Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 29 tháng 2, 2020

Bản Tin Hàng Tuần Số 547


CHÚA NHẬT I MÙA CHAY

Ngày 01-3-2020
Tin Mừng:  Mt 4, 1-11

Khi ấy, Chúa Giêsu được Thánh Thần hướng dẫn vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ. Khi Người đã nhịn ăn bốn mươi đêm ngày, Người cảm thấy đói. Và tên cám dỗ đến gần, nói với Người rằng: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy khiến những hòn đá này biến thành bánh". Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: "Có lời chép rằng: 'Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra'".
Bấy giờ ma quỷ đưa Người lên Thành thánh, và đặt Người trên góc tường Ðền thờ, rồi nói với Người rằng: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng: Ngài đã ra lệnh cho các Thiên Thần đến với ông, và chư vị đó sẽ nâng đỡ ông trên tay, để ông khỏi vấp chân vào đá". Chúa Giêsu đáp: "Cũng có lời chép rằng: "Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi".
Quỷ lại đưa Người lên núi rất cao, và chỉ cho Người xem thấy mọi nước thế gian và vinh quang của những nước đó, rồi nói với Người rằng: "Tôi sẽ cho ông tất cả những cái đó, nếu ông sấp mình xuống thờ lạy tôi".

SUY NIỆM:

Ðã là người có tự do và trách nhiệm, nên phải lựa chọn, và đó chính là những thử thách. Cơn thử thách của Ðức Giêsu nhắm đẩy Ngài đi trái ý Thiên Chúa Cha. Thiên Chúa Cha muốn Ngài thực hiện ơn cứu độ bằng con đường khổ nạn. Cơn cám dỗ lại xúi bẩy Ngài tỏ uy quyền vinh quang của Thiên Chúa. Nhưng tất cả các mưu chước của sa tan đều bị Ðức Giêsu đánh gục. Ðức Giêsu đã khiêm hạ sống thân phận tự hủy để ý Cha được nên trọn.
TIN TỨC

THƯ MỤC VỤ MÙA CHAY 2020
Của Đức Cha Giuse Đỗ ạnh Hùng – Chủ chăn giáo phận Phan Thiết



Kính gởi: Quý cha, quý chủng sinh, quý tu sĩ nam nữ, và quý ông bà anh chị em trong đại gia đình Giáo phận Phan Thiết.

Anh chị em thân mến,

1. Chúng ta bước vào Mùa chay năm nay trong bầu khí tràn đầy âu lo trước nạn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid -19. Nhiều cố gắng, nhiều chương trình, nhiều phương thế đã được đưa ra để bảo vệ sự sống cho bản thân và cộng đồng.

Trong bầu khí đó, với Mùa chay, Giáo hội mời gọi chúng ta chuẩn bị tâm hồn hướng về Đại lễ Phục sinh, với Chúa Giêsu Sống lại, Đấng chiến thắng sự chết để ban cho toàn thể nhân loại sự sống vĩnh cửu.

Qua chủ đề của sứ điệp Mùa chay năm nay: "Nhân danh Đức Ki-tô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hoà với Thiên Chúa" (2 Cr 5, 20), Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi toàn thể Giáo hội trở về với Thiên Chúa, làm hòa với Ngài, như người con hoang đàng trong Kinh thánh: khi trở về với Cha của mình và làm hòa với Cha, anh nhận lại sự sống tràn đầy hạnh phúc trong nhà Cha. 


3. Vì thế, trong Mùa chay, Giáo hội đề nghị ba công việc cụ thể là: cầu nguyện, bố thí, ăn chay. Cầu nguyện giúp gặp gỡ và giao hòa với Thiên Chúa. Bố thí là mở lòng để đón nhận và chia sẻ với tha nhân, đặc biệt với người nghèo khổ.

4. Riêng tại Giáo phận Phan Thiết của chúng ta, tôi mời gọi anh chị em :

- Thực hành việc cầu nguyện qua việc đọc, suy niệm Lời Chúa trong những cuộc gặp gỡ, hội họp, nhất là trong giờ kinh tối gia đình. Bộ sách "Gia Đình Cầu Nguyện với Lời Chúa Hằng Ngày" sẽ giúp chúng ta cầu nguyện tốt hơn.

- Việc ăn chay được thực hiện qua những hy sinh, khổ chế để cố gắng làm chủ được bản thân. Do đó, đừng để những "đòi hỏi tự nhiên của thân xác" lôi cuốn chúng ta xúc phạm đến Thiên Chúa và tha nhân.  Đây có thể là "khổ chế" trong lời nói, trong ăn uống, hay trong hành động.

- Việc bác ái, bố thí giúp chúng ta mở lòng quan tâm đến những anh chị em đang gặp khó khăn và quảng đại chia sẻ, giúp đỡ họ.


5. Ước mong với sự nâng đỡ và trợ giúp của Đức Mẹ Tàpao, Giáo phận của chúng ta sẽ sống những ngày Mùa chay cách sốt sắng, thánh thiện, qua việc "làm hòa" với Thiên Chúa, với bản thân, với tha nhân và với môi trường.

Xin Chúa chúc lành cho anh chị em.


Tòa Giám mục Phan Thiết, ngày 26-02-2020

ĐỨC CHA GIUSE CỬ HÀNH LỄ TRO
TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA PHAN THIẾT

Vào lúc 4giờ45 sáng thứ Tư 26/02/2020, Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng đã cử hành Lễ Tro khai mạc Mùa Chay thánh tại nhà thờ chính tòa Phan Thiết. Đồng tế và hiệp dâng thánh lễ có Cha Tổng Đại Diện, quý cha Tòa Giám Mục và quý cha giáo xứ Chính Tòa.
Mùa Chay khởi sự từ thứ Tư Lễ Tro, kéo dài đến Chúa nhật Phục Sinh. Và theo ý nghĩa phụng vụ, Mùa Chay kéo dài 40 ngày, tương đương với 40 ngày Chúa Giêsu ăn chay trong sa mạc. Mùa Chay là quãng thời gian mà Mẹ Giáo Hội tha thiết mời gọi các Kitô hữu siêng năng chạy đến với Lời Chúa, liên lỉ thực hành hoán cải và lãnh nhận các bí tích, nhất là Bí tích Thống hối để giao hòa với Chúa và anh chị em.
Mùa Chay cũng là thời điểm lý tưởng để tìm về các phương thế của lòng sám hối Kitô giáo là: Cầu nguyện - ăn chay và bố thí thông qua việc người môn môn đệ Chúa Kitô biết khước từ những xa hoa không cần thiết và thể hiện tình liên đới với người nghèo khổ, bất hạnh trong cuộc sống. Với nghi thức xức tro trên đầu. Cử chỉ này nhắc nhở mỗi người về thân phận mỏng dòn, tội lỗi và hư vô của phận người, để biết quyết tâm trở về với Chúa là nguồn mạch sự sống đích thực: “Con người là bụi đất sẽ trở về bụi đất” (St 3,19). Các tín hữu khi nhận tro cần hiểu được ý nghĩa sâu xa của cử chỉ này, để biết mở rộng tâm hồn thống hối, cũng như đổi mới đời sống trong mầu nhiệm Vượt Qua sắp tới của Đức Kitô.
Ước mong mỗi người Kitô hữu luôn tìm được ý nghĩa và tinh thần Mùa Chay trong 40 ngày “hành trình sa mạc” này.


GIÁO HỘI CÔNG GIÁO NAM HÀN QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ
TẤT CẢ CÁC THÁNH LỄ TRÊN TOÀN LÃNH THỔ

Trong một diễn biến thật đau lòng của “bệnh nhân 31”, Giáo Hội Công Giáo Hàn Quốc đã quyết định đình chỉ tất cả các Thánh lễ có giáo dân tham dự trên cả nước. Đây là quyết định đầu tiên trong lịch sử 236 năm của Giáo Hội, nhằm hợp tác với chính phủ trong nỗ lực chống lại sự lây lan của coronavirus.
Hội Đồng Giám Mục Hàn Quốc cho biết quyết định này có hiệu lực tại tất cả 16 giáo phận và tổng giáo phận từ thứ Năm 27.2.2020 cho đến khi có lệnh mới. Số người Công Giáo nhiễm coronavirus cho đến nay là 30 người.
Đức Hồng Y Anrê Liêm Chu Chính (Andrew Yeom Soo-jung) cho biết các Giám Mục Hàn Quốc đồng ý với tổng thống Văn Tại Dần, theo đó, dịch bệnh cần phải được quyết liệt chống trả ngay từ đầu. Vấn đề, theo tổng thống không chỉ là sức khoẻ và tính mạng của người dân, là điều quan trọng, nhưng quan trọng hơn nữa, đó là vận mệnh của một quốc gia khi đứng trước một trận dịch mà đến nay vẫn chưa ai hình dung ra được nguyên nhân thực sự, cũng như tác hại và quy mô của nó.

THÔNG BÁO


1.      Vào lúc 9giờ sáng Thứ Ba, ngày 03/3/2020 tại Nhà thờ Chính Tòa Phan Thiết, sẽ có thánh lễ Giỗ Đức cố Giám mục Giuse Vũ Duy Thống - nguyên Giám mục Giáo phận Phan Thiết. Xin kính mời cộng đoàn tham dự thánh lễ cách đông đủ để cầu nguyện cho Đức Cha Giuse.
2.      Thứ Sáu đầu tháng, ngày 06.3.2020 sẽ trao Mình Thánh Chúa cho người già và người bệnh, xin các gia đình có người già và người bệnh chuẩn bị bàn nến cho xứng hợp.

3.      Ủng hộ Giáo xứ và người nghèo
-         Bà Nguyễn Thị Mỹ Chinh – Gh Anrê Trông ủng hộ giáo xứ: 100 đôla Mỹ
-         Một ân nhân Gh Simon Hòa ủng hộ người nghèo 1 triệu đồng
4.            

Thứ Năm, 27 tháng 2, 2020

Đức Giám mục Giuse cử hành Lễ Tro khai mạc Mùa Chay tại Nhà Thờ Chính Tòa Phan Thiết




Vào lúc 4giờ45 sáng thứ Tư 26/02/2020, Đức Giám mục Giáo phận Giuse Đỗ Mạnh Hùng đã cử hành Lễ Tro khai mạc Mùa Chay thánh tại nhà thờ chính tòa Phan Thiết. Đồng tế và hiệp dâng thánh lễ có Cha Tổng Đại Diện, quý cha Tòa Giám Mục và quý cha giáo xứ Chính Tòa.

Mùa Chay khởi sự từ thứ Tư Lễ Tro, kéo dài đến Chúa nhật Phục Sinh. Và theo ý nghĩa phụng vụ, Mùa Chay kéo dài 40 ngày, tương đương với 40 ngày Chúa Giêsu ăn chay trong sa mạc. Mùa Chay là quãng thời gian mà Mẹ Giáo Hội tha thiết mời gọi các Kitô hữu siêng năng chạy đến với Lời Chúa, liên lỉ thực hành hoán cải và lãnh nhận các bí tích, nhất là Bí tích Thống hối để giao hòa với Chúa và với anh chị em.
Mùa Chay cũng là thời điểm lý tưởng để tìm về các phương thế của lòng sám hối Kitô giáo là: Cầu nguyện - ăn chay và bố thí thông qua việc người môn môn đệ Chúa Kitô biết khước từ những xa hoa không cần thiết và thể hiện tình liên đới với người nghèo khổ, bất hạnh trong cuộc sống.
Với nghi thức xức tro trên đầu. Cử chỉ này nhắc nhở mỗi người về thân phận mỏng dòn, tội lỗi và hư vô của phận người, để biết quyết tâm trở về với Chúa là nguồn mạch sự sống đích thực: “Con người là bụi đất sẽ trở về bụi đất” (St 3,19). Các tín hữu khi nhận tro cần hiểu được ý nghĩa sâu xa của cử chỉ này, để biết mở rộng tâm hồn thống hối, cũng như đổi mới đời sống trong mầu nhiệm Vượt Qua sắp tới của Đức Kitô.
Trong bài chia sẽ, Đức cha chủ tế mời gọi cộng đoàn thực sự sống tinh thần sám hối của 40 ngày Chay Thánh sắp tới qua những cử chỉ thiết thực là cầu nguyện, chay tịnh và thực thi bác ái. Cách đặc biệt hưởng ứng lời mời gọi của HĐGM VN: cầu nguyện cho Thế Giới, cho Giáo Hội, đặc biệt trong nạn đại dịch Covid-19 đang hoành hành, và là nổi bất an cho toàn nhân loại.  
Ước mong mỗi người Kitô hữu luôn tìm được ý nghĩa và tinh thần Mùa Chay trong 40 ngày “hành trình sa mạc” này,
BTT. Chính Tòa Phan Thiết

Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2020

Bản Tin Hàng Tuần Số 546


CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN
Ngày 23-02-2020
Tin Mừng:  Mt 5, 38-48
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con đã nghe bảo: 'Mắt đền mắt, răng đền răng'. Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin, thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ.
"Các con cũng đã nghe dạy rằng: 'Hãy yêu thương tha nhân, và ghét thù địch'. Còn Thầy, Thầy bảo các con: Các con hãy yêu thương thù địch các con, hãy làm lành cho những kẻ ghét các con, và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ và vu khống các con, để các con nên con cái Cha các con ở trên trời, là Ðấng làm cho mặt trời mọc lên trên người lành cũng như kẻ dữ, và cho mưa trên người công chính cũng như kẻ bất lương…

SUY NIỆM:

Chúa Giêsu dạy chúng ta phải yêu mến địch thù và khẩn cầu cho những người bắt bớ chúng ta. Yêu người xa lạ đã là rất khó, nhưng còn yêu địch thù thì khó dường nào.
Chúng ta yêu người yêu chúng ta, yêu người đem lại niềm vui cho chúng ta... Tình yêu ấy vẫn còn nhuốm vị kỷ. Tình yêu trọn nghĩa phải là tình yêu vô vị lợi. Yêu như Chúa yêu ta khi ta còn là tội nhân. Chúa đã chịu chết để ta được cứu độ. Tình yêu của Ðức Kitô, tình yêu vô điều kiện, vô vị lợi, một tình yêu chân chính.
PHỤNG VỤ

- Thứ Tư ngày 26.02: Lễ tro, giữ chay và kiêng thịt.

TIN TỨC

KINH NGUYỆN TRONG CƠN DỊCH BỆNH

Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. HĐGMVN đã biên soạn Lời Kinh này để mời gọi toàn thể cộng đồng Dân Chúa cầu nguyện trong cơn đại dịch virus Covid-19:
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi toàn năng
chúng con đang họp nhau cầu nguyện,
tha thiết nài xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt.
Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót
xin nhìn đến nỗi thống khổ
của đoàn con trên khắp thế giới,
đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành.
Xin củng cố đức tin của chúng con,
cho chúng con hoàn toàn tín thác
vào tình yêu quan phòng của Cha.
Lạy Chúa Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất,
là vị lương y đầy quyền năng và lòng thương xót,
xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành,
và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách.
Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện,
được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa,
xin giảm bớt gánh nặng khổ đau,và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa
đang ân cần nâng đỡ chúng con.
Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu,
xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng,
giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh,
xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế
sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quảng đại,
luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân.
Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của Mẹ Maria,
những lời khẩn nguyện trong cơn đại nạn,
nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu,
xin Chúa nhận lời chúng con. Amen
+ Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn
Chủ tịch Ủy Ban Phụng Tự / HĐGMVN

KHỦNG HOẢNG NHÂN ĐẠO NGHIÊM TRỌNG      TRONG CUỘC CHIẾN Ở YEMEN
       Trong một cuộc họp với các nhà ngoại giao chính thức tại Tòa Thánh ngày 18.2.2020, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã gọi tình hình hiện tại ở Yemen là "một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất trong lịch sử cận đại". 
        Cuộc nội chiến Yemen giữa liên quân do Ả Rập Xê-út lãnh đạo và phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn đã khiến hơn 100.000 người chết kể từ năm 2015, và hàng triệu người khác lâm vào cảnh cần trợ giúp lương thực và vật phẩm y tế. Trong cuộc xung đột, việc Ả Rập Xê-út không kích vào bệnh viện và trường học trong khi lực lượng Houthi cầm giữ con tin (các nhân viên viện trợ) đều là các hành động vi phạm luật nhân đạo quốc tế.
Đức Giáo Hoàng đã chỉ trích "sự thờ ơ của một bộ phận cộng đồng quốc tế" đối với sự đau khổ của người dân Yemen và mời gọi mọi người biết quan tâm và giúp đỡ người dân Yemen lúc này. 

LIỀU THUỐC CHỮA BỆNH CỨNG LÒNG

VÀ NGU MUỘI LÀ GHI NHỚ


      "Mỗi người chúng ta đều có một thứ gì đó đã chai cứng trong lòng. Nhưng Thiên Chúa mời gọi chúng ta có một con tim rộng mở và nhân hậu khi đối diện với những điều đang xảy ra trên thế giới". Đó là nội dung bài giảng trong thánh lễ sáng ngày 18.2.2020 tại nhà nguyện thánh Marta của ĐTC Phanxicô, ngài mời gọi chúng ta đừng quên ơn cứu độ, điều làm cho con tim chúng ta trở nên chân thành và biết xót thương.
       Cứng lòng và ngu muội luôn xảy ra đâu đó trong ta, nhưng có liều thuốc chống lại những điều đó là ghi nhớ.
  Khi trái tim khô cứng, nó quên đi...ân sủng của ơn cứu độ nhưng không. Con tim sắt đá dẫn đến cãi vã, chiến tranh, ích kỷ và hủy hoại anh chị em mình vì không có lòng trắc ẩn. Và thông điệp cao cả nhất của ơn cứu độ là Thiên Chúa đã tỏ lòng nhân hậu với chúng ta thì đến lượt chúng ta hãy tỏ lòng trắc ẩn đến với tha nhân.


NGƯỜI HIỀN LÀNH
KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI YẾU ĐUỐI, HÈN NHÁT
Sáng thứ Tư 19/02, Đức Thánh Cha đã có buổi tiếp kiến chung dành cho gần 8000 tín hữu hiện diện trong đại thính đường Phaolô VI, trong đó có một nhóm tín hữu đến từ Việt Nam.
Từ Thánh vịnh 37, 3.8-11: Cứ tin tưởng vào Chúa và làm điều thiện, thì sẽ được ở trong đất nước và sống yên hàn. Dừng cơn phẫn nộ và chớ mãi nổi xung, đừng nổi giận kẻo sinh ra tội lỗi, vì bọn gian ác sẽ bị diệt trừ, còn người trông đợi Chúa, sẽ được đất hứa làm gia nghiệp….Ngài chia sẽ về Mối Phúc thứ ba: “Phúc cho ai hiền lành, vì họ sẽ được đất làm sản nghiệp.”
Người hiền lành là người bình tĩnh, đơn giản, nhẹ nhàng, vâng phục và hòa bình, đối xử tốt với người khác và không cãi vã với ai, được người khác quý mến và chiến thắng sự giận dữ. ĐTC mời gọi các tín hữu học theo sự hiền lành của Chúa Giêsu và nhắc nhở rằng miền đất mà chúng ta cần được thừa hưởng chính là ơn cứu độ của anh chị em, tình thân ái,… chúng ta có thể đạt được với sự hiền lành.
THÔNG BÁO
ơ
1.      Để chuẩn bị tâm hồn bước vào mùa Chay, sẽ có giải tội thứ hai ngày 24.02.2020; buổi sáng từ 7g30 đến10g30, buổi chiều từ 14g30 đến 16g00.

2.      Thứ Tư lễ Tro ngày 26/02/2020: ăn chay và kiêng thịt. Thánh lễ ban sáng lúc 5g00, ban chiều lúc 18g00, ngắm Rằng lúc 10g00 trưa. Trong mùa Chay, sẽ có ngắm sự thương khó Chúa Giêsu vào chiều  thứ sáu hàng tuần.
3.      Vào lúc 7 giờ sáng thứ Bảy, ngày 29/02/2020, sẽ có Rửa Tội cho trẻ sơ sinh. Xin nộp trước sổ gia đình, kèm giấy giới thiệu rửa tội của giáo họ tại văn phòng giáo xứ và nhớ đi đúng giờ.

Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2020

Bản Tin Hàng Tuần Sô 544

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN
Ngày 09-02-2020
Tin Mừng:  Mt 5, 13-16
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con là muối đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? Muối đó không còn sử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó.
"Các con là sự sáng thế gian. Một thành phố xây dựng trên núi, không thể che giấu được. Và người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời".

SUY NIỆM:

Muối và ánh sáng là nhu cầu thiết yếu không thể thiếu trong cuộc sống. Muối mặn giúp đồ ăn có ý vị và không bị hư thối. Ánh sáng cần thiết để chiêm ngắm, để làm việc và tránh được những tai họa. Chúa Giêsu ví người môn đệ của Ngài như muối và ánh sáng. Ðức Giêsu muốn các môn đệ ở giữa đời phải giúp cho cuộc đời có ý nghĩa. Vì thế, nếu muối không còn mặn, đèn không còn sáng, thì còn gì vô dụng bằng?

PHỤNG VỤ


TIN TỨC

TỔ CHỨC BÁC ÁI CÔNG GIÁO DUY NHẤT TẠI TRUNG QUỐC
KÊU GỌI GIÚP ĐỠ NƯỚC NÀY CHỐNG DỊCH CORONA
Theo Ucanews, ngày 5.2.2020, theo Jinde Charities, tổ chức từ thiện Công giáo duy nhất tại Trung Quốc, do số người chết tiếp tục gia tăng bởi đại dịch virus corona, quốc gia này phải đối mặt với tình trạng thiếu nguồn cung cấp y tế nghiêm trọng và tổ chức phải lên tiếng kêu gọi Giáo hội toàn cầu trợ giúp.
Tổ chức Jinde Charities đã kêu gọi Giáo hội toàn cầu giúp đỡ trong việc mua sắm vật dụng y tế như khẩu trang, mặt nạ phẫu thuật, kính bảo hộ và mặt nạ mắt. Tổ chức này cho biết: “Một số vật tư y tế của chính phủ thiếu hụt nghiêm trọng. Khi bệnh cúm lan rộng khắp cả nước, hàng trăm ngàn khẩu trang và quần áo bảo hộ được tiêu thụ hàng ngày. Vật dụng y tế không chỉ thiếu mà còn thiếu một cách nguy hiểm.”
Hiện nay chính phủ Trung Quốc đang kêu gọi các tổ chức y tế của các nước trên Thế giới giúp đỡ, vì đại dịch virus corona đã vượt tầm kiểm soát của Chính phủ.
ĐỨC GIÁO HOÀNG TẶNG 600.000  KHẨU TRANG Y TẾ
CHO TRUNG QUỐC ĐỂ PHÒNG VIRUS CORONA

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã tặng 600.000 khẩu trang y tế cho Trung Quốc để chống lại dịch do virus corona đang lan rộng ở nước này. Kể từ ngày 27 tháng 01, bốn lô khẩu trang y tế đã được thu gom bởi nhà thuốc Vatican, hãng hàng không China Southern đã chịu trách nhiệm vận chuyển miễn phí các lô hàng đến Vũ Hán (Hồ Bắc), tâm chấn của dịch bệnh, cũng như đến Chiết Giang và Phúc Kiến.Các bưu kiện đều có huy hiệu của Đức Giáo hoàng Phanxicô bên trong.
Vào ngày 26 tháng 01, trong buổi đọc Kinh Truyền tin, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã cầu nguyện cho các bệnh nhân bị nhiễm virus corona đang lan rộng ở Trung Quốc. Còn đối với những bệnh nhân đã qua đời, ngài nói: “Xin Chúa đón nhận những bệnh nhân đã qua đời vào trong cõi an bình; xin an ủi gia đình họ và ban ơn giúp sức cho cộng đồng Trung Quốc đang hết sức nỗ lực chiến đấu với dịch bệnh.” 

THÔNG BÁO CỦA HĐGM VIỆT NAM
VỀ VIỆC PHÒNG TRÁNH DỊCH BỆNH DO VIRUS CORONA

Văn phòng HĐGM VN thông báo đến các Giáo phận, giáo xứ  và toàn thể dân Chúa trên toàn lãnh thổ Việt Nam:

Trong những ngày qua, cả Thế giới quan tâm và lo âu trước dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV). Ngày 31.1.2020 vừa qua, Tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO) đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn Thế giới về dịch bệnh này.

Cũng do mối quan tâm trên,  HĐGM VN xin mọi thành phần Dân Chúa tiếp tục cầu nguyện để sớm kết thúc nạn dịch này. Xin Chúa chữa lành những anh chị em đang bị lây nhiễm sớm bình phục.

-         Để phòng ngừa lây nhiễm, trong Thánh Lễ, xin mọi người rước lễ bằng tay.
-         Người có triệu chứng ho, sốt, có thể rước lễ thiêng liêng.
-         Giới hạn hết sức có thể các lễ hội và những cuộc hành hương đông người trong thời gian dịch bệnh chưa được ngăn chặn.



LINH MỤC ĐOÀN GIÁO PHẬN
THAM DỰ THƯỜNG HUẤN LINH MỤC

Sáng thứ ba, ngày 04/02/2017, Linh mục đoàn Giáo phận đã tề tựu về Tòa Giám mục để tham dự buổi Thường Huấn, thay cho tĩnh tâm tháng 2.
Trước buổi thường huấn, Đức Cha Giáo phận gặp gỡ linh mục đoàn và bàn luận các vấn đề mục vụ cần quan tâm trong giáo phận.
Kế đến là buổi thuyết trình của các cha chuyên viên đến từ dòng Camillo và Tổng Giáo phận Sài gòn. Đề tài xoay quanh nội dung vấn đề lạm dụng tính dục vị thành niên trong Giáo Hội.
Kết thúc buổi thường huấn, linh mục đoàn tham dự buổi cơm trưa ấm cúng và đượm tình huynh đệ.

ĐỨC CHA GIUSE VIẾNG THĂM MỤC VỤ

TU ĐOÀN BÁC ÁI XÃ HỘI


Sáng ngày 05/02/2020, Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo Phận Phan Thiết đã viếng thăm Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội, đón tiếp ngài, có sự hiện diện đông đủ của anh chị em trong Tu Đoàn.
Từ những cái bắt tay ấm áp đến những nụ cười thân thiện, ngài trao gởi cho mỗi anh chị em sự gần gũi trìu mến. Trong giờ gặp gỡ chung, Ngài đã bày tỏ niềm vui mừng, yêu mến và quan tâm đặc biệt dành cho Tu đoàn. Ngài mời gọi mọi người sống đặc sủng mà Thiên Chúa đã ban cho Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, vị sáng lập Tu Đoàn.
Điều Đức Cha quan tâm và thao thức là dành ưu tiên cho công việc mở các viện dưỡng lão và phục vụ nhà hưu. Ngài bày tỏ sẵn sàng giúp đỡ gửi nhân sự đi học về chuyên môn để thực thi sứ vụ tông đồ hiệu quả hơn. Và trong việc thực thi sứ vụ tông đồ hiệu quả, ngài hướng dẫn anh chị em cần phải thấm nhuần ba yếu tố: tâm hồn thao thức tông đồ, kỹ năng tông đồ và khéo léo trong công việc tông đồ.

THÔNG BÁO

1.      Bà Yêm – Ghọ Simon Hòa ủng hộ Giáo xứ 1.500.000đ

Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2020

Bản Tin Hàng Tuần Số 543





CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN – NĂM A
Ngày 02-02-2020
Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thánh
Tin Mừng:  Lc 2, 22-32
Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Môsê, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem Người lên Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Lề luật Chúa rằng: "Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là người thánh thuộc về Chúa". Và cũng để dâng lễ vật cho Chúa, như có nói trong Luật Chúa, là một đôi chim gáy, hay một cặp bồ câu con.
Và đây ở Giêrusalem, có một người tên là Simêon, là người công chính, kính sợ Thiên Chúa, và đang đợi chờ niềm ủi an của Israel. Thánh Thần cũng ở trong ông. Ông đã được Thánh Thần trả lời rằng: Ông sẽ không chết, trước khi thấy Ðấng Kitô của Chúa. Ðược Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ ngay lúc cha mẹ trẻ Giêsu đưa Người đến để thi hành cho Người những tục lệ của Lề luật. Ông bồng Người trên cánh tay mình, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:
"Lạy Chúa, giờ đây, Chúa để cho tôi tớ Chúa ra đi bình an theo như lời Chúa đã phán: vì chính mắt con đã nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là Ánh sáng chiếu soi các lương dân, và vinh quang của Israel dân Chúa".

SUY NIỆM:

Về việc giữ Luật, Đức Maria đã không đòi một ngoại lệ hay đặc ân nào cho mình và cho gia đình. Hãy nhìn ngắm Thánh Gia lên đền thờ. Một đôi vợ chồng nghèo bồng một đứa con còn rất nhỏ. Ai có thể nhận ra đứa bé này là Đấng Kitô, là ơn cứu độ cho muôn dân?
Đó là cụ Simêon, một người đạo hạnh, luôn mong chờ điều Chúa hứa. Hơn nữa cụ lại được Thánh Thần linh báo và thúc đẩy lên đền thờ, chính Thánh Thần làm cụ nhận ra điều mắt thường không thấy.
Xin Chúa cũng ban cho chúng ta ân sủng của Chúa, để chúng ta nhận ra Chúa nơi mỗi anh em mình.
PHỤNG VỤ


TIN TỨC

ĐỨC CHA GIUSE GIÁO PHẬN CỬ HÀNH THÁNH LỄ

CẦU BÌNH AN NĂM MỚI TẠI NHÀ THỜ CHÁNH TÒA.

Vào lúc 6g00 sáng 25.01.2020 (mồng 1 Tết), tại nhà thờ Chánh Tòa Phan Thiết, Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Giáo phận Phan Thiết đã cử hành Thánh lễ cầu bình an năm mới Canh Tý 2020.
Đồng tế với Đức cha Giuse, có Cha Tổng Đại Diện, quý cha Tòa Giám Mục và quý cha thuộc giáo xứ Chính Tòa.
Hiện diện trong thánh lễ đầu Năm Mới, gồm đông đủ các thành phần dân Chúa trong và ngoài giáo xứ Chánh Tòa cùng sốt sắng tham dự Thánh lễ để cầu bình an cho năm mới này, cùng dâng hy lễ tạ ơn lên Thiên Chúa là Chúa Mùa Xuân và tha thiết xin Thiên Chúa thương tuôn đổ phúc lành bình an trên trên cộng đoàn, và từng người trong năm mới Canh Tý 2020, để mọi người được sống trong tình yêu quan phòng của Chúa và biết giúp nhau đạt tới Nước Trời mai sau.
Sau lời chúc lành của Đức Cha Giuse, Đại Diện toàn thể Giáo xứ, ông Chủ Tịch Giáo Xứ dâng lời cám ơn và Chúc Tết tới Đức Cha, cha Tổng Đại Diện, quý cha và toàn thể cộng đoàn giáo xứ. Đoàn Lân của Giáo xứ đã có buổi chào đón, chúc Tết Đức Cha, Quý Cha, Quý Sơ cùng toàn thể cộng đoàn thật ấn tượng. Liền sau đó, là các vũ khúc Mừng Xuân được biên đạo hết sức công phu của quý sơ và các em huynh trưởng thật hoành tráng và đẹp mắt làm cho mọi người phấn khởi vui thích.
Trước khi nhận phép lành cuối lễ, Đức Cha chúc mừng Năm Mới tới toàn thể cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Chính Tòa, và cầu chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến trong Năm Mới này.

ĐỐI XỬ VỚI NGƯỜI KHÁC RA SAO,
THIÊN CHÚA SẼ ĐỐI XỬ VỚI ANH EM NHƯ VẬY

Trong bài giảng tại nhà nguyện thánh Marta hôm thứ năm ngày 30.1.2020, ĐTC Phanxicô đã mời gọi mọi người liên đới với tha nhân trong cách thức của một Kitô hữu đích thực, đó là sống quảng đại và đong đầy tình mến. Ngài cũng nhấn mạnh rằng chúng ta “đong cho anh em mình bằng đấu nào, thì Thiên Chúa cũng trả lại chúng ta bằng đấu ấy”.
Vào một vài thời điểm, đặc biệt là giây phút cuối cùng của cuộc đời, tất cả chúng ta, không trừ một ai, sẽ phải trả lời về cách chúng ta đã sống. Những lời của Chúa Giêsu cho chúng ta biết chính xác giây phút ấy sẽ diễn ra thế nào, và chúng ta sẽ bị phán xử ra sao.
Trong thực tế, mỗi người chúng ta có một phong cách sống, "một cách đo lường bản thân, đo lường sự vật và tha nhân", và đó sẽ là cách mà Chúa sẽ sử dụng với chúng ta. Vì vậy, những ai đo lường bằng sự ích kỷ, cũng sẽ được cân đo như vậy. Những ai không có lòng thương xót, mà thậm chí còn muốn trèo lên, cưỡi đầu cưỡi cổ người khác, cũng sẽ bị phán xử “không thương xót” như thế.
Chúng ta hãy nài xin Chúa ban ân sủng của Người để chúng ta sống là những Kitô hữu đích thực, không sợ thập giá, không sợ sống khiêm nhường. Ước gì con đường mà Người đã chọn để cứu độ chúng ta, ước gì lối sống của người Kitô hữu thực sự giúp chúng ta biết vác thập giá bước đi và có thể chịu đựng một vài sỉ nhục nào đó.


ĐỨC THÁNH CHA TIẾP KIẾN BỘ GIÁO LÝ ĐỨC TIN

Sáng ngày 30/01/2020 vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến Bộ Giáo lý Đức tin và ngài kêu gọi tôn trọng các nguyên tắc không thể bãi bỏ trong việc liên đới và giúp đỡ các bệnh nhân, đồng thời ngài khích lệ một số công trình của Bộ.

Hiện diện tại buổi tiếp kiến, có khoảng 30 Hồng y và Giám mục thành viên của Bộ Giáo lý Đức tin, cùng với một số vị cố vấn, tham dự khóa họp toàn thể của Bộ dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng y Tổng Trưởng Luis Ladaria, bàn về việc chăm sóc những bệnh nhân ở giai đoạn nguy kịch và cuối đời.
Đức Thánh cha đặc biệt tố giác xu hướng chỉ thẩm định giá trị sự sống con người về phương diện hiệu năng và hữu dụng, đến độ coi là “đồ bỏ”, hoặc như một “cuộc sống không xứng đáng” những người không đủ các tiêu chuẩn đó.

Trước tình trạng này, Đức Thánh cha nhấn mạnh đến nghĩa vụ của Giáo hội phải quan tâm, săn sóc những người đau khổ, các bệnh nhân. Đức Thánh cha nói: “Tấm gương của người Samaritano nhân lành dạy rằng cần phải thay đổi, cần có cái nhìn của con tim, vì nhiều khi người ta nhìn mà không thấy, vì thiếu lòng cảm thương. Nếu không có lòng cảm thương, thì người nhìn sẽ không cảm thấy có liên quan tới những gì họ quan sát và bỏ đi. Trái lại người có tâm hồn cảm thương, thì bị đánh động và can dự, dừng lại và chăm sóc người bị thương”.
Đức Thánh cha đề cao và khuyến khích hoạt động của các nhà săn sóc bệnh nhân ở giai đoạn cuối đời, giúp họ chống đau đớn, nâng đỡ về y khoa, tâm lý và tinh thần, để họ có thể sống giai đoạn chót trong phẩm giá, được an ủi vì sự gần gũi của những người thân yêu. Đức Thánh cha nói: “Tôi cầu mong rằng những trung tâm ấy tiếp tục là nơi, trong đó người ta thực hành các biện pháp “trị liệu bằng phẩm giá”, nuôi dưỡng lòng yêu mến và tôn trọng sự sống”.