Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2012




BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 143
CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
27-5-2012
LỜI CHÚA: Ga 20,19-23
Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do Thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con!" Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại".
Suy Niệm:
Thời khởi nguyên vũ trụ, khi dựng nên loài người, Thiên Chúa đã thổi sinh khí ban cho con người sự sống. Hôm nay, Ðức Giêsu Phục Sinh cũng thổi Thần Khí vào các môn đệ. Các ông được lãnh nhận Thánh Thần. Lãnh nhận sự sống của Ðức Giêsu. Trong Chúa Thánh Thần, các môn đệ sẽ tiếp tục sứ mạng của Ðức Giêsu: Thông ban sự sống và ơn tha tội. Trong Chúa Thánh Thần, Hội Thánh của Ðức Giêsu được hình thành từ hạt nhân là các môn đệ.
Mỗi tín hữu chúng ta được Chúa Thánh Thần qui tụ, thôi thúc và ban ơn để làm chứng cho Ðức Giêsu ngay trong cuộc sống của mình. Chúa Thánh Thần mời gọi chúng ta phá vỡ mọi ngăn cách, kỳ thị để mọi người thực sự liên đới, cảm thông và hiệp nhất với nhau. Ðể mọi người được sống trong hạnh phúc.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, trước khi về trời, Chúa đã ban Chúa Thánh Thần cho các môn đệ để các ông được thêm sức mạnh và sự hăng say làm chứng cho Chúa. Mỗi người chúng con đã được lãnh nhận Thánh Thần qua bí tích Rửa Tội và Thêm Sức. Chúng con cũng có sứ mạng đem Chúa đến cho người khác. Nhưng trong cuộc sống, có nhiều lúc chúng con vẫn còn nhát đảm, sợ hãi không dám tuyên xưng Chúa, không dám sống theo sự thật.
Xin Chúa ban Chúa Thánh Thần để Ngài củng cố niềm tin và đổi mới chúng con, để chúng con can đảm sống đời chứng nhân. Amen.
PHỤNG VỤ
Thứ năm, ngày 31/5: Đức Maria đi thăm viếng bà Êlisabeth. Lễ kính.
Thứ sáu, ngày 1/6: Thánh Justinô, tử đạo. Lễ nhớ.
TIN TỨC
Họp mặt ban truyền thông gp Phan Thiết lần 1
Sáng Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên 20.5.2012, tại TGM Phan thiết đã diễn ra buổi họp mặt chính thức thành lập Ban Truyền Thông Giáo Phận Phan Thiết. Khoảng 50 đại diện các giáo xứ, các đoàn thể trong giáo phận đã về tham dự. Riêng giáo xứ Chính Tòa có 3 tham dự viên.
  ĐGM giáo phận đã có bài huấn từ ngắn mà người làm công tác truyền thông công giáo cần phải lưu tâm. “Truyền thông” bao gồm 3 từ đi liền với nhau là: truyền đạt – truyền tải và truyền rao.
 Hiện tình truyền thông tại các giáo xứ và cộng đoàn:
 + Trang web: Gp Phan Thiết, Gx Chính Tòa, Thanh Xuân, Vũ Hòa, Cù Mi, Tân Châu, Thuận Nghĩa, Rạng.  Đoàn thể: Têrêxa, Gia Trưởng 
+ Tập san Liên Lạc hàng tháng của giáo phận.
+ Tờ bướm: - Hằng tuần : giáo xứ Chính Tòa, Vũ Hòa, ….- Hằng tháng: Gia Trưởng, TTTM Tàpao- Hằng quý: BMCG

Lễ giỗ 2 cha nguyên chánh xứ
Ngày 20-5-2012 là giỗ lần thứ 26 của cha Giuse Nguyễn Viết Cư, nguyên chánh xứ Chính Tòa (1972-1986) kiêm Tổng Đại diện tiên khởi của giáo phận Phan Thiết (1975-1986). Hiện nay mộ cha được đặt cạnh tiền sảnh nhà thờ Chính Tòa. Trong 4 thánh lễ trọng mừng Chúa lên trời, cộng đòan giáo xứ đã hiệp ý cầu nguyện cho cha cố Giuse.
Ngày 21-5-2012 là giỗ đầu của cha GB Trương Văn Hiếu, nguyên chánh xứ Chính Tòa (1997-2005). Năm nay giáo phận tổ chức lễ giỗ tại giáo xứ Hòa Vinh, hạt Hàm Thuận Nam, nơi cha đã phục vụ từ 1973-1997. Cha Tổng Đại Diện đã chủ tế thánh lễ với các cha hạt trưởng Phan Thiết kiêm chánh xứ Chính Tòa, Hàm Thuận Nam, Đức Tánh cùng 15 cha. Tham dự thánh lễ có đông đảo giáo dân xứ Hòa Vinh, linh tông, huyết tộc của cha già cùng tu sĩ nam nữ.
