LỄ THÁNH GIUSE HOÀNG LƯƠNG CẢNH – BỔN MẠNG NGÀNH Y
GIÁO XỨ CHÍNH TÒA
Chiều cuối thu, 05/9/2014, những đám
mây bàng bạc trên không như đồng hành cùng những chiếc áo dài trắng của các chị
em tín hữu trong ngành y và ca đoàn bà mẹ đến giáo đường giáo xứ Chính Tòa để
tham dự lễ thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh, lễ bổn mạng ngành y trong giáo xứ.
Đúng 17h30, đoàn rước mặc áo trắng
cùng cha phụ tá với lễ phục đỏ tiến lên cung thánh. Dù lễ ngày thường cộng đoàn
thưa thớt nhưng cha vẫn cử hành thánh lễ trọng thể, trang nghiêm và soạn giảng
thật chu đáo. Nhờ bài giảng mạch lạc, logic, rõ ràng, cha đã đưa cộng đoàn đi
thăm một thầy thuốc nổi tiếng về lòng thương người hay giúp đỡ, chữa bệnh cho
người nghèo , một ông trùm xứ trổi vượt về đường thánh thiện, siêng năng cầu
nguyện, lo lắng cho giáo xứ. Đặc biệt, mọi người thật sự xúc động nghẹn ngào khi
nghe cha kể rằng trong số mười người bị bắt vì theo đạo Chúa thì chỉ có linh
mục Phêrô Nguyễn Văn Tự và y sĩ Giuse Hoàng Lương Cảnh bị án tử hình do kiên quyết
không chịu bước qua Thánh giá. Trong tù, quan khuyên nhủ ngài bỏ đạo, ngài đã
mạnh dạn tuyên xưng: “Chúa là Chúa trời đất và muôn vật phải thờ phụng Người”,
sau đó, thầm thì đọc kinh Chúa Thánh Thần rồi cung kính hôn tượng Chúa. Nhiều
lần ngài còn giải thích giáo lý cho quan nghe nữa. Khi các quan quân tìm đủ mọi
cách để bắt ngài chà đạp lên Thánh giá, ngài nâng cao giọng: “Lạy Chúa Giêsu
đường ngay nẻo thật, ai tin Chúa thì sẽ được sống rất hạnh phúc”. Dù ai chưa
biết gì về vị thánh đáng kính này nhưng nếu nghe cha phụ tá kể về ngài trong
thánh lễ bổn mạng ngành y cũng cảm thấy tin yêu, kính trọng và muốn noi gương
đời sống đạo đức, hy sinh thích học hỏi gương can đảm và chịu khó của thánh
Giuse Hoàng Lương Cảnh.
Trong bài giảng cũng như trước thánh lễ
cha đã kêu gọi cộng đoàn lòng “mến Chúa, yêu người”, biết quan tâm, giúp đỡ mọi
người không chỉ về thể chất, tinh thần mà đặc biệt chú ý về đời sống đức tin.
Cuối lễ, vị đại diện ngành y khi đọc lời
cảm ơn quý Cha, thầy, quý dì, HĐMV và cộng đoàn, ông cũng đã nói lên lời hứa sẽ
học tập, noi gương thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh. Đáp lại những lời ấy Cha còn
nhắc nhở thêm đối với mỗi người, dù trong hoàn cảnh gian khó, nguy nan cũng nhớ
không nản lòng: “Thà thắp lên một ngọn
nến, còn hơn là nguyền rủa bóng đêm”. Dù nhỏ bé đến đâu thì ít nhất cũng là
“đom đóm trong đêm”.
Tan lễ, không ai còn thấy những đám
mây trắng trên bầu trời vì thành phố đã lên đèn, nhưng những chiếc áo trắng của
các anh chị em ngành y, của ca đoàn bà mẹ và các em thiếu nhi vẫn làm sáng rực
thêm các nẻo đường. Áo trắng phản chiếu từ ánh sáng đức tin, lòng mến Chúa, yêu
người, can đảm, hy sinh, chịu khó theo gương thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh trong
tâm hồn mỗi người.
Têrêxa Lê Quy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét