04-11-2012
LỜI CHÚA: Mc 12, 28b-34
Khi ấy, có người trong nhóm luật sĩ tiến đến Chúa
Giêsu và hỏi Người rằng: "Trong các giới răn điều nào trọng nhất?"
Chúa Giêsu đáp:
"Giới răn trọng nhất chính là: Hỡi Israel , hãy
nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến
Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi. Còn đây
là giới răn thứ hai: Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Không có
giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó".
Luật sĩ thưa Ngài: "Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy
phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất và ngoài Người chẳng có Chúa nào
khác nữa. Mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như
chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh".
Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo:
"Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu". Và không ai dám hỏi
Người thêm điều gì nữa.
Suy Niệm:
Các câu hỏi của người kinh sư trong bài Tin Mừng là
một vấn đề nan giải của người Do Thái bấy giờ. Họ phân luật thành 613 điều khác
nhau: 248 điều phải thi hành và 365 điều cấm. Vì giới luật quá nhiều, nên họ
không thể xác định được đâu là điều chính yếu và quan trọng nhất. Ðức Giêsu đã
cho họ câu trả lời thật chính đáng và đồng thời chứng tỏ Ngài là Chúa của Lề
Luật. Ngài tuyên bố: tất cả các giới luật đều qui về hai điều chính: mến Chúa -
yêu người. Hai điều luật này không thể tách rời nhau.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, Lời Chúa hôm nay dạy chúng con quá rõ ràng:
muốn được sự sống đời đời phải kính mến Chúa và yêu thương anh em. Ai trong
chúng con cũng biết điều ấy, nhưng chưa thực hành hay chỉ làm một cách máy móc
theo hình thức bên ngoài. Xin Chúa giúp chúng con hiểu sâu xa lời dạy của Chúa
và đem ra thi hành một cách cụ thể trong đời sống mỗi ngày của chúng con.
Amen.
PHỤNG VỤ
-
Thứ sáu, ngày 09/11:
CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ. Lễ kính.
-
Thứ bảy, ngày
10/11: Thánh Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
NĂM ĐỨC TIN
HỌC HỎI GIÁO
LÝ: KINH TIN KÍNH (tiếp theo)
3-Hỏi tại sao con người tìm kiếm Thiên Chúa?
Thưa :
Con người được tạo dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa, nên luôn khao khát tìm
gặp Ngài. Như thánh Augustinô đã nói: “Con người chưa được vô biên, là còn
thổn thức ưu phiền tháng năm”. Sự khao khát Thiên Chúa được gọi là tôn
giáo.
4- Hỏi nhờ vào lý trí, chúng ta có thể nhận biết được sự hiện hữu của Thiên Chúa không?
Thưa : Lý trí con
người có thể nhận biết Thiên Chúa một cách chắc chắn dựa vào những công trình
tạo dựng của Ngài.
TIN TỨC
KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN VÀ DỰ
TÒNG
Tối thứ ba ngày 30-10-2012, lúc 7g30 giáo xứ đã khai
giảng khóa giáo lý hôn nhân và dự tòng: lớp hôn nhân gồm 21 học viên, lớp dự
tòng gồm 18 học viên. Đây là khóa thứ II trong năm nay. Các bạn trẻ đã đến tham
dự đông đủ với thiện chí và sự hy sinh chuẩn bị tốt hành trang cho đời sống hôn
nhân và gia đình Kitô giáo sau này. Giáo xứ đang cố gắng hết sức để hoàn thành
nhà giáo lý mới nhằm tạo điều kiện tốt nhất có thể cho nhu cầu học giáo lý
trong giáo xứ, nhất là trong Năm Đức Tin này.
BẾ MẠC THÁNG MÂN CÔI 2012
Ngày 31-10-2012, sau thánh lễ chiều, cộng đoàn giáo xứ
đã tổ chức rước kiệu và dâng hoa kính Đức Mẹ nhân dịp kết thúc tháng Mân Côi.
Hy vọng mỗi Kitô hữu luôn kiên trì thực hành chuỗi Mân Côi trong đời sống như
phương thế cầu nguyện hữu hiệu để tiếp thêm sức mạnh giúp thánh hóa và canh tân
bản thân và giúp mỗi gia đình can đảm sống đức tin mỗi ngày trong mọi hoàn cảnh.
KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
-
Bà Maria Nguyễn
Thị Nê (Lê), 85t, mẹ của Giuse Bùi Hùng Dũng, thuộc gh Mt Phượng, đã chết ngày
30-10-2012 tại Phan Thiết. Nghi thức tiễn biệt được cử hành sáng ngày
01-11-2012 sau lễ Các Thánh Nam Nữ. Linh cửu được an táng tại nghĩa trang Phú
Hài-PT. Xin cầu cho linh hồn bà Maria sớm được hưởng hạnh phúc đời đời.
-
Anh Phêrô Nguyễn
Hùng, 46t, chồng chị Matta Nguyễn Thị Thanh Đào, gh Mt. Gẫm (Tiến Thành), đã qua đời ngày 03-11-2012,
tại Phan Thiết. Thánh lễ an táng tại gia lúc 5 giờ sáng thứ hai ngày
05-11-2012.
CẦU CHO CÁC
TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI
Ngày 02-11-2012, cộng đoàn giáo xứ đã dâng
thánh lễ ban sáng tại nghĩa trang cạnh sân bay cũ; thánh lễ buổi chiều trước
tiền sảnh nhà thờ, gần bên phần mộ của 2 cha nguyên chánh xứ Brugidou Báu và
Giuse Cư, cầu nguyện cách riêng cho giáo dân trong xứ và các cha đã phục vụ
giáo xứ.
VUI VỚI
NGƯỜI VUI
Sáng ngày 03-11-2012 anh Phêrô Trương Kỳ Tú (tân tòng)
và chị Matta Hoàng Thị Tuyết, con ông Phêrô Hoàng Minh Xiêm, gh Anrê Trông, đã
cử hành bí tích hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa. Giáo xứ chia vui và nguyện chúc
đôi bạn được luôn chung thủy với nhau và sống hạnh phúc trong tình yêu của
Chúa.
SƠ KẾT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ MỤC VỤ
GIÁO XỨ
Sau 5 tháng khởi công xây dựng,
đến nay, công trình nhà mục vụ giáo xứ đã đạt 3/4. Kinh phí đã thu được như sau:
·
Các giáo họ: Ximon Hòa: 70.390.000$; Giuse Thị: 74.200.000$; Mt Phượng:
70.600.000$; Anrê Trông: 76.350.000$; Anrê Kim Thông: 63.600.000$. Tổng cộng 5
gh: 355.140.000$.
·
Các ghe: 342.730.000$
·
Ân nhân trong giáo xứ: 296.800.000$
·
Ân nhân ngoài giáo xứ: 242.600.000$
·
Các giáo xứ trong giáo phận: 578.990.000$
·
Tòa Giám mục: 1.000.000.000$
Tổng thu: 2.816.260.000$
Tổng chi: 4.289.342.000$
Còn nợ:
·
Cty thép Pômina: 834.000.000$;
·
Cty xây dựng 368: 500.000.000$;
Số tiền còn lại cần phải có để thanh toán nợ và hoàn
thành công trình khoảng 1.800.000.000$.
Vì vậy, giáo xứ kêu gọi lòng hảo tâm của quý vị ân nhân xa gần, bà con giáo dân
tiếp tục ủng hộ, đóng góp để có thể hoàn thành công trình.
THÔNG BÁO
1.
Mời các bà mẹ họp vào tối thứ hai,
ngày 05-11-2012 lúc 7 giờ 30 và gia trưởng họp vào tối thứ tư, ngày 07-11-2012
lúc 7 giờ 30.
2.
Vì công trình nhà mục vụ giáo xứ đang xây dựng và các phòng giáo lý chưa
ổn định, do đó, để bảo vệ an toàn tính mạng cho các em thiếu nhi, các lớp giáo
lý sẽ tạm thời nghỉ cho đến khi có thông báo mới.
3.
Giáo xứ cám ơn các ân nhân ủng hộ công trình nhà Mục Vụ: ghe Mỹ Quang:
27.000.000$, ghe Nguyễn Thanh: 7.300.000$, ghe Nguyễn Thế Huy: 2.000.000$, anh chị
Tá + Hoa: 1.000.000$.
4.
Giáo xứ biểu dương tinh thần nhiệt thành tham gia công tác của một số anh
em lao động biển, cách riêng Ban Điều Hành và anh em gh Ximon Hòa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét