Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Hai, 25 tháng 4, 2016

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 347

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH
                       Ngày 24-4-2016
TIN MỪNG:
Khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc, Chúa Giêsu liền phán: "Bây giờ Con Người được vinh hiển và Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người. Nếu Thiên Chúa được vinh hiển nơi Người, thì Thiên Chúa lại cho Người được vinh hiển nơi chính mình, và Thiên Chúa sẽ cho Người được vinh hiển.
"Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa thôi. Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau. Như Thầy đã yêu thương các con, thì các con cũng hãy yêu thương nhau. Căn cứ vào điều này mà mọi người nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là nếu các con yêu thương nhau".
Suy Niệm:
Giuđa ra đi để chuẩn bị một toan tính đen tối: phản Thầy, thì Ðức Giêsu lại phán: "Bây giờ con Người được tôn vinh". Tại sao Ðức Giêsu sắp bước vào con đường khổ nạn, thì Ngài lại cho là Ngài sắp được tôn vinh? Ðức Giêsu sống vì yêu và chết cùng vì yêu, chết vì hạnh phúc cho tha nhân. Chính khi Ngài chết vì một lý tưởng, cái chết của Ngài có ý cao đẹp: Ðó là sự vinh hiển của Ngài. Người môn đệ của Ðức Giêsu cũng phải sống như Thầy: Chỉ có yêu thương mới là dấu chỉ người môn đệ của Ðức Giêsu.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết sống yêu thương như Chúa. Vì yêu nhân loại chúng con, Chúa đã phải chết để cứu chuộc chúng con. Cũng vậy, nếu chúng con muốn yêu như Chúa, chúng con phải từ bỏ chính mình. Chúng con phải quên đi tư lợi của mình. Chúng con biết quan tâm tới lợi ích của tha nhân. Chỉ khi nào chúng con sống được như vậy, chúng con mới xứng đáng là môn đệ của Chúa. Amen.
HỌC HỎI NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT
- Trong Kinh Thánh, công bình chính trực thường được hiểu là chu toàn việc tuân giữ Lề luật, và là cách sống của một người Israel tốt lành theo đúng các lệnh truyền của Thiên Chúa. Nhưng quan điểm này nhiều khi đưa đến thái độ giữ luật cách nhiệm nhặt, làm sai lệch ý nghĩa nguyên thủy và làm mờ nhạt bản chất sâu xa của sự công chính. Để tránh quan điểm giữ luật cứng nhắc, cần nhớ rằng, trong Kinh Thánh, đức công chính chủ yếu được hiểu là gì?
- Là sự phó thác đầy tin tưởng vào thánh ý Thiên Chúa.
- Lòng thương xót không hề đối nghịch với đức công bình, nhưng đúng hơn, lòng thương xót cho thấy hành động của Thiên Chúa đối với tội nhân, kẻ được Ngài ban cho dư tràn sức mạnh để làm gì?
- Để thống hối, để trở về và để tin.
PHỤNG VỤ
TIN TỨC
ĐTC PHANXICO THĂM TRẠI TỊ NẠN HY LẠP
Ngày 16/04/2016, ĐTC Phanxicô đã đến trại tị nạn Moria, điểm chính trong chuyến viếng thăm của ngài tới đảo Lesbos, Hy Lạp. Cùng với Đức Thượng phụ Constantinopolis và Đức Tổng giám mục Athina, Đức Thánh Cha đã chào thăm những người di dân ở trong một căn lều lớn: Những người lớn và trẻ em đến từ Afghanistan, Syria, Iraq hay Pakistan.
Để bày tỏ tình liên đới với những người phải rời bỏ quê hương tị nạn chiến tranh, ĐTC đã mời mười hai người tị nạn trong đó có 6 trẻ em cùng đi với ngài.  Ban đầu các gia đình này sẽ được Cộng đồng Saint ‘Egidio đón tiếp, sau đó sẽ nhận được sự trợ giúp đầy đủ của Tòa Thánh Vatican.
THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC VÀ PHÓ TẾ
TẠI ĐAN VIỆN CHÂU THỦY
Vào lúc 09g00 thứ bảy ngày 23/4/2016, tại nhà nguyện đan viện Châu Thủy ở xã Tân Xuân, Hàm Tân, Bình Thuận, ĐGM giáo phận đã chủ tế thánh lễ truyền chức linh mục cho 4 đan sĩ và truyền chức phó tế cho 3 đan sĩ.
CHA FX NGUYỄN VÂN NAM TỪ TRẦN
Cha FX sinh năm 1935 tại gx Đốc Sơ, gp Huế. Thụ phong linh mục năm 1969 tại Quảng Trị, phục vụ tại TGP Huế. Năm 1973 vào làm phó xứ  Gio Linh, Hàm Tân, đến năm 1983. 1983-1994: quản xứ Gio Linh, gp Phan Thiết. 1994-2001: Quản xứ Cù Mi. Năm 2001 trở về phục vụ TGP Huế. Năm 2011: hưu dưỡng tại Nhà Chung, Huế.  
Cha FX đã được Chúa gọi về ngày 17/4/2016 tại Nhà Chung, TGP Huế, hưởng thọ 81 tuổi, 47 năm linh mục.
Thánh lễ an táng đã được cử hành tại nhà thờ Chính Tòa Phủ Cam, Huế, lúc 4g30 ngày 21/4/2016, do ĐTGM TGP Huế chủ tế. Giáo phận Phan Thiết có cha quản lý Phêrô Nguyễn Đình Sáng cùng 4 cha và giáo dân 2 gx Gio Linh + Cù Mi tham dự. Thi hài của cha được an táng tại nghĩa trang linh mục TGP Huế.
THÔNG BÁO
1. Vào lúc 7g00 sáng thứ bảy ngày 30/4/2916, sẽ có rửa tội cho trẻ sơ sinh.
2. Sau thánh lễ chiều thứ bảy ngày 30/4/2016, sẽ có rước kiệu và dâng hoa khai mạc tháng hoa kính Đức Mẹ.
      3. Bản Tin Hàng Tuần là một cố gắng cả tinh thần lẫn vật chất của giáo xứ từ năm 2009 đến nay. Xin bà con tôn trọng vì trong đó có Lời Chúa, đừng cho trẻ dùng để xếp đồ chơi, không vứt bừa bải dưới nền, sân nhà thờ, không được dùng làm giấy lau ghế ngồi!
4. Để bảo đảm trật tự và an toàn trong bãi để xe, yêu cầu bà con để xe theo sự hướng dẫn của người phụ trách, không được tự tiện để xe theo ý riêng của mình, phải lấy phiếu khi vào cổng và khi ra phải có phiếu mới được lấy xe.
5. Vào lúc 10g00 Chúa nhật ngày 24/4/2016, sẽ có thánh lễ hành hương của giáo hạt Phan Thiết tại nhà thờ Chính Tòa. Mời bà con tham dự để hưởng ơn đại xá.
    6. Giáo xứ cám ơn một ân nhân ủng hộ người nghèo: 500.000VNđ.

Thứ Ba, 19 tháng 4, 2016

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 346

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH
                       Ngày 17-4-2016
TIN MỪNG: Ga 10,27-30
Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta cho chúng được sống đời đời; chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Ta. Ðiều mà Cha Ta ban cho Ta, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Ta. Ta và Cha Ta là một".
Suy Niệm:
Bài Tin Mừng cho thấy Ðức Giêsu yêu thương và dùng hết quyền năng mà Cha thông ban để bảo vệ đoàn chiên, đó là những người nghe và đi theo Chúa. Họ thuộc về Chúa và không có sức lực nào kéo họ đi mất được, vì Ðức Giêsu luôn ở bên cạnh, che chở và họ được sống đời đời với Chúa.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hy sinh chịu chết để cứu chúng con khỏi chết đời đời và ban lại cho chúng con ơn làm con Chúa. Chúa là Mục Tử nhân lành luôn dẫn dắt, quan phòng và sẵn sàng tha thứ khi chúng con lỗi lầm. Xin cho chúng con thấy được Chúa yêu thương chúng con vô cùng để chúng con luôn trung thành tin yêu Chúa. Amen.
HỌC HỎI NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT
- Trong Tin Mừng theo Thánh Luca, có nhắc đến đoạn sách của Ngôn Sứ nào với những lời như sau: "Thần Khí của Chúa là Thiên Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu cho tôi, sai tôi mang tin vui cho người nghèo khó, băng bó những tấm lòng sầu muộn, loan báo sự giải thoát cho kẻ bị tù đầy và mở cửa ngục tù; công bố năm hồng ân của Chúa". Đoạn sách này là của ngôn sứ nào?
- Của ngôn sứ Isaia (Is 61,1-2).
-"Năm của lòng thương xót", đó là điều Chúa loan báo và cũng là điều chúng ta muốn sống. Năm Thánh mang ý nghĩa phong phú của sứ mạng Chúa Giêsu, được vọng lại qua lời của vị ngôn sứ, đó là những gì?
 - Là một lời nói hay cử chỉ để an ủi kẻ nghèo khổ, là loan báo tự do cho những người bị khống chế bởi những hình thức nô lệ mới trong xã hội ngày nay, là trả lại thị lực cho những người không còn khả năng nhìn thấy gì khác, vì chỉ lo nhìn vào bản thân, là phục hồi phẩm giá cho những người đã bị mất nhân phẩm.
TIN TỨC
TÔNG HUẤN MỚI CỦA ĐTC PHANXICÔ
Tông Huấn mới Niềm Vui Tình Yêu  “Amoris Laetitia” của ĐTC Phanxicô đã được công bố trong cuộc họp báo sáng 8-4-2016. Văn kiện này đúc kết thành quả của hai Thượng HĐGM về gia đình do Đức Phanxicô triệu tập trong năm 2014 và 2015, những bản tường trình đúc kết của hai công nghị này được trích dẫn nhiều, cùng với các văn kiện và giáo huấn của các vị Giáo hoàng tiền nhiệm và nhiều bài giáo lý của chính Đức Phanxicô về gia đình.

           LỄ NHẬM CHỨC GIÁM MỤC

         GIÁO PHẬN LẠNG SƠN VÀ ĐÀ NẴNG

Ngày 09/4/2016, Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, tân giám mục gp. Lạng Sơn, đã chủ sự nghi thức và cử hành thánh lễ nhận giáo phận vào lúc 10h00’ tại nhà thờ Chính tòa giáo phận. Ngày 12/4/2016 Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, tân giám mục gp. Đà Nẵng đã chủ sự nghi thức và cử hành thánh lễ nhận giáo phận vào lúc 10h00’ tại nhà thờ Chính tòa giáo phận. Hiện diện trong 2 thánh lễ nhậm chức có Đức TGM L.Girelli, Đại Diện Tòa Thánh tại VN, ĐHY Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, TGM Hà Nội, 2 Đức TGM Sài Gòn + Huế và các ĐGM trong nước.

LỄ HỘI CHO NGƯỜI CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT

Sáng Chúa nhật 3 Phục Sinh, Caritas Giáo phận Phan Thiết đã tổ chức “Lễ hội dành cho người có hoàn cảnh đặc biệt”, với chủ đề: “Đến để được yêu thương”. Hơn 3.000 người khuyết tật đến từ các giáo xứ, các mái ấm, các trung tâm và cơ sở bảo trợ nuôi dưỡng trẻ mồ côi, khuyết tật trong tỉnh Bình Thuận, đều tập trung về tại Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao, từ lúc 7g30 đến 17g30, ngày 10/4/2016. Đây cũng là dịp hành hương trong Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa dành cho người khuyết tật. Giáo xứ Chính Tòa có 20 tham dự viên.
    ĐẠI LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT TẠI TÀPAO
Vào lúc 3g00 chiều ngày 12/3/2016, tại Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao, hội LTX giáo phận đã long trong tổ chức giờ kinh nguyện kính Lòng Thương Xót Chúa. Lúc 18g30, đoàn rước kiệu tượng Lòng Thương Xót Chúa và tượng Đức Mẹ Tàpao lên lễ đài. ĐGM giáo phận nhà chủ sự và giảng lễ kính Lòng Thương Xót Chúa. Sau thánh lễ cộng đoàn thay phiên nhau tôn thờ Thánh Thể suốt đêm. Giáo xứ Chính tòa có 60 tham dự viên.
LỄ ĐẶT VIÊN ĐÁ ĐẦU TIÊN
XÂY DỰNG ĐAN VIỆN CÁT MINH PHAN THIẾT
Sáng ngày 16/4/2016, Đan viện Cát Minh Phan Thiết, tại số 584 thôn Lập Đức, xã Tân Lập, (trong phạm vi gx Hiệp Đức) huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, ĐGM gp. Phan Thiết đã chủ tế thánh lễ cùng với cha TĐD, 40  cha trong  giáo phận, một số nữ tu của Đan viện từ Sài Gòn ra, đại diện các dòng tu trong giáo phận và các ân  nhân cùng hiệp dâng thánh lễ. Sau 16 năm hiện diện, nay Đan viện mới được chính thức xây dựng cơ sở.
VUI VỚI NGƯỜI VUI
Anh Gioan Đặng Hoàng Anh, con ông Gioan Đặng Thành Công, ở gh.Anrê Kim Thông và chị Maria Bùi Ngọc Huyền (tân tòng) ở gx.Thánh Mẫu, đã cử hành bí tích hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa, lúc 4g45 ngày 16/4/2016. Giáo xứ xin chia vui và cầu chúc đôi bạn sống hạnh phúc trong tình yêu của Thiên Chúa.
THÔNG BÁO
1. Chúa nhật ngày 24/4/2016 là ngày hành hương Năm Thánh Lòng Thương Xót của giáo hạt Phan Thiết. Vào lúc 10g00 sẽ có thánh lễ đồng tế tại nhà thờ Chính Tòa. Mời bà con tham dự thánh lễ để hưởng ơn đại xá.
2. Mời Ban Thường Vụ, các Ủy Viên, Ban Đại Diện các giáo họ và các đoàn thể tham dự phiên họp hàng tháng vào lúc 8g30 sáng Chúa nhật ngày 17/4/2016.
3. Giáo xứ chân thành cám ơn một ân nhân gh. Anrê Trông và một ân nhân ủng hộ người nghèo: 1.000.000VNđ.

Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2016

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 345

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH
Ngày 10-04-2016
TIN MỪNG: Ga 21,1-14
Khi ấy, lúc các môn đệ đang ở bờ biển Tibêria, Chúa Giêsu lại hiện đến. Công việc đã xảy ra như sau: "Simon-Phêrô, Tôma (cũng gọi là Ðiđymô), Nathanael quê tại Cana xứ Galilêa, các con ông Giêbêđê, và hai môn đệ khác nữa đang ở với nhau. Simon Phêrô bảo: "Tôi đi đánh cá đây". Các ông kia nói: "Chúng tôi cùng đi với ông". Mọi người ra đi xuống thuyền. Nhưng đêm ấy các ông không bắt được con cá nào. Lúc rạng đông, Chúa Giêsu hiện đến trên bờ biển, nhưng các môn đệ không biết là Chúa Giêsu. Người liền hỏi: "Này các con, có gì ăn không?" Họ đồng thanh đáp: "Thưa không". Chúa Giêsu bảo: "Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì sẽ được". Các ông liền thả lưới và hầu không kéo nổi lưới lên, vì đầy cá. Người môn đệ Chúa Giêsu yêu liền nói với Phêrô: "Chính Chúa đó". Simon Phêrô nghe nói là Chúa, liền khoác áo vào, vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào và kéo lưới đầy cá theo, vì không còn xa đất bao nhiêu, chỉ độ hai trăm thước tay.
Khi các ông lên bờ, thấy có sẵn lửa than, trên để cá và bánh. Chúa Giêsu bảo: "Các con hãy mang cá mới bắt được lại đây". Simon Phêrô xuống thuyền kéo lưới lên bờ. Lưới đầy toàn cá lớn; tất cả được một trăm năm mươi ba con. Dầu cá nhiều đến thế, nhưng lưới không rách. Chúa Giêsu bảo rằng: "Các con hãy lại ăn". Không ai trong đám ngồi ăn dám hỏi "Ông là ai?", vì mọi người đã biết là Chúa. Chúa Giêsu lại gần, lấy bánh trao cho các môn đệ; Người cũng cho cá như thế. Ðây là lần thứ ba, Chúa Giêsu đã hiện ra với các môn đệ khi Người từ cõi chết sống lại.
Suy Niệm:
Chúa Giêsu Phục Sinh hiện đến và cho các tông đồ kéo được một mẻ lưới đầy cá. Sức sống Chúa Phục Sinh được ban cho các tông đồ để biến đổi các ông từ chỗ làm việc không mấy kết quả đến có kết quả ngoài sức tưởng tượng. Ngày nay Ðức Giêsu Phục Sinh cũng vẫn đang hiện diện và đồng hành giữa chúng ta. Ngài vẫn tiếp tục can thiệp vào từng công việc, từng cảnh huống trong cuộc đời của chúng ta. Trong niềm tin phó thác hoàn toàn theo sự hướng dẫn của Ngài, cuộc đời chúng ta sẽ được hạnh phúc tràn đầy.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin thánh hóa cuộc sống của chúng con. Xin thánh hóa từng công việc của chúng con. Mỗi khi chúng con bắt tay làm việc xin Chúa giúp sức, để từ khởi sự đến khi hoàn thành, chúng con đều cậy nhờ ân sủng của Chúa. Amen.


HỌC HỎI NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT
- Ước muốn tha thiết của Đức Thánh Cha trong Năm Thánh này là, đoàn dân Kitô hữu sẽ quan tâm đến những hành vi của lòng thương xót, đó là gì?
- Thương xót về phần xác cũng như phần hồn.
- Chúng ta hãy tái khám phá những hành vi thương xót, chẳng hạn thương xác là gì?
- Cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc, cho khách đỗ nhà, chuộc kẻ làm tôi, chôn xác kẻ chết.
- Chúng ta hãy tái khám phá những hành vi thương xót, chẳng hạn thương linh hồn là gì ?
 - Là lấy lời lành mà khuyên người, dạy dỗ kẻ mê muội, yên ủi kẻ âu lo, răn bảo kẻ có tội, tha kẻ dể ta, nhịn kẻ mất lòng ta, cầu cho kẻ sống và kẻ chết.
TIN TỨC
HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM HỌP THƯỜNG NIÊN
Hội nghị thường niên kỳ I/2016 của HĐGM VN đã diễn ra tại toà giám mục gp.Thái Bình, từ ngày 04 đến 08 tháng tư. Các  giám mục 26 giáo phận VN đã quy tụ đông đủ từ chiều thứ hai, ngoại trừ đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu gp. Long Xuyên vì lý do sức khỏe không thể tham dự.
Lúc 20g00, các Đức cha chầu Thánh Thể khai mạc tại toà nhà trung tâm mục vụ mới của gp Thái Bình. Sau đó, ĐTGM  Phaolô Bùi Văn Đọc, chủ tịch HĐGM chào mừng quý đức hồng y, quý đức cha, và chúc mừng các đức cha mới: Aloisiô Nguyễn Hùng Vị gp Kontum, Phêrô Huỳnh Văn Hai gp Vĩnh Long, Emmanuen Nguyễn Hồng Sơn, gm  phó gp Bà Rịa, và hai đức cha mới hoán chuyển sứ vụ tại giáo phận Đà Nẵng và giáo phận Lạng Sơn, cùng chúc mừng đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước,gp Phú Cường trong dịp kỷ niệm ngân khánh chức linh mục.
Tối thứ năm 7-4-2016, hội nghị bế mạc sau giờ chầu Thánh Thể và đưa ra một biên bản nói về những vấn đề hội nghị làm việc trong kì này. Sáng thứ sáu 8-4-2016, các giám mục chia sẻ niềm vui và hiệp thông dâng thánh lễ với giáo phận Thái Bình trong ngày mừng 80 năm thành lập giáo phận và khánh thành Nhà Chung của giáo phận.
ĐẠI LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
Để chuẩn bị tâm hồn mừng lễ Lòng Chúa Thương Xót và lễ TruyềnTin, cha phụ tá Giuse đã giúp hội viên LTX và Đạo Binh Đưc Mẹ tĩnh tâm vào tối thứ bảy ngày 2/4/2016. Vào lúc 5g00 sáng CN ngày 3/4/2016, cha đã cùng với cộng đoàn và 70 hội viên LTX cử hành trọng thể đại lễ Lòng Chúa Thương Xót.
BẾ MẠC KHÓA GIÁO LÝ HÔN NHÂN – DỰ TÒNG
Chiều 5g00, chúa nhật, ngày 3/4/2016 cha GB đã cử hành thánh lễ bế mạc và phát chứng chỉ cho hai lớp giáo lý Hôn nhân và Dự tòng, đã học từ tháng 11/2015 đến 4/2016. Lớp Hôn nhân đợt này có 23 và lớp Dự tòng có 24 học viên.
Theo chương trình thường niên của giáo xứ Chính tòa, một năm có hai khóa Hôn nhân và Dự tòng: Khóa I, bắt đầu sau lễ Phục Sinh cho đến lễ chúa nhật Truyền Giáo; khóa II, sau lễ chúa nhật Truyền Giáo cho đến đêm Vọng Phục Sinh.
ĐẠO BINH ĐỨC MẸ MỪNG LỄ TRUYỀN TIN
Lúc 16g00 ngày 4/4/2016, có 110 hội viên hoạt động, tán trợ và thiếu thời trong giáo xứ đã tập trung về nhà thờ đọc kinh Catena và tuyên hứa, đến 17g30 cha phụ tá Giuse cùng với cộng đoàn và hội viên cử hành lễ trọng kính Đức Mẹ được truyền tin.
LỊCH HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH LTX
CỦA GIÁO HẠT PHAN THIẾT
Trong buổi tĩnh tâm hàng tháng ngày 5/4/2016 tại gx.Mũi Né, các cha trong giáo hạt Phan Thiết đã quyết định chương trình hành hương Năm Thánh Lòng Thương Xót của giáo hạt như sau: Thánh lễ đồng tế tại nhà thờ Chính tòa lúc 10g00 vào các Chúa nhật cuối tháng. Mỗi tháng dành cho một giới hay một đoàn thể và mời gọi quý tu sĩ, giáo dân các giáo xứ cùng tham dự. Cha đặc trách sẽ lo phần tổ chức và phụng vụ. Cụ thể: tháng 4: Giáo lý viên; tháng 5: Đạo binh Đức Mẹ; tháng 6: Bà mẹ Công giáo; tháng 7: Thiếu nhi; tháng 8: Hội Lòng thương xót; tháng 9: Giới trẻ; tháng 10: Gia trưởng; tháng 11 bế mạc Năm Thánh.
VUI VỚI NGƯỜI VUI
Anh Phêrô Nguyễn Minh Trường, con bà Matta Nguyễn Thị Bình, ở gh.Mt.Phượng và chị Maria Lê Thị Hậu (tân tòng), đã cử hành bí tích hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa, lúc 5g30 chiều, thứ ba ngày 5/4/2016.
Anh GB. Huỳnh Hải Sơn Em (tân tòng) và chị Maria Nguyễn Thị Thanh Thuận, con ông Phêrô Nguyễn Huy Thái, gh.Anrê Kim Thông, đã cử hành bí tích hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa, lúc 4g30 sáng, thứ bảy ngày 9/4/2016.
Giáo xứ xin chia vui và cầu chúc hai đôi bạn sống hạnh phúc trong tình yêu của Thiên Chúa.
THÔNG BÁO
1. Chủng viện thánh Nicôla gửi đến mỗi gia đình một bì thư xin giúp đỡ quỹ đào tạo ơn gọi linh mục. Mong các gia đình quảng đại tham gia.

