Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2013

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 182


CHÚA NHẬT II MÙA CHAY - C
24-02-2013

LỜI CHÚA: Lc 9, 28b-36
Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cầu nguyện. Và đang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường và áo Người trở nên trắng tinh sáng láng. Bỗng có hai vị đàm đạo với Người, đó là Môsê và Êlia, hiện đến uy nghi, và nói về sự chết của Người sẽ thực hiện tại Giêrusalem. Phêrô và hai bạn ông đang ngủ mê, chợt tỉnh dậy, thấy vinh quang của Chúa và hai vị đang đứng với Người. Lúc hai vị từ biệt Chúa, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm; chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia". Khi nói thế, Phêrô không rõ mình nói gì. Lúc ông còn đang nói, thì một đám mây bao phủ các Ngài và thấy các ngài biến vào trong đám mây, các môn đệ đều kinh hoàng. Bấy giờ từ đám mây có tiếng phán rằng: "Ðây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người". Và khi tiếng đang phán ra, thì chỉ thấy còn mình Chúa Giêsu. Suốt thời gian đó, các môn đệ giữ kín không nói với ai những điều mình đã chứng kiến.
Suy Niệm:
Sự kiện biến hình xảy ra khoảng một tuần sau khi Ðức Giêsu báo trước cuộc thương khó và cái chết của Ngài, nhằm củng cố niềm tin nơi các môn đệ để các ông có thể can đảm theo Chúa trên con đường khổ giá. Sự hiện diện của hai nhân vật trong Cựu Ước: Môisê và Êlia để khẳng định việc Ðức Giêsu chịu khổ nạn và đi vào vinh quang nằm trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa mà Thánh Kinh đã loan báo.
 Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xưa Chúa đã tỏ vinh quang của Chúa để tăng sức cho các môn đệ. Xin Chúa củng cố niềm tin cho chúng con, để khi gặp gian nan, thử thách, chúng con không ngã lòng thất vọng nhưng sẵn sàng đón nhận và can đảm dấn thân theo Chúa. Amen.
HỌC HỎI GIÁO LÝ (tiếp theo)

49- Hỏi : Thiên Chúa có hướng dẫn vũ trụ và đời sống của ta không ?
Thưa : Có, nhưng Thiên Chúa hướng dẫn vũ trụ và đời sống của ta, đạt đến sự hoàn hảo theo thánh ý nhiệm mầu của Ngài.
50- Hỏi : Đâu là vai trò của con người trong sự quan phòng của Thiên Chúa ?
Thưa : Thiên Chúa kêu mời con người cộng tác với Ngài trong việc hoàn thành công trình sáng tạo, vì sự quan phòng của Thiên Chúa gắn liền với đời sống con người.
51- Hỏi : Nếu Thiên Chúa toàn năng thông biết mọi sự, tại sao Ngài không ngăn ngừa sự dữ ?
Thưa : Thiên Chúa chỉ cho phép sự dữ xảy ra là để thực hiện một điều tốt đẹp hơn từ chính sự dữ đó (thánh Tôma Aquinô).
TIN TỨC
ĐỨC THÁNH CHA BÊNÊĐICTÔ XVI TỪ NHIỆM
Vào sáng ngày 11.02.2013 vừa qua, trong buổi họp Hồng Y Đoàn tại Rôma, ĐTC Bênêđictô XVI đã thông báo một quyết định quan trọng rằng ngài sẽ từ chức vào lúc 20g00 (giờ Rôma) thứ Năm ngày 28.02.2013, (ở VN là rạng sáng thứ Sáu ngày 01.3.2013). Lý do của việc từ chức này đã được ĐTC nói rõ: "Sau khi tôi đã nhiều lần kiểm tra lương tâm của tôi trước mặt Thiên Chúa, thì tôi nhận ra rõ ràng về sức lực của tuổi già đã không còn phù hợp nữa để thực hiện cho sứ vụ kế vị ngôi tòa Phêrô”. “Để điều khiển con tàu của Thánh Phêrô và rao giảng Tin Mừng", ĐTC Bênêđictô XVI cho biết cần thiết phải có "cả sức mạnh của cơ thể và sức mạnh của tâm trí". Sức lực này của ĐTC đã giảm đi trong những tháng gần đây, do đó ĐTC thừa nhận sự yếu kém này nên không thể tiếp tục hoàn thành sứ vụ được Giáo Hội giao phó. Mặc dù quyết định này làm cho bao người ngạc nhiên và ngỡ ngàng nhưng tất cả đều ngưỡng mộ và yêu mến ĐTC khi ngài đã có một quyết định can đảm dưới ánh sáng đức tin, tình yêu và sự khiêm tốn vì lòng yêu mến Chúa Kitô và Giáo Hội của Người.
ĐTC Bênêđictô XVI tên thật là Joseph Ratzinger, sinh 1927 tại nước Đức. Sau khi ĐTC Gioan Phaolô II băng hà, ngài được bầu làm Giáo Hoàng thứ 265 vào ngày 19-4-2005.
GIÁO HỌ ĐAGOURI CHẦU LƯỢT
Cha phụ trách giáo họ FA Nguyễn Đức Quang đã mời cha phụ tá 2 gx Chính Tòa G. Vianney Dương Nguyên Kha lên giảng tĩnh tâm cho giáo dân từ chiều ngày thứ năm 14-2-2013 đến sáng thứ bảy 16-2-2013. Sáng Chúa Nhật 17-2-2013, cha hạt trưởng Phan Thiết đã lên dâng lễ đầu năm mới Quý Tỵ và đầu mùa Chay cho giáo họ Đa Tro lúc 7g30. Sau đó lúc 10g00 cha hạt trưởng đã cử hành nghi thức làm phép chuông mới cho nhà thờ Đagouri, rồi chủ sự giờ chầu bế mạc.
                         LỄ ĐẶT VIÊN ĐÁ XÂY DỰNG NHÀ NGUYỆN 
ĐAN VIỆN XITÔ THÁNH MẪU CHÂU THỦY
Sáng ngày lễ kính tòa thánh Phêrô 22-2-2013, ĐGM giáo phận đã chủ tế thánh lễ làm phép diện tích và viên đá góc xây dựng nhà nguyện. Cùng đồng tế có đức cha Phaolô, nguyên giám mục gp PT, cha Tổng Đại Diện, Viện Phụ Châu Thủy, cha Giám Đốc chủng viện Nicôla, các cha hạt trưởng Phan Thiết, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, Đức Tánh, hơn 40 linh mục trong ngoài giáo phận cùng đại diện tu sĩ nam nữ và trên 500 khách mời.
Đan viện Xitô Thánh Mẫu Châu Thủy là chi nhánh của Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn, Đơn Dương, Lâm Đồng.
Năm 1970 cha GB Trần Ngọc Thủy, “Tổ Phụ Bình Tuy” mời các đan sĩ thuộc đan viện Châu Sơn về thành lập một cộng đoàn tại Bình Tuy, với tên gọi Châu Thủy (Châu Sơn + cha Thủy)
Năm 1992 Đan Viện hân hoan vui mừng cử hành lễ cung hiến nhà nguyện. Với thời gian, nhà nguyện cũ đã xuống cấp, và diện tích không đáp ứng được nhu cầu của cộng đoàn. Ngôi nhà nguyện mới sẽ có diện tích xây dựng 900 m2.
THÔNG BÁO
1.     Mời Ban Thường Vụ, các Ủy Viên, Ban Đại Diện các giáo họ, các đoàn thể tham dự phiên họp vào lúc 8g30 Chúa Nhật 24-02-2013 tại nhà xứ.
2.     Nhân ngày thầy thuốc VN trong năm đức tin, mời anh chị em ngành y dược tham dự thánh lễ lúc 17g30 chiều thứ tư ngày 27-2-2013, sau đó tham dự buổi họp mặt tại nhà xứ.
3.     Sáng thứ sáu 01-3-2013, sẽ đưa MTC cho người già người bệnh.
4.     Vào lúc 7g00 sáng thứ bảy ngày 02-3-2013, sẽ có rửa tội cho các trẻ sơ sinh. Xin nạp sổ gia đình Công giáo tại nhà xứ.
5.     Giáo xứ chân thành cám ơn các ân nhân: 1 ân nhân gh Anrê Kim Thông: 1.000.000$, 1 ân nhân gh Giuse Thị: 1.000.000$, ghe Nguyễn Văn Thanh: 1.300.000$, 1 em thiếu nhi: 100.000$.

Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2013

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 181


CHÚA NHẬT I MÙA CHAY - C
17-02-2013

LỜI CHÚA: Lc 4, 1-13
Khi ấy, Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần, liền rời vùng sông Giođan và được Thánh Thần đưa vào hoang địa ở đó suốt bốn mươi ngày, và chịu ma quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì và sau thời gian đó, Người đói. Vì thế, ma quỷ đến thưa Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy truyền cho đá này biến thành bánh đi". Chúa Giêsu đáp: "Có lời chép rằng: Người ta không phải chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn bằng lời Chúa nữa".
Rồi ma quỷ lại đem Người lên cao hơn cho xem ngay một lúc tất cả các nước thiên hạ và nói với Người rằng: "Tôi sẽ cho ông hết thảy quyền hành và vinh quang của các nước này, vì tất cả đó là của tôi và tôi muốn cho ai tuỳ ý. Vậy nếu ông sấp mình thờ lạy tôi, thì mọi sự ấy sẽ thuộc về ông!" Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: "Có lời chép rằng: Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi và chỉ phụng thờ một mình Người thôi".
Rồi ma quỷ lại đưa Người lên Giêrusalem, để Người trên góc tường cao đền thờ và bảo rằng: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy gieo mình xuống, vì có lời chép rằng: "Chúa sẽ truyền cho Thiên Thần gìn giữ ông!" Và còn thêm rằng: "Các vị đó sẽ giơ tay nâng đỡ ông khỏi vấp phải đá". Chúa Giêsu đáp lại: "Có lời chép rằng: Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi!" Sau khi làm đủ cách cám dỗ, ma quỷ rút lui để chờ dịp khác.
Suy Niệm:
Lời Chúa hôm nay cho chúng ta suy nghĩ về cuộc sống? Thời đại này là thời đại của Chúa Thánh Thần, nhưng đồng thời cũng là thời ma quỷ lộng hành, vùng vẫy. Sống giữa văn minh tiến bộ của khoa học, chúng ta bị biết bao nhiêu cám dỗ. Chúng ta sẽ chiến đấu bằng cách nào? Ðức Giêsu đã dùng Lời Chúa, dùng tôn ý Thiên Chúa Cha làm lý tưởng để chiên đấu. Chúng ta sẽ lấy lý tưởng nào cho cuộc chiến của mình?
 Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thắng ma quỷ không phải bằng quyền năng, nhưng bằng sức mạnh của tình yêu. Chính nhờ động lực yêu mến Thiên Chúa Cha, Chúa đã thi hành ý Chúa Cha cách trọn vẹn.
Xin cho mỗi người Kitô hữu chúng con cũng biết yêu mến Cha và dùng lời Cha như kim chỉ nam, như khí cụ chiến đấu mỗi ngày trong cuộc sống. Cùng với Chúa và trong Chúa, chúng con chắc chắn giữ được lòng trung tín đến cùng. Amen.
PHỤNG VỤ

-          Thứ Sáu, ngày 22/02: LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ. Lễ kính.








HỌC HỎI GIÁO LÝ (tiếp theo)
 45- Hỏi : Phải chăng luật tự nhiên và vũ trụ tự nhiên cũng đều là tạo vật của Thiên Chúa ?
Thưa : Đúng, các luật tự nhiên và trật tự tự nhiên đều là thành phần trong công trình sáng tạo của Thiên Chúa.
46- Hỏi : Tại sao sách Sáng Thế lại nói Tạo dựng là « công việc của 6 ngày » ?
Thưa : Tuần lễ làm việc kết thúc với một ngày nghỉ là biểu tượng diễn tả công trình tạo dựng tốt đẹp và trật tự khôn ngoan lạ lùng như thế nào.
47- Hỏi : Tại sao Thiên Chúa nghỉ ngơi vào ngày thứ Bảy ?
Thưa : Thiên Chúa nghỉ ngơi vào ngày thứ bảy diễn tả sự hoàn tất của công trình tạo dựng mà điều đó vượt quá khả năng con người.
48- Hỏi : Vì sao Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ ?
Thưa : Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ để biểu lộ vinh quang của Ngài. Nhờ đó mọi thụ tạo được dự phần vào sự tốt lành của Ngài.
TIN TỨC
HỌP MẶT SINH VIÊN HỌC SINH
Tối thứ bảy ngày 09.02.2013 (29 Tết), lúc 19g30, Cha Phụ Tá 1 và Ô. PCT HĐMVGX đã tham dự buổi họp mặt với các em sinh viên học sinh trong giáo xứ. Phần lớn các em là những sinh viên đi học xa nhà, và các em học sinh lớp 12 chuẩn bị bước vào môi trường sinh viên. Đây là tương lai của Giáo Hội và xã hội, rất cần sự quan tâm của gia đình cũng như giáo xứ, để động viên các em tích cực hơn trong việc học tập, cũng như sống đức tin vững mạnh trong môi trường sinh viên.
THÁNH LỄ TẤT NIÊN
Vào lúc 21g00 thứ bảy ngày 09.02.2013 (29 Tết), Cha Phụ Tá 1 đã chủ tế thánh lễ  tất niên với  đông đảo giáo dân tham dự. Sau thánh lễ, cha Chánh xứ, 2 cha Phụ tá, đại diện tu sĩ nam nữ, HĐMVGX, từng gia đình tuần tự lên hái lộc Lời Chúa như kim chỉ nam cho đời sống đức tin của các thành viên trong mỗi gia đình của giáo xứ.
ĐGM GIÁO PHẬN  CHỦ TẾ THÁNH LỄ MINH NIÊN
Sáng Mồng Một Tết Quý Tỵ, Đức Cha Giuse đã dâng thánh lễ cầu bình an năm mới tại nhà thờ Chính Tòa. Cùng đồng tế có Cha Chánh Xứ và cha Phụ Tá 2. Trước lễ, ô. PCT HĐMVGX đại diện cho cộng đoàn đọc lời chào mừng, và dâng lẵng hoa chúc Tết Đức Cha và quý cha; các em thiếu nhi thể hiện vũ điệu mừng xuân. Trong bài giảng lễ, dựa vào bài Tin Mừng Matthêu đề cập đến thái độ tín thác vào sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa, Đức Cha đã chia sẻ 3 ý với 3 chữ “lo”: Đừng lo toan vớ vẫn, viễn vông; đừng lo lắng thái quá và phải biết lo liệu sống đức tin của mình.
CÁC CHA CHÚC TẾT QUÝ VỊ TRONG HĐMVGX
Sáng Mồng Một Tết, cha Chánh Xứ và cha Phụ Tá 2 đã đến thăm và chúc mừng năm mới cho quý Dì cộng đoàn Kitô Vua MTG/NT đang phục vụ tại giáo xứ. Chiều Mồng Một Tết, cha Chánh xứ và 2 cha Phụ tá đã đến thăm và chúc mừng năm mới cho gia đình của các vị trong ban Thường Vụ. Sáng Mồng Hai, 3 cha tiếp tục chia nhau đi thăm và chúc mừng năm mới cho các Ủy Viên, Ban Đại Diện các giáo họ, các đoàn thể.
LỄ CHÚC THỌ CHO CÁC CỤ CAO NIÊN
Chiều mồng hai Tết, cộng đoàn giáo xứ tham dự thánh lễ mừng tuổi, chúc thọ cho 53 cụ ông cụ bà từ 75t trở lên. Sau thánh lễ, Bà PCT HĐMVGX đã dâng lời mừng tuổi, chúc thọ rồi tặng quà cho các cụ.
KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
-          Ông cố Gioakim Tạ Tình, 85t, thân phụ của cha Giacôbê Tạ Chúc, đã qua đời ngày 11-02-2013, nhằm mồng hai Tết Quý Tỵ. Thánh lễ An táng được cử hành vào sáng ngày thứ năm 14-02-2013 tại giáo xứ Gio Linh, do Đc Giuse chủ sự. Cùng đồng tế có khoảng 60 linh mục trong và ngoài giáo phận. Tham dự lễ an táng, giáo xứ Chính tòa gồm có cha Chính xứ, hai cha Phụ tá, đại diện quý Dì cộng đoàn Kitô Vua và Tổ Ấm Huynh Đệ, cùng đại diện HĐMVGX. Cha Giacôbê Tạ Chúc hiện đang quản xứ Gia An, hạt Đức Tánh, trước đó, phục vụ tại gx Chính Tòa trong vai trò lm phụ tá từ 2005-2006.
-          Em Mathêu Phạm Tấn Hoài 17t, con ô. Phaolô Phạm Văn La, gh Anrê Kim Thông, đã chết vì tai nạn giao thông ngày 15.2.2013 tại PhanThiết. Sau lễ I CN 17.02.2013, sẽ di quan đến nhà thờ để cử hành nghi thức từ biệt, rồi đưa đi an táng tại nghĩa trang gx Vinh An. Giáo xứ chia buồn cùng tang gia và hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Máthêu.
THÔNG BÁO
1.     Các lớp giáo lý sẽ bắt đầu học lại vào sáng Chúa Nhật, ngày 17.02.2013. Vì tất cả các lớp giáo lý đều học từ 8g30 đến 9g15 nên phải sắp xếp lại các phòng cho phù hợp. Do đó, các em thiếu nhi xem Thời Khóa Biểu để vào đúng phòng học của mình.
2.     Giáo xứ chân thành cám ơn các ân nhân: 1 ân nhân: 10.000.000$, anh Phong và anh Thiện  ở Mỹ: 300USD, 1 em thiếu nhi: 150.000$, 1 ân nhân gh Giuse Thị: 300.000$, 1 ân nhân: 1.000.000$; 1 ân nhân gh Giuse Thị: 1.000.000$.

Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2013

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 180


CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN - C
MỒNG MỘT TẾT QUÝ TỴ
10-02-2013
LỜI CHÚA: Lc 5, 1-11
Khi ấy, dân chúng chen nhau lại gần Ðức Giêsu để nghe lời Thiên Chúa, lúc đó Người đứng ở bờ hồ Giênêsarét. Người trông thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ; những người đánh cá đã ra khỏi thuyền và họ đang giặt lưới. Người xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và Người xin ông đưa ra khỏi bờ một chút. Rồi Người ngồi trên thuyền, giảng dạy dân chúng. Vừa giảng xong, Người bảo ông Simon rằng: "Hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu, và thả lưới bắt cá". Ông Simon thưa Người rằng: "Thưa Thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết; nhưng vì lời Thầy, con sẽ thả lưới". Các ông đã thả lưới và bắt được rất nhiều cá; lưới các ông hầu như bị rách. Bấy giờ các ông làm hiệu cho các bạn đồng nghiệp ở thuyền bên cạnh đến giúp đỡ các ông. Những người này tới, họ đổ cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi những thuyền chở nặng gần chìm.
Thấy thế, ông Simon sụp lạy dưới chân Chúa Giêsu và thưa Người rằng: "Lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con, vì con là người tội lỗi". Ông kinh ngạc và tất cả mọi người ở đó với ông cũng kinh ngạc trước mẻ cá mà các ông vừa mới bắt được; cả ông Giacôbê và Gioan, con ông Giêbêđê, bạn đồng nghiệp với ông Simon cũng thế. Nhưng Chúa Giêsu phán bảo ông Simon rằng: "Ðừng sợ hãi: từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta". Bấy giờ các ông đưa thuyền vào bờ, và đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người.
Suy Niệm:
"Lạy Chúa, xin hãy tránh xa con vì con là kẻ tội lỗi".
Lời Phêrô đã thốt lên khi thấy phép lạ Ðức Giêsu thực hiện quá nhiệm mầu. Phêrô và mọi người vừa sung sướng vừa kinh ngạc trước sự kiện lớn lao ấy. Ông thấy con người mình thật thấp hèn và giới hạn, không thể xứng với tình thương của vị Thiên Chúa quyền phép.
Nhưng Ðức Giêsu đã hiền từ: "Ðừng sợ, từ nay con sẽ trở thành kẻ đánh cá người". Thiên Chúa không chê bỏ sự thấp hèn của con người. Ngài luôn tin dùng, kêu mời con người cộng tác với Ngài.
 Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, ngày nay, đâu đâu người ta cũng cổ võ, nêu cao tinh thần sống thông cảm, trao đổi và cộng tác với nhau trong mọi công việc. Chúng con đã nhận ra nét đẹp ấy bắt nguồn từ nơi Chúa.
Xin cho chúng con không chỉ cộng tác với nhau mà phải cộng tác với ơn Thánh Chúa, để những công việc chúng con làm trở nên hữu ích cho chúng con và cho mọi người. Amen.
PHỤNG VỤ
-          Thứ Hai, ngày 11/02: Mồng Hai Tết. Kính nhớ ông bà tổ tiên.
-          Thứ Ba, ngày 12/02: Mồng Ba Tết. Thánh hóa công ăn việc làm.
-          Thứ Tư, ngày 13/02: LỄ TRO.

TIN TỨC

SỨ ĐIỆP MÙA CHAY 2013
Trong sứ điệp mùa chay nhân dịp Năm Đức Tin mang tựa đề “Tin trong đức mến khơi dậy lòng bác ái” dựa trên câu Lời Chúa: “Chúng tôi đã nhìn nhận và tin rằng tình yêu Thiên Chúa ở giữa chúng ta” (1 Ga 4,16), ĐTC Bênêđictô XVI mời gọi các tín hữu suy tư về mối tương quan chặt chẽ giữa đức tin và đức mến, đồng thời làm sao để trong mỗi hoạt động bác ái có phản ánh tình thương của Chúa Kitô đối với con người. Sứ điệp được chia làm 4 phần:
1. “Đức tin như một lời đáp lời tình yêu Thiên Chúa”
2. “Đức mến như một cuộc sống trong đức tin”
3. “Mối liên hệ không thể phân ly giữa đức tin và đức mến”
4. “Vị thế ưu tiên của đức tin, chỗ đứng thứ nhất của đức mến”.
Qua đó, ĐTC nhắc nhở rằng không bao giờ được tách rời hoặc đối nghịch giữa đức tin và đức mến. Nhưng ĐTC cũng không quên cảnh giác các Kitô hữu phải xa tránh thuyết duy tín (fidéisme) cũng như thái độ duy hoạt động vì một đàng quá nhấn mạnh đến sự ưu tiên và tầm quan trọng quyết định của đức tin đến độ coi nhẹ và hầu như khinh rẻ những công việc bác ái cụ thể, coi chúng chỉ là những hành vi nhân đạo mà thôi; đàng khác lại quá đề cao đức mến và các hoạt động bác ái đến độ cho rằng những hành động đó thay thế đức tin. Và trong các hoạt động bác ái, ĐTC nhấn mạnh và đề cao công trình bác ái lớn nhất đó là việc rao giảng Tin Mừng, mang Lời Chúa đến cho tha nhân: “Không có hoạt động nào hữu ích hơn, nghĩa là bác ái hơn đối với tha nhân cho rằng bẻ Bánh Lời Chúa, giúp tha nhân được tham dự vào Tin Mừng, dẫn họ đi vào trong tương quan với Thiên Chúa: rao giảng Tin Mừng chính là sự thăng tiến nhân bản cao cả nhất và đầy đủ nhất” (3).

THĂM & CHÚC TẾT QUÝ TỴ
Sáng thứ hai ngày 04-02-2013 (24 Tết), trong tâm tình hiếu kính và biết ơn, cha Chính xứ, hai cha phụ tá cùng đại diện HĐMVGX đã đến TGM chúc Tết Đức Cha Giuse, quý cha TGM; thăm và mừng tuổi Đc Nicôla, cùng quý cha Nhà Hưu Dưỡng Linh mục.
TẾT CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT TRONG GIÁO XỨ
Sáng thứ năm ngày 07-02-2013 (27 Tết), cha Chính xứ, hai cha phụ tá cùng ban đại diện các giáo họ đã đi thăm và chia sẻ niềm vui với những người khuyết tật trong mỗi giáo họ nhân dịp Tết Quý Tỵ. Hiện tại, giáo xứ có khoảng 40 người khuyết tật trong các giáo họ.
VUI VỚI NGƯỜI VUI
Sáng thứ tư ngày 06-02-2013, anh Phêrô Đặng Văn Đức (tân tòng) 26t, và chị Anna Nguyễn Thị Ngọc Anh, 23t, con bà Maria Mad. Nguyễn Thị Hồng, gh Ximon Hòa, đã cử hành bí tích Hôn phối tại NT Chính Tòa. Giáo xứ chung vui và cầu chúc anh chị hạnh phúc trong tình yêu chung thuỷ trọn đời.

THÔNG BÁO
1.     Năm nay, Thứ tư lễ tro nhằm ngày mồng bốn Tết quý Tỵ. Theo quyết định của Đức Giám Mục giáo phận, Thánh lễ và nghi thức xức tro vẫn được cử hành bình thường. Riêng việc ăn chay và kiêng thịt sẽ được dời vào thứ sáu ngày 15-02-2013, nhằm ngày mồng sáu Tết.
2.     Möøng Xuaân Quyù Tî -An Vui & Haïnh Phuùc
Giáo xứ chân thành cám ơn các ân nhân: chị Trần Thị Oanh, gh Mt Phượng: 600.000$, chị Hoa, ở Pháp: 2.000.000$, ac Thiên + Dung, gh Anrê Trông: 1.000.000$, Nguyễn Thị Tố Trinh, gh Giuse Thị: 500.000$, 1 em thiếu nhi: 100.000$, chị Hồng, gh Ximon Hòa: 2.000.000$, 1 ân nhân: 300.000$, anh Hùng, tiện điện cơ: 1.000.000$, 1 ân nhân gh Anrê Trông: 1.000.000$, 1 Huynh trưởng thiếu nhi: 1.000.000$, 1 ân nhân: 500.000$.

Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2013

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 179


CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN - C
03-02-2013

LỜI CHÚA: Lc 4, 21-30
Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu nói trong hội đường rằng: "Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe". Mọi người đều làm chứng cho Người và thán phục Người về những lời từ miệng Người thốt ra, và họ nói: "Người này không phải là con ông Giuse sao?"
Và Người nói với họ: "Hẳn các ngươi sắp nói cho Ta nghe câu ngạn ngữ này: 'Hỡi thầy thuốc, hãy chữa lấy chính mình!' Ðiều chúng tôi nghe xảy ra ở Capharnaum, ông hãy làm như vậy tại quê hương ông'". Người nói tiếp: "Quả thật, Ta bảo các ngươi, không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình. Ta bảo thật với các ngươi, đã có nhiều bà goá trong Israel thời Elia, khi trời bị đóng lại trong ba năm sáu tháng, khi nạn đói lớn xảy ra khắp trong xứ; dầu vậy, Elia không được sai đến cùng một người nào trong các bà đó, nhưng được sai đến bà goá tại Sarepta thuộc xứ Siđon. Cũng có nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Elisêô, thế mà không người nào trong họ được lành sạch cả, ngoại trừ Naaman, người Syria".
Khi nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy căm phẫn, họ chỗi dậy và trục xuất Người ra khỏi thành. Họ dẫn Người lên triền núi, nơi xây cất thành trì của họ, để xô Người xuống vực thẳm. Nhưng Người rẽ qua giữa họ mà đi.
Suy Niệm:
Ðoạn Tin Mừng hôm nay nói đến việc Ðức Giêsu về quê hương mình giảng dạy... Mọi người đều thán phục vì những lời Ngài giảng thật uy quyền. Nhưng họ không chấp nhận Ngài chỉ vì Ngài là con ông Giuse nghèo khó, thất học.
Các khuôn về Ðấng Mê-si-a quyền thế mà họ ngộ nhận khiến họ không thể chấp nhận Ngài. Chúa Giêsu đã dùng Kinh Thánh để thức tỉnh họ, nhưng họ không nghe lại còn thô bạo trục xuất và tính ám hại Ngài. Nhưng giờ Ngài chưa đến, nên Ngài đã ung dung rẽ lối mà đi giữa họ một cách bình thản.
 Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng con đã nhận ra rằng: con người không thể sung sướng, bình an, hạnh phúc nếu không biết nghĩ tốt cho người  khác, và như thế, cũng là không biết chấp nhận chính Chúa. Lạy Chúa, xin hãy biến đổi chúng con trở thành người con ngoan của Chúa, người anh chị em tốt của mọi người. Amen.
PHỤNG VỤ

-         Thứ ba, ngày 05/02: Thánh Agatha, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.


