CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH
LỜI CHÚA: Lc 24, 46-53
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Như
đã ghi chép là Ðức Kitô phải chịu khổ hình và ngày thứ ba từ cõi chết sống lại;
và nhân danh Người mà rao giảng việc sám hối và ơn tha tội trong mọi dân, bắt
đầu từ Giêrusalem. Các con là nhân chứng những sự việc ấy. Thầy sẽ sai đến với
các con Ðấng Cha Thầy đã hứa; vậy các con hãy ở lại trong thành cho đến khi mặc
lấy quyền lực từ trên cao ban xuống”.
Rồi Người dẫn các ông ra ngoài, đến làng Bêtania, và
giơ tay chúc phúc cho các ông. Sự việc xảy ra là đang khi Người chúc phúc cho
các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời. Các ông thờ lạy Người, và trở về
Giêrusalem lòng đầy vui mừng.
SUY NIỆM
Sau hành trình
rao giảng, chịu khổ nạn và phục sinh, Chúa Giêsu không ở lại với các môn đệ
cách hữu hình nữa, nhưng Ngài trở về cùng Chúa Cha – không phải để xa cách, mà
để mở ra một giai đoạn mới cho Giáo Hội. Lễ Thăng Thiên không phải là ngày ly
biệt buồn bã, nhưng là ngày của niềm hy vọng: Chúa đi để chuẩn bị chỗ cho chúng
ta, và Ngài vẫn đồng hành với ta bằng một cách khác – sâu xa hơn, thiêng liêng
hơn.
1. Chúa lên trời –mở ra một
hướng đi mới
Khi Chúa Giêsu
còn ở trần gian, Ngài hiện diện trong giới hạn của thân xác. Nhưng khi lên
trời, sự hiện diện của Ngài vượt khỏi không gian và thời gian, để từ nay, mọi
tín hữu ở khắp nơi trên thế giới đều có thể gặp gỡ Ngài – trong lời cầu nguyện,
trong Bí tích Thánh Thể, trong đời sống hằng ngày.
Thăng Thiên
không phải là mất mát, mà là bước chuyển mình của sự hiện diện – từ hữu hình
sang thiêng liêng, từ gần gũi bên ngoài đến sâu lắng bên trong. Nhiều khi chúng
ta tưởng Chúa vắng mặt, nhưng thật ra Ngài vẫn đang hiện diện cách âm thầm và
sống động, nơi từng nhịp thở đức tin của ta.
2. Lên trời – là lời mời gọi
sống hướng thượng
Khi các môn đệ
còn ngẩn ngơ nhìn trời, sứ thần đã nhắc họ: "Sao còn đứng đó nhìn
trời?" Nghĩa là đừng chỉ nhìn lên trong luyến tiếc, mà hãy hướng lòng về
trời bằng chính đời sống cụ thể ở trần gian này. Chúng ta được mời gọi sống
giữa trần thế, nhưng không bị trần thế trói buộc. Hướng về trời không phải là
mơ mộng, mà là sống mỗi ngày với tâm thế người lữ hành, biết rằng đích điểm của
cuộc đời không phải là thành công hay danh vọng đời này, mà là Thiên Quốc.
Hướng về trời là chọn sống đẹp hôm nay – sống yêu thương, sống phục vụ, sống
quảng đại, sống chân thành.
3. Lên trời – là trao sứ mạng
cho chúng ta
Trước khi về
trời, Chúa Giêsu không quên giao phó sứ mạng: “Anh em hãy làm chứng nhân cho
Thầy.” Ngày hôm nay, Chúa vẫn nói điều đó với mỗi chúng ta. Làm chứng không chỉ
bằng lời giảng hay kiến thức Kinh Thánh, mà bằng chính đời sống công chính, yêu
thương, lương thiện và hy vọng trong một thế giới đầy bóng tối. Một người sống
tin tưởng, kiên nhẫn, bình an giữa khổ đau – đó là một chứng nhân cho Chúa. Một
người tha thứ giữa khi bị tổn thương – đó là một chứng nhân cho Tin Mừng.
4. Niềm vui của những người
tin – không phải vì không còn khó khăn, mà vì biết Chúa đang ở đó
Kết thúc bài
Tin Mừng, thánh Luca viết: “Các môn đệ trở về Giêrusalem, lòng đầy hoan hỷ.”
Thật lạ, tại sao khi Chúa lên trời, rời xa các ông, mà họ lại vui? Bởi vì họ
tin rằng Chúa không rời bỏ họ, và chính trong hành trình mới, họ sẽ gặp lại
Chúa sâu xa hơn trong sứ mạng, trong Thánh Thần mà Ngài hứa ban. Niềm vui ấy
không đến từ sự dễ dàng, mà từ niềm tin vững chắc rằng Chúa đang hiện diện – và
Ngài chờ đón ta trên hành trình về quê trời.
Cầu
nguyện: Lạy Chúa, xin đừng để chúng con sống như người không hy
vọng. Xin cho chúng con biết hướng lòng về Chúa mỗi ngày, sống chứng tá giữa
trần gian này bằng một đời sống yêu thương, trung tín và quảng đại. Chúa không
rời xa, nhưng đang ở với chúng con - để nâng đỡ, hướng dẫn và chờ đón chúng con
trong vinh quang Nước Trời. Amen.
ĐỨC
THÁNH CHA NHẬN ĐƠN TỪ NHIỆM CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ
Hôm 24 tháng Năm năm 2025, Đức Thánh cha Lêô XIV đã
nhận đơn từ nhiệm, theo luật định, Tổng giám mục Tổng Giáo phận Huế của Đức cha
Giuse Nguyễn Chí Linh, và Đức Tổng giám mục Phó Giuse Đặng Đức Ngân đương nhiên
là người kế vị theo luật.
Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh năm nay 76
tuổi, sinh ngày 22 tháng Mười Một năm 1949, nguyên là Giám mục Giáo phận Thanh
Hóa trong 12 năm, từ năm 2004 đến 2016, thì được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Tổng
giám mục Tổng Giáo phận Huế.
Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân năm nay 65 tuổi, sinh
năm 1957, thuộc Giáo phận Hà Nội, được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục Giáo
phận Lạng Sơn-Cao Bằng năm 2007. Năm 2016, Đức cha Giuse được thuyên chuyển về
làm Giám mục Giáo phận Đà Nẵng, và ngày 21 tháng Chín năm 2023, Đức cha được
Đức Thánh cha Phanxicô bổ nhiệm làm Tổng giám mục Phó, với quyền kế vị tại Tổng
Giáo phận Huế.
Lẽ ra, việc Tòa Thánh chính thức nhận đơn từ nhiệm
của Đức Tổng giám mục Nguyễn Chí Linh và Đức Tổng giám mục Đặng Đức Ngân kế
nhiệm đã được tiến hành hồi hạ tuần tháng Tư vừa qua, nhưng vì Đức Giáo hoàng
Phanxicô qua đời và Giáo hội chờ đợi việc bầu chọn tân Giáo hoàng, thế nên nay
quyết định này mới được thông báo chính thức.
HỌC HỎI CÁC VĂN KIỆN CỦA
CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II
Bài 9
23. Hỏi: Trong diễn văn
khai mạc Công Đồng Va-ti-ca-nô 2 / Đức Giáo Hoàng Gio-an 23 đã đưa ra những tôn
chỉ nào / để hướng dẫn Công Đồng?
Thưa: Trong diễn
văn khai mạc Công Đồng Va-ti-ca-nô 2 / Đức Giáo Hoàng Gio-an 23 đã đưa ra 5 tôn
chỉ sau đây để hướng dẫn Công Đồng / một là cởi mở với thế giới / hai là thông
cảm chứ không lên án tuyệt thông / ba là xót thương hơn là khắt khe / bốn là
nhìn nhận rằng thế giới rất nhạy cảm và không chấp nhận sai lầm / năm là rao giảng
Tin Mừng với niềm hy vọng / hơn là với tâm trạng của những tiên tri “loan báo sự
dữ”.
24. Hỏi: Công Đồng
Va-ti-ca-nô 2 có mấy ý hướng chính?
Thưa: Công
Đồng Va-ti-ca-nô 2 có 4 ý hướng chính : / Ý hướng thứ nhất là một Công Đồng của
Giáo Hội nói về Giáo Hội / ý hướng thứ hai là Công Đồng của tự do và đối thoại
/ ý hướng thứ ba là Công Đồng mục vụ / và ý hướng cuối cùng nhấn mạnh Công Đồng
là nguồn sáng mới.
THÔNG BÁO
1. Ngày 06/07/2025, Đức Cha Giuse sẽ ban bí tích
Thêm sức cho các em thuộc lớp Thêm sức 3. Vì thế, để chuẩn bị
lãnh nhận Bí tích, các em sẽ học Giáo lý hè bắt đầu từ ngày 02/06 đến
ngày 06/07, vào lúc 16g00’ mỗi chiều từ Thứ Hai đến thứ Sáu,
sau đó sẽ ở lại tham dự Thánh lễ chiều.
- Xin quý phụ huynh có con em thuộc lớp Xưng tội 3 và
Thêm sức 3 nhắc nhở, đôn thúc các em đi học giáo lý đầy đủ. Nếu ai vắng
học nhiều và không đủ điều kiện sẽ không được lãnh các Bí tích.
2. Vào lúc 4h45 sáng thứ Hai, ngày 02/06/2025,
lễ giỗ Cha nguyên phụ tá Phanxicô Assisi Nguyễn Cao Cầu. Xin cộng đoàn tham dự
Thánh lễ, để thêm lời cầu nguyện cho Ngài.
3. Từ chiều thứ Hai đến sáng thứ Năm tuần này
sẽ không có Thánh lễ, bởi các linh mục trong Giáo phận tham gia khóa thường
huấn. Xin cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện, để khóa thường huấn diễn ra tốt đẹp
và mang lại nhiều ơn ích cho các ngài.
4. Vào sáng thứ Bảy, ngày 07/06/2025, sẽ
có rửa tội cho trẻ sơ sinh. Xin quý cha mẹ có con rửa tội, đến xin giấy giới
thiệu nơi Ban Điều Hành Giáo họ, và nộp sổ gia đình về văn phòng Giáo xứ trong
tuần này.
5. Ủng hộ Giáo xứ:
- Một ân nhân (Anrê Trông):
5.000.000 đ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét