Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 25 tháng 9, 2010

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 56

Ngày 26-9-2010
CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN C


LỜI CHÚA
Tin Mừng: Lc 16, 19-31
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng những người biệt phái rằng: "Có một nhà phú hộ kia vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người hành khất tên là Ladarô, nằm bên cổng nhà ông đó, mình đầy ghẻ chốc, ước được những mụn bánh từ bàn ăn rớt xuống để ăn cho đỡ đói, nhưng không ai thèm cho. Những con chó đến liếm ghẻ chốc của người ấy. Nhưng xảy ra là người hành khất đó chết và được các Thiên Thần đem lên nơi lòng Abraham. Còn nhà phú hộ kia cũng chết và được đem chôn. Trong hoả ngục, phải chịu cực hình, nhà phú hộ ngước mắt lên thì thấy đàng xa có Abraham và Ladarô trong lòng Ngài, liền cất tiếng kêu la rằng:
'Lạy Cha Abraham, xin thương xót tôi và sai Ladarô nhúng đầu ngón tay vào nước để làm mát lưỡi tôi, vì tôi phải quằn quại trong ngọn lửa này'. Abraham nói lại: 'Hỡi con, suốt đời con, con được toàn sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ. Vậy bây giờ Ladarô được an ủi ở chốn này, còn con thì chịu khốn khổ. Vả chăng, giữa các ngươi và chúng tôi đây đã có sẵn một vực thẳm, khiến những kẻ muốn từ đây qua đó, không thể qua được, cũng như không thể từ bên đó qua đây được'.
Người đó lại nói: 'Ðã vậy, tôi nài xin cha sai Ladarô đến nhà cha tôi, vì tôi còn năm người anh em nữa, để ông bảo họ, kẻo họ cũng phải sa vào chốn cực hình này'. Abraham đáp rằng: 'Chúng đã có Môsê và các tiên tri, chúng hãy nghe các ngài'. Người đó thưa: 'Không đâu, lạy cha Abraham, nhưng nếu có ai trong cõi chết hiện về với họ, thì ắt họ sẽ hối cải'. Nhưng Abraham bảo người ấy: 'Nếu chúng không chịu nghe Môsê và các tiên tri, thì cho dù kẻ chết sống lại đi nữa, chúng cũng chẳng chịu nghe đâu'".
Suy Niệm:
Của cải là con dao hai lưỡi. Nó là tên đầy tớ tốt, nhưng là ông chủ xấu. Những ai khôn ngoan biết sử dụng nó, sẽ đạt được hạnh phúc vĩnh cửu. Ngược lại, những kẻ ngu đần tôn nó làm ông chủ sẽ bị nó nhận chìm xuống tận hố diệt vong. Bài Tin Mừng hôm nay là một dụ ngôn Chúa dùng để dạy chúng ta biết sử dụng của cải cho đúng chỗ, để đạt được hạnh phúc muôn đời.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, giàu hay nghèo không phải là một hạnh phúc hay bất hạnh muôn đời, nhưng điều quan trọng là chúng con sống theo giáo huấn của Ðức Giêsu. Biết luyện tập cho mình một tinh thần yêu thương, một tâm hồn quảng đại. Sống chân tình với Chúa và chan hòa với anh em. Chỉ trong trái tim rộng mở đó, chúng con mới được hưởng niềm vui vĩnh cửu. Amen.



TIN TỨC


CUỘC VIẾNG THĂM VƯƠNG QUỐC ANH
CỦA ĐGH BÊNÊĐÍCTÔ XVI


Chiều 16-9-2010, ĐTC Biển Đức 16 đã cử hành thánh lễ trước sự tham dự của 100 ngàn tín hữu tại công viên Bellahouston ở Glasgow, thành phố lớn nhất tại Ecosse (Scotland) với 590 ngàn dân cư. Đồng tế với ĐTC có tất cả các GM xứ Ecosse và các vị thuộc đoàn tùy tùng. Chủ đề thánh lễ là lễ kính thánh Niniano xứ Galloway, Tông đồ của dân tộc Ecosse (360-432). Trong số các tín hữu hiện diện, ngoài các nhóm giáo dân xứ Ecosse còn có nhiều tín hữu đến từ Ai Len và Anh quốc từ miền nam tới. Cuối bài giảng, ĐTC đã đọc câu chúc lành bằng tiếc bản xứ Gaelic cổ là ngôn ngữ xưa kia vốn được dùng trong kinh nguyện của các tín hữu. Mọi người nồng nhiệt vỗ tay, reo hò, và họ lại vẫy cờ đầy phấn khởi.
Sáng ngày 17-9-2010, ĐTC Biển Đức 16 đã gặp gỡ giới giáo dục Công Giáo, hàng ngàn em học các trường Công Giáo và các vị lãnh đạo tôn giáo khác tại Đại Học Công Giáo Saint Mary ở Luân Đôn.
Đến Học viện St. Mary vào lúc gần 10 giờ rưỡi, ĐTC đã được các học sinh tiếp đón nồng nhiệt, cùng với bộ trưởng giáo dục của Anh quốc. Liền đó, ngài tiến vào nhà nguyện, trước sự hiện diện của 300 tu sĩ nam nữ dấn thân trong ngành giáo dục Công Giáo trên toàn quốc.
  Cuộc gặp gỡ có hình thức một buổi phụng vụ Lời Chúa, với một bài đọc từ sách Khôn Ngoan: “Tôi đã yêu mến sự khôn ngoan hơn cả sức khỏe và sắc đẹp” (Kn 7,7-10.15-16).

Giã từ các học sinh và sinh viên, ĐTC tiến sang một gian phòng khác của Học Viện Saint Mary để gặp gỡ đông đảo các đại diện tôn giáo tụ họp tại đây vào lúc quá 11 giờ rưỡi. Ngoài các vị thủ lãnh các Giáo Hội Kitô, còn có các vị lãnh đạo Do thái, Hồi giáo, Ấn giáo, đạo Sikh và Phật giáo là những tôn giáo hiện diện tại Anh quốc. Nam tước Sacks Aldgare, Rabbi trưởng của Liên hiệp cộng đoàn Do thái thuộc Khối thịnh vượng chung, và tiến sĩ Khalek Azzam, thuộc Hồi giáo đã chào mừng và phát biểu trong buổi gặp gỡ, trước khi đến lượt ĐTC lên tiếng.
Ban chiều ngày 17-9-2010, ĐTC đến thăm Đức TGM Giáo Chủ liên hiệp Anh giáo Rowan Williams ở điện Lambeth, vào lúc quá 4 giờ, trước khi đến Westminster Hall, để gặp các vị lãnh đạo xã hội dân sự, giới đại học, văn hóa, chủ doanh nghiệp, ngoại giao đoàn và các vị lãnh đạo tôn giáo.
  Hoạt động cuối cùng trong ngày của ngài là buổi cầu nguyện đại kết tại Đan viện Westminster vào lúc quá 6 giờ chiều, cùng với Đức Giáo Chủ Anh giáo.
Hình ảnh hùng hồn nhất trong các sinh hoạt của Đức Thánh Cha chiều ngày 17-9 vừa qua có lẽ là cảnh tượng Đức Thánh Cha và Đức Tổng Giám Mục Rowan Williams, Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, cùng quì trước mộ của Thánh Edward II, Vị Hiển Tu trong Đan viện Westminster. Thánh nhân là vua nước Anh hồi thế kỷ 11, trước khi các tín hữu Kitô tại nước này chia cách nhau.
Trong ngày thứ bẩy 18-9-2010 Đức Thánh Cha đã có hai sinh hoạt chính: ban sáng ngài chủ sự thánh lễ cho tín hữu trong nhà thờ chính tòa Westminster và ban chiều Đức Thánh Cha chủ sự buổi canh thức với các tín hữu tại Hyde Park, là công viên lớn, đẹp và nổi tiếng nhất trong thủ đô Luân Đôn.
Tối thứ bẩy, 18-9-2010, 100 ngàn tín hữu Công Giáo, đa số là người trẻ, đã tham dự buổi canh thức cầu nguyện với ĐTC Biển Đức 16 ở công viên Hyde Park, Luân Đôn, vọng lễ tôn phong chân phước cho ĐHY John Henry Newman.
Sáng chúa nhật 19-9-2010, ĐTC Biển Đức 16 đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại Tổng giáo phận Birmingham để tôn phong ĐHY John Henry Newman lên bậc chân phước, trước sự tham dự của 70 ngàn tín hữu. Đồng tế với ĐTC có hàng trăm GM ở hai bên bàn thờ trên lễ đài có mái vòm trắng che, không kể hàng trăm linh mục khác ở bên trái của lễ đài. Sau thánh lễ, ĐTC đã viếng thăm căn phòng nơi ĐHY Newman cư ngụ trong nhà dòng Oratoire, rồi đến Học viện St. Mary ở Oscott, nay là Đại chủng viện giáo phận Birmingham. Ngài dùng bữa trưa với các GM Anh quốc và Ecosse. Ban chiều ngài gặp chung các GM và ban huấn dụ, trước khi ra phi trường đáp máy bay về Roma.

LỄ TRUNG THU
Vào lúc 5g30 chiều ngày 22-9-2010 tức 15-8 AL, cha chánh xứ đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho các em thiếu nhi nhân ngày Tết Nhi Đồng Trung Thu. Đông đảo các em đã tham dự thánh lễ sốt sáng. Trong phần chia sẽ lời Chúa, thầy Phó tế đã diễn tả vẻ đẹp của trăng rằm là do Chúa tạo thành vũ trụ, và từ đó vẻ đẹp của tuổi thơ cũng là vẻ đẹp Chúa yêu thích và dạy người ta phải nên như trẻ nhỏ để được vào nước Trời.

KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Ông Cố Gioan Baotixita Vũ Văn Hoán, thân phụ cha Phêrô Vũ Nhật Trí, phụ tá gx Hiệp Đức. Sinh năm 1937 tại Thuận Nghĩa – Vinh đã được Chúa gọi về lúc 7g00 ngày 22 tháng 09 năm 2010 tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận. Hưởng thọ: 73 tuổi. Thánh lễ an táng được cử hành vào lúc 8g30, thứ sáu ngày 24 tháng 9 năm 2010 tại nhà thờ Thuận Nghĩa. Sau đó sẽ được an táng tại nghĩa trang Giáo xứ. Hai cha, thầy phó tế và cộng đoàn dân Chúa gx Chính Tòa xin thành kính phân ưu và hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn GB sớm về hưởng hạnh phúc đời đời.

PHỤNG VỤ

1. Thứ hai 27-9-2010: thánh VinhSơn Phaolô, linh mục. Lễ nhớ.
2. Thứ tư 29-9-2010: các Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Raphae. Gabirie. Lễ kính. Bổn mạng Ban Lễ Sinh.
3. Thứ năm 30-9-2010: thánh Giêrônimô. Linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
4. Thứ sáu đầu tháng 1-10-2010: thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội thánh. Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính.
5. Thứ bảy đầu tháng 2-10-2010: các Thiên Thần hộ thủ. Lễ nhớ.

THÔNG BÁO

1. Sáng thứ sáu đầu tháng ngày 1-10-2010 sẽ đưa MTC cho người già người bệnh.
2. Tối thứ sáu 1-10-2010 khai mạc tháng Mân Côi, sẽ có rước kiệu và dâng hoa kính Đức Mẹ.

Thứ Bảy, 18 tháng 9, 2010

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 55

Ngày 19-9-2010
CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN C


LỜI CHÚA

Tin Mừng: Lc 16, 10-13
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai gian dối trong việc nhỏ, thì cũng gian dối trong việc lớn. Vậy nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao phó của chân thật cho các con?
"Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia; hoặc phục chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được".

Suy Niệm:

Con người ngày nay rất khôn ngoan khi tính toán để tìm kiếm hạnh phúc đời này. Nhưng sự khôn ngoan đích thực thì ít có ai tìm được, hay cố gắng đi tìm. Cũng như người quản lý trong bài Tin Mừng hôm nay, ông đã dùng sự khôn khéo gian manh để tìm hạnh phúc cho đời sống của ông. Qua đó, Ðức Giêsu muốn dạy chúng ta biết dùng sự khôn ngoan của mình để sử dụng gia tài Chúa ban: Sức khỏe, thời gian, tiền của... mà tìm lấy cho mình hạnh phúc vĩnh cửu.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, Chúa biết con người chúng con yếu hèn, chúng con muốn theo Chúa nhưng lại chạy theo của cải vật chất, lạc thú, danh vọng ở đời. Xin tha thứ cho chúng con và ban ơn khôn ngoan, ý chí cương quyết để chúng con biết chọn Chúa, vì chính Chúa là hạnh phúc vĩnh cửu của chúng con. Amen.

TIN TỨC


CUỘC VIẾNG THĂM CHÍNH THỨC ĐẦU TIÊN CỦA ĐGH BÊNÊĐÍCTÔ XVI
TẠI VƯƠNG QUỐC ANH


Ngày 16-9-2010 ĐGH Bênêđíctô XVI đã lên đường thực hiện chuyến công du 4 ngày tại nước Anh. Hoàng tử Philip đã chờ đợi nơi sân bay tại thủ đô Edinburgh của Tô Cách Lan. Một cử chỉ kính trọng chào mừng từ Nữ hoàng Elizabeth II - nữ nguyên thủ quốc gia Anh và vì thế cũng là vị đứng đầu Giáo Hội Anh Giáo - bằng cách gửi hoàng tử Philip là phu quân của bà ra tận đường sân bay để đón một quốc khách, theo đánh giá ngoại giao đó là sự chào đón trang trọng nhất. Hoàng tử Philip là người đầu tiên - trước cả các Hồng Y, đến bắt tay ĐGH Bênêđictô XVI, khi ngài còn thận trọng trong chiếc áo dài mầu trắng với đôi giày đỏ từ trên máy bước xuống đất. Nữ hoàng Elizabeth II đã đích thân mời người đứng đầu GH Công Giáo đến thăm. Sau gần 500 năm, đây là chuyến tông du đầu tiên và chính thức của một vị Giáo Hoàng Công Giáo trên phần đất của Vương Quốc Anh.
Đây cũng là lần thứ hai, một Giám mục Roma đặt chân lên Anh quốc kể từ khi Anh giáo tách khỏi Roma. Vị thứ nhất là Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tới Anh quốc cách đây gần 30 năm, vào năm 1982, trong một chuyến viếng thăm chủ yếu có tính cách mục vụ. Theo linh mục Federico Lombardi, trưởng phòng Báo chí Tòa Thánh, trong cuộc tiếp xúc với báo chí hôm 19-08-2010 cho biết, thì Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đến Anh quốc lần này với lời mời của Nữ hoàng và của chính phủ Anh. Cuộc viếng thăm lần này của Đức Giáo Hoàng mang tính cách quốc gia.
Cao điểm và cơ hội của chuyến viếng thăm là lễ tôn phong chân phước cho ĐHY John Henry Newman, một nhân vật giữ một vai trò nổi bật trong sự hồi sinh của Giáo Hội Công Giáo tại Anh Quốc. Khẩu hiệu được chọn cho cuộc viếng thăm của ĐTC cũng là khẩu hiệu Hồng Y của Đức Newman ”Lòng nói với lòng” (Cor ad Cor). Tháp tùng ĐTC trên chuyến bay Airbus 320 của hãng Alitalia có 70 ký giả quốc tế và đoàn tùy tùng 30 người.


NHỮNG NẺO ĐƯỜNG HIỆP THÔNG


Thứ bảy vừa qua (11-09-2010), sau Thánh Lễ sáng, tất cả 102 giám mục dự khóa thường huấn tại Rôma lên đường đi Castel Gandolfo, nơi Đức Bênêđictô XVI đang nghỉ ngơi, chuẩn bị cho chuyến viếng thăm Liên hiệp Vương quốc Anh, ở đó ngài sẽ tôn phong chân phước cho Đức hồng y John Henry Newman, con người suốt đời thiết tha kiếm tìm và phục vụ chân lý. Thay lời cho tất cả các giám mục, Đức hồng y Ivan Dias, Bộ trưởng Bộ Truyền Giáo, dâng lời chào mừng Đức Thánh Cha và trình bày những nét chính yếu của khóa học. Đức Thánh Cha đáp từ bằng những lời nhắn nhủ thân tình dành cho các giám mục.
Rời Castel Gandolfo về lại trường thánh Phaolô, riêng các giám mục Việt Nam lại lên đường ra nghĩa trang Rôma để kính viếng phần mộ Đức Cố Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. Chuyến đi chiều nay có thêm một điều đặc biệt là sự hiện diện của Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Hiếu, giám mục phụ tá tổng giáo phận Toronto, người da mầu đầu tiên tại Canada được trao chức vụ giám mục. Dù phục vụ ở đâu, tại quê nhà hay hải ngoại, anh em chúng tôi cảm nhận mối hiệp thông gắn bó vì cùng chia sẻ một niềm tin cậy mến và cùng chia sẻ sứ vụ giám mục. Tình hiệp thông ấy lại càng mạnh mẽ hơn khi tại nghĩa trang Rôma, anh em quây quần trước phần mộ Đức Cố Hồng y, mỗi người kể lại kỷ niệm riêng về ngài, cùng nhau dâng lời cầu nguyện cho ngài và với ngài. Gặp gỡ nhiều giám mục từ nhiều nơi trên thế giới đến đây, nói đến Giáo Hội Việt Nam, ai cũng chỉ nhắc đến Đức hồng y Nguyễn Văn Thuận với lòng kính yêu và quý mến vì chứng từ yêu thương tha thứ của ngài.
Nhà mẹ của dòng Tên tại Rôma là điểm đến kế tiếp vì nơi đây còn lưu giữ thánh tích của thầy giảng Anrê Phú Yên, được đặt trang trọng ngay trước bàn thờ trong ngôi nhà nguyện cổ kính và ấm cúng.
Trời đã tối, nhà nghỉ Phát Diệm là điểm gặp gỡ ấm áp tình thông hiệp, ở đó không chỉ có các giám mục nhưng còn có sự hiện diện của các đức ông và các linh mục đang làm việc tại các bộ của Toà Thánh, cũng như một số linh mục tu sĩ đang du học hoặc sống tại Rôma. Mọi người có dịp hàn huyên trao đổi với nhau quanh bàn tiệc thân tình do các nữ tu nhà Phát Diệm phục vụ.
Một ngày đã qua với nhiều chuyến đi và chuyến đi nào cũng thấm đượm tình hiệp thông. Cầu xin Chúa cho tình hiệp thông ấy đâm rễ sâu trong trái tim Chúa để có thể vươn xa vươn rộng đến tất cả mọi người, nhờ đó Giáo Hội thực sự là dấu chỉ và khí cụ kiến tạo tình hiệp thông giữa con người với Thiên Chúa cũng như giữa con người với nhau.


LỄ GIỖ ĐỨC HỒNG Y FX NGUYỄN VĂN THUẬN 


Vào lúc 5g30 chiều ngày 16-9-2010, tại nhà thờ Chính Toà Phan Thiết, cha chánh xứ đã cử hành lễ giỗ lần thứ 8 cầu nguyện cho ĐHY Phanxicô Xaviê, vị Giám Mục đã đề nghị Tòa Thánh thành lập giáo phận mới Phan Thiết, đã cai quản vùng đất của gp Phan Thiết, lúc bấy giờ còn thuộc gp Nha Trang, từ 1967 cho đến 1975, ngài đã phong chức linh mục cho cha chánh xứ ngày 17-12-1972 taị Giáo Hoàng Học Viện Piô X Đà Lạt.
Tại nhà thờ Chính Tòa Nha Trang, thánh lễ giỗ được cử hành lúc 5g00 chiều ngày 16-9-2010. Tại nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn, thánh lễ giỗ được cử hành vào lúc 9g30 ngày 16-9-2010.


PHÁT QUÀ TRUNG THU CHO CÁC EM THIẾU NHI 


Sáng ngày 18-9-20110, Ban Quản Trị Resort Sao Mai, khu du lịch Tiến Thành, đã đến phát 72 phần quà cho các em thuộc các lớp Tình Thương của giáo xứ. Chiều cùng ngày, cha chánh xứ, thầy phó tế, các dì HDMTG/NT đã đến Resort Sao Mai, phát 250 phần quà cho các em thiếu nhi trong xã Tiến Thành, đa phần là ngoài Công Giáo. Các phần quà này do resort Sao Mai tài trợ, mỗi phần gồm một bộ quần áo, một đôi xăngđan và bánh kẹo. Giáo xứ chân thành cám ơn Ban Quản Trị Resort Sao Mai đã quan tâm tạo niềm vui cho các em thiếu nhi.
Sáng ngày 19-9-2010, sau thánh lễ II, giáo xứ đã tổ chức phát 600 phần quà cho các em thiếu nhi trong giáo xứ.

PHỤNG VỤ

1. Thứ hai ngày 20-9-2010. Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chung Hasang và các bạn tử đạo Triều Tiên. Lễ nhớ.

2. Thứ ba ngày 21-9-20110. Thánh Máthêu Tông Đồ, tác giả sách Tin Mừng thứ nhất. Lễ kính.

3. Thứ tư ngày 22-9-2010 (15-8 AL). Tết Trung Thu. 5g30 chiều sẽ có thánh lễ cầu cho thiếu nhi.

THÔNG BÁO

1. Thứ bảy ngày 25-9-2010: sẽ có rửa tội cho các trẻ sơ sinh vào lúc 7g00.

2. Để có thể đăng ký vào lớp giáo lý hôn nhân, các em thiếu nhi trong giáo xứ phải có đủ hai giấy chứng nhận: một của lớp giáo lý Kinh Thánh (dành cho các em vừa mới thêm sức), một của lớp giáo lý Vào Đời (dành cho các em có giấy chứng nhận học xong lớp Kinh Thánh). Vì thế, xin quý phụ huynh nhắc nhở các em tham gia đầy đủ các lớp giáo lý.

3. Giáo xứ chân thành cám ơn chị Nguyễn Thị Quý ở Mỹ đã dâng cúng cho nhà thờ một chén thánh trị giá 6.300.000$. Và các vị ân nhân sau đây đã ủng hộ quà Trung Thu cho các em thiếu nhi: chị Trần Thị Xuân, gh Giuse Thị: 100USD (1.950.000$), chị Nguyễn Thị Quý ở Mỹ: 100USD (1.950.000$), Hội Bà Mẹ: 1.000.000$, Ông Bà Thịnh Phát, gh Anrê Kim Thông: 500.000$, chị Nguyễn Thị Báu, gh Ximon Hoà: 300.000$, chị Nguyễn Thị Ngọc Điệp, gh Anrê Kim Thông: 1.000.000$, anh Ngô Hữu Phúc, gh Matthêu Phượng: 1.000.000$, ông Nguyễn Thành Phương, gh Matthêu Phượng: 300.000$, và một ân nhân: 200.000$. Tổng cộng: 8.200.000$. 


Thứ Bảy, 11 tháng 9, 2010

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 54

Ngày 12-9-2010
CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN C
 
LỜI CHÚA
Tin Mừng: Lc 15, 1-10 {hoặc 1-32}
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: "Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi, cùng ngồi ăn uống với chúng".
Bấy giờ Người phán bảo họ dụ ngôn này: "Ai trong các ông có một trăm con chiên, và nếu mất một con, lại không để chín mươi chín con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc, cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai, trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: "Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc!" Cũng vậy, Tôi bảo các ông: "Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần hối cải.
"Hay là người đàn bà nào có mười đồng bạc, nếu mất một đồng, mà lại không đốt đèn, quét nhà và tìm kỹ lưỡng cho đến khi tìm thấy sao? Và khi đã tìm thấy, bà mời các chị em bạn và những người láng giềng đến mà rằng: 'Chị em hãy vui mừng với tôi, vì tôi đã tìm được đồng bạc tôi đã mất'. Cũng vậy, Tôi bảo các ông: Các Thiên Thần của Thiên Chúa sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải".
Suy Niệm:
Trước những lời chỉ trích của nhóm Pharisêu về thái độ của Ðức Giêsu đối với người tội lỗi. Ðức Giêsu cho thấy Thiên Chúa nhân hậu tìm kiếm người lầm lạc và hân hoan đón nhận họ trở về. Ðức Giêsu cũng kêu mời chúng ta chia sẻ niềm vui với Thiên Chúa, biết mở rộng tâm hồn và đón tiếp những người tội lỗi sám hối ăn năn.

Cầu Nguyện:
Lạy Cha, qua dụ ngôn trên đây, Ðức Giêsu đã cho chúng con thấy lòng nhân hậu của Cha lớn lao hơn nhiều so với sự ăn năn của con người. Ân sủng của Cha cũng rộng rãi hơn nhiều so với suy nghĩ hạn hẹp của con người. Xin cho chúng con mỗi khi yếu đuối biết tin tưởng quay về với Cha vì lòng yêu mến chứ không vì sợ hãi. Xin cũng dạy chúng con biết noi theo lòng nhân hậu của Cha, quảng đại tha thứ và đón nhận anh chị em chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
 
TIN TỨC
 
HỘI THẢO VỀ THÂN THẾ VÀ SỰ NGHIỆP LINH MUC LÉOPOLD-MICHEL CADIÈRE TẠI HUẾ
 
Trong bối cảnh Giáo hội Công giáo Việt Nam mừng Năm Thánh kỷ niệm 350 năm thiết lập 2 giáo phận Đàng Trong và Đàng Ngoài. Ủy Ban Văn Hóa HĐGM Việt Nam và Tòa Tổng Giám Mục Huế tổ chức cuộc Hội thảo về Thân thế và Sự nghiệp Léopold Cadière, một linh mục thừa sai Paris, đồng thời cũng là một nhà Bác học lỗi lạc, một nhà báo, nhà nghiên cứu, nhà khảo cổ. Ngài đã để lại cho hậu thế, cho dân tộc Việt Nam một tài sản vô giá về văn học, về dân tộc, về lịch sử…mà các nhà nghiên cứu, các nhà sử học đã minh chứng trong các tham luận được thuyết trình tại Hội thảo. Cuộc Hội thảo diễn ra trong ba ngày 7.8.9/9 tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Huế , với sự hiện diện của 14 Giám mục trong nước, linh mục J.B.Etcharren và các linh mục và nhân sĩ trí thức đến từ nhiều nước trên thế giới và Việt Nam. 
Suốt ba ngày hội thảo đều có sự hiện diện của chính quyền các cấp tỉnh Quảng Trị, tỉnh Thừa Thiên và thành phố Huế. Tổng số người tham dự lên đến chừng hàng ngàn người, Sau phần giới thiệu quý khách tham dự, Đức TGM Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã lên phát biểu khai mạc. Kế đó, Đức cha Vũ Duy Thống, GM Phan Thiết, Chủ tịch Uỷ ban Văn hóa - HĐGMVN, đã phác thảo chân dung của linh mục Cadière trên ba chiều kích: một thừa sai nhiệt thành, một nhà nghiên cứu khoa học say mê, và một con người văn hóa, thực hiện hội nhập hết mình với văn hóa Việt. Xuyên suốt 13 bài tham luận của các nhà sử học, các nhà nghiên cứu đã đánh giá về tài ba lỗi lạc của cha L.Cadière.
 
HƠN 200 GIÁM MỤC THAM DỰ KHÓA BỒI DƯỠNG Ở ROMA
 
Trong những ngày này, hai khóa bồi dưỡng dành cho hơn 200 GM thụ phong trong những năm gần đây, đang tiến hành tại Roma.
Khóa thứ I dành cho hơn 100 GM thuộc Bộ truyền giáo, tiến hành tại Học viện Giáo Hoàng Thánh Phaolô, từ ngày 6 đến 18-9-2010. Trong số các tham dự viên có 9 GM từ Việt Nam, thuộc các giáo phận Lạng Sơn, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Hóa, Phát Diệm, Qui Nhơn, Ban Mê Thuột, Xuân Lộc và Sài Gòn. Khóa thứ II dành cho lối 100 GM thuộc Bộ Giám Mục và Bộ các Giáo Hội Công Giáo Đông Phương, phần lớn từ Âu Mỹ, Phi luật tân và Úc, trong số này có Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Hiếu, GM Phụ tá Tổng giáo phận Toronto, Canada. Khóa này được tổ chức từ chiều ngày 9 đến 17-9 tại Học Viện Giáo Hoàng Nữ Vương Các Tông Đồ thuộc dòng Chiến Sĩ Chúa Kitô.
Giảng viên tại hai khóa bồi dưỡng trên đây phần lớn là các HY và TGM Tổng trưởng hoặc Chủ tịch các Cơ quan Trung Ương Tòa Thánh. Đề tài các bài thuyết trình xoay quanh các khía cạnh khác nhau của sứ vụ Giám Mục.
Sáng ngày 10-9-2010, ĐHY Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã đến dâng thánh lễ với các GM tham dự khóa bồi dưỡng do Bộ giám mục tổ chức. Ngài đặc biệt nhắc nhở các GM về nghĩa vụ dùng gương sáng và sự nâng đỡ huynh đệ, để giúp các linh mục trung thành theo ơn gọi và hăng say làm việc với lòng yêu mến trong vườn nho của Chúa”.
Theo dự kiến, chiều thứ bảy, 11-9-2010, các GM Việt Nam viếng hài cốt Chân Phước Anrê Phú Yên tại trụ sở Bề trên Tổng quyền dòng Tên và viếng mộ Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận, nhân lễ giỗ sắp tới của ngài vào ngày 16-9 tới đây (PN 10-9-2010) 
 
CỘNG ĐOÀN KITÔ VUA CỦA CÁC NỮ TU
THUỘC HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ NHA TRANG 
KHAI GIẢNG TRƯỜNG MẦM NON HÀN THUYÊN VÀ LỚP TÌNH THƯƠNG
 
Sáng ngày 5-9-2010, trường Mầm Non Hàn Thuyên do các nữ tu MTG/NT phụ trách đã khai giảng năm học mới. Hiện diện trong lễ khai giảng, có dì Phụ Trách cùng đầy đủ các dì trong cộng đoàn, các cô giáo, phụ huynh và toàn thể các cháu. Năm nay nhà trường đón nhận 320 cháu, chia ra làm 8 lớp với 16 giáo viên, ngoài các dì trong cộng đoàn, còn có một số giáo viên ở ngoài được mời vào tham gia. 
Sáng ngày 6-9-2010, lớp học Tình Thương đã khai giảng năm học mới. Đây là lớp học dành cho các em có hoàn cảnh khó khăn không thể đến trường được, đã hoạt động từ năm 1999. Đến tham dự khai giảng có dì Phụ Trách cộng đoàn Kitô Vua, đại diện HĐMVGX và dì Maria Đặng Thị Phương Thảo, người phụ trách giảng dạy cho lớp. Cha chánh xứ kiêm hạt trưởng phải lo tĩnh tâm tháng cho các cha trong hạt Phan Thiết, nên 2 cha không hiện diện trong ngày khai giảng được. Năm nay lớp đón nhận 67 em, trình độ từ lớp 1 đến lớp 5. Giáo xứ đã mua sắm tập và viết cho các em bước vào năm học mới.
Mùa hè năm nay, Hội Dòng MTG/NT đã thuyên chuyển 6 dì đang phục vụ tại giáo xứ, đi phục vụ nơi khác: Têrêxa Nguyễn Thị Thủy (2007), Maria Nguyễn Thị Trúc Linh (2007), Têrêxa Trần Thị Hồng Nga (2007), Mátta Cao Thị Tâm (2008), Xêxilia Nguyễn Thị Quỳnh Giang (2009), Maria Lê Thị Ngọc Dung (2003-2005 & 2009) và 6 dì khác được thuyên chuyển đến thay thế: Têrêxa Trần Thị Minh Trinh, Maria Nguyễn Thị Thu Hương, Anna Bùi Thị Thanh Thương, Mátta Nguyễn Thuỳ Quỳnh Trâm A, Anna Hồ Thị Kim Mai, Maria Nguyễn Thị Thanh Hòa. Giáo xứ chân thành cám ơn quý dì đã phục vụ giáo xứ trong thời gian qua, cầu chúc 12 dì đi và đến nhiều sức khoẻ và ơn Chúa trong trách nhiệm mới ở nhiệm sở mới. 
 
LỄ LÀM PHÉP TƯỢNG ĐÀI ĐỨC MẸ GX CÀTANG
 
Sáng ngày lễ Sinh Nhật Đức Mẹ 8-9-2010, cha Hạt Trưởng Phan Thiết đã chủ sự nghi thức làm phép tượng đài Đức Mẹ trong khuôn viên nhà thờ xứ Cà Tang, xã Thuận Minh, Hàm Thuận Bắc. Sau nghi thức làm phép, đoàn rước vào nhà thờ dâng thánh lễ mừng ngày sinh của Mẹ. Cùng đồng tế với cha Hạt Trưởng, có Đức Ông GB Lê Xuân Hoa, cha Giám Đốc chủng viện Nicôla và một số cha từ Cùmi, Đami và các xứ lân cận. Đông đảo giáo dân từ Thanh Xuân, Vinh Tân, Tân Châu, Chính Tòa và một số giáo xứ khác đến tham dự và sau trưa cử hành việc tôn kính lòng thương xót của Chúa.
PHỤNG VỤ
1. Thứ hai ngày 13-9-2010: thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ hội thánh. Lễ nhớ.
2. Thứ ba ngày 14-9-2010: Suy tôn Thánh Giá. Lễ kính.
3. Thứ tư ngày 15-9-2010: Đức Mẹ Sầu Bi. Lễ nhớ.
4. Thứ năm ngày 16-9-2010 : thánh Cócnêliô, giáo hoàng và thánh Xypờrianô, giám mục tử đạo. Lễ nhớ.
THÔNG BÁO
1. Thứ ba ngày 14-9-2010: có ơn đại xá trong năm thánh giáo hội VN
2. Thứ năm 16-9-2010: giỗ thứ 8 của Đức Hồng Y FX.Nguyễn Văn Thuận.
3. Sáng CN 12/9/2010 khai giảng các lớp giáo lý. Đặc biệt năm nay sẽ tiếp nhận các em từ 5–7 tuổi vào lớp Khai Tâm, xin các phụ huynh nhắc nhở và đưa con em đến học. 
4. Hàng năm vào dịp Trung Thu, một số ân nhân vẫn có thói quen tốt là góp phần vào việc tổ chức phát quà cho các cháu nhi đồng. Giáo xứ kêu gọi các vị ân nhân tham gia để chuẩn bị cho các cháu vui Tết Trung Thu.
5. Giáo xứ chân thành cám ơn anh Hùng, sữa chữa điện cơ đã ủng hộ 500.000$ và cơ sở Thịnh Phát đã ủng hộ 500.000$.

Thứ Bảy, 4 tháng 9, 2010

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 53


Ngày 5-9-2010
CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN C
Lời Chúa:
 

Tin Mừng: Lc 14, 25-33

Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu, Người ngoảnh lại bảo họ rằng: "Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta.
"Có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không? Kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất, thì mọi người xem thấy sẽ chế giễu người đó rằng: 'Tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi'.
"Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên không ngồi suy nghĩ xem mình có thể đem mười ngàn quân ra đương đầu với đối phương dẫn hai mươi ngàn quân tiến đánh mình chăng? Bằng chẳng nổi, thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái đoàn đến cầu hoà. Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta".


Suy Niệm:

Ðể trở nên môn đệ của Ðức Giêsu, chúng ta cũng phải cùng đi con đường với Ðức Giêsu. Ðường Ngài đi là từ bỏ, là đón nhận Thập Giá. Chúng ta có dám từ bỏ bản thân? Có dám hy sinh cho lợi ích tha nhân như Chúa không?

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, gia đình chúng con, giáo xứ chúng con, tổ quốc chúng con cũng đang khao khát một cuộc sống ấm no, an vui, thịnh vượng. Nhưng để điều đó được hiện thực, mỗi người chúng con phải biết bỏ đi tư lợi để xây dựng cho công ích. Chỉ khi biết sống vì tha nhân chúng con mới đích thực làm môn đệ của Chúa. Amen.
 

HỌC TẬP NĂM THÁNH :
 

PHÁT HUY SỰ THAM GIA CỦA GIÁO DÂN VÀO VIỆC QUẢN TRỊ GIÁO XỨ
 

1. Theo Công Đồng Vaticanô II, giáo dân nên giáo dân nên đem đến với cộng đoàn giáo xứ những vấn đề riêng của mình hay của thế giới, hoặc những vấn đề liên quan đến ơn cứu độ con người; để cùng nhau bàn luận và trao đổi, nghiên cứu và giải quyết. 

2. Theo Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, giáo xứ nên xem xét và giải quyết các vấn đề mục vụ với sự tham gia của mọi người, thông qua Hội đồng mục vụ giáo xứ. 

3. Theo Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, giáo dân nói chung và Hội đồng mục vụ giáo xứ nói riêng, có thể và phải làm cho sự hiệp thông đích thực trong Giáo Hội được tăng trưởng ngay trong lòng giáo xứ của mình và khơi dậy hứng khởi truyền giáo cho cả những người không tin lẫn những tín hữu đã từ bỏ hay hời hợt với đời sống Kitô hữu. 

4. Là Giáo Hội ở bên con người, giáo xứ phải sống gắn bó với xã hội con người và liên đới sâu xa với những khát vọng cũng như thảm trạng của họ. 

5. Giáo xứ có thể đáp ứng được khát vọng sống huynh đệ và nhân bản hơn của con người, khi trung thành với ơn gọi và sứ vụ làm dấu chỉ và khí cụ của sự hiệp thông, hay như kiểu nói của Đức Gioan XXIII, làm giếng nước đầu xóm, nơi mọi người đến giải khát. 

Tin Tức :
 

KỶ NIỆM MỘT NĂM ĐỨC CHA GIUSE VŨ DUY THỐNG 
VỀ NHẬM CHỨC GIÁM MỤC CHÍNH TÒA GIÁO PHẬN PHAN THIẾT
 

Ngày 31-8-2009, Đức Cha Giuse đã rời Sài Gòn về Phan Thiết. Thánh lễ nhậm chức đã được cử hành lúc 9g00 ngày 3-9-2010 tại nhà thờ Chính Tòa. Đức Cha Giuse đã ưu tiên dành Chúa nhật 6-9-2009 để dâng thánh lễ cho giáo dân giáo xứ Chính Tòa. Trong các thánh lễ ngày 31-8 và 3-9-2010, cha chánh xứ đã kêu gọi cộng đoàn cầu nguyện cho giáo phận, cho Đức Cha Giuse, nhân ngày giáp một năm giáo phận có vị chủ chăn mới.
 

KỶ NIỆM MỘT NĂM BẢN TIN HÀNG TUẦN
CỦA GIÁO XỨ CHÍNH TÒA
 

Nhân dịp Đức Tân Giám Mục giáo phận cử hành thánh lễ đầu tiên tại nhà thờ Chính Tòa CN 6-9-2009, giáo xứ đã ra mắt bạn đọc BẢN TIN HÀNG TUẦN GX CHÍNH TÒA PHAN THIẾT, số 1. Thấm thoát một năm đã trôi qua với 53 số. Thuở ban đầu còn nhiều vụng về thiếu sót về nội dung cũng như hình thức, nhưng dần dần cũng được cải tiến phần nào. Cám ơn bà con đã đón nhận BTHT như nhịp cầu thông tin trong giáo xứ. Rất mong những đóng góp xây dựng cả nội dung lẫn hình thức để đáp lại sự đón tiếp nhiệt tình của bà con. Để phục vụ cách hữu hiệu hơn, ngoài bản tin bằng giấy hàng tuần như đã có từ trước đến nay, Ban Truyền Thông giáo xứ đã thiết kế blog để cho những người dùng máy vi tính có nối mạng có thể theo dõi với một số hình ảnh sinh hoạt của giáo xứ, theo địa chỉ sau đây: 
http://chinhtoaphanthiet.blogspot.com, 
và Email: chinhtoaphanthiet@gmail.com
 

TRẠI HÈ THIẾU NHI THÁNH THỂ GX CHÍNH TÒA
 

Được sự quan tâm và giúp đỡ của quý Cha, quý Thầy, quý Dì, quý HĐMV, các đoàn thể, quý ân nhân, cùng các bậc phụ huynh trong giáo xứ, trại hè dành cho các em thiếu nhi của giáo xứ với chủ đề: “Hãy để trẻ em đến với Thầy” được tổ chức vào ngày 2.9.2010 diễn ra tốt đẹp. 

Trại hè năm nay quy tụ 320 em tham dự. Đây là dịp để các em gặp gỡ, vui chơi, và nhất là giúp các em biết sống tinh thần yêu thương, liên đới qua các trò chơi, đồng thời giúp ôn lại và học hỏi về kiến thức Giáo Lý, Kinh Thánh, nhờ đó các em sống đạo ngày càng tốt hơn.
Xứ đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể xin chân thành cám ơn quý ân nhân đã ủng hộ Trại Hè cho các em thiếu nhi trong giáo xứ:
Bạn của Cha Phụ Tá: 5.000.000$, Chị Trần Thị Xuân, gh Giuse Thị: 1.000.000$, Chị Võ Thị Hằng Nga, gh Giuse Thị: 500.000$, Hai Bà Mẹ gh Anrê Kim Thông: 400.000$, Ông bà Thịnh Phát, gh Anrê Kim Thông: 500.000$, Chị Yến gh Giuse Thị: 200.000$, Hội Gia Trưởng: 500.000$, Giáo Xứ: 1.000.000$, Hội Bà Mẹ: 500.000$. Tổng cộng: 9.600.000$.
 


DANH SÁCH CÁC THÍ SINH TRÚNG TUYỂN 
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO CHỦNG VIỆN NICOLA NĂM 2010
 
 
STT TÊN THÁNH                         TÊN HỌ GIÁO XỨ          ĐIỂM THI
 
01    Phêrô Thạch Cảnh Thức         Hiệp Đức                             49.65
02 GB Hoàng Quốc Thái                 Hà Văn                                49.03
03 Giuse Nguyễn Vũ Linh              Hiệp Nghĩa                           44.85
04 Phêrô Nguyễn Quốc Huy           Đông Hải                             43.55
05 Anphongsô Trần Trọng Quốc    Vinh Lưu                              43.23
06 Mattinô Cù Phong Huy              Vinh Thanh                          42.70
07 Giuse Đinh Long Thành            Chính Tâm                            42.43
08 Giuse Nguyễn Quốc Thạch       Vinh Lưu                              42.25
09 Đaminh Trần Trung Nghĩa        Cà Tang                               42.03
10 Phêrô Trần Trọng Hoàng          Tân Lý                                 41.90
11 GB Nguyễn Trần Anh Vũ         Vinh Phú                               41.05
12 Vinh Sơn Phạm Thái Hiệp        Thanh Hải                             40.88

Phụng Vụ

Thứ tư ngày 8-9-2010. Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria. Lễ Kính