Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 31 tháng 10, 2020

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 573

 

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN A

LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ

(Mt 5,1-12a)

Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người.

Bấy giờ, Người mở miệng dạy họ rằng: “Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Ðất Nước làm cơ nghiệp. Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả.

Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa.

Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ.

“Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác.

Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời”.

 

SUY NIỆM

Trong Tin Mừng Mát-thêu, người “công chính” không chỉ là người chu toàn thật tốt mọi điều luật. Trong hàng ngũ những người được gọi là “có phúc” trong Tám Mối Phúc, thì người “công chính” đồng nhất với “con cái Chúa”, những người được thừa hưởng gia nghiệp Nước Trời. Như thế, “công chính” là hoàn toàn sống dưới cái nhìn của Thiên Chúa, luôn tìm kiếm thánh ý Chúa và sẵn sàng thực thi Lời Chúa. Thánh cả Giu-se, cha nuôi của Đức Giê-su được gọi là người công chính, (x. Mt 1,19), người luôn sẵn sàng “làm như sứ thần Chúa dạy” (Mt 1,24), ngài báo trước Đấng là khuôn mẫu cho sự “công chính trọn hảo” là Đức Giê-su Ki-tô. Do vậy, khát khao nên “người công chính” là khát khao “nên giống Đức Ki-tô” đến độ có thể nói như thánh Phao-lô: “Tôi sống nhưng không phải là tôi sống mà là Đức Ki-tô sống trong tôi” (Gl 2,20).

Các thánh là những người không chỉ làm đầy đủ những điều luật buộc mà là những người đi trọn con đường “Tám Mối Phúc”. Chúng ta hãy tiếp bước trên con đường mà các thánh đã đi qua, là con đường luôn khát khao sự công chính trọn hảo.


TIN TỨC

1.      ĐTC công bố tên 13 tân Hồng y

Vào ngày 28 tháng 11, Giáo hội sẽ có thêm 13 vị tân Hồng y, trong đó có 9 vị dưới 80 tuổi, và 4 vị trên 80 tuổi.

 Trưa Chúa Nhật 25/10, sau khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha đã công bố tên 13 giám mục và linh mục sẽ được ngài thăng Hồng y trong công nghị Hồng y được cử hành vào chiều thứ Bảy 28/11, vọng Chúa Nhật thứ I Mùa Vọng.

Đứng đầu danh sách là hai giám mục thuộc giáo triều Roma. Trước hết là Đức cha Mario Grech, Tổng Thư ký Hội đồng giám mục; kế đến là Đức cha Marcello Semeraro, mới được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Phong thánh hôm 15/10 vừa qua.

Tiếp theo là các giám mục đứng đầu các giáo phận, gồm có: Đức tổng giám mục Antoine Kambanda của Kigali, Rwanda; Đức tổng giám mục Wilton Gregory của Washington, Hoa Kỳ; Đức tổng giám mục José Advincula của Capiz, Philippines; Đức tổng giám mục Celestino Aós Braco của Santiago di Cile, Chile; Đức cha Cornelius Sim, giám quản tông tòa Brunei; Đức tổng giám mục Augusto Paolo Lojudice của Siena-Colle Val d’Elsa-Montalcino; Bề trên cộng đoàn Phanxicô ở Assisi.

Bên cạnh đó, Đức Thánh Cha bổ nhiệm cha Mauro Gambetti, dòng Phanxicô Viện tu, Bề trên cộng đoàn Phanxicô ở Assisi; và Đức Thánh Cha cũng thăng 4 vị quá 80 tuổi lên Hồng y; đó là: Đức cha Felipe Arizmendi Esquivel, nguyên giám mục của  San Cristóbal de las Casas, Mexico; Đức tổng giám mục Silvano M. Tomasi, cựu Sứ thần Tòa Thánh; Cha Raniero Cantalamessa, dòng Cappuccino, giảng thuyết viên phủ Giáo hoàng; và cuối cùng là Đức ông Enrico Feroci, cha sở giáo xứ Đức Mẹ Maria Divino Amore ở Castel di Leva.

 Đây là công nghị Hồng y thứ 7 của Đức Thánh Cha Phanxicô trong 7 năm Giáo hoàng của ngài.

Đức Thánh Cha cũng mời gọi các tín hữu: “Chúng ta hãy cầu nguyện cho các tân Hồng y, để khi khẳng định sự gắn bó của các ngài với Chúa Ki-tô, các ngài sẽ giúp tôi trong sứ vụ Giám mục Rôma, vì lợi ích của toàn thể dân tộc thánh thiện và trung thành của Thiên Chúa."…

Hồng Thủy

2.      Các giám mục liên đới với các nạn nhân trong thảm kịch khủng bố tại Nice

Sau khi một cuộc tấn công khủng bố tại đền thờ Đức Mẹ ở thành phố Nice của Pháp sáng thứ Năm 29/10 làm 3 người bị giết và một số bị thương, các giám mục Pháp cũng như các giám mục nhiều nước hiệp ý với Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình, và đồng thời lên án chủ nghĩa cực đoan khủng bố lợi dụng tôn giáo để phá hủy đời sống xã hội.

Người dân đặt hoa nến tưởng nhớ các nạn nhân vụ tấn công khủng bố tại nhà thờ chính tòa Nice.

Đức Giám mục Nice: Tinh thần tha thứ của Chúa Ki-tô thắng vượt các hành động man rợ.

Trong một thông cáo, Đức cha André Marceau của giáo phận Nice cho biết tất cả các nhà thờ trong thành phố đã đóng cửa và sẽ được cảnh sát bảo vệ cho đến khi có thông báo mới. Đức cha nói rằng ngài rất xúc động khi hay biết về “hành động khủng bố kinh hoàng” tại đền thờ, và lưu ý rằng nó xảy ra không lâu sau vụ chặt đầu ông Samuel Paty, một giáo viên của một trường ở Paris, trong một cuộc tấn công khủng bố hồi đầu tháng này.

Đức cha nói: “Tôi đau buồn vô hạn như một con người khi đối mặt với những gì mà những sinh vật khác, được gọi là con người, có thể làm. Xin cho tinh thần tha thứ của Chúa Ki-tô thắng vượt khi đối mặt với những hành động man rợ này.”

Hội đồng Giám mục Pháp: "Họ bị giết trong nhà thờ, họ là một biểu tượng bị tàn sát"

Hội đồng Giám mục Pháp đã yêu cầu các giáo xứ kéo chuông nhà thờ vào lúc 3 giờ chiều để tưởng nhớ các nạn nhân. Các ngài cũng xin các tín hữu Công giáo cầu nguyện cho các nạn nhân.

Trong một tuyên ngôn, Đức cha Eric de Moulins-Beaufort, Tổng giám mục giáo phận Reims, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, viết: “Các vụ giết người xảy ra sáng nay ở Nice trong Vương cung thánh đường Đức Bà khiến hội đồng giám mục Pháp chìm trong nỗi buồn vô hạn. Chúng tôi nghĩ đến và cầu nguyện cho các nạn nhân, những người bị thương, gia đình và những người thân yêu của họ”. Tuyên ngôn nói rằng họ bị giết trong nhà thờ, họ là một biểu tượng bị tàn sát.

Các giám mục cũng nhấn mạnh rằng “Bất chấp nỗi đau đang đeo bám, tín hữu Công giáo không chịu khuất phục trước nỗi sợ hãi và cùng với cả dân tộc, họ muốn đối mặt với hiểm họa quỷ quyệt và mù quáng này”.

 Hội đồng giám mục Ý, trong một thông cáo, bày tỏ đau buồn và sự gần gũi với các nạn nhân của vụ tấn công tàn bạo, với gia đình họ, với các mục tử và tín hữu Pháp. Đồng thời các ngài lên án văn hóa thù hận và chủ nghĩa cực đoan sử dụng tôn giáo để làm xói mòn cấu trúc xã hội. Trong khi cầu nguyện cho cộng đoàn Công giáo Pháp, các giám mục Ý hy vọng rằng “hận thù của một số ít người không làm tiêu tan di sản quý giá được tạo nên từ phần lớn những người thuộc các tôn giáo khác nhau, những người hàng ngày làm chứng trong hòa bình về kinh nghiệm vui tươi của tình huynh đệ trong chủ nghĩa đa văn hóa”.

Từ Hoa Kỳ, hội đồng giám mục cũng hiệp thông với Đức Thánh Cha trong nỗi đau buồn về vụ tấn công tại đền thờ ở Nice. Các giám mục Mỹ viết: “Chúng tôi hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha Phanxicô và cầu nguyện cho cộng đồng Công giáo ở Nice, đặc biệt là gia đình của những người đã mất người thân. Các ngài cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin ban cho họ được yên nghỉ đời đời, và xin cho ánh ngàn thu chiếu soi trên họ.” (CNA 29/10/2020)

Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2020

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 572

 




CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN A

(Mt 22,34-40)

Khi ấy, những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người Sađốc câm miệng, thì họp nhau lại, đoạn một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử Người rằng: “Thưa Thầy, trong lề luật, giới răn nào trọng nhất?”

Chúa Giêsu phán cùng người ấy rằng: “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Ðó là giới răn thứ nhất và trọng nhất.

Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy là: Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Toàn thể Lề luật và sách các Tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó”.

SUY NIỆM

Chúa dạy điều răn trọng nhất là phải yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Lòng mến bắt nguồn từ Thiên Chúa, vì “Thiên Chúa là nguồn yêu thương” (2Cr 13,11) và Ngài ban tình yêu của Ngài cách đặc biệt qua Đức Giêsu Kitô. Như thế, đối với con người, Thiên Chúa phải là đối tượng tuyệt đối của tình yêu.

Thiên Chúa phải được yêu thương hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, không phải vì Ngài cần đến tình yêu của chúng ta, nhưng vì Ngài đã yêu thương chúng ta trước. Tình yêu của chúng ta dành cho Thiên Chúa là sự đáp trả do tình yêu Ngài thôi thúc. Cần ghi nhớ rằng, Thiên Chúa không chỉ là đối tượng trên hết của lòng mến, mà còn là lý do của lòng mến nữa. Nếu không có lòng mến Chúa, mọi tình yêu nhân loại với nhau không có nền tảng và không thể đứng vững. Do đó, mặc dù điều răn yêu người quan trọng, nhưng điều răn đó vẫn chỉ là “điều răn thứ hai”, phụ thuộc vào điều răn mến Chúa.

TIN TỨC

1.      Hiệp định Tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc được gia hạn thêm hai năm

Thông cáo Báo chí viết: “Xét thấy việc thực hiện Hiệp định nói trên - cơ bản về mặt giáo hội và mục vụ - là tích cực, nhờ sự thông tin và hợp tác tốt giữa các Bên về các vấn đề đã thỏa thuận, Tòa Thánh muốn tiếp tục cuộc đối thoại cởi mở và mang tính xây dựng vì lợi ích của đời sống Giáo hội Công giáo và những điều tốt đẹp của người dân Trung Quốc.”

Thông cáo báo chí được đăng cùng với một bài viết trên báo Quan sát viên Roma, trong đó giải thích các lý do về quyết định này của Tòa Thánh. Bài báo viết: “Hai Bên đã đánh giá các khía cạnh khác nhau của việc thi hành Hiệp định và đã đồng ý, thông qua việc trao đổi chính thức Biên bản, sẽ gia hạn Hiệp định thêm hai năm, cho đến ngày 22/10/2022”.

Mục đích chính của Hiệp định “là hỗ trợ và thúc đẩy việc loan báo Tin Mừng” ở Trung Quốc “bằng cách khôi phục sự hiệp nhất đầy đủ và hữu hình của Giáo hội”. Vấn đề bổ nhiệm các giám mục và sự hiệp nhất của các giám mục với Người kế vị thánh Phêrô “có tầm quan trọng sống còn đối với đời sống của Giáo hội, cả ở mức độ địa phương và hoàn vũ”. Chính yếu tố này đã “truyền cảm hứng cho các cuộc đàm phán và là điểm tham chiếu trong việc soạn thảo văn bản của Hiệp định”, để đảm bảo “dần dần sự hiệp nhất về đức tin và sự hiệp thông giữa các giám mục cũng như sự phục vụ đầy đủ cho cộng đồng Công giáo ở Trung Quốc. Hôm nay, lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, tất cả các giám mục ở Trung Quốc đều hiệp thông với Giám mục Rôma và nhờ việc thực hiện Hiệp định, sẽ không còn việc truyền chức trái phép nữa”.

Trích dẫn bài phát biểu mới đây của Đức Hồng y Quốc vụ khanh Pietro Parolin tại hội nghị PIME ở Milan, bài báo nhắc lại rằng “có một số hiểu lầm đã nảy sinh” về vấn đề này. Báo Quan sát viên Roma cũng nhìn nhận rằng có không ít tình huống rất đau khổ. Tòa Thánh ý thức rõ điều này và không quên thu hút sự quan tâm của chính phủ Trung Quốc để khuyến khích thực thi tự do tôn giáo hiệu quả hơn. Tòa Thánh hy vọng rằng Hiệp định Tạm thời và việc gia hạn “sẽ góp phần giải quyết các vấn đề lợi ích chung vẫn còn bỏ ngỏ, đặc biệt liên quan đến đời sống của các cộng đồng Công giáo ở Trung Quốc, cũng như thúc đẩy một viễn tượng quốc tế về hòa bình, vào một thời điểm.”

Hồng Thủy

2.      Hội đồng Giám mục Việt Nam cứu trợ lũ lụt tại Miền Trung

Ngày 21.10.2020, phái đoàn Hội Đồng Giám Mục Việt Nam tiếp tục hành trình chia sẻ tình thương của những vị Mục tử đến với quý anh chị em miền Trung tại Giáo xứ Mỹ Chánh và Giáo xứ Trung Quán.

“Quả thật đây là một phép lạ với Giáo xứ chúng con”, lời Cha Quản xứ Mỹ Chánh, khi được diễm phúc đón tiếp phái đoàn các Giám mục yêu thương, quan tâm đến viếng thăm và ủy lạo tinh thần. Những giọt nước mắt rơi không phải vì đau thương, khổ cực, mất mát, nhưng là mừng vui và hạnh phúc của những người con bé nhỏ khi được những người cha chung yêu thương đến tận nơi, trao tận tay những món quà mà như Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Đà Nẵng nói là những trái tim đầy ắp tình yêu thương quý mến và cảm thông…

Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh còn biểu tỏ sự quan tâm yêu thương này không chỉ dành riêng cho những người Công giáo và cho tất cả anh chị em lương giáo đang trong cùng một hoàn cảnh này. Những lời chia sẻ tâm tình của quý Đức Cha, những lời hỏi thăm ân cần đối với từng nạn nhân của quý cha và quý Tu sĩ nam nữ làm vơi đi niềm đau và sự mất mát trắng tay của người dân nơi đây. […]

Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn đã thay mặt mọi người động viên bà con bằng những lời chân thành từ con tim Mục tử tràn đầy tình yêu thương, rất muốn cho bà con thật nhiều, thật nhiều để không còn thiếu thốn gì nữa và có được cuộc sống an bình hạnh phúc trở lại [...] Ngài chia sẻ với bà con tâm tình của các Mục tử trong Hội Đồng Giám Mục rất muốn đến tận nơi, rất muốn được đến với hết mọi người từng gia đình để nói rằng: Chúa luôn yêu thương anh chị em, rất yêu thương anh chị em, và mọi thành phần dân Chúa đều hướng về anh chị em với những lời cầu nguyện thiết tha và tình bác ái huynh đệ đậm đà.

Xin Chúa thương dừng cơn lũ lụt, cho nước rút và mọi người được trở về với cuộc sống an bình. Xin cho nhiều nhà hảo tâm biết chia sẻ giúp anh chị em mình làm lại cuộc sống tươi đẹp hơn.

PHỤNG VỤ

1. 4g30, Sáng thứ Sáu, 30.10.2020: lễ cưới cho anh chị: Phêrô Lê Thế Anh và Matta Lê Nhật Tân

2.17g30, Chiều thứ Sáu, 30.10.2020: lễ cưới cho anh chị: GB. Hoàng Duy Hoà và Matta Phùng Thị Mỹ Loan

THÔNG BÁO

1.         Để chuẩn bị mừng lễ Các Thánh và bước vào Tháng Các Đẳng Linh Hồn, vào Thứ Tư (28.10) và Thứ Sáu (30.10): có các cha sẽ ngồi toà giải tội cho ông bà anh chị em. Thời gian: sáng từ 8g00 – 10g30, chiều từ 14g00-16g00.

2.         Sau thánh lễ chiều Thứ Năm, rước Kiệu Đức Mẹ, bế mạc tháng Mân Côi. Xin cộng đoàn chuẩn bị Hoa dâng cho Đức Mẹ.

3. Sáng thứ Bảy (31.10), vào lúc 7g00: rửa tội cho trẻ sơ sinh. Xin quý cha mẹ có con rửa tội, đến xin giấy giới thiệu nơi BĐH. giáo họ, và nộp sổ gia đình về văn phòng giáo xứ trong tuần này.

4.         Giáo xứ xin cám ơn: Dịch vụ Vận chuyển Văn Tùng (gh. Simon Hoà) đã ủng hộ 10 cái mâm và 6 cây chéo, góp vào bộ giàn giáo xây dựng của giáo xứ.

 


Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2020

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 571

 


KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO

(Mc 16,15-20)

 Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.”

Nói xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.

SUY NIỆM

Đức Thánh Cha Phanxicô gửi Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo 2020, với chủ đề: “Dạ, con đây, xin sai con đi” (Is 6,8)

Sứ điệp ngày thế giới truyền giáo 2017, số 6, Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi chúng ta: "Việc truyền giáo của Hội Thánh được sinh động bởi một linh đạo của việc liên tục lên đường. Chúng ta được thách thức “ra khỏi vùng đất tiện nghi của mình để đến với mọi vùng ‘ngoại vi’ đang cần ánh sáng Tin Mừng” (Evangelii Gaudium, 20). Sứ mạng của Giáo Hội thúc đẩy chúng ta liên tục lữ hành qua các sa mạc khác nhau của cuộc đời, qua các trải nghiệm khác nhau của sự đói khát sự thật và công lý" (6).

Với lệnh truyền sai đi: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” và sự vâng phục để “ra đi”, lên đường rao giảng Tin Mừng, chúng ta cũng hãy mạnh mẽ nói như thánh Phaolô: “Khốn thân tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng" (1Cr 9,16).

TIN TỨC

1.                      Hội Nghị Thường Niên, Kỳ II năm 2020 của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam

Vào lúc 20g, ngày 12 tháng 12 năm 2020, toàn thể Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGM) đã qui tụ tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh để cử hành giờ Chầu Thánh Thể và Kinh Tối chuẩn bị khai mạc Hội nghị thường niên.

Sáng 13 tháng 10, ngay sau cử hành phụng vụ giờ Kinh Sáng, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch HĐGM đã chủ tế Thánh lễ, cùng toàn thể thành viên Hội nghị, cầu xin ơn Chúa Thánh Thần. Hội nghị đã bắt đầu phiên họp đầu tiên vào lúc 8 giờ sáng với lời khai mạc long trọng của Đức Tổng Giám mục Chủ tịch. 

Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Tổng Thư ký HĐGM đã trình bày chương trình Hội nghị và những đề tài thảo luận do quý Đức cha đã đề nghị. Các đề tài xoay quanh những nhu cầu mục vụ của các giáo phận, chương trình hoạt động và đề án của một số Uỷ ban Giám mục, những dự phóng về viễn ảnh toàn cầu và sứ vụ Hội Thánh trong thời kỳ thế giới đối diện với hậu quả của đại dịch Covid-19.

Do tình trạng giãn cách vì đại dịch, Hội nghị Thường niên kỳ I được dự trù tổ chức từ 20 đến 24 tháng 4 vừa qua đã không thực hiện được.  Hôm nay, khi Hội nghị khai mạc, các vị mục tử của Hội Thánh tại Việt Nam cũng ưu tư về tình trạng mưa lụt đang làm đảo lộn cuộc sống của anh chị em tại Tổng Giáo phận Huế và Giáo phận Đà Nẵng. Ngay trong ngày 12 tháng 10 khi chuẩn bị bắt đầu Hội nghị, Uỷ ban Bác ái Xã hội - Caritas đã phát thư kêu gọi cầu nguyện và cộng tác cứu trợ. Trong lời phát biểu chào đón Hội nghị tại Trung tâm Mục vụ, cha Tổng Đại diện Inhaxiô Hồ Văn Xuân cũng đã thay mặt Tổng Giáo phận chia sẻ và hiệp thông với Tổng Giáo phận Huế và Giáo phận Đà Nẵng trong hoàn cảnh khó khăn vì mưa lụt.

Hội nghị thường niên 2020 chào đón sự hiện diện của tất cả các Đức cha Chính toà, phụ tá và giám quản tông toà của 27 giáo phận tại Việt Nam, cùng với sự hiện diện thân thương của Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn và Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn

Hội nghị sẽ kết thúc ngày 16 tháng 10. Xin Chúa chúc lành và xin các thành phần Dân Chúa cầu nguyện cho Hội nghị.

 WHĐ (12.10.2020)

 

2. Thi Hài Đấng Đáng Kính Carlo Acutis Được Trưng Bày Cho Tín Hữu Kính Viếng

Từ ngày 1-17/10, thi hài của Đấng Đáng kính Carlo Acutis sẽ được đặt trong hòm kính để các tín hữu có thể kính viếng. Lễ phong chân phước cho nhà lập trình máy tính tài năng tuổi “teen” được cử hành ngày 10/10.

Phát ngôn viên cho sự kiện lễ phong chân phước cho thiếu niên Acutis cho biết thi hài của Đấng Đáng kính còn nguyên các cơ phận nhưng không phải là “không bị phân hủy.”

Thân xác phàm trần được tạo nên để được phục sinh

Trong Thánh lễ mở cửa mộ của Đấng Đáng kính, Đức cha Domenico Sorrentio của Assisi nói: “Hôm nay chúng ta… nhìn thấy ngài trong thân xác phàm trần. Một thân thể, trong những năm chôn cất ở Assisi, đã đi qua quá trình phân hủy bình thường, là số phận của con người sau khi tội lỗi đã làm cho xa lìa Thiên Chúa, nguồn sự sống. Nhưng cơ thể phàm trần này được tạo nên để phục sinh.”

Đức cha Sorrentino giải thích rằng thi hài của Đấng Đáng kính Acutis đã được “tái tạo bằng nghệ thuật và tình yêu.” Thi hài của ngài được đặt trong hòm kiếng và có thể được kính viếng cho đến ngày 17/10. Trái tim của ngài, một thánh tích, sẽ được đặt trong bình thánh tích và đặt tại đền thờ thánh Phanxicô ở Assisi.

Carlo Acutis qua đời vì bệnh ung thư máu năm 2016 ở tuổi 15. Cậu nổi tiếng về kỹ năng lập trình máy tính và tình yêu đối với Thánh Thể và Đức Trinh Nữ Maria.

Một con người đương thời

Cha Carlos Acácio Gonçalves Ferreira, giám đốc nhà nguyện nơi thánh Phanxicô cởi bỏ quần áo sang trọng với quyết tâm giã từ của cải vật chất, nơi có mộ Đấng Đáng kính Acutis, cho biết cần phải “sửa soạn” gương mặt của Đấng Đáng kính trước khi mở phần mộ cho tín hữu kính viếng. Thi thể của ngài còn đầy đủ, có các bộ phận. Gương mặt ngài được “tái tạo”.

Thi hài thiếu niên Acutis được mặc y phục cậu mặc thường ngày, với quần jean, áo khoác và giày thể thao. Cha Ferreira nói: “Đây là một thông điệp tuyệt vời đối với chúng ta, chúng ta có thể cảm thấy sự thánh thiện không phải là một điều xa vời mà là một điều gì đó trong tầm với của mọi người bởi vì Chúa là Chúa của tất cả mọi người.” (CNA 01/10/2020)

Vatican News Tiếng Việt

 

PHỤNG VỤ

- 17g30, thứ Năm, 22.10.2020: lễ cưới cho anh chị: Phêrô Lê Ngọc Trung và Lucia  Nguyễn Thị Đông Xuân.

THÔNG BÁO

- 17g30,  Thứ Sáu, 23.10.2020: Bổn Mạng Giáo Họ Giuse Thị 


Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2020

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 570

 


CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN

(Mt 22, 1-14)

Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán cùng các đầu mục tư tế và kỳ lão trong dân những dụ ngôn này rằng: “Nước trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử.

Vua sai đầy tớ đi gọi những người đã được mời dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến.

Vua lại sai các đầy tớ khác mà rằng: “Hãy nói cùng những người đã được mời rằng: Này ta đã dọn tiệc sẵn rồi, đã hạ bò và súc vật béo tốt rồi, mọi sự đã sẵn sàng: xin mời các ông đến dự tiệc cưới”.

Những người ấy đã không đếm xỉa gì và bỏ đi: người thì đi thăm trại, người thì đi buôn bán; những người khác thì bắt đầy tớ vua mà nhục mạ và giết đi.

Khi vua nghe biết, liền nổi cơn thịnh nộ, sai binh lính đi tru diệt bọn sát nhân đó, và thiêu huỷ thành phố của chúng.

Bấy giờ vua nói với các đầy tớ rằng: “Tiệc cưới đã dọn sẵn sàng, nhưng những kẻ đã được mời không đáng dự. Vậy các ngươi hãy ra các ngả đường, gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới”.

Các đầy tớ liền đi ra đường, gặp ai bất luận tốt xấu, đều quy tụ lại và phòng cưới chật ních khách dự tiệc.

Ðoạn vua đi vào quan sát những người dự tiệc, và thấy ở đó một người không mặc y phục lễ cưới. Vua liền nói với người ấy rằng: “Này bạn, sao bạn vào đây mà lại không mặc y phục lễ cưới?” Người ấy lặng thinh.

Bấy giờ, vua truyền cho các đầy tớ rằng: “Trói tay chân nó lại, ném nó vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng! Vì những kẻ được gọi thì nhiều, còn những kẻ được chọn thì ít”.

SUY NIỆM

Bình thường, nếu không phải bà con hay thân cận, quen biết thì không ai mời dự tiệc cưới. Còn Chúa Giêsu, Ngài mời hết mọi người bất luận sang hèn, tốt xấu, ai cũng được mời gọi vào bàn tiệc Nước Thiên Chúa. Chúa không loại trừ ai vì phẩm hạnh cá nhân của họ. Chúa không tuyển chọn ai vì họ có học vị cao hay đã làm nên những thành tích lẫy lừng. Chúa kêu mời mọi người vì tình thương. Ai cũng được Thiên Chúa yêu thương, ai cũng được Ngài ban cho cơ hội để tham dự sự sống và niềm vui đời sống vĩnh cửu của Ngài. Có điều là họ có đáp lại lời mời của Chúa hay không!.

Tinh thần tục hóa tiêm nhiễm vào trong xã hội và trong các tâm hồn. Người ta không tìm Chúa, không khao khát những sự thuộc về Ngài. Họ chọn mâm cỗ thú vui lợi lộc trần gian thay vì bữa tiệc Nước Thiên Chúa. Công đồng Vatican II nhắc nhủ: “Ý nghĩa cao cả nhất của phẩm giá con người chính là được mời gọi hiệp thông với Thiên Chúa” (MV 19). Ý thức mình được Thiên Chúa kêu mời, chúng ta phải tạ ơn Chúa và mau mắn đáp lại lời mời gọi của Ngài.

TIN TỨC

1.      Đức Tổng Giám Mục Hilario Cầu Mong Đưa Di Hài Lênin Ra Khỏi Quảng Trường Đỏ

Trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình “Giáo hội và Thế giới”, của đài truyền hình Nga “Rossija 24” và được tờ Thông tin “Pro-Oriente” phổ biến hôm 6/10/2020 vừa qua, Đức Tổng giám mục Hilarion, nhân vật thứ hai sau Đức Thượng phụ Giáo chủ Chính thống Nga, bày tỏ xác tín sớm muộn gì xác của Lênin cũng sẽ được an táng trong lòng đất. Vấn đề là xác ấy sẽ được chôn cất khi nào và trong hoàn cảnh nào.

Đức Tổng giám mục Hilario gọi Lênin là “kẻ phản quốc”, đã đến Nga với tiền bạc của bộ tư lệnh tối cao của quân Đức, và phải bị điệu ra trước tòa án. Và xảy ra là Lênin đã khởi đầu thời kỳ kinh hoàng đỏ, bắt đầu cuộc bách hại ồ ạt chống dân tộc Nga. Vì thế, Đức Tổng giám mục nói, xác của người ấy không được ở lại Quảng trường Đỏ.

Đức Tổng giám mục Hilarion nói thêm rằng điều quan trọng là phải hiểu rằng di hài của Lênin là điều “thánh thiêng” đối với các môn đồ của ông. “Khi chúng ta nghĩ đến sự việc những người bôn-xê-vích đã phá sập các thánh đường, tiêu diệt các linh mục, đó thực là một cuộc tấn công tín ngưỡng của chúng ta. Nếu xác của Lênin bị đưa ra khỏi lăng ở Quảng trường Đỏ, thì những người coi xác của Lênin là “thánh thiêng”, sẽ cảm thấy đó là một cuộc tấn công, gây hấn. Vì thế, cần phải tiến hành một cách khôn ngoan thận trọng để khỏi tạo nên những xung đột. Có lẽ cần phải chờ đợi một thời gian, trước khi Lênin được chôn trong lòng đất... Điều ấy sẽ xảy ra khi ý thức hệ cộng sản vĩnh viễn đi vào quá khứ”.

Theo Đức Tổng giám mục Hilarion, không nên phá đổ lăng có xác của Lênin hiện nay, vì dầu sao đó cũng là một công trình của kiến trúc sư nổi tiếng Aleksij Stschuscev (1873-1949), người đã xây dựng nhiều thánh đường và công trình kiến trúc quan trọng khác. Bên trong, thay vì xác Lênin, người ta nên thiết lập một viện bảo tàng về cuộc bách hại tập thể do chế độ cộng sản gây ra.

2. ĐTC Khuyến Khích Tín Hữu Mang Theo Chuỗi Mân Côi Trong Túi Và Lần Hạt

Vào buổi tiếp kiến chung đầu tiên trong tháng 10, tháng theo truyền thống dành cho việc lần hạt Mân Côi, trong lời chào các nhóm tín hữu Đức Thánh Cha nói: “Hôm nay là lễ Đức Mẹ Mân Côi. Tôi mời gọi tất cả anh chị em khám phá lại, đặc biệt là trong tháng 10 này, vẻ đẹp của việc lần hạt Mân Côi, đã nuôi dưỡng đức tin của người Kitô hữu qua nhiều thế kỷ.”

Đức Mẹ khuyến khích đọc kinh Mân Côi

Ngỏ lời với các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói: “Trong những lần hiện ra, Đức Mẹ thường khuyến khích đọc kinh Mân Côi, nhất là trước những mối đe dọa đang rình rập đối với thế giới. Ngay cả hôm nay, trong thời đại dịch này, chúng ta cần phải cầm tràng hạt trong tay và cầu nguyện cho chúng ta, cho những người thân yêu của chúng ta và tất cả mọi người.”

Trong lời chào các tín hữu nói tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha cầu nguyện để qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Mân Côi, Chúa có thể làm cho “cuộc sống của chúng ta, giữa thời đại đại dịch này, trở thành một sự phục vụ yêu thương cho tất cả anh chị em của chúng ta, đặc biệt là những người cảm thấy bị bỏ rơi và không được bảo vệ”.

Hãy theo mang theo tràng hạt trong túi

Đặc biệt, trong lời chào tín hữu nói tiếng Ả rập, Đức Thánh Cha mời gọi: “Tôi mời anh chị em đọc kinh Mân Côi, và mang nó trong tay hoặc trong túi của anh chị em. Việc đọc kinh Mân Côi là lời cầu nguyện đẹp nhất mà chúng ta có thể dâng lên Đức Trinh Nữ Maria; nó là việc chiêm niệm về các giai đoạn trong cuộc đời của Chúa Giê-su, Đấng Cứu Thế với Mẹ của Ngài và là vũ khí bảo vệ chúng ta khỏi những điều xấu xa và các cám dỗ.”

Hồng Thủy

PHỤNG VỤ

-          17g30 Thứ Sáu, ngày 16.10.2020: lễ Cưới cho anh chị: Phêrô Hoàng Trọng Quyền và Maria Lê Thị Minh Thư.

 THÔNG BÁO

1.     Giáo xứ xin cám ơn các ân nhân:

-   Anh An Chương ở Mỹ tặng cho Giáo xứ 01 máy bơm hơi, 01 máy cắt cầm tay, 01 máy mài cầm tay và 01 máy hàn điện tử". T

-   Bà Báu, ở Simon Hòa đã giúp 200 phần quà dịp T, thu cho Thiếu nhi, Anh Dũng Phượng (Gh. Simon Hòa) tặng Xứ 12 xe lăn (để ai có nhu cầu vào gặp Cha Xứ).

2.     Tuần này, các Giáo họ sẽ chuyển bì thơ Truyền giáo đến cho các Gia đình trong Xứ.


Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2020

GIÁO XỨ CHÍNH TOÀ KHAI MẠC THÁNG MÂN CÔI

 


Hòa chung niềm vui với toàn thể Giáo hội mừng kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi, chiều Thứ Sáu, ngày 02.10.2020, cộng đoàn giáo xứ Chính Toà đã hiệp dâng Thánh lễ mừng kính các Thiên Thần Bản Mệnh và khai mạc tháng Mân Côi kính Đức Mẹ.

17g30, cha xứ Phêrô, cùng hai cha phụ tá Giuse và Phêrô đồng tế Thánh lễ kính nhớ các kính nhớ các Thiên Thần Bản Mệnh, sau thánh lễ, cuộc rước kiệu cung nghinh Đức Maria chung quanh thánh đường giáo xứ. Với tràng chuỗi Mân trên tay, những lời Kinh Kính Mừng cất lên, đôi chân tiến bước theo Mẹ, một hình ảnh thật đẹp giúp cộng đoàn giáo xứ ý thức cuộc lữ hành tiến bước bên Mẹ với phương thế nâng đỡ là chuỗi hạt Mân Côi.

Chính vì thế, thánh Piô Năm Dấu đã dạy: “Muốn làm Đức Mẹ vui lòng và muốn được Đức Mẹ thương yêu hãy lần chuỗi Mân côi”. Còn Thánh GH. Gioan Phaolô II đã nói: “Chuỗi Mân là lời kinh tuyệt vời. Tuyệt vời trong sự đơn giản và sâu sắc. Với lời kinh này chúng ta lập lại nhiều lần những lời mà Đức Trinh Nữ đã nghe sứ thần Gabriel và người chị họ Êlisabeth nói với Mẹ”.

Qua giờ tôn vinh khai mạc tháng Mân côi tối nay giúp cho mỗi người hãy nhớ thực thi mệnh lệnh của Mẹ Fatima “Ăn năn đền tội, Tôn sung Mẫu tâm và lần hạt Mân côi”, cùng hiệp ý với Mẹ, xin Chúa ban: cho thế giới được hoà bình, cho Giáo hội, giáo phận, giáo xứ ngày thêm vững mạnh trong đức tin, đức cậy, đức mến. Cho những người đau khổ, người tội lỗi, người xa rời Chúa và những nạn nhân trên thế giới.

Xin cho người mỗi trong giáo xứ siêng năng lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày .



BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 569

 


Bà Êlisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc nhà Đavít. Trinh nữ ấy tên là Maria.

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

Sứ thần liền nói: “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao.

Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”

Bà Maria thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!” Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.

Kìa bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”

Bấy giờ, bà Maria nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

SUY NIỆM

Trong chuỗi Mân Côi, kinh Kính Mừng là kinh được lặp đi lặp lại nhiều hơn cả. Kinh này có hai phần. Phần một suy niệm về ân phúc nhờ đó Mẹ được ca tụng; phần hai là lời khẩn nguyện của mỗi tâm hồn.

Ở phần một, tiếng phúc được nhắc đến ba lần. "Phúc", vì Thiên Chúa ở cùng Mẹ. "Phúc", vì Mẹ được chọn giữa các người nữ. "Phúc", vì Đức Giêsu ở trong lòng Mẹ. Nếu suốt chuỗi dài của lịch sử dân tộc mình, người Do Thái đã thấy hạnh phúc và bình an khi có Hòm Bia Thiên Chúa ở giữa họ, dù Hòm Bia chỉ là dấu chỉ, là sự thông báo có Đấng ban muôn ân phúc cho họ, thì nay, Đấng ấy đến trong lịch sử nhân loại, hiện diện trong lòng Mẹ. Mẹ là kho tàng ân phúc, bởi Đức Giêsu trong lòng Mẹ là nguồn mạch mọi ân phúc. Do đó, khi xướng kinh Kính Mừng, tín hữu vừa ca tụng tình yêu Chúa, vừa chúc mừng Mẹ, vừa nhận ra mình đang hạnh phúc như Mẹ: Chúa đang ở trong mình.

Cha Stephano Gobbi viết rằng: “Với lời Kinh Mân côi, bạn sẽ có thể nhận được từ Thiên Chúa hồng ân vĩ đại nhất là canh tân đời sống, thu phục các linh hồn về với Chúa trong sự ăn năn, tình yêu và thánh ân”.

 Mỗi khi hiện ra, Mẹ luôn kêu gọi siêng năng lần hạt Mân Côi, và Thánh giáo hoàng Phao-lô VI đã nói: Sau giờ kinh phụng vụ, chuỗi Mân Côi là cao điểm của kinh nguyện gia đình. Vậy bạn còn trung thành lần chuỗi Mân Côi không?

 Lạy Mẹ, Mẹ được hạnh phúc vì Thiên Chúa ở cùng Mẹ và Mẹ sống tận hiến đáp lại tình Chúa yêu. Xin cho con đừng quên lãng hạnh phúc này, nhất là khi rước Thánh Thể con Mẹ. Xin cho con biết tận hiến như Mẹ.

PHỤNG VỤ

Thứ Tư, ngày 07.10: Lễ Đức Mẹ Mân Côi, lễ nhớ

TIN TỨC

1. Tòa Thánh sẽ gia hạn hiệp định với Trung Quốc

 Trong bài xã luận, phổ biến chiều ngày 29/9/2020 vừa qua, ông Andrea Tornielli, Giám đốc     Biên tập tại Bộ truyền thông Vatican, giải thích rằng hiệp định tạm thời ký kết ngày  22/9/2018 với Trung Quốc, sẽ hết hạn ngày 22/10 tới đây, với tư cách là “thử nghiệm hai năm”. Đức Hồng y Parolin Quốc vụ khanh Tòa Thánh cho biết có ý định đề nghị với chính quyền Trung Quốc gia hạn hiệp định tạm thời này. Đức Hồng y nói: “Mặc dù có những  chậm trễ và khó khăn, trở nên trầm trọng hơn trong mười tháng gần đây vì đại dịch, nhưng tôi thấy tiếp tục hướng đi đã vạch ra là điều bõ công, rồi sẽ tính sau”.

Ông Tornielli nhắc lại rằng như trong thông cáo chung đầu tiên ngày 22/8/2018, hiệp định tạm thời không liên hệ trực tiếp tới các quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Trung Quốc, qui chế pháp lý của Giáo hội Công giáo Trung Quốc, các quan hệ giữa hàng giáo sĩ và chính quyền Trung Quốc. Hiệp định chỉ nói về tiến trình bổ nhiệm các giám mục là một vấn đề thiết yếu đối với đời sống Giáo hội và sự hiệp thông của các vị mục tử Công giáo Trung Quốc với Đức Giám mục Roma và các giám mục trên thế giới. Vì thế, đối tượng của hiệp định tạm thời không bao giờ có tính chất ngoại giao thuần túy và càng không có tính chất chính trị, nhưng luôn luôn là mục vụ: mục tiêu của hiệp định là để các tín hữu Công giáo có các giám mục hoàn toàn hiệp thông với Người Kế vị thánh Phêrô và đồng thời được chính quyền Trung Quốc công nhận.

                                                                                                     G. Trần Đức Anh, O.P

2. Các giám mục Đức hoãn lại vô thời hạn việc bỏ phiếu về rước lễ chung với Tin lành

Hội đồng Giám mục Đức hoãn lại vô thời hạn việc bỏ phiếu về vấn đề có thể rước lễ chung giữa Công giáo và Tin lành. Giáo luật hiện hành và đạo lý của Giáo hội không cho phép việc này.

Đức cha Georg Bätzing, giám mục giáo phận Limburg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, đã cho biết như trên, hôm 24/9/2020 vừa qua, trong cuộc họp báo sau khóa họp mùa thu của các giám mục Đức ở thành phố Fulda. Hội đồng Giám mục Đức tôn trọng các vấn nạn của Tòa Thánh về vấn đề này. Nay cần phải để nhóm làm việc đại kết Công giáo và Tin lành Đức phản ứng đối với sự phê bình của Tòa Thánh, và sau đó Hội đồng Giám mục Đức sẽ tiếp tục cuộc thảo luận.

 Theo quyết định trên đây, thật là điều khó có thể xảy ra việc rước lễ chung giữa Công giáo và Tin lành, trong Đại hội Đại kết chung giữa Công giáo và Tin lành Đức, vào năm tới (2021), tại thành phố Frankfurt.

 Trong thời gian trước đây, Đức cha Georg Bätzing đã mời gọi thực hiện sự rước lễ chung giữa Công giáo và Tin lành, trong dịp đại hội vừa nói, nhưng hồi cuối tuần 19/9 Bộ Giáo lý đức tin đã phản đối dự tính này, vì vẫn còn nhiều khác biệt hệ trọng giữa lập trường của Công giáo và Tin lành, liên quan đến bí tích Thánh Thể và thánh chức. Tin lành không công nhận Thánh Thể và phép truyền chức thánh là bí tích, và cũng không nhìn nhận sự hiện diện thực của Chúa Giêsu trong phép Thánh Thể. Tin lành cũng như Công giáo không có cùng lập trường về bản chất Giáo hội. Việc cho rước lễ chung giữa Công giáo và Tin lành tại Đức sẽ đào sâu hố chia cách với các Giáo hội Chính Thống.

 Trong chiều hướng này, Bộ Giáo lý đức tin cũng như Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô kêu gọi các Giáo hội Kitô tại Đức đừng gạt các Giáo hội Chính thống ra ngoài, trong các cuộc đối thoại đại kết tại nước này.

 G. Trần Đức Anh, O.P.

KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC

Cụ Bà Matta Nguyễn Thị Hồng, sinh năm 1941 tại Quảng Bình, thuộc Gh.Simon Hoà, đã được Chúa gọi về ngày 30.9.2020. Thánh lễ An Táng vào lúc 4h30 sáng thứ Bảy (03.10.2020) và An nghỉ tại nghĩa trang Gx. Vinh An.

Giáo xứ xin chia buồn cùng tang quyến và hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn cụ bà Matta sớm về hưởng tôn nhan Chúa.

THÔNG BÁO

1.      Sáng thứ Sáu (09.10), lúc 7h00: trao Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân.

2.      Sáng Chúa Nhật (11.10): lúc 8h30, mời HĐMV và Các hội Đoàn họp để chuẩn bị Giáng Sinh sắp tới.