Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 21 tháng 6, 2025

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 868

 


                CHÚA NHẬT MÌNH MÁU THÁNH CHÚA

LỜI CHÚA: Lc 9, 11b-17

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân chúng về nước Thiên Chúa và chữa lành những kẻ cần được cứu chữa.

Vậy khi đã xế chiều, nhóm mười hai đến thưa Người rằng: “Xin Thầy giải tán dân chúng, để họ đi vào trong các làng mạc và trại quanh đây mà trú ngụ và kiếm thức ăn, vì chúng ta đang ở nơi hoang địa”. Nhưng Người nói với các ông: “Các con hãy cho họ ăn đi”.

Các ông trả lời: “Chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá, trừ phi chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám đông này”. Số đàn ông độ năm ngàn.

Người nói với các môn đệ rằng: “Hãy cho họ ngồi xuống từng nhóm độ năm mươi người”. Các ông đã làm như thế, và bảo tất cả ngồi xuống. Chúa Giêsu cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, nhìn lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và phân phát cho các môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng.

Tất cả đều ăn no nê, và người ta thu lượm được mười hai thúng miếng vụn còn dư lại.

SUY NIỆM

Giữa sa mạc hoang vắng, với năm chiếc bánh và hai con cá, Chúa Giêsu đã thực hiện một phép lạ phi thường: nuôi dưỡng cả một đám đông. Nhưng phép lạ ấy không dừng lại ở chuyện no bụng, mà mở ra một chân trời mới: Chúa không chỉ ban bánh vật chất, mà còn ban chính Thân Mình và Máu Ngài – trở nên của ăn thiêng liêng nuôi linh hồn chúng ta. Lễ Mình và Máu Thánh Chúa hôm nay mời gọi ta chiêm ngắm, tin tưởng, và sống sâu hơn mầu nhiệm Thánh Thể – hồng ân vô giá và trung tâm đời sống Kitô hữu.

1. Thánh Thể – Tình yêu tự hiến trọn vẹn

Khi Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho dân chúng – đó không chỉ là một cử chỉ phân phát đồ ăn, mà là hình ảnh báo trước bữa Tiệc Ly và Thập Giá. Chúa Giêsu hiến thân mình không phải trong đau đớn vô nghĩa, mà trong tình yêu trọn vẹn cho nhân loại.

Trong Thánh Thể, Chúa không ban một phần, nhưng là ban chính Ngài – trọn vẹn, hiện tại và sống động. Tình yêu nơi Thánh Thể là tình yêu không giới hạn, không điều kiện, không tính toán. Một Thiên Chúa nhỏ bé trong hình bánh mỏng manh, âm thầm ngự vào lòng người – đó là cao điểm của khiêm hạ và tự hiến.

2. Thánh Thể – Bánh nuôi linh hồn trên hành trình trần thế

Đám đông ngày xưa đói và được no. Nhưng cái đói thể xác rồi cũng sẽ trở lại. Cái đói sâu hơn, dai dẳng hơn – là đói tình yêu, đói ý nghĩa, đói sự sống vĩnh cửu. Chúa Giêsu biết điều đó. Và vì thế, Ngài không chỉ cho bánh, mà trở thành Bánh.

Trong sa mạc đời sống, giữa bộn bề mỏi mệt, Thánh Thể là nguồn dưỡng nuôi bền vững. Ai đón nhận với đức tin và lòng khao khát, sẽ được thêm sức mạnh, được chữa lành và được sống.

3. Thánh Thể – Gọi mời cộng tác và sẻ chia

Khi các môn đệ lo lắng bảo Chúa giải tán đám đông, thì Chúa lại nói: “Chính anh em hãy cho họ ăn.” Một lời đầy thách thức.

Chúa vẫn đang nói câu ấy với ta hôm nay. Ai đã đón nhận Thánh Thể, thì không thể sống khép kín. Thánh Thể không chỉ để thờ, mà để sống. Không thể đến nhà thờ rước Mình Thánh rồi quay về sống vô cảm với người nghèo, người cô đơn, người bị bỏ rơi. Thánh Thể mời gọi ta trở thành bánh bẻ ra, trở thành tình yêu cụ thể, và trở thành bàn tay nối dài của Chúa.

Kết luận: Lễ Mình và Máu Thánh Chúa không chỉ là một lễ trọng, mà là lời nhắc mỗi người Kitô hữu: Bạn đang mang trong mình một kho báu vô giá. Bạn có đang sống với kho báu ấy không? Đừng để Thánh Thể trở thành một nghi thức “đến hẹn lại lên.” Hãy để Thánh Thể thay đổi tâm hồn bạn, và qua bạn – thay đổi thế giới.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con tin thật Chúa đang hiện diện sống động trong Bí tích nhiệm mầu này. Xin cho con mỗi lần rước Chúa là một lần lòng con được đốt cháy bởi tình yêu, được biến đổi bởi ân sủng, và được sai đi sống như bánh bẻ ra cho người khác. Xin cho con biết đói Chúa hơn mọi của ăn trần thế, và no đầy trong tình yêu của Ngài. Amen.

10 ĐIỀU BẠN NÊN BIẾT VỀ CHÂN PHƯỚC CARLO ACUTIS

WHĐ (18/6/2025) – Vào ngày 07/9 tới đây, Đức Giáo hoàng Lêô XIV sẽ tuyên phong Chân phước Carlo Acutis lên bậc hiển thánh – trở thành vị thánh đầu tiên thuộc thế hệ thiên niên kỷ. Vậy Carlo là ai? Dưới đây là 10 điều nên biết:

1.      Sinh ra tại London (03/5/1991), Carlo chuyển về Milan (Ý) vài tháng sau cùng cha mẹ là ông Andrea và bà Antonia.

2.      Qua đời vì bệnh bạch cầu năm 2006 khi mới 15 tuổi, Carlo dâng đau khổ để cầu nguyện cho Đức Giáo hoàng và Giáo hội, với ước nguyện “được lên thẳng Thiên Đàng mà không qua luyện ngục”.

3.      Dù cha mẹ ít đạo đức, Carlo lại có lòng đạo sâu sắc từ nhỏ. Cậu yêu mến chuỗi Mân Côi, siêng năng tham dự Thánh lễ và đã giúp mẹ mình hoán cải nhờ tình yêu đặc biệt dành cho Thánh Thể. Cậu từng nói: “Người ta xếp hàng vào buổi hòa nhạc hay bóng đá, sao lại không xếp hàng trước Thánh Thể?”.

4.      Chứng tá sống động của Carlo đã giúp nhiều người trở lại đạo. Một người làm công trong nhà – Rajesh Mohur – đã được cậu hướng dẫn lần chuỗi, chia sẻ về Thánh Thể và sau đó trở lại Công giáo.

5.      Carlo bảo vệ giáo huấn của Hội Thánh một cách mạnh mẽ, như trong cuộc thảo luận về phá thai ở trường, dù phải đối diện với phản đối từ bạn bè.

6.      Là người bạn tốt và có trái tim nhân hậu, Carlo luôn bảo vệ những học sinh yếu thế, giúp đỡ người vô gia cư, và thường nói với bạn bè về Thánh lễ, Bí tích Hòa Giải, phẩm giá con người và đức khiết tịnh.

7.      Yêu thích công nghệ, Carlo tự học lập trình (C, C++), dùng tài năng để lập trang web và thực hiện triển lãm về các phép lạ Thánh Thể – được trưng bày tại hàng ngàn giáo xứ khắp thế giới.

8.      Rất thích trò chơi điện tử, nhưng Carlo chỉ chơi tối đa 2 giờ mỗi tuần. Trong lúc chơi, cậu thường chia sẻ với bạn bè về niềm tin Kitô giáo. Cậu cũng mê Người Nhện và Pokémon.

9.      Carlo mất ngày 12/10/2006, được chôn cất tại Assisi. Dù thi thể không nguyên vẹn như lời đồn, hiện thi thể Carlo được đặt trong ngôi mộ kính – nơi hàng ngàn người hành hương.

10.  ĐTC Phanxicô công nhận phép lạ thứ hai nhờ lời chuyển cầu của Carlo vào ngày 23/5/2024: một cô gái 21 tuổi người Costa Rica được chữa lành sau tai nạn nghiêm trọng ở đầu. Phép lạ đầu tiên (2013) là việc chữa lành một bé trai Brazil khỏi dị tật tuyến tụy.

HỌC HỎI CÁC VĂN KIỆN CỦA

CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II

Bài 12

30. Hỏi: Đâu là những điều mới mẻ trong việc canh tân các nghi thức của Thánh lễ?

Thưa: Những điều mới mẻ trong việc canh tân các nghi thức của Thánh lễ / là tái lập lời nguyện tín hữu / đưa tiếng bản xứ vào Phụng vụ / được phép rước lễ dưới hai hình trong một số trường hợp / và việc cử hành Thánh lễ đồng tế.

31. Hỏi: Chúa Ki-tô tiếp tục thực thi phận vụ tư tế qua ai?

Thưa: Chúa Ki-tô tiếp tục thực thi phận vụ tư tế qua Giáo Hội của Người / một cộng đoàn không ngừng ca tụng Thiên Chúa / và chuyển cầu cho phần rỗi của cả thế giới / không chỉ bằng việc cử hành lễ tạ ơn / mà còn bằng nhiều cách khác / nhất là việc chu toàn Kinh Nhật Tụng.

THÔNG BÁO

1.                  Thứ Ba, ngày 24/6 sắp tới Giáo hội mừng kính Thánh Gioan Baotixita, là bổn mạng của Cha Phụ tá Gioan Baotixita Nguyễn Đức Long. Và trong Giáo xứ chúng ta cũng có một số anh em trong Hội đồng nhận Thánh Gioan Baotixita làm bổn mạng. Xin cộng đoàn tham dự Thánh lễ để cầu nguyện cho Cha phụ tá, và những người có bổn mạng.

2.                  Vào lúc 4h45 sáng thứ Sáu, ngày 27/06/2025, lễ giỗ của Cha cố Báu - nguyên chánh xứ chúng ta từ năm 1941-1957. Xin cộng đoàn tham dự thánh lễ để thêm lời cấu nguyện cho ngài.

3.                  Chúa nhật tuần tới, ngày 29/06/2025, Giáo hội mừng kính Thánh Phêrô và Phaolô, là bổn mạng của Cha chánh xứ Phêrô thân yêu của chúng ta. Và cũng là bổn mạng của một số anh em trong Hội đồng Mục vụ Giáo xứ cùng nhóm anh em lao động biển. Xin cộng đoàn tham dự Thánh lễ, hiệp ý cầu nguyện cách đặc biệt cho Cha chánh xứ Phêrô, cùng tất cả quý vị và anh em nhận hai vị Thánh Tông đồ làm bổn mạng.

Nhằm tạo bầu khí gặp gỡ, học hỏi, vui chơi và sinh hoạt cho các em thiếu nhi nhân dịp nghỉ hè, vào ngày 10/07 sắp tới, Xứ đoàn sẽ tổ chức trại hè dành cho các em thiếu nhi trong giáo xứ. Để trại hè được diễn ra thành công và mang lại nhiều kết quả tốt đẹp, Xứ đoàn kính xin cộng đoàn cùng đồng hành và rộng tay nâng 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét