Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Chủ Nhật, 31 tháng 1, 2016

TÂM TÌNH MỤC TỬ THÁNG 2-2016

TÂM TÌNH MỤC TỬ tháng 2 năm 2016
 
            Anh chị em thân mến,
          Năm Đời Sống Thánh Hiến sẽ được kết thúc chính thức trên quy mô Giáo Hội toàn cầu vào ngày 2/2/2016 dịp lễ Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh, như được ấn định trong Tông Thư của Đức Giáo Hoàng Phanxicô gửi các người sống đời thánh hiến ngày 21/11/2014, nhân lễ Đức Mẹ Dâng Mình Vào Đền Thờ. Những mục tiêu, những mong đợi và những chân trời của Năm Đời Sống Thánh Hiến do Tông Thư đề ra, đã được các tu sĩ trong giáo phận nhà học hỏi, thực thi và nỗ lực áp dụng vào đời sống, thông qua những sinh hoạt thường xuyên hay đặc biệt trong suốt năm qua. Cách riêng trong dịp hành hương Tàpao ngày 13/1/2016 mới đây, các tu sĩ của chúng ta đã thể hiện một xác quyết mạnh mẽ vào lòng thương xót của Thiên Chúa, nhờ trung gian của Mẹ Maria, và để lại một ấn tượng khó quên cho cộng đồng Dân Chúa về tình hiệp thông Giáo Hội tại địa phương. Tháng này, gia đình giáo phận cũng hợp lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho các tu sĩ được theo gương Đức Mẹ sống tinh thần "xin vâng" mau mắn và "xin dâng" trọn vẹn, trước sự hiện diện của Thiên Chúa ngay trong Đền Thờ sống động là "thần trí, tâm hồn và thể xác" của từng người.
            Tháng Hai năm nay cũng là thời điểm khai mào của những mùa đặc biệt, cả trong thời tiết xoay vần lẫn tâm tình tôn giáo và vận mạng đời người.

            1. Mùa Xuân Bính Thân

            Theo cách nhìn dân gian, như một định luật, cứ đông tàn là xuân về, cũng như cứ năm hết là Tết đến vậy. Xuân năm nay là xuân Bính Thân, và Tết năm nay là Tết con khỉ. Ngay từ mấy tháng trước, những người thích giải mã con số đã cho biết năm nay là trường hợp hoạ hiếm trùng hợp may mắn cả đông lẫn tây. Theo họ, năm Dương Lịch 2016 bao gồm 4 con số có tổng cộng là 9, mở ra cánh cửa may mắn; rồi năm Âm Lịch Bính Thân cầm tinh con khỉ là con vật đứng thứ 9 trong số 12 con giáp, cũng mở ra vận mệnh tươi sáng của những ngôi sao mang nhiều vận may. Người công giáo, dẫu chẳng tin vào kiểu giải mã đậm mầu đoán mò này, chỉ coi đây như một trò tiêu khiển mua vui mỗi dịp Tết đến. Thế thôi. Trên thế giới, vạn vật đều được xếp định theo sự quan phòng của Thiên Chúa, Đấng luôn muốn sự tốt sự lành cho hết mọi người, nhưng như nghệ sĩ chân chính lý giải đời mình bằng 2 từ "miệt mài và may mắn" và người bình dân hoá giải những khó hiểu trong đời sống bằng kiểu nói "hay không bằng hên", người ta ai cũng chịu sự chi phối ít nhiều của yếu tố may mắn ngẫu nhiên tình cờ, thế nên "cầu xin ơn may lành" vào dịp Tết quả là hợp tình và hợp lý. Tuy nhiên, đừng quá chú trọng cầu may để chạy theo những trò đỏ đen cờ bạc có nguy cơ tác hại nề nếp gia phong, hay buông theo những điều huyền hoặc bói toán vừa phản lại đức tin kéo theo cả sự âu lo và bất ổn trong đời sống, cũng như gây gương xấu cho thế hệ con cháu.
            Tết đến, người ta chúc nhau những điều thiện hảo cả theo nghĩa tôn giáo lẫn xã hội, mong sao xuân mới với lá hoa đẹp màu sẽ mang đến cho mỗi cuộc đời ý nghĩa vươn lên. Có thể chúc nhau vui tươi như "Năm con khỉ, Lòng hoan hỷ, Việc như ý, Tết lì xì...", nhưng điều chính yếu là "Mừng năm Bính Thân, Chúa ban hồng ân, Gặp nhiều may mắn, Gia đình bình an..."

            2. Mùa Chay Thánh

            Năm nay, mồng ba Tết Bính Thân trùng với ngày Thứ Tư Lễ Tro. Một trong những ngày đầu năm mới lại trùng với ngày đầu Mùa Chay Thánh. Sự trùng hợp này có một chút bất tiện phải giải quyết, là làm sao vui xuân trọn vẹn mà vẫn chu toàn luật lệ của Giáo Hội. Giải pháp đã được Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đề ra là: Thứ Tư Lễ Tro, mùng ba Tết, tín hữu vẫn tham dự thánh lễ và nhận xức tro như thường lệ; chỉ có việc kiêng thịt là dời vào thứ Sáu tuần sau, tức là ngày thứ Sáu 19/2/2016. Tuy nhiên, sự trùng hợp giữa một trong những ngày khởi đầu của năm mới với ngày khởi đầu của Mùa Chay lại đem đến cho ta những diệu cảm bất ngờ: Mùa Chay cũng là một Mùa Xuân. Nếu Mùa Xuân được người người mong đợi chào đón như một khởi đầu cho chu kỳ năm mới, với cảnh sắc hân hoan hứa hẹn một tương lai phong phú, thì Mùa Chay cũng được các tín hữu chào đón như một thời gian cao điểm canh tân giúp đón nhận hồng ân của mầu nhiệm Phục Sinh. Tương tự như Mùa Xuân đến khôi phục sự tươi trẻ của cảnh vật cho phù hợp với lẽ xoay vần của thời tiết, Mùa Chay đến với 40 ngày giúp tín hữu đổi mới tâm hồn và đời sống cho phù hợp với mầu nhiệm cử hành. Và nếu Mùa Xuân là cơ hội gia đình sum họp quây quần nối kết tình thân họ hàng ruột thịt, thì Mùa Chay cũng là thời điểm thuận lợi để thực hiện những cuộc trở về: những ai đã xa rời giáo lý tinh tuyền của Chúa biết tìm về hoán cải; những người đã dẫn vào đời mình cách sống xa lạ với giới luật yêu thương của Tin Mừng biết hoà giải tha thứ, vun đắp công bình và xây dựng hoà bình.
            Phụng vụ vẫn nhắc nhở về ý nghĩa Mùa Chay: "Đây là lúc thuận tiện, đây là ngày cứu độ"; hoặc cầu nguyện: "Lạy Chúa, xin ban cho con trái tim tinh tuyền". Còn chúng ta, trong Mùa Chay này, hãy quyết tâm có những hành vi thiết thực: "Vui năm Bính Thân, hãy canh tân hoà giải; Mùa Chay hoán cải, lòng rộng trải yêu thương".

            3. Mùa chăm sóc các bệnh nhân

            Cũng năm nay, ngày Quốc Tế Bệnh Nhân lại rơi vào ngày mồng 4 Tết, khiến cho Mùa Xuân Bính Thân trở thành dịp đặc biệt để quan tâm đến các bệnh nhân tại địa phương. Ngày xưa trong hoạt động công khai, Chúa Giêsu luôn kết hợp hai việc rao giảng và chữa lành: rao giảng để loan báo Nước Thiên Chúa và chữa lành cho thấy Nước ấy đã đến gần và ở giữa muôn người. Thật vậy, đến trần gian để đem ơn giải thoát cho toàn thể mọi người và toàn bộ con người, Chúa Giêsu đã thể hiện một tình cảm đặc biệt đối với các bệnh nhân từ thể lý đến tinh thần, bằng cách đụng chạm đến họ, chạnh thương và chữa lành cho họ. Danh xưng Giêsu có nghĩa là "Thiên Chúa cứu" và chính khi cúi xuống chữa lành các bệnh nhân trong mọi trường hợp, Người tỏ mình đích thực là Đấng Cứu Độ. Tiếp nối công trình cứu độ của Chúa Giêsu, ngày nay Giáo Hội cũng được sai đi với sứ mạng kép, là rao giảng Tin Mừng và chữa lành bệnh tật (x. Mt 10, 7-8). Trung thành với sứ mạng này, Giáo Hội luôn coi việc cầu nguyện, chăm sóc và chữa lành cho các bệnh nhân như là một nhiệm vụ cao quý trong hoạt động rao giảng của mình. Lễ Đức Mẹ Lộ Đức và Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân (11/2) chính là một trong những cách thể hiện mối quan tâm này trong sinh hoạt đời sống và ngay cả trong sinh hoạt phụng vụ.
            Riêng tại giáo phận nhà, một ngày hành hương mừng xuân Bính Thân sẽ được tổ chức tại Trung tâm Thánh Mẫu Tàpao tối ngày 12/2/2016 (mồng 5 Tết), với nghi thức bí tích Xức Dầu Thánh và phép lành toàn xá đặc biệt cho các bệnh nhân trong Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót. Mong rằng sinh hoạt này sẽ được các thành phần Dân Chúa đáp ứng, hoặc tham dự trực tiếp bằng tâm tình cầu nguyện, hoặc tham gia xa gần bằng quan tâm chăm sóc cho những người đang đau bệnh trong vòng tương thân tương ái của mình được lãnh nhận đầy đủ ơn ích thiêng liêng.
            Anh chị em thân mến,
            Đó là ba trọng điểm xin gửi gắm trong lời kinh của cộng đoàn Dân Chúa giáo phận nhà: xin cho Mùa Xuân đem về ân lộc sung túc; xin cho Mùa Chay mang tới hạnh phúc canh tân; và xin cho Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân trở thành ngày mở ra Mùa sức khoẻ đong đầy. Trong nhãn giới Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót, kính chúc anh chị em một Mùa Xuân cảm nghiệm rõ hơn tình thương của Chúa trong đời mình, để ngày ngày biết đón nhận và đáp ứng bằng con tim quảng đại hiến dâng. Cuối cùng, xin ký thác gia đình giáo phận cho Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ của Lòng Thương Xót.
 
Giuse Vũ Duy Thống

Gm. Gp. Phan Thiết

SỨ ĐIỆP MÙA CHAY 2016

Sứ điệp mùa Chay 2016 của ĐTC Phanxicô
 
"Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế.” (Mt 9, 13).
Những việc bác ái trên hành trình Năm Thánh
 
1. Đức Maria, hình ảnh một Giáo Hội loan báo Tin Mừng vì chính Mẹ là người đã đón nhận Tin Mừng
Trong lời giới thiệu tông sắc Năm Thánh Ngoại thường Lòng Thương xót, tôi đã đề nghị rằng chúng ta hãy sống Mùa Chay trong Năm Thánh này một cách mạnh mẽ hơn như là khoảng thời gian đặt biệt để cử hành và cảm nghiệm Lòng Thương Xót Chúa" (Misericordiae Vultus, 17). Bằng việc mời gọi mọi người hăng say lắng nghe lời Chúa và khích lệ sáng kiến ​​"24 giờ cho Chúa", tôi đã cố gắng nhấn mạnh đến tính ưu việt của việc lắng nghe lời Chúa trong cầu nguyện, đặc biệt là những lời mang tính ngôn sứ của Người. Lòng thương xót Chúa là một lời loan báo dành cho thế giới, mà mỗi Kitô hữu được mời gọi để trải nghiệm ngay. Vì thế, trong suốt mùa Chay 2016 tôi sẽ gửi những Sứ Giả của Lòng Thương xót như là một dấu chỉ cụ thể về sự gần gũi và sự thứ tha của Thiên Chúa đến mọi người.
Sau khi nhận được Tin Mừng từ tổng lãnh Thiên Thần Gabriel, Đức Maria trong bài caMagnificat, đã tiên tri hát lên bài ca lòng thương xót khi Thiên Chúa đã chọn Mẹ. Nhờ đó, một Trinh Nữ thành Nazareth đã đính hôn với Giuse, trở thành biểu tượng hoàn hảo của Giáo Hội có sứ mạng rao giảng Tin mừng, vì Mẹ đã và vẫn đang tiếp tục được Tin Mừng hoá bởi Chúa Thánh Thần, Đấng đã cho Mẹ thụ thai mà vẫn đồng trinh. Trong truyền thống ngôn sứ, lòng thương xót có liên hệ chặt chẽ - thậm chí ở mức độ nguyên ngữ – với tử cung người mẹ (rahamim) và với một lòng tốt đầy quảng đại, trung thành và trắc ẩn được biểu hiện trong hôn nhân và những tương quangia đình.

2. Giao ước của Thiên Chúa với nhân loại: một lịch sử của lòng thương xót
Mầu nhiệm lòng thương xót Chúa được mặc khải trong lịch sử giao ước giữa Thiên Chúa và dân Người là Israel. Thiên Chúa bao giờ cũng tỏ mình ra là Đấng giàu lòng thương xót, luôn sẵn sàng sửa dạy dân Người với lòng dịu dàng và lòng từ bi sâu sắc, đặc biệt là những lúc dân Người bất trung phá vỡ mối dây giao ước, vốn dĩ cần phải được thắt chặt bền chắc hơn trong công lý và sự thật. Đây là một câu chuyện tình đích thực, trong đó Thiên Chúa đóng vai trò người cha và vịlang quân bị phản bội, trong khi Israel đóng vai những đứa con và hiền thê không chung thủy. Những hình ảnh rất gần gũi này- như trường hợp của ông Hôsê (x. sách Hôsê, 1-2) - cho thấyThiên Chúa ước muốn gắn bó mình với dân biết dường nào.
Đỉnh điểm của câu chuyện tình này là sự nhập thể của Con Thiên Chúa. Trong Đức Kitô, Chúa Cha đổ tràn lòng thương xót vô biên của Người khi làm cho Chúa Con "nhập thể với long thương xót" (Misericordiae Vultus, 8). Là một con người, Đức Giêsu Nazareth đích thị là một người con của Israel; Người là hiện thân của lời kinh Shema hoàn hảo mà mỗi người Do Thái phải thuộc nằm lòng, mà thậm chí hôm nay nằm ngày tâm điểm giao ước giữa Thiên Chúa với Israel: "Nghe đây, hỡi Ít-ra-en! Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ, hết sức anh em." (Đnl 6, 4-5). Là Con Thiên Chúa, Đức Giêsu là Tân Lang làm mọi thứ để chinh phục tình yêu của tân nương, người mà vị Tân Lang ấy đã yêu vô điều kiện, được tỏ lộ trong Tiệc cưới vĩnh hằng.
Đây chính là tâm điểm lời tuyên tín của các tông đồ năm xưa, trong đó lòng thương xót của Thiên Chúa chiếm giữ một vị trí then chốt và nền tảng. Chính vì "vẻ đẹp tình yêu cứu độ của Thiên Chúa được tỏ lộ nơi Đức Giê-su Ki-tô, Đấng chịu chết và sống lại" (Evangelii Gaudium, 36) mà "chúng ta có thể nghe đi nghe lại theo nhiều cách khác nhau, lời công bố mà chúng ta phải loan báo cách này hay cách khác xuyên suốt tiến trình dạy giáo lý, ở mỗi trình độ và mỗi thời điểm." (Evangelii Gaudium, 16). Lòng thương xót "diễn tả cách thức Thiên Chúa đến với tội nhân,trao cho họ một cơ hội mới để nhìn lại chính mình, để hoán cải và tin vào Thiên Chúa" (Misericordiae Vultus, 21), và nhờ đó, có thể phục hồi lại mối tương quan với Người. Trong Chúa Giêsu chịu đóng đinh, Thiên Chúa đã bày tỏ khát khao của Ngài được đến gần với các tội nhân, dù họ có lạc xa Ngài đến thế nào đi nữa. Bằng cách này, Người hy vọng làm cho trái tim chai cứng của Tân Nương được mềm mại hơn.

3. Những việc bác ái
Lòng thương xót Chúa biến đổi tâm hồn con người; lòng thương xót ấy cho phép chúng ta, nhờ cảm nghiệm được một tình yêu thành tín, cũng trở nên nhân từ hơn. Kỳ diệu thay, lòng thương xót Chúa chiếu tỏa nơi cuộc sống chúng ta, giúp chúng ta cũng biết yêu người lân cận và hiến thân mình cho những gì mà truyền thống Giáo Hội gọi là những việc bác ái phần xác cũng như phầnhồn. Những việc làm này nhắc nhớ chúng ta rằng đức tin phải được diễn tả cách cụ thể trong mọihành động thường ngày, có nghĩa là giúp đỡ người thân cận của chúng ta về phần xác cũng như phần hồn: bằng cách cho họ ăn uống, viếng thăm, an ủi và hướng dẫn họ. Chúng ta sẽ được phán xét dựa trên những việc làm như thế. Vì thế, tôi hy vọng là “đoàn dân Kitô hữu sẽ quan tâm đến những việc bác ái, về phần xác cũng như phần hồn. Đây chính là cách thế để tái thức tỉnh lương tâm chúng ta, thường vẫn ngủ yên trước thảm hoạ nghèo khổ, và ngày càng đi sâu hơn vào tâm điểm của Tin Mừng, nơi những người nghèo được hưởng đặc quyền của lòng thương xót của Thiên Chúa"(Misericordiae Vultus, 15). Đối với những người nghèo khó, thân xác Người "trở nên hữu hình nơi thân xác những người bị hành hạ, bị gây thương tích, bị đánh đập, bị thiếu dinh dưỡng, bị truy đuổi... để cho chúng ta nhận ra, chạm tới và ân cần chăm sóc”. Đó là mầu nhiệm vô tiền khoáng hậu và gây cớ vấp phạm ở một mức độ nào đó trong khoảng thời gian Con Chiên vô tội chịu khổ nạn, bụi gai tình yêu nhưng không bị bốc cháy. Trước tình yêu này, chúng ta có thể giống như Môsê, hãy cởi dép ở chân ra (x. Xh 3, 5), đặc biệt khi người nghèo lại là anh chị em của chúng ta trong Chúa Kitô, những người đang phải chịu nhiều đau khổ vì đức tin của mình.
Dưới ánh sáng tình yêu mãnh liệt như tử thần này (Tv8, 6), những người nghèo thực sự chính lànhững người chối bỏ nhìn nhận thân phận nghèo của mình. Họ tự cho mình là giàu có, nhưng thực sự họ là những người nghèo nhất trong số những người nghèo. Bởi lẽ, họ là nô lệ cho tội lỗi và để tội lỗi lèo lái họ dùng của cải và quyền lực không phải nhằm phục vụ Thiên Chúa và người khác, nhưng để nó bóp nghẹt tâm hồn mình đến nỗi không ý thức được rằng họ cũng chỉ là những người ăn xin nghèo nàn. Càng quyền lực và càng giàu có, họ càng mù lòa và lừa dối. Thậm chí có thể làmù lòa đối với anh Ladarô xin ăn trước cửa nhà họ (Lc16, 20-21). Anh người nghèo Ladarô lại làhình ảnh của Chúa Kitô, Đấng qua người nghèo van xin chúng ta hãy hoán cải. Như vậy, Ladarô tiêu biểu cho khả năng hoán cải mà Thiên Chúa dành cho chúng ta và chúng ta có lẽ đã không nhìn thấy
Sự mù loà như thế thường đi kèm với một sự ảo tưởng về sự toàn năng của chính chúng ta, được phản ánh nơi cám dỗ nham hiểm của ma quỷ, “bạn sẽ nên giống Thiên Chúa" (St 3, 5), gốc rễ của mọi tội lỗi. Ảo tưởng này có thể mang những hình thức xã hội và chính trị, được biểu lộ nơihệ thống độc tài toàn trị của thế kỷ XX, và trong thời đại của chúng ta, nơi những lý thức hệ độc quyền về tư tưởng và khoa học công nghệ, loại trừ Thiên Chúa và giảm thiểu con người thành thứ vật chất đơn thuần để khai thác bóc lột. Ảo tưởng này cũng có thể được thấy trong những cơ cấu tội lỗi liên quan đến mô hình phát triển sai lầm đặt nền trên việc tôn thờ tiền tài, dẫn đến việc thiếu quan tâm về thân phận người nghèo nơi một số cá nhân và xã hội giàu có hơn; họ đóng chặt cửa mà chẳng thèm đếm xỉa đến người nghèo.

Đối với chúng ta, Mùa Chay trong Năm Thánh này là thời gian thuận lợi để vượt qua sự tha hóa mang tính hiện sinh của mình bằng cách lắng nghe lời Chúa và thực thi các việc lành phúc đức. Từ những việc tốt phần xác, chúng ta chạm đến da thịt của Chúa Kitô nơi anh chị em của mình,những người cần được ăn mặc, che chở và viếng thăm; trong những việc bác ái phần hồn như vấn an, hướng dẫn, tha thứ, khuyên bảo và cầu nguyện, chúng ta đụng chạm trực tiếp hơn đến thân phận tội lỗi của chính mình. Những việc bác ái phần xác và phần hồn không tách rời nhau. Bằng việc chạm vào thân thể Chúa Giêsu chịu đóng đinh trong cuộc khổ nạn, các tội nhân có thể nhận được ơn thấy mình còn quá nghèo và cần được giúp đỡ. Nhờ đó, những “người tự cao", "người quyền thế” và "người giàu có" được đề cập trong kinh Magnificat cũng có thể được Thiên Chúa là Đấng chịu đóng đinh và sống lại vì họ ôm ấp và yêu thương, dù họ không xứng đáng. Chỉ có Tình yêu này mới là câu trả lời cho khao khát hạnh phúc và tình yêu miên viễn mà chúng ta nghĩ là mình đã được thỏa lòng nơi kiến ​​thức, quyền lực và sự giàu sang. Tuy nhiên, sự nguy hiểm vẫn luôn tiềm tàng vì nếu không chịu mở lòng mình cho Chúa Kitô là Đấng đang gõ cửa nhà nơi những người nghèo, những người tự hào, giàu có và quyền uy sẽ tự kết án chính mình và rơi vào trong vực thẳm khôn cùng của sự cô độc nơi Địa ngục. Những lời của Abraham áp dụng cho họ và cho cả chúng ta: "Chúng đã có Mô-sê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó."(Lc 16:29). Nghe cho kỹ những lời này sẽ là một sự chuẩn bị tốt nhất cho chúng ta để ăn mừng chiến thắng chung cuộc trên tội lỗi, và cái chết của Tân Lang bây giờ đã phục sinh, Đấng mong muốnthanh tẩy Tân Nương của mình đang đợi Người đến.

Chúng ta đừng lãng phí mùa Chay này, vì đây là thời gian thuận tiện cho việc hóan cải! Chúngta cầu xin điều này nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Đấng đã gặp được lòng thương xót lớn lao đã tuôn đổ dồi dào trên Mẹ, là người đầu tiên thừa nhận sự thấp hèn của mình (Lc 1, 48) và gọi mình là nữ tỳ hèn mọn của Thiên Chúa (x. Lc 1, 38).
 
Từ Vatican, 4-10-2015
Mừng lễ thánh Phanxicô Assidi
Giáo hoàng Phanxicô
Chuyển từ bản Anh ngữ:
Giuse Phạm Đình Ngọc, S.J.

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 335

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN
Ngày 31-01-2016
TIN MỪNG: Lc 4,21-30
Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu nói trong hội đường rằng: "Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe". Mọi người đều làm chứng cho Người và thán phục Người về những lời từ miệng Người thốt ra, và họ nói: "Người này không phải là con ông Giuse sao?"
Và Người nói với họ: "Hẳn các ngươi sắp nói cho Ta nghe câu ngạn ngữ này: 'Hỡi thầy thuốc, hãy chữa lấy chính mình!' Ðiều chúng tôi nghe xảy ra ở Capharnaum, ông hãy làm như vậy tại quê hương ông'". Người nói tiếp: "Quả thật, Ta bảo các ngươi, không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình. Ta bảo thật với các ngươi, đã có nhiều bà goá trong Israel thời Elia, khi trời bị đóng lại trong ba năm sáu tháng, khi nạn đói lớn xảy ra khắp trong xứ; dầu vậy, Elia không được sai đến cùng một người nào trong các bà đó, nhưng được sai đến bà goá tại Sarepta thuộc xứ Siđon. Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Elisêô, thế mà không người nào trong họ được lành sạch cả, ngoại trừ Naaman, người Syria".
Khi nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy căm phẫn, họ chỗi dậy và trục xuất Người ra khỏi thành. Họ dẫn Người lên triền núi, nơi xây cất thành trì của họ, để xô Người xuống vực thẳm. Nhưng Người rẽ qua giữa họ mà đi.
Suy Niệm:
Ðoạn Tin Mừng hôm nay nói về việc Ðức Giêsu về quê hương mình giảng dạy... Mọi người đều thán phục Ngài vì những lời Ngài giảng thật uy quyền. Nhưng họ không chấp nhận Ngài chỉ vì Ngài là con ông Giuse nghèo khó, thất học.
Các khuôn về Ðấng Mêsia quyền thế mà họ ngộ nhận khiến họ không thể chấp nhận Ngài. Chúa Giêsu đã dùng Kinh Thánh để thức tỉnh họ, nhưng họ không nghe lại còn thô bạo trục xuất và tính ám hại Ngài. Nhưng giờ Ngài chưa đến, nên Ngài đã ung dung rẽ lối mà đi giữa họ một cách bình thản.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng con đã nhận ra rằng: con người không thể sung sướng, bình an, hạnh phúc nếu không biết nghĩ tốt cho người  khác, và như thế, cũng là không biết chấp nhận chính Chúa. Lạy Chúa, xin hãy biến đổi chúng con trở thành người con ngoan của Chúa, người anh chị em tốt của mọi người. Amen.
PHỤNG VỤ
CHƯƠNG TRÌNH TẾT BÍNH THÂN
1.Tại nhà thờ Chính Tòa:
* Chúa Nhật 07/02/2016: 29 tháng chạp, ngày cuối năm Ất Mùi:
- 4 thánh lễ như các Chúa nhật thường lệ.
- 21g00: thánh lễ tất niên, sau lễ: hái lộc Lời Chúa.
* Mồng Một Tết (thứ hai ngày 08-02-2016:
- 5g30: Thánh lễ Tân niên do ĐGM giáo phận chủ tế.
- 17g30: Thánh lễ
* Mồng Hai Tết (thứ ba ngày 09-02-2016):
- 5g30:  thánh lễ kính nhớ tổ tiên, ông bà và cha mẹ.
- 17g30: thánh lễ chúc thọ cho các cụ từ 75 tuổi trở lên.
* Mồng Ba Tết (Thứ Tư Lễ Tro, ngày 10-02-2016):
- 5g30 và 17g30: lễ Tro.
Giữ chay và kiêng thịt được dời vào thứ sáu, ngày 19/2 (nhằm ngày 12 Tết).
2. Tại nhà thờ Tiến Thành:
* Chúa Nhật 07/02/2016: 29 tháng chạp, ngày cuối năm Ất Mùi:
- 16g00: thánh lễ Chúa nhật và tất niên thay cho lễ 7g00  .
* Mồng Một và Mồng Hai Tết: 6g00: thánh lễ
* Mồng Ba Tết: Thứ Tư Lễ Tro: 6g00: lễ Tro.
TIN TỨC
CHÚC TẾT BÍNH THÂN
Trong những ngày cuối năm Ất Mùi, cha chánh xứ, 2 cha phụ tá, HĐMVGX đã đi chúc Tết: ĐGM giáo phận, quý cha ở nhà hưu, 2 cộng đoàn Kitô Vua và Tôma thuộc HDMTG/NT đang phục vụ tại gx Chính Tòa. Thực thi tinh thần năm thánh Lòng Thương Xót: a/ Cha chánh xứ đã chuyển 24.000.000VNđ, do em cha ở Mỹ gửi làm quà Tết cho quý cha hưu. b/ Cha chánh xứ kiêm hạt trưởng, đã đến thăm 3 giáo xứ vùng sâu, vùng xa: Hồng Liêm, Hàm Phú, Cà Tang và chuyển 30.000.000VNđ cho 3 giáo xứ làm quà Tết cho người nghèo, cũng do em cha ở Mỹ tài trợ. c/ Cha chánh xứ đã đến nghĩa trang Vinh An viếng mộ 25 linh mục được an táng tại đây.
Hai cha phụ tá, quý dì cùng HĐMGGX đã đi chúc Tết: Công an, Ban Tôn Giáo tỉnh Bình Thuận; UBND, Công an TP.Phan Thiết và Phường Lạc Đạo.    
LÀM PHÉP NHÀ MỚI
CỘNG ĐOÀN KITÔ VUA HDMTG/NT TẠI GX CHÍNH TÒA
Sáng ngày 27/01/2016, trước sự hiện diện của một số cha ở tòa giám mục, nhà hưu, chủng viện Thánh Nicola, gx.Chính Tòa, và một ít cha trong giáo phận, chị Tổng Phụ Trách, Ban Cố Vấn, các chị phụ trách các cộng đoàn HDMTG/NT trong ngoài giáo phận, đại diện Phòng Giáo Dục TP.Phan Thiết, UBND, Công An P.Lạc Đạo, cha chánh xứ Chính Tòa đã làm phép ngôi nhà mới của CĐ Kitô Vua gồm 1 trệt và 3 lầu với diện tích xây dựng khoảng 800m2. Hiện nay CĐ có 17 dì đã khấn, lo công tác phụng vụ ở nhà thờ Chính Tòa, nhà thờ Tiến Thành, tập hát, dạy giáo lý và dạy trẻ.
Riêng dì Anna Trần Thị Thân đã làm Phụ Trách CĐ này 2 nhiệm kỳ: 2002-2006 và 2009-2016, nay được thuyên chuyển về nhà mẹ của hội dòng ở Cam Ranh. Giáo xứ cám ơn dì đã phục vụ giáo xứ một khoảng thời gian dài.
VUI VỚI NGƯỜI VUI
Anh Đôminicô Nguyễn Chí Hải, con ông GB.Nguyễn Hùng, ở gh. Anrê Trông và chị Maria Nguyễn Thị Thanh Hà (tân tòng), ở gx.Thánh Mẫu, đã cử hành bí tích hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa chiều ngày 28/01/2016.
Anh Phêrô Vũ Quốc Việt ở bang Ohio, Mỹ và chị Anna Trương Nữ Vân Thanh (tân tòng), ở P.Đức Nghĩa, Phan Thiết, đã cử hành bí tích hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa sáng ngày 30/01/2016. Giáo xứ xin chia vui và cầu chúc cho 2 đôi bạn sống hạnh phúc trong lòng thương xót của Chúa.
THÔNG BÁO
1/ Để chuẩn bị tâm hồn vào mùa Chay và đón xuân Bính Thân, sẽ có giải tội các buổi chiều từ thứ hai ngày 01/02/2016 đến thứ sáu ngày 05/2/2016. Mong bà con cố gắng đi xưng tội để hưởng ơn toàn xá, vì chúng ta đang ở trong năm thánh. Tết trong năm thánh và năm tân phúc âm đời sống hóa xã hội, nên chúng ta sẽ cương quyết bài trừ tệ nạn cờ bạc, số đề, say rượu.
2/ Xin mời các Bà Mẹ họp cuối năm, lúc 7g30 tối thứ hai, ngày 01/2/2016.
3/ Thứ ba ngày 02-2-2016, lễ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh (lễ nến), các bà mẹ có con nhỏ, mang theo nến, đưa con đến tham dự thánh lễ 5g30 chiều.
4/ Thứ sáu, ngày 05/2/2016, đưa MTC cho người già, người bệnh.
5/ Thứ Tư LỄ TRO, ngày 10/2/2016 (nhằm mùng 3 Tết Bính Thân). Giữ chay và kiêng thịt được dời vào thứ sáu ngày 19/02/2016 (nhằm ngày 12 Tết).
6/ Các lớp giáo lý sẽ nghỉ học từ ngày 7/2 và học lại vào Chúa nhật ngày 21/2/2016. Xin quý phụ huynh theo dõi và nhắc nhở con em mình.
7/ Xin các bạn trẻ, sinh viên, cựu sinh viên đăng kí tham gia ngày họp mặt giới trẻ toàn giáo phận vào ngày 06/2/2016 nơi các giáo họ.

8/ Giáo xứ chân thành cám ơn ân nhân: anh Bùi Quốc Hùng, gh. Mt.Phượng ủng hộ giáo xứ: 1.000.000VNđ và người nghèo: 1.000.000VNđ; chị Hạnh Phương gx.Thanh Hải: 1.000.000VNđ; một giáo dân gh.Anrê Trông: 1.000.000VNđ và một giáo dân gh. Anrê Trông 2.000.000VNđ.

Chủ Nhật, 24 tháng 1, 2016

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 334

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN
Ngày 24-01-2016
TIN MỪNG: Lc 1,1-4. 4,14-21
…..
Người đến Nadarét, nơi Người sinh trưởng, và theo thói quen của Người, thì ngày nghỉ lễ, Người vào hội đường. Người đứng dậy để đọc sách. Người ta trao cho Người sách tiên tri Isaia. Mở sách ra, Người gặp ngay đoạn chép rằng:
"Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng".
Người gấp sách lại, trao cho thừa tác viên, và ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ: "Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe". 
Suy Niệm:
Sau khi đọc sách ngôn sứ Isaia. Ðức Giêsu tuyên bố: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh", nghĩa là lời ngôn sứ Isaia đã ám chỉ về Ngài và về việc Ngài bắt đầu thực hiện.
Ðức Giêsu được Thiên Chúa sai đến, được Thánh Thần dẫn đưa để thi hành sứ vụ. Sứ vụ của Ðức Giêsu không gì khác hơn là đem hạnh phúc cho con người, cứu giúp cảnh khốn cực, giải phóng cảnh áp bức để con người được sống tự do trong tình con cái Chúa. Sứ vụ của Ðức Giêsu đã hoàn tất, nhưng tôi đã được giải phóng chưa? Hay đúng hơn tôi đã để cho Ðức Giêsu giải phóng tôi chưa? Tôi phải làm thế nào để tôi sống trong tự do hạnh phúc?
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, lời tuyên bố của Chúa: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh". Lời đó đã ứng nghiệm nơi tâm hồn chúng con chưa? Lạy Chúa, chúng con cảm thấy chúng con rất yếu đuối, chúng con chưa thoát khỏi xiềng xích của ích kỷ, danh vọng. Chúng con vẫn bị cầm tù bởi những đam mê tiền của. Xin Thánh Thần của Chúa dẫn đưa chúng con, như Thánh Thần dẫn đưa Ðức Giêsu. Ðể trong cuộc đời chúng con, dù ăn uống, ngủ nghỉ, chúng con làm vì danh Ðức Giêsu Kitô. Chỉ trong Ðức Giêsu Kitô, chúng con mới được tự do sống trong ân tình con cái Cha. Amen.
PHỤNG VỤ
HỌC HỎI NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT
Lịch trình các buổi cử hành Năm Thánh Lòng Thương Xót:
- Ngày 02/02/2016: dành cho những người sống đời thánh hiến.
- Ngày mùng 4-5 tháng 3 năm 2016 là ngày “24giờ cho Chúa” với lễ nghi sám hối tại đền thờ thánh Phêrô.
- Ngày 24 tháng 4 năm 2016 là ngày dành cho các thanh thiếu niên tuổi từ 13-16: Tuyên xưng đức tin và xây dựng một nền văn hóa của lòng thương xót.
- Ngày 3 tháng 6 năm 2016 là ngày dành cho các Linh Mục.
- Ngày 12 tháng 6 năm 2016 là ngày dành cho các bệnh nhân và người tàn tật.
TIN TỨC
THÁNH LỄ TẤN PHONG GIÁM MỤC PHÓ GP. BÀ RỊA
Sáng ngày 20-1-2016, lúc 9g00, tại nhà thờ Chính Tòa gp. Bà Rịa đã cử hành thánh lễ tấn phong cho cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, làm giám mục phó gp.Bà Rịa.
Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, Giám mục Giáo phận Bà Rịa, chủ phong; Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, Sứ thần Tòa Thánh; Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng giáo phận Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam; Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội và 30 Đức Giám mục các giáo phận khác thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, cùng 670 linh mục trong và ngoài giáo phận. Trong đó, ba cha gx.Chính Tòa Phan Thiết cũng đến hiệp dâng.
Khoảng 10.000 tín hữu, gồm quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh và giáo dân trong và ngoài giáo phận, đã nô nức quy tụ về nhà thờ Chính Tòa Bà Rịa tham dự lễ tấn phong đầu tiên này.
VUI VỚI NGƯỜI VUI
Anh Đaminh Lê Văn Hoàng, con bà Lê Thị Hoa, ở gh.Ximon Hòa và chị Maria Trần Thị Thanh (tân tòng), ở gh.Giuse Thị, đã cử hành bí tích Hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa vào lúc 5g30 chiều, thứ ba, ngày 19/1/2016. Giáo xứ xin chia vui và cầu chúc cho đôi bạn sống hạnh phúc trong tình yêu của Chúa.
KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Ông  Hồ Văn Sanh, 86 tuổi, chồng của bà Anna Lê Thị Hai (bị mù) ở gh. Anrê Kim Thông, P. Đức Long, TP. Phan Thiết, đã được chuẩn khác đạo năm 2010, gia đình nghèo, được hội viên Đạo binh Đức Mẹ chăm sóc, thăm viếng và đã được rửa tội với tên thánh Phêrô, trong lúc nguy tử ngày 13/01/2016, và đã từ trần ngày 22/01/2016. Thánh lễ an táng vào sáng thứ hai, lúc 4g30, ngày 25/01/2016 và an táng tại Tiến Thành. Giáo xứ chia buồn với tang gia và cầu nguyện cho linh hồn Phêrô sớm về hưởng hạnh phúc với Chúa.
MỪNG BỔN MẠNG CHA PHAOLÔ NGUYỄN BÁ HUÂN
Ngày 23/01/2016, Ô.Chủ Tịch HĐMVGX cùng cha chánh xứ đã đến giáo xứ Thánh Mẫu chúc mừng lễ bổn mạng T. Phaolô trở lại, mừng sinh nhật và tuổi mới 42(1974-25/01-2015) cha Phaolô Nguyễn Bá Huân, nguyên phụ tá gx Chính Tòa từ 2012-2015.
QUÀ CHO NGƯỜI NGHÈO
Thực thi tinh thần Năm Thánh Lòng Thương Xót, trong tuần qua, giáo xứ đã phân phối 60 phần quà, mỗi phần 10 kí gạo cho 60 hộ nghèo.
THÔNG BÁO
1. Thứ năm, ngày 28/1/2016 là  lễ giỗ cha Giuse Nguyễn Thanh Vân, phụ tá gx Phan Thiết 1963-1967, từ trần ngày 28/01/1973 tại gx Gia An. Xin mời cộng đoàn đi tham dự thánh lễ và cầu nguyện cho ngài.
2. Sáng thứ bảy, lúc 7g00, ngày 30/01/2016, sẽ có rửa tội cho trẻ sơ sinh. Xin nộp sổ gia đình trước ngày rửa tội và đi đúng giờ.

3. Giáo xứ chân thành cám ơn: anh Hoàng Khắc Văn, gh.Giuse Thị ủng hộ người nghèo: 100 kí gạo; một giáo dân gh. Mt.Phượng ủng hộ giáo xứ: 1.000.000VNđ và ủng hộ người nghèo: 1.000.000VNđ; ông Phạm Minh Huệ, gh.Giuse Thị ủng hộ người nghèo: 500 kí gạo; Ông Bổn ở Nhật ủng hộ người già và người bệnh: 20.000.000VNđ.

Thứ Hai, 18 tháng 1, 2016

BẢN TIN HÀNG TUẦN SÔ 333

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN
Ngày 17-01-2016
TIN MỪNG: Ga 2, 1-11
Khi ấy, có tiệc cưới tại Cana xứ Galilêa. Và có mẹ của Chúa Giêsu ở đó. Chúa Giêsu và các môn đệ Người cũng được mời dự tiệc cưới. Và bỗng thiếu rượu, mẹ Chúa Giêsu nói với Người: "Họ hết rượu rồi". Chúa Giêsu nói với mẹ: "Hỡi mẹ, Con với mẹ có can chi đâu, giờ Con chưa đến". Mẹ Người nói với những người giúp việc: "Hễ Người bảo gì, thì phải làm theo". Ở đó có sáu chum đá, dùng vào việc thanh tẩy của người Do-thái, mỗi chum đựng được hai hoặc ba thùng nước. Chúa Giêsu bảo họ: "Hãy đổ nước đầy các chum". Họ đổ đầy tới miệng. Và Chúa Giêsu bảo họ: "Bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc!" Và họ đã đem đi. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu, ông không biết tự đâu ra, nhưng những người giúp việc đã múc nước thì biết, ông mới gọi tân lang mà nói: "Ai cũng đem rượu ngon ra trước, khi khách ngà ngà thì mới đem rượu xoàng hơn. Còn ông, ông lại giữ rượu ngon tới giờ này". Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilêa, và đã tỏ vinh quang Người và các môn đệ Người tin Người.
Suy Niệm:
"Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo". Ðức Maria, người phụ nữ nhẹ nhàng, kín đáo, tế nhị và luôn tin tưởng vào Thiên Chúa. Trong tương quan với Thiên Chúa. Mẹ luôn tôn thờ, tuân phục và thi hành ý Chúa. Trong việc liên đới với anh chị em đồng loại, Mẹ luôn tỏ ra ân cần, mau mắn giúp đỡ. Nhờ sự tận tình, Mẹ đã giúp cho tình thế được thay đổi. Khó khăn đã được vượt thắng. Bình an được hiện diện giữa mọi người.
Ðức Maria đã sống đúng ơn gọi phụ nữ. Mẹ gìn giữ và làm phát triển nhân phẩm người phụ nữ. Vậy, với mẫu gương của Đức Mẹ, những người phụ nữ hôm nay suy nghĩ gì với cách sống của mình?
Cầu Nguyện:
Lạy Mẹ Maria, cách sống của Mẹ đã nâng cao giá trị người phụ nữ. Người phụ nữ không phải là một móm đồ chơi để thỏa mãn dục tính, nhưng sự hiện diện của người phụ nữ: nét hiền hậu, lòng nhân ái của người nữ giúp cho cuộc sống được tươi mát, an hòa hơn.
Xin Mẹ thương hướng dẫn các chị em phụ nữ. Xin Mẹ giúp các chị em biết thăng tiến phẩm giá của mình. Ðể từ đó, họ đem lại nét duyên dáng xin đẹp cho cuộc đời. Amen.
HỌC HỎI NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT
Ý nghĩa của Logo năm thánh Lòng Thương Xót:
Cùng với khẩu hiệu: “Thương Xót như Chúa Cha” (Lc 6,36), huy hiệu này trình bày một tổng hợp súc tích về Năm Thánh.
Huy hiệu, do Cha Marko I. Rupknik (SJ) sáng tác, trình bày người Cha đang vác người con lầm lạc trên vai, hình ảnh rất được Giáo Hội cổ kính quí chuộng, vì diễn tả tình thương của Chúa Kitô hoàn tất mầu nhiệm nhập thể của Ngài bằng công trình cứu chuộc.
Hình của huy hiệu làm nổi bật sự kiện vị Mục Tử nhân lành đi sâu vào thân thể con người, với tình thương đến độ thay đổi cuộc sống của con người. Ngoài ra, vị Mục Tử nhân lành, với lòng thương xót tột độ, vác nhân loại trên vai, nhưng đôi mắt của Vị Mục Tử hoàn toàn giống như đôi mắt của con người.
TIN TỨC
LINH MỤC ĐOÀN GIÁO PHẬN  PHAN THIẾT
 TĨNH TÂM THƯỜNG NIÊN
Từ sáng thứ hai ngày 11/01/2016, 120 linh mục và 10 phó tế của giáo phận đã tập trung về tòa giám mục tham dự tĩnh tâm. Giảng tĩnh tâm kỳ này do đức cha Anphongxô Nguyễn Hữu Long, giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa đảm nhiệm, với chủ đề: với ĐTC Phanxicô, linh mục duyệt xét đời sống và sứ vụ. Sáng ngày 13/01/2016, các linh mục và phó tế đã đến Tapao tham dự thánh lễ mở cửa năm thánh.  
Vào lúc 5g00 sáng ngày 15-1-2016, ĐGM  giáo phận chủ sự thánh lễ tạ ơn, cùng với linh mục đoàn tại nhà thờ Chính Tòa, đồng thời chúc mừng 4 cha kỉ niệm kim khánh và ngân khánh linh mục: cha Phêrô Nguyễn Viết Hiền, đang ở nhà hưu dưỡng, 50 năm (1966-31/5-2016) và ba cha 25 năm (1991-15/8/-2016): GB. Trần Văn Thuyết, Chánh xứ Võ Đắc, hạt trưởng hạt Đức Tánh, Giuse Hồ Sĩ Hữu chánh xứ Vinh Tân và Phaolô Nguyễn Văn Ngụ quản xứ Vinh Phú. Sau bữa cơm trưa ngày thứ sáu 15/01/2016 các linh mục phó tế ra về, tâm hồn được tiếp thêm lửa nhiệt thành cho sứ vụ mục tử trong công tác mục vụ hàng ngày tại các giáo xứ.
VUI VỚI NGƯỜI VUI
Anh Phêrô Lê Văn Nở (tân tòng), ở gh.Anrê Kim Thông và chị Anna Nguyễn Thị Kim Hương, con ông Stephano Nguyễn Văn Soi, gh.Anrê Trông, đã cử hành bí tích Hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa, lúc 4g30 sáng, thứ bảy ngày 16/1/2016.
Giáo xứ xin chia vui và cầu chúc cho đôi bạn sống hạnh phúc trong tình yêu của Chúa.
THÔNG BÁO
1. Xin mời ban thường vụ, các ủy viên và tất cả ban đại diện các giáo họ, các đoàn thể tham dự phiên họp hàng tháng vào lúc 8g30 chúa nhật, ngày 24-1-2016.
2. Xin mời giới trẻ, sinh viên, cựu sinh viên trong giáo xứ Chính Tòa cũng như các bạn thuộc các giáo xứ khác đang đi làm và đi học tại Phan Thiết, tham dự buổi họp vào lúc 7g30 tối, thứ hai, ngày 18-1-2016, tại nhà mục vụ gx. Chính Tòa,  để chuẩn bị chương trình họp mặt giới trẻ, sinh viên và cựu sinh viên của giáo phận Phan Thiết vào sáng thứ bảy ngày 6/2/2016, nhằm ngày 28 Tết.

3. Giáo xứ cám ơn một giáo dân ủng hộ giáo xứ: 500.000VNđ và người nghèo: 600.000VNđ.

Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2016

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 332

CHÚA GIÊSU
CHỊU PHÉP RỬA
Ngày 10-01-2016
TIN MỪNG: Lc 3,15-16.21-22
Khi ấy, trong lúc dân chúng đang mong đợi, và mọi người tự hỏi trong lòng rằng: “Gioan có phải là Ðấng Kitô không?”, Gioan lên tiếng bảo mọi người rằng: “Phần tôi, tôi rửa anh em trong nước, nhưng Ðấng cao trọng hơn tôi đang đến, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người, chính Người sẽ rửa anh em trong Chúa Thánh Thần và trong lửa!”
Vậy khi tất cả dân chúng đã chịu phép rửa, và chính lúc Chúa Giêsu cũng đã chịu phép rửa xong, Người đang cầu nguyện, thì trời mở ra và Thánh Thần Chúa ngự xuống trên Người dưới hình chim bồ câu, và có tiếng từ trời phán: “Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha”.
Suy Niệm
Phép rửa của Gioan là phép rửa ăn năn sám hối. Dòng nước Giođan đã đục ngầu vì tội lỗi muôn người. Ðức Giêsu, Ðấng Thiên Sai của Thiên Chúa đã không nề dìm mình xuống dòng nước ấy. Ngài cùng chung tội lụy để cùng chung tẩy luyện. Vì tình yêu thương khiến đôi vai Ngài trĩu nặng gánh nợ đời. Nhưng trong dòng sông thanh tẩy, mọi tội nhơ được biến đổi nên tinh luyện.
Cầu Nguyện
Lạy Chúa Kitô, xưa Ngài đã làm đẹp lòng Chúa Cha bằng cách sống hòa đồng, chia sẻ phận người với chúng con. Xin Chúa giúp chúng con trong tình tương thân huynh đệ, cùng giúp nhau sống tốt về mọi mặt, để xây dựng một Giáo Hội hiệp nhất, yêu thương. Amen.
HỌC HỎI NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT
    Trong năm thánh này, chúng ta đón nhận lòng thương xót của Chúa qua bí tích gì?
    Qua bí tích Giao hoà giải, để tha thứ cho nhau và làm hoà với nhau.
Ngoài việc tha thứ cho nhau và làm hoà với nhau, người tín hữu đồng thời biết quan tâm tới điều gì nữa?
Quan tâm giúp đỡ những người bị gạt ra bên lề xã hội và những ai đang đau khổ về tinh thần cũng như thể xác.
Khẩu hiệu “Thương xót như Chúa Cha” (x.Lc 6,36) là lời mời gọi sống lòng thương xót theo gương Cha trên trời, dạy chúng ta điều gì?
Dạy chúng ta đừng xét đoán và kết án, nhưng hãy tha thứ và yêu thương vô giới hạn (x.Lc 6,37-38).
TIN TỨC
THÁNH LỄ TẠ ƠN 10 NĂM LINH MỤC
CỦA CHA MICAE CÙ ĐỨC TRÍ
Sáng ngày 02/01/2016, tại nhà thờ giáo xứ Vũ Hòa, cha quản xứ Micae Cù Đức Trí đã chủ tế thánh lễ tạ ơn 10 năm linh mục 2006 - 22/02 - 2016. Cha Tổng Đại Diện gp. Phan Thiết giảng lễ, cùng đồng tế có 10 cha trong ngoài giáo phận. Cha Micae từng là phụ tá gx.Chính Tòa từ năm 2006-2009; vì vậy cha chánh xứ, đại diện HĐMVGX, các đoàn thể cũng đến hiệp thông dâng lễ tạ ơn.
THỐNG KÊ NĂM 2015
Giáo họ Ximon Hòa: 339 gia đình, 1.169 giáo dân. Gh.Anrê Trông: 294 gia đình, 1.051 giáo dân. Gh. Anrê Kim Thông: 340 gia đình, 1.003 giáo dân. Gh.Giuse Thị: 227 gia đình, 567 giáo dân. Gh.Mt Phượng: 139 gia đình, 348 giáo dân. Gh.Mt Gẫm: 50 gia đình, 129 giáo dân.
Tổng cộng 6 giáo họ: 1.389 gia đình, 4.267 giáo dân.
Rửa tội: tổng số: 154: Sơ sinh 69, 1-7 tuổi 24, trên 7 tuổi 61. Rước lễ lần đầu: 104.
Thêm sức: tổng số: 169: Do Giám mục 70; do Linh mục 99.
Hôn phối: tổng số 48: cùng đạo 36, chuẩn khác đạo 5, gỡ rối 07, đang rối 42, rối không thể gỡ 09.
Số tử: tổng số: 24: người lớn 24, trẻ em 00.
Ơn gọi gốc giáo xứ: tổng số: 06 (Linh mục 02, chủng sinh 02, nam tu sĩ: 00,  nữ tu sĩ: 02.


VUI VỚI NGƯỜI VUI
Anh GB. Mai Trần Trọng Thắng, con bà Anna Trần Thị Kim Cúc, ca đoàn bà mẹ, ở gh.Ximon Hòa và chị Maria Nguyễn Thị Hoài Thương (tân tòng). Anh Đôminicô Nguyễn Minh Tấn, con ông Antôn Nguyễn Minh Ngọc, ở gh.Anrê Kim Thông và chị Anna Cao Phan Xuân (tân tòng), đã cử hành bí tích Hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa, lúc 5g30 chiều, thứ sáu ngày 8/1/2016.
Giáo xứ xin chia vui và cầu chúc hai đôi bạn sống hạnh phúc trong tình yêu của Chúa.
KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
1. Bà Matta Lê Thị Lành, 62 tuổi, mẹ của anh Lê Văn Hùng ở gh.Ximon Hòa, đã được Chúa gọi về ngày 05/01/2016. Thánh lễ an táng tại nhà thờ Chính Tòa lúc 4g30 ngày 08/01/2016, và an táng tại nghĩa trang Phú Hài.
2. Ông Phêrô Nguyễn Sửu, 90 tuổi, ở gh.Giuse Thị, đã từ trần ngày 05/01/2016. Không có lễ an táng tại nhà thờ vì tang gia không đồng ý cho ông vào nhà thờ!
Giáo xứ chia buồn với 2 gia đình và cầu nguyện cho hai linh hồn sớm về hưởng tôn nhan Chúa.
THÔNG BÁO
1. Các linh mục và phó tế trong giáo phận sẽ tham dự tuần tĩnh tâm hàng năm tại Tòa Giám Mục từ ngày 11 đến 15/01/2016. Trong những ngày tĩnh tâm, quý Dì sẽ cử hành phụng vụ Lời Chúa và cho rước lễ sáng chiều. Vào lúc 5g15 sáng thứ sáu, ngày 15/01/2016, ĐGM giáo phận sẽ chủ tế thánh lễ tạ ơn cùng với Linh Mục Đoàn tại nhà thờ Chính Tòa. Mời bà con tham dự thánh lễ hiệp thông cầu nguyện.

2. Giáo xứ chân thành cám ơn một giáo dân ủng hộ người nghèo: 300.000VNđ

Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2016

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 331

LỄ CHÚA HIỂN LINH
Ngày 03-01-2016
TIN MỪNG: Mt 2,1-12
Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, trong đời vua Hêrôđê, có mấy nhà đạo sĩ từ Ðông phương tìm đến Giêrusalem. Các ông nói: “Vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Ðông phương, và chúng tôi đến để triều bái Người”. Nghe nói thế, vua Hêrôđê bối rối, và tất cả Giêrusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân, và hỏi họ cho biết nơi mà Ðức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng: “Tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, vì đó là lời do Ðấng Tiên tri đã chép: Cả ngươi nữa, hỡi Bêlem, đất Giuđa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giuđa, vì tự nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, Người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của Ta”.
Bấy giờ Hêrôđê ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bêlem và dặn rằng: “Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về Hài Nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho Trẫm, để cả Trẫm cũng đến triều bái Người”. Nghe nhà vua nói, họ lên đường. Và kìa ngôi sao họ xem thấy ở Ðông phương, lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ Hài Nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy Hài Nhi và Bà Maria Mẹ Người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy Người. Rồi, mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến Người lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với Hêrôđê, họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình.
Suy Niệm:
Ba nhà đạo sĩ đã theo ánh sao lạ tiến về hang Bêlem. Trong niềm hân hoan, họ mong gặp được vị vua Do thái mới sinh để triều bái Người.
Cuộc sống của mỗi người, mỗi gia đình chúng ta là một cuộc hành trình tiến về nhà Cha. Ðức Giêsu vẫn là ánh sao lạ đã và đang đi trước chúng ta. Chúng ta vui sướng bước theo Ngài, nghe tiếng Ngài dạy bảo. Nhưng có những lúc dường như ngôi sao ấy biến đi khiến chúng ta phải lao đao lo sợ. Hãy kiên trì chờ đợi trong niềm tin.
 Cầu Nguyện:
Lạy Cha, xưa Cha đã dùng ánh sao lạ mà dẫn ba vua đến Bê lem bái thờ con Cha. Hôm nay xin Cha khơi dậy nơi tâm hồn chúng con khao khát tìm gặp được ánh sao lạ, là Ðức Giêsu con Cha, để chúng con bước đi theo Ngài về bên Cha trong an bình và niềm vui. Chúng con cầu xin, nhờ Ðức Giêsu, Chúa chúng con. Amen.
HỌC HỎI NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT
 Mối phúc thúc đẩy chúng ta dấn thân cách riêng trong năm thánh này là gì?
Đó là: “phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương”.
Tại sao lòng thương xót là nền tảng của đời sống Giáo Hội?
Vì hoạt động mục vụ cũng như lời loan báo và chứng từ của Giáo Hội không thể thiếu lòng thương xót.
Có cách nào giúp Giáo Hội trở nên khả tính không?
Chỉ có cách thực thi lòng thương xót và trắc ẩn.
TIN TỨC
LỄ BỔN MẠNG GIÁO PHẬN
Thứ sáu, ngày 1/1/2016 lúc 9g00, tại nhà thờ Chính Tòa, Đức Cha Giuse cùng với Linh Mục Đoàn đã cử hành thánh lễ trọng thể mừng kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Bổn mạng giáo phận; đông đảo chủng sinh, tu sĩ nam nữ các Hội dòng, hội đồng mục vụ, các đoàn thể và cộng đoàn trong giáo phận đã quy tụ về tham dự chung lời tạ ơn Thiên Chúa, và hướng lòng lên Mẹ của lòng xót thương để cầu nguyện xin phúc lành bình an cho mọi người trong giáo phận suốt năm mới này.
Đầu năm mới cũng là ngày cầu nguyện cho hòa bình thế giới. ĐTC Phanxicô đã gởi cho toàn thế giới thông điệp Ngày Hoà Bình Thế Giới năm 2016 với chủ đề: “Vượt thắng sự thờ ơ lãnh đạm và cố gắng đạt tới hòa bình”. Giáo Hội hân hoan cử hành lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa là cử hành mầu nhiệm Con Thiên Chúa làm người, Ngài là Hoàng Tử Bình An, là hòa bình đích thực của nhân loại.
GIÁO XỨ TÂN TẠO: MỪNG 50 NĂM THÀNH LẬP
Sáng thứ năm, ngày 31/12/2015, lúc 9g00, Đức Cha Giuse Giáo phận đã chủ sự thánh lễ tạ ơn mừng Kim Khánh thành lập giáo xứ Tân Tạo; cùng đồng tế với Đức Cha có cha Tổng Đại Diện, Đan viện phụ dòng Xitô Châu Thuỷ và khoảng 70 cha; trong đó có cha Chánh xứ và Phụ tá GB gx.Chính Tòa, và rất đông nam nữ tu sĩ, quan khách tham dự, chia sẻ niềm vui với toàn thể bà con giáo xứ Tân Tạo.
Cuối năm 1957, cha Giuse Nguyễn Trọng Báu - phó xứ Vinh Tân đã đưa 22 gia đình gốc Xuân Phong - Phú Linh (gp.Vinh) từ Bình Giã ra Bình Tuy lập nghiệp. Theo Kỷ yếu Tam Bách Chu Niên của gp.Nha Trang, tháng 7/1965, họ đạo Tân Tạo được nâng lên thành Giáo xứ và được hai cha Giuse Trần Chính Cư và cha Vincente Nguyễn Đạo Quán ở xứ Tân Lập quản nhiệm và coi sóc. Trải qua 9 vị mục tử, sau 58 năm khai sinh và 50 thành lập, giáo xứ Tân Tạo hiện nay: có 577 gia đình với tổng số: 2.847 người, chia thành năm giáo họ: Gioan Baotixita, Mân Côi, Phêrô, Giuse và Phaolô. Từ năm 2009 đến nay là Cha Phêrô Hoàng Vĩnh Linh.
KỶ NIỆM 25 VÀ 50 NĂM HÔN PHỐI
Một gia đình kỷ niệm 50 năm và 10 gia đình kỷ niệm 25 năm Hôn phối. Tối ngày 21/12/2015, cha chánh xứ đã giúp 11 gia đình này tĩnh tâm theo tinh thần năm thánh Lòng Thương Xót. Sáng Chúa nhật lễ Thánh Gia ngày 27/12/2015, cha chánh xứ đã dâng thánh lễ tạ ơn với 11 gia đình này. Trong buổi tĩnh tâm cũng như trong thánh lễ tạ ơn, cha chánh xứ đã mời gọi các gia đình này hãy cố gắng thương xót lẫn nhau đễ gia đình được hạnh phúc.

THÔNG BÁO

1/ Xin mời các gia trưởng họp, lúc 7g30 tối thứ 7, ngày 9/1/2016. Xin quý ông tham dự đông đủ.


2/ Giáo xứ chân thành cám ơn quý ân nhân ủng hộ: Một giáo dân gh.Anrê Trông: 1.000.000VNđ.