Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Chủ Nhật, 29 tháng 6, 2014

BẢNG TIN HẰNG TUẦN SỐ 252

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM A
THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ 
TÔNG ĐÔ

Ngày 29-6-2014
        LỜI CHÚA : Mt 16, 13-19
Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: "Người ta bảo Con Người là ai?" Các ông thưa: "Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó". Chúa Giêsu nói với các ông: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?" Simon Phêrô thưa rằng: "Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống".
Chúa Giêsu trả lời rằng: "Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở".

Suy niệm :
Thánh Phêrô và thánh Phaolô là hai trụ cột của Hội Thánh. Hai vị có nhiều điểm khác nhau về mặt tự nhiên, nhưng đều có chung lòng yêu mến Chúa Giêsu tha thiết. Thánh Phêrô tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, và ngài sẵn sàng hy sinh cả mạng sống vì lời tuyên xưng ấy. Thánh Phaolô coi mọi sự là thua lỗ bất lợi so với cái lợi tuyệt vời là được biết Chúa Giêsu và thuộc về Người. Thánh nhân đã dâng hiến cả cuộc đời và mạng sống để làm chứng cho Chúa.
Tình yêu nồng nàn với Thiên Chúa, lòng hăng hái nhiệt thành với công cuộc loan báo Tin Mừng của hai Đấng là gương sáng cho người tín hữu, nhất là cho những tông đồ giáo dân hôm nay.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu, xin ban ơn can đảm cho từng người trong gia đình chúng con, để chúng con dám tuyên xưng đức tin bằng chính cuộc sống hằng ngày và không ngừng thưa lên cùng Chúa rằng : “Bỏ Thầy, con biết theo ai, vì chỉ có Thầy mới có lời ban sự sống đời đời”. Xin cho quý hội đồng mục vụ biết noi gương hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, quảng đại và nhiệt tâm phục vụ cộng đoàn dân Chúa vì Nước Trời. Amen.

    PHỤNG VỤ

    TIN TỨC

LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ
TẠI GIÁO XỨ CHÍNH TÒA

            “Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt…”. Hơn nửa tháng nay Phan Thiết đã chứng minh được câu thơ ấy của thi sĩ Nguyên Sa. Cứ trưa đến, nắng nóng lên thì mây lại kéo về và trời mưa, mưa cho đến tối. Không khí trở nên trong lành hơn vào mỗi sáng và tâm hồn mọi người cũng tươi mát hơn khi đi tham dự thánh lễ. Đặc biệt, sáng Chúa nhật, 22/6/2014, gia đình giáo xứ chính tòa rất hân hoan về giáo đường để dự Thánh Lễ Mình và Máu Thánh Chúa KiTô.
Bước vào Thánh đường, hình ảnh sống động của Chúa Giêsu tay cầm Bánh Thánh đặt dưới chân Thánh giá Chúa KiTô đã làm cho các tín hữu vô cùng xúc động. Vầng trán cao, gương mặt nhân hiền với ánh mắt mời gọi làm cho mọi người muốn rơi nước mắt khi nhớ lại việc Người đã chọn phần quan trọng nhất của nghi thức vượt qua mà áp dụng cho chính Người. Chúa muốn thay thế những dấu chỉ cứu rỗi ấy bằng chính Thân Mình và Máu Người để thiết lập một cuộc Vượt qua Mới là bí tích Thánh thể. Trong suốt cuộc đời trần gian, Chúa Giêsu chỉ có một ý nghĩ, một mục đích, đó là làm thế nào cho con người được sống, không những chỉ sự sống phần xác mà còn sự sống phần hồn. Chính vì sự sống phần hồn của con người mà Ngài chấp nhận cái chết tủi nhục trên thập giá để cứu chuộc con người. Và hơn thế nữa, Ngài còn thiết lập bí tích Thánh Thể để làm của ăn nuôi sống linh hồn con người và ở cùng con người mọi ngày cho đến tận thế.
Trên cung thánh hôm ấy, Cha phụ tá chủ tế Thánh lễ và các em lễ sinh đều mặc lễ phục trắng toát làm cho Thánh đường trong sáng hơn. Sau bài giảng về lời Chúa Ga 6, 51 – 59, Cha kêu gọi mọi người siêng năng chạy đến với Chúa qua Thánh lễ và qua bí tích Thánh Thể, biết cảm nghiệm được tình yêu bao la của Chúa đã tự hiến vì chúng ta và biết múc tình yêu của Chúa trao ban cho tha nhân.
Khoảng 8 giờ, mặt trời mùa  hè đã lên cao, song khí hậu vẫn còn mát mẻ sau những cơn mưa tháng sáu, khuôn viên nhà thờ cũng có khá nhiều bóng mát của cây xanh, mọi người cùng tham gia rước Mình Thánh Chúa một cách sốt sắng, trang nghiêm. Đi đầu là Thánh giá và đèn chầu, tiếp theo là các em thiếu nhi và theo sau là quý dì cùng khá đông những người trưởng thành cùng tham dự lễ nhì sáng Chúa nhật này. Cha chánh xứ cũng tham gia rước Mình Thánh Chúa sáng nay dù không cử hành Thánh lễ. Cha phụ tá hôm nay vô cùng vinh dự vì được cầm hào quang quỳ trên xe kiệu do bốn huynh trưởng đẩy đi. Thỉnh thoảng kiệu dừng lại để mọi người cùng cúi đầu thờ lạy. Cuối cùng tất cả vào lại trong giáo đường để tiếp tục thờ lạy trước khi cha phụ tá kính cẩn ban phép lành Mình Thánh Chúa.
 Dù cũng được ăn Thịt con Người và uống máu Ngài trong các thánh lễ thường nhật, song ra về sau thánh lễ sáng Chúa nhật này mọi người cảm thấy vui mừng, hân hoan và cảm động hơn vì như nhận thấy rõ Chúa đang ở trong mình và càng tin tưởng vì lời Chúa in đậm hơn trong tâm trí mỗi người: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”.
                                                            Têrêxa Lê Quy

MỪNG BỔN MẠNG QUÝ CHA GIOAN BAOTIXITA
VÀ QUÝ CHA PHÊRÔ VÀ PHALÔ HẠT PHAN THIẾT

Trong những ngày 22 đến ngày 28-6-2014, cha hạt trưởng Phan Thiết cũng là cha xứ Chính Tòa, cha phụ tá, thầy phó tế và HĐMVGX đã đi chúc mừng Đức Ông GB Lê Xuân Hoa, cha Phêrô Nguyễn Hữu Đăng & cha Phêrô Phạm Tiến Hành tại nhà hưu và quý cha GB Hoàng Văn Khanh, chánh xứ Thanh Hải,  Phêrô: Nguyễn Hữu Duy, quản xứ Mũi Né, Nguyễn Văn Tiến, quản xứ Phú Hài, Hồ Đức Thắng, quản xứ Hồng Liêm, Nguyễn Thanh Hải, quản xứ Đức Thắng, Nguyễn Thiên Cung, giám đốc chủng viện Nicôla, Nguyễn Đình Sáng, quản lý giáo phận, và cha Phaolô Nguyễn Thái Hinh, phụ tá gx Ma Lâm.

 GIA TRƯỞNG  HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ TÀPAO
Thứ tư ngày 25/6/2014 Hội Gia trưởng Giáo xứ Chính Toà đã có một ngày hành hương về Trung Tâm Đức Mẹ Tàpao, gồm 37 thành viên và cha phụ tá giáo xứ.
Sau khi cùng cộng đoàn các Giáo xứ bạn tham dự Thánh lễ trên tượng đài Đức Mẹ, trên đường về anh em ghé đến Thác Bà ăn trưa, sinh hoạt trong một không gian mát mẻ. Chiều về mọi người tham dự buổi tĩnh huấn cùng với Cộng đoàn Giáo xứ chuẩn bị tâm hồn mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, bổn mạng Giáo xứ.
Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu phù trợ anh em Gia trưởng chúng con, để chúng con có được niềm tin vững bền, hầu củng cố gia đình và luôn tận tâm, tận tình phục vụ Giáo xứ.(Aug. Tấn Trung)

LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU, BỔN MẠNG GIÁO XỨ
TÂN HĐMVGX TUYÊN THỆ
Để chuẩn bị tâm hồn mừng lễ bổn mạng, chiều thứ tư, cha Giuse Đặng Văn Tiếp, tu đoàn Bác Ái Xã Hội đã dâng lễ và hướng dẫn tĩnh tâm cho giới phụ huynh, chiều thứ năm, cha Giuse Nguyễn Tiến Dũng, quản nhiệm giáo họ Đakim II, đã dâng lễ và hướng dẫn tĩnh tâm cho giới trẻ và thiếu nhi.
          “Từ cạnh sườn Người Máu cùng nước chảy ra”
     Đó là hai dòng chữ trên bức hình Thánh Tâm Chúa Giêsu đặt chính giữa cung thánh của nhà thờ chánh tòa vào chiều thứ sáu 27/6/14.
       Đúng 17h30, chuông giáo đường ngân vang mời gọi mọi người đến với Thiên Chúa để múc lấy nguồn mạch mọi ơn lành từ trái tim yêu thương của Ngài đang tuôn tràn và chờ đợi.
Trước thánh lễ, cộng đoàn nghe lại lược sử giáo xứ.
  Đoàn rước xuất phát từ nhà Mục Vụ đi ra trước tiền sảnh để tiến vào thánh đường. Đi đầu là Thánh giá và đèn chầu, kế đến là huynh trưởng, sau huynh trưởng là các thành viên tân HĐMVGX  cuối cùng là lễ sinh, thầy phó tế và cha hạt trưởng Phan Thiết kiêm chánh xứ gx chánh tòa. Đoàn rước rực rỡ màu vàng của tà áo dài quý bà, trắng đen lịch lãm của quý ông. Bao trùm lên hết là màu vàng ấm áp, nhẹ nhàng của lễ phục cha chủ sự.
     Đoàn rước tiến vào nhà thờ trong tiếng hát du dương, trầm bổng của ca đoàn. Âm thanh ấy như đôi cánh nâng tâm hồn tín hữu đến gần ngọn lửa trái tim Chúa Giêsu hơn: “Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi, nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi….”.
     Mở đầu thánh lễ, cha chủ sự có đôi lời về ý nghĩa của ngày lễ, mời gọi cộng đoàn tạ ơn Chúa đã dẫn dắt giáo xứ trong 134 năm qua, ghi ơn các bậc tiền bối đã phục vụ giáo xứ là các linh mục ,tu sĩ nam nữ, chủng sinh, quý chức  còn sống cũng như đã từ trấn,  giới thiệu các tân HĐMVGX nhiệm kỳ 2014-2018 với cộng đoàn .
     Sau bài giảng của thầy phó tế, cha chủ sự tuyên bố: “Hôm nay, lễ trọng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, bổn mạng giáo xứ chánh tòa, anh chị em sẽ tuyên hứa nhận nhiệm vụ trước mặt Chúa, giáo hội và cộng đoàn giáo xứ, để từ đây quảng đại dấn thân trong nhiệm vụ của mình”. Kế đến, thầy phó tế xướng tên 5 vị trong Ban Thường Vụ, 5 Ủy Viên, 6 Trưởng Ban Điều Hành  giáo họ, 4 hội trưởng các đoàn thể, từng người thứ tự bước lên trước cung thánh, tuyên xưng đức tin rồi quỳ xuống, dơ tay lên đọc lời tuyên thệ. Sau khi tuyên thệ, cha chánh xứ trao Bổ Nhiệm Thư, Bằng Tưởng Lệ….
      Cả nhà thờ rộn ràng tiếng pháo tay chúc mừng tân HĐMVGX và thánh lễ lại tiếp tục diễn ra trong tinh thần tôn kính và cảm tạ sự quan phòng của Thánh Tâm Chúa Giêsu.
          Thánh lễ kết thúc với bao niềm vui khôn tả, vì hết thảy những ai ra về đều được thắp sáng ngọn lửa yêu thương từ trái tim cháy bỏng của Chúa Giêsu. Niềm vui ấy được nhân đôi vì gx chánh tòa nay đã có một HĐMV mới năng động, nhiệt thành và đoàn kết để cùng với cha sở xây dựng gx ngày càng vững mạnh hơn.
Alexis Đặng

LƯỢC SỬ GIÁO XỨ CHÍNH TÒA PHAN THIẾT
Vào khoảng 1880, một linh mục thừa sai người Pháp là cố Đức, cùng với một số giáo dân gốc Bình Định và Quảng Bình đến Phan Thiết sinh sống. Thoạt đầu cố Đức và giáo dân dựng lên một ngôi nhà nguyện thô sơ, mái lá vách tre, trên một khu đất nhỏ thuộc làng Lạc Đạo. Năm 1890, xây nhà thờ bằng gạch lợp ngói.
Từ đầu cho đến 1907 thuộc Gp. Đông Đàng Trong nay là Quy Nhơn. Trong giai đoạn này có 02 cha thuộc hội Thừa Sai Paris phục vụ.
Từ 1907 đến 1957, giáo xứ thuộc Gp. Tây Đàng Trong nay là Sài Gòn.
Năm 1945 nhà thờ bị đốt cháy. Năm 1946 xây lại nhà thờ. Trong giai đoạn này có 5 cha thuộc Hội Thừa Sai Paris và 2 cha VN phục vụ. Các Dì Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm phục vụ từ 1950-1957.
Từ 1957 đến 1975, giáo xứ thuộc Gp. Nha Trang. Trong giai đoạn này có 2 cha thuộc Hội Thừa Sai Paris và 2 cha VN làm chánh xứ, 8 cha VN phụ tá. Các Dì Dòng Đức Bà Truyền Giáo phục vụ từ 1957-1970. Các Dì Mến Thánh Giá Nha Trang phục vụ từ 1970 đến nay.
  Từ 1975, giáo xứ thuộc giáo phận Phan Thiết.
Đầu năm 1975, Tòa Thánh thiết lập giáo phận Phan Thiết, nhà thờ giáo xứ trở thành nhà thờ Chính Tòa của giáo phận mới. Năm 1992, nhà thờ Chính Tòa mới được xây dựng và cung hiến ngày 15-8-1993.
   Năm 2010 bầu cử HĐMVGX: Chủ Tịch: Giuse Nguyễn Đức Thắng , PCT nội vụ: Anna Võ Thị Hằng Nga, PCT ngọai vụ: Alêxi Đặng Minh Khâm, Thư Ký: Maria Trần Thị Bích Vân, Thủ Quỹ: Matta Nguyễn Thị Thảo.
    Năm 2009 UBND tỉnh Bình Thuận giao lại đất trường Anna cũ. Đầu năm 2012 Tỉnh Bình Thuận đã cấp giấy chứng nhận cho nhà thờ Chính Tòa được sử dụng khu đất với diện tích 6.395m2, cấp giấy phép xây dựng nhà Mục Vụ: 1 trệt và 1 lầu với diện tích xây dựng 1.600m2, ngày 02-12-2012 khánh thành. Cuối năm 2013 xây lại cổng, tường rào trước nhà thờ, sơn lại cửa, tường nhà thờ, chỉnh trang núi Đức Mẹ. Ngày 09-12-2013 khởi công xây nhà thờ và nhà xứ Tiến Thành với diện tích 400m2:  tầng trệt làm nhà xứ và tầng lầu làm nhà thờ, ngày 10-6-2014 khánh thành.
    Năm 2014 bầu cử HĐMVGX: Chủ tịch: Giuse Nguyễn Đức Thắng, PCT nội vụ: Phêrô Phạm Công Đức, PCT ngọai vụ: Alexi Đặng Minh Khâm, Thư Ký: Augutino Võ Quang Công Bằng, Thủ quỹ: Matta Nguyễn Thị Thảo.
Từ năm 1975 đến nay có 5 cha chánh xứ và 9 cha phụ tá.
Tổng số giáo dân hiện nay: 4.268 trong 1.046 gia đình chia làm 6 giáo họ.
Trải qua 133 năm, giáo xứ có 15 cha chánh xứ, 19 cha phụ tá. Trong số đó, 12 cha chánh xứ và 5 cha phụ tá đã từ trần.
Giáo xứ đóng góp cho giáo hội 02 Linh mục: một cha ở Mỹ, một cha tại Giáo phận Phan Thiết, 01 chủng sinh và 8 nữ tu.
(Mời xem chi tiết trên: chinhtoaphanthiet.blogspot.com: mục Giới thiệu-Lược sử).

THÔNG BÁO
1. Giáo xứ chân thành cám ơn quý ân nhân ủng hộ Nhà thờ Tiến Thành : một nhóm ân nhân Giáo phận Xuân Lộc: 10.000.000$, anh Dũng xã Thuận Quý: 10.000.000$.

2. Một người giáo họ Anrê Trông ủng hộ người nghèo: 500.000$.

Chủ Nhật, 22 tháng 6, 2014

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 251

               
 CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN NĂM A
MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ
Ngày 22-6-2014
  LỜI CHÚA : Ga 6, 51-59
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống". Vậy người Do-thái tranh luận với nhau rằng: "Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: "Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Ðây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời". 
Suy Niệm:
Ðức Giêsu yêu thương Ngài không chỉ ban cơm bánh, tiện nghi, sức khỏe... Một cuộc sống mau qua đời này cho chúng ta: mà còn dành cho chúng ta một nguồn ân sủng vô tận đặc biệt nhất, chính là Mình Máu Ngài làm lương thực nuôi linh hồn ta. Ngài đã yêu và yêu đến cùng. Người Do thái không hiểu Ngài, cũng không hiểu được Lời Ngài vì thế đưa đến mâu thuẫn. 
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con siêng năng chạy đến với Chúa qua thánh lễ qua bí tích Thánh Thể. Xin cho chúng con cảm nghiệm được tình yêu bao la của Chúa đã tự hiến vì chúng con. Ðể từ đó chúng con biết múc tình yêu của Chúa trao ban cho tha nhân. Amen.

HỌC GIÁO LÝ
Câu 1. Hỏi : Những người lãnh Bí tích Truyền Chức Thánh có phải sống độc thân không?
Thưa : Những người lãnh Bí tích Truyền Chức Thánh buộc phải sống độc thân. Tuy nhiên người nam đã lập gia đình có thể lãnh chức phó tế vĩnh viễn.
Câu 2. Hỏi : Những người lãnh Bí tích Truyền Chức Thánh thi hành tác vụ  với thẩm quyền nào?
Thưa : Những người lãnh Bí tích Truyền Chức Thánh thi hành tác vụ với thẩm quyền không do cộng đoàn ủy thác, nhưng do Đức Ki tô trao ban. Họ thi hành tác vụ trong cương vị Đức Ki tô là đầu và nhân danh Hội Thánh. Vì thế, chức tư tế thừa tác khác biệt với chức tư tế cộng đồng mà các tín hữu đã lãnh nhận khi được rửa tội.
Câu 3. Hỏi : Người tín hữu có bổn phận nào đối với các vị chủ chăn của mình?
Thưa : Người tín hữu có bổn phận cầu nguyện, tôn trọng, vâng lời và cộng tác với các vị chủ chăn của mình trong việc xây dựng Hội Thánh, đồng thời giúp đỡ các ngài về cả tinh thần lẫn vật chất.

PHỤNG VỤ

TIN TỨC
CHA HẠT TRƯỞNG PHAN THIẾT
               DÂNG LỄ CHÚA BA NGÔI TẠI BA NHÀ THỜ VÙNG ĐAMI
Vào lúc 4g30 chiều thứ bảy ngày 14-6-2014 cha hạt trưởng đã dâng lễ trọng kính Chúa Ba Ngôi tại nhà thờ Đakim II và phát Bổ Nhiệm Thư cho 5 vị trong Tân Ban Thường Vụ. Các vị này vừa tham dự ngày tĩnh huấn với toàn thể Ban Thường Vụ các giáo xứ trong giáo phận và tuyên hứa trước ĐGM tại nhà thờ Chính Tòa ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 08-6-2014. Giáo họ Đakim II đang xây dựng nhà giáo lý 220 mét vuông.
Vào lúc 6g00 sáng Chúa nhật lễ Chúa Ba Ngôi ngày 15-6-2014, cha hạt trưởng đã dâng lễ tại nhà thờ Đakim I và làm phép chuông mới của nhà thờ. Cùng đồng tế có cha Giacôbê Tống Thành Luyến, quản nhiệm giáo họ La Dày và cha Giuse Nguyễn Tiến Dũng, quản nhiệm giáo họ Đakim II. Cuối thánh lễ cha hạt trưởng đã phát Bổ Nhiệm Thư cho Tân Ban Thường Vụ. Giáo họ Đakim I đã xây nhà thờ được 3 năm nhưng mãi tới hôm nay mới có tháp và chuông mới.
Vào lúc 7g30 cùng ngày cha hạt trưởng dâng thánh lễ khai mạc ngày chầu lượt cho giáo họ La Dày. Cùng đồng tế có cha Giacôbê Tống Thành Luyến, quản nhiệm giáo họ La Dày và cha Giuse Nguyễn Tiến Dũng, quản nhiệm giáo họ Đakim II. Cuối thánh lễ cha hạt trưởng đã phát Bổ Nhiệm Thư cho Tân Ban Thường Vụ. Ba cha, thầy phó tế đang phục vụ tại giáo họ Đa Tro, tu sĩ, chủng sinh, Tân Ban Thường Vụ 5 giáo họ vùng Đami đã đến hiệp thông các phiên chầu và chia sẽ niềm vui trong bữa cơm trưa thân thiện.

THÔNG BÁO
1.  Lớp giáo lý năm nay thêm sức (lớp căn bản III) sẽ học tiếp vào các ngày 2,4,6 hằng tuần sau Thánh lễ chiều, bắt đầu từ chiều thứ hai ngày 30-6-2014. Các em phải đi tham dự Thánh lễ chiều và học giáo lý đầy đủ mới được lãnh Bí Tích Thêm Sức.
2. Thứ ba ngày 24-6-2014, lễ trọng mừng sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả. Sẽ có 2 lễ trọng ban sáng và ban chiều như giờ lễ ngày thường.
3. Thứ sáu ngày 27-06-2014, lễ trọng Thánh Tâm Chúa Giêsu, bổn mạng Giáo xứ. 5g30 chiều thứ tư ngày 25-6-2014 có tĩnh tâm cho người trưởng thành, 5g30 chiều thứ năm ngày 26-6-2014 tĩnh tâm cho giới trẻ và thiếu nhi. Ngày thứ sáu 27-6-2014 sẽ có hai thánh lễ trọng ban sáng và ban chiều như giờ lễ ngày thường. Trong thánh lễ chiều sẽ trao Bổ nhiệm thư và bằng Tưởng lệ cho Tân HĐMV giáo xứ.
4.  Ngày 27-6: lễ giỗ cha Xiprianô Brugidou Báu, chánh xứ Phan Thiết 1941-1957, từ trần ngày 27-6-1962 tại Phan Thiết, mộ ngài hiện còn trong sân nhà thờ Chính Tòa PT và ngày 29-6 giỗ cha Phêrô Maria Phạm Dương Thái, chánh xứ Phan Thiết 1968-1972, từ trần ngày 29-6-1992, an táng tại quê nhà của cha ở Hương Khê, Hà Tĩnh.
5. Thứ bảy, 28-6-2014, lúc 7 giờ sáng, có rửa tội cho trẻ sơ sinh. Xin nạp sổ gia đình công giáo về nhà xứ và đến đúng giờ.
6. Chúa nhật 29-6-2014, lễ trọng mừng Thánh Phêrô và Phaolô, bổn mạng lao động biển.

7.  Giáo xứ chân thành cám ơn quý ân nhân ủng hộ Nhà thờ Tiến Thành : Công Ty 368: chi phí thiết kế và giấy phép xây dựng, chi phí đổi mái tôn ra mái ngói, chi phí diện tích xây dựng tăng 38m2 ; Màn cửa Anh Duy, gh. Mathêu Phượng: 500.000$.

Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2014

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 250

CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN NĂM A
        CHÚA BA  NGÔI
     15 - 6 - 2014  
                                LỜI CHÚA : Ga 3, 16-18
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: "Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy, thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa". 
Suy Niệm:
Thiên Chúa là tình yêu. Ba Ngôi Thiên Chúa yêu thương nhau, hiệp nhất trong một Thiên Chúa. Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm của tình yêu và đã được Ðức Giêsu mạc khải. Tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi được thể hiện trong chương trình cứu độ:
Chúa Cha ban sáng kiến - Chúa Con thực hiện - và Chúa Thánh thần chuyển thông ơn cứu độ.
Ðón nhận được tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta sẽ sống với tất cả tâm tình người con thảo hiếu. Lòng tin và yêu mến ấy phải thể hiện bằng đời sống cầu nguyện, kết hiệp với Ðức Giêsu và trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.
 Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Ba Ngôi, chúng con tin Chúa toàn năng và đầy tình yêu thương. Khi suy ngắm mầu nhiệm, chúng con càng cảm nghiệm hơn về tình yêu Chúa dành cho loài người chúng con. Xin cho chúng con luôn trung thành tin yêu phụng thờ Chúa. Xin cho gia đình, giáo xứ chúng con cũng biết sống yêu thương hiệp nhất với nhau trong tình yêu của Chúa. Chính lúc chúng con sống yêu thương là chúng con sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Amen.

HỌC GIÁO LÝ
Câu 1. Hỏi : Bí tích Truyền Chức Thánh được cử hành thế nào ?
Thưa : Bí tích Truyền Chức Thánh được trao ban qua việc Giám mục đặt tay trên đầu tiến chức và đọc lời nguyện truyền chức.
Câu 2. Hỏi : Ai được quyền ban Bí tích Truyền Chức Thánh?
Thưa : Chỉ có các Giám mục đã được tấn phong thành sự, mới có quyền trao ban ba cấp bậc của Bí tích này.
Câu 3. Hỏi : Những ai có quyền lãnh Bí tích Truyền Chức Thánh?
Thưa : Chỉ những người nam đã được rửa tội và có đủ điều kiện do Hội Thánh quy định, mới được lãnh Bí tích Truyền Chức Thánh.

PHỤNG VỤ
http://truyenthongphanthiet.blogspot.com/2013/06/ngay-21-06-thanh-luy-gonzaga.html
-         Thứ bảy, 21/6 : Thánh Luy Gônzaga, tu sĩ, lễ nhớ.








TIN TỨC
TĨNH HUẤN HĐMVGX GIÁO PHẬN PHAN THIẾT
Vào lúc 8h 30’ Chúa Nhật ngày 08/06/2014, Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, 450 thành viên thuộc Hội Đồng Mục Vụ mới nhiệm kỳ 2014-2018 của 82 giáo xứ trên khắp GP. Phan Thiết đã tề tựu về Nhà thờ Chính Tòa tham dự ngày tĩnh huấn và tuyên thệ nhậm chức long trọng do chính Đức Giám Mục Giáo Phận chủ sự trong Thánh lễ đồng tế với 4 cha Hạt trưởng Hạt Phan Thiết, Hàm Tân, Hàm Thuận Nam, Bắc Tuy và 17 cha trong giáo phận.
Chương trình họp mặt do Cha Tổng đại diện GB. Hoàng Văn Khanh khai mạc. Cha Fx. Phạm Quyền, Chánh xứ Chính Tòa, Hạt trưởng Hạt Phan Thiết kiêm đặc trách HĐMVGX của giáo phận hiện diện chào mừng các Ban thường vụ mới. Cha Giuse Hà Văn Định, giáo sư ĐCV Xuân Lộc thuyết trình đề tài “Phúc Âm Hóa Đời Sống Gia Đình”. Cha diễn giải 3 nội dung chính: Phúc Âm Hóa Gia đình (PÂHĐSGĐ) là đem tinh thần Phúc Âm vào trong cuộc sống của mình và gia đình, nhờ đó mỗi người và gia đình được biến đổi. PÂHĐSGĐ qua việc giữ truyền thống trên thuận dưới hòa trong gia đình và tỏ lòng hiếu kính với ông bà tổ tiên. Ngài gợi ý những việc làm cụ thể như: Duy trì các bữa ăn trong gia đình, tổ chức các giờ kinh tối trong gia đình, đời sống làm gương sáng của cha mẹ, sống tình liên đới với hàng xóm. Sau cơm trưa, đề tài tiếp nối với phần thảo luận của các giáo hạt để tìm ra những việc cần làm thiết thực trong tinh thần PÂHĐSGĐ ngay tại giáo xứ của mình.
KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ TIẾN THÀNH
Sau hơn 30 năm mòn mỏi đợi chờ, đúng 8h30’ sáng ngày 10-06-2014 tiếng chuông nhà thờ Tiến Thành, giáo họ Matthêu Gẫm thuộc giáo xứ Chính Tòa Phan Thiết như nhảy mừng âm vang, réo rắt khắp cả vùng Tiến Thành hân hoan chào đón Đức Cha Giuse Giám Mục GP Phan Thiết, 5 cha Hạt Trưởng và 6 cha liên hệ đến giáo họ trong vai trò chính xứ hay phụ tá giáo xứ Chính Tòa trước đây. Ngoài ra còn có quí thầy Phó Tế, quí Dì HDMTG Nha Trang, quí ân nhân, quí vị đại diện chính quyền địa phương, đại diện ban thượng vụ HĐMV gx Vinh Tân, gx Thanh Xuân, gx Chánh Tòa cùng bà con giáo họ Matthêu Gẫm đến dâng Lễ Tạ Ơn và Làm phép thánh hóa nhà thờ. Trong Thánh Lễ, bài giảng của Đức Cha Giuse có đề cập đến sự hình thành ngôi giáo đường Tiến Thành là thành quả của sự đúc kết bởi ba chữ “công”: Công ơn Thiên Chúa quan phòng, chúc phúc – Công lao của các Bậc chủ chăn và của giáo dân trong gx Chính Tòa cùng với giáo dân gh Matthêu Gẫm – Công đức của quí ân nhân đã rộng tay ủng hộ. Cuối bài giảng Đức Cha Giuse mong muốn mỗi tín hữu gh Matthêu Gẫm sẽ là một hạt muối ướp mặn cho đời bằng chính đời sống đạo của mình:” Cùng với quý cha đồng tế, quý tu sĩ và quý khách, chúc nhà thờ Tiến Thành trở thành điểm quy chiếu đức tin trên tuyến du lịch, cả trên đường bộ lẫn đường thủy; cầu cho giáo họ Tiến Thành vươn lên trên đà sống mới, đúng với tên gọi của mình, là thăng tiến - thành công; và cầu chúc nhà thờ Tiến Thành mãi đẹp mặn mà xứng với danh xưng “nhà thờ hạt muối” của Giáo Phận Phan Thiết.”
  Còn chúng tôi, những người anh em trong cùng một gx Chánh Tòa hy vọng gh Matthêu Gẫm không chỉ là muối mặn mà còn là những nốt nhạc dệt nên một bài ca vui đem hơi thở mới đến với anh em lương dân trong thôn xóm thuộc xã Tiến Thành:
Chuông ngân thánh thót, biển rì rào
                             Âm thanh hòa quyện đẹp làm sao
Giáo dân xóm đaọ Matthêu Gẫm
                             Dệt nên nốt nhạc vút bay cao.
                             Alexu Đặng
             
LỄ KHẤN DÒNG PHÚC ÂM SỰ SỐNG PHAN THIẾT
 5 NỮ TU VĨNH KHẤN
Sáng ngày 11-6-2014, tại Nhà Thờ Cà Tang, Ðức cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám Mục Giáo Phận Phan Thiết chủ sự Thánh Lễ Khấn Trọn Đời cho 5 Nữ Tu thuộc Hội Dòng Phúc Âm Sự Sống.  Cùng đồng tế có cha Hạt Trưởng Hạt Hàm Thuận Nam, cha Giám Đốc Chủng Viện Nicôla và 24 cha trong và ngoài giáo phận. Quý nam nữ tu sĩ, đông đảo ân nhân thân nhân của các tân Khấn sinh và cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Cà Tang chung lời tạ ơn và cầu chúc cho các tân Khấn sinh hạnh phúc trong ơn gọi và nhiệt thành trong sứ mạng đem Tin Mừng Tình yêu cứu độ cho mọi người.
ĐẠI HỘI THIẾU NHI THÁNH THỂ
Sáng thứ sáu ngày 13-6-2014, khoảng 4.000 thiếu nhi từ các giáo xứ đã quy tụ tại quảng trường TTTM Tàpao tham dự Đại hội Thiếu Nhi Thánh Thể Gp. Phan Thiết lần thứ 14. Buổi Họp Mặt được khai mạc bằng Thánh lễ long trọng do Đức Cha Giuse, Gm Giáo phận, chủ tế. Cùng đồng tế có Đc Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, nguyên Gm Giáo phận và khoảng 40 cha trong ngoài Giáo phận. Tham dự thánh lễ còn có quý tu sĩ nam nữ và quý khách hành hương trong tháng 6. Trước lễ, đại diện Đoàn TNTT đã đọc lời chúc mừng, cám ơn và dâng lẵng hoa tươi lên quý Đức Cha. Sau lễ, Đc Giuse đã chủ sự giờ Chầu và suy tôn Thánh Thể bằng hình thức rước kiệu chung quanh lễ đài của quảng trường, với những bài hát tôn thờ Thánh Thể. Sau khi ban Phép lành Mình Thánh Chúa, Đc Giuse tuyên bố khép lại buổi họp mặt bằng lời nhắn nhủ đến các em thiếu nhi hãy luôn giữ và sống theo bài hát Lời Hứa Thiếu Nhi: “Đôi bàn tay trời ban cho em. Đây ngón trỏ em hứa Nguyện Cầu. Ba ngón sau em nguyện Hy Sinh, Rước Lễ, làm việc Tông Đồ chuyên chăm. Với bốn ngón tay xếp đều. Em quyết sống lời chào Thiếu Nhi Hy Sinh”. Tham dự Đại hội này, gx Chính Tòa có thầy phó tế, các anh chị huynh trưởng và 50 em thiếu nhi.

THÔNG BÁO
    1. Các em thí sinh chuẩn bị dự các kỳ thi Đại Học, Cao Đẳng tại Sài Gòn, nếu có nhu cầu về chỗ ở, xin xem thông báo và hướng dẫn chi tiết được niêm yết tại bảng thông báo ở tiền sảnh nhà thờ.
    2. Giáo xứ chân thành cám ơn quý ân nhân ủng hộ Nhà thờ Tiến Thành:
      Vật liệu xây dựng Sơn Thảo: 5 bộ thiết bị nhà vệ sinh, một ân nhân ủng hộ bữa tiệc khánh thành: 20.800.000$, một ân nhân: một tủ lạnh, một ân nhân: 5.000.000$, một ân nhân: 100.000$, một giáo dân gh Ximon Hòa: 1.000.000$, một ân nhân: 1.000.000$, chị Hương ở Mỹ: 5.000.000$, một ân nhân ở Mỹ: 50 USD, anh chị Hồng Nga ở Úc: 200 đôla Úc và 200.000$.

Thứ Năm, 12 tháng 6, 2014

THÁNH LỄ TẠ ƠN KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ TIẾN THÀNH


THÁNH LỄ TẠ ƠN KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ TIẾN THÀNH



          Ngôi giáo dường Tiến Thành bé nhỏ, xinh xinh nép mình khiêm tốn bên tỉnh lộ 719, trên km 17 từ Phan Thiết đi Tiến Thành – Thuận Quý – Mũi Kê Gà - Hàm Tân. Với vị trí địa lý thơ mộng: trước biển, sau đồi, ngôi giáo đường luôn tận hưởng những làn gió mát rười rượi phảng phất hương nồng của vị mặn đại dương. Tức cảnh sinh tình Đức Cha Giuse ngẫu hứng đặt tên nhà thờ Tiến Thành là “Nhà Thờ Hạt Muối”. Ôi! Tên gọi nghe sao mặn mà thế.

          Nhà thờ Tiến Thành khởi công ngày 09/12/2013 và hoàn thành ngày 10/06/2014. Qua sáu tháng thi công, nhà thờ đã rạng rỡ một hình hài đẹp đẽ, tuy bé nhỏ nhưng nhờ tài khéo léo, sắp xếp, tính toán của cha chánh xứ gx Chính Tòa  đã thiết kế ngôi nhà thờ khá tiện nghi và hiện đại, gồm một trệt và một lầu.

   Tầng trệt dùng đề sinh hoạt gồm: phòng khách, phòng nghỉ cho quí Cha về dâng Thánh Lễ, phòng nghỉ cho quí Dì và cho khách, phòng ăn, phòng hội họp và học giáo lí. Có VS chung và riêng.

   Tầng lầu dành riêng cho việc thờ phượng, Thánh Lễ, cầu nguyện, đọc kinh. Không gian thoáng mát, gió lộng bốn phương ngàn nhưng lại rất ấm cúng. Cảm giác khi bước vào nhà thờ, giáo dân cảm thấy như đang ở rất gần với Chúa (Cung Thánh, Nhà Tạm), được Ngài ấp ủ, chở che. Ngôi nhà Chúa bé nhỏ, xinh xinh đủ sức chứa hơn 100 con chiên của giáo họ Matthêu Lê Văn Gẫm và một số khách vãng lai, khách du lịch ở Tiến Thành và Hàm Thuận Nam.

   Sáng ngày 10/06/2014 gh Matthêu Gẫn hân hoan chào đón Đức Cha Giuse Giám Mục GP Phan Thiết, quí Cha và quí ân nhân về dự lễ tạ ơn.

   Thánh Lễ Tạ Ơn diễn ra trong không khí trang nghiêm, thánh thiện và ấm cúng do Đức Cha Giuse chủ sự cùng với năm cha Hạt Trưởng và quí Cha trong GP. Ngoài ra còn có quí thầy Phó Tế, quí Dì dòng Mến Thánh Giá Nha Trang, quí ân nhân,quí vị đại diện chính quyền địa phương, đại diện ban thượng vụ HĐMV gx Vinh Tân, gx Thanh Xuân, gx Chánh Tòa cùng bà con giáo họ Matthêu Gẫm hiệp dâng Thánh Lễ. Trong Thánh Lễ, bài giảng của Đức Cha Giuse có đề cập đến sự hình thành ngôi giáo đường Tiến Thành là thành quả của sự đúc kết bởi ba chữ “công”: Công ơn Thiên Chúa quan phòng, chúc phúc – Công lao của các Bậc chủ chăn và của giáo dân trong gx Chính Tòa cùng với giáo dân gh Matthêu Gẫm – Công đức của quí ân nhân đã rộng tay ủng hộ. Cuối bài giảng Đức Cha Giuse mong muốn mỗi tín hữu gh Matthêu Gẫm sẽ là một hạt muối ướp mặn cho đời bằng chính đời sống đạo của mình.

   Còn chúng tôi, những người anh em trong cùng một gx Chánh Tòa hy vọng gh Matthêu Gẫm không chỉ là muối mặn mà còn là những nốt nhạc dệt nên một bài ca vui đem hơi thở mới đến với anh em lương dân trong thôn xóm thuộc xã Tiến Thành:

Chuông ngân thánh thót, biển rì rào

Âm thanh hòa quyện đẹp làm sao

Giáo dân xóm đaọ Matthêu Gẫm

Dệt nên nốt nhạc vút bay cao

          Thánh Lễ Tạ Ơn bế mạc trong niềm vui khó tả của mọi người, nhất là những người con gh Matthêu Gẫm sau hơn 30 năm mòn mõi mong chờ có ngày hôm nay.



Alexu Đặng

TIẾN THÀNH - NHỮNG CON NGƯỜI VÀ MỘT TÌNH YÊU.


TIẾN THÀNH - NHỮNG CON NGƯỜI VÀ MỘT TÌNH YÊU.



          Trở về nhà sau Thánh lễ khánh thành nhà thờ Tiến Thành, trong cái nắng gay gắt của một trưa hè tháng 6,  tôi vẫn cảm thấy hồn mình như đang có một dòng suối mát đang chảy róc rách reo vui, ngân vang những giai điệu của Tình yêu và ân sủng mà Thiên Chúa luôn muốn ban tặng cho con người.Tôi ngồi phịch xuống ghế dựa gỗ, với tay bật 1 chiếc CD Thánh Ca. Giai điệu nhẹ nhàng, tha thiết ru tôi vào những cảm xúc khó có thể nói hết trong lòng. Lời bài hát trầm trầm vang vang “ Người Cha ấy, chiều chiều ra trước ngõ, ngóng trông con lòng se sắt nhớ thương, cặp mắt già, qua nhãn kín sầu vương…” Giai điệu và ca thiết tha quá, làm tôi liên tưởng đến hình ảnh của những người Cha, đầu tiên là vị Cha chung thiêng liêng trong mỗi tâm hồn mỗi người. Thiên Chúa là Cha nhân từ, luôn yêu thương hết thảy con dân của Ngài. Ngài luôn biết con cái của Ngài cần gì, Ngài luôn muốn quy tụ con cái của Ngài trong tình yêu thương và hiệp nhất. Công trình nhà thờ Tiến Thành chính là một hồng ân lớn lao mà Ngài đã tỏ bày cho con cái biết Tình Yêu của Ngài cách riêng cho giáo xứ Chính Toà đặc biệt là cho bà con giáo họ Mattheu Gẫm nơi đây.

          Hình ảnh thứ hai về người Cha mà tôi bắt gặp đó chính là nơi Đức Cha Giuse. Khi tôi cùng các bác, các cô, các chị trong Hội đồng mục vụ giáo xứ đứng đón khách ở trước cổng, Đức Cha tiến vào với khuôn mặt hân hoan và nụ cười tươi vui, lần lượt bắt tay chào từng người và thì thầm “ Vậy là tốt rồi”. Câu nói ấy của Đức Cha vừa là một lời chia vui vừa là một lời động viên, nhắc nhở mỗi người hãy luôn biết nhận ra những ơn ban của Chúa và luôn biết tạ ơn Người trong mọi biến cố và hoàn cảnh trong đời. Nụ cười và cái bắt tay của Đức Cha làm tôi cảm động quá ! Tôi nhận thấy được niềm vui mừng rạng rỡ sau ánh mắt của Cha, tôi thấy lòng ấm áp của tình Cha con khi Đức Cha bắt lấy từng bàn tay của tôi và mọi người.

         Cuối cùng, một hình ảnh rõ nét nhất, quen thuộc nhất, cũng là hình ảnh làm tôi cảm động nhất đó chính là Cha Chính Xứ kính mến của chúng ta. Tôi được biết trước ngày khánh thành nhà thờ Tiến Thành, Cha bị bệnh. Dẫu chỉ là bệnh cảm thông thường nhưng với độ tuổi ngoài 70 cộng với áp lực công việc của giáo xứ, thêm nữa là phải chuẩn bị lo cho Thánh lễ Tạ Ơn cho nhà thờ mới tại Tiến Thành đã làm cho Cha thêm lao lực và lao tâm. Theo lời người bạn tôi kể, Cha bệnh nhưng không đi khám, cũng không chịu nghỉ ngơi. Cho tới hôm chiều thứ ba tuần vừa rồi, thấy trong người đã không thể gượng nổi, Cha nhờ Cha Phó làm lễ, vào phòng nằm nghỉ. Bạn tôi được cậu Thanh báo nên vội vã vào xem Cha ra sao. Gương mặt Cha gầy đi trông thấy, người nóng ran. Sau một hồi truyền thuốc, sắc diện Cha đã đỡ hơn. Chúng tôi nói chuyện với nhau mà đứa nào cũng bồi hồi. Dù lúc khỏe hay lúc đau bệnh, Cha có chịu nghỉ ngơi đâu, lúc nào cũng canh cánh trong lòng lo cho đời sống đạo của giáo xứ.Vừa mới xong công trình nhà giáo lý thì nay lại thêm công trình nhà thờ Tiến Thành. Biết bao nhiêu là công việc, có khi nào thấy Cha than vãn đâu! Nếu như ca từ trong bài hát tôi đang nghe nói về một người cha chiều chiều vẫn ra ngõ ngóng trông con thì ở Cha Chính xứ, gợi nhớ cho tôi hình ảnh Cha vẫn đi bộ quanh khuôn viên giáo xứ sau giờ cơm chiều, vừa đi vừa cầm tràng hạt đọc kinh. Dáng Cha đi rất thong thả, ánh mắt nhìn thẳng nghiêm nghị, nhưng đằng sau sự thong thả ấy, sau cái nhìn nghiêm nghị ấy thì mỗi bước đi của Cha là mỗi lo lắng và ưu tư mà Cha luôn dành cho giáo dân và giáo xứ, mỗi cái nhìn của Cha như đang hướng về Tiến Thành, nơi bà con giáo dân xa xôi nhất trong giáo xứ đang còn thiếu nơi để tham dự Thánh Lễ. Nay nhà thờ đã xây dựng xong. Ai ai cũng vui mừng rạng rỡ. Riêng Cha Chính xứ của chúng tôi, trong ngày khánh thành, khi dẫn các Cha khách đi tham quan, niềm vui thể hiện trên gương mặt Cha rất là riêng, sau niềm vui ấy vẫn ánh lên một niềm ưu tư khắc khoải. Nhìn Cha đi qua đi lại đón khách, mồ hôi nhễ nhãi ra cả trán, trời lại nóng và Cha cũng mới bớt bệnh, ai ai cũng thấy thương Cha vô cùng!

              Quay lại với bà con giáo họ Mattheu Gẫm thì đây là lần thứ hai tôi đặt chân đến để tham dự Thánh Lễ với bà con nơi đây. Lần thứ nhất là vào dịp lễ Vọng Phục Sinh vừa qua. Một sự tình cờ ý nghĩa cho tôi. Đột nhiên vào ngày thứ 7 Tuần Thánh, trong đầu tôi chợt loé lên một suy nghĩ muốn đi dự lễ Vọng Phục Sinh tại Tiến Thành, muốn ngược dòng thành phố để đến nơi vùng quê ven biển yên lành, muốn gặp gỡ Chúa Phục Sinh và mừng vui với bà con giáo dân nơi đây, nơi khó khăn về cơ sở vật chất và điều kiện tham dự Thánh Lễ hơn tôi rất nhiều. Chiều hôm đó trước giờ lễ, tôi đang xếp ghế cùng với một số anh chị em Huynh trưởng thì Cha Phó đi tới, tôi buột miệng nói với Cha : " Con muốn đi Tiến Thành quá". Cha cười và bảo đi, rồi giao nhiệm vụ chụp hình cho tôi luôn. Thế là đúng 18h, tôi cùng Cha Xứ, Thầy Phó tế và một người bạn lên đường đi Tiến Thành. Đến nơi, dẫu cổng nhà thờ chưa hoàn thành, trước sân vẫn ngổn ngang gạch đá, chỉ được ở tầng trên là tương đối hoàn thành để có nơi dâng lễ, nhưng tôi thấy niềm vui ánh lên từ những khuôn mặt giản dị, nụ cười chất phác của bà con xóm chài nơi đây. Đặc biệt là các em nhỏ cứ tung tăng trong nhà thờ mới, quần áo xộc xệch, đầu tóc cháy vì nắng, nước gia ngăm đen, miệng em nào em nấy cũng tíu tít hát lễ, thật dễ thương làm sao! Và đó chính là một niềm vui nhỏ mà Chúa ban cho tôi trong mùa Phục Sinh này, để tôi thêm chiêm niệm và suy ngẫm về Tình yêu của Ngài. Ngài luôn thấu suốt mọi tư tưởng và việc làm của con người. 

       Đến lại nơi đây, trong ngày lễ tạ ơn hoàn thành nhà thờ, tôi lại bắt gặp lại những ánh mắt hiền lành ấy, nụ cười giản dị ấy tôi đã từng gặp mà như ngỡ đã rất thân quen.Vẫn là một niềm vui nối tiếp trong những niềm vui nhưng niềm vui của bà con lần này tròn đầy hơn, rạng rỡ hơn như nắng rực rỡ chiếu trên mặt biển trong xanh vì nhà thờ đã hoàn thành, và vì từ đây bà con đã có một nơi chính thức để quy tụ nhau trong nhà Thiên Chúa sau bao thời gian dài khó khăn không nơi tham dự Lễ, chỉ dâng Lễ tại nhà dân chật hẹp, có cả những giai đoạn bị cấm bởi chính quyền. Nhưng tất cả những điều ấy không làm suy giảm Đức Tin và lòng mến của bà con nơi đây dẫu chỉ vỏn vẹn có 41 gia đình giáo dân.Trong ngôi thánh đường khang trang, tuy có phần nhỏ bé nhưng ấm cúng, bàn thờ và bàn quỳ của giáo dân thật gần nhau,làm cho con người và Thiên Chúa càng thêm xích lại gần hơn, và ai cũng nhìn rõ khuôn mặt nhau, dù là Linh Mục hay giáo dân, ai cũng chung một tâm tình tạ ơn, một ánh nhìn của niềm hân, hoà chung trong một tình yêu duy nhất hướng nhìn lên Thiên Chúa. Và cũng trong tâm tình tạ ơn, Đức Cha Giuse đã gọi một cái tên rất thân thuộc nhưng cũng đầy ý nghĩa cho nhà thờ này đó là Nhà Thờ Hạt Muối. Một cái tên rất gần gũi với đời sống ven biển của bà con nơi đây, cũng là nhắc nhớ lại hình ảnh của người Kitô hữu hãy là những hạt muối ướp mặn cho đời, loan truyền tình yêu và ơn cứu độ của Chúa, để cuộc sống này luôn mặn mà Tình Chúa và tình người.



                                       Anna Cẩm Nhung – Gx. Chính Tòa

THÁNH LỄ TẠ ƠN, LÀM PHÉP VÀ KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ TIẾN THÀNH


THÁNH LỄ TẠ ƠN, LÀM PHÉP VÀ KHÁNH THÀNH

NHÀ THỜ TIẾN THÀNH



Đúng 8h30’ sáng ngày 10-06-2014 tiếng chuông nhà thờ Tiến Thành, giáo họ Matthêu Gẫm thuộc giáo xứ Chính Tòa Phan Thiết như nhảy mừng âm vang, réo rắt khắp cả vùng Tiến Thành hòa điệu với tiếng pháo tay rộn rả của bà con xóm chài chất phát. Đồng thời kết hợp với nụ cười rạng rỡ của cha phó, thầy phó tế, hai vị đại diện của giáo họ và cái bắt tay thân tình của cha hạt trưởng hạt Phan Thiết, cũng là cha chính xứ giáo xứ Chính Tòa hân hoan đón tiếp Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo Phận Phan Thiết, cha hạt trưởng hạt Đức Tánh, cha hạt trưởng hạt Hàm Tân, cha hạt trưởng hạt Hàm Thuận Nam, cha hạt trưởng hạt Bắc Tuy, cùng 6 cha liên hệ đến giáo họ trong vai trò chính xứ hay phụ tá giáo xứ Chính Tòa trước đây, quý Dì HDMTG/NT, quý HĐMV các giáo xứ Chính Tòa, Vinh Tân,Thanh Xuân, Võ Đắt, quý ân nhân và toàn thể quý khách đến dâng Lễ Tạ Ơn và làm phép thánh hóa nhà thờ.

Nhưng để ngôi nhà thờ Tiến Thành này được hoàn thành khang trang như ngày hôm nay, nó đã phải trãi qua một quá trình lịch sử đầy khó khăn, vất vả thắm đượm mồ hôi và nước mắt trong những hy sinh cầu nguyện của bao người. Như sơ lược sự hình thành và phát triển giáo họ Tiến Thành diễn tả:

Năm 1979 khoảng 30 gia đình Công giáo thuôc giáo xứ Chính Tòa đến sinh sống tại thôn Tiến Phú, xã Tiến Thành.

 Chúa Nhật Phục Sinh, ngày 4 tháng 4 năm 1999 cha Fx.Nguyễn Quang Minh, phụ tá giáo xứ Chính Tòa đến Tiến Thành thăm giáo dân. Sau khi hỏi thăm, được biết bà con giáo dân từ ngày đến đây sinh sống đã 20 năm, không thể về nhà thờ Chính Tòa Phan Thiết để tham dự các Thánh Lễ, lãnh nhận các Bí tích được vì quảng đường 20km toàn đất cát đi lại rất khó khăn, đời sống kinh tế cũng eo hẹp....

Ngày 5 tháng 7 năm 1999, cha Minh cùng với ông Ngyễn Đức Thắng, Chủ Tịch HĐMV giáo xứ Chính Tòa đến Tiến Thành thăm hỏi và coi xem tình hình như thế nào để chuẩn bị dâng Thánh lễ tại đó, thì được biết, giáo dân rất hoang mang, lo sợ vì bị đe dọa, bị làm kiểm điểm. Sau khi trấn an, động viên và dự kiến sẽ cùng nhau làm đơn gửi Chính quyền các cấp xin cho được sinh hoạt tôn giáo bình thường.

Ngày 7 tháng 8 năm 1999, cha Minh đã làm đơn gửi chính quyền các cấp, xin được dâng lễ vào các ngày Chúa Nhật cho giáo dân, nhưng không được giải quyết.

          Chúa Nhật, ngày 27 tháng 2 năm 2000, Thánh lễ đầu tiên do cha Minh cử hành tại nhà bà Nội anh Sương. Thứ Tư Lễ Tro, ngày 8 tháng 3 năm 2000, cha Minh cử hành Thánh lễ thứ hai tại nhà cha mẹ anh Sương.

Ngày 28 tháng 3 năm 2000, Ban tôn giáo thị xã Phan Thiết yêu cầu không được cử hành Thánh lễ và sinh hoạt tôn giáo ở Tiến Thành cho đến khi được chính quyền chấp thuận.

 Lễ Chúa Giáng Sinh năm 2000, Đức Cha Nicholas đến thăm giáo dân Tiến Thành.

          Từ Mùa Chay 2001, thỉnh thoảng cha Minh đến dâng Thánh lễ luân phiên, khi thì ở nhà cha mẹ anh Sương, khi thì ở nhà anh Phương.

          Đến năm 2003, đường xá tương đối tốt hơn, việc đi lại thuận tiện và sinh hoạt tôn giáo cũng tương đối dễ dàng hơn đôi chút.

Ngày 17-7-2007, UBND TP Phan Thiết mới chính thức cho phép cử hành Thánh lễ Chúa Nhật tại nhà ông Nguyễn Ngoạn hoặc ông Nguyễn Thỏa, đến ngày 2-9-2007 thì dời về dâng lễ tại nhà anh Nguyễn Cường.

Ngày 03-02-2008 cha chánh xứ Giuse Hồ Sĩ Hữu mua luôn thửa đất của anh Nguyễn Hùng dài 32m, rộng 5,5m làm nơi cử hành Thánh lễ cho bà con trong giáo họ. Cuối tháng 2 năm 2008, cha Phanxicô Phạm Quyền về làm chánh xứ Chính Tòa, đã chọn thánh Matthêu Lê Văm Gẫm làm bổn mạng cho giáo họ. Cha chánh xứ Phanxicô và các cha phụ tá giáo xứ Chính Tòa thay phiên nhau đến đây dâng lễ Chúa Nhật và các Lễ trọng, các nữ tu Hội Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang phụ trách  việc dạy giáo lý, tập hát.

