Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 25 tháng 1, 2025

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 848

 


CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN NĂM C

LỜI CHÚA: Lc 1,1-4; 4,14-21

 Vì có nhiều người khởi công chép lại những biến cố đã xảy ra giữa chúng ta, theo như các kẻ từ đầu đã chứng kiến và phục vụ lời Chúa, đã truyền lại cho chúng ta, phần tôi, thưa ngài Thêophilê, sau khi tìm hỏi cẩn thận mọi sự từ đầu, tôi quyết định viết cho ngài bài tường thuật sau đây, để ngài hiểu chân lý các giáo huấn ngài đã lãnh nhận.

Bấy giờ, Chúa Giêsu trở về Galilêa trong quyền lực Thánh Thần, và danh tiếng Người lan tràn khắp cả miền chung quanh. Người giảng dạy trong các hội đường và được mọi người ca tụng.

Người đến Nadarét, nơi Người sinh trưởng, và theo thói quen của Người, thì ngày nghỉ lễ, Người vào hội đường. Người đứng dậy để đọc sách. Người ta trao cho Người sách tiên tri Isaia. Mở sách ra, Người gặp ngay đoạn chép rằng: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng”.

Người gấp sách lại, trao cho thừa tác viên, và ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ: “Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe”.

SUY NIỆM

Bài Tin Mừng hôm nay trình bày hai phần quan trọng: phần mở đầu Tin Mừng Luca và sự kiện Chúa Giêsu công bố sứ vụ công khai tại hội đường Nazareth. Qua những lời này, chúng ta nhận ra ý nghĩa của sứ mạng cứu độ mà Chúa Giêsu mang đến và mời gọi sống thực hành đức tin trong đời sống.

1. Lời mời gọi nhận biết Lời Chúa

Thánh Luca bắt đầu Tin Mừng bằng cách nhấn mạnh sự cẩn thận và trung thực trong việc truyền đạt Lời Chúa. Ngài viết: “Tôi đã cẩn thận tra cứu đầu đuôi mọi sự ngay từ đầu, nên tôi viết lại có thứ tự.” Điều này nhắc nhở chúng ta rằng Lời Chúa không chỉ là một cuốn sách lịch sử, mà là nguồn mạc khải sống động, giúp chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa và thấu hiểu tình yêu của Ngài.

Chúng ta được mời gọi lắng nghe, suy gẫm và thực hành Lời Chúa mỗi ngày. Đừng để Kinh Thánh chỉ là cuốn sách được cất giữ trên kệ, mà hãy biến Lời Chúa trở thành ánh sáng dẫn dắt cuộc đời chúng ta.

2. Chúa Giêsu công bố sứ mạng

Tại hội đường Nazareth, Chúa Giêsu đã đọc đoạn sách tiên tri Isaia, trong đó Ngài tuyên bố sứ vụ của mình: "Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn, giải phóng kẻ bị giam cầm, trả lại tự do cho người bị áp bức."

Chúa Giêsu đến để đem Tin Mừng cho mọi người, đặc biệt là những người nghèo, người đau khổ, và những ai đang sống trong cảnh khốn khó. Sứ mạng của Ngài là giải phóng con người khỏi ách tội lỗi, chữa lành những tâm hồn tan vỡ và đem lại hy vọng cho nhân loại. Nhìn lại đời sống chúng ta, liệu chúng ta đã thực sự đón nhận Chúa Giêsu vào tâm hồn và để Ngài giải thoát mình khỏi những ràng buộc của tội lỗi và yếu đuối chưa?

3. Sống sứ mạng của người Kitô hữu

Chúa Giêsu không chỉ mời gọi chúng ta đón nhận ơn cứu độ, mà còn tham gia vào sứ mạng của Ngài. Là những người Kitô hữu, chúng ta được mời gọi trở thành khí cụ của Chúa, mang Tin Mừng đến với những người xung quanh qua lời nói và hành động.

Hãy sống yêu thương, chia sẻ với những ai nghèo khó, nâng đỡ những người cô đơn, và trở thành người kiến tạo hòa bình trong gia đình và cộng đồng là cách chúng ta làm chứng cho Chúa Giêsu trong thế giới hôm nay.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì đã đến và đem lại ơn cứu độ cho nhân loại. Xin giúp chúng con biết đón nhận Lời Chúa, sống yêu thương và loan báo Tin Mừng cho mọi người.  Amen.

 

TIN TỨC

 

ĐỨC THÁNH CHA CHÚC MỪNG TÂN TỔNG THỐNG MỸ

Đức Thánh cha Phanxicô gửi điện chúc mừng tân Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump và cầu chúc quốc dân nước này luôn nỗ lực xây dựng một xã hội công bằng hơn, trong đó không ai bị loại trừ.

Trong điện văn gửi đi ngày 20 tháng Giêng năm 2025, Đức Thánh cha nồng nhiệt chúc mừng và đoan hứa cầu nguyện, xin Thiên Chúa toàn năng ban cho Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ được “khôn ngoan, sức mạnh và được bảo vệ trong khi thi hành nghĩa vụ cao cả”.

Ngài cũng viết rằng: “Được gợi hứng từ những lý tưởng của đất nước Tổng thống, là một lãnh thổ mang lại cơ may và chào đón tất cả mọi người, tôi hy vọng rằng dưới sự lãnh đạo của Tổng thống, nhân dân Mỹ sẽ thịnh vượng và luôn luôn cố gắng xây dựng một xã hội công bằng hơn, trong đó có không có chỗ cho oán ghét, kỳ thị hoặc loại trừ. Đồng thời, giữa lúc gia đình nhân loại chúng ta đang đương đầu với nhiều thách đố, không kể tai ương chiến tranh, tôi cũng cầu xin Thiên Chúa hướng dẫn những nỗ lực của Tổng thống trong việc thăng tiến hòa bình và hòa giải giữa các dân tộc. Với tâm tình đó, tôi khẩn cầu Thiên Chúa ban dồi dào phúc lành trên Tổng thống, gia đình và nhân dân Hoa Kỳ yêu quý”.

 

BAN CARITAS PHAN THIẾT MANG TẾT ẤM ÁP ĐẾN VỚI NGƯỜI NGHÈO

Mỗi dịp Tết đến xuân về, trong khi mọi người đều nô nức chuẩn bị để đón một năm mới an lành, ấm áp bên gia đình, thì vẫn có những mảnh đời khó khăn cần sự quan tâm, chia sẻ. Để mang đến niềm vui, sự ấm áp trong những ngày Tết cho những đối tượng yếu thế trong xã hội, Ban Caritas Phan Thiết đã tổ chức chương trình "Vui Xuân” cho hơn 200 anh chị em có hoàn cảnh khó khăn bao gồm: người khuyết tật, HIV, người già neo đơn…tại Tòa Giám Mục Phan Thiết. Nhìn những khuôn mặt náo nức, ánh mắt hân hoan của những người tham gia khiến không gian thêm ấm áp và đầy ý nghĩa. Đó không chỉ là niềm vui của những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn, mà còn là sự lan tỏa yêu thương từ cộng đồng đối với những mảnh đời kém may mắn.

Khởi đầu chương trình “Vui Xuân”, Sơ Maria Ngô Thị Vân – đại diện Cha Giám Đốc Caritas Phan Thiết đã có những lời chào mừng – chúc tuổi mọi người và xin Chúa thánh hóa, chúc lành cho buổi hội chợ vui xuân được nhiều niềm vui Thánh.

Nhìn thấy sự náo nức trên từng khuôn mặt, ai cũng có thể cảm nhận được niềm vui giản dị nhưng chân thành. Một bà cụ trên tay còn cầm xấp vé số đi đến nhận quà, đôi mắt bà sáng lên khi thấy những phần quà Tết đầy đủ, từ gạo, mì tôm, sữa, đường…. Bà phấn khởi và nói: “Tết này có gạo ăn rồi Sơ ơi”, tôi cảm nhận được như bà có thể bớt được một chút khó khăn nào đó trong cuộc sống thường ngày của bà.

Trên khuôn mặt của những cụ ông cụ bà, người khuyết tật, anh chị em HIV, chúng ta không chỉ thấy niềm vui của ngày Tết, mà còn cảm nhận được sức mạnh của lòng nhân ái. Đó là sức mạnh giúp những người khó khăn không cảm thấy cô đơn, giúp họ hiểu rằng trong cuộc đời này, họ luôn có những tấm lòng sẵn sàng sẻ chia, đồng hành và mang đến cho họ những khoảnh khắc ấm áp, đầy hy vọng.Trong những khuôn mặt ấy, chúng ta nhìn thấy một mùa xuân thật sự, mùa xuân của tình thương, của sự sẻ chia và của hy vọng.

Dù cho số lượng phần quà có hạn và giá trị không lớn nhưng trong những phần quà ấy thắm đượm tình người cùng với sự cảm thông, chia sẻ đối với những người phải rất khó khăn, vất vả để có một cái tết đúng nghĩa. Ban Caritas xin chân thành cảm ơn những Quý ân nhân đã chung tay với chúng tôi để mang hơi ấm của mùa xuân đến mọi ngõ ngách của cuộc sống.

Mùa xuân đến cũng mang theo những niềm vui mới, những hy vọng mới, tình yêu mới và mùa xuân ấy sẽ đẹp hơn, tươi hơn khi chúng ta biết trao ban, chia sẻ hạnh phúc đến cho nhau. Cầu chúc tất cả những người có hoàn cảnh đặc biệt - khó khăn cũng được hưởng một mùa xuân ấm áp tình Chúa tình người qua những nghĩa cử cao đẹp, những bàn tay luôn biết sẻ chia, trao ban và nâng đỡ.

 

THÔNG BÁO

1.      Chương trình phụng vụ Tết Nguyên Đán

-       Thứ Ba: 28.01 (29 Tết): Tạ ơn năm cũ Giáp Thìn

o    4h45’    Thánh Lễ tạ ơn cuối năm

o    20h30’  Thánh Lễ Giao Thừa – Hái lộc xuân

-       Thứ Tư: (Mùng 1) + Thứ Năm (Mùng 2) + Thứ Sáu (Mùng 3)

o    5h00’    Thánh Lễ

o    17h45’  Thánh Lễ

2.              Ủng hộ Giáo xứ:

-          Một ân nhân (Simon Hoà)                      2.000.000 đ

3.              Ủng hộ quà Tết người nghèo:

-          Anh chị Thu Mai ở Mỹ:                          1000 USD

Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2025

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 847

 



CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM C

LỜI CHÚA: Ga 2,1-11

 Khi ấy, có tiệc cưới tại Cana xứ Galilêa. Và có mẹ của Chúa Giêsu ở đó. Chúa Giêsu và các môn đệ Người cũng được mời dự tiệc cưới. Và bỗng thiếu rượu, mẹ Chúa Giêsu nói với Người: “Họ hết rượu rồi”. Chúa Giêsu nói với mẹ: “Hỡi bà, Con với bà có can chi đâu, giờ Con chưa đến”. Mẹ Người nói với những người giúp việc: “Hễ Người bảo gì, thì phải làm theo”.

Ở đó có sáu chum đá, dùng vào việc thanh tẩy của người Do thái, mỗi chum đựng được hai hoặc ba thùng nước. Chúa Giêsu bảo họ: “Hãy đổ nước đầy các chum”. Họ đổ đầy tới miệng. Và Chúa Giêsu bảo họ: “Bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc!” Và họ đã đem đi.

Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu, ông không biết tự đâu ra, nhưng những người giúp việc đã múc nước thì biết, ông mới gọi tân lang mà nói: “Ai cũng đem rượu ngon ra trước, khi khách ngà ngà thì mới đem rượu xoàng hơn. Còn ông, ông lại giữ rượu ngon tới giờ này”. Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilêa, và đã tỏ vinh quang Người và các môn đệ Người tin Người.”

SUY NIỆM

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại phép lạ đầu tiên của Chúa Giêsu tại tiệc cưới Cana, khi Ngài biến nước thành rượu. Qua sự kiện này, Chúa Giêsu đã bày tỏ quyền năng của mình và bắt đầu sứ vụ công khai. Phép lạ ấy cũng mời gọi chúng ta suy ngẫm về sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời và vai trò của Đức Mẹ Maria trong hành trình đức tin.

1. Thiên Chúa luôn đồng hành trong niềm vui và thử thách

Tiệc cưới Cana là hình ảnh của niềm vui và sự liên kết gia đình. Tuy nhiên, sự thiếu rượu giữa chừng làm đám cưới đối diện nguy cơ mất đi niềm vui. Chúa Giêsu đã hiện diện và thực hiện phép lạ, giúp gia đình chủ tiệc vượt qua khó khăn, đồng thời khôi phục niềm vui trọn vẹn.

Trong cuộc sống, Thiên Chúa luôn đồng hành cùng chúng ta, cả trong những niềm vui lẫn thử thách. Ngài không chỉ chia sẻ những giây phút hạnh phúc, mà còn can thiệp để nâng đỡ khi chúng ta gặp khó khăn. Hãy tin tưởng vào sự hiện diện và quyền năng của Chúa, vì Ngài luôn sẵn sàng giúp đỡ những ai thành tâm cậy trông.

2. Đức Maria – Người Mẹ đầy tin tưởng và yêu thương

Đức Mẹ Maria đóng vai trò quan trọng trong phép lạ Cana. Mẹ nhận thấy sự thiếu rượu và lập tức trình bày cùng Chúa Giêsu: “Họ hết rượu rồi.” Mẹ không đưa ra yêu cầu cụ thể, nhưng tin tưởng vào tình thương và quyền năng của Con mình. Đồng thời, Mẹ nhắn nhủ những người phục vụ: “Người bảo gì, các anh cứ làm theo.”

Qua sự kiện này, Đức Mẹ Maria dạy chúng ta bài học về sự tin tưởng và phó thác. Mẹ là người luôn quan tâm, yêu thương, và sẵn sàng cầu bầu cho con cái mình trước Thiên Chúa. Hãy học nơi Mẹ lòng tin tưởng tuyệt đối và biết vâng theo ý Chúa trong mọi hoàn cảnh.

3. Phép lạ Cana – Lời mời gọi cộng tác với Chúa

Chúa Giêsu không làm phép lạ một cách đơn thuần, nhưng Ngài mời gọi sự cộng tác của con người. Ngài bảo những người phục vụ đổ đầy nước vào chum, và họ đã làm theo. Nhờ sự vâng lời ấy, nước đã biến thành rượu ngon.

Đời sống đức tin đòi hỏi chúng ta cộng tác với ơn Chúa. Ngài muốn chúng ta nỗ lực và dấn thân trong các công việc thường ngày. Dù việc chúng ta làm có vẻ nhỏ bé, nhưng khi đặt vào tay Chúa, Ngài sẽ biến đổi để mang lại hoa trái tốt lành.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã làm phép lạ đầu tiên tại tiệc cưới Cana để mang lại niềm vui và ơn phúc cho con người. Xin giúp chúng con biết luôn tin tưởng và đón nhận sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời. Xin Mẹ Maria dẫn dắt chúng con, để chúng con biết phó thác và làm theo thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh. Amen.

TIN TỨC

CÁC GIÁM MỤC Á CHÂU CHUẨN BỊ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG HIỆP HÀNH KHẮP KHU VỰC

Vatican News (14/01/2025) - Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) đang chuẩn bị thành lập một văn phòng mới, nhằm tăng cường sự hợp tác và hiệp hành trên khắp các thực tế mục vụ đa dạng của khu vực.

Trong một thư gửi các thành viên, Đức Hồng Y Filipe Neri Ferrão, Tổng Giám Mục của Goa và Damão ở Ấn Độ, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á châu, cho biết văn phòng nhằm mục đích duy trì tính năng động hiệp hành trong Giáo hội. Ngài viết: “Chúng ta cần tìm cách hợp tác hiệu quả hơn với tư cách là các giáo phận, hội đồng và giữa các châu lục. Việc chia sẻ ý tưởng, nguồn lực và kinh nghiệm sẽ giúp chúng ta tiến lên trên con đường hiệp hành”.

Văn phòng được đề nghị sẽ được thảo luận thêm tại cuộc họp của Ủy ban Trung ương Liên Hội đồng Giám mục Á châu vào tháng 3/2025, được hình dung là một thành phần quan trọng trong việc thúc đẩy hành trình hiệp hành trên khắp châu Á.

TÂN CHÂN PHƯỚC MERLINI

Đài Chân Lý Á Châu (14/01/2025) – Sáng Chúa nhật, ngày 12 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong thánh, đã đại diện Đức Thánh cha Phanxicô chủ sự thánh lễ tại Đền thờ thánh Gioan Laterano, để tôn phong lên bậc chân phước cha Giovanni Merlini (1795-1873), Bề trên Tổng quyền thứ ba của Dòng Thừa Sai Bửu Huyết.

Đây là lễ phong chân phước đầu tiên của Giáo hội trong năm nay. Tân chân phước không những là người rất tôn kính và rao giảng về lòng sùng kính Bửu Huyết của Chúa Cứu Thế, nhưng còn là một nhà giảng tĩnh tâm và linh hướng rất được quý mến và nổi danh cho các linh mục, tu sĩ, giám mục và cả Đức chân phước Piô IX.

Cha Giovanni Merlini sinh năm 1795, tại Spoleto, trung Ý, khám phá ơn gọi linh mục khi còn nhỏ tuổi, nhưng cha mẹ không đồng thuận. Dầu vậy, Giovanni vẫn ghi danh theo học ngoại trú tại Chủng viện và thụ phong linh mục năm 1818, khi được 23 tuổi. Cha phục vụ giáo phận được hai năm, và năm 1820, cha tham dự một cuộc tĩnh tâm do thánh Gaspar del Bufolo (1786-1837), vị sáng lập Dòng Thừa Sai Bửu Huyết của Kitô (CPPS), giảng thuyết. Cuộc gặp gỡ và trao đổi với thánh nhân đã thay đổi vị linh mục trẻ này đến độ cha quyết định gia nhập cộng đoàn dòng tu này, mới được thành lập 5 năm trước đó.

Chẳng bao lâu cha Giovanni Merlini trở thành cánh tay phải của vị sáng lập và sớm trở thành vị linh hướng khôn ngoan, hướng dẫn nhiều người, cũng như giúp đỡ nhiều người trẻ đang tìm kiếm hướng đi cho cuộc đời. Một trong những người nổi bật trong số này là thánh nữ Maria De Mattias (1805-66), vị sáng lập Dòng Thờ Lạy Máu Thánh Chúa Kitô, vào năm 1834, và là một nữ giảng thuyết viên nổi bật về tình thương của Thiên Chúa.

Cha Giovanni Merlini chịu ảnh hưởng linh đạo của thánh Gaspar, vị sáng lập dòng, và đã tận tụy chu toàn công tác giảng thuyết cũng như hướng dẫn tĩnh tâm không biết mệt mỏi ở các nơi tại Ý. Năm 1848, cha trở thành Bề trên Tổng quyền thứ ba của dòng và cai quản dòng trong gần 25 năm trời. Tuy bận rộn với việc điều khiển dòng, cha vẫn chu toàn các công tác giảng tĩnh tâm và loan báo Tin mừng, linh hướng cho nhiều linh mục, tu sĩ, giám mục và cả chân phước Giáo hoàng Piô IX. Cha qua đời ngày 12 tháng Giêng năm 1873 tại Roma, trong một tại nạn giao thông, xảy ra trước trụ sở Tổng quyền của dòng.

Trong cuộc điều tra để phong chân phước, hồi năm 1973, Đức Giáo hoàng Phaolô VI cho phép công bố sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của cha Merlini, và hơn 50 năm sau, ngày 23 tháng Năm năm ngoái, Đức Thánh cha Phanxicô cho phép Bộ Phong thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của cha Giovanni Merlini.

Lễ phong chân phước cho cha vào sáng ngày 12 tháng Giêng vừa qua là lễ tôn phong Á thánh thứ 175, dưới triều đại của Đức Thánh cha Phanxicô. Trong buổi đọc kinh Truyền tin trưa Chúa nhật ngày 12 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh cha nói với các tín hữu rằng: “Sáng hôm nay, tại Vương cung thánh đường thánh Gioan ở Laterano, cha Giovanni Merlini đã được tôn phong chân phước. Cha là linh mục thuộc Dòng Thừa Sai Bửu Huyết. Là người tận tụy với các tuần đại phúc cho dân chúng, cha là cố vấn khôn ngoan cho bao nhiêu tâm hồn và là sứ giả hòa bình. Chúng ta hãy khẩn xin sự chuyển cầu của cha, trong khi chúng ta cầu nguyện cho hòa bình tại Ucraina, tại Trung Đông và trên toàn thế giới. Chúng ta hãy vỗ tay chào mừng vị Chân phước mới!”.

THÔNG BÁO

1.      Tổng số tiền thu được từ việc nuôi heo đất là 285 triệu đồng (trong đó có 200 đô-la Mỹ). Xin chân thành cảm ơn sự đóng góp cho công trình xây dựng Giáo phận của các gia đình.

2.      Vào lúc 7h30, tối thứ Ba, ngày 21.01.2025. Kính mời quý Hiền Mẫu họp đoàn cuối năm. Xin đi đầy đủ và đúng giờ.

 

Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2025

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 846

 


LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA

LỜI CHÚA: Lc 3,15-16.21-22

 Khi ấy, dân đang trông đợi, và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi: biết đâu ông Gio-an lại chẳng là Đấng Mê-si-a ! Ông Gio-an trả lời mọi người rằng: “Phần tôi, tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần và bằng lửa.”

            Khi toàn dân chịu phép rửa, Đức Giê-su cũng chịu phép rửa; rồi đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra, và Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng chim bồ câu. Và có tiếng từ trời phán rằng: “Con là Con yêu dấu của Cha; ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con.”

SUY NIỆM

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại sự kiện Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan, đánh dấu khởi đầu sứ vụ công khai của Ngài. Qua sự kiện này, Thiên Chúa bày tỏ Chúa Giêsu là Con Yêu Dấu, Đấng được Chúa Cha sai đến để cứu độ nhân loại.

1. Khiêm nhường và đồng hành với con người

Chúa Giêsu, Đấng vô tội, không cần chịu phép rửa, nhưng Ngài đã đến xin Gioan Tẩy Giả làm phép rửa cho mình. Hành động này cho thấy sự khiêm nhường sâu thẳm của Chúa. Ngài muốn chia sẻ thân phận con người, sống gần gũi với mọi nỗi khổ đau, yếu đuối của nhân loại.

Trong đời sống, chúng ta được mời gọi noi gương Chúa Giêsu, sống khiêm nhường và sẵn sàng đồng hành với những người chung quanh, nhất là những ai đang gặp khó khăn. Khi chúng ta sống gần gũi và cảm thông, chính chúng ta cũng thể hiện tình yêu của Thiên Chúa cho tha nhân.

2. Mặc khải về căn tính của Chúa Giêsu

Khi Chúa Giêsu chịu phép rửa, trời mở ra, và Chúa Thánh Thần ngự xuống dưới hình chim bồ câu. Đồng thời, có tiếng từ trời phán: “Con là Con yêu dấu của Cha; Cha hài lòng về Con.” Đây là sự mặc khải rõ ràng về căn tính và sứ mạng của Chúa Giêsu: Ngài là Con Thiên Chúa, được sai đến để thực thi kế hoạch cứu độ.

Căn tính ấy cũng liên quan đến mỗi người chúng ta. Qua Bí tích Rửa Tội, chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa và được mời gọi sống xứng đáng với phẩm giá cao quý này. Chúng ta có ý thức mình là con Thiên Chúa và nỗ lực sống theo thánh ý Ngài không?

3. Chúa Thánh Thần trong đời sống Kitô hữu

Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Chúa Giêsu khi Ngài chịu phép rửa, báo trước vai trò quan trọng của Ngài trong sứ vụ cứu độ. Cũng vậy, Chúa Thánh Thần luôn hoạt động trong đời sống Kitô hữu, hướng dẫn, an ủi và ban sức mạnh để chúng ta sống đúng với ơn gọi làm con Chúa.

Chúng ta cần nhạy bén với sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, để Ngài dẫn dắt từng bước trong cuộc sống, giúp chúng ta biết chọn điều thiện và tránh xa điều ác.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Con Yêu Dấu của Chúa Cha, chúng con cảm tạ Chúa vì đã đến chia sẻ thân phận con người và ban cho chúng con hồng ân làm con cái Thiên Chúa. Xin giúp chúng con sống xứng đáng với ơn gọi cao quý này, biết khiêm nhường, yêu thương và phục vụ tha nhân. Xin Chúa Thánh Thần luôn đồng hành và hướng dẫn chúng con trong mọi bước đường đời. Amen.

TIN TỨC

TRONG 2 TUẦN SAU KHI KHAI MẠC, CÓ HƠN NỬA TRIỆU NGƯỜI ĐÃ ĐI QUA CỬA THÁNH ĐỀN THỜ THÁNH PHÊRÔ

Vatican News (08/01/2025) - Theo một thông cáo báo chí của Bộ Loan báo Tin Mừng, trong khoảng 2 tuần sau khi Đức Thánh Cha mở Cửa Thánh Đền thờ Thánh Phêrô vào đêm 24/12/2024, đã có hơn nửa triệu khách hành hương từ khắp thế giới đi qua Cửa Thánh Đền thờ Thánh Phêrô.

Hàng trăm nhóm các tín hữu hành hương đã đi theo lộ trình hành hương từ Piazza Pia, đầu đường Hòa giải, với Thánh Giá Năm Thánh đi đầu, vừa đi vừa cầu nguyện, dọc theo đường Hòa Giải, đến Đền thờ và đi qua Cửa Thánh.

Một khởi đầu đầy ý nghĩa

Nhận xét về sự kiện, Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, “Phụ Tổng trưởng” của Bộ Loan báo Tin Mừng, đơn vị được Đức Thánh Cha ủy thác việc tổ chức Năm Thánh, nói rằng đây là một khởi đầu rất ý nghĩa, với lượng người tham gia đông đảo.

Vấn đề an ninh và điều hành

Ngài cũng nhận xét rằng sự hiện diện của đông đảo tín hữu hành hương ở đường Hòa giải là dấu hiệu cho thấy rằng họ cảm nhận được sự an toàn và bảo vệ trong thành phố Roma và xung quanh bốn Đền thờ Giáo hoàng. Kết quả này là sự hợp tác chặt chẽ của Tòa Thánh với lực lượng an ninh của Ý và Vatican, và với Quận Roma.

Trong khi thừa nhận rằng có những khó khăn trong thời gian đầu, Đức Tổng Giám mục Fisichella cho biết Bộ Loan báo Tin Mừng “đang làm việc không mệt mỏi để đảm bảo cho những người hành hương sự chào đón và trải nghiệm đáp ứng mong đợi của họ”.

 

CẦU NGUYỆN VỚI LỜI CHÚA THEO HÌNH THỨC CỘNG ĐOÀN TAIZÉ - 07.01.2025 tại NHÀ THỜ CHÍNH TÒA

Một trong những nỗi thao thức và hoạt động trong chương trình mục vụ năm 2025 của Đức cha Giuse – vị cha chung của Giáo phận là vào thứ Ba đầu tháng của mỗi tháng sẽ có buổi cầu nguyện với các bài hát từ cộng đoàn Taizé vào lúc 19g30 tại Nhà thờ Chính Tòa.
Lúc 19h30, ngày 7/01/2025, đêm cầu nguyện đầu tiên của năm mới đã được diễn ra. Đêm cầu nguyện này có sự hiện diện của đầy đủ mọi thành phần dân Chúa từ Đức cha Giuse, quý Cha, quý Thầy Phó tế, Chủng sinh, quý Tu sĩ nam nữ và đông đảo bà con giáo dân từ người lớn đến thiếu nhi.

Đến với buổi cầu nguyện với các bài hát từ cộng đoàn Taizé, mọi người được mời gọi ý thức mình đang hiện trước mặt Chúa, để cho Lời Chúa dẫn đi bằng lắng nghe đoạn Kinh Thánh, bằng những gợi ý cầu nguyện và bằng những bài hát nhẹ nhàng được lặp lại nhiều lần.
Chìm vào bầu không khí thánh thiêng, sốt sắng trong sự lung linh của những ánh nến, ngọn đèn hòa cùng những lời ca tiếng hát đầy tâm tình của quý Thanh tuyển sinh và quý Soeurs thuộc Cộng đoàn Sao Biển, tâm hồn mọi người đã có được những giây phút hồi tâm, nghỉ ngơi, chữa lành và nhất là được sống trong sự hiện diện đầy ân sủng của Chúa.
Buổi cầu nguyện tiếp theo trong năm sẽ được diễn ra vào lúc 19h30,

thứ Ba ngày 04/03/2025 tại Nhà thờ Chính Tòa. Ước mong rằng buổi cầu nguyện với các bài hát từ cộng đoàn Taizé sẽ ngày càng có được sự tham dự đông đảo của mọi người nhất là những anh chị em thuộc những xứ lân cận Nhà thờ Chính Tòa.


THÔNG BÁO

1.              Sau lễ thiếu nhi Chúa nhật ngày 12.01.2025 các lớp giáo lý sẽ thi học kỳ. Xin quý phụ huynh nhắc nhở con em mình đi đông đủ.

2.              Ủng hộ người nghèo

-          Một ân nhân (Anrê Kim Thông)               5.000.000 đ

 

Thứ Bảy, 4 tháng 1, 2025

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 845

 


LỄ CHÚA HIỂN LINH

LỜI CHÚA: Mt 2,1-12

 Khi Chúa Giê-su sinh hạ tại Bê-lem thuộc xứ Giu-đa, trong đời vua Hê-rô-đê, có mấy nhà đạo sĩ từ Ðông phương tìm đến Giê-ru-sa-lem. Các ông nói: “Vua người Do-thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Ðông phương, và chúng tôi đến để triều bái Người”. Nghe nói thế, vua Hê-rô-đê bối rối, và tất cả Giê-ru-sa-lem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân, và hỏi họ cho biết nơi mà Ðức Ki-tô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng: “Tại Bê-lem thuộc xứ Giu-đa, vì đó là lời do Ðấng Tiên tri đã chép: Cả ngươi nữa, hỡi Bê-lem, đất Giu-đa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giu-đa, vì tự nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, Người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của Ta”.

Bấy giờ Hê-rô-đê ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bê-lem và dặn rằng: “Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về Hài Nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho Trẫm, để cả Trẫm cũng đến triều bái Người”. Nghe nhà vua nói, họ lên đường. Và kìa ngôi sao họ xem thấy ở Ðông phương, lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ Hài Nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy Hài Nhi và Bà Ma-ri-a Mẹ Người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy Người. Rồi, mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến Người lễ vật: vàng, nhũ hương và một dược. Và khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với Hê-rô-đê, họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình.

SUY NIỆM

Bài Tin Mừng hôm nay kể lại câu chuyện các nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Bêlem tìm gặp và thờ lạy Hài Nhi Giêsu. Hành trình của họ là một hình ảnh sống động cho hành trình đức tin mà mỗi người chúng ta được mời gọi thực hiện, để gặp gỡ và nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình.

1. Ánh sao dẫn đường – Hành trình tìm kiếm chân lý

Các nhà chiêm tinh đã nhận ra ánh sao lạ trên bầu trời và quyết tâm lên đường tìm kiếm Đấng Cứu Thế. Họ không ngần ngại vượt qua muôn ngàn khó khăn, thậm chí nguy hiểm, chỉ để gặp Hài Nhi Giêsu.

Chúng ta hôm nay cũng được mời gọi đi tìm kiếm chân lý và ý nghĩa của cuộc sống. “Ánh sao” mà Chúa gửi đến có thể là một lời khuyên, một biến cố, hay một con người giúp ta đến gần Chúa hơn. Tuy nhiên, để nhận ra “ánh sao” ấy, chúng ta cần có lòng khao khát, sự nhạy bén, và sẵn sàng bước đi với niềm tin mạnh mẽ.

2. Gặp gỡ Chúa – Biến đổi cuộc đời

Khi đến nơi, các nhà chiêm tinh đã phủ phục thờ lạy Hài Nhi và dâng những lễ vật quý giá: vàng, nhũ hương và mộc dược. Hành động này cho thấy lòng khiêm nhường và sự tôn thờ tuyệt đối của họ dành cho Chúa.

Cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu không chỉ là một sự kiện, mà còn là một trải nghiệm biến đổi cuộc đời. Họ trở về bằng con đường khác, biểu tượng cho sự thay đổi tận căn sau khi gặp Đấng Cứu Thế. Chúng ta cũng vậy, mỗi lần tham dự Thánh lễ hay cầu nguyện, chúng ta có gặp gỡ Chúa thực sự không? Liệu sự gặp gỡ ấy có dẫn đến những thay đổi trong cách sống, cách yêu thương và phục vụ anh chị em mình?

3. Sống sứ điệp Hiển Linh – Ánh sáng cho muôn dân

Hiển Linh không chỉ là biến cố Chúa tỏ mình ra cho các nhà chiêm tinh, mà còn là lời nhắc nhở chúng ta trở thành ánh sáng cho người khác. Khi sống đúng tinh thần Tin Mừng, chúng ta trở nên những “ánh sao” dẫn đường cho những người chưa nhận biết Chúa.

Lễ Chúa Hiển Linh mời gọi chúng ta sống đức tin cách cụ thể: tìm kiếm Chúa trong mọi hoàn cảnh, gặp gỡ Ngài để được biến đổi, và trở thành ánh sáng lan tỏa tình yêu Chúa đến với mọi người.

 

 

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, ánh sáng soi dẫn muôn dân, chúng con tạ ơn Chúa đã tỏ mình ra cho thế giới, để dẫn dắt chúng con đến sự sống đời đời. Xin giúp chúng con luôn khao khát tìm gặp Chúa, biết mở lòng đón nhận ánh sáng của Ngài, và can đảm sống chứng tá đức tin giữa đời. Xin cho chúng con trở thành ánh sao sáng, dẫn đường cho những ai đang lạc lối đến gặp gỡ Chúa. Amen.

 

TIN TỨC

ĐỨC CHA PHÊRÔ LÊ TẤN LỢI: GIÁM MỤC CHÍNH TÒA GIÁO PHẬN CẦN THƠ

Vatican Đức Thánh Cha Phanxicô đã chấp thuận cho Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên từ nhiệm. Đức Cha Phêrô Lê Tấn Lợi, hiện là giám mục phó giáo phận, kế vị Giám mục chính tòa giáo phận Cần Thơ.

WHĐ (01/01/2025) - Hôm nay, ngày 01 tháng 01 năm 2025, Đức Tổng giám mục Marek Zalewski, Đại diện Toà Thánh thường trú tại Việt Nam thông báo:

Đức Thánh Cha Phanxicô đã chấp thuận cho Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên từ nhiệm. Đức Cha Phêrô Lê Tấn Lợi, hiện là giám mục phó giáo phận, kế vị Giám mục chính tòa giáo phận Cần Thơ.

Tiểu sử Đức Cha Phêrô Lê Tấn Lợi

- Sinh ngày 28 tháng 07 năm 1972, tại giáo xứ An Hội, Cần Thơ. Gia đình hiện nay thuộc giáo xứ Hậu Bối, hạt Trà Lồng, giáo phận Cần Thơ

- 1991-1993: Dự tu lớp Carôlô của giáo phận Cần Thơ

- 1993-2000: Học tại Đại Chủng Viện Thánh Quý, Cái Răng, Cần Thơ

- Được truyền chức linh mục ngày 22 tháng 06 năm 2000

- 2000-2003: Phó xứ giáo xứ Phụng Hiệp, hạt Đại Hải, giáo phận Cần Thơ

- 2004-2011: Du học tại đại học Giáo Hoàng Urbaniana (Università Urbaniana), Rôma; tốt nghiệp học vị Tiến sĩ Thần Học Thánh Kinh

- Từ năm 2011 đến 2023: Phục vụ tại Đại Chủng Viện Thánh Quý, Cần Thơ:

+ Đặc trách Chủng Sinh giáo phận Cần Thơ

+ 2012-2018: Trưởng Ban Thánh Kinh, giáo phận Cần Thơ

+ 2017 đến 2023: Giám học Đại Chủng Viện Thánh Quý

+ 2015 đến nay: Giáo sư thỉnh giảng tại Đại Chủng Viện Đức Mẹ Vô Nhiễm (Bùi Chu).

- Ngày 25 tháng 03 năm 2023, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm linh mục Phêrô Lê Tấn Lợi, làm giám mục phó giáo phận Cần Thơ

- Được truyền chức giám mục ngày 18 tháng 05 năm 2023 tại Trung tâm Mục vụ giáo phận Cần Thơ, với khẩu hiệu giám mục: “Chúa biết con”

- Ngày 01 tháng 01 năm 2025: Giám mục chính toà giáo phận Cần Thơ

Tiểu sử Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên

- Sinh ngày 15 tháng 02 năm 1950 tại Trà Lồng, Long Mỹ, Hậu Giang

- Học tại Tiểu Chủng Viện Thánh Quý Cái Răng từ năm 1963 đến năm 1971

- Học tại Giáo Hoàng Học Viện Pio X Đà Lạt từ 1972 đến năm 1977

- Được truyền chức linh mục ngày 22 tháng 07 năm 1987 tại nhà thờ Xuân Hòa, Đại Hải, giáo phận Cần Thơ

- 1987-1992: Chánh xứ giáo xứ Xuân Hòa, hạt Đại Hải

- 1992 - 1994: Giáo sư tại ĐCV Thánh Quý, Cần Thơ

- 1994 -1999: Du học Rôma, tốt nghiệp học vị Tiến sĩ Thần Học Luân Lý

- 1999-2007: Giáo sư thường trú Đại Chủng Viện Thánh Quý, Cần Thơ kiêm chánh xứ giáo xứ Cái Răng

- Ngày 26 tháng 11 năm 2002: Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục phó giáo phận Cần Thơ

- Ngày 18 tháng 02 năm 2003: Được truyền chức giám mục tại Đại Chủng Viện Thánh Quý, Cái Răng, Cần Thơ với khẩu hiệu giám mục: "Ðến Với Muôn Dân"

- Ngày 17 tháng 10 năm 2010: Giám mục Chánh tòa giáo phận Cần Thơ

- Ngày 01 tháng 01 năm 2025: Nghỉ hưu

THÔNG BÁO

1.      Xin mời quý ông bà, anh chị em đến tham dự buổi cầu nguyện Taizé với chủ đề "ĐƯỢC LÀM CON CHÚA" vào lúc 19h30 tối thứ Ba, ngày 07 tháng 01 năm 2025. Cùng nhau lắng đọng tâm hồn, suy niệm Lời Chúa và hiệp thông sâu sắc với Chúa Giêsu.

2.      Trong tuần này, ban điều hành các Giáo họ cùng với Hội Đồng Mục Vụ sẽ tiến hành thu heo đất đã phát cho các gia đình trước đây. Nhằm mục đích tổng kết số tiền từ việc nuôi heo đất của Giáo phận.