Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 24 tháng 4, 2021

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 598


                                         CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH B

Ga 10, 11-18

Khi ấy, Chúa Giêsu phán: "Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên. Kẻ làm thuê không phải là chủ chiên, và các chiên không phải là của người ấy, nên khi thấy sói đến, nó bỏ chiên mà trốn. Sói sẽ bắt chiên và làm chúng tản mát. Kẻ chăn thuê chạy trốn, vì là đứa chăn thuê, và chẳng tha thiết gì đến đàn chiên. Ta là mục tử tốt lành, Ta biết các chiên Ta, và các chiên Ta biết Ta. Cũng như Cha biết Ta và Ta biết Cha, và Ta thí mạng sống vì đàn chiên. Ta còn những chiên khác không thuộc đàn này; cả những chiên đó Ta cũng phải mang về đàn; chúng sẽ nghe tiếng Ta. Và sẽ chỉ có một đàn chiên và một chủ chiên. Vì lẽ này mà Cha yêu mến Ta, là Ta thí mạng sống để rồi lấy lại. Không ai cất mạng sống khỏi Ta, nhưng tự Ta, Ta thí mạng sống. Ta có quyền thí mạng sống và cũng có quyền lấy lại. Đó là mệnh lệnh Ta đã nhận nơi Cha Ta".

SUY NIỆM

 “Ta là Mục Tử tốt lành” đây là tước hiệu mà nhiều lần Chúa Giêsu đã tự giới thiệu về mình. Hình ảnh “Mục tử nhân lành” còn là lời khẳng định về tình yêu thương của người mục tử đối với đoàn chiên.

Vẻ đẹp người mục tử được nhắc lại nhiều lần trong Tin Mừng với những cụm từ: “Ta hiến mạng sống vì đoàn chiên; Ta biết chiên  ta; Ta có quyền thí mạng sống và có quyền lấy lại…”. Những động từ ấy làm toát lên ý nghĩa: người mục tử làm tất cả vì tự nguyện và vì yêu mến đoàn chiên, vì trách nhiệm được trao phó.

Chỉ có Đức Giêsu là Mục Tử đích thực, vì Ngài đã dám hy sinh mạng sống cho đoàn chiên được an toàn, được tự do, và được sống.

Ngày lễ “Chúa Chiên Lành – Cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu linh mục và tu sĩ” mời gọi chúng ta cầu nguyện cho Giáo Hội có nhiều mục tử nhân lành, đồng thời cũng nhắc nhở mỗi người tín hữu trở nên những chiên ngoan trong đoàn chiên Giáo Hội.

TIN TỨC

1.      Sứ điệp video của ĐTC nhân Ngày Trái đất

Trong sứ điệp video nhân Ngày Trái đất 22.04, sau khi mời gọi mọi người đừng bao giờ quên “thiên nhiên đáng được bảo vệ, vì thực tế, các tác động của con người với sự đa dạng sinh học của Thiên Chúa phải được thực hiện với sự chú ý và tôn trọng”, Đức Thánh Cha chỉ ra rằng, từ đại dịch chúng ta học được rất nhiều về điều này. Thiên nhiên có liên hệ đến tất cả mọi người. Thiên nhiên dạy chúng ta phải tạo ra một hành tinh công bằng, bình đẳng, an toàn với môi trường.

Đức Thánh Cha nói: “Đại dịch đã dạy cho chúng ta sự phụ thuộc lẫn nhau, sự chia sẻ hành tinh này. Các thảm họa toàn cầu, Covid và khí hậu chỉ ra rằng chúng ta không còn nhiều thời gian để chờ đợi. Thời gian đang thúc bách chúng ta, và như đại dịch đã cho thấy, chúng ta có các phương tiện để đối phó với tổn thất. Đã đến lúc phải hành động, chúng ta đã ở mức giới hạn”.

Thiên Chúa luôn tha thứ, chúng ta thỉnh thoảng tha thứ, thiên nhiên không bao giờ tha thứ”, Đức Thánh Cha trích dẫn một châm ngôn cổ của người Tây Ban Nha và nhấn mạnh: “Khi sự tàn phá thiên nhiên bùng nổ thì rất khó ngăn chặn. Nhưng chúng ta vẫn còn thời gian. Và chúng ta sẽ có sức mạnh hơn khi chúng ta cùng nhau làm việc. Nghịch cảnh mà chúng ta đang trải qua với đại dịch, và chúng ta đã thấy trong biến đổi khí hậu phải thúc đẩy chúng ta đổi mới, phát minh, để tìm kiếm những con đường mới. Từ một cuộc khủng hoảng, người ta không bước ra giống nhau, chúng ta bước ra hoặc tốt hơn hoặc tồi tệ hơn. Đây là một thách đố, và nếu chúng ta không bước ra tốt hơn chúng ta sẽ đi đến một con đường tự hủy”.

Đức Thánh Cha kết thúc sứ điệp với lời mời gọi đến tất cả các nhà lãnh đạo trên thế giới hãy can đảm hành động, làm việc với công bằng và luôn nói sự thật với dân chúng, để mọi người biết cách tự bảo vệ mình khỏi sự phá hủy của hành tinh, cũng như biết cách bảo vệ hành tinh khỏi sự phá hủy của chính con người.

Ngọc Yến

2.      UNESCO vinh danh Copernic, Mendel và thánh Tê-rê-sa Hài đồng

Một linh mục, một giám mục, một tu sĩ Augustino và một đan sĩ dòng kín Cát Minh. Họ là những “thiên tài” Ki-tô giáo.

Danh sách 60 nhân vật được UNESCO chọn theo một chương trình nhằm vinh danh những người thuộc mọi quốc gia, là đại diện xuất sắc trong các lĩnh vực hòa bình, giáo dục, khoa học, khoa học xã hội và truyền thông. Danh sách này sẽ được UNESCO phê duyệt vào tháng 11.

Năm 2022 kỷ niệm 200 năm ngày sinh của nhà di truyền học Mendel. Trong khi đó, năm 2023 kỷ niệm 150 năm ngày sinh của thánh Tê-rê-sa thành Lisieux, 550 ngày sinh của nhà thiên văn Copernic và 850 năm ngày qua đời của thánh Nerses. Tên của các vị, cũng như của các nhân vật khác, được đề cử bởi quốc gia sinh quán của họ; đó là Ba-lan, Cộng hòa Séc, Armenia và Pháp.

Đức Tổng Giám mục Francesco Follo, quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại tổ chức UNESCO, nói với Vatican News khi bình luận về quyết định của UNESCO: “Thiên tài của Kitô giáo là điều làm sản sinh ra những nhân vật có khả năng làm việc trong bất kỳ lĩnh vực nào.” … Ngài nhắc lại rằng, “Ki-tô giáo đã tạo nên hình hài cho châu Âu” và hơn thế nữa “Thánh Gioan Phaolô II đã nói rằng một đức tin không trở thành văn hóa thì không phải là một đức tin trưởng thành”.

Hồng Thủy

3.      Thánh lễ Tạ ơn và cầu nguyện cho sứ vụ mới của Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn – Viện phó Học Viện Công Giáo

Trước Thánh lễ, ĐGM Viện Trưởng đã thông báo ý chỉ trong Thánh lễ là chúc mừng và cầu nguyện cho sứ vụ mới của ĐGM Viện Phó. Chia sẻ Lời Chúa trong Thánh lễ, Đức Cha Louis đề cập đến những cơn đói của nhân loại qua mọi thời đại như đói cơm bánh, đói tri thức và đói lý tưởng sống. Chúa Giêsu chính là lương thực có thể giải tỏa cơn đói của con người. Nhờ lương thực này con người có thể sống, sống dồi dào và sống hạnh phúc. Đức cha Louis xin cộng đoàn dân Chúa cầu nguyện cho Ngài được sống gắn kết với lương thực thường tồn để Ngài đủ sức thi hành Ý Chúa và cộng tác để kế hoạch của Chúa được hoàn tất.

Cha Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ., Q. Khoa Trưởng, thay mặt HVCG bày tỏ tâm tình quý mến dành cho ĐC Viện Phó và cầu chúc Đức cha lên đường như Đức Maria, luôn vững tin rằng Chúa có thể làm được mọi sự.

Theo thông báo của Tòa Tổng Giám mục Tp. Hồ Chí Minh, vào lúc 18g00 ngày 19.03.2021, Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam đã loan tin Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục hiệu tòa Catrum và đang là Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Tp. HCM, được bổ nhiệm làm Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Tĩnh do “trống tòa và theo Tòa Thánh định đặt” (sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis), sau khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô chấp thuận đơn từ nhiệm của Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, OP.

PHỤNG VỤ

Vào lúc 17g30, Thứ 5 (29.04.2021) lễ cưới cho đôi anh chị: Vincentê Nguyễn Hoàng Thanh Tiến  + Maria Nguyễn Thị Thanh Sinh.

THÔNG BÁO

1/ Sáng thứ Bảy (01.05), vào lúc 7g00: rửa tội cho trẻ sơ sinh. Xin quý cha mẹ có con rửa tội, đến xin giấy giới thiệu nơi BĐH. giáo họ, và nộp sổ gia đình về văn phòng giáo xứ trong tuần này.

2/ Sau thánh lễ tối Thứ 7 (01.05.2021), sẽ có cuộc rước kiệu khai mạc Tháng Hoa, xin OBACE. tham dự buổi rước kiệu.

Thứ Bảy, 17 tháng 4, 2021

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 597

 

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH B

(Lc 24, 35-48)

Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào.

Mọi người còn đang bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: "Bình an cho các con! Thầy đây, đừng sợ". Nhưng mọi người bối rối tưởng mình thấy ma. Chúa lại phán: "Sao các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy? Hãy xem tay chân Thầy: chính Thầy đây! Hãy sờ mà xem: ma đâu có xương thịt như các con thấy Thầy có đây". Nói xong, Người đưa tay chân cho họ xem. Thấy họ còn chưa tin, và vì vui mừng mà bỡ ngỡ, Chúa hỏi: "Ở đây các con có gì ăn không?" Họ dâng cho Người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ. Đoạn Người phán: "Đúng như lời Thầy đã nói với các con, khi Thầy còn ở với các con, là cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về Thầy trong luật Môsê, trong sách tiên tri và thánh vịnh". Rồi Người mở trí cho các ông am hiểu Kinh Thánh.

Người lại nói: "Có lời chép rằng: Đấng Kitô sẽ phải chịu thương khó, và ngày thứ ba Người sẽ từ cõi chết sống lại. Rồi phải nhân danh Người rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Giêrusalem. Còn các con, các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy".

SUY NIỆM

Đức Giêsu đã sống lại như lời Ngài đã báo trước, nhưng nhiều nguời còn hoài nghi. Sự kiện ngôi mồ trống chưa thể xác quyết được việc Chúa sống lại từ cõi chết. Ngày thứ nhất trong tuần, chính Đức Giêsu đã hiện ra với bà Maria Madalena từ sáng sớm, với hai môn đệ đi làng Emmau vào buổi chiều và với mười Tông đồ tại nhà Tiệc ly vào buổi tối, để chứng minh là Ngài đã sống lại thật.

Sau khi đã được thấy cả con người Phục sinh của Chúa với những lỗ đinh ở chân tay cùng với cạnh sườn, cũng như thấy Ngài cùng ăn với các ông, lúc đó các ông mới xác tín rằng Chúa đã sống lại. Các ông đã trở nên những chứng nhân trung thành của Chúa phục sinh, và từ đó, các ông đi loan truyền cho mọi người biến cố Phục sinh của Chúa.

Chúng ta không được diễm phúc trông thấy Chúa sống lại như các Tông đồ, nhưng nhờ Thánh kinh, chúng ta tin vững chắc Chúa đã sống lại. Việc Phục sinh của Chúa sẽ là nền tảng cho đời sống Kitô hữu chúng ta. Và từ nền tảng này, chúng ta sẽ loan báo Chúa Phục sinh cho những người chung quanh bằng cuộc sống thường ngày của chúng ta.

TIN TỨC

1.    Hội đồng Giám mục Việt Nam họp Hội nghị thường niên lần I/2021

WHĐ (12.04.2021) - Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGM) đã khai mạc Hội nghị thường niên lần I/2021, được tổ chức từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 4 tại Toà Giám mục Nha Trang. 19g30 ngày 12 tháng 4 năm 2021, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm - Tổng Thư ký HĐGM - đã chủ sự Chầu Thánh Thể, tiếp theo là cử hành phụng vụ Kinh Tối. Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn cùng với 25 Giám mục chính toà và Giám quản tông toà của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam đã hiện diện trong sự tiếp đón nồng hậu và ân cần của Giáo phận Nha Trang.

Nhân dịp này, Giáo phận Nha Trang sẽ tổ chức Thánh lễ tạ ơn vào chiều ngày 15 tháng 4 mừng kỷ niệm 350 năm Đức cha Pierre Lambert de la Motte - Đại diện Tông tòa đầu tiên của Đàng Trong - đặt chân đến vùng đất Nha Trang và kỷ niệm 50 năm linh mục của Đức cha Giuse Võ Đức Minh - Giám mục Giáo phận Nha Trang.

Lm. Giuse Đào Nguyên Vũ

2.    95 năm thành lập Ngày Thế Giới Truyền Giáo (14/4/1926 – 14/4/2021)

Trong cuộc họp khoáng đại của Hội đồng Cấp cao của Hội Giáo Hoàng Truyền bá Đức tin được tổ chức vào tháng 3 năm 1926 có bàn về việc thành lập Ngày Truyền giáo. Về vấn đề này, Đức Giáo Hoàng Piô XI đã yêu cầu thiết lập một ngày cầu nguyện và truyền bá sứ vụ Truyền giáo; ngày này sẽ được cử hành vào ngày Chúa nhật áp chót của tháng 10 trong tất cả các Giáo phận, Giáo xứ và các Học viện của thế giới Công giáo.

Chỉ một tháng sau đó, vào ngày 14 tháng 4 năm 1926, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự đồng ý của mình qua lá thư của Bộ Phụng tự và kỷ luật Bí tích.

Vào ngày 18 tháng 6 năm 1927, Đức Hồng y Van Rossum, Tổng trưởng Bộ Truyền bá Đức Tin, đã viết thư cho Đức ông Drago, Chủ tịch tại Ý thuộc Hội Truyền bá Đức tin, mời ngài tổ chức Ngày Thế giới Truyền giáo vào Chúa nhật áp chót của tháng Mười, và khẳng định đây là “Ngày lễ đích thực của Tông đồ đoàn, ngày trọng đại của Tông đồ đoàn; bởi Giáo hội là Mẹ của mọi người, mọi thời đại, tại mọi quốc gia cho đến tận cùng thế giới”.

Chính Đức Hồng Y Van Rossum đã thiết lập một số “quy tắc thực tiễn” cho Ngày Truyền Giáo của Hội Truyền bá Đức Tin: tất cả các Giáo phận, các Giáo xứ và các Học viện cần chuẩn bị một cách chu đáo; sự quan tâm đầu tiên và chủ yếu là cầu nguyện với Chủ mùa gặt; còn những nghi thức sẽ được xúc tiến bởi Hội Truyền bá Đức tin; sau cùng, những của dâng cúng dồi dào quảng đại sẽ được thu thập bằng mọi cách tốt nhất, tất cả những của này phải được chuyển toàn bộ đến Hội Truyền bá Đức tin theo sự sắp xếp của Tòa Thánh.

Chủ tịch của Hội Truyền bá Đức tin sẽ gửi tài liệu thông báo đến các nơi có liên quan trong thời gian thích hợp.

Các quy định khác về việc tổ chức Ngày Thế giới Truyền giáo đã được Đức Hồng y Fumasoni Biondi, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo đưa vào ngày 29 tháng 6 năm 1952.

Kể từ khi Đức Phaolô VI được bầu làm Giáo hoàng năm 1963 cho đến nay, thói quen công bố “Sứ điệp” Ngày Thế Giới Truyền giáo đã được thiết lập, và được biết đến vào ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống[1].

Đối với nước Ý, kể từ năm 1968, toàn bộ tháng 10 đã trở thành “tháng truyền giáo” được chia thành các tuần kế tiếp nhau dành cho việc: cầu nguyện, hy sinh, các ơn gọi, bác ái và tạ ơn.

Nt. Maria Phạm Thị Hoa

PHỤNG VỤ

    1.  Vào lúc 4g45, Thứ 4 (21.04.2021) lễ cưới cho đôi anh chị: Giuse Nguyễn Minh Châu + Maria Đinh Thị Thuỳ Vân.

     2.  Vào lúc 4g45, Thứ 7 (24.04.2021) lễ cưới cho đôi anh chị: Phêrô Vũ Đan Duy + Maria Nguyễn Thị Kim Sương

THÔNG BÁO

1. Tổng số tiền quyên góp trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh để trợ giúp Đất Thánh và Quỹ bão lụt của Ủy Ban Bác ái xã hội trực thuộc Hội Đồng Giám mục Việt Nam là: 28 triệu 120 ngàn đồng.

2. Giáo xứ xin cám ơn: Bà Báu (Gh. Simon Hoà) ủng hộ giúp đỡ cho người nghèo 3 triệu đồng.


Chủ Nhật, 11 tháng 4, 2021

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 596

 

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

(Ga 20, 19 -31)

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con". Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại". Bấy giờ trong Mười hai Tông đồ, có ông Tôma gọi là Điđymô, không cùng ở với các ông, khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa". Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay Người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn Người, thì tôi không tin".

Tám ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con". Đoạn Người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây, và hãy xem tay Thầy; hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy; chớ cứng lòng, nhưng hãy tin". Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!" Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã xem thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin".

Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ, và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người.

SUY NIỆM

Chúa Giêsu đã trỗi dậy từ cõi chết nhưng những vết thương của cuộc khổ nạn vẫn còn in dấu trên thân thể phục sinh của Người. Khi hiện ra với các môn đệ, Chúa cho phép Tôma xem những dấu đinh nơi tay chân mình, và mời gọi ông chạm vào cạnh sườn bị mũi giáo đâm thấu trái tim. Những vết thương ấy là bằng chứng hùng hồn về tình yêu vô bờ bến của Chúa Giêsu. Chính vì yêu thương đến cùng những kẻ thuộc về mình mà Người sẵn sàng mang thương tích. Đó là những vết thương của tình yêu! Vì thế, khi Chúa bảo Tôma sờ chạm vào những vết thương thì cũng là lúc Người mời gọi ông hãy tin tưởng vào tình yêu của Người.

Vâng, tin không chỉ là đọc thuộc lòng Kinh Tin Kính hay làm một số việc đạo đức nào đó. Nhưng tin là cho phép tình yêu vô điều kiện của Chúa Giêsu chiếm hữu và chinh phục mình. Tình yêu ấy muôn trùng lớn hơn sự hiểu biết của trí năng. Chúng ta được mời gọi vượt quá sự hiểu biết của lý trí để gieo mình cho biển trời yêu thương của Chúa. Bấy giờ, chúng ta sẽ cảm nghiệm niềm hạnh phúc ngập tràn, vì được bao phủ và được nhận chìm bởi tình yêu ấy.

TIN TỨC

1.    ĐTC cầu nguyện cho các nạn nhân lũ lụt ở Indonesia và Đông Timor

Kết thúc bài giáo lý, Đức Thánh Cha nhớ cầu nguyện cho các nạn nhân của trận lũ lụt xảy ra ở Indonesia và Đông Timor trong những ngày qua. Ngài cầu xin Chúa đón nhận những người đã qua đời, an ủi gia đình họ và nâng đỡ những người mất nhà cửa.

Hơn 100 người đã thiệt mạng, nhưng con số vẫn liên tục được cập nhật, do cơn bão Seroja đổ bộ vào miền đông Indonesia và Đông Timor với những trận mưa xối xả khiến các con sông bị tràn bờ, lở đất và lũ lụt. Nhiều con đường bị phong tỏa và các ngôi làng hoàn toàn chìm trong bùn đất. Ước tính có hàng trăm, có lẽ hàng ngàn người phải di tản. Trong khi đó, thời tiết xấu làm chậm các nỗ lực cứu trợ.

Đức Thánh Cha cũng nhắc rằng ngày 06.04 là Ngày Quốc tế Thể thao vì Phát triển và Hòa bình, đã được Liên Hiệp quốc thành lập. Ngài đưa ra lời kêu gọi trong đó khẳng định sứ vụ của thể thao.

Đức Thánh Cha nói: “Tôi hy vọng rằng nó có thể tái khởi động kinh nghiệm về thể thao như một sự kiện đồng đội, để thúc đẩy đối thoại liên đới giữa các nền văn hóa và dân tộc khác nhau.”

Đức Thánh Cha cũng khuyến khích Hiệp hội Thể thao Vatican tiếp tục phổ biến nền văn hóa huynh đệ. Ngài nói: “Về điểm này, tôi vui mừng khuyến khích Hiệp hội Thể thao Vatican tiếp tục dấn thân truyền bá văn hóa huynh đệ trong thể thao, chú ý đến những người yếu đuối nhất, để trở thành nhân chứng của hòa bình.”…

Hồng Thủy

2.    Đức Thánh cha sẽ cử hành lễ kính Lòng Chúa Thương Xót

Lúc 10 giờ 30 sáng Chúa nhật, 11/4/2021, Đức Thánh cha Phanxicô sẽ cử hành thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót tại nhà thờ Chúa Thánh Thần ở khu vực Sassia, Roma.

Thánh đường nhỏ bé này, có từ thế kỷ 16, có thể đón nhận 100 tín hữu, đối diện với trụ sở Bề trên Tổng quyền và chỉ cách Vatican 400 mét, được chọn làm Đền thánh kính Lòng Chúa Thương Xót ở Roma từ năm 1994, và mỗi ngày vào lúc 3 giờ chiều đều có lần chuỗi kính Lòng Chúa Thương Xót, với sự tham dự của nhiều người: người trẻ, người đau yếu, các đôi vợ chồng và những người gặp nhiều khó khăn.

Tại nhà thờ này, có giữ thánh tích của thánh nữ Faustina Kowalska, người đã được Chúa Giêsu mạc khải về Lòng Thương Xót và ủy thác cho thánh nữ sứ mạng làm tông đồ phổ biến lòng sùng kính Lòng Thương Xót. Ngoài ra, có thánh tích của thánh Gioan Phaolô II Giáo hoàng, người đã tôn phong nữ tu Kowalska lên bậc hiển thánh và ấn định Lễ kính Lòng Thương Xót Chúa vào Chúa nhật sau lễ Phục sinh.

Năm ngoái, Đức Thánh cha cũng cử hành lễ này tại đây. Cuối thánh lễ Chúa nhật tới đây, ngài sẽ chủ sự buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng. Các sinh hoạt này của Đức Thánh cha sẽ được trực tiếp truyền hình và phổ biến qua mạng của Vatican News với phần chú giải bằng các thứ tiếng Ý, Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Arập.

G. Trần Đức Anh, O.P.

PHỤNG VỤ

-       Thứ 5 (15.04.2021), lễ giỗ Cha cố Caillon (Cha Cố Năng)

     - Vào lúc 17g30, Thứ 6 (16.04.2021) lễ cưới cho đôi anh chị: Phêrô Nguyễn Thế Mỹ và Maria Lê Thị Hồng Son.

 

 

 

 


Thứ Bảy, 3 tháng 4, 2021

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 595


 

CHÚA NHẬT PHỤC SINH

(Ga 20, 1-9)

Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà liền chạy về tìm Simon-Phêrô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông rằng: "Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta đã để Thầy ở đâu". Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mồ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô, và đến mồ trước. Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Vậy Simon-Phêrô theo sau cũng tới nơi, ông vào trong mồ và thấy những dây băng nhỏ để đó, và khăn liệm che đầu Người trước đây, khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mồ trước. Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì Người phải sống lại từ cõi chết. 

SUY NIỆM

 Lời đầu tiên của Đức Ki-tô phục sinh nói với các môn đệ là lời chúc: “Bình an cho anh em.” Nếu chúng ta nhớ Đấng nói lời này cũng chính là Đấng trước khi chịu chết đã yêu thương các môn đệ và yêu tới cùng (x. Ga 13,1), thì chúng ta hiểu ra rằng tình yêu dẫn đến chấp nhận khổ giá thì phục sinh chính là tình yêu đem lại bình an cho người mình yêu.

ĐTC Phan-xi-cô đã nói: “Có những Kitô hữu sống đời mình giống như chỉ có mùa Chay mà không có mùa Phục Sinh” (Niềm vui Tin Mừng, số 6). Quả vậy, Chúa Ki-tô chịu đóng đinh sẽ chỉ là sự thất bại đáng nguyền rủa nếu như chỉ kết thúc tại Núi Sọ. Nhưng Ngài đã trỗi dậy và biến đau thương thập giá thành niềm vui phục sinh. Chúng ta có cảm nhận niềm vui phục sinh ấy thấm vào từng sớ thịt mạch máu của ta, và biến ta thành sứ giả loan báo tin mừng bình an không?

TIN TỨC

1.   12 Hồng y Á châu kêu gọi hòa bình cho Myanmar

Các Hồng y viết: “Chúng tôi hiệp nhất với anh em khi anh em hướng dẫn người dân của mình cầu nguyện, cầu xin Chúa cho cuộc xung đột được nhanh chóng giải quyết, để tất cả mọi người có thể nhìn thấy hướng giải quyết, bằng cách lên án bạo lực quân sự đối với dân thường vô tội.”

Các Hồng Y nhắc lại: “Bạo lực không bao giờ là một giải pháp. Nó chỉ làm tăng thêm đau đớn và khổ sở, bạo lực và tàn phá hơn. Chúng tôi chân thành yêu cầu tất cả các nhà lãnh đạo tôn giáo ở Myanmar hiệp nhất với chúng tôi trong lời cầu nguyện vì hòa bình này, trong lời kêu gọi vì hòa bình và trong việc thực hiện những nỗ lực vì hòa bình."

Ngỏ lời với các nhà lãnh đạo của cuộc đảo chính quân sự, các Hồng y viết: “Có quá nhiều tức giận, quá nhiều bạo lực, quá nhiều đổ máu, quá nhiều đau khổ và đau đớn đã gây ra cho một cộng đồng yêu chuộng hòa bình chỉ tìm kiếm sự thống nhất, hòa hợp và cơ hội để tiến bộ trong tự do.” Các Hồng y kêu gọi quân đội Myanmar “hãy bắt đầu đối thoại để tìm ra giải pháp, cách thế để tiến lên phía trước. Hình ảnh một nữ tu quỳ gối trên đường phố Yangon và cầu xin buông vũ khí đã khắc sâu trong tâm trí thế giới.”

Trong thư các Hồng y khẳng định: “Các Hồng y của Châu Á chúng tôi hiệp nhất trong việc đưa ra lời kêu gọi tha thiết đối với tất cả những người có liên quan: quân đội, các chính trị gia, những người biểu tình, tất cả các nhà lãnh đạo tôn giáo và Giáo hội: hòa bình, hòa bình, hòa bình. Hòa bình là có thể. Hòa bình là cần thiết.”

Cuối thư các Hồng y Á châu viết: “Châu Á là lục địa của hòa bình và hy vọng, của những mối quan hệ gia đình thân tình. Chúng ta là một gia đình. Tất cả chúng tôi muốn giúp anh chị em. Nhưng anh chị em phải bắt đầu làm điều đó tại nhà của anh chị em. Hòa bình là có thể!”

Hồng Thủy

2.   Liên Hội đồng Giám mục châu Âu cử hành 50 năm thành lập

Liên Hội đồng Giám mục (LHĐGM) châu Âu được thành lập vào ngày 25.03.1971, có trụ sở tại San Gallen, Thụy Sĩ. Mục đích là nhằm tạo ra sự hiệp thông và chia sẻ giữa các Giám mục châu Âu.

Số thành viên của LHĐGM châu Âu là 39, gồm 33 chủ tịch các Hội đồng Giám mục châu Âu, và thêm Tổng Giám mục Luxemburg, Tổng Giám mục Monaco và Giám mục Công giáo Maronite tại đảo Cipro, Giám mục tại Moldavia, Giám mục giáo phận Mukacevo thuộc Công giáo Đông phương Ruteno ở Ucraina, sau cùng là Giám mục Giám quản Tông tòa Estonia.

Trong sứ điệp gửi tới các Giám mục châu Âu nhân năm thánh này, Đức Hồng y Angelo Bagnasco nhắc lại mục đích mà LHĐGM châu Âu được thành lập: “Thúc đẩy cuộc gặp gỡ giữa các Hội đồng Giám mục, trao đổi kiến thức và kinh nghiệm, cũng như cách thức loan báo mới về Chúa Kitô, chăm sóc mục vụ và tương lai châu Âu”. Ngài còn nêu bật những thách đố đang chờ đợi Giáo hội châu Âu trong tương lai gần, bao gồm “sự tàn phá Kitô không ngừng” cũng như ảnh hưởng của đại dịch Covid -19. Ngài đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết “phải quan tâm đến cuộc đối thoại giữa tất cả các tôn giáo như là nền tảng để xây dựng một thế giới huynh đệ, cũng như sự dấn thân khẩn cấp về công trình sáng tạo mà tất cả chúng ta đều là những người bảo vệ”.

Lễ kỷ niệm 50 năm LHĐGM châu Âu sẽ được cử hành tại Hội nghị toàn thể tháng 9 tại Roma với sự hiện diện của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Ngọc Yến

3.   Đức Thánh Cha hỗ trợ người nghèo Iraq 350 ngàn đô la

Đức Hồng y Louis Raphael Sako, Thượng phụ Công giáo Canđê đã cho biết như trên, trong phần kết của lá thư gửi cho Đức Thánh Cha, bày tỏ lòng biết ơn về chuyến thăm của ngài tới Iraq.

Theo Đức Hồng y, đây chính là một dấu hiệu tình thương cụ thể của Đức Thánh Cha dành cho người dân Iraq. Đức Thượng phụ cũng cho biết, trong tổng số 350 ngàn đô la: 250 ngàn hiện đang được Baghdad quản lý, trong khi 50 ngàn đã được gửi cho Tổng Giáo phận Canđê của Mosul và 50 ngàn khác cho Tổng Giáo phận Công giáo Syria, và Qaraqosh.

Trích từ số tiền trên, trong thời gian qua, Giáo hội Iraq đã phân phát hơn 12 ngàn gói thực phẩm trên khắp đất nước, đặc biệt cho các gia đình đang gặp khó khăn, gồm các gia đình Kitô giáo và Hồi giáo và các tôn giáo khác.

Trong thư gửi cho Đức Thánh Cha, và được phổ biến trên các kênh truyền thông chính thức của Tòa Thượng phụ Công giáo Canđê, Đức Thượng phụ nhắc lại chuyến tông du của Đức Thánh Cha đã chạm đến tâm hồn của tất cả dân Iraq. Đức Thánh Cha đã gieo nhận thức về tầm quan trọng của việc chấp nhận và tôn trọng sự đa dạng, cư xử với nhau như anh em, để cùng nhau xây dựng một xã hội tự do và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.

Đức Hồng y viết: “Câu nói của Đức Thánh Cha ‘Iraq sẽ luôn ở trong trái tim tôi’ đã để lại một dư âm sâu sắc không thể xóa nhòa trong ký ức của chúng con. Đối với chúng con, những người con của Đức Thánh Cha, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đã hiện thực hóa một giấc mơ tuyệt vời và đã mang lại cho chúng con sự nâng đỡ mạnh mẽ để ở lại, gặp gỡ những người khác, để hy vọng và xây dựng lòng tin. Chúng con vô cùng biết ơn câu nói của Đức Thánh Cha ‘anh chị em là một Giáo hội sống động và mạnh mẽ’, điều này đã khuyến khích chúng con hy vọng và phấn khởi tiến về phía trước”.