Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 30 tháng 4, 2011

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 87


CHÚA NHẬT II PHỤC SINH
Ngày 1-5-2011

Tin Mừng: Ga 20, 19-31
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con". Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại". Bấy giờ trong Mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Ðiđymô, không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa". Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin".
Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con". Ðoạn Người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin". Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!" Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin".
Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ, và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người.

Suy Niệm:
Giữa cơn lo sợ bàng hoàng còn chưa nguôi; các cửa phòng còn đóng kín để tránh ánh mắt soi mói của người Do thái. Ðức Giêsu Phục Sinh bất ngờ hiện đến, mang theo bình an và Thần Khí của Ngài để làm cho các Tông Ðồ được vững mạnh trong niềm tin. Từ cõi chết, Ðức Giêsu đã bước vào cõi trường sinh; từ tình trạng xem như thất bại, Ðức Giêsu đã chiến thắng vẻ vang. Cùng với Ðức Giêsu, từ nay người môn đệ của Ngài luôn sống trong hân hoan, bình an vì Thầy của họ đã thắng thế gian và đưa họ vào nguồn hạnh phúc vĩnh cửu.

Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, ước gì lời chúc bình an của Chúa sẽ là nguồn trợ lực cho suốt cuộc đời chúng con. Chúng con chỉ có bình an thực sự khi tin tưởng phó thác vào Chúa. Nhờ đức tin, nhờ Lời Chúa soi dẫn, chúng con xác tín rằng Chúa luôn ở bên chúng con và nâng đỡ chúng con trong từng biến cố. Xin Chúa đến ngự giữa chúng con. Amen.

TIN TỨC
HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN KỲ I NĂM 2011
HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

HĐGMVN đã khai mạc hội nghị thường niên kỳ I/2011 tại Trung Tâm Mục Vụ tgp Sài Gòn từ chiều 25-4 đến sáng 29-4-2011. Đức TGM tgp Huế và đức cha chính gp Quy Nhơn, không tham dự được vì lý do sức khỏe, Đức cha gp Kontum chỉ tham dự 1 ngày đầu rồi phải vào bệnh viện. HĐGM chào mừng Đức TGM Leopoldo Girelli, Đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại VN, đồng thời chào đón Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, mới được bổ nhiệm làm gm phó gp Phú Cường.
Hội nghị đã thảo luận về việc soạn thảo thư chung sau Đại Hội dân Chúa năm 2010, quy chế HĐGMVN, đề cử đức cha Giuse Nguyễn Năng. gp Phát Diệm và Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, gp Phan Thiết tham dự Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới 2012. Hội nghị đã ấn định phiên họp kỳ II/2011 sẽ được tổ chức vào ngày 3 đến 7-10-2011 tại Trung Tâm Vụ tgp Sài Gòn. Hội nghị bế mạc trong niềm hân hoan với gp Phú Cường cử hành lễ phong chức giám mục cho đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước sáng ngày 29-4-2011.

HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN CARITAS GIÁO PHẬN PHAN THIẾT
Hội Nghị Thường Niên Ban BAXH - Caritas Phan Thiết đã diễn ra ngày 27-4-2011 tại Nhà thờ Kim Ngọc trong niềm hân hoan mừng Chúa Phục Sinh. 320 đại diện các giáo xứ, giáo họ, dòng tu, tu đoàn, Nhóm Tác Viên Tin Mừng, Hội Têrêxa đã về tham dự. Chương trình bắt đầu với phần chào mừng Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, Nguyên Giám Mục GP Phan Thiết, Cha Tân Giám đốc Caritas Việt Nam, Giám đốc Caritas Phan Thiết, Quý cha Đặc trách Caritas 4 Giáo hạt Hàm Tân, Hàm Thuận Nam, Đức Tánh, Bắc Tuy và quý linh mục, tu sĩ, các đại diện Caritas trên khắp Giáo phận.
Bài thuyết trình với đề tài Thông điệp Thiên Chúa là Tình yêu mở đầu cho Hội nghị. Đức Cha Phaolô bắt đầu với việc giải thích tiếng Caritas bắt nguồn từ câu nói của Thánh Gioan: “Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4,16) để dẫn vào “Thông điệp Thiên Chúa là Tình yêu” của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI. Hội Nghị thường niên Caritas GP Phan Thiết 2011 kết thúc với Giờ Chầu Thánh Thể do cha Giuse Nguyễn Hữu An, Phó Giám đốc Caritas Phan Thiết, chủ sự.

 THÔNG BÁO
1. Mời Ban Thường Vụ, các ủy Viên, Ban Điều Hành các giáo họ, Ban Đại Diện các đoàn thể, tham dự phiên họp vào lúc 8g30 Chúa nhật ngày 1-5-2011.
2. Mời gia trưởng tham dự phiên họp vào lúc 7g00 tối thứ tư ngày 4-5-2011, và bà mẹ vào tối thứ sáu ngày 6-4-2011.
3. Sáng ngày 6-4-2011, thứ sáu đầu tháng, sẽ đưa MTC cho người già, người bệnh.
4. Những người muốn theo học khóa giáo lý hôn nhân và dự tòng, xin đến nhà xứ ghi tên trong tuần này.
5. Giáo xứ chân thành cám ơn: các dì cộng đoàn Kitô Vua thuộc hội dòng Mến Thánh Giá Nha Trang, hội Đồng Mục Vụ giáo xứ, Ban Điều Hành các giáo họ, các đoàn thể, các ca đoàn, ban khánh tiết, âm thanh ánh sáng, trật tự, lễ sinh, đã tích cực tham gia công tác chuẩn bị và tổ chức các nghi lễ tuần thánh và Phục Sinh.
5. Giáo xứ chân thành cám ơn: anh em lao động biển đã ủng hộ 200 và anh Nguyễn Quốc Đạt, giáo họ Ximon Hòa đã ủng hộ 100 ghế phục vụ cho thánh lễ ngoài trời, ông Lê Thành, Việt kiều ở Nhật, đã ủng hộ 1.000.000$. 

Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2011

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 86


CHÚA NHẬT PHỤC SINH
Ngày 24-4-2011

Tin Mừng: Ga 20, 1-9
Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà liền chạy về tìm Simon-Phêrô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông rằng: "Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta đã để Thầy ở đâu". Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mồ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô, và đến mồ trước. Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Vậy Simon-Phêrô theo sau cũng tới nơi, ông vào trong mồ và thấy những dây băng nhỏ để đó, và khăn liệm che đầu Người trước đây, khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mồ trước. Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì Người phải sống lại từ cõi chết.

 Suy Niệm:
Sự chết và Phục Sinh của Ðức Giêsu đều nằm trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Kinh Thánh đã tiên báo về Ngài. Ðức Giêsu chết để nhân loại chôn vùi tội lỗi cùng với cái chết của Ngài. Ðức Giêsu Phục Sinh để sự sống Thần Linh của Ðức Giêsu sống động trong tâm hồn mọi người. Ðức Giêsu Phục Sinh đã tái lập sự sống mới trên trần gian. Sự sống mới là sự sống chan hòa yêu thương. Vì tình yêu đã chiến thắng hận thù. Sự đen tối của màn đêm phải lui xa, nhường lại thế giới cho ánh bình minh tươi sáng. Khởi đầu một ngày mới, một trời mới đất mới xuất hiện. Trong niềm hân hoan chúng ta reo vui. Alleluia.

 Cầu Nguyện:
Lạy Ðấng Phục Sinh, xin đem niềm vui đến trong tâm hồn chúng con. Chúa đã chết để đem sự sống mới cho chúng con. Xin đừng để chúng con mải mê ngủ vùi trong tội lỗi, nhưng biết vùng dậy để đón mừng Mặt Trời Công Chính tươi sáng chiếu rọi vào tâm hồn chúng con. Cùng với Ðức Giêsu Phục Sinh, chúng con reo vui cuộc chiến thắng khải hoàn. Amen. Alleluia.


TIN TỨC 
ĐGH BÊNÊĐICTÔ XVI MỪNG SINH NHẬT THỨ 84

VATICAN 16/4/2011 - Từ sáng sớm có rất nhiều điện văn đổ về Tòa Thánh Vatican chúc mừng sinh nhật thứ 84 của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI. Dịp mừng sinh nhật của ĐGH không thể quên được nơi Ngài sinh ra tại ngôi làng Marktl bên dòng sông Inn ở miền Nam nước Đức. Tại đây vào lúc nửa đêm của ngày 16/4 một số giáo dân Đức đi bộ hành hương đến chỗ ĐGH sinh ra. Đúng 4g15 sáng - giờ ĐGH được sinh ra - khoảng 50 giáo dân tại địa phương tập trung trước ngôi nhà này. Họ hát và cầu nguyện. Sau đó giáo dân rước nến đi đến nhà thờ giáo xứ St. Oswald dâng thánh lễ tạ ơn. ĐGH lúc mới sinh ra là được rửa tội ngay sau vài tiếng đồng hồ. Năm nay mừng sinh nhật thứ 84 của ĐGH rơi vào thứ bẩy trước Tuần Thánh bởi thế ĐGH từ khước mọi tổ chức sinh nhật linh đình. Ngay cả mừng 6 năm Giáo Hoàng vào thứ ba, 19/4 ĐGH sẽ không ăn mừng gì đặc biệt. Ngày thứ bẩy là ngày làm việc bình thường của ĐGH, vào buổi sáng Ngài tiếp nữ tân đại sứ của Tây Ban Nha. Trong bầu khí gia đình Giáo Hoàng gồm các nhân viên trong nhà, ĐGH đã ăn trưa sinh nhật với họ và vài vị khách được mời mà thôi. Chúng ta có dịp đặc biệt nhớ đến và cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI, đúng ra cho một cụ rất cao niên vào dịp mừng sinh nhật 84 và kỷ niệm 6 năm Giáo Hoàng.

ĐTC CHỦ SỰ LỄ LÀM PHÉP DẦU VÀ THÁNH LỄ BỮA TIỆC LY

 Sáng Thứ Năm Tuần Thánh 21-4-2011 Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ đồng tế làm phép Dầu Thánh với các Hồng Y, Giám Mục và 3.000 linh mục trong đền thờ Thánh Phêrô. Giảng trong thánh lễ Đức Thánh Cha đã suy tư về ý nghĩa của các loại dầu thánh xức cho các tân tòng, các bệnh nhân, và dầu dùng cho các bí tích Thêm Sức và truyền chức Linh Mục và Giám Mục. Vào lúc 5 giờ rưỡi chiều Đức Thánh Cha đã chủ sự Bữa Tiệc Chiều của Chúa và lễ nghi Rửa Chân tại đền thờ thánh Gioan Laterano là nhà thờ chính tòa của giáo phận Roma. Giảng trong thánh lễ Đức Thánh Cha đã nêu bật tình yêu thương của Chúa Giêsu đối với loài người, tình yêu thương lôi kéo con người tới với Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã biến đổi cuộc Khổ Nạn của Người trở thành lời cầu nguyện và của lễ dâng lên Thiên Chúa Cha cho con người.

ĐTGM LEOPOLDO GIRELLI, ĐẠI DIỆN TOÀ THÁNH

KHÔNG THƯỜNG TRÚ TẠI VN, ĐẾN THĂM VIỆT NAM

 

HÀ NỘI 18/04/2011 – Đúng theo lịch trình, vào hồi 18h30 ĐTGM Leopoldo Girelli, vị Đại diện Toà Thánh không thường trú tại Việt Nam, đã tới sân bay Nội Bài, bắt đầu chuyến viếng thăm lần đầu tiên Giáo Hội Công giáo Việt Nam, trong cương vị mới, theo lời mời của Hội Đồng Giám Mục VN. Đúng 19h15 Phái đoàn về tới Tòa Giám Mục Hà Nội. Đức Tổng bước xuống xe trong sự chào đón nồng nhiệt của quý Đức Cha trong Giáo Tỉnh Hà Nội, quý cha, các thầy đại chủng sinh Đại Chủng Viện Thánh Giuse, các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá và một số giáo dân giáo xứ  Chính Tòa. Sau bài chào mừng của ĐTGM Hà Nội, Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, ĐTGM Leopoldo Girelli ngỏ lời cùng mọi người hiện diện. Ngài cám ơn và bày tỏ niềm vui mừng, vì sự đón tiếp nồng nhiệt của mọi thành phần trong Giáo tỉnh Hà Nội. Cuối cùng ngài gửi đến cộng đoàn hiện diện phép lành của Đức Thánh Bênêđíctô XVI. Ngày 21/4, ĐTGM Leopoldo Girelli, đã đến chào xã giao lãnh đạo Bộ Ngoại giao. Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá cao vai trò tích cực của đồng bào Công giáo VN trong đời sống kinh tế, xã hội đất nước trước đây và hiện nay; cũng như ghi nhận những tiến triển đáng khích lệ gần đây trong quan hệ với Tòa thánh.
Theo chưong trình, Đức TGM Girelli sẽ ở Hà Nội suốt Tuần thánh và sẽ dâng lễ Phục sinh vào sáng 24-4 tại Nhà thờ chính toà. Với tư cách là đại diện không thường trực của Toà thánh tại Việt Nam, ngài cũng sẽ có buổi tiếp xúc với quan chức ngoại giao và Ban tôn giáo Chính phủ Việt Nam. Chiều 24-4, ngài sẽ bay vào Sài Gòn và tham dự khoá họp thường niên của Hội đồng GMVN tại Trung tâm mục vụ giáo phận từ ngày 25 đến 28-4. Ngày 29-4, ngài cùng các GMVN sẽ dự lễ tấn phong linh mục Giuse Nguyễn Tấn Tước làm giám mục phó giáo phận Phú Cường.
Sau đó, ngài sẽ đi thăm giáo phận Mỹ Tho, chủng viện Cần Thơ, chủng viện Xuân Lộc, rồi trở về Sài Gòn ngày 2-5 để qua Singapore.

ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ GP PHAN THIẾT

Sáng Chúa Nhật lễ Lá ngày 17-4-2011, gần 2.000 bạn trẻ trong toàn giáo phận đã tập trung về gx Kim Ngọc tham dự đại hội với chủ đề “Khơi Nguồn Tình Yêu”. Trong huấn từ khai mạc, ĐGM giáo phận nói về ý nghĩa của đại hội  và Sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức XVI nhân Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 24 đặt trọng tâm vào câu Lời Chúa “Anh em hãy bén rễ sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng là Đức Kitô Giêsu” (Cl 2,7). 10g30 ĐGM chủ tế thánh lễ với  cha hạt trưởng Phan Thiết, cha giám đốc chủng viện Nicôla, các cha đặc trách giới trẻ giáo phận và 5 giáo hạt  Trong ngày đại hội, các bạn trẻ đã được hướng dẫn học tập về nhiều  đề tài trên những lãnh vực mà các bạn quan tâm để tìm về với Đức Giêsu là nguồn cội của sự sống. Gx Chính Tòa có 40 bản trẻ tham dự.

THÁNH LỄ LÀM PHÉP  DẦU TẠI GX VÕ ĐẮT

Vào lúc 9g30 sáng thứ tư Tuần Thánh, ngày 20-4-2011, tại nhà thờ Võ Đắt, ĐGM giáo phận đã chủ tế thánh lễ truyền dầu với đức cha Phaolô, linh mục đoàn  giáo phận, các phó tế, một số tu sĩ nam nữ, chủng sinh và đông đảo giáo dân gx Võ Đắt và các xứ trong hạt Đức Tánh. Sau 36 năm thành lập giáo phận, đây là lần thứ hai, thánh lễ truyền dầu được cử hành ngoài nhà thờ Chính Tòa, lần đầu tiên tại nhà thờ Thanh Xuân năm 1993, lúc đó công trình xây dựng nhà thờ Chính Tòa mới chưa hoàn tất. Năm nay một số  giáo phận tại VN đã  cử hành lễ truyền dầu tại các giáo hạt.

TUẦN THÁNH VÀ PHỤC SINH TẠI GX CHÍNH TÒA

Vào lúc 6g00 chiều thứ năm Tuần Thánh, tại tiền sảnh nhà thờ Chính Tòa, ĐGM giáo phận đã chủ tế thánh lễ Tiệc Ly với  các cha hưu dưỡng và rửa chân cho 12 giáo dân. Cha chánh xứ cử hành thánh lễ Tiệc Ly tại nhà nguyện giáo họ Mátthêu Gẫm lúc 16g00. Sáng thứ sáu tuần thánh, cha chánh xứ vác thánh giá cùng giáo dân suy ngắm 14 chặng đàng thánh giá trong khuôn viên mở rộng của nhà thờ, với sự tham dự của ĐGM giáo phận. Vào lúc 4g00 chiều  thứ sáu Tuần Thánh, cha chánh xứ cử hành nghi thức tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu tại nhà nguyện giáo họ Matthêu Gẫm. Tiếp đó cha về nhà thờ Chính Tòa, lúc 6g00 chiều, cử hành nghi thức, với sự tham dự của ĐGM giáo phận. Vào lúc 7g00 tối thứ bày Tuần Thánh, cũng tại tiền sảnh nhà thờ, ĐGM giáo phận đã chủ sự Canh Thức Vượt Qua với  các cha nhà hưu. Trong thánh lễ, ĐGM đã cử hành các bí tích khai tâm cho 12 dự tòng. Cha chánh xứ cử hành Canh Thức Vượt Qua tại nhà nguyện giáo họ Mátthêu Gẫm lúc 18g30. Các năm trước đây, vào dịp Giáng Sinh và Phục Sinh, cha chánh xứ, với nhiệm vụ hạt trưởng, thường lên phục vụ miền sơn cước Đami, năm nay cha phụ tá tình nguyện đi thay. 

THÔNG BÁO

Sáng thứ bảy ngày 30-4-2011, sẽ có rửa tội cho trẻ sơ sinh vào lúc 7g00.
CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI – ALLELUIA, ALLELUIA

Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2011

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 85

CHÚA NHẬT LỄ LÁ
Ngày 17-4-2011

Tin Mừng: Mt 27, 11-54    
Họ đi đến một nơi gọi là Golgotha, nghĩa là Núi Sọ. Họ cho Người uống rượu hoà với mật đắng, Người chỉ nếm qua nhưng không muốn uống. Khi đã đóng đinh Người trên thập giá rồi, họ rút thăm chia nhau áo Người, để ứng nghiệm lời tiên tri rằng: "Chúng đã chia nhau áo Ta, còn áo ngoài của Ta, chúng đã bắt thăm". Rồi họ ngồi lại canh Người. Họ cũng đặt trên đầu Người bản án viết như sau: Người này là Giêsu, vua dân Do-thái. Lúc ấy, cùng với Người, họ đóng đinh hai tên trộm cướp, một tên bên hữu, một tên bên tả.
Những người đi ngang qua, lắc đầu chế diễu Người và nói: "Kìa, ngươi là kẻ phá đền thờ và xây cất lại trong ba ngày, hãy tự cứu mình đi, nếu là Con Thiên Chúa, thì hãy xuống khỏi thập giá đi!".
Các thượng tế cùng luật sĩ và kỳ lão cũng chế nhạo Người rằng: "Nó đã cứu được kẻ khác mà không cứu nổi chính mình! Nếu nó là vua dân Do-thái, thì bây giờ hãy xuống khỏi thập giá đi để chúng ta sẽ tin nó. Nó đã trông cậy Thiên Chúa, nếu Ngài thương nó thì bây giờ Ngài hãy cứu nó, vì nó nói: "Ta là Con Thiên Chúa!".
Cả những tên cướp bị đóng đinh trên thập giá với Người cũng nhục mạ Người như thế. Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, khắp cả xứ đều tối tăm mù mịt. Vào khoảng giờ thứ chín thì Chúa Giêsu kêu lớn tiếng: "Eli, Eli, lema sabachtani!". Nghĩa là: "Lạy Chúa con, lạy Chúa con! sao Chúa bỏ con!"
Có mấy người đứng đó nghe vậy nói rằng: "Nó gọi tiên tri Elia".
Lập tức một người trong bọn chạy đi lấy một miếng bọt biển, nhúng đầy dấm và cuốn vào đầu cây sậy và đưa lên cho Người uống. Nhưng có kẻ lại bảo: "Hãy chờ xem Elia có đến cứu nó không?"
Ðoạn Chúa Giêsu lại kêu lên lớn tiếng và trút hơi thở.
Bỗng nhiên màn đền thờ xé ra làm đôi từ trên xuống dưới, đất chuyển động, đá nứt ra. Các mồ mả mở tung và xác của nhiều vị thánh đã qua đời được sống lại. Và sau khi Chúa sống lại, họ ra khỏi mồ, vào thành thánh và hiện ra cùng nhiều người. Còn viên sĩ quan và những kẻ cùng ông canh giữ Chúa Giêsu, thấy đất chuyển động và các sự xảy ra, thì thất kinh sợ hãi và nói: "Ðúng người này là Con Thiên Chúa".

Suy Niệm:
Ðức Giêsu được rước vào thành thánh cách long trọng, nhưng cũng chính trong vinh quang này lại mở màn cho cuộc khổ nạn đau thương! Thật không thể hiểu nổi một Ðấng Cứu Thế lại có thể bị ngược đãi, nhục hình! Cũng không thể tin nổi được lòng dạ con người mau đổi trắng thay đen! Tung hô đó để rồi đả đảo ngay. Nhưng tại sao Thiên Chúa lại để cho Con của Ngài phải chấp nhận cái nhục nhã và tủi sầu đến thế? Ðức Giêsu suốt một đời sống vì con người, sống cho con người, lại phải kết thúc cuộc đời giữa tiếng la ó đả đảo kết án của con người. Cuộc đời Ngài cay đắng vậy sao?

 Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, trong tuần lễ này, toàn thể Giáo Hội chúng con lặng lẽ dõi bước theo Chúa đi vào con đường khổ nạn. Âm thầm nhìn Chúa bị treo trên đồi cao... chỉ vì hạnh phúc của chúng con. Ôi một tuần hồng phúc. Xin cho chúng con sống trọn tuần này với lòng cảm mến nồng nàn, lòng biết ơn sâu xa. Xin cho chúng con luôn trung thành và đặt niềm tin tuyệt đối vào Chúa. Chúa đã sống vì yêu, chết vì yêu và chỉ trong tình yêu mới tạo sức sống cho cuộc đời. Amen.

TIN TỨC 
NGÀY HÀNH HƯƠNG 13-4-2011 TẠI TÀPAO
Tối ngày 12-4-2011, ĐGM giáo phận đã chủ sự nghi thức suy ngắm 14 chặng đàng Thánh Giá trọng thể. Sáng ngày 13-4-2011, trước thánh lễ, Cha Đaminh Nguyễn Văn Hoàng, Phụ  trách Trung Tâm TM Tàpao, chủ sự nghi thức khấn với Đức Mẹ. Tiếp đến cộng đoàn cùng với Đức Cha Phaolô, suy gẫm về thứ ba trong chuỗi Mân Côi Năm Sự Sáng: ĐGM giáo phận chủ tế thánh lễ, với đức cha Nicôla, đức cha Phaolô và đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu, gm phụ tá Xuân Lộc. Trong bài giảng, ĐGM giáo phận đã diễn tả việc Đức Mẹ đã hiệp công trong ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu, vì Mẹ đã nhận mọi người làm con cái, và vì lòng Mẹ rất bao dung, nên dưới chân thánh giá, Mẹ đích thực là Mẹ của lòng xót thương.

THÔNG BÁO

1. CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ TUẦN THÁNH VÀ PHỤC SINH 2011
Thứ tư Tuần Thánh ngày 20-4-2011: thánh lễ sáng chiều như thường lệ.
Tối     : 7g00 : chiếu phim thương khó Chúa Giêsu
Thứ năm Tuần Thánh ngày  21-4-2011 :
Sáng   :  4g45 :  Ngắm 5 sự thương khó Chúa Giêsu.
Chiều : 6g00 : Thánh lễ Tiệc Ly do ĐGM chủ sự.
Phiên canh thức của các giáo họ sau thánh lễ :
- Gh Anrê Trông :   7g30-8g00    
- Gh Anrê Kim Thông : 8g00-8g30
- Gh Giuse Thị :   8g30-9g00   
- Gh Matthêu Phượng : 9g00-9g30
- Gh Ximon Hòa  :  9g30-10g00 
Thứ sáu Tuần Thánh ngày 22-4-2011: giữ chay và kiêng thịt.
Sáng  :  4g45   : Ngắm chặng đàng Thánh Giá.
Trưa  : 10g30  :  Ngắm dấu đanh.
Chiều : 6g00   : Tưởng niệm cuộc thương khó Chúa Giêsu.
Thứ bảy Tuần Thánh ngày 23-4-2011 :
Sáng  : 4g45 : Ngắm 7 sự thương khó Đức Mẹ.
Tối    : 7g00 : Canh thức Vượt Qua do ĐGM chủ sự.
CHÚA NHẬT PHỤC SINH NGÀY 24-4-2011: kiêng việc xác
Sáng    : 5g00  : Thánh lễ I
Chiều  : 5g00  : Thánh lễ II
2. Thứ sáu Tuần Thánh là ngày ăn chay kiêng thịt, chúng ta ý thức để nghiêm chỉnh chấp hành. Buổi sáng cùng ngày, sẽ đưa MTC cho người già, bệnh.

CẦU CHÚC MỌI NGƯỜI TUẦN THÁNH SỐT SẮNG
ĐỂ HƯỞNG MÙA PHỤC SINH BÌNH AN VÀ HẠNH PHÚC

Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2011

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 84


CHÚA NHẬT V MÙA CHAY A
Ngày 10-4-2011

Tin Mừng: Ga 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45
Khi ấy, hai chị em của Ladarô sai người đến thưa Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, người Thầy yêu đau liệt". Nghe tin ấy, Chúa Giêsu liền bảo: "Bệnh này không đến nỗi chết, nhưng để làm sáng danh Thiên Chúa và do đó Con Thiên Chúa sẽ được vinh hiển". Chúa Giêsu thương Martha và em là Maria và Ladarô. Khi hay tin ông này đau liệt, Người còn lưu lại đó hai ngày. Rồi Người bảo môn đệ: "Chúng ta hãy trở lại xứ Giuđêa".
Ðến nơi, Chúa Giêsu thấy Ladarô đã được an táng bốn ngày rồi. Khi hay tin Chúa Giêsu đến, Martha đi đón Người, còn Maria vẫn ngồi nhà. Martha thưa Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây thì em con không chết. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, con biết Thầy xin gì cùng Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Thầy". Chúa Giêsu nói: "Em con sẽ sống lại". Martha thưa: "Con biết ngày tận thế, khi kẻ chết sống lại, thì em con cũng sẽ sống lại". Chúa Giêsu nói: "Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không chết bao giờ. Con có tin điều đó không?" Bà thưa: "Thưa Thầy: vâng, con đã tin Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian".
Người xúc động và hỏi: "Ðã an táng Ladarô ở đâu?" Họ thưa: "Thưa Thầy, xin đến mà xem". Chúa Giêsu rơi lệ. Người Do-thái liền nói: "Kìa, xem Ngài thương ông ấy biết bao!" Nhưng có mấy kẻ trong đám nói: "Ông ấy đã mở mắt người mù từ khi mới sinh mà không làm được cho người này khỏi chết ư?" Chúa Giêsu lại xúc động; Người đi đến mộ.
Mộ đó là một hang nhỏ có tảng đá đậy trên. Chúa Giêsu bảo: "Hãy đẩy tảng đá ra". Martha là chị người chết, thưa: "Thưa Thầy, đã nặng mùi rồi vì đã bốn ngày". Chúa Giêsu lại nói: "Ta đã chẳng bảo con rằng: Nếu con tin, thì con sẽ xem thấy vinh quang của Thiên Chúa sao?" Thế là người ta cất tảng đá ra. Chúa Giêsu ngước nhìn lên và nói: "Lạy Cha, Con cảm tạ Cha đã nhậm lời Con. Con biết Cha hằng nghe lời Con. Nhưng Con nói lên vì những người đứng xung quanh đây, để họ tin rằng Cha đã sai Con". Nói rồi, Người kêu lớn tiếng: "Ladarô! Hãy ra đây!" Người đã chết đi ra, chân tay còn quấn những mảnh vải, trên mặt quấn khăn liệm. Chúa Giêsu bảo: "Hãy cởi ra cho anh ấy đi". Một số người Do-thái đến thăm Maria, khi được chứng kiến những việc Chúa Giêsu làm, thì đã tin vào Người.

Suy Niệm:

Ðức Giêsu đến Bêtania để cho Lazarô chết bốn ngày sống lại. Ngài tuyên bố với Mácta rằng: "Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta dầu có chết cũng sẽ được sống. "Ðức Giêsu là sự sống. Trong Ngài chúng ta mới được hạnh phúc, được trường sinh vĩnh cửu.
Muốn được sống đời đời với Ðức Giêsu, ngay từ đời này ta phải sống bằng sự sống của Ngài: Tức là sống trong ơn thánh, lãnh nhận các bí tích, thực thi bác ái, hy sinh và chuyên cần cầu nguyện.

 Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu là sự sống và là sự phục sinh của chúng con. Xin Chúa dạy chúng con biết tìm kiếm cho mình sự sống vĩnh cửu ngay từ đời này. Theo gương Chúa, chúng con dám từ bỏ con người ích kỷ và tận tâm tìm kiếm Chúa bằng đời sống cầu nguyện, hy sinh, và bác ái. Amen.

THƯ MỤC VỤ MÙA CHAY 2011
CỦA ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN PHAN THIẾT

3. Mùa Chay là mùa chia sẻ
Đổi mới chính mình, rất tự nhiên chúng ta sẽ có cái nhìn khác về thế giới chung quanh, tích cực hơn và cũng ý nghĩa hơn. Không ai nên thánh một mình mà thường là cùng với cộng đoàn của mình. Mầu nhiệm các thánh cùng thông công hàm nghĩa như vậy. Vì thế, trong khi nỗ lực phấn đấu nên thánh bằng việc canh tân theo hướng đi của Mùa Chay, mỗi người cũng nhận được tiếng gọi đến với tha nhân, không chỉ để cảm thông mà còn để chia sẻ, từ phận số quá khứ tới nhu cầu hiện tại và vận mạng tương lai.
Việc chia sẻ mà ai cũng làm được, dù hôm nay mình thuộc giới nào tuổi nào và bậc sống nào, là nâng đỡ tha nhân bằng hy sinh và cầu nguyện. Thánh nữ Têrêsa trong Dòng Kín đã thực hành việc chia sẻ này một cách cụ thể như dâng hy sinh cầu cho một nhà truyền giáo tại Việt Nam, hay như dâng lời kinh cầu cho một kẻ tội lỗi ăn năn trở lại. Việc chia sẻ khác là giúp đỡ người nghèo qua cơn túng quẫn. Chay tịnh Mùa Chay không đơn thuần là nhịn ăn bớt uống cho linh hồn thon thả phù hợp với khung cửa hẹp của Nước Trời, mà đúng ra là để thực tập chế ngự bản thân và thực hành bác ái bằng cách lấy chính phần chi dụng của mình mà giúp cho người khác. Và việc chia sẻ khả thi nữa là biết quan tâm bênh đỡ người yếu thế cô thân trong những sinh hoạt thế trần. Người ta sống không chỉ bằng cơm bánh, mà còn bằng công bình và lẽ phải, bằng phẩm giá và tình thương.
“Dù gây chín cuộc phù đồ, không bằng làm phúc cứu cho một người” (ca dao). Làm phúc ở đây là chia sẻ, tức là nâng đỡ, giúp đỡ và bênh đỡ người cần đến mình.
Anh chị em thân mến,
Cầu nguyện, canh tân, chia sẻ: đó là ba sinh hoạt mỗi người chúng ta cố gắng thực hiện trong Mùa Chay năm nay, cũng là ba chiều kích với Chúa, với mình, với tha nhân dệt nên nhịp sống Giáo Hội trong “lúc thuận tiện và mùa cứu độ” này. Nhưng để có được ý lực bền bỉ trong suốt chiều dài 40 ngày, theo tinh thần sứ điệp Mùa Chay của Đức Giáo Hoàng Bênêđitô XVI, nhấn mạnh đến bí tích Rửa Tội với chủ đề “cùng được mai táng với Đức Kitô khi chịu phép rửa, sẽ cùng được sống lại với Người” (Col 2,12), chúng ta cần bước đầu là làm sao gặp được Đức Kitô để kiên trì sống dưới mái trường của Người, và bước tiếp theo là tổ chức đời sống mình rập khuôn theo đời sống của Đấng Cứu Thế, để ngày từng ngày trở nên đồng hình đồng dạng với Người rõ nét hơn mà tiến tới Lễ Phục Sinh trong niềm hoan lạc tràn đầy. Trong khi đợi chờ Lễ Phục Sinh đang đến, nguyện chúc anh chị em một Mùa Chay thánh đức.

TIN TỨC  

GIÁO HỌ ĐAKIM II CHẦU LƯỢT

Chúa nhật thứ IV mùa Chay ngày 3-4-2011 là phiên chầu lượt của giáo họ Đakim II, xã Đami. Chiều ngày thứ bảy 2-4-2011, cha hạt trưởng Phan Thiết đã đến dâng thánh lễ lúc 4g30 tại nhà thờ Đakim I. Vùng rừng núi đường sá khó khăn hiểm trở, dốc dác,  thế mà giáo dân tham dự thánh lễ rất đúng giờ, không một người nào đến trễ, mọi người tự giác vào ngồi đầy tuần tự từ hàng ghế đầu đến hàng cuối, không bỏ trống ghế nào, không cần người xếp chỗ, không ai đứng ngoài nhà thờ. Sáng Chúa Nhật, cha hạt trưởng dâng lễ tại nhà thờ Đakim II lúc 7g00, sau lễ  là các phiên chầu. Trong các giờ chầu,cha hạt  giải tội cho đến trưa rồi chủ sự giờ chầu chung bế mạc ngày chầu lượt.

CÁC LINH MỤC TĨNH TÂM QUÝ II

Sáng ngày thứ ba 5-4-2011, các cha trong giáo phận đã về tòa giám mục tham dự tĩnh tâm quý II. Dịp này Đức Giám Mục giáo phận đã thông báo: năm nay thánh lễ Truyền Dầu sẽ được cử hành lúc 9g30  ngày thứ tư Tuần Thánh, 20-4-2011 tại nhà thờ Võ Đắt.

THÔNG BÁO

1. Từ thứ hai ngày 11-4 đến chiều thứ sáu ngày 15-4-2011, sẽ có giải tội cả buổi sáng và chiều. Yêu cầu bà con sắp xếp công việc đi xưng tội càng sớm càng tốt. Đừng dồn vào ban chiều những ngày cuối. Đi xưng tội là một cố gắng hy sinh, chúng ta không nên chờ khi rảnh công việc mới đi.
2. Thỉnh thoảng có xuất hiện một vài loại tài liệu có nội dung đạo đức Công Giáo, với ghi chú là phải in ra phân phát cho những người khác. Đó không phải tài liệu chính thức của Giáo Hội, nên khi gặp, chúng ta phải cảnh giác và không được phép lưu giữ, lưu hành hay phân tán.
3. Các gia đình nên lập bàn thờ theo mô hình trong các nhà thờ: phải có thánh giá ở vị trí trung tâm và trên cao, còn tượng Đức Mẹ và các thánh ở hai bên thánh giá và thấp hơn. Trên bàn thờ không cần để bát nhang, đĩa trái cây, nếu có thì chỉ cần hoa đèn thôi.

Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2011

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 83

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY A
Ngày 3-4-2011

Tin Mừng: Ga 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38

Khi ấy, Chúa Giêsu đi qua, thấy một người mù từ khi mới sinh. Người nhổ xuống đất, lấy nước miếng trộn thành bùn, rồi xoa bùn trên mắt người ấy, và bảo: "Anh hãy đến hồ Silôe mà rửa" (chữ Silôe có nghĩa là được sai)". Anh ta ra đi và rửa, rồi trở lại thì trông thấy được.

Những người láng giềng và kẻ xưa kia từng thấy anh ta ăn xin đều nói: "Ðó chẳng phải là người vẫn ngồi ăn xin sao?" Có kẻ nói: "Ðúng hắn". Lại có người bảo: "Không phải, nhưng là một người giống hắn". Còn anh ta thì nói: "Chính tôi đây".

Họ liền dẫn người trước kia bị mù đến với những người biệt phái, lý do tại Chúa Giêsu hoà bùn và chữa mắt cho anh ta lại nhằm ngày Sabbat. Các người biệt phái cũng hỏi anh ta do đâu được sáng mắt. Anh đáp: "Ngài đã xoa bùn vào mắt tôi, tôi đi rửa và tôi được sáng mắt". Mấy người biệt phái nói: "Người đó không phải bởi Thiên Chúa, vì không giữ ngày Sabbat". Mấy kẻ khác lại rằng: "Làm sao một người tội lỗi lại làm được những phép lạ thể ấy?" Họ bất đồng ý kiến với nhau. Họ liền quay lại hỏi người mù lần nữa: "Còn anh, anh nói gì về người đã mở mắt cho anh?" Anh đáp: "Ðó là một Tiên tri". Họ bảo anh ta: "Mày sinh ra trong tội mà mày dám dạy chúng ta ư?" Rồi họ đuổi anh ta ra ngoài.

Chúa Giêsu hay tin họ đuổi anh ra ngoài, nên khi gặp anh, Người liền bảo: "Anh có tin Con Thiên Chúa không?" Anh thưa: "Thưa Ngài, nhưng Người là ai để tôi tin Người?" Chúa Giêsu đáp: "Anh đang nhìn thấy Người và chính Người đang nói với anh". Anh ta liền nói: "Lạy Ngài, tôi tin", và anh ta sấp mình thờ lạy Người.

Suy Niệm:

Mù lòa có ý nghĩa tượng trưng: tình trạng mê muội của những người sống trong tội và cố chấp. Sống trong tội là sống trong bóng tối sự chết. Người cố chấp dù mắt vẫn sáng nhưng không trông thấy vì bị những thành kiến, đam mê che lấp sự thật.

Muốn khỏi mù, trước hết phải nhận ra tình trạng tăm tối của mình, rồi phải có can đảm từ bỏ; nghĩa là phải đến với Ðức Giêsu bằng sự ăn năn và niềm tin, cụ thể qua bí tích giải tội.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến thế gian để đem ánh sáng cho chúng con. Xin cho chúng con được ánh sáng Chúa soi dẫn, để nhận ra tăm tối mù quáng của mình. Ðồng thời chúng con biết khiêm nhường, tin tưởng, cậy trông vào tình yêu nhân từ của Chúa. Ðể chúng con được ơn giải thoát. Amen. 

THƯ MỤC VỤ MÙA CHAY 2011
CỦA ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN PHAN THIẾT
2. Mùa Chay là mùa canh tân

Khởi đầu rao giảng, Chúa Giêsu đã để lại lời kêu gọi “Hãy sám hối và tin vào Phúc Âm” (Mc 1,15), để từ đó trở thành tiếng gọi vang lên trong phụng vụ mỗi khi Mùa Chay trở về. Nếu “sám hối” là nói không với tội lỗi thì “tin vào Phúc Âm” chính là nhịp bước trên nẻo chính đường ngay mà nhận lấy ơn cứu rỗi. Không sám hối, không thể tin nhận Phúc Âm; cũng thế, không phủ nhận con người cũ mang nhiều tội lụy, không thể nhận lấy thực tại mới mẻ trong ơn giải thoát. Nói khác đi, Mùa Chay cũng là mùa đổi đời, làm xuân tươi tâm hồn và giúp canh tân đời sống.

