Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2013

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 191


CHÚA NHẬT V PHỤC SINH – NĂM C
28-4-2013

LỜI CHÚA: Ga 13, 31-33a. 34-35
Khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc, Chúa Giêsu liền phán: "Bây giờ Con Người được vinh hiển và Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người, thì Thiên Chúa lại cho Người được vinh hiển nơi chính mình, và Thiên Chúa sẽ cho Người được vinh hiển.
"Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa thôi. Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau. Như Thầy đã yêu thương các con, thì các con cũng hãy yêu thương nhau. Căn cứ vào điều này mà mọi người nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là nếu các con yêu thương nhau".
Suy Niệm:
Giuđa ra đi để chuẩn bị một toan tính đen tối: phản Thầy, thì Ðức Giêsu lại phán: "Bây giờ con Người được tôn vinh".
Tại sao Ðức Giêsu sắp bước vào con đường khổ nạn, thì Ngài lại cho là Ngài sắp được tôn vinh? Ðức Giêsu sống vì yêu và chết cùng vì yêu, chết vì hạnh phúc cho tha nhân. Chính khi Ngài chết vì một lý tưởng, cái chết của Ngài có ý cao đẹp: Ðó là sự vinh hiển của Ngài.
Người môn đệ của Ðức Giêsu cũng phải sống như Thầy: Chỉ có yêu thương mới là dấu chỉ người môn đệ của Ðức Giêsu.
 Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết sống yêu thương như Chúa. Vì yêu nhân loại chúng con, Chúa đã phải chết để cứu chuộc chúng con. Cũng vậy, nếu chúng con muốn yêu như Chúa, chúng con phải từ bỏ chính mình. Chúng con phải quên đi tư lợi của mình. Chúng con biết quan tâm tới lợi ích của tha nhân. Chỉ khi nào chúng con sống được như vậy, chúng con mới xứng đáng là môn đệ của Chúa. Amen.
PHỤNG VỤ




HỌC HỎI GIÁO LÝ (tiếp theo)

71- Hỏi : Tại sao những tường thuật về Đức Giêsu được gọi là Phúc âm hay Tin Mừng?
Thưa : Bởi vì nếu không có Phúc âm, chúng ta không thể biết Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi ban Con Một Ngài, để bất cứ ai tin vào Con của Ngài thì được sống đời đời.
72- Hỏi : Danh xưng “Giêsu” có nghĩa là gì?
Thưa : Trong ngôn ngữ Do thái, danh xưng “Giêsu” có nghĩa là “Thiên Chúa cứu độ”.
73- Tại sao Đức Giêsu được gọi là “Kitô”?
Thưa : Lời tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô nói lên trọng tâm của đức tin Kitô giáo, vì Đức Giêsu, con bác thợ mộc Nazareth, là Đấng Messia và là Đấng Cứu Thế mà muôn dân hằng mong đợi.
74- Hỏi : Đức Giêsu được gọi là “Con Một của Thiên Chúa” có nghĩa là gì?
Thưa : Đức Giêsu tự xưng mình là “Con Một của Thiên Chúa” và được các tông đồ làm chứng; điều đó có nghĩa là duy chỉ có Đức Giêsu không những là một con người, mà Ngài còn có một tương quan độc nhất vô nhị với Thiên Chúa là Cha của Ngài.
TIN TỨC
THÁNH LỄ PHONG CHỨC LINH MỤC
Trong niềm vui của Năm Đức Tin, Sáng thứ năm ngày 25-4-2013, lúc 9g00, tại NT Chính Tòa Phan Thiết, Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, Gm gp. Phan Thiết đã chủ tế thánh lễ truyền chức linh mục cho 5 thầy phó tế: Phaolô Nguyễn Thái Hinh (Gx. Thọ Tràng); Phêrô Lê Anh Tuấn (Gx. Hiệp An); Giuse Đặng Văn Tiếp (Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội); Phêrô Trần Duy Khanh (Gx. Vinh Lưu); FX. Trần Văn Phi (Gx. Vinh Lưu). Cùng đồng tế có Đc Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, nguyên Gm gp Phan Thiết, sáng lập Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội, Đc Giuse Đinh Đức Đạo, Gm phụ tá gp Xuân Lộc, giám đốc ĐCV thánh Giuse - Xuân Lộc, quý cha trong ban giám đốc, quý cha giáo sư của các Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang, Xuân Lộc, Học viện Đa Minh-Sài Gòn và 150 cha trong và ngoài giáo phận. Trong bài huấn dụ, từ bài Tin Mừng lễ thánh Maccô, ĐGM giáo phận đã gợi lên những nét son trong cuộc đời của thánh Maccô: Khiêm tốn trong cách sống; Miệt mài trong phục vụ; và Trung thành với sứ vụ rao giảng Tin Mừng. Những nét son này như mẫu gương cho đời sống và sứ vụ của người linh mục. Từ đó, Đc mời gọi các ứng viên phải biết hiến thân thay vì tiến thân; biết tiến đức thay vì tiến chức; biết làm vinh danh Thiên Chúa và triển nở Giáo hội thay vì vinh thân phì gia.
THÁNH LỄ TẠ ƠN CỦA TÂN LINH MỤC TIÊN KHỞI  
THUỘC TU ĐOÀN BÁC ÁI XÃ HỘI
9g00 sáng thứ sáu ngày 26-4-2013, Thánh Lễ Mở tay của Tân Linh Mục Giuse Đặng Văn Tiếp – hoa quả đầu mùa của Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội kể từ ngày thành lập từ tháng 8 năm 1995. Có 42 Linh mục đồng tế, trong đó có Cha Thư Ký TGM, Cha Hạt Trưởng Hạt Phan Thiết, quí Cha trong và ngoài giáo phận, cùng với sự có mặt của Ban Tôn Giáo Tỉnh, Công An Tỉnh, Chính quyền Huyện Hàm Tân, xã Tân Hà.
Sau Thánh lễ, trong buổi tiệc tạ ơn, Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, vị sáng lập Tu đòan, cảm ơn gia đình, đặc biệt Thân Mẫu của tân chức đã hy sinh dâng hiến cho Chúa một người con yêu quý. Đức Cha trao vương miện và giây băng “Hoa Hậu Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội 2013” cho bà cố Anna Nguyễn Thị Chính, ấn tượng tuyệt đẹp trong lòng mọi người.
THÁNH LỄ TẠ ƠN CỦA CÁC TÂN LINH MỤC
TẠI GX VINH LƯU VÀ THỌ TRÀNG
Sáng ngày 26-4-2013, lúc 9 giờ, tại gx Vinh Lưu, hai tân linh mục FX Trần Văn Phi và Phêrô Trần Duy Khanh đã dâng thánh lễ tạ ơn tại giáo xứ quê nhà. Cùng đồng tế có 2 tân linh mục cùng khóa, hai cha hạt trưởng Hàm Thuận Nam và Đức Tánh, cùng khoảng 60 cha trong và ngoài giáo phận.
Sáng ngày 27-4-2013, lúc 9 giờ, tại gx Thọ Tràng, tân linh mục Phaolô Nguyễn Thái Hinh đã dâng thánh lễ tạ ơn tại gx quê nhà. Cùng đồng tế có 4 tân linh mục cùng khóa, hai cha hạt trưởng Hàm Thuận Nam và Phan Thiết, cùng khoảng 40 cha trong và ngoài giáo phận. Cha Tổng Đại Diện đã giảng trong thánh lễ.
VUI VỚI NGƯỜI VUI
Sáng thứ bảy ngày 27-4-2013, anh Phêrô Nguyễn Công Sơn, 42t, con ông Phêrô Nguyễn Công Quyền, gh Ximon Hòa và chị Maria Trần Thị Thanh Nhung, 36t (gx. Đức Thắng), đã cử hành bí tích Hôn phối tại NT Chính Tòa. Giáo xứ chung vui và cầu chúc anh chị hạnh phúc trong tình yêu chung thuỷ trọn đời.

