Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Năm, 31 tháng 10, 2019

Giáo Xứ Chính Tòa Bế Mạng Tháng Đức Mẹ Mân Côi 2019

Lúc 18h00 thứ Năm, ngày 31/10/2019, Giáo Xứ Chính Tòa dâng thánh lễ Bế Mạc Tháng Mân Côi. Hiện diện trong thánh lễ có cha chánh xứ Phêrô, và Cha Phó Gioan Baotixita cùng với đông đảo giáo dân trong và ngoài Giáo xứ.
Xem Hình Ảnh
Kết thúc lời nguyện hiệp lễ, là nghi thức cung nghinh Đức Mẹ, đoàn kiệu tiến bước khởi hành từ gian cung thánh Nhà Thờ, đoàn người nhịp nhàng từng bước với ngọn nến lung linh cháy sáng trong tay, đoàn rước vui mừng trong tâm tình cầu nguyện, hân hoan tiến bước xung quanh nhà thờ cùng với lời kinh Kính Mừng. Mỗi lời kinh Kính Mừng, tựa như một đóa hồng dâng kính Đức Mẹ, với ước mong Mẹ ở cùng mỗi người luôn mãi, để mai này những người con thảo của Mẹ cũng được diễm phúc cùng Mẹ chung hưởng hạnh phúc nơi Thiên Đàng.
Sau khi cuộc cung nghinh kính Đức Mẹ Maria kết thúc, cộng đoàn trở vào bên trong thánh đường để cùng với các em dâng lên Đức Mẹ các vũ điệu với tâm tình tôn kính. Sau đó là từng người nghiêm trang tiến lên dâng cho Đức Mẹ những đóa hoa tươi thắm, tỏ lòng con thảo đối với Mẹ. Kết thúc Tháng Mân Côi bằng phép lành của cha chánh xứ, mọi người ra về trong vui mừng và hân hoan.
Nguyện xin Mẹ Maria là Nữ Vương rất thánh Mân Côi luôn chuyển cầu cùng Chúa ban cho mỗi người trong đại gia đình Giáo xứ Chính Tòa, luôn biết sống một đời sống kết hợp với Chúa trong cuộc sống mỗi ngày. Và cũng biết noi gương Mẹ Maria, trở nên những chứng nhân đưa Tin mừng tình yêu của Chúa đến với con người và thời đại hôm nay.

Thứ Ba, 29 tháng 10, 2019

Bản Tin Hàng Tuần Số 530


CN KHÁNH XXX THƯỜNG NIÊN
Ngày 27-10-2019

TIN MỪNG: (Lc 18, 9-14)
  Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những ai hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác: "Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu thuế. Người biệt phái đứng thẳng, cầu nguyện rằng: 'Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác: tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia; tôi ăn chay mỗi tuần hai lần và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của tôi'. Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực và nguyện rằng: 'Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội'. Ta bảo các ngươi: người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”…


SUY NIỆM:

Ðức Giêsu đưa ra hình ảnh hai người lên đền thờ cầu nguyện. Người Pharisêu đứng riêng một mình, tách khỏi người khác mà ông khinh chê. Thực sự ông đã chu toàn các phận sự mà luật buộc, và ông cho rằng đó là những điều bảo đảm cho ông được công chính. Ông không cần chờ điều gì nơi Thiên Chúa. Nhưng thật ra, sự công chính cũng là một ân huệ do Chúa ban. Chính vì tự kiêu, nên lời cầu nguyện của ông không được Thiên Chúa chấp nhận.
Còn người thu thuế cũng đứng đằng xa, cũng tách khỏi cộng đoàn. Vì ông thấy mình bất xứng, là kẻ tội lỗi, chẳng dám ngước mắt lên trời. Nhờ sự khiêm tốn mà ông đến được với Thiên Chúa và được ân sủng của Người.
.
PHỤNG VỤ

- Thứ Sáu, ngày 01/11: Các Thánh Nam Nữ: lễ trọng.
- Thứ Bảy, ngày 02/11: Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời.


    TIN TỨC

LỄ PHONG CHÂN PHƯỚC CHO ĐHY WYSZYNSKI
VÀO NGÀY 07/6/2020

Đức Hồng y Kazimierz Nycz, Tổng giám mục giáo phận Varsava, cho biết quyết định trên đây của Đức Thánh Cha hôm 21/10/2019 vừa qua. Theo đó, Đức Hồng y Angelo Becciu, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự lễ tôn phong chân phước cho Đức Hồng y Stefan Wyszynski (1901-1981) vào ngày 07/06 năm tới, 2020, tại thủ đô Varsava của Ba Lan.

Hồi đầu tháng 10 này, Đức Thánh Cha đã cho phép Bộ Phong Thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ từ một thiếu nữ 19 tuổi đã được khỏi bệnh ung thư tuyến giáp một cách lạ lùng hồi năm 1989 nhờ cầu xin Đức Hồng y Wyszynsky cứu chữa.


PHÁI ĐOÀN TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN ĐẾN CHÀO
ĐỨC TÂN TỔNG GIÁM MỤC GIUSE NGUYỄN NĂNG

Vào lúc 11g50 ngày 21/10/2019, phái đoàn của Tổng Giáo phận Sài Gòn (TGPSG) đã đến Tòa Giám mục Phát Diệm chào Đức Tân TGM Giuse Nguyễn Năng - TGM TGPSG.
Tiếp phái đoàn, giáo phận Phát Diệm có Đức Tân Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Lm Antôn Phan Văn Tự - nguyên Tổng đại diện, các linh mục quản hạt và các linh mục trong Tòa Giám mục.
ĐGM Giuse Đỗ Mạnh Hùng đã ngỏ lời chào trân trọng tới Đức Tân Tổng Giám mục Giuse, ngài nói: “Từ tối thứ bảy vừa rồi cả tổng Giáo phận rất vui và tạ ơn Chúa vì sau 1 năm 7 tháng 12 ngày sau khi Đức TGM Phaolô qua đời tại Rôma, Tòa Thánh đã sớm bổ nhiệm cho chúng con một vị TGM để chăm sóc và hướng dẫn đoàn chiên của TGP…” 
Đức Tân TGM chia sẻ: ngài cảm thấy rất bất ngờ khi nhận tin từ Tòa Thánh bổ nhiệm ngài làm TGMTGP Sài Gòn, ngài nói:“Chúng ta đón nhận và vâng phục của một người tín hữu trong Giáo Hội Công Giáo đối với Đức Giáo Hoàng. Cách đây 2 ngày khi Tòa Thánh công bố, tôi có nói với quý cha trong Giáo phận, chúng ta không vui, không buồn đón nhận tất cả trong sự xin vâng.” 

LỄ KỶ NIỆM 25 NĂM (1994-2019)
THÀNH LẬP HỘI BÀ MẸ CÔNG GIÁO GP. PHAN THIẾT

Vào lúc 8g00 sáng Chúa Nhật 20/10/2019, trong bầu khí hân hoan, có trên 800 hội viên các Bà Mẹ Công Giáo đã tề tựu đông đủ về Giáo xứ Chính Tòa Phan Thiết, tham dự ngày họp mặt của Hội Các Bà Mẹ Công Giáo - Giáo  Phận Phan Thiết – cũng là mừng lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Hội BMCG Giáo Phận.
Đến 8g30 Cha Aug. Nguyễn Văn Lạc, đặc trách Hội BMCG Giáo Phận đã long trọng khai mạc buổi họp mặt. Mở đầu cho buổi họp mặt, Các Hiền Mẫu Giáo Xứ Chính Tòa mở màn với 2 vũ khúc rất dễ thương để mở đầu buổi họp mặt. Tiếp đó là phần góp vui văn nghệ của các hiền mẫu từ các giáo xứ khác, làm cho bầu khí buổi họp mặt rất vui tươi.
Thánh lễ đồng tế do Đức Cha Tôma, Giám quản Giáo phận Phan Thiết chủ tế, cùng với đông đảo quý cha trong Giáo phận. Thánh lễ khép lại lúc 11g30, cộng đoàn hân hoan lãnh nhận ơn bình an từ Đức cha.  Sau lễ, Đức Cha, quý Cha, cùng quý Hiền Mẫu, đã quy tụ để chung vui bữa cơm thân mật .

THÔNG BÁO


1. Sau thánh lễ chiều thứ Năm, ngày 31/10/2019, sẽ có rước kiệu bế mạc tháng Mân Côi. Đề nghị cộng đoàn mang theo đèn nến để đi kiệu, cũng như mang theo hoa để dâng kính Đức Mẹ.
2. Sáng thứ Sáu, ngày 01/11/2019, lễ các Thánh Nam Nữ, sẽ đưa Mình Thánh Chúa cho người già và người bệnh. Xin các gia đình chuẩn bị nơi để Mình Thánh Chúa xứng hợp
3. Để chuẩn bị tâm hồn mừng lễ Các Thánh Nam Nữ và lễ Các Đẳng Linh Hồn, các cha sẽ ngồi tòa ngày 30/10, buổi sáng từ 8giờ đến 10giờ, buổi chiều từ 2g30 đến 4g30. Xin mời anh chị em cố gắng thu xếp thời gian, để xét mình xưng tội.
4. Thứ Sáu, ngày 01/11 lễ các Thánh Nam Nữ và thứ Bảy ngày 02/11 Lễ Các Đẳng Linh Hồn: thánh lễ ban sáng vào lúc 5g00 và ban chiều lúc 6g00, tức là chậm hơn 15 phút so với giờ lễ bình thường.
       Xin cha mẹ nhắc nhở các con em mình tham dự lễ Các Thánh và Lễ Các Đẳng Linh Hồn đông đủ.
5. Từ ngày 01/11 đến ngày 08/11, những ai viếng nghĩa trang sẽ được ơn đại xá. Trong nhà thờ Chính Tòa có mộ Đức Cha Nicôla và Đức Cha Giuse, những ai đến tham dự thánh lễ và viếng mộ các ngài cũng được coi như đã viếng nghĩa trang và đều nhận được ơn đại xá.
6. Vào tháng các linh hồn, xin các gia đình lo dọn vệ sinh, tu bổ phần mộ thân nhân tại các nghĩa trang.
7. Mời đại diện quý Dì, đại diện các huynh trưởng, đại diện Ban Lễ Sinh, đại diện các Ca Đoàn, Đại diện các Bà Mẹ, ban Âm thanh và ánh sáng đến tham dự buổi họp vào lúc 8g30, sáng Chúa Nhật, ngày 27/10 để bàn về chương trình Canh thức Giáng Sinh sắp tới.

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2019

Bản Tin Hàng Tuần Số 529



CN KHÁNH NHẬT TRUYÊN GIÁO
Ngày 20-10-2019

TIN MỪNG: (Mt 28, 16-20)
Mười một môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Ðức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Ðức Giêsu đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”.

SUY NIỆM:

“Anh em hãy đi khắp thế gian, loan báo Tin Mừng cho muôn dân” là mệnh lệnh cuối cùng của Chúa Giêsu trước khi về Trời.
Thế nhưng, trải qua hơn 2000 năm qua, số người tin theo Chúa Kitô vẫn là một thiểu số, so với dân số Thế giới ngày càng gia tăng, Thậm chí, con người ngày nay đang rời xa Chúa, không còn tin Chúa nữa, hoặc có tin, nhưng với một niềm tin rất hời hợt… 
Hôm nay, ngày Khánh Nhật Truyền Giáo nhắc nhở người Kitô hữu hãy “truyền giáo” bằng chính đời sống chứng tá giữa đời qua cuộc sống hằng ngày: yêu thương, bác ái, công bình… để muôn dân sớm nhận biết Chúa.
.
PHỤNG VỤ

- Chúa Nhật, ngày 20/10: Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo
- Thứ Năm, ngày 24/10: Lễ Kính Thánh Giuse Lê Đăng Thị, bổn mạng Giáo họ Giuse Thị.

    TIN TỨC
VƯỢT QUA NÃO TRẠNG CỤC BỘ
ĐỂ ĐẾN VỚI THA NHÂN

         Sáng thứ Tư 16/10, trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường thánh Phêrô, ĐTC Phanxicô đã chia sẻ với các tín hữu đoạn sách Công vụ Tông đồ 10, 34-36: Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng nói “Quả thật, tôi biết rõ Thiên Chúa không thiên vị người nào. Nhưng hễ ai kính sợ Thiên Chúa và ăn ngay ở lành, thì dù thuộc bất cứ dân tộc nào, cũng đều được Người tiếp nhận…”

         Dựa trên đoạn sách thánh này, ĐTC nhấn mạnh rằng ơn cứu độ của Chúa được ban cho tất cả mọi người. Ngài mời gọi các tín hữu học theo gương thánh Phêrô, vượt qua não trạng cục bộ, xem ơn cứu độ chỉ dành riêng cho một nhóm người. Hãy mở lòng mình, thoát ra khỏi bức tường của cá nhân, của nhóm, để đến với người khác, sống gần gũi, chung sống, với kinh nghiệm của các mối tương quan huynh đệ.

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ CỬ HÀNH
LỄ PHONG THÁNH CHO 5 CHÂN PHƯỚC

Sáng Chúa nhật ngày 13/10, trước hàng chục ngàn tín hữu hiện diện tại quảng trường, Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự Thánh lễ tuyên phong hiển thánh cho 5 chân phước: Đức Hồng Y John Henry Newman người Anh, nữ tu Giuseppina Vannini người Ý, nữ tu Mariam Thresia Chiramel Mankidiyan người Ấn Độ, nữ tu Dulce Lopes Pontes và cuối cùng là nữ giáo dân Maguerite Bays.
Trong Thánh lễ, Đức Thánh Cha nêu lên 3 bước của hành trình đức tin: khẩn cầu, bước đi và tạ ơn. Đức Thánh Cha nhắc rằng cầu nguyện là thuốc chữa lành con tim, hành trình đức tin là hành trình cùng nhau và hãy biết tạ ơn Chúa và cám ơn nhau.
Thánh lễ phong thánh diễn ra giữa kỳ Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazon nên đã có hơn 50 Hồng y và 250 Giám mục đồng tế với Đức Thánh Cha. Ngoài 250 linh mục phụ trách cho rước lễ, 2300 linh mục đồng tế ngồi kín một phần quảng trường.

TÂN TỔNG THƯ KÝ BAN MỤC VỤ GIA ĐÌNH
TRỰC THUỘC HĐGM VIỆT NAM

Ngày16/10/2019, Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Chủ Tịch ủy Ban Mục Vụ Gia Đình đã bổ nhiệm cha Giuse Hà Đăng Định, giáo phận Xuân Lộc, làm Tổng Thư ký của Ủy ban Mục vụ Gia đình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam.
Cha Giuse Hà Đăng Định hiện là Trưởng Ban Mục vụ Gia đình Giáo phận Xuân Lộc và là cha chánh xứ giáo xứ Thánh Tâm (Hố Nai)

KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC

1- Cô Têrêsa Nguyễn Ngọc Cẩm, sinh năm 1963, tại Phan Thiết, là vợ của anh Giuse Trần Thái Hoàng, thuộc GH. Giuse Thị, đã từ trần ngày 10/10/2019. Thánh lễ an táng lúc 4g45 ngày 14/10/2019 tại nhà thờ Chính Tòa, sau đó đưa đi an táng tại nghĩa trang Tp. Phan Thiết
     2- Chị Maria Nguyễn Thị Diễm Phương, sinh năm 1999, tại Tân Thành, Phan Thiết, là vợ của anh Phêrô Nguyễn Ngọc Anh, thuộc GH Anrê Kim Thông, đã từ trần ngày 13/10/2019. Nghi thức tiễn biệt và hạ huyệt lúc 6g00 ngày 15/10/2019 tại nghĩa trang Tiến Thành.
   3-  Bà Anna Nguyễn Thị Ngân, sinh năm 1926 tại Thanh Hóa, là Dì của Nguyễn Ngọc Đông, thuộc GH. Anrê Trông, đã từ trần ngày 17/10/2019 tại Phan Thiết. Thánh lễ an táng lúc 4g45 ngày 21/10/2019 tại nhà thờ Chính Tòa, sau đó sẽ đưa đi an táng tại nghĩa trang Tp. Phan Thiết.
Giáo xứ xin chia buồn cùng quý tang quyến và hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Têrêsa, Maria và Anna mau về hưởng tôn nhan Chúa.

THÔNG BÁO

Giáo Họ Vĩnh Hảo – Giáo Xứ Long Hương, xin tri ân đến tất 

cả cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Chính Tòa đã quảng đại giúp đỡ 

Giáo Họ Vĩnh Hảo trong lần quyên góp xây dựng công trình

 thánh đường mới ngày 13/10/2019 vừa qua./ Tổng cộng được

 160 triệu đồng.

Giáo họ Vĩnh Hảo xin tri ân đến cộng đoàn giáo xứ Chính Tòa, và nguyện xin Thiên Chúa đầy lòng nhân ái ban muôn phúc lành hồn xác cho tất cả quí vị.

Thứ Năm, ngày 24/10: Lễ Kính Thánh Giuse Lê Đăng Thị, bổn   mạng Giáo họ Giuse Thị.

Thứ Bảy, ngày 26/10 này, vào lúc 7giờ sáng có rửa tội cho trẻ nhỏ. Xin quý phụ huynh nộp sổ và giấy giới thiệu của Giáo họ nơi văn phòng giáo xứ trước ngày 26/10. Và nhớ đi đúng giờ

Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2019

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 528

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN
Ngày 13-10-2019

TIN MỪNG: (Lc 17, 11-19)
Khi Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi qua biên giới Samaria và Galilêa. Khi Người vào một làng kia, thì gặp mười người phong cùi đang đứng ở đàng xa, họ cất tiếng thưa rằng: “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi”. Thấy họ, Người bảo họ rằng: “Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế”. Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người, mà người ấy lại là người xứ Samaria.
Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: “Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này”. Rồi Người bảo kẻ ấy rằng: “Ngươi hãy đứng dậy mà về: vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi”.
Suy Niệm:

Ðức Giêsu chữa cho mười người phong hủi được lành sạch, nhưng sau khi được lành, thì chỉ có một người trở lại tạ ơn và tôn vinh Thiên Chúa, còn chín người kia thì không.
Chúng ta có bao giờ nhận ra ơn lành mà Chúa đã ban cho mình và gia đình mình chưa? Chúng ta đã biết cám ơn Ngài bao giờ chưa?

PHỤNG VỤ





TIN TỨC

CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ “MỚI” Ở GIÊRUSALEM
Từ ngày 07/10, các tín hữu hành hương sẽ thể thấy 14 tác phẩm điêu khắc bằng đồng mô tả cuộc thương khó của Chúa Giêsu, tương ứng với các chặng của Đàng Thánh Giá. Các tác phẩm này đã được ĐTC Phanxicô làm phép tại Vatican hôm 21/09 vừa qua. Các tác phẩm này được thực hiện bởi phòng đúc nghệ thuật BMN của Verona và được ủy thác cho nghệ sĩ Alessandro Mutto, mô tả cuộc thương khó của Chúa Giêsu.
Từ ngày 07/10, các pho tượng sẽ là một biểu tượng hữu hình đối với hàng triệu Kitô hữu hành hương đến Giêrusalem và tụ họp cầu nguyện tại đây.
Các pho tượng bằng đồng có kích thước 50 x 60 cm. Từ chặng I đến chặng IX, các bức điêu khắc được gắn trên trên tường của Via Dolorosa, còn 5 bức điêu khắc khác được đặt tại nhà nguyện của Dòng Phanxicô ở Thánh địa.

VÉ DỰ LỄ ĐỨC THÁNH CHA TẠI THÁI LAN
NHANH CHÓNG ĐƯỢC GIỮ HẾT CHỖ

Sáng ngày 09/10/2019, Văn phòng báo chí thuộc ban tổ chức cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Thái Lan cho biết: 25 ngàn vé dành cho các tín hữu Công Giáo Thái Lan dự lễ với Đức Thánh Cha tại Sân vận động quốc gia ở Bangkok đã được giữ hết chỉ trong vòng 1 tuần lễ. Vé dành cho các khách nước ngoài còn được tiếp tục xin giữ cho đến ngày 21/11/2019 tới đây.
Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ viếng thăm Thái Lan từ ngày 20 đến 23/11 tới đây. Ngài sẽ gặp Quốc Vương, thủ tướng, Hòa Thượng Tăng Thống Phật giáo Thái Lan, các Giám mục, linh mục Công Giáo và đại diện các Giáo Hội Kitô khác tại nước này.
Theo báo chí, Đức Thánh Cha cũng sẽ gặp em họ của ngài là nữ tu Ana Rosa Sivori năm nay 77 tuổi, thừa sai tại Thái từ 33 năm nay (1966) và hiện chị làm Phó Hiệu trưởng một trường Công Giáo tại miền đông bắc Thái.

ĐỨC TIN BIẾN ĐỔI TÔI THÀNH BẠN
HAY THÙ ĐỊCH VỚI NGƯỜI KHÁC?

Sáng thứ tư 09/10/2019, trong buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha, ngài giáo huấn các tín hữu dựa trên đoạn sách Công Vụ Tông Đồ, chương 9. Đức Thánh Cha  trình bày về cuộc hoán cải của một nhân vật nổi bật trong sách này; đó là thánh Phaolô. Ban đầu, thánh Phaolô được miêu tả như là người đồng thuận trong cái chết của phó tế Stêphanô và muốn “tiêu diệt Giáo hội” nhưng sau đó, ngài trở thành dụng cụ Thiên Chúa chọn để loan báo Tin Mừng cho các dân tộc.
Nhờ Ánh sáng Phục sinh của Chúa Kitô tràn đầy và thắp sáng cuộc đời của Phaolô, hướng sự nhiệt thành của ngài đến việc phục vụ Thiên Chúa và hướng Lề luật đến phục vụ tha nhân và Lời Chúa.


                       MỘT TRIỆU TRẺ EM ĐỌC KINH MÂN CÔI                              
VÌ HIỆP NHẤT VÀ HÒA BÌNH
Một triệu trẻ em của hơn 80 quốc gia sẽ liên kết với nhau trong cầu nguyện vào ngày 18/10 tới đây, khi tham gia sáng kiến “Một triệu trẻ em đọc kinh Mân Côi vì hiệp nhất và hòa bình” lần thứ XV, do tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ tổ chức.
Sáng kiến này ra đời lần đầu tiên vào năm 2005 tại Caracas, Venezuela. Lần đó, khi một nhóm trẻ em đang đọc Kinh Mân Côi, một số phụ nữ có mặt ở đó cảm thấy sự hiện diện của Đức Mẹ.
Vào lúc đó, một trong số họ nhớ lời hứa của Cha Pio: "Nếu một triệu trẻ em cầu nguyện đọc kinh Mân côi, thế giới sẽ thay đổi". Kể từ đó, cứ vào ngày 18/10, trẻ em từ khắp nơi trên thế giới liên kết trong cầu nguyện để đọc kinh Mân côi. Không phải ngẫu nhiên mà sự kiện này được tổ chức vào ngày 18/10, nhưng nó được chọn vì ngày này là lễ kính thánh sử Luca, người đã thuật lại câu chuyện về thời thơ ấu của Chúa Giêsu và theo truyền thống, là người rất gắn bó với Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa.



NGÀY HANG TOẠI ĐẠO ROMA
“CUỘC SỐNG SAU CÁI CHẾT”

“Cuộc sống sau cái chết” là đề tài cho lần tổ chức thứ hai “Ngày Hang Toại Đạo”, ngày 12 tháng 10 tới đây. Qua khảo cổ học, các Hang Toại Đạo cho thấy kinh nghiệm Kitô giáo không chỉ về sự hiện hữu sau cái chết mà còn đi xa hơn nữa, đó là con người được tái tạo trong một chiều kích mới.

Tất cả các dấu hiệu mà các Kitô hữu của các thế hệ đầu tiên để lại chứng tỏ điều này. Từ các nét chữ đến các biểu tượng được khắc trên tường đều nói về sự sống lại, về sự giải thoát đàng sau cái chết,và về sự chữa lành.
     THÔNG BÁO

Thứ Ba, ngày 15/10 này, có lễ giỗ của Cha Phaolô Trần Sơn Bích, phụ tá Giáo xứ Chính Tòa Phan Thiết năm 1963-1964, ngài qua đời ngày 15/10/2011 tại Sài Gòn.
Xin cộng đoàn hiệp thông thánh lễ cầu nguyện cho ngài.  

THÁNH LỄ KHAI TÂM KITO GIÁO CHO 25 BẠN TRẺ DỰ TÒNG VÀ PHÁT BẰNG HÔN NHÂN CHO 62 BẠN TRẺ TẠI GX CHÍNH TÒA


THÁNH LỄ KHAI TÂM KITO GIÁO CHO 25 BẠN TRẺ DỰ TÒNG
VÀ PHÁT BẰNG HÔN NHÂN CHO 62 BẠN TRẺ TẠI GX CHÍNH TÒA

Sáng nay, vào lúc 4giờ30 thứ Bảy ngày 12 /10/2019. Tại Giáo xứ Chính Tòa Phan Thiết, thánh lễ mãn khóa lớp Giáo Lý Hôn Nhân và trao bằng cho 62 bạn trẻ, đồng thời ban Bí Tích Khai Tâm Kitô Giáo cho 25 bạn trẻ vừa trải qua lớp Dự Tòng và Hôn Nhân.


            Đầu thánh lễ, cha Chủ Tế xuống cửa chính nhà thờ để thẩm vấn các bạn dự tòng và những người đỡ đầu, sau đó cùng với đoàn rước tiến vào nhà thờ trong sự vui mừng của nhiều người.
           Thánh lễ diễn ra thật sốt sắng và trang nghiêm, trong bầu khí ấm cúng và vui mừng của cả cộng đoàn giáo xứ, cách đặc biệt là các bạn tân tòng và toàn thể gia đình.
Chủ tế trong thánh lễ có cha Phêrô - chánh xứ Chính Tòa và Cha Phó GB cùng với quý soeur và đông đảo giáo dân.
           Sau lời nguyện Hiệp Lễ, là nghi thức trao bằng hôn nhân cho các bạn trẻ được chính cha Chánh xứ trao tận tay đến các bạn, niềm vui tỏ lộ trên khuôn mặt các bạn.
          Và cuối cùng một bạn trẻ đại diện cho lớp Hôn Nhân có đôi lời tâm tình thân thưa lên quý cha, quý soeur và toàn thể cộng đoàn, tuy ngắn gọn, đơn sơ nhưng đầy đủ tấm lòng. Cha Chánh xứ cũng chúc mừng và nhắn gửi đến các bạn đôi lời huấn từ.
         Kết thúc thánh lễ, các bạn trẻ chụp hình lưu niệm với quý cha, người đỡ đầu và mọi người ra về trong niềm vui khôn tả. Xin chúc mừng các bạn, chúc các bạn luôn trung thành giữ vững niềm tin còn non yếu của mình, và xây dựng một gia đình hạnh phúc, yêu thương trong bàn tay của Chúa.
BTT Chính Tòa



Thứ Bảy, 5 tháng 10, 2019

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 527


CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN
Ngày 06-10-2019

TIN MỪNG: (Lc 17, 5-10)
Khi ấy, các Tông đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: "Xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng con". Chúa liền phán rằng: "Nếu các con có lòng tin bằng hạt cải, thì dẫu các con khiến cây dâu này rằng: 'Hãy bứng rễ lên mà đi trồng dưới biển', nó liền vâng lời các con.
"Ai trong các con có người đầy tớ cày bừa hay chăn súc vật ngoài đồng trở về, liền bảo nó rằng: 'Mau lên, hãy vào bàn dùng bữa', mà trái lại không bảo nó rằng: 'Hãy lo dọn bữa tối cho ta, hãy thắt lưng và hầu hạ ta cho đến khi ta ăn uống đã, sau đó ngươi mới ăn uống'. Chớ thì chủ nhà có phải mang ơn người đầy tớ, vì nó đã làm theo lệnh ông dạy không? Thầy nghĩ rằng: Không. Phần các con cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng: 'Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm'"
Suy Niệm:

Thiên Chúa dựng nên chúng ta để chúng ta phục vụ Ngài qua đời sống thờ phượng, kính mến, và qua các tha nhân.
 Chúa muốn chúng ta khiêm tốn phục vụ Chúa, bằng sự chu toàn bổn phận: cha mẹ đối với con cái, con cái đối với cha mẹ, tình bác ái huynh đệ với tha nhân…
Chúng ta cũng không huyênh hoang tự đắc vì những gì mình làm được. Vì tất cả mọi sự đều là do Chúa ban.

PHỤNG VỤ



TIN TỨC

THƯ CHUNG CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA, ĐẶC BIỆT CÁC BẠN TRẺ

1. Anh chị em thân mến,
Chúng tôi, các Giám mục thuộc 27 Giáo phận, tham dự Đại hội XIV tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Hải Phòng, xin gửi lời chào thân ái trong Chúa Kitô đến toàn thể Dân Chúa, đặc biệt các bạn trẻ. Đại hội là cơ hội để chúng tôi nhìn lại những hoạt động của các Giáo phận và các Ủy ban trực thuộc Hội đồng Giám mục, chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm và bàn thảo với nhau những kế hoạch mục vụ để có thể phục vụ Dân Chúa cách tốt đẹp hơn. Cũng vì thế, vào lúc kết thúc Đại hội, chúng tôi muốn gửi đến anh chị em một vài suy tư và định hướng mục vụ cho Giáo hội Việt Nam trong những năm tới.
Trong ba năm qua, chúng ta đã thực hiện chương trình “Mục vụ gia đình”. Cảm ơn anh chị em đã đồng lòng hưởng ứng lời mời gọi của Hội đồng Giám mục bằng những nỗ lực hành động cụ thể. Tạ ơn Chúa vì chương trình mục vụ đã đem lại nhiều hoa trái cho các gia đình, nhất là các gia đình trẻ gặp khó khăn, cũng như giúp cho người trẻ chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân gia đình.
2. Các Kitô hữu trẻ luôn là mối quan tâm đặc biệt của toàn thể Giáo hội. Để thể hiện mối quan tâm này, Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XV họp tại Rôma vào tháng 10 năm 2018 đã bàn về chủ đề “Giới trẻ, đức tin và việc phân định ơn gọi”. Từ những kinh nghiệm, suy tư và đề nghị trong Thượng Hội đồng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành tông huấn “Chúa Kitô đang sống” (Christus vivit), trong đó ngài khắc họa Dung nhan sống động, tươi trẻ và gần gũi của Chúa Kitô Phục sinh đang sống giữa chúng ta. Người là bạn của người trẻ và mong ước kết thân với họ để giúp họ sống tuổi trẻ cách sung mãn, lớn lên trong sự thánh thiện, dấn thân phục vụ xã hội và Giáo hội.
Cùng chung những thao thức ấy, chúng tôi quyết định chọn chủ đề Mục vụ Giới trẻ cho GH. Việt Nam trong ba năm tới (2020 - 2022).
Trình thuật Đức Giêsu hiện ra và đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmaus là trình thuật truyền cảm hứng cho Thượng Hội đồng Giám mục thế giới về người trẻ. Đấng Phục sinh đã đồng hành, lắng nghe, đặt câu hỏi và giải thích cho hai môn đệ đang buồn sầu thất vọng, giúp họ hiểu chương trình cứu độ của Thiên Chúa đối với nhân loại. Đó không chỉ là câu chuyện của 2.000 năm trước, nhưng còn là cuộc gặp gỡ của ngày hôm nay và mãi mãi về sau. Vì thế, hành trình Emmaus đã trở thành khuôn mẫu của mục vụ giới trẻ; theo đó, đồng hành với giới trẻ cần được thực hiện theo ba bước: (1) lắng nghe cuộc sống của người trẻ; (2) cùng với người trẻ phân định thánh ý Chúa dưới ánh sáng của sứ điệp Tin Mừng; (3) giúp người trẻ hành động để sống tuổi trẻ cách phong phú.
A- Lắng nghe: Thuận lợi và thách đố đối với người trẻ VN hôm nay
3. Tại Việt Nam, gia đình vẫn là “trường học đầu tiên”, nơi đó các Kitô hữu trẻ đón nhận những bài học căn bản cho đời sống làm người và làm con cái Chúa. Ngoài ra, sống trong thời đại toàn cầu hóa ngày nay, giới trẻ có nhiều cơ hội học hành, làm việc, sinh hoạt cộng đồng, du lịch, mở rộng giao lưu gặp gỡ, có những hoạt động phong phú trong lãnh vực văn hóa, thể thao.
Bên cạnh đó, người trẻ cũng phải đối diện với những thách thức của thời đại mới. Hiện tượng di dân vừa đem lại những hiệu quả tích cực vừa gây nhiều hệ lụy tiêu cực trong đời sống gia đình và xã hội. Thế giới kỹ thuật số vừa là một phương thế rất hữu hiệu cho việc truyền thông và thiết lập các mối tương quan, nhưng cũng là nguyên nhân gây nên nhiều tác hại cho bản thân người trẻ. Ảnh hưởng của chủ nghĩa cá nhân và trào lưu hưởng thụ đã làm cho nhiều người trẻ lạc hướng và rơi vào lối sống buông thả, sống ảo, sống vội, sống dửng dưng vô cảm và vô trách nhiệm. Một số khác lại lún sâu vào những cám dỗ của thời đại như nghiện ngập, buôn bán ma túy, hôn nhân thử, đồng tính, phá thai. Bạo lực ngày càng gia tăng với mức độ nguy hiểm nghiêm trọng. (còn tiếp)

KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC

Bà Anna Phạm Thị Hương, sinh năm 1923 tại Bình Định, là mẹ của Đaminh Mai Văn Thịnh, ở Gh. Matthêu Phượng, đã từ trần ngày 27/9/2019 tại Phan Thiết. Lễ an táng lúc 4g45 ngày 30/9/2019 tại nhà thờ Chính Tòa, sau đó đưa đi an táng tại nghĩa trang Giáo xứ Vinh An.
Giáo xứ xin chia buồn cùng tang quyến và hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Anna mau về hưởng tôn nhan Chúa.

VUI VỚI NGƯỜI VUI

Anh Giuse Võ Văn Nhàn, thuộc Gh. Matthêu Phượng, Giáo xứ Chính Tòa và chị Maria Nguyễn Thị Diễm Thúy (tân tòng), đã cử hành bí tích hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa vào lúc 4g45 ngày 30/9/2019.
Giáo xứ xin chia vui và cầu chúc đôi bạn sống hạnh phúc trong tình yêu của Thiên Chúa.

THÔNG BÁO

1-        Vào lúc 8giờ sáng Chúa Nhật này, 6/10, Các bác sĩ sẽ về khám mắt cho chúng ta tại hội trường Giáo xứ
2-        7giờ30 tối thứ Hai, ngày 7/10, kính mời các bà mẹ tham dự cuộc họp Đoàn tại Hội trường Giáo Xứ.
3-         Vào lúc 8giờ sáng Chúa Nhật ngày 13/10 tới đây, họp Hội Đồng Mục Vụ mở rộng, xin quý viên chức đi đông đủ.
4-        Giáo phận gửi đến các gia đình bì thư Truyền giáo, xin các gia đình rộng tay đóng góp vào công cuộc truyền giáo của Giáo Hội.

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

Khai Mạc Tháng Mân Côi


Giáo Xứ Chính Tòa Khai Mạc Tháng Mân Côi
Vào lúc 18giờ00, ngày 01 tháng 10 2019, Giáo Xứ Chính Tòa Phan Thiết đã long trọng mừng kính lễ thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, đồng thời khai mạc Tháng Đức Mẹ Mân Côi. Thánh lễ do cha Chánh Xứ Phêrô chủ tế, cùng đông đảo quý soeur và bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ tham dự.
Xem hình
Sau thánh lễ có nghi thức cung nghinh Đức Mẹ bằng cuộc rước kiệu xung quanh khuôn viên nhà thờ để ca ngợi tình thương Thiên Chúa và bày tỏ lòng tôn kính Đức Mẹ qua lời Kinh Mân Côi từng chặng đường.
Sau phần cung nghinh, cộng đoàn tiến vào nhà thờ, kiệu Đức Mẹ được đặt vào giữa gian cung thánh nơi trang trọng nhất và được điểm tô bằng nhiều hoa nến. Tiếp theo là các vũ khúc do các anh chị huynh trưởng, lễ sinh và thiếu nhi dâng kính lên Đức Mẹ trông rất đẹp mắt.
Sau những vũ khúc dâng kính lên Đức Mẹ, mỗi người trang nghiêm tiến lên dâng cho Đức Mẹ những đóa hoa tươi thắm tượng trưng cho tấm lòng thành của mỗi con dân.
Tháng Mân Côi của những lời kinh dâng Mẹ đã bắt đầu. Bước vào Tháng Mân Côi, cũng là dịp mỗi người tín hữu nhớ lại và thực thi lời mời gọi của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II: “Hãy cầm lấy lại chuỗi Mân Côi với lòng tin tưởng. Hãy tái khám phá kinh Mân Côi dưới ánh sáng của Thánh Kinh, trong sự hài hoà với Phụng vụ và trong bối cảnh đời sống của anh chị em hằng ngày”.