Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2015

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 317

CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN B
Ngày 27-9-2015
Phúc Âm: Mc 9, 37-42. 44.46-47
Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo chúng ta, và chúng con đã ngăn cấm y". Nhưng Chúa Giêsu phán: "Ðừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy. Ai không chống đối các con, là ủng hộ các con. Ai nhân danh Thầy mà cho các con một ly nước vì lẽ các con thuộc về Ðấng Kitô, Thầy bảo thật các con: kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Nhưng nếu kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, thà buộc thớt cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn.
"Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi: thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải vào hoả ngục, trong lửa không hề tắt. Và nếu chân con làm dịp tội cho con, hãy chặt chân đó đi: thà con mất một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà phải ném xuống hoả ngục. Và nếu mắt con làm dịp tội cho con, hãy móc mắt đó đi, thà con còn một mắt mà vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà phải ném xuống hoả ngục, nơi mà dòi bọ rúc rỉa nó không hề chết và lửa không hề tắt".
Suy Niệm
Ai là môn đệ đích thực của Ðức Kitô? Ðó là người sống theo tinh thần của Ngài. Tinh thần ấy được Ngài nhấn mạnh trong bài Tin Mừng hôm nay: Thứ nhất, không kỳ thị chia bè phái, vì chân lý không độc quyền thuộc về một người nào; thứ hai, khi làm vì danh Ðức Giêsu Kitô, thì một công việc dù nhỏ mọn cũng rất có giá trị; thứ ba, tinh thần từ bỏ của người môn đệ là: phải sẵn sàng từ bỏ những gì làm mất hạnh phúc vĩnh cửu, dù xem ra thân thương nhất.
Cầu Nguyện
Lạy Chúa Giêsu, được làm môn đệ Chúa thật là sung sướng. Nhưng một người môn đệ đích thực phải là người sống theo tinh thần của Chúa: không ghen tương, ích kỷ, mà trái lại luôn yêu thương nâng đỡ anh chị em mình. Amen.
PHỤNG VỤ
TIN TỨC
ĐỨC THÁNH CHA THĂM CUBA VÀ HOA KỲ
Thứ bảy 19-9-2015, ĐTC Phanxicô đã rời Roma lên đường viếng thăm mục vụ trong vòng 10 ngày tại Cuba và Hoa Kỳ.
Sáng Chúa Nhật 20 tháng 9, ĐTC đã cử hành thánh lễ tại Quảng trường Cách Mạng ở thủ đô Cuba. Sau đó, lúc 4g00 chiều, ngài đến thăm Chủ tịch Hội đồng Nhà Nước cùng với Hội đồng Bộ trưởng Cuba tại Dinh Cách Mạng. Sau cuộc gặp gỡ với chính quyền dân sự, lúc 5g15, ĐTC đã chủ sự buổi hát kinh chiều với các linh mục, tu sĩ nam nữ và chủng sinh tại nhà thờ Chính tòa La Havana. Cuba, có 6.775.000 người Công Giáo, tương đương với 60.5% dân số. Giáo hội tại Cuba hiện nay có 11 giáo phận, với 283 giáo xứ và 2.094 trung tâm mục vụ. Hiện tại, đất nước này có 17 giám mục, 365 linh mục, 659 tu sĩ nam nữ, và 4.395 giáo lý viên. Có 85 chủng sinh đang theo học tại chủng viện Havana và nước ngoài.
Sáng thứ Ba, 22 tháng 9, lúc 8g00, ĐTC đã cử hành thánh lễ tại Vương cung Thánh Đường Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng. Sau đó, lúc 11h, ĐTC đã có cuộc gặp gỡ với các gia đình tại Nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Mông Triệu của tổng giáo phận Santiago. Sau thánh lễ, ĐTC đã ban phép lành cho mọi người hiện diện và dân chúng thành phố Santiago rồi từ biệt Cuba để đến Hoa kì.
Lúc 4g00 chiều, thứ Ba 22 tháng 9, máy bay của ĐTC đã đáp xuống phi trường quân sự Andrews của thủ đô Hoa Kỳ. Cả gia đình tổng thống Hoa Kỳ Obama và gia đình phó tổng thống Biden cũng ra nghinh đón tại sân bay. Hoa Kỳ, có 71.796.000 người Công Giáo, chiếm 22.7% dân số. Gồm 196 giáo phận, có 18.256 giáo xứ và 2.183 trung tâm mục vụ. Giáo Hội có 11.265 trung tâm giáo dục Công Giáo, từ mầm non đến đại học. Về các trung tâm bác ái và xã hội, Giáo Hội tại Hoa Kỳ có 888 bệnh viện và phòng khám, hai trung tâm dành cho người bị bệnh phong, 1.152 trung tâm dành cho người già hoặc người tàn tật, 1.090 trẻ mồ côi, 981 trung tâm tư vấn gia đình và một số đông đảo các trung tâm khác phò sinh, và 4.295 trung tâm đặc biệt dành cho việc giáo dục nhằm tái hội nhập vào xã hội.
Sáng thứ Tư 23 tháng 9, lúc 9g00 ĐTC đến tòa Bạch Ốc, nơi diễn ra lễ nghi tiếp đón chính thức dành cho một chính khách. ĐTC được tổng thống Obama và phu nhân đón tiếp tại tiền sảnh toà Bạch Ốc và tháp tùng tới khán đài trong công viên bên cạnh nơi có khoảng 15.000 người tham dự lễ nghi chào đón chính thức. Cùng hiện diện cũng có các Hồng Y Ban Thường Vụ Hội Đồng Giám Mục và các Giám Mục Phụ tá tổng giáo phận Washington. ĐTC và tổng thống đã duyệt qua hàng chào danh dự trong khi đại bác bắn 21 phát chào mừng vị thượng khách. Ban quân nhạc cử quốc thiều Vaticăng và quốc thiều Hoa Kỳ. Tiếp đến tổng thống Barack Obama đã đọc diễn văn chào mừng ĐTC.
Sau cuộc đón tiếp tại tòa Bạch Cung, đến 11g00, ĐTC đã gặp các Giám Mục Hoa Kỳ tại nhà thờ chính tòa Washington. Giáo Hội Hoa Kỳ hiện có 177 giáo phận La Tinh, 17 giáo phận Đông Phương. Bên cạnh đó còn có một miền phủ doãn tông tòa, 1 giáo phận quân đội và một giáo hạt tòng nhân là giáo hạt Ngai Tòa Thánh Phêrô với cấu trúc ngang hàng với một giáo phận dành cho các tín hữu Anh Giáo muốn quay về với Giáo Hội Công Giáo nhưng vẫn muốn giữ các Phụng Vụ riêng mình. Giáo Hội tại Hoa Kỳ hiện có 398 giám mục và 59 Tổng Giám Mục, trong số này có 4 vị là Hồng Y; có 40.967 linh mục, 55.390 tu sĩ nam nữ, 381.892 giáo lý viên và 5.829 chủng sinh.
GIÁO XỨ TỔ CHỨC TẾT TRUNG THU CHO THIẾU NHI
Hoà chung niềm vui đón Tết Trung Thu của các em thiếu nhi trong nước, Giáo xứ Chính Toà đã tổ chức thánh lễ, rước đèn, văn nghệ, phát quà trung thu để các em thiếu nhi trong giáo xứ có được niềm vui, hạnh phúc trong ‘ngày Tết’ của mình. Chiều 6g00, ngày 24 tháng 9, giáo xứ chính toà tổ chức thánh lễ, rước đèn, văn nghệ và phát quà trung thu cho các em thiếu nhi trong địa bàn Giáo xứ có đạo cũng như lương giáo.
Bắt đầu 6g00 chiều ngày 24/9 (12.8AL), các em thiếu nhi trong Giáo xứ (không phân biệt tôn giáo) đã quy tụ về nhà thờ Chính Toà rất đông để tham dự thánh lễ và các chương trình. Sau chương trình văn nghệ “Trăng rằm yêu thương”, giáo xứ tổ chức phát quà trung thu cho các em, để các em có được niềm vui trong ‘ngày Tết’ của mình được trọn vẹn. Trên khuôn mặt các em thiếu nhi hiện lên nét vui vẻ, tươi cười hạnh phúc.
THÔNG BÁO
1/ Để bảo đảm an toàn cho các loại xe gửi trong bãi đậu xe, bãi đậu xe sẽ đóng cửa sau khi cha đọc bài Tin Mừng và các chủ phương tiện chỉ được lấy xe ra sau khi thánh lễ đã kết thúc.
2/ Cha phụ tá Giuse Lê Văn Hiếu bị bệnh, cần tĩnh dưỡng, nên đã về gia đình tại gx Tánh Linh để điều trị trong một thời gian. Xin cộng đoàn cầu nguyện cho cha chóng bình phục để trở về phục vụ giáo xứ.
3/ Ông Alêxis Đặng Minh Khâm, Phó Chủ Tịch  Ngoại vụ của Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ bị bệnh từ 6 tháng nay, tình trạng sức khoẻ yếu, không thể tiếp tục phục vụ được. Trong phiên họp hàng tháng ngày 20-9-2015, Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ đã bầu ông Anrê Nguyễn Văn Báu, Uỷ viên Phụng vụ, thay cho ông Khâm trong nhiệm vụ  Phó Chủ Tịch Ngoại vụ, kiêm Uỷ viên Phụng vụ.
4/ Nhân dịp khai mạc tháng Mân Côi, sau Thánh lễ chiều thứ năm, 1-10-2015, sẽ có rước kiệu và dâng hoa kính Đức Mẹ. Mời các cộng đoàn tham dự thánh lễ và rước kiệu. Trong tháng Mân Côi, các giáo họ và các đoàn thể sẽ đi đọc kinh luân phiên tại các gia đình. Xin các gia đình khi được thông báo, lo sắp xếp công việc và thời gian để việc đọc kinh kính Đức Mẹ được diễn tiến thuận lợi và sốt sắng.
5/ Thứ sáu, ngày 2-10-2015, lễ giỗ Đức Cha Fx. Trần Thanh Khâm, nguyên chánh xứ Phan Thiết 1945-1946. Xin cộng đoàn tham dự thánh lễ hiệp ý cầu nguyện cho ngài.
6/ Thứ sáu đầu tháng ngày 2/10/2015, sẽ đưa MTC cho người già và người bệnh.
7/ Giáo xứ cám ơn quý ân nhân ủng hộ quà trung thu: Bà Báu, giáo họ Ximon Hoà: 130 phần quà cho Tiến Thành. Một giáo dân: ba trăm ngàn đồng; một giáo dân: năm trăm ngàn đồng.

TÂM TÌNH MỤC TỬ THÁNG 10.2015

TÂM TÌNH MỤC TỬ tháng 10. 2015TÂM TÌNH MỤC TỬ THÁNG 10.2015
Anh chị em thân mến,
Theo niên lịch Công giáo, tháng Mười được gọi là tháng Mân Côi, vì có lễ Đức Mẹ Mân Côi, và cũng vì muốn cổ võ việc lần hạt như phương thế sùng kính Đức Mẹ. Hòa nhịp cùng Giáo Hội, giáo phận chúng ta hướng lời cầu nguyện về những điểm nhấn mục vụ sau:
1. Thực hành Kinh Mân Côi
Trong các loại kinh phổ biến thì Kinh Mân Côi là kinh được ưa chuộng nhất. Được ưa chuộng vì kết cấu đơn giản, bao gồm kinh “Kính Mừng” vốn là lời chào của thiên thần Gabriel ngày Truyền Tin, kết nối với lời mừng của bà Elizabeth ngày Thăm Viếng; và kinh “Thánh Maria” là lời nguyện tắt đậm nét cậy trông của con người khi nhận thức thân phận tội lỗi của mình. Được ưa chuộng cũng vìphương cách thực hành bình dân, gần gũi với mọi người mọi tuổi; lại được lặp đi lặp lại kiểu “tụng niệm”, theo dạng kết chuỗi tràng hạt, thích hợp cho việc cầu nguyện cá nhân hay chung với cả cộng đoàn; đọc thành tiếng hay đọc âm thầm đều được cả. Được ưa chuộng còn vì quy chuẩn nhẹ nhàng, không kén chọn địa điểm hay thời gian, đọc ở đâu cũng thành và đọc lúc nào cũng nên; đọc ở nhà thờ hay tại tư gia, đọc ở nhà ga hay trên xe khách; đọc một mạch, đọc từng phần, miễn là sốt sắng Mẹ lành đều thương.
Nhưng Kinh Mân Côi được ưa chuộng trên hết là vì nội dung được ví như cuốn Phúc Am rút gọn, diễn tả cuộc đời Chúa Giêsu từ lúc nhập thể cho đến khi chịu khổ nạn rồi phục sinh vinh quang đem ơn cứu rỗi cho hết mọi loài. Trong Kinh Mân Côi, Đức Maria hiện diện bên Chúa Giêsu với tư cách người nữ “đầy ơn phúc”, người môn đệ chăm chú và người mẹ thông phần, để cuối cùng Mẹ hiện diện bên các tín hữu trong cương vị là Nữ Vương Thiên Quốc và Mẹ nhân lành hằng yêu thương cầu bầu cho mọi con cái. Vậy trong tháng Mười này, anh chị em hãy sốt sắng thực hành việc đọc Kinh Mân Côi và không ngừng phổ biến chuỗi kinh này đến với những người biết rằng mình có một người Mẹ trên trời, không xa cách cuộc đời trần thế.
2. Gắn bó với Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới (từ 4 đến 25/10/2015)
Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới (THĐ), khóa thường lệ lần thứ XIV, bàn về “Ơn gọi và sứ mạng của gia đình trong Giáo Hội và trong thế giới ngày nay”, sẽ nhóm họp tại Rôma. Theo tài liệu làm việc (instrumentum laboris), THĐ sẽ thảo luận theo trình tự 3 bước:1) Lắng nghe những thách đố về gia đình trong Giáo Hội và xã hội ngày nay; 2) Trình bày việc phân định ơn gọi của gia đình; 3) Bàn về sứ mạng của gia đình ngày nay. Đây là khóa họp thường lệ, nhưng vì chủ đề quan trọng nên trong giai đoạn chuẩn bị đã có nhiều dư luận thuận nghịch trái chiều, cả ở bên trong lẫn bên ngoài Giáo Hội. Người kỳ vọng ở THĐ cũng lắm và kẻ chưa chi đã phê bình THĐ cũng không ít, nhưng tín hữu tin rằng Chúa Thánh Thần sẽ soi dẫn ban ơn, để THĐ phân định và đề ra được những giải pháp tích cực, dầu tiệm tiến, giúp cho các gia đình khắc phục được những khó khăn và thách đố, mà sẵn sàng thực thi sứ mạng cao cả của mình trong Giáo Hội giữa lòng thế giới.
Chủ đề lớn, vấn đề đặt ra từ đó cũng không đơn giản và xuôi chèo mát mái, nếu không muốn nói là luôn gây nhức nhối cho mọi thời đại và hiện nay đang gây phân tán ý kiến giữa Giáo Hội và xã hội. Vì thế, tôi tha thiết xin anh chị em chung lời cầu nguyện cho THĐ được diễn ra trong ánh sáng và hồng ân Chúa Thánh Thần, để dù có những khác biệt về ý kiến của các nghị phụ, giữa hai khuynh hướng bảo thủ và cấp tiến như muôn thuở, THĐ luôn luôn hiệp nhất, chẳng những vượt qua được sự xung khắc, mà ngược lại còn gặp được sự bổ sung cần thiết, giúp cho các gia đình hôm nay can đảm sống sứ mạng làm chứng cho Tin Mừng.
3. Đóng góp trong dịp Khánh nhật truyền giáo (18/10/2015)
Truyền giáo là sự sống của Giáo Hội, vì bản chất của Giáo Hội là truyền giáo. Không phải vì có Giáo Hội nên mới có sứ mạng truyền giáo mà ngược lại, vì có sứ mạng Chúa Giêsu trao gửi “Hãy đi loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 15,16), nên Giáo Hội mới được thành lập để liên tục lên đường thực thi sứ mạng. Ngày nào Giáo Hội còn tha thiết với việc loan báo Tin Mừng, ngày ấy Giáo Hội vẫn còn sức sống; nhưng nếu ngày nào Giáo Hội không còn chăm lo phúc-âm-hóa các dân tộc, ngày ấy Giáo Hội đã đến lúc cáo chung.
Tùy theo cách nhìn của mỗi thời, việc loan báo Tin Mừng được ghi nhận qua những tên gọi khác nhau. Có thời, Giáo Hội gọi đây là việc “truyền bá đức tin” bởi xét cho cùng, loan báo Tin Mừng là nhằm rao giảng ơn cứu rỗi của Thiên Chúa và kiến tạo niềm tin nơi người thành tâm đón nhận. Có thời, Giáo Hội lại gọi đây là việc “truyền giáo” vì muốn nhắm đến hiệu quả thực tiễn, là xây dựng những tín hữu mới tòng giáo thành những cộng đoàn được tổ chức thành Giáo Hội địa phương và được chăm chút mục vụ đầy đủ. Thời nay, Giáo Hội muốn trở về với âm vang nguyên thủy trong lệnh truyền của Chúa Giêsu, nên gọi đây là việc “loan báo Tin Mừng”. Trong dịp Khánh Nhật truyền giáo, xin anh chị em nhắc nhớ nhau một mặt cầu nguyện cho công cuộc phúc-âm-hóa của Giáo Hội toàn cầu, và mặt khác cụ thể hóa lời kinh của mình bằng việc đóng góp vật chất tùy theo khả năng, giúp cho các các xứ truyền giáo, vốn đang cần đến sự hỗ trợ của mọi thành phần Dân Chúa. Những đóng góp quý báu này của anh chị em sẽ được giáo phận gửi về Bộ Rao Giảng Tin Mừng cho các Dân Tộc.
Anh chị em thân mến, đó là điểm nhấn mục vụ trong tháng Mười. Xin cám ơn anh chị em đã hợp sức chung lòng xây dựng Giáo Hội, cụ thể là Giáo Hội địa phương, và xin Đức Mẹ Mân Côi thương phù hộ, ban cho anh chị em và gia đình muôn ơn lành hồn xác.

+ Giuse Vũ Duy Thống. Gm. Gp. Phan Thiết

Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2015

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 316

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN B
Ngày 20-9-2015
Phúc Âm: Mc 9,29-36
Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi ngang qua xứ Galilêa và Người không muốn cho ai biết. Vì Người dạy dỗ và bảo các ông rằng: "Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết Người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba, Người sẽ sống lại". Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi Người.
Các ngài tới Capharnaum. Khi đã vào nhà, Người hỏi các ông: "Dọc đàng các con tranh luận gì thế?" Các ông làm thinh, vì dọc đàng các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất. Bấy giờ Người ngồi xuống, gọi mười hai ông lại và bảo các ông rằng: "Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người". Rồi Người đem một em bé lại đặt giữa các ông, ôm nó mà nói với các ông rằng: "Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy. Và ai đón tiếp Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy".
Suy Niệm
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Ðức Giêsu loan báo về cuộc Thương Khó và Phục Sinh của Ngài. Ðây là lần thứ hai Ngài muốn bộc lộ tâm sự và mạc khải về sứ mệnh mà Ngài sẽ phải thực hiện. Thế nhưng các môn đệ không những không hiểu Ngài, mà lại còn tranh cãi, tranh dành với nhau về địa vị xã hội trong tương lai. Ðức Giêsu đã tuyển chọn các môn đệ và cho ở với Ngài, nhưng họ vẫn không hiểu và không đồng cảm với Ngài.
Cầu Nguyện
Lạy Chúa Giêsu, với danh nghĩa là Kitô hữu, chúng con muốn là những người bạn thân của Chúa. Thế nhưng, chúng con lại không muốn hiểu Chúa, không đồng sở thích với Chúa. Chúng con chỉ thích lo cho mình, được vinh thân phì gia. Còn Chúa, Chúa đã sống và muốn chúng con biết quên mình vì tha nhân.
Xin Chúa cho chúng con mỗi ngày được nên giống Chúa, đồng cảm với Chúa, để Chúa được vui lòng và chúng con được hạnh phúc.
PHỤNG VỤ
TIN TỨC
GX CHÍNH TOÀ KHAI GIẢNG NĂM HỌC GIÁO LÝ
Sáng chúa nhật 13-9-2015, lúc 7g00, giáo xứ Chính Tòa đã tổ chức lễ khai giảng các lớp giáo lý niên khóa 2015-2016, được chia làm hai phần: thánh lễ khai giảng và nghi thức khai giảng.
1. Thánh lễ khai giảng
Trong bài chia sẻ Tin Mừng, cha phụ tá Gioan Baotixita phụ trách giáo lý, cho các em Thiếu Nhi biết về tâm lý chung là coi việc học giáo lý không quan trọng, nên lơ là và bỏ học giáo lý nhiều. Vì thế, các em không biết Chúa dạy thế nào để mà giữ, mà làm; khi lớn lên, đời sống đức tin hời hợt, không có chiều sâu. Thánh Giêrônimô đã nói: “không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Giêsu”.
Bởi đó, cha kêu gọi các em hãy yêu mến Chúa và thích học giáo lý: Thích để tìm hiểu, tìm hiểu để thích hơn. Có thích thì mới tìm hiểu học hỏi, có tìm hiểu học hỏi thì mới biết Chúa và yêu mến Chúa hơn, và khi đó chúng ta sẽ giữ đạo tốt hơn.
2. Nghi thức khai giảng
Sau thánh lễ, các em tập trung lên hội trường giáo xứ để bắt đầu nghi thức khai giảng.
Lời chào mừng và giới thiệu các thành phần tham dự: có Cha Chánh Xứ, Cha JB phụ trách giáo lý, quý Dì thuộc HDMTG/NT, HĐMVGX, các Giáo Lý Viên - Huynh Trưởng, Phụ Huynh và gần 400 em Thiếu Nhi. 
Tiếp đến là lời phát biểu của ông PCT HĐMVGX. Sau lời phát biểu của ông PCT, trưởng ban giáo lý  thông qua chương trình học giáo lý niên khóa 2015-2016.
Giáo xứ có gần 400 em Thiếu Nhi đi học giáo lý, được phân thành 12 lớp: 4 lớp Khai Tâm, 2 lớp Xưng Tội, 3 lớp Thêm Sức, 1 lớp Thăng Tiến và 1 lớp Vào Đời. Còn về đội ngũ giáo lý viên gồm: 5 Dì, 8 Giáo Lý Viên và 25 Huynh Trưởng.
Tiếp đến một em đại diện học sinh Giáo lý lên nói lời cám ơn và quyết tâm cho năm học mới để không phụ lòng mong mỏi của qúy Cha, và toàn thể cộng đoàn giáo xứ đã quan tâm lo lắng cho các em.
Sau lời phát biểu em đại diện, cha chánh xứ đã gióng lên hồi trống khai mạc năm học giáo lý. Một tràng vỗ tay của tất cả những người hiện diện hòa quyện với tiếng trống, tạo nên một bầu khí vui tươi rộn ràng, báo hiệu một năm học giáo lý đầy phấn khởi và tốt đẹp.
HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN KỲ II/2015
CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
Từ ngày 14-9-2015, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tiến hành họp Hội nghị thường niên kỳ II/2015 tại Toà Giám mục Xuân Lộc. Hội nghị đồng thuận dự án chia tách giáo phận Hưng Hoá thành gp Hưng Hoá và gp Lào Cai. Chiều tối thứ Năm 17-9-2015, Hội nghị đã kết thúc tốt đẹp và các Đức giám mục đã gửi đến Cộng đồng Dân Chúa một thư mục vụ. Sáng thứ Sáu 18-9-2015, các Đức giám mục chia sẻ niềm vui và hiệp thông với giáo phận Xuân Lộc trong Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên xây dựng công trình Hành hương Thánh Mẫu tại Núi Cúi.
KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Bà Matta Nguyễn Thị Lợ, sinh 1931, tại Quảng Bình, thuộc gh.Anre Trông, đã về với Chúa ngày 14-9-2015. Thánh lễ an táng lúc 4g30, ngày 16-9-2015, tại nhà thờ Chính Toà Phan Thiết; sau đó an táng tại nghĩa trang Phú Hài. Giáo xứ chia buồn cùng tang quyến và hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Matta sớm hưởng tôn nhan Chúa.
THÔNG BÁO
1/ Để thuận tiện cho việc quản lý giáo dân của các giáo xứ như: con cháu học giáo lý, lãnh nhận các bí tích nhất là hôn phối, tang chế... đề nghị các gia đình: khi rời giáo xứ Chính Toà đến sinh sống tại một giáo xứ khác, dù tạm trú hay thường trú, thì phải xin giấy xuất xứ, rồi xin nhập vào giáo xứ mới đến.
2/ Thánh lễ mừng Tết Trung Thu vào lúc 6g00 chiều, thứ năm ngày 24/9/2015. Sau thánh lễ có văn nghệ và phát quà trung thu.
3/ Vào lúc 7g00 sáng thứ bảy ngày 26/9/2015, sẽ có Rửa Tội cho trẻ sơ sinh.
4/ Chúa nhật ngày 27/9/2015, Đại Hội Lễ Sinh giáo phận tại giáo xứ Chính Toà, từ 8g00 sáng đến 14g30 chiều.
5/ Giáo xứ chân thành cám ơn quý ân nhân:
a/ Ủng hộ giáo xứ: một giáo dân gh Anrê Kim Thông: 1.000.000$, một giáo dân gh Giuse Thị: 1.000.000$
b/ Ủng hộ quà Trung thu: một giáo dân gh Giuse Thị: 1.000.000$, một giáo dân: 500.000$. 

THƯ MỤC VỤ CỦA HĐGM VN GỬI DÂN CHÚA


Từ ngày 14-09-2015, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tiến hành họp Hội nghị thường niên kỳ II/2015 tại Toà Giám mục Xuân Lộc. Chiều tối thứ Năm 17-09, Hội nghị đã kết thúc tốt đẹp và các Đức giám mục đã gửi đến Cộng đồng Dân Chúa một thư mục vụ.
Sau đây là nội dung Thư mục vụ gửi Cộng đồng Dân Chúa và Biên bản của Hội nghị.
THƯ MỤC VỤ GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA
  







BIÊN BẢN

Thứ Năm, 17 tháng 9, 2015

KHAI GIẢNG GIÁO LÝ NIÊN KHÓA 2015-2016

KHAI GIẢNG CÁC LỚP GIÁO LÝ NĂM 2015-2016
Theo sách “Hướng Dẫn Tổng Quát Việc Dạy Giáo Lý 1997” của bộ giáo sĩ có viết: “Việc dạy và học giáo lý luôn được Giáo hội coi là một trong những nhiệm vụ tối quan trọng, thuộc lãnh vực giáo dục Đức tin, là sự loan báo Tin Mừng cứu độ”. Với ý thức tầm quan trọng đó, sáng chúa nhật 13-9-2015, lúc 7g00, Giáo xứ Chính Tòa đã tổ chức lễ khai giảng các lớp giáo lý niên khóa 2015-2016, được chia làm hai phần: Thánh lễ khai giảng và nghi thức khai giảng.
1. Thánh lễ khai giảng
Trong bài chia sẻ Tin Mừng, cha phụ tá Gioan Baotixita phụ trách giáo lý, cho các em Thiếu Nhi biết về tâm lý chung là coi việc học giáo lý không quan trọng, nên lơ là và bỏ học giáo lý nhiều. Vì thế, các em không biết Chúa dạy thế nào để mà giữ, mà làm; khi lớn lên, đời sống đức tin hời hợt, không có chiều sâu. Thánh Giêrônimô đã nói: “không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Giêsu”. Chúng ta đang đi theo Chúa Giêsu, mà không biết Chúa là ai và dạy cái gì, là chúng ta đi theo Chúa một cách mù quáng!
Bởi đó, cha kêu gọi các em hãy yêu mến Chúa và thích học giáo lý: Thích để tìm hiểu, tìm hiểu để thích hơn. Có thích thì mới tìm hiểu học hỏi, có tìm hiểu học hỏi thì mới biết Chúa và yêu mến Chúa hơn, và khi đó chúng ta sẽ giữ đạo tốt hơn.
Sau đó, cha mời gọi các em Thiếu Nhi: siêng năng đi học giáo lý, để mỗi ngày các em được tìm hiểu, được biết và yêu mến Chúa nhiều hơn, để xứng đáng là những người con ngoan của Chúa.
2. Nghi thức khai giảng
Sau thánh lễ, các em tập trung tại hội trường giáo xứ để bắt đầu nghi thức khai giảng.
Phần mở đầu nghi thức là hát “Cầu xin Chúa Thánh Thần”. Sau đó là lời chào mừng và giới thiệu các thành phần tham dự: có Cha Chánh Xứ, Cha JB phụ trách giáo lý, quý Dì (thuộc HDMTG/NT, HĐMVGX, các Giáo Lý Viên - Huynh Trưởng, Phụ Huynh và gần 400 em Thiếu Nhi. 
Sau lời chào mừng và giới thiệu, Cha Chính Xứ đã có vài lời nói với các em: “Các con tham gia các lớp học giáo lý là học để hiểu biết về Chúa, yêu mến Chúa, để rồi từ đó, các con trở thành những Kitô hữu tốt như lòng Chúa mong ước”.
Tiếp đến là lời phát biểu của ông PCT HĐMVGX. Sau lời phát biểu của ông PCT, trưởng ban giáo lý lên đọc chương trình học giáo lý niên khóa 2015-2016.
Giáo xứ có gần 400 em Thiếu Nhi đi học giáo lý, được phân thành 12 lớp: 4 lớp Khai Tâm, 2 lớp Xưng Tội, 3 lớp Thêm Sức, 1 lớp Thăng Tiến và 1 lớp Vào Đời. Còn về đội ngũ giáo lý viên gồm: 5 Dì, 8 Giáo Lý Viên và 25 Huynh Trưởng.
Tiếp đến một em đại diện học sinh Giáo lý lên nói lời cám ơn và quyết tâm cho năm học mới để không phụ lòng mong mỏi của qúy Cha, quý Dì, quý HHĐMV, các Giáo Lý Viên – Huynh Trưởng và toàn thể cộng đoàn đã quan tâm lo lắng cho các em.
Điều các em mong chờ nhất là lời công bố của Cha Chánh và tiếng trống khai giảng năm học mới giáo lý niên khóa 2015-2016.
Trước khi đánh trống khai giảng, Cha Chánh đã trình bày nỗi thao thức của cha cũng như của giáo xứ trong suốt mấy năm qua là có được các phòng giáo lý cho các em học. Giờ đây, cơ sở phòng ốc tương đối đầy đủ: có 11 phòng học và một hội trường chứa được gần 400 người. Lần đầu tiên giáo xứ có hội trường, nên tổ chức ngày khai giảng năm nay đầy sốt sắng và đầm ấm. Cha xin quý phụ huynh quan tâm nhiều hơn đến con cái, ngoài việc chăm lo cho con em mình học văn hóa, hãy quan tâm và thúc dục con em mình siêng năng đi học giáo lý.
Sau cùng, Cha cầu chúc cho tất cả các em Thiếu Nhi được nhiều ơn Chúa, được khỏe mạnh và siêng năng đi học giáo lý, để trở thành những Thiếu Nhi ngoan ngoãn, dễ dạy, dễ bảo, dễ thương. Xin Chúa Chúc lành cho tất cả chúng ta.
Với những tâm tình đó, Cha tuyên bố Khai Giảng năm học Giáo lý niên khóa 2015 – 2016. Sau lời phát biểu, Cha đã gióng lên hồi trống khai mạc năm học giáo lý. Một tràng vỗ tay của tất cả những người hiện diện hòa quyện với tiếng trống, tạo nên một bầu khí vui tươi rộn ràng, báo hiệu một năm học giáo lý đầy phấn khởi và tốt đẹp.
Vâng, tiếng trống khai giảng đã được cất lên như lời mời gọi mỗi em Thiếu Nhi hãy siêng năng học hỏi Lời Chúa; đồng thời cũng mời gọi các anh chị Giáo Lý Viên – Huynh Trưởng luôn trung thành và nhiệt tâm hơn với sứ vụ mà mình đang dấn thân phụng sự Chúa và phục vụ Giáo hội.
Cầu chúc các Giáo Lý Viên - Huynh trưởng đem hết kiến thức, hiểu biết của mình để truyền dạy cho các em, và không ngừng học hỏi Lời Chúa để mở rộng vốn hiểu biết, nâng cao năng lực và luôn nhiệt tình sinh lợi nén bạc mà Chúa đã trao phó. Chúc cho các em học sinh trong Giáo xứ luôn siêng năng học tập, trau dồi hiểu biết Lời Chúa và hăng hái đem ra thực hành để luôn sống xứng đáng là con cái Chúa.
Xin Chúa Giêsu và Mẹ Maria cùng đồng hành với mỗi người chúng ta.

JBQ

Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2015

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 315

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN B
Ngày 13-9-2015
Phúc Âm: Mc 8,27-35
Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cêsarê thuộc quyền Philipphê. Dọc đường, Người hỏi các ông rằng: “Người ta bảo Thầy là ai?” Các ông đáp lại rằng: “Thưa là Gioan tẩy giả. Một số bảo là Êlia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri”. Bấy giờ Người hỏi: “Còn các con, các con bảo Thầy là ai ?” Phêrô lên tiếng đáp: “Thầy là Ðấng Kitô”. Người liền nghiêm cấm các ông không được nói về Người với ai cả.
Và Người bắt đầu dạy các ông biết Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau ba ngày sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các điều đó. Bấy giờ Phêrô kéo Người lui ra mà can trách Người. Nhưng Người quay lại nhìn các môn đệ và quở trách Phêrô rằng: “Satan, hãy lui đi! vì ngươi không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài người”.
Người tập họp dân chúng cùng các môn đệ lại, và phán: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất. Còn ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống mình”.
Suy Niệm
Ông Phêrô tuyên xưng Ðức Giêsu là Ðấng Kitô, đây là lời tuyên xưng rất đúng. Thế nhưng người ta có thể hiểu sai về sứ mệnh chân chính của Ðức Giêsu, vì họ thường hiểu sứ mệnh của Đấng Kitô theo nghĩa chính trị; nghĩa là Đấng đến để giải phóng dân tộc, để lãnh đạo dân giành độc lập tự do. Vì thế, ngay sau khi ông Phêrô tuyên xưng “Thầy là Ðấng Kitô”: Nghĩa là Đấng được xức dầu phong vương. Do đó, Đức Giêsu liền loan báo cho họ biết con đường “Đấng Kitô” phải đi, đó là sự thương khó và phục sinh của Ngài.
Cầu Nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trần gian để thực hiện sứ mệnh theo ý Chúa Cha. Xin giúp chúng con khi nhận mình là Kitô hữu, là môn đệ của Chúa, chúng con cũng biết từ bỏ chính mình mà bước đi theo Chúa trên con đường thập giá, dám can đảm chấp nhận và vượt qua những thử thách, đau khổ để được vào vinh quang phục sinh với Chúa. Amen.
PHỤNG VỤ
 TIN TỨC
CÁC LINH MỤC HẠT PHAN THIẾT TĨNH TÂM
 VÀ MỪNG 15 NĂM LINH MỤC CỦA 3 CHA
Sáng ngày 8/9/2015 các cha trong hạt Phan Thiết đã đến giáo xứ Kim Ngọc tham dự tĩnh tâm tháng 9.
Ngày 08/9/2000, quý cha: Giuse Nguyễn Hữu An, quản xứ Kim Ngọc; cha Phêrô Nguyễn Hữu Duy, quản xứ Mũi Né và cha FX. Đặng Hùng Tân, chánh xứ Ma Lâm đã lãnh nhận chức linh mục.
Cha hạt trưởng đã thay mặt anh em linh mục trong giáo hạt, chúc mừng 3 cha luôn tràn đầy hạnh phúc và niềm vui trong sứ vụ đã lãnh nhận. Trước Chúa Giêsu Thánh Thể, quý cha cùng hiệp ý tạ ơn Chúa với 3 anh em nhân ngày hồng phúc lãnh nhận thiên chức linh mục.
ĐẠO BINH ĐỨC MẸ GX. CHÍNH TOÀ
MỪNG LỄ SINH NHẬT ĐỨC MARIA
Chiều ngày 8/9/2015, cha linh giám Giuse Lê Văn Hiếu bị bệnh, cha chánh xứ đã dâng thánh lễ mừng sinh nhật Đức Mẹ cùng với anh chị em hội viên. Vào lúc 7g30 tối cùng ngày, anh chị em hội viên đã lên hội trường giáo xứ, tổ chức buổi họp bạn theo thủ bản với sự hiện diện của cha chánh xứ. Ban trị sự có mời BTV, các uỷ viên HĐMVGX, ban điều hành các giáo họ cùng các đoàn thể, nhưng chỉ có đại diện các bà mẹ, Phan Sinh, thiếu nhi tới tham dự!
Đạo binh Đức Mẹ đã được khai sinh tại gx Phan Thiết từ 1950, nhưng sau 1975 đã phải ngưng hoạt động, đến năm 1994 mới tái sinh hoạt. Đây là lần đầu tiên tổ chức họp bạn, vì trước đây chưa có hội trường. Hiện nay ĐBĐM giáo xứ Chính Toà có hai đội hoạt động với 28 hội viên, một đội thiếu thời với 22 em thiếu nhi và 70 hội viên tán trợ.
THÔNG BÁO
1/ Mời Ban Thường Vụ, các uỷ viên, toàn thể Ban Điều Hành các giáo họ và các đoàn thể, tham dự phiên họp hàng tháng vào lúc 8g30 Chúa nhật ngày 20/9/2015.
2/ Giáo xứ chân thành cảm ơn quý ân nhân:
a/ Ủng hộ giáo xứ: anh Lê Văn Minh, gh Anrê Trông: 10.000.000$, chị Ánh, gh Anrê Kim Thông: 1.000.000$.
b/ Ủng hộ quà Trung thu: 2 ân nhân: 400USD, cộng đoàn MTG Kitô Vua: 1.000.000$, Hội Bà Mẹ giáo xứ Chính Toà: 1.000.000$, 2 ân nhân: 800.000$.  

Thứ Bảy, 5 tháng 9, 2015

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 314

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN B
Ngày 6-9-2015
Phúc Âm: Mc 7, 31-37
Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô, qua Siđon, đến gần biển Galilêa giữa miền thập tỉnh. Người ta đem một kẻ câm điếc đến cùng Người và xin Người đặt tay trên kẻ ấy. Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh ta. Ðoạn ngước mặt lên trời, Người thở dài và bảo: "Effetha!" (nghĩa là "Hãy mở ra!"), tức thì tai anh ta mở ra, và lưỡi anh ta được tháo gỡ, và anh nói được rõ ràng. Chúa Giêsu liền cấm họ đừng nói điều đó với ai. Nhưng Người càng cấm, thì họ càng loan truyền mạnh hơn. Họ đầy lòng thán phục mà rằng: "Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được!"
Suy Niệm
Ngôn ngữ là phương tiện cần thiết để con người liên hệ, để trao đổi tình thân với tha nhân và thế giới. Không thể nghe để hiểu, không thể nói để truyền thông tư tưởng, thì chẳng khác gì con người đã chết về mặt tâm lý, trước khi phải chết về mặt thể lý. Ðức Giêsu đã cứu anh câm điếc khỏi tình cảnh ngặt nghèo, và đưa anh trở lại với thế giới vui tươi sinh động này.
Cầu Nguyện
Lạy Chúa Giêsu, chúng con cũng sẽ bị cắt đứt với thế giới yêu thương, với cuộc sống phục vụ, khi chúng con sống ích kỷ, hẹp hòi; khi chúng con ghen tuông, đố kỵ lẫn nhau... Xin Chúa giúp chúng con mở tai để lắng nghe tiếng Chúa, và nghe tiếng kêu cứu của tha nhân. Xin cho chúng con biết mở miệng ra để ca tụng Chúa, để an ủi, để trao niềm vui cho anh chị em chúng con. Nhờ đó, cuộc đời chúng con mới bước đi trong hạnh phúc. Amen.
PHỤNG VỤ
TIN TỨC
TỔNG TU NGHỊ TU ĐOÀN NỮ BÁC ÁI XÃ HỘI
Sau lễ giỗ đầu ngày 18/8/2015 của ĐGM Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, vị sáng lập tu đoàn, tổng tu nghị lần đầu tiên của tu đoàn nam BAXH đã diễn ra từ ngày 20-24/8/2015, tu đoàn nữ BAXH tiếp tục thực hiện tổng tu nghị lần đầu tiên từ ngày 26-29/8/2015. Tổng tu nghị tu đoàn nữ đã bầu chọn chị Maria Nguyễn Thị Quỳnh Nga, nguyên chị trưởng nhiệm kỳ 2011-2015 làm tổng phụ trách.
LỄ AN TÁNG
THÂN PHỤ LM PHAOLÔ NGUYỄN TRỌNG BÁU
Sáng ngày 3/9/2015, tại nhà thờ Tân Tạo, giáo hạt Hàm Tân, Đức cha Giuse đã dâng thánh lễ an táng cho thân phụ cha Phaolô Nguyễn Trọng Báu, hiện đang quản xứ Thánh Giuse, hạt Hàm Tân, cùng đồng tế với Đức Cha, có cha Tổng Đại Diện, các cha hạt trưởng, khoảng 70 linh mục và đông đảo nam nữ tu sĩ, giáo dân các giáo xứ: Tân Tạo, Nghị Đức, Đồng Kho, Vinh Thủy, Thánh Giuse.
Thật vậy, cái chết của một người mang ý nghĩa của sự hiệp thông gặp gỡ, là điểm qui tụ người thân, động viên nhau sống đức tin. Vì thế, hôm nay cả một đại gia đình của ông Cố GB, từ linh mục đến giáo dân nhiều vành khăn tang trên các con cháu của ông Cố, có 7 cha cháu, trong đó có cha Tổng Đại Diện và cha phụ tá GB giáo xứ Chính Toà. 
KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Bà Matta Nguyễn Thị Chút, sinh 1929, tại Quảng Bình, thuộc gh. Ximon Hoà, đã về với Chúa ngày 1-9-2015. Thánh lễ an táng lúc 4g30, ngày 5-9-2015, tại nhà thờ Chính Toà Phan Thiết; sau đó an táng tại nghĩa trang Phú Hài.
Giáo xứ chia buồn với tang quyến và hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Matta sớm hưởng tôn nhan Chúa.
THÔNG BÁO
1. Nhà lưu giữ tro đã thiêu của người quá cố tương đối hoàn chỉnh, vậy những ai có nhu cầu gửi tro của thân nhân, xin liên hệ tại văn phòng giáo xứ để được hướng dẫn chi tiết cụ thể.
2. Kính mời quý Bà Mẹ Công Giáo, đến tham dự cuộc họp hàng tháng vào lúc 7giờ 30 tối thứ hai, ngày 07/9/2015.
3. Giáo xứ sẽ khai giảng các lớp Giáo Lý vào thánh lễ 7giờ sáng chúa nhật, ngày 13/9/2015. Xin quý phụ huynh nhắc nhở con em mình đi lễ và học giáo lý đông đủ.
4. Thông báo ghi danh tìm hiểu ơn gọi của giáo phận Phan Thiết: Các em từ lớp 9 đến lớp 12, có ước muốn đi tu xin xem chi tiết trước bảng thông báo ở tiền sảnh nhà thờ.
5. Thông báo tuyển sinh hội dòng mến thánh giá Phan Thiết: em nữ nào Tốt Nghiệp Phổ Thông, có ước muốn đi tu xin xem bảng thông báo chi tiết ở tiền sảnh nhà thờ.
6. Giáo xứ cám ơn các ân nhân ủng hộ: Huynh Trưởng giáo xứ Chính Toà Sài Gòn ủng hộ trung thu cho Thiếu Nhi: 1.000.000Vnđ; gia đình ông Sinh, gh.Giuse Thị ủng hộ 80 lồng đèn.