Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2019

Bản Tin Hàng Tuần Số 535


CHÚA NHẬT I – MÙA VỌNG
Ngày 01-12-2019
Tin Mừng Mt 24, 37-44
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Trong thời ông Noe xảy ra thế nào, thì lúc Con Người đến cũng như vậy. Cũng như trong những ngày trước đại hồng thuỷ, người ta ăn uống, dựng vợ gả chồng, mãi đến chính ngày ông Noe vào tàu mà người ta cũng không ngờ, thình lình đại hồng thuỷ đến và cuốn đi tất cả, thì khi Con Người đến, cũng sẽ xảy ra như vậy. Khi ấy sẽ có hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, một người được tiếp nhận, một người bị bỏ rơi. Và có hai người đàn bà đang xay bột, một người được tiếp nhận, còn người kia bị bỏ rơi. Vậy hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến.
"Nhưng các con phải biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông ta sẽ canh phòng, không để cho đào ngạch khoét vách nhà mình. Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến".

SUY NIỆM:
Con người không biết trước được mình sẽ chết lúc nào, chết ở đâu. Chết bằng cách nào?... Thế nhưng một điều có thể chắc chắn là ai rồi cũng phải chết. Chết không phải là điều đáng sợ nhưng chết làm sao mới là điều phải quan tâm.
"Sống sao thác vậy". Sống trong ơn lành, chết trong bình an. Sống trong tình yêu thương, chết trong niềm hạnh phúc.
Mỗi người chỉ chết một lần, và điều gì đi sau cái chết sẽ mãi mãi không bao giờ đổi thay. Chúng ta sẽ sống thế nào để khi giờ Chúa đến chúng ta được thanh thản ra đi mà không phải hối tiếc.

PHỤNG VỤ

    TIN TỨC

LỄ BỔN MẠNG GIÁO HỌ ANRÊ TRÔNG

Vào lúc 17g45 thứ Năm, ngày 28/11/2019, cha Chánh xứ Phêrô đã cử hành lễ kính thánh tử đạo Anrê Trần Văn Trông - bổn mạng Giáo Họ Anrê Trông, và mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cách đặc biệt cho các gia đình trong giáo họ.
Thánh Anrê Trông sinh năm 1814 tại Kim Long - Huế, là con trai duy nhất trong một gia đình Công giáo, mồ côi cha lúc 15 tuổi, đi lính lúc 20 tuổi. Sau tám tháng nhập ngũ, Ngài cùng với 12 chiến sĩ Công giáo khác ra trình diện theo lệnh nhà vua.
Nhà vua bắt phải bước qua thánh giá và tuyên bố bỏ đạo, tất cả đều khước từ, nhưng sau khi bị tra tấn thì tất cả đều bỏ cuộc, chỉ còn mình Ngài quyết bảo vệ đức tin đến cùng, nên bị nhà vua chém đầu ngày 28/11/1835 tại An Hòa - Huế, lúc 21 tuổi.
Hiện nay, giáo họ Anrê Trông có 308 gia đình, 1.027 giáo dân. Ranh giới hành chính thuộc Kp 5, P. Lạc Đạo, trong khung đường Hàn Thuyên – Ngư Ông – Pasteur.  


ĐỨC THÁNH CHA TẶNG 100 NGÀN EURO
ĐỂ CỨU TRỢ NẶN NHÂN ĐỘNG ĐÂT Ở ALBANI

Đêm 25/11, một trận động đất mạnh đã xảy ra ở bờ biển phía bắc Albania, thuộc khu vực của thành phố Durres. Đến nay đã có hàng chục người chết và ít nhất 600 người bị thương, nhưng nhiều người vẫn nằm dưới đống đổ nát. Trận động đất đã để lại thiệt hại to lớn: các tòa nhà bị sập và hàng trăm người vô gia cư.
Qua Bộ phục vụ và phát triển con người toàn diện, Đức Thánh Cha tặng 100 ngàn euro để hỗ trợ người dân trong giai đoạn khẩn cấp này. Thông cáo của Bộ viết: "Bằng cách này, Đức Thánh Cha muốn bày tỏ sự gần gũi về thiêng liêng và sự hỗ trợ của người cha đối với người dân và vùng lãnh thổ bị ảnh hưởng, cách đặc biệt đối với các nạn nhân và ngài sẽ cầu nguyện cho những người qua đời, những người bị thương và các gia đình. Số tiền này sẽ được sử dụng vào các hoạt động cứu trợ tại các giáo phận liên quan đến trận động đất, theo thỏa thuận với Tòa Sứ thần ở Albania.


MỐI ĐE DỌA NGHIÊM TRỌNG
LÀ ĐÁNH MẤT Ý NGHĨA SỐNG

Ngay khi đến Nhật Bản, Đức Thánh Cha đã chia sẽ cũng như nhấn mạnh đến việc bảo vệ sự sống tại nước này, như khẩu hiệu chuyến viếng thăm Nhật và lưu ý đặc biệt đến nhiều người Nhật ngày nay đang đánh mất ý nghĩa sống.
Để bảo vệ sự sống thì cần phải yêu quý nó, và ngày nay, mối đe dọa nghiêm trọng, ở các nước phát triển nhất, là sự đánh mất ý nghĩa sống. Các tài nguyên kinh tế thôi thì không đủ, công nghệ thôi không đủ, cần có tình yêu của Chúa Cha mà Chúa Giêsu Kitô để nhận ra sự sống thật ý nghĩa, và phát triển nó trong sự phục vụ tha nhân..
Tình yêu đã đem lại sức sống cho chứng tá của các vị tử đạo, như các vị tử đạo ở Nagasaki, thánh Phaolô Miki và 25 người bạn; tình yêu đã nâng đỡ chân phước Justo Takayama Ukon và nhiều người nam nữ vô danh, những người đã giữ vững niềm tin trong thời gian dài bị đàn áp.


VUI VỚI NGƯỜI VUI

Chị Maria Lê Mai Trúc Ly, con bà Maria Nguyễn Thị Kim Yến, hiện ở giáo họ Anrê Trông, và anh Phêrô Hồ Hải Nguyễn Hoài Thương (tân tòng), thuộc Gx. Hiệp An, đã cử hành bí tích hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa, vào lúc 17g45, thứ Sáu ngày 29/11/2019.
Giáo xứ xin chia vui cùng gia đình và đôi bạn, cầu chúc đôi bạn luôn sống hạnh phúc trong tình yêu của Thiên Chúa.


THÔNG BÁO

1.      Khóa Giáo lý Hôn Nhân và Dự Tòng mới sẽ khai giảng vào đầu tháng 12 này. Những ai có nhu cầu học các lớp giáo lý này, xin liên hệ ghi danh ở văn phòng giáo xứ. Những người ngoài giáo xứ, cần có giấy giới thiệu của cha xứ nơi gia đình mình đang cư trú.
2.      Sáng thứ Sáu này, ngày 06/12 sẽ trao Mình Thánh Chúa cho người già và người bệnh trong giáo xứ. Xin các gia đình chuẩn bị nơi đặt Mình Thánh Chúa cho xứng hợp.
3.      Mời các bà mẹ trong giáo xứ đi họp đoàn vào lúc 7g30 tối thứ 7, ngày 7/12 này. Xin quý mẹ đi đông đủ
4.      Giáo xứ xin chân thành cám ơn quý ân nhân:
- Ủng hộ Giáng Sinh:
Charly và Seagame con ông thư ký giáo xứ: 10.000.000đ
1 ân nhân Giuse Lựu: 500.000đ
1 ân nhân Simon Hòa: 500.000đ
1 ân nhân Mathêu Phượng: 1.000.000đ
1 ân nhân Anrê Trông: 2.000.000đ
1 ân nhân Simon Hòa: 7.000.000đ
Ghe Lê Văn Minh -Anrê Trông: 5.000.000đ
Tiệm bánh Mỹ Vũ: 10.000.000đ
Anh Phi Đăng – Nhà Thuốc Tây Minh Huệ: 5.000.000đ
Ông Bà Tuấn Cúc – simon Hòa: 2.000.000đ
Bà Báu – Simon Hòa:1.000.000đ
Anh Nguyễn Chí Hùng – Arê Kim Thông: 2.000.000đ và tặng quà Noel cho thiếu nhi: 2.000.000đ
Chị Nga: 500.000đ và ủng hộ người nghèo: 500.000đ
Chị Hải – Matthêu Phượng: 1.000.000đ
Chị Hằng (em chị Báu): 2.000.000đ
Chị Đức – Simon Hòa: 1.000.000đ
Nhóm Lòng Thương Xót: 10.000.000đ
Ông Lê Thí – Anrê Trông: 5.000.000đ

Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2019

Bản Tin Hàng Tuần Số 534


LỄ CHÚA KITÔ - VUA VŨ TRỤ
Ngày 24-11-2019
Khi ấy, các thủ lãnh cùng với dân chúng cười nhạo Chúa Giêsu mà rằng: "Nó đã cứu được kẻ khác thì hãy tự cứu mình đi, nếu nó thật là Ðấng Kitô, người Thiên Chúa tuyển chọn". Quân lính đều chế diễu Người và đưa dấm cho Người uống và nói: "Nếu ông là vua dân Do-thái, ông hãy tự cứu mình đi". Phía trên đầu Người có tấm bảng đề chữ Hy-lạp, La-tinh và Do-thái như sau: "Người Này Là Vua Dân Do Thái".
Một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh trên thập giá cũng sỉ nhục Người rằng: "Nếu ông là Ðấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa". Ðối lại, tên kia mắng nó rằng: "Mi cũng chịu đồng một án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao? Phần chúng ta, như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta đã làm, còn ông này, ông có làm gì xấu đâu?" Và anh ta thưa Chúa Giêsu rằng: "Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi". Chúa Giêsu đáp: "Ta bảo thật ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta".
SUY NIỆM:

Trên thập giá, trước sự nhạo cười của dân chúng, lời chế giễu của quân lính, sự sỉ nhục của kẻ trộm cùng bị đóng đinh... Ðức Giêsu vẫn thinh lặng. Xem ra Ngài hoàn toàn thất thế, là kẻ chiến bại. Trước con mắt người đời, Ðức Giêsu chẳng còn một chút giá trị.
Thế nhưng, tại sao anh trộm lành lại van xin: "Khi nào về Nước Ngài, xin nhớ đến tôi"?
PHỤNG VỤ


- Thứ Năm, ngày 28/11: Anrê Trần Văn Trông: lễ nhớ
                                             (Bổn Mạng Giáo Họ Anrê Trông)

- Chúa Nhật, ngày 01/12: Giáo Xứ Chính Tòa Chầu Lượt

    TIN TỨC
ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
GỬI SỨ ĐIỆP VIDEO CHO GIỚI TRẺ VIỆT NAM


Trước khi lên máy bay sang Thái lan, như đã hứa, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp video cho Giới Trẻ Việt Nam, đặc biệt là dịp đại hội giới trẻ tại miền Bắc.
Nội dung sứ điệp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh: các con đang sống trong khoảnh khắc đầy niềm vui và ý nghĩa trong dịp đại hội giới trẻ, các con quy tụ đông đảo về một nơi, với tư cách là giới trẻ công giáo, chúng ta cảm tạ Chúa về cơ hội này. Cha hiện diện với chúng con bằng tất cả con tim. Cha có thông điệp gửi đến cho chúng con, thông điệp này xoay quanh một chữ mà thôi, đó là “NHÀ”. Đó cũng là chủ đề mà chúng con đã chọn trong dịp đại hội lần này: “Hãy Về Nhà Với Người Thân”.
Văn hóa Việt Nam, có lẽ không từ nào đẹp cho bằng từ “nhà”, nơi đó không chỉ gia đình, họ hàng thân thuộc, mà cả nơi chôn nhau cắt rốn, quê hương xứ sở.
Do vậy, “Hãy về nhà” nghĩa là một hành trình thúc đẩy các con trở về với cội nguồn của các con và đào sâu di sản văn hoá và truyền thống của các con…
…Các con hãy yêu nhà của các con! Ngôi nhà gia đình và ngôi nhà tổ quốc. Các con hãy yêu dân tộc Việt Nam, yêu đất nước của các con! Các con hãy là những người Việt Nam đích thực, với tình yêu Tổ quốc.
Trước khi kết thúc, cha muốn cùng với các con, dâng lên Chúa, Cha giàu lòng thương xót, 39 nạn nhân Việt Nam di cư đã qua đời tại Anh trong tháng vừa qua. Thật rất đau lòng. Tất cả chúng ta cầu nguyện cho họ. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả chúng con!

LỄ THÁNH CÊCILIA
BỔN MẠNG CÁC CA ĐOÀN GIÁO XỨ

7g30 tối thứ Năm ngày 21/11/2019, cha phó Phêrô - phụ trách ca đoàn giáo xứ đã giúp anh chị em ca viên tĩnh tâm. Tiếp đến, sáng ngày 22/11/2019, cha đã dâng thánh lễ, cầu nguyện đặc biệt cho các ca viên.
Hiện nay, trong giáo xứ có 5 ca đoàn: CĐ quý Dì MTG/NT hát lễ sáng thứ 5, sáng thứ 7 và 17g00 CN, CĐ Gia trưởng hát lễ sáng thứ 4 và 5g00 CN, CĐ Bà mẹ hát lễ sáng thứ 3, sáng thứ 6 và 17g00 thứ 7, CĐ Thánh Linh hát lễ chiều thứ 4 và 19g00 CN và CĐ Thiếu nhi hát lễ chiều thứ 5 và 7g00 CN.

PHIÊN CHẦU LƯỢT GIÁO XỨ
(Khai Mạc Năm Phụng Vụ - 01/12/2019)

STT
Giờ Chầu
Phiên Chầu

1
Sau lễ II đến 8g30
Đặt Mình Thánh Chúa
và Thiếu Nhi chầu khai mạc
2
Từ 8g30 – 9g00
Giáo Họ Anrê Trông
3
Từ 9g00 – 9g30
Giáo Họ Simon Hòa
4
Từ 9g30 – 10g00
Giáo Họ Giuse Thị và Matthêu Phượng
5
Từ 10g00 – 10g30
Giáo Họ Anrê Kim Thông và Giuse Lựu
6
10g45
Chầu Chung


KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC

Ông  Phêrô Võ Văn Thuận, sinh năm 1962 tại Phan Thiết, là chồng của Nguyễn Thị Hồng, ở gh Giuse Thị, đã từ trần ngày 19/11/2019 tại Phan Thiết. Lễ an táng lúc 4g45 ngày 22/11/2019 tại nhà thờ Chính Tòa, sau đó đưa đi an táng tại Nghĩa Trang Vinh An.
Anh Phêrô Phan Trọng Anh, sinh năm 1988 tại Phan Thiết, là con của Phêrô Phan Văn Đức, ở gh Giuse Lựu, đã từ trần ngày 19/11/2019 tại Phan Thiết. Lễ an táng lúc 4g45 ngày 23/11/2019 tại nhà thờ Chính Tòa, sau đó đưa đi an táng tại Nghĩa Trang Thành Phố Phan Thiết.
Giáo xứ xin chia buồn cùng tang quyến và hiệp thông cầu nguyện cho hai linh hồn Phêrô mau về hưởng tôn nhan Chúa.

THÔNG BÁO

1.      Khóa Giáo lý Hôn Nhân và Dự Tòng mới sẽ khai giảng vào đầu tháng 12. Những ai có nhu cầu học các lớp giáo lý này, xin liên hệ ghi danh ở văn phòng giáo xứ. Những người ngoài giáo xứ, cần có giấy giới thiệu của cha xứ nơi gia đình mình đang cư trú.

2.      Vào lúc 7 giờ sáng thứ Bảy, ngày 30/11/2019 sẽ có rửa tội cho trẻ sơ sinh. Xin nộp sổ gia đình, kèm giấy giới thiệu rửa tội của giáo họ trước tại văn phòng giáo xứ, và nhớ đi đúng giờ.

3.      Giáo xứ xin chân thành cám ơn quý ân nhân:
- Ủng hộ người nghèo:
1 ân nhân Gh Giuse Thị: 500.000đ
- Ủng hộ Giáng Sinh:
1 ân nhân giáo họ Anrê Kim Thông: 500.000đ
1 ân nhân Giuse Thị: 500.000đ
1 ân nhân Simon Hòa: 3.000.000đ
1 ân nhân Anrê Kim Thông: 500.000đ
1 ân nhân Anrê Trông: 1.500.000đ
Anh Chị Văn An (Gh Giuse Thị): 1.500.000đ

Bà Cao Thị An Dung (gh Giuse Thị): 2.000.000đ
Chị Linh (Gh Giuse Thị): 500.000đ
Màn Cửa Anh Duy: 2.000.000đ
Cà phê Hiếu – Ken: 10.000.000đ
Bà Yêm (Gh Simon Hòa): 1.500.000đ
Chị Hà (Gh Matthêu Phượng): 2.000.000đ
Chị Lý (Gh Simon Hòa): 500.000đ
Ông Bổn (ở Nhật): 20.000.000đ
Anh Thân (Gh Anrê Kim Thông): 1.000.000đ
Quốc Chinh (Nhật): 2.000.000đ
Shop Kim Thoa Nam: 2.000.000đ
Ghe Mỹ Quang: 5.000.000đ

Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2019

Bản Tin Hàng Tuần số 533


CN XXXIII – Lễ Các Thánh Tử Đạo VN
                    Ngày 17-11-2019

Khi ấy, Đức Giê-su nói với mọi người: "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.

SUY NIỆM

Các thánh tử đạo là các bậc cha anh của chúng ta đã can đảm làm chứng đức tin bằng chính giọt máu của mình. Nhờ đó, hạt giống đức tin đã nẩy mầm lớn mạnh tại quê hương Việt Nam chúng ta.  Và để lại cho hậu thế niềm vinh dự lớn lao.
Mỗi người chúng ta cũng biết noi gương bắt chước các ngài, can đảm vác thập giá đời mình mỗi ngày, dù phải trải qua những gian lao khốn khó, chúng ta vẫn trung kiên theo Chúa đến cùng.
Nhờ lời các Ngài cầu bầu, xin Chúa cho chúng ta biết đem tình yêu Chúa đến cho mọi anh chị em chúng ta gặp gỡ, và đặc biệt là những ai chưa nhận biết Chúa trong thời đại hôm nay.
PHỤNG VỤ

- Chúa Nhật, ngày 24/11: Đức Kitô Vua Vũ Trụ: lễ trọng


    TIN TỨC
NĂM THÁNH 60 NĂM TÀPAO
VÀ ĐẠI HỘI DÂN CHÚA LẦN THỨ II

         Sáng ngày 13/11/2019, sau thánh lễ tại TTTM Tàpao là Đại Hội Dân Chúa lần thứ II đã diễn ra tại Hội trường C, cũng là dịp hành hương của HĐMV Giáo Phận Phan Thiết, qui tụ khoảng 600 Đại Biểu thuộc các Ban Thường Vụ HĐMV các Giáo xứ, Giáo họ. Đại Hội hân hạnh đón tiếp Đức Cha Tôma, GQTT Gp Phan Thiết, Cha Tổng Đại Diện, Trưởng Ban Tổ chức Năm Thánh, Cha Đặc trách HĐMV các Giáo xứ, Cha Giám Đốc Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao và Cha Quản lý Trung Tâm.
         Đức Cha Giám quản, bày tỏ niềm vui trước những thành quả của Năm Thánh nhờ hồng ân Chúa, lời chuyển cầu của Đức Mẹ và nổ lực của toàn thể Dân Chúa trong Giáo phận. Ngài nhìn nhận Trung Tâm  Thánh Mẫu Tàpao như một vinh dự cho GP Phan Thiết và nhắc nhở mọi người yêu mến việc hành hương kính Đức Mẹ.
         Cha Đặc Trách HĐMV các Giáo xứ đã giúp Đại Hội cùng nhìn lại Năm Thánh, các Đại biểu tham gia thảo luận sôi nổi về các vấn đề được nêu ra liên quan đến việc sùng kính Đửc Mẹ theo ý muốn của Hội Thánh, xoay quanh chủ đề “Qua Mẹ Maria đến với Chúa Giêsu”
     Đại Hội kết thủc trong bữa cơm thân mật, Đức Cha Giám Quản gửi đến quý HĐMV các Giáo Xứ mỗi người một tượng ảnh Mẹ Tàpao như là quà tặng của Năm Thánh. Mọi người ra về trong vui mừng, bình an.


 

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 50 NĂM LINH MỤC

CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ


         Vào ngày 13 tháng 12 sắp tới, ĐTC Phanxicô sẽ kỷ niệm 50 năm ngày chịu chức linh mục. Bà Olga Wornat, nhà báo người Argentina trong một cuộc phỏng vấn với ĐTC, ngài cho biết: “Điều tôi thích nhất là trở thành linh mục” và do đó “tôi thích được gọi là cha”. Lời thú nhận thân thương này nói lên tất cả con người của ĐTC, được bầu Giáo Hoàng vào ngày 13 tháng 3 năm 2013 và sẽ luôn luôn là “Cha Bergoglio”.
         Ngày 11/3/1958, Jorge Mario Bergoglio gia nhập chủng viện Villa devoto và bắt đầu thời gian Nhà Tập ở Dòng Tên. Ngày 13/12/1969 vị tu sĩ Dòng Tên này được Đức cha Ramón José Castellano, TGM Córdoba, phong chức linh mục.
         Nói về ơn gọi linh mục lần đầu tiên, vào tháng 3 năm 2013, ĐTC nói: “Linh mục tốt lành là người được giáo dân công nhận. Khi giáo dân vui mừng, chúng ta nhận thấy điều đó: ví dụ, khi họ rời khỏi Thánh lễ với khuôn mặt của một người đã nhận được Tin Mừng.

ĐỨC THÁNH CHA SẼ GỬI VIDEO MESSAGE
CHO GIỚI TRẺ VIỆT NAM

      Đúng một tuần nữa, trùng với chuyến tông du của ĐTC Phanxicô đến Thái Lan (19-23/11), khoảng hơn 20 ngàn bạn trẻ của các giáo phận thuộc giáo tỉnh Hà Nội sẽ tham dự Đại hội giới trẻ giáo tỉnh (19-20/11) tại nhà thờ Phú Nhai, Gp Bùi Chu, với đề tài: “Hãy về với thân nhân”
      Nhân dịp này ĐTC Phanxicô sẽ gởi một video message cho giới trẻ Việt Nam, đặc biệt cho các bạn tham dự Đại hội giới trẻ. Vatican News Tiếng Việt sẽ thực hiện video message này cùng với Đức Thánh Cha.
    Video sẽ được chiếu trước tiên tại Đại hội giới trẻ, trong lúc Đức Thánh Cha đang trên máy bay gần đến Thái Lan.
Sau đó, video sẽ được Vatican News Tiếng Việt phát trên website 
(vaticannews.va/vi), kênh Youtube và Facebook của Vatican News
Đức Thánh Cha xin các bạn trẻ Việt Nam cầu nguyện cho ngài, đặc biệt trong chuyến tông du này.




VUI VỚI NGƯỜI VUI

        
         Chị Mônica Nguyễn Đình Đình (tân tòng) và anh Fx Trương Trần Tiến Huynh, con ông Giuse Trương Công Tiến, hiện ở giáo họ MT Phượng, đã cử hành bí tích hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa, vào lúc 17g45, thứ Sáu ngày 15/11/2019.
         Chị Maria Trần Thị Ngọc Mến (tân tòng) và anh Phêrô Trần Thanh Hưng, con ông Anrê Trần Thanh Hậu, hiện ở giáo họ Anrê Trông, đã cử hành bí tích hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa, vào lúc 4g45, thứ Bảy ngày 16/11/2019.
         Chị Têrêsa Nguyễn Trương Mỹ Anh (tân tòng) và anh Simon Nguyễn Văn Dũng, con ông Phêrô Nguyễn Soát (+), hiện ở giáo họ Anrê Trông, đã cử hành bí tích hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa, vào lúc 4g45, thứ Bảy ngày 16/11/2019.
         Chị Maria Nguyễn Thị Hạnh (tân tòng) và anh Giacôbê Phạm Viết Thanh, con ông Phêrô Phạm Hổ, hiện ở giáo họ Simon Hòa, đã cử hành bí tích hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa, vào lúc 4g45, thứ Bảy ngày 16/11/2019.
         Giáo xứ xin chia vui và cầu chúc các đôi bạn sống hạnh phúc trong tình yêu của Thiên Chúa.


THÔNG BÁO

1. Mời ca viên trong các Ca Đoàn Giáo Xứ tham dự buổi tĩnh tâm vào lúc 19g30 tối thứ năm, ngày 21/11/2019 để chuẩn bị mừng lễ Bổn mạng vào lúc 17g45, thứ sáu  ngày 22/11/2019.
Xin các ca viên tham dự đông đủ
2. Giáo xứ xin chân thành cám ơn quý ân nhân:
- Ủng hộ Giáng Sinh:
1 ân nhân giáo họ Giuse Thị: năm trăm ngàn đồng

1 ân nhân giáo họ Anrê Trông: một triệu đồng
Bà Tịnh – Gh Anrê Kim Thông: một trăm đôla Mỹ
Chị Hân – Gh Mát Thêu Phượng: năm triệu đồng

Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2019

Bản Tin Hàng Tuần Số 532


CN XXXII THƯỜNG NIÊN
Ngày 10-11-2019

Khi ấy, có mấy người thuộc phái Sađốc, là những người chối không tin có sự sống lại, đến gần Chúa Giêsu hỏi Người. Chúa Giêsu trả lời họ rằng: "Con cái đời này cưới vợ, lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng. Họ sẽ không thể chết nữa: vì họ giống như thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa: vì họ là con cái của sự sống lại. Về vấn đề kẻ chết sống lại, thì Môsê đã cho biết điều ấy trong đoạn nói về Bụi gai, khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, và Thiên Chúa Giacóp. Nhưng Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống. Vì mọi người đều sống cho Chúa "
SUY NIỆM

Ðức Giêsu mạc khải về vấn đề kẻ chết sống lại và cách thức cuộc sống đời sau. Ngài cho thấy cuộc sống ấy không còn giống như ở đời này. Không còn bị lệ thuộc vào không gian và thời gian. Không bị ràng buộc vào những quyến rũ như ở trần gian. Trái lại, cuộc sống của người công chính khi phục sinh sẽ được thần thiêng hóa như đời sống của các Thiên Thần, của Thiên Chúa.
Muốn được sống sự sống ấy trong ngày sau hết, mỗi Kitô hữu cần phải chuẩn bị và sống đời sống ấy ngay từ đời này. Bằng cách sống theo giáo huấn và tinh thần của Ðức Giêsu, thực thi công bình bác ái và không theo những cám dỗ của thế gian.
PHỤNG VỤ



    TIN TỨC
LINH MỤC ĐOÀN GIÁO PHẬN
 TĨNH TÂM NĂM TẠI TGM PHAN THIẾT

Cứ vào tháng 11 hàng năm, linh mục đoàn giáo phận Phan Thiết lại có dịp được gặp gỡ Chúa, hồi tâm nhìn lại đời mình, và nhất là được múc nguồn ơn thiêng để tiếp tục với sứ mạng mục tử trong tinh thần mới mẻ của Chúa Giêsu mục tử nhân lành qua dịp tĩnh tâm năm.
Năm nay, Giáo phận Phan Thiết tổ chức tuần tĩnh tâm năm từ ngày 04/11/2019 đến ngày 08/11/2019, với lời khơi gợi: “Trưởng Thành Nhân Bản Toàn Diện và Các Mối Tương Quan Của Người Linh Mục”, do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục giáo phận Phú Cường hướng dẫn.
Có 148 linh mục và 10 thầy phó tế trong giáo phận, cũng như dòng tu đã đến tham dự tuần tĩnh tâm. Trong những ngày tĩnh tâm, ngoài những bài chia sẻ của Đức Cha giảng phòng, quý cha còn sống trong tình thân mật với Chúa qua thánh lễ, giờ Chầu Thánh Thể, cầu nguyện riêng, chia sẽ mục vụ.
Ngày tĩnh tâm khép lại trong bình an và hạnh phúc của các linh mục. Xin chân thành cám ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho buổi tĩnh tâm này.

ĐỨC THÁNH CHA MỜI GỌI NGƯỜI TRẺ
SUY TƯ VỀ Ý NGHĨA SỰ CHẾT

     Cuộc gặp gỡ Quốc tế của người trẻ lần thứ IV do Scholas Occurrentes và World Ort tổ chức tại Mexico, Đức Thánh Cha đã gợi lên suy tư về sự “kết thúc” với hai ý nghĩa thời gian và mục đích. Ngài nói rằng “vấn đề sự chết thật sự là vấn đề sự sống”, vì “chính cái chết cho phép sự sống tiếp tục sống động”, một bức tranh được vẽ.
      Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ chú ý đến “mỗi mục đích nhỏ trong đời sống hàng ngày”, như là mục đích của mỗi lời nói và mỗi sự thinh lặng. Ngài nói: “Điều này mang lại cho chúng ta sự tự tin để nhảy vào khoảng trống và nhận ra mình sẽ không rơi xuống, không bị chìm, và ở đó luôn có một Đấng nắm lấy chúng ta. Cả trước và sau sự kết thúc”.Ba hình thức chết thật sự trong cuộc sống của chúng ta là: cái chết của mỗi khoảnh khắc, cái chết của cái tôi và cái chết của một thế giới mở đường cho thế giới mới. Ngài nhấn mạnh: “Nếu sự chết không có tiếng nói cuối cùng là bởi vì trong cuộc sống chúng ta đã học chết cho người khác.”

LÀM THẾ NÀO ĐỂ KHƠI GỢI ĐỨC TIN CHO CON CHÁU?

      Hai giọt nước mắt kín đáo chảy trên gò má của bà ngoại trẻ công giáo khi  nhắc đến “bốn đứa cháu không được rửa tội và không được học giáo lý” của mình. Bà không phải là người duy nhất xúc động trong buổi họp Mục Vụ Gia Đình diễn ra tại giáo phận Nantes-Pháp ngày 7/11vừa qua. Đây là buổi họp mục vụ gia đình đầu tiên dành cho các ông bà nội ngoại, những người đặt câu hỏi: “Làm thế nào khơi dậy đức tin cho con cháu chúng ta?”
Buổi thảo luận nói lên các mối lo lắng và đau khổ của họ khi nghĩ đến các thế hệ con cháu mất dần đức tin, bởi xã hội đề cao tự do cá nhân thái quá và hệ lụy là con cháu của họ mất dần đức tin.
Ước mong của họ là được cùng con cháu đến tham dự các sinh hoạt của giáo xứ, đây là môi trường thuận lợi giúp các cháu khám phá ra các giá trị Tin Mừng, cùng nhau cầu nguyện giúp các cháu ý thức hơn mối thân tình với Thiên Chúa.
Dù cha mẹ làm gì và sống ra sao, ông bà vẫn đồng hành các cháu, chăm sóc các cháu, đặc biệt hướng dẫn đời sống đức tin, đó là một thao thức của một bà ngoại trẻ. Một tình yêu vô điều kiện, thậm chí còn quan trọng hơn khi cha mẹ từ chối, đôi khi tàn nhẫn không muốn đề cập đến tôn giáo.

TỘI LÀ KHI TỪ CHỐI SỰ QUẢNG ĐẠI CỦA THIÊN CHÚA

Trong bài giảng Thánh Lễ tại Nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta tự hỏi mình: Thiên Chúa mời chúng ta đến dự tiệc và gặp gỡ Người, nhưng chúng ta từ chối. Và Người đã mời tất cả những người nghèo đói, tàn tật đến đầy nhà mình, liệu chúng ta có chấp nhận lời mời đến tham dự bữa tiệc của Thiên Chúa, hay vẫn khép kín trong chính mình.
"Bữa tiệc ấy tượng trưng cho Nước Thiên Chúa và sự vĩnh cửu cùng với Người". Bạn không bao giờ biết được mình có thể gặp ai trong bữa tiệc ấy; có những người mới gặp lần đầu; mà cũng có thể là những người bạn không muốn gặp; nhưng bầu không khí của bữa tiệc là niềm vui, vì một bữa tiệc thực sự cần phải là một bữa tiệc được trao tặng miễn phí. Sự chối từ này cũng là một dấu hiệu khinh miệt người đã mời chúng ta, như thể chúng ta nói với Chúa: "Đừng làm làm phiền tôi bằng bữa tiệc của bạn". Đó chính là tự khép mình lại "với những gì Thiên Chúa trao ban cho chúng ta: niềm vui gặp gỡ Ngài".



VUI VỚI NGƯỜI VUI

Anh Giuse Nguyễn Toàn Thắng (tân tòng), và chị Matta Lê Thị Thùy Trang, con ông Phêrô Lê Trung Chánh, hiện ở gh Simon Hòa, đã cử hành bí tích hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa, vào lúc 17g45, thứ Sáu ngày 08/11/2019.
Anh Mathêu Nguyễn Hữu Nhật, con ông Phêrô Nguyễn Hữu Tây, hiện ở giáo họ Anrê Trông và chị Maria Huỳnh Thị Bút Bi (tân tòng), đã cử hành bí tích hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa, vào lúc 17g45, thứ Sáu ngày 08/11/2019.
Giáo xứ xin chia vui và cầu chúc các đôi bạn sống hạnh phúc trong tình yêu của Thiên Chúa.

THÔNG BÁO


1.      Các linh mục và các thầy phó tế trong Giáo Phận Phan Thiết vừa trải qua kỳ tĩnh tâm năm đầy sốt sắng và thánh thiện. Xin cám ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho các các linh mục trong kì tĩnh tâm vừa qua.
2.      Ngày 13/11/2019 này, là ngày đại hội dân Chúa và là ngày hành hương của quý Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ tại Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao, chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho quý viên chức cũng như nếu được, xin mọi người tham dự ngày đại hội dân Chúa một cách đông đủ
3. Giáo xứ xin chân thành cám ơn ân nhân ủng hộ Giáng Sinh:
    - một ân nhân Gh. Simon Hòa: ủng hộ 1 triệu đồng
    - một ân nhân Gh. Anrê Trông: ủng hộ 3 triệu đồng
    - bà Báu Gh. Simon Hòa: ủng hộ 1 tấn gạo cho người nghèo.