Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2020

Bản Tin Hàng Tuần Số 558


CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN
NĂM A – Mt 13, 24-30 {hoặc 24-43}
Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: "Nước trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Trong lúc mọi người ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo cỏ lùng vào ngay giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa lớn lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng lộ ra. Ðầy tớ chủ nhà đến nói với ông rằng: "Thưa ông, thế ông đã không gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Vậy cỏ lùng từ đâu mà có?" Ông đáp: "Người thù của ta đã làm như thế". Ðầy tớ nói với chủ: "Nếu ông bằng lòng, chúng tôi xin đi nhổ cỏ". Chủ nhà đáp: "Không được, kẻo khi nhổ cỏ lùng, các anh lại nhổ luôn cả lúa chăng. Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt. Và đến mùa, ta sẽ dặn thợ gặt: "Các anh hãy nhổ cỏ lùng trước, rồi bó lại từng bó mà đốt đi, sau mới thu lúa lại chất vào lẫm cho ta".
SUY NIỆM
Dụ ngôn cỏ lùng muốn nói đến Giáo Hội ở trần gian lúc nào cũng tồn tại hai hạng người lành dữ và hai thế lực thiện ác lẫn lộn. Ðức Giêsu muốn chúng ta phải cảnh giác và kiên nhẫn trong đức tin. Chính Thiên Chúa đang kiên nhẫn chờ đợi để cho chúng ta được ơn cứu độ.
                                                PHỤNG VỤ
- Thứ Tư ngày 22.7: Thánh Maria Mađalêna– lễ nhớ


TIN TỨC

LIÊN HIỆP QUỐC CẢNH BÁO ĐẠI DỊCH COVID-19
CÓ THỂ KHIẾN 130 TRIỆU NGƯỜI BỊ ĐÓI
        Trong một tuyên bố ngày 16.7 vừa qua, tổ chức UNICEF – Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp quốc – nói rằng “khi tiến bộ trong việc chống đói bị dừng lại, đại dịch COVID-19 đang làm gia tăng các lỗ hổng và bất cập của hệ thống thực phẩm toàn cầu. Sự gián đoạn cung cấp thực phẩm và thiếu thu nhập do mất sinh kế và kiều hối do Covid-19 có nghĩa là các hộ gia đình trên toàn cầu đang gặp thêm khó khăn trong việc tiếp cận thực phẩm bổ dưỡng ”
        Đại dịch virus corona đang tàn phá sức khỏe và chế độ ăn uống của hàng triệu người trên thế giới. Phong tỏa nghiêm ngặt đã làm đảo lộn tất cả các cấp độ của dây chuyền thực phẩm, từ sản xuất và phân phối đến mua sắm và tiêu thụ thực phẩm.
       Theo Liên Hiệp quốc, “mặc dù còn quá sớm để đánh giá tác động đầy đủ của việc phong tỏa và các biện pháp ngăn chặn khác, ít nhất 83 triệu người khác, và có thể lên tới 132 triệu người, sẽ bị đói vào cuối năm 2020.”
HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC BRAZIL
PHÁT ĐỘNG CHIẾN DỊCH LIÊN ĐỚI THỜI ĐẠI DỊCH
        Hôm 13/7/2020 vừa qua, Hội đồng Giám mục Brazil đã phát động một loạt các phúc trình bằng Audio, để trình bày các sáng kiến do Chiến dịch Liên đới khẩn cấp của Giáo hội tại Brazil, với khẩu hiệu: “Nay là lúc chăm sóc” (E’ tempo de Cuidar), nhắm giúp đỡ các nạn nhân coronavirus.
       Chiến dịch này đã được khởi xướng từ Chúa nhật phục sinh, 12/4/2020 năm nay, khích lệ sự quan tâm và tham gia đóng góp của những người hảo tâm.
       Sau Hoa Kỳ, Brazil là nước bị nặng nhất vì Covid-19, với gần một triệu 900.000 người bị lây nhiễm và đã có gần 73.000 người chết, tính đến ngày 14/7 vừa qua.
       Theo hãng tin Fides của Bộ truyền giáo, sáng kiến liên đới trên đây được sự hưởng ứng tham gia của 114 giáo phận ở Brazil và quyên góp được gần ba triệu 162 tấn thực phẩm, 305.285 đồ ăn sẵn sàng để dùng, gần 232.000 dụng cụ vệ sinh, cùng với các vật dụng y tế phòng chống lan lây coronavirus, quần áo và số tiền là gần 2.557.400 đồng Brazil, liên đới với 540.000 nạn nhân bị dịch.



NGÀY HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ TÀPAO THÁNG 7
DÀNH CHO GIÁO LÝ VIÊN GIÁO PHẬN

       Ngày 13/7/2020 vừa qua tại TTTM Tapao, là ngày hành hương giành cho Giáo lý viên của Giáo phận Phan Thiết, hướng về ngày lễ Kính Chân Phước Anrê Phú Yên, vị anh hùng tử đạo tiên khởi, người Giáo lý viên tiên phong của Giáo hội Việt Nam và là Quan Thầy của Giảng Viên Giáo Lý.
      Hiện diện trong ngày này, có khoảng 1.200 Giáo Lý Viên Giáo Phận Phan thiết và hàng ngàn khách hành hương đến với Đức Mẹ TàPao.
Hiện diện trong thánh lễ, có Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, vị cha chung của Giáo phận Phan Thiết, chủ tế thánh lễ và 50 linh mục đồng tế.
Trong bài giảng, Đức Cha nhấn mạnh đến vai trò và sứ mạng của Đức Mẹ trong chương trình cứu độ, đó là thái độ khiêm tốn và xin vâng. Ngài mời gọi các Giáo lý viên hãy học gương ấy nơi Đức Mẹ trong phục vụ khiêm tốn.
       Kết thúc lời nguyện hiệp lễ, đại diện Giáo lý viên Giáo phận dâng lời tri ân Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa. Sau đó mọi người dùng bữa cơm thân mật và ra về mang trong an vui, theo ơn lành của Đức Mẹ Tàpao.

HỒNG ÂN THÁNH HIẾN TẠI

ĐAN VIỆN XITÔ THÁNH MẪU CHÂU THỦY

       Hồng ân nối tiếp hồng ân, Cách đây gần một tháng(ngày 18.06.2020), Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Châu Thủy đã đón nhận hồng ân đặc biệt; Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục Giáo phận Phan Thiết, đã chủ tế thánh lễ phong chức phó tế cho 4 đan sĩ, và phong chức linh mục cho 4 đan sĩ phó tế.
        Thì ngày 11.07.2020, nhân ngày toàn thể Giáo Hội, cách riêng Dòng Biển Đức-Xitô mừng Thánh Tổ Biển Đức một cách trọng thể, Đan viện đã tổ chức Lễ Khấn Dòng, Mừng Ngân Khánh, và nghi thức đón nhận một số anh em vào Tập viện:Viện phụ M. Gioan Boscô Trần Văn Thành chủ tế Thánh lễ. Cùng đồng tế có quý linh mục trong Đan viện, một số linh mục thân quen, các tu sĩ, cha mẹ, thân nhân, ân nhân của cha mừng Ngân Khánh, Tân Khấn sinh, và Tập sinh.
Sau lời nguyện Hiệp lễ, cha Bênađô đại diện các Tân khấn và Tập sinh cám ơn Đan viện, Viện phụ và anh em trong Đan việnCám ơn cha mẹ, thân nhân và những người đã vung trồng ơn gọi của các thầy.
       Thánh lễ kết thúc trong niềm vui được hiện rõ trên từng khuôn mặt ngang qua những bó hoa tươi.  Và niềm vui tiếp tục được nối dài qua bữa tiệc đơn sơ tại hội trường Đan viện.

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC

PHONG CHỨC LINH MỤC VÀ PHÓ TẾ NĂM 2020

        Sau khi đã tham khảo ý kiến giáo dân qua việc rao báo trong các tuần vừa qua, cùng với sự hội ý của các vị hữu trách.
          Ngày 15.7 vừa qua  Đức Cha Giuse, Giám Mục Giáo Phận Phan Thiết quyết định phong chức cho 7 Thầy Phó tế lên chức Linh muc, và 11 thầy lên chức Phó tế. (Danh sách niêm yết trên website Giáo Phận)
Thánh lễ truyền chức sẽ diễn ra vào lúc 8giờ30,Thứ Sáu, ngày 31.7.2020 tại Giáo xứ Chính Tòa Phan Thiết, do Đức Cha Giuse Giáo Phận chủ sự thánh lễ. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho các tân chức.

THÔNG BÁO
     Danh sách quý ân nhân ủng hộ côn trình trùng tu nhà thờ:
- 1 ân nhân Gh Anrê Trông                                  1 triệu đồng
- 1 ân nhân ẩn danh                                              1 triệu đồng
 - Tủ bánh Pôn Gh Anrê Trông                             1 triệu đồng
 - 1 ân nhân Gh Anrê Trông                                   10 triệu đồng
     - Em Minh- du học sinh ở Đức                             100 Euro
     - Chị Hiền Gh Simon Hòa                                     500 ngàn đồng
     - Bé Mười con ông Rơi Gh Simon Hòa               2 triệu đồng
     - Chị Hoa ở Hàn Quốc                                         2 triệu đồng

Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2020

Bản Tin Hàng Tuần Số 557


CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN
NĂM A – Mt 13,1-9 (hoặc 1-23)
Ngày ấy, Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đi đến ngồi ở ven bờ biển. Dân chúng tụ tập quanh Người đông đảo đến nỗi Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Và Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói:
"Này đây, có người gieo giống đi gieo lúa. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời bay đến ăn mất. Có hạt rơi xuống trên đá sỏi, chỗ có ít đất, nó liền mọc lên, vì không có nhiều đất. Khi mặt trời mọc lên, bị nắng gắt, và vì không đâm rễ sâu, nên liền khô héo. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc um tùm, nên nó chết nghẹt. Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả, có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi. Ai có tai thì hãy nghe"…
SUY NIỆM
Lời Chúa hôm nay nhấn mạnh đến sự phong phú của ơn Chúa. Tất cả mọi đất tốt, xấu đều được đón nhận hạt giống. Thế nhưng tùy theo thái độ của người đón nhận, của đám đất mà có những kết quả khác nhau. Lời Chúa cũng làm cho chúng ta phải suy nghĩ: chúng ta thuộc những loại người nào? chúng ta có thật tâm nghe lời Chúa và đem ra thực hành cách trọn hảo không? hay chỉ nghe qua mà không đem lại cho chúng ta một cách sống nào cho có kết quả.
                                  PHỤNG VỤ
- Thứ Ba ngày 14.7: Chân Phước Kateri Tekakwitha– lễ nhớ
- Thứ Tư ngày 15.7: Thánh Bonaventure, Giám mục tsht - lễ nhớ
        Bổn mạng Hội Phan Sinh và Giáo Họ Anrê Kim Thông


TIN TỨC


KHÔNG CÓ GÌ ĐÁNG XẤU HỔ HƠN CHIẾN TRANH
      Kỷ niệm 75 năm kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai, trong những ngày vừa qua Hội đồng Giám mục Nhật Bản đã gửi một sứ điệp kêu gọi bảo vệ sự sống và nhấn mạnh hòa bình là con đường hy vọng.
      Ở Okinawa, có một “Konpaku-no To - Tháp các linh hồn”, một công trình kỷ niệm đặc biệt ý nghĩa đối với người dân của hòn đảo về trận chiến khủng khiếp diễn ra từ 1/4 đến 22/6/1945. Từ đây sứ điệp kêu gọi bảo vệ sự sống và hòa bình của HĐGM Nhật Bản được gửi đi
      Các Giám mục viết: Ở lối ra của bảo tàng Tưởng niệm Hòa bình Okinawa có ghi hàng chữ “Musubi no Kotoba - Lời cuối cùng”, và ngay bên dưới có hàng chữ khác “Có chắc rằng những người này đã gây ra chiến tranh? Và chúng ta là những người có thể ngăn chặn chiến tranh?” Đây là niềm tin không thể lay chuyển của chúng ta, đã được học với một cái giá đắt. Tiếng kêu phản đối chiến tranh của người dân Okinawa xuất phát từ kinh nghiệm tàn khốc của trận chiến đó. Chiến tranh thật khốc liệt, không có gì đáng xấu hổ hơn chiến tranh.

DÙNG TIỀN CHO SỨC KHỎE
THAY VÌ MUA SẮM VŨ KHÍ

       Trong một cuộc họp báo sáng thứ Ba, ngày 7.7 với chủ đề “Chuẩn bị tương lai, xây dựng hòa bình trong thời điểm Covid-19”, Ủy ban ứng phó Covid-19 của Vatican đã kêu gọi: “Tiền đầu tư cho vũ khí có thể chuyển đổi cho viện trợ và chăm sóc sức khỏe, nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của đại dịch toàn cầu”.
       Với việc chi tiêu toàn cầu cho quân sự năm 2019 là 1,9 ngàn tỷ đô la Mỹ, gấp 300 lần ngân sách của Tổ chức Y tế Thế giới, Đức Hồng y Peter Turkson,  Chủ tịch Ủy ban ứng phó Covid-19 cho rằng, cần toàn cầu hóa tình liên đới, bởi vì hiện nay, mặc cho khủng hoảng virus corona, người ta vẫn tiếp tục chi tiêu cho vũ khí, việc giảm xung đột là khả năng duy nhất để giảm bất công và bất bình đẳng. Thực tế, bạo lực vũ trang, các cuộc xung đột và nghèo đói là nguyên nhân ngăn chặn hòa bình, vi phạm nhân quyền và cản trở sự phát triển. Đức hồng y kết luận: “Trong thời kỳ khủng hoảng, tình liên đới là tên mới cho hòa bình”.
CÁC KITÔ HỮU HONG KONG CẦU NGUYỆN CHO TÌNH HÌNH BẤT ỔN KHU VỰC
        Trước tình hình căng thẳng sau khi luật an ninh quốc gia được áp dụng, ngày 6.7.2020 các tín hữu Hong Kong đã tập trung tại nhà thờ Đức Mẹ Núi Cát Minh ở Wan Chai để cầu nguyện cho bình an khu vực.
        Sau khi luật an ninh quốc gia được áp dụng, tại Hong Kong bầu khí căng thẳng và sợ hãi gia tăng. Trong việc sử dụng ngôn từ, mọi người phải hết sức cẩn thận nếu như không muốn bị gặp rắc rối. Ngay cả những người không thường trú tại Hong Kong cũng phải chịu hình phạt nặng nếu vi phạm đến luật an ninh này.
       Trong bầu khí hoang mang trong những ngày vừa qua, Ủy ban Công lý và hòa bình của Hồng Kông đã tổ chức buổi canh thức cầu nguyện trước sự hiện diện đông đủ của các tín hữu, Đức cha Giuse Hạ Chí Thành (Ha Chi Shing), bắt đầu buổi cầu nguyện với những lời khẳng định sau: “Theo Giáo lý của Giáo hội Công giáo, nền tảng tối hậu của tất cả quyền con người bắt nguồn từ việc trở thành con Thiên Chúa. Nhân phẩm này nói với chúng ta rằng chúng ta không phải là nô lệ, nhưng là những người con tự do của Thiên Chúa”.

ĐỨC CHA GIUSE ĐINH ĐỨC ĐẠO
LÀ THÀNH VIÊN MỚI CỦA HỘI ĐỒNG GIÁO HOÀNG VỀ ĐỐI THOẠI LIÊN TÔN

         Văn phòng Tòa Thánh ngày 8.7. 2020 công bố, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm các thành viên cho Hội đồng Giáo hoàng về Đối thoại Liên tôn. Trong danh sách 21 vị được bổ nhiệm đợt này, có Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục chính tòa giáo phận Xuân Lộc Việt Nam.
        Hội Đồng Giáo Hoàng là văn phòng trọng tâm của Giáo Hội phục vụ cho việc thúc đẩy đối thoại liên tôn theo tinh thần của Công Đồng Vatican II, cụ thể là Tuyên Ngôn Nostra Aetate - Bản Đại hiến chương Đối thoại liên tôn. Bản tuyên ngôn đưa ra trách nhiệm phải thúc đẩy cho sự hiểu biết lẫn nhau, tôn trọng, và cộng tác giữa những người Công Giáo và những người theo các truyền thống tôn giáo khác; khuyến khích nghiên cứu các tôn giáo, và thúc đẩy việc huấn luyện những người cống hiến cho việc đối thoại.
GIÁO HẠT PHAN THIẾT TĨNH TÂM LINH MỤC
Linh mục hạt Phan Thiết tổ chức tĩnh tâm tháng 7, vào thứ Ba, ngày 7.7 vừa qua tại Giáo xứ Chính Tòa. Trong buổi tĩnh tâm này có sự hiện diện của Đức Cha Giuse - Giám Mục Giáo Phận, Cha Tổng Đại Diện và đông đảo quý cha trong Giáo Hạt Phan Thiết.
8giờ30 sáng, quý cha đã tập trung vào Nhà Nguyện tạm của Giáo xứ để bắt đầu cho giờ đạo đức và chầu Mình Thánh Chúa. Trong bài suy niệm, Cha Tổng Đại Diện đã gợi lên cho anh em linh mục chủ đề: Giới Trẻ, Gia Đình Trẻ trong đời sống Kỹ Thuật Công Nghệ hôm nay. Công nghệ số hóa, mạng xã hội làm cho con người nhiều lợi ích, khám phá ra nhiều điều mới mẻ của Thế Giới hơn những cũng đầy cạm bẫy, thách thức và khó khăn cho giới trẻ hôm nay.
10 giờ, Đức Cha gặp gỡ anh em linh mục hạt Phan Thiết tại Hội Trường Giáo xứ. Ngài chia sẽ đời sống phục vụ của linh mục, vai trò của người mục tử trong tư cách quản trị giáo xứ, cùng với các chương trình mục vụ đề ra. Kết thúc buổi gặp gỡ là giờ cơm trưa thân mật vào lúc 11giờ30 tại nhà cơm Giáo xứ. Sau bữa cơm thân tình, anh em linh mục vui vẻ ra về.

THÔNG BÁO
1.      Vào lúc 5h00, Thứ Tư ngày 15.7: lễ Thánh Bonaventure, cũng là Bổn Mạng Giáo Họ Anrê Kim Thông và Hội Phan Sinh. Xin cộng đoàn tham dự thánh lễ cầu nguyện cho Giáo họ và Hội Phan Sinh.

2.       Danh sách ủng hộ trùng tu công trình nhà thờ:
1 ân nhân Gh Anrê Kim Thông 200 Đôla Mỹ; 1ân nhân Gh Anrê  Trông  500 ngàn đồng; A/c Cường - Mười (Tiến Thành) 2 triệu đồng; Bà Bế Gh Simon Hòa 1 triệu đồng; Bà Oanh Gh Mattheu Phượng 1 triệu đồng; Dịch vụ mai táng Phước Trung 5 triệu đồng; Chị Đức Gh Simon Hòa 3 triệu đồng; 1 ân nhân Gh Giuse Thị 5 triệu đồng; Hồng Hạnh ở Đức 300 Euro; 1 ân nhân Gh Mattheu Phượng 2 triệu đồng; Bà Ký Gh Simon Hòa 3 triệu đồng;1 ân nhân Gh Anrê Trông  triệu đồng;1 ân nhân Gh Mattheu Phượng 1 triệu đồng.

Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2020

Bản Tin Hàng Tuần Số 556


CHÚA NHẬT XIV
THƯỜNG NIÊN – Mt 11, 25-30
Khi ấy, Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. - Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con, trừ ra Cha. Và cũng không ai biết Cha, trừ ra Con và kẻ Con muốn mạc khải cho.
"Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái, và gánh của Ta thì nhẹ nhàng".
SUY NIỆM
Ðức Giêsu đã mạc khải mầu nhiệm về Cha của Ngài cho những kẻ bé mọn, những kẻ vô danh tiểu tốt. Đối với nhân loại chẳng là gì, cũng chẳng có quyền hạn gì, chỉ là thân phận mỏng dòn, bụi đất, nhưng nhờ tình thương của Chúa Giêsu, Ngài đã dạy cho chúng ta biết hướng về Chân Thiện Mỹ, hướng về mầu nhiệm cao siêu, huyền nhiệm Nước Trời.
PHỤNG VỤ
- Thứ Bảy ngày 11.7: Lễ Thánh Bênêdictô viện phụ – lễ nhớ


TIN TỨC


ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ CHIA BUỒN

VỚI ĐỨC NGUYÊN GIÁO HOÀNG BIỂN ĐỨC XVI


        Đức Thánh cha Phanxicô chia buồn với vị tiền nhiệm, Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI, về sự qua đời của anh ruột, Đức ông Georg Ratzinger.

Trong thư, Đức Thánh cha Phanxicô viết:
Kính gửi Đức Thánh cha Biển Đức XVI, Nguyên Giáo hoàng
Đức Thánh cha đã tế nhị thông báo cho con trước tiên về sự qua đời của người anh yêu quí, Đức ông Georg. Con muốn lặp lại với Đức Thánh cha sự chia buồn sâu sắc nhất của con và sự gần gũi tinh thần trong đau khổ này.
Con đoan hứa cầu nguyện cho người quá cố yêu quí, xin Chúa Tể Sự Sống, theo lượng từ nhân thương xót, dẫn đưa Đức ông Georg về quê hương thiên quốc và ban cho Đức ông phần thưởng đã chuẩn bị cho những tôi trung của Tin mừng.
Con cũng cầu nguyện cho Đức Thánh cha, khẩn cầu Chúa Cha, sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, sự nâng đỡ của đức cậy trông Kitô giáo và ơn an ủi của Chúa.
Luôn hiệp nhất trong sự gắn bó với Chúa Kitô Phục sinh, là nguồn mạch hy vọng và an bình.
Trong tâm tình con thảo và huynh đệ - PHANXICÔ

GIÁO XỨ CHÍNH TÒA
MỪNG LỄ 2 THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ

Hòa chung niềm vui với toàn thể Giáo hội trong ngày lễ kính hai Thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, vào lúc 5g00 ngày 29.06.2020, cộng đoàn giáo xứ Chính Tòa đã long trọng tổ chức Thánh lễ bổn mạng Cha Chánh Xứ Phêrô, cha phụ tá Khoa, cùng nhiều anh em Ban Thường Vụ có thánh bổn mạng Phêrô Phaolô, và cũng là bổn mạng của anh em lao động biển.
Cha chánh xứ Phêrô đã chủ sự Thánh lễ, cùng với hai cha phụ tá, và đông đảo bà con trong giáo xứ.
Đầu lễ, cha chánh xứ đã có lời mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho quý anh em trong ban thường vụ, anh em lao động biển và các anh em chọn Thánh Phêrô hoặc Phaolô làm Thánh bổn mạng.
Trong bài giảng lễ, cha chánh xứ đã chia sẻ cùng cộng đoàn cách thức mà Thánh Phêrô và Thánh Phaolô khám phá tình yêu và Lòng Thương Xót của Thiên Chúa qua những vấp ngã và đứng lên để rồi khám phá ra ân sủng của Chúa.
Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện Ban Thường Vụ, ông Thư Ký giáo xứ đã có lời chúc mừng 2 cha, quý anh em Ban Thường Vụ nhận 2 Thánh làm Bổn Mạng cũng như quý anh em lao động biển.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 6g30, mọi người hân hoan ra về vì đã hiệp dâng một Thánh lễ thật ấm cúng và sốt sắng. Mong sao mỗi người trong giáo xứ biết học bài học “Hiền lành” nơi hai vị Thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, hầu khám phá ra tình yêu và Lòng Thương Xót của Chúa Cha, như lời mời gọi của cha chánh xứ

LỄ KHẤN DÒNG

TẠI TU ĐOÀN THỪA SAI THÁNH MẪU


Vào lúc 9g00 ngày 30.6.2020, Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng đã chủ sự lễ khấn dòng cho Tu Đoàn Thừa Sai Thánh Mẫu tại Nhà thờ Giáo xứ Nam Hà. Dịp này, Tu đoàn có 3 Nữ tu tiên khấn, 5 Nữ tu vĩnh khấn và 23 Nữ tu lập lại lời khấn. 
Cùng đồng tế với Ngài, có khoảng 30 linh mục thuộc nhiều Giáo phận. Đông đảo cộng đoàn phụng vụ, tu sĩ nam nữ, quý thân nhân, ân nhân hiệp thông cầu nguyện cho quý nữ tu.
Lời mở đầu Thánh lễ, Đức cha mời gọi cộng đoàn phụng vụ cùng tạ ơn Chúa với Tu đoàn trong dịp trọng đại này. Cách đặc biệt, cầu nguyện cho quý Nữ tu tuyên khấn hôm nay luôn được thuộc trọn về Chúa, cầu nguyện cho các gia đình các tân khấn sinh và các ân nhân của Tu đoàn.
Trong bài giảng, Đức Cha Giuse đã  khuyên dạy các Chị dựa trên bài đọc Hôsê 2, 16-17; 21-22, Đức Cha còn nói: “…Như Thiên Chúa đã tặng cho dân Israel món quà tình yêu là thung lũng Akor… hôm nay Thiên Chúa cũng đang nói với các Soeurs sắp tuyên khấn: Ta sẽ tặng cho các con thung lũng Akor như cánh cửa hy vọng, ta sẽ đính hôn với con, ta tha thứ hết mọi lỗi lầm bất trung của con, và ta muốn đính hôn với con đến muôn đời…”.
Thánh lễ kết thúc vào lúc 11g15 trong niềm vui và mọi người cùng nhau chia sẻ bữa tiệc thân mật tại khuôn viên nhà xứ.

CHA PHÊRÔ NGUYỄN HỮU ĐĂNG QUA ĐỜI

Vào lúc 19h10 tối 02.7.2020, cha Phêrô Nguyễn Hữu Đăng đã được Chúa gọi về tại nhà hưu dưỡng linh mục Phan Thiết, hưởng thọ 90 tuổi.
Cha Phêrô sinh ngày 29.12.1930 tại Ba Làng, Thanh Hóa, chịu chức linh mục ngày 31.5.1960 tại Sài Gòn.
Nghi thức phát tang vào lúc 19h30 ngày 03.7.2020, và Thánh lễ An táng vào lúc 8giờ30, thứ Hai ngày 06.7.2020 tại nhà thờ Giáo xứ Vinh An.
Trong sự liên đới, hiệp thông, xin cộng đoàn giáo xứ cầu nguyện cho ngài sớm về hưởng nhan thánh Chúa.

KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC

[[ơ        Ông Phêrô Trần Mậu, sinh năm 1928, là cha của anh Phêrô Trần Văn Hùng, Gh Anrê Trông, đã từ trần ngày 30/6/2020, thánh lễ an táng ngày 03/7/2020, sau đó đưa đi an táng tại nghĩa trang Thành Phố Phan Thiết.
Giáo xứ xin chia buồn cùng gia đình tang quyến, và xin Thiên Chúa mở rộng rộng lòng thương xót đón nhận linh hồn Phêrô nơi Thiên Đàng.

THÔNG BÁO

1.    DANH SÁCH ỦNG HỘ TRÙNG TU CÔNG TRÌNH NHÀ THỜ:
Cty dầu nhớt Nam Phát Gh Anrê Kim Thông 10 triệu đồng; Nha Khoa Vạn Hạnh         5 triệu đồng; Gia đình Hiếu Lượm Gh Anrê Kim Thông 1 triệu đồng; Các em thiếu nhi trong Giáo xứ 7,5 triệu đồng; 1 ân nhân Gh Simon Hòa 3 triệu đồng; Anh Dũng trưởng họ Giuse Thị 3 triệu đồng; 1 ân nhân Gh Anrê Kim Thông 2 triệu đồng; Ghe Mỹ Quang    10 triệu đồng; Chị Xuân Gh Simon Hòa 3 triệu đồng; Chị Hiệu Gh Simon Hòa 2 triệu đồng; Chị Cảnh Gh Anrê Kim Thông 2 triệu đồng;1 ân nhân Gh Simon Hòa 1 triệu đồng; Mỹ Ái Gh Simon Hòa 1 triệu đồng; 1 ân nhân Gh Matheu Phượng 2 triệu đồng.


Thứ Tư, 1 tháng 7, 2020

Giáo Xứ Chính Tòa Mừng Lễ 2 Thánh Phêrô Và Phaolô

Giáo Xứ Chính Tòa Mừng Lễ 2 Thánh Phêrô Và Phaolô
Hòa chung niềm vui với toàn thể Giáo hội trong ngày lễ kính hai Thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, vào lúc 5g00 ngày 29.06.2020, cộng đoàn giáo xứ Chính Tòa đã long trọng tổ chức Thánh lễ bổn mạng Cha Chánh Xứ Phêrô, cha phụ tá Khoa, cùng nhiều anh em Ban Thường Vụ có thánh bổn mạng Phêrô Phaolô, và cũng là bổn mạng của anh em lao động biển.
Hình ảnh: https://photos.app.goo.gl/FdDbnSeC4n4cwYmV9
Cha chánh xứ Phêrô đã chủ sự Thánh lễ, cùng với hai cha phụ tá, và đông đảo bà con trong giáo xứ.
Đầu lễ, cha chánh xứ đã có lời chúc mừng bổn mạng quý anh em trong ban thường vụ, anh em lao động biển và các anh em chọn Thánh Phêrô hoặc Phaolô làm Thánh bổn mạng.
Trong bài giảng lễ, cha chánh xứ đã chia sẻ cùng cộng đoàn cách thức mà Thánh Phêrô và Thánh Phaolô khám phá tình yêu và Lòng Thương Xót của Thiên Chúa. Những vấp ngã và đứng lên để rồi khám phá ra ân sủng của Chúa. Thánh Phêrô khám phá tình yêu và Lòng Thương Xót của Chúa Cha qua con đường “Hoán cải”, từ ánh mắt gặp được nơi Chúa Giêsu. Thánh Phêrô thực hiện 2 điều, đó là nhớ lại Lời Chúa, nhờ Lời Chúa mà Phêrô nhận ra lỗi của mình. Thứ hai là ăn năn hối cải. Thánh Phaolô thì khám phá qua con đường “Sứ mạng tông đồ”. Hai vị Thánh dùng 2 con đường khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở “Con đường nên thánh”.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 6g30, mọi người hân hoan ra về vì đã hiệp dâng một Thánh lễ thật ấm cúng và sốt sắng. Mong sao mỗi người trong giáo xứ biết học bài học “Hiền lành” nơi hai vị Thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, hầu khám phá ra tình yêu và Lòng Thương Xót của Chúa Cha, như lời mời gọi của cha chánh xứ: