Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2020

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 577


 CHÚA NHẬT I  MÙA VỌNG B

Mc 13,33-37

    Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy coi chừng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì các con không biết lúc đó là lúc nào.

Ví như người đi phương xa, để nhà cửa lại, trao quyền hành cho các đầy tớ, mỗi người một việc, và căn dặn người giữ cửa lo tỉnh thức.

Vậy các con hãy tỉnh thức, vì các con không biết lúc nào chủ nhà trở về, hoặc là chiều tối, hoặc là nửa đêm, hoặc là lúc gà gáy, hay ban sáng, kẻo khi ông trở về thình lình, bắt gặp các con đang ngủ.

Ðiều Ta bảo cho các con, thì Ta bảo cho tất cả mọi người là: Hãy tỉnh thức!”

SUY NIỆM

Hai đặc tính nổi bật của Mùa Vọng: kính nhớ ngày Chúa đến lần thứ nhất trong biến cố nhập thể, căn bản hơn là hướng chúng ta đến việc trông chờ ngày Chúa đến lần thứ hai.

Vì thế, tâm tình chờ đợi trong tỉnh thức và sẵn sàng luôn hết sức cần thiết trong mỗi phút giây của cuộc đời.

Vì khi ta được sinh ra là khởi điểm ta bắt đầu đi về cõi chết. Ngay từ trong bào thai của mẹ, bắt đầu có sự sống là ta đã cưu mang sự chết. Trong lớn lên đã có mầm tan rã. Khi vũ trụ chào đón tôi, thì cùng một lúc, tôi bắt đầu từ giã vũ trụ từng ngày, từng giờ. Mỗi ngày là một bước ta đi dần về sự chết. Mở mắt ra ta thấy một ngày sống. Nhưng nhắm mắt lại ta lại thấy một ngày trôi qua. Vì vậy, cuộc đời có ý nghĩa vẫn chỉ là cuộc đời chuẩn bị cho ngày chết.

Xin cho mỗi người luôn nhớ đến chân lý ấy để luôn sống trong tâm tình “Mùa vọng”, tỉnh thức và sẵn sàng chờ ngày Chúa đến.

TIN TỨC

1.      Các Giám mục Philippines ủng hộ luật cấm tảo hôn

Ngày 09.11, các thượng nghị sĩ đã bỏ phiếu nhất trí dự luật của Thượng viện về cấm kết hôn trước 18 tuổi và quy định về bình đẳng giới.

Để ủng hộ dự luật này, Đức cha Alarcon đã lưu ý: “Luật pháp cũng là một cách để bảo vệ sự thánh thiêng của hôn nhân và gia đình. Hôn nhân và giáo dục gia đình là một trách nhiệm nghiêm túc”.

Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Giới trẻ giải thích: "Mong muốn bảo vệ trẻ em, phẩm giá và quyền của các em cũng như mục tiêu bảo vệ hôn nhân và gia đình, là những yếu tố quan trọng và cần thiết cho sự phát triển đích thực và hài hòa của xã hội”.

Sau khi Thượng viện thông qua dự luật, nghị sĩ Rosa Hontiveros tuyên bố: “Hôm nay chúng ta trao cho các trẻ em nữ khả năng ước mơ, khả năng xác định tương lai theo mong ước của các em. Chúng ta bảo vệ quyền của các em được tiếp tục đi học và quyền quyết định kết hôn khi đã trưởng thành và sẵn sàng".

Bà Rosa cho biết Philippines là quốc gia đứng thứ 12 trên thế giới có trẻ em nữ dưới 18 tuổi đã kết hôn. Tình trạng tảo hôn xảy ra vì những nguyên nhân như: truyền thống văn hóa ở một số cộng đồng, nghèo đói và thiếu giáo dục. Kết hôn sớm cũng đưa đến những rủi ro cho cái gọi là “bà mẹ trẻ em”, tác động tiêu cực đến sức khỏe và sự sống còn của người mẹ trẻ. Hơn nữa, nhiều em phải gián đoạn việc học vì phải gánh vác cuộc sống gia đình bắt đầu quá sớm, dù mới 10, 11 tuổi.

Cha Shay Cullen, Giám đốc Tổ chức "Preda", tổ chức bảo vệ quyền trẻ em ở Philippines, lưu ý một khía cạnh đáng báo động khác: "Ở Philippines, cái gọi là 'hôn nhân' thường chỉ là một phương tiện để biện minh cho nạn ấu dâm; trẻ em gái bị sử dụng làm nô lệ tình dục, bị những người đàn ông lớn tuổi lạm dụng và sau đó trả tiền cho cha mẹ các em. Ít người dũng cảm tố cáo lạm dụng tình dục trẻ em. Những cuộc hôn nhân bị cáo buộc đó chỉ nhằm che đậy tội phạm ấu dâm. Chúng tôi hy vọng luật này sẽ giúp xóa bỏ tệ nạn ung thư này".

Ngọc Yến

2.      Giáo Hội sắp có thêm một chân phước hiển tu và 127 chân phước tử đạo, và có thêm sáu vị Đáng kính.

Hôm 23.11.2020 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến Đức Hồng y tân cử Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, và đã cho phép Bộ công bố tám sắc lệnh liên quan đến các án phong chân phước.

Sắc lệnh 1 nhìn nhận phép lạ nhờ lời chuyển cầu của vị Tôi tớ Chúa, linh mục Mario Ciceri, người Ý, sinh năm 1900, tại tỉnh Milano bắc Italia, và qua đời lúc mới 45 tuổi. Cha thụ phong linh mục năm 24 tuổi, làm cha phó giáo xứ thánh Antôn Tử đạo ở Brenana di Sulbiate trong 21 năm trời, tận tụy mục vụ giới trẻ, săn sóc các bệnh nhân. Trong thời thế chiến thứ II, mặc dù có nhiều rủi ro nguy hiểm, cha Mario Cicero thực hiện rất nhiều công tác bác ái, giúp đỡ những người túng thiếu, những người trẻ ra chiến trường, những người Do thái cũng như những người bị quân phát xít lùng bắt.

Trong tiến trình cứu xét án phong chân phước, cách đây bốn năm, Bộ Phong Thánh đã nhìn nhận cha Mario Ciceri đã thực hành các nhân đức Kitô giáo đến mức độ anh hùng. Và hôm 24.11 vừa qua, Bộ công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của cha Ciceri.[…]

Sắc lệnh thứ hai được Bộ Phong thánh công bố, nhìn nhận cuộc tử đạo của cha Gioan Elia Medina và 126 bạn tử đạo, bị sát hại do sự oán ghét đức tin, trong cuộc nội chiến tại Tây Ban Nha từ năm 1936 đến 1939. Thuộc nhóm này có 79 linh mục, 5 chủng sinh, 3 tu sĩ Phanxicô, 1 nữ tu và 39 giáo dân.

Sáu sắc lệnh còn lại nhìn nhận các nhân đức anh hùng của sáu vị Tôi tớ Chúa, gồm một giám mục, hai linh mục và ba nữ tu thuộc các dòng khác nhau. […]

G. Trần Đức Anh, O.P.

PHỤNG VỤ

- 17g30, Thứ Hai, (30.11.2020), lễ Thánh Anrê Trần Văn Trông - bổn mạng Gh. Anrê Trông.

- 17g30, Thứ Tư (02.12.2020), lễ cưới cho đôi anh chị: Antôn Nguyễn Tấn Đạt và Têrêxa Trần Ái Lê Trân

- 17g30, Thứ Sáu (04.12.2020), lễ cưới cho đôi anh chị: Phanxicô Xaviê  Nguyễn Viết Hưng và Cêcilia Hoàng Hà My.

THÔNG BÁO

- Sáng thứ Sáu (04.12), vào lúc 7g00: trao MTC cho người già và bệnh nhân.

- Một ân nhân thuộc Gh. Anrê Trông ủng hộ 200 thùng Mì tôm cho người nghèo.

- Ủng hộ Giáng Sinh: Chị Hà (Gh.Mt Phượng) 2.000.000đ; Chị Đức (Gh.Anrê Trông) 2.000.000đ; một ân nhân (Gh. Anrê Kim Thông): 2.000.000đ; Gđ. Anh Phương (Gh. Mt Phượng) 2.000.000đ; Ông Cố Tùng (Gh. Mt Phượng) 1.000.000đ; Anh Thạnh (Gh.Anrê Trông) 2.000.000đ; Anh Chương (ở Mỹ) 1.000 USD 4 cái quạt hơi nước trong nhà thờ.

- Chúa Nhật tuần tới, Giáo xứ sẽ phát bì thư - quyên góp trang trí Giáng Sinh. Xin OBACE. rộng tay đóng góp cho đại lễ Giáng Sinh.

- Giáo xứ cần 500 ghế nhựa - tựa lưng, để dùng trong các đại lễ ngoài trời. Xin các ân nhân quảng đại ủng hộ.

 

Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2020

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 576

 

CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN A

CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ

(Mt 25,31- 46)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, Người sẽ ngự trên ngai uy linh của Người. Muôn dân sẽ được tập họp lại trước mặt Người, và Người sẽ phân chia họ ra, như mục tử tách chiên ra khỏi dê. Chiên thì Người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái.

"Bấy giờ Vua sẽ phán với những người bên hữu rằng: "Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa Ta đói, các ngươi cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu các ngươi đã viếng thăm; Ta bị tù đày, các ngươi đã đến với Ta".

"Khi ấy người lành đáp lại rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ chúng con thấy Chúa là lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc; có khi nào chúng con thấy Chúa yếu đau hay bị tù đày mà chúng con đến viếng Chúa đâu?" Vua đáp lại: "Quả thật, Ta bảo các ngươi: những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây là các ngươi đã làm cho chính Ta".

"Rồi Người cũng sẽ nói với những kẻ bên trái rằng: "Hỡi phường bị chúc dữ, hãy lui khỏi mặt Ta mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng. Vì xưa Ta đói, các ngươi không cho ăn; Ta khát, các ngươi không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi chẳng tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi không cho đồ mặc; Ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng thăm Ta!"

"Bấy giờ họ cũng đáp lại rằng: "Lạy Chúa có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói khát, khách lạ hay mình trần, yếu đau hay ở tù, mà chúng con chẳng giúp đỡ Chúa đâu?" Khi ấy Người đáp lại: "Ta bảo thật cho các ngươi biết: những gì các ngươi đã không làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta". Những kẻ ấy sẽ phải tống vào chốn cực hình muôn thuở, còn các người lành thì được vào cõi sống ngàn thu".

SUY NIỆM

Thế giới, nhân loại có một điểm đến, để Thiên Chúa đưa con người, thế giới vào trời mới đất mới của vũ trụ được cứu độ.

Ngày phán xét, Chúa không tra hỏi bằng cấp, học vị, hay đị vi, chức vụ… Ngài chỉ phán xét dựa trên tiêu chuẩn duy nhất là tình yêu, lòng bác ái đối với tha nhân. Cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc, cho khách đỗ nhà“Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40).

Mẹ Têrêxa Calcutta đá nhắn nhủ: “Không phải tất cả chúng ta đều làm được những điều vĩ đại. Nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ nhặt với tình yêu vĩ đại.” Ước gì chúng ta luôn sống với tình yêu vĩ đại.

TIN TỨC

1.      50 nữ tu của một tu viện ở Ingenbohl, Thụy Sĩ nhiễm coronavirus

Đại dịch coronavirus đang trở lại tấn công Âu châu và trong nhiều dòng tu các tu sĩ cao niên đang là nạn nhân của đại dịch kinh hoàng này. Hôm 11.11 hãng tin Công Giáo Thụy Sĩ đưa tin cộng đoàn nhà mẹ của các sơ Thánh giá ở Ingenbohl, bang Schwyz, bị ảnh hưởng nặng bởi đại dịch. Hơn 50 sơ đã được xét nghiệm dương tính với coronavirus và một sơ đã qua đời.

Sơ Tobia Ruttimann, Bề trên Giám tỉnh cho biết: “Mặc dù chúng tôi đã nghĩ đến việc bảo vệ chống lại coronavirus từ mùa xuân, và chúng tôi đang thực hiện một cách nhất quán, nhưng chúng tôi cũng lo ngại. Chúng tôi có nhiều chị em tuổi đã cao. Tuổi trung bình là 81.”

280 nữ tu sống trên đồi Ingenbohl; chỉ có một sơ phải nhập viện, trong khi các sơ khác được điều trị tại chỗ. Các nữ tu có kết quả xét nghiệm dương tính có thể được ra khỏi nơi cách ly trong những ngày tới.

Các sơ ở Ingenbohl không thể tham dự các Thánh lễ mỗi ngày, vì bang Schwyz chỉ cho phép 30 người tham dự Thánh lễ mỗi lần. Ðể ngăn chặn sự lây lan của virus, 9 cộng đồng của tu viện đã được tách biệt với nhau để giúp ngăn ngừa các ca nhiễm mới. Các biện pháp phòng vệ rõ ràng đã có hiệu quả. Mấy ngày gần đây không có ca nhiễm mới, hầu hết các sơ đều khỏi bệnh.

Trước khi làn sóng coronavirus thứ hai bùng phát, tu viện Ingenbohl đã ngưng việc đón tiếp khách hành hương và khách trọ, và chỉ cử hành Thánh lễ trong nội bộ.

2. Hội đồng Giám Mục Việt Nam tổ chức chương trình: “Gánh nhau trong đời”

Vào ngày 20-21.10.2020, thay mặt HĐGM. Việt Nam, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh đã dẫn đầu đoàn cứu trợ đến Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị và Hà Tĩnh để ứng cứu thực phẩm và tài chánh. Cảm thương trước thảm cảnh của bà con đang ngụp lặn giữa "biển nước", đoàn cứu trợ đã trăn trở nghĩ đến những ngày tháng trước mặt: phải chung tay giúp bà con phục hồi cuộc sống. Sáng kiếm thực hiện đêm nghệ thuật GÁNH NHAU TRONG ĐỜI đã được thai nghén. GÁNH NHAU TRONG ĐỜI là một đêm thăng hoa của âm nhạc và ánh sáng, ký ức và hình ảnh, tình người và lẽ sống. GÁNH NHAU TRONG ĐỜI là cơ may quy tụ những tấm lòng, không phân biệt đẳng cấp xã hội và niềm tin tôn giáo, chung tay giúp bà con phục hồi cuộc sống, vốn dĩ đã rất cơ cực, của những anh chị em đang không còn gì để mất sau những ngày cuồng phong bão lũ.

GÁNH NHAU TRONG ĐỜI là tâm huyết của tất cả anh chị em đang làm việc tại Văn phòng HĐGM. Việt Nam cùng các đối tác và thân hữu quảng đại đồng hành và bảo trợ, là tấm chân tình đầy thiện chí cống hiến của anh chị em nghệ sĩ và cộng tác viên truyền thông, biên tập, dàn dựng, thiết kế, tài chánh, hậu cần, phục vụ, v,v...

PHỤNG VỤ

- 17g50, ngày 23.11.2020, lễ Cecilia - bổn mạng các ca đoàn

- 17g30, ngày 24.11.2020, lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Bổn mạng HĐMV.

THÔNG BÁO

- Sáng thứ Bảy (28.11), vào lúc 7g00: rửa tội cho trẻ sơ sinh. Xin quý cha mẹ có con rửa tội, đến xin giấy giới thiệu nơi BĐH. giáo họ, và nộp sổ gia đình về văn phòng giáo xứ trong tuần này.

- Tổng tiền quyên góp cứu trợ lũ lụt miền trung: 17.400.000 + 200 USD.

- CN I Mùa Vọng, Năm B, 29.11.2020: Giáo xứ chúng ta Chầu Mình Thánh Chúa. Các giờ chầu như sau:

ü  Sau lễ Thiếu Nhi – 8g30’: Giới Trẻ và Thiếu Nhi

ü  Từ 8g30 – 9g00: Gh. Giuse Thị và Gh. Matthêu Phượng

ü  Từ 9g00 – 9g30: Gh. Anrê Kim Thông và Gh. Giuse Lựu

ü  Từ 9g30 – 10g00: Gh. Anrê Trông

ü  Từ 10g00 – 10g30: Gh. Simon Hoà

ü  Từ 10g45: Chầu Chung

 

 






Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2020

BẢN TIN TRONG TUẦN SỐ 575

 


CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN A

KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

(Mt 10,17-22)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: “Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị, và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết.

Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói gì; vì chưng không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con. Anh sẽ nộp em, cha sẽ nộp con, con cái sẽ chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết.

Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét; nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ”.

SUY NIỆM

Ngày lễ hôm nay chúng ta ca tụng các vị anh hùng Tử Đạo Việt Nam, đã nêu cao tấm lòng hiếu trung với Thiên Chúa, với Hội Thánh, với niềm tin.

Như thánh tử đạo Phêrô Vũ Văn Truật, khi các quan chê ngài dại dột lãng phí tuổi xuân, ngài đã mạnh dạn trả lời: “Chưa chắc là tôi dại. Ai khôn mới hiến mình cho chân lý, để chiếm hữu hạnh phúc muôn đời.” Chúng ta cũng hãy học cái khôn nơi các Thánh Tử Đạo Việt Nam, là cha ông chúng ta. Chúng ta hãy rút ra từ mẫu gương chứng nhân đức tin của các ngài, để sáng soi dẫn cho cuộc sống hôm nay, để làm chứng ta cho chân lý, nhất là trong thời đại hôm nay, vẫn còn đó bao kẻ thù của đức tin, bao tinh thần thế tục đang len lỏi vào trong Hội Thánh và bào mòn niềm tin, đời song luân lý, đạo đức xuống cấp, mất cảm thức về tội lỗi, ...

Noi gương, và kế thừa các thánh tử đạo Việt Nam là cha ông của chúng ta, chúng ta hãy song trung tín với niềm tin đã được nảy sinh từ hạt going các thánh tử đạo, đồng thời hãy song xứng danh là con cháu của các ngài.

TIN TỨC

1. Nhà thờ chính toà Seoul dung các toàn giải tội an toàn , ngăn chặn Covid - 19

Để tranh lây lan virus corona, từ tháng 2 năm nay, nhà thờ chính tòa Seoul đã đóng các tòa giải tội. Nhưng hiện nay nhà thờ đã tổ chức, sắp xếp lại tòa giải tội và việc xưng tội, tuân thủ các hướng dẫn y tế công cộng được ban hành để ngăn chặn sự lây lan của virus corona, tôn trọng các quy trình vệ sinh và sức khỏe.

Trong cách sắp xếp mới, không gian dành cho linh mục và dành

cho hối nhân trong tòa giải tội hiện nay hoàn toàn tách biệt, trong khi một hệ thống thông gió đặc biệt đã được lắp đặt để ngăn chặn sự lây truyền của virus qua đường hô hấp. Ngoài ra, tại mỗi tòa giải tội có lắp đặt một vách nhựa như một rào cản vật lý giữa linh mục và hối nhân, để tránh tiếp xúc với nước bọt. Cuối cùng, sau khi cử hành Bí tích, toàn bộ tòa giải tội được làm vệ sinh trước khi hối nhân tiếp theo vào xưng tội.

Cha Matthias Young-yup Hur, phát ngôn viên của Tổng Giáo phận Seoul và là phó chủ tịch Ủy ban Truyền thông Giáo phận, cho biết: “Việc mở lại các tòa giải tội được trang bị đầy đủ là một phần trong nỗ lực của chúng tôi nhằm hỗ trợ mục vụ cho các tín hữu. Để biến cuộc khủng hoảng thành một cơ hội, chúng tôi hy vọng sẽ có những sáng kiến hiệu quả khác trong lĩnh vực mục vụ cả trong thời hậu Covid”.

Cha cũng nhận định rằng đây là một dấy hiệu hy vọng quyết định, mang đến cho các tín hữu một thông điệp: chăm sóc đời sống thiêng liêng, trau dồi mối liên hệ trực tiếp với Chúa, nuôi dưỡng đức tin qua các bí tích, là con đường chính yếu để vượt qua, với ân sủng của Thiên Chúa, những khó khăn và thử thách của cuộc sống.

Hồng Thuỷ

2. Hội nghị thường niên Liên Hiệp Bề Trên Thượng Cấp Việt Nam năm 2020

Hội nghị thường niên Liên Hiệp Bề Trên Thượng Cấp Việt Nam năm 2020 được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Hải Phòng, từ ngày 09 -12 .11. 2020 với chủ đề: Phát triển và thăng tiến Dòng tu. Có 147 Bề trên và Đại diện Bề trên của các Dòng tu, Tu hội, Tu đoàn trên toàn quốc tham dự.

 Hội nghị vui mừng chào đón Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh – Chủ tịch Uỷ Ban Tu sĩ thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã đến chủ sự Thánh lễ Khai mạc Hội nghị và chia sẻ với Hội nghị về cuộc họp thường niên của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam năm 2020 và những vấn đề liên quan đến hoạt động của các tổ chức đời sống thánh hiến.

 Hội nghị cũng vui mừng chào đón Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, Giám quản Tông Tòa Giáo phận Hải Phòng, Phó TTK Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, đã đến chủ sự thánh lễ Bế mạc Hội nghị và chia sẻ với Hội nghị về tình hình Hội Thánh tại Miền Bắc và những thao thức và mong đợi của Hội Thánh, cụ thể là Hội Thánh tại giáo tỉnh Hà Nội đối với đời sống Thánh hiến…

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, Hội nghị đã chúc mừng và bày tỏ tâm tình hiệp thông, chia sẻ niềm vui với Liên Hiệp các Hội Dòng Mến Thánh Giá nhân dịp kỷ niệm 350 năm thành lập.

 Hội nghị thường niên Liên Hiệp Bề Trên Thượng Cấp Việt Nam năm 2020 vui mừng chào đón Ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội Vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ và Ban Tôn giáo Thành phố Hải Phòng đến thăm và chúc mừng Hội nghị. ….

   Hội nghị đã dành nhiều thời gian cho việc thảo luận và đào sâu các đề tài chia sẻ của các thuyết trình viên tại các nhóm và ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu về việc tham gia Liên Hiệp của các Dòng tu, Tu hội, Tu đoàn mới; việc đăng ký hoạt động cho các Dòng tu mới; về những hoạt động của Liên Hiệp trong thời gian tới; việc tiếp tục tổ chức các khóa huấn luyện về đời sống thánh hiến cho các Tu sĩ tại các giáo tỉnh; những vấn đề liên quan đến việc đào tạo Tu sĩ, đặc biệt là đối với các Tu sĩ trẻ và thảo luận về kế hoạch, chương trình và đề tài cho Đại Hội Liên Hiệp Bề Trên Thượng cấp Việt Nam sẽ diễn ra vào cuối năm 2021…

THÔNG BÁO

- Tối thứ Bảy, ngày 21.11.2020, lúc 19h30 các ca viên của các ca đoàn tĩnh tâm để chuẩn bị mừng lễ Bổn Mạng.

 


Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2020

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 574

 


(Mt 25, 1-13)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Nước trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. Trong số đó có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan.

Năm cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo; còn những cô khôn ngoan đã mang đèn lại đem dầu đầy bình.

Vì chàng rể đến chậm, nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả. “Nửa đêm có tiếng hô to: Kìa chàng rể đến, hãy ra đón người.

Bấy giờ các trinh nữ đều chỗi dậy, sửa soạn đèn của mình. Những cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan rằng: “Các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả”.

Các cô khôn ngoan đáp lại rằng: “E không đủ cho chúng em và các chị, các chị ra hàng mà mua thì hơn”. Song khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến. Những trinh nữ đã sẵn sàng thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại.

Sau cùng, các trinh nữ kia cũng đến và nói: “Thưa Ngài, xin mở cửa cho chúng tôi”. Nhưng Người đáp lại: “Ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi”.

“Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào, giờ nào”.

SUY NIỆM

Trong dụ ngôn “Mười cô trinh nữ”, có thể nói rằng các cô đều có khởi đầu giống nhau. Cả mười cô vừa có đèn, vừa có cả dầu. Nhưng tiếc thay, với tính cách khác nhau, năm cô khôn ngoan biết lo liệu, chuẩn bị sẵn chai dầu dự phòng; còn năm cô khờ dại thì ơ hờ, thiếu sự chuẩn bị. Vì thế, khi chàng rể đến, các cô khôn ngoan sẵn sàng cầm đèn sáng trên tay ra đón, trong khi những cô khờ dại chỉ có chiếc đèn tắt ngúm vì cạn khô dầu. Các cô bị gọi là khờ vì đã không sẵn sàng. Chính sự chuẩn bị hời hợt đã khiến họ phải trả giá.

Dụ ngôn cho thấy một thực tế là chúng ta được trao cho cơ hội và thời gian để chuẩn bị cho giờ Chúa đến. Giờ đó mang tính quyết liệt, không cho phép ta sống ‘tà tà’ hay ‘lè phè’, nhưng phải luôn ở trong tư thế tỉnh thức và sẵn sàng, nghĩa là phải sống đức tin, với lòng mến Chúa yêu người. Đó chính là thứ dầu quí mà bạn sẽ cần để ‘thắp’ trong giờ sau cùng đó.

Thử duyệt xét kỹ lưỡng đời sống để xem những gì chúng ta chưa làm được hầu chúng ta biết chuẩn bị tốt cho cuộc đời của mình.

 

TIN TỨC

1.      ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận

Điều 579 của Bộ Giáo luật hiện hành quy định: “Trong địa hạt của mình, các Giám Mục giáo phận có thể ban hành sắc lệnh chính thức để thành lập các tu hội thánh hiến, miễn là đã tham khảo ý kiến của Tông Tòa.”

Theo giáo luật hiện hành, các giám mục được yêu cầu “tham khảo” ý kiến của Tòa Thánh trước khi lập dòng. Nhưng với Tự sắc “Authenticum charismatic”, Đức Thánh Cha thay đổi điều 579 và xác định: “Trong giáo phận của mình, các Giám mục giáo phận có thể thiết lập hữu hiệu các hội dòng thánh hiến bằng nghị định hợp thức nếu trước đó có phép bằng văn bản của Tòa Thánh”.

Đức Thánh Cha xác định rằng Tự sắc sẽ được ban hành qua việc đăng trên báo L’Osservatore Romano và có hiệu lực từ ngày 10.11 tới đây […]

Ngày 01.06.2016, một phúc chiếu của cùng điều luật số 579 được ban hành, trong đó quy định rằng việc tham vấn trước với Tòa Thánh phải được hiểu là cần thiết để thiết lập hợp lệ một hội dòng giáo phận. Tự sắc  mới được ban hành nói rõ rằng các Giám mục Giáo phận chỉ có thể thiết lập các hội dòng một cách hợp lệ bằng một sắc lệnh chính thức, và chỉ khi được Tòa Thánh cho phép bằng văn bản.

Hồng Thủy

2. Hồng y đầu tiên người Malaysia qua đời

Đức Hồng y Soter Fernandez sinh năm 1932, trong một gia đình gốc Ấn Độ, tại Sungai Petani, thuộc giáo phận Penang. Trước khi gia nhập chủng viện, ngài làm trợ y tại nhà thương trong 10 năm. Rồi đi tu và thụ phong linh mục năm 1966, khi được 34 tuổi. 11 năm sau đó, cha Fernandez được chọn làm giám mục thứ ba của giáo phận Penang. Năm 1983, Đức cha được thăng Tổng giám mục giáo phận thủ đô Kuala Lampur và cai quản giáo phận này trong 20 năm trời, cho đến khi về hưu năm 2003. Ngài từng làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Malaysia-Singapor và Brunei hai nhiệm kỳ. Năm 2016, Đức Tổng giám mục Fernandez được Đức Thánh cha Phanxicô bổ nhiệm làm Hồng y đầu tiên của Malaysia.

Với sự qua đi của Đức Hồng y Fernandez, Hồng y đoàn hiện còn 218 vị, trong đó 120 vị dưới 80 tuổi. Số Hồng y cử tri sẽ tăng lên 129 vị vào ngày 28/11 tới đây, với công nghị bổ nhiệm các Hồng y mới.

G. Trần Đức Anh, O.P

 

3. Thánh lễ cầu nguyện cho các Giám mục và Linh mục đã qua đời tại Nhà Thờ Vinh an

Theo truyền thống “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Sáng ngày 4.11.2020, Đức cha Giuse, cùng Linh mục đoàn Giáo Phận Phan thiết đến kính viếng Nghĩa trang Linh mục (Gx.Vinh An) và dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các ngài.

 Các Linh mục đang an nghỉ nơi đây đều đã để lại những dấu ấn mục vụ tại giáo phận. Tưởng nhớ đến công ơn của các ngài là một hành vi giàu ý nghĩa thiêng trong mầu nhiệm các thánh cùng thông công. Sứ mệnh Chúa trao, các ngài đã chu toàn, nhưng số mệnh của các ngài như thế nào thì xin phó dâng trong tình thương của Thiên Chúa. Xin Chúa giàu lòng xót thương đón nhận các ngài vào trong hạnh phúc đời đời và xin các ngài chuyển cầu cho nhịp sống mục vụ của giáo phận thân yêu. […]

Các linh mục, sau một đời hiến dâng phục vụ đã về với Chúa, đi vào cõi hằng sống. Xin Chúa mở lòng khoan dung nhân hậu cho các tôi tớ tốt lành và trung tín được lãnh gia nghiệp phần thưởng Chúa đã dành sẵn cho từ thuở đời đời.

BTT GP Phan Thiết

 PHỤNG VỤ

- Thứ Hai, ngày 09.11.2020: Cung Hiến Thánh Đường Latêrano, lễ kính

- 17g30, thứ Tư, 11.11.2020: lễ cưới cho đôi anh chị: Giacôbê Huỳnh Hoàng Sơn + Maria Nguyễn Thị Mai và đôi anh chị: Nguyễn Trọng Nghĩa + Anna Lễ Hoàng Phương Trinh.

THÔNG BÁO

- Tiền quyên góp cho quỹ Truyền Giáo năm 2020:

+ Gx. Chính Toà: 25. 000.000 đ (25 triệu đồng).

+ Gh. Tiến Thành: 2.500.000 đ (2 triệu 5 trăm ngàn đồng).