Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2023

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 751


 

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY A

Mt 4, 1-11

Khi ấy, Chúa Giêsu được Thánh Thần hướng dẫn vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ. Khi Người đã nhịn ăn bốn mươi đêm ngày, Người cảm thấy đói. Và tên cám dỗ đến gần, nói với Người rằng: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy khiến những hòn đá này biến thành bánh”. Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: “Có lời chép rằng: ‘Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra'”.

Bấy giờ ma quỷ đưa Người lên Thành thánh, và đặt Người trên góc tường Ðền thờ, rồi nói với Người rằng: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng: Ngài đã ra lệnh cho các Thiên Thần đến với ông, và chư vị đó sẽ nâng đỡ ông trên tay, để ông khỏi vấp chân vào đá”. Chúa Giêsu đáp: “Cũng có lời chép rằng: “Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi”.

Quỷ lại đưa Người lên núi rất cao, và chỉ cho Người xem thấy mọi nước thế gian và vinh quang của những nước đó, rồi nói với Người rằng: “Tôi sẽ cho ông tất cả những cái đó, nếu ông sấp mình xuống thờ lạy tôi”. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo nó rằng: “Hãy lui đi, hỡi Satan! Vì có lời đã chép: “Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài”. Bấy giờ ma quỷ bỏ Người. Và các thiên thần tiến lại, hầu hạ Người.

 

SUY NIỆM

Trong cuộc sống, chẳng ai tránh được cám dỗ. Chính Đức Giêsu cũng bị cám dỗ, tức phải làm những cuộc chọn lựa và quyết định trong đời. Nơi con người, ai cũng sợ ngại khó, thích an nhàn, nên thường chọn cho mình sự dễ dãi, thoải mái, tuy nhiên những thứ đó dễ đưa con người đến sự sai lầm và chết chóc.

Chính Đức Giêsu, qua các cơn cám dỗ trong sa mạc, đã khẳng định nguồn ơn cứu thoát cho nhân loại bằng việc lấy chính Lời Chúa làm ánh sáng soi dẫn đường đi, lấy việc tùng phục thánh ý Thiên Chúa để thánh hóa con người trở nên “người” hơn, và lấy việc tôn thờ Thiên Chúa trên mọi tạo vật như giá trị tuyệt đối và hạnh phúc chân thực của cuộc đời.

Mỗi một ngày sống trên trần gian, chúng ta sẽ phải không ngừng chọn lựa. Một chọn lựa ngay chính sẽ giúp cho việc chọn lựa ngay chính kế tiếp của ta dễ dàng hơn. Trái lại, một sự nhu nhược đầu hàng cũng dễ kéo theo những đầu hàng nhu nhược tiếp theo. Và rồi ta sẽ khó tránh khỏi tình trạng “cây xiêu bên nào sẽ đổ về bên đó”. Sự “chịu đựng” đến khi chiến thắng chỉ có thể đạt tới nhờ liên kết chân thành với Thiên Chúa. Không gì tạo nên gắn bó cho bằng cầu nguyện. Chính nhờ cầu nguyện mà Chúa Giêsu đã có sức mạnh chịu đựng và chiến thắng tên Cám Dỗ ngay từ phút đầu.

Bước vào hành trình mùa Chay, chúng ta được kêu mời tu chỉnh lại đời sống cầu nguyện, để nhờ đó sức mạnh của Đức Kitô luôn ở trong ta, giúp ta can đảm chọn lựa những gì thuộc về Thiên Chúa, vững bước vượt bao chông gai trong đời, tiến đến đích cùng của bình an và hạnh phúc chân thật.

 

BẢN TIN

1.      ĐGH Phanxicô: Tro nhắc nhở chúng ta về sự thật chính mình

Đức Thánh Cha Phanxicô nói trong bài giảng Thánh lễ Thứ Tư Lễ Tro: Nghi thức xức tro trên trán–diễn ra trong phụng vụ đầu Mùa Chay – đánh dấu sự khởi đầu “hành trình trở về” của chúng ta với Thiên Chúa, và với anh chị em của chúng ta.

Chúa là Thiên Chúa, chúng con là công trình của tay Người. ĐTC nói, tro nhắc nhở chúng ta về con người của chúng ta, nhớ lại “sự thật thiết yếu của cuộc đời chúng ta: rằng chỉ một mình Chúa là Chúa và chúng ta là công trình của bàn tay Ngài.” Vì vậy, Mùa Chay trở thành thời gian để nhắc nhớ rằng chúng ta hãy cậy trông vào Thiên Chúa,đồng thời “từ bỏ thái độ tự mãn”.

Xây dựng lại mối quan hệ với Chúa và những người khác. Sau đó, Đức Thánh Cha chuyển sang bước thứ hai trong hành trình trở về với Thiên Chúa: trở về với Thiên Chúa và với anh chị em của chúng ta. Bằng cách loại bỏ mọi giả định về tự mãn và mọi hình thức tôn thờ bản thân, chúng ta có thể bắt đầu học được rằng “cuộc sống là mối quan hệ mà chúng ta nhận được từ Chúa và cha mẹ,” và chúng ta luôn cóthể phục hồi và đổi mới các mối quan hệ của mình “nhờ Chúa và những người Ngài đặtđể sốngbên chúng ta.” “Vì vậy, Mùa Chay là một mùa ân sủng khi chúng ta có thể xây dựng lại mối quan hệ của mình với Thiên Chúa và với những người khác, mở rộng trái tim của chúng ta trong sự thinh lặng của lời cầu nguyện và thoát ra khỏi pháo đài của sự tự mãncủa chúng ta.”

Con đường bác ái, cầu nguyện và ăn chay. Cuối cùng, để thực hiện cuộc hành trình này, Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở các tín hữu về ba con đường lớn là bố thí, cầu nguyện và ăn chay, vốn được khuyến khích theo truyền thống trong Mùa Chay. “Tuy nhiên, như chúng ta đã nghe trong Tin Mừng,” Đức Thánh Cha lưu ý, “Chúa Giêsu cảnh báo chúng ta rằng thay vì chỉ là những nghi thức bên ngoài, mà phải có những hành động thể hiện sự đổi mới tâm hồn của chúng ta.” ĐTC thường cảnh báo, “những cử chỉ và nghi thức của chúng ta không ảnh hưởng đến cuộc sống, vì nó chỉ hời hột bề ngoài.” Nhưng ĐTC nói, nếu chúng ta khiêm nhường trước mặt Thiên Chúa, thì “việc bố thí, cầu nguyện và ăn chay của chúng ta sẽ không chỉ đơn giản là những biểu hiện bên ngoài, mà còn bày tỏ con người thật của chúng ta là con cái Thiên Chúa, và anh chị em của nhau.”

Hướng cái nhìn của chúng ta lên Thánh Giá. Đức Thánh Cha Phanxicô kết thúc bài giảng của mình với lời mời gọi “hãy cúi đầu, nhận tro và thắp sáng tâm hồn chúng ta,” để tiến bước trên con đường bác ái, cầu nguyện và chay tịnh. Ngài nói: “Chúng ta đừng bỏ qua ân sủng của mùa thánh này, nhưng hãy hướng mắt về Thánh Giá và lên đường, quảng đại đáp lại những thúc bách của Mùa Chay.” “Cuối cuộc hành trình, chúng ta sẽ gặp niềm vui lớn lao là Chúa của sự sống, Đấng duy nhất có thể vực dậy chúng ta dậy từ đống tro tàn.”

Thanh Quảng sdb

2.      Chọn một thói quen xấu để loại bỏ trong Mùa chay

Mùa Chay là mùa sám hối. Ở một số quốc gia nhiều người cố gắng từ bỏ một số thói quen cố hữu hoặc những thú vui cá nhân trong suốt 40 ngày của Mùa chay. Có thể đó là tính tật xấu, những món ăn khoái khẩu nào đó, một game show truyền hình, bỏ bớt thuốc lá, cà phê, nhậu nhẹt… Nhiều người thậm chí còn phải đấu tranh nhiều hơn với những cám dỗ kỹ thuật số, chẳng hạn như nội dung khiêu dâm hoặc phản hồi lại mọi bài đăng trên Tweet hoặc Facebook bằng những giọng điệu mỉa mai…

Về mặt khách quan những hy sinh để từ bỏ này rất tốt, nó giúp chúng ta lớn lên trong đời sống thiêng liêng thánh thiện. Tuy nhiên, một số chuyên gia về tu đức – các vị linh hướng cho rằng, chúng ta nên tập trung vào một số lỗi phạm để sửa chữa nó.

Chúng ta thường bị cám dỗ có thể làm được mọi thứ, có thể loại bỏ được mọi thói quen xấu trong cuộc sống của mình. Tuy vậy, nó không mấy thực tế và chúng ta không thể đạt được mục tiêu của mình. Điều này có thể dẫn đến tuyệt vọng và khiến chúng ta quay lại lối cũ đường xưa của mình. Và chúng ta nghĩ rằng mình không bao giờ có thể nên thánh.

Dưới đây là một số gợi ý giúp bạn thực hiện dễ dàng quyết tâm từ bỏ của mình trong Mùa chay.

1. Hãy xác định rõ ràng thói quen xấu mà bạn muốn từ bỏ, càng cụ thể bạn càng dễ dàng thực hiện.

2. Tìm hiểu nguyên nhân để hiểu rõ hơn về nó rồi từ đó tìm cách khắc phục.

3. Thay thế thói quen xấu bằng một thói quen tốt hơn và tích cực hơn. Thay vì tập trung vào việc từ bỏ thói quen xấu, bạn cũng nên tập trung vào việc thay thế thói quen đó bằng một thói quen tốt hơn.

4. Kiên trì và không bỏ cuộc. Việc thay đổi một thói quen xấu không phải là điều dễ dàng, đòi hỏi sự kiên trì và nỗ lực.

5. Cầu nguyện để có thêm trợ lực. Con người chúng ta dễ dàng bỏ cuộc và nản lòng khi cảm thấy những cố gắng của mình không được đền đáp. Thiên Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta, Ngài sẽ luôn nâng đỡ khi chúng ta biết cậy nhờ Ngài.

Mỗi người đều có một hoàn cảnh, một cách sống riêng, cho nên mỗi người đều có những thói quen, những tội lỗi “rất riêng” của mình. Bởi vậy, Mùa chay là cơ hội tốt để chúng ta loại bỏ những tật xấu, tập trung vào việc cải thiện đời sống thể xác lẫn linh hồn.

Chúc các bạn thành công trong những ngày của Mùa chay đang tới.

G. Võ Tá Hoàng

 

KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC

Ông Maximiliano Võ Nguyễn Toàn, sinh năm 1960, là chồng của bà Maria Madalena Nguyễn Thị Kim Tuyến, ở Giáo họ Giuse Thị, đã qua đời ngày 20/02/2023 tại Phan Thiết. Nghi thức an táng lúc 6g30’ ngày 22/2/2023 tại nhà thờ Chính Tòa, sau đó đưa đi hỏa táng.

Giáo xứ xin chia buồn cùng tang quyến và hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Maximiliano mau về hưởng tôn nhan Chúa.

THÔNG BÁO

    1. Giáo xứ xin tri ân một chị thuộc giáo họ Giuse Lựu đã ủng hộ cho Giáo xứ 1 triệu đồng.  Xin Chúa trả công bội hậu cho chị.

    2. Vào lúc 5g, ngày 1/3/2023, tại nhà thờ Chính Tòa Phan Thiết, Đức Giám Mục Giáo Phận dâng lễ giỗ cho Đức Cha cố Giuse Vũ Duy Thống. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Đức Cha cố Giuse.

Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2023

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 750

 

CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN A

Mt 5, 38 - 48

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe bảo: ‘Mắt đền mắt, răng đền răng’. Còn Thầy, Thầy bảo các con: đừng chống cự lại với kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin, thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ.

“Các con cũng đã nghe dạy rằng: ‘Hãy yêu thương tha nhân, và ghét thù địch’. Còn Thầy, Thầy bảo các con: Các con hãy yêu thương thù địch các con, hãy làm lành cho những kẻ ghét các con, và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ và vu khống các con, để các con nên con cái Cha các con ở trên trời, là Ðấng làm cho mặt trời mọc lên trên người lành cũng như kẻ dữ, và cho mưa trên người công chính cũng như kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những kẻ yêu thương các con, thì còn có công gì? Nào những người thu thuế không làm như vậy ư? Và nếu các con chỉ chào hỏi anh em các con mà thôi, thì các con có làm gì hơn? Nào dân ngoại không làm như vậy sao? Vậy các con hãy nên trọn lành như Cha các con trên trời là Ðấng trọn lành”.

 

SUY NIỆM

Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta sống theo giới luật Chúa truyền, đó là luật “yêu thương”, một tình yêu bao la rộng lớn, một tình yêu vượt trên sự công bằng, vượt ra ngoài sự giới hạn tình gia đình, tình bằng hữu, tình đồng hương, vượt ra ngoài chủng tộc hay tôn giáo, “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em” (Mt 5, 43-44). Yêu kẻ thù, là yêu thương cả những người làm hại, khinh bỉ, nói xấu, vu khống mình, không tìm cách báo thù, không lấy ác báo ác, mà ân báo oán, luôn cầu nguyện và mong muốn cho họ gặp những điều may lành.

Chúa Giêsu dạy yêu thương, chính Ngài đã sống yêu thương, Ngài luôn tỏ tình yêu thương những kẻ thù nghịch với Ngài, mặc dù họ ghen ghét Ngài vô cớ, họ luôn tìm dịp để tố cáo Ngài, xuyên tạc lời Ngài giảng dạy.

Chúng ta được mời gọi hãy thực thi giới luật Chúa Giêsu đã truyền dạy là “mến Chúa và yêu người” yêu thương tất cả mọi người không phân biệt bạn hay thù, yêu thương và tha thứ cho những người làm thiệt hại đến mình, dù là vô tình hay hữu ý.

 

BẢN TIN

1. Các giám mục châu âu mong muốn phát triển hơn nữa “một giáo hội hiệp hành”

Các Giám mục châu Âu mong muốn phát triển hơn nữa “một Giáo hội hiệp hành” theo những chỉ dẫn của Đức Thánh Cha Phanxicô, và vui mừng vì công việc của khoá họp giai đoạn lục địa ở Praha là “dấu hiệu rõ ràng chúng ta thuộc về Chúa Kitô”.

Mong muốn trên được các Giám mục trình bày trong bản đúc kết tại khoá họp ở Praha từ ngày 10 đến 12/02/2023. Trong ba ngày này các Giám mục đã phân định nội dung tài liệu đúc kết của những ngày họp trước đó, từ ngày 05 đến 09/02. Cả hai phần họp của Giáo hội châu Âu đều được khuyến khích bởi tài liệu làm việc cho giai đoạn châu lục.

Sau khi tham dự khoá họp, với các kết luận đã được công bố và một tài liệu chính thức mở rộng sẽ sớm được công bố, các Giám mục đã chỉ ra những thách đố và vấn đề cần được khai triển để đảm bảo tiến trình hiệp hành trở thành một thực hành cụ thể trong Giáo hội.

Trong tài liệu đúc kết, các Giám mục nhấn mạnh việc “lắng nghe nhau, đối thoại hiệu quả, câu chuyện về cách các cộng đoàn Giáo hội chúng ta đã sống trong giai đoạn đầu tiên của tiến trình Thượng Hội đồng và chuẩn bị cho cuộc họp châu lục” là “dấu hiệu rõ ràng chúng ta thuộc về Chúa Kitô”.

Do đó, các Giám mục mong muốn tiếp tục sống và thúc đẩy tiến trình hiệp hành trong các cơ cấu và đời sống giáo phận, đồng thời nhấn mạnh rằng “kinh nghiệm về sự quan tâm đối với toàn thể Giáo hội ở châu Âu này đã thúc đẩy chúng ta dấn thân trung thành thực hiện sứ mệnh phổ quát của mình”.

Các Giám mục viết: “Theo những chỉ dẫn của Đức Thánh Cha, người kế vị thánh Phêrô, chúng tôi mong muốn trở thành một Giáo hội hiệp hành được nuôi dưỡng bằng kinh nghiệm hiệp thông, tham gia và sứ vụ trong Chúa Kitô”.

Phần đầu của khoá họp, từ ngày 05 đến 09/02, có 200 người tham dự trực tiếp, gồm 156 đại biểu đến từ 39 Liên Hội đồng Giám mục châu Âu và 44 người được mời bởi Liên Hội đồng Giám mục châu Âu. Ngoài ra còn có 270 đại biểu tham dự trực tuyến. Khoá họp đã kết thúc với việc chấp nhận tài liệu kết luận, tài liệu này cũng đã được trao cho các Giám mục trong buổi họp cuối cùng. Những đúc kết của khóa họp sẽ được gửi về Văn phòng Thượng Hội đồng ở Vatican, để góp phần chuẩn bị Tài liệu làm việc Thượng Hội đồng Giám mục thế giới vào tháng 10 năm nay và năm tới.

 Ngọc Yến - Vatican News

12. Mùa Chay qua khung kính ân sủng

Chỉ cần tưởng tượng rằng Mùa Chay này sẽ khác với mọi Mùa Chay khác mà chúng ta đã trải qua. Hãy tưởng tượng rằng sẽ có nhiều ân sủng được ban cho từng người trong năm nay. Thậm chí, hãy tưởng tượng rằng Chúa sẽ giúp biến đổi cuộc sống của chúng ta với sự tự do lớn hơn, niềm vui lớn hơn và những ước muốn sâu sắc hơn về tình yêu và việc phục vụ.

Chuẩn bị tấm lòng là quá trình chuẩn bị những khát vọng của bản thân. Chính là thực hành mong đợi của chúng ta. Nếu tưởng tượng Mùa Chay là một “thử thách” hoặc một thời gian đáng sợ theo một cách nào đó, thì chúng ta đã chuẩn bị ngăn cản bản thân để không thu được nhiều lợi ích từ Mùa thánh này. Những ngày trước Mùa Chay như thế này là thời gian để bắt đầu dự đoán một điều gì đó tuyệt vời sắp xảy ra.

Cảm giác phấn khích và mong đợi nơi bản thân mỗi người sẽ triển nở dễ dàng hơn nếu chúng ta bắt đầu hình dung những điều Chúa muốn ban cho từng người. Có một cái gì đó sắp tới mà chúng ta có thể thực sự mong đợi. Nếu quá tập trung vào bản thân và những gì chúng ta sẽ làm hoặc không làm, có thể chúng ta sẽ đánh mất món quà mà Chúa muốn ban cho mỗi người. Chúng ta phải ý thức rằng ân sủng đến từ Thiên Chúa và ước muốn to lớn của Thiên Chúa là chúc lành cho chúng ta. Với não trạng này, chúng ta dễ hình dung rằng điều chúng ta thực sự muốn làm là đặt mình vào một không gian để đón nhận những gì Thiên Chúa muốn ban cho mỗi người.

Vì nhận được những món quà của Thiên Chúa với tư cách là những con người xác thịt, nên chúng ta trải nghiệm mọi thứ bằng các giác quan của mình, thưởng thức những món quà bằng trí tưởng tượng của mình và chia sẻ hoạt động sáng tạo và yêu thương của chính Chúa khi trái tim và bàn tay của chúng ta cùng làm việc cho và với người khác.

Hãy để cho những ngôi nhà của chúng ta trở thành nơi tràn đầy thánh thiện—những điều giúp nâng cao tâm trí của chúng ta tới Thiên Chúa. Thế giới của chúng ta đang sống có rất nhiều hình ảnh thu hút tâm trí và trái tim của chúng ta vào một nơi khác. Vì thế, một số biểu tượng sẽ mang ý nghĩa liên tục khi chúng ta chú ý tới chúng như bản thân mỗi người, gia đình và những người chúng ta yêu quý.

Hãy đảm bảo rằng chúng ta có một cây thánh giá ở vị trí trung tâm trong nhà của chúng ta trong Mùa Chay. Một chén nước trên bàn trong phòng ăn có thể nhắc nhở chúng ta về việc chúng ta chuẩn bị lặp lại những lời hứa khi chịu phép thánh tẩy. Một ngọn nến có thể được thắp sáng trong mỗi bữa ăn để nhắc nhở chúng ta về ánh sáng của Chúa Kitô ở giữa chúng ta trong Mùa Chay và để chuẩn bị cho ngọn lửa mới được thắp lên trong Đêm Vọng Phục Sinh. Đặt một cuốn Kinh Thánh ở vị trí trung tâm trong nhà nhắc chúng ta nhớ đến vị trí trung tâm của Lời Chúa trong cuộc sống của chúng ta trong hành trình Mùa Chay này.

Mùa Chay năm nay có thể khác. Sẽ cần một sự cởi mở với ân sủng của Chúa, một ước muốn sâu sắc để nhận ra những gì đang được ban cho chúng ta, một vài dấu hiệu và biểu tượng để giúp chúng ta tập trung trong suốt mùa Chay này. Nhưng chúng ta làm những điều này chỉ khi lòng mong muốn của Thiên Chúa và mong muốn của từng người chúng ta được hiệp làm một. Mùa Chay sẽ không còn cảm thấy như một gánh nặng, mà là một phúc lành.

Tác giả: Andy Alexander, SJ; Maureen McCann Waldron

 

THÔNG BÁO

  1. Giáo xứ xin tri ân gia đình ông bà Phong, thuộc giáo họ Simon Hòa, đã ủng hộ cho Giáo xứ 100 Euro. Xin Chúa trả công bội hậu cho gia đình ông bà.

   2. Sáng Chúa Nhật, vào lúc 8h30, ngày 19.2.2023 sẽ khai giảng lớp giáo lý Hôn Nhân và Dự Tòng. Xin anh chị đã đăng ký học khóa này đi đông đủ và đúng giờ.

  3. Số tiền Giáo xứ đóng góp xây dựng Nhà Hưu Dưỡng Giáo phận tổng là: 100 triệu đồng (gồm có tiền mặt và hai chỉ vàng). Xin chân thành cảm ơn tấm lòng hảo tâm của quý vị để xây dựng công trình chung của Giáo phận.

  4. Vào lúc 7h00, sáng Thứ Bảy ngày 25.02.2023: rửa tội cho trẻ sơ sinh. Xin quý cha mẹ có con rửa tội, đến xin giấy giới thiệu nơi Ban Điều Hành giáo họ, và nộp sổ gia đình về văn phòng giáo xứ trong tuần này.


 PHỤNG VỤ

Ngày 22.02.2023, Thứ Tư Lễ Tro, giữ chay và kiêng thịt. Có hai Thánh Lễ

Lễ sáng: 5g

Lễ chiều: 17g30'


Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2023

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 749


 

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN A

Mt 5, 17-37

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tưởng Ta đến để hủy bỏ lề luật hay các tiên tri: Ta không đến để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Ta bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai hủy bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; Trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời.

Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu.

Các con đã nghe dạy người xưa rằng: Không được giết người. Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án. Còn Ta, Ta bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là ngốc, thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là “khùng”, thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu ngươi đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với ngươi, thì ngươi hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ngươi trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hòa với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa ngươi ra trước mặt quan tòa, quan tòa lại trao ngươi cho tên lính canh và ngươi sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho ngươi biết: “Ngươi sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng bạc cuối cùng!”

Các con đã nghe nói với người xưa rằng: “Chớ ngoại tình”. Còn Ta, Ta bảo các con: “Hễ ai nhìn xem phụ nữ mà ước ao phạm tội với họ, thì đã ngoại tình với họ trong lòng rồi. Nếu con mắt phải của con nên dịp tội cho con, thì hãy móc nó mà ném xa con; vì thà mất một chi thể còn lợi hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục. Và nếu tay phải con nên dịp tội cho con, thì hãy chặt mà ném nó xa con; vì thà mất một chi thể còn hơn là toàn thân bị ném vào hỏa ngục”.

Cũng có lời dạy rằng: “Ai ly dị vợ mình, trừ trường hợp tà dâm, thì làm cớ cho vợ ngoại tình; và ai cưới người vợ đã ly dị, cũng phạm tội ngoại tình”.

Các con cũng đã nghe có lời bảo người xưa rằng: “Chớ thề gian, nhưng hãy giữ trọn lời mình thề với Chúa”. Còn Ta, Ta bảo các con: “Ðừng thề chi cả; đừng lấy trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa; đừng lấy đất mà thề, vì đất là bệ chân Người; đừng lấy Giêrusalem mà thề, vì là thành của Vua cao cả. Cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề, vì ngươi không thể làm cho một sợi tóc ra trắng hay đen được. Nhưng lời nói của các con phải là: Có thì nói có, không thì nói không, thêm điều đặt chuyện là bởi ma quỷ mà ra”.

 

SUY NIỆM

Lề luật diễn tả ý Thiên Chúa, vì thế sống theo Luật là sống theo Chúa. Thế nhưng Luật Lệ cũng cần được kiện toàn theo hoàn cảnh theo thời gian. Ðức Giêsu tuyên bố rõ rằng: Ngài không phá đổ Luật Cựu Ước. Nhưng Ngài canh tân để bộ Luật sáng chói hơn. Luật Cựu Ước chỉ dừng lại hành động bên ngoài. Còn Luật Ðức Giêsu đòi hỏi đến tận nguồn gốc của hành động, nguyên nhân thúc đẩy hành động. Vì thế Luật Ðức Giêsu đòi hỏi khắt khe hơn và buộc người ta phải hoán cải tận căn rễ của sự tội.

Người kitô hữu chúng ta được mời gọi tuân giữ Lề luật, đặc biệt là luật Chúa. Vì “Sống theo luật là sống theo Chúa.” (Thánh Grêgôriô). Nhưng chúng ta tuân giữ luật Chúa như thế nào? Phải tuân giữ luật Chúa với tinh thần của Đức Giêsu, đó là giữ luật vì tình thương và lòng yêu mến. Tránh tình trạng giữ luật theo kiểu biệt phái và luật sĩ: Giữ luật theo hình thức bên ngoài mà trong lòng trống rỗng hay chỉ giữ những điều phụ thuộc mà quên đi những điều chính yếu, giữ những luật nhỏ nhặt mà quên đi công bình bác ái yêu thương.

Lạy Chúa, xin cho con biết giữ luật Chúa với tinh thần yêu mến. Amen.

 

 

BẢN TIN

1.      Đức Thánh Cha kêu gọi liên đới với các nạn nhân động đất

Vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 8/2/2023, Đức Thánh Cha đã kêu gọi liên đới với Thổ Nhĩ Kỳ và Syria bị tàn phá bởi động đất và xin đừng quên Ucraina đang đau khổ trong chiến tranh.

Trận đống đất tàn khốc xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hôm thứ Hai ngày 6/2/2023 khiến ít nhất 9.500 người thiệt mạng và riêng ở Thổ Nhĩ Kỳ, gần 400.000 người mất nhà cửa.

Kêu gọi liên đới

Đức Thánh Cha đã bày tỏ tình cảm, sự khích lệ an ủi và liên đới của ngài trước tai hoạ thảm khốc này.

Ngài nói: "Lúc này tôi nghĩ đến người dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận động đất khiến hàng ngàn người chết và bị thương. Tôi xúc động cầu nguyện cho họ và tôi bày tỏ sự gần gũi của tôi với những dân tộc này, với gia đình của các nạn nhân và với tất cả những ai đang chịu đựng thảm họa tàn khốc này. "

Đức Thánh Cha cũng cảm ơn tất cả những người đang nỗ lực mang lại sự cứu trợ, khi đang đào bới các đống đổ nát để tìm các nạn nhân, giữa những khó khăn do thời tiết lạnh giá, đường xá hư hỏng và thiếu kế hoạch hành động khẩn cấp có hiệu quả. Đồng thời ngài cũng khuyến khích mọi người thể hiện tình liên đới với những vùng lãnh thổ, một phần đã bị tàn phá bởi một cuộc chiến lâu dài.

Phó thác cho Đức Mẹ

Ngài mời gọi các tín hữu cùng nhau cầu nguyện "để những anh chị em này của chúng ta có thể tiến bước trước thảm kịch này, và chúng ta hãy xin Đức Mẹ bảo vệ họ." Đức Thánh Cha và các tín hữu cùng đọc kinh Kính mừng cầu nguyện cho họ. 

Đừng quên Ucraina 

Cuối cùng, như các buổi tiếp kiến chung vào thứ Tư và các buổi đọc Kinh Truyền Tin vào Chúa Nhật, Đức Thánh Cha luôn nghĩ đến Ucraina đang bị xâm lược và kêu gọi: "Chúng ta đừng quên nỗi đau của dân tộc Ucraina đang bị giày xéo với giá lạnh, không có điện, không có sưởi ấm và đang ở trong cảnh chiến tranh."

 

 Hồng Thủy - Vatican News

 

 

 

KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC

Ông Phêrô Lê Minh, sinh năm 1968, là chồng của bà Matta Nguyễn Thị Nga, ở Gh Simon Hòa, đã qua đời ngày 02/02/2023 tại Phan Thiết. Lễ an táng lúc 4g45 ngày 04/2/2023 tại nhà thờ Chính Tòa, sau đó đưa đi an táng tại nghĩa trang Tp. Phan Thiết.

Giáo xứ xin chia buồn cùng tang quyến và hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Phêrô mau về hưởng tôn nhan Chúa.

 

 

VUI VỚI NGƯỜI VUI

1.Anh Giuse Nguyễn Hữu Trường (Tân Tòng), con ông bà: Nguyễn Văn Cảnh – Đinh Thị Xuân Phương (Giáo xứ Thánh Mẫu), kết hôn với chị Ceecilia Hồ Thúy Uyên Nhi, con ông bà: Hồ Xuân Tám – Matta Lê Nguyễn Phương Uyên (Gh. Mattheu Phượng), đã cử hành bí tích hôn phối tại nhà thờ Chính Tòa, vào lúc 17g30, thứ Tư ngày 08.02.2023.

Giáo xứ xin chia vui và cầu chúc các đôi bạn sống hạnh phúc trong tình yêu của Thiên Chúa.

 

 

THÔNG BÁO

Chúa Nhật, ngày 19-2-2023: Giáo xứ mở khóa Giáo lý Hôn Nhân và Dự Tòng, các bạn trẻ ai có nhu cầu xin đăng ký tại văn phòng giáo xứ. Khóa học này sẽ được khai giảng vào sáng Chúa Nhật, vào lúc 8h30, ngày 19-2-2023 tại hội trường giáo xứ.

(Lưu ý: những ai ở các giáo xứ khác thì xin giấy giới thiệu nơi cha xứ của mình và nộp giấy giới thiệu tại văn phòng giáo xứ Chính Tòa).

Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2023

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 748



CHÚA NHẬT V TN A

Mt 5, 13-16

    Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Các con là muối đất. Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì mà ướp cho mặn lại? Muối đó không còn sử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn ném ra ngoài cho người ta chà đạp lên nó. "Các con là sự sáng thế gian. Một thành phố xây dựng trên núi, không thể che giấu được. Và người ta cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự sáng của các con cũng phải chiếu giãi ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy những việc lành của các con mà ngợi khen Cha các con trên trời".

SUY NIỆM

Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu bảo chúng ta hãy làm ngọn đèn chiếu sáng trước mặt thiên hạ. Còn trong bài đọc I, ngôn sứ Isaia dạy chúng ta cách nào để cho đời mình thành đèn chiếu sáng : cách tiêu cực là không khinh bỉ người khác, loại bỏ những tranh chấp, hăm dọa, nói xấu… ; cách tích cực là chia cơm cho kẻ đói, chia áo cho người nghèo, làm cho người đau khổ được hạnh phúc… Và Isaia bảo đảm : "Như thế, sự sáng của ngươi sẽ tỏa rạng như hừng đông, các vết thương của ngươi sẽ lành mạnh nhanh chóng… ánh sáng của ngươi sẽ bừng lên trong đêm tối, và bóng tối sẽ trở thành như giữa ban ngày". Chúng ta đã biết mình có bổn phận làm gương sáng. Isaia dạy cho chúng ta biết thêm : không gương sáng nào sáng bằng tình thương ; không việc làm nào chiếu sáng bằng việc yêu thương. 

BẢN TIN 

1. Đức Thánh Cha bắt đầu chuyến tông du CHDC Congo và Nam Sudan

Sau gần 7 giờ bay từ Roma, lúc 2:45 chiều giờ địa phương, Đức Thánh Cha đã đến sân bay quốc tế N’djili của thủ đô Kinshasa, bắt đầu chuyến tông du tại CHDC Congo.

Tại thang máy bay, Đức Thánh Cha được Thủ tướng Sama Lukonde chào đón và hai em nhỏ tặng hoa cho ngài. Sau đó, Đức Thánh Cha và Thủ Tướng đã vào Sảnh VIP của sân bay trong Nghi thức Chào đón, tại đây ĐTC đã có cuộc trò chuyện ngắn với Thủ tướng. Sau đó, một số hồng y tháp tùng đã đến chào Thủ tướng và được Đức Thánh Cha giới thiệu.

Sau nghi thức chào đón ngắn, Đức Thánh Cha và đoàn tuỳ tùng đã được hộ tống đến Dinh Quốc Gia cách sân bay 25km, tại đây diễn ra Nghi thức Tiếp đón chính thức.

Khi đến Dinh Quốc Gia, Đức Thánh Cha được Tổng thống Felix Tshisekedi đón tại lối vào. Tại đây, nghi thức Tiếp đón diễn ra với nghi thức duyệt binh danh dự, chào cờ với quốc thiều của hai quốc gia Vatican và Congo, và cuối cùng là hai bên giới thiệu đoàn tuỳ tùng.

Sau khi thức tiếp đón chính thức, Đức Thánh Cha đã có cuộc thăm hữu nghị Tổng thống với cuộc gặp riêng, trao đổi quà tặng và Tổng thống giới thiệu thành viên của gia đình. Đức Thánh Cha đã tặng Tổng thống chiếc mề đay được thiết kế riêng cho chuyến tông du của ngài đến CHDC Congo và Nam Sudan, trên đó có hình ảnh chim bồ câu, biểu tượng của hòa bình, bay lượn trên vùng đất Châu Phi, cùng với phần trên của một cây thánh giá. Đây là lời chúc lành của Đức Thánh Cha trên những vùng đất bị chiến tranh, dịch bệnh và thiên tai.

Sau cuộc gặp riêng với Tổng Thống, ĐTC đến vườn của Dinh Quốc Gia để gặp giới chức chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn.

 

Văn Yên, SJ - Vatican News

 2. Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức cha Robert Francis Prevost làm Tổng trưởng Bộ Giám mục

Ngày 30/1/2023 Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức cha Robert Francis Prevost, nhà truyền giáo người Mỹ dòng Thánh Augustinô, Giám mục giáo phận Chiclayo ở Peru, làm tân Tổng trưởng Bộ Giám mục, thay thế Đức Hồng y Marc Ouellet, người vừa nộp đơn từ chức vì lý do tuổi tác.

Đức Hồng y Marc Ouellet năm nay 78 tuổi, đã giữ vị trí lãnh đạo Bộ Giám mục gần 13 năm.

Đức cha Prevost, 67 tuổi, cũng thay thế Đức Hồng y Ouellet trong chức vụ Chủ tịch Uỷ ban Toà Thánh về Châu Mỹ Latinh.

Cùng với việc bổ nhiệm Đức cha Prevost, Đức Thánh Cha cũng ban cho ngài tước vị Tổng Giám mục - nguyên Giám mục giáo phận Chiclayo ở Peru. Đức cha sẽ bắt đầu nhiệm vụ của ngài vào ngày 12/4/2023.

Tân Tổng trưởng Bộ Giám mục sinh tại Chicago, bang Illinois, Hoa Kỳ, ngày 14/9/1955. Năm 1977 ngài gia nhập Nhà Tập dòng Thánh Augustinô ở Saint Louis. Sau khi khấn trọng vào năm 1981 ngài theo học thần học tại Hiệp hội Thần học Công giáo ở Chicago.

Năm 27 tuổi ngài được gửi sang Roma học giáo luật tại Đại học Thánh Tôma Aquinô (Angelicum). Ngài được chịu chức linh mục năm 1982 và đậu cử nhân giáo luật năm 1984, sau đó được gửi đi truyền giáo tại Chulucanas, ở Piura, nước Peru. Năm 1987 ngài đậu tiến sĩ giáo luật và cùng năm đó được bầu làm giám đốc ơn gọi và giám đốc truyền giáo của tỉnh dòng Thánh Augustinô ở Illinois.

Năm 1988 ngài được gửi đi truyền giáo ở Trujillo và giữ trách vụ giám đốc dự án đào tạo cho các ứng sinh dòng Thánh Augustinô của các cộng đoàn ở Chulucanas, Iquitos và Apurimac. Ngài lần lượt giữ các chức vụ: bề trên cộng đoàn, giám đốc đào tạo, giáo sư. Tại tổng giáo phận Trujillo ngài là đại diện tư pháp (1989-1998) và giáo sư giáo luật, giáo phụ và luân lý của đại chủng viện Thánh Carlo và Marcelo.

Năm 1999 ngài được bầu làm giám tỉnh tỉnh dòng Thánh Augustinô ở Chicago và 2,5 năm sau được bầu làm tổng quyền của dòng và tái cử lần 2 vào năm 2007.

Tháng 10/2013 ngài trở về Chicago dạy học và làm phó giám tỉnh. Ngày 3/11/2014 Đức Thánh Cha bổ nhiệm ngài làm giám quản tông toà của giáo phận Chiclayo ở Peru và phong ngài làm giám mục. Ngài được tấn phong Giám mục ngày 12/12 cùng năm 2014 và ngày 26/9/2015 được bổ nhiệm làm Giám mục của giáo phận. Từ tháng 3/2018 ngài là phó Chủ tịch thứ hai của Hội đồng Giám mục Peru. Năm 2020 ngài được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm thành viên của Bộ Giám mục.

 

 Hồng Thủy -  Vatican News

 

THÔNG BÁO 

1. Chúa Nhật, ngày 19-2-2023: Giáo xứ mở khóa Giáo lý Hôn nhân và Dự tòng, các bạn trẻ xin đăng ký tại văn phòng giáo xứ.

(lưu ý: những ai ở các giáo xứ khác thì xin giấy giới thiệu nơi cha xứ của mình và nộp giấy giới thiệu tại văn phòng giáo xứ Chính Tòa.)