Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2012

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 161


CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN – B
30-9-2012

LỜI CHÚA: Mc 9, 37-42. 44. 46-47
Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo chúng ta, và chúng con đã ngăn cấm y". Nhưng Chúa Giêsu phán: "Ðừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy. Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con. Ai nhân danh Thầy mà cho các con một ly nước vì lẽ các con thuộc về Ðấng Kitô, Thầy bảo thật các con: kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Nhưng nếu kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, thà buộc thớt cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn.
"Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi: thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải vào hoả ngục, trong lửa không hề tắt. Và nếu chân con làm dịp tội cho con, hãy chặt chân đó đi: thà con mất một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà phải ném xuống hoả ngục. Và nếu mắt con làm dịp tội cho con, hãy móc mắt đó đi, thà con còn một mắt mà vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà phải ném xuống hoả ngục, nơi mà dòi bọ rúc rỉa nó không hề chết và lửa không hề tắt".
Suy Niệm:
Ai là môn đệ đích thực của Ðức Kitô? Ðó là người sống theo tinh thần của Ngài. Tinh thần ấy được Ngài nhấn mạnh trong bài Tin Mừng hôm nay:
- Không kỳ thị chia bè phái, vì chân lý không độc quyền thuộc về một người nào.
- Khi làm vì danh Ðức Giêsu Kitô, thì một công việc dù nhỏ mọn cũng rất có giá trị.
- Tinh thần từ bỏ của người môn đệ là: phải sẵn sàng từ bỏ những gì làm mất hạnh phúc vĩnh cửu, dù xem ra thân thương nhất.
 Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, được làm môn đệ Chúa thật là sung sướng. Nhưng một người môn đệ đích thực phải là người sống theo tinh thần của Chúa: không ghen tương, ích kỷ, mà trái lại luôn yêu thương nâng đỡ anh em mình. Lạy Chúa, chúng con muốn được làm môn đệ của Chúa, xin Chúa biến đổi chúng con thành con người Chúa mong muốn. Amen.

PHỤNG VỤ
-    Thứ hai, ngày 01/10: Thánh TÊRÊXA HÀI ĐỒNG GIÊSU, TRINH NỮ, TIẾN SĨ HỘI THÁNH. Bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính.
-    Thứ ba, ngày 02/10: Các thiên thần hộ thủ. Lễ nhớ.
-    Thứ năm, ngày 04/10: Thánh Phanxicô Assisi. Lễ nhớ.
-    Chúa Nhật, ngày 07/10: Kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi.







TIN TỨC 

LỄ SINH GIÁO XỨ MỪNG LỄ BỔN MẠNG
7g30 tối thứ sáu, ngày 28-9-2012, các em lễ sinh trong giáo xứ đã tham dự buổi tĩnh tâm, chuẩn bị mừng lễ Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Bổn Mạng lễ sinh giáo xứ. Cha phụ tá 2 đã giúp hướng dẫn và mời gọi các em ý thức về vai trò và bổn phận của một lễ sinh: là thừa tác viên phục vụ bàn thờ, đồng thời, cũng giúp cho cộng đoàn cầu nguyện. Vì vậy, các em lễ sinh phải cố gắng rèn luyện mình để có tư cách xứng đáng, nhất là tinh thần hy sinh để có thể chu toàn phiên giúp lễ của mình. Sau tĩnh tâm, các em đã sốt sắng lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải.
4g30 sáng thứ bảy ngày 29-9-2012, Cha Phụ tá 1 đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho các em. Cộng đoàn giáo xứ cùng hiện diện tham dự thánh lễ cầu nguyện cho các con em của mình.
Cầu chúc các em lễ sinh ngày một thánh thiện hơn, vui tươi và hân hoan khi phục vụ bàn thờ.

LỄ TẠ ƠN KỶ NIỆM 20 NĂM LINH MỤC
CỦA CHA PHAOLÔ HOÀNG KIM TỐT

Ngày 29/9/2012, tại nhà thờ gx Ma Lâm, cha Tổng Đại Diện đã chủ tế thánh lễ kỷ niệm 20 năm linh mục của cha chánh xứ Ma Lâm. Trong thánh lễ có cha Phêrô Nguyễn Đình Sáng, quản lý giáo phận, cũng lãnh chức linh mục cùng ngày và 30 cha trong ngoài giáo phận. Tối hôm trước có buổi diễn nguyện thánh ca với sự hiện diện của ĐGM giáo phận.

KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Thân mẫu của chị Maria Trần Thị Bình, hội dòng MTG/NT đã phục vụ tại gx Chính Tòa từ tháng 8/2012, đã từ trần ngày 29/9/2012. Thánh lễ an táng sẽ cử hành vào lúc 8g00 thứ hai ngày 01/10/2012 tại nhà thờ Phước An, tx Lagi. Giáo xứ chia buồn cùng tang quyến và hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Maria sớm về hưởng thánh nhan Chúa.

THÔNG BÁO

1.      Nhân dịp khai mạc tháng Mân Côi, sau Thánh lễ chiều thứ hai, 01-10-2012, sẽ có rước kiệu và dâng hoa kính Đức Mẹ. Mời các đoàn thể mặc đồng phục tham dự thánh lễ và rước kiệu.
2.    Mời các gia trưởng họp vào tối thứ tư, ngày 03-10-2012 lúc 7 giờ 30. Vì tối thứ hai, ngày 01-10-2012 có rước kiệu Đức Mẹ, nên phiên họp đầu tháng của các bà mẹ được dời vào tối thứ hai tuần sau, ngày 08-10-2012, lúc 7 giờ 30.
3.      Sáng thứ sáu, ngày 05-10-2012, sẽ đưa MTC cho người già, người bệnh.
4.      Chúa nhật 07/10/2012, sẽ khai giảng các lớp giáo lý. Mời các giáo lý viên tham dự phiên họp vào lúc 7g30 tối thứ tư ngày 3/10/2012. Xin quý vị phụ huynh đôn đốc con em đi học.
5.      Giáo xứ cám ơn các ân nhân ủng hộ công trình nhà Mục Vụ: 1 Việt kiều Úc: 200 đôla Úc, 1 ân nhân gh Ximon Hòa: 500.000$, 1 Việt Kiều Mỹ: 20.000.000$, anh chị Nghĩa + Xuân, gh Anrê Kim Thông: 5.000.000$,  1 ân nhân: 500.000$, ghe Nguyễn Thế Huy, gh Ximon Hòa: 3.000.000$, ghe Nguyễn Văn Khánh, gh Ximon Hòa: 2.000.000$, ghe Trần Hai, gh Anrê Trông: 5.200.000$, ghe Lê Minh, gh Anrê Trông: 4.650.000$, ghe Lê Thí, gh Anrê Trông: 4.650.000$, 1 ân nhân, gh Anrê Trông: 1.000.000$, 1 ân nhân: 1.000.000$, ô. Bà Huệ + Nho, gh Máthêu Phượng: 200 USD, ô. Bà Mỹ + Lượng, gh Ximon Hòa: 300 euro, chị Miều, gx Hòa Thuận: 1.000.000$.

Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2012

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 160

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN – B
23-9-2012

LỜI CHÚA: Mc 9, 29-36
Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi ngang qua xứ Galilêa và Người không muốn cho ai biết. Vì Người dạy dỗ và bảo các ông rằng: "Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết Người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba, Người sẽ sống lại". Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi Người.
Các ngài tới Capharnaum. Khi đã vào nhà, Người hỏi các ông: "Dọc đàng các con tranh luận gì thế?" Các ông làm thinh, vì dọc đàng các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất. Bấy giờ Người ngồi xuống, gọi mười hai ông lại và bảo các ông rằng: "Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người". Rồi Người đem một em bé lại đặt giữa các ông, ôm nó mà nói với các ông rằng: "Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy. Và ai đón tiếp Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy".
Suy Niệm:
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Ðức Giêsu loan báo về cuộc Thương Khó và Phục Sinh của Ngài. Ðây là lần thứ hai Ngài muốn bộc lộ tâm sự và mạc khải về sứ mệnh mà Ngài sẽ phải thực hiện. Thế nhưng các môn đệ không những không hiểu Ngài, mà lại còn tranh cãi, tranh giành với nhau về địa vị xã hội trong tương lai. Ðức Giêsu đã tuyển chọn các môn đệ và cho ở với Ngài, nhưng họ vẫn không hiểu và không đồng cảm với Ngài.
 Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, với danh nghĩa là Kitô hữu, chúng con muốn là những người bạn thân của Chúa. Thế nhưng, chúng con lại không muốn hiểu Chúa, không đồng sở thích với Chúa. Chúng con chỉ thích lo cho mình, được vinh thân phì gia. Còn Chúa, Chúa đã sống và muốn chúng con biết quên mình vì tha nhân.
Xin Chúa cho chúng con mỗi ngày được nên giống Chúa, để Chúa được vui lòng và chúng con được hạnh phúc. Amen.

PHỤNG VỤ
-    Thứ năm, ngày 27/9: Thánh Vinh Sơn Phaolô, linh mục. Lễ nhớ.
-    Thứ bảy, ngày 29/9: CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICHAEL, GABRIEL, RAPHAEL. Lễ kính.








TIN TỨC 
TỔNG HỢP CHUYẾN VIẾNG THĂM
CỦA ĐỨC THÁNH CHA TẠI LIBĂNG
Từ ngày 14 đến 16-9-2012, ĐTC Bênêđictô XVI đến viếng thăm Libăng để ký và công bố Tông Huấn “Giáo Hội tại Trung Đông”, đúc kết thành quả Thượng HĐGM đặc biệt về Trung Đông, diễn ra tại Roma từ ngày 10 đến 24-10-2010. Cuộc viếng thăm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng của vùng Trung Đông, nhất là cuộc xung đột đẫm máu tại Syria từ bao tháng nay làm hơn 27 ngàn người thiệt mạng, 250 ngàn người tị nạn, và có nguy cơ lan sang cả Libăng. Do đó, chủ đề chuyến viếng thăm là câu nói của Chúa Kitô Phục Sinh với các môn đệ: “Thầy ban bình an cho các con” (Ga 14,27) và ĐTC đến Libăng “như một khách hành hương của hòa bình, như một người bạn của Thiên Chúa và một người bạn của mọi người”.
Thứ sáu 14-9, từ Rôma, ĐTC đáp máy bay xuống phi trường quốc tế Rafiq Hariri, thủ đô Beirut, lúc 13g45. Đón ĐTC tại phi trường có Tổng thống Libăng, cùng với phu nhân, các vị chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, các vị Thượng Phụ, GM, hàng trăm học sinh và tín hữu cầm cờ Tòa Thánh và Libăng. Sau lời chào mừng của tổng thống Libăng, ĐTC đã đáp từ bằng bài diễn văn nhấn mạnh lý do cuộc viếng thăm của ngài. Lúc 6 giờ chiều cùng ngày, ĐTC kính viếng Vương cung thánh đường thánh Phaolô ở Harissa, phía bắc thủ đô Beirut và ký Tông huấn Hậu THĐGM.
Thứ bảy 15-9, ĐTC có bốn sinh hoạt chính. Sau khi thăm xã giao tổng thống Libăng, gặp gỡ Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng tại dinh Baabda, ĐTC nói chuyện với các thành viên trong chính phủ, ngoại giao đoàn cũng như giới lãnh đạo các tôn giáo và đại diện giới văn hóa. Vào ban chiều, lúc 6 giờ ngài gặp gỡ hơn 25 ngàn bạn trẻ Libăng trong bầu không khí tưng bừng và nồng nhiệt tại quảng trường gần Tòa Thượng Phụ Công Giáo Maronite ở Bkerké gần Beirut. Ngài mời gọi họ dấn thân xây dựng tương lai đất nước và Giáo Hội trong niềm hy vọng.
Sáng Chúa Nhật 16-9, lúc 10 giờ, ĐTC chủ sự thánh lễ tại Beirut City Center Waterfont thủ đô Beirut và trao Tông Huấn cho các đại diện Giáo hội Công Giáo ở Trung Đông. Ban chiều vào lúc 5 giờ 15, ĐTC gặp gỡ các vị lãnh đạo các Giáo Hội Kitô khác tại Tòa Thượng Phụ Công Giáo Siri trước khi ra phi trường đáp máy bay trở về Rôma.
Libăng là quốc gia bé nhỏ, chỉ rộng gần 10.500 km2, với dân số hơn 4 triệu người, trong đó gần 60% theo Hồi giáo và phần còn lại 40% là tín hữu Kitô và 1,3% thuộc các tôn giáo khác.
LỄ GIỖ 10 NĂM ĐHY FX NGUYỄN VĂN THUẬN
TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA PHANTHIẾT
Trong 5 thánh lễ từ chiều thứ bảy đến tối CN 16/9/2012, cộng đoàn dân Chúa cùng hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện, đọc kinh xin ơn với ĐHY trước di ảnh của ngài. Cộng đoàn cũng được xem lại một số hình ảnh cuộc đời của ĐHY từ thuở thơ ấu cho đến lễ an táng.
CHA HẠT TRƯỞNG PHAN THIẾT CHỦ SỰ NGÀY CHẦU LƯỢT  GIÁO HỌ LA DÀY VÀ THĂM CÁC GIÁO HỌ VÙNG ĐAMI
Chiều thứ bảy ngày 15/9/2012 cha hạt đã thăm giáo họ Đagouri, dâng lễ tại giáo họ Đakim 1, sáng CN ngày 16/9/2012 dâng lễ khai mạc ngày chầu lượt tại giáo họ La Dày. Nhân dịp giỗ 10 năm của ĐHY FX Nguyễn Văn Thuận, trong 2 thánh lễ tại Đakim 1 và La Dày cộng đoàn đều hiệp dâng lời cầu nguyện bằng kinh xin ơn với ĐHY trước di ảnh của Ngài. Cha hạt cũng nhắc lại những kỷ niệm với ĐHY: truyền chức linh mục cho cha hạt ngày 17/12/1972 tại Giáo Hoàng học viện Piô X, Đà Lạt, đến thăm ĐHY lúc bị quản thúc tại gx Cây Vông, Nha Trang năm 1976… Buổi sáng cùng ngày, cha hạt đi thăm giáo họ Đa Tro, trưa chủ sự giờ chầu bế mạc.
LỄ AN TÁNG THÂN MẪU CHA PHÊRÔ HOÀNG VĂN THINH
Lúc 9 giờ sáng ngày 20-9-2012, ĐGM giáo phận đã đến chủ tế thánh lễ an táng thân mẫu cha Phêrô Hoàng Văn Thinh tại gx Thanh Xuân. Đồng tế thánh lễ có 67 cha trong và ngoài giáo phận. Đông đảo tu sĩ nam nữ và giáo dân từ các giáo xứ cha Phêrô đã và đang phục vụ cũng hiện diện trong thánh lễ hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Anna. Đoàn giáo xứ Chính Tòa có cha phụ tá 2, đại diện Ban thường vụ và các đoàn thể. Cha Phêrô đã phục vụ gx Chính Tòa trong vai trò lm phụ tá từ 1996-1998.

THÔNG BÁO
1.      Vào lúc 7g00 sáng thứ bảy ngày 29-9-2012, sẽ có rửa tội cho các trẻ sơ sinh. Xin nạp sổ gia đình Công giáo tại nhà xứ.
2.      Để chuẩn bị mừng lễ tổng lãnh thiên thần Micae, bổn mạng ban lễ sinh giáo xứ, mời tất cả các em lễ sinh tham dự giờ tĩnh tâm vào tối thứ sáu ngày 28-8-2012, lúc 7 giờ 30 và thánh lễ bổn mạng vào sáng thứ bảy ngày 29-9-2012, lúc 4 giờ 30. Năm nay, đại hội lễ sinh toàn giáo phận sẽ được tổ chức vào ngày CN 30-9-2012, tại giáo xứ Vinh Tân, hạt Hàm Tân. Các em lễ sinh của giáo xứ sẽ tham gia ngày đại hội này.
3.      Mời Ban Thường Vụ, các Ủy Viên, Ban Đại Diện các giáo họ, các đoàn thể tham dự phiên họp vào lúc 8g30 CN 30-9-2012 tại nhà xứ.
4.      Giáo xứ cám ơn các ân nhân ủng hộ công trình nhà Mục Vụ: ghe Nguyễn Văn Thanh, gh Anrê Trông: 7.100.000$.

Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2012

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 159

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN – B 16-9-2012

LỜI CHÚA: Mc 8, 27-35

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cêsarê thuộc quyền Philipphê. Dọc đường, Người hỏi các ông rằng: “Người ta bảo Thầy là ai?” Các ông đáp lại rằng: “Thưa là Gioan tẩy giả. Một số bảo là Êlia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri”. Bấy giờ Người hỏi: “Còn các con, các con bảo Thầy là ai ?” Phêrô lên tiếng đáp: “Thầy là Ðấng Kitô”. Người liền nghiêm cấm các ông không được nói về Người với ai cả. Và Người bắt đầu dạy các ông biết Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau ba ngày sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các điều đó. Bấy giờ Phêrô kéo Người lui ra mà can trách Người. Nhưng Người quay lại nhìn các môn đệ và quở trách Phêrô rằng: “Satan, hãy lui đi! vì ngươi không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài người”. Người tập họp dân chúng cùng các môn đệ lại, và phán: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất. Còn ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống mình”.

Suy Niệm: Ông Phêrô tuyên xưng Ðức Giêsu là Ðấng Kitô, đây là lời tuyên xưng rất đúng. Thế nhưng người ta có thể hiểu sai về sứ mệnh chân chính của Ðức Giêsu, vì họ thường hiểu sứ mệnh của Đấng Kitô theo nghĩa chính trị; nghĩa là Đấng đến để giải phóng dân tộc, để lãnh đạo dân giành độc lập tự do. Vì thế, ngay sau khi ông Phêrô tuyên xưng “Thầy là Ðấng Kitô”, Đức Giêsu liền loan báo cho họ biết con đường thương khó và phục sinh của Ngài. Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trần gian để thực hiện sứ mệnh theo ý Chúa Cha. Xin giúp chúng con khi nhận mình là Kitô hữu, là môn đệ của Chúa, chúng con cũng biết từ bỏ chính mình mà bước đi theo Chúa trên con đường thập giá, dám can đảm chấp nhận và vượt qua những thử thách, đau khổ để được vào vinh quang phục sinh với Chúa. Amen.

PHỤNG VỤ


- Thứ năm, ngày 20/9: Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chong Hasang và các bạn, tử đạo. Lễ nhớ.
- Thứ sáu, ngày 21/9: THÁNH MATTHÊÔ, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.





TIN TỨC :


THÁNH LỄ TẠ ƠN CỦA ĐỨC TÂN TỔNG GIÁM MỤC GIÁO TỈNH HUẾ FX LÊ VĂN HỒNG

Sau khi được Tòa Thánh bổ nhiệm làm TGM Huế vào ngày 18/8/2012 và tiếp nhận sứ vụ mới ngày 20/8/2012, sáng ngày 12/9/2012, tại nhà thờ Chính Tòa Phủ Cam, Huế, Đức tân tổng giám mục đã dâng lễ tạ ơn. Hiện diện trong thánh lễ có Đức TGM Leopoldo Girelli, đại diện Tòa Thánh tại VN, Đức TGM Hà Nội, Chủ Tịch HĐGMVN, Đức Hồng Y TGM Sài Gòn và 12 giám mục. Đức tân TGM 72t, đã làm giám mục phụ tá tổng giáo phận Huế từ năm 2005. Giáo tỉnh Huế gồm các giáo phận Đà Nẵng, Qui Nhơn , Kon Tum, Ban Mê Thuột và Nha Trang.

ĐGM GIÁO PHẬN PT BỔ NHIỆM CÁC CHA TÂN QUẢN XỨ : VINH THỦY, MÊPU VÀ ĐỒNG KHO

 Sáng Chúa nhật 9/9/2012, cha Hạt Trưởng Phan Thiết đã đến nhà thờ Vinh Thủy, giáo hạt Phan Thiết dâng lễ và công bố văn thư bổ nhiệm cha Tôma Nguyễn Hải Châu làm tân Quản xứ gx Vinh Thủy. Cha Tôma 41t, thụ phong linh mục 29/6/2011, quản nhiệm gx Vinh Thủy từ tháng 8/2011. Vinh Thủy là gx được thành lập từ năm 1955, do giáo dân gp Vinh di cư. Gx Vinh Thủy thuộc địa bàn phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, với 800 giáo dân.

 Sáng ngày 10/9/2012, cha Tổng Đại Diện đã chủ tế thánh lễ tại nhà thờ Mêpu, hạt Đức Tánh và công bố văn thứ bổ nhiệm cha GB Hoàng Đại Hoàng làm Quản xứ tiên khởi gx Mêpu. Cùng đồng tế có cha hạt trưởng và các cha trong hạt Đức Tánh, cha hạt trưởng Phan Thiết, cha quản xứ gx Phaolô hạt Hàm Thuận Nam. Cha tân quản xứ GB 36t, thụ phong linh mục 29/6/2011, phụ tá gx Võ Xu đặc trách Mêpu từ tháng 8/2011. Cha hạt trưởng Phan Thiết có mối liên hệ đặc biệt với cha tân quản xứ và giáo dân Mêpu: khi còn là hạt trưởng Đức Tánh, cha đã vất vả củng cố lại niềm tin cho giáo dân Mêpu. Cha đã đấu tranh để có đất và có được giấy phép xây dựng nhà thờ. Đầu năm 2008, trước khi về nhận gx Chính Tòa, cha đã chuẩn bị cho nhà thờ Mêpu được 1.300.000.000$. Sau đó cha Phaolô Nguyễn Văn Hạnh, chánh xứ Võ Xu, tiếp tục xây nhà thờ đến đầu năm 2011 khánh thành. Cụ thân sinh của cha tân quản xứ Mêpu là bạn cùng học lớp 5 với cha hạt PT hồi 1956, hiện ở gx Phaolô hạt Hàm Thậun Nam, anh cả của cha tân quản xứ là GB Hoàng Khắc Văn, giáo dân gh Giuse Thị, gx Chính Tòa, là chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Cty TNHH-XD 368, đã trúng thầu, đang thi công nhà Mục Vụ Gx Chính Tòa. Gx Mêpu gồm 2 xã Mêpu và Sùng Nhơn, huyện Đức Linh, với 2.198 giáo dân.

 Sáng ngày 12/9/2012, cha Tổng Đại Diện đã đến nhà thờ Đồng Kho, hạt Đức Tánh chủ tế thánh lễ công bố văn thữ bổ nhiệm cha Phaolô Trần Trọng Hiếu là tân quản xứ gx Đồng Kho. Cùng đồng tế có cha hạt trưởng và các cha trong hạt Đức Tánh cùng một số cha từ Phan Thiết và Hàm Tân. Cha tân quản xứ Phaolô 38t, thụ phong linh mục 29/6/2011, quản nhiệm gx Đồng Kho từ tháng 8/2011. Gx Đồng Kho thuộc xã Đồng Kho, huyện Tánh Linh, 810 giáo dân.

GIÁO XỨ VINH HƯNG CHẦU LƯỢT
Vinh Hưng là 1 giáo xứ gồm giáo dân gp Vinh di cư vào năm 1955, đến năm 1966, do chiến tranh, cha xứ và đa phần giáo dân phải di tản xuống gx Vinh Thủy. Sau 46 năm không có cha xứ, tháng 6/2012 ĐGM giáo phận đã bổ nhiệm cha Phaolô Lê Quang Luân về làm quản xứ. Sau khi có cha xứ, giáo xứ đã xây tường thành nhà thờ, nhà mặc áo. CN 9/9/2012, cha hạt trưởng Phan Thiết đã đến chủ sự giờ chầu chung kết thúc ngày chầu lượt. Gx Vinh Hưng thuộc khu kp Lâm Giáo, TT Ma Lâm và một phần xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, với 600 giáo dân.

HỘI VIÊN LEGIO MARIAE GX CHÍNH TÒA & GX ĐỨC THẮNG HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ BÃI DÂU, VŨNG TÀU 

Trong tâm tình mừng lễ Sinh Nhật Đức Mẹ, các hội viên Legio Mariae gx Chính Tòa và gx Đức Thắng tổ chức một ngày hành hương về trung tâm hành hương Đức Mẹ Bãi Dâu, Giáo Phận Bà Rịa. Cùng đồng hành với đoàn có cha phụ tá 1 gx Chính Tòa. Sau khi kính viếng và dâng thánh lễ tại Nhà Thờ Mồ, nơi đã thiêu sống ba trăm người tín hữu, đoàn hành hương đến tham quan Nhà Thờ Chính Tòa Bà Rịa và di chuyển về trung tâm Đức Mẹ Bãi Dâu và tổ chức một giờ họp giao lưu giữa các hội viên Legio của hai giáo xứ. Tuy thời gian ngắn ngủi nhưng cuộc hành hương cũng đem lại cho mọi người tham dự nhiều điều hữu ích.

KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC :

Anh Phêrô Nguyễn Văn Phụng 38t, chồng của chị Matta Huỳnh Thị Hải, gh Anrê Trông, bị bệnh đã từ trần ngày 12/9/2012. Lễ an táng sáng ngày 15/9/2012, an táng tại nghĩa trang Phú Hài. Xin cho linh hồn Phêrô được sớm về hưởng thánh nhan Chúa.  

THÔNG BÁO

1. Giáo xứ cám ơn các ân nhân ủng hộ công trình nhà Mục Vụ: Nguyễn Thị Hiền, gh Giuse Thị: 1.000.000$; 1 ân nhân ở Sài Gòn: 1.000.000$; 1 hội viên Phan Sinh: 200.000$; Thiếu nhi: 198.000$; huynh trưởng và dự trưởng thiếu nhi: 630.000$; 1 ân nhân gx Kim Ngọc: 500.000$; ghe Hoàng Ban: 7.300.000$; ghe Nguyễn Bá Hùng: 2.750.000$; Anh chị Văn+Mai, Cty Xây dựng 368, gh Giuse Thị: 5.000.000$, chị Trần Thị Xuân, gh Giuse Thị: 5.000.000$.

Thứ Hai, 10 tháng 9, 2012

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 158


CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN – B
09-9-2012

LỜI CHÚA: Mc 7, 31-37
Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô, qua Siđon, đến gần biển Galilêa giữa miền thập tỉnh. Người ta đem một kẻ câm điếc đến cùng Người và xin Người đặt tay trên kẻ ấy. Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh ta. Ðoạn ngước mặt lên trời, Người thở dài và bảo: "Effetha!" (nghĩa là "Hãy mở ra!"), tức thì tai anh ta mở ra, và lưỡi anh ta được tháo gỡ, và anh nói được rõ ràng. Chúa Giêsu liền cấm họ đừng nói điều đó với ai. Nhưng Người càng cấm, thì họ càng loan truyền mạnh hơn. Họ đầy lòng thán phục mà rằng: "Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được!"
Suy Niệm:
Ngôn ngữ là phương tiện cần thiết để con người liên hệ, để trao đổi tình thân với tha nhân và thế giới. Không thể nghe để hiểu, không thể nói để truyền thông tư tưởng, thì chẳng khác gì con người đã chết về mặt tâm lý, trước khi phải chết về mặt thể lý. Ðức Giêsu đã cứu anh câm điếc khỏi tình cảnh ngặt nghèo, và đưa anh trở lại với thế giới vui tươi sinh động này.
 Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, chúng con cũng sẽ bị cắt đứt với thế giới yêu thương, với cuộc sống phục vụ, khi chúng con sống ích kỷ, hẹp hòi; khi chúng con ghen tuông, đố kỵ lẫn nhau... Xin Chúa giúp chúng con mở tai để lắng nghe tiếng Chúa, và nghe tiếng kêu cứu của tha nhân. Xin cho chúng con biết mở miệng ra để ca tụng Chúa, để an ủi, để trao niềm vui cho anh chị em chúng con. Nhờ đó, cuộc đời chúng con mới bước đi trong hạnh phúc. Amen.
PHỤNG VỤ
-    Thứ năm, ngày 13/9: Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh, Lễ nhớ.
-    Thứ sáu, ngày 14/9: SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính.
-    Thứ bảy, ngày 15/9: Đức Mẹ Sầu Bi. Lễ nhớ.
     TIN TỨC

Khóc với người khóc
-          Bà Matta Phan Thị Khương, 57t, vợ ông Phêrô Nguyễn Văn Lành, gh Ximon Hòa, đã chết do tai nạn giao thông tại  căn cứ 4 ngày 01-9-2012. Bà là hội viên và trưởng một toán trong hội Bà Mẹ của giáo xứ. Lễ an táng sáng ngày 04-9-2012 tại gx Xuân Kitô, gp Xuân Lộc, với sự tham dự của gia đình tang quyến và khoảng 80 giáo dân gx Chính Tòa, trong đó có 40 bà mẹ. Linh cửu được chôn cất tại quê mẹ của bà Matta Khương.
-          Bà Matta Nguyễn Thị Hương, 97t, mẹ chồng chị Nguyễn Thị Kim Yến, gh Anrê Trông, đã chết tại Phan Thiết ngày 01-9-2012. Lễ an táng sáng ngày 04-9-2012 tại gx Chính Tòa và linh cửu được chôn cất tại nghĩa trang Tp Phan Thiết.
Cộng đoàn Giáo xứ hiệp thông cầu nguyện cho hai linh hồn Matta và chia buồn với quý tang quyến.
Lễ cung hiến nhà thờ và bàn thờ giáo xứ Long Hương
Sáng ngày 05-9-2012, ĐGM giáo phận đã đến chủ tế thánh lễ cung hiến nhà thờ và bàn thờ giáo xứ Long Hương, hạt Bắc Tuy. Có quý cha Hạt Trưởng và 80 cha trong và ngoài giáo phận đồng tế. Đông đảo các tu sĩ nam nữ, ân nhân, quý đại diện tôn giáo bạn và quý khách xa gần đã hiện diện chung niềm vui với giáo xứ trong ngày trọng đại này. Trong bài giảng lễ, ĐGM đã gợi lên cho cộng đoàn 3 nét chính về ý nghĩa của nhà thờ: thứ nhất nhà thờ là dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa dân Người; thứ hai, nhà thờ là biểu trưng nói lên sức sống của Giáo Hội và điểm thứ ba nhà thờ là niềm tự hào chính đáng của dân Chúa tại địa phương.
Với chiều dài 58.5m, rộng 23m, cao 33m và diện tích sử dụng gồm tầng hầm 2.274 m2, ngôi nhà thờ mới là niềm mơ ước của bao thế hệ giáo dân giáo xứ Long Hương.  Hy vọng ngôi nhà thờ mới, khang trang và sạch đẹp, sẽ giúp cho mọi người trong giáo xứ cử hành phụng vụ thật sốt sắng và mang lại nhiều ơn ích thiêng liêng cho đời sống, nhờ đó các sinh hoạt của giáo xứ được phát triển về mọi mặt, nhất là đức tin.
Thánh lễ tạ ơn của tân LM Đaminh Nguyễn Đức Linh
Sáng ngày 07-9-2012, cha TĐD gp Phan Thiết, quý cha Hạt trưởng, cha Bề trên tỉnh dòng Ngôi Lời Việt Nam, khoảng 50 linh mục trong và ngoài giáo phận, đã đến đồng tế thánh lễ tạ ơn của tân LM Đaminh Nguyễn Đức Linh tại giáo xứ Tân Lập, hạt Hàm Tân. Trong bài giảng lễ, cha TĐD gp Phan Thiết đã chia sẻ về đời sống và sứ vụ của linh mục theo mẫu gương của Chúa Giêsu, vị Mục Tử nhân lành. Tân linh mục thuộc Dòng Ngôi Lời – Giuse Việt Nam, được phong chức ngày 28-8-2012, tại nhà thờ Chí Hòa, do Đc Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Gm Phụ tá Tgp Sài Gòn. Hòa chung niềm vui với tân linh mục, bào huynh của cha mới là Lm FA Nguyễn Đức Quang, đặc trách gh Đaguri (thuộc xã Đami), hạt Phan Thiết, cũng mừng kỷ niệm 20 năm chịu chức linh mục (1992-2012) và ông bà cố của hai cha mừng thượng thọ bát tuần và ngọc khánh hôn phối. Ông bà cố đã cống hiến 4 người con phục vụ trong Giáo hội: 2 linh mục và 2 nữ tu (1 thuộc dòng thánh Phaolô và 1 thuộc dòng Nữ tử Bác Ái Vinh Sơn).

THÔNG BÁO
1.      Chúa Nhật tuần tới, ngày 16-9-2012, lễ giỗ 10 năm ngày qua đời của ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, nguyên Gm gp Nha Trang, Gm phó TGP Sài Gòn, Chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa Bình. Hồ sơ phong chân phước cho ngài đang được Tòa Thánh xúc tiến. Xin cộng đoàn đến tham dự thánh lễ cầu nguyện cho ngài và cho tiến trình phong chân phước được diễn ra tốt đẹp theo ý Chúa.
Giáo xứ cám ơn các ân nhân ủng hộ công trình nhà Mục Vụ: ông Lê Văn Ánh, gh Anrê Trông: 5.000.000$; bà Nguyễn Thị Hồng, gh Ximon Hòa: 20.000.000$; Thiếu nhi: 182.000$; một em thiếu nhi, gh Mt Phượng: 100.000$.

Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2012

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 157


CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN – B
02-9-2012

LỜI CHÚA: Mc 7, 1-8a. 14-15. 21-23
Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Giêrusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ Người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo đúng tập tục của tiền nhân, những người biệt phái và mọi người Do-thái không dùng bữa mà không rửa tay trước, và ở nơi công cộng về, họ không dùng bữa mà không tắm rửa trước. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng. Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi Người: “Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch ?” Người đáp: “Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: ‘Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người’. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người”.
Và Người lại gọi dân chúng mà bảo rằng: “Hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời Ta. Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu: ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra, và làm cho người ta ra ô uế”.
 Suy Niệm:
Người biệt phái và ký lục chất vấn Ðức Giêsu vì các môn đệ của Ngài không rửa tay trước khi ăn theo thông lệ của tiền nhân. Ðức Giêsu thẳng thắn vạch rõ cho họ thấy, nếu so sánh luật Chúa và lệ truyền của tiền nhân, thì luật Chúa quan trọng và buộc phải giữ cặn kẽ hơn. Hơn nữa, trong cách giữ luật Chúa, nếu chỉ giữ theo hình thức bên ngoài thì chưa phải là đã giữ trọn luật, nhưng phải giữ luật vì tinh thần luật thì mới được coi là giữ luật cách hoàn chỉnh.
Thiên Chúa thấu suốt tận đáy tâm hồn mỗi người chúng ta, chỉ có Ngài mới đánh giá một cách chân thật và công bình những việc chúng ta làm, cũng như thái độ của chúng ta đối với Lời Ngài.
 Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, ở đời chúng con thường đóng kịch, tô son đánh phấn khi đến với nhau. Chúng con sống hình thức, giả tạo với nhau và ngay cả với Chúa. Chúa là chân lý, là sự thật, chắc chắn Chúa không thể chấp nhận cách sống ấy của chúng con. Xin sửa lại con người chúng con và giúp chúng con biết sống chân thành với Chúa, với chính bản thân và với anh chị em chúng con. Chỉ khi nào chúng con biết sống theo sự thật, chúng con mới xứng đáng là con của Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
PHỤNG VỤ

- Thứ Hai, ngày 03-09 Thánh GRÊGÔRIÔ CẢ
-    Thứ bảy, ngày 08/9: Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria, Lễ kính.





     TIN TỨC
Đức Thánh Cha
đề cao tinh thần đồng trách nhiệm của giáo dân
Trong Sứ điệp gửi “Diễn đàn quốc tế” của Phong trào Công Giáo tiến hành, được tổ chức tại Rumani từ ngày 22 đến 26-8-2012 với các tham dự viên đến từ 35 nước thuộc 4 đại lục trên thế giới, ĐTC Biển Đức 16 đề cao tinh thần đồng trách nhiệm của giáo dân trong đời sống và hoạt động của Giáo Hội, rất thích hợp trước Năm Đức Tin và Thượng HĐGM thế giới sắp tới về tái truyền giảng Tin Mừng. Để thực hiện điều này, vai trò giáo dân cần được giải thích dưới ánh sáng giáo huấn xã hội của Hội Thánh, nhằm giúp củng cố một hàng giáo dân trưởng thành và dấn thân, có khả năng đóng góp phần đặc thù của mình cho sứ mạng của Giáo Hội, trong sự tôn trọng các thừa tác vụ và nghĩa vụ của mỗi người trong đời sống Giáo Hội và luôn luôn hiệp thông với các Giám mục. Nhưng trên hết, cuộc sống của mỗi người phải được ánh sáng Tin Mừng soi chiếu nhờ duy trì cuộc gặp gỡ thường xuyên với Chúa Kitô bằng đời sống cầu nguyện, để có sức mạnh đảm nhận và chia sẻ những công việc của giáo xứ, họp thành một cộng đoàn sinh động, phục vụ và truyền giáo.

THÔNG BÁO
1.    Mời các bà mẹ họp vào tối thứ hai, ngày 03-9-2012 lúc 7 giờ 30 và gia trưởng họp vào tối thứ tư, ngày 05-9-2012 lúc 7 giờ 30.
2.      Sáng thứ sáu, ngày 07-9-2012, sẽ đưa MTC cho người già, người bệnh.
3.      Trong phiên họp HĐMVGX vào sáng Chúa Nhật ngày 26-8-2012 vừa qua, các cha cùng HĐMV đã thống nhất và đi đến quyết định: vì lý do công trình đang xây dựng và để bảo vệ an toàn tính mạng cho các em nên lớp học tình thương của giáo xứ tạm thời nghỉ 1 năm. Còn các lớp giáo lý sẽ khai giảng trễ hơn 1 tháng.
4.      Tổng kết đóng góp xây dựng tháng 8-2012:
a.      Gh Anrê Trông: 6.200.000$
b.     Gh Ximon Hòa: 6.300.000$
c.      Gh Giuse Thị: 4.200.000 $
d.     Gh Anrê Kim Thông: 5.200.000 $
e.      Gh Matthêu Phượng: 4.700.000 $
      Tổng cộng cả 5 gh: 26.600.000 $
5.      Giáo xứ cám ơn các ân nhân ủng hộ công trình nhà Mục Vụ: các ghe: Nguyễn Thế Huy, gh Ximon Hòa: 3.000.000$, Trần Văn Hai: 2.850.000$, Lê Minh: 3.000.000$, Lê Thí: 3.000.000$, Nguyễn Văn Khánh: 2.250.000$, hai ân nhân gh Anrê Trông: 1.500.000$, 1 ân nhân gh Giuse Thị: 500.000$, 1 huynh trưởng nam: 200.000$, Anh chị Hiền+Yến, gh Giuse Thị: 5.000.000$, hội Bà Mẹ giáo xứ: 1.000.000$, 1 ân nhân gh Anrê Kim Thông: 500.000$, Phan Thị Minh gh Anrê Trông: 500.000$, ô. Dương Văn Thắng, gh Anrê Trông: 2.000.000$, 1 ân nhân: 50 đôla Úc, Thiếu nhi: 181.000$,  1 ân nhân gh Ximon Hòa: 500.000$.
6.      Các cha mẹ đem con nhỏ đi lễ, xin giữ các em nghiêm trang, không chạy nhảy, nô đùa làm mất trật tự, gây chia trí cho những người khác.