Canh tân theo tiếng gọi Mùa Chay là canh tân toàn bộ con người và toàn diện đời sống mình, từ nội tâm cho tới hành động, từ nếp nghĩ cho tới cách cư xử, từ cách thể hiện niềm tin tôn giáo cho tới lãnh vực hòa nhập xã hội, sao cho phù hợp với sức sống mới của Mùa Phục Sinh. Rượu mới bầu da mới. Cũng thế, sự sống mới của Chúa Kitô đem đến phải được thoát tỏa ra bằng một cách sống mới.

Tuy nhiên, trong thực tế, mỗi người chúng ta hãy tùy theo vị thế của mình giữa bậc sống và tùy theo vị trí của mình trên đường theo Chúa mà chọn ra bước canh tân phù hợp. Canh tân đời sống là cả một tiến trình đòi hỏi từng ngày phải nỗ lực hợp tác với ơn Chúa mà bền bỉ hoàn thiện. Nhưng để có thể canh tân đúng nghĩa của Mùa Chay, tức là trút bỏ con người cũ của sự chết để mặc lấy con người mới trong Đức Kitô phục sinh, chúng ta hãy bắt đầu bằng việc uốn nắn trái tim và tìm đến bí tích xá giải mà nhận lấy lòng thương xót của Chúa. Bí tích xá giải chính là phương dược làm xuân trẻ cuộc đời tín hữu một cách chắc chắn nhất.


TIN TỨC  

ĐTC BIỂN ĐỨC 16 ĐÃ TIẾP KIẾN
ĐỨC TGM CHRYSOSTOMOS II, GIÁO CHỦ CHÍNH THỐNG
TOÀN ĐẢO CHYPRE.

Trong cuộc hội kiến, trưa ngày 28-3-2011, hai vị đã bàn về tình hình các tín hữu Kitô tại Trung Đông và vấn đề tự do tôn giáo tại đảo Chypre. Tiếp đến, Đức TGM đã gặp ĐHY Quốc vụ khanh Tarcisio Bertone.

ĐTC đã mời Đức TGM giáo chủ và 2 người thuộc đoàn tùy tùng dùng bữa trưa với ngài.

Đây là lần thứ 3 ĐTC gặp Đức TGM Chrysostomos II. Lần trước đây trong dịp ngài viếng thăm tại Đảo Chypre từ ngày 4 đến 6 tháng 6 năm ngoái và lần đầu tiên cách đây 4 năm, khi Đức TGM Chrysostomos viếng thăm ĐTC và Giáo Hội Roma từ ngày 12 đến 19-6-2007.

Trong 3 ngày lưu lại Roma cho đến 30-3-2011, Đức TGM giáo chủ Chính Thống Chypre cũng gặp ĐHY Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, và một số HY khác, đặc biệt là ĐHY Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo Hội Công Giáo Đông phương và ĐHY Jean Louis Tauran, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn.

Số tín hữu Chính Thống chiếm 78% tức là 619 ngàn người trên tổng số 794 ngàn dân cư tại Cộng hòa Chypre, và đây cũng là một trong những Giáo Hội Chính Thống tự quản kỳ cựu nhất, hiện có 10 giáo phận.

TÒA THÁNH THAM DỰ HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ LYBIA

 

Ngày 29-03-2011, một hội nghị quốc tế về Lybia diễn ra tại London, Anh quốc. Dự kiến có hơn 40 bộ trưởng ngoại giao và đại diện các tổ chức chính trong khu vực ​​tham dự Hội nghị, trong đó có Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki Moon, Tổng thư ký Tổ chức Hội đồng Hồi giáo (OIC) Ekmeleddin Islanoglu, Chủ tịch Liên minh châu Phi Jean Ping, Thủ tướng Qatar và Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton.

Thông cáo của Văn phòng báo chí Tòa thánh Vatican cho biết: Tòa Thánh cũng tham dự Hội nghị này với tư cách quan sát viên. Đại diện Tòa thánh là Đức Tổng giám mục Antonio Mennini, Sứ thần Tòa thánh tại Anh quốc. Trước đó, tại buổi đọc kinh Truyền tin trưa Chúa nhật vừa qua, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã đưa ra lời kêu gọi về Lybia và Trung Đông. Đức Thánh Cha nói: “Trước những tin tức ngày càng bi đát về Libya, tôi càng thêm lo lắng cho hạnh phúc và sự an toàn của các thường dân, và lo ngại về tình hình sử dụng vũ khí đang gia tăng”. “Vào thời điểm căng thẳng hiện nay, càng cần phải tận dụng mọi phương tiện ngoại giao sẵn có, để ủng hộ cả những dấu hiệu mờ nhạt nhất của sự cởi mở và mong muốn hòa giải giữa các bên liên quan, trong việc tìm kiếm giải pháp hòa bình lâu dài. “Trong viễn ảnh này, tôi cầu xin Chúa cho sự hòa hợp trở lại với Lybia và toàn vùng Bắc Phi. Tôi thành tâm kêu gọi các tổ chức quốc tế và các nhà lãnh đạo chính trị cũng như quân sự tức khắc mở cuộc đối thoại và ngưng ngay việc sử dụng vũ khí. Tôi cũng nghĩ đến các nhà cầm quyền và dân chúng ở vùng Trung Đông, nơi vừa xảy ra một số vụ bạo động. Mong sao tại đây con đường đối thoại và hòa giải cũng được ưu tiên trong việc tìm kiếm công lý và chung sống huynh đệ”.

GIÁO XỨ THÁNH MẪU CHẦU LƯỢT

Chúa nhật thứ III mùa Chay ngày 27-3-2011 là phiên chầu lượt của giáo xứ Thánh Mẫu. Trước ngày chầu, cha phụ tá gx Chính Tòa đã đến giúp giải tội. Đông đảo giáo dân đã tham dự giờ chầu bế mạc: cha quản xứ Tầm Hưng  giảng, cha hạt trưởng Phan Thiết chủ sự giờ chầu.

THÔNG BÁO
1. Mời gia trưởng tham dự họp đầu tháng vào lúc 7g00 tối thứ tư ngày 7-4-2011.