Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 18 tháng 12, 2010

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 68

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG A

Ngày 19-12-2010



LỜI CHÚA
Tin mừng: Mt 1, 18-24
Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse, bạn của bà, là người công chính, không muốn tố cáo bà, định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo.
Nhưng đang khi định tâm như vậy thì thiên thần Chúa hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: "Hỡi Giuse, con vua Ðavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần: bà sẽ hạ sinh một con trai mà ông sẽ đặt tên là Giêsu: vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội".
Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng Tiên tri phán xưa rằng: "Này đây một trinh nữ sẽ mang thai và hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta".
Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời thiên thần Chúa truyền: ông tiếp nhận bạn mình, nhưng không ăn ở với nhau cho đến khi Maria sinh con trai đầu lòng, thì Giuse đặt tên con trẻ là Giêsu.


Suy Niệm:
Ðức Maria thụ thai không theo cách thức của người trần, nhưng được sự can thiệp do quyền năng Thánh Thần. Ðiều đó cho thấy: thai nhi có nguồn gốc là Thiên Chúa. Ðức Giêsu là Thiên Chúa thật, nhưng đồng thời Ngài cũng là con người thật như chúng ta. Ngài được cưu mang và được sinh ra. Dấu hiệu Người Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh con là dấu chứng tỏ: đó chính là Ðấng muôn dân trông đợi, là Ðấng ở giữa nhân loại.


 Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, vì yêu nhân loại chúng con, Chúa đã muốn trở nên giống chúng con mọi sự, ngoại trừ tội lỗi. Chúa đã muốn làm người để chúng con trở thành con Thiên Chúa. Ôi cuộc trao đổi sao mà kỳ diệu! Chúng con xin thờ lạy và tạ ơn Chúa. Amen.



TIN TỨC  


CÔNG BỐ SỨ ĐIỆP CỦA ĐỨC THÁNH CHA NHÂN NGÀY HÒA BÌNH THẾ GIỚI 2011



 VATICAN. Sáng 16-12-2010, Sứ điệp của ĐTC Biển Đức 16 nhân ngày hòa bình thế giới 1-1-2011 sắp tới đã được công bố với chủ đề “Tự do tôn giáo, con đường dẫn đến hòa bình”.
Sứ điệp được ĐHY Peter Turkson, người Ghana, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh, cùng với vị Tổng thư ký là Đức Cha Mario Toso SDB, giới thiệu với giới báo chí trong cuộc họp báo tại Phòng báo chí Tòa Thánh. Sứ điệp của ĐTC gồm 15 đoạn, trong đó ngài nói đến tầm quan trọng, ý nghĩa và nguồn gốc của tự do tôn giáo, tương quan giữa quyền tự do này với hòa bình, chiều kích công cộng của tôn giáo và những nguy cơ lạm dụng tự do tôn giáo.



ĐGM GIÁO PHẬN LÀM PHÉP CHUÔNG NHÀ THỜ GIÁO HỌ HIỆN XUỐNG


Sáng ngày 12.12.2010, Đức Cha Giuse đã đến làm phép chuông cho ngôi nhà thờ đang xây dựng của Giáo họ Hiện Xuống, thuộc Giáo hạt Hàm Thuận Nam.
Hiện diện trong nghi thức Làm Phép Chuông có Cha Hạt Trưởng hạt Hàm Thuận Nam, Cha Hạt Trưởng Hạt Phan Thiết, quý cha, quý ân nhân và cộng đoàn. Trước khi làm phép, Đức Cha nói lên ý nghĩa của tiếng chuông. Mỗi sáng tinh sương hay chiều tàn, tiếng chuông chính là tiếng Chúa gọi mọi người đến thờ lạy và tôn vinh Thiên Chúa trong ngôi nhà chung này.
Giáo họ Hiện Xuống được thành lập cách đây 7 năm. Hiện có gần 800 giáo dân do Cha Phaolô Nguyễn Văn Linh, quản xứ Tà Mon, phụ trách. Ngôi nhà thờ đã khởi công xây dựng được 9 tháng. Tháp chuông cao 32m. Đức Cha Giuse ngỏ lời tri ân đến quý ân nhân đã quảng đại đóng góp vào việc xây dựng ngôi nhà thờ Hiện Xuống này, và mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ để công trình sớm hoàn tất làm nơi thờ phượng và sinh hoạt tôn giáo cho bà con giáo dân và dâng kính Chúa Thánh Thần.
Buổi sáng cùng ngày, Đức Cha đã đến giáo xứ Tà Mon ban Bí tích Thêm Sức và Rước Lễ Lần Đầu cho các em thiếu nhi. Đây cũng là dịp cộng đoàn Giáo xứ mừng kỷ niệm 8 năm cha Quản xứ thụ phong linh mục.
HÀNH HƯƠNG CUỐI NĂM 2010 ĐẾN ĐỨC MẸ TÀPAO
Tối ngày 12-12-2010, có cuộc rước kiệu Đức Mẹ, khai mạc đêm diễn nguyện do 400 diễn viên đến từ các giáo xứ thuộc tổng giáo phận Sài Gòn. Sau phần diễn nguyện 100 phần quà được trao cho các em học sinh nghèo hiếu học. Sáng ngày 13-12-2010, thánh lễ do 3 đức giám mục trong giáo phận và một số linh mục cùng đồng tế, với sự tham dự của đông đảo khách hành hương.
NGÀY THÁNH NHẠC GIÁO PHẬN PHAN THIẾT
Ngày 17-12-2010, tại giáo xứ Hiệp Đức, giáo hạt Hàm Thuận Nam tổ chức Ngày Thánh Nhạc Giáo Phận. Đến tham dự có ĐGM giáo phận, Cha Nhạc Sư Kim Long, Cha Hạt Trưởng Hạt Hàm Thuận Nam, Cha trưởng ban Thánh Nhạc giáo phận, và một số ít quý Cha, cùng các ca trưởng và ca viên trong giáo phận.
Chương trình gồm hai phần. Phần một (13g30 – 16g30): học hỏi và giao lưu về Thánh Nhạc do Cha Nhạc Sư Kim Long hướng dẫn. Sau đó ĐGM giáo phận gặp gỡ và chia sẻ với tất cả các ca trưởng và ca viên trong giáo phận. Phần hai (19g00 – 20g00): Hội Diễn Thánh Ca Giáng Sinh 2010 với chủ đề: “ĐÊM HỒNG PHÚC”.
Ngày Thánh Nhạc Giáo Phận diễn ra trong bầu khí học hỏi, hiệp thông, giúp cho các ca trưởng và ca viên hiểu biết về kiến thức thánh nhạc để có thể phục vụ Chúa và GH cách hiệu quả hơn bằng lời ca tiếng hát.


38 NĂM LINH MỤC CỦA CHA CHÁNH XỨ
 

Ngày 17-12-1972, tại Giáo Hoàng Học Viện Piô X Đàlạt, ĐGM FX Nguyễn Văn Thuận đã phong chức linh mục cho các cha Giuse Trần Đức Dậu, hiện là quản xứ Thanh Hải; cha Phêrô Nguyễn Hữu Nhường, nguyên chánh xứ Hiệp Đức và hạt trưởng hạt Hàm Thuận Nam, đã từ trần ngày 20-1-2010 và cha chánh xứ Chính Tòa. Nhân dịp kỷ niệm ngày lãnh chức linh mục, thể theo lời mời của cha xứ Thanh Hải, sáng ngày 17-12-2010, cha chánh xứ Chính Tòa đã cùng với cha Giuse Trần Đức Dậu dâng lễ tạ ơn với cộng đoàn dân Chúa của gx.Thanh Hải. Cùng khoá 7 của GHHV Đàlạt, còn có 13 cha khác cũng chiụ chức linh mục trong mùa Vọng 1972 tại các giáo phận. 2 trong 16 cha đã từ trần, hiện nay 2 cha đang phục vụ tại tgp. Huế, 1 cha gp.Kontum, 1 cha gp.Quy Nhơn, 2 cha gp.Đàlạt, 1 cha gp.Xuân Lộc, 1 cha gp.Phú Cường, 1 cha gp.Vĩnh Long, và 3 cha ở nước ngoài. Tại nhà thờ Chính Tòa, cha phụ tá đã cùng cộng đoàn hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho cha chánh xứ. 



PHỤNG VỤ  


CHƯƠNG TRÌNH LỄ CHÚA GIÁNG SINH 2010


Ngày 24-12-2010: - 21g00 : Canh thức;
- 21g30: Thánh lễ
Ngày 25-12-2010: - 6g00 : Thánh lễ
  - 16g00 : Thánh lễ chiều thứ bảy, sớm hơn thứ bảy thường lệ 1 giờ, xin cộng đoàn nhớ đi tham dự đúng giờ.
  - 19g30 : Vui ca Giáng Sinh
Thứ hai ngày 27-12-2010: Thánh Gioan tông đồ, tác giả sách Tin Mừng. Lễ kính.
Thứ ba ngày 28-12-2010: các thánh Anh Hài tử đạo. Lễ kính.



THÔNG BÁO


1. Ngày thứ tư 22-12-2010 sẽ có rửa tội cho trẻ sơ sinh vào lúc 7g00 sáng.
2. Sáng ngày 24-12-2010 sẽ đưa MTC cho người già, người bệnh.
3. Ngày 25-12 lễ Chúa Giáng Sinh, yêu cầu mọi người chuẩn bị đón mừng ngày đại lễ sốt sáng: dọn nhà cửa, khu phố, đường sá sạch sẽ, sáng sủa, là ngày buộc kiêng việc xác, xin tuân giữ nghiêm chỉnh.

Chủ Nhật, 12 tháng 12, 2010

DANH SÁCH ÂN NHÂN ỦNG HỘ QUỸ GIÁNG SINH 2010

STT HỌ VÀ TÊN GIÁO HỌ SỐ TIỀN
1. Nguyễn Thế Vinh KS Hải Vân 3.000.000 $
2. Nguyễn Văn Hùng Vinh Thủy 700.000 $
3. Nguyễn Thị Lan Vinh Thủy 200.000 $
4. Nguyễn Thị Trang Phong Nẫm 200.000 $
5. Một số ân nhân 2.700.000 $
6. Nguyễn Thị Kế Mỹ 1.000.000 $
7. Nguyễn Thị Vang Mỹ 500.000 $
8. Nguyễn Huy Thông Thụy Sĩ 200 USD
9. Anh Tần Úc 200 USD
10. Nguyễn Thị Yên Sài Gòn 500.000 $
11. VLXD Đức Tuấn 300.000 $
12. Phan Sinh GX.Chính Toà 500.000 $
13. Lêgio GX.Chính Toà 200.000 $
14. Lao Dộng Biển GX.Chính Toà 500.000 $
15. Lê Văn Ánh Anrê Trông 1.000.000 $
16. Nguyễn Duy Ánh Anrê Trông 500.000 $
17. Hoàng Ban Anrê Trông 500.000 $
18. Nguyễn Văn Bày Anrê Trông 200.000 $
19. Nguyễn Thanh Dũng Anrê Trông 500.000 $
20. Trần Hai Anrê Trông 500.000 $
21. Bùi Thị Hồng Anrê Trông 500.000 $
22. Nguyễn Ngọc Hùng Anrê Trông 300.000 $
23. Nguyễn Thị Kim Lan Anrê Trông 200.000 $
24. Nguyễn Lộc Anrê Trông 300.000 $
25. Lê Lý Anrê Trông 200.000 $
26. Lê Văn Minh Anrê Trông 1.000.000 $
27. Nguyễn Phương Anrê Trông 200.000 $
28. Lê Thí Anrê Trông 11.000.000 $
29. Nguyễn Ngọc Thu Anrê Trông 500.000 $
30. Tạ Thị Ngọc Thu Anrê Trông 500.000 $
31. Nguyễn Văn Tới Anrê Trông 500.000 $
32. Lê Văn Trung Anrê Trông 200.000 $
33. Lê Thị Bích Ximon Hòa 100.000 $
34. Nguyễn Văn Chỉ Ximon Hòa 1.000.000 $
35. Trần Văn Chính Ximon Hòa 500.000 $
36. Nguyễn Thị Đồng Ximon Hòa 200.000 $
37. Nguyễn Văn Đức Ximon Hòa 500.000 $
38. Ngô Thanh Đức Ximon Hòa 200.000 $
39. Nguyễn Được Ximon Hòa 300.000 $
40. Lê Thị Mỹ Hạnh Ximon Hòa 200.000 $
41. Nguyễn Thị Hoàng Ximon Hòa 1.000.000 $
42. Nguyễn Thị Hợi Ximon Hòa 4.000.000 $
43. Lê Minh Hồng (Tý) Ximon Hòa 500.000 $
44. Nguyễn Thị Ngọc Hương Ximon Hòa 1.000.000 $
45. Nguyễn Thế Huy Ximon Hòa 500.000 $
46. Đỗ Ngọc Khanh Ximon Hòa 1.500.000 $
47. Hoàng Kính Ximon Hòa 100.000 $
48. Tôn Văn Lượng Ximon Hòa 1.000.000 $
49. Hoàng Minh Ximon Hòa 200.000 $
50. Nguyễn Thị Phương Ximon Hòa 300.000 $
51. Nguyễn Thị Quả Ximon Hòa 200.000 $
52. Phan Văn Quang Ximon Hòa 1.000.000 $
53. Mac Thị Quý (chị Báu) Ximon Hòa 500.000 $
54. Lê Quý Ximon Hòa 500.000 $
55. Trần Thị Thiết Ximon Hòa 200.000 $
56. Trần Tuấn Ximon Hòa 100.000 $
57. Nguyễn Thanh Trúc Ximon Hòa 400.000 $
58. Lê Văn Bá Giuse Thị 500.000 $
59. Nguyễn Quang Dũng Giuse Thị 500.000 $
60. Lê Tương Trường Hải Giuse Thị 3.000.000 $
61. Nguyến Tiến Hiếu Giuse Thị 300.000 $
62. Trần Thái Hoàng Giuse Thị 1.000.000 $
63. Nguyễn Văn Hoàng Giuse Thị 100.000 $
64. Bùi Văn Hoàng Giuse Thị 500.000 $
65. Võ Văn Lợi Giuse Thị 500.000 $
66. Vũ Đình Mông Giuse Thị 500.000 $
67. Võ Thị Hằng Nga Giuse Thị 300.000 $
68. Nguyễn Thành Ngọc Giuse Thị 1.000.000 $
69. Nguyễn Văn Phước Giuse Thị 500.000 $
70. Phùng Duy Thanh Giuse Thị 500.000 $
71. Nguyễn Tất Thành Giuse Thị 2.000.000 $
72. Võ Nguyễn Toàn Giuse Thị 500.000 $
73. Võ Quang La Vang Giuse Thị 200.000 $
74. Nguyễn Văn Dũng Mt.Phượng 400.000 $
75. Bùi Hùng Dũng Mt.Phượng 500.000 $
76. Nguyễn Thị Duyên Mt.Phượng 500.000 $
77. Nguyễn Thị Đông (Hải) Mt.Phượng 2.000.000 $
78. Phù Thị Nguyệt Hà Mt.Phượng 1.000.000 $
79. Huỳnh Văn Huệ Mt.Phượng 700.000 $
80. Nguyễn Thị Kính Mt.Phượng 200.000 $
81. Nguyễn Thị Na Mt.Phượng 200.000 $
82. Trần Thị Oanh Mt.Phượng 300.000 $
83. Mai Văn Phụng Mt.Phượng 400.000 $
84. Nguyễn Thành Phương Mt.Phượng 500.000 $
85. Trần Thị Sở Mt.Phượng 500.000 $
86. Trần Văn Tới Mt.Phượng 500.000 $
87. Đỗ Thị Kim Yến Mt.Phượng 200.000 $
88. Hứa Thị Anh Anrê K.Thông 500.000 $
89. Nguyễn Thị Dẫn Anrê K.Thông 500.000 $
90. Nguyễn Thị Ngọc Điệp Anrê K.Thông 3.000.000 $
91. Đinh Tiên Hoàng Anrê K.Thông 500.000 $
92. Huỳnh Văn Hiển Anrê K.Thông 5.500.000 $
93. Đặng Minh Khâm Anrê K.Thông 200.000 $
94. Huỳnh Long Anrê K.Thông 500.000 $
95. Võ Văn Nghĩa Anrê K.Thông 1.000.000 $
96. Võ Thị Bạch Nhật Anrê K.Thông 200.000 $
97. Nguyễn Hoài Vũ (T.Phát) Anrê K.Thông 1.000.000 $
98. Nguyễn Huy Thái Anrê K.Thông 200.000 $
99. Nguyễn Thị Thủy Anrê K.Thông 1.000.000 $
Tổng cộng 78.800.000$
và 400 USD

Thứ Bảy, 11 tháng 12, 2010

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 67

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG A

Ngày 12-12-2010


LỜI CHÚA
Tin Mừng: Mt 11, 2-11

Khi ấy, Gioan ở trong ngục nghe nói về các việc làm của Chúa Kitô. Ông sai môn đệ đến thưa Ngài rằng: "Thầy có phải là Ðấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi Ðấng nào khác?" Chúa Giêsu bảo họ: "Hãy về thuật lại cho Gioan những gì các ông nghe và thấy: người mù được thấy, người què đi được, người phong hủi được khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại, và tin mừng được loan báo cho kẻ nghèo khó; và phúc cho ai không vấp ngã vì Ta".
Khi những người được sai đến đã đi rồi, Chúa Giêsu liền nói với đám đông về Gioan rằng: "Các ngươi đi xem gì ở hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió ư? Vậy các ngươi đi xem gì? Một người ăn mặc lả lướt ư? Nhưng những người ăn mặc lả lướt thì ở nơi cung điện nhà vua. Vậy các ngươi đi xem gì? Một tiên tri ư? Phải, Ta bảo các ngươi, và còn hơn một tiên tri nữa. Vì có lời chép về ông rằng: "Này Ta sai sứ thần Ta đi trước mặt con, để dọn đường sẵn cho con". Ta bảo thật các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả; nhưng người nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông".

Suy Niệm:

"Mù được sáng, què được đi, người nghèo khó được nghe báo Tin Mừng...". Ðó là phúc âm của thời Thiên Sai. Thiên Chúa đến đem niềm vui cho người nghèo khổ, đem Tin Mừng cho người khát vọng, chỉ những người bé mọn, yếu hèn mới là đối tượng tình yêu của Thiên Chúa. Nếu muốn được đón nhận Tin Mừng, tôi phải có tinh thần thê nào? Tinh thần đó được thể hiện ra sao?

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến cứu chúng con. Xin Chúa đến giải thoát chúng con khỏi mù lòa, què quặt trong tâm hồn. Xin ánh sáng và sức mạnh của Chúa biến đổi chúng con nên tạo vật mới. Xin cho chúng con hân hoan trong niềm vui ơn cứu độ. Amen.



SỨ ĐIỆP CỦA ĐẠI HỘI DÂN CHÚA VIỆT NAM 2010 (Tiếp theo)



6. Để thi hành sứ mạng yêu thương và phục vụ của Chúa Kitô trong hoàn cảnh ngày nay, Hội Thánh phải là chất xúc tác của nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương trên đất nước Việt Nam. Trong hai thập niên vừa qua, cùng với sự phát triển kinh tế, có nhiều điều đáng lo ngại cho tiền đồ của dân tộc. Nạn phá thai, ly dị, ma túy, mãi dâm, sự gia tăng cách biệt giầu nghèo, tình trạng bất công, bóc lột, tham nhũng, tàn phá môi sinh… tất cả đang có chiều hướng gia tăng và là những dấu hiệu cụ thể của “nền văn hóa sự chết”. Xác tín rằng Tin Mừng là “men của tự do và tiến bộ, nguồn của tình huynh đệ, của khoan dung và hòa bình” , nên hơn ai hết, người công giáo Việt Nam có sứ mạng kiến tạo nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương trên đất nước này, đồng thời sẵn sàng đối thoại chân thành và cộng tác lành mạnh với mọi người thiện chí, không phân biệt tôn giáo hay chính kiến, nhằm phục vụ sự phát triển toàn diện của mọi người trong xã hội , nhất là những người nghèo khổ và bị bỏ rơi. Trong tinh thần đó, chúng tôi đề nghị Chính quyền Việt Nam mở rộng cánh cửa cho các tôn giáo tham gia vào việc giáo dục học đường và y tế cộng đồng, vì ích lợi của người dân và của cả dân tộc.
7. Đối chiếu với sứ mạng cao cả đã lãnh nhận từ Chúa Giêsu : “Anh em phải là muối cho đời, ánh sáng cho trần gian” (Mt 5,13.14), chúng tôi nhìn nhận mình còn nhiều lỗi lầm thiếu sót, vì thế khiêm tốn xin Chúa và anh chị em trong cũng như ngoài Hội Thánh tha thứ cho. Hội Thánh cũng nhớ đến biết bao khổ đau, bất công, bách hại đã phải chịu trong suốt chiều dài lịch sử của mình, không phải để nuôi dưỡng oán thù nhưng để tha thứ và cầu nguyện cho những người đã bách hại Hội Thánh, theo gương Chúa Kitô là Đấng đã hoàn tất công trình cứu chuộc trong sự khó nghèo và bị bách hại . Các thánh tử đạo Việt Nam vừa là gương mẫu vừa là động lực thúc đẩy Hội Thánh thi hành sứ mạng yêu thương và phục vụ của Chúa Kitô trên quê hương đất nước mình.
8. Đại hội Dân Chúa Việt Nam kết thúc nhưng lại mở ra cho những bước chân hi vọng, niềm hi vọng được khơi nguồn và hoàn tất nơi Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Tất cả những ý kiến của đại hội sẽ được đúc kết thành những đề nghị, là chất liệu chính của văn kiện hậu đại hội, nhằm đưa ra những định hướng và kế hoạch mục vụ của Hội Thánh Việt Nam trong những năm sắp tới. Maranatha, lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến (Kh 22,20). Đây vừa là lời cầu xin vừa diễn tả niềm khao khát và hi vọng của đại hội. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ La Vang và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin Chúa ngự đến trong tâm hồn mỗi người chúng con và biến đổi chúng con thành môn đệ đích thực của Chúa. Xin Chúa ngự đến trong mỗi gia đình công giáo, để gia đình trở thành cộng đoàn thờ phượng Chúa, hiệp nhất yêu thương nhau và cùng nhau làm chứng cho Tin Mừng Nước Trời. Xin Chúa ngự đến và hiệp nhất tất cả chúng con trong cùng một sứ mạng yêu thương và phục vụ, quyết tâm xây dựng nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương, để dung nhan Chúa bừng sáng trên quê hương Việt Nam chúng con. Maranatha, lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến.
Làm tại Trung tâm mục vụ Tổng giáo phận Tp. HCM,
Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2010. Đại Hội Dân Chúa Việt Nam 2010

TIN TỨC
LỄ THÁNH NICÔLA, BỔN MẠNG
  ĐỨC CHA HUỲNH VĂN NGHI VÀ CHỦNG VIỆN PHAN THIẾT

Sáng ngày 06/12/2010, vào lúc 5g00 tại nhà nguyện Tòa Giám Mục đã diễn ra thánh lễ đồng tế mừng bổn mạng đức cha và chủng viện. Hiện diện hiệp thông tạ ơn và chung chia niềm vui trong thánh lễ có quý đức cha Giuse và đức cha Phaolô, cha hạt trưởng Phan Thiết và Hàm Thuận Nam, cha giám đốc chủng viện, 7 cha, chủng sinh, nam nữ tu sĩ.
Mở đầu thánh lễ, đức cha Giuse thay mặt gia đình giáo phận Phan Thiết chúc mừng đức cha Nicôla kính yêu nhân dịp bổn mạng. Đức cha Nicôla đã chủ tế thánh lễ mừng kính thánh Nicôla. Kết thúc thánh lễ, Đức cha Nicôla đã gửi lời cảm ơn đến tất cả quý đức cha, quý cha, chủng sinh, tu sĩ hiện diện trong thánh lễ.
Buổi sáng cùng ngày các cha trong giáo phận tập trung về TGM tham dự tĩnh tâm tháng, dùng bữa trưa mừng bổn mạng đức cha Nicôla.



SƠN LẠI CUNG THÁNH NHÀ THỜ CHÍNH TÒA

Sau 17 năm từ khi khánh thành, tường cung thánh bị ố với thời gian, giáo xứ đã quyết định sơn lại. Trong hai ngày 6 và 7-12-2010, anh em gia trưởng thuộc 2 giáo họ Anrê Trông và Ximon Hòa đã tích cực tham gia công tác bắc dàn giáo cho thợ sơn và quét mạng nhện tòan bộ nhà thờ, kịp mừng lễ trọng Đức Mẹ Vô Nhiễm ngày 8-12-2010. Giáo xứ chân thành cám ơn ông Dương Hải ở phường Xuân An, Phan Thiết, đã ủng hộ công sơn.



GIÁO XỨ HIỆP NGHĨA KHAI MẠC NĂM THÁNH
 KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP GIÁO XỨ
VÀ ĐẶT TƯỢNG ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

Sáng ngày 9-12-2010, tại đồi Đức Mẹ, ĐGM giáo phận đã chủ tế thánh lễ khai mạc năm thánh với các cha hạt trưởng Hàm tân, Phan Thiết, Đức Tánh, Hàm Thuận Nam và 17 cha. Tham dự thánh lễ có một số tu sĩ nam nữ, chủng sinh và khách hành hương. Giáo xứ Hiệp Nghĩa được thành lập năm 1961 và tượng Đức Mẹ được đặt lên đồi Hiệp Nghĩa ngày 8-12- 1961. Từ đó, núi Đức Mẹ Hiệp Nghĩa đã trở thành điểm hành hương, đặc biệt vào các ngày lễ kính Đức Mẹ và ngày Mồng Ba Tết Nguyên Đán hàng năm.



LỄ BỔN MẠNG GIÁO HỌ XIMON PHAN ĐẮC HÒA

Để chuẩn bị mừng lễ bổn mạng, tối ngày 9-12-2010 cha chánh xứ đã hướng dẫn tĩnh tâm, chiều ngày 10-12-2010, cha phụ tá đã cử hành thánh lễ mừng kính thánh Ximon Phan Đắc Hòa. Giáo dân trong giáo họ đã tích cực tham dự đông đảo buổi tĩnh tâm và thánh lễ bổn mạng. Giáo họ Ximon Hòa là giáo họ đông giáo dân nhất trong 6 họ của giáo xứ : 262 gia đình, 1.140 giáo dân.

Phan Đắc Hòa sinh 1774 tại Thừa Thiên, con quan thượng thư (bộ trưởng) Phan Đắc Thục. Sau khi cha chết, 2 chị em được 1 gia đình Công Giáo nuôi dưỡng. Năm 12 tuổi chú Hòa mới được rửa tội cùng với chị. Lớn lên chú Hòa vào chủng viện An Ninh của giáo phận Huế. Nhưng năm 30t anh Hòa phải rời chủng viện, về học nghề thuốc, rồi kết hôn, sinh được 12 người con, có 3 con gái đi tu. Thầy thuốc Hòa tận tình yêu thương chữa trị bệnh nhân, sống đạo gương mẫu, nên được bầu làm thủ chỉ, trùm họ đạo Nhu Lý. Dưới thời Minh Mạng, lệnh cấm đạo gắt gao, lương y Hòa vẫn lén lút giúp đỡ các thừa sai. Ngày 13-4-1840, trong lúc dùng thuyền đưa giám mục De la Motte Y ra trốn ngoài Quảng Bình, thì bị bắt. Ngày 10-12-1840, y sĩ Ximon Phan Đắc Hòa bị chém tại Cống Chém, gần chợ An Hòa, phía bắc TP Huế. Sau khi chém, quan truyền treo đầu trong 3 ngày cho mọi người thấy. Sau đó thi hài được an táng tại Nhu Lý, Huế.



PHỤNG VỤ  


Thứ hai ngày 13-12-2010: thánh Luxia, trinh nữ, tử đạo, lễ nhớ. Thứ ba ngày 14-12-2010: thánh Gioan Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ Hội thánh, lễ nhớ.



THÔNG BÁO

1. Trong tuần từ thứ hai ngày 13-12-2010 đến hết ngày thứ sáu 17-12-2010, sẽ có giải tội cả ngày. Các em thiếu nhi lo đi xưng tội trong 2 ngày thứ hai và thứ ba. Yêu cầu mọi người cố gắng hy sinh sắp xếp công việc đi xưng tội sớm , đừng để đến những ngày cuối.

2. Để chuẩn bị mừng lễ Chúa Giáng Sinh, yêu cầu các gia đình cố gắng dọn hang đá và treo đèn trước nhà mình.

3. Xin mọi người cố gắng mang y phục chỉnh tề khi đến tham dự thánh lễ. Không mang áo thun, áo giây, quần lửng, nữ giới nên mang áo dài, các cô dâu khi đến nhà thờ cử hành lễ cưới, phải mang trang phục kín đáo.  

Chủ Nhật, 5 tháng 12, 2010

DANH SÁCH ÂN NHÂN ỦNG HỘ QUỸ GIÁNG SINH 2010

DANH SÁCH ÂN NHÂN ỦNG HỘ QUỸ GIÁNG SINH 2010

STT HỌ VÀ TÊN GIÁO HỌ SỐ TIỀN
1. Nguyễn Thế Vinh KS Hải Vân 3.000.000 $
2. Nguyễn Văn Hùng Vinh Thủy 700.000 $
3. Nguyễn Thị Lan Vinh Thủy 200.000 $
4. Nguyễn Thị Trang Phong Nẫm 200.000 $
5. Một số ân nhân 2.700.000 $
6. Nguyễn Thị Kế Mỹ 1.000.000 $
7. Nguyễn Thị Vang Mỹ 500.000 $
8. Nguyễn Huy Thông Thụy Sĩ 200 đôla Mỹ
9. Nguyễn Thị Yên Sài Gòn 500.000 $
10. VLXD Đức Tuấn 300.000 $
11. Phan Sinh GX.Chính Toà 500.000 $
12. Lêgio GX.Chính Toà 200.000 $
13. Lao Dộng Biển GX.Chính Toà 500.000 $
14. Lê Văn Ánh Anrê Trông 1.000.000 $
15. Nguyễn Duy Ánh Anrê Trông 500.000 $
16. Hoàng Ban Anrê Trông 500.000 $
17. Nguyễn Văn Bày Anrê Trông 200.000 $
18. Nguyễn Thanh Dũng Anrê Trông 500.000 $
19. Trần Hai Anrê Trông 500.000 $
20. Bùi Thị Hồng Anrê Trông 500.000 $
21. Nguyễn Ngọc Hùng Anrê Trông 300.000 $
22. Nguyễn Thị Kim Lan Anrê Trông 200.000 $
23. Nguyễn Lộc Anrê Trông 300.000 $
24. Lê Lý Anrê Trông 200.000 $
25. Lê Văn Minh Anrê Trông 1.000.000 $
26. Nguyễn Phương Anrê Trông 200.000 $
27. Lê Thí Anrê Trông 6.000.000 $
28. Nguyễn Ngọc Thu Anrê Trông 500.000 $
29. Tạ Thị Ngọc Thu Anrê Trông 500.000 $
30. Nguyễn Văn Tới Anrê Trông 500.000 $
31. Lê Văn Trung Anrê Trông 200.000 $
32. Bà Bảy Ximon Hòa 3.000.000 $
33. Nguyễn Văn Chỉ Ximon Hòa 1.000.000 $
34. Trần Văn Chính Ximon Hòa 500.000 $
35. Nguyễn Thị Đồng Ximon Hòa 200.000 $
36. Nguyễn Văn Đức Ximon Hòa 500.000 $
37. Ngô Thanh Đức Ximon Hòa 200.000 $
38. Nguyễn Được Ximon Hòa 300.000 $
39. Lê Thị Mỹ Hạnh Ximon Hòa 200.000 $
40. Nguyễn Thị Hoàng Ximon Hòa 1.000.000 $
41. Nguyễn Thị Hợi Ximon Hòa 1.000.000 $
42. Lê Minh Hồng Ximon Hòa 500.000 $
43. Nguyễn Thị Ngọc Hương Ximon Hòa 1.000.000 $
44. Nguyễn Thế Huy Ximon Hòa 500.000 $
45. Đỗ Ngọc Khanh Ximon Hòa 500.000 $
46. Hoàng Kính Ximon Hòa 100.000 $
47. Tôn Văn Lượng Ximon Hòa 500.000 $
48. Hoàng Minh Ximon Hòa 200.000 $
49. Nguyễn Thị Phương Ximon Hòa 300.000 $
50. Nguyễn Thị Quả Ximon Hòa 200.000 $
51. Phan Văn Quang Ximon Hòa 1.000.000 $
52. Mac Thị Quý Ximon Hòa 500.000 $
53. Lê Quý Ximon Hòa 500.000 $
54. Trần Thị Thiết Ximon Hòa 200.000 $
55. Trần Tuấn Ximon Hòa 100.000 $
56. Nguyễn Thanh Trúc Ximon Hòa 200.000 $
57. Lê Văn Bá Giuse Thị 500.000 $
58. Nguyễn Quang Dũng Giuse Thị 500.000 $
59. Lê Tương Trường Hải Giuse Thị 3.000.000 $
60. Nguyến Tiến Hiếu Giuse Thị 300.000 $
61. Trần Thái Hoàng Giuse Thị 1.000.000 $
62. Nguyễn Văn Hoàng Giuse Thị 100.000 $
63. Bùi Văn Hoàng Giuse Thị 500.000 $
64. Võ Văn Lợi Giuse Thị 500.000 $
65. Võ Thị Hằng Nga Giuse Thị 300.000 $
66. Nguyễn Thành Ngọc Giuse Thị 1.000.000 $
67. Nguyễn Văn Phước Giuse Thị 500.000 $
68. Phùng Duy Thanh Giuse Thị 500.000 $
69. Nguyễn Tất Thành Giuse Thị 2.000.000 $
70. Võ Nguyễn Toàn Giuse Thị 500.000 $
71. Võ Quang La Vang Giuse Thị 200.000 $
72. Nguyễn Văn Dũng Mt.Phượng 400.000 $
73. Bùi Hùng Dũng Mt.Phượng 500.000 $
74. Nguyễn Thị Duyên Mt.Phượng 500.000 $
75. Nguyễn Thị Đông (Hải) Mt.Phượng 2.000.000 $
76. Phù Thị Nguyệt Hà Mt.Phượng 1.000.000 $
77. Huỳnh Văn Huệ Mt.Phượng 700.000 $
78. Nguyễn Thị Kính Mt.Phượng 200.000 $
79. Nguyễn Thị Na Mt.Phượng 200.000 $
80. Trần Thị Oanh Mt.Phượng 300.000 $
81. Mai Văn Phụng Mt.Phượng 400.000 $
82. Trần Thị Sở Mt.Phượng 500.000 $
83. Trần Văn Tới Mt.Phượng 500.000 $
84. Đỗ Thị Kim Yến Mt.Phượng 200.000 $
85. Nguyễn Thị Dẫn Anrê K.Thông 500.000 $
86. Nguyễn Thị Ngọc Điệp Anrê K.Thông 3.000.000 $
87. Huỳnh Văn Hiển Anrê K.Thông 300.000 $
88. Đặng Minh Khâm Anrê K.Thông 200.000 $
89. Huỳnh Long Anrê K.Thông 500.000 $
90. Võ Thị Bạch Nhật Anrê K.Thông 200.000 $
91. Nguyễn Hoài Vũ (T.Phát) Anrê K.Thông 1.000.000 $
92. Nguyễn Huy Thái Anrê K.Thông 200.000 $
93. Nguyễn Thị Thủy Anrê K.Thông 1.000.000 $
94. Đinh Tiên Hoàng Anrê K.Thông 500.000 $
Tổng cộng 64.300.000$
và 200 đôla Mỹ

Thứ Bảy, 4 tháng 12, 2010

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 66

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG C
Ngày 05-12-2010


LỜI CHÚA

Tin Mừng: Mt 3, 1-12
Ngày ấy, Gioan Tẩy Giả đến giảng trong hoang địa xứ Giuđêa rằng: “Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời gần đến”. Chính ông là người mà Tiên tri Isaia đã tiên báo: “Có tiếng kêu trong hoang địa rằng: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng”.
Bởi vì chính Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Bấy giờ dân thành Giêrusalem, khắp xứ Giuđêa và các miền lân cận sông Giođan tuôn đến với ông, thú tội và chịu phép rửa do tay ông trong sông Giođan.
Thấy có một số đông người biệt phái và văn nhân cũng đến xin chịu phép rửa, thì Gioan bảo rằng: “Hỡi nòi rắn độc, ai bảo các ngươi trốn lánh cơn thịnh nộ hòng đổ xuống trên đầu các ngươi. Hãy làm việc lành cho xứng với sự thống hối. Chớ tự phụ nghĩ rằng: tổ tiên chúng ta là Abraham. Vì ta bảo cho các ngươi hay: Thiên Chúa quyền năng có thể khiến những hòn đá trở nên con cái Abraham. Ðây cái rìu đã để sẵn dưới gốc cây. Cây nào không sinh trái tốt, sẽ phải chặt đi và bỏ vào lửa. Phần tôi, tôi lấy nước mà rửa các ngươi, để các ngươi được lòng sám hối; còn Ðấng sẽ đến sau tôi có quyền năng hơn tôi và tôi không đáng xách giày Người. Chính Ðấng ấy sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Ngài cầm nia trong tay mà sảy lúa của Ngài, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt”.



Suy Niệm:


Gioan kêu gọi mọi người ăn năn sám hối vì Nước Trời đã gần. Ăn năn sám hối là gì? Là thay đổi cuộc sống, thay đổi tư tưởng và những hành động không hợp với ý Chúa, để bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp. Dep bỏ những chướng ngại lớn nhất trên con đường trở lại.



Cầu nguyện:


Lạy Cha, xin giúp chúng con nhìn ra con người yếu hèn của mình. Xin cho chúng con khám phá ra những ngăn trở làm chúng con không đến được với Cha, không đến được với anh chị em chúng con. Chúng con đánh mất chính mình.
Xin cho chúng con biết tìm về tận căn của những lỗi phạm ấy và làm một cuộc hoán cải đúng nghĩa. Nhờ hoa trái của lòng sám hối, chúng con đáng được Cha thương trong ngày đó. Amen.



SỨ ĐIỆP CỦA ĐẠI HỘI DÂN CHÚA VIỆT NAM 2010 (Tiếp theo)


4. Đại hội cũng xác tín rằng để thực sự là Hội Thánh của Chúa Kitô nhập thể và nhập thế, Hội Thánh tại Việt Nam phải nhập thể vào văn hóa và lịch sử của dân tộc mình. Trong hơn 4 thế kỷ hiện diện tại Việt Nam, Hội Thánh đã góp phần không nhỏ vào đời sống và sự phát triển của đất nước. Chính những người công giáo đầu tiên đã tạo ra chữ quốc ngữ mà mọi người Việt Nam hiện đang sử dụng. Các trường công giáo đã đào tạo biết bao nhân tài cho đất nước. Cũng chính người công giáo đã đem những giá trị nhân văn thấm vào đời sống xã hội như tôn trọng sự sống và phẩm giá con người, sự bình đẳng, tình bác ái, tinh thần phục vụ, hi sinh. Tiếp nối công trình của cha ông, Hội Thánh ngày nay cũng phải dấn thân vào việc xây dựng đất nước về mọi mặt : văn hóa xã hội, cũng như kinh tế chính trị, vì ý thức rằng : “ Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, đối với người Công giáo, không những là một tình cảm tự nhiên phải có, mà còn là một đòi hỏi của Phúc âm” . Khi dấn thân xây dựng xã hội trần thế, Hội thánh “ không hề muốn thay thế Chính Quyền, nhưng chỉ mong rằng trong tinh thần đối thoại và hợp tác tôn trọng lẫn nhau, Hội thánh có thể góp phần mình vào đời sống của Đất nước,nhằm phục vụ tất cả mọi người dân ” . Đó cũng là lời chứng cho mọi người thấy vẻ đẹp đích thực của Tin Mừng như Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI nhắn nhủ tất cả chúng ta, giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân : “ Bằng đời sống xây nền trên đức ái, sự liêm chính, việc quý trọng công ích, anh chị em phải chứng tỏ rằng người công giáo tốt cũng là người công dân tốt” .


5. Hội Thánh tại Việt Nam còn phải canh tân chính mình qua nỗ lực xây dựng Hội Thánh như một gia đình, trong đó mọi người hiệp thông với nhau như anh chị em một nhà, bình đẳng với nhau trên nền tảng ơn gọi làm người và làm con Chúa, chia sẻ cùng một sứ mạng và trách nhiệm dù được thể hiện trong những bậc sống và nhiệm vụ khác nhau. Sự hiệp thông này vừa là đòi hỏi vừa là lời chứng cần thiết mà Hội Thánh phải bày tỏ trước mặt mọi người như Chúa Giêsu đã thiết tha cầu nguyện : ”Xin cho họ nên một như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha để họ cũng ở trong Chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai Con” (Ga 17,21). Trong những ngày đại hội, chúng tôi cảm nghiệm được bầu khí hiệp thông huynh đệ này khi mọi thành phần Dân Chúa sống chung với nhau như anh chị em trong một gia đình, cùng lắng nghe tiếng Chúa qua cầu nguyện, chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm và suy tư về Hội Thánh qua các bài thuyết trình, tham luận và hội thảo, với thao thức xây dựng Hội Thánh như lòng Chúa mong muốn. Sự hiện diện của đại diện các Giáo Hội chị em lại mở rộng hơn nữa chân trời hiệp thông trong Hội Thánh Chúa Kitô. Ước mong bầu khí huynh đệ này được trải rộng và thấm sâu vào đời sống Hội Thánh tại Việt Nam ở mọi cấp độ, trong mỗi gia đình, mỗi giáo xứ, mỗi dòng tu, mỗi giáo phận.
Để bày tỏ khuôn mặt Hội Thánh như một gia đình, đại hội kêu gọi mọi thành phần Dân Chúa hợp tác chặt chẽ với nhau trong tình hiệp nhất yêu thương. Xin anh chị em giáo dân tích cực tham gia vào đời sống và sứ mạng của Hội Thánh bằng những khả năng chuyên môn Chúa ban cho mình. Các gia đình công giáo được mời gọi giữ vững và củng cố ơn gọi hôn nhân Kitô giáo, xây dựng gia đình như Hội Thánh tại gia, cái nôi của sự sống, mái ấm của tình thương và ngôi trường đầu tiên đào tạo con người toàn diện. Đối với các bạn trẻ, xin các bạn nhiệt thành tham gia vào những sinh hoạt của Hội Thánh để đem sức sống và sự tươi trẻ cho đời sống Hội Thánh. Gia đình và giáo xứ phải quan tâm đặc biệt đến việc giáo dục các đức tính nhân bản cho thiếu nhi, để sau này trở nên những con người hữu ích cho xã hội và Hội Thánh. Ước mong các tu sĩ thực sự trở nên dấu chỉ và chứng nhân sống động của tình yêu vô điều kiện mà Thiên Chúa dành cho con người, nhất là những người bé mọn trong xã hội. Đại hội nhấn mạnh vai trò của các giám mục và linh mục trong Hội Thánh. Công cuộc canh tân Hội Thánh cần được bắt đầu từ hàng linh mục, vì thế ước mong các giám mục và linh mục Việt Nam không chỉ là người quản trị giỏi nhưng trước hết là người của Chúa và là những mục tử nhân lành, biết gắn bó với Chúa Giêsu trong cầu nguyện để có thể phục vụ cộng đoàn theo gương Thầy chí thánh, biết tôn trọng và phát huy vai trò người giáo dân trong tinh thần đối thoại và cộng tác. (Còn tiếp)



TIN TỨC  



NGÀY CHẦU LƯỢT


CN I mùa Vọng vừa qua là ngày chầu lượt của giáo xứ : giáo dân họ Anrê Trông và nhất là họ Ximon Hòa đã tham dự đông đảo, giáo dân 3 giáo họ còn lại chưa tích cực hưởng ứng tham gia phiên chầu của giáo họ mình. Giờ chầu chung do ĐGM giáo phận chủ sự, bà con tham dự khá đông. Sau giờ chầu chung, theo như thông lệ đã có từ lâu nay, giáo xứ đã tổ chức bữa tiệc gây quỹ Giáng Sinh. Tham dự bữa tiệc có sự hiện diện của ĐGM giáo phận, cha Giám Đốc chủng viện Nicôla, cha Thư Ký và Quản Lý TGM, các thành viên HĐMVGX và 120 khách mời đã tham dự. Các ân nhân đóng góp được 53.400.000$ và 200 đôla Mỹ. Chi phí bữa tiệc hết 21.000.000.$, cha chánh xứ ủng hộ 7.000.000$, còn lại 39.400.000$ và 200 đôla. Danh sách chi tiết được niêm yết tại tiền sảnh nhà thờ.



LỄ BỔN MẠNG CHA CHÁNH XỨ



Sáng ngày 3-12-2010, cha chánh xứ đã chủ tế thánh lễ mừng kính thánh Phanxicô Xaviê. Cùng đồng tế có cha Giuse Đặng Hữu Châu, quản xứ Đakai, cha phụ tá gx Chính Tòa, 2 cha nghĩa tử của cha chánh xứ: Phaolô Nguyễn Văn Linh, quản xứ Tàmon, Antôn Nguyễn Bá Thiện, quản xứ La Dày cùng một số tu sĩ nam nữ, giáo dân gx Chính Tòa, một nhóm giáo dân gx Võ Đắt. Trước thánh lễ, ông Alexis Đặng Minh Khâm, Phó Chủ Tịch HĐMVGX đã có lời chúc mừng cha chánh xứ. Bấm vào đây xem chi tiết.


 
QUÀ GIÁNG SINH CHO NGƯỜI NGHÈO


Em cha chánh xứ ở Hoa Kỳ có gửi 1.000 đôla Mỹ làm quà Giáng Sinh cho người nghèo. Cha chánh xứ đã báo cho HĐMVGX và HĐ đã đề nghị dành số quà đó cho bà con vùng sâu vùng xa. 



PHỤNG VỤ  



Thứ hai ngày 6-12-2010. Thánh Nicôla
Thứ ba ngày 7-12-2010. Thánh Amrôxiô, giám mục, tiến sĩ hội thánh. Lễ nhớ.
Thứ tư ngày 8-12-2010. Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyện Tội. Lễ trọng



THÔNG BÁO



Thứ hai ngày 6-12-2010: lễ bổn mạng đức cha Nicôla Huỳnh Văn Nghi, trong tâm tình hiếu thảo và biết ơn, xin cộng đoàn tham dự thánh lễ hiệp ý cầu nguyện cho ngài.

Thứ Sáu, 3 tháng 12, 2010

DIỄN VĂN MỪNG KÍNH BỔN MẠNG CHA CHÁNH XỨ




     Kính thưa Cha Phanxicô Xaviê chánh xứ giáo xứ Chính Tòa Phan Thiết.
    “ Ngày xưa Abraham đã ra đi, vì hy vọng đến đất hứa. Maisen đã ra đi, vì hy vọng cứu dân Chúa khỏi nô lệ. Chúa Giêsu đã ra đi từ trời xuống đất, vì hy vọng cứu nhân loại. Và Thánh Phanxicô Xaviê ra đi, hy vọng cứu các linh hồn và Ngài đã gặp. Cũng không biết vì sao và từ khi nào, Cha Phanxicô Xaviê lại thích bài hát “ Biệt kinh kỳ “ của nhạc sĩ Minh Ký : “ Bạn ơi, quan hà xin cạn chén ly bôi, ngày mai tôi đã, đã đi xa rồi… “. Hình như đó là dấu hiệu tiên báo cho cuộc đời Cha, Chúa sẽ chọn Cha làm người “ ra đi “, ra đi gieo hạt giống tin mừng, ra di rao giảng Phúc âm, ra đi cứu các linh hồn. Và ngày nay, điều tiên đoán đó đã ứng nghiệm : Cha Phanxicô Xaviê, chánh xứ giáo xứ Chính Tòa là mục tử nhân lành của Đức Kitô.
    “ Cho con sinh ra trong ngàn người, rồi Cha sẽ gọi con đi… “. Kính thưa Cha chánh xứ ! Từ khi Cha là linh mục đời đời thì cũng từ đó bắt đầu một cuộc hành trình ra đi muôn dặm quan san vì Đức Kitô. 14 năm về với giáo xứ Vinh Tân, giáo hạt Hàm Tân, Cha đã đem cả nhiệt huyết và tình yêu thương xây dựng giáo xứ vững chắc về vật chất, kiên cường trong đức tin. Khi mọi việc đã ổn, Cha lại tiếp tục ra đi, ra đi xông pha biên thùy, về nơi núi rừng xa xôi nơi có ngôi giáo đường cũ xưa, giáo xứ Võ Đắc. 18 năm không ít mồ hôi và nước mắt, một tay gây dựng cơ đồ. Từ trong khó khăn, giáo xứ Võ Đắc đi lên bề thế như ngày hôm nay. Chưa dừng bước giang hồ, một lần nữa Cha lại tiếp tục cuộc trường chinh. Ra đi lần này tuổi cao, sức yếu. Tưởng rằng về giáo xứ Chính Tòa tọa lạc ở trung tâm thành phố văn minh, tiện nghi đầy đủ, Cha có thời gian nghỉ ngơi. Ngờ đâu, vừa mới về giáo xứ “ chân ướt, chân ráo “ Cha lại đi, đi khắp hang cùng ngõ hẻm để lập danh sách hộ gia đình Công Giáo. Việc mà các Đấng tiền nhiệm chưa làm được. Phương tiện đi lại là đôi sandal, chiếc xe đạp cọc cạch, có khi đi đến hai ba cây số, trưa đứng bóng mới về. Mệt đến bỏ ăn. Đêm về thao thức, trăn trở tìm cách giúp đỡ những người gia đình nghèo có cơm ăn, áo mặc, những học sinh nghèo hiếu học được tiếp tục đến trường. Cha đã xây dựng được quỹ khuyến học bằng sự hy sinh quãng đại của Cha.
      Kính thưa Cha Phaxicô Xaviê, mỗi lần tham dự thánh lễ, chúng con thấy sốt sắng hơn vì cung thánh trang nghiêm, ánh sáng rạng ngời, trung tâm điểm nhà thờ nổi bật với cây Thánh giá Cha đã thay lại, âm thanh rõ ràng…Tất cả đã hướng lòng chúng con đến gần Chúa hơn. Ngoài ra còn có cả đèn chiếu giúp cộng đoàn hiểu sâu thêm về lịch sử Giáo hội Công Giáo bằng những hình ảnh Cha sưu tầm được. Làm sao nhớ hết, kể hết những đóng góp của Cha trong việc xây dựng nước Chúa. Đây chỉ là những nét chấm phá để nhớ lại những chặng đường Cha đã đi qua nhân ngày mừng kính bổn mạng Thánh Phaxicô Xaviê.
 Kính thưa Cha chánh xứ, 38 năm linh mục là một cuộc lữ hành đăng đẳng. Có biết bao biến cố, bao thăng trầm, cùng những cay đắng ngọt bùi đã vẽ lên một chân dung tuyệt vời và anh dũng của vị mục tử suốt đời vì đàn chiên. Người Cha đáng kính của chúng con : Cha Phanxicô Xaviê. Trong thánh lễ mừng kính bổn mạng hôm nay, nguyện xin Thiên Chúa toàn năng quan phòng và gìn giữ Cha Phanxicô Xaviê luôn được bình an. Xin Thánh Phanxicô Xavê nâng đỡ hướng dẫn, soi sáng cho Cha chính xứ vững bước trên con đường ngày xưa Ngài đã đi “ Ra đi, hy vọng cứ các linh hồn “. Kính chúc Cha chinh xứ một ngày bổn mạng tràn đầy niềm vui.
 Dù đi đâu, về đâu, Cha chỉ một điều duy nhất là đem yêu htương đến cho mọi người. Để thay lời kết, chúng con xin mượn đoạn thơ để diễn tả :

                  “ Còn gặp nhau thì hãy cứ vui,
                   Chuyện đời như nước chảy hoa trôi.
                   Lợi danh như bóng mây chìm nổi,
                   Chỉ có tình thương để lại đời. “


 Cuối cùng, chúng con kính dâng lên Cha những bông hoa tươi thắm tỏ lòng hiếu thảo của những người con ngỗ nghịch đang được Cha yêu thương và chăn dắt. Kính xin Cha Phaxicô Xaviê vui nhận. Chúng con trân trọng kính chào Cha chánh xứ.

Thứ Bảy, 27 tháng 11, 2010

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 65

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG C
Ngày 28-11-2010

LỜI CHÚA


Tin Mừng: Mt 24, 37-44
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Trong thời ông Noe xảy ra thế nào, thì lúc Con Người đến cũng như vậy. Cũng như trong những ngày trước đại hồng thuỷ, người ta ăn uống, dựng vợ gả chồng, mãi đến chính ngày ông Noe vào tàu mà người ta cũng không ngờ, thình lình đại hồng thuỷ đến và cuốn đi tất cả, thì khi Con Người đến, cũng sẽ xảy ra như vậy. Khi ấy sẽ có hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, một người được tiếp nhận, một người bị bỏ rơi. Và có hai người đàn bà đang xay bột, một người được tiếp nhận, còn người kia bị bỏ rơi. Vậy hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến.
"Nhưng các con phải biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông ta sẽ canh phòng, không để cho đào ngạch khoét vách nhà mình. Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến".

Suy Niệm:
Con người không biết trước được mình sẽ chết lúc nào, chết ở đâu. Chết bằng cách nào?... Thế nhưng một điều có thể chắc chắn là ai ai cũng phải chết. Chết không phải là điều đáng sợ nhưng chết làm sao mới là điều phải quan tâm.
"Sống sao thác vậy". Sống trong ơn lành, chết trong bình an. Sống trong tình yêu thương, chết trong niềm hạnh phúc.
Mỗi người chỉ chết một lần, và điều gì đi sau cái chết sẽ mãi mãi không bao giờ đổi thay. Chúng ta sẽ sống thế nào để khi giờ Chúa đến chúng ta được thanh thản ra đi mà không phải hối tiếc.

Cầu Nguyện:
Lạy Cha, hôm nay toàn thể Giáo Hội chúng con bước vào mùa vọng. Mùa mà Giáo Hội dành đặc biệt để thúc giục con cái mình chuẩn bị sẵn sàng và thức tỉnh luôn, để đón mừng ngày Ðức Giêsu đến lần thứ hai.
Lạy Cha, xin ban Thánh Thần của Cha đến mỗi người trong gia đình chúng con, giúp chúng con biết khôn ngoan chuẩn bị cho mình một cuộc ra đi bình an vào cõi vĩnh hằng. Xin cho chúng con biết chọn lựa cái bất diệt chứ không phải cái mau qua. Ðể chúng con được hân hoan trong ngày trình diện Cha, và chúng con sẽ mãi mãi sống trong ân tình và hạnh phúc bên Cha. Chúng con cầu xin nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.



TIN TỨC



SỨ ĐIỆP CỦA ĐẠI HỘI DÂN CHÚA VIỆT NAM 2010


1. Trong Năm Thánh 2010 nhân kỷ niệm 350 năm thiết lập hai địa phận tông tòa đầu tiên và 50 năm thiết lập hàng giáo phẩm Việt Nam, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã triệu tập Đại hội Dân Chúa, từ ngày 21 đến 25 tháng 11 năm 2010, tại Trung tâm mục vụ Tổng giáo phận Tp. HCM. Hiện diện tại đại hội, có 32 giám mục, 300 đại biểu linh mục, tu sĩ, giáo dân thuộc 26 giáo phận và các dòng tu trên cả nước. Đại hội hân hạnh đón tiếp các vị đại diện đến từ các Giáo hội Canada, Đài Loan, Malaysia, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Pháp, Thái Lan, và đại diện các cộng đoàn công giáo Việt Nam hải ngoại.
Từ khắp mọi miền đất nước quy tụ về đây như anh chị em dưới một mái nhà, đây chính là thời điểm của ân sủng và kinh nghiệm quý báu Chúa ban cho Hội Thánh tại Việt Nam. Xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa về hồng ân cao quý này. Đồng thời, ý thức rằng trong suốt thời gian đại hội, được anh chị em tín hữu công giáo tại Việt Nam cũng như hải ngoại luôn đồng hành trong lời cầu nguyện và qua những ý kiến đóng góp cho đại hội, xin gửi đến mọi người lời cảm ơn chân thành nhất.
2. Đại hội Dân Chúa được khai mạc trọng thể vào ngày lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ, 21-11-2010, tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sàigòn với sự tham dự đông đảo của anh chị em tín hữu. Cử hành lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ để khai mạc đại hội giúp chúng tôi xác tín hơn vào sứ mạng của Hội Thánh. Chúa Kitô đã thiết lập Nước Thiên Chúa là “vương quốc của sự thật và sự sống, vương quốc thánh thiện và toàn phúc, vương quốc công chính, yêu thương và an bình” . Hội Thánh Chúa Kitô có mặt trong lịch sử nhân loại với sứ mạng loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa trong quyền năng của Thánh Thần. Cũng thế, Hội Thánh Chúa Kitô tại Việt Nam có sứ mạng loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa, tiếp nối sứ mạng yêu thương và phục vụ của Chúa Kitô, góp phần kiến tạo nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương trên quê hương đất nước này.
3. Sứ mạng đó đòi hỏi Hội Thánh phải đổi mới không ngừng để thực sự là Hội Thánh Chúa Kitô giữa lòng quê hương Việt Nam. Chúng tôi xác tín rằng Hội Thánh tại Việt Nam không phát xuất từ sáng kiến và nỗ lực của con người nhưng hoàn toàn phát xuất từ Thiên Chúa, sống nhờ Ngài và hướng tới Ngài . Vì thế, trong mọi hoàn cảnh, điều quan trọng nhất vẫn là củng cố, canh tân, đào sâu mối hiệp thông của mỗi người tín hữu cũng như của mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn với Thiên Chúa qua đời sống cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa và cử hành Thánh Thể. Cử hành Thánh Thể phải thực sự trở thành tâm điểm trong đời sống Hội Thánh tại Việt Nam. Để được như thế, cử hành Thánh Thể cần được nối dài bằng cầu nguyện và suy niệm Lời Chúa, đào sâu chân lý đức tin. Ước mong rằng trong những năm sắp tới, Hội Thánh tại Việt Nam sẽ đẩy mạnh việc phổ biến và học hỏi Lời Chúa bằng những phương thế khác nhau, để Lời Chúa thực sự trở thành của ăn nuôi dưỡng tâm hồn, kim chỉ nam và ánh sáng soi dẫn mọi quyết định và chọn lựa của các tín hữu. (Còn tiếp)



TĨNH TÂM CHẦU LƯỢT


Chiều thứ tư ngày 24-11-2010, cha Giuse Trần Đức Dậu, chánh xứ Thanh Hải đã đến dâng thánh lễ và giảng tĩnh tâm cho các gia trưởng và bà mẹ, chiều thứ năm ngày 25-11-2010, cha Giuse Bạch Kim Tri, chánh xứ Cà Tang đã đến dâng lễ và giảng tĩnh tâm cho giới trẻ và thiếu nhi. Giới bà mẹ và thiếu nhi tham gia khá đông, còn gia trưởng và giới trẻ chưa tích cực hưởng ứng.


LỄ BỔN MẠNG GIÁO HỌ ANRÊ TRẦN VĂN TRÔNG


Tối ngày 26-11-2010, giáo dân giáo họ đã tham gia tĩnh tâm khá đông. Nhân dịp này bà con đã bầu cử bổ sung Ban Điều Hành giáo họ và đã phân nhiệm như sau: Phêrô Lê Văn Trung : Trưởng Ban, Phêrô Hoàng Thật (Chúc): Phó Ban, Phêrô Hoàng Anh Tuấn (Xuân): Thư Ký, Maria Dương Thị Đào: Thủ Quỹ. Sáng ngày 27-11-2010 đông đảo giáo dân trong giáo họ đã tham dự thánh lễ trọng kính thánh bổn mạng.  



PHỤNG VỤ  



* Trong tuần này: thứ năm , thứ sáu, thứ bảy đầu tháng. * Thứ sáu ngày 3-12-2010: lễ thánh Phanxicô Xaviê, bổn mạng các xứ truyền giáo.  



THÔNG BÁO



1.Để chuẩn bị mừng lễ thánh Phanxicô Xaviê, bổn mạng cha chánh xứ, mời cộng đoàn tham dự tuần tam nhật từ thứ ba ngày 30-11-2010 và thánh lễ sáng thứ sáu ngày 3-12-2010.
2. Sáng thứ sáu ngày 3-12-2010 sẽ đưa MTC cho người già người bệnh.
3. Giáo xứ cám ơn 2 ân nhân đã ủng hộ quỹ Giáng Sinh: 1 vị 1.000.000$, 1 vị 200.000$

Thứ Bảy, 20 tháng 11, 2010

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 64

CHÚA NHẬT XXXIV TN C – LỄ CHÚA KITÔ VUA
Ngày 21-11-2010


LỜI CHÚA
Tin Mừng: Lc 23, 35-43
Khi ấy, các thủ lãnh cùng với dân chúng cười nhạo Chúa Giêsu mà rằng: "Nó đã cứu được kẻ khác thì hãy tự cứu mình đi, nếu nó thật là Ðấng Kitô, người Thiên Chúa tuyển chọn". Quân lính đều chế diễu Người và đưa dấm cho Người uống và nói: "Nếu ông là vua dân Do-thái, ông hãy tự cứu mình đi". Phía trên đầu Người có tấm bảng đề chữ Hy-lạp, La-tinh và Do-thái như sau: "Người Này Là Vua Dân Do Thái".
Một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh trên thập giá cũng sỉ nhục Người rằng: "Nếu ông là Ðấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa". Ðối lại, tên kia mắng nó rằng: "Mi cũng chịu đồng một án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao? Phần chúng ta, như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta đã làm, còn ông này, ông có làm gì xấu đâu?" Và anh ta thưa Chúa Giêsu rằng: "Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi". Chúa Giêsu đáp: "Ta bảo thật ngươi: ngay hôm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với Ta".
Suy Niệm:
Trên thập giá, trước sự nhạo cười của dân chúng, lời chế giễu của quân lính, sự sỉ nhục của kẻ trộm cùng bị đóng đinh ... Ðức Giêsu vẫn thinh lặng. Xem ra Ngài hoàn toàn thất thế, là kẻ chiến bại. Trước con mắt người đời, Ðức Giêsu chẳng còn một chút giá trị. Thế nhưng, tại sao anh trộm lành lại van xin: "Khi nào về Nước Ngài, xin nhớ đến tôi"?
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, bài Tin Mừng hôm nay có nhiều điều làm con ngỡ ngàng: Tại sao Chúa lại im lặng? Tại sao Chúa không tỏ uy quyền của Chúa ra một chút? Tại sao giữa lúc thất thế của Chúa mà anh trộm lành lại có một niềm tin vững mạnh để tuyên xưng vào vương quyền của Chúa?
Vâng, chỉ có Vua Tình Yêu trong Vương Quốc Tình Yêu mới có thể nhẫn nại, yêu thương trước những ngỗ nghịch như thế. Tình yêu được tràn lan đến hết mọi người, không phân biệt tốt, xấu. Chính vì thế anh trộm tội lỗi đã được mạc khải một huyền nhiệm cao siêu về Nước Trời. Cùng với tâm tình của anh trộm lành, chúng con xin thưa lên với Chúa: Chúng con kính tôn Chúa là Vua của chúng con, xin đón nhận chúng con vào vương quốc vĩnh cửu của Chúa. Amen.



TIN TỨC



ĐGM GIÁO PHẬN PHAN THIẾT THAM DỰ KHÓA HỌP CỦA HỘI ĐỒNG TÒA THÁNH VỀ VĂN HÓA


Trong số 80 tham dự viên khóa họp toàn thể của Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, nhóm tại Roma từ ngày 10 đến 13-11 về đề tài truyền thông và ngôn ngữ, đặc biệt có Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, GM giáo phận Phan Thiết, thành viên của Hội đồng. Khóa họp có chủ đề “Nền văn hóa truyền thông và các ngôn ngữ mới”. Khóa họp được đặt dưới quyền chủ tọa của vị Chủ tịch Hội đồng và ĐHY tân cử Gianfranco Ravasi, với sự tham dự của 25 thành viên gồm 15 HY và 10 GM, trong đó có Đức cha Giuse Vũ Duy Thống cùng với 19 vị cố vấn và một số khách mời, tổng cộng là 80 người.
Khóa họp đặc biệt chú ý đến việc sử dụng ngôn ngữ và truyền thông, để nghiên cứu tình trạng hiện nay và đề nghị những đường hướng hoạt động cho công cuộc rao giảng Tin Mừng của Giáo hội.
Vào đầu khóa họp, Đức cha Gerhard Ludwig Mueller, GM Giáo phận Regensburg bên Đức, đã thuyết trình về một đề tài nhân loại học. Sau đó sẽ cứu xét các ngôn ngữ mới, đặc biệt là điện ảnh, âm nhạc, nghệ thuật tượng hình, internet và đa phương, để xác định những lời nói, màu sắc, âm thanh và hình ảnh có thể trình bày đời sống Kitô như một kinh nghiệm giá trị ngày nay và cho mọi người.



ĐƯỢC KHỎI BỆNH NHỜ CẦU NGUYỆN XIN ƠN VỚI ĐHY NGUYỄN VĂN THUẬN


Ngày 12 tháng 11 năm 2010, đài EWTN và báo điện tử Công Giáo CNA đã đăng chi tiết về phép lạ của ĐHY Nguyễn Văn Thuận tại Denver, Colorado, Hoa Kỳ như sau:
Các bác sĩ đã tuyên bố anh Giuse Nguyễn đã chết sau khi tim của anh ngừng đập và chấn đồ não hoàn toàn ngưng chạy. Nhưng trong khi họ đang viết giấy chứng tử thì gia đình của anh đã cất lời kinh kêu cầu lên ĐHY Thuận.
Sự thể khởi đầu vào tháng 8 năm 2009, lúc đó anh Giuse đang học năm thứ 3 tại chủng viện. Vào đầu mùa Thu thì anh bắt đầu có vài triệu chứng bị cúm. Nhưng cơn bệnh trở nên trầm trọng, và anh xin nghỉ để về nhà dưỡng bệnh.
Trong cuộc phỏng vấn với CNA, anh kể lại: “Tôi nhớ đó là ngày 01 tháng mười, tôi không hiểu tại sao mà mình không thở được”. Cha anh chở anh đến bệnh viện, anh còn tỉnh táo để làm thủ tục nhập viện, nhưng sau đó thì không còn nhớ gì nữa.
Anh chỉ được nghe kể lại về những gì đã xảy ra trong ngày anh chết, biết rằng cha mẹ của anh vẫn không mất hy vọng và cầu nguyện nhiệt thành với ĐHY Thuận. Một lần thứ hai cơ thể của anh cũng đã ngừng sống, nhưng lần này thì người ta đợi chứ không tuyên bố khai tử anh. Tuy nhiên mọi người cũng nghĩ rằng cơ hội phục hồi thì dường như là vô vọng.
Khi Giuse tỉnh lại 32 ngày sau, anh không còn nhớ chi tiết gì về những cơn đau đớn cả. Một bác sĩ giải thích là anh đã bị 'cúm heo' H1N1 kèm với bệnh viêm phổi nặng.
Khi bắt đầu nói chuyện được, Giuse cho biết anh đã gặp ĐHY Thuận 2 lần. Mặc dù anh không thể tiết lộ chi tiết của câu chuyện, anh nghĩ hai lần ấy đã xảy ra trong lúc mà các bác sĩ quan sát thấy các hoạt động của não và cơ thể của anh ngưng hoạt động.
Sau đó thì tiếng đồn về phép lạ lan truyền ra, anh Giuse đã cung cấp thông tin cho các nhân viên làm việc cho vụ án phong chân phước của ĐHY tại Roma. 



LỄ GIỖ LẦN THỨ 172 THÁNH PHÊRÔ VŨ ĐĂNG KHOA


Sáng ngày 15-11-2010, tại nhà thờ Thuận Nghĩa, Đức cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan đã chủ tế thánh lễ kính thánh linh mục tử đạo Phêrô Vũ Đăng Khoa cùng với 30 linh mục trong, ngoài giáo phận và khoảng 1.000 con cháu linh tông huyết tộc của cha thánh tại miền Nam. Thánh Khoa sinh năm 1790 tại gx Thuận Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, tử đạo ngày 24-11-1838 tại Đồng Hới, Quảng Bình.



PHỤNG VỤ



Thứ hai 22-11-2010: Thánh Xêxilia, trinh nữ, tử đạo, bổn mạng các ca đoàn trong giáo xứ.



THÔNG BÁO



1. Đại hội dân Chúa của giáo hội Việt Nam được tổ chức tại Trung Tâm Mục Vụ TGP Sài Gòn, 6b Tôn Đức Thắng, Q. I Sài Gòn. Thánh lễ khai mạc tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn vào lúc 5g30 chiều CN ngày 21-11-2010 và bế mạc vào chiều ngày 25-11-2010.
Thành phần tham dự gồm các Giám Mục tại VN, đang phục vụ và đã nghĩ hưu, 26 linh mục Tổng Đại Diện của 26 giáo phận, 26 linh mục đại diện cho linh mục đoàn của 26 giáo phận, đại biểu các dòng tu nam nữ, cứ mỗi 50.000 giáo dân có 1 đại biểu. Đoàn gp Phan Thiết gồm ĐGM giáo phận, các cha: Phêrô Phạm Tiến Hành, Giuse Hồ Sĩ Hữu, Giuse Nguyễn Hữu An, và 2 đại biểu giáo dân là anh GB. Hoàng Văn Tuyền, gx Thanh Xuân, chị Maria Trần Thị Bích Vân, thư ký HĐMVGX Chính Tòa.
2. Để chuẩn bị tâm hồn mừng ngày chầu lượt và bước vào năm phụng vụ mới, mời anh chị em tham dự thánh lễ và tĩnh tâm dành cho các bậc cha mẹ vào lúc 5g30 chiều thứ tư ngày 24-11-2010 và giới trẻ cùng thiếu nhi vào lúc 5g30 chiều thứ năm ngày 25-11-2010. 



CÁC PHIÊN CHẦU CHÚA NHẬT NGÀY 28-11-2010


* 6g15-6g45: Tu sĩ nam nữ&HĐMVGX. * 6g45-7g30: Gh Anrê Trông
* 7g30-8g15: Gh Ximon Hòa * 8g15-9g00: Gh Matthêu Phượng
* 9g00-9g45: Gh Giuse Thị * 9g45-10g30: Gh Anrê K.Thông
* 10g30 : Chầu chung do ĐGM giáo phận chủ sự.
Xin mọi người cố gắng sắp xếp công việc tham dự tĩnh tâm và các phiên chầu đông đủ.
3. Ngày thứ bảy 27-11-2010, lễ kính thánh Anrê Trần Văn Trông, mời anh chị em giáo dân giáo họ Anrê Trông tham dự buổi tĩnh tâm vào lúc 7g00 tối thứ sáu ngày 26-11-2010 và lễ kính thánh bổn mạng vào lúc 4g30 sáng thứ bảy 27-11-2010.
4. Vào lúc 7g00 sáng thứ bảy ngày 27-11-2010 sẽ có rửa tội cho trẻ sơ sinh.
5. Giáo xứ chân thành cám ơn một vị ân nhân đã ủng hộ 500.000$ cho quỹ Giáng Sinh và 500.000$ cho quỹ người nghèo.

Chủ Nhật, 14 tháng 11, 2010

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 63

CHÚA NHẬT XXXIII TN C
KÍNH TRỌNG THỂ LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
 Ngày 14-11-2010


LỜI CHÚA

Tin Mừng: Mt 10,17-22


Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: "Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị, và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói gì; vì chưng không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con. Anh sẽ nộp em, cha sẽ nộp con, con cái sẽ chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét; nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ".

Suy niệm:


Sống trong Giáo Hội, người Kitô hữu có bổn phận làm chứng về Tin Mừng. Làm chứng về Tin Mừng không chỉ là một sự truyền bá đức tin bằng lời nói nhưng phải bằng chính hành động cụ thể trong cuộc sống, giống như: “Các Thánh Tử Đạo đã nhiệt tâm làm chứng cho đức tin đến độ dám hi sinh cả mạng sống. Máu các ngài đổ ra đã tưới thắm mảnh đất Quê Hương, trở nên hạt giống làm nẩy sinh nhiều cộng đoàn tín hữu trên đất nước Việt Nam” (Thư công bố Năm Thánh của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam năm 2010).
Là con cháu của các thánh tử đạo Việt Nam, là dòng dõi những vị chứng nhân trung thành của Thiên Chúa, mỗi kitô hữu chúng ta cũng được mời gọi trả giá cho chọn lựa theo Đức Giêsu của mình mỗi ngày, nếu không bằng phúc tử đạo thì ít ra tìm dịp nên thánh bằng tất cả bổn phận hằng ngày của mình.

Cầu Nguyện: 


Lạy các thánh tử đạo Việt Nam, các ngài đã dám sống đến cùng ơn gọi Kitô hữu trong một hoàn cảnh khó khăn nguy hiểm. Sự hy sinh của các ngài cho thấy tình yêu mạnh hơn sự chết và chết là cửa mở vào cõi sống bất diệt. Xin cầu cho chúng con là con cháu các ngài biết can trường sống đức tin của bậc cha anh trong một thế giới vắng bóng Thiên Chúa, biết nhiệt thành làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa bằng một đời hiến thân phục vụ. Amen.



HỌC TẬP NĂM THÁNH


ĐỐI THOẠI VỚI NGƯỜI NGHÈO


1. Theo Tông huấn Giáo Hội tại Châu Á, người nghèo là những người đói khát, túng thiếu, vô gia cư, không được chăm sóc về y tế, không hy vọng có một tương lai tốt đẹp.
2. Trong khi yêu thương những người nghèo, Giáo Hội đặc biệt quan tâm tới những người di cư, những dân tộc bản địa và bộ tộc, phụ nữ và trẻ em, vì họ thường là nạn nhân của những hình thức bóc lột tồi tệ nhất. Thêm vào đó là vô số những người đang bị kỳ thị hay phân biệt đối xử vì văn hoá, màu da, chủng tộc, giai cấp, tình trạng kinh tế, cách suy nghĩ và niềm tin của mình.
3. Để sự liên đới với người nghèo trở nên đáng tin hơn, bản thân các Kitô hữu phải sống giản dị theo gương Đức Giêsu, tin sâu xa và yêu chân thành mọi người, nhất là những người nghèo và những người bị bỏ rơi.
4. Trong cuộc đối thoại với người nghèo, Giáo Hội Việt Nam phải lắng nghe và đón nhận những nguyện vọng chính đáng của người nghèo, đồng hành và liên đới với họ trong khát vọng hướng tới cuộc sống bình an và hạnh phúc hơn.
5. Khi đối thoại với người nghèo, các Kitô hữu nhận ra khuôn mặt của Chúa nơi người ấy, những giá trị Tin Mừng họ đang có, và chính bản thân đang được Tin Mừng biến đổi. 


TIN TỨC


ĐGH BIỂN ĐỨC XVI VIẾNG THĂM TÂY BAN NHA
Sáng thứ bẩy mùng 6-11-2010 Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã lên đường viếng thăm Tây Ban Nha hai ngày và dừng lại hai thành phố là Santiago de Compostella thủ phủ vùng Galizia, nhân kết thúc Năm Thánh Giacôbê, và Barcelona, nơi Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ thánh hiến nhà thờ Thánh Gia. Đây là chuyến viếng thăm mục vụ thứ 18 ngoài Italia, với khẩu hiệu là ”Người hành hương đức tin. Một chứng nhân của Chúa Kitô phục sinh”.
Tiếp đón Đức Thánh Cha tại phi trường có hoàng thái tử Filipe Tây Ban Nha, và công nương Letizia Ortiz Rocasalano, Đức Cha Julián Barrio Barrio, Tổng Giám Mục Santiago de Compostella, và các giới chức chính quyền trung ương, vùng và địa phương, cũng như các Hồng Y Tây Ban Nha và vài trăm tín hữu không ngừng hoan hô Đức Thánh Cha.
Hoàng Thái Tử và công nương đã đón Đức Thánh Cha tại chân thang máy bay. Ban nhạc đã cử quốc thiều Vaticăng và Tây Ban Nha. Trời Santiago de Compostella nhiều sương mù. Tại khán đài hoàng thái tử đã giới thiệu với Đức Thánh Cha các giới chức chính quyền quốc gia vùng miền và địa phương cũng như các Hồng Y và Giám Mục tới chào Đức Thánh Cha.
Sau khi kết thúc các lễ nghi chào đón, Đức Thánh Cha đã hội kiến riêng với hoàng thái tử và công nương trong phòng khánh tiết của phi trường. Sau đó lúc 12.20 ngài lên xe đến viếng thăm nhà thờ chính tòa Santiago de Compostella, cách đó 10 cây số.
Chúa Nhật 7-11-2010 lúc 10.00 Đức Thánh Cha chủ sự lễ thánh hiến nhà thờ Thánh Gia, được khởi công xây cất cách đây 128 năm tại thành phố Barcelona, Tây Ban Nha. Nửa triệu tín hữu đã tham dự thánh lễ trong thánh đường và qua các màn hình khổng lồ. Ban chiều ngài viếng thăm Trung tâm bác ái xã hội Chúa Hài Đồng trước khi ra phi trường trở về Roma.


CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO BỊ LŨ LỤT MIỀN TRUNG


Ngày 6-11-2010, Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, cha hạt trưởng Phan Thiết đã lên đường ra miền Trung thăm hỏi, uý lạo bà con bị bão lụt miền Trung. Đức cha Phaolô mang ra 100.000.000$, cha hạt trưởng mang theo 100.000.000$ của Ban Bác Ái Xã Hội gp Phan Thiết và 1.000 đôla Mỹ do em cha ở Mỹ quyên góp. Ngày 7-11-2010, Đức Cha Phaolô và cha hạt đã lên hai huyện miền núi Hương Khê và Hương Sơn, thuộc tỉnh Hà Tĩnh, cách TP Vinh hơn 100km, giáp biên giới Lào, thăm hỏi bà con 2 giáo xứ Thổ Hoàng, Kẻ Vang, thuộc huyện Hương Khê, nơi bị thiệt hại nặng nề nhất, thăm giáo họ Kẻ E, thuộc huyện Hương Sơn, quê hương của cha hạt. Điểm sau cùng là giáo xứ Trang Nứa, thuộc huyện Nghi Lôc, tỉnh Nghệ An. Sau lũ, đời sống bà con còn nhiều khó khăn, nhất là lương thực và nước uống, vì luá thóc bị ngập úng thối, toàn bộ giếng nước bị ô nhiễm trầm trọng. ĐGM gp phận Vinh cho biết đang lo mua thóc giống hỗ trợ cho bà con chuẩn bi vụ đông xuân, lo xử lý để có nước sạch cho bà con dùng.
Ngày 14-11-2010, chị Báu và một số ân nhân gx Chính Tòa đã lên đường ra Quảng Bình, chở theo 300 mền, 600 áo gió, 300 thùng mì tôm, 300 lít nước mắm, 30 két dầu ăn, 30 thùng cháo, 10 thùng bột nêm, 2 tạ muối, bánh kẹo, tổng giá trị 60.000.000$, đến gx Hòa Ninh, giúp đỡ bà con sau bão lụt.


GIÚP DỰNG NHÀ BỊ MƯA SẬP 


Anh em gia trưởng đã tích cực tham gia công tác dọn dẹp chuẩn bị mặt nền, giáo xứ ủng hộ 5.000.000$ mua thêm vật liệu, giúp một gia đình khuyết tật dựng lại nhà bị mưa sập, trong giáo họ Anrê Trông.



MỪNG SINH NHẬT ĐỨC CHA PHAOLÔ NGUYỄN THANH HOAN


Sáng ngày 11-11-2010, Đức cha Nicôla, Đức Ông Gioan B., cha Hạt Trưởng Phan Thiết, cha Quản Lý TGM, cha Quản xứ Thánh Linh, đã vào tu đoàn Bác Ái Xã Hội ở Hàm Tân chúc mừng sinh nhật thứ 79 của đức Cha Phaolô. Đức Cha Phaolô làm Giám Mục phó từ 2001-2005, Giám Mục Chính Tòa Phan Thiết từ 2005-2009 thì nghỉ hưu. Hiện nay ngài đang lo phát triển tu đoàn mà đã khai sinh về mặt linh đạo và cơ sở vật chất. 


KHAI GIẢNG KHÓA GIÁO LÝ HÔN NHÂN VÀ DỰ TÒNG


Tối ngày 11-11-2010, giáo xứ đã khai giảng lớp giáo lý hôn nhân gồm 24 học viên và lớp dự tòng gồm 23 học viên. Các học viên sẽ theo học 2 buổi tối thứ ba và thứ năm hàng tuần. Khóa học sẽ kéo dài đến lễ Phục Sinh 2011.


LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN, BỔN MẠNG HĐMVGX


Để chuẩn bị tâm hồn mừng trọng thể lễ các Thánh tử Đạo VN vào CN 14-11-2010, tối thứ bảy 13-11-2010, cha chánh xứ đã xử dụng “Tài Liệu Làm Việc Đại Hội Dân Chúa Việt Nam” hướng dẫn cho các thành viên trong HĐMVGX hiệp thông với Đại Hội Dân Chúa sẽ được tổ chức tại Trung Tâm Mục Vụ tổng giáo phận Sài Gòn từ 21-25/11/2010.


PHỤNG VỤ


Thứ tư ngày 17-11-2010. Thánh nữ Êlidabét Hungari. Lễ nhớ.


Thứ Bảy, 6 tháng 11, 2010

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 62

CHÚA NHẬT XXXII TN C
Ngày 7 – 11 - 2010


LỜI CHÚA
Tin Mừng: Lc 20, 27-38
Khi ấy, có mấy người thuộc phái Sađốc, là những người chối không tin có sự sống lại, đến gần Chúa Giêsu hỏi Người rằng: "Thưa Thầy, Môsê đã viết cho chúng tôi: Nếu ai có một người anh cưới vợ, rồi chết đi mà không có con, thì người em phải cưới người vợ goá đó, để cho anh mình có kẻ nối giòng. Vậy có bảy anh em: người thứ nhất cưới vợ rồi chết mà không có con. Người kế tiếp cưới vợ goá đó, rồi cũng chết không con. Người thứ ba cũng cưới người vợ goá đó. Và tất cả bảy người đều cưới như vậy và đều chết mà không để lại người con nào; sau cùng người thiếu phụ đó cũng chết. Vậy đến ngày sống lại, người đàn bà đó sẽ là vợ ai trong các người ấy? vì tất cả bảy người đều lấy người ấy làm vợ".
Chúa Giêsu trả lời họ rằng: "Con cái đời này cưới vợ, lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng. Họ sẽ không thể chết nữa: vì họ giống như thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa: vì họ là con cái của sự sống lại. Về vấn đề kẻ chết sống lại, thì Môsê đã cho biết điều ấy trong đoạn nói về Bụi gai, khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, và Thiên Chúa Giacóp. Nhưng Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống. Vì mọi người đều sống cho Chúa".


Suy Niệm:


Ðức Giêsu mạc khải về vấn đề kẻ chết sống lại và cuộc sống đời sau. Ngài cho thấy cuộc sống ấy không còn giống như ở đời này. Không còn bị lệ thuộc vào không gian và thời gian, không còn bị ràng buộc vào những quyến rũ như ở trần gian. Trái lại, cuộc sống của người công chính khi phục sinh sẽ được thần thiêng hóa như đời sống của các Thiên Thần, của Thiên Chúa.
Muốn được sống sự sống ấy trong ngày sau hết, mỗi Kitô hữu cần phải chuẩn bị và sống đời sống ấy ngay từ đời này bằng cách sống theo giáo huấn và tinh thần của Ðức Giêsu, thực thi công bình bác ái và không theo những cám dỗ của thế gian.


Cầu Nguyện:


Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin có sự sống lại và có sự sống đời sau. Xin cho chúng con sống niềm tin bằng chính cuộc sống "tốt đạo đẹp đời" của chúng con. Tất cả những công việc, hành động, lời nói, suy nghĩ của chúng con đều quy hướng về mục đích cuối cùng ấy. Như thế, chúng con sẽ được Chúa ban thưởng sự sống vĩnh cửu. Amen.

HỌC TẬP NĂM THÁNH

GIÁO HỘI VIỆT NAM
MUỐN ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC RAO GIẢNG TIN MỪNG
1. Loan báo Tin Mừng ngày nay không đơn thuần là chia sẻ kinh nghiệm về Thiên Chúa, nhưng bao gồm nhiều tác vụ như làm chứng cho Tin Mừng, hoạt động cho những giá trị của Vương quốc, đối thoại, hội nhập văn hoá , thăng tiến con người toàn diện vv...
2. Giáo Hội Việt Nam không muốn loan báo Tin Mừng như một người ban phát vì tự hào mình có mọi sự, nhưng như một người chung phần, nghĩa là sống trong tình bạn với mọi người khi họ cầu kinh, làm việc, chịu đựng và đấu tranh cho một đời sống nhân bản tốt đẹp hơn, hay khi họ tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống và tiến bộ của con người.
3. Giáo Hội Việt Nam thấy mình phải loan báo Đức Kitô và Tin Mừng của Ngài cho mọi người bằng đối thoại: đối thoại với người nghèo, với văn hoá dân tộc và với các tôn giáo.
4. Ba cuộc đối thoại với người nghèo, với văn hoá dân tộc và với các tôn giáo tạo thành cuộc đối thoại mang tính sống còn vì chỉ có một kế hoạch cứu độ và một Đấng Cứu Độ duy nhất.
5. Phương pháp đối thoại phát xuất từ mầu nhiệm Nhập Thể nơi đó Thiên Chúa đã đến chia sẻ phận người, gặp gỡ và đối thoại với con người để đưa con người vào hành trình chân lý giải thoát; đó cũng là mầu nhiệm tự hạ và hủy mình ra không của Đức Kitô. 



TIN TỨC

LỄ CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH MỤC ĐÃ QUA ĐỜI


Vào lúc 8g30 ngày 4 tháng 11 năm 2010, linh mục đoàn Phan Thiết đã đến kính viếng nghĩa trang linh mục thuộc giáo xứ Vinh an, và dâng Thánh lễ đồng tế cầu nguyện cho các linh mục trong giáo phận đã qua đời.
Hiện nay trong giáo phận có 33 linh mục đã qua đời: 17 vị an táng tại nghĩa trang linh mục và 16 vị an táng ở các giáo xứ. Trong tâm tình hiệp thông, chúng ta cầu nguyện cho các ngài, xin Chúa đón nhận các ngài vào trong hạnh phúc đời đời và xin các xin chuyển cầu cho nhịp sống mục vụ của giáo phận chúng ta.


 

PHỤNG VỤ

1. Ngày 9-11-2010, Thứ ba. Cung Hiến Thánh Đường Latêranô. Lễ kính.
2. Ngày 10-11-2010, Thứ tư. Thánh Lêô Cả, giáo hoàng tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
3. Ngày 11-11-2010, Thứ năm. Thánh Martinô, giám mục lễ. Lễ nhớ.
4. Ngày 12-11-2010, Thứ sáu. Thánh Jôsaphat, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.


THÔNG BÁO

Những anh chị em đã ghi tên theo học khóa giáo lý dự tòng và hôn nhân, xin tập trung về nhà giáo lý vào lúc 7g00 tối thứ năm ngày 11 – 11 – 2010. 

Thứ Bảy, 30 tháng 10, 2010

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 61

CHÚA NHẬT XXXI TN C
Ngày 31-10-2010


LỜI CHÚA
Tin mừng: Lc 19, 1-10


Khi ấy, Chúa Giêsu vào Giêricô và đi ngang qua thành, thì kìa, có một người tên là Giakêu, ông thủ lãnh những người thu thuế và là người giàu có. Ông tìm cách để nhìn xem Chúa Giêsu là người thế nào, nhưng không thể được, vì người ta đông quá, mà ông lại thấp bé. Vậy ông chạy lên trước, trèo lên một cây sung để nhìn xem Người, vì Người sắp đi ngang qua đó.
Khi vừa đến nơi, Chúa Giêsu nhìn lên và trông thấy ông ấy, nên Người bảo ông rằng: “Hỡi Giakêu, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà ngươi”. Ông vội vàng trụt xuống và vui vẻ đón tiếp Người. Mọi người thấy vậy, liền lẩm bẩm rằng: “Ông này lại đến trọ nhà một người tội lỗi”.
Ông Giakêu đứng lên thưa cùng Chúa rằng: “Lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải tôi cho kẻ khó, và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn”. Chúa Giêsu bảo ông ấy rằng: “Hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái Abraham. Vì chưng Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất”.


Suy Niệm:


Câu chuyện Ðức Giêsu hoán cải người thu thuế làm nổi bật vai trò của Người: Người đến tìm và cứu chữa những gì đã hư mất. Chính Ðức Giêsu luôn đi bước trước, chỉ cần chúng ta biết mở lòng đón nhận Chúa. Như trong bài Tin Mừng, ông Giakêu đã tìm mọi cách để xem cho biết Chúa là ai. Và sau khi được Ðức Giêsu trao ánh mắt thân thương, được đối thoại và được Ðức Giêsu thăm viếng, ông đã biến đổi hoàn toàn. Ông đã sẵn sàng đền bù những của cải bất công và thực thi lòng quảng đại phi thường.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, chính vì gặp được Ngài mà cuộc đời của người thu thuế, ông Giakêu, đã được biến đổi. Xin cho chúng con biết tìm kiếm Chúa mỗi ngày và mở lòng tiếp rước Chúa qua bí tích Thánh Thể, qua Lời Chúa. Ðể nhờ sức mạnh và ân sủng của Chúa, chúng con cũng được đổi mới, từ bỏ những việc làm bất chính tội lỗi, mà trở nên xứng đáng với ơn cứu độ Chúa ban. Amen.

HỌC TẬP NĂM THÁNH

THĂNG TIẾN SỨ VỤ MỤC TỬ
1. Giáo Hội thi hành sứ vụ mục tử của mình bằng chia sẻ cùng một hành trình với dân tộc và phục vụ anh chị em mình trong cuộc tìm kiếm Thiên Chúa và vươn tới một đời sống nhân bản tốt đẹp hơn, trong việc phân định những điều Chúa muốn thực hiện cũng như qui tụ mọi người trong gia đình của Ngài.
2. Giáo Hội không có sứ vụ điều khiển và tổ chức xã hội trần thế, nhưng Giáo Hội có nhiệm vụ cổ võ cho công bằng, giúp mọi người theo đuổi công ích, tìm kiếm công lý và hòa bình.
3. Người giáo dân thực thi sứ vụ mục tử của mình bằng cách tham gia phục vụ con người và xã hội của Giáo Hội, qua nỗ lực thăng tiến phẩm giá con người và biến đổi gia đình nhân loại nên nhân đạo hơn. Trong trách nhiệm này, người giáo dân có một vị trí đặc biệt, do tính cách trần thế, là tính cách đòi họ phải canh tân trật tự trần thế theo tinh thần Kitô giáo với cách thức riêng và không thể thay thế được (x. KTHGD 36).
4. Khi đòi cho mình đặc quyền phục vụ con người, Giáo Hội luôn bảo vệ, cổ xúy và phát triển phẩm giá và nhân quyền cũng như cương quyết chống lại những gì nghịch với những quyền tự nhiên và bất khả xâm phạm của con người.
5. Giáo Hội đòi cho mình đặc quyền được phục vụ con người là vì con người và từng người là con đường căn bản và đầu tiên Giáo Hội phải theo để hoàn tất sứ vụ của mình, con đường đã được Đức Kitô vạch ra, con đường đi qua mầu nhiệm Nhập Thể và cứu chuộc (x.Thông điệp Đấng Cứu chuộc Nhân loại 14).

TIN TỨC


LỄ NGÂN KHÁNH LINH MỤC CỦA ĐGM GIÁO PHẬN


Ngày 26.10.2010, Linh mục đoàn Giáo phận tổ chức lễ Tạ ơn, mừng Ngân Khánh Linh Mục Đức Cha Giuse – Giám Mục Giáo Phận tại Nhà thờ Chính tòa Phan Thiết.
Đồng tế thánh lễ có Đức cha Nicôla và khoảng 80 linh mục trong ngoài giáo phận. Đông đảo các tu sĩ nam nữ, chủng sinh, bạn bè thân hữu, quý quan khách, HĐMV các Giáo xứ, đại diện các đoàn thể, các giới và cộng đoàn cùng chung lời tạ ơn Chúa.
Khởi đầu thánh lễ, Cha niên trưởng Phêrô Phạm Tiến Hành thay mặt cộng đoàn dân Chúa dâng lời chúc mừng.
Sau lời chúc mừng, lẵng hoa và bức tranh quý tiến dâng Đức Cha Giuse trong tiếng vỗ tay hân hoan của toàn thể cộng đoàn.
Sau thánh lễ, tất cả khách mời qua khuôn viên tòa giám mục. Chị Thư ký HĐMVGX Chính Tòa, thay mặt giáo dân giáo phận Phan Thiết bày tỏ tâm tình với Vị Cha Chung. Lần lượt đại diện chủng viện, các dòng tu, HĐMV các giáo xứ, các đoàn thể tiến dâng quà mừng lên Đức Cha khả kính.
Bữa tiệc tự chọn thắm tình gia đình. Những khúc ca “Hạt giống tâm hồn” do các chủng sinh, tu sĩ, ca sĩ làm rộn lên niềm vui cảm tạ. Mọi người ra về trong hân hoan mang theo bao niềm vui và tâm tình của ngày lễ tạ ơn.





GIÁO XỨ ĐÓN TIẾP 15 BẠN TRẺ GIA NHẬP GIÁO HỘI


Trong thánh lễ I Chúa Nhật Truyền Giáo ngày 24-10-2010, tại nhà thờ Chính Tòa, cha phụ tá đã cử hành nghi thức rửa tội cho 15 bạn trẻ đã theo học khóa dự tòng do chính cha hướng dẫn trong 5 tháng vừa qua.
Cộng đoàn rất vui mừng đón nhận các bạn vào Giáo Hội và cầu chúc các bạn luôn trung kiên với niềm tin mà các bạn đã chọn.

PHỤNG VỤ


1. Ngày 4-11-2010, thứ năm đầu tháng. Thánh Carôlô Borômêô. Lễ nhớ.
2. Ngày 5-11-2010, thứ sáu đầu tháng.
3. Ngày 6-11-2010, thứ bảy đầu tháng.

THÔNG BÁO


1. Thứ hai ngày 1-11-2010. Lễ các Thánh Nam Nữ. Sẽ có hai lễ trọng sáng lúc 5g00, chiều lúc 5g30.
2. Thứ ba ngày 2-11-2010. Lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời. Sáng lễ tại nghĩa trang sân bay cũ lúc 5g00, chiều lễ bên mộ hai cha trong khuôn viên nhà thờ lúc 5g30.
3. Mời anh em gia trưởng tham dự họp vào lúc 7g00 tối thứ tư ngày 3-11-2010 và bà mẹ vào lúc 7g00 tối thứ sáu ngày 5-11-2010.
4. Sáng thứ sáu đầu tháng ngày 5-11-2010, sẽ đưa MTC cho người già, bệnh.
5. Giáo xứ cám ơn các vị hảo tâm đã ủng hộ:
- Quỹ Giáng Sinh:
Ông Lê Thí, giáo họ Anrê Trông: 5.000.000$, Bà Bảy, giáo họ Ximon Hòa: 3.000.000$, một ân nhân: 1.500.000$, một ân nhân: 500.000$.
- Quỹ người nghèo: một ân nhân: 1.500.000$
- Bão lụt miền Trung: 15.000.000$ và 200 đôla Mỹ.
6. Trước lễ Truyền Giáo, giáo xứ đã phân phối 1.000 bì thư đến từng gia đình, thế mà chỉ có 300 gia đình tham gia, tức là chưa được 1/3, với tổng số tiền: 17.317.000$ còn 700 gia đình không tham gia! Đây là một thực tế đáng buồn.

Thứ Bảy, 23 tháng 10, 2010

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 60

CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO
Ngày 24-10-2010
 

LỜI CHÚA
Tin Mừng: Mt 28, 16-20 
…. 19 “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, 20 dạy bảo họ tuân giữ những điều Thầy đã truyền cho anh em. và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế".
Suy niệm:
Truyền giáo là bản chất của Giáo Hội, điều đó có nghĩa là nếu Giáo Hội không truyền giáo thì Giáo Hội không còn là mình nữa. Cho nên là thành viên của Giáo Hội, chúng ta cũng đời mời gọi tiếp tục sứ vụ truyền giáo của Giáo Hội. Nhưng để có thể truyền giáo, chúng ta phải kết hiệp với Chúa Giêsu, có kinh nghiệm gặp gỡ Ngài thật sâu lắng hơn. 
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn ý thức và thi hành sứ vụ truyền giáo trong cuộc sống đức tin của chúng con. Và cũng xin dạy chúng con biết cách truyền giáo thế nào cho hiệu quả, để có thể đưa nhiều người về với Giáo Hội của Chúa. Amen.
 
TIN TỨC
 
MỞ ÁN PHONG CHÂN PHƯỚC CHO ĐHY FX NGUYỄN VĂN THUẬN

 
Sáng sớm thứ sáu, 22.10.2010 tại Roma dòng người đủ mọi chủng tộc, mọi quốc gia nơi người VN hải ngoại định cư, thuộc mọi lứa tuổi gồm có thân nhân ruột thịt lẫn con cái thiêng liêng của ĐHY Thuận, nhân viên Tòa Thánh - đặc biệt thuộc Uỷ Ban Công Lý và Hòa Bình, bạn bè thân hữu, những người mộ mến ĐHY đã tiến về nhà thờ Đức Mẹ Maria Scala, tại quảng trường Santa Maria della Scala ở Rôma. Đây là nhà thờ hiệu tòa của Đức Cố Hồng Y và chính tại bàn thờ này cách đây trong 9 năm là nơi ĐHY đã dâng thánh lễ thường ngày.
Ước lượng hơn 600 giáo dân, phân nửa là Việt và phân nửa là Ý cùng các quốc gia khác. Cộng thêm đoàn đồng tế khoảng 120 linh mục và 12 Hồng Y và Giám Mục: Hồng Y Roger Etchegarey, Hồng Y Ivan Dias, Tổng Trưởng Thánh Bộ Truyền Giáo. Từ Giáo Hội VN có sự hiện diện của Đức TGM Têphanô Nguyễn Như Thể của TGP Huế. Tất nhiên trong dòng tộc của ĐHY Thuận có những thân nhân ruột thịt như người em gái út Elizabeth Nguyễn Thị Thu Hồng (Canada) và các các thân quyến khác.
Nơi đây không thể không nhắc đến những nhân chứng kề cận với ĐHY Thuận trong cảnh ngục tù: người quản tù và hai vị giáo dân từ Giang Xá, Hà Nội đã đến Rôma và mặc quốc phục khăn đống áo dài hiện diện giữa đoàn người giáo dân. 
Thánh lễ long trọng được cử hành vào lúc 8g30 do ĐHY Peter Turkon, chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình chủ tế, cầu nguyện cho Vị Tôi Tớ Chúa, HY Thuận và xin Thiên Chúa chúc lành cho ngày điều tra ở cấp giáo phận để tôn vinh Ngài lên bậc Chân Phước.
ĐHY Thuận sinh năm 1928 tại Phủ Cam, Huế. Linh mục 1953 tại Huế. Tốt nghiệp tiến sĩ giáo luật ở Rôma 1959. Giám mục Nha Trang 1967-1975. Tổng giám mục phó Sài Gòn 1975. Bị giam tù 1975-1988. Bị trục xuất khỏi VN 1990. Phó chủ tịch ủy ban Công Lý và Hòa Bình 1994. Chủ tịch ủy ban Công Lý và Hòa Bình 1998. Hồng Y 2001. Từ trần 16-9-2002 tại Rôma.
Bấm vào đây xem thêm bài 
Ngài đã làm Giám Mục phục vụ các giáo xứ trên phần đất giáo phận Phan Thiết ngày nay từ 1967-1975. Ngài đã ban bí tích Thêm Sức tại nhà thờ Chính Tòa Phan Thiết ngày nay 6 lần: ngày 21-01-1969 cho 143 em, ngày 23-3-1970 cho 83 em, ngày 26-02-1971 cho 132 em, ngày 09-4-1972 cho 90 em, ngày 6-5-1973 cho 87 em, và lần cuối cùng là ngày 16-5-1974 cho 120 em. Tổng cộng 655 em. 
Ngài đã phong chức Linh Mục cho linh mục đang phục vụ gp Phan Thiết: Gioan Nguyễn Văn Hảo (gx. Cù Mi) ngày 12-5-1972 tại Nha Trang, Giuse Trần Đức Dậu (gx. Thanh Hải), FX. Phạm Quyền (gx. Chính Tòa) ngày 17-12-1972 tại Giáo Hoàng Học Viện Piô X Đà Lạt, Giuse Nguyễn Văn Chữ (gx. Hòa Thuận) và Augútinô Nguyễn Văn Lạc (gx. Phan Rí) ngày 12-5-1974 tại Nha Trang.
 Giáo xứ Chính Tòa Phan Thiết đã cử hành thánh lễ tạ ơn sáng và chiều ngày 22-10-210 để hiệp thông cầu nguyện. Trước các thánh lễ, giáo dân nghe đọc lược sử và xem một số hình ảnh lúc sinh thời của Ngài. Hôm trước ngày lễ tạ ơn, giáo xứ đã in kinh xin ơn và hình ĐHY phân phát cho giáo dân dùng để cầu nguyện.
Cùng ngày hôm đó, 2 gx Thanh Hải và Tân Lý cũng đã tổ chức lễ tạ ơn. Tại nhà thờ chính tòa Phủ Cam Huế, nơi sinh của Đức Hồng Y, vào lúc 5 giờ sáng ngày 22.10, Đức Giám mục phụ tá Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng đã chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho ngày mở án phong Chân phước Đức cố Hồng Y FX. Thuận. Cùng đồng tế có cha J.B.Etcharren, Đức Ông Phêrô Nguyễn Quang và các linh mục xuất thân từ giáo xứ chính tòa Phủ Cam, các linh mục trong hạt thành phố Huế, đại diện các dòng tu nam nữ, các hội đoàn và cộng đoàn dân Chúa.
 

VUI VỚI NGƯỜI VUI
 
Ngày 20-10-2010 và ngày 23-10-2010 tại nhà thờ Chính Tòa, anh Phêrô Nguyễn Thế Anh (giáo họ Anrê Trông) và chị Mátta Trần Thị Bích Phượng (giáo họ Ximon Hòa); anh Phêrô Nguyễn Văn Nhanh (tân tòng, giáo họ Anrê Kim Thông) và chị Matta Trần Thị Thanh Loan (Gx Đức Thắng) đã cử hành bí tích hôn phối. Cầu chúc các anh chị luôn bền vững trong tình yêu vợ chồng.
 

KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
ĐỨC CHA EMMANUEL LÊ PHONG THUẬN ĐÃ TỪ TRẦN

 
Ngày 17 tháng 10 năm 2010, tại Tòa Giám Mục Cần Thơ, vì tuổi già đau yếu, hưởng thọ 80 tuổi. Thánh lễ an táng đã được cử hành ngày 21-10-2010 tại nhà thờ Chính Tòa Cần Thơ, với 20 giám mục, 350 linh mục đồng tế và khoảng 5.000 giáo dân. Đức cha Têphanô Tri Bửu Thiên, giám mục phó sẽ lên kế vị làm giám mục Cần Thơ.
 

THÔNG BÁO
 
1. Vào lúc 4g45 sáng thứ hai ngày 25-10-2010, lễ bổn mạng của giáo họ Giuse Thị. Mời bà con trong giáo họ tham dự đông đủ.
2. Vào lúc 9g00 thứ ba ngày 26-10-2010, sẽ có thánh lễ mừng ngân khánh linh mục của Đức Cha Giuse. Mời cộng đoàn tham dự cầu nguyện cho vị cha chung của giáo phận.
3. Để chuẩn bị tâm hồn mừng lễ các Thánh Nam Nữ và chỉ ân xá cho các linh hồn, yêu cầu bà con đi xưng tội từ ngày thứ hai 25-10 đến hết ngày thứ sáu 29-10. Xin cố gắng đi xưng tội sớm, đừng đợi tới những ngày cuối. 
Riêng các em thiếu nhi lo đi trong hai ngày thứ hai và thứ ba mà thôi, sau đó không giải tội cho các em thiếu nhi nữa.
4. Các gia đình nhớ dọn mồ mả thân nhân trước ngày lễ các đẳng.
5. Sáng thứ bảy ngày 30-10-2010, sẽ có rửa tội cho trẻ sơ sinh vào lúc 7g00.
6. Ngày 31-10-2010, bế mạc tháng Mân Côi, sẽ có rước kiệu và dâng hoa kính Đức Mẹ sau lễ chiều Chúa Nhật. 
7. Giáo xứ sẽ mở khóa học giáo lý hôn nhân và dự tòng vào đầu tháng 11-2010. Các bạn trẻ muốn theo học khóa này, xin đến nhà xứ ghi tên.  
8. Giáo xứ kêu gọi mọi người chia sớt niềm đau với bà con bị lũ lụt tại miền Trung bằng cách bỏ vào các thùng tiền ở nhà thờ hoặc gửi trực tiếp nơi hai cha tại nhà xứ.

Thứ Bảy, 16 tháng 10, 2010

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 59

CHÚA NHẬT XXIX TN C
Ngày 17-10-2010


LỜI CHÚA


Tin Mừng: Lc 18, 1-8
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông phải cầu nguyện luôn, đừng ngã lòng, mà rằng: “Trong thành kia, có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa, cũng không kiêng nể người ta. Trong thành đó lại có một bà goá đến thưa ông ấy rằng: ‘Xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù’. Trong một thời gian lâu dài, ông không chịu, nhưng sau đó ông nghĩ rằng: 'Mặc dầu ta không kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng kính nể người ta, nhưng vì bà goá này cứ quấy rầy ta mãi, nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi làm ta nhức óc”.
Rồi Chúa phán: “Các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương nói đó. Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn, hằng kêu cứu với Người đêm ngày, mà khoan giãn với họ mãi sao? Thầy bảo các con, Chúa sẽ kíp giải oan cho họ. Nhưng khi Con Người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”


Suy Niệm:

Nhờ sự kiên nhẫn, bà góa đã được điều thỉnh cầu. Con người với nhau mà còn biết xử như vậy phương chi là Thiên Chúa - Thiên Chúa đầy yêu thương, Ngài không vì sợ ta quấy rầy như vị quan tòa kia. Nhưng Ngài luôn thích lắng nghe những lời cầu xin của chúng ta. Chúng ta có tin tưởng, kiên nhẫn đến với Ngài không?

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết chạy đến với Chúa trong mọi hoàn cảnh: dù hạnh phúc hay đau khổ. Chúng con luôn có một thái độ tín thác và kiên nhẫn. Xin soi sáng cho chúng con, để chúng con luôn xác tín rằng Chúa luôn lắng nghe và làm những điều tốt nhất cho chúng con. Xin cho chúng con luôn vui vẻ đón nhận tất cả từ Chúa trong bình an và tin tưởng phó thác. Amen.


HỌC TẬP NĂM THÁNH


THĂNG TIẾN SỨ VỤ TƯ TẾ


1. Giáo Hội thực thi sứ vụ tư tế bằng cách trao ban ân sủng để thánh hoá con người và dâng hiến thế giới cho Thiên Chúa.
2. Khi thực thi sứ vụ tư tế, Giáo Hội loan báo Tin Mừng bằng cách giúp mọi người nhận ra dấu ấn của Thiên Chúa Tình yêu nơi các thực tại trần thế, nhờ đó có thể hướng tâm trí về Ngài và tin nhận Ngài. Giáo Hội cũng muốn họ kết hợp tất cả đời sống của mình với hy tế thập giá để mang lại năng lực thánh hóa thế giới.
3. Tất cả mọi thành phần trong Giáo Hội đều được tham dự vào sứ vụ tư tế của Đức Kitô, tuỳ theo phận vụ của mình. Các giáo sĩ, nhờ bí tích Truyền Chức thánh, tham dự vào chức tư tế thừa tác; còn người giáo dân, nhờ bí tích Rửa tội, tham dự vào chức tư tế cộng đồng.
4. Người giáo dân thực thi sứ vụ tư tế bằng cách kết hợp kinh nguyện cũng như toàn bộ cuộc sống thường ngày của mình với hy tế thập giá của Đức Kitô mà dâng lên Chúa Cha như của lễ thiêng liêng. 



TIN TỨC


Tối ngày 12.10.2010 tại trung tâm hành hương Đức Mẹ Tàpao tổ chức đêm diễn nguyện “Đồng Hành Về Bên Mẹ” mừng ngân khánh linh mục của Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống.
Sáng 13.10.2010, Đức Cha Giuse chủ tế thánh lễ trọng thể mừng kính Đức Mẹ Mân Côi. Cùng đồng tế với Đức Cha Giuse có Đức Cha Nicolas Huỳnh Văn Nghi, Đức Ông JB Lê Xuân Hoa, và gần 70 linh mục trong và ngoài giáo phận, trong đó có 3 linh mục đến từ Nhật Bản. Đầu thánh lễ, cha JB Trần Văn Thuyết, Hạt Trưởng Đức Tánh, thay mặt các linh mục đồng tế, tu sĩ nam nữ và khách hành hương dâng lời chúc mừng ngân khánh linh mục của Đức Cha.



KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC


Bà Maria Nguyễn Thị Niên, 66 tuổi, gh Ximon Hoà, đã từ trần ngày 15-10-2010. Thánh Lễ an táng sẽ được cử hành vào lúc 4g30 thứ hai ngày 18-10-2010 tại Nhà Thờ Chính Toà.
Xin Chúa cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi đời đời.


THÔNG BÁO

 
THƯ NGỎ


Kính gởi: Cộng Đoàn Dân Chúa Giáo Phận Phan Thiết.
v/v Mừng Ngân Khánh Linh Mục của Đức Cha Giuse
  Anh Chị Em thân mến,
Ngày 26 tháng 10 năm 2010 tới đây là kỷ niệm 25 năm thụ phong linh mục của Đức Cha Giuse, Giám Mục Giáo Phận chúng ta.
Để mừng lễ Ngân Khánh Linh Mục của Đức Cha, tất cả các đoàn thể các giáo xứ, những cộng đoàn tu sĩ và chủng sinh trong Giáo Phận sẽ làm Tuần Tam Nhật từ ngày 23 đến 25 tháng 10, cầu nguyện cho vị Cha chung của Giáo Phận, đồng thời cùng với Ngài tạ ơn Thiên Chúa vì 25 Năm Hồng Ân.
Với tâm tình hiếu thảo và biết ơn, mọi thành phần trong Giáo Phận cùng dâng lễ, rước lễ, lần hạt, hy sinh và làm việc bác ái kết thành đóa hoa thiêng mừng vị Chủ Chăn quý mến của chúng ta.
Rất mong mọi người tích cực hưởng ứng.
  Chào thân ái trong Chúa,

  Phan Thiết, ngày 15 tháng 10 năm 2010.

Thay mặt Linh mục đoàn Phan Thiết
LM Niên Trưởng
Phêrô Phạm Tiến Hành

1. Giáo phận sẽ gửi đến mỗi gia đình một bì thư truyền giáo. Xin các gia đình quảng đại đóng góp vào quỹ truyền giáo của Hội Thánh và mang theo bỏ vào các thùng tiền nhà thờ ngày CN 24.10.2010.
2. Thứ sáu ngày 22-10-2010, giáo phận Rôma sẽ mở hồ sơ phong chân phước cho Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, mời cộng đoàn tham dự thánh lễ sáng và chiều hiệp ý cầu nguyện .
3. Giáo xứ chân thành cám ơn một ân nhân đã ủng hộ 21 tấm ván ép để làm lễ đài và mõt vị ân nhân đã ủng hộ 300.000$ cho người nghèo.
4. Cộng đoàn Kitô Vua hội dòng MTG/NT đang phục vụ tại gx Chính Tòa thông báo cho các em dự tu vào học lại từ CN 17.10.2010.


Thứ Bảy, 9 tháng 10, 2010

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 58

CHÚA NHẬT XXVIII TN C
Ngày 10-10-2010
LỜI CHÚA

Tin Mừng: Lc 17, 11-19
"Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này".


Suy Niệm:
Ðức Giêsu chữa cho mười người phong hủi được lành sạch, nhưng sau khi được lành, thì chỉ có một người trở lại tạ ơn và tôn vinh Thiên Chúa, còn chín người khi thì không. Chúng ta có bao giờ nhận ra ơn lành Chúa ban và biết cám ơn Ngài không?


Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, hình ảnh người phong cùi ngoại giáo sau khi được chữa lành đã quay trở lại tôn vinh Thiên Chúa. Xin cho chúng con luôn biết nhận ra những hồng ân mà Chúa đã ban cho chúng con, nhờ đó chúng con luôn biết tạ ơn Chúa. Amen.


TIN TỨC


GIÁO PHẬN ROMA MỞ ÁN PHONG CHÂN PHƯỚC
CHO ĐỨC HỒNG Y PHANXICÔ XAVIÊ NGUYỄN VĂN THUẬN

Ngày mùng 1 tháng 10 vừa qua Hội Đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình đã ra thông cáo cho biết 22 tháng 10 tới đây giáo phận Roma sẽ chính thức mở án điều tra phong chân phước cho vị tôi tớ Chúa Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.
Thông cáo viết: Ngày 22 tháng 10 tới đây, ba năm sau khi loan báo bắt đầu án phong chân phước, sẽ có khóa long trọng mở đầu cuộc điều tra cấp giáo phận về cuộc đời, các nhân đức và hương thơm thánh thiện của vị Tôi tớ Chúa Đức Hồng Y người Viêt Nam Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, từng là Phó chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình từ năm 1994, rồi là Chủ Tịch từ ngày 24 tháng 6 năm 1998 tới 16 tháng 9 năm 2002. Theo Giáo Luật lễ nghi sẽ diễn ra lúc 12 giờ tại Phòng Hòa Giải của Dinh Laterano ở Roma. Sau bài thánh ca mở đầu là phần đọc biên bản. Tiếp đến là phần phát biểu của Đức Hồng Y Agostino Vallini Giám Quản Roma, và Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ Tịch Hội Đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình.


THƯ HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM GỬI CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA

Thưa anh chị em,
Dưới sự bảo trợ của Đức Mẹ Mân Côi, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã tiến hành đại hội lần thứ XI tại Trung tâm mục vụ Tổng giáo phận Tp.HCM, từ ngày 4-8.10.2010. Chúng tôi, tất cả các thành viên trong Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, thân ái gửi đến anh chị em lời thăm hỏi ân cần và lời chúc bình an của Chúa Kitô.
1. Trong những ngày qua, chúng tôi đã lắng nghe các vị đại diện của ba giáo tỉnh tường thuật về cuộc hội ngộ linh mục trong mỗi giáo tỉnh và những kinh nghiệm quý báu đã có được. Đặc biệt, chúng tôi dành nhiều thời giờ để cầu nguyện, lắng nghe những góp ý của mọi thành phần dân Chúa từ các nơi gửi về, cùng nhau suy nghĩ và bàn thảo nhằm chuẩn bị chu đáo hết sức có thể cho Đại hội Dân Chúa vào cuối tháng 11.2010 cũng như lễ bế mạc năm thánh vào lễ Hiển Linh 2011. Ngoài ra, chúng tôi cũng chia sẻ và góp ý cho nhau về những sinh hoạt của các giáo phận cũng như các uỷ ban trực thuộc Hội Đồng Giám Mục và về một số vấn đề liên hệ. Theo quy chế của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, trong dịp đại hội lần này, chúng tôi cũng tiến hành bầu Ban Thường vụ và chủ tịch các Uỷ ban thuộc Hội Đồng Giám Mục trong nhiệm kỳ mới (2010-2013). Chúng tôi vui mừng thông báo cho anh chị em biết danh sách Ban Thường vụ và ban chủ tịch của các Uỷ ban:
Ban Thường vụ:
- Chủ tịch: Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Hà Nội
- Phó chủ tịch: Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, giám mục Thanh Hoá
- Tổng thư ký: Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, giám mục Bắc Ninh
- Phó tổng thư ký: Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục phụ tá Tp.HCM
Chủ tịch các uỷ ban trực thuộc Hội Đồng Giám Mục:
- Uỷ ban Văn Hoá: Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, giám mục Phan Thiết
-…
2. Như anh chị em biết, Đại hội Dân Chúa sẽ được tổ chức tại Trung tâm mục vụ Tổng giáo phận Tp. HCM từ ngày 21-25.11.2010. Đại hội quy tụ hơn 300 tham dự viên là đại biểu của mọi thành phần trong Dân Chúa: linh mục, tu sĩ, giáo dân. Trong những ngày sắp tới, theo danh sách các giáo phận và Liên hiệp các bề trên thượng cấp gửi về, Hội Đồng Giám Mục sẽ gửi Thư Mời đến các đại biểu tham dự đại hội với chương trình làm việc cụ thể, cũng như sẽ phổ biến Tài liệu làm việc của đại hội đến tất cả mọi người. Mục tiêu của đại hội là mời gọi mọi thành phần dân Chúa cùng nhau xây dựng Giáo hội của Chúa Kitô giữa lòng quê hương Việt Nam, một Giáo hội thực sự là dấu chỉ và khí cụ hiệp thông giữa con người với Thiên Chúa cũng như giữa con người với nhau, một Giáo hội nỗ lực thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng trong hoàn cảnh mới của đất nước và thế giới ngày nay. Tuy đại hội chỉ quy tụ hơn 300 đại biểu nhưng đây là đại hội của tất cả Dân Chúa tại Việt Nam. Những đại biểu có mặt trong đại hội sẽ lên tiếng thay cho mọi thành phần trong Dân Chúa. Vì thế chúng tôi tha thiết mời gọi tất cả anh chị em tiếp tục cầu nguyện và tham gia góp ý kiến cho đại hội thông qua các đại biểu của anh chị em.
3. Năm Thánh 2010 sẽ được kết thúc cách trọng thể tại Trung tâm hành hương Thánh Mẫu La Vang vào dịp lễ hiển Linh 4-6.1.2011. Cử hành lễ bế mạc là cơ hội thúc đẩy chúng ta tạ ơn Chúa về những hồng ân Chúa ban cho Dân Chúa trong suốt Năm Thánh 2010, đồng thời mở ra cho sứ vụ loan báo Tin Mừng dưới sự bảo trợ của Đức Mẹ La Vang. Thật vậy, như Đức Maria sau khi thụ thai Chúa Giêsu trong lòng thanh khiết của Mẹ, đã vội vã lên đường đi thăm bà Êlizabeth và đem Tin Mừng đến cho gia đình bà, chúng ta cũng được thúc giục lên đường đến với mọi người anh chị em trên quê hương đất nước này và loan báo Tin Mừng cho họ.
4. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, chúng tôi vui mừng thông báo cho anh chị em biết ngày 22.10.2010 tới đây, giáo phận Rôma sẽ chính thức mở án phong chân phước cho Tôi tớ Chúa là Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. Ngài từng là một vị chủ chăn nhiệt thành và thành viên đáng kính của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. Sự kiện giáo phận Rôma mở án phong chân phước cho thấy ngài được trân trọng và nhìn nhận như chứng nhân sống động của Tin Mừng yêu thương và hy vọng trong thế giới ngày nay. Vì thế đây quả là niềm vui lớn và niềm tự hào cho Giáo Hội Việt Nam, đồng thời là lời mời gọi tất cả chúng ta tiếp bước theo ngài, làm chứng cho Tin Mừng yêu thương và hy vọng của Chúa Giêsu trên quê hương đất nước chúng ta.
Cách cụ thể, Tin Mừng yêu thương và hy vọng đó mời gọi chúng ta quan tâm và san sẻ với những anh chị em đang phải chịu cảnh lũ lụt tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên huế. Cho đến nay, tuy chưa có thống kê chính xác về thiệt hại nhân mạng cũng như vật chất nhưng chắc chắn là những thiệt hại rất lớn. Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã gửi món quà trợ giúp khẩn cấp đến các nạn nhân thiên tai. Xin anh chị em tiếp tục giúp đỡ cho đồng bào vùng lũ lụt bằng lời cầu nguyện cũng như bằng sự trợ giúp vật chất gửi đến các Toà giám mục, và chúng tôi sẽ trực tiếp gửi những quà tặng này đến tay các nạn nhân.
5. Thưa anh chị em, trong ngày đầu tiên của Đại hội XI này, chúng tôi đã cùng nhau dâng Thánh Lễ cầu xin ơn Chúa Thánh Thần, vì xác tín rằng Ngài là nguồn ánh sáng giúp chúng tôi nhận ra thánh ý Thiên Chúa, và là nguồn sức mạnh giúp chúng tôi thi hành thánh ý. Để kết thúc lá thư này, chúng tôi cùng xin anh chị em, bằng tràng hạt Mân côi, cầu nguyện cùng với chúng tôi và cho chúng tôi. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Mẫu La Vang và của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin Chúa Thánh Thần ban tràn đầy ánh sáng và sức mạnh trên tất cả chúng ta, để chúng ta cùng nhau xây dựng và phát triển Giáo hội như lòng Chúa mong ước.

TIN VUI CHO BÀ CON GIÁO DÂN TRÊN ĐẢO PHÚ QUÝ


Chiều Chúa Nhật Lễ Mẹ Mân Côi 3.10.2010, bà con giáo dân trên Huyện đảo Phú Quý thật bất ngờ và vui mừng đón Cha Phêrô Nguyễn Đình Sáng, Quản lý Tòa Giám Mục Phan Thiết, thầy phó tế Phaolô Trần Trọng Hiếu và nữ tu Maria Thiên Phúc ra thăm mục vụ sau 6 tháng kể từ Lễ Phục Sinh.
Trong chuyến đi này, cha Sáng mang theo tin mừng về việc Giáo họ Phú Quý chính thức có đất để xây dựng nhà thờ làm nơi thờ phượng và sinh hoạt cho bà con giáo dân. Niềm vui vỡ òa trên gương mặt mọi người, vậy là sau bao ngày tháng cầu nguyện và mong chờ, điều ước nguyện của bà con nơi vùng hải đảo xa xôi đã được Chúa nhậm lời. Trong thánh lễ Mừng Mẹ Mân Côi ngay buổi tối, toàn thể cộng đoàn hiệp dâng lời tôn vinh, cảm tạ Thiên Chúa và Mẹ Maria với ơn ban trọng đại mà Giáo họ vừa lãnh nhận.

VUI VỚI NGƯỜI VUI


Sáng ngày 9-10-2010, tại nhà thờ Chính Tòa, anh Têphanô Hà Đức Vũ (giáo họ Giuse Thị) và chị Anna Nguyễn Thị Phụ (giáo họ Anrê Kim Thông) đã cử hành bí tích hôn phối. Cầu chúc anh chị luôn trung thành với tình yêu Chúa và thương yêu nhau trọn đời.


PHỤNG VỤ


Thứ sáu ngày 15-10-2010. Thánh Têrêxa Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ hội thánh. Lễ nhớ.


THÔNG BÁO


1. Thứ hai ngày 10-10-2010. Lễ chân phước Gioan 23, vị Giáo Hoàng đã thiết lập hàng giáo phẩm VN năm 1960, ngày có ơn toàn xá trong năm thánh Giáo Hội VN.
2. Giáo xứ chân thành cám ơn : Anh chị Vinh Hiếu và con của anh chị là anh Nguyễn Thanh Hải đã ủng hộ 2 tấn gạo giúp cho người nghèo.