Cùng ngày, tại nhà thờ Chính Tòa cha chánh xứ đã cùng giáo dân dâng 2 lễ sáng và chiều cầu nguyện cho cha cố GB.
Thánh lễ phong chức linh mục
Sáng ngày 24-5-2012, ĐGM gp đã chủ tế thánh lễ phong chức linh mục cho 17 thầy phó tế của giáo phận nhà. Cùng đồng tế có quý Cha Giám Đốc đại chủng viện T. Giuse Sài Gòn, Xuân Lôc, Sao Biển Nha Trang và 195 cha trong và ngoài giáo phận. Từ khi thành lập giáo phận đến nay, đây là đợt phong chức nhiều nhất, các cha đồng tế và khách mời đông nhất. Thánh lễ đã diễn tiến trang nghiêm sốt sáng từ 9g00 đến 11g30. Tuy nhiên, dù ban âm thanh đã có những cố gắng chuẩn bị, nhưng vẫn còn những “trục trặc kỷ thuật”, gx sẽ cố gắng khắc phục.
Thánh lễ tạ ơn của tân LM Gioan Vianney Dương Nguyên Kha
Sáng ngày 25-5-2012, tân Lm G.V.Dương Nguyên Kha đã dâng lễ tạ ơn tại gx quê nhà Thanh Xuân. Cha Kha đã thực tập mục vụ tại gx Chính Tòa từ tháng 8-2011 đến tháng 5-2012. Hiện diện trong thánh lễ có Đức Ông GB Lê Xuân Hoa, cha hạt trưởng hạt Hàm Tân cùng 18 cha. Cha chánh xứ, kiêm hạt trưởng Phan Thiết, HĐMVGX, các dì, một số giáo dân gx Chính Tòa đã đến hiệp dâng thánh lễ và chung vui với gia đình tân chức.
Lễ bổn mạng giáo họ Mathêu Nguyễn Văn Phượng
Tối ngày 24-5-2012 cha chánh xứ đã hướng dẫn giáo dân trong giáo họ tĩnh tâm. Chiều ngày 25-5-2012, cha chánh xứ đã dâng lễ kính thánh Mathêu Phượng. Đông đảo giáo dân trong họ đã tham dự thánh lễ sốt sáng. Thánh Máthêu Phượng sinh năm 1808 tại gx Tam Tòa, Quảng Bình. Là thầy thuốc, Trùm họ, cha của 8 người con. Người con gái đầu  tu dòng Mến Thánh Giá Tam Tòa. Bị chém cổ ngày 26-5-1861 tại Đồng Hới, Quảng Bình.
Gíao họ Máthêu Phượng nằm trong phạm vi Kp 4 và 5 P. Lạc Đạo, trong khung đường Trần Hưng Đạo-Ngư Ông- Pastreur- Ngô Sĩ Liên: 130 gia đình, 400 giáo dân.
Thánh lễ tạ ơn của tân LM Giuse Trương Văn Hùng
Sáng ngày 26-5-2012 tân LM Giuse Trương Văn Hùng đã dâng lễ tạ ơn tại nhà thờ Chính Tòa. Từ khi khai sinh giáo xứ 1890 đến nay, đây là linh mục đầu tiên của giáo xứ được phong chức và dâng lễ tạ ơn tại gx quê nhà. Hiện diện trong thánh lễ có Đức Ông GB Lê Xuân Hoa, nghĩa phụ của tân Lm: cha  FX Đinh Tiên Đường, hạt trưởng hạt Hàm Thuận Nam, cha Ambrôdiô Nguyễn Hùng Phi, người con của gx Chính Tòa đã chịu chức LM tại Mỹ năm 2006, hiện đang phục vụ tại TGP Chicago cùng cha chánh xứ và cha phụ tá, và 12 linh mục trong và ngòai giáo phận. Tham dự thánh lễ có các tu sĩ nam nữ, chủng sinh và đông đảo giáo dân, thân, ân nhân  trong và ngòai xứ.
                                  Vui với người vui
 Sáng thứ sáu ngày 25-5-2012, anh Phêrô Lê Hùng, con ô.Phêrô Lê Trọng Hoàng và bà Maria Nguyễn Thị Kim Yến (gh Anrê Trông) và chị Anna Phạm Thị Thanh Thủy, con ô.Phêrô Phạm Văn Mạnh và bà Anna Nguyễn Thị Nang (gh Anrê Kim Thông), đã cử hành bí tích hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa. Giáo xứ chung vui và cầu chúc các anh chị hạnh phúc trong tình yêu chung thuỷ cho đến trọn đời.
Khóc với người khóc
Bà Annna Nguyễn Thị Tân, vợ ô. Ba Ao, đã từ trần ngày 26-5-2012. Xin cho linh hồn Anna sớm được hưởng  hạnh phúc vĩnh cửu.
THÔNG BÁO
- Chúa nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống là ngày Kiêng việc xác.
- Kính mời quý vị trong  Ban Thường Vụ Hội đồng Mục Vụ, các ủy viên, Trưởng Ban Điều Hành và Thư Ký các giáo họ, Trưởng Ban Đại Diện các đòan thể, tham dự cuộc họp vào lúc 8 giờ 30, Chúa Nhật ngày 27-5-2012.
- Thứ năm, ngày 31-5-2012: bế mạc tháng Hoa, sẽ có rước kiệu và dâng hoa kính Đức Mẹ sau lễ chiều.
- Sáng thứ sáu, ngày 01-6-2012, sẽ đưa MTC cho người già, người bệnh.
- Mời các bà mẹ tham dự lễ đoàn sáng thứ bảy ngày 02-6-2012.
- Giáo xứ cám ơn anh Lê văn Bá, gh Giuse Thị ủng hộ công trình nhà Mục Vụ: 3.000.000$
Chiều thứ Bảy, ngày 2.6.2012, ba tân Linh Mục: Phaolô Nguyễn Bá Huân, Gioan Vianney Dương Nguyên Kha, và Phanxicô Xaviê Nguyễn Phạm Hoài Thương, sẽ dâng thánh lễ tạ ơn tại Nhà Thờ Chính Tòa.



Thứ Bảy, 19 tháng 5, 2012


BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 142
CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THĂNG THIÊN
20-5-2012
LỜI CHÚA: Mc 16,15-20
Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: "Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh".
Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời, và ngự bên hữu Thiên Chúa. Phần các ông, các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo.
Suy Niệm:
Ðức Giêsu đã trao cho các môn đệ nhiệm vụ trọng đại: "Hãy đi rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo".
Trước khi xa nhau, người ta thường trao tặng nhau những lời nói, những kỷ niệm thân thương và quý trọng nhất. Sứ vụ rao giảng Tin Mừng được lãnh nhận từ Cha, giờ đây trước khi về cùng Cha, Ðức Giêsu lại trao gởi nơi những môn đệ thân tín để họ tiếp nối sứ vụ của Ngài: đem tình yêu đem sự sống đến cho mọi loài.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, là những Kitô hữu, là những môn đệ của Chúa nhưng có bao giờ chúng con ý thức được nhiệm vụ Chúa trao cho chúng con là cần kíp đâu? Cuộc sống của chúng con cứ xoay quanh: cơm - áo - bạc- tiền. Còn việc rao giảng Tin Mừng, con tưởng là nhiệm vụ của hàng Giám Mục, Linh Mục, và các Tu Sĩ.
Xin cho chúng con ý thức lại cuộc sống và việc làm của chúng con, là những phương cách hữu hiệu nhất đem Tin Mừng của Chúa đến với mọi người. Ước gì mỗi ngày cuộc sống của chúng con là chứng từ sống động nhất đem tình yêu của Chúa đến với tha nhân. Amen.
PHỤNG VỤ
-         Thứ bảy, ngày 26/5: Thánh Philipphê Nêri, linh mục, lễ nhớ.
TIN TỨC
Lễ làm phép viên đá xây dựng nhà Mục Vụ gx Chính Tòa
Lúc 9g00 sáng ngày 14-5-2012, ĐGM gp Phan Thiết đã chủ tế thánh lễ làm phép viên đá xây nhà Mục Vụ gx Chính Tòa. Cùng đồng tế, có cha Tổng Đại Diện, 4 cha hạt trưởng, cha Giám Đốc chủng viện Nicôla, các cha trong hạt Phan Thiết, các cha trước đây đã phục vụ gx Chính Tòa, một số tu sĩ, chủng sinh chủng viện Nicôla, HĐMV các gx: Thanh Hải, Vinh Tân, Võ Đắt, Vinh Phú, Vinh Thủy, Hiệp Đức, Tánh Linh cùng các ân nhân và giáo dân trong xứ. Trước khi cử hành nghi thức làm phép viên đá tại phần đất sẽ xây dựng, phía tây nam nhà thờ, ô. Chủ Tịch HĐMV gx Chính Tòa đã lược qua tiến trình:  ngày 08-11-2007, UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản trả lời không thể giao lại đất trừơng Anna theo các đơn kiến nghị trước đây của giáo xứ. Sau khi về nhận xứ được hơn 1 tháng, ngày 14-4-2008, cha chánh xứ FX Phạm Quyền và HĐMVGX tiếp tục gửi đơn yêu cầu Chính Quyền cấp lại khu đất trường Anna cũ.
Ngày 29-5-2009 Chính Quyền tỉnh Bình Thuận đã giải quyết yêu cầu của giáo xứ.
Ngày 18-01-2012, UBND tỉnh Bình Thuận đã ban hành quyết định số 200/QĐ-UBND: Điều 1: “Cho phép linh mục Phạm Quyền chánh xứ giáo xứ Chính Tòa được xây dựng mới nhà giáo lý, hội trường và nhà xứ của giáo xứ Chính Tòa với các điều kiện như sau: “Diện tích xây dựng: 800 m2. Quy mô xây dựng: 1 trệt, 1 lầu, tổng diện tích sàn xây dựng: 1.600 m2 ”.
Ngày 19-4-2012, Sở Xây Dựng tỉnh Bình Thuận đã cấp giấy phép xây dựng số 97/GPXD.
Dự toán kinh phí xây dựng: khoảng 8 tỷ.
Công Ty Xây Dựng 368 đã nhận thầu công với giá thấp nhất là 1.240.000.000$. Ngày 15-5-2012 khởi công đào móng tiến hành xây dựng.
Đây là ngôi nhà không phải chỉ xử dụng cho các sinh họat của riêng giáo xứ Chính Tòa mà thôi, nhưng còn để phục vụ cho các đại lễ và các sinh họat chung cấp giáo phận.  Giáo xứ Chính Tòa đã cống hiến cho giáo phận: đất chủng viện Nicôla, đất nhà hưu dưỡng linh mục, đất nhà ảnh tượng Công Giáo và căn nhà số 9 trước nhà thờ. Giáo dân trong xứ  sẽ cố gắng đóng góp công, của để xây dựng. Nhưng  chúng con dám ước mong được Đức Cha và giáo phận, quý cha, quý vị ân nhân xa gần ủng hộ để công trình có thể  tiến hành xây dựng và hòan thành hầu sớm đưa vào sử dụng.
Xin Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, bổn mạng giáo phận, mà Giáo Hội đang tôn vinh trong tháng hoa này, bầu cử cho Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ và quý khách, trước tòa Thiên Chúa.
Lễ Khánh Thành Nhà Thờ Hồ Thắng, hạt Hàm Tân
Sáng thứ năm, ngày 17/5/2012, ĐGM gp Phan Thiết đã chủ tế Thánh Lễ cung hiến thánh đường Giáo xứ Hồ Thắng. Cùng đồng tế, có cha Tổng Đại diện, quý cha Hạt trưởng và trên 50 linh mục trong và ngoài Giáo Phận, với sự hiện diện của quý tu sỹ nam nữ, ân nhân, thân nhân xa gần và toàn thể cộng đoàn dân Chúa.
Giáo họ Phêrô, thuộc giáo xứ Cù Mi, trong ngày trọng đại mừng nhà thờ mới, giáo họ được nâng lên thành giáo xứ, với tên gx Hồ Thắng, tước hiệu nhà thờ Thánh Phêrô. Cha Gioan TĐ Nguyễn Văn Hảo là chánh xứ Cù Mi đã cùng với giáo dân xây dựng nhà thờ giáo họ Phêrô này trong 2 năm vừa qua. Trong ngày khánh thành, ngài được bổ nhịệm là cha xứ tiên khởi cho giáo xứ mới này.
Giáo xứ Hồ Thắng, thuộc thôn Hồ Lân, xã Tân Thắng, Huyện Hàm Tân, Tỉnh Bình Thuận. Năm 1981, chỉ có 7 gia đình từ Hà Tĩnh đến đây lập nghiệp. Sau hơn 30 năm con số đã lên trên 200 hộ với trên 1.000 giáo dân.
Thuyên chuyển Linh Mục trong hạt Hàm Tân
Ngày 18-5-2012: ban sáng, cha Gioakim Nguyễn Kim Hà, nguyên quản xứ Đông Hà, đã đến nhậm xứ Cù Mi. Ban chiều, cha Antôn Nguyễn Quý Hải, trước đây phục vụ trong tu đòan Bác Ái Xã Hội ở Hàm Tân, đã về nhậm xứ Đông Hà.
Mổ mắt
Ngày 17-5-2012, giáo xứ đã hướng dẫn 50 người vào bệnh viện Giao Thông Vận Tải, Sài Gòn, để được mổ mắt miễn phí do các tổ chức từ thiện tài trợ.
THÔNG BÁO
Giáo phận sẽ tổ chức lễ giỗ đầu của cha GB Trương Văn Hiếu, nguyên chánh xứ gx Chính Tòa 1997-2005, tại nhà thờ Hòa Vinh, hạt Hàm Thuận Nam vào lúc 5g00 sáng thứ hai ngày 21-5-2012. Riêng tại nhà thờ Chính Tòa, cũng trong ngày này, sẽ cử hành lễ giỗ vào giờ lễ ngày thường ban sáng và ban chiều. Trong niềm tri ân hiếu thảo, mời cộng đoàn tham dự đông đảo cầu nguyện cho linh hồn Gioan.
-   Thứ năm ngày 24-5-2012, tại nhà thờ Chính Tòa, vào lúc 9g00 sáng sẽ có lễ phong chức Linh Mục cho 17 phó tế.
- Mời giáo dân giáo họ Mátthêu Phượng tham dự tĩnh tâm vào lúc 7g00 tối thứ năm ngày 24-5-2012 và tham dự lễ bổn mạng giáo họ vào lúc 5g30 chiều thứ sáu ngày 25-5-2012.
- Thứ bảy ngày 26-5-2012, lúc 7 giờ sáng, có rửa tội cho trẻ sơ sinh. Xin nạp sổ gia đình công giáo về nhà xứ.
- Tân linh mục Giuse Trương Văn Hùng sẽ dâng lễ tạ ơn tại nhà thờ Chính Tòa vào lúc 9g00 sáng ngày 26-5-2012. Vì vậy sẽ không có thánh lễ lúc 4g30 sáng.
- Giáo xứ cám ơn các ân nhân ủng hộ công trình xây dựng nhà Mục Vụ:
+ Ngày làm phép viên đá xây nhà Mục Vụ, sau khi đã trang trải các khỏan chi phí, số tiền còn lại: 48.750.000$.
+ Anh chị  Văn+Mai, gh Giuse Thị: 11.000.000$, 1 ân nhân: 500.000$, 2 ghe gh Ximon Hòa: Nguyễn Sơn Hà: 1.000.000$, Nguyễn Bá Hùng: 5.300.000$, ghe Nguyễn Duy Ánh, gh Anrê Trông: 600.000$.

Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2012


BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 141

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH
13-5-2012
LỜI CHÚA: Ga 15,9-17
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn. Ðây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là các con hãy yêu mến nhau".
Suy Niệm:
Ðức Giêsu chính thức tuyên bố lệnh truyền của Ngài: "Hãy yêu thương nhau" - một tình yêu vô vị lợi vì yêu như chính mình. Yêu vô vị lợi nghĩa là yêu thương mà không đòi phải đáp trả, Ðức Giêsu đã không nói: "Hãy yêu Thầy như Thầy đã yêu anh em", mà Ngài nói: "Hãy yêu nhau như Thầy yêu anh em". Yêu như chính mình là tình yêu cao trọng nhất, là dám hy sinh mạng sống mình, như Ðức Giêsu đã tự hiến vì chúng ta. Ðó là tình yêu đích thực mà Ðức Giêsu và mỗi người môn đệ của Ngài đều thực thi.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương chúng con bằng tình yêu lớn lao nhất, và Chúa cũng dạy chúng con phải biết yêu nhau như Chúa vậy. Tình yêu Chúa ban cho chúng con nhưng không; còn tình yêu của chúng con còn nhiều tính toán, nhỏ nhen, giả tạo. Chúng con chỉ dám cho đi những gì là dư thừa, chứ chưa biết chia sẻ cả những điều mình quý trọng.
Xin Chúa giúp chúng con sửa đổi lối sống của mình. Chúa đã Phục Sinh rồi, mỗi người chúng con cũng phải đổi mới chính mình để cũng được sống lại thật với Chúa trong tâm hồn. Amen.
PHỤNG VỤ
-                  Thứ hai, ngày 14/5: Thánh Mátthia, tông đồ, lễ kính.
TIN TỨC
LỄ CẢI TÁNG
CỐ LINH MỤC GIUSE NGUYỄN TRỌNG BÁU
 Được sự giúp đỡ của Đức giám mục Giáo phận, Viện phụ bề trên Đan viện Châu Thủy, linh mục nghĩa tử, linh tông, huyết tộc của cố linh mục Giuse Nguyễn Trọng Báu, chiều ngày 03-05-2012 hài cốt cố linh mục Giuse, đã được cải táng từ nghĩa trang Đan viện Châu Thủy về nghĩa trang linh mục Giáo phận  Phan Thiết. 
Lúc 9 giờ, thứ sáu ngày 04-05-2012, tại Nhà thờ Vinh An, Hạt Hàm Thuận Nam, thánh lễ đồng tế Tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho cố linh mục Giuse, đã được tổ chức một cách long trọng, trong niềm tri ân và thương nhớ.
TIỂU SỬ CỐ LINH MỤC GIUSE NGUYỄN TRỌNG BÁU
 Linh mục Giuse Nguyễn Trọng Báu sinh ngày 18-8-1920, tại giáo xứ Lập Thạch, Giáo phận Vinh, trong một gia đình truyền thống đạo đức. Ngài là con thứ tư trong gia đình gồm hai gái và hai trai. Mặc dù cha mẹ mất sớm, nhưng buổi đầu cha đã có ý tưởng dâng mình cho Chúa đễ cứu rỗi các linh hồn.
- Năm 1933-1943, học tại Trường Thử Xuân Phong, CV Xã Đoài.
- Năm 1946-1956, học tại Đại Chủng Viện Xã Đoài.
- Năm 1954 di cư vào Nam và năm 1955 tiếp tục học tại Đại chủng viện Lê Bảo Tịnh, Gia Định.
- Ngài thụ phong Linh mục ngày 29/6/1957 tại Sài Gòn.
- Năm 1956-1960: Phó xứ Vinh Tân.
- Năm 1960-1970: Chính xứ Bình Chính, Phan Rang
- Năm 1970-1972: Dưỡng bệnh.
- Năm  1972-1991: Chính xứ Thuận Nghĩa.
- Năm 1992 về nhà hưu dưỡng Đan viện Châu Thủy và qua đời tại đây lúc 18g, ngày 29/7/1992, hưởng thọ 72 tuổi. Ngài được an táng tại nghĩa trang Đan Viện ngày 31/7/1992.
Được biết, trong những 1972-1974, ngài cũng đã cộng tác nhiều với Cố  Lm Phêrô Hoàng Thái Ân, quản xứ tiên khởi Giáo xứ Vinh An, trong buổi đầu xây dựng giáo xứ.
Sức Mạnh Của Lời Cầu Nguyện
Hôm thứ Tư ngày 9 tháng 5, trong buổi triều yết chung tại quảng trường Thánh Phêrô, với khoảng 10.000 người, Đức Thánh Cha Bênêđíctô 16, đã nói về câu chuyện các Kitô hữu tiên khởi, đã giúp thánh Phêrô ra khỏi tù như thế nào nhờ sức mạnh của lời cầu nguyện.
Đức Thánh Cha nói: "Thánh Phêrô đang ngủ, như một dấu hiệu thể hiện sự phó mình cho Chúa và niềm tin của mình vào lời cầu nguyện của cộng đồng Kitô hữu. Lời cầu nguyện này được viên mãn trong niềm vui bao la, khi thánh Phêrô được trở lại lại cộng đoàn và làm chứng cho quyền năng cứu độ của Chúa Phục Sinh".
Đức Thánh Cha giải thích rằng, nếu như sức mạnh của lời cầu nguyện là thiết yếu với Thánh Phêrô thế nào, thì hàng ngàn năm sau đó, ngài là người kế vị của Thánh Phêrô cũng cần đến lời cầu nguyện của các tín hữu như vậy.
Ngài nói: “Việc giải thoát Thánh Phêrô nhắc nhở chúng ta rằng sự kiên trì của chúng ta trong lời cầu nguyện, đặc biệt là ở những khoảnh khắc thử thách, và sự hiệp nhất của anh chị em chúng ta trong Chúa Kitô, nâng đỡ chúng ta trong đức tin. Trong tư cách người Kế Vị Thánh Phêrô, tôi cảm ơn tất cả anh chị em về sự hỗ trợ của anh chị em trong lời cầu nguyện”.
Vui với người vui
 Sáng thứ tư ngày 9-5-2012, anh Giuse Nguyễn Phúc Hậu (tân tòng), và chị Maria Nguyễn Thị Ngọc Hân, con ô.Giuse Nguyễn Xuân Hòa – bà Anna Nguyễn Thị Báu (gh. Ximon Hòa);
Chiều thứ năm ngày 10-5-2012, anh Phêrô Nguyễn Hoàng Thế Nhân (gx.Phaolô) và chị Anna Lê Thị Hường (gh.Mt.Gẫm, tân tòng);
Sáng thứ bảy ngày 12-5-2012, anh Giuse Lê Thanh Minh, con ô.Phêrô Lê Văn Phước – bà Matta Nguyễn Thị Lệ (gh.Anrê Trông) và chị Anna Nguyễn Thị Trang (tân tòng);
Các anh chị đã cử hành bí tích hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa. Giáo xứ chung vui và cầu chúc các anh chị hạnh phúc trong tình yêu chung thủy cho đến trọn đời.
THÔNG BÁO
1.      Thứ hai ngày 14-5-2012, lúc 9g00 sáng, tại nhà thờ Chính Tòa, Đức Giám Mục giáo phận sẽ chủ tế thánh lễ làm phép viên đá xây dựng nhà mục vụ giáo xứ. Vì vậy sẽ không có thánh lễ lúc 4g30 sáng. Mời bà con tham dự thánh lễ đông đảo để cầu nguyện cho công trình xây dựng.
2.      Giáo xứ cám ơn các ân nhân ủng hộ công trình nhà Mục Vụ: Anh chị Hà + Trang ở Nhật: 30.500.000$ và 800USD, 1 giáo dân gh.Anrê Trông: 8.000.000$, ô.Nguyễn Hảo ở Mỹ: 2.000.000$, 1 ân nhân trong xứ: 1.000.000$, ghe Hoàng Ban, gh.Anrê Trông: 5.000.000$, ghe Nguyễn Văn Khánh, gh.Ximon Hòa: 2.600.000$.

Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2012


BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 140
CHÚA NHẬT V PHỤC SINH
06-5-2012
LỜI CHÚA: Ga 15, 1-8
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được, nếu không dính liền với cây nho; các con cũng vậy, nếu không ở trong Thầy.
"Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong Thầy, thì bị vứt ra ngoài như ngành nho, và sẽ khô héo, người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì cứ xin, và sẽ được. Ðây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy".
Suy Niệm:
Trong Cựu Ước, hình ảnh cây nho tượng trưng cho dân Israel. Dân này được Thiên Chúa vun trồng, che chở bao bọc như chủ vườn chăm sóc cây nho. Nhưng dân này đã làm Thiên Chúa thất vọng vì họ không trổ sinh hoa trái tốt lành.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Ðức Giêsu chính là hình ảnh cây nho thật mà Chúa Cha ưng ý. Cây nho trổ sinh nhiều hoa trái cho Thiên Chúa. Ðức Giêsu là cây, các môn đệ là cành. Cành nho chỉ sinh nhiều hoa trái khi gắn liền với cây và được cắt tỉa. Môn đệ Ðức Giêsu cũng chỉ trưởng thành trong ân sủng khi được kết hiệp với Ngài và được thanh luyện trong giáo huấn của Ngài.
Ðời sống thiêng liêng của chúng ta cũng lớn lên và sinh hoa trái khi chúng ta chấp nhận loại bỏ, cắt tỉa những gai góc, những chướng ngại trong chúng ta và biết gắn kết với Ðức Giêsu.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con là cành luôn gắn chặt với Chúa là thân cây. Vì cành chỉ sống được nhờ sức sống của cây. Chúng con chỉ có thể sống, lớn lên và sinh nhiều hoa trái trong đức tin và ân sủng nhờ sức sống của Chúa. Xin cho chúng con can đảm để Chúa cắt tỉa chúng con. Dù khi cắt tỉa chắc chắn là đau xót, nhưng thà chúng con chịu đau để được sống đời đời, còn hơn chúng con không chịu hy sinh từ bỏ, chúng con chỉ là một cành trơ trụi và vô dụng mà Chúa sẽ loại trừ trong ngày sau hết. Amen.
TIN TỨC
Cha Gioan Nguyễn Văn Hảo kỷ niệm 40 năm linh mục
Ngày 30-4-2012, cha Gioan Nguyễn Văn Hảo, nguyên phụ tá  gx Phan Thiết 1972-1974, hiện là quản xứ Cù Mi, đã cùng với  2 linh mục nghĩa tử, cử hành lễ tạ ơn 40 năm linh mục. Tham dự thánh lễ gồm huyết tộc, linh tông, nữ tu và giáo dân trong và ngòai gx Cù Mi.
Lễ làm phép viên đá xây dựng nhà thờ đảo Phú Quý
Sáng ngày 2-5-2012, cha Tổng Đại Diện đã chủ tế thánh lễ làm phép viên đá. Cùng đồng tế có cha hạt trưởng Phan Thiết, cha quản lý giáo phận, đặc trách giáo họ Phú Quý và 7 cha. Tham dự thánh lễ gồm đại diện hội dòng MTG/PT, Phúc Âm Sự Sống,  Khiết Tâm Đức Mẹ, chủng  viện Nicôla, đại diện các giáo xứ Ma lâm, Đức Thắng, Chính Tòa, Vinh Tân, Thanh Xuân, Vinh Lưu, Tánh Linh, Đức Tân ... Ngòai ra còn có đại diện Ban Tôn Giáo tỉnh BìnhThuận, Chính Quyền huyện và 3 xã trên huyện đảo cùng các tôn giáo bạn.
Tối ngày 2-5-2012 có buổi văn nghệ và diễn nguyện với chủ đề: tình Chúa, tình người và tình quê hương, do giáo dân gx Malâm thực hiện.
Đảo Phú Quý có diện tích khỏang 16km2,  dân số khỏang 27.000, nhưng chỉ có 150 giáo dân.
Khai Mạc Tháng Kính Đức Mẹ
Chiều thứ ba ngày 1.5.2012, lúc 17 giờ 30, cộng đoàn giáo xứ Chính Tòa đã long trọng khai mạc Tháng Hoa – Tháng Giáo Hội dành riêng kính Đức Trinh Nữ Maria, bằng việc dâng thánh lễ, và sau đó là cuộc rước kiệu Đức Mẹ vòng quanh khuôn viên Nhà Thờ.
Theo truyền thống, cứ mỗi độ tháng Năm về, toàn thể giáo xứ đều tôn vinh Đức Mẹ bằng hình thức rước kiệu, có cả vũ dâng hoa và đọc kinh Mân Côi, đó là tâm tình sốt sắng của cộng đoàn dâng lên để tạ ơn Thiên Chúa, và cám ơn Mẹ Maria. 
Vui với người vui
 Chiều thứ tư ngày 2-5-2012, anh Bônaventura Nguyễn Cao Kỳ, con ô. Phêrô Nguyễn Văn Tám – bà Anna Bùi Thị Cúc (gh.Ximon Hòa) và chị Matta Huỳnh Thị Bích Thảo (tân tòng);
Sáng thứ bảy ngày 5-5-2012, anh Phêrô Lê Văn Phương, con ô.Antôn Lê Văn Thủy – bà Dương Thị Châu (gh.Anrê Kim Thông) và chị Matta Huỳnh Thị Tuyết Nhung, con ô.Phêrô Huỳnh Văn Hạnh – bà Maria Nguyễn Thị Kim Nga (gh.Anrê Kim Thông);
Các anh chị đã cử hành bí tích hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa. Giáo xứ chung vui và cầu chúc các anh chị hạnh phúc trong tình yêu chung thủy cho đến trọn đời.
Khóc Với Người Khóc
Ông Giacôbê Nguyễn Xinh, 54 tuổi, chồng của chị Mátta Nguyễn Thị Nga, gh.Ximon Hòa, đã từ trần ngày 2-5-2012. Thánh Lễ an táng đã được cử hành sáng thứ bảy ngày 5-5-2012. Xin Chúa cho linh hồn Giacôbê được nghỉ ngơi đời đời.

THÔNG BÁO
1. Tuần trước giáo xứ có thông báo: chiều thứ bảy ngày 5-5-2012, ĐGM giáo phận sẽ làm phép viên đá xây dựng nhà muc vụ. Nhưng để có thêm những điều kiện thuận tiện hơn, theo tôn ý của ĐGM, ngày làm phép được dời lại và sẽ thông báo sau.
2. Giáo xứ cám ơn quý ân nhân đã ủng hộ công trình xây dựng: 1 vị ở Vĩnh Long: 500.000$; các em lớp giáo lý sơ cấp 2A: 200.000$.
Các ghe đóng góp: Bùi Văn Đức: 1.000.000$; Nguyễn Thế Huy, gh.Ximon Hòa: 3.550.000$; Lê Thí: 4.800.000$; Lê Minh: 4.800.000$; Trần Hai, gh.Anrê Trông: 5.600.000$.
3. Tổng kết đóng góp xây dựng tháng 4-2012:
a.       Gh Anrê Trông: 7.850.000$;
b.      Gh Ximon Hòa: 4.670.000$;
c.      Gh Giuse Thị: 7.200.000$;
d.      Gh Anrê Kim Thông: 5.150.000$;
e.      Gh Mathêu Phượng: 8.400.000$;
Tổng cộng cả 5 gh: 33.270.000$
4. Xin các cha mẹ đừng đem con nhỏ đi lễ. Nếu đưa theo, xin giữ các em nghiêm trang, không chạy nhảy, nô đùa làm mất trật tự, gây chia trí cho những người khác.