CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH
LỜI CHÚA: Ga 14,
23-29
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các
môn đệ rằng: “Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người
ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy, thì không
giữ lời Thầy. Lời các con nghe, không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, Ðấng
đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con
những điều này khi còn ở với các con. Nhưng Ðấng Phù Trợ là Thánh Thần, mà Cha
sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều, và sẽ nhắc nhở
cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con. Thầy để lại bình an cho
các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như
thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe
Thầy nói với các con rằng: Thầy đi, rồi Thầy trở lại với các con. Nếu các con
yêu mến Thầy, thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn
Thầy. Giờ đây Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra,
thì các con tin”.
SUY NIỆM
Trong bối cảnh bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu biết giờ ly
biệt đã đến. Ngài không để các môn đệ bơ vơ, nhưng trao cho họ những lời yêu
thương và đầy hy vọng. Tin Mừng hôm nay là một phần trong lời trăn trối ấy,
trong đó Chúa Giêsu khẳng định: tình yêu đích thực là giữ lời Ngài, và những ai
sống như thế sẽ được Thiên Chúa ngự đến và ở lại.
1. Yêu mến Chúa không phải là cảm xúc – mà là hành
động
Chúa Giêsu nói rõ: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời
Thầy.” Nghĩa là yêu mến không dừng lại ở lời nói hay cảm xúc đạo đức nhất thời.
Nhiều người trong chúng ta vẫn cầu nguyện, vẫn đến nhà thờ, nhưng có khi chưa
thực sự yêu Chúa bằng việc giữ lời Ngài. Có người yêu Chúa khi thuận tiện,
nhưng khi gặp khó khăn lại oán trách. Có người nói yêu Chúa nhưng sống ích kỷ,
nóng giận, nói xấu anh em mình... Yêu Chúa thật sự là dám sửa mình mỗi ngày, là
dám nói “không” với cám dỗ để trung thành với Chúa, là giữ lời Chúa dù phải
thiệt thòi.
2. Khi giữ lời Chúa, ta trở thành nơi Thiên Chúa cư
ngụ
Lời hứa thật tuyệt vời: “Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy.
Chúng ta sẽ đến và ở lại với người ấy.” Giữ lời Chúa không chỉ làm đẹp đời sống
đạo đức của ta, nhưng còn biến cuộc sống ta thành đền thờ cho Thiên Chúa ngự
đến. Khi ta sống theo lời Chúa, ta không còn cô đơn, không còn sợ hãi, vì Chúa
ở cùng, và bình an của Ngài sẽ tuôn đổ vào lòng ta. Hạnh phúc lớn nhất không
phải là có nhà cao cửa rộng, mà là có Chúa trong tâm hồn, vì nơi nào có Chúa,
nơi đó có bình an thật sự.
3. Bình an Chúa ban – không giống bình an thế gian
Chúa Giêsu nói: “Thầy ban bình an của Thầy cho anh em.
Không như thế gian ban tặng.” Bình an thế gian là tạm thời: khi có tiền, có sức
khỏe, không bị ai làm phiền. Nhưng bình an Chúa ban vượt trên hoàn cảnh: dù gặp
thử thách, đau khổ, ta vẫn an lòng vì biết Chúa yêu thương và đang đồng hành. Nơi
nào có Chúa, nơi đó có bình an. Ngay cả trong bệnh tật, nghèo khó, ta vẫn có
thể bình an vì lòng tin vững vàng.
4. Thánh Thần – Đấng dạy dỗ và nhắc nhớ
Chúa Giêsu hứa ban Chúa Thánh Thần – Đấng sẽ dạy dỗ và
nhắc nhở chúng ta mọi điều Chúa đã nói. Ai sống gắn bó với Thánh Thần sẽ được
hướng dẫn đi đúng đường, biết đâu là điều Chúa muốn, và sống đời Kitô hữu cách
mạnh mẽ và vui tươi hơn.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con biết yêu Chúa không phải bằng lời nói, mà
bằng cuộc sống mỗi ngày. Xin cho con biết lắng nghe và thực hành lời Chúa, để
tâm hồn con trở nên nơi Chúa ngự đến. Xin ban cho con ơn bình an và Thánh Thần
soi sáng, để con vững bước trên đường theo Chúa. Amen.
TÒA THÁNH
CÔNG NHẬN MỘT
PHÉP LẠ
THÁNH THỂ Ở ẤN ĐỘ
Theo Phép lạ xảy ra tại nhà thờ
Chúa Kitô Vua ở làng Vilakkannur: thứ Sáu ngày 15 tháng Mười Một năm 2013,
khuôn mặt Chúa Giêsu được in trên tấm bánh thánh lớn, do cha Thomas Pathickal
đang cầm trong lúc đọc lời truyền phép trong thánh lễ ban sáng. Khi ấy, cha
nhận thấy có một vết trên bánh thánh vừa thánh hiến trở nên rộng lớn hơn và
sáng ngời, rồi xuất hiện một khuôn mặt. Cha tiếp tục thánh lễ và sau đó quyết
định giữ phần bánh thánh ấy trong nhà tạm. Sau thánh lễ, cha cho ông từ coi nhà
thờ xem, và ông nói đó là khuôn mặt Chúa Giêsu. Cha đặt Mình Thánh Chúa ấy
trong mặt nhật và đặt trên bàn thờ, để các tín hữu thờ lạy. Vào khoảng 11 giờ
cùng ngày hôm đó, cha đặt lại Mình Thánh vào nhà tạm, theo lời Đức Tổng giám
mục sở tại bấy giờ là George Valiamattam. Khi tin này được loan ra, hàng ngàn
tín hữu đã tuốn đến làng Vilakkannur. xe và người đông đảo làm cho đường dẫn
tới Baithamluan nơi du lịch bị kẹt nên các giới chức cảnh sát cấp cao phải can
thiệp.
Tòa Tổng giám mục giữ Mình Thánh
Chúa và mở cuộc điều tra về phương diện khoa học và thần học. Từ tháng Chín năm
2018 đến tháng Giêng năm 2020, phần Mình Thánh Chúa được trả lại cho nhà thờ
Chúa Kitô Vua ở Vilakkannur và cho phép công khai thờ lạy. Rồi được trình lên
Đức Tổng giám mục Giambattista Di Quattro, Sứ thần Tòa Thánh.
Trang mạng Matters India cho biết
thông báo của Tòa Thánh nhìn nhận phép lạ này đã được gửi đến Đức Tổng giám mục
Pamplany, ngày 09 tháng Năm vừa qua, trong một lễ nghi tại cùng nhà thờ Chúa
Kitô Vua. Thông báo này do Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, Sứ thần Tòa
Thánh tại Ấn Độ, chuyển tới. Chính Đức Sứ thần sẽ chủ sự thánh lễ ngày 31 tháng
Năm tới đây để long trọng công bố sự nhìn nhận phép lạ Thánh Thể này. Báo
Catholic Vote cho biết Đức Tổng giám mục Pamplany nói rằng đối với Tòa Thánh,
phép lạ này góp phần gia tăng niềm tin nơi sự hiện diện thực của Chúa Giêsu
trong Thánh Thể. Thực vậy, ngay từ đầu,
đã có những hoa trái thiêng liêng lớn. Đồng thời, Đức Tổng giám mục nhắc nhớ
rằng sự hiện diện thực của Chúa chính là điều đạo lý Công giáo vẫn tuyên dạy,
dù có phép lạ hay không. Đó là một tín điều dựa trên chính lời của Chúa; và sự
biến thể (transustanziazione): bánh biến thành Thịt và rượu trở thành Máu Chúa
Giêsu đã là một phép lạ, cho dù giác quan chúng ta không cảm thấy, như Công
đồng Trentô đã dạy và được khẳng định trong sách Giáo lý Công giáo (CCC,
n.1374).
Điều xảy ra tại Vilakkannur thêm
vào danh sách dài các phép lạ Thánh Thể cho đến ngày nay. Để đi tới sự nhìn
nhận phép lạ như những hiện tượng siêu nhiên, Giáo hội Công giáo dựa trên một
tiến trình nghiêm túc, khoa học và thần học, với Quy luật gần đây nhất do Bộ
Giáo lý đức tin ban hành, ngày 17 tháng Năm năm ngoái, 2024.
HỌC HỎI
CÁC VĂN KIỆN CỦA CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II
21.
Hỏi: Công Đồng Va-ti-ca-nô 2 có những Tuyên ngôn nào?
Thưa:
Công Đồng Va-ti-ca-nô 2 có những Tuyên ngôn
sau đây : / Một là tuyên ngôn về giáo dục Ki-tô giáo / hai là tuyên ngôn về
liên lạc của Giáo Hội với các tôn giáo ngoài Ki-tô giáo / ba là tuyên ngôn về tự
do tôn giáo.
22.
Hỏi: Tuyên ngôn là gì?
Thưa:
Tuyên ngôn là văn kiện của Toà Thánh giải
thích một đạo luật ban hành / hay quảng diễn một vấn đề.
THÔNG BÁO
1. Nhằm
khen thưởng, khích lệ và động viên cho các em Thiếu nhi Thánh Thể, Giáo xứ sẽ
có chương trình trao phần thưởng cho các em đạt thành tích tốt trong việc học
Giáo lý và học văn hóa trong năm học 2024 – 2025 vừa qua. Vì thế, sau khi tổng
kết trên nhà trường, các em Thiếu Nhi được học sinh tiên tiến, giỏi, xuất sắc
nộp giấy khen cho Huynh Trưởng theo lớp Giáo Lý. (Nộp bản photocopy). Những em
Thiếu Nhi không tham gia các lớp Giáo Lý, Giáo xứ sẽ không trao phần thưởng.
Giáo xứ sẽ phát thưởng cụ thể như sau:
• Cấp
1 và Cấp 2: Học Sinh Giỏi và Học Sinh Xuất Sắc.
• Cấp
3: Học Sinh Tiên Tiến, Học Sinh Giỏi và Học Sinh Xuất Sắc.
2. Ngày
22/06/2025 – Lễ Mình Máu Thánh Chúa, các em thiếu nhi lớp Xưng Tội 3 sẽ
được Xưng tội – Rước Lễ Lần Đầu. Vì vậy, lớp Xưng Tội 3 sẽ bắt
đầu học Giáo lý hè để chuẩn bị lãnh nhận các Bí tích:
- Từ thứ
Hai ngày 26 đến thứ Sáu ngày 30 tháng 05, các em sẽ học
lúc 19g15’ mỗi tối.
- Từ ngày
02 đến ngày 22 tháng 06, các em sẽ học giáo lý vào lúc 16g00
chiều mỗi ngày từ Thứ Hai đến thứ Sáu trong tuần; sau đó sẽ ở lại tham
dự Thánh lễ chiều.
3. Ngày
06/07/2025, Đức Cha Giuse sẽ ban bí tích Thêm sức cho các em thuộc lớp Thêm
sức 3. Vì thế, để chuẩn bị lãnh nhận Bí tích, các em sẽ học Giáo lý hè
bắt đầu từ ngày 02/06 đến ngày 06/07, vào lúc 16g00’ mỗi
chiều từ Thứ Hai đến thứ Sáu, sau đó sẽ ở lại tham dự Thánh lễ chiều.
- Xin quý
phụ huynh có con em thuộc lớp Xưng tội 3 và Thêm sức 3 nhắc nhở,
đôn thúc các em đi học giáo lý đầy đủ. Nếu ai vắng học nhiều và không đủ điều
kiện sẽ không được lãnh các Bí tích.
4. Vào lúc 17h45 chiều thứ
Hai, ngày 26/05/2025 lễ kính thánh Matthêu Nguyễn Văn Phượng,
là bổn mạng của Giáo họ Matthêu Phượng, xin cộng đoàn tham dự Thánh lễ
để thêm lời cầu nguyện cho Giáo họ.
5. Vào
lúc 4h30 sáng thứ Sáu ngày 30/05/2025 sẽ có Thánh lễ tạ ơn
và bế giảng Khóa giáo lý Dự tòng và Hôn nhân của Giáo xứ. Trong
thánh lễ sẽ có nghi thức ban các Bí Tích Khai Tâm cho các anh chị em dự tòng và
trao chứng chỉ giáo lý hôn nhân. Xin cộng đoàn sắp xếp thời gian đi tham dự
thánh lễ và thêm lời cầu nguyện cho các học viên, cách đặc biệt là cho các anh
chị em dự tòng.
6. Vào sáng
thứ Bảy, ngày 31/05/2025, sẽ trao Mình Thánh Chúa cho người già và bệnh
nhân. Những gia đình nào có nhu cầu xin đăng ký với ban điều hành Giáo họ của
mình, đồng thời chuẩn bị nơi xứng đáng để người thân lãnh nhận Bí tích.
7. Công
trình Nhà thờ Đá Dựng đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của quý cộng đoàn với
tổng số tiền 226.350.000 đ và 100 USD. Mỗi đóng góp là một viên đá xây nên
ngôi nhà đức tin.
8. Tính đến
thời điểm hiện tại, số tiền quyên góp cho quỹ “Đào tạo ơn gọi” của Chủng viện Nicholas là 31.000.000 đ. Xin cảm ơn tấm
lòng quảng đại đã lo lắng cho công cuộc đào tạo ơn gọi của Giáo phận.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét