Giáo Phận Phan Thiết

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

CHÍNH TOÀ PHAN THIẾT

About us

HẰNG TUẦN, BẤM VÀO MỤC AUDIO BÊN PHÍA TAY PHẢI CÁC BẠN ĐỂ NGHE VÀ HỌC HỎI KINH THÁNH

Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2016

TÂM TÌNH MỤC TỬ THÁNG 6-2016

TÂM TÌNH MỤC TỬ tháng 6/2016

Anh chị em thân mến,
Giữa lòng Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót, Tháng Sáu là một thời gian đặc biệt hướng mọi người đến Thánh Tâm Chúa Giêsu như minh họa đỉnh cao của lòng thương xót. Trong huấn dụ về việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu ban hành ngày 6/2/1965, dịp kỷ niệm 200 năm thiết lập lễ Thánh Tâm, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI (1963-1978) viết: “Lòng tôn sùng Thánh tâm Chúa Giêsu là việc rất cao quý và đặc biệt cần thiết cho thời đại này”. Vì thế trong Tháng Sáu này, tín hữu chúng ta được mời gọi thực hành việc tôn sùng Thánh Tâm với cả tâm tình của mình, đặc biệt bằng việc chiêm ngắm và đền tạ.

1. Thánh Tâm Chúa Giêsu: nguồn mạch xót thương cứu độ 

Chiều ngày thứ sáu tuần thánh, khi Chúa Giêsu vừa tắt thở, một tên lính lấy ngọn giáo đâm vào cạnh sườn của Người, tức thì máu cùng nước chảy ra. Đâm vào cạnh sườn là đâm vào chính trái tim. Động thái ấy, đối với quân lính Rôma chỉ là một phép thử xem người tử tội đã chết thật chưa, nhưng đối với Giáo Hội công giáo, lại là một phép mầu rất giầu ý nghĩa thiêng liêng cho thấy Chúa Giêsu đã xót thương nhân loại đến cùng, đã trút hết cả máu mình ra, đã cho đi đến hết là chết trên thập giá thay cho mọi người để giải thoát con người khỏi án chết. Nếu trái tim là trung tâm của sự sống, là hình ảnh của tình yêu, thì trái tim với ngọn lửa bốc cháy như thường thấy trong ảnh Thánh Tâm Chúa Giêsu chính là minh họa sống động cho một tình yêu cứu độ đã tự hiến, tận hiến để thánh hiến nhân loại. Tình yêu ấy tự bản chất đã đồng hóa với lòng thương xót, bởi lẽ con người đâu có công lênh gì để chờ đợi tình Chúa thương ngoài tội lỗi bất xứng, và Chúa Giêsu đâu có tội lỗi gì để phải chết ngoài sự hạ cố xót thương đền thay cho nhân loại. “Ôi huyền nhiệm thay, lòng Chúa yêu trần thế chúng tôi. Tình thương yêu của Chúa không ai hiểu thấu: để cứu đầy tớ, Chúa đã nộp chính Con yêu” (x. Exultet).
Chiêm ngắm Thánh Tâm Chúa Giêsu một cách tổng quát là chiêm ngắm chính lòng thương xót của Chúa Cha dành cho nhân loại qua công cuộc nhập thể, khổ nạn và phục sinh ban ơn cứu độ của Chúa Giêsu; nhưng một cách thiết thực hơn, là tìm đến kín múc tận nguồn mạch xót thương cứu độ dư tràn, như nhãn giới của phụng vụ: “Từ cạnh sườn bị đâm thủng, Người đã để nước và máu chảy ra, hầu khơi nguồn các bí tích của Hội Thánh. Nhờ đó, khi mọi người chúng con được lôi kéo đến cùng trái tim rộng mở của Đấng Cứu Thế, thì luôn được vui mừng múc tận nguồn ơn cứu độ muôn đời” (Kinh Tiền Tụng lễ Thánh Tâm).
Ước mong mỗi tín hữu trong tháng Sáu này hãy dành nhiều thời giờ hơn để chiêm ngắm Thánh Tâm Chúa Giêsu, mong nhận thức lại lòng Chúa thương xót nhân loại mà sống tinh thần đền tạ, bù lại những tội lỗi người ta xúc phạm đến nguồn cội tình yêu này.

2. Ngày người cha và ngày của những người con

Trong Tháng Sáu, có một ngày giầu tính nhân văn và văn hóa, đó là ngày hiền phụ hay ngày người cha. Năm nay, ngày ấy rơi vào ngày Chúa Nhật 12/6. Dầu không phải là ngày kỷ niệm mang mầu tôn giáo, nhưng đối tượng được nhắm đến trong ngày ấy là người cha gia đình, và bổn phận được nêu cao rất gần gũi vơi giới luật thứ tư “thảo kính cha mẹ”, nên nhân tiện cũng hợp cùng xã hội mà vinh danh các gia trưởng công giáo giáo phận chúng ta, những người là rường cột và đang nắm giữ vai trò chủ chốt trong gia đình cả về mặt kinh tế lẫn đức tin. “Vị xứng kỳ đức”: đó là ước nguyện của chính các gia trưởng và cũng là kinh nguyện của dân Chúa dâng lên trong ngày đặc biệt này. Mong sao mọi kẻ làm cha gia đình có đủ sức khỏe để gánh vác nhiệm vụ dưỡng nuôi những kẻ thuộc về mình, có đủ nghị lực và ơn thánh để chu toàn trọng trách dưỡng dục con cái nên người hữu ích cho xã hội và Giáo Hội. Người ta vẫn dùng kiểu nói “Cha nào con nấy” để nói đến tầm ảnh hưởng của người cha trên con cái mình cả về mặt chủ động trong giáo dục hay thụ động trong mẫu gương cuộc sống. Mong sao các gia trưởng cũng sẽ nên những tượng đài bất khuất trong đức tin để cho con cái soi bóng noi gương.
Riêng tại giáo phận nhà, có hai tổ chức mang tên khác nhau là Giới gia trưởng và Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm, nhưng chỉ nhắm đến các người cha gia đình. Điều này chẳng những không gây bất tiện mà ngược lại, còn mở ra một linh đạo tuyệt vời, là mời gọi giới gia trưởng hãy chu toàn nhiệm vụ đời mình trong niềm tín thác vào Thánh Tâm Chúa.
Ngày người cha còn là cơ hội chúng ta nhắc đến các người con. Chính trong ngày hiền phụ năm nay, tại Tàpao sẽ diễn ra Đại Hội Thiếu Nhi Thánh Thể, quy tụ hơn 500 huynh trưởng và khoảng 4000 thiếu nhi các cấp từ các giáo xứ trong giáo phận. Đây là Đại Hội lần thứ XVI. Cám ơn các cha Tuyên Úy và các Huynh Trưởng đã yêu mến tuổi thiếu nhi và gắn bó sinh hoạt phong trào bền bỉ. Cám ơn các em Thiếu Nhi đã sống “cầu nguyện, rước lễ, hy sinh, và làm việc tông đồ” theo đúng khẩu hiệu của phong trào. Chúc tất cả được hạnh phúc với lứa tuổi đời mình.

3. Mùa dâng hiến

Tháng Sáu, đối với những ai gắn bó ít nhiều với niềm vui Tin Mừng, còn là tháng đậm đà tâm tình dâng hiến. Thật vậy, như kết thúc tích cực của một niên học, Tháng Sáu ngoài đời đi liền với những nghi lễ bế giảng, tốt nghiệp hoặc ra trường mà hầu như gia đình nào cũng có người liên hệ tùy theo cấp độ giáo dục; còn trong đạo lại đi liền với những nghi thức chịu chức trong hàng giáo sĩ hay tuyên khấn theo linh đạo của Dòng Tu nam nữ. Cụ thể tại giáo phận nhà, Tháng Sáu năm nay có đầy đủ lễ nghi truyền chức phó tế và linh mục cho một số thầy đại chủng sinh đã theo đuổi lý tưởng linh mục từ lâu và đã thỏa đáp những điều kiện đào tạo theo giáo luật. Xin anh chị em chung lời cầu nguyện cho các tân chức này được chuẩn bị sẵn sàng và đón nhận thánh chức sốt sắng, mong trở nên những tông đồ nhiệt thành và những mục tử như lòng Chúa mong ước. Về phía ơn gọi nữ, Tháng Sáu năm nay cũng có nhiều chị em đáp lại lời gọi của Chúa nơi các Hội Dòng để dấn thân trong các lời tiên khấn hoặc vĩnh khấn. Chỉ nguyên Hội Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết thôi, năm nay con số các chị em vĩnh khấn đã lên tới mức  kỷ lục là 30 người. Quả là ngoạn mục! Con số từ khi thành lập dòng đến nay mới có. Xin cám ơn các gia đình đã quảng đại dâng những phần tử yêu dấu trong vòng tay thân thiết của mình để hiến thân phụng sự Chúa và phục vụ Giáo Hội.
Cầu cho các chủng sinh và các tập sinh gặp được những nhà đào tạo sống niềm vui Tin Mừng và chuẩn bị cách khôn ngoan cho sứ mạng của họ”. Anh chị em thấy ý cầu nguyện truyền giáo của Tháng Sáu trực tiếp nhắm đến các chủng sinh và tập sinh, là những người đang cần được đào tạo uốn nắn, mong ngày nay chuyên cần học tập tích lũy, ngày mai sẽ có đầy đủ vốn liếng để giúp Giáo Hội một cách trung thành và phong phú; nhưng một cách gián tiếp cũng nhắm đến các nhà đào tạo, là những người đã dấn thân vào trọng trách giáo dục, chuẩn bị nhân sự cho thế hệ tương lai. Xin cám ơn quý cha và mọi người đã cách này cách khác góp phần xa gần vào công cuộc đào tạo giáo sĩ và tu sĩ trong giáo phận. Trách vụ không nhẹ nhàng nhưng thật cao đẹp.

Anh chị em thân mến,
Đó là ba điểm nhấn kinh nguyện của Tháng Sáu. Điểm nhấn nào cũng liên hệ đến trái tim: từ Trái Tim giầu thương xót của Chúa Giêsu, qua trái tim đầy trách nhiệm của bậc làm cha gia đình, đến trái tim quảng đại của những người dấn thân theo Chúa để phục vụ tha nhân. Mong rằng hình ảnh những trái tim này sẽ khơi lại trong anh chị em lòng sốt sắng yêu mến Chúa và lòng quảng đại phục vụ tha nhân.

+ Giuse Vũ Duy Thống
   Gm. Gp. Phan Thiết
 

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 352


LỄ MÌNH VÀ MÁU CHÚA KITÔ
Ngày 29-05-2016
TIN MỪNG: Lc 9, 11b-17
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân chúng về nước Thiên Chúa và chữa lành những kẻ cần được cứu chữa. Vậy khi đã xế chiều, nhóm mười hai đến thưa Người rằng: "Xin Thầy giải tán dân chúng, để họ đi vào trong các làng mạc và trại quanh đây mà trú ngụ và kiếm thức ăn, vì chúng ta đang ở nơi hoang địa". Nhưng Người nói với các ông: "Các con hãy cho họ ăn đi". Các ông trả lời: "Chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá, trừ phi chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám đông này". Số đàn ông độ năm ngàn. Người nói với các môn đệ rằng: "Hãy cho họ ngồi xuống từng nhóm độ năm mươi người". Các ông đã làm như thế, và bảo tất cả ngồi xuống. Chúa Giêsu cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, nhìn lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và phân phát cho các môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Tất cả đều ăn no nê, và người ta thu lượm được mười hai thúng miếng vụn còn dư lại.
Suy Niệm:
Ðức Giêsu yêu thương Ngài không chỉ ban cơm bánh, tiện nghi, sức khỏe... Một cuộc sống mau qua đời này cho chúng ta: mà còn dành cho chúng ta một nguồn ân sủng vô tận đặc biệt nhất, chính là Mình Máu Ngài làm lương thực nuôi linh hồn ta. Ngài đã yêu và yêu đến cùng. Người Do thái không hiểu Ngài, cũng không hiểu được Lời Ngài vì thế đưa đến mâu thuẫn.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con siêng năng chạy đến với Chúa trong bí tích Thánh Thể, để chúng con cảm nghiệm được tình yêu bao la của Chúa đã tự hiến vì chúng con. Ðể từ đó chúng con biết kín múc tình yêu của Chúa trao ban cho tha nhân. Amen.
PHỤNG VỤ
TIN TỨC
LỄ ĐẶT VIÊN ĐÁ GIÁO HỌ THÁNH GIA – HIỆP AN
Sáng ngày 26/5/2016, lúc 9g00, Đức Cha Giuse chủ tế thánh lễ đặt viên đá đầu tiên, xây dựng nhà thờ giáo họ Thánh Gia, giáo xứ Hiệp An, hạt Hàm Tân. Cùng đồng tế với ĐGM, có  hai cha Hạt Trưởng: Hàm Tân, Hàm Thuận Nam và khoảng 20 cha trong giáo phận Phan Thiết. Một số khách mời, giáo dân và tu sĩ cùng hiệp dâng thánh lễ. Giáo họ Thánh Gia hiện có khoảng 2.000 giáo dân.  
LỄ BẾ GIẢNG NĂM HỌC 2015-2016
VÀ TỐT NGHIỆP KHÓA V
ĐẠI CHỦNG VIỆN THÁNH GIUSE XUÂN LỘC       
Sáng ngày 26/5/2016, đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc đã long trọng tổ chức lễ bế giảng và tốt nghiệp. Đầu năm học vừa qua, đại chủng viện tiếp nhận 399, cuối năm chỉ còn lại 390 chủng sinh. Riêng khóa V, sau 6 năm theo học, còn 45 chủng sinh tốt nghiệp, thuộc các giáo phận Lạng Sơn, Phát Diệm, Hải Phòng, Bùi Chu, Thanh Hóa, Đà Lạt, Bà Rịa và Xuân Lộc. Riêng gp. Phan Thiết có 9 chủng sinh khóa V tốt nghiệp.
   LỄ BỔN MẠNG
GIÁO HỌ MATHÊU NGUYỄN VĂN PHƯỢNG
Chiều ngày 26/5/2016, thánh lễ mừng bổn mạng thánh Mathêu Nguyễn Văn Phượng đã được cha chánh xứ cử hành trọng thể. Vì những ngày này trời mưa lớn nên số  người tham dự tĩnh tâm và thánh lễ bị hạn chế.
Thánh Matthêu Phượng sinh năm 1808 tại gx.Tam Tòa, Quảng Bình. Là thầy thuốc, Trùm họ, cha của 8 người con. Người con gái đầu tu dòng Mến Thánh Giá Tam Tòa. Bị chém đầu ngày 26-5-1861 tại Đồng Hới, Quảng Bình.
Giáo họ Matthêu Phượng thuộc phạm vi Kp 4 và 5, P. Lạc Đạo, trong khung đường Trần Hưng Đạo - Ngư Ông - Pasteur - Ngô Sĩ Liên: 139 gia đình, 348 giáo dân. Ban Điều Hành giáo họ gồm: Vinhsơn Nguyễn Văn Tánh: Trưởng, 595/33 Trần Hưng Đạo, đt: 062.3818534; Ximon Nguyễn Văn Dũng: Phó, 595/31 Trần Hưng Đạo, đt: 0917239303; Phêrô Nguyễn Phúc Hậu: Thư ký, 34 Hoàng Văn Thụ, đt: 0944450477; FX. Vũ Viết Bảo: Thủ quỹ, 559 Trần Hưng Đạo, đt: 0909173271
 THÔNG BÁO
     1. Để chuẩn bị tâm hồn mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, bổn mạng giáo xứ vào Chúa nhật ngày 5-6-2016, giáo xứ mời các cha đến giúp tĩnh tâm theo lịch sau đây: 5g30 chiều thứ tư ngày 1-6-2016 dành cho các bậc phụ huynh, 5g30 chiều thứ năm ngày 02-6-2016 dành cho giới trẻ và thiếu nhi. Giáo xứ tha thiết mời gọi các thành phần tham dự đông đảo.
    2. Vào lúc 5g00 sáng CN ngày 05-6-2016, ĐGM giáo phận sẽ chủ tế thánh lễ đại trào kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, bổn mạng giáo xứ. Mời cộng đoàn tham dự đông đảo.
    3. Chiều thứ 3, lúc 5g30, ngày 31/5, dâng hoa kính Đức Mẹ, bế mạc Tháng Hoa, xin cộng đoàn tham dự đông đủ.   
   4. Sáng thứ sáu đầu tháng ngày 03/6/2016 sẽ đưa MTC cho người già, người bệnh.
    5. Thứ năm ngày 2-6-2016, giỗ cha Phanxicô Átxixi Nguyễn Cao Cầu: sinh năm 1942 tại Tầm Hưng, phụ tá gx. Phan Thiết 1970-1972, từ trần ngày 2-6-1991 tại gx.Tầm Hưng.
  6. Giáo xứ chân thành cám ơn tiệm rửa xe 222 ủng hộ: 5.000.000VNđ.

Thứ Hai, 23 tháng 5, 2016

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 351

LỄ CHÚA BA NGÔI
Ngày 22-05-2016
TIN MỪNG: Ga 16,12-15
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con".
Suy Niệm:
Thiên Chúa là tình yêu. Ba Ngôi Thiên Chúa yêu thương nhau, hiệp nhất trong một Thiên Chúa. Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm của tình yêu và đã được Ðức Giêsu mạc khải. Tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi được thể hiện trong chương trình cứu độ: Chúa Cha ban sáng kiến - Chúa Con thực hiện - và Chúa Thánh thần chuyển thông ơn cứu độ.
Ðón nhận được tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta sẽ sống với tất cả tâm tình người con thảo hiếu. Lòng tin và yêu mến ấy phải thể hiện bằng đời sống cầu nguyện, kết hiệp với Ðức Giêsu và trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Ba Ngôi, chúng con tin Chúa toàn năng và đầy tình yêu thương. Khi suy ngắm mầu nhiệm, chúng con càng cảm nghiệm hơn về tình yêu Chúa dành cho loài người chúng con. Xin cho chúng con luôn trung thành tin yêu phụng thờ Chúa. Xin cho gia đình, giáo xứ chúng con cũng biết sống yêu thương hiệp nhất với nhau trong tình yêu của Chúa. Chính lúc chúng con sống yêu thương là chúng con sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Amen.
PHỤNG VỤ
TIN TỨC
GIỔ 30 NĂM CHA GIUSE NGUYỄN VIẾT CƯ
Vào lúc 5g00 sáng ngày 20/5/2016, lễ giỗ cha Giuse được cử hành tại nhà thờ Chính Tòa. Cha FX Nguyễn Kim Long, Chưởng Ấn tòa Giám Mục Ban Mê Thuột, cháu gọi cha Giuse bằng chú ruột, chủ tế; cùng với 7 cha và 16 cựu chủng sinh là những học trò của cha Giuse, thời ngài làm Giám Đốc tiểu chủng viện Vinh di cư ở Thủ Đức (1957-1961), đến từ Đà Nẵng, Nha Trang, Đaklak, Đaknông, Đồng Nai, Sài Gòn, và một số cha liên hệ, thân nhân, linh tộc, cùng cộng đoàn dân Chúa gx Chính Tòa hiệp dâng thánh lễ.
Trước lễ, cha FX Phạm Quyền, chánh xứ Chính Tòa, hạt trưởng Phan Thiết, nghĩa tử của cha Giuse, đọc tiểu sử của cha. Trong thánh lễ, cha FX Đinh Tiên Đường, hạt trưởng Hàm Thuận Nam, phụ tá của cha Giuse 1975-1986, chia sẻ những cảm nhận qua 11 năm chung sống với cha Giuse trong hoàn cảnh khó khăn của đất nước sau chiến tranh. Sau thánh lễ, cộng đoàn đã ra viếng mộ cha, cạnh núi Đức Mẹ trong khuôn viên nhà thờ Chính Tòa.
GIỔ 5 NĂM CHA GB TRƯƠNG VĂN HIẾU
 Ngày 21/5/2016,  trong 2 thánh lễ sáng  và chiều thứ bảy,  giáo xứ cũng đã hiệp thông dâng lễ cầu nguyện cho cha GB Trương Văn Hiếu, dịp giỗ 5 năm của ngài.
THÔNG BÁO
1. Ngày 26/5/2016, lễ bổn mạng giáo họ Matthêu Nguyễn Văn Phượng: mời giáo dân giáo họ tham dự tĩnh tâm vào lúc 7g30 tối thứ tư, ngày 25/5/2016 và tham dự lễ bổn mạng vào lúc 5g30 chiều thứ năm ngày 26/5/2916.
2. Vào lúc 7g00 thứ bảy, ngày 28/5/2016 sẽ có Rửa tội cho trẻ sơ sinh. Xin nộp sổ gia đình trước ngày Rửa tội.
3. Sau lễ chiều thứ bảy ngày 28/5/2016 sẽ có rước kiệu Mình Thánh Chúa.
 4. Vào lúc 10g00 Chúa nhật ngày 29/5/2016, sẽ có thánh lễ hành hương của giáo hạt Phan Thiết tại nhà thờ Chính Tòa. Mời bà con tham dự để hưởng ơn đại xá.
5. Giáo xứ tha thiết mời gọi mọi người tham dự Đại hội Dân Chúa. Để tránh sự phân biệt giữa các gia đình, giáo xứ không gửi giấy mời đến từng gia đình, nhưng bằng 2 cách: a/ Lấy mẫu đăng ký tại các giỏ để Bản Tin Hàng Tuần chung quanh nhà thờ, điền đầy đủ các thông tin, rồi bỏ vào các thùng trong nhà thờ. b/ Đăng ký với Ban Điều Hành các giáo họ, từ nay cho đến hết Chúa Nhật ngày 29/5/2016.
6. Giáo xứ chân thành cám quý ân nhân ủng hộ: Ghe Mỹ Quang: 3.000.000VNđ, ông Nguyễn Tính ở Mỹ: 100 USD.

7. Ai có nhu cầu về răng như: khám, trám, nhổ và cạo vôi, đến văn phòng giáo xứ lấy phiếu đăng kí, rồi đến Nha Khoa Vạn Hạnh: 533 Trần Hưng Đạo, TP Phan Thiết, để được phục vụ miễn phí.

Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2016

BẢN TIN HẰNG TUẦN SỐ 350

LỄ HIỆN XUỐNG
   Ngày 15-5-2016
TIN MỪNGGa 20, 19-23

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: "Bình an cho các con!" Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại".
Suy Niệm:
Thời khởi nguyên vũ trụ, khi dựng nên loài người, Thiên Chúa đã thổi sinh khí ban cho con người sự sống. Hôm nay, Đức Giêsu Phục Sinh cũng thổi Thần Khí vào các môn đệ. Các ông được lãnh nhận Thánh Thần. Lãnh nhận sự sống của Đức Giêsu. Trong Chúa Thánh Thần, các môn đệ sẽ tiếp tục sứ mạng của Đức Giêsu : Thông ban sự sống và ơn tha tội. Trong Chúa Thánh Thần, Hội Thánh của Đức Giêsu được hình thành từ hạt nhân là các môn đệ.
    Mỗi tín hữu chúng ta được Chúa Thánh Thần quy tụ, thôi thúc và ban ơn để làm chứng cho Đức Giêsu ngay trong cuộc sống của mình. Chúa Thánh thần mời gọi chúng ta phá vỡ mọi ngăn cách, kỳ thị để mọi người được sống trong hạnh phúc.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, trước khi về trời, Chúa đã ban Chúa Thánh Thần cho các môn đệ để các ông được thêm sức mạnh và sự hăng say làm chứng cho Chúa. Mỗi người chúng con đã được lãnh nhận Thánh Thần qua bí tích Rửa Tội và Thêm Sức. Chúng con cũng có sứ mạng đem Chúa đến cho người khác. Nhưng trong cuộc sống, có nhiều lúc chúng con vẫn còn nhát đảm, sợ hãi không dám tuyên xưng Chúa, không dám sống theo sự thật. Xin Chúa ba Chúa Thánh Thần để Ngài củng cố niềm tin và đổi mới chúng con, để chúng con can đảm sống đời chứng nhân. Amen.
TIN TỨC
TÂN GIÁM MỤC CHÍNH TÒA 
GP XUÂN LỘC
Ngày 7/5/2016, phòng báo chí Tòa Thánh thông báo: "ĐTC đã nhận đơn từ chức GM giáo phận Xuân Lộc của Đức cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh. Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Phó, lên kế nhiệm".
Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, sinh ngày 2/3/1945 tại Thức Hóa, Bùi Chu. Thụ phong linh mục tại Rôma năm 1971, làm Phó Giám đốc Trung tâm linh hoạt truyền giáo ở Rôma trong 31 năm trời, rồi làm Giám đốc trung tâm này năm 2007. Về nước, cha Đinh Đức Đạo làm Giám đốc Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc từ năm 2009 đến nay. Năm 2013, ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Xuân Lộc. Ngày 4/6/2015, Đức Cha Giase Đạo được ĐTC Phanxicô bổ nhiệm làm GM Phó với quyền kế vị của GP Xuân Lộc.
   Theo niên giám năm 2016 của Tòa Thánh, Giáo phận này có đông tín hữu Công Giáo nhất tại Việt Nam với 940.080 tín hữu trên tổng số 3 triệu 205 ngàn dân cư. 248 giáo xứ, 545 linh mục triều và dòng, 145 đại chủng sinh và hơn 1.800 nữ tu.

LẦN ĐẦU TIÊN GIÁO HỌ MATTHÊU GẪM - TIẾN THÀNH MỪNG LỄ BỔN MẠNG TRONG NHÀ THỜ MỚI
Nhà thờ Giáo họ được hoàn thành tháng 6/2014. Lễ Bổn mạng ngày 11/5/2015 trùng vào lễ an táng Đức Cha Nicôla, vì vậy, đây là lần đầu tiên Giáo họ mừng lễ Bổn mạng trong nhà thờ mới.
  Để chuẩn bị tâm hồn cho Giáo họ Tiến Thành mừng lễ bổn mạng Thánh Matthêu Gẫm, Cha GB Quốc đã tĩnh tâm vào chiều thứ 3, ngày 10/5; và chiều thứ 4, lúc 5 giờ ngày 11/5/2016, cha đã dâng Thánh lễ mừng Bổn mạng. 5 vị trong BTV HĐMVGX Chính Tòa cũng đến hiệp dâng Thánh lễ với Giáo họ.
Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm sinh năm 1813 tại họ Tắt, làng Long Đại, huyện Gò Công, tỉnh Biên Hòa ( Nay là Quận 9, Sài gòn ). Ngài rành nghề biển, có thuyền buôn bán với các nước Malaysia, Singapore; nhờ vậy Ngài đã âm thầm giúp đỡ, che chở các thừa sai nước ngoài vài Sài Gòn giảng đạo. Cũng vì đó mà Ngài bị bắt và xử tại pháp trường Da Còm ( Cây Da thuộc Gx Chợ Đũi, Sài Gòn ) ngày 11/5/1847. Ngài cũng có 2 con trai chết vì đạo.
Hiện nay Giáo họ có 45 gia đình với 115 giáo dân. Trong tuần có 2 Thánh lễ lúc 5g00 chiều Thứ Ba và Thứ Năm, nhưng mỗi Thánh lễ chỉ có 2 đến 4 người tham dự! 5g00 chiều Thứ Bảy và 6g00 sáng CN có Thánh lễ Chúa Nhật. Các lễ trọng trong tuần đều có Thánh lễ lúc 17g00.

LỄ ĐẶT VIÊN ĐÁ XÂY DỰNG NHÀ THỜ MẸ THIÊN CHÚA

Diện tích Nhà Thờ Mẹ Thiên Chúa tọa lạc cách ngã 3 căn cứ 6 gần 2 Km ( Hướng đi sài Gòn ). Trước 1975, vùng này gọi là Rừng Lá.
Giáo xứ Mẹ Thiên Chúa nằm phía cực nam của Giáo Phận Phan thiết, giáp ranh Giáo Phận Xuân lộc. Địa bàn Giáo Xứ trải dài 20km dọc theo Quốc lộ I. Sau hơn 40 năm hình thành và phát triển, nay khởi sự đặt viên đá xây dựng nhà thờ mới.
Mùa hè năm 1974, một Giáo điểm truyền giáo được thành lập, theo quyết định của Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, lúc đó ngài là Giám mục giáo phận Nha Trang. Ngài đã gửi thầy Giuse Hồ Văn Thiện về giúp giáo điểm, nay là Linh mục Giuse Hồ Văn Thiện đang nghỉ dưỡng tại Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo Phận Phan Thiết.
Ngày 01/01/2006, Giáo họ Mẹ Thiên Chúa được chính thức nâng lên hàng Giáo xứ, theo Quyết định của Đức Cố Giám Mục Phaolô Nguyễn Thanh Hoan. Vào ngày 30/3/2006, Cha Giuse Nguyễn Văn Hiên về làm chánh xứ giáo xứ Mẹ Thiên Chúa, chánh xứ tiên khởi. Tiếp đến năm 2007, Cha G.B. Hoàng Thanh Huê làm chính xứ . Sau đó, ngài đã được nghĩ hưu .
Ngày 11/3/2010, Cha Giuse Nguyễn Công Hoàng  làm chính xứ cho đến nay. Cha đã xây dựng được ngôi nhà xứ rất kiên cố, mặc dù Giáo xứ rất nghèo nàn.
Sáng ngày 12.5.2016, Đức Cha Giuse Giáo phận, cha Tổng đại diện và 80 linh mục đến dâng thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Nhà Thờ Mẹ Thiên Chúa. Đông đảo các chủng sinh, các nữ tu thuộc nhiều hội dòng, các chức sắc tôn giáo bạn và hơn 3.000 khách mời đã hiệp thông Thánh lễ cầu nguyện.

Vào cuối năm 1992, Đức Cha Nicôla cho phép dựng tạm một ngôi nhà nguyện bằng gỗ, lợp tôn ximăng, vách lá, với diện tích 72m2, trên mảnh đất 1000m2 mà Đức Cha Nicôla đã mua lại của một nông dân. Và Thánh lễ đầu tiên trong ngôi nhà nguyện đơn sơ này, là Lễ Giáng Sinh 24/12/1992, do Cha Stêphanô Lê Công Mỹ, Chính xứ Tân Châu chủ sự.
THÔNG BÁO
1/ Giáo xứ tha thiết mời gọi mọi người tham dự Đại Hội dân Chúa. Để tránh sự phân biệt giữa các gia đình, Giáo xứ không gửi giấy mời đến từng gia đình, nhưng bằng 2 cách :
A/ Lấy mẫu đăng ký tại các giỏ để Bản Tin Hằng Tuần chung quanh Nhà Thờ, điền đầy đủ các thông tin rồi bỏ vào các thùng trong nhà thờ.
B/ Đăng ký với Ban Điều Hành các giáo họ, từ nay cho đến hết Chúa Nhật 29/5/2016.
2/ Năm nay là giỗ 30 năm Cha Giuse Nguyễn Viết Cư, nguyên Tổng Đại Diện tiên khởi và chánh xứ Gx Chính Tòa Phan Thiết 1972 - 1986. Vào lúc 5g00 sáng Thứ sáu ngày 20/5/2016, tại nhà thờ Chính tòa sẽ có Thánh lễ do các cha cựu học trò của ngài từ các Giáo phận về đồng tế. Và ngày 21/5/2016 là giỗ 5 năm cha GB Trương Văn Hiếu, nguyên chánh xứ Chính Tòa 1997 - 2005. Mời cộng đoàn hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho 2 cha.
3/ Mời Ban thường vụ, các Ủy viên, ban Điều hành các Giáo họ và các đoàn thể tham dự phiên họp vào lúc 8g30 Chúa Nhật ngày 22/5/2016.
4/ Sáng Chúa Nhật ngày 15/5, lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, lễ trọng, các em được nghỉ học giáo lý.

Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2016

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 349

LỄ CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI
                       Ngày 08-5-2016
TIN MỪNG: Lc 24, 46-53

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Như đã ghi chép là Ðức Kitô phải chịu khổ hình và ngày thứ ba từ cõi chết sống lại; và nhân danh Người mà rao giảng việc sám hối và ơn tha tội trong mọi dân, bắt đầu từ Giêrusalem. Các con là nhân chứng những sự việc ấy. Thầy sẽ sai đến với các con Ðấng Cha Thầy đã hứa; vậy các con hãy ở lại trong thành cho đến khi mặc lấy quyền lực từ trên cao ban xuống". Rồi Người dẫn các ông ra ngoài, đến làng Bêtania, và giơ tay chúc phúc cho các ông. Sự việc xảy ra là đang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời. Các ông thờ lạy Người, và trở về Giêrusalem lòng đầy vui mừng. Các ông luôn luôn ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.
Suy Niệm:
Trước khi Ðức Giêsu về trời, Ngài đã trao cho các môn đệ và mỗi người Kitô hữu chúng ta sứ mệnh truyền giáo. Ngài hứa sẽ luôn ở với chúng ta mãi mãi. Lời hứa của Chúa được thực hiện qua bí tích Thánh Thể, qua Lời Chúa và Thánh Thần của Ngài. Ðó là nguồn sức mạnh nuôi dưỡng đời sống đức tin và sứ vụ của chúng ta. Sống kết hợp với Ðức Giêsu và thực thi lời Ngài, là chúng ta đang rao giảng Ngài cho anh em.


Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, khi về trời, Chúa đã không có bỏ chúng con, nhưng Chúa hằng yêu thương nuôi dưỡng và ở lại với chúng con qua bí tích Thánh Thể. Chúa cũng luôn hướng dẫn dìu dắt chúng con qua Lời Chúa. Xin cho chúng con biết siêng năng đón nhận Lời Chúa và Thánh Thể để nhờ đó, cuộc sống của chúng con luôn có Chúa đồng hành. Ðể cùng với Chúa, chúng con ra đi với anh em chúng con. Amen.
PHỤNG VỤ
TIN TỨC
DÂNG HOA THÁNG 5
Chiều 30/4/2016, sau thánh lễ Chúa Nhật 6 Phục Sinh, giáo xứ Chính Tòa kiệu Đức Mẹ, khai mạc Tháng Hoa.
Sau thánh lễ, cộng đoàn tiến ra trước tiền sảnh nhà thờ xếp 4 hàng ngay ngắn đi trước kiệu Đức Mẹ; vừa đi vừa ca hát, lần chuỗi mân côi. Sau khi kiệu Đức Mẹ một vòng nhà thờ, đoàn rước dừng lại ở tiền sảnh, cùng dâng lên Mẹ Maria tâm tình yêu mến qua điệu múa “Đón mùa hoa về” của các em thiếu nhi:  “Con nay hân hoan đón mùa hoa về. Tiếng reo ngập trời của những trái tim thơ... Hái dâng lên Mẹ những cánh hoa đẹp trên đồng xanh mơ. Này là hương hoa…, là ngàn lời kinh con hát vang lên mỗi khi chiều xuống… Này cuộc đời con như đóa hoa xinh, thắm câu kinh nguyện, thầm nguyện từ nay hôm sớm ca khen Thánh danh Mẹ mãi. Ave Maria!”
Theo thói quen của giáo xứ, trong tháng 5 - kính Đức Mẹ, các giáo họ, các đoàn thể, luân phiên đọc kinh các gia đình. Đây là một việc làm đạo đức thánh thiêng của giáo xứ cần gìn giữ.
TRẠI HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG
Ngày 30/4/2016, lúc 14g00 các em Dự bị trưởng và Huynh trưởng giáo xứ Chính Tòa tập trung tại sân nhà thờ, để chuẩn bị trại huấn luyện Huynh trưởng trong chương trình đào tạo Huynh trưởng của giáo xứ. Sau một thời gian học các khóa lý thuyết, các em chuyển sang huấn luyện thực hành để làm quen các mục: dựng trại, nghiêm tập, giải mật thư, quản trò, đốt lửa trại,... Đây là khóa kết thúc huấn luyện Dự bị trưởng trước khi các em được đặc trách lên Huynh trưởng. Cuộc trại này có tất cả 25 em trại sinh và 6 huynh trưởng. Kết thúc lúc 21g00 cùng ngày.
ĐTC BỔ NHIỆM ĐỨC CHA VINH SƠN NGUYỄN VĂN LONG LÀM GIÁM MỤC CHÍNH TÒA PARRAMATTA
Ngày 5/5/2016, ĐTC Phanxicô đã bổ nhiệm vị Giám mục chính toà thứ tư của giáo phận Parramatta bên Úc là Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long, dòng Phanxicô, nguyên là GM phụ tá của TGP Melbourne, Úc. Đây là vị Giám mục VN đầu tiên làm giám mục chính tòa của một giáo phận hải ngoại.
Đức Cha Vinh sơn Long, sinh năm1961 tại Gia Kiệm, giáo phận Xuân Lộc. Năm 1972, ngài gia nhập tiểu chủng viện giáo phận Xuân Lộc, nhưng sau đó tiểu chủng viện này bị nhà cầm quyền cộng sản giải tán. Năm 1980, ngài vượt biên sang Úc. Năm 1983, ngài đã trở thành một tu sĩ dòng Phanxicô. Theo học trong chủng viện tại Melbourne, thụ phong linh mục vào ngày 30/12/1989. Ngài được bầu làm Bề Trên Dòng Phanxicô tại Úc vào năm 2005 và được bổ nhiệm làm Tổng Cố Vấn của Dòng và chuyển đến Rôma vào năm 2008. Sau đó, Đức Cha được bổ nhiệm làm Giám mục phụ tá của Tổng Giáo Phận Melbourne vào ngày 20/5/2011.
Theo niên giám năm 2015 của Tòa Thánh, giáo phận Parramatta hiện có 324 ngàn tín hữu Công Giáo trên tổng số 1 triệu 67 ngàn dân cư, với 48 giáo xứ, 67 Lm giáo phận và 70 Lm dòng, 250 nữ tu và 118 tu huynh.
(trích nguồn vietcatholic.org)
GIỖ ĐẦU ĐỨC CHA NICOLA
Sáng ngày 6/5/2016, lúc 8g30, Giáo Phận Phan Thiết tổ chức thánh lễ Giỗ Đầu cho Đức cha Nicôla, tại Nhà thờ Chính tòa. Đức cha Giuse chủ tế và giảng lễ, Linh mục đoàn đồng tế với ngài; đông đảo các chủng sinh, tu sĩ nam nữ, quý thân nhân và mọi thành phần Dân Chúa trong giáo phận hiệp thông cầu nguyện cho Đức Cha Nicôla.
Sau lời nguyện hiệp lễ, Đức cha Giuse đến trước phần mộ Đức Cha Nicôla, trong cung thánh nhà thờ Chính Tòa, rảy nước thánh và xông hương, cộng đoàn đọc Kinh Lạy Cha và Kinh Tin Kính.
KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Ông Giuse Hà Văn Tâm, 59 tuổi, sinh tại Phan Thiết, là chồng của bà Matta Tôn Thị Lành, thuộc gh. Ximon Hòa, đã được Chúa gọi về ngày 30/4/2016. Thánh lễ an táng lúc 4g30 sáng, ngày 2/5/2016 tại nhà thờ Chính Tòa, sau đó an táng tại nghĩa trang Phú Hài. Giáo xứ chia buồn cùng tang quyến và hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Giuse sớm về hưởng nhan thánh Chúa.
THÔNG BÁO
1/ Thứ tư ngày 11/5: Lễ bổn mạng giáo họ Matthêu Lê Văn Gẫm - Tiến Thành. Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho điểm truyền giáo này.
2/ Chúa nhật tuần sau ngày 15/5/2016 là lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Giáo hội buộc kiêng việc xác và rước lễ trong mùa Phục Sinh. Mùa Phục Sinh sẽ kết thúc vào lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, vậy  những ai chưa xưng tội và rước lễ trong mùa Phục Sinh, xin nhớ đi xưng tội và rước lễ trong tuần này.

3/ Giáo xứ chân thành cám ơn một ân nhân gh. Giuse Thị ủng hộ người nghèo: 500.000VNđ.

Thứ Hai, 2 tháng 5, 2016

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH VÀ RƯỚC KIỆU KHAI MẠC THÁNG HOA 2016 TẠI GIÁO XỨ CHÍNH TÒA

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH VÀ RƯỚC KIỆU KHAI MẠC THÁNG HOA 2016 TẠI GIÁO XỨ CHÍNH TÒA

   “Tháng năm chưa nằm đã sáng”, ngày “tháng năm” thật dài, gần 5h chiều trời vẫn còn nắng nóng, nắng gay gắt. Thành phố biển Phan Thiết không tránh khỏi cái nóng bức của “tháng năm” 2016. Thế nhưng, trước 17h thứ bảy 30 tháng 4, khách du lịch đã tập trung khá đông bên sân giáo đường giáo xứ Chính Tòa để chuẩn bị tham dự thánh lễ Chúa nhật VI phục sinh và rước kiệu Đức Mẹ đầu tháng hoa.
   
   Đúng 17h00, khi chuông reo báo hiệu bắt đầu giờ thánh lễ, nhà thờ đã đấy kín người. Dù trời nóng bức, khó chịu nhưng cộng đoàn vẫn tham dự thánh lễ một cách tập trung và nghiêm túc. Mặt khác, cộng đoàn vô cùng cảm kích với phong cách cử hành thánh lễ của vị linh mục trẻ tuổi mà dõng dạc, tự tin, trang nghiêm và sốt sắng dù mồ hôi nhễ nhại đầy mặt và ướt mờ cả kính. Đặc biệt, như mọi khi, bài giảng của cha vẫn hùng hồn, sâu lắng.
   
   Hôm nay cha đã lấy ví dụ thực tế về tình yêu để giảng giải một cách sống động và dễ hiểu về Tin Mừng (Ga14, 23-29): Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy...”

   Bài giảng đã kêu gọi mọi người thể hiện tình yêu của mình đối với Chúa Giêsu phải bằng hành động cụ thể mỗi ngày cũng như thái độ mỗi khi tham dự Thánh lễ. Gần một giờ trôi qua, Thánh lễ diễn ra tốt đẹp và đầy ơn Chúa.

   Cộng đoàn cùng quý dì, các em thiếu nhi, các em giúp lễ và cha Quốc lần lượt tiến ra cửa chính của Thánh đường theo Thánh giá và đèn chầu để rước kiệu Đức Mẹ đi vòng quanh nhà thờ và nhà xứ trong những lời kinh và tiếng hát ca khen Đức mẹ. Đoàn rức kiệu dừng lại ở tiền sảnh để cùng chiêm ngưỡng và tâm tình cùng Đức Mẹ qua điệu múa “Đón mùa hoa về” của các em thiếu nhi do quý dì hướng dẫn: “Con nay hân hoan đón mùa hoa về. Tiếng reo ngập trời của những trái tim thơ. Con nay hân hoan đón mùa hoa tới. Hái dâng lên Mẹ những cánh hoa đẹp trên đồng xanh mơ. Này là hương hoa trong nắng xinh tươi, vút bay lên thiên đường, là ngàn lời kinh con hát vang lên mỗi khi chiều xuống. Ave Maria! mãi mãi con yêu Mẹ..... Này cuộc đời con như đóa hoa xinh, thắm câu kinh nguyện cầu, thầm nguyện từ nay hôm sớm ca khen Thánh danh Mẹ mãi. Ave Maria! Mãi mãi con yêu Mẹ..........Này đoàn con thơ gom đóa hoa xinh, tiến dâng lên nhan Mẹ, nụ cười đơn sơ trong trắng ngây thơ, cánh hoa vừa hé. Ave Maria! mãi mãi con yêu Mẹ......Ave Maria! Ave Maria! Ave Maria!”

   Một ngày cuối tháng tư đã trôi qua đầy ý nghĩa với hơn một giờ tham dự Thánh lễ và rước kiệu Đức Mẹ tại giáo xứ chính tòa giáo phận Phan Thiết. Mọi người dâng hoa lên Đức mẹ và ra về lòng hân hoan chào đón một tháng hoa mới, tháng kính Đức mẹ với tâm tình con thảo hứa dâng lên Mẹ những đóa hoa lòng đầy hương trong nắng “tháng năm” và những lời kinh nguyện mỗi khi chiều xuống. Ave Maria! Mãi mãi chúng con yêu Mẹ! Ave Maria! Ave Maria! Ave Maria!



Têrêxa Lê Quy

Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2016

BẢN TIN HÀNG TUẦN SỐ 348

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH
Ngày 01-05-2016
TIN MỪNG: Ga 14, 23-29
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. Kẻ không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Lời các con nghe, không phải là của Thầy, nhưng là của Cha, Ðấng đã sai Thầy. Thầy đã nói với các con những điều này khi còn ở với các con. Nhưng Ðấng Phù Trợ là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều, và sẽ nhắc nhở cho các con tất cả những gì Thầy đã nói với các con. Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không như thế gian ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói với các con rằng: Thầy đi, rồi Thầy trở lại với các con. Nếu các con yêu mến Thầy, thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây, Thầy nói với các con trước khi việc xảy ra, để khi việc xảy ra, thì các con tin".
Suy Niệm:
"Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy". Ðức Giêsu muốn nhấn mạnh mối liên kết giữa lòng yêu mến và sự trung thành với giáo huấn của Ngài. Không thể nói yêu Ngài nếu không nghe lời Ngài. Không thể thi hành lời Ngài trọn vẹn nếu không vì yêu Ngài. Tình yêu được biểu hiện cụ thể qua hành động tuân giữ trong sự tự nguyện. Ðiều khát mong của Ðức Giêsu được bày tỏ qua lời trăn trối: "hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con".
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin ban Thánh Thần đến dạy dỗ chúng con, để chúng con biết yêu Chúa một cách chân tình, biết trung thành thực thi giáo huấn của Chúa vì tình yêu mến chứ không phải do sợ hãi bó buộc. Chỉ có một điều làm chúng con lo lắng băn khoăn là chúng con sợ làm buồn lòng Chúa mà thôi. Amen.
PHỤNG VỤ
TIN TỨC
GIÁO HẠT PHAN THIẾT HÀNH HƯƠNG
 NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT
Lúc 10g sáng Chúa nhật V Phục sinh (24.4.2016), Giáo hạt Phan Thiết tổ chức ngày hành hương năm thánh Lòng Thương Xót tại nhà thờ Chính Tòa. Phụng vụ tháng này do ban giáo lý hạt phụ trách: đoàn rước gồm đại diện GLV của 10 giáo xứ hiện diện rước đoàn đồng tế đi qua Cửa Thánh tiến vào nhà thờ tham dự thánh lễ hưởng ơn đại xá.
Cha Phêrô Nguyễn Hữu Duy, đặc trách Giáo lý viên giáo hạt chủ tế, có 10 cha đồng tế. Cha xứ Kim Ngọc, nguyên trưởng ban giáo lý hạt chia sẻ Lời Chúa. Đại diện ba giáo xứ lớn trong hạt phụ trách phụng vụ: GLV Chính Tòa bài đọc 1, GLV Tầm Hưng bài đọc 2, GLV Thanh Hải lời nguyện chung. Ca đoàn trẻ và giáo lý viên Mũi Né hát lễ với sự giúp đỡ của quý Nữ tu MTG Phan Thiết. Đông đảo tu sĩ, giáo lý viên và bà con giáo dân từ các giáo xứ đến hiệp thông tạ ơn Lòng Chúa Xót Thương cùng đón nhận ơn đại xá.
LỄ CUNG HIẾN KHÁNH THÀNH
VÀ NÂNG LÊN GIÁO XỨ NHÀ THỜ TRUYỀN TIN
Sáng thứ Tư, ngày 28/4/2016, lúc 9g00, Đức Cha Giuse giáo phận đã cử hành thánh lễ cung hiến nhà thờ và nâng giáo họ Truyền Tin lên giáo xứ, cùng đồng tế với Đức Cha có cha Tổng Đại Diện và gần 60 cha trong và ngoài giáo phận, có ba cha và đại diện hội đồng mục vụ giáo xứ Chính Tòa; đông đảo các tu sĩ, ân nhân xa gần và giáo dân tham dự.
Trước thánh lễ Đức Cha đã trao chìa khóa nhà thờ cho cha Anphongxô Nguyễn Công Vinh, chánh xứ Hiệp An quản nhiệm, vì giáo xứ này trước là giáo họ thuộc giáo xứ Hiệp An.
Số giáo dân hiện tại là 446 người. Bổn mạng giáo xứ là lễ Đức Mẹ Truyền Tin, ngày 25 tháng 3.
CÁC GIÁM MỤC ẤN ĐỘ GẶP THỦ TƯỚNG ĐỂ XIN THỦ TƯỚNG MỜI ĐỨC THÁNH CHA THĂM ĐẤT NƯỚC
Theo Thông tấn xã Fides 26/4/2016, phái đoàn các Giám mục Ấn đã gặp gỡ Thủ tướng Ấn Độ ông Narendra Modi. Phái đoàn do Đức Hồng Y chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Ấn là Baselios Cleemis dẫn đầu. Theo một nguồn tin gửi cho Thông tấn xã Fides thì đoàn đã yêu cầu Thủ tướng Modi mời Đức Giáo Hoàng đến thăm Ấn Độ vào một dịp thuận tiện cho cả đôi bên giữa chính phủ Ấn Độ và Tòa Thánh. Thủ tướng hứa với phái đoàn sẽ trao đổi với các thành viên khác trong chính phủ về vấn đề này.
Đức Hồng Y Baselios Cleemis còn xin Thủ tướng dẫn đầu phái đoàn hành hương của Ấn Độ đi tham dự biến cố phong thánh cho Mẹ Teresa Calcutta, sẽ được tổ chức tại Rome vào ngày 4/9/2016 tới. Ông thủ tướng cũng hứa sẽ xem xét đề nghị này.
Phái đoàn các Giám mục cũng bày tỏ sự hoan nghênh trước những sáng kiến và nỗ lực của chính phủ, giúp cho hàng triệu dân chúng đạt được mức sống và cải thiện đời sống, đồng thời sự hợp tác với Giáo Hội để "xây dựng một xứ Ấn tốt đẹp hơn".
THÔNG BÁO
1/ Dịp lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, bổn mạng giáo xứ năm 2015, giáo xứ đã tổ chức đại hội dân Chúa lần đầu tiên. Tuy còn nhiều thiếu sót, nhưng các tham dự viên đã đồng ý hàng năm phải tổ chức để giáo dân đóng góp ý kiến xây dựng giáo xứ. Năm nay, giáo xứ sẽ tổ chức đại hội vào chúa nhật ngày 05/6/2016. Kính mời ông bà, anh chị em đăng kí tham dự tại Ban Điều Hành các giáo họ. Chủ đề trao đổi năm nay: sinh hoạt các đoàn thể, cử hành bí tích như: Rửa tội, Xưng tội, Thêm sức, Thánh Thể, Hôn phối, An táng…
2/ Thánh lễ giỗ 1 năm - đức cố giám mục Nicôla Huỳnh Văn Nghi sẽ được cử hành vào lúc 8 giờ 30, sáng thứ sáu, ngày 06/5/2016, tại nhà thờ Chính Tòa Phan Thiết, do ĐGM giáo phận chủ sự. Kính mời tất cả các thành phần Dân Chúa đến hiệp thông cầu nguyện.
3/ Vì sáng thứ sáu đầu tháng có lễ giỗ Đức cha Nicôla, nên sáng thứ năm ngày 05/5/2016 sẽ đưa MTC cho người già, người bệnh.
4/ Xin mời các bà mẹ họp vào lúc 7g30 tối, ngày 02/5/2016.
5/ Giáo xứ cám ơn các gia đình đã góp được 39.000.000VNđ vào quỹ đào tạo ơn gọi linh mục năm nay.