-         Thứ tư, ngày 06/02: Thánh Phaolô Miki và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ.
HỌC HỎI GIÁO LÝ (tiếp theo)

41- Hỏi Phải chăng khoa học đã làm cho Đấng Sáng Tạo không còn cần thiết nữa ?
Thưa : Không. Việc « Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ » là một câu chuyện thần học về thánh ý của Thiên Chúa và nguồn gốc của vũ trụ chứ không phải là một câu chuyện khoa học lỗi thời.
42- Hỏi : Có thể chấp nhận thuyết tiến hóa mà vẫn tin Thiên Chúa sáng tạo được không ?
Thưa : Được. Dù hoàn toàn khác với tri thức khoa học, nhưng đức tin sẵn sàng đón nhận những khám phá và giả thiết khoa học, nhằm giúp làm sáng tỏ đức tin hơn.
43- Hỏi : Thế giới có phải là sản phẩm của ngẫu nhiên không ?
Thưa : Không, một vũ trụ có nguồn gốc, trật tự và cùng đích tốt lành như thế không thể là sản phẩm của ngẫu nhiên mà phải do chính Thiên Chúa sáng tạo.
44- Hỏi : Ai là Đấng Sáng tạo thế giới ?
Thưa : Chính Thiên Chúa, Đấng vượt thời gian và không gian, đã tạo dựng vũ trụ từ hư vô. Mọi sự hiện hữu đều tùy thuộc vào Ngài và tiếp tục hiện hữu theo thánh ý Ngài.
TIN TỨC
ĐGM GIACÔBÊ NGUYỄN VĂN MẦU TỪ TRẦN
Đức cha Giacôbê nguyên gm Vĩnh Long (1968-2001) đã an nghỉ trong Chúa ngày 31-1-2013, hưởng thọ 99t, 73 năm linh mục, 45 năm giám mục. Thánh lễ an táng lúc 10g00 sáng thứ hai ngày 4-2-2013 tại nhà thờ Chính Tòa Vĩnh Long, ngài sẽ an nghỉ nơi phần mộ trong khuôn viên nhà thờ Chính Tòa.
ĐỨC CHA TÔMA VŨ ĐÌNH HIỆU
NHẬN CHỨC GIÁM MỤC PHÓ GIÁO PHẬN BÙI CHU
Ngày 24-12-2012, ĐTC Bênêđictô XVI đã bổ nhiệm Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu, Gm phụ tá giáo phận Xuân Lộc, làm Gm phó giáo phận Bùi Chu.
Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu, sinh năm 1954, thụ phong linh mục năm 1999, được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc từ năm 2009.
Ngày 31-1-2013 gp Bùi Chu đã tổ chức thánh lễ nhận chức trọng thể tại khuôn viên nhà thờ Chính Tòa. Hiện diện trong thánh lễ có Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám Mục Hà Nội, Chủ Tịch HĐGMVN, Đức cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh, gm Xuân Lộc, các Gm trong giáo tỉnh Hà Nội và đông đảo linh mục, tu sĩ, giáo dân trong 2 gp Xuân Lộc và Bùi Chu.
THĂM & CHÚC TẾT DỊP MỪNG XUÂN QUÝ TỴ
Sáng ngày 30-01-2013, trong tâm tình hiếu kính và biết ơn, cha Chánh xứ, hai cha phụ tá và HĐMVGX đã đến tu đoàn Bác Ái Xã Hội chúc Tết đức cha Phaolô, nguyên Gm giáo phận PT. Sau đó đoàn tiếp tục đi chúc tết cha Tổng Đại Diện kiêm Chánh xứ Vinh Tân, cha GB Nguyễn Trường Hải, quản xứ Đồng Tiến, nguyên phụ tá gx Chính Tòa 2011-2012, gia đình bà cố cha phụ tá 1 ở gx Thọ Tràng và gia đình ông bà cố cha phụ tá 2 ở gx Thanh Xuân.
Sáng ngày 31-01-2013, cha Chánh xứ, hai cha phụ tá, quý Dì và HĐMVGX và đã đi chúc Tết Sở Nội Vụ & Công An tỉnh Bình Thuận, UBND & Công An TP Phan Thiết, UBND & Công An P. Lạc Đạo.
Sáng thứ sáu đầu tháng ngày 01-02-2013, các cha và quý dì đã đi trao Mình Thánh Chúa cho 41 người già bệnh trong xứ và tặng quà dịp Tết Quý Tỵ.
NHÓM VE CHAI GIÁO XỨ CHÍNH TÒA
Hưởng ứng lời mời gọi của Caritas Giáo phận, hàng tuần mỗi sáng Chúa Nhật, các em thiếu nhi nhóm ve chai giáo xứ đã hy sinh đi nhặt và thu gom ve chai trong địa bàn của giáo xứ để bán lại góp tiền hỗ trợ cho 2 nồi cháo tình thương tại 2 bệnh viện của tỉnh Bình Thuận và phát 300 phần quà cho các em thiếu nhi ở các giáo xứ, giáo họ vùng sâu, vùng xa nhân dịp Trung Thu 2012. Cụ thể từ tháng 4/2012 đến tháng 01/2013, nhóm ve chai của giáo xứ đã gom và bán ve chai tổng cộng được 21.235.000$. Đây là việc tông đồ bác ái mang đậm dấu ấn đức tin, một mặt giúp cho các em sống đức tin bằng đức ái cách cụ thể và thiết thực vì “Đức tin không việc làm là đức tin chết” (Gc 2,17), mặt khác khơi dậy nơi các em lòng vị tha, khi biết cảm thông và quan tâm đến nhu cầu của người khác để sống có ý nghĩa và có ích, trong khi nhiều người đang có thái độ vô cảm, dửng dưng đối với người khác, nhất là những người nghèo.
BỔN MẠNG HUYNH TRƯỞNG GIÁO XỨ
Chiều thứ năm ngày 31-01-2013, kính thánh Gioan Boscô, bổn mạng Huynh trưởng giáo xứ, cha Phụ tá 1 đã chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho các em, cha Phụ tá 2 cùng đồng tế và giảng lễ. Trước đó, tối thứ tư ngày 30-01-2013, cha Phụ tá 2 đã giúp các huynh trưởng tĩnh tâm với chủ đề: “Sống đức tin theo mẫu gương thánh Gioan Boscô trong vai trò một người huynh trưởng”.
THÔNG BÁO
1.     Mời các bà mẹ họp vào tối thứ hai ngày 04-02-2013 lúc 7 giờ 30, và các gia trưởng họp vào tối thứ tư, ngày 06-02-2013 lúc 7 giờ 30.
2.     Chúa Nhật tuần tới ngày 10-02-2013, mùng một Tết, các lớp giáo lý được nghỉ; sẽ học lại vào Chúa Nhật 17-02-2013.
3.     Giáo xứ chân thành cám ơn các ân nhân: 1 ân nhân ở Văn Thánh: 200.000$, 1 Việt kiều ở Hà Lan: 5.000.000$, 1 ân nhân: 1.000.000$, chị Yến ở Nauy: 200USD, bà Đương, thân mẫu thầy phó tế Hinh ở gx Thọ Tràng: 1.000.000$, ghe Mỹ Quang: 1.700.000$, chị Nguyễn Thị Bạch Yến, gh Mt Phượng: 1.000.000$, anh Nguyễn Chí Hùng, học viên dự tòng: 3.000.000$, anh Phạm Công Đức, gh Giuse Thị: 1.000.000$, chị Trần Thị Xuân, gh Giuse Thị: 10.000.000$, bà Trần Thị Dụng, gh Ximon Hòa: 500.000$; chị Chi Lan, gh Giuse Thị: 500.000$; 1 ân nhân: 10.000.000$
4.     Ngày mồng bốn Tết Quý Tỵ là lễ Tro, để chuẩn bị tâm hồn bước vào năm mới và Mùa Chay, chúng ta nhớ đi xưng tội. Các cha giải tội từ 4g30 đến 6g00 sáng và từ 5g00 đến 6g30 chiều hằng ngày.
5.     Chương trình phụng vụ Mừng Xuân Quý Tỵ:
A.    TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA:
THỨ BẢY ngày 09/02/2013: 29 TẾT
¯ Chiều 17g00: Thánh lễ Chúa Nhật như thường.
¯ Tối 19g30: gặp mặt sinh viên, học sinh trong giáo xứ
¯ Tối 21g00: Thánh lễ Tất Niên (hái lộc lời Chúa).
CHÚA NHẬT ngày 10/2/2013: MỒNG MỘT TẾT
¯ Sáng 5g00: Thánh lễ cầu bình an Năm Mới do ĐGM Giáo Phận chủ sự.
¯ Sáng 7g30: Thánh lễ II
¯ Chiều 17g00: Thánh lễ III
¯ Tối 19g00: Thánh lễ IV
THỨ HAI ngày 11/02/2013: MỒNG HAI TẾT
¯ Sáng 5g00: Lễ cầu cho ông bà tổ tiên tại nhà thờ
¯ Chiều 17g30: Lễ mừng thọ các bậc cao niên
THỨ BA ngày 12/02/2013: MỒNG BA TẾT
¯ Sáng 5g00: Lễ thánh hóa công ăn việc làm
¯ Chiều 17g30: Lễ cầu nguyện cho sinh viên học sinh
THỨ TƯ ngày 13/02/2013: MỒNG BỐN TẾT-LỄ TRO (Ăn chay kiêng thịt)
¯ Sáng 4g45: Thánh lễ
¯ Chiều 17g30: Thánh lễ
B.    TẠI NHÀ NGUYỆN GIÁO HỌ Mt. GẪM (Tiến Thành):
THỨ BẢY (29 Tết): Thánh lễ: 6g00 chiều.
CHÚA NHẬT (Mồng 1 Tết), THỨ HAI (mồng 2 Tết), THỨ BA (Mồng 3 Tết): Thánh lễ: 6g00 sáng.
THỨ TƯ (Mồng 4 Tết): Lễ Tro: 6g00 sáng (Ăn chay kiêng thịt)