Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Hai, 31 tháng 8, 2015

TÂM TÌNH MỤC TỬ 9-2015

TÂM TÌNH MỤC TỬ 9- 2015

Anh chị em thân mến,
Tháng chín nhắc nhớ ngày tôi về nhận nhiệm vụ tại giáo phận Phan Thiết (3/9/2009) tính đến nay đã tròn 6 năm. Cám ơn anh chị em đã chung lời cầu nguyện, cách riêng trong Kinh Nguyện Thánh Thể hằng ngày, cho tôi được sức khỏe và ơn thánh để chu toàn nhiệm vụ được trao, là phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em. Nhưng tháng chín năm nay cũng có nhiều biến cố được đi vào lời kinh của giáo phận.

1. Ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình sáng tạo của Thiên Chúa: 1/9
Theo quyết định của Đức Thánh Cha Phanxicô, Giáo Hội Công Giáo sẽ cử hành “Ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình sáng tạo của Thiên Chúa” vào ngày ngày 1 tháng 9 hằng năm, bắt đầu từ năm 2015 này, như một góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng sinh thái mà nhân loại hiện đang phải trải qua.
Ngày cầu nguyện này là một cơ hội về nguồn, tái khám phá trong di sản tinh thần quý báu của Giáo Hội những động lực sâu xa thúc đẩy nhiệm vụ chăm sóc này. Nếu bộ mặt trái đất đã bị biến dạng vì tội lỗi, trong đó có sự thiếu sót trách nhiệm chăm sóc của con người, thì hoán cải nội tâm là một thái độ cần thiết để gây dựng lại mối tương quan thân thiện với trái đất và với công trình sáng tạo của Thiên Chúa.
Ngày cầu nguyện này cũng là một cơ hội mang đến cho cá nhân và cộng đoàn điều kiện thuận lợi để tái khẳng định ơn gọi trở thànhngười quản lý công trình sáng tạo của Thiên Chúa, vừa biết chăm sóc bảo vệ giữ gìn để không tàn phá, vừa biết khai thác để không lãng phí hôm nay mà vẫn dành phần cho thế hệ tương lai, và vừa biết phân phối cũng như sử dụng các tài nguyên cách khôn ngoan dưới ánh sáng của công lý và hòa bình.
Ngày cầu nguyện này còn là một cơ hội hiếm hoi để làm chứng chosự hiệp thông đang gia tăng giữa người Công giáo và người Chính Thống giáo, vì cả hai, thông qua các vị lãnh đạo tinh thần, đều nhất trí xem yếu tố đại kết thiêng liêng là ưu tiên, nên dành ngày này để chung lời cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình sáng tạo của Thiên Chúa.

2. Ngày Quốc Khánh: 2/9
Về mặt dân sự, Quốc Khánh là ngày lễ quan trọng được tổ chức trên quy mô cả nước với nhiều sinh hoạt vui mừng, có sự tham dự của nhiều thành phần xã hội; nhưng về mặt tôn giáo, cách riêng cho người công giáo, đây lại là ngày lễ được tham gia bằng nhiều ý cầu nguyện. Lịch công giáo ghi tổng quát là cầu cho Tổ Quốc, hay chi tiết hơn là cầu cho Quốc thái Dân an. Vì thế hợp với lời kinh chung của mọi người công giáo trên đất nước Việt Nam, anh chị em hãy quan tâm đưa vào nội dung cầu nguyện ý hướng bình an. Bình an không chỉ được hiểu cách tiêu cực là không có chiến tranh, không còn tiếng súng, không bị đe dọa bởi thù địch hoặc không bị vây bủa xâm lăng, dù trên đất liền hay ngoài biển đảo; nhưng bình an ở đây còn được nhìn rộng hơn và tích cực hơn, là mọi người được ấm no trong một đất nước được bảo vệ và hạnh phúc trong một xã hội được trân trọng và phát triển.
Mượn ý của Đức Thánh Cha Phanxicô khi ngỏ lời với các Phong trào bình dân tại Bolivia trong chuyến viếng thăm mục vụ ngày 9/7/2015, dịp Quốc Khánh năm nay, anh chị em hãy cầu nguyện cho đất nước Việt nam được ổn định và phát triển, mọi người Việt Nam được hạnh phúc, cụ thể trong ba lãnh vực cơ bản mà tiếng Anh thể hiện bằng ba chữ “L”: Labour (Công ăn việc làm); Lodging (Nơi ăn chốn ở); Land (Đất đai sản nghiệp). Thiết nghĩ, trong bối cảnh hiện nay, người Việt nào, có đủ cả ba chữ “L” nêu trên, là có điều kiện phù hợp để thủ đắc niềm bình an một cách trọn vẹn.

3. Đại Hội Thế Giới Gia Đình lần thứ VIII: từ 22 đến 26/9
Cứ ba năm một lần, Đại Hội Thế Giới về Gia Đình lại diễn ra. Lần này là lần thứ VIII, tại thành phố Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania, Hoa Kỳ với chủ đề “Tình yêu là sứ mạng của chúng ta để gia đình được sống dồi dào”. Đây là một sự kiện mang tầm vóc quốc tế, được tổ chức bởi Hội Đồng Tòa Thánh về gia đình, bao gồm nhiều sinh hoạt như cầu nguyện, học hỏi giáo lý, hội thảo và những buổi cử hành phụng vụ. Đại hội nhằm mục đích củng cố mối liên kết giữa các gia đình, muốn minh chứng rằng hôn nhân và gia đình có một tầm quan trọng đối với mọi xã hội.
Gia đình là tế bào của xã hội. Gia đình buông lơi, xã hội lỏng lẻo; gia đình bền vững, xã hội thăng tiến. Trong các xã hội truyền thống, gia đình bao gồm cha mẹ và con cái, nhưng trong một số xã hội được xem là tân tiến, gia đình đang mang lấy những dạng thức xa lạ và không trọn vẹn, như chỉ có mẹ đơn thân với con cái. Trong các xứ đạo ngày trước, những cuộc hôn nhân khác đạo rất khó xảy ra, nhưng ngày nay lại có thể gặp thấy trong bất cứ khu xóm nào. Rồi, việc ly dị hoặc ly dị tái hôn được nhiều xã hội công nhận, khiến gia đình công giáo bỗng dưng rối như mớ bòng bong và về lâu về dài như mất phương hướng giữa cuộc sống đức tin. Chung lời cầu nguyện cho Đại Hội gặt hái được nhiều thành quả, đem đến cho các gia đình ánh sáng cần thiết, giúp vượt qua khó khăn thử thách và nhất là gặp được tình yêu đích thực để tích cực làm chứng cho Tin Mừng, mong vun xới hạnh phúc trần thế hôm nay và được hưởng hạnh phúc dồi dào mai sau.

Anh chị em thân mến, mặc dù ba ý cầu nguyện hướng tới những đối tượng khác biệt, từ “công trình sáng tạo của Thiên Chúa” qua “đất nước Việt Nam” đến “các gia đình”, và thời điểm cầu nguyện được dàn trải xem ra không đồng đều trong tháng, nhưng nơi từng đối tượng, chúng ta vẫn cảm nhận được hồng ân sống động của Thiên Chúa, nên quyết tâm sẽ hiệp thông với trọn tâm tình theo bậc sống và giữa hoàn cảnh sống của mình.

+ Giuse Vũ Duy Thống
Gm. Gp. Phan Thiết

Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2015

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 313

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN B
Ngày 30-8-2015
Phúc Âm: Mc 7,1-8a.14-15.21-23
Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Giêrusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ Người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo đúng tập tục của tiền nhân, những người biệt phái và mọi người Do-thái không dùng bữa mà không rửa tay trước, và ở nơi công cộng về, họ không dùng bữa mà không tắm rửa trước. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng. Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi Người: “Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch ?” Người đáp: “Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: ‘Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người’. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người”.
Và Người lại gọi dân chúng mà bảo rằng: “Hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời Ta. Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu: ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra, và làm cho người ta ra ô uế”.
Suy Niệm
Người biệt phái và ký lục chất vấn Ðức Giêsu vì các môn đệ của Ngài không rửa tay trước khi ăn theo thông lệ của tiền nhân. Ðức Giêsu thẳng thắn vạch rõ cho họ thấy, nếu so sánh luật Chúa và lệ truyền của tiền nhân, thì luật Chúa quan trọng và buộc phải giữ cặn kẽ hơn. Hơn nữa, trong cách giữ luật Chúa, nếu chỉ giữ theo hình thức bên ngoài thì chưa phải là đã giữ trọn luật, nhưng phải giữ luật vì tinh thần luật thì mới được coi là giữ luật cách hoàn chỉnh.
Thiên Chúa thấu suốt tận đáy tâm hồn mỗi người chúng ta, chỉ có Ngài mới đánh giá một cách chân thật và công bình những việc chúng ta làm, cũng như thái độ của chúng ta đối với Lời Ngài.
Cầu Nguyện
Lạy Chúa, ở đời chúng con thường đóng kịch, tô son đánh phấn khi đến với nhau. Chúng con sống hình thức, giả tạo với nhau và ngay cả với Chúa. Chúa là chân lý, là sự thật, chắc chắn Chúa không thể chấp nhận cách sống ấy của chúng con. Xin sửa lại con người chúng con và giúp chúng con biết sống chân thành với Chúa, với chính bản thân và với anh chị em chúng con. Chỉ khi nào chúng con biết sống theo sự thật, chúng con mới xứng đáng là con của Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
PHỤNG VỤ
Thứ tư, ngày 2-9: Ngày Quốc Khánh. Cầu cho Tổ Quốc.
TIN TỨC
GIÁO HỌ ĐA KIM II
MỪNG LỄ BỔN MẠNG VÀ CHẦU LƯỢT
Chiều ngày 22-8-2015, cha hạt trưởng Phan Thiết đã lên miền rừng núi Đami thăm hai giáo xứ Đaguri và La Dày, giáo họ Đakim I, hai cộng đoàn nữ tu Bác Ái Xã Hội, một cộng đoàn Mến Thánh Giá Phan Thiết.
Sáng CN 23-8-2015, tại nhà thờ giáo họ Đakim II, cha hạt trưởng đã chủ tế thánh lễ trọng thể kính thánh Piô X, bổn mạng giáo họ, với ba cha: cha quản xứ La Dày, cha phụ trách giáo họ Đakim I và cha phụ trách giáo họ Đakim II, khai mạc ngày chầu lượt. Một sự trùng hợp rất ý nghĩa: phiên chầu của giáo họ Đakim II trùng vào ngày lễ bổn mạng thánh Piô X, vị thánh đã nhiệt thành cổ vũ việc tôn sùng bí tích Thánh Thể.
Sau thánh lễ là các phiên chầu của các đoàn thể trong giáo họ và các giáo xứ cùng các giáo họ bạn. Phiên chầu chung bế mạc do cha hạt trưởng chủ sự, vào lúc 10g30. Cùng hiệp thông với giáo họ tôn thờ Thánh Thể Chúa, trong các phiên chầu, có sự hiện diện của cha quản xứ La Dày, cha phụ trách Đakim I, các nữ tu MTG/PT, Phúc Âm Sự Sống, Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội, HĐMV cùng giáo dân các giáo xứ La Dày, Đaguri, giáo họ Đa Tro, Đakim I trong xã Đami.
KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ LƯƠNG SƠN
Sáng thứ tư, ngày 26.8.2015, ĐGM giáo phận đã cử hành thánh lễ cung hiến nhà thờ Lương Sơn, giáo Hạt Bắc Tuy, với sự hiện diện khoảng 70 linh mục, đông đảo chủng sinh tu sĩ nam nữ, quý quan khách, ân nhân và thân nhân xa gần, cùng cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ tham dự thánh lễ một cách trang trọng và sốt sắng. Giáo xứ Chính Tòa có 3 cha và đại diện HĐMV tham dự.
 Nhà thờ Lương Sơn tọa lạc cạnh quốc lộ 1A, thuộc thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, Bình Thuận, diện tích xây dựng: 800m2. Hiện nay gx. Lương Sơn có 2.000 giáo dân, do cha Phêrô Võ Tất Luật làm quản xứ. Giáo dân Lương Sơn phần lớn làm nghề nông, sống giữa anh chị em đa phần là lương dân. Vì vậy, giáo xứ là một điểm truyền giáo.
CÁC BÀ MẸ GIÁO XỨ CHÍNH TOÀ
MỪNG LỄ BỔN MẠNG
Mừng lễ thánh Mônica, bổn mạng các Bà Mẹ Công Giáo, trước hết vào lúc 7g30 tối thứ tư, ngày 26/8/2015, có 75 Bà Mẹ Công Giáo đến tham dự giờ tĩnh tâm tại nhà thờ, với đề tài: “Người mẹ - người đáp trả lời mời gọi nên thánh của Thiên Chúa trong vai trò hiền mẫu”. Tiếp đến, cao điểm của ngày mừng lễ bổn mạng là thánh lễ được Cha phụ tá Giuse Lê Văn Hiếu cử hành, vào lúc 5g30 chiều thứ năm, ngày 27/8/2015. Thánh lễ được diễn ra trong bầu khí thánh thiêng trang trọng và sốt sáng. Trong bài giảng lễ Cha phụ tá Giuse đã trình bày về đời sống âm thầm hy sinh, và kiên trì cầu nguyện cho chồng con của thánh Mônica. Lời cầu nguyện cùng những dòng nước mắt của người mẹ đã được Chúa thương nhận lời, nhất là sự trở lại của người con là Augustinô, sau này trở thành vị thánh, giám mục tiến sĩ Hội Thánh.
Nhờ gương sáng và lời cầu nguyện của thánh Mônica, xin Chúa ban cho tất cả các Bà Mẹ Công Giáo trong giáo xứ luôn có đời sống hy sinh, kiên trì cầu nguyện, hiền lành, đức hạnh và thánh thiện, luôn là những người vợ, người mẹ gương mẫu trong gia đình và giáo xứ.
THÔNG BÁO
1. Thứ hai, ngày 31/8/2015, giỗ lần thứ 30 của cha Thơm, chánh xứ Phan Thiết 1958-1960, qua đời ngày 31/8/1985 tại Pháp. 
2. Thứ sáu đầu tháng ngày 04/9/2015, sẽ đưa MTC cho người già, người bệnh.
3. Xin mời quí Dì và Giáo Lý Viên họp vào lúc 7g30 tối, thứ bảy ngày 05/9/2015.

Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2015

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 312

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN B
Ngày 23–8–2015
Phúc Âm: Ga 6, 61-70
Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: "Lời này chói tai quá! Ai nghe được!" Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với họ: "Ðiều đó làm các con khó chịu ư? Vậy nếu các con thấy Con Người lên nơi đã ở trước thì sao? Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì? Nhưng lời Ta nói với các con là thần trí và là sự sống. Nhưng trong các con có một số không tin". Vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết ai là những kẻ không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Và Người nói: "Bởi đó, Ta bảo các con rằng: Không ai có thể đến với Ta, nếu không được Cha Ta ban cho". Từ bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui, không còn theo Người nữa. Chúa Giêsu liền nói với nhóm Mười Hai rằng: "Cả các con, các con có muốn bỏ đi không?" Simon Phêrô thưa Người: "Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là Ðấng Kitô Con Thiên Chúa".
Suy Niệm
Trước câu hỏi của Ðức Giêsu đặt ra cho các Tông Ðồ: "Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?" Thánh Phêrô thay cho anh em nói lên niềm xác tín của mình nơi Ðức Giêsu: "Bỏ Thầy chúng con biết theo ai? Thầy mới có lời ban sự sống đời đời." Còn câu trả lời của chúng ta thế nào? Hãy trả lời cho Chúa bằng cuộc sống và bằng chính thái độ sống của mình.
Cầu Nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Chúa luôn mong muốn con người bước đi trong đường lối của Chúa. Nhưng Chúa không ép chúng con. Trái lại, Chúa hoàn toàn tôn trọng sự tự do lựa chọn của mỗi người chúng con.
Xin cho chúng con ngày càng khám phá rõ hơn nét đẹp của đường lối Chúa, để chúng con lựa chọn cho mình một đời sống hạnh phúc vĩnh cửu. Ðời sống ấy chỉ có được khi chúng con sống theo ý Chúa mà thôi. Amen.
PHỤNG VỤ
TIN TỨC
GIÁO XỨ RẠNG: NIỀM VUI 3 TRONG 1
Chúa nhật ngày 16-8-2015, giáo xứ mừng lễ bổn mạng Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, chầu lượt và 8 năm linh mục của cha quản xứ. Trong các phiên chầu, có sự tham dự của các giáo xứ Kim Ngọc và Mũi Né. Cha hạt trưởng Phan Thiết chủ sự giờ chầu chung. Sau phiên chầu bế mạc, cha quản xứ mời   cha hạt trưởng, cha quản xứ Mũi Né, tu sĩ nam nữ, HĐMVGX, đại diện các đoàn thể trong giáo xứ dùng bữa trưa mừng 3 niềm vui của giáo xứ.
THÁNH LỄ GIỖ ĐẦU
ĐỨC CHA PHAOLÔ NGUYỄN THANH HOAN
Thánh lễ giỗ đầu của Đức Cha Phaolô đã được cử hành lúc 9g00 ngày 18/8/2015, tại nguyện đường tu đoàn nữ Bác Ái Xã Hội, thuộc xã Tân Hà, huyện Hàm Tân. Chủ tế thánh lễ là cha Phêrô Nguyễn Chí Thiết, người bạn thân của Đức Cha Phaolô. Cùng đồng tế có một cha trong huyết tộc là hạt trưởng hạt Đại Hải, giáo phận Cần Thơ, 2 cha nghĩa tử là hạt trưởng hạt Xuyên Mộc, gp. Bà Rịa, hạt trưởng hạt Ninh Phước gp. Nha Trang, cha hạt trưởng hạt Phan Thiết, cha giám đốc chủng viện thánh Nicôla, cha quản lý đương nhiệm và cha nguyên quản lý gp. Phan Thiết, 2 cha học trò cũ của ĐC Phaolô từ Cần Thơ, Vĩnh Long cùng 13 cha thân hữu. Một số tu sĩ nam nữ, đông đảo huyết tộc, linh tông, con mồ côi và cựu học sinh trường trung học Đắc Lộ do Đức Cha Phaolô sáng lập tại Đông Hà, Quảng Trị năm 1968 rồi vào Hàm Tân năm 1973, thân nhân, ân nhân gần xa cùng hiệp dâng thánh lễ. Trước khi kết thúc thánh lễ, cha Giuse Đặng Văn Tiếp, Bề trên tu đoàn nam Bác Ái Xã Hội đại diện cho quý cha và quý thân nhân trong gia đình linh tông, huyết tộc của Đức Cố Giám Mục Phaolô cũng như cho 2 tu đoàn, nói lên lời cảm tạ với cộng đoàn đã hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cố Giám Mục Phaolô. Sau thánh lễ, quý cha cùng cộng đoàn đến trước phần mộ của Đức cố Giám Mục Phaolô để thắp nén hương tỏ lòng thành kính.
TÂN BỀ TRÊN TU ĐOÀN NAM BÁC ÁI XÃ HỘI
Trong kỳ tổng tu nghị lần thứ I ngày 20/08/2015, anh em ngành nam TĐBAXH đã bầu chọn cha Phaolô Hồ Phi Chỉnh làm tân bề trên tu đoàn nam, thay thế cha Giuse Đặng Văn Tiếp. Cha tân bề trên sinh năm 1974 tại gx Phi Lộc, gp Vinh, nhập tu đoàn năm 1994, chịu chức linh mục ngày 22/02/2014 tại tu đoàn BAXH, do vị sáng lập tu đoàn là Đức cố GM Phaolô Nguyễn Thanh Hoan. 
VUI VỚI NGƯỜI VUI
Anh Phêrô Trần Ninh Dinh, Tân tòng, ở Đức Long, Phan Thiết và chị Matta Nguyễn Thị Mỹ Liên, con bà Anna Nguyễn Thị Hiên, ở gh. Anrê Kim Thông, đã cử hành Bí Tích Hôn Phối tại Nhà Thờ Chính Tòa lúc 5g30 chiều ngày 18-08-2015. Giáo xứ chia vui và cầu chúc đôi bạn sống hạnh phúc trong tình yêu Chúa.
KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Ông Phêrô Lê Giạt, sinh 1935, tại Quảng Bình, thuộc gh. Anrê Trông, đã về với Chúa ngày 18-8-2015. Thánh lễ an táng lúc 4g30, ngày 21-8-2015, do cha cháu Phêrô Lê Văn Chính, Giám học đại chủng viện thánh Giuse Sài Gòn cử hành tại nhà thờ Chính Toà Phan Thiết; sau đó an táng tại nghĩa trang Phú Hài. Giáo xứ chia buồn với tang quyến và hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Phêrô sớm hưởng tôn nhan Chúa.
THÔNG BÁO
1. Mời các bà mẹ tham dự tĩnh tâm vào lúc 7g30 tối thứ tư, ngày 26/8/2015 và thánh lễ trọng kính thánh Mônica bổn mạng, lúc 5g30 chiều thứ năm, ngày 27/8/2015.
2. Vào lúc 7g00 sáng thứ bảy ngày 29/8/2015, sẽ có Rửa tội cho trẻ sơ sinh, xin nạp sổ gia đình về nhà xứ trước ngày Rửa tội.
3. Mời Ban Thường Vụ, các uỷ viên, trưởng các giáo họ và các đoàn thể, tham dự phiên họp hàng tháng vào lúc 8g30 Chúa nhật ngày 30/8/2015.
4. Những ai có nhu cầu: mổ cườm khô và mộng thịt trong mắt, xin đến ghi tên tại văn phòng giáo xứ để được mổ miễn phí tại các bệnh viện ở Sài Gòn.
5. Thánh lễ khai giảng năm học mới và trao học bổng cho các em vừa mới tốt nghiệp Phổ Thông Trung Học năm nay, vào chúa nhật, ngày 23-9-2015, thánh lễ hai 7g00 sáng. Xin quý phụ huynh nhắc nhở con em mình đi lễ khai giảng đông đủ.
    6. Giáo xứ xin chân thành cảm ơn một giáo dân ở giáo họ Anrê Trông ủng hộ giáo xứ 1 triệu đồng.

Thứ Hai, 17 tháng 8, 2015

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 311

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN B
16-8-2015
KỶ NIỆM 22 NĂM CUNG HIẾN
NHÀ THỜ CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT
Phúc Âm: Ga 2, 13-22
Lễ Vượt Qua của dân Do thái gần đến, Chúa Giêsu lên Giêrusalem; Người thấy ở trong đền thờ có những người bán bò, chiên, chim câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc. Người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ, Người hất tung tiền của những người đổi bạc, xô đổ bàn ghế của họ, và bảo những người bán chim câu rằng: "Hãy đem những thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán".
Môn đệ liền nhớ lại câu Kinh Thánh: "Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi". Bấy giờ người Do thái bảo Người rằng: "Ông hãy tỏ cho chúng tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như vậy". Chúa Giêsu trả lời: "Các ông cứ phá huỷ đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại". Người Do thái đáp lại: "Phải bốn muơi sáu năm mới xây được đền thờ này mà ông, ông sẽ dựng lại trong ba ngày ư?" Nhưng Người, Người có ý nói đền thờ là thân thể Người. Vì thế, khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời đó, nên đã tin Kinh Thánh và tin lời Người đã nói.
Suy Niệm
Con người mọi thời đại đều bị cám dỗ trần tục hóa đền thờ, trần tục hóa niềm tin tôn giáo như những kẻ buôn bán đổi tiền được nhắc đến trong Phúc âm hôm nay. Mỗi người trong giáo xứ chúng ta hãy xác tín và góp phần của mình để cộng tác với nhau xây dựng, phát triển giáo xứ chính toà ngày càng yêu thương và hiệp nhất. Ðây là một trong những trách nhiệm của từng người trong giáo xứ chúng ta. Chúng ta hãy ý thức đền thờ là nơi thánh thiêng có Thiên Chúa ngự trị. Vì thế, chúng ta hãy tôn thờ Thiên Chúa như thế nào cho phải đạo.
Cầu nguyện
Lạy Chúa, xin biến đổi mỗi người chúng con trở thành đền thờ sống động của Chúa và trở thành những người tôn thờ Chúa đích thực như lòng Chúa mong ước trong sự thật và trong Thánh Thần. Amen.
PHỤNG VỤ
TIN TỨC
TU ĐOÀN NAM BÁC ÁI XÃ HỘI:
THÁNH LỄ TUYÊN KHẤN
Sáng ngày 12/8/2015, tại nguyện đường Tu Đoàn Nữ Bác Ái Xã Hội, xã Tân Hà, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, ĐGM giáo phận đã chủ tế thánh lễ tuyên khấn cho 9 thầy khấn lần đầu và 7 thầy khấn trọn đời. Cùng đồng tế có cha giám đốc chủng viện thánh Nicôla, hai cha hạt trưởng Hàm Thuận Nam, Phan Thiết và 30 cha trong ngoài giáo phận, cùng đông đảo tu sĩ, thân, ân nhân của các tân khấn sinh.
HỘI BÀ MẸ CÔNG GIÁO GP PHAN THIẾT
HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ TÀPAO
Chiều ngày 12/8/2015, hội viên BMCG giáo phận tập trung về trung tâm Thánh Mẫu Tapao, thực hiện cuộc hành hương hàng năm. 6g30 tối, mọi người cùng tham dự cuộc rước kiệu tôn vinh Đức Mẹ. BMCG giáo hạt Đức Tánh phụ trách phần diễn nguyện. Sau đó, ĐGM giáo phận cung nghinh Thánh Thể chung quanh quảng trường.
7g00 sáng ngày 13/8/2015, đoàn rước bắt đầu tiến lên lễ đài, đội kèn Giáo xứ Hà Nam ở Bảo lộc tấu vang những khúc ca hân hoan. Ca đoàn Bà Mẹ hạt Đức Tánh hát ca nhập lễ với những ca khúc tôn vinh Mẹ Tàpao. ĐGM giáo phận, 14 linh mục hạt Chính Tòa gp Ban Mê Thuột và khoảng 60 linh mục hiệp dâng thánh lễ. Cha phụ tá GB Trần Thái Quốc cùng 47 bà mẹ gx Chính Toà tham dự.


LỄ GIỖ 100 NGÀY ĐỨC CHA NICÔLA
VÀ 1 NĂM ĐỨC CHA  PHAOLÔ
Lúc 9giờ ngày 14.08.2015, giáo phận Phan Thiết tổ chức lễ giỗ 100 ngày Đức cha Nicôla và 1 năm Đức cha Phaolô tại nhà thờ Chính Toà. Linh mục đoàn, các chủng sinh, quý tu sĩ nam nữ, quý thân nhân và một số thành phần dân Chúa trong giáo phận hiệp thông cầu nguyện. Khởi đầu, cha Tổng Đại Diện Phêrô Nguyễn Xuân Anh dâng lời tri ân. Ngài thay lời linh mục đoàn và cộng đoàn giáo phận, tạ ơn Chúa đã thương ban cho Giáo Hội, cách riêng cho giáo phận Phan Thiết hai Đức Giám Mục Nicôla và Phaolô là những mục tử nhân lành khôn ngoan và can đảm. Cha Tổng cũng tri ân quý thân nhân và gia đình hai Đức cha đã đồng cam, cộng khổ với hai ngài trong suốt hành trình hiến thân cho giáo phận. Nhân ngày giỗ 100 ngày Đức cha Nicôla và giỗ 1 năm Đức cha Phaolô, chúng con tỏ bày lòng thảo kính biết ơn với hai Đức Cha đã sống hết tình với giáo phận. Sau lời nguyện hiệp lễ, ĐGM đến trước phần mộ Đức Cha Nicôla rảy nước thánh và xông hương, cộng đoàn đọc kinh Lạy Cha và kinh Tin Kính. Sau thánh lễ nhiều người đến quỳ gối trước phần mộ Đức Cha Nicôla cầu nguyện sốt mến.
THÔNG BÁO
1/ Ngày 17/8/2015 lễ giỗ lần thứ bảy cha Giuse Nguyễn Tiến Huynh, chánh xứ giáo xứ Chính Toà 1988 – 1997, mời cộng đoàn tham dự thánh lễ cầu nguyện cho cha Giuse.
2/ Giáo xứ chân thành cảm ơn quý ân nhân ủng hộ: anh Phạm Chí Thiết, ở Đức: 100 Euro, ghe Mỹ Quang: 4.000.000VNĐ.

Thứ Hai, 10 tháng 8, 2015

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 310

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN B
Ngày 9-8-2015
Phúc Âm: Ga 6,41-52
Khi ấy, những người Do thái kêu trách Chúa Giêsu, vì Người đã phán rằng: "Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống". Họ nói: "Chớ thì ông này chẳng phải là Giêsu, con ông Giuse sao? Chúng ta đều biết rõ cha mẹ của ông. Vậy làm sao ông lại nói: 'Ta bởi trời mà xuống'".
Chúa Giêsu trả lời cùng họ rằng: "Các ngươi chớ thì thầm với nhau. Không ai đến được với Ta nếu Cha, là Ðấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng: 'Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo'. Ai nghe lời giáo hoá của Cha, thì đến với Ta. Không một ai đã xem thấy Cha, trừ Ðấng bởi Thiên Chúa mà ra, Ðấng ấy đã thấy Cha. Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời.
"Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Ðây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống".
Suy Niệm
Dân Do thái xưa lang thang trong sa mạc, đã được Thiên Chúa ban Manna hằng ngày để nuôi sống họ. Khi nhắc đến Manna, người Do thái rất hãnh diện. Vì đó là dấu chứng Thiên Chúa yêu họ. Họ là dân riêng của Ngài.
Ðức Giêsu cũng tự ví Ngài là bánh nuôi dân mới là Giáo Hội - là chúng ta. Thiên Chúa yêu thương chúng ta, nên đã ban Ðức Giêsu cho chúng ta. Ðức Giêsu đến để đem sự sống cho chúng ta. Sự sống Ðức Giêsu ban không chỉ như Manna xưa,  mà là sự sống vĩnh cửu. Ðến với Ðức Giêsu, chúng ta sẽ được hạnh phúc muôn đời.
Cầu Nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Manna đã làm cho dân Do thái xưa được sức mạnh để tiếp tục hành trình trong sa mạc gian khổ. Ngày nay trong sa mạc cuộc đời. Chúng con cũng gặp nhiều khó khăn thử thách: bị đói khát, mệt mỏi vì chiến đấu với nghịch cảnh.
Xin Chúa cho chúng con biết đến với Chúa là sinh lực của chúng con. Xin cho chúng con biết hoàn toàn phó thác trong tình yêu của Chúa. Chỉ trong Chúa, chúng con mới được hạnh phúc muôn đời. Amen.
PHỤNG VỤ

TIN TỨC
PHÁT THƯỞNG
CHO HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH HỌC TẬP TỐT
Đây là truyền thống thường niên do cha chánh xứ đương nhiệm khởi xướng và tài trợ từ năm 2009. Ngoài việc giúp nhau sống đạo, chia sẻ, động viên để cùng thăng tiến bản thân, gia đình, cộng đoàn giáo xứ  còn có  trách nhiệm xây dựng con người, hướng con em biết tự vươn lên trong học tập. Tiêu chuẩn để được khen thưởng là các em phải có thành tích học tập tốt về giáo lý và văn hoá, chính các em và cha mẹ có tham gia sinh hoạt các đoàn thể trong giáo xứ. Phần thưởng chỉ là tượng trưng, nhưng đủ nói lên sự quan tâm của mọi thành phần trong giáo xứ, hiệp lực động viên các em nổ lực vươn lên, vì hiểu được rằng, đầu tư cho sự nghiệp giáo dục luôn là bước đi đúng đắn và hiệu quả nhất.
Tổng cộng có 62 em đủ tiêu chuẩn được khen thưởng về giáo lý và 48 em được khen thưởng về văn hoá.
THÁNH LỄ LÀM PHÉP VIÊN ĐÁ
XÂY DỰNG DÒNG PHÚC ÂM SỰ SỐNG
Sáng ngày 05-8-2015 cộng đoàn dân Chúa quy tụ về địa chỉ km24, thôn Minh Tiến, xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, trên khu đất 4,2 mẫu mới được giao, cùng với chị em Hội Dòng Phúc Âm Sự Sống dâng Thánh Lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Tu viện. ĐGM giáo phận chủ tế thánh lễ với 2 cha hạt trưởng Hàm Thuận Nam, Phan Thiết và 30 cha trong ngoài giáo phận.
Linh đạo của hội dòng: Sống Phúc Âm - Loan báo Tin Mừng - Giúp đỡ tha nhân - Sẵn sàng phục vụ bất cứ nơi đâu hội dòng trao phó. Hiện nay, với 9 cộng đoàn phục vụ tại giáo phận Phan Thiết, 1 cộng đoàn ở Sài Gòn và 1 ở giáo xứ Thái Lạc, Ðồng Nai. Các Nữ Tu rất nhiệt thành đến phục vụ tại các vùng sâu vùng xa như Ðami, Ða Tro, Suối Sâu và Ðảo Phú Quý.
THÔNG BÁO
1. Để chuẩn bị tâm hồn mừng lễ Đức Mẹ Lên Trời, sẽ có giải tội từ thứ ba ngày 11-8-2015 đến hết ngày thứ năm 13-8-2015: Buổi sáng 8g30 – 10g30, buổi chiều 2g30 – 4g.
2. Vào lúc 9g00 ngày 14-8-2015, ĐGM giáo phận sẽ chủ tế thánh lễ với các linh mục trong toàn giáo phận tại nhà thờ Chính Toà: giỗ 100 ngày Đức cha Nicôla và một năm Đức cha Phaolô. Mời cộng đoàn hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho hai Đức cha.
3. Hai thánh lễ trọng mừng Đức Mẹ Lên Trời: 5g30 chiều thứ sáu ngày 14-8-2015 và 6g00 sáng thứ bảy 15-8-2015.
4. Chúa nhật, ngày 16-8-2015: lễ trọng kỷ niệm 22 năm cung hiến nhà thờ Chính Toà Phan Thiết.

5. Giáo xứ chân thành cám ơn: Chị Thảo gh. Giuse Thị ủng hộ giáo xứ: 1.000.000$ và người nghèo: 500.000$.

Thứ Bảy, 1 tháng 8, 2015

BAN TIN HANG TUAN SO 309

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN B
Ngày 2-8-2015
Phúc Âm: Ga 6,24-35
Khi ấy, lúc đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó, và môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền và đến Capharnaum tìm Chúa Giêsu. Khi gặp Người ở bờ biển bên kia, họ nói với Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ?" Chúa Giêsu đáp: "Thật, Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm Ta, không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống muôn đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho các ngươi. Người là Ðấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu"…Chúa Giêsu nói: "Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ".

Suy Niệm
Cuộc sống của chúng ta hôm nay, chúng ta cũng bôn ba vất vả về nhiều chuyện: Hết lo cơm ăn, lo áo mặc, lại lo cho có tiện nghi sang trọng. Chúng ta dành hết thời giờ sức lực tìm kiếm cuộc sống hôm nay, thế nhưng cuộc sống viên mãn mai sau, chúng ta lại chẳng mấy quan tâm. Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta phải tìm kiếm điều gì là chính đáng?
Cầu Nguyện
Cuộc sống của chúng con hôm nay, tất cả đều là ơn lành của Thiên Chúa. Xin cho chúng con trong khi hưởng dùng lương thực đời này, biết tìm kiếm lương thực vĩnh viễn. Và chỉ khi tìm thấy nguồn hạnh phúc muôn đời, chúng con mới được no thỏa. Chúng con có thể nói như thánh Augustinô: Hồn con hằng khát khao tìm kiếm, cho tới khi được nghỉ an trong Chúa. Amen.
PHỤNG VỤ
2/ Thứ năm, ngày 6-8: Chúa Hiển Dung, lễ kính.
TIN TỨC
44 EM XƯNG TỘI VÀ RƯỚC CHÚA LẦN ĐẦU
 54 EM LÃNH NHẬN BÍ TÍCH THÊM SỨC
Sau 3 năm theo học các lớp giáo lý xưng tội, thêm sức, đặc biệt trong 2 tháng 6&7 vừa qua, 2 cha phụ tá, các nữ tu đã trực tiếp dạy 2 lớp này, mỗi buổi tối từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, giúp tĩnh tâm, để chuẩn bị cho các em lãnh các bí tích cách xứng đáng.
Trong thánh lễ lúc 7g00 sáng Chúa Nhật ngày 26-7-2015, cha phụ tá Giuse Lê Văn Hiếu đã dâng thánh lễ và cho 44 em rước Chúa lần đầu.
Vào lúc 5g30 chiều ngày 30-7-2015, ĐGM giáo phận đã chủ tế thánh lễ với 3 cha trong giáo xứ cùng 2 cha trong toà giám mục, ban bí tích Thêm sức cho 54 em.
HỌP MẶT GIÁO LÝ VIÊN GP PHAN THIẾT
“Giáo Lý Viên Và Việc Phúc Âm Hóa Đời Sống Giáo Xứ” là chủ đề chính của ngày họp mặt, nhằm giúp các bạn giáo lý viên cảm nghiệm hơn về nền tảng đời sống giáo xứ và sống lời mời gọi của Giáo hội trong năm Phúc Âm hóa đời sống giáo xứ. Trong niềm hân hoan mừng lễ kính chân phước Anrê Phú Yên, bổn mạng giáo lý viên VN. Lúc 08g00 sáng thứ ba ngày 28.07.2015, tại nhà thờ Chính Tòa, Ban Giáo lý giáo phận đã tổ chức ngày họp mặt giáo lý viên 2015.
Về tham dự, có cha Đặc trách giáo lý giáo phận cùng các cha đặc trách giáo lý và 578 giáo lý viên trong 5 giáo hạt: Hàm Tân: 200, Đức Tánh: 169, Hàm Thuận Nam: 66, Bắc Tuy: 41, Phan Thiết: 102, gx Chính Toà có 20 tham dự viên.
Nghi thức tôn vinh chân phước Anrê Phú Yên nhắc nhở mọi người tấm gương sáng chói để GLV và mọi người noi theo trong hành trình theo Chúa Giêsu. Cao điểm của ngày họp mặt lễ đồng tế, mừng kính Chân Phước Anrê Phú Yên, bổn mạng giáo lý viên. ĐGM giáo phận đã chủ tế thánh lễ cùng 10 linh mục đồng tế. Trong đó gồm cha Niên trưởng, cha Trưởng ban giáo lý giáo phận và quý cha đặc trách giáo lý các giáo hạt. Trong bài giảng lễ, ĐGM đã chia sẻ cùng các giáo lý viên qua 3 ý chính: hội họp, học hỏi và hun đúc.
Từ hôm nay, cha Anrê Lương Vĩnh Phú, quản xứ Bình An, hạt Hàm Tân đảm nhận nhiệm vụ Trưởng Ban Giáo Lý giáo phận thay cho cha Giuse Hồ Sĩ Hữu, được bổ nhiệm Đặc Trách ơn gọi của giáo phận. Ngày họp mặt kết thúc lúc 15g30 sau khi viếng Thánh Thể Chúa.

THÁNH LỄ LÀM PHÉP VIÊN ĐÁ
XÂY DỰNG TU ĐOÀN NAM BÁC AÍ XÃ HỘI

Sáng ngày 01-8-2015, trên lô đất mới được giao, rộng 5 hecta, tại Kp 1, thị trấn Tân Nghĩa, Hàm Tân, Bình Thuận, ĐGM giáo phận đã chủ tế thánh lễ làm phép viên đá xây dựng Tu Đoàn Nam BAXH. Cùng đồng tế có cha Tổng Đại Diện, quý cha hạt trưởng, khoảng 60 cha trong ngoài giáo phận. Đông đảo tu sĩ nam nữ và khách mời hiệp dâng thánh lễ. Cha chánh xứ, một cha phụ tá và Ban Thường Vụ HĐMVGX Chính Toà cùng tham dự.
     THÔNG BÁO
1. Ngày 3-8-2015, lễ giỗ cha Lui Lê Văn Sinh, phụ tá gx Phan Thiết 1959-1963, từ trần ngày 3-8-2004 tại Nha Trang.
2. Kính mời quý Bà Mẹ tham dự cuộc họp hàng tháng, vào lúc 7giờ30 tối thứ hai, ngày 03-8-2015, tại nhà mục vụ giáo xứ.
3. Kính mời quý Gia Trưởng, tham dự cuộc họp vào lúc 7giờ30 tối thứ tư, ngày 5-8-2015, tại nhà mục vụ giáo xứ.
4. Em nào đậu tốt nghiệp phổ thông năm nay, xin đăng kí tại văn phòng giáo xứ để giáo xứ khen thưởng. Với điều kiện: Tham gia đoàn thể: Huynh trưởng, Giúp lễ, Ca đoàn, đạo binh Đức mẹ.
5. Sáng thứ sáu đầu tháng ngày 7-8-2015, sẽ đưa MTC cho người già và bệnh nhân.

6. Giáo xứ chân thành cám ơn: lớp xưng tội lần đầu ủng hộ: 1.000.000$; ô. Nguyễn Phụng ở Úc: 100 AUD.