THÔNG BÁO
1. Sau lễ chiều thứ tư ngày 01-5-2013, sẽ có kiệu và dâng hoa khai mạc tháng hoa kính Đức Mẹ.
2.     Sáng thứ sáu đầu tháng ngày 03-5-2013, sẽ đưa MTC cho người già người bệnh.
3.     Giáo xứ chân thành cám ơn các ân nhân: ghe Lê Thí: 2.300.000$; ghe Lê Minh: 2.300.000$; 1 ân nhân gx Đông Hải: 2.000.000$; 1 ân nhân gh Anrê Trông: 500.000$; anh Nguyễn Văn Mâu ở Mỹ: 100 USD.

Thứ Năm, 25 tháng 4, 2013

THÁNH LỄ PHONG CHỨC LINH MỤC GP PHAN THIẾT 2013


THÁNH LỄ PHONG CHỨC LINH MỤC GP PHAN THIẾT 2013

Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám Mục GP Phan Thiết đã chủ tế Thánh lễ Thụ phong linh mục cho 5 thầy Phó tế tại Nhà thờ Chính Toà vào lúc 9 giờ sáng ngày 25.4.2013. Toàn thể Giáo phận Phan Thiết hiệp thông trong tâm tình Tạ ơn và cầu nguyện cho các Tân Linh Mục.
 

Hiện diện chung chia niềm vui và cầu nguyện cho 5 Tân Linh Mục, có Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan (Nguyên Giám mục GP Phan Thiết – Sáng lập Tu đoàn Bác Ái Xã Hội), Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo (Giám mục Phụ tá GP Xuân Lộc – Giám đốc ĐCV Thánh Giuse Xuân Lộc), Cha Tổng Đại diện, quý cha Giám đốc và quý cha giáo sư ĐCV Thánh Giuse Xuân Lộc, ĐCV Sao Biển Nha Trang, ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn, Chủng viện Thánh Nicôla Phan Thiết, Học viện Đa Minh (là những nơi các thầy đã được theo học và huấn luyện), cùng với 150 linh mục, đông đảo nam nữ tu sĩ, chủng sinh, ân - thân nhân – bạn hữu của các Tân chức, và bà con giáo dân.
Hoà với bài hát nhập lễ của ca đoàn chủng sinh Phan Thiết, cộng đoàn hân hoan đón đoàn đồng tế tiến vào Thánh đường. 5 thầy hôm nay được Phong chức Linh Mục là:
Phaolô Nguyễn Thái Hinh (Gx. Thọ Tràng)
Phêrô Lê Anh Tuấn (Gx. Hiệp An)
Giuse Đặng Văn Tiếp (Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội)
Phêrô Trần Duy Khanh (Gx. Vinh Lưu)
FX. Trần Văn Phi (Gx. Vinh Lưu)

Sau khi thầy Phó tế công bố Tin Mừng, Đức Cha Giuse ban huấn từ cho cộng đoàn. Từ trang Tin Mừng của Thánh Macrcô 16, 15-20, Đức Cha giới thiệu với cộng đoàn hình ảnh thánh Marcô trong chính ngày lễ mừng kính Ngài hôm nay chính là mẫu gương cho đời sống và sứ vụ của linh mục, với những nét son: Khiêm tốn trong cách sống; Miệt mài trong phục vụ; và Trung thành với sứ vụ rao giảng Tin Mừng. 
Với các Tiến chức, Đức Cha nói: “Bí tích Truyền Chức hôm nay anh em lãnh nhận là điểm đến của một quá trình theo đuổi ơn gọi, nhưng lại là khởi điểm của một đời sống mới. Theo gương thánh Marcô, anh em hãy khiêm tốn sống gắn bó mật thiết với Chúa Kitô”. Ngài nhấn mạnh: “Làm linh mục không phải để tiến thân mà để hiến thân, không phải để tiến chức mà để tiến đức, không nhằm vinh thân phì gia mà nhằm vinh danh Thiên Chúa và triển nở Giáo Hội. Trong việc mục vụ tương lai, anh em hãy cố gắng thể hiện tính cần cù, miệt mài phục vụ phần dân Chúa được trao phó cho mình, không vì danh vì lợi, mà chỉ vì “phần rỗi các linh hồn” vốn là ý nghĩa đời sống và cũng là đường nên thánh của anh em. Ngoài ra, trong tư cách là “người phân phát các mầu nhiệm thánh”, anh em hãy sốt sắng trong việc cử hành phụng vụ Lời Chúa cũng như Thánh Thể và trung thành với việc rao giảng Tin Mừng, vốn thuộc về bản chất của Giáo Hội và là sứ mạng hàng đầu của anh em tại mỗi cộng đoàn”.
Sau bài huấn từ là nghi thức phong chức, gồm 3 phần: nghi thức mở đầu, nghi thức bí tích và nghi thức diễn nghĩa.

Nghi thức mở đầu là việc tuyển chọn các ứng viên lên chức linh mục. Qua đó, chúng ta thấy việc tiến lên chức thánh không chỉ do thiện ý của từng cá nhân, nhưng trước hết do Chúa kêu gọi qua việc tuyển chọn của Đức Giám Mục. Khi nghe xướng tên, quý thầy lần lượt tiến lên trước mặt Đức Giám Mục. Cha Giám đốc Chủng viện Thánh Nicôla giới thiệu các tiến chức xứng đáng được thụ phong Linh mục cho Đức Giám Mục. Toàn cộng đoàn vỡ oà niềm vui trong tiếng pháo tay sau lời Đức Cha Giuse ưng thuận: “Nhờ ơn Thiên Chúa, Chúa chúng ta, và nhờ Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc chúng ta, chúng tôi tuyển chọn các anh em chúng ta đây lên chức linh mục”.



Nghi thức phong chức. Từng thầy tiến đến quỳ trước mặt Đức Giám Mục, hai tay chắp lại đặt trong tay ngài để được thẩm vấn. Đức Cha thẩm vấn và nhận lời hứa tuân phục của các ứng viên.



Tiếp sau Kinh Cầu Các Thánh, việc đặt tay và lời nguyện phong chức là nghi thức chính yếu của Bí tích Truyền Chức. Cử chỉ đặt tay của Đức Giám Mục nói lên việc thông ban Thánh Thần và lời thánh hiến làm cho người được tuyển chọn tham dự vào sứ mạng của Chúa Kitô.


Cùng với Đức Giám Mục, hai Đức Cha và tất cả linh mục hiện diện cũng đặt tay trên các tiến chức như dấu hiệu tiếp nhận các ngài vào linh mục đoàn.



Nghi thức diễn nghĩa gồm mặc phẩm phục, xức dầu tay và trao bánh rượu. Đại diện phụ huynh của 5 Tân Chức dâng áo lễ cho Đức Cha Giuse, ngài trao cho từng Tân Linh Mục.
 
Sau khi mặc phẩm phục mới, Đức Giám mục xức dầu lòng bàn tay từng Tân Chức biểu thị sự tham dự đặc biệt của linh mục vào chức tư tế của Đức Kitô.
 
Đức Giám Mục trao bánh rượu cho các tân chức, để biểu hiện nhiệm vụ chủ sự cử hành Thánh Thể và theo Đức Kitô qua việc phục vụ cộng đoàn dân Chúa.
 
Tiếp đó, Đức Giám mục trao hôn bình an cho các tân chức, để ghi dấu việc nhận các cộng sự viên mới của mình vào thừa tác vụ của Giám Mục.




Nghi thức phong chức Linh mục kết thúc với việc các linh mục hiện diện cũng trao hôn bình an cho các tân chức, để bày tỏ sự hiệp thông huynh đệ trong cùng một thừa tác vụ linh mục.Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể. Trước khi kết thúc thánh lễ, Tân linh mục Phêrô Lê Anh Tuấn thay mặt các Tân Chức dâng lời tri ân.

Xin hiệp lời chung vui tạ ơn, và cầu chúc 5 Tân Linh Mục sống hạnh phúc trong hành trình mới, sứ mạng mới trong ân nghĩa Chúa và tình thân của mọi người.

Xem bài giảng

Xem thêm hình

Phan Thiết ngày 25/4/2013

Hồng Hương

Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2013

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 190


CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH – NĂM C
NGÀY CHÚA CHIÊN LÀNH
21-4-2013
LỜI CHÚA: Ga 10, 27-30
Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta cho chúng được sống đời đời; chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Ta. Ðiều mà Cha Ta ban cho Ta, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Ta. Ta và Cha Ta là một”.
Suy Niệm:
Bài Tin Mừng cho thấy Ðức Giêsu yêu thương và dùng hết quyền năng mà Chúa Cha thông ban để bảo vệ đoàn chiên, đó là những người nghe và đi theo Chúa. Họ thuộc về Chúa và không có sức lực nào kéo họ đi mất được, vì Ðức Giêsu luôn ở bên cạnh, che chở và bảo vệ cho họ được sống đời đời với Chúa.
 Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hy sinh chịu chết để cứu chúng con khỏi chết đời đời, và ban lại cho chúng con ơn làm con Chúa. Chúa là Mục Tử nhân lành luôn dẫn dắt, quan phòng và sẵn sàng tha thứ khi chúng con lỗi lầm. Xin cho chúng con thấy được Chúa yêu thương chúng con vô cùng để chúng con luôn trung thành tin yêu Chúa. Amen.
PHỤNG VỤ
- Thứ năm, ngày 25-4 : Thánh Marcô tác giả Sách Tin Mừng, Lễ Kính.
HỌC HỎI GIÁO LÝ (tiếp theo)
 67- Hỏi : Tội là gì?
Thưa : Tội chính là sự từ chối Thiên Chúa và không chấp nhận tình yêu của Ngài, thể hiện qua việc không tuân giữ các giới răn của Chúa.
68-Hỏi : Tội nguyên tổ là gì? Sự sa ngã của Ađam và Evà gây ra cho chúng ta điều gì?
Thưa : Theo nghĩa hẹp, tội liên quan đến trách nhiệm cá nhân về những điều lỗi phạm. Tuy nhiên, thuật ngữ “tội nguyên tổ” không đề cập đến tội cá nhân, mà đúng hơn đến tình trạng sa ngã bi thảm của nhân loại nơi cá nhân con người khi được sinh ra, cả trước khi người đó phạm tội.
69- Hỏi : Tội nguyên tổ có trói buộc con người trong tội không?
Thưa : Không. Dù con người bị tổn thương nặng nề do tội nguyên tổ gây ra và có khuynh hướng chiều theo tội lỗi, nhưng với ơn Chúa trợ giúp, con người có khả năng làm điều thiện.
70-Hỏi : Thiên Chúa đã giải thoát con người khỏi sự dữ như thế nào?
Thưa : Thiên Chúa không để mặc con người và thế giới đi vào chỗ diệt vong bởi xiềng xích của tội lỗi, nhưng Ngài đã sai Đức Giêsu Kitô Đấng Cứu Độ, đến giải thoát con người khỏi ách thống trị của tội lỗi. 
TIN TỨC
ĐTC PHANXICÔ BỔ NHIỆM NHÓM HỒNG Y TƯ VẤN
Ngày 13-04-2013, Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh đã có thông cáo cho biết ĐTC Phanxicô đã lấy lại một đề nghị ​​trong các phiên họp chung của Hồng y đoàn trước Mật tuyển việnvà thành lập một Nhóm các hồng y để tư vấn cho ngài trong việc cai quản Giáo hội hoàn vũ. Nhóm này gồm có các hồng y thuộc các đại lục khác nhau: ĐHY Giuseppe Bertello, chủ tịch phủ thống đốc thành quốc Vatican; ĐHY Francisco Javier Errázuriz Ossa, nguyên TGM Santiago de Chile, Chile; ĐHY  Oswald Gracias, TGM Bombay, Ấn Độ, ĐHY Reinhard Marx, TGM München và Freising, Đức; ĐHY Laurent Monsegnwo Pasinya, TGM Kinshasa, Côngô; ĐHY Sean Patrick O’Malley, O.F.M. Cap, TGM Boston, Hoa Kỳ; ĐHY George Pell, TGM Sydney, Úc, ĐHY Oscar Andres Rodriguez Maradiaga, S.D.B, TGM Tegucigalpa, Honduras: điều phối viên của Nhóm; và ĐGM Marcello Semeraro, GM giáo phận Albanô, Italia, thư ký của Nhóm.
Nhóm các hồng y này sẽ không có quyền quyết định và chức năng chính là giúp đỡ và tư vấn” cho Đức Thánh Cha. Nhóm này sẽ không can thiệp vào các công việc thông thường của Giáo triều bằng bất kỳ cách nào. Cuộc họp đầu tiên của Nhóm dự kiến diễn ra từ ngày 01 đến 03 tháng Mười 2013 tới đây
SỨ ĐIỆP NGÀY THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌI
Nhân dịp lần thứ 50 ngày Thế Giới Cầu Cho Ơn Gọi, diễn ra trong Năm Đức Tin, vào CN thứ 4 Phục Sinh ngày 21-4-2013, ĐTC đã gởi đến toàn thể dân Chúa khắp thế giới sứ điệp ơn gọi với chủ đề: “Ơn gọi, dấu chỉ hy vọng đặt nền tảng trên đức tin”. ĐTC nhấn mạnh ơn gọi chính là món quà tình yêu của Thiên Chúa ban tặng làm nên hy vọng lớn lao cho con người ở mọi nơi mọi thời. Do đó, ĐTC mời gọi mọi Kitô hữu hãy cùng nhau “tha thiết cầu nguyện để xin Thiên Chúa những món quà ơn gọi linh thánh, đồng thời gợi ý cho mọi người tiếp tục phản tỉnh về nhu cần khẩn thiết trong việc đáp trả lời mời gọi linh thánh”. Ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi nhằm “giúp các Kitô hữu thấy được tầm quan trọng của ơn gọi linh mục và tu sĩ, và nhờ đó giúp họ ý thức về điều này trong đời sống thiêng liêng, cầu nguyện và tông đồ của mình”.
KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN & DỰ TÒNG
Tối thứ ba ngày 16-4-2013, lúc 7g30, lớp giáo lý hôn nhân và dự tòng khóa II/2013 đã được khai giảng tại nhà giáo lý của giáo xứ. Tổng cộng có 48 bạn trẻ tham dự, được chia làm hai lớp. Khóa giáo lý này không chỉ phục vụ cho các bạn trẻ trong giáo xứ mà còn phục vụ cho các bạn đến từ các giáo xứ khác trong và ngoài giáo phận, do điều kiện sinh sống phải làm việc tại TP Phan Thiết. Mỗi năm, giáo xứ tổ chức hai khóa giáo lý hôn nhân và dự tòng, thời gian học của mỗi khóa là 6 tháng. Đây là khóa học rất cần thiết nhằm giúp cho các bạn trẻ có được những hiểu biết căn bản để kiến tạo hạnh phúc và nhất là sống đức tin vững vàng khi bước vào ơn gọi đời sống hôn nhân gia đình Kitô giáo.
VUI VỚI NGƯỜI VUI
Sáng thứ sáu ngày 19-4-2013, anh Giuse Hoàng Quang Thái, 29t, con bà Maria Lê Thị Hoàng, gh Ximon Hòa và chị Xêxilia Ngô Thị Kiều Trinh, 29t, con ông Phêrô Ngô Thanh Sơn, gh Ximon Hòa, đã cử hành bí tích Hôn phối tại NT Chính Tòa. Giáo xứ chung vui và cầu chúc anh chị hạnh phúc trong tình yêu chung thuỷ trọn đời.
KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Chị Matta Ngô Thị Đỏ, 51t, thuộc gh Ximon Hòa, bị bệnh bại liệt đã 6 năm, mới qua đời ngày 20-4-2013 tại Phan Thiết. Nghi thức tẩn liệm lúc 20g00 ngày 20-4-2013. Thánh lễ an táng lúc 4g30 ngày 22-4-2013 tại nhà thờ Chính Tòa, an táng tại nghĩa trang Phú Hài. Xin cầu nguyện cho linh hồn Matta được sớm hưởng nhan thánh Chúa.

THÔNG BÁO
1.     Sáng thứ năm ngày 25-4-2013, thánh lễ Phong chức Linh mục cho 5 thầy phó tế được cử hành tại nhà thờ Chính Tòa lúc 9 giờ sáng do Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận chủ tế. Mời bà con giáo dân hiệp ý cầu nguyện và tham dự thánh lễ.
2.     Thứ bảy ngày 27-4-2013, lúc 7 giờ sáng, có rửa tội cho trẻ sơ sinh. Xin nạp sổ gia đình công giáo về nhà xứ và đến đúng giờ.
3.     Giáo xứ yêu cầu những người gửi xe khi đến tham dự thánh lễ bỏ vào thùng phí giữ xe:  xe đạp: 1.000$, xe máy: 2.000$, ôtô: 10.000$. Đây là sự công bằng, vì những người giữ xe cũng phải vất vả hy sinh phục vụ, hơn nữa khi chúng ta đi đâu gửi xe cũng phải trả tiền.

Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2013

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 189


CHÚA NHẬT III PHỤC SINH – NĂM C
14-4-2013
LỜI CHÚA: Ga 21, 1-14
Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tibêria, Chúa Giêsu lại hiện đến. Công việc đã xảy ra như sau: "Simon-Phêrô, Tôma (cũng gọi là Ðiđymô), Nathanael quê tại Cana xứ Galilêa, các con ông Giêbêđê, và hai môn đệ khác nữa đang ở với nhau. Simon Phêrô bảo: "Tôi đi đánh cá đây". Các ông kia nói rằng: "Chúng tôi cùng đi với ông". Mọi người ra đi xuống thuyền. Nhưng đêm ấy các ông không bắt được con cá nào. Lúc rạng đông, Chúa Giêsu hiện đến trên bờ biển, nhưng các môn đệ không biết là Chúa Giêsu. Người liền hỏi: "Này các con, có gì ăn không?" Họ đồng thanh đáp: "Thưa không". Chúa Giêsu bảo: "Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được". Các ông liền thả lưới và hầu không kéo nổi lưới lên, vì đầy cá. Người môn đệ Chúa Giêsu yêu liền nói với Phêrô: "Chính Chúa đó". Simon Phêrô nghe nói là Chúa, liền khoác áo vào, vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào và kéo lưới đầy cá theo, vì không còn xa đất bao nhiêu, chỉ độ hai trăm thước tay.
Khi các ông lên bờ, thấy có sẵn lửa than, trên để cá và bánh. Chúa Giêsu bảo: "Các con hãy mang cá mới bắt được lại đây". Simon Phêrô xuống thuyền kéo lưới lên bờ. Lưới đầy toàn cá lớn; tất cả được một trăm năm mươi ba con. Dầu cá nhiều đến thế, nhưng lưới không rách. Chúa Giêsu bảo rằng: "Các con hãy lại ăn". Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi "Ông là ai?", vì mọi người đã biết là Chúa. Chúa Giêsu lại gần, lấy bánh trao cho các môn đệ; Người cũng cho cá như thế. Ðây là lần thứ ba, Chúa Giêsu đã hiện ra với các môn đệ khi Người từ cõi chết sống lại.
Suy Niệm:
Chúa Giêsu Phục Sinh hiện đến và cho các tông đồ kéo được một mẻ lưới đầy cá. Sức sống Chúa Phục Sinh được ban cho các tông đồ để biến đổi các ông từ chỗ làm việc không mấy kết quả đến có kết quả ngoài sức tưởng tượng.
Ngày nay Ðức Giêsu Phục Sinh cũng vẫn đang hiện diện và đồng hành giữa chúng ta. Ngài vẫn tiếp tục can thiệp vào từng công việc, từng cảnh huống trong cuộc đời của chúng ta. Trong niềm tin phó thác hoàn toàn theo sự hướng dẫn của Ngài, cuộc đời chúng ta sẽ được hạnh phúc tràn đầy.
 Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin thánh hóa cuộc sống của chúng con. Xin thánh hóa từng công việc của chúng con. Mỗi khi chúng con bắt tay làm việc xin Chúa giúp sức, để từ khởi sự đến khi hoàn thành, chúng con đều cậy nhờ ân sủng của Chúa. Amen.

HỌC HỎI GIÁO LÝ (tiếp theo)
64- Hỏi : tại sao Thiên Chúa lại tạo dựng con người có nam có nữ ?
Thưa : Thiên Chúa là tình yêu và là một cộng đoàn mẫu mực. Vì thế, Ngài dựng nên con người có nam có nữ, để cùng với nhau họ có thể trở thành hình ảnh của Thiên Chúa.
65-Hỏi : Những người đồng tính là gì?
Thưa : Giáo hội tin rằng trong ý định của Thiên Chúa về công trình tạo dựng, người nam và người nữ kết hợp với nhau để yêu thương và bổ túc cho nhau, đồng thời sự kết hợp đó hướng đến việc sinh sản con cái. Đó là lý do tại sao Giáo hội không chấp nhận tình trạng đồng tính. Tuy nhiên, các Kitô hữu không được phép loại trừ ai, vì mọi người được Thiên Chúa yêu thương và tôn trọng.
66- Hỏi : Con người chịu đau khổ và chết có nằm trong chương trình của Thiên Chúa không?
Thưa : Thiên Chúa hoàn toàn không bao giờ muốn con người phải chịu đau khổ và chết, bởi vì ý định ban đầu của Thiên Chúa là mọi người được hưởng phúc thiên đàng, nghĩa là được sống vĩnh cửu và bình an với Thiên Chúa và với nhau.
TIN TỨC
ĐỨC GIÁO HOÀNG GẶP NHÀ LÃNH ĐẠO GH TIN LÀNH ĐỨC VÀ TỔNG THƯ KÝ LIÊN HIỆP QUỐC
Sáng thứ Hai 08-4-2013, ĐGH Phanxicô đã gặp gỡ mục sư Nikolaus Schneider và phu nhân tại Vatican. Đây là cuộc tiếp kiến đầu tiên của ĐGH Phanxicô với vị lãnh đạo GH Tin Lành tại Đức. Trong cuộc gặp gỡ kéo dài 30 phút, hai nhà lãnh đạo đã nói về đại kết và về các vị tử đạo như một mối dây liên kết các Kitô hữu, cũng như kỷ niệm 500 năm cuộc Cải cách vào năm 2017 tới đây. GH Tin Lành tại Đức là một liên hiệp gồm 22 Giáo hội, với số tín hữu chiếm một phần ba dân số cả nước.
Sáng thứ Ba 09-4-2013, ĐGH Phanxicô đã tiếp ông Ban Ki-moon, Tổng thư ký Liên hiệp quốc viếng thăm Tòa Thánh; sau đó ông Tổng thư ký đã gặp ĐHY Quốc vụ khanh Tarcisio Bertone, và Đức ông Antoine Camilleri, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh. Đây là cuộc gặp gỡ theo thông lệ vẫn có giữa Liên hiệp quốc và Tòa Thánh. Trong cuộc đàm luận, Tòa Thánh “đánh giá cao vai trò trung tâm của Liên hiệp quốc trong việc duy trì hòa bình trên khắp thế giới, trong việc thăng tiến các lợi ích chung của nhân loại và bảo vệ các quyền con người cơ bản”. Đồng thời, ĐTC nhấn mạnh sự đóng góp đặc biệt của Giáo hội Công giáo vào việc tôn trọng phẩm giá toàn vẹn của con người và việc thúc đẩy nền văn hóa đối thoại vốn sẽ giúp thực hiện những mục tiêu cao nhất của Liên hiệp quốc.
(Tổng hợp từ bản tin của HĐGM Việt Nam)
HỘI VIÊN LEGIO MARIAE THUỘC CURIA TP PHAN THIẾT MỪNG LỄ  ĐỨC MẸ ĐƯỢC TRUYỀN TIN
Lễ Truyền tin cho Đức Mẹ là lễ hội Acies của Legio Mariae. Hàng năm lễ Truyền Tin là ngày 25/3, nhưng năm nay trùng vào Tuần Thánh nên được dời vào ngày 8/4 thứ hai sau CN II PS. 360 anh chị em hội viện trong Curia TP PT gồm các gx Mũi Né, Rạng, Phú Hài, Thanh Hải, Vinh Thủy, Vinh Phú, Đông Hải, Thánh Mẫu, Phú Hội, Chính Tòa (110 hội viên trưởng thành hoạt động cùng tán trợ và 10 em thiếu thời),  đại diện của Curia Thuận Bắc, đã tập trung về nhà thờ Đông Hải dự lễ Acies. Cha Hạt trưởng Phan Thiết đã đến ban huấn dụ cho đại hội. Sau khi tuyên hứa, anh chị em đã sốt sáng dự thánh lễ mừng Đức Mẹ được truyền tin do cha GB Ngô Đình Long, quản xứ Đông Hải, là linh giám của Curia, cử hành.
CÁC CHA GIÁO HẠT PHAN THIẾT TĨNH TÂM THÁNG 4
Sáng ngày 10/4/2013, các cha trong hạt Phan Thiết đã về nhà thờ Chính Tòa tham dự buổi tĩnh tâm tháng 4. Các cha đã cùng nhau suy niệm, cầu nguyện trước Thánh Thể Chúa theo bài Tin Mừng ngày thứ tư tuần II mùa PS. Sau đó các cha lên hội trường giáo xứ để chia sẽ những sinh họat mục vụ của giáo hạt trong thời gian vừa qua: chuyến viếng thăm của ĐTGM Leopoldo Girelli, Đại Diện Tòa Thánh tại các giáo xứ trong giáo hạt: Tầm Hưng, Kim Ngọc, Rạng, Mũi Né. Công trình xây dựng các nhà thờ trong giáo hạt: nhà thờ thánh Giuse Thợ, giáo họ huyện  đảo Phú Quý đang khẩn trương hoàn tất những công đoạn cuối cùng để sẵn sàng cho ngày cung hiến 01/5/2013. Nhà thờ giáo họ Hàm Phú, xã Hàm Phú, huyện Hàm Thuận Bắc, thuộc gx Ma Lâm, khởi công từ đầu năm 2013, đang chuẩn bị lợp mái. Nhà thờ Thánh Máthêu Gẫm, xã Tiến Thành, TP Phan Thiết, thuộc gx Chính Tòa và nhà thờ Dân Lễ (Gia Le), xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc, thuộc gx Hồng Liêm: 2 nhà thờ này đã có chủ trương của UBND tỉnh Bình Thuận cho phép xây dựng từ đầu năm 2012, nhưng đã phải chờ hơn 1 năm nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tiến hành xây dựng. Buổi tĩnh tâm kết thúc sau bữa cơm trưa trong tình huynh đệ.



Nhân  kỷ niệm 30 năm ngày giỗ Cha Victor Caillon (C Năng) (1906-1983)
Gíáo xứ giới thiệu một bài viết về Cha

Th
i thơ u và trai tr (1906-1932)
Cha Victor Caillon sinh ngày 18 tháng by 1906, Châtelier, ngôi làng ca th xã Campbon, Giáo phn Nantes. Cha tng hc ti Tiu chng vin Montfortain de Pontchâteau, ri Tiu chng vin Giáo phn Des Couets gn Nantes. Cha được nhn vào Chng vin Tha sai hi ngoi ngày 30 tháng Tám năm 1929. Do s phn đối ca giám mc s ti không cho chng sinh ra đi, nên cha Victor Caillon ch được vào ph Bac, ngày 23 tháng chín 1929. Được th phong linh mc ngày 29 tháng sáu 1932, cha nhn bài sai đi truyn giáo ti Giáo phn Hà Ni. Cha đến Hà Ni khong tháng 10 năm 1932.

Giáo ph
n Hà Ni (1932-1959)
Cha hc tiếng Vit ti giáo x nh Cô-Liêu, sát bên cnh Tiu chng vin Hoàng Nguyên. Tháng năm 1933, cha hoàn thin tiếng Vit và chun b công tác mc v vi cha Hébrard, Thường Lâm, hơn hai năm. Cha được b nhim làm cha phó nhà th Chính Toà trong hơn mt năm. Trong thi gian này, ngoài công tác mc v, cha còn tham gia vào vic tu b li đàn phong cm ca nhà th Chính Toà. Để kiếm ngun vn cho công vic này, cha t chc mt bui hoà nhc ln vi s cng tác ca nhng nhc sĩ ni tiếng ca thành ph và s giúp đỡ ca ban quân nhc ca Pháp.
 
N
ăm 1936, cha Caillon, ph trách giáo x Đức M Các Thánh T Đạo, thường được gi là nhà th Ca Bc. Giáo x này nm đối din vi ca bc ca Thành Hà ni. Nhiu v t đạo đã đi ra ca này để hiên ngang đến pháp trường trên b sông Hng, chng hn như chân phước Théophane Vénard, Cha Caillon biu l tt c lòng nhit tình ca cha ti giáo x này cho đến tháng Sáu năm 1949. Dưới s lãnh đạo ca cha, giáo x có nhiu đổi mi đáng k. Trước tiên, cha phc hi vic tôn kính các Thánh T Đạo đã b lãng quên. Bnh vin Saint-Paul cũng cách đó không xa và thuc giáo x Các Thánh T Đạo, cha Caillon thường xuyên đi thăm các bnh nhân và ra ti cho tr em ti phòng sanh ca bnh vin này khi có s yêu cu ca cha m chúng.
Trên vùng đất thuc giáo x có mt giáo đim quan trng gi là giáo đim « Bãi cát”, Nhiu năm trước đó, toà giám mc đã thuê thành ph mt khu đất rng trên b sông Hng để định cư đó nhng giáo dân nghèo đến t khp nơi. Giáo đim đã phát trin và có gn 1.500 người. Cha Caillon tiến hành xây dng nhà th dâng kính thánh Têrêsa cho giáo dân đây. Nhà th được khánh thành ngày 1 tháng 11 năm 1941.
S t trn ca Đức giám mc Chaize, ngày 28 tháng Hai năm 1949 đã làm thay đổi nhiu điu. Trong khi ch đợi toà thánh b nhim mt giám mc mi, cha Vuilliard tm thi lãnh đạo giáo phn, nhưng vì sc khe yếu, nên cha giao quyn này li cho cha Caillon x lý.
Lúc by gi Toà thánh mun Giáo phn truyn giáo nên được giao li cho hàng giáo phm Vit Nam đảm nhim. Tân giám mc tông toà, ĐC Trinh Nhu Khuê, được b nhim ngày 18 tháng hai 1950. Cha Vuilliard đã tr v Pháp và chết không lâu sau khi tr v quê hương. ĐC Khuê được tn phong ngày 15 tháng tám 1950 và ngay sau đó b nhim cha Caillon làm cha Tng đại din giáo phn.
Cũng trong thi gian này, để đáp ng vi tình hình mi ca Hi Tha sai, cha Caillon được b nhim làm B trên Tng quyn ph trách min Bc Vit Nam. cương v này, cha tham gia Đại hi ngh ca Hi năm 1950. Cha đã có nhng đóng góp đáng k vào nhng quyết định ca Hi ngh.
Không bao lâu sau ngày th phong giám mc, Đức Cha Khuê đi thăm châu Âu và cha Caillon tr thành người hướng dn Đức cha trong nhng chuyến đi hành hương khác nhau. C hai tr v Hà Ni cui tháng Mười 1950.
Cha Caillon là người cng tác đắc lc ca Đức cha Khuê trong tình hình mi vi nhiu khó khăn ca giáo phn Hà Ni va được chuyn giao cho hàng giáo phm Vit Nam. Đức cha Khuê phân công cho Hi Tha sai ph trách địa bàn kém phát trin ca giáo phn. Vi tư cách là tng đại din ca Giáo phn, Cha Caillon đã hoàn thành tt nhim v được giao. Cũng cn nói thêm cha là linh mc c vn tn tuđầy kh năng cho Đức cha Khuê. Mi bui sáng, cha đều có cuc gp g vi Đức cha để xem xét nhng vn đề ca Giáo phn. Cha rt dè dt v tt c nhng vn đề ca Giáo phn không liên quan trc tiếp đến các cha tha sai. Cha còn làm c vn bên cnh các đan sĩ dòng Cát Minh và các N tu dòng Saint-Paul de Chartres.
 
