Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Ba, 23 tháng 8, 2011

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 103


CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN A
Ngày 21-8-2011
LỜI CHÚA
Tin Mừng:  Mt 16, 13-20
Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Xêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: "Người ta bảo Con Người là ai?" Các ông thưa: "Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó". Chúa Giêsu nói với các ông: "Phần các con, các con bảo Thầy là ai?" Simon Phêrô thưa rằng: "Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống". Chúa Giêsu trả lời rằng: "Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời: sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở". Bấy giờ Người truyền cho các môn đệ đừng nói với ai rằng Người là Ðức Kitô.
Kể từ đó, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, phải bị giết, và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo Người lại mà can gián Người rằng: "Lạy Thầy, xin Chúa giúp Thầy khỏi điều đó. Thầy chẳng phải như vậy đâu". Nhưng Người quay lại bảo Phêrô rằng: "Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy, con làm cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những sự thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người".

Suy Niệm:
Chúa Giêsu muốn các môn đệ đưa ra câu trả lời của riêng họ về chính Ngài, nên Ngài đã hỏi các ông một câu hỏi quan trọng: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?”.
Ngày hôm nay Chúa Giêsu cũng đặt câu hỏi đó cho mỗi người chúng ta: “Còn con, con bảo Ta là ai?”. Câu trả lời của mỗi người phải mang tính cá vị, không phải là công thức được gói sẵn. Mỗi người hãy trả lời với Chúa dựa trên kinh nghiệm và tình thân thiết giữa mình với Ngài.

Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin cho cuộc đời của mỗi người chúng con trở thành một câu trả lời sống động cho Chúa, cho anh chị em và cùng với anh chị em, chúng con trả lời cho cả xã hội ngày hôm nay biết rằng: Chúa Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa làm người, đang sống ở giữa nhân loại. Amen.

PHỤNG VỤ
-   Thứ hai, ngày 22/8. Đức Maria Nữ Vương, Lễ nhớ.
-       Thư tư, ngày 24/8. Thánh BARTHÔLÔMÊO, TÔNG ĐỒ, Lễ kính.
-   Thứ bảy, ngày 28/8. Thánh Nữ MÔNICA. Lễ nhớ.

TIN TỨC      
THÁNH LỄ MỪNG KÍNH MẸ MARIA HỒN XÁC VỀ TRỜI
TẠI TTHH THÁNH MẪU TÀPAO
Tối ngày 12.8.2011, tại quảng trường Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao, Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám Mục GP Phan Thiết đã chủ sự giờ Lẫn Chuỗi Mân Côi và cung nghinh Thánh Thể cách long trọng, có khoảng 4 ngàn khách hành hương sốt sắng tham dự.
Sáng thứ bảy ngày 13.8.2011, Ngài chủ sự Thánh Lễ Mừng Kính Mẹ Maria Hồn Xác Về Trời. Đồng tế với Đức Giám Mục Giáo Phận, có Đức Cha Nicôla và đông đảo quý cha trong và ngoài giáo phận.

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN SINH
NIÊN KHÓA 2011-2012
Kỳ thi ứng sinh vào chủng viện Thánh Nicolas, được tổ chức ngày 02-03/8/2011, với 87 thí sinh. Kết quả 14 ứng sinh được tuyển vào chủng viện năm nay:


  1. Giuse Nguyễn Hoài HUY, 1993, Thuận Nghĩa
  2. Phêrô Bùi Hoàng QUÂN, 1993, Gio Linh
  3. Tôma Hoàng Tấn VIỆT, 1988, Chính Tâm
  4. Giuse Đinh Tiên HOÀNG, 1993, Chính Tâm
  5. Phaolô Võ Hồng PHÚC, 1992, Tân Châu
  6. GB. Ngô Tấn TRUNG, 1993, Tầm Hưng
  7. Gioan Nguyễn Đại THẮNG, 1991, Hòa Vinh
  8. Phêrô Lê Quang NHÃ, 1990, Bình An
  9. Phêrô Nguyễn Văn XÔ, 1993, Đông Hải
  10. Phêrô Trần Ng. Bảo Thiên PHÚ, 1988, Tánh Linh
  11. GB. Hoàng Đình THÁI, 1992, Hòa Vinh
  12. GB. Nguyễn Bảo LONG, 1991, Hiệp An
  13. Tôma Hoàng Tuấn PHONG, 1993, Chính Tâm
  14. Giuse Nguyễn Quốc DŨNG, 1989, Hiệp Nghĩa

­ HỌP MẶT CÂU LẠC BỘ THI CA CẦU NGUYỆN
TẠI GIÁO XỨ MA LÂM GIÁO PHẬN PHAN THIẾT
Chiều 14-8-2011, quí tác giả Câu lạc bộ Thi Ca Cầu Nguyện, thuộc chuyên trang Đồng Xanh Thơ, các CLB Đồng Xanh Thơ đã tập trung về Gx Ma Lâm, Phan Thiết. Sau cơm tối, có buổi họp giao lưu.
Sáng ngày 15.8.2011, tại Hội trường Giáo xứ Ma Lâm, Gp Phan Thiết, buổi họp mặt chính thức đã diễn ra nhằm mục đích trao đổi về sứ mệnh truyền giáo qua văn học, thi ca, tạo cơ hội gặp gỡ giao lưu những thành viên và thân hữu, đồng thời  Mừng kính Lễ Mẹ Lên Trời, Bổn Mạng của CLB.

ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ THẾ GIỚI 2011 ĐƯỢC TỔ CHỨC
TỪ NGÀY 15-21.8.2011 TẠI MADRID TÂY BAN NHA
Chủ đề của ĐHGT năm nay: “Anh em hãy bén rễ sâu và xây dựng đời mình trên nền tảng là Đức Giêsu Kitô” (Cl 2,7). Tối 16-08-2011, lúc 20g (giờ Madrid, tức 1g sáng 17-08 giờ VN), Ngày Giới trẻ Thế giới (GTTG) lần thứ 26 đã chính thức khai mạc tại quảng trường Cibeles, trung tâm thủ đô Madrid của Tây Ban Nha. Thánh lễ khai mạc Ngày GTTG do Đức Hồng y Antonio Maria Rouco Varela, Tổng Giám mục Madrid, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha chủ tế. Đồng tế với ĐHY có 800 giám mục, 8000 linh mục và ước tính có 500.000 bạn trẻ và khách hành hương tham dự Thánh lễ.

THÔNG BÁO
1.      Thứ bảy ngày 27/8, vào lúc 7 giờ sáng có rửa tội cho trẻ sơ sinh. Xin nạp sổ gia đình công giáo về nhà xứ.
2.  Kính  mời HĐMV về tại văn phòng Nhà xứ để dự cuộc họp, vào lúc 8giờ 30 sáng Chúa nhật, ngày 21/8/2011.
3.   Năm nay Giáo xứ không có tổ chức trại hè cho thiếu nhi, vì đã vào năm học mới. Vậy Giáo xứ sẽ tổ chức phát quà cho thiếu nhi vào dịp tết trung thu. Kính mong quý vị phụ huynh và các ân nhân rộng tay giúp đỡ cho các em thiếu nhi có được một tết trung thu thật vui.
4.      Giáo xứ chân thành cảm ơn chị Xuân Nghĩa họ Anrê Kim Thông ủng hộ 500.000 đ, chị Nguyệt Hà ở Giáo họ Matthêu Phương 500.000 đ, bà Phú thuộc Giáo họ Anrê Trông 500.000 đ, chị Ánh ở họ Anrê Kim Thông ủng hộ 500.000 đ, gia đình chị Cúc anh Cọt, anh Nhí 8.000.000 đ, một số ân nhân ẩn danh: ở họ Simon Hòa 500.000 đ, Giuse Thị 1.000.000 đ, một ân nhân khác 500.000 đ, một giáo dân Anrê Kim Thông 200.000 đ, một giáo dân khác 200.000 đ. Tất cả vào việc làm sân Nhà thờ. Xin cảm ơn cộng đoàn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét