Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2022

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 743

 


CHÚA NHẬT II GIÁNG SINH

Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa

(Lc 2, 16-21)

Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành Bêlem, và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ hiểu ngay lời đã báo về hài nhi này. Và tất cả những người nghe, đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ. Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và đã xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ. Khi đã đủ tám ngày, lúc phải cắt bì cho con trẻ, thì người ta gọi tên Người là Giêsu, tên mà thiên thần đã gọi trước khi con trẻ được đầu thai trong lòng mẹ. 

SUY NIỆM

Thật bất ngờ thú vị khi ‘các mục đồng đến thăm máng cỏ’ lại là người kể chuyện về Hài Nhi cho chính cha mẹ của Hài Nhi! Ma-ri-a và Giu-se chẳng nói gì, chỉ có những người chăn chiên hồn nhiên đang kể về “tin mừng” mà họ nhận được, và “cũng là tin mừng cho toàn dân.” Có vẻ nghịch lý, khách lại giới thiệu chủ nhà cho…chính chủ nhà! Họ đang giới thiệu em bé trong máng cỏ ấy cho cha mẹ của em: đó là “Đấng Cứu Độ”, là “Đấng Ki-tô Đức Chúa” (x. Lc 2,10-11). Họ đang kể về kinh nghiệm tuyệt vời, đầy ắp niềm vui, mà họ mới nhận được và vẫn đang tiếp tục nhận được ở đây.

Và đó là loan báo Tin Mừng, qua đó ta nhận ra ai cũng có thể loan báo Tin Mừng và ai cũng cần phải biết lắng nghe Tin Mừng.

BẢN TIN

1. Hơn 100 linh mục và tu sĩ bị bắt cóc, giam giữ và sát hại trong năm 2022

Trong năm 2022, có hơn 100 linh mục và tu sĩ bị bắt cóc, giam giữ hoặc bị sát hại. Trong số đó, ít nhất có 12 linh mục và 5 nữ tu bị sát hại trong khi thi hành sứ vụ.

Theo Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ (Acs), với 4 linh mục bị giết, Nigeria là quốc gia có số nạn nhân cao nhất. Tiếp đến là Mexico, có 3 linh mục bị giết trong khi làm mục vụ bởi các thành viên của băng đảng ma túy, và Cộng hòa Dân chủ Congo 2 linh mục bị bắn chết ở miền đông.

 Trong năm 2022, có 5 nữ tu bị sát hại. Đứng đầu danh sách là sơ Luisa Dell'Orto, ở Haiti, vào tháng 6; sơ Mary Daniel Abut và sơ Regina Roba, ở Nam Sudan, vào tháng 8; sơ Maria de Coppi, ở Mozambique, vào tháng 9; sơ Marie-Sylvie Vakatsuraki, bị giết vào tháng 10 tại Cộng hòa Dân chủ Congo.

Cũng trong năm 2022, có 42 linh mục bị bắt cóc và tới nay đã có 36 vị được tự do. Ba trong số các linh mục bị bắt cóc ở Nigeria đã bị giết và Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ không thể có được thông tin về tình trạng của hai trong số các linh mục Nigeria bị bắt cóc. Số phận của linh mục thừa sai người Đức, cha Hans-Joachim Lohre, bị bắt cóc vào tháng 11 ở Mali vẫn chưa có tin tức. Hai linh mục bị bắt cóc vào năm 2019, cha Joel Yougbaré ở Burkina Faso, và cha John Shekwolo của Nigeria, vẫn không có tin tức, nâng tổng số linh mục mất tích lên 5 vị.

 Nigeria là quốc gia xảy ra nhiều vụ bắt cóc nhất, với tổng số 28 vụ. Tiếp đến là Cameroon với 6 vụ và Haiti với 5 linh mục bị bắt cóc nhưng đã được tự do. Ethiopia, Philippines và Mali mỗi nơi có một linh mục bị bắt cóc, tất cả đều được tự do, ngoại trừ cha Hans-Joachim Lohre ở Mali.

 Nigeria cũng chiếm phần lớn các nữ tu bị bắt cóc vào năm 2022, với 7 trường hợp. Tiếp đến là Burkina Faso và Cameroon, mỗi nơi có một vụ bắt cóc nữ tu. Tất cả các nữ tu này sau đó đã được tự do.

 Ít nhất 32 giáo sĩ bị giam giữ, được cho là một biện pháp đe dọa và ép buộc. Các trường hợp gần đây nhất liên quan đến 4 linh mục của Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ucraina làm việc trong lãnh thổ Ucraina nhưng Nga chiếm đóng, đã bị bắt trong lúc hoạt động mục vụ. Hai trong số này sau đó đã được trả tự do và “trục xuất” về lãnh thổ Ucraina, nhưng hai vị khác vẫn bị giam giữ.

 Ngọc Yến

2. ĐTC Phanxicô xin cầu nguyện cho Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI

Cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 28/12/2022, trong lời chào các tín hữu nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha đã xin các tín hữu cầu nguyện đặc biệt cho Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI. Ngài cho biết Đức Biển Đức rất yếu.

Đức Phanxicô nói: "Tôi muốn xin tất cả anh chị em một lời cầu nguyện đặc biệt cho Đức nguyên Giáo Hoàng Biển Đức, người đang âm thầm hỗ trợ Giáo hội. Xin hãy nhớ đến ngài - đang bị bệnh nặng, xin Chúa an ủi và nâng đỡ ngài trong chứng tá về tình yêu dành cho Giáo hội, cho đến cùng.

 Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức tròn 95 tuổi vào tháng 4 năm nay. Sau khi từ nhiệm vào cuối tháng 2 năm 2013, ngài sống ẩn dật cầu nguyện tại đan viện Mẹ Giáo hội ở nội thành Vatican.

Đức Thánh Cha Phanxincô đã nhiều lần đã nói về mối liên hệ của ngài với vị tiền nhiệm. Ngài đã gọi Đức Biển Đức XVI là "người cha", "người anh em".

 Ngay từ đầu triều đại giáo hoàng của mình, Đức Phanxicô đã bắt đầu "truyền thống" gặp gỡ Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức, bắt đầu với chuyến thăm lịch sử đầu tiên của vị tân Giáo hoàng - đi trực thăng đến thăm Đức Biển Đức XVI tại dinh thự Castel Gandolfo, nơi Đức Biển Đức XVI đã ở vài tuần sau khi từ nhiệm và trước khi trở về cư trú tại Vatican.

 Vào các dịp lễ Giáng sinh hoặc Phục sinh hoặc các Công nghị phong Hồng y, Đức Phanxicô luôn đến đan viện Mẹ Giáo hội để chúc lành và chào hỏi vị tiền nhiệm của ngài.

 Trong gần mười năm qua, Đức Biển Đức XVI vẫn tiếp tục đón tiếp các vị khách. Ngày 1 tháng 12 vừa qua (2022) ngài đã gặp hai người đoạt giải Ratzinger: Cha Michel Fédou, một học giả Kinh Thánh người Pháp, và luật gia Do Thái Joseph Halevi Horowitz Weiler, cùng với Cha Federico Lombardi, Chủ tịch tổ chức Joseph Ratzinger Foundation - Benedict XVI.

 Trả lời các câu hỏi của các nhà báo, ông Matteo Bruni, Giám đốc Phòng Báo chí Toà Thánh, đã xác nhận rằng “Trong vài giờ qua, sức khoẻ của ngài (Đức Biển Đức XVI) trở nên trầm trọng hơn do tuổi cao.” Ông nói thêm rằng tình hình “hiện tại vẫn nằm trong tầm kiểm soát” và Đức nguyên Giáo hoàng được các bác sĩ theo dõi liên tục.

 Ông Bruni cũng cho biết rằng sau buổi Tiếp kiến chung tại Đại thính đường Phaolô VI, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến đan viện Mater Ecclesiae - Mẹ Giáo hội - ở nội thành Vatican, nơi Đức Biển Đức XVI đang cư trú.

 Ông Bruni mời gọi mọi người hiệp ý với Đức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện cho Đức nguyên Giáo Hoàng Biển Đức XVI.

Hồng Thủy

THÔNG BÁO

 1. Vào lúc 7g00, sáng Thứ Bảy (07.01.2023): rửa tội cho trẻ sơ sinh. Xin quý cha mẹ có con rửa tội, đến xin giấy giới thiệu nơi BĐH. giáo họ, và nộp sổ gia đình về văn phòng giáo xứ trong tuần này.

  2. Vào lúc 8g30 sáng Chúa Nhật (08.01.2023), xin mời quý Sơ - đại diện 2 cộng đoàn và Hội Đồng Mục Vụ mở rộng, họp tại hội trường giáo xứ, để chuận bị cho chương trình Tết Nguyên Đán.

 


Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2022

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 742

 

CHÚA NHẬT I GIÁNG SINH A

Ga 1, 1-5. 9-14

Từ nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thủy.

Mọi vật đều do Người làm nên, và không có Người, thì chẳng vật chi đã được tác thành trong mọi cái đã được tác thành. Ở nơi Người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại; sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng.

Vẫn có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh vào thế gian này. Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do Người tác tạo, và thế gian đã không nhận biết Người. Người đã đến nhà các gia nhân Người, và các gia nhân Người đã không tiếp nhận Người. Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận Người, thì Người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh Người. Những người này không do khí huyết, không do ý muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra.

Và Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang Người nhận được bởi Chúa Cha, như của người Con Một đầy ân sủng và chân lý.

SUY NIỆM

Chẳng ai có thể hiểu thấu tại sao Thiên Chúa toàn năng cao cả, Đấng cả đất trời không thể chứa nổi, lại hạ cố đến cư ngụ giữa nhân loại trong hình hài một trẻ thơ yếu ớt, được sinh ra trong cảnh cơ hàn. Tuy nhiên, điều không thể hiếu thấu nơi mầu nhiệm Thiên Chúa làm người ấy, chẳng những cho thấy tư tưởng, đường lối của Thiên Chúa vượt xa suy tưởng của con người, mà còn tỏ lộ trọn vẹn tình yêu tuyệt đối của Thiên Chúa đối với con người. Nơi Hài nhi Giê-su, Thiên Chúa không còn là Đấng mà con người chỉ được đứng xa cung kính chiêm ngắm bái thờ, nhưng đã trở nên một con người thực sự, một Thiên Chúa ở cùng con người để gần gũi, chung chia bao vui buồn sướng khổ của phận người, mang lấy vào chính thân mình bao tội lỗi yếu đuối của con người, cũng như để ban cho con người bình an, niềm vui, được trở nên con cái Thiên Chúa.

BẢN TIN

1. Đức Thánh Cha kêu gọi bảo vệ người lao động

Sáng ngày 19/12, Đức Thánh Cha đã có buổi gặp với các lãnh đạo và đại biểu của Tổng Liên đoàn Lao động Ý. Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với những người lao động, đặc biệt là với những người và gia đình đang gặp khó khăn nhất.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng “Làm việc cho phép con người nhận ra chính mình, có kinh nghiệm về tình huynh đệ, vun đắp tình bạn xã hội và cải thiện thế giới.” Đức Thánh Cha khẳng định rằng việc xây dựng xã hội thuộc về các quyền cơ bản của công dân ngang qua việc dấn thân và đóng góp tài năng của họ cho cộng đồng. Cộng đồng này không chỉ là tổng số các ngành nghề khác nhau, bởi vì mọi người đều nhận ra mình trong mối tương quan với người khác và vì người khác. Ngài nhắc lại nhiệm vụ của công đoàn là giáo dục ý nghĩa lao động và cổ vũ tình huynh đệ giữa những người lao động. Bên cạnh đó, luôn cần phải chỉ ra những biến dạng của lao động. Văn hóa lãng phí đã len lỏi vào trong các tương quan kinh tế và cũng đã xâm nhập vào thế giới việc làm. Quá nhiều người phải chịu cảnh thiếu việc làm hoặc làm việc trong môi trường không xứng đáng: khuôn mặt của họ đáng được lắng nghe và hỗ trợ của công đoàn.

Liên quan đến sự dấn thân của công đoàn, Đức Thánh Cha chia sẻ hai bận tâm của ngài về thế giới việc làm. Thứ nhất là sự an toàn của người lao động. Vẫn còn quá nhiều người chết, tàn tật và bị thương tại nơi làm việc! Ngài nói rằng mỗi cái chết tại nơi làm việc là một thất bại cho toàn xã hội. Đừng để lợi nhuận và con người bị đặt ngang hàng với nhau!

Mối quan tâm thứ hai của Đức Thánh Cha là sự bóc lột con người như thể họ là những cỗ máy làm việc. Ngài liệt kê một số hình thức bóc lột người lao động như tuyển dụng bất hợp pháp và nô lệ hóa người lao động trong nông nghiệp hoặc trên công trường xây dựng và tại những nơi làm việc khác, ép buộc làm việc theo ca quá sức, những trò ma mảnh trong hợp đồng, coi thường tình mẫu tử qua hạn chế ngày nghỉ, xung đột giữa công việc và gia đình.

Đức Thánh Cha nhắc rằng trong những năm gần đây, số người được gọi là “lao động nghèo” ngày càng gia tăng, họ là những người mặc dù có việc làm nhưng không thể nuôi sống gia đình và hy vọng cho tương lai. Đặc biệt, ngài đặc biệt khuyến khích công đoàn quan tâm đến những người trẻ tuổi, những người thường bị ép vào những hợp đồng bấp bênh, thiếu thốn và nô lệ. Cần trao không gian cho trách nhiệm của người trẻ.

Vatican News

2. Bộ trưởng Bộ Bác ái mang đồ cứu trợ tới Ucraina

Thứ Hai, 19/12/2022, Đức Hồng Y Krajewski, Bộ trưởng Bộ Bác ái của Toà Thánh đã tới Ucraina, mang theo đồ cứu trợ là máy phát điện, áo giữ ấm để giúp đỡ người dân đang phải chịu cái lạnh âm 15 độ C.

Đây là lần thứ 5 Đức Hồng Y Krajewski được Đức Thánh Cha gửi sang Ucraina để biểu lộ sự quan tâm và sự gần gũi của ngài đối với dân chúng, nạn nhân của chiến tranh. Lần này Đức Hồng Y chở 40 máy phát điện và nhiều áo giữ ấm do Bộ Bác ái quyên góp được trong những ngày gần đây từ các nhà hảo tâm.

Các đồ cứu trợ được Đức Hồng Y chở tới thành phố Lviv, và từ đó gửi đến các nơi để Caritas địa phương phân phát tại các trung tâm trước lễ Giáng sinh.

Đức Hồng Y cho biết, để đến được Lviv nhiều người phải chờ đợi từ 8 đến 15 tiếng, do thủ tục và tuyết rơi quá nhiều không thể dọn kịp. Về phần ngài, nhờ có hộ chiếu ngoại giao, biển số xe của Vatican và chở đồ cứu trợ nên được ưu tiên. Mọi người rất vui khi thấy xe chở đồ cứu trợ của Toà Thánh đến.

Theo Đức Hồng Y, cần phải khẩn cấp cứu giúp người dân trong những ngày này. Lạnh nhưng không có điện để sưởi ấm, nấu ăn và thắp sáng là một thách đố đau đớn mà người dân Ucraina đang phải trải qua trong những ngày này.

Bộ trưởng Bác ái sẽ trực tiếp thăm các thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi chiến tranh, bao gồm Zaporizhzhia, Odessa và thủ đô Kiev. Từ thực tế, ngài cho biết có đồ cứu trợ thôi chưa đủ, còn phải tìm cách đưa đến người dân, bởi vì thời tiết khắc nghiệt không dễ dàng di chuyển. Ngài nói: “Tôi sẽ cố gắng làm mọi sự trong khả năng. Tôi sẽ trực tiếp lái xe đến các địa điểm sớm nhất có thể. Có những khó khăn mà chúng ta không thể biết trước, nhưng khi chúng ta muốn thì mọi sự đều có thể. Tôi muốn cám ơn các nhà tài trợ và đảm bảo với tất cả rằng các món quà Giáng Sinh sẽ đến nhanh chóng và trực tiếp”.

Trong những ngày qua, quân đội Nga gia tăng các cuộc tấn công vào các thành phố ở Ucraina. Hậu quả là nhiều cơ sở hạ tầng, các trung tâm điện lực bị phá huỷ, kéo dài tình trạng không có điện và năng lượng tại nước này.

Ngọc Yến

THÔNG BÁO

1. Vào lúc 7g00, sáng thứ Bảy (31/12/2022), sẽ trao Mình Thánh Chúa cho người già và bệnh nhân.

2. Ủng hộ Giáng Sinh: Gia đình Thầy cô Hậu -Mỹ (ở Úc) ủng hộ 200 đô la Úc, tiệm rửa xe 222 (3 số 2) 5 triệu đồng.