Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 26 tháng 2, 2011

CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN A
Ngày 27-2-2011
LỜI CHÚA

Tin Mừng: Mt 6, 24-34
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không ai có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó sẽ ghét người này, và yêu mến người kia, hoặc nó chuộng chủ này, và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa và tiền của được. Vì thế Thầy bảo các con: Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình: lấy gì mà ăn; hay cho thân xác các con: lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao?
Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm cho mình cao thêm một gang được ư? Còn về áo mặc, các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng, coi chúng mọc lên thế nào? Chúng không làm lụng, không canh cửi. Nhưng Thầy nói với các con rằng: Ngay cả Salomon trong tất cả vinh quang của ông, cũng không phục sức được bằng một trong những đoá hoa đó. Vậy nếu hoa cỏ đồng nội, nay còn, mai bị ném vào lò lửa, mà còn được Thiên Chúa mặc cho như thế, huống chi là các con, hỡi những kẻ kém lòng tin.
Vậy các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, hoặc sẽ lấy gì mà mặc? Vì chưng, dân ngoại tìm kiếm những điều đó. Nhưng Cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó. Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó, Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai. Vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy".

Suy Niệm:
Ðức Giêsu kêu gọi mọi người, nhất là những người có trách nhiệm, những bậc làm cha mẹ... Phải sáng suốt và khôn ngoan khi sửa lỗi cho anh chị em, con cái mình. Chúng ta chỉ có khuynh hướng nhìn thấy lầm lỗi của tha nhân mà không biết nhận ra những khuyết điểm của mình. Nhiều khi chính những khuyết điểm ấy lại đang gây ảnh hưởng, gây gương mù, gương xấu cho anh chị em, con cái mình. Chúng ta hãy năng tự kiểm điểm theo mẫu gương duy nhất là Ðức Giêsu và lời dạy của Ngài, để ta biết mình và biết cách hướng dẫn người khác.

Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, theo Lời Chúa dạy hôm nay, chắc có lẽ chúng con sẽ bị xét đoán thật nhiều vì lối sống thiếu bác ái và hay xét đoán anh chị em của chúng con. Xin cho chúng con luôn biết thưa với Chúa: xin cho con biết con. Chỉ khi nào chúng con biết Chúa thực, thì chúng con mới biết đích thực về anh chị em chúng con. Chúng con biết Chúa để yêu mến, biết mình để khiêm hạ, biết anh chị em con để yêu thương. Nếu khi nào chúng con biết sống như thế, thì lúc đó chúng con mới có bình an và hạnh phúc. Amen.


TIN TỨC 
NGƯỜI CÔNG GIÁO ĐƯỢC RỬA TỘI TRÊN THẾ GIỚI
ĐÃ GIA TĂNG 15 TRIỆU
Theo thống kê chính thức mới nhất của Giáo Hội Công Giáo, con số người Công Giáo trên thế giới tiếp tục gia tăng lên hàng triệu. Mặc dầu con số người được rửa tội đã gia tăng, các giới chức trong Giáo Hội cho hay ngoại trừ Á Châu và Phi Châu, vẫn còn “nạn khủng hoảng” về ơn gọi vào đời sống tu trì trên toàn thế giới.
Niêm giám Giáo Hoàng 2011 được trình lên cho Đức Thánh Cha Benedict XVI vào buổi sáng ngày 19 tháng 2 năm 2011.
Con số nổi bật trong niên giám là sự gia tăng về con số người Công Giáo được rửa tội trong hai năm này.
Trong số 2.956 giáo phận trên thế giới, con số gia tăng 15 triệu từ năm 2008. Con số tổng cộng những người đã rửa tội còn sống trên toàn cầu đã lên tới 1.181.000.000 năm 2009.
Bắc và Nam Mỹ chiếm dưới phân nửa con số này. Người Công Giáo Âu Châu chiếm 24 phần trăm, Phi Châu 15 phần trăm và Á Châu trên 10 phần trăm. Con số còn lại không đầy 1 phần trăm sống tại Úc Đại Dương (Oceania).
Niên giám cũng cho hay con số các giám mục và linh mục gia tăng theo tỷ lệ trực tiếp với con số người Công Giáo trên toàn cầu. Trong số 1,3 phần trăm gia tăng người Công Giáo trên thế giới, có 1,3 phần trăm gia tăng cho cả giám mục lẫn linh mục trong khoảng thời gian từ 2008 đến 2009. Năm 2009 có 5.065 giám mục và 410.593 linh mục.
Thống kê cũng cho hay có một con số gia tăng rõ rệt về linh mục trên tất cả các đại lục ngoại trừ Âu Châu, nơi đây con số linh mục triều và dòng đã suy giảm trong thời gian hai năm được nghiên cứu.
 Con số các tu sĩ đã khấn hứa đã suy giảm trên toàn cầu gần 10.000 và chỉ còn 729.371 người.

LỄ BỔN MẠNG VÀ KỶ NIỆM 1 NĂM THÀNH LẬP GX CÀ TANG VÀ 5 NĂM LÃNH TÁC VỤ CỦA 11 LINH MỤC

Vào lúc 5g30 sáng ngày 22.2.2011, tại nhà thờ gx Cà Tang, thuộc xã Thuận Minh, Hàm Thuận Bắc, cha hạt trưởng Phan Thiết   đã chủ tế thánh lễ kính Toà Thánh Phêrô, bổn mạng và kỷ niệm: 1 năm thành lập giáo xứ,  5 năm lãnh tác vụ của 11 linh mục. 5 linh mục tốt nghiệp khóa VI đại chủng viện thánh Giuse Sài Gòn; 6 linh mục tốt nghiệp khoá bổ túc đại chủng viện Sao Biển Nha Trang. Cùng đồng tế có thêm 4 cha bạn bè thân quen. Đông đảo hội viên nhóm Lòng Thương Xót Chúa và cộng đoàn giáo dân chung lời tạ ơn.
      Lớp linh mục năm 2006 có những nét đặc biệt.
- Đây là đợt phong chức linh mục đông nhất kể từ ngày thành lập giáo phận.
- Có một khoảng cách khá xa về tuổi đời và tuổi tu của các linh mục. Lm  trẻ nhất mới ngoài 30, lm lớn nhất ngoài 60. Có lm 16 năm tuổi tu, có lm hơn 40 năm “ăn cơm Nhà Chúa”.
- Có 6 lm đã gần 60 tuổi, hơn 30 năm làm thầy giúp xứ, 20 năm chờ đợi ngày lãnh nhận thiên chức linh mục. Một hành trình rất dài, kiên trì, bền đỗ, thật đáng khâm phục.
- Trong số 11 lm này, có 3 vị lúc chưa chịu chức lm đã giúp xứ cha hạt ở Vinh Tân và Võ Đắt, 3 vị là phó xứ của cha hạt ở Võ Đắt và Chính Tòa.

PHỤNG VỤ
Ngày 3-3:  thứ năm đầu tháng.                                                     
Ngày 4-3 : thứ sáu đầu tháng . Thánh Camidirô : lễ nhớ      
Ngày 5-3 : thứ bảy đầu tháng  
                                                              
THÔNG BÁO

1. Mời Ban thường vụ, các ủy viên, Ban Điều hành các giáo họ, Ban đại diện các đoàn thể, tham dự phiên họp vào lúc 8g30  sáng CN 27-2-2011.
2. Mời gia trưởng họp đầu tháng vào lúc 7g00 tối thứ tư ngày 2-3-2011, bà  mẹ vào tối sáu ngày 4-3-2011.
3. Sáng thứ sáu đầu tháng ngày 4-3-2011: đưa MTC cho người già, bệnh.

Thứ Bảy, 19 tháng 2, 2011

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 77

CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN A
Ngày 20-2-2011
LỜI CHÚA

Tin Mừng:  Mt 5, 38-48
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe bảo: 'Mắt đền mắt, răng đền răng'. Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin, thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ. "Các con cũng đã nghe dạy rằng: 'Hãy yêu thương tha nhân, và ghét thù địch'. Còn Thầy, Thầy bảo các con: Các con hãy yêu thương thù địch các con, hãy làm lành cho những kẻ ghét các con, và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ và vu khống các con, để các con nên con cái Cha các con ở trên trời, là Đấng làm cho mặt trời mọc lên trên người lành cũng như kẻ dữ, và cho mưa trên người công chính cũng như kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những kẻ yêu thương các con, thì còn có công gì? Nào những người thu thuế không làm như vậy ư? Và nếu các con chỉ chào hỏi anh em các con mà thôi, thì các con có làm gì hơn? Nào dân ngoại không làm như vậy sao? Vậy các con hãy nên trọn lành như Cha các con trên trời là Đấng trọn lành".
 
Suy Niệm
Martin Luther King là một mục sư da đen, người đã đấu tranh để người da đen không còn bị người da trắng ngược đãi. Ông có một cách hiểu rất dễ chấp nhận về lời Chúa Giêsu dạy “Hãy yêu thương kẻ thù”, như sau: “Trong Tân Ước, chúng ta thấy từ Agapè được dùng để chỉ tình yêu. Đó chính là tình yêu dồi dào không đòi một đáp trả nào hết. Các nhà thần học nói đó là tình yêu Thiên Chúa được thực hiện nới tâm hồn con người. Khi vươn lên một đỉnh tình yêu như vậy, chúng ta sẽ yêu hết mọi người, không phải vì chúng ta có thiện cảm với họ, cũng không phải vì chúng ta đánh giá cao lối sống của họ. Chúng ta yêu thương họ vì Thiên Chúa yêu thương họ. Đó chính là ý nghĩa lời Đức Giêsu dạy “Anh em hãy yêu thương kẻ thù”.
Phần tôi, tôi sung sướng vì Ngài đã không nói “Anh em hãy có thiện cảm với kẻ thù của anh em” bởi vì có những người mà tôi khó có thiện cảm nổi. Thiện cảm là một xúc cảm. Tôi không thể có xúc cảm với người đã ném bom vào gia đình tôi. Tôi không thể có thiện cảm với người bóc lột tôi. Tôi không thể có thiện cảm với người đè bẹp tôi dưới sự bất công. Không, không thể có một thiện cảm nào đối với người đêm ngày đe dọa giết tôi. Nhưng Đức Giêsu nhắc tôi rằng tình yêu còn lớn hơn thiện cảm, rằng tình yêu là thiện chí biết cảm thông, có tính sáng tạo, cứu độ đối với hết mọi người" (Trích bởi Fiches dominuicales, Năm A, trang 201).

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, mỗi ngày khi chúng con đi ngủ là đi vào một cái chết nho nhỏ để chịu một cuộc phán xét nho nhỏ về một ngày vừa qua. Ước gì khi đó từng điều lầm lỗi của chúng con đều đã được tha thứ, và từng điều không thánh thiện của chúng con đều đã được thánh hóa.
Xin đừng để còn một điều gì đi theo chúng con vào giấc ngủ mà chưa được tha thứ và thánh hóa. Có như thế chúng con mới luôn sẵn sàng cho cuộc tái sinh vào cõi đời đời, chúng con dám nhìn về phía trước với ánh mắt chan chứa tình yêu và hy vọng và có thể đứng vững trước mặt Chúa là Đấng vừa là quan tòa vừa là Đấng cứu độ chúng con, một quan tòa thánh thiện và một đấng cứu độ yêu thương.

TIN TỨC 
LỄ KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ MÊPU VÀ NAM

Sáng ngày 15-2-2011, ĐGM giáo phận đã chủ tế thánh lễ cung hiến nhà thờ Mêpu, có diện tích xây dựng 700 m2, thuộc xã Đông Hà, huyện Đức Linh, Bình Thuận, với 40 cha đồng tế. Từ 1960, Mêpu là 1 giáo xứ gồm giáo dân từ Quảng Trị, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, đến lập nghiệp, có nhà thờ, có cha xứ. Sau năm 1975 đất nhà thờ bị trưng dụng. Năm 1990 khi cha FX Phạm Quyền được bổ nhiệm làm chánh xứ Võ Đắt và hạt trưởng Đức Tánh, Mêpu trở thành 1 giáo họ thuộc gx Võ Đắt.
Sau khi công trình xây dựng nhà thờ Võ Đắt hoàn tất năm 1995, cha hạt trưởng tiến hành vực dậy sinh hoạt tôn giáo cho các cộng đoàn  Nam Chính, Võ Xu, Mêpu, Sùng Nhơn, Đakai, đã bị chìm vào thinh lặng trong 20 năm. Đầu năm 2008, trước khi rời gx Võ Đắt về gx Chính Tòa, cha đã  quyên góp được 1 tỷ 400 triệu và đã cho xây dựng nhà thờ Đakai xong phần móng và đổ cột, cho đổ đất làm nền nhà thờ và đã quyên góp được 1 tỷ cho công trình xây dựng nhà thờ Mêpu. Trong ngày cung hiến, Mêpu được nâng lên hàng giáo xứ thuộc hạt Đức Tánh với 2.300 giáo dân thuộc 2 xã Sùng Nhơn và Mêpu.
Sáng ngày 16-2-2011, ĐGM giáo phận đã chủ tế thánh lễ cung hiến nhà thờ Nam Hà, có diện tích xây dựng là 776 m2, thuôc xã Đông Hà, huyện Đức Linh, Bình Thuận, với 30 cha đồng tế. Nam Hà là vùng di dân được hình thành từ 1993, gồm giáo dân từ giáo phận Hà Nội và Bùi Chu đến lập nghiệp. Cũng trong ngày cung hiến, Nam Hà được nâng lên hàng giáo xứ thuộc hạt Đức Tánh.

PHỤNG VỤ
Thứ ba ngày 22-2-2011: lập tòa thánh Phêrô. Lễ kính

THÔNG BÁO
Vào lúc 7g00 sáng thứ bảy ngày 26-2-2011 sẽ có rửa tội cho trẻ sơ sinh.

Thứ Bảy, 12 tháng 2, 2011

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN A
Ngày 13-2-2011
LỜI CHÚA

Tin Mừng: Mt 5, 20-22a.27-28.33-34a.37

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra tòa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: bất cứ ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Chớ ngoại tình. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: bất cứ ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng: chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: đừng thề chi cả. Nhưng hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không; thêm thắt điều gì là do ác quỷ.

Suy Niệm:
Lề luật diễn tả ý Thiên Chúa, vì thế sống theo Luật là sống theo Chúa. Thế nhưng Luật Lệ cũng cần được kiện toàn theo hoàn cảnh theo thời gian. Ðức Giêsu tuyên bố rõ rằng: Ngài không phá đổ Luật Cựu Ước. Nhưng Ngài canh tân để bộ Luật sáng chói hơn. Luật Cựu Ước chỉ dừng lại hành động bên ngoài. Còn Luật Ðức Giêsu đòi hỏi đến tận nguồn gốc của hành động, nguyên nhân thúc đẩy hành động. Vì thế Luật Ðức Giêsu đòi hỏi khắt khe hơn và buộc người ta phải hoán cải tận căn rễ của sự tội.

Cầu Nguyện:
Lạy Cha, người đời thường nói: Lòng đầy thì miệng mới thốt ra. Xin Cha giúp chúng con mang đầy những tâm tình tốt, để lời nói, hành động của chúng con mang dấu chứng của một tâm hồn trong sáng. Qua con người của chúng con là biểu hiện hình ảnh sống động của một Thiên Chúa tình yêu. Xin Thánh Thần của Ðức Giêsu thánh hóa, và cầu bầu cho chúng con. Amen.

TIN TỨC 
ĐỨC THÁNH CHA TẤN PHONG 5 TÂN TỔNG GIÁM MỤC

VATICAN. Sáng ngày 5-2-2011, ĐTC Biển Đức 16 đã tấn phong 5 vị TGM phục vụ Tòa Thánh, đứng đầu là Đức Cha Savio Hàn Đại Huy (Hon Tai-Fai), 51 tuổi, dòng Don Bosco Hong Kong, tân Tổng thư ký Bộ truyền giáo. Trong số 4 tiến chức còn lại có Đức TGM Marcello Bartolucci, 67 tuổi, người Ý, tân Tổng thư ký Bộ Phong Thánh, Đức TGM Celso Morga Iruzubieta, 63 tuổi, người Tây Ban Nha, tân Tổng thư ký Bộ giáo sĩ, Đức TGM Antonio Guido Filippazzi, 48 tuổi, sẽ được bổ nhiệm làm tân sứ thần Tòa Thánh tại Indonesia, thay thế Đức TGM Leopoldo Girelli, được bổ làm Sứ thần Tòa Thánh tại Singapore và đại diện không thường trú tại Việt Nam. Sau cùng là Đức TGM Edgar Pena Parra, 51 tuổi, người Venezuela, Sứ thần Tòa Thánh tại Pakistan.

THƯ CỦA ĐỨC TGM  LEOPOLDO GIRELLI, ĐẠI DIỆN TÒA THÁNH KHÔNG THƯỜNG TRÚ  TẠI VIỆT NAM  

                                          GỬI ĐHY GIOAN B. PHẠM MINH MẪN                                                    
Khâm sứ Toà Thánh ở Inđônêsia 
Kính gửi Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn  Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh Ngày 13-1-2011                                                                                      
Trọng kính Đức Hồng Y. Hôm nay, nhân dịp công bố việc bổ nhiệm tôi làm Đại diện không thường trú của Toà Thánh tại Việt Nam, tôi vui mừng viết thư này gửi Đức Hồng Y để diễn tả niềm vui sâu xa của tôi đối với sứ vụ mới và khẳng định rằng, tôi coi đây là một vinh dự được đại diện Đức Thánh Cha tại Giáo Hội địa phương trong đất nước tuyệt vời này. Nhân cơ hội này, tôi muốn nói lên ý muốn và niềm ước mong chân thành được hỗ trợ ngài và Giáo Hội nơi ngài thi hành thừa tác vụ Giám mục. Ngay từ thời điểm này, tôi muốn đoan chắc với ngài rằng, tôi sẵn sàng phục vụ và cộng tác vì ích lợi của Giáo Hội. Với sự trợ giúp của Chúa, tôi rất hy vọng củng cố mối dây hiểu biết huynh đệ và trợ giúp lẫn nhau giữa Đại diện Toà Thánh và Tổng Giáo phận của Ngài. Với tư cách Đại diện của Đức Giáo Hoàng, Đấng là trung tâm hiệp nhất trong Giáo Hội, tôi sẽ hết sức vui mừng góp phần vun trồng ý thức hiệp thông giữa Đấng kế vị Thánh Phêrô và Đức Hồng Y, là mục tử mà Chúa Thánh Thần đã chỉ định để hướng dẫn Giáo Hội địa phương ở đây. Đồng thời, tôi hy vọng là khí cụ hiệp thông giữa các linh mục, tu sĩ và giáo dân trong Hội Thánh, cũng như giữa đồng bào Việt Nam. Xin gửi đến ngài lời cầu chúc cầu nguyện tốt đẹp nhất và lòng kính trọng chân thành. 
                                            Leopoldo Girelli Khâm sứ Toà Thánh

THÁNH LỄ NGOAI LỆ TẠI CHÙA
CHO MỘT VỊ CHÂN TU VỪA THEO CHÚA

Chiều hôm nay, một Thánh Lễ hết sức đặc biệt được cử hành ở một nơi hết sức đặc biệt đó là tại một ngôi chùa. Chuyện đặc biệt này xảy đến vì lẽ người quá cố là người trụ trì ngôi chùa thân yêu mang tên Quan Âm (Bình Hưng - Bình Chánh, Sài Gòn).
Chuyện xẩy ra là trong những ngày cuối năm 2010, ở căn phòng của bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Sài Gòn, vang lên những lời kinh, tiếng hát để cầu nguyện cho bệnh nhân. Cạnh lời kinh tiếng hát ấy có cả việc cử hành bí tích giải tội và cả rửa tội nữa.
Rồi một ngày kia, nằm trong căn phòng nhỏ ấy bỗng dưng có bệnh nhân ngồi dậy và xin những người đang làm việc tông đồ là "muốn theo đạo Chúa!" Hết sức ngạc nhiên vì lẽ bệnh nhân rõ ràng là một sư cô nhưng lại ngỏ ý theo đạo. Một người bình thường bảo theo đạo đã là khó huống hồ chi là một vị sư cô.
Thế rồi, ngày 13 tháng 12 năm 2010 tại bệnh viện, sư cô Lương Thị Phụng đã được nhận bí tích Thánh Tẩy trở thành con cái Chúa với tên mới là Maria Lương Thị Phụng. Sau những ngày chạy chữa, sư cô trở về ngôi chùa thân thương của mình. Tình người, tình Chúa cũng đi theo sư cô về ngôi chùa ấy. Thi thoảng những người giúp cho sư cô biết Chúa, biết Đạo cũng đến để thăm hỏi, để cầu kinh.
Chỉ sau một thời gian tin theo Chúa, Maria Lương Thị Phụng đã được Chúa gọi về Nhà Cha trên trời ngày 7-2-2011. Thể theo lời thỉnh nguyện của người quá cố, gia đình đồng ý cho linh mục đến Chùa Quan Âm (nơi sư cô trụ trì) để dâng lễ cầu nguyện cho người ra đi.
Hiện diện trong ngôi Chùa hôm nay, hiện diện trong Thánh Lễ an táng cho Maria Lương Thị Phụng hôm nay hết sức dễ thương. Chủ tế là một linh mục dòng Chúa Cứu Thế, bài ca, bài đọc được các nữ tu dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán và các nữ tu Bác Ái Vinh Sơn, một số giáo dân và cả gia đình tang quyến. Đặc biệt là trong Thánh Lễ này có cả sự hiện diện của quý tu sĩ của Chùa và những phật tử thân quen với người quá cố.
Thánh Lễ được cử hành hết sức trang nghiêm và sốt sắng cùng với lời ca tiếng hát thánh thiêng của các nữ tu và cả sự thành tâm của tang quyến, của Phật tử.
Hết sức dễ thương, người đại diện của tang quyến nói lời cảm ơn ngắn gọn: “Con xin cảm ơn Cha, cảm ơn các dì đã đến cầu kinh, nguyện hát cho mẹ của con!” Người con nuôi của vị sư trụ trì Chùa hết sức đơn giản.
Thế là từ ngày 13 tháng 12 năm 2010, Hội Thánh Công Giáo có thêm một kitô hữu nữa tên là Maria và ngày 7-2-2011 Nước Trời lại có thêm một công dân mang tên Maria Lương Thị Phụng nữa. Tạ ơn Chúa vì tất cả những hồng ân, những kỳ công Ngài thêu dệt trong cõi nhân sinh này.

PHỤNG VỤ

Thứ hai ngày 14-2-2011: thánh Xirinlô đan sĩ và thánh Mêtôđiô giám mục: lễ nhớ.

Thứ Bảy, 5 tháng 2, 2011

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 75

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN A

Ngày 6-2-2011
LỜI CHÚA  
 Tin Mừng: Mt 5, 13-16
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con là muối đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? Muối đó không còn sử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó.
"Các con là sự sáng thế gian. Một thành phố xây dựng trên núi, không thể che giấu được. Và người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời".

Suy Niệm:
Muối và ánh sáng là nhu cầu thiết yếu không thể thiếu trong cuộc sống. Muối mặn giúp đồ ăn có ý vị và không bị hư thối. Ánh sáng cần thiết để chiêm ngắm, để làm việc và tránh được những tai họa. Chúa Giêsu ví người môn đệ của Ngài như muối và ánh sáng. Ðức Giêsu muốn các môn đệ ở giữa đời phải giúp cho cuộc đời có ý nghĩa. Vì thế, nếu muối không còn mặn, đèn không còn sáng, thì còn gì vô dụng bằng?

Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đang hiện diện trong mỗi người chúng con. Xin Chúa giúp chúng con biết gìn giữ cho đèn chúng con luôn sáng, muối chúng con luôn mặn. Sự hiện diện của chúng con ở đâu phải gây được một tác động làm đẹp cho đời. Ðời chỉ đẹp khi biết hướng về nguồn Thiện Mỹ Tối Cao. Xin Chúa luôn ở trong chúng con và ở trong cuộc đời. Amen.

TIN TỨC 
ĐTC  CHÚC TẾT CHO CÁC DÂN TỘC VIỄN ĐÔNG

VATICAN - Chúa nhật 30-1-2011, ĐTC Biển Đức 16 kêu gọi các tín hữu sống các Mối Phúc thật và ngài cùng với hai em bé thả chim câu tượng trưng cho khát vọng hòa bình.
ĐTC đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi đọc kinh Truyền Tin với 30 ngàn tín hữu tụ tập tại Quảng trường Thánh Phêrô dưới bầu trời nắng đẹp. ĐTC cũng gửi lời chúc Tết nhiều dân tộc Á châu và nói rằng: “Trong những ngày tới đây, tại nhiều nước Viễn Đông, sẽ mừng Tết âm lịch trong vui tươi, đặc biệt là trong bầu không khí thân mật của gia đình. Tôi chân thành cầu chúc khang an thịnh vượng cho tất cả các dân tộc đông đảo ấy”.

CHÚC TẾT
Ngày 27 tháng chạp năm Canh Dần, cha chánh xứ, cha phụ tá, thầy phó tế, HĐMVGX đã đến tòa giám mục chúc tuổi thọ cho đức cha Nicôla, đức ông GB Lê Xuân Hoa và và 5 cha già đang nghỉ hưu tại nhà hưu dưỡng linh mục của giáo phận.

THÁNH  LỄ  TẠ  ƠN  CUỐI  NĂM  CANH  DẦN
Vào lúc 9g00 tối ngày cuối năm Canh Dần, cha phụ tá đã dâng thánh lễ tạ ơn cuối năm. Sau thánh lễ, mỗi gia đình cử đại diện lên hái lôc xuân. Năm nay giáo xứ phân phối tới mỗi gia đình một phiếu hái lộc Xuân Lời Chúa để mang theo khi lên hái lộc. Nhờ vậy việc hái lộc được diễn ra tương đối trật tự. Sau khi mọi người có phiếu hái lộc xong, những người không có phiếu tiếp tục lên hái mà lộc vẫn còn dư cho đến mồng Một Tết nhiều người vẫn còn lên hái được. Tuy nhiên việc treo lộc lên cây mai cột quá chặt nên việc hái lộc bị trở ngại và chậm lại.
Cha chánh xứ dâng thánh lễ tạ ơn cuối năm cho bà con giáo họ Máthêo Gẫm (Tiến Thành) vào lúc 6g00 chiều.

THÁNH  LỄ  MINH  NIÊN  TÂN  MÃO
Vào lúc 5g30 sáng Mồng Một Tết Tân Mão, tại nhà thờ Chính Tòa, Đức Giám Mục giáo phận đã chủ tế thánh lễ với cha chánh xứ, cầu bình an cho năm  mới Tân Mão. Trước lễ, ông Phó Chủ Tịch HĐMVGX đã dâng lời chúc mừng năm mới lên đức cha. Đức cha cầu chúc cộng đoàn gx Chính Tòa một năm mới bình an và hạnh phúc trong Chúa.
Cha phụ tá dâng lễ đầu năm cho bà con giáo họ Máthêo Gẫm vào lúc 6g00 sáng.

LỄ  MỒNG HAI  TẾT
Vào lúc 5g30 sáng, tại nghĩa trang cũ, cha phụ tá đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho tổ tiên, ông bà cha mẹ đã qua đời. Trước thánh lễ, có nghi thức tưởng niệm tiền nhân trong giáo xứ đã qua đời: 2  vị đại diện dâng hương rồi đọc văn khấn tưởng niệm các bậc tiền bối đã khuất. Năm nay địa diểm dâng lễ được dọn dẹp tương đối sạch sẽ, ánh sáng được bố trí khá hơn. 
Cha chánh xứ  dâng lễ cho bà con giáo họ Máthêo Gẫm vào lúc 6g00 sáng.
Vào lúc 5g30 chiều, tại nhà thờ Chính Tòa, cha chánh xứ đã dâng thánh lễ chúc thọ cho 65 cụ ông cụ bà trên 75 tuổi. Trước thánh lễ, một đại diện con cháu dâng lời tri ân công đức sinh thành dưỡng dục lên ông bà cha mẹ. Sau thánh lễ, một đại diện con cháu đã dâng lời chúc tuổi mới cho ông bà cha mẹ. Giáo  xứ đã lì xì cho các cụ một món quà nhỏ. Cầu chúc các cụ an vui tuổi già trong ơn nghĩa Chúa, nên  mẫu mực cho con cháu về đời sống đạo.

THÔNG BÁO
1. Giáo xứ chân thành cám ơn quý vị ân nhân đã quảng đại ủng hộ quỹ giúp người nghèo. Tổng kết trong năm 2010, giáo xứ đã nhận được 160 triệu của các ân nhân trong và ngoài nước để giúp người nghèo. Nhân đây cũng xin quý vị hảo tâm khi tham gia đóng góp vào bất cứ các khoản nào cho  giáo xứ hay đoàn thể, đề nghị tận tay đưa vào cho các cha tại nhà xứ, không qua trung gian, để tránh những hiểu lầm, sai sót có thể xảy ra.
2. Giáo xứ chân thành cám ơn chị Quý ở Mỹ, trong năm 2010 đã ủng hộ 1.000 đôla, nay ủng hộ thêm 15 triệu nữa để  giáo xứ đủ tiền mua máy photocopy phục vụ văn phòng và Bản Tin Hàng Tuần.