Sau hi
p định Genève, cha Caillon vn còn li Hà Ni 5 năm và đến cui tháng Mười Mt 1959, Nhà Nước buc cha phi v Pháp.
Giáo phn Nha Trang (1960-1975)
Qua li yêu cu ca Đức cha Piquet, Giám mc Tông toà Nha Trang, cha Caillon đến phc v cho giáo phn này ngày 20 tháng Chín 1960. Ngày 9 tháng Giêng 1961, cha được b nhim làm cha s Phan Thiết, v trí mà cha ph trách cho đến tháng By 1968. Trong thời gian phục vụ tại gx PT, Ngài đã xây dựng nhà xứ. Nhà xứ này vẫn được sử dụng cho đến ngày nay và vừa được sơn lại
Vào thi gian này, vic đi đứng ca cha tr nên rt khó khăn. Cha phi v Pháp để gii phu hai đầu gi. Sau cuc gii phu thành công, cha tr li Nha Trang vào tháng Mười 1970. Cha được giao ph trách cha s h Hoà Tân. Cha đó cho đến ngày 28 tháng Chín 1975, ngày cha ri khi Vit Nam ln th hai.
Tr v nước Pháp (1975-1983)
Ngày 22 tháng Tư 1976, cha được b nhim làm cha tuyên uý ca các n tu Đa Minh Amillis, không xa Coulommiers. Đó là nhà ngh dưỡng dành cho nhng người già hoc m đau bnh tt. Công vic mc v này rt thich hp vi cha. Không bao lâu sau đó, theo li yêu cu ca bà B trên Tng quyn ca Dòng Tiu Mui ca Người nghèo, cha Caillon ri khi Amillis để đến sng ti Tour Saint-Joseph, Nhà m ca Dòng Tiu Mui ca nhng Người nghèo, không xa gia đình cha Loire-Atlantique bao nhiêu. Ngày 7 tháng Mười Hai 1978, do tình trng đôi chân đau yếu, cha quyết định ri khi chc vđến ngh dưỡng luôn ti Montbeton.
 
T
i nhà ngh dưỡng này, cha c gng đi b trong công viên để chng li bnh tt. Cha còn đọc sách cho nhng người mù, gii ti cho mt s giáo dân sng gn nhà ngh dưỡng.
Vi tui già sc yếu, cha càng ngày càng đi đứng khó khăn. Hơn na, trái tim ca cha đã suy yếu t lâu cũng gây thêm nhiu rc ri. Cha phi dùng pin để tr tim hot động. Toàn b h thng tiết niu ca cha cũng càng ngày càng b bế tc. Mc dù được chăm sóc đặc bit, bnh tình ca cha cũng không được ci thin. Các bác sĩ đành phi cho đưa cha v Montbeton để cha có th ra đi gia các cha bn đồng nghip.
 
Cha t
trn ngày 15 tháng Tư năm 1983, vào bui sáng. Thánh l an táng din ra ngày 18 tháng Tư, rt đông bà con ca cha t Loire-Atlantique đến chung li cu nguyn cùng vi các bn đồng nghip ca cha. Trong thánh l an táng, cha Pierre Gauthier, cha bn gn gũi ca cha địa phn Nha Trang, đã đọc điếu văn ca ngi công đức ca cha. Thi hài cha được an táng ti nghĩa trang Montbeton nơi an ngh ca nhiu đồng nghip ca cha giáo phn Hà Ni. Mt Thánh l cu nguyn cho cha cũng được t chc ti nhà th Chính Toà Hà Ni sau đó.
Cha Caillon luôn luôn là người ca nhim v, mt linh mc nhit tình, nhưng đồng thi cũng thn trng trong các sáng kiến riêng. Ging như Kinh Thánh nói, cha biết “ngi” để cu nguyn và suy nghĩ trước khi hành động. Ngoài ra, tính khí ca cha có hơi rt rè. Được thôi thúc bi lòng nhit tình, có khi cha phn ng nhanh và có nhng nhn xét không phi lúc nào cũng d chu. Chúng ta không th nói cha b nh hưởng bi uy quyn, nhưng cha biết làm cho mi người tôn trng nó và đôi khi vi mt cách hơi cng rn. Cha làm mi cách để t chế ng mình, nhưng đôi khi s thành công đã không đáp ng li nhng c gng ca cha.
Trong gn mt năm, cha đã điu hành Giáo phn Hà Ni mt cách khôn ngoan và thn trng. T năm 1950, cha là mt trong s nhng c vn ca Đức Cha Khuê. Vic ra đi ca cha chc chn đã để li mt khong trng ln lao và gây không ít khó khăn sâu sc cho v tân giám mc và tt c các linh mc Vit nam tng yêu mến cha rt nhiu.
Toàn b hot động ca cha Caillon được linh hng bi cuc sng cu nguyn thường xuyên và sâu sc, nhưng không phô trương.
Nhng đặc tính trên đã giúp cha thc hin tt ơn gi linh mc và truyn giáo ca cha và tr thành con người không th thiếu trong nhiu hoàn cnh đặc bit, vì phn ri ca mi người trong các giáo phn truyn giáo.
Tác gi bài viết: Nguyn Kim Ngân chuyn ng
Nguồn : gpnhatrang


THÔNG BÁO
1.      Giáo phận gửi đến mỗi gia đình 1 bì thư xin quảng đại giúp đỡ quỹ chủng viện gp Phan Thiết.
2.      Xin mời những người đã ghi tên theo học lớp giáo lý hôn nhân và dự tòng, tập trung về nhà giáo lý vào lúc 7g30 tối thứ ba ngày 16/4/2013 để bắt đầu khóa học.
3.      Giáo xứ chân thành cám ơn: 1 ân nhân gh Ximon Hòa: 500.000$, 1 ân nhân gh Anrê Trông: 2.000.000$.