Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2012

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 130

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY NĂM B
26-02-2012
LỜI CHÚA: Mc 1, 12-15
Khi ấy, Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa và Người ở đó suốt bốn mươi đêm ngày, chịu Satan cám dỗ, sống chung với dã thú và các Thiên Thần hầu hạ Người.
Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin Mừng của nước Thiên Chúa, Người nói: "Thời giờ đã mãn, và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng".
Suy Niệm:
Ðược sự thúc đẩy của Thần Khí, Ðức Giêsu đã vào sa mạc để ăn chay, cầu nguyện và chịu cám dỗ, trước khi công khai ra đi rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa.
Trong thời gian này và trong suốt cuộc đời Ngài, Ðức Giêsu không kể mình là một vị Thiên Chúa quyền uy. Ngài đã hòa mình sống, chia sẻ, cảm thông với kiếp nhân sinh. Ðây cũng là thời gian để Ngài lắng nghe và sẽ thi hành sứ vụ Chúa Cha trao. Sứ vụ: Loan Tin Mừng Cứu Ðộ.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, chúng con thật sung sướng hạnh phúc được làm môn đệ của Chúa. Chúa là vị Thầy luôn yêu thương chúng con đến nỗi đã trở nên giống chúng con mọi sự, ngoại trừ tội lỗi.
Xin cho chúng con biết ăn năn sám hối, từ bỏ con đường tội lỗi để trở nên giống Chúa. Amen.

THƯ MỤC VỤ MÙA CHAY 2012 CỦA ĐGM GIÁO PHẬN

Kính gửiAnh em linh mục, chủng sinh;
Anh chị em tu sĩ, giáo dân Giáo Phận Phan Thiết

Anh chị em thân mến, hai tháng đầu năm 2012 - năm truyền giáo của Giáo Phận - đã qua đi với những niềm vui và nỗi buồn đáng ghi nhận.
1. Niềm vui là mọi giáo xứ, giáo họ đã trải qua một cái Tết bình an cả trong tâm hồn và trong cuộc sống. Nhiều giáo xứ đã có những chia sẻ thiết thực cho những anh chị em lương dân túng thiếu chung quanh; nhiều giáo họ ở gần hoặc ở xa đã nhận được những phần quà thiết yếu để vui Tết Nhâm Thìn cùng với mọi nhà; và một số anh chị em dân tộc vùng cao cũng được thăm hỏi giúp đỡ bởi những vị mục tử nhiệt tâm. Những sinh hoạt mang tính chia sẻ này, thực ra, năm nào ít nhiều cũng có, nhưng năm nay đã được quan tâm nhân rộng và đặt trong ý nghĩa truyền giáo, nên đã làm khởi phát lên một niềm vui chung. Nếu mùa xuân là mùa của niềm vui thì thiết nghĩ việc biết quan tâm chia sẻ chính là điều cơ bản đã làm cho niềm vui thêm lớn mạnh, vừa tiêu trừ thói vô cảm đối với sự khốn cùng của tha nhân dường như đang tràn lan ngoài xã hội, vừa thực thi tình bác ái một cách cụ thể là biết chia cơm sẻ áo cho những người cận lân của mình. Có thể phần quà giá trị không lớn về mặt kinh tế, nhưng về mặt tinh thần đã vượt quá khối lượng để gói ghém một tình thân và trao gửi theo tinh thần của Tin Mừng.
Nhưng giữa niềm vui chung ấy, Giáo Phận chúng ta lại phải đón nhận hai nỗi buồn. Nỗi buồn thứ nhất là sự ra đi của một linh mục thuộc Hội Thừa Sai Paris, người đã để lại nhiều dấu ấn mục vụ tại Giáo Phận: Cha Gérard Moussay. Trong thập niên 1960-1970, làm việc tại giáo xứ Tân Lý kiêm Cù Mi, ngài đã thiết lập giáo xứ Hiệp Nghĩa, rồi sau này Tinh Hoa và Hiệp An. Mặc dù chỉ gắn bó với vùng đất và con người Hàm Tân trong vòng chục năm, nhưng ký ức về ngài trong năm mươi năm qua nơi những người đồng thời với ngài không hề suy giảm, và chính ngài mỗi khi gặp lại người Phan Thiết cũng luôn nhắc đến thập niên ấy như một phần đời khó quên. Ngài mất vì bệnh tim, ở tuổi 80, vào ngày 01.02.2012.
Nỗi buồn thứ hai là sự ra đi của Đức Ông Luciano de Agostini thuộc Giáo Phận Verona, người đã kết nghĩa với Đức Cha Nicolas và Giáo Phận Phan Thiết để hỗ trợ nhiều công trình xây dựng vật chất cũng như giúp đào luyện nhân sự. Về vật chất, ngài đã hỗ trợ các công trình xây dựng nhà thờ Hòa Thuận, Hồng Liêm, Huy Khiêm và Phêrô…cũng như cho nhiều công việc bác ái khác; về nhân sự, chính ngài đã có sáng kiến đề nghị Giáo Phận Verona giúp đào tạo một số ứng viên linh mục như cha Thi và thầy Tuấn tại Đại Chủng Viện Verona, và giúp xây dựng cộng đoàn cho các nữ tu dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết tại nơi ngài làm việc mục vụ. Sau vài năm lâm trọng bệnh, ngài ra đi ở tuổi 81, vào ngày 12.02.2012.
Chúng ta chung lời cầu nguyện cho hai vị ân nhân của Giáo Phận.
2. Tiếp nối những nỗi niềm trên, vào Mùa Chay, chúng ta lại được mời gọi để bước sang một nỗi niềm khác, đậm đà hơn và cũng dài hơi hơn; thiêng liêng hơn và cũng khẩn thiết hơn: đó là việc canh tân đời sống. Tất nhiên, đời tín hữu đúng nghĩa phải là đời thăng tiến không ngừng, nên để thực sự là mình, tín hữu cũng phải canh tân không ngừng. Hơn nữa, tiếng gọi Mùa Chay, một cách tĩnh lược, cũng chính là tiếng gọi canh tân, giục giã mọi người làm mới lại bản thân, làm tiền đề để đổi mới mối tương quan với Thiên Chúa và cách cư xử với tha nhân. Mùa Chay năm nay, theo hướng truyền giáo, xin đề nghị với anh chị em vài lãnh vực canh tân để có thể gặp được nhiệt tình mới mà giới thiệu Tin Mừng của Chúa Kitô cho người khác.
- Canh tân chính bản thân: Lời gọi “Hãy xé lòng, đừng xé áo” của tiên tri Gioel năm nào tưởng chỉ là đáp ứng cho một tình huống lịch sử, mà thực ra luôn mang tính thời sự, nhấn mạnh đến việc sám hối. Nếu Mùa Chay được hiểu đơn giản là thực hiện sự chay tịnh, thì nhìn nhận lầm lỗi của mình để sám hối chính là việc khởi đầu không thể thiếu được. Muốn canh tân đời sống của mình, cần phải nhận diện sức khỏe tâm hồn, ngăn chặn những gì nguy hại mà kịp thời điều trị những thương tổn, rồi củng cố những gì còn yếu hoặc trang bị thêm những gì còn thiếu để sống vươn lên hồng hào trong ơn thánh. Một cách cụ thể, trong Mùa Chay này, chúng ta hãy năng tìm đến bí tích Hòa Giải là bí tích phục hồi sức khỏe tâm hồn, và bí tích Thánh Thể là bí tích bồi dưỡng sự sống Chúa Kitô ở trong mỗi người, từ đó chúng ta mới sẵn sàng mạnh mẽ sống tinh thần truyền giáo.
- Canh tân việc hiến thân: Trong mối tương giao với Thiên Chúa, tín hữu thực hành việc cầu nguyện với tất cả tâm tình của mình, qua phụng vụ và kinh nguyện chính thức của Giáo Hội, qua việc đạo đức và kinh nguyện bình dân hoặc qua những lời kinh ngẫu hứng từ những tình huống đời sống. Tất nhiên, ngày nào tín hữu cũng cầu nguyện, nhưng cách riêng Mùa Chay được xem là thời gian cầu nguyện đậm đặc và lắng sâu hơn để gắn bó mật thiết với công cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Kitô, mà nhận lấy sức sống mới cho cuộc đời hiện tại. Nếu Chúa Kitô đã hiến thân chịu chết cho ta được sống, thì ta cũng biết hiến thân chịu hao mòn một cách nào đó cho sự sống của Chúa Kitô được triển nở hơn nữa, như không ngại hy sinh thời giờ, sở thích, công sức để cầu nguyện cho việc truyền giáo trong Giáo Phận.
- Canh tân việc dấn thân: Cầu nguyện cho truyền giáo đã là điều tốt, nhưng khi góp phần vào việc truyền giáo người ta mới thấy hình ảnh sống động của tín hữu giữa lòng xã hội. Đây cũng chính là lãnh vực đặc trưng của ơn gọi giáo dân: biết tích cực làm việc bác ái và biết dấn thân trong các sinh hoạt trần thế để bằng đời sống chứng tá, như muối ướp mặn đạo đức và như men phát triển Tin Mừng, mọi sinh hoạt trần thế được nâng lên ngang tầm với hiệu quả ơn cứu độ của Chúa Kitô. Nếu Mùa Chay cũng là mùa của chia sẻ, tinh thần cũng như vật chất, thì theo hướng truyền giáo, còn là mùa của dấn thân góp phần xây dựng những giáo điểm, vốn còn thiếu thốn mọi mặt cả về hoạt động nhân sinh lẫn đời sống đức tin, để thành quả của ơn cứu độ được nhiều nơi nhận biết và cuối cùng được nhiều người đón nhận trong hân hoan chia sẻ.
Anh chị em thân mến, phối hợp ý nghĩa Mùa Chay với hướng đi truyền giáo qua những lãnh vực canh tân nêu trên, hy vọng sẽ giúp anh chị em sống thời gian thánh một cách hữu hiệu hơn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em.
                                     
 Giuse Vũ Duy Thống – GM gp Phan Thiết
THÔNG BÁO
1.  Sáng thứ sáu ngày 02-3-2012, sẽ đưa MTC cho người già, người bệnh.
2.  Mời các bà mẹ tham dự lễ đoàn vào sáng thứ bảy đầu tháng ngày 03-3-2012.

Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2012

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 127

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN NĂM B
05-02-2012
LỜI CHÚA: Mc 1, 29-39
Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi hội đường, Người cùng với Giacôbê và Gioan đến nhà Simon và Anrê. Lúc ấy bà nhạc gia của Simon cảm sốt nằm trên giường, lập tức người ta nói cho Người biết bệnh tình của bà. Tiến lại gần, Người cầm tay bà, và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đãi các ngài.
Chiều đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến Người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám: và cả thành tụ họp trước cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ, và không cho chúng nói, vì chúng biết Người.
Sáng sớm tinh sương, Người chỗi dậy, ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Simon và các bạn chạy đi tìm Người. Khi tìm thấy Người, các ông nói cùng Người rằng: "Mọi người đều đi tìm Thầy". Nhưng Người đáp: "Chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận, để Ta cũng rao giảng ở đó nữa". Và Người đi rao giảng trong các hội đường, trong khắp xứ Galilêa và xua trừ ma quỷ.
Suy Niệm:
Một ngày ở Caphanaum, Ðức Giêsu bận bịu với biết bao nhiêu công việc. Ngài giảng dạy trong hội đường; chữa bà già ông Simon khỏi cơn sốt nặng. Chiều đến lại chữa mọi bệnh tật được người ta mang đến. Ðược thúc đẩy vì tình yêu Cha, và yêu con người. Ðức Giêsu tất bật với sứ vụ được trao phó... Ngài mãi còn thao thức bồn chồn cho đến khi sứ vụ được hoàn tất.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Cuộc sống của chúng con cũng có biết bao nhiêu nhiệm vụ phải chu toàn. Xin Chúa hãy đốt lên trong chúng con tình yêu mến, để chúng con luôn hăng say không mệt mỏi. Xin cho chúng con biết chu toàn nhiệm vụ trong gia đình, nhiệm vụ nơi công sở, nhiệm vụ nơi xứ đạo, nhiệm vụ với mọi người. Trong mọi công việc, chúng con sẽ thi hành tốt nhất để đẹp lòng Chúa Cha. Amen.

PHỤNG VỤ
-    Thứ Hai, ngày 06/02: Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo. Lễ nhớ.
-    Thứ Sáu, ngày 10/02: Thánh Scholastica, trinh nữ. Lễ kính.