2. Giáo xứ cám ơn một ân nhân gh.Anrê Kim Thông ủng hộ: 2.000.000VNđ.

Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2016

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 344

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH
Ngày 03-04-2016
TIN MỪNG: Ga 20,19-31
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con". Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại". Bấy giờ trong Mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Ðiđymô, không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa". Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin".
Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con". Ðoạn Người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin". Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!" Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin!"

Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ, và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người.
Suy Niệm:
Giữa cơn lo sợ bàng hoàng còn chưa nguôi; các cửa phòng còn đóng kín để tránh ánh mắt soi mói của người Do thái. Ðức Giêsu Phục Sinh bất ngờ hiện đến, mang theo bình an và Thần Khí của Ngài để làm cho các Tông Ðồ được vững mạnh trong niềm tin. Từ cõi chết, Ðức Giêsu đã bước vào cõi trường sinh; từ tình trạng xem như thất bại, Ðức Giêsu đã chiến thắng vẻ vang. Cùng với Ðức Giêsu, từ nay người môn đệ của Ngài luôn sống trong hân hoan, bình an vì Thầy của họ đã thắng thế gian và đưa họ vào nguồn hạnh phúc vĩnh cửu.
 Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, ước gì lời chúc bình an của Chúa sẽ là nguồn trợ lực cho suốt cuộc đời chúng con. Chúng con chỉ có bình an thực sự khi tin tưởng phó thác vào Chúa. Nhờ đức tin, nhờ Lời Chúa soi dẫn, chúng con xác tín rằng Chúa luôn ở bên chúng con và nâng đỡ chúng con trong từng biến cố. Xin Chúa đến ngự giữa chúng con. Amen.
PHỤNG VỤ
HỌC HỎI NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT
- Trong Năm Thánh này, ai được mời gọi nhiều hơn để chữa trị và xoa dịu các thương tích bằng dầu an ủi, dùng lòng thương xót để băng bó, dùng tình liên đới và thái độ ân cần quan tâm để chữa lành những vết thương ấy?
- Giáo Hội.
- Hãy mở to mắt để nhận ra tình trạng khốn khổ của thế giới, để thấy điều gì? 
- Để thấy những vết thương của anh chị em chúng ta đang bị tước mất nhân phẩm, và ý thức rằng chính chúng ta được mời gọi lắng nghe tiếng họ kêu gào, xin được cứu giúp.
- Ước gì bàn tay chúng ta nắm lấy đôi tay họ và kéo họ đến với chúng ta. Ước chi tiếng nói của họ trở thành tiếng nói của chúng ta, và ước chi chúng ta có thể chung tay phá đổ những rào cảng của thái độ dửng dưng lãnh đạm, vẫn thường được dùng để che giấu điều gì? 
- Che giấu thói giả hình và tính ích kỷ.
 TIN TỨC
GIÁO HỘI TRUNG QUỐC: RỬA TỘI ĐÊM VỌNG PHỤC SINH GẦN 20.000 NGƯỜI LỚN
Theo thông tấn xã công giáo Asia News ngày 29 tháng 3: Ước tính có khoảng 20.000 người đã được rửa tội vào đêm Phục Sinh tại Trung Quốc.
Bất chấp những chính sách bách hại dai dẳng của chế độ cộng sản, làn sóng gia nhập Giáo hội Công giáo vẫn diễn ra với một tốc độ đáng ngạc nhiên. AsiaNews cho biết riêng tại nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Bắc Kinh, 100 người lớn đã được rửa tội trong Lễ Vọng Phục Sinh. Trong khi đó, tại một giáo xứ nhỏ ở ngoại ô thành phố Thượng Hải, 27 tân tòng đã được đón nhận vào cộng đoàn. Hàng năm, việc rửa tội tập thể như thế cũng diễn ra vào dịp Giáng Sinh, Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, và lễ Đức Mẹ Lên Trời, nâng tổng số người lớn được rửa tội lên tới 100.000 người mỗi năm.
Chính quyền Bắc Kinh xem sự tăng trưởng nhanh chóng của Kitô giáo là một hiện tượng đáng báo động. Một số quan chức ước tính số Kitô hữu vào khoảng 100 triệu người, nhiều hơn so với 85 triệu đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc. (theo vietcatholic.org)
THÔNG BÁO
1/ Để chuẩn bị cho các em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức và Rước Lễ Lần Đầu, các dì sẽ kiểm tra bài học và điểm danh, nếu em nào bỏ học sẽ không được lãnh nhận bí tích vào dịp này. Sẽ không chấp nhận những em gần đến ngày lãnh nhận mới xin đi học.
2/ Ban giáo lý sẽ mở một lớp giáo lý Thêm Sức đặc biệt dành cho các em từ 17 tuổi trở lên chưa thêm sức, xin quý phụ huynh nhắc các em đi đăng kí để lãnh bí tích Thêm Sức.
3/ Khóa giáo lý Hôn nhân và Dự tòng sẽ được khai mạc vào ngày 19/4/2016: Xin đăng kí tại văn phòng giáo xứ từ ngày ra thông báo cho đến ngày khai mạc.

4/ Mời các Bà Mẹ họp vào lúc 7g30 tối, thứ hai ngày 4/4/2016.

26 LỜI NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICO NGÀY THỨ SÁU TUẦN THÁNH 2016


Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh 25 tháng Ba, tại hí trường Côlôsê, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đi đàng thánh giá trọng thể và ban phép lành Tòa Thánh cho những ai tham dự.

Bài suy niệm tại các chặng Đàng Thánh Giá năm nay có tựa đề: “Thiên Chúa là Lòng Thương Xót” được viết bởi Đức Hồng Y Gualtiero Bassetti, Tổng Giám Mục Perugia, ở miền Trung nước Ý. Sau buổi đi đàng thánh giá, đức thánh cha đã đọc lên 26 lời nguyện được gọi là “O Croce di Cristo!” nghĩa là “Hỡi Thập Giá Chúa Kitô”.


Những lời nguyện này được nói lên phản ánh lập trường của Giáo Hội trước những vấn đề nghiêm trọng của thế giới hôm nay.

Đức Thánh Cha đọc như sau:

1. Hỡi Thập Giá Chúa Kitô, biểu tượng tình thương của Chúa và bất công của loài người, hình ảnh hy sinh tột cùng vì yêu thương và của sự ích kỷ tột độ vì điên rồ, dụng cụ chết chóc và con đường phục sinh, dấu chỉ vâng phục và biểu tượng sự phản bội, cột hành quyết và lá cờ chiến thắng.

2. Hỡi Thập Giá Chúa Kitô, ngày nay chúng con vẫn còn thấy Thập Giá được dựng lên nơi các anh chị em chúng con bị giết hại, bị thiêu sinh, cắt cổ và chặt đầu bằng những lưỡi gươm man rợ và với sự im lặng hèn nhát.

3. Hỡi Thập Giá Chúa Kitô, ngày nay chúng con vẫn còn thấy Thập Giá Chúa nơi các khuôn mặt của trẻ em, phụ nữ và con người, những khuôn mặt kiệt lực và sợ hãi trốn chạy chiến tranh và bạo lực, và thường họ chỉ tìm thấy cái chết và bao nhiêu Philatô rửa tay.

4. Hỡi Thập Giá Chúa Kitô, ngày nay chúng con vẫn còn thấy Thập Giá Chúa nơi những thừa tác viên bất trung, thay vì cởi bỏ những tham vọng hư vô của mình, thì họ lại tước bỏ phẩm giá của cả những người vô tội.

5. Hỡi Thập Giá Chúa Kitô, ngày nay chúng con vẫn thấy Thập Giá Chúa nơi các con tim chai đá của những người ung dung xét đoán người khác, những con tim sẵn sàng lên án tha nhân, thậm chí còn ném đá họ, nhưng không bao giờ thấy tội lỗi của mình.

6. Hỡi Thập Giá Chúa Kitô, ngày nay chúng con vẫn còn thấy Thập Giá Chúa nơi các trào lưu cực đoan và khủng bố của những tín đồ của vài tôn giáo trần tục hóa danh Thiên Chúa và lạm dụng danh Chúa để biện minh cho những bạo lực chưa từng có của họ.

7. Hỡi Thập Giá Chúa Kitô, chúng con con thấy Thập Giá Chúa nơi những người muốn tháo gỡ Thập Giá khỏi nơi công và loại trừ khỏi đời sống công cộng, nhân danh chủ nghĩa ngoại giáo duy đời hoặc thậm chí nhân danh sự bình đẳng mà chính Chúa đã dạy chúng con.

8. Hỡi Thập Giá Chúa Kitô, ngày nay chúng con vẫn còn thấy Thập Giá Chúa nơi những kẻ cường quyền và nơi những kẻ bán võ khí, nuôi dưỡng cái lò lửa chiến tranh với máu vô tội của những người anh chị em.

9. Hỡi Thập Giá Chúa Kitô, ngày nay chúng con còn thấy Thập Giá Chúa nơi những kẻ phản bội giao nạp bất cứ ai với 30 đồng bạc.

10. Hỡi Thập Giá Chúa Kitô, ngày nay chúng con còn thấy Thập Giá Chúa nơi những tên trộm và những kẻ tham nhũng, thay vì bảo vệ công ích và luân lý đạo đức, họ lại bán mình trên thị trường vô luân khốn nạn.

11. Hỡi Thập Giá Chúa Kitô, ngày nay chúng con còn thấy Thập Giá Chúa nơi những kẻ điên rồ đang kiến tạo những kho chứa để giữ những kho tàng hư nát, và để cho Lazzaro chết đói ngoài cửa.

12. Hỡi Thập Giá Chúa Kitô, ngày nay chúng con còn thấy Thập Giá Chúa nơi những người phá hủy “căn nhà chung”, vì lòng ích kỷ họ làm hỏng tương lai của các thế hệ mai sau.

13. Hỡi Thập Giá Chúa Kitô, ngày nay chúng con còn thấy Thập Giá Chúa nơi những người già bị thân nhân bỏ rơi, những người khuyết tật và trẻ em suy dinh dưỡng và bị xã hội ích kỷ và giả hình của chúng con gạt bỏ.

14. Hỡi Thập Giá Chúa Kitô, ngày nay chúng con còn thấy Thập Giá Chúa nơi Địa Trung Hải của chúng con và nơi biển Egeo trở thành một nghĩa trang vô tận, hình ảnh lương tâm không nhạy cảm và bị tê liệt của chúng con.

15. Hỡi Thập Giá Chúa Kitô, hình ảnh tình thương vô biên và là con đường Phục Sinh, ngày nay chúng con còn thấy Thập Giá Chúa nơi những người tốt lành và công chính làm điều thiện mà không tìm những lời hoan hô hoặc sự ngưỡng mộ của người khác.

16. Hỡi Thập Giá Chúa Kitô, ngày nay chúng con còn thấy Thập Giá Chúa nơi các thừa tác viên trung thành và khiêm tốn đang soi chiếu bóng đen của đời sống chúng con như những ngọn nến tiêu hao một cách nhưng không để soi chiếu cuộc sống của những người rốt cùng.

17. Hỡi Thập Giá Chúa Kitô, ngày nay chúng con còn thấy Thập Giá Chúa nơi những khuôn mặt của các nữ tu và những người thánh hiến - những người Samaritano nhân lành - âm thầm theo tinh thần Tin Mừng, bỏ tất cả để băng bó những vết thương do nghèo đói và bất công gây ra.

18. Hỡi Thập Giá Chúa Kitô, ngày nay chúng con còn thấy Thập Giá Chúa nơi những người từ bi thương xót đang tìm thấy nơi lòng thương xót biểu hiện tột đỉnh của công lý và đức tin.

19. Hỡi Thập Giá Chúa Kitô, ngày nay chúng con còn thấy Thập Giá Chúa nơi những người đơn sơ vui sống niềm tin của họ thường nhật và trong sự trung thành tuân giữ các giới răn theo tinh thần con thảo.

20. Hỡi Thập Giá Chúa Kitô, ngày nay chúng con còn thấy Thập Giá Chúa nơi những người thống hối, từ thẳm sâu lầm than tội lỗi của họ, biết kêu lên: Lạy Chúa, xin nhớ đến con trong Nước Chúa!

21. Hỡi Thập Giá Chúa Kitô, ngày nay chúng con còn thấy Thập Giá Chúa nơi các chân phước và các thánh biết tiến qua tăm tối của đêm đức tin mà không mất niềm tín thác nơi Chúa và không tự phụ mình hiểu sự im lặng huyền nhiệm của Chúa. Hỡi Thập Giá Chúa Kitô, ngày nay chúng con còn thấy Thập Giá Chúa nơi các gia đình đang sống ơn gọi hôn nhân của họ trong sự chung thủy và phong phú.

22. Hỡi Thập Giá Chúa Kitô, ngày nay chúng con còn thấy Thập Giá Chúa nơi những người bị bách hại vì đức tin, trong đau khổ họ tiếp tục nêu chứng tá chân chính về Chúa Giêsu và Tin Mừng.

23. Hỡi Thập Giá Chúa Kitô, ngày nay chúng con còn thấy Thập Giá Chúa nơi những người mơ ước đang sống với tâm hồn trẻ thơ và hằng ngày làm việc để làm cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn, nhân bản hơn và công bằng hơn.

24. Nơi Thánh Giá Chúa chúng con thấy Thiên Chúa yêu thương đến cùng và chúng con thấy oán ghét thống trị và làm mù quáng tâm trí của những người thích bóng đen hơn ánh sáng.

25. Hỡi Thập Giá Chúa Kitô, là Con Tàu Noe cứu vớt nhân loại khỏi nạn hồng thủy của tội lỗi, xin cứu chúng con khỏi sự ác và ma quỉ! Hỡi Ngai Tòa Vua Đavít và ấn tích Giao Ước đời đời của Thiên Chúa, xin thức tỉnh chúng con khỏi những cám dỗ của hư danh! Hỡi tiếng kêu của tình yêu, xin khơi dậy nơi chúng con lòng ước muốn Thiên Chúa, sự thiện và ánh sáng.

26. Hỡi Thập Giá Chúa Kitô, xin dạy chúng con rằng bình minh của mặt trời thì mạnh mẽ hơn tăm tối của đêm đen. Hỡi Thập Giá Chúa Kitô, xin dạy chúng con rằng chiến thắng bề ngoài của sự ác bị tan biến trước ngôi mộ trống và trước sự chắc chắn của Phục Sinh và tình thương của Thiên Chúa mà không gì có thể đánh bại hoặc làm lu mờ hay làm suy yếu. Amen!

TÂM TÌNH MỤC TỬ THÁNG 4-2016

TÂM TÌNH MỤC TỬ tháng 4/2016

Anh chị em thân mến,
Nếu phần lớn tháng Ba thuộc về Mùa Chay vốn là thời gian đặc biệt của tâm tình sám hối, thì trọn vẹn tháng Tư lại trải ra trong ơn tha thứ và niềm hân hoan của Mùa Phục Sinh. Vì Chúa đã sống lại thật, Alleluia. Tuy nhiên giữa niềm vui trọng đại thiêng liêng mà cả thế giới công giáo cử hành, giáo phận Phan Thiết chúng ta cũng có những sự kiện nho nhỏ muốn được anh chị em ghi nhớ, hiệp thông và cầu nguyện.

1. Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót

Kể từ năm 2000, đại lễ Lòng Chúa Thương Xót đã được đức thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thiết lập vào Chúa Nhật thứ hai Mùa Phục Sinh, vừa tôn vinh lòng Chúa thương xót như một thực tại bền vững và bao trùm, vừa tái xác tín vào lòng thương xót ấy giữa cuộc sống còn nhiều nhiễu nhương màu tử nạn, mong thắp lên niềm hy vọng Phục Sinh. Năm nay, đại lễ Lòng Chúa Thương Xót được tổ chức giữa lòng năm thánh về Lòng Thương Xót của Chúa, nên trước hết phải xem như là một cử hànhđặc biệt khó có thể có lần thứ hai trong một đời người. Thật vậy, còn hơn cả những mùa riêng biệt như mùa Vọng, mùa Giáng Sinh, hay mùa Chay và mùa Phục Sinh vốn chì kéo dài mỗi mùa hơn kém một tháng trong vòng quay ơn thánh, Năm thánh Lòng Chúa Thương Xót kéo dài cả năm với những thuận tiện nhiều mặt của ơn cứu độ, cách riêng của ơn tha thứ đến từ lòng xót thương diệu kỳ của Chúa. Ngoài ra, cũng cần coi đại lễ Lòng Chúa Thương Xót như một thực hành phải được nhân rộng trong đời sống đức tin. Chọn khép lại Tuần bát nhật Phục Sinh với Chúa Nhật về lòng Thương Xót, Giáo Hội muốn khắc họa cho tín hữu hiểu thêm rằng: ơn cứu độ đến với từng người do lòng Thương Xót của Chúa, và mỗi người cần phải quy hướng về lòng Chúa Thương Xót để lớn lên trong cuộc sống đức tin.

Không phải vô tình mà bài Phúc Âm Chúa Nhật thứ hai mùa Phục Sinh với việc Đấng Phục Sinh hiện ra với ông Tôma được chọn làm phông nền diễn tả tấm lòng của Chúa, mà hữu ý thông qua những chi tiết cụ thể muốn nêu cao: trước hết lòng Thương Xót có sáng kiến mở toang những cửa lòng còn đóng kín; sau đó lòng Thương Xót sẽ gần gũi thân thiện đến nỗi có thể gọi đích danh tên từng người như gọi tên ông Tôma vậy; và cuối cùng lòng Thương Xót còn giúp mọi người được thăng tiến trong niềm tin. Từ ý hướng ấy, trên quy mô giáo phận, đại lễ Lòng Chúa Thương Xót sẽ được cử hành tại Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao buổi tối ngày 12/04 với nhiều sinh hoạt đạo đức sốt sắng, mong có thêm những thực hành xót thương đối với những người xung quanh. Hãy thương xót như Cha trên trời là Đấng hay thương xót.

2. Lễ hội cho người có hoàn cảnh đặc biệt

Ngày 18/04 có tên gọi là “ngày bảo vệ chăm sóc người khuyết tật”. Toàn xã hội được động viên để quan tâm đến những người có hoàn cảnh sống đặc biệt. Tuy không phải là lễ tôn giáo, nhưng vì tính nhân văn từ vòng tay tình người của nhiều kẻ gặp may mắn vươn ra nâng đỡ người ít may mắn hơn mình, và nhất là vì tính “chạnh thương” của những con tim nhân ái thích lại gần và chăm sóc người trong hoàn cảnh không giống như những người bình thường khác. Nếu “lương thiện” là kỷ luật đối với bản thân và “từ thiện” là quy tắc đối với người yếu thế, thì đối với anh chị em có hoàn cảnh đặc biệt, có lẽ ta phải dùng đến chữ “thánh thiện” vốn là quy định hướng con người lên Thiên Chúa, bởi vì họ chẳng có gì đáp trả lại cho ta đã đành, mà còn bởi vì họ là hình ảnh của Thiên Chúa nữa: “Bất cứ điều gì anh em làm cho một trong những kẻ bé mọn này là anh em làm cho chính Ta vậy”. Nếu đâu đó trong thần học thuộc thế giới thứ ba, người ta có nêu cao khẩu hiệu “người nghèo là bí tích của Thiên Chúa”, thì đã đạt được ý nghĩa tích cực của người nghèo xét như là dấu chỉ biểu thị, cho dẫu vẫn còn khoảng cách khó mà rút ngắn đối với tính hữu hiệu của dấu chỉ ấy. Dấu chỉ biểu thị thì tấm bảng chỉ đường nào cũng làm được, vai trò của nó là thế; còn dấu chỉ hữu hiệu thì chỉ bí tích của đạo công giáo mới làm được thôi, tức là vừa biểu thị ý nghĩa bên ngoài, vừa ban ơn thánh bên trong tâm hồn. Như vậy, “bảo vệ chăm sóc người khuyết tật”, đối với chúng ta, là một khía cạnh thuộc về giới luật tình yêu rộng lớn “Trước kính mến Đức Chúa Trời trên hết môi sự, sau là yêu người như mình ta vậy. Amen”.

Vì lý do mục vụ, tại giáo phận nhà, một ngày dành cho người có hoàn cảnh đặc biệt không phân biệt lương giáo sẽ được tổ chức tại Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao. Đó là Chúa Nhật 10/04, do Caritas giáo phận chủ trì, với các sinh hoạt ý nghĩa của các anh chị em thiện nguyện, tuy ở xa nhưng luôn muốn đến gần, tuy là lạ nhưng muốn thành thân quen, và nhất là luôn có một tấm lòng sẵn sàng, như kiểu nói của Trịnh Công Sơn, “để gió cuốn đi”.

3. Lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Đan Viện Cát Minh Phan Thiết

Và cuối cùng, xin thông báo với anh chị em một tin vui: ngày 16/04 sẽ là lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Đan viện Cát Minh Phan Thiết tại số 584 thôn Lập Đức, xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Đây là một biến cố được chờ đợi từ lâu, và được cầu nguyện kiên trì trong gần hai thập kỷ qua. Theo lời kể của những người liên hệ, dầu phải trải qua nhiều khó khăn thử thách, cả về nhân sự lẫn cơ sở vật chất, thậm chí có lúc nản chí muốn bỏ cuộc; nhưng nhờ sự nâng đỡ đặc biệt của ơn Chúa, nhờ sự bênh đỡ cách riêng của Đức cha Nicôla thuở ban đầu, và nhờ sự giúp đỡ không mỏi mệt của quý vị ân nhân, Đan viện Cát Minh hiện nay đã có thể hiện diện hợp pháp tại giáo phận Phan Thiết.

Đây là một đan viện, hay là dòng kín, tức là tu viện kín cổng cao tường cách ly khỏi những sinh hoạt xã hội, để chỉ chuyên chú vào thinh lặng chiêm niệm và cầu nguyện cho nhu cầu của Giáo Hội, từ Giáo Hội toàn cầu tới Giáo Hội địa phương. Chính vì sự hiện diện trong sứ mạng không thể thay thế này, nhiều nhà tu đức đã sánh ví sự hiện diện của đan viện ở một nơi như lá phổi trong thân thể con người. Như phổi qua nhịp hít thở thanh lọc máu đen thành máu đỏ luân chuyển nuôi khắp thân mình thế nào, thì mỗi đan viện tại một nơi với những sinh hoạt đạo đức âm thầm của mình, cũng hỗ trợ đắc lực cho các sinh hoạt mục vụ của Giáo Hội địa phương như vậy. Đan viện này mang tên Cát Minh vì thoát thai từ Đan viện Cát Minh Sài gòn, nên sẽ sống theo cùng một linh đạo, tổ chức theo cùng một quy luật như mô hình nền tảng tại nhà kín Lisieux, nơi mà vào năm 1861, bốn nữ tu đã ra đi để thành lập Dòng kín tại Việt Nam. Và cuối cùng, đan viện ở đâu thì gắn bó với Giáo Hội địa phương nơi đó, nên đan viện này khi được chính thức thành lập sẽ hiện diện độc lập và vĩnh viễn thuộc về giáo phận Phan Thiết. Xin chung vui với Dòng Cát Minh vì có thêm thành viên mới; giáo phận Phan Thiết hân hoan đón chào sự hiện diện chính thức của đan viện trong địa giới của mình; và cầu chúc cho lá phổi Cát Minh luôn khỏe mạnh, giúp cho thân mình Phan Thiết luôn mạnh khỏe trong sứ mạng phục vụ.
           
Anh chị em thân mến,
           
Đó là ba sự kiện nhỏ xin ghi nhận trong niềm vui lớn của lễ Phục Sinh. Xin anh chị em hiệp thông tâm tình chia sẻ và nhất là góp chung lời cầu nguyện, “Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa thương giúp sức cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen”.

+ Giuse Vũ Duy Thống
Gm. Gp. Phan Thiết