Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2013

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 200

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN – C
30 – 6 – 2013

LỜI CHÚA: Lc 9, 51-62
Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem, và sai những người đưa tin đi trước Người. Những người này lên đường vào một làng Samaria để chuẩn bị mọi sự cho Người. Nhưng ở đó người ta không đón tiếp Người, bởi Người đi lên Giêrusalem. Thấy vậy, hai môn đệ Giacôbê và Gioan thưa Người rằng : “Lạy Thầy, Thầy muốn chúng con khiến lửa bởi trời xuống thiêu huỷ chúng không ?” Nhưng Người quay lại, quở trách các ông rằng : “Các con không biết thần trí nào xúi giục mình. Con Người đến, không phải để giết, nhưng để cứu chữa người ta”. Và các Ngài đi tới một làng khác.
Ðang khi đi đường có kẻ thưa Người rằng : “Dù Thầy đi đâu tôi cũng sẽ theo Thầy”. Chúa Giêsu bảo người ấy rằng : “Con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ gối đầu”. Người bảo một kẻ khác rằng : “Hãy theo Ta”. Người ấy thưa : “Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã”. Nhưng Người đáp : “Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; phần con, hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa”. Một người khác thưa Người rằng : “Lạy Thầy, tôi sẽ theo Thầy, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã”. Nhưng Chúa Giêsu đáp : “Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng, thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa”.
Suy Niệm:
Bài Phúc Âm hôm nay cho chúng ta thấy mẫu gương tuyệt vời của Chúa Giêsu được lồng vào hai bài học : (1) Luôn luôn lúc nào Ðức Giêsu cũng lo cho sứ mệnh cứu độ loài người. Cuộc hành trình lên Giêrusalem được thực hiện ngay sau lời tiên báo khổ nạn. (2) “... Con Người đến không phải để xử phạt, nhưng để cứu chữa người ta”. Thật vậy, bài học này đã làm cho các tông đồ và mỗi chúng ta phải đặt lại cái nhìn của mình.
Chúng ta phải xử với đồng loại làm sao để xứng đáng một người con của Ðấng mang danh là tình yêu. Ðấng đã không bẻ gãy cây lau bị dập và không dập tắt tim đèn còn khói.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, trước cái chết rùng rợn, khủng khiếp đang chờ đợi, Chúa vẫn ung dung, tự tin và bình thản. Tấm lòng nhân hậu của Chúa vẫn không bị mất đi vì sự cau có, nóng giận của các môn đệ và thái độ bất kính của dân miền Samari.
Xin Chúa ban cho chúng con biết học gương của Ngài. Luôn có cái nhìn bình thản và một tấm lòng nhân ái. Ðể trước mọi nghịch cảnh của cuộc đời, chúng con biết xử sự một cách khôn khéo và khoan dung như Chúa. Amen.
PHỤNG VỤ

-         Thứ tư, ngày 03/7: Thánh Tôma, Tông đồ. Lễ kính.







HỌC HỎI GIÁO LÝ (tiếp theo)

101. Hỏi : Tại sao Chúa Giêsu phải cứu độ chúng ta trên cây Thánh giá, chứ không phải ở một nơi nào khác?
Thưa : Cây thánh giá trên đó Chúa Giêsu vô tội đã bị hành hình, là nơi tột cùng của nỗi nhục nhã và sự ruồng bỏ. Đức Kitô, Đấng cứu chuộc chúng ta đã chọn cây Thập Giá, để mang lấy mọi tội lỗi của nhân gian, và nhận lấy mọi đau khổ của con người. Vì thế, Ngài đã giao hòa con người với Thiên Chúa bằng tình yêu trọn hảo của Ngài.
102. Hỏi : Tại sao chúng ta cũng phải chịu đau khổ trong đời và cũng phải “vác thập giá mình” mà đi theo Chúa Giêsu?
Thưa : Kitô hữu không chủ trương tìm kiếm đau khổ, nhưng khi họ phải đối diện với đau khổ không thể tránh, thì đau khổ đó có thể trở nên có ý nghĩa đối với họ, nếu họ biết liên kết với những đau khổ của Đức Kitô.
103. Hỏi : Chúa Giêsu có chết thật không?
Thưa : Chúa Giêsu thực sự chết trên cây Thập Giá; thân xác Ngài đã được mai táng. Tất cả những nguồn liệu đều minh chứng cho điều này.
104. Hỏi : Chúng ta có thể là Kitô hữu mà không cần tin vào sự Phục sinh của Đức Kitô ?
Thưa : Không. Vì như Thánh Phaolô đã nói: “Nếu Đức Kitô không sống lại, thì những lời rao giảng của chúng tôi sẽ trống rỗng, và niềm tin của anh em sẽ là hão huyền”.
TIN TỨC
MỪNG BỔN MẠNG QUÝ CHA PHÊRÔ VÀ PHALÔ
HẠT PHAN THIẾT
Trong những ngày cuối tháng 6, cha hạt trưởng Phan Thiết cùng 2 cha phụ tá đã đến chúc mừng bổn mạng các cha Phêrô: Nguyễn Hữu Duy, quản xứ Mũi Né, Nguyễn Văn Tiến, quản xứ Phú Hài, Hồ Đức Thắng, quản xứ Hồng Liêm, Nguyễn Thanh Hải, quản xứ Đức Thắng, Nguyễn Thiên Cung, giám đốc chủng viện Nicôla, Nguyễn Đình Sáng, quản lý giáo phận, và cha Phaolô Nguyễn Thái Hinh, phụ tá gx Ma Lâm.
LỄ BỔN MẠNG LAO ĐỘNG BIỂN VÀ LÀM PHÉP GHE
Sáng thứ bảy ngày 29-6-2013, mừng kính trọng thể hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, cha phụ tá 1 đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho Hội lao động biển trong giáo xứ nhân dịp bổn mạng. Lúc 8g00, cha phụ tá 2 đã chủ sự nghi thức làm phép ghe.

LỄ KHẤN TẠI HỘI DÒNG MTG/NHA TRANG
Sáng thứ sáu ngày 28-6-2013, lúc 8g00 tại nhà nguyện của Hội dòng MTG/Nha Trang, Đc Giuse Võ Đức Minh, Gm gp Nha Trang, đã chủ tế thánh lễ tuyên khấn trọn đời của 22 nữ tu và 2 nữ tu mừng kim khánh khấn dòng. Cùng đồng tế có ĐGM Dominic Ryoji Miyahara, Gm Giáo Phận Fukuoka Nhật Bản, Cha Tổng Đại Diện gp Nha Trang và quý Cha trong ngoài giáo phận. Hiện diện tham dự còn có quý tu sĩ nam nữ, quý chủng sinh, thân nhân, ân nhân và quý khách của các khấn sinh. Trong đó, đoàn Gx Chính Tòa Phan Thiết có cha phụ tá 2, 3 nữ tu, ông chủ tịch HĐMVGX và đại diện bà con giáo họ Mt Gẫm (Tiến Thành) tham dự lễ mừng 2 nữ tu được tuyên khấn trong dịp này: Matta Nguyễn Thùy Quỳnh Trâm và M. Magarita Trần Thị Thu Thủy, đã phục vụ tại giáo xứ, cách riêng là gh Mt Gẫm (Tiến Thành). Sau đó, đoàn đã đến thăm gia đình của nữ tu Maria Phạm Thị Mộng Huyền, cũng phục vụ tại gh Mt Gẫm, vừa trở về nhà dòng để chuẩn bị cho dịp lễ vĩnh khấn vào năm tới.
THÔNG BÁO
1.      Mời các bà mẹ họp vào tối thứ hai, ngày 01-7-2013, lúc 7g30 ; và mời các gia trưởng họp vào tối thứ tư, ngày 03-7-2013, lúc 7g30.
2.      Sáng thứ sáu đầu tháng ngày 05-7-2013, sẽ đưa Mình Thánh Chúa cho người già người bệnh.
3.      Xin các bậc phụ huynh có con em sẽ rước Chúa lần đầu và Thêm Sức vào tháng 8 tới đây: thúc giục con em tham dự đầy đủ các buổi học, học bài giáo lý nghiêm túc, vì có một số em bỏ học, không thuộc bài. Năm Đức Tin nhắc nhở các cha mẹ ý thức nhiệm vụ quan trọng là phải chăm lo việc giáo dục đức tin cho con cái.
4.      Nhân ngày bài trừ và chống nạn ma túy, giáo xứ chúng ta quyết tâm tích cực bài trừ nạn buôn bán ma túy do một ít gia đình và cá nhân giáo dân đang kiếm tiền bằng phương tiện bất chính này.
5.      Giáo xứ chân thành cám ơn các ân nhân: ghe Nguyễn Thế Huy: 4.800.000$, ghe Nguyễn Thanh: 6.000.000$, ghe Mỹ Quang: 40.200.000$, chị hương: 2.000.000$, 1 ân nhân: 1.000.000$
6.      Tổng kết thu chi nhà Mục Vụ :
Thu: - Giáo phận : 01 tỷ, các xứ trong giáo phận: 1.176.000.000$.
- Các họ trong xứ: Ximon Hòa: 106.548.000$, Anrê Trông: 102.150.000$, Anrê Kim Thông: 87.100.000$, Giuse Thị: 96.500.000$, Mathêu Phượng: 106.540.000. Tổng cộng: 498.838.000$.
- Các ghe: 468.930.000$
- Ân nhân trong xứ: 431.800.000$
- Ân nhân ngoài xứ: 382.1000.000$
Tổng thu: 3.957.668.000$
Tổng chi: 5.284.600.000$

Thu chi còn chệnh lệch hơn 1 tỷ, vì vậy xin ông bà anh chị em tiếp tục quảng đại đóng góp và ủng hộ  giáo xứ đến hết năm 2013.

Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2013

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 199

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN – C
23 – 6 – 2013

LỜI CHÚA: Lc 9, 18-24
Việc xảy ra là khi Chúa Giêsu cầu nguyện riêng một nơi, và có các môn đệ ở với Người, thì Người hỏi các ông rằng: "Những đám dân chúng bảo Thầy là ai?" Các ông thưa rằng: "Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ khác lại cho là Êlia, còn người khác thì cho là một trong các tiên tri thời xưa đã sống lại". Người lại hỏi các ông rằng: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?" Simon Phêrô thưa rằng: "Thầy là Ðấng Kitô của Thiên Chúa". Và Người ngăn cấm các ông không được nói điều đó với ai mà rằng: "Con Người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ lão, các thượng tế, và các luật sĩ từ bỏ và giết chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại".
Người lại phán cùng mọi người rằng: "Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta. Vì kẻ nào muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất nó. Còn kẻ nào mất mạng sống mình vì Ta, thì sẽ cứu được mạng sống mình".
Suy Niệm:
Ngày xưa, Ðức Giêsu đã hỏi các môn đệ Ngài là ai đối với họ. Chắc chắn hôm nay Ngài cũng đang đặt câu hỏi đó với mỗi người chúng ta. Chúng ta thử nghĩ xem, chúng ta sẽ trả lời Ngài như thế nào? Chúng ta có tin rằng Ðức Giêsu là Thiên Chúa, là Ðấng làm chủ cuộc đời chúng ta không? Chúng ta có sẵn sàng sống cho Ngài và theo Ngài không? Ðức Giêsu có chiếm vị trí quan trọng trong cuộc sống của chúng ta không? Hay chỉ có vật chất, lợi lộc, hưởng thụ mới là điều quan trọng?
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, thế giới ngày nay đang đưa con người vào cuộc sống tiến bộ vượt bậc: giàu sang, văn minh, hưởng thụ, tiện nghi... thế nên, con người mải mê chạy theo nó và quên mất Chúa, loại Chúa ra khỏi cuộc đời của mình. Xin Chúa thức tỉnh và canh tân nhân loại chúng con. Chỉ có Chúa mới là hạnh phúc đích thực mà trần gian này không thể cho chúng con được. Xin cho cuộc sống của chúng con luôn hướng về Chúa trong tâm tình yêu mến, phụng sự và tín thác. Amen.
PHỤNG VỤ

-         Thứ hai, ngày 24/6: Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả. Lễ trọng.













-          Thứ sáu, ngày 28/6: Thánh Irênê, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.












-         Thứ bảy, ngày 29/6: Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, Tông đồ. Lễ trọng.










HỌC HỎI GIÁO LÝ
(tiếp theo)

97. Hỏi: Người Do thái có can tội đối với cái chết của Chúa Giêsu không?
Thưa: Không ai có thể qui kết tội tập thể cho người Dothái trong cái chết của Chúa Giêsu được. Giáo Hội khẳng định rằng tất cả mọi tội nhân đều có liên đới trong tội giết Chúa Giêsu. 
98. Hỏi: Chúa Cha có muốn cái chết của Con Một mình không?
Thưa: Chúa Giêsu bị trao nộp theo một kế hoạch mà Chúa Cha đã định trước. Để chúng ta là con cái của sự tội và sự chết có được sự sống đời đời, Chúa Cha trên trời “đã làm cho ngài, là Đấng vốn không hề biết tội là gì, trở thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta”. Sự cao cả của hiến tế mà Chúa Cha đòi buộc cần phải tương xứng với sự tuân phục của Đức Kitô: “Con sẽ phải thưa thế nào đây? ‘Lạy Cha, xin hãy cứu con khỏi giờ này. Nhưng chính vì giờ này mà con đã đến”. Trên cả hai phương diện, tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người được chứng tỏ đến tận cùng trên cây Thập Tự.
99. Hỏi: Điều gì đã xảy ra trong bữa Tiệc Ly?
Thưa: Tối hôm trước ngày chịu chết, Chúa Giêsu đã rửa chân cho các Tông đồ; thiết lập Bí tích Thánh Thể và chức linh mục của Giao Ước Mới.
100. Hỏi: Trên núi Ôliu trong đêm trước khi chịu chết, Chúa Giêsu có thực sự cảm nếm nỗi sợ hãi trước cái chết của mình không?
Thưa: Vì Chúa Giêsu là người thật, nên Ngài thực sự nếm cảm được nỗi sợ hãi trước cái chết trên núi Ôliu.
TIN TỨC
ĐTC BỔ NHIỆM GIÁM MỤC PHỤ TÁ CHO GIÁO PHẬN VINH VÀ GP. HƯNG HÓA
Thứ bảy ngày 15-06-2013, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố thông tin việc bổ nhiệm hai tân Gm phụ tá cho Gp Hưng Hóa và Gp Vinh như sau:
ĐTC Phanxicô đã bổ nhiệm cha An-phong Nguyễn Hữu Long, thuộc Hội Linh mục Xuân Bích, Giám đốc Đại chủng viện Huế, làm giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa. Cha An-phong Nguyễn Hữu Long sinh tại Hà Nội ngày 25-01-1953, chịu chức linh mục ngày 29-12-1990 thuộc giáo phận Đà Nẵng và gia nhập Hội Linh mục Xuân Bích, tốt nghiệp cử nhân giáo luật tại Học viện Công giáo Paris, Pháp (1994-1998).
Đồng thời, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng bổ nhiệm cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, Tổng đại diện giáo phận Vinh, làm giám mục phụ tá giáo phận Vinh. Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên sinh ngày 08-01-1965 tại gx Hướng Phương, tỉnh Quảng Bình, giáo phận Vinh, thụ phong linh mục ngày 03-10-1999 thuộc giáo phận Vinh, tốt nghiệp tiến sĩ thần học tại Học viện Công giáo ở Sydney, Australia (2000 ­– 2009).
CHA HẠT TRƯỞNG PHAN THIỀT THAM DỰ CHẦU LƯỢT TẠI GIÁO HỌ LA DÀY- ĐAMI VÀ THĂM CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ THỜ HÀM PHÚ, NHÀ XỨ VINH HƯNG
CN 16-5-2013, cha Hạt Trưởng đã đến La Dày dâng thánh lễ ban sáng và chủ sự giờ chầu bế mạc lúc trưa.
     Trên đường về cha đã ghé thăm công trình xây dựng nhà thờ Hàm Phú và nhà xứ Vinh Hưng. Nhà thờ Hàm Phú với diện tích xây dựng 640m2, khởi công từ đầu năm 2013, đang từng bước hòan thiện, dự kiến sẽ khánh thành và cung hiến vào đầu tháng 9 tới. Giáo họ Hàm Phú thuộc giáo xứ Ma Lâm. Đây là ngôi nhà thờ đầu tiên cho giáo dân 2 xã Hàm Phú & Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc.
     Giáo xứ Vinh Hưng được thành lập năm 1955, đến năm 1966 vì chiến tranh, đa số giáo dân chuyển đi nơi khác sinh sống, chỉ còn lại số ít nên chỉ là một giáo họ thuộc giáo xứ Tầm Hưng. Sau 46 năm không có cha xứ, giữa năm 2012 mới có cha xứ đến phục vụ và sang năm 2013 tiến hành xây dựng nhà xứ mới với diện tích 240m2.
LỄ KHẤN LẦN ĐẦU HD. PHÚC ÂM SỰ SỐNG GP PHAN THIẾT
Sáng thứ ba ngày 18-6-2013, ĐGM Giáo phận PT đã đến chủ tế thánh lễ tuyên khấn lần đầu của 12 nữ tu thuộc HD. Phúc Âm Sự Sống gp Phan Thiết tại gx Cà Tang, hạt Phan Thiết. Cùng đồng tế có quý Cha Hạt trưởng Phan Thiết và Hàm Thuận Nam, quý Cha trong ngoài giáo phận. Hiện diện tham dự còn có quý tu sĩ nam nữ, quý chủng sinh, thân nhân, ân nhân của các tân khấn sinh và toàn thể cộng đoàn gx Cà tang. Chung tâm tình vui mừng với toàn thể Hội Dòng, dựa trên bài Tin Mừng của thánh Gioan với hình ảnh cây nho và cành nho, Đức Cha đã chia sẻ với cộng đoàn, cách riêng 12 chị tuyên khấn lần đầu, về mối hiệp nhất qua 3 tiêu chuẩn: thứ nhất là sự gắn bó với Chúa Kitô; thứ hai là liên kết với nhau và sau cùng là tinh thần hy sinh, từ bỏ để hiến dâng như cành nho phải chịu “cắt tỉa”.
MỪNG  25 NĂM 117 VỊ THÁNH TĐVN ĐƯỢC PHONG THÁNH
Chiều thứ ba ngày 19-6-2013, hiệp thông với toàn thể Giáo Hội tại Việt Nam và cộng đồng người Việt khắp năm Châu trong biến cố trọng đại mừng kỷ niệm 25 năm 117 vị thánh tử đạo tại VN được phong hiển thánh tại Rôma, Cha Chánh xứ gx Chính Tòa, kiêm Hạt trưởng Phan Thiết, đã dâng thánh lễ trọng thể kính các thánh tử đạo tại VN. Sau thánh lễ, toàn thể cộng đoàn giáo xứ đã tham dự sốt sắng nghi thức kiệu tôn vinh các thánh TĐVN, thể hiện tâm tình tạ ơn Chúa và tri ân các bậc tiền nhân với quyết tâm noi gương các ngài gìn giữ và sống đức tin cách trung thành.
MỪNG BỔN MẠNG QUÝ CHA GIOAN B. VÀ PHÊRÔ
Ngày 21&22-6-2013, cha chánh xứ và  HĐMVGX đã đi chúc mừng cha GB Hoàng Văn Khanh, Tổng Đại Diện, chánh xứ Vinh Tân, cha GB Nguyễn Trường Hải quản xứ Đồng Tiến, nguyên phó xứ Chính Tòa, Đức Ông GB Lê Xuân Hoa, cha GB Vũ Văn Tiến, cha Phêrô Nguyễn Hữu Đăng & cha Phêrô Phạm Tiến Hành tại nhà hưu.
THÔNG BÁO
1.      Thứ hai ngày 24-6-2013, lễ trọng mừng sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả. Sẽ có 2 lễ trọng ban sáng và ban chiều như giờ lễ ngày thường.
2.      Về lễ thánh Phêrô và Phaolô: sẽ có 2 thánh lễ trọng: chiều thứ sáu 28-6 lễ vọng và sáng thứ bảy 29-6, theo giờ lễ ngày thường. Thánh lễ mừng bổn mạng lao động biển sẽ cử hành vào sáng thứ bảy 29-6. Trong tuần này từ thứ hai đến thứ sáu sẽ có giải tội ban chiều từ 2g00-5g00.
3.      Thứ bảy ngày 29-6-2013, lúc 7 giờ sáng, có rửa tội cho trẻ sơ sinh. Xin nạp sổ gia đình công giáo về nhà xứ và đến đúng giờ.
4.      Ngày 27-6: lễ giỗ cha Xiprianô Brugidou Báu, chánh xứ Phan Thiết 1941-1957, từ trần ngày 26-7-1962 tại Phan Thiết,  mộ ngài hiện còn trong sân nhà thờ Chính Tòa PT và ngày 29-6 giỗ cha Phêrô Maria Phạm Dương Thái, chánh xứ Phan Thiết 1968-1972, từ trần ngày 29-6-1992, an táng tại quê nhà của cha ở Hương Khê, Hà Tĩnh.

5.      Giáo xứ chân thành cám ơn các ân nhân: 1 ân nhân giúp quỹ người nghèo: 300.000$, ghe Hoàng Ban: 5.500.000$, ghe Lê Thí: 5.500.000$, ghe Lê Minh: 5.500.000$; ghe Trần Hai: 4.200.000$.

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2013

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 198


CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN – C
16 – 6 – 2013

LỜI CHÚA: Lc 7, 36-50
Khi ấy, có một người biệt phái kia mời Chúa Giêsu đến dùng bữa với mình; Người vào nhà người biệt phái và vào bàn ăn. Chợt có một người đàn bà tội lỗi trong thành, nghe biết Người đang dùng bữa trong nhà người biệt phái, liền mang đến một bình bạch ngọc đựng thuốc thơm. Bấy giờ bà đứng phía chân Người khóc nức nở, nước mắt ướt đẫm chân Người, bà lấy tóc lau, rồi hôn chân và xức thuốc thơm. Thấy thế, người biệt phái đã mời Người nghĩ thầm rằng: "Nếu ông này là tiên tri thì phải biết người đàn bà đang động đến mình là ai và thuộc hạng người nào: là một người tội lỗi". Nhưng Chúa Giêsu lên tiếng bảo ông rằng: "Hỡi Simon, Tôi có điều muốn nói với ông". Simon thưa: "Xin Thầy cứ nói".
"Một người chủ nợ có hai con nợ, một người nợ năm trăm đồng, người kia nợ năm mươi. Vì cả hai không có gì trả, nên chủ nợ tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, người nào sẽ yêu chủ nợ nhiều hơn?" Simon đáp: "Tôi nghĩ là kẻ đã được tha nhiều hơn". Chúa Giêsu bảo ông: "Ông đã xét đoán đúng". Và quay lại phía người đàn bà, Người bảo Simon: "Ông thấy người đàn bà này chứ? Tôi đã vào nhà ông, ông đã không đổ nước rửa chân Tôi; còn bà này đã lấy nước mắt rửa chân Tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã không hôn chào Tôi, còn bà này từ lúc vào không ngớt hôn chân Tôi. Ông đã không xức dầu trên đầu Tôi, còn bà này đã lấy thuốc thơm xức chân Tôi. Vì vậy, Tôi bảo ông, tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi, vì bà đã yêu mến nhiều. Kẻ được tha ít, thì yêu mến ít".
Rồi Người bảo người đàn bà: "Tội con đã được tha rồi". Những người đồng bàn liền nghĩ trong lòng rằng: "Ông này là ai mà lại tha tội được?" Và Người nói với người đàn bà: "Ðức tin con đã cứu con, con hãy về bình an".
Suy Niệm:
Người phụ nữ trong Tin Mừng tuy có tội nặng hơn mọi người, nhưng chị biết lỗi và tin vào Ðức Giêsu. Chị bất chấp cái nhìn khinh miệt của mọi người để tìm đến với Ðức Giêsu. Trước niềm tin mạnh mẽ và tình yêu mến chân thành, dù tội chị rất nhiều, nhưng chị đã được tha tất cả. Như vậy niềm tin và lòng yêu mến là điều kiện cần thiết để chúng ta được ơn tha thứ và cứu độ.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Thánh Thần, xin soi sáng tâm hồn mỗi người chúng con. Ðể chúng con biết nhận ra con người tội lỗi của mình mà ăn năn hối cải. Xin cho chúng con luôn đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa là Ðấng bao dung và luôn yêu thương. Dù tội của chúng con có thẫm như vải điều, Thiên Chúa vẫn làm cho trắng tinh như tuyết. Chúng con không bao giờ phải lo sợ và thất vọng. Amen.
PHỤNG VỤ

-         Thứ sáu, ngày 21/6: Thánh Luy Gônzaga, tu sĩ. Lễ nhớ.












v    Nhân dịp biến cố mừng kỷ niệm 25 năm ngày phong hiển thánh cho 117 vị thánh tử đạo VN vào ngày 19-6-2013 sắp tới, xin được trình bày sơ lược tiểu sử các thánh tử đạo VN được chọn làm bổn mạng các giáo họ của Gx. Chính Tòa:
1.      Matthêu Lê Văn Gẫm, Giáo dân, Sinh năm 1813 tại Gò Công, Biên Hòa, Thương gia, bị xử trảm ngày 11/05/1847 tại Chợ Ðũi dưới đời vua Thiệu Trị, được phong Chân Phước ngày 27/05/1900 do Ðức Lêô XIII, lễ kính vào ngày 11/05.
2.      Matthêu Nguyễn Văn Phượng (Ðắc), Trùm họ, Sinh năm 1808 tại Kẻ Lái, Quảng Bình, bị xử trảm ngày 26/05/1861 tại Ðồng Hới dưới đời vua Tự Ðức, được phong Chân Phước ngày 11/04/1909 do Ðức Piô X, lễ kính vào ngày 26/05.
3.      Anrê Nguyễn Kim Thông (Năm Thuông), Thầy giảng, Sinh năm 1790 tại Gò Thị, Bình Ðịnh, chết rũ tù ngày 15/07/1855 tại Mỹ Tho dưới đời vua Tự Ðức, được phong Chân Phước ngày 11/04/1909 do Ðức Piô X, lễ kính vào ngày 15/07.
4.      Giuse Lê Ðăng Thị, Giáo dân, Sinh năm 1825 tại Kẻ Văn, Quảng Trị, Cai Ðội, bị xử giảo ngày 24/10/1860 tại An Hòa dưới đời vua Tự Ðức, được phong Chân Phước ngày 11/04/1909 do Ðức Piô X, lễ kính vào ngày 24/10.
5.      Anrê Trần Văn Trông, Giáo dân, Sinh năm 1808 tại Kim Long, Huế, Binh Sĩ, bị xử trảm ngày 28/11/1835 tại An Hòa dưới đời vua Minh Mạng, được phong Chân Phước ngày 27/05/1900 do Ðức Lêô XIII, lễ kính vào ngày 28/11.
6.      Ximon Phan Ðắc Hòa, Giáo dân, Sinh năm 1787 tại Mai Vĩnh, Thừa Thiên, Y Sĩ, bị xử trảm ngày 10/12/1840 tại An Hòa dưới đời vua Minh Mạng, được phong Chân Phước ngày 27/05/1900 do Ðức Lêô XIII, lễ kính vào ngày 10/12.

HỌC HỎI GIÁO LÝ (tiếp theo)

94- Hỏi: Chúa Giêsu có biết rằng Ngài sẽ chết khi vào thành Giêrusalem không?
Thưa : Có. Một cách ý thức và tự do, Chúa Giêsu đã ba lần loan báo cuộc thương khó của Ngài trước khi bước vào Cuộc Tử Nạn và Phục Sinh.
95- Hỏi: Tại sao Chúa Giêsu chọn thời điểm lễ Vượt qua của người Do Thái để chết và sống lại ?
Thưa : Chúa Giêsu chọn lễ Vượt Qua của Itraen dân Ngài như một biểu tượng báo trước điều sẽ xảy đến qua sự chết và sự Phục Sinh của Ngài. Như Itraen đã được tự do khỏi ách nô lệ Ai Cập, Đức Kitô cũng giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ của tội lỗi và quyền lực của sự chết.
96. Hỏi: Tại sao một con người của hòa bình như Chúa Giêsu lại bị kết án khổ hình thập giá?
Thưa: Chúa Giêsu đã đặt ra câu hỏi có tính quyết định đối với những người đương thời rằng: hoặc Ngài đang hành động với uy quyền của Thiên Chúa, hoặc Ngài là một người kẻ mạo danh, phạm thượng, vi phạm lề luật nên sẽ bị kết án.
TIN TỨC
ĐẠI HỘI THIẾU NHI THÁNH THỂ
Sáng thứ năm ngày 13-6-2013, khoảng 4000 thiếu nhi từ các giáo xứ đã quy tụ tại quảng trường TTTM Tàpao tham dự Đại hội Thiếu Nhi Thánh Thể Gp. Phan Thiết lần thứ 13. Buổi Họp Mặt được khai mạc bằng Thánh lễ long trọng do Đức Cha Giuse, Gm Giáo phận, chủ tế. Cùng đồng tế có Đc Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, nguyên Gm Giáo phận và khoảng 40 cha trong ngoài Giáo phận. Tham dự thánh lễ còn có quý tu sĩ nam nữ và quý khách hành hương trong tháng 6. Trước lễ, đại diện Đoàn TNTT đã đọc lời chúc mừng, cám ơn và dâng lẵng hoa tươi lên quý Đức Cha. Sau lễ, cha Tổng Đại Diện đã đến khai mạc phần thi đua giáo lý cấp giáo phận. Kế đến Đc Giuse đã chủ sự giờ Chầu và suy tôn Thánh Thể bằng hình thức rước kiệu chung quanh lễ đài của quảng trường, với những bài hát tôn thờ Thánh Thể. Sau khi ban Phép lành Mình Thánh Chúa, Đc Giuse tuyên bố khép lại buổi họp mặt bằng lời nhắn nhủ đến các em thiếu nhi hãy luôn giữ trái tim trong sạch với tâm hồn đơn sơ, chân thành và tín thác. Tham dự Đại hội này, gx Chính Tòa có 50 em thiếu nhi.
THÔNG BÁO
1.      Thứ tư ngày 19-6-2013, mừng kỷ niệm 25 năm ngày 117 vị thánh tử đạo Việt Nam được phong hiển thánh tại Rôma: sáng và chiều sẽ có thánh lễ kính các thánh tử đạo VN, sau lễ chiều sẽ rước kiệu tôn vinh các thánh.
2.      Mời Ban Thường Vụ, các Ủy Viên, Ban Đại Diện các giáo họ, các đoàn thể tham dự phiên họp vào lúc 8g30 Chúa Nhật 23-6-2013 tại nhà xứ.
3.      Giáo xứ chân thành cám ơn các ân nhân: 1 ân nhân gh Anrê Trông: 1.000.000$, 1 ân nhân: 2.000.000$, 1 ân nhân: 1.000.000$, 1 ân nhân: 500.000$, ô. Nguyễn Thành Phương, gh Mathêu Phượng: 1.000.000$.

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2013

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 197

                                           
                           



                                                CHÚA NHẬT 09-6-2013
                    MỪNG TRỌNG THỂ LỄ THÁNH TÂM CHÚA  GIÊSU
            BỔN MẠNG GIÁO XỨ CHÍNH TÒA

LỜI CHÚA: Lc 15, 3-7
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các người biệt phái và luật sĩ dụ ngôn này rằng: "Ai trong các ông có một trăm con chiên, và nếu mất một con, lại không để chín mươi chín con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc, cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai, trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: 'Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc!' Cũng vậy, Tôi bảo các ông: Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần hối cải".
Suy Niệm:
Đối với tội nhân, Chúa Giêsu ví mình như người mục tử đi tìm con chiên lạc. Ngài không phải là vị Thiên Chúa xa cách, khinh rẻ kẻ có tội nhưng là một Thiên Chúa yêu thương, sẵn sàng hạ mình, cất công đi tìm chiên xa đàn, vui mừng khi tìm thấy, tha thứ và đưa chiên về đàn. Ngài đi tìm kiếm tội nhân không phải vì Ngài cần gì nơi họ nhưng chỉ vì Ngài muốn ban phát một tình yêu vô điều kiện và chỉ để chia sẻ hạnh phúc cho người được Ngài yêu thương.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đem lại hy vọng cho người lạc bước bằng sự kiên nhẫn tìm kiếm với tình thương bao la của Ngài. Xin cho chúng con luôn biết học nơi Chúa gương “hiền lành khiêm nhường trong lòng” để tránh thái độ khinh bỉ, nhục mạ người khác nhưng luôn sẵn sàng tha thứ, nhẫn nại đợi chờ, và luôn cầu nguyện cho những tội nhân được mau trở về cùng Chúa. Amen.
PHỤNG VỤ
-         Thứ ba, ngày 11/6: Thánh Barnaba, tông đồ. Lễ nhớ.






-         Thứ năm, ngày 13/6: Thánh Antôn Pađôva, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.







HỌC HỎI GIÁO LÝ (tiếp theo)

90- Hỏi : Chúa Giêsu có làm phép lạ không, hay đó chỉ là những huyền thoại mang tính đạo đức?
Thưa : Chúa Giêsu đã thực sự làm nhiều phép lạ, và Ngài cũng ban quyền này cho các tông đồ. Các tác giả Phúc âm đã căn cứ trên những sự kiện có thực.
91- Hỏi : Nhưng tại sao Chúa Giêsu lại làm phép lạ?
Thưa : Chúa Giêsu làm phép lạ như dấu chỉ cho thấy Nước Thiên Chúa đã được bắt đầu. Những phép lạ này bày tỏ tình yêu của Chúa đối với nhân loại, và xác nhận sứ vụ của Ngài.
92- Hỏi : Tại sao Chúa Giêsu kêu gọi các Tông đồ ?
Thưa : Chúa Giêsu đã chọn một số người mà Ngài gọi là Tông Đồ để được huấn luyện : « Ngài sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân » (Lc 9,2). Trong Bữa Tiệc Ly với mười hai tông đồ, Chúa Giêsu đã truyền cho họ : « Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy » (Lc 12,19).
93- Hỏi : Vì sao Chúa Giêsu biến hình ?
Thưa : Vì khi Chúa Giêsu biến hình, Chúa Cha muốn mạc khải vinh quang Thiên Chúa nơi Con của Ngài ngay khi ở trần gian. Nhờ đó, các môn đệ sau này mới hiểu về cái chết và cuộc Phục Sinh của Chúa Giêsu.

TIN TỨC

CHẦU THÁNH THỂ HIỆP THÔNG VỚI HỘI THÁNH TOÀN CẦU
Hưởng ứng sáng kiến của Ban Tổ chức Năm Đức Tin về giờ Chầu Thánh Thể hiệp thông với ĐTC Phanxicô và với Hội Thánh toàn cầu vào dịp lễ Mình Máu Thánh Chúa,  Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận, đã chủ sự giờ Chầu Thánh Thể tại nhà thờ Chính Tòa vào tối Chúa Nhật ngày 02-6-2013, từ 22g00-23g00. Cha Chánh xứ, quý cha nhà hưu dưỡng giáo phận, hai cha phụ tá, HĐMVGX, ban điều hành các giáo họ, các đoàn thể và đông đảo bà con giáo dân trong giáo xứ đã hy sinh đến tham dự giờ Chầu cách sốt sắng cầu nguyện cho sự hiệp nhất trong Giáo hội, Giáo phận và cách riêng xin ơn bình an cho Giáo xứ và niềm hạnh phúc trong các gia đình.
GIÁO XỨ CÀ TANG CHẦU LƯỢT
Ngày lễ Mình & Máu Thánh Chúa 02-6-2013 là phiên chầu lượt của gx Cà Tang. Giáo dân trong xứ đã hiệp thông với giáo hội hoàn vũ trong các phiên chầu. Giáo xứ cũng mời hội viên Đạo Binh Đức Mẹ thuộc các gx Chính Tòa, Thanh Hải, Vinh Phú, Tầm Hưng, Vinh Hưng, Ma Lâm… tham dự. Cha hạt trưởng Phan Thiết đã chủ sự phiên chầu chung bế mạc vào lúc 11g00. Buổi chiều, hội viên Legio Mariae liên xứ cùng nhau giao lưu, học hỏi về giáo lý năm Đức Tin.

LỄ AN TÁNG THÂN PHỤ CHA GIUSE HỒ SĨ HỮU
Sáng thứ ba ngày 04.6.2013, tại gx Thanh Xuân, hạt Hàm Tân, cha Chánh xứ, hai cha phụ tá, quý Dì, đại diện HĐMVGX, các giáo họ và đoàn thể trong giáo xứ, đã đến kính viếng và tham dự thánh lễ an táng ông cố Giuse Hồ Sĩ Lạc, 100t, thân phụ của cha Giuse Hồ Sĩ Hữu, thư ký TGM. Đức Cha Giuse, Gm Giáo phận đã chủ tế thánh lễ. Cùng đồng tế có Đc Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, nguyên Gm Giáo phận, Cha TĐD, Đức Viện phụ Châu Thủy và 100 linh mục trong ngoài giáo phận, với sự hiện diện của quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh, gia đình linh tông, huyết tộc, quý thân bằng quyến thuộc và cộng đoàn gx Thanh Xuân. Cha Hữu nguyên là chánh xứ gx Chính Tòa 2005-2008.
TĨNH TÂM CHUẨN BỊ MỪNG LỄ BỔN MẠNG GIÁO XỨ
Chiều thứ tư ngày 5-6-2013, tân linh mục Phaolô Nguyễn Thái Hinh, mới về phụ tá gx Ma Lâm, đã đến dâng thánh lễ và giảng tĩnh tâm cho giới trẻ và thiếu nhi. Chiều thứ sáu ngày 7-6-2013, cha Giuse Bạch Kim Tri, quản xứ Cà Tang đã đến dâng lễ và giảng tĩnh tâm cho các ông bà, cha mẹ.
LƯỢC SỬ GIÁO XỨ CHÍNH TÒA PHAN THIẾT
Vào khoảng 1875-1880, một linh mục thừa sai người Pháp là cố Đức, cùng với một số giáo dân gốc Bình Định và Quảng Bình đến đến Phan Thiết sinh sống. Thoạt đầu cố Đức và giáo dân dựng lên một ngôi nhà nguyện thô sơ, mái lá vách tre, trên một khu đất nhỏ thuộc làng Lạc Đạo. Năm 1890, cố Sáng cho xây dựng thánh đường bằng gạch lợp ngói.
Từ đầu cho đến 1907 thuộc giáo phận Đông  Đàng Trong = Quy Nhơn
Trong giai đoạn này có 02 cha thuộc hội Thừa Sai Paris  phục vụ.
Từ 1907 đến 1957, giáo xứ thuộc giáo phận Tây Đàng Trong = Sài Gòn.
Năm 1945 nhà thờ bị đốt cháy. Năm 1946 xây lại nhà thờ. Trong giai đoạn này có 5 cha thuộc hội Thừa Sai Paris và 2 cha Việt Nam  phục vụ.
Từ 1957 đến 1975, giáo xứ thuộc giáo phận Nha Trang. Trong giai đoạn có 2 cha thuộc hội Thừa Sai Paris và 2 cha Việt Nam làm chánh xứ, 8 cha VN phụ tá.
Từ 1975, giáo xứ thuộc giáo phận Phan Thiết.
Đầu năm 1975, Tòa Thánh thiết lập giáo phận Phan Thiết, nhà thờ giáo xứ trở thành nhà thờ Chính Tòa của giáo phận mới. Năm 1992, nhà thờ Chính Tòa mới được xây dựng và cung hiến ngày 15-8-1993.
Tháng 5-2009 UBND tỉnh Bình Thuận đã ký quyết định giao lại đất trường Anna cũ. Đầu năm 2012 Tỉnh Bình Thuận đã cấp giấy chứng nhận cho nhà thờ Chính Tòa được xử dụng khu đất với diện tích 6.395m2, cấp giấy phép xây dựng nhà Mục Vụ: 1 trệt và 1 lầu với diện tích xây dựng 1.600m2. Ngày 14-5-2012 Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống đã chủ tế thánh lễ làm phép viên đá cho nhà Mục Vụ. Ngày 16-5-2012 khởi công xây dựng. Ngày 02-12-2012 ĐGM Giuse Vũ Duy Thống và ĐGM Phaolô Nguyễn Thanh Hoan làm phép nhà Mục Vụ.
Từ 1975 đến nay có 5 cha chánh xứ, 9 cha phụ tá.
Tổng số giáo dân hiện nay: 4.268 trong 1.046 gia đình chia ra làm 6 giáo họ.
Trải qua 133 năm, giáo xứ có 14 cha chánh xứ, 19 cha phụ tá. Trong số đó, 12 cha chánh xứ và 5 cha phụ tá đã từ trần.
Giáo xứ đóng góp cho giáo hội 02 Linh mục: một cha ở Mỹ, một cha tại gp Phan Thiết, 01 chủng sinh và 8 nữ tu.
Từ năm 1950 giáo xứ có các hội dòng đến phục vụ: Mến Thánh Giá Thủ Thiêm 1950-1957, Đức Bà Truyền Giáo: 1957-1970, Mến Thánh Giá Nha Trang từ 1970 đến nay.

VUI VỚI NGƯỜI VUI
Chiều thứ năm ngày 06-6-2013, anh Augustinô Nguyễn Sĩ Tâm, con ông Gioan Nguyễn Hạ, thuộc gh Anrê Trông, và chị Anna Lê Thị Yến Thanh (tân tòng), đã cử hành bí tích hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa. Giáo xứ chia vui và nguyện chúc đôi bạn được luôn chung thủy với nhau và sống hạnh phúc trong tình yêu của Chúa.
THÔNG BÁO
Giáo xứ chân thành cám ơn các ân nhân: ghe Nguyễn Thế Huy: 3.500.000$, 1 ân nhân ở Úc: 100 đôla Úc, em Nguyễn Quốc Hưng, gh Anrê Trông: 500.000$.

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2013

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 196


CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA
02-6-2013

LỜI CHÚA: Lc 9, 11b-17
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân chúng về nước Thiên Chúa và chữa lành những kẻ cần được cứu chữa. Vậy khi đã xế chiều, nhóm mười hai đến thưa Người rằng: "Xin Thầy giải tán dân chúng, để họ đi vào trong các làng mạc và trại quanh đây mà trú ngụ và kiếm thức ăn, vì chúng ta đang ở nơi hoang địa". Nhưng Người nói với các ông: "Các con hãy cho họ ăn đi". Các ông trả lời: "Chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá, trừ phi chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám đông này". Số đàn ông độ năm ngàn. Người nói với các môn đệ rằng: "Hãy cho họ ngồi xuống từng nhóm độ năm mươi người". Các ông đã làm như thế, và bảo tất cả ngồi xuống. Chúa Giêsu cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, nhìn lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và phân phát cho các môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Tất cả đều ăn no nê, và người ta thu lượm được mười hai thúng miếng vụn còn dư lại.
Suy Niệm:
Ðức Giêsu yêu thương Ngài không chỉ ban cơm bánh, tiện nghi, sức khỏe... Một cuộc sống mau qua đời này cho chúng ta: mà còn dành cho chúng ta một nguồn ân sủng vô tận đặc biệt nhất, chính là Mình Máu Ngài làm lương thực nuôi linh hồn ta. Ngài đã yêu và yêu đến cùng. Người Do thái không hiểu Ngài, cũng không hiểu được Lời Ngài vì thế đưa đến mâu thuẫn.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con siêng năng chạy đến với Chúa trong bí tích Thánh Thể, để chúng con cảm nghiệm được tình yêu bao la của Chúa đã tự hiến vì chúng con. Ðể từ đó chúng con biết kín múc tình yêu của Chúa trao ban cho tha nhân. Amen.
PHỤNG VỤ

-         Thứ hai, ngày 03/6: Thánh Carôlô Lwanga và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ.













-         Thứ tư, ngày 05/6: Thánh Boniphaxiô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.















-         Thứ sáu, ngày 07/6: THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ trọng. BỔN MẠNG GIÁO XỨ CHÍNH TÒA. Ngày thế giới xin ơn thánh hóa các linh mục.










-         Thứ bảy, ngày 08/6: Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Lễ nhớ.








HỌC HỎI GIÁO LÝ (tiếp theo)
86- Hỏi : Tại sao Chúa Giêsu phải ẩn dật ba mươi năm mới bước vào đời sống công khai?
Thưa : Bởi vì Chúa Giêsu muốn chia sẻ và thánh hoá đời sống hằng ngày của chúng ta.
87- Hỏi : Tại sao Chúa Giêsu là Đấng vô tội lại để cho Gioan làm phép rửa cho mình?
Thưa : Rửa là dìm vào trong nước. Khi chịu phép rửa, Chúa Giêsu đi xuống với nhân loại tội lỗi, như một dấu chỉ tiên báo một ngày kia để cứu độ con người, Ngài sẽ bị dìm trong sự chết, nhưng Ngài đã được phục sinh nhờ quyền năng của Chúa Cha.
88- Hỏi : Tại sao Chúa Giêsu lại chịu cám dỗ? Ngài có thực sự bị cám dỗ không?
Thưa : Là một con người, Chúa Giêsu thực sự cũng chịu cám dỗ. Đấng cứu độ chúng ta, không phải là “Đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của chúng ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không hề phạm tội”.
89- Chúa Giêsu hứa ban “Nước Thiên Chúa” cho những ai?
Thưa : Thiên Chúa muốn mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý. Nước Thiên Chúa được khởi sự nơi những ai biết để cho tình yêu của Thiên Chúa biến đổi. Theo Chúa Giêsu, đó là những người nghèo khó và bé mọn.

TIN TỨC

ĐẠI HỘI GIA TRƯỞNG HẠT PHAN THIẾT
Sáng Chúa Nhật ngày 26-5-2013, lúc 7g30, tại Gx Tầm Hưng, trên 400 anh em gia trưởng, đại diện cho 22 giáo xứ, giáo họ trong hạt Phan Thiết, đã tập trung tham dự ngày họp mặt giới gia trưởng của giáo hạt, nhằm khơi lên tinh thần hiệp nhất, huynh đệ của giới gia trưởng Công giáo của giáo hạt. Tham dự ngày họp mặt có sự hiện diện của cha phụ trách gia trưởng giáo phận, quý cha phụ trách gia trưởng hạt, quý dì, HĐMV và cha phụ tá gx Tầm Hưng cùng với quý khách mời. Cha chánh xứ gx Tầm Hưng, nguyên phụ trách gia trưởng gp vì lý do sức khoẻ không tham dự được. Với nhịp sống Năm Đức Tin, các gia trưởng đã được lắng nghe bài thuyết trình do cha Antôn Hồ Tấn Khả, quản xứ Thọ Tràng, trình bày đề tài về đức tin dựa vào câu chuyện của hai môn đệ trên đường Emmau do thánh sử Luca kể lại. Đặc biệt, cha chánh xứ gx Chính Tòa, kiêm hạt trưởng hạt Phan Thiết, đã đến chủ tế thánh lễ cầu nguyện cách riêng cho anh em gia trưởng trong giáo hạt.  Cùng đi với ngài có cha phụ tá 1. (Tấn Trung – gx Chính Toà)
LỄ BỔN MẠNG GIÁO HỌ MATTHÊU PHƯỢNG
Lúc 5g30 chiều thứ hai ngày 27-5-2013, cha chánh xứ và cha phụ tá 1 đã dâng lễ kính thánh Matthêu Nguyễn Văn Phượng. Bà con giáo dân trong họ, cùng với cộng đoàn, đã sốt sắng tham dự thánh lễ mừng thánh quan thầy của giáo họ mình. Trước đó, tối thứ bảy ngày 25-5-2013, cha phụ tá 1 đã hướng dẫn giáo dân trong giáo họ tĩnh tâm chuẩn bị tâm hồn.
Thánh Matthêu Phượng sinh năm 1808 tại gx Tam Tòa, Quảng Bình; là thầy thuốc, trùm họ, cha của 8 người con. Trong đó, người con gái đầu tu dòng Mến Thánh Giá Tam Tòa. Thánh nhân bị chém cổ ngày 26-5-1861 tại Đồng Hới, Quảng Bình, thời vua Tự Đức.
Giáo họ Mt Phượng nằm trong phạm vi Kp 4 và 5 P. Lạc Đạo, trong khung đường Trần Hưng Đạo-Ngư Ông-Pasteur-Ngô Sĩ Liên, gồm có 127 gia đình, 397 giáo dân (theo thống kê giáo xứ năm 2012). Lễ kính thánh bổn mạng ngày 26-5.
BẾ MẠC THÁNG HOA 2013
Chiều thứ sáu ngày 31.5.2013, lúc 17 giờ 30, cộng đoàn giáo xứ Chính Tòa đã tham dự giờ Chầu Thánh Thể bế mạc Tháng Hoa – Tháng Giáo Hội dành riêng kính Đức Trinh Nữ Maria, và sau đó là cuộc rước kiệu Đức Mẹ vòng quanh khuôn viên Nhà Thờ, đọc kinh Mân Côi và vũ dâng hoa, nhằm diễn tả tâm tình sốt sắng của cộng đoàn dâng lên để tạ ơn Thiên Chúa, và cám ơn Mẹ Maria. 
KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Ông Phêrô Đoàn Xê, 67t, chồng bà Anna Trần Thị Tuyết, thuộc gh Anrê Kim Thông, qua đời ngày 27-5-2013, tại Phan Thiết do tai nạn giao thông. Thánh lễ an táng được cử hành tại nhà thờ Chính Tòa lúc 4g30 ngày 29-5-2013; an táng tại nghĩa trang Tp. Phan Thiết. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Phêrô sớm được hưởng nhan thánh Chúa.
THÔNG BÁO
1.      Trong nhịp sống Năm Đức Tin, hưởng ứng sáng kiến đầy ý nghĩa về giờ Chầu Thánh Thể hiệp thông với ĐTC Phanxicô và với Giáo hội toàn cầu dịp lễ Mình Máu Thánh Chúa, Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận, sẽ chủ sự giờ Chầu Thánh Thể tại nhà thờ Chính Tòa vào tối Chúa Nhật ngày 02-6-3013, từ 10g00-11g00. Mời HĐMVGX, ban điều hành các giáo họ, các đoàn thể và tất cả bà con giáo dân trong giáo xứ hy sinh đến tham dự giờ Chầu cầu nguyện cho Giáo hội, Giáo phận và cách riêng cho Giáo xứ và bản thân mỗi người chúng ta.
2.      Giáo xứ sẽ mừng trọng thể lễ bổn mạng Thánh tâm Chúa Giêsu vào CN ngày 9-6-2013. Để chuẩn bị tâm hồn mừng lễ bổn mạng, sẽ có tĩnh tâm theo lịch sau đây: vào lúc 5g30 chiều thứ năm ngày 6-6-2013: giới trẻ và thiếu nhi, 5g30 chiều thứ sáu ngày 7-6-2013: ông bà, cha mẹ.
3.      Sáng thứ sáu đầu tháng ngày 07-6-2013, sẽ đưa MTC cho người già người bệnh.
4.      Giáo xứ chân thành cám ơn các ân nhân: ghe Nguyễn Văn Khánh: 1.200.000$, ghe Trần Hai: 1.000.000$, ghe Lê Minh: 1.000.000$; ghe Lê Thí: 1.000.000$, bé Ngọc Uyên, 8t, gh Anrê Trông, đang theo học lớp giáo lý vỡ lòng: 1.000.000$