TIN TỨC
Họp mặt Giới Trẻ giáo hạt Phan Thiết
Chiều ngày Mồng Sáu Tết (28-1-2012), gần 400 bạn trẻ từ các giáo xứ trong  giáo hạt Phan Thiết đáp lời mời gọi của cha Giuse Bạch Kim Tri, Quản xứ Cà Tang, Đặc Trách giới trẻ hạt Phan Thiết, đã tập trung về gx Cà Tang tham dự buổi họp mặt với chủ đề: “Nhiệt thành và tin yêu”. Vào lúc 3g30 chiều, cha hạt trưởng Phan Thiết khai mạc buổi họp mặt với sự hiện diện của quý cha xứ Kim Ngọc, Hồng Liêm, Cà tang. Sau giờ khai mạc, các bạn trẻ đã được các cha giải đáp các thắc mắc về cuộc sống của người trẻ. Thánh lễ lúc 5g15 chiều, do cha Giám Đốc chủng viện Nicôla chủ tế với cha Thư Ký TGM và 3 cha quản xứ. Buổi tối các bạn trẻ đã có buổi văn nghệ mừng Xuân Nhâm Thìn. Đáng buồn là gx Chính tòa không có bạn trẻ nào tham dự!
Giáo họ Đaguri: Chầu Lượt và làm phép nhà xứ mới
Sáng CN Mồng Bảy Tết (29-1-2012), cha hạt trưởng Phan Thiết đã dâng thánh lễ khai mạc ngày chầu lượt tại giáo họ Đaguri, thuộc xã Đami, huyện Hàm Thuận Bắc, do cha Phanxicô Átxidi Nguyễn Đức Quang phụ trách. Sau thánh lễ, giáo dân (chỉ có 500) trong giáo họ đã thay phiên nhau chầu MTC đến 6g00 chiều.
Buổi sáng cha hạt trưởng đã đến thăm 2 cộng đoàn nhỏ bé: Hồng Châu, ở ven lòng hồ thủy điện Hàm Thuận, và giáo khu 2 Đaguri, ở thôn 3 xã La Dạ. Mỗi cộng đoàn chỉ có trên dưới 20 gia đình, giữa vùng rừng núi bạt ngàn, đời sống kinh tế còn nhiều thiếu thốn. Thế mà tại mỗi cộng đoàn, bà con đã góp công, góp của xây dựng được nhà nguyện để có nơi cử hành thánh lễ. (Xem ảnh)
Buổi trưa, cha hạt trưởng đã làm phép ngôi nhà xứ mới tại giáo họ Đaguri.

THÔNG BÁO
1.     Mời quý vị trong Hội đồng Mục vụ Giáo xứ tham dự cuộc họp vào lúc 8 giờ 30, Chúa Nhật ngày 05.2.2012.
2.     Mời các bà mẹ họp lúc 7g00 tối thứ hai ngày 6-2-2012, gia trưởng lúc 7g00 tối thứ tư ngày 8-2-2012.
3.     Ngày 11-2-2012 là ngày bệnh nhân, yêu cầu các gia đình đưa các bệnh nhân tham dự thánh lễ chiều thứ bảy.
4.     Những người cần mổ mắt, xin đến nhà xứ đăng ký.
5.     Giáo xứ cám ơn một ân nhân ở Nhật đã ủng hộ 5.000.000$ cho công trình xây dựng; 2 con gái của anh Võ Quang Công Bằng, gh Ximon Hòa, ủng hộ 5.000.000$, một ân nhân ủng hộ 500.000$.
6.     Đóng góp xây dựng tháng 1-2012:
a.      Gh Anrê Trông: 55 gia đình đóng góp được: 8.350.000$; 216 gia đình chưa tham gia; 4 gia đình không tham gia.
b.     Gh Ximon Hòa: 85 gia đình đóng góp được: 16.990.000$; 230 gia đình chưa tham gia.
c.     Gh Giuse Thị: 48 gia đình đóng góp được: 12.600.000$; 135 gia đình chưa tham gia, 3 gia đình không tham gia.
d.     Gh Anrê Kim Thông: 57 gia đình đóng góp được: 9.600.000$; 200 gia đình chưa tham gia.
e.      Gh Mathêu Phượng: 45 gia đình đóng góp được: 7.500.000$; 74 gia đình chưa tham gia.
Tổng cộng cả 5 gh: 290 gia đình tham gia, đóng góp được: 55.040.000$; 855 gia đình chưa tham gia; 7 gia đình không tham gia.
Xin xem danh sách đầy đủ chi tiết được niêm yết trong bảng trước cửa chính nhà thờ.