GIÁO XỨ CHÁNH
TÒA KHAI MẶC THÁNG MÂN CÔI
Cái nắng chói chang của ngày đầu tháng
mười ở thành phố Phan Thiết cũng đã vụt tắt sau 17 giờ. Những áng mây bồng
bềnh, dịu mát trong bầu trời trong xanh màu áo Đức Mẹ như đang cúi nhìn những
tà áo trắng, nâu, xanh biển của các hội đoàn BMCG, Phan Sinh, Legio và những
chiếc đầm xinh xắn màu hồng, màu cam của các em thiếu nhi trong đội múa cùng
tiến về giáo đường giáo xứ Chính Tòa để tham dự lễ thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu
và rước kiệu, dâng hoa kính Đức Mẹ.
Dù thánh
lễ chiều thứ tư thường nhật, nhưng mọi người đã nhanh chân đến dự tương đối
đông đủ và đúng giờ. Cha chính xứ chủ tế thánh lễ trong
lễ phục trắng. Hai bên cung thánh nổi bật hai màu
tương phản đen, trắng của quý dì và ca đoàn giới trẻ. Thánh lễ diễn ra thật
trang nghiêm và sốt sắng. Đặc biệt với giọng giảng trầm, bổng, sâu lắng, Thầy
phó tế đã khắc họa đậm nét con đường thơ ấu thiêng liêng của Thánh nữ Têrêxa
với những đặc tính nổi vượt là bé nhỏ, đơn sơ, khiêm nhường và vui vẻ chấp nhận
mọi hy sinh, gian khổ vì yêu Chúa Giêsu và các linh hồn hết tình hết mình. Nhờ
bài giảng rõ ràng và giọng giảng dễ đi vào lòng người, Thầy đã giúp cộng đoàn ý
thức được rằng cần phải học hỏi gương của Thánh nhân về việc “lấy Tinh Thần TRẺ
THƠ làm mẫu mực” cho cuộc đời mình. “Hãy luôn sống như trẻ thơ” theo ý muốn của
Chúa Giêsu trong Phúc âm: “Nước Trời thuộc về người giống như trẻ nhỏ”. Hãy
quên mình đi và coi mình là hèn mọn, hư vô và đặt tất cả sự tin tưởng của mình
vào tình thương vô biên của Chúa. Hãy sống để làm đẹp lòng Chúa và làm cho
người ta yêu mến Chúa như Thánh nữ đã làm. Và hãy tin rằng việc gì xảy đến cũng
là do thánh ý Chúa nên hãy nhận lấy cách thực tình và vui tươi như Thánh nữ
Têrêxa hài đồng Giêsu của chúng ta đã chấp nhận.
Cộng đoàn
thật sự hân hoan vì nhận được nhiều điều bổ ích trong Thánh lễ.
Những đóa hoa hồng tươi thắm trên bàn kiệu Đức Mẹ
nhắc mọi người nhớ lại ngày xưa Thánh nữ Têrêxa cũng luôn ví mình như bông hoa
hồng được dâng tiến Chúa:
“Chúa ơi, này đóa hoa hồng,
Trên bàn thờ Chúa hương nồng
sắc tươi,
Con đây mơ ước này thôi:
Tách từng cánh một, Chúa
Trời, hiến dâng.”
Tự ngàn xưa cho đến ngày
nay, loài hoa vẫn đua nhau nở rộ, “sớm nở, tối tàn”. Mong rằng những giỏ hoa
của các em thiếu nhi dâng lên Đức Mẹ ở tiền sảnh giáo đường trong những điệu
múa sau khi kiệu Đức Mẹ đi một vòng quanh nhà thờ và nhà xứ, những bó hoa của
mọi người dâng lên Mẹ trước khi ra về sẽ tượng trưng cho hoa lòng nhiệt thành,
kiên quyết noi gương Mẹ mãi khoe sắc, không bao giờ tàn úa. Ít nhất thì mỗi
người cũng sẽ cố gắng để được trở thành một cánh hồng Têrêxa nguyện dâng lên Mẹ
và Thiên Chúa mỗi ngày, mỗi giây.
Têrêxa Lê Quy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét