm 1958-1960. Mời cộng đoàn hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho cha.
2. Thứ sáu đầu tháng ngày 01/8/2017 sẽ đưa MTC cho người già và người bệnh.
3. Giáo xứ cám một ân nhân ngoài giáo xứ ủng hộ dàn âm thanh: 10.000.000VNđ và một ân nhân ủng hộ người nghèo: 500.000VNđ.

Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2017

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 416

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN
Ngày 20-8-2017

TIN MỪNGMt 15,21-28
Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng Người rằng: “Lạy Ngài là con Vua Ðavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm”. Nhưng Người không đáp lại một lời nào.
Các môn đệ đến gần Người mà xin rằng: “Xin Thầy thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi”. Người trả lời: “Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel”. 
Nhưng bà kia đến lạy Người mà nói: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi”. Người đáp: “Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó”. Bà ấy đáp lại: “Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống”.
Bấy giờ, Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: “Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy”. Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành.

Suy Niệm:
Qua đoạn Tin Mừng trên, lúc đầu làm chúng ta có cảm tưởng như Chúa chỉ thương cứu con cháu nhà Israel, những người được rửa tội. Nhưng sau Chúa đã chữa lành cho con gái người đàn bà Canaan, chứng tỏ rằng: Thiên Chúa yêu thương và ban ơn cứu độ cho tất cả mọi người, không trừ ai. 
Dù người có đạo hay vô đạo, giàu hay nghèo, vui sướng hay đau khổ... Chúa vẫn yêu thương tất cả.

MỘT CÂU GIÁO LÝ VÀ MỘT CÂU LỜI CHÚA
NGÀY CHÚA NHẬT
Mục vụ gia đình: Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân 
§  Câu Giáo lý 537: H./  Đức khiết tịnh đem lại cho chúng ta điều gì? T./ Đức khiết tịnh giúp cho sức sống và tình yêu của chúng ta được nguyên tuyền,/ để có thể hiến trọn bản thân cho Chúa và cho tha nhân/ theo bậc sống của mình.
§  Mt 15,25: “Này bà,/ bà có lòng mạnh tin./ bà muốn sao thì được vậy”.
 Lạy Chúa,/ lòng thương xót Chúa trải rộng vô biên/ tuôn tràn trên hết thảy mọi người;/ xin cho gia đình chúng con,/ được ơn kiên vững niềm tin/ vào tình thương hải hà của Chúa./ Amen.

PHỤNG VỤ

TIN TỨC
LỄ NHẬM CHỨC GIÁM QUẢN GX HỒ THẮNG
CỦA CHA GIUSE NGUYỄN VĂN SOI
8g30 sáng thứ hai, ngày 14/8/2017, cha Tổng Đại diện đã thay mặt Đức Cha giám quản, đưa cha Giuse Nguyễn Văn Soi về nhậm chức Giám quản Giáo xứ Hồ Thắng.
Cùng hiện diện trong thánh lễ có các cha hạt trưởng: Phan Thiết, Bắc Tuy, Hàm Tân, Đức Tánh, 24 linh mục, các chủng sinh, nữ tu và bà con giáo dân gx Hồ Thắng.
Trước khi kết thúc thánh lễ, đại diện giáo xứ dâng lời cám ơn và dâng những bó hoa tươi thắm, gói trọn tâm tình đến cha Tổng, cha hạt trưởng Hàm Tân và cha Tân Giám quản giáo xứ.
Đáp lời, cha Tân Giám quản bày tỏ lòng biết ơn đến cha Tổng, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn. Với bà con giáo dân Hồ Thắng, cha Giuse hứa sẽ phục vụ, yêu thương với hết mọi người.

BÀ MẸ GIÁO PHẬN HÀNH HƯƠNG TÀPAO
VÀ MỪNG LỄ BỔN MẠNG THÁNH MONICA
Vào lúc 17g00 ngày 12/8/2017, các bà mẹ từ khắp các giáo xứ trong giáo phận đã tập trung về trung tâm Thánh Mẫu Tàpao tham dự kiệu cung nghinh Đức Mẹ, diễn nguyện và chầu Thánh Thể.
Sau đó, vào sáng ngày 13/8/2017, Đức Cha Tôma - Giám quản Tông Tòa giáo phận đã chủ tế thánh lễ mừng kính thánh Mônica - bổn mạng các bà mẹ Công giáo. Giáo xứ Chính Tòa có 30 bà mẹ tham dự ngày đại hội.

TĨNH HUẤN HĐMVGX GIÁO HẠT PHAN THIẾT
Sáng ngày 19/8/2017, 150 thành viên HĐMV các giáo xứ trong hạt Phan Thiết đã tập trung về  giáo xứ Chính Tòa tham dự tĩnh huấn hàng năm.
Cha chánh xứ kiêm hạt trưởng Chính Tòa, đặc trách HĐMVGX của giáo phận đã giới thiệu cha Phêrô Nguyễn Xuân Anh, chánh xứ Tân Tạo - nguyên Tổng Đại Diện, nguyên đặc trách mục vụ gia đình của giáo phận, đến thuyết trình đề tài: “ Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân và gia đình”.
Sau khi nghe thuyết trình, toàn thể tham dự viên được chia thành 5 tổ thảo luận, rồi đúc kết. 11g00, tất cả vào nhà thờ chầu Mình Thánh Chúa. Bữa cơm trưa huynh đệ kết thúc buổi tĩnh huấn.

KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Ông Giuse Hoàng Minh, sinh năm 1932 tại Thanh Hóa, là cha của anh Phêrô Hoàng Nguyễn Vương Vũ, ở gh Anrê Trông, đã từ trần ngày 14/8/2017 tại Phan Thiết. Lễ an táng lúc 4g45 ngày 16/8/2017 tại nhà thờ Chính Tòa, sau đó đưa đi an táng tại nghĩa trang Phú Hài.
Bà Anna Trần Thị Liên, sinh năm 1944 tại Thanh Hóa, là mẹ của anh Phêrô Nguyễn Khánh, ở gh Matthêu Phượng, đã từ trần ngày 16/8/2017 tại Phan Thiết. Lễ an táng lúc 4g45 ngày 19/8/2017 tại nhà thờ Chính Tòa, sau đó đưa đi an táng tại nghĩa trang Phú Hài.
Giáo xứ xin chia buồn cùng tang quyến và hiệp thông cầu nguyện cho các linh hồn Giuse và Anna mau về hưởng tôn nhan Chúa.

THÔNG BÁO
1. Năm học giáo lý mới sẽ được khai giảng vào đầu tháng 9. Do đó, yêu cầu các bậc cha mẹ có con được 6 tuổi và bắt đầu vào lớp 1, hay có con từ trước tới nay chưa học bất kỳ lớp giáo lý nào, đến văn phòng giáo xứ để đăng ký cho con mình được học giáo lý.
2. Giáo xứ xin chân thành cám ơn gia đình anh Thái Văn Bình, ở Úc, ủng hộ hệ thống  âm thanh: 90.000.000VNđ. Vậy là giáo xứ còn nợ Cty Việt Thương: 450.000.000 - 320.000.000 = 130.000.000VNđ. Vì vậy, để tiết kiệm hầu dành kinh phí thanh toán nợ, năm nay giáo xứ sẽ không tổ chức trại hè, không phát thưởng cho các em học sinh và không phát quà Trung thu.
3. Mời các bà mẹ tham dự buổi tĩnh tâm vào lúc 7g30 tối thứ sáu ngày 25/8 và tham dự lễ thánh nữ Monica - Bổn mạng các bà mẹ vào lúc 4g45 sáng thứ bảy, ngày 26/8/2017.

Thứ Bảy, 12 tháng 8, 2017

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 415

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN
Ngày 13-8-2017

TIN MỪNGMt 14,22-33
Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện một mình. Ðến chiều, Người vẫn ở đó một mình. Còn thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió. 
Canh tư đêm tối, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng: “Ma kìa!”, và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng.
Lập tức, Chúa Giêsu nói với các ông rằng: “Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ!” Phêrô thưa lại rằng: “Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy”. Chúa phán: “Hãy đến!” Phêrô xuống khỏi thuyền, bước đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu. 
Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên rằng: “Lạy Thầy, xin cứu con!” Lập tức, Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói: “Người hèn tin, tại sao mà nghi ngờ?” Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng. Những người ở trong thuyền đến lạy Người mà rằng: “Thật, Thầy là Con Thiên Chúa”.

Suy Niệm:
“Trời tối và Ðức Giêsu chưa đến với họ. Biển động vì cuồng phong đốc thổi”. Thuyền của các môn đệ chao đảo giữa mù tối và sóng gió. 
Con thuyền Giáo hội đang vật lộn giữa vòng xoáy của cuộc sống hôm hay: Giữa những giáo thuyết sai lạc và luân lý suy đồi. Cuộc sống của mỗi chúng ta, gia đình của chúng ta cũng lao đao khốn đốn giữa dòng chảy cuộc đời nếu không có Chúa đồng hành.

MỘT CÂU GIÁO LÝ VÀ MỘT CÂU LỜI CHÚA NGÀY CHÚA NHẬT
Mục vụ gia đình: Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân 
§  Câu Giáo lý 536: H./ Đức khiết tịnh là gì? T./ Đức khiết tịnh là nhân đức luân lý và là ơn Chúa ban,/ giúp chúng ta làm chủ bản năng tính dục,/ để sống phù hợp với thánh ý Chúa trong bậc sống của mình.
§  Mt 14,27: “Hãy yên tâm!/ Thầy đây,/ đừng sợ.
Lạy Chúa Giêsu, gia đình chúng con như con thuyền đang chơi vơi giữa trăm chiều thử thách,/ xin giúp chúng con vững tin chạy đến trú ẩn vào tình thương và quyền năng chữa lành của Chúa./ Amen.

PHỤNG VỤ

TIN TỨC
MỪNG KIM KHÁNH GIÁO XỨ VINH TRANG
Ngày 05/08/2017, Đức cha Giuse Võ Đức Minh, Gm gp Nha Trang đã chủ tế thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ gx Vinh Trang (Cam Ranh) gp Nha Trang, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập (1967-2017). Đây là giáo xứ đầu tiên do ĐGM F.X Nguyễn Văn Thuận thành lập, khi Ngài vừa mới đến nhận gp Nha Trang mùa hè năm 1967.
Cùng đồng tế với Đức cha có Đức Ông Giuse Lê Văn Sỹ, Tổng Đại Diện gp Nha Trang, các cha trong vùng Cam Ranh, cha chánh xứ gx Chính Tòa Phan Thiết, các cha xuất thân từ gx Vinh Trang, các tu sĩ nam nữ, khách mời, đông đảo giáo dân trong xứ và một ít giáo dân gốc giáo xứ đang định cư tại hải ngoại.
Sáng ngày 04/08/2017, có thánh lễ tại nghĩa trang giáo xứ để cầu nguyện cho 2 cha quản xứ và các tiên nhân đã an nghỉ tại đây. Buổi tối ngày áp lễ, có diễn nguyện giúp giáo dân ôn lại lịch sử hình thành và phát triển của giáo xứ.
Trải qua nửa thế kỷ, Vinh Trang  có 4 cha xứ, 6 cha phụ tá. Hiện nay giáo xứ có 4.000 giáo dân, với 18 linh mục và 20 nữ tu xuất thân từ giáo xứ, đang phục vụ tại quốc nội và quốc ngoại. Cha chánh xứ đương nhiệm của gx Chính Tòa Phan Thiết là linh mục tiên khởi của gx Vinh Trang (1972).

28 EM THIẾU NHI ĐƯỢC RƯỚC CHÚA LẦN ĐẦU
Sau một thời gian chuyên cần học giáo lý, sáng Chúa Nhật ngày 6/8, ngày lễ Chúa Hiển Dung vừa qua, 28 em thiếu nhi trong giáo xứ thật hạnh phúc khi lần đầu tiên trong đời được rước Chúa vào lòng.
Trong bài chia sẻ, cha phụ tá Phêrô đã mời gọi các em hãy biết “biến đổi” cuộc đời của mình mỗi ngày, bằng cách sống thánh thiện, ngoan ngoãn, tránh xa tội lỗi, siêng năng tham dự thánh lễ.
Trước khi kết thúc thánh lễ, đại diện phụ huynh dâng lời cám ơn quý cha và các giáo lý viên đã tận tâm dạy dỗ để các em có được ngày trọng đại hôm nay.

THÁNH LỄ TẠ ƠN 45 NĂM LINH MỤC
CỦA CHA GIOAN NGUYỄN VĂN HẢO
9g00 sáng thứ tư ngày 09/08/2017, tại nhà thờ giáo xứ Hồ Thắng - xã Tân Thắng - huyện Hàm Tân, cha Gioan Tông Đồ Nguyễn Văn Hảo - nguyên phụ tá gx Chính Tòa từ năm 1972 -1974 đã chủ tế thánh lễ mừng kỷ niệm 45 năm linh mục.
Đức Cha Tôma Giám Quản hiện diện hiệp thông trong thánh lễ. Cùng đồng tế có Cha Tổng đại diện, cha hạt trưởng Hàm Tân, Phan Thiết, Hàn Thuận Nam, 3 cha chủng viện Nicôla, khoảng 30 linh mục trong và ngoài giáo phận, một số  tu sĩ nam nữ, chủng sinh và giáo dân từ các giáo xứ mà cha Gioan đã từng phục vụ: Hiệp Nghĩa, Ma Lâm, Đami, Phước An, Cù Mi, Hồ Thắng.
Trước  thánh lễ, cha Tổng đại diện thay lời cho linh mục đoàn giáo phận chúc mừng cha Gioan, cũng như cám ơn cha về những cống hiến cho gp Phan Thiết trong 45 năm qua.
Sau đó, trước khi kết thúc thánh lễ, Ô. Chủ tịch HĐMVGX Hồ Thắng  dâng lời chúc mừng và tri ân cha Gioan đã có công xây dựng nhà thờ, nhà xứ cho giáo xứ, chúc cha có được những ngày nghỉ ngơi thật hạnh phúc và bình an. 
Ngày 13/8/2017, cha Gioan sẽ rời giáo xứ Hồ Thắng về nhà nghỉ dưỡng linh mục của gp Phan Thiết.

GIÁO XỨ CHÍNH TÒA
HÂN HOAN CHÀO ĐÓN CHA TÂN PHỤ TÁ
Sáng thứ bảy ngày 12/8/2017, cha Phêrô Trần Đình Dũng đã đến làm phụ tá giáo xứ. Cha chánh xứ, cha phụ tá Phêrô, BTV HĐMVGX đã hân hoan chào đón cha.
Cha tân phụ tá sinh ngày 26/10/1983 tại gx Vũ Hòa, huyện Đức Linh, Bình Thuận, thụ phong linh mục ngày 10/12/2014, đã từng làm phụ tá gx Phan Rí Cửa từ đầu năm 2015. Từ tháng 8/2016 - 11/8/2017, phụ tá giáo xứ Tầm Hưng. 
Trước các thành lễ chiều thứ bảy ngày 12/8 và CN 13/8, cha cha chánh xứ đã hân hoan giới  thiệu cha với cộng đoàn.

THÔNG BÁO

1. Thứ ba ngày 15/8/2017, lễ trọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Thánh lễ buổi sáng lúc 5 giờ, buổi chiều lúc 6 giờ. Kính mời cộng đoàn tham dự thánh lễ. 
2. Thứ tư ngày 16/8/2017, lễ trọng kỷ niệm 24 năm (1993-2017) cung hiến nhà thờ Chính Tòa Phan Thiết. Mời cộng đoàn hiệp dâng thánh lễ tạ ơn.
3. Thứ năm ngày 17/8/2017, lễ giỗ 9 năm cha Giuse Nguyễn Tiến Huynh, nguyên chánh xứ giáo xứ Chính Tòa từ năm 1988-1997. Mời cộng đoàn hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho cha.
4. Giáo phận gửi phong bì xin quyên góp cho quỹ “tương trợ linh mục”, cách riêng cho các cha đau ốm, đang nghỉ dưởng tại nhà hưu dưỡng linh mục của giáo phận. Xin cộng đoàn quảng đại đóng góp như lời cám ơn các linh mục đã và đang phục vụ tại giáo phận.

Thứ Bảy, 5 tháng 8, 2017

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 414

CHÚA HIỂN DUNG
Ngày 06-8-2017

TIN MỪNGMt 17,1-9
Khi ấy, Chúa Giêsu gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này, và Người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông: mặt Người chiếu sáng như mặt trời, áo Người trở nên trắng như tuyết. Và đây ông Môsê và Êlia hiện ra và đàm đạo với Người.
Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm; nếu Thầy ưng, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”. Lúc ông còn đang nói, thì có một đám mây sáng bao phủ các Ngài, và có tiếng từ trong đám mây phán rằng: “Ðây là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người”.
Nghe thấy vậy, các môn đệ ngã sấp xuống và hết sức sợ hãi. Bấy giờ Chúa Giêsu đến gần, động đến các ông và bảo: “Các con hãy đứng dậy, đừng sợ”. Ngước mắt lên, các ông thấy chẳng còn ai, trừ ra một mình Chúa Giêsu.
Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các ông rằng: “Các con không được nói với ai về việc đã thấy, cho tới khi Con Người từ cõi chết sống lại”.

Suy Niệm:
Ðoạn Tin Mừng cho thấy, Nước trời như báu vật cao quý hơn tất cả mọi sự trần gian đồng thời nhấn mạnh đến niềm vui sướng của người tìm thấy được báu vật ấy. Chính vì thế, con người phải sẵn sàng chấp nhận hy sinh tất cả để chiếm đoạt Nước Trời.

MỘT CÂU GIÁO LÝ VÀ MỘT CÂU LỜI CHÚA NGÀY CHÚA NHẬT
Mục vụ gia đình: Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân 
§  Câu Giáo lý 535: H./ Điều răn thứ sáu dạy chúng ta sự gì? T./ Điều răn thứ sáu dạy chúng ta/ giữ sự khiết tịnh trong tư tưởng, lời nói và việc làm.
§  Mt 17,2Chúa Giêsu “biến hình trước mặt các ông:/ mặt Người chiếu sáng như mặt trời,/ áo Người trở nên trắng như tuyết”.
Lạy Chúa Giêsu,/ để gia đình được thăng tiến,/ xin giúp chúng con/ tích cực cộng tác với ơn thánh/ mà xây dựng gia đình/ theo những giá trị cao quý của Tin Mừng./Amen.

PHỤNG VỤ

TIN TỨC
THÁNH LỄ CUNG HIẾN VÀ KHÁNH THÀNH
NHÀ THỜ KHIẾT TÂM
Vào lúc 09g00, ngày 02/08/2017, Giáo xứ Khiết Tâm - giáo hạt Đức Tánh đã long trọng hiệp dâng “Thánh lễ tạ ơn cung hiến Thánh Đường”.
Trước tiền sảnh nhà thờ, Đức cha Tôma, cha Tổng đại diện và cha Phaolô Hoàng Phương Hoàng quản xứ Khiết Tâm cùng cắt băng khánh thành. Sau đó, Đức cha Tôma trao chìa khóa cho cha chánh xứ để Ngài mở cửa nhà thờ và mọi người cùng tiến vào.
Tiếp đến, vị đại diện giáo xứ trình bày lược sử hình thành và phát triển của giáo xứ: “Từ năm 1993, một số bà con từ các miền trong đất nước đến vùng kinh tế Thôn 5 thuộc xã Trà Tân để để lập nghiệp. Lúc bấy giờ là giáo khu 8, trực thuộc Giáo xứ Chính Tâm do cha Phêrô Nguyễn Đình Sáng coi sóc. Đến năm 2001, nơi đây được nâng lên Giáo điểm truyền giáo có bổn mạng là “Mẹ Lên Trời”.
Ngày 25/03/2004, Đức Cha Nicôla quyết định tách Giáo điểm thôn 5 ra khỏi Giáo xứ Chính Tâm thành giáo họ biệt lập và lấy tên là Khiết Tâm. Ngày 15/05/2012, Đức Cha Giuse đã nâng giáo họ lên Giáo xứ với tước hiệu: “Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời” và đặt dưới sự coi sóc của cha Giuse Phạm Thọ. Ngày 04/11/2013, Đức Cha Giuse đã bổ nhiệm cha Phaolô Hoàng Phương Hoàng về quản xứ Khiết Tâm cho đến hôm nay.
Giáo dân trong xứ gồm nhiều sắc dân từ nhiều vùng đến lập nghiệp sinh sống, đa số làm nông, kinh tế còn nhiều khó khăn, cơ sở phục vụ, mục vụ chẳng có gì ngoài ngôi nhà nguyện bằng gỗ lợp tôn, được cơi nới chắp vá đã xuống cấp trầm trọng. Được Đức cố Giám mục Giuse khích lệ, cha xứ đã tiến hành xây nhà giáo lý và xúc tiến thủ tục xin phép xây dựng Nhà thờ mới. Ngày 11/08/2015, UBND tỉnh đã cấp giấy phép xây dựng ngôi Thánh Đường và nhà xứ.
Ngày 11/11/2015, Đức cố Giám mục Giuse chủ sự lễ đặt viên đá đầu tiên. Ngày 06/01/2016, khởi công xây dựng và ngày 02/08/2017, Lễ Khánh thành Cung Hiến Thánh Đường”.
Sau lời nguyện, Đức Cha Tôma rảy nước thánh thanh tẩy nhà thờ và tường nhà thờ mới. Kinh Vinh Danh được cả cộng đoàn cất vang, đã tạo nên bầu khí vừa thánh thiêng vừa hân hoan trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa.
Sau bài giảng, Đức Cha đặt xương thánh của 3 vị thánh tử đạo vào dưới chân Bàn thờ mới. Tiếp đến là Nghi thức Cung Hiến Thánh Đường với kinh cầu các Thánh. Sau đó, Đức Cha xức dầu và xông hương Bàn thờ và thánh lễ tiếp tục với phần dâng lễ vật. 
Trước khi kết thúc thánh lễ, vị đại diện giáo xứ đã dâng lời cám ơn Đức Cha Tôma, các Đức cố Giám mục Nicola, Phaolô và Giuse quý cha, quý tu sĩ, quý khách trong và ngoài giáo phận, giáo xứ mẹ Chính Tâm, chính quyền địa phương, các công ty vật liệu xây dựng, các kiến trúc sư, kỹ sư đã giúp đỡ để ngôi nhà thờ được hoàn thành.
Thánh lễ kết thúc lúc 11g00. Mọi người cùng hân hoan tham dự bữa liên hoan thân mật tại khuôn viên giáo xứ.

LỄ TUYÊN KHẤN LẦN ĐẦU VÀ TRỌN ĐỜI
TẠI TU ĐOÀN BÁC ÁI XÃ HỘI
9g00 sáng thứ sáu, ngày 04/08/2017, Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm - Giám Quản Tông Tòa Giáo Phận đã chủ tế thánh lễ tuyên khấn cho 9 thầy thuộc Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội.
Cùng đồng tế với Đức Cha có cha Tổng Đại Diện, cha Giuse Võ Công Tiến, Tổng Đại Diện gp Bà Rịa, cha Giám Đốc CV Nicôla, cha M.J.Bosco Trần Văn Thành, Đan Viện Phụ Châu Thủy, cha Phaolô Hồ Phi Chỉnh - Tổng Phụ Trách; 50 linh mục trong và ngoài giáo phận. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của quý tu sĩ nam nữ, cùng đông đảo quý thân nhân ân nhân của các Khấn sinh, và quý khách xa gần.
Mở đầu thánh lễ, Đức Cha mời gọi cộng đoàn hãy dâng lời tạ ơn Chúa, vì muôn vàn hồng ân mà Chúa ban xuống trên Giáo Phận Phan Thiết, cách riêng cho Tu Đoàn. Đồng thời, Ngài cũng chúc mừng cha Tổng Phụ Trách, và anh em trong Tu Đoàn với những ơn gọi mà Tu Đoàn đã ấp ủ, chăm nom và hôm nay đến ngày thu hoạch.
Sau bài giảng lễ là nghi thức khấn dòng. Trước sự hiện diện của Đức Giám Mục Tôma và Cha Phaolô Hồ Phi Chỉnh - Tổng Phụ Trách; và sự chứng kiến của cộng đoàn, các Khấn Sinh đã tuyên lời khấn hiến thân trọn vẹn cho Thiên Chúa bằng việc sống Khiết tịnh, Khó nghèo, Vâng phục trọn đời theo linh đạo và đặc sủng của Tu Đoàn Anh Em Bác Ái Xã Hội.
Nghi thức khấn trọn đời kết thúc với việc Cha Tổng Phụ Trách và Quý Ban Cố Vấn, đại diện Anh Em trong Tu Đoàn tiến lên đón nhận các Tân Khấn Sinh làm thành viên vĩnh viễn của Tu Đoàn.
Trước khi kết thúc thánh lễ, Cha Tổng Phụ Trách dâng lời cảm ơn Đức Cha, quý cha và quý khách đã đến hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho quý thầy. 

THÔNG BÁO
1. Để chuẩn bị tâm hồn mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, sẽ có giải tội, ban sáng từ 7g30 - 10g30, ban chiều từ 2g00 - 4g30, bắt đầu từ thứ năm ngày 10/8 đến thứ sáu ngày 11/8/2017.
2. Đến nay, giáo xứ mới chỉ nhận được số tiền 223 triệu đồng cho hệ thống âm thanh nhà thờ, còn thiếu 230 triệu nữa. Vì vậy, giáo xứ tha thiết xin bà con quảng đại đóng góp để giáo xứ thanh toán cho Công ty Việt Thương.