Ngày 11-10-2011, cha chánh xứ đã mời Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli, Đại diện Tòa Thánh đến viếng thăm giáo họ. Lễ Chúa Giáng Sinh năm 2011, giáo họ vinh dự đón Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục Giáo phận Phan Thiết về dâng thánh lễ. Từ năm 2012, Đức Giám Mục giáo phận vẫn ưu ái đến cử hành các lễ nghi Tuần Thánh và Phục Sinh.

Ngày 12-10-2011 cha chánh xứ Phanxicô làm đơn xin xây dựng nhà thờ cho giáo họ. Vì diện tích quá nhỏ nên cha mua thêm thửa đất của anh Nguyễn Cường cũng dài 32m rộng 5,5m để nhập chung lại làm mặt bằng xây nhà thờ.

Ngày 3-7-2012 UBND Tỉnh Bình Thuận chấp thuận cho phép xây dựng nhà thờ. Hơn 1 năm sau, ngày 01-11-2013, Sở Xây Dựng mới cấp giấy phép xây dựng: 1 trệt làm nhà xứ: 172m vuông và 1 lầu làm nhà thờ cũng 172m vuông, vì phải trừ lộ giới từ tim đường 719 vào 21m.

Lễ Mẹ Vô Nhiễm 09-12-2013, cha chánh xứ Phanxicô đã dâng lễ cầu xin ơn Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Maria, cho công trình xây dựng được tiến triển tốt đẹp. Ngày 10-12-2013, Công Ty xây dựng 368 khởi công đào móng thi công. Thứ năm Tuần Thánh, ngày 17-4-2014, kỷ niệm ngày Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể, việc xây dựng nhà thờ tương đối ổn định, Đức Giám Mục giáo phận đã dâng thánh lễ đầu tiên trong ngôi nhà thờ mới này. Sau 6 tháng xây dựng, nay công trình đã hoàn thành.

Giáo họ hiện có 41 gia đình với 115 giáo dân, sống bằng nghề đánh cá ven bãi ngang, bằng thuyền nhỏ và thuyền thúng. Công trình xây dựng tốn hết 3 tỷ, nhưng giáo họ vừa nghèo nhân lực vừa nghèo tiền bạc, chỉ đóng góp được 40 triệu đồng. Giáo họ nghèo nhân sự, nghèo tiền bạc và nghèo cả mặt bằng nữa nên không thể mời nhiều ân nhân tham dự Thánh lễ Tạ ơn được. Mong quý vị thông cảm cho.Chúng con cảm tạ hồng ân bao la của Thiên Chúa đã ban cho chúng con ngôi nhà thờ này để cử hành Thánh lễ, sau hơn 30 năm mong đợi, cảm ơn quý vị ân nhân trong và ngoài nước đã quảng đại yêu thương giúp đỡ xóm chài nghèo nàn này.

Quả thật, theo như lời của Đức giám Mục Giáo phận trong bài giảng: “Đây là công trình làm nên bởi ba chữ “công” viết lớn:

Trước hết là “công ơn” Thiên Chúa đã quan phòng chọn nơi đây để dựng nhà cho Người và đã thương hiện diện để gần gũi chúc phúc cho mọi người tìm đến tiếp cận. Vẫn biết Thiên Chúa là Đấng “vui thích ở giữa dân Người”, nhưng một khi chọn đúng ngôi nhà này làm địa chỉ thường trú tại địa phương đây, Người cho thấy tấm lòng yêu thương dẫu bao la như biển khơi trước mặt vẫn cụ thể đậu lại nơi bến bờ giáo họ Tiến Thánh.

Sau đó là “công sức” của mọi người trách nhiệm về giáo họ, cụ thể là cha quản xứ Chính Tòa, người khởi xướng, chủ trì và theo dõi công trình từ khởi sự cho đến hoàn thành, cùng với Kiến trúc sư và những ai đã vất vả góp công xây dựng từ khi còn là những viên gạch rời rạc cho đến lúc kết nối thành một nếp nhà.

Cuối cùng là “công đức” của quý vị ân nhân xa gần, hằng tâm hằng sản đã quan tâm động viên và sẵn sàng góp phần giúp đỡ cách này cách khác để công trình được hoàn thành mỹ mãn. Tại chân bàn thờ đây, chúng tôi nhận thấy có tấm bảng xinh ghi tên một vị ân nhân tại Úc. “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Xin chúc mừng!

Ngoài ra, trong bài Giảng, Đức Giám mục Giáo phận còn trao cho bà con giáo dân ở đây một sứ vụ trở nên hạt muối đức tin và gương sáng ướp mặn cho đời. Ngài nói:

“Bài Phúc Âm hôm nay thuộc thứ ba tuần X thường niên, trong đó Chúa Giêsu nói đến sứ vụ của mọi tín hữu “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng nếu muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại?” (Mt 5,13); nhưng được đọc trong lễ làm phép thánh đường hôm nay đã đem đến ý nghĩa bất ngờ: nhà thờ Tiến Thành nhỏ xinh từ nay sẽ được hình dung như hạt muối và mọi tín hữu nơi đây có sứ vụ nên như muối ướp mặn vùng dân cư chung quanh.

Muối chẳng xa lạ gì với ai cả, nhất là với anh chị em sống ngay bờ biển như ở đây. Trong không khí biển cũng có muối cơ mà. Nếu muối là chất gia tăng hương vị cho thực phẩm hằng ngày, thì mọi tín hữu bằng gương sáng tin cậy mến cũng phải làm gia tăng phẩm chất đời sống xã hội qua tình bác ái yêu thương, mối quan tâm giúp đỡ những người lân cận. Nhất cận lân nhì cận thân.

Nếu muối còn dùng để giữ cho thực phẩm khỏi hư đi, như anh chị em nghề biển đã kinh nghiệm hoặc như các chị em nội trợ quá biết, kiểu “cá không ăn muối cá ươn”…, thì 41 gia đình với 115 giáo dân giáo họ Tiến Thành, bằng cách đều đặn đến với thánh đường vào những giờ kinh lễ theo thời khóa biểu hàng tuần, sẽ làm cho bầu khí đạo nghĩa của giáo họ không chỉ sầm uất mà còn sốt sắng lên nữa, nhất là trong năm 2014, năm được chọn là “Năm Phúc Âm hóa đời sống gia đình”.

Và bởi vì muối còn là một phương thuốc phổ thông dùng để sát trùng hoặc chữa trị ngoại khoa như làm dịu vết phỏng xóa tan vết bầm, nên mọi tín hữu khi chia sẻ không gian chung của một thánh đường, bằng lời cầu nguyện hiệp thông cộng với những hy sinh âm thầm, cũng góp phần làm giảm đi những bóng tối tội lỗi hoặc gương xấu tại địa phương, và như thế giúp lành mạnh hóa đời sống, làm cho các thiếu nhi có điều kiện phù hợp để lớn lên và các gia đình được hạnh phúc hơn.

Trong Giáo Phận Phan Thiết, tại giáo hạt Hàm Tân đã có “nhà thờ con thuyền”, hôm nay đề nghị gọi nhà thờ Tiến Thành là “Nhà Thờ Hạt Muối”, dựa trên bài Phúc Âm thánh lễ, dựa trên vị trí nhà thờ cận kề bờ biển và dựa trên bóng dáng nhà thờ mầu trắng nổi bật trên những đụn cát đỏ hồng. Anh chị em đồng ý không? Mong rằng hình ảnh xem ra bình dị nhưng không kém phần thi vị, sẽ là một kỷ niệm đẹp nhắc nhớ về ngày làm phép thánh đường, về ý nghĩa của nhà thờ và gợi lên nhiệm vụ sống đạo cũng như sứ vụ truyền giáo của mọi người.

Cùng với quý cha đồng tế, quý tu sĩ và quý khách, chúc nhà thờ Tiến Thành trở thành điểm quy chiếu đức tin trên tuyến du lịch, cả trên đường bộ lẫn đường thủy; cầu cho giáo họ Tiến Thành vươn lên trên đà sống mới, đúng với tên gọi của mình, là thăng tiến - thành công; và cầu chúc nhà thờ Tiến Thành mãi đẹp mặn mà xứng với danh xưng “Nhà Thờ Hạt Muối” của Giáo Phận Phan Thiết”.





PV Tiến Thành