Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2015

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 326

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG C
Ngày 29-11-2015
TIN MỪNG: Lc 21, 25-28, 34-36
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao; dưới đất, các dân tộc buồn sầu lo lắng, vì biển gầm sóng vỗ. Người ta sợ hãi kinh hồn chờ đợi những gì sẽ xảy đến trong vũ trụ, vì các tầng trời sẽ rung chuyển. Lúc đó, người ta sẽ thấy trên đám mây, Con Người hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả. Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến.
Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề, vì chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến với các con, như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người”.
Suy Niệm
Ðứng trước sự uy nghi cao cả của Con Người, vũ trụ này như bị biến đổi: Mặt trời, mặt trăng ra khác; sóng biển gào thét; tầng trời rung chuyển. Thế như chính trong những biến động ấy lại là dấu hiệu của ơn cứu độ. Vì như Ðức Giêsu đã dặn các môn đệ: “Khi điều đó bắt đầu xảy ra, chúng con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi chúng con đã gần đến”.
Tuy nhiên chỉ được cứu độ, chỉ dám ngẩng đầu lên khi người môn đệ Ðức Giêsu biết giữ mình: đừng quá say sưa, lo lắng việc đời; trái lại biết tỉnh thức và cầu nguyện thì mới có thể đứng vững trong bình an.
 Cầu Nguyện
Lạy Chúa Giêsu, qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng con nhìn thấy nét đa dạng nơi chính Chúa. Chúa vừa rất uy nghi nhưng cũng lại rất hiền hòa, yêu thương. Trước nhan Chúa, vũ trụ như kinh hoàng. Thế nhưng nếu là người môn đệ của Chúa, thì lại rất vui mừng được chờ Chúa. Nếu chúng con luôn biết lắng nghe và thi hành ý Chúa, chúng con sẽ là người môn đệ của Chúa. Chúng con sẽ luôn sống trong hân hoan vui mừng. Vì chắc chắn ơn cứu độ Chúa sẽ đem đến cho chúng con. Xin Chúa giúp chúng con biết chọn cách sống nào cho thích hợp, để chúng con được hạnh phúc trong ngày Chúa đến. Amen.
PHỤNG VỤ
TIN TỨC
ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICÔ TÔNG DU PHI CHÂU
ĐTC Phanxicô tông du ba nước Phi Châu kéo dài từ ngày 25 - 30/11/2015 tại Kenya, Uganda và Cộng hòa Trung Phi. Ngài tiếp nối truyền thống những người tiền nhiệm của ngài, đi thăm viếng mục vụ ba nước châu phi có số lượng người Công Giáo ngày càng gia tăng.
Chân phước giáo hoàng Phaolô VI đã trở thành vị giáo hoàng hiện đại đầu tiên đến Phi Châu vào năm 1969 và tuyên bố châu lục này là một “quê hương mới” cho Chúa Giêsu. Trong triều đại giáo hoàng Thánh Gioan Phaolô II, ngài đã đến 42 quốc gia Châu Phi và được người dân châu lục này tặng cho biệt danh là “Giáo hoàng Phi Châu.” ĐTC Bênêđíctô thứ 16 cũng từng thăm viếng châu Phi và gọi lục địa này là hy vọng của Giáo Hội.
 Theo thống kê năm 2012, người Công Giáo chiếm 18.6% dân số Châu Phi; đặc biệt trong vùng cận sa mạc Sahara, con số người Công giáo đã lên đến 63%, theo một nghiên cứu của Pew Research Center.
TÂN GIÁM MỤC PHÓ GIÁO PHẬN BÀ RỊA
Ngày 27.11.2015, ĐTC Phanxicô đã bổ nhiệm linh mục Emmanuen Nguyễn Hồng Sơn, hiện đang là Tổng đại diện của Giáo phần Bà Rịa, làm Giám mục Phó với quyền kế vị Giáo Phận Bà Rịa. Đức Tân Giám Mục Phó, sinh ngày 02.01.1952, tại Biên Hoà. Thụ huấn từ 1961 đến 1971 tại Tiểu Chủng viện Sài Gòn. Năm 1971- 1977: học tại Giáo Hoàng Học viện Pio X Đà Lạt. Thụ phong linh mục ngày 31 tháng 12 năm 1980. Năm 2001-2006: học Cao học Thần học Tín Lý tại Học viện Công Giáo Paris, Pháp. Từ năm 2011: Linh mục Tổng Đại diện Giáo phận Bà Rịa.
LỄ BỔN MẠNG GIÁO HỌ ANRÊ TRẦN VĂN TRÔNG
 Chiều ngày 27-11-2015, lúc 5g30, giáo họ Anrê Trông, cùng với cộng đoàn đã mừng kính trọng thể thánh bổn mạng giáo họ do cha phụ tá GB cử hành. Thánh Anrê Trông sinh năm 1814 tại Kim Long, Huế, là con trai duy nhất trong một gia đình Công giáo, mồ côi cha lúc 15 tuổi, đi lính lúc 20 tuổi. Sau tám tháng nhập ngũ, ngài cùng với 12 chiến sĩ Công giáo khác ra trình diện theo lệnh nhà vua. Nhà vua bắt phải bước qua thánh giá và tuyên bố bỏ đạo, tất cả đều khước từ lệnh vua, nhưng sau khi bị tra tấn thì tất cả đều bỏ cuộc, chỉ còn mình ngài cương quyết bảo vệ đức tin cho đến cùng, nên bị nhà vua xử chém đầu ngày 28-11-1835 tại An Hòa, Huế, lúc 21t. Hiện nay giáo họ: có 294 gia đình, 1.051 giáo dân. Ranh giới hành chính thuộc Kp5, P.Lạc Đạo, trong khung đường Hàn Thuyên – Ngư Ông – Pasteur.
VUI VỚI NGƯỜI VUI
Anh Phêrô Trần Văn Hải (tân tòng) ở gh. Anrê Kim Thông và chị Matta Nguyễn Thị Mộng Duyên, là con ông Phêrô Nguyễn Phi, gh.Anrê Trông. Anh Anphongso Nguyễn Duy Long, tham gia Huynh Trưởng, là con ông Anphongso Nguyễn Duy Ánh, thuộc gh.Anrê Trông và chị Anna Nguyễn Thị Mai Chinh (tân tòng) ở gx. Thanh Xuân. Hai đôi này đã cử hành bí tích Hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa, lúc 5g30 chiều, ngày 26/11/2015.
Anh Giuse Nguyễn Sĩ Trung, là con ông Gioan Nguyễn Hà, ở gh. Mattheu Phượng và chị Maria Nguyễn Thị Lý (tân tòng), ở Quảng Bình, đã cử hành bí tích Hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa, lúc 7g30 sáng ngày 28/11/2015.
Giáo xứ  xin chia vui và cầu chúc ba đôi bạn sống hạnh phúc trong tình yêu của Chúa.
KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Bà Maria Nguyễn Thị Nhị (Hán), sinh 1931, tại Nam Định, là mẹ của anh Đôminicô Nguyễn Trí, ở gh. Mattheu Phượng, đã từ trần ngày 23-11-2015. Thánh lễ an táng được cử hành tại nhà thờ Chính Tòa, lúc 4g30 sáng ngày 26-11-2015 và an táng tại nghĩa trang gx.Vinh An. Xin chia buồn cùng tang quyến và cầu cho linh hồn Matta được sớm về hưởng hạnh phúc bên Chúa.
THÔNG BÁO
1/ Giáo xứ Chính Tòa khai mạc phiên chầu lượt đầu tiên của giáo phận vào đầu năm phụng vụ. Vì vậy đề nghị bà con  cố gắng tham dự phiên chầu của giáo họ mình và giờ chầu chung vào lúc 11g00 ngày 29/12/2015 do ĐGM giáo phận chủ sự.
2/ Theo tinh thần phiên họp HĐMVGX ngày 09/11/2015, năm nay giáo xứ không mời ân nhân để gây quỹ tổ chức Giáng Sinh, nhân ngày chầu lượt như trước đây nữa, vì dịp lễ bổn mạng Thánh Tâm Chúa Giêsu năm 2015, giáo xứ đã tổ chức đại hội dân Chúa và sẽ duy trì việc gặp gỡ này hàng năm thay cho cuộc gặp mặt dịp chầu lượt. Do đó, giáo xứ xin bà con quảng đại ủng hộ bằng cách bỏ vào thùng tiền ủng hộ Giáng Sinh, để trong nhà thờ từ Chúa Nhật đầu mùa Vọng.
3/ Sáng thứ sáu đầu tháng ngày 04/12/2015, lúc 7g00 sẽ đưa MTC cho người già, bệnh.
4/ Các cha sẽ tiếp và giải quyết hôn phối vào các ngày thứ 3 và thứ 6 trong tuần. Đề nghị đi đúng ngày.

5/ Giáo xứ chân thành cám ơn quý ân nhân ủng hộ giáo xứ: một giáo dân gh. Ximon Hòa: 1.000.000VNđ. Anh Hùng, ca đoàn: 500.000VNđ, chị Tống Linh: 500.000VNđ, ủng hộ người nghèo: anh Hùng, ca đoàn: 500.000VNđ

Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2015

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 325

CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN B
Ngày 22-11-2015
CHÚA GIÊSU VUA VŨ TRỤ
Phúc Âm: Ga 18, 33b-37
Khi ấy, Philatô hỏi Chúa Giêsu rằng: "Ông có phải là Vua dân Do-thái không?" Chúa Giêsu đáp: "Quan tự ý nói thế, hay là có người khác nói với quan về tôi?"
Philatô đáp: "Ta đâu phải là người Do-thái. Nhân dân ông cùng các thượng tế đã trao nộp ông cho ta. Ông đã làm gì?" Chúa Giêsu đáp: "Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thì những người của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do-thái, nhưng mà nước tôi không thuộc chốn này".
Philatô hỏi lại: "Vậy ông là Vua ư?" Chúa Giêsu đáp: "Quan nói đúng. Tôi là Vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian này là chỉ để làm chứng về Chân lý. Ai thuộc về Chân lý thì nghe tiếng Tôi".
Suy Niệm
Ðức Giêsu Kitô là Ngôi Lời Thiên Chúa làm người, trong Ngài muôn loài được tạo thành, nhờ Ngài vạn vật được cứu độ. Vì thế, Ngài là chủ tể, là vua vũ trụ. Nước của Ngài không hạn hẹp trong một quốc gia hay một dân tộc nào, nhưng bao trùm toàn thể chúng sinh. Vinh quang uy quyền của ngai báu Ngài không tỏ hiện bằng vũ lực hay bằng cao sang thế trần, nhưng êm đềm trong yêu thương, trong tình thân ái, để đem lại hạnh phúc đích thực cho mọi tâm hồn. 
Cầu Nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muốn cải tạo mọi sự trong Con yêu dấu của Chúa, là vua vũ trụ. Xin đoái thương cho mọi loài thọ tạo đã được giải thoát khỏi vòng nô lệ, biết phụng thờ uy linh Chúa, và biết luôn luôn ngợi khen Chúa. Chúng con Cầu xin nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
PHỤNG VỤ
    Thứ ba, ngày 24/11: CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM. Bổn mạng hội thánh Việt Nam. Lễ trọng.
TIN TỨC
HĐMV GIÁO XỨ CHÍNH TÒA MỪNG LỄ BỔN MẠNG:
CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
     Trong tháng 5 năm 2015, cha chánh xứ gx.Chính Tòa kiêm phụ trách HĐMVGX của giáo phận, đã thực hiện các buổi tĩnh huấn cho các thành viên HĐMVGX tại 5 giáo hạt, về năm Tân Phúc Âm Hóa cộng đoàn giáo xứ. Vì vậy, năm nay ngày lễ các thánh Tử Đạo VN, bổn mạng HĐMVGX, không tập trung các thành viên về giáo phận, nhưng được mừng trọng thể tại từng giáo xứ.
      Tối ngày 13/11/2015, cha Giuse Nguyễn Văn Lừng, Phó Giám Đốc chủng viện thánh Nicôla đã đến hướng dẫn tĩnh tâm cho các thành viên HĐMVGX. Cha đã giúp anh chị em kiểm điểm lại nhiệm vụ của mỗi thành viên trong năm Tân Phúc Âm Hóa đời sống giáo xứ. Cha chánh xứ đã chủ tế thánh lễ lúc 5g00 sáng CN ngày 15/11/2015 cùng với cộng đoàn cầu nguyện cho anh chị em trong HĐMVGX. Trong thánh lễ cha đã nêu những tấm gương tiêu biểu về đời sống giáo xứ và thánh hiến:
Trước tiên là thánh Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh, quê Lệ Thủy, Quảng Bình, đồng hương của TGM Phêrô Máctinô Ngô Đình Thục, tổng thống GB. Ngô Đình Diệm, đức  hồng y FX.Nguyễn Văn Thuận, vì cụ Ngô Đình Khả, thân sinh của TT NĐ Diệm, ông ngoại của Đức HY Thuận, là người Lệ Thủy, Quảng Bình. Thánh Antôn Quỳnh được chọn là trùm chánh, nhiệt thành phục vụ giáo xứ, dạy giáo lý, có 2 con đi tu, tử đạo ngày 10/7/1840 tại Đồng Hới, Quảng Bình.
      Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông, bổn mạng 1 giáo họ trong gx.Chính Tòa. Thánh nhân được chọn làm trùm cả Bình Định. Ngài phục vụ cộng đoàn giáo xứ đắc lực, xây dựng 1 nhà nguyện kính trái tim vẹn sạch Đức Mẹ, đóng góp tiền của cho viện mồ côi Qui Nhơn, có 1 con làm linh mục và 1 con là nữ tu. Ngài chết rủ tù tại Mỹ Tho ngày 15/7/1855.
     Thánh Emmanuen Lê Văn Phụng, quê Cù Lao Giêng, An Giang, là trùm xứ, tận tình phục vụ giáo xứ, giúp đỡ người nghèo, trẻ mồ côi, tử đạo ngày 31/7/1859 tại Châu Đốc.
      Thánh Antôn Nguyễn Đích, quê Hà Nội, được chọn làm trùm chánh, chăm lo việc giáo dục đức tin cho con cháu cũng như những người trong giáo xứ, có 4 người con chết vì đạo. Thánh nhân tử đạo ngày 12/8/1838 tại Nam Định.
     Đó là 4 vị thánh đã cống hiến cho đời sống giáo xứ và đời sống thánh hiến trên quê hương đất nước thân yêu của chúng ta.
GIÁO XỨ MỪNG LỄ BỔN MẠNG CÁC CA ĐOÀN
Để chuẩn bị tâm hồn cho các ca viên mừng lễ bổn mạng thánh Xêxilia, cha GB.Trần Thái Quốc phụ trách các ca đoàn trong giáo xứ gồm: Quý Dì, Gia Trưởng, Bà Mẹ, Thánh Linh (Giới trẻ) và Thiếu Nhi đã tĩnh tâm vào tối thứ 5, ngày 19/11; và chiều thứ 6, lúc 5g30, ngày 20-11-2015, cha đã dâng thánh lễ mừng bổn mạng các ca đoàn của giáo xứ.
Trong bài giảng tĩnh tâm cũng như bài chia sẻ trong thánh lễ, cha phụ trách đã nói lên vị trí của ca đoàn trong phụng vụ, và dựa vào nhân đức của thánh bổn mạng để mời gọi các ca viên nhiệt thành, hăng say hơn nữa trong việc dùng lời ca tiếng hát của mình để khợi khen chúc tụng Thiên Chúa. Thật vậy, trong thánh lễ mừng bổn mạng, 5 ca đoàn gộp lại hát rất hay và hùng hồn giúp cho cộng đoàn tham dự thánh lễ thật sốt sắng, dễ dàng nâng tâm hồn lên với Chúa. Đó chính là vai trò của ca đoàn trong phụng vụ thánh. Chúc mừng bổn mạng các ca đoàn và cầu mong các ca viên hăng say, nhiệt thành hơn nữa để xứng hợp với sứ mạng cao cả của mình trong các cử hành phụng vụ.
VUI VỚI NGƯỜI VUI
Anh Đaminh Nguyễn Văn Đăng, ở gx.Ma Lâm và chị Xêxilia Lê Thị Thanh Vân, thành viên ca đoàn Thánh Linh (giới trẻ), là con của ông Phêrô Lê Văn Phước, gh.Anrê Trông, đã cử hành bí tích Hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa, lúc 4g30 sáng, thứ bảy ngày 21/11/2015. Trong thánh lễ cha phụ trách ca đoàn đã cám ơn chị trong thời gian qua đã phục vụ giáo xứ qua lời ca tiếng hát của mình; đồng thời đại diện ca đoàn cũng có lời chúc mừng và tặng gia đình mới của chị một món quà. Giáo xứ cũng xin chia vui và cầu chúc đôi bạn sống hạnh phúc trong tình yêu của Chúa.
THÔNG BÁO
1.Chúa Nhật, ngày 29/11/2015 là phiên chầu lượt của giáo xứ, sẽ có các cha khách đến giúp tĩnh tâm theo lịch như sau: Chiều 5g30, thứ ba ngày 24/11/2015: dành cho giới trẻ và thiếu nhi. Chiều 5g30, thứ tư ngày 25/11/2015: dành cho phụ huynh và phụ nữ. Ước mong các thành phần dân Chúa đi tham dự tĩnh tâm đông đủ.     
2. Ngày 28/11, lễ bổn mạng gh.Anrê Trông. Mời giáo dân giáo họ tham dự tĩnh tâm theo chương trình của giáo xứ chuẩn bị ngày chầu lượt và tham dự thánh lễ mừng bổn mạng vào lúc 5g30 chiều thứ sáu ngày 27/11/2015.
3. Phiên chầu lượt các giáo họ: Từ 8g-8g30: Thiếu Nhi; 8g30-9g00: gh.Giuse Thị; 9g00-9g30: gh.Anrê Kim Thông; 9g30-10g00: gh.Mt.Phượng; 10g00-10g30: gh.Ximon hòa; 10g30-11g00: gh.Anrê Trông; 11g00 Chầu Chung.
4. Ai có nhu cầu xin xe lăn, xin đăng kí tại văn phòng giáo xứ Chính Tòa. Nhớ mang theo một tấm hình 3x4.

5. Giáo xứ chân thành cám ơn: một giáo dân ủng hộ giáo xứ: 500.000VNĐ và người nghèo: 500.000VNĐ.

Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2015

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 324

CHÚA NHẬT NGÀY 15-11-2015
KÍNH TRỌNG THỂ
CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Phúc Âm: Mt 10,17-22
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: "Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị, và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì. Vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì: vì chưng, không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con. Anh sẽ nộp em, cha sẽ nộp con, con cái sẽ chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ".
Suy niệm
Qua những lời Chúa Giêsu loan báo cho các môn đệ về những bách hại gặp phải và thái độ phải có khi đối diện với những bách hại này. "Ðừng lo sợ phải nói gì và nói thế nào, vì Chúa Thánh Thần sẽ soi sáng cho biết phải nói gì". Sự bách hại là số phận không thể tránh được của người môn đệ Chúa, bởi vì nếp sống và sứ điệp của người môn đệ luôn phơi bày những tật xấu của thế gian.
Trong đoạn Phúc Âm chúng ta có thể ghi nhận được Chúa Giêsu đã kêu gọi "đừng sợ" đến ba lần:
- Thứ nhất, "Các con đừng sợ những kẻ vu oan vì không có gì ẩn khuất mà không bị lộ, vì sự thật luôn là sự thật". Trung thành với sự thật đôi khi làm ta phải trả một giá rất đắt và có khi cả mạng sống mình.
- Thứ hai, "Các con đừng sợ những kẻ có thể làm hại thân xác, nhưng không thể nào giết được linh hồn". Thể xác, vật chất có thể bị thiệt thòi, nhưng linh hồn, tinh thần của con người sẽ không hề hấn gì nếu người đó vững lòng tin tưởng vào Chúa.
- Thứ ba, "Các con đừng sợ, vì các con quí trọng hơn chim sẻ nhiều. Thiên Chúa quan phòng chăm lo cho chim sẻ ngoài đồng thì huống hồ là con người cao trọng hơn mà không được Thiên Chúa chăm sóc cho hay sao?".
Ðừng sợ gian nan thử thách khi theo Chúa, nhưng hãy bắt chước cha ông chúng ta đã can đảm anh dũng làm chứng cho đức tin của mình.
Lạy Chúa, xin giúp con mở rộng tâm hồn để đón nhận Chúa đến sống với con, để ban sức mạnh cho con. Xin vì công nghiệp các thánh tử đạo Việt Nam, xin Chúa ban cho con được trở thành những chứng nhân trung thành của Chúa trong mọi hoàn cảnh. Amen.
PHỤNG VỤ
Thứ ba, ngày 17/11: Thánh nữ Êlisabeth Hungari. Lễ nhớ.
Thứ bảy, ngày 21/11: Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Lễ nhớ.
TIN TỨC
HỌP MẶT CÁC BÀ MẸ  GIÁO PHẬN PHAN THIẾT
Chúa nhật, ngày 8.11.2015, các Bà Mẹ Công Giáo gp. Phan Thiết họp mặt tại nhà thờ Chính tòa. Tham dự cuộc họp gồm có 927 bà mẹ, đến từ 5 giáo hạt trong giáo phận. Cha Giuse Nguyễn Tiến Lộc, dòng Chúa Cứu Thế, thuyết trình và nhóm Rabboni phụ họa.
Cao điểm của ngày họp mặt là thánh lễ do cha Tổng Đại Diện chủ tế và giảng lễ, đồng tế với ngài có cha Hạt trưởng Phan Thiết, chính xứ Chính Tòa; cha đặc trách Bà Mẹ Công giáo của giáo phận, cha Đặc trách Bà Mẹ hạt Phan Thiết, hạt Hàm Thuận Nam, và cha phụ tá Giuse giáo xứ Chính Tòa. Trong ngày họp mặt này, có 57 bà mẹ giáo xứ Chính Tòa tham dự.
HỌP MẶT CARITAS GIÁO PHẬN PHAN THIẾT
Sáng thứ hai, ngày 9.11.2015, Caritas Giáo phận Phan Thiết họp mặt thường niên tại Giáo xứ Kim Ngọc, Hạt Phan Thiết. Với chủ để: “Yêu thương và phục vụ”. Đây là ngày họp mặt truyền thống của Caritas giáo phận để tổng kết tình hình hoạt động của Ban Caritas giáo họ biệt lập, giáo xứ, các cơ sở bác ái giáo phận trong năm qua.
Buổi họp mặt có Cha Phêrô Nguyễn Đình Sáng, Giám đốc Caritas Phan Thiết, cha Giuse Nguyễn Hữu An, Phó giám đốc, quý cha Đặc trách Caritas các giáo hạt, quý thầy, quý nữ tu thuộc văn phòng Caritas giáo phận và các tổ chức BAXH; cùng với 86 tham dự viên đại diện Caritas các giáo xứ và giáo họ biệt lập trong giáo phận về tham dự. Đại diện giáo xứ Chính Tòa có có 2 tham dự viên.
Trong buổi họp mặt này, Cha Giám Đốc Caritas nêu lên những hoạt động tiêu biểu mà Caritas giáo phận đã làm được trong năm qua, và sẽ tiếp tục làm trong năm tới như: Hoạt động nhà tình thương, hạt gạo tình thương, mái nhà tình thương, quỹ tín dụng, chương trình tặng xe lăn, mổ mắt- mổ tim miễn phí, học bổng cho trẻ em nghèo, bảo vệ sự sống, chăm lo cho các em khuyết tật…
THÁNH LỄ ĐẶT VIÊN ĐÁ XÂY NHÀ THỜ KHIẾT TÂM
Sáng ngày 11.11.2015, lúc 9g30 ĐGM giáo phận đã cử hành thánh lễ đặt viên đá để xây dựng ngôi thánh đường gx Khiết Tâm, cùng đồng tế với Đức Cha có cha Tổng Đại Diện, quý cha hạt trưởng, cùng 78 linh mục trong và ngoài giáo phận, đông đảo tu sĩ nam nữ và giáo dân tham dự.
Trước khi vào thánh lễ, vị Chủ tịch HĐMVGX đã ngỏ lời chào mừng Đức Cha, quý cha, tu sĩ nam nữ và quý vị ân nhân cùng toàn thể cộng đoàn đã đến chia sẻ niềm vui trong ngày trọng đại này. Vị đại diện nhắc đến một số mốc thời gian đáng nhớ: Từ năm 1993, một số bà con từ các miền trong đất nước đến vùng kinh tế thôn 5 thuộc xã Trà Tân, huyện Đức Linh để lập nghiệp, trực thuộc giáo xứ Chính Tâm do Lm.Phaolô Lê Quang Luân làm chánh xứ cùng với cha phụ tá Phêrô Nguyễn Đình Sáng. Đến năm 2001, nơi đây được nâng lên giáo điểm truyền giáo. Ngày 25/03/2004, Đức Cha Nicolas quyết định tách giáo điểm thôn 5 ra khỏi giáo xứ Chính Tâm, thành giáo họ biệt lập và lấy tên là Khiết Tâm, thời cha Giuse Nguyễn Văn Lừng chánh xứ Chính Tâm.
Ngày 15/05/2012, Đức Cha Giuse đã nâng giáo họ lên thành giáo xứ Khiết Tâm, do  cha Giuse Phạm Thọ, chánh xứ Chính Tâm quản nhiệm. Ngày 04/11/2013, Đức Cha Giuse đã bổ nhiệm cha Phaolô Hoàng Phương Hoàng về quản xứ Khiết Tâm. Hiện nay, Giáo xứ khiết tâm gồm có 192 gia đình Công giáo với gần 900 giáo.
Mở đầu thánh lễ, Đức Cha Giuse đã mời gọi mọi người luôn biết cầu xin Thiên Chúa bảo trợ cho công trình xây dựng này luôn được tiến triển tốt đẹp và bình an. Sau bài giảng lễ, cha GB.Trần Văn Thuyết, Hạt Trưởng Đức Tánh công bố văn thư của ĐGM cho phép xây dựng Nhà thờ Khiết Tâm. Sau đó Đức Cha làm phép và đặt viên đá đầu tiên vào nền móng nhà thờ.
THÔNG BÁO
1. Ban mục vụ ơn gọi thông báo về kế hoạch tuyển lựa và huấn luyện chủng sinh. Xin xem chi tiết trong bảng ở tiền sảnh nhà thờ.
2. Danh sách các em không đi học giáo lý được dán tại bảng thông báo trước tiền sảnh nhà thờ. Xin quý phụ huynh theo dõi con em mình.
3. Mừng Bổn mạng Cêcilia các ca đoàn trong giáo xứ, tĩnh tâm vào tối 7g30, ngày 19/11/2015, và thánh lễ vào chiều thứ 6, ngày 20/11/2015. Xin các ca viên đi tham dự đầy đủ.
4. Ai có nhu cầu mở mắt và tim, xin đăng kí tại văn phòng giáo xứ Chính Tòa.

5. Giáo xứ chân thành cám ơn: anh Thái Văn Dũng, gh. Ximon Hòa, ủng hộ 20.000.000 VNĐ để lắp thêm đèn nhà thờ; ủng hộ Giáng Sinh: anh chị Chỉ + Lo, ở Nhật: 100 USD; anh Bùi Văn Hùng, gh.Mt.Phượng 2.000.000VNĐ.

Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2015

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 323

CHÚA NHẬT 32 TN B
Ngày 8 - 11 – 2015

PHÚC ÂM: Mc 12,41-44
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm, và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền. Chợt có một bà goá nghèo đến bỏ hai đồng tiền là một phần tư xu. Người liền gọi các môn đệ và bảo: "Thầy nói thật với các con: Trong những người đã bỏ tiền vào hòm, bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết. Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống mình".
Suy Niệm:
Ðức Giêsu đưa ra hai hình ảnh đối nghịch: một bên là sự giả hình của các kinh sư, biệt phái. Lòng họ đầy mưu mô xảo quyệt nhưng được che đậy bằng một lớp vỏ bọc bên ngoài hết sức an toàn. Bên kia là sự chân thành của bà góa nghèo, bà đã dâng số tiền nhỏ mọn với thái độ âm thầm và quảng đại. Như thế giá trị của việc dâng cúng hay bất cứ việc gì khác không tùy thuộc vào số lượng, hay kết quả bên ngoài; nhưng tùy thuộc tấm lòng thành và cách sống của mỗi người.
Cầu Nguyện:
Lạy Cha, Cha không cần chúng con phải dâng cho Cha của lễ cao trọng. Cha cũng không bắt chúng con phải hy sinh, phải chia sẻ cho anh em quá độ ngoài sức chúng con. Nhưng Cha đòi hỏi nơi chúng con sự chân thành, và quảng đại thực sự. Chúng con vẫn còn cái nhìn rất hạn hẹp khi đánh giá người khác qua hình thức bên ngoài. Chúng con vẫn dùng tiền bạc của cải làm thước đo, làm thang giá trị. Xin cho chúng con tích cực cộng tác về mọi phương diện trong việc xây dựng Hội Thánh, xây dựng giáo xứ, giáo họ, khu xóm và chân thành thực thi bác ái đối với anh chị em chúng con. Amen.

PHỤNG VỤ
TIN TỨC
THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO HAI  ĐỨC CHA
VÀ CÁC CHA  ĐÃ QUA ĐỜI TẠI GIÁO XỨ VINH AN.
Sáng thứ tư, lúc 8g30, ngày 04/11/2015 tại giáo xứ Vinh An nơi có nghĩa trang các linh mục giáo phận Phan Thiết, Cha Tổng Đại Diện cùng với linh mục đoàn giáo phận đã đến viếng  phần mộ các cha, cùng với các tu sĩ nam nữ và giáo dân các giáo xứ đọc kinh cầu nguyện chung tại đây. Sau đó, tiến vào nhà thờ Vinh An dâng thánh lễ cầu nguyện cho các ngài.
Trước khi thánh lễ bắt đầu, cha Quản lý TGM Giuse Nguyễn Văn Soi đọc lại danh tánh của 40 linh mục qua đời từ năm 1957 đến 2015 để cùng hiệp thông, trong niềm cậy trông vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Đồng thời, cả giáo phận bày tỏ lòng biết ơn tưởng nhớ các hai Đức cha Nicôla, Phaolô và các cha đã qua đời, xin Chúa nhớ đến các ngài cho hưởng hạnh phúc Nước Trời. 
Đây là thánh lễ truyền thống, nhằm bày tỏ lòng tri ân của giáo phận đối với các giám mục và linh mục đã qua đời, như lời cha Tổng Đại Diện nói phần mở đầu lễ: “Hằng năm vào những ngày này chúng ta cùng đến giáo xứ Vinh An là địa chỉ, là điểm hẹn thân thương để cùng nhau cử hành thánh lễ cầu nguyện cho các giám mục và linh mục đã qua đời trong giáo phận. Đó là một cử chỉ hiệp thông biểu lộ lòng biết ơn đối với những bậc tiền nhân đã hết lòng phục vụ Chúa Kitô. Là địa chỉ của hành trình và kết thúc, thì chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho các linh mục hiện hữu hôm nay sống xứng đáng ơn Chúa ban, để tiếp nối chu toàn sứ vụ cao cả sẽ dành một đời hi sinh cho bao linh hồn.”
VUI VỚI NGƯỜI VUI
1/ Anh Phêrô Nguyễn Văn Cường, là con ông Phêrô Nguyễn Văn Hùng, ở gh.Anrê Trông và chị Matta Nguyễn Thị Thu Thảo, là con của ông Vincente Nguyễn Văn Tánh, Trưởng giáo họ Matthêu Phượng, đã cử hành Bí tích Hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa, lúc 4g30 sáng, ngày 4-11-2015.
2/ Anh Phêrô Lâm Văn Tính (Tân tòng), ở giáo xứ Long Hương và chị Matta Nguyễn Thị Thanh Kiều, là con của bà Matta Nguyễn Thị Hiền, ở gh.Anrê Kim Thông, đã cử hành bí tích Hôn Phối tại nhà thờ Chính Tòa, lúc 5g30 chiều, ngày 5-11-2015.
 Giáo xứ chia vui và cầu chúc hai đôi bạn sống hạnh phúc trong tình yêu của Chúa.
KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Bà Matta Nguyễn Thị Được, sinh 1925, tại Quảng Bình, là mẹ của chị Maria Lưu Thị Thu Hằng, ở gh. Anrê Trông, đã từ trần ngày 1-11-2015, tại Phan Thiết. Thánh lễ an táng đã được cử hành tại nhà thờ Chính Tòa, lúc 4g30 sáng ngày 5-11-2015, và được an táng tại nghĩa trang Tiến Lợi. Giáo xứ xin chia buồn cùng tang quyến và cầu cho linh hồn Matta được sớm về hưởng hạnh phúc bên Chúa.
THÔNG BÁO
1. Mời Ban Thường Vụ, các Ủy Viên, Ban Điều Hành các giáo họ và các đoàn thể tham dự buổi họp vào lúc 7g00 tối thứ hai, ngày 9/11/2015.
2. Chúa Nhật, ngày 8/11/2015 các lớp giáo lý được nghỉ học. Hai lớp giáo lý Hôn nhân và Dự tòng sẽ bắt đầu học vào lúc 7g30 tối thứ ba, ngày 10/11/2015.

3. Giáo xứ chân thành cám ơn: một giáo dân gh. Anrê Trông ủng hộ người nghèo: 1.000.000$

Thứ Hai, 2 tháng 11, 2015

GIÁO XỨ CHÍNH TÒA BẾ MẠC THÁNG MÂN CÔI 2015

GIÁO XỨ CHÁNH TÒA 
CHIỀU 31/10/2015

Trời trở bấc, Phan Thiết cũng chuyển mình bước sang mùa mới. Những cơn gió mạnh cuốn theo cái nóng ra biển cả làm thành phố dịu mát hơn. Và trong tâm tình hân hoan chờ đón, chiều thứ bảy 31/10/2015, giáo dân giáo xứ chánh tòa mang hoa tiến về thánh đường để tham dự Lễ Các Thánh và rước kiệu dâng hoa Đức Mẹ bế mạc tháng Mân Côi.
         
    Đúng 17h00, đoàn người với trang phục trắng đã rước cha Chánh xứ và hai cha phụ tá tiến lên cung thánh. Màu vàng lễ phục của các cha càng làm tăng thêm vẻ sáng rực của thánh cung. Cha Sở mới đi xa về còn hơi mệt mỏi nhưng vẫn cử hành Thánh lễ thật sốt sắng, nhiệt tình. Cha phụ tá 1 cũng khắc phục được bệnh tật và say mê với thánh lễ. Đặc biệt, bài giảng hôm nay của cha Quốc rõ ràng, mạch lạc với việc giải thích về Các Thánh,việc thông báo rằng mọi người đều có thể noi gương thánh thiện mà các Thánh có được từ Chúa Ki-Tô để nên Thánh vì Thiên Chúa muốn tất cả chúng ta trở thành những vị Thánh. Bài giảng lôi cuốn người nghe với một mẫu truyện ngắn về “sự cám dỗ của cơn mưa lũ” làm con người cứ muốn xuống núi cho dễ dàng mà không dám trèo lên để tránh bị cơn mưa lũ vùi dập. Bài giảng đã giúp cộng đoàn hiểu rõ hơn cần phấn đấu vượt qua mọi thử thách cùng các chước cám dỗ ở đời này để được nên Thánh.

    Gần 18h00, Thánh lễ kết thúc, cộng đoàn đã cùng hiệp thông cầu nguyện cho Các Thánh nam nữ  và các linh hồn mà đặc biệt năm nay trong nhà thờ giáo xứ chánh tòa có mộ của Đức Cha Ni-cô-la. Từ sau cung thánh, Thánh giá và đèn chầu tiến về phía trước, cộng đoàn xếp hàng trật tự theo sau ra tiền sảnh và đi quanh thánh đường, nhà xứ dưới sự hướng dẫn của cha Khánh. Đi sau cộng đoàn là quý dì dòng mến Thánh giá và cộng đoàn Kitô Vua, các em thiếu nhi trong đội múa dâng hoa, quý cha và đoàn kiệu Đức Mẹ. Những bông hoa Hồng và đèn tôn vẻ đẹp rực sáng của Đức Mẹ. Những bài Thánh ca về Mẹ và những lời kinh Kính mừng vang lên quanh Mẹ trong tâm tình yêu mến, kính tôn. Đèn, hoa thắp sáng khuôn viên giáo xứ. Cuối cùng, đoàn rước dừng lại ở tiền sảnh. Tất cả hướng về kiệu Đức Mẹ để cùng dâng lên Mẹ những tâm tình cầu nguyện qua các bài hát và những điệu múa dâng hoa của các em thiếu nhi như: “ Đây tràng hoa Mân Côi, đượm tình thiết tha, con dâng lên Mẹ, xin dâng lên Mẹ từ bi. Lời khấn nguyện trọn một niềm tin, đã có Mẹ con không ngại đường xa, đường đưa con lên đỉnh non ngàn, Mẹ như ánh Thái dương dịu dàng, ánh Thái dương Tình Chúa, sáng soi con không lạc lối. Bao đỡ nâng êm đềm, hồn con mến yêu vô ngần. Hân hoan, hân hoan, con đến bên Mẹ, xin vâng, xin vâng, con vâng lời Mẹ, nhịp nhàng với khúc hát yêu thương, đem tình Mẹ con đi đến muôn phương. Hoa nào Mẹ yêu, hoa nào là con dâng lên, dâng lên thắm nồng hết cả tâm tình đời con….”. Bao tâm tình, bao đóa hoa lòng của giáo dân giáo xứ chánh tòa xin dâng lên Mẹ qua những bông hoa Lys (Huệ tây), hoa Hồng đủ màu sắc, hoa Cúc và nhiều loại hoa khác lần lượt dâng lên Mẹ trước lúc ra về.

     Trời đã tối, thành phố cũng đã lên đèn. Những ngọn gió cũng đã trở về thành phố mang theo hơi lạnh từ biển cả. Cộng đoàn ra về mang theo tình nghĩa sâu nặng của quý cha và vui mừng chào đón tháng 11, tháng cầu cho các linh hồn. Dù đã bế mạc tháng Mân Côi nhưng tâm tình mọi người vẫn hướng về Mẹ từng phút, từng giây. Những câu hát sẽ vọng mãi trong tâm trí mọi người với sự quyết tâm noi theo gương Đức Mẹ để Mẹ mãi cười vui: “…Hoa thanh bình gợi niềm yên vui. Hoa thầm lặng gợi tình hy sinh. Nguyện xin hoa điểm tô cuộc đời, nguyện xin hoa tỏa lan lòng người, để cho Mẹ cười vui. Ôi! Mẫu tâm rạng ngời. Tình hoa Mân Côi tuyệt vời”.



Têrêxa Lê Quy

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 322

CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN B
LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ
Ngày 1 - 11 - 2015
PHÚC ÂM: Mt 5, 1-12a
Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng: "Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Nước làm cơ nghiệp. Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ. Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời".
Suy niệm
Hằng ngày chúng ta nghe biết bao nhiêu âm thanh hỗn độn. Từ những lời nói thương yêu đến những lời chửi bới. Từ tiếng nhạc êm dịu đến tiếng động cơ chát chúa. Từ những âm thành ồn ào ngoài phố chợ đến những lời quảng cáo, tuyên truyền trên truyền thanh truyền hình. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà tiếng động vang lên hoài làm cho tâm hồn chúng ta khó lắng dịu.
Vì thế, giữa một môi trường như vậy, liệu chúng ta có còn nghe thấy được tiếng nói từ trời cao hay không? Chính vì thế mà thánh Phaolô đã xác định để chúng ta được thấy rõ ý muốn của Thiên Chúa là chúng ta hãy nên thánh. Ý muốn ấy phải chiếm một địa vị ưu tiên, phải là nỗi ưu tư số 1 trong cuộc đời chúng ta.
Tuy nhiên, con người thời nay lại nhún vai coi thường, vì nên thánh là một cái gì quá lạ lẫm đối với họ. Vậy nên thánh là như thế nào? Trước hết, xin thưa: Nên thánh không phải là chạy trốn trần gian vì trần gian có nhiều tội lỗi xấu xa. Nên thánh cũng không phải là quỳ gối chăm chỉ cầu nguyện, siêng năng xưng tội một cách máy móc, và tham dự những thánh lễ ngày Chúa nhật. Sự thánh thiện hệ tại việc chúng ta chấp nhận Chúa là mục đích của đời sống, là trọng tâm của mọi tư tưởng, lời nói và việc làm. Đó là điều chính yếu, còn những sự khác chỉ là phụ thuộc.
Cầu nguyện
Nguyện xin các thánh nam nữ cầu thay nguyện giúp trước Chúa cho mỗi người chúng con, luôn nhận ra tình thương của Chúa để biết sống đền đáp ân tình Chúa ban. Xin giúp chúng con biết gìn giữ ân sủng cao quý là con cái của Chúa bằng việc sống yêu thương, và can đảm dũ bỏ bụi trần mê muội. Xin cho chúng con biết đón nhận ý Chúa, qua việc vui với phận mình và chu toàn bổn phận làm người và làm con Chúa. Amen
PHỤNG VỤ
TIN TỨC
THÁNH LỄ KẾT THÚC KHÓA GIÁO LÝ DỰ TÒNG VÀ HÔN NHÂN
Vào lúc 5g00’ chiều thứ bảy, ngày 24-10-2015, thánh lễ bế giảng hai lớp giáo lý dự tòng và hôn nhân khóa II/2015. Hai lớp này đã được khai giảng từ ngày 21-4-2015 và kết thúc ngày 24-10-2015: lớp Dự Tòng đăng kí 31 học viên do cha phụ tá Giuse Lê Văn Hiếu phụ trách, kết cuối khóa học có 16 em được Rửa Tội, 6 em Thêm Sức và 3 đôi Hợp Thức Hóa. Còn lớp hôn nhân đăng kí 28 học viên do cha phụ tá GB.Trần Thái Quốc phụ trách. Cuối khóa cấp Chứng Chỉ Hôn Nhân chỉ được 23 học viên.
Trong thánh lễ bế giảng khóa học, hai lớp đã tổ chức thánh lễ thật trang trọng và sốt sắng. Các học viên hai lớp Dự Tòng và Hôn nhân được cha phụ tá Gioan Baotixita cấp Chứng Chỉ Hôn Nhân tốt nghiệp trong thánh lễ sau bài giảng. Giáo xứ nguyện chúc cho các đôi bạn trẻ biết xây dựng gia đình trên nền tảng tình yêu Chúa, để gia đình được hạnh phúc ấm êm, trên thuận dưới hòa.
VUI VỚI NGƯỜI VUI
1/ Anh Phêrô Nguyễn Văn Trung (tân tòng), ở gh.Anrê Kim Thông và chị Cecilia Nguyễn Như Đan, là con của ông Phêrô Nguyễn Văn Lành, ở gh.Ximon Hòa, đã cử hành Bí tích Hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa, lúc 5g30 chiều, ngày 29-10-2015.
2/ Anh Phêrô Hà Thiên Dũ (Tân tòng), ở giáo xứ Mépu và chị Maria Lê Thị Ngọc Uyên, là con của bà Maria Nguyễn Thị Nguyệt, ở gh.Ximon Hòa, đã cử hành bí tích Hôn Phối tại nhà thờ Chính Tòa, lúc 4g30 sáng, ngày 31-10-2015.
 Giáo xứ chia vui và cầu chúc hai đôi bạn sống hạnh phúc trong tình yêu của Chúa.
THÔNG BÁO
1/ Mời các Bà Mẹ họp hàng tháng, vào lúc 7g30 tối thứ hai, ngày 2/11/2015.
2/ Thứ hai, ngày 2-11-2015, LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI. Sáng 5g00, Chiều 6g00 tại nhà thờ Chính Tòa. Xin mọi người đi tham dự thánh lễ cầu nguyện cho ông bà tổ tiên mình. Đồng thời, xin các gia đình dọn vệ sinh và chỉnh trang phần mộ của thân nhân mình.
3/ Sáng thứ sáu đem Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân và người già.
4/ Xin mời Quý Dì và Giáo Lý Viên họp vào tối thứ bảy, lúc 7g30, ngày 7-11-2015.

5/ Giáo xứ xin cám ơn quý ân nhân: Chị Xuân Eden, gh.Giuse Thị ủng hộ giáo xứ: 10 Micrô và 2.000.000đ. Cơ sở Ôtô Ngọc Điệp, gh.Anrê Kim Thông, ủng hộ âm thanh ngoài trời: 10